View Full Version : “Sống thử” tốt hay xấu?
Đặng Lệ Thủy
28-11-2006, 12:45 PM
Đối với sinh viên Việt Nam hiện nay, tình trạng sống thử đang diễn ra rất phổ biến. Có thể nói rằng ở đâu có sinh viên ở đó có sống thử. Vậy chúng ta nên nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Việc sống thử của sinh viên đem lại những lợi ích gì? Tác hại ra sao? Câu trả lời không còn là vấn đề của các nhà chức trách mà đang trở thành một vấn đề rất nóng hổi của toàn xã hội.
Rất nhiều sinh viên hiện nay ủng hộ lối sống thử và họ đã đưa ra những lý do như: Sống thử cũng là biểu hiện của tình yêu vì nó mang lại lợi ích cả về mặt sinh lý và tình cảm, sự chia xẻ vật chất, tiền bạc và khó khăn giữa hai bên; Sống thử không bị ràng buộc về mặt pháp lý, không bị nặng nề về lương tâm và nghĩa vụ như hôn nhân. Hai bên có thể “say goodbye” (nói chia tay) bất cứ khi nào cảm thấy không hợp để tìm đối tác khác và “thử” tiếp cho đến khi tìm được ý trung nhân “hợp 100%” để tiến tới hôn nhân.
Một số khác cho rằng sống thử chỉ là một dạng quan hệ cộng hưởng theo kiểu đôi bên cùng có lợi. Bởi đa số sinh viên đều sống xa gia đình, sự thiếu thốn về tình cảm cộng với sự phát triển về tâm sinh lý chính là con đường dẫn các sinh viên gần gũi nhau và chung sống với nhau theo kiểu góp gạo thổi cơm chung, đồng thời chia sẻ với nhau về mặt tình cảm.
Ở nhà trọ, sinh viên sống thử khá nhiều. Mỗi khi đến một khu nhà trọ sinh viên nào chúng ta đều dễ dàng nghe được những câu chuyện về các cặp sinh viên sống thử. Nhiều sinh viên nam có thể đến, ở lại nơi trọ của các bạn nữ và ngược lại.
Sống thử cũng có thể là một thói quen của các bạn sinh viên khi họ đã vượt qua lần đầu tiên, vượt qua những ngượng ngùng ban đầu. Vấn đề này đôi khi là do quan niệm của sinh viên chứ không hẳn do hoàn cảnh đưa đẩy.
Có đến 80% các sinh viên đã sống thử nhưng chỉ có 15% trong số đó tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, đây là một trào lưu, một cách sống đang thịnh hành trong giới sinh viên hiện nay. Việc sống thử tồn tại khách quan nhưng nó lại có nguyên nhân từ quy luật tâm sinh lý chủ quan trong mỗi người. Khi con người bước vào tuổi dậy thì cũng là lúc có những nhu cầu sinh hoạt tình dục. Đây là một dấu hiệu đánh dấu một cơ thể phát triển toàn diện. Từ nhu cầu này dẫn đến hiện tượng muốn gần gũi những người khác giới mà cá nhân có cảm tình, có sự rung động.
Bên cạnh đó, cuộc sống xã hội muôn màu muôn vẻ luôn tác động đến các bạn trẻ. Phim ảnh, internet… là những bức tranh hiện thực luôn khơi gợi những sự tò mò và những dục vọng bản năng của các bạn trẻ.
Các chuyên gia đều nhìn nhận sống thử là vấn đề tế nhị, nhiều người ngại đề cập. Tiến sĩ Triết học, chuyên gia nghiên cứu gia đình trẻ và trẻ em Nguyễn Linh Khiếu cho rằng “Không nên dùng từ sống thử mà là chung sống trước hôn nhân. Đối với Việt Nam, hiện tượng này còn mới nhưng ở phương Tây việc chung sống trước hôn nhân rất bình thường. Đấy không phải là sống thử mà là sống thật. Sống hết sức nghiêm túc chứ không phải chuyện đùa. Tất cả từ tình cảm, tình dục, chi tiêu đều là thật…”
Tiến sĩ nghệ thuật học, giảng viên khoa Báo Chí, ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, bà Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng: “Phần lớn người Việt Nam hiện đại gốc gác là những nông dân, khó mà chấp nhận sống thử. Nhưng đó là một thực tế đắng lòng của xã hội hiện đại nên buộc phải chấp nhận. Một trong những nguyên nhân khiến cho giới trẻ, nhất là sinh viên ủng hộ bởi vì phù hợp với tâm lý tò mò, háo hức khám phá cái mới của giới trẻ”.
Nhìn chung, hiện tượng sống thử mang trong mình nhiều yếu tố tiêu cực hơn là tích cực. Tiêu cực ở chỗ sống thử làm con người tự do phóng túng, tình cảm bị chai sạn và đặc biệt tàn phá tình yêu. Bởi lẽ tình yêu là một tình cảm vô cùng bí ẩn và cũng khó định nghĩa, nó khiến cho đối phương luôn háo hức tìm kiếm, khám phá; có sự chờ đợi, nhung nhớ, thương yêu, giận dỗi…, vậy thử hỏi sẽ còn gì để yêu không khi cả hai cùng biết quá rõ về nhau, lúc ấy theo tự nhiên thì tình yêu cũng từ từ mà giảm dần, có còn lại chỉ là lòng thương và trách nhiệm, nếu không có gì để ràng buộc thì trách nhiệm cũng theo đó mà đi. Đó là chưa kể đến hậu quả về sức khoẻ khi bạn nữ mang thai, phải sinh con hoặc nạo phá thai.
Tích cực thì như nhiều ý kiến cho rằng đó là để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, giải quyết được vấn đề thiếu thốn tình cảm, nó là một phương cách chuẩn bị cho cuộc sống chung sau này và cũng là một cách lựa chọn đối tượng thích hợp nhất cho mình. Tuy nhiên, tiện ích do sống thử mang lại không thể bù đắp được những tổn thất do nó gây ra.
Sống thử hiện nay đang dần trở thành trào lưu của sinh viên, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào mỗi cá nhân. Nên có những định hướng giáo dục để giới trẻ hiện nay có những nhận thức đúng đắn hơn. Nếu các bạn trẻ muốn sống thử theo cách của phương Tây thì nên nhìn từ góc nhìn văn hoá phương Đông để điều chỉnh và chọn lọc cho phù hợp, nên tiếp thu tư tưởng triết học khoẻ mạnh của phương Tây. Đó là thái độ độc lập, tự chịu trách nhiệm về tình cảm và hành động của mình.
Nên có những giải pháp tuyên truyền về sức khoẻ sinh sản để cho sinh viên có những nhận thức đúng đắn về tác hại cũng như những biện pháp phòng tránh cho bản thân. Ngoài ra nên có nhiều hơn nữa những trung tâm tư vấn để các bạn trẻ có thêm những thông tin và được tư vấn trực tiếp ngay khi có những khúc mắc cần giải quyết. Vì đa số các bạn trẻ hiện nay chủ yếu tự tìm hiểu qua… miệng và các phương tiện thông tin đại chúng như sách, báo… Điều đó sẽ làm hạn chế kiến thức về giới tính và sức khoẻ sinh sản của giới trẻ.
Như vậy, nhìn từ một góc độ nào đó, sống thử là một hiện tượng, một nhu cầu có thật trong giới trẻ. Chúng ta cần có những biện pháp cụ thể, để giúp cho tất cả những ai đang sống thử và sẽ sống thử có cái nhìn tích cực hơn về vấn đề này.
Theo Báo Phụ Nữ
Thu Trang
29-11-2006, 02:34 PM
không biết mọi người nghĩ sao nhưng em cực lực phản đối việc sống thử bởi theo em nghĩ tình yêu thì chỉ nên dừng lại ở những nụ hun mà thôi.Vẫn biết khi ở bên người minh yêu thương nhất thì muốn sống hết mình liệu yêu nhau hết lòng có đến được 1 kết thúc đẹp như mong muốn không?, với các bạn nữ thì sống thử sẽ là cả một sự thiệt thòi.Đời người con gái chỉ có 1 mà thôi, và người sống với mình cả đời lại là người chồng mình, có thể mình không yêu người đó nhiều như người mình đã từng yêu nhưng hãy để điều tốt đẹp của đời người con gái vào đêm tân hôn thì sẽ tốt hơn.Còn sống thử thật sự em cảm thấy không ổn , nhất là sinh viên tình cảm còn thay đổi rất nhiều khi thay đổi môi trường,đã vậy khi sống như vậy sẽ mất hết cái đẹp của tình yêu .Tốt nhất khi yêu hãy giữ gìn cho người mình yêu ,nếu đến được với nhau bạn sẽ không cảm thấy nghi kị gì với cô ấy ,mà nếu ko đến được thì cô ấy sẽ ko phải khổ đau với người đến sau mình.Con gái mà sống thử khổ lắm hehehhehe
Đặng Lệ Thủy
29-11-2006, 03:21 PM
Thu Trang nói đúng rồi con gái luôn chịu thiệt thòi đối với những chuyện này và không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để có thể sống tốt khi chuyện sống thử qua đi mà không có đám cưới.
Với người mạnh mẽ, quyết đoán, giỏi giang trong công việc sự nghiệp và nghĩ thoáng một chút thì không cảm thấy giá trị của mình mất đi cùng với chuyện trinh tiết và đối với họ Nam Nữ là bình quyền ngay cả chuyện đó. Và nếu có chia tay họ không quá đau khổ khi nghĩ mình đã mất đi điều thiêng liêng mà có lẽ chỉ buồn vì chuyện tình cảm không còn mà thôi.
Nhưng những người như vậy không nhiều mà phần lớn là những cô gái khó có thể vượt qua được khi chuyện tình cảm tan vỡ.
Nên sống thử thật sự là không nên, còn mỗi người một hoàn cảnh và một cách nghĩ khi chưa mắc vào thì ai cũng có thể nói không, còn đến khi mình như vậy lại có hàng ngàn lý do để nói. :rolleyes:
Thaiquang026
29-11-2006, 04:47 PM
"Có đến 80% các sinh viên đã sống thử nhưng chỉ có 15% trong số đó tiến tới hôn nhân".
con số này không chính xác lắm , đặc biệt là số 80 .
trên đó thì không biết ra sao chứ dưới này thì rất ít , ngáy như lớp em đây cũng chẳng có ai như vậy cả , còn yêu nhau thì đi nhà nghỉ chứ không dại gì mà sống thử đâu .sống như vậy không có tự do và không thật lòng nhau .
Đặng Lệ Thủy
29-11-2006, 05:13 PM
Con số 80% có thể là người ta phỏng vấn điều tra khoảng 100 người thì có 80 người sống thử chẳng hạn, mà đối tượng người ta lại tìm đúng người :D
Nói chung con số không quan trọng mà ta chỉ nhìn về khía cạnh đây là việc có thực trong cuộc sống và quan điểm của ta thế nào thôi mà. :D
Santa
29-11-2006, 05:35 PM
Tóm lại là những nhà "Lãnh đạo" thì không bao giờ sai cả. :D
họ đã đưa ra bao nhiêu % thì ThaiQuang không nên cãi làm j... hehe...
chicken
30-11-2006, 09:25 AM
Sống thử chỉ là một vấn đề binh thường thui mà, có gì mà to tát lém đâu. Đặc biệt là tại thời điểm này thì ảnh hưởng của lối sống của các nước châu Âu đã thâm nhập vào VN và tác động lên suy nghĩ của giới trẻ hiện nay. Tuy nhiên phải sống cho nó hòa thuận và lường trước được hậu quả sau này, nếu không thì lại khổ phái yếu thôi. Còn đối với đấng mày râu chúng tôi thì...:d
Thaiquang026
03-12-2006, 03:13 PM
con trai sống thử không mất gì phải không ?
chẳng biết có mất hay không nữa khi chia tay thì người khác sẽ nhìn bằng ánh mắt khac ngay ,đặ biệt là bạn gái đó ,dù vì lý do gì thì khi đã sống thử mà lại chia tay thì con trai và con gái đều mang nhiều lời dị nghị của xã hội và những người lớn tuổi .
lớp mình có một bạn gái và bạn trai sống cùng nhau mà khi người khác vào là bàn tán ngay ,mặc dù ở nhà hai đứa đã được hai gia đình chấp nhận cho đi lại tìm hiểu nhau , khi nào ra trường thì tụi nó cưới nhau mà .
dù sao sống thử cũng có cái tốt cái hay của nó nhưng sẽ có cái để đánh giá về một con người , khi cả 2 dã sống với nhau chắc sẽ hiểu nhau hơn và từ đó có thể quyết định đi tới kết hôn hay không (đó là nói về phía tích cực đó nha).
còn sống thử để chia sẻ với nhau khi xa nhà ? chỉ là biện lý do để fang thôi không chính đáng tí nào cả , mà nhiều người thường sống với nhau vì lý do gần nhau hàng ngày đó
Đặng Lệ Thủy
05-12-2006, 12:00 PM
Dù cố tránh nhưng đã hơn một lần tôi dính bầu. Tôi sợ đến mất ăn mất ngủ, người gày sọp vì lo lắng. Anh cũng vậy. Chúng tôi đều biết không thể cưới nhau vào thời điểm này. Cuối cùng, tôi được đám bạn “cùng hội cùng thuyền” truyền đạt kinh nghiệm và đã vượt qua thử thách an toàn.
Tôi yêu anh ngay từ năm đầu tiên đại học - một người bạn cùng trường học trên tôi hai khóa, một người đồng hương nữa. Tôi thấy thật yên tâm và hạnh phúc khi bên anh.
Chúng tôi luôn bên nhau bất cứ lúc nào có thể. Dần dần, nghe anh thuyết phục tôi đồng ý để anh chuyển nơi ở từ ký túc xá đến phòng trọ của tôi. Thế là chúng tôi bắt đầu những tháng ngày “sống thử” đầy ngọt ngào, mê đắm.
Tôi nghe theo mọi lời chỉ bảo của anh từ cách phải uống thuốc tránh thai như thế nào, rồi hằng sáng dậy sớm lo bữa sáng, rồi bữa trưa và cả bữa tối. Tôi làm hết mọi việc trong nhà đúng như người vợ. Còn anh cũng không nề hà giúp tôi mọi việc.
Cuộc tình của chúng tôi mãi rồi một số bạn bè cũng biết. Ban đầu tôi còn e ngại, nhưng sau quen dần vì ở lớp cũng có không ít đôi “góp gạo thổi cơm chung” như thế.
Họ còn nói rất vô tư, thoải mái về “chuyện ấy” và dạy tôi một số biện pháp tránh thai an toàn. Thế là tôi trở thành thành viên của nhóm “tiền hôn nhân” từ đó.
Cũng chính vì ai cũng biết chuyện, nên tôi và anh đã công khai mối quan hệ. Chúng tôi đưa nhau đi chợ, sắm đồ, đi ăn sáng, ăn đêm… chai lì trước ánh mắt của bạn bè.
Dù cố tránh nhưng đã hơn một lần tôi dính bầu. Vì là lần đầu tiên nên tôi sợ đến mất ăn mất ngủ, người gày sọp vì lo lắng. Anh cũng vậy. Chúng tôi đều biết không thể cưới nhau vào thời điểm này. Cuối cùng, tôi đã được đám bạn “cùng hội cùng thuyền” truyền đạt kinh nghiệm và đã vượt qua thử thách an toàn.
Anh chăm sóc tôi rất chu đáo và tỏ ra có trách nhiệm trong việc để xảy ra hậu quả. Nhưng sau đó “chuyện ấy” vẫn diễn ra và tôi đã tự mình đi giải quyết hậu quả mà không cần có người cùng đi.
Ngày anh tốt nghiệp, chúng tôi đã thức trọn một đêm để bàn tính nghiêm túc chuyện tương lai. Anh hứa sẽ về quê làm ăn, chờ ngày tôi ra trường sẽ mời bố mẹ đến nhà hỏi cưới.
Nghe anh nói, tôi tuyệt đối tin tưởng và chờ đợi ngày theo anh lên xe hoa. Thời gian sau đó, thi thoảng có việc qua Hà Nội anh lại đến thăm tôi. Chúng tôi lại sống những ngày hạnh phúc bên nhau.
Nhưng sau đó anh ít dần những cuộc viếng thăm với vô vàn lý do. Tôi thì đã vào năm cuối, phải tập trung thời gian cho việc tốt nghiệp nên không đòi hỏi anh phải qua lại nhiều.
May mà tôi đã vượt qua các môn thi ở dạng vớt vát sau một quãng thời gian dài không ngó ngàng sách vở. Háo hức sắp đồ về quê tìm người yêu, thì trời ơi, anh đã cưới vợ từ khi nào không hay.
Tôi hoàn toàn suy sụp và căm giận anh nhưng không dám hé răng cho gia đình biết chuyện. Có đôi lần anh đến tìm, vẫn một lời nói yêu tôi nhưng chỉ vì gia đình ép buộc và cầu xin tôi tha thứ.
Tôi xin phép gia đình lên Hà Nội tìm việc làm. Lại bắt đầu những tháng ngày bon chen, “cơm niêu nước lọ” với một nỗi đau không gì xoa dịu. Tôi tránh xa đàn ông, lao vào tìm kiếm việc làm. Với tấm bằng loại trung bình tôi rất vất vả để có được việc làm ổn định, trong khi người cứ ngày một gầy gò và xấu xí vì đau khổ, chán nản…
Có lần tôi đã định tặc lưỡi làm liều những việc gì đó miễn là có tiền bởi tôi nghĩ mình như thế này rồi sẽ chẳng có tương lai, không thể có hạnh phúc với một người đàn ông nào nếu họ biết về quá khứ của tôi. May mà tôi đã vượt qua được những tháng ngày tuyệt vọng đó nhưng những gì đã mất thì không bao giờ còn lấy lại được nữa.
Qua bạn bè tôi biết, lũ bạn cùng hội trước kia chỉ duy nhất có một đôi cưới nhau sau ngày ra trường. Còn tôi, mãi đến bây giờ, khi bạn bè đều đã có gia đình riêng, tôi đã lấy lại được thăng bằng nhưng đã không còn đủ tự tin để đón nhận cho mình một tình yêu mới.
Bài học đầu đời vô cùng đắt giá và tôi đã gặm nhấm nó chừng ấy thời gian. Hàng ngàn lần tôi tự hỏi, có người đàn ông nào dám bỏ qua tất cả để yêu tôi, cho tôi hạnh phúc làm vợ?
Theo 24h.com
Thaiquang026
05-12-2006, 03:15 PM
không trách ai cả ,tự làm tự chịu thôi .cái này đôi bên đều có những điều cách giải quyết khác nhau nên việc chọn cách giải quyết không giống nhau là phải .
nói chung đi học sống xa nhà chỉ muốn nương tựa nhau thôi chứ không có ý định lâu dài ,cũng có đôi có ý định nghiêm túc thì mới bền vững được .
góp gạo thổi cơm chung ?
theo em thì không nên thì hơn ,yêu thì bảo vệ ,còn không yêu thì cứ coi như đã yêu đi rồi khi ra trương thì đường anh anh đi ,đường em em đi ,sau này gặp lại vẫn coi nhau là bạn là được .mà coi là bạn sao được khi vẫn còn cái gì đó trong tim hay trong ý chí của mình ( đặc biệt là người con gái )
thôi đừng có sống chung làm gì để rồi sẽ thấy kết quả ngay khi ra trường và mất thời gian cân bằng lại .
boy_korea
05-12-2006, 04:39 PM
theo mình sông thử không nên ,tại vi ngiều người sinh viên dã sống ở xòm trọ minh , kết cục là đến nhanh và đi nhanh ,
các bạn hiểu chứ
Thaiquang026
05-12-2006, 08:49 PM
hiểu thì có hiểu
nhưng mà sức hút của nó lớn quá không tránh được ,chẳng biết chống chọi được đến khi nào .đến khi không chống cự được thì lại cũng phải chiều thôi
he he he
Thu Trang
05-12-2006, 09:47 PM
hiểu thì có hiểu
nhưng mà sức hút của nó lớn quá không tránh được ,chẳng biết chống chọi được đến khi nào .đến khi không chống cự được thì lại cũng phải chiều thôi
he he he
:angry tui ko nghĩ như vậy đâu, vì bởi có rất nhiều người biết giữ cho người yêu đấy thôi , đừng bao biện lí do là không khiềm chế được .Nói chung con trai thì chẳng mất jif chỉ khổ con gái thôi nghe ngon nghe ngon nào là vì yêu ai chẳng làm thế .... thế thì loạn hết cả à, nói chung con trai toàn họ sở thôi mấy ai tôt nên đã là con gái thì tốt nhất có thân thì lo giữ ko khổ cả đời lúc ấy chẳng ai khổ cho đâu
Hungdq
06-12-2006, 05:31 AM
Nếu nhìn thẳng và nói thẳng vào vấn đề "Sống thử " chúng ta sẽ thấy Sống thử chỉ có thể xẩy ra khi 2 người đã có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Mà khi 2 người đã có "quan hệ gắn bó " vượt giới hạn rồi thì Việc sống thử chỉ là vấn đề vượt qua dư luận xung quanh khi 2 người chưa lập gia đình đã đến sống vời nhau mà thôi. Khi cái "giới hạn" kia đã vượt qua được rôi thì vấn đề vượt qua dư luận về việc sống thử cũng chẳng vấn đề gì.Chính vì thế vấn đề sống thử trở thành phổ biến.
Vậy nếu muốn có được câu trả lời cho vấn đề này chúng ta nên và phải dám đề cập thẳng vào nguyên nhân sâu xa của nó và đi tìm câu trả lời cho câu hỏi :
" Vì sao tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân lại diễn ra phổ biến hiện nay ?"
"Việc quan hệ tình dục trước hôn nhân là tốt hay xấu ?"
trước khi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi :
"Vì sao tình trạng Sống thử lại diễn ra phổ biến hiện nay ?"
“Sống thử” tốt hay xấu?
Tôi chỉ xin phép trích dẫn ra đây một đoạn trong bài viết "Một số điều lầm tưởng về tình dục (http://tuyenquangonline.net/showthread.php?t=1174) !" để góp một ý vào câu trả lời cho câu hỏi ở trên :
"...
Điều lầm tưởng thứ ba:
Không có tình dục thì chưa phải yêu thực sự.
Nói vậy thật không đúng chút nào. Từ xưa đến nay có biết bao nhiêu người chờ đến tận khi kết hôn mới sinh hoạt tình dục nhưng tình yêu của họ rất đẹp, rất thắm thiết. Ví như thời chiến tranh có bao đôi trai gái yêu nhau phải chờ đợi nhau năm năm, mười năm mà tình cảm không hề suy chuyển. Tình dục chỉ là một hình thức biểu hiện tình yêu bên cạnh bao hình thức biểu hiện khác nữa. Nếu người bạn yêu viện cớ yêu phải có tình đục để nài ép, bạn nên cân nhắc lại tình cảm của hai người. Người ấy có tôn trọng ý muốn của bạn hay không? Nếu không thì đó không phải là tình yêu đích thực
Điều lầm tưởng thứ năm:
Con trai có nhu cầu tình dục mạnh nhiều khi không cưỡng lại được, nên phải nài ép bạn gái quan hệ tình dục
Nhiều bạn trai cho biết rằng điều đó hoàn toàn không đúng. Nhiều bạn nài ép bạn gái quan hệ tình dục không phải vì không cưỡng nổi nhu cầu tình dục mà chỉ muốn chiếm hữu bạn gái. Đáng xấu hổ hơn là một số bạn trai còn lấy tình cảm ra làm trò đùa, họ đề nghị chuyện tình dục chỉ để thử xem bạn gái có “biết giữ gìn” hay không.
...Phần lớn những người con trai biết suy nghĩ chỉ ham muốn người con gái mà họ yêu, và cũng chỉ thực sự muốn và thích quan hệ tình dục khi bạn gái của họ cũng đồng ý và thích thú.
Điều lầm tưởng thứ sáu:
Phụ nữ nói “không” có nghĩa là “có thể được”.Các bạn trai thân mến, cách suy diễn này hoàn toàn sai lầm. Người yêu, người vợ của bạn nhiều khi không muốn tỏ ra thô bạo khi nói một tiếng “Không” kiên quyết, nên chỉ bày tỏ ý đó một cách nhẹ nhàng, nghĩ rằng bạn hiểu nỗi lòng và sẽ tôn trọng ý muốn của cô ấy. Việc nài ép vào lúc này quả là không “tâm lý” và thiếu tôn trọng, có thể làm tổn thương cô ấy.
Điều lầm tưởng thứ bảy:
Phụ nữ thích đàn ông mạnh bạo trong tình dục.
Bạn đừng nhầm nhé. Phụ nữ thích được “yêu” hơn là bị “ép”, bị “ra lệnh”. Có thể một lúc nào đó khi ham muốn lên cao, cả hai cùng thể hiện mạnh mẽ hơn, nhưng mọi thể hiện đều phải xuất phát từ tình cảm, từ sự trân trọng. Phụ nữ có thể thích có “những giây phút mạnh bạo” nhưng tâm lý chung vẫn là thích đàn ông dịu dàng. Cánh mày râu hãy cẩn thận, ranh giới giữa mạnh bạo và thô lỗ mỏng manh lắm, đừng bao giờ để hình ảnh đẹp của bạn trong mắt bạn tình bị tan vỡ. ..."
Thaiquang026
10-12-2006, 11:16 PM
thutrang
Nói chung con trai toàn họ sở thôi mấy ai tôt nên đã là con gái thì tốt nhất có thân thì lo giữ ko khổ cả đời lúc ấy chẳng ai khổ cho đâu
chẳng có gì để giữ cả , chỉ là sống theo bản năng thôi .còn khi yêu thì chẳng còn biết gì mà nói nữa ,có khi còn chẳng biết là đang làm gì đâu . em chưa iu nhưng thấy mấy thằng bạn nó điên vì iu rùi nên cũng hơi sợ sợ ...
Tống Phi Sơn
11-12-2006, 03:19 AM
:p Sống thử hay góp gạo mình thấy đâu có sao !!!
Đằng nào thì cũng cả hai đêu sướng mà có ai chịu thiệt đâu !!!hiiiiiii!!!
Có chăng thì mấy thằng con trai thiệt nhất ( theo khoa hoc) :p
Mấy bà cứ lắm chuyện cứ lo cho mình đi không khéo lai........ thì lại được lên báo đấy ....:p
Đỗ Thành Trung
11-12-2006, 03:26 AM
Sống thử : style bây giờ là vậy mà Từ Thái Nguyên Hà Nội ......Đi đâu chẳng gặp đã là style thì phải theo .Tốt Hay Không tốt nó đã là mốt từ lâu rồi phải 90% Diễn ra ở Sinh Viên ..
Đặng Lệ Thủy
11-12-2006, 03:56 PM
Check_Love ơi sao lại bảo style thì phải theo, chưa nói đến đây có phải là style hay không mà có là style mà mình không theo có sao đâu. Mình theo ý mình là được mà vì đây không phải là vấn đề mà XH khuyến khích :)
Thu Trang
11-12-2006, 08:01 PM
cái này đâu phải style , đâu ai khuyến khích chỉ là sinh viên tự biên tự diễn thôi hơ hơ mà ai hâm khuyến khích mấy chuyện này,
Thaiquang026
21-12-2006, 03:08 PM
đó không khuyến khích nhưng đó là xu thế !
xu thế của giới trẻ ,như vậy vừa gần gũi nhau mà lại có thêm kinh nghiệm nữa đóa . các pác có bít rằng nếu như không có tí kiến thức về chuyện kia thì đêm tân hôn các pác sẽ xử lí ra sao khi mà nàng cũng lần đầu làm chuyện đó ,hay còn sợ nữa chỉ cắn răng chịu qua cơn mà không để cơ thể khởi động từ khúc dạo đầu ? như vậy có phải đêm tân hôn trở thành đêm đáng nhớ cho cả 2 không và mãi mãi nhớ đó là cảm giác thế nào khi cả 2 cùng lần đầu tiên ?
KINGSTAR
22-12-2006, 12:53 PM
Cuộc sống muôn hình muôn vẻ. Mỗi người có mỗi cách sống, mỗi tư tưởng khác nhau, cái nhìn khác nhau về một vấn đề. Theo tôi thì cách sống thử của một số sinh viên hiện nay quả thật là không thể chấp nhận được, Mọi người phải hiểu là cho dù là người Á đông hay j j đó thì cuộc sống thử như vậy sẽ đem lại rất rất nhiều vấn đề nảy sinh trong quan hệ giữa 2 người và cuối cùng qua nghiên cứu và kiểm nghiệm thì các đôi sống thử đều đi đến chi tay và hận nhau và tử tử và....rất nhiều chuyện xảy ra sau những cuộc chia tay đó.
..................Lời khuyên chân thành cho những ai có tư tưởng đó là: Hãy dừng lại trước quá muộn...................
..................Chỉ ...nếu bạn thực sự ... mà thôi.............
Đặng Lệ Thủy
22-12-2006, 01:35 PM
:clap :clap :clap Hoan hô anh :clap :clap :clap ý kiến rất tuyệt vời, ko ngờ bây giờ mới thấy được anh rất tuyệt :D đứa bạn mình đổ liêu xiêu cũng đúng à :)
Thaiquang026
22-12-2006, 10:32 PM
pác nói vậy vì pác đã có một ít kinh nghiệm sống đóa thôi !
chứ bi giờ tụi trẻ hổng có mấy khi nghĩ đến hậu quả đâu (tụi bạn em đóa ) vì dù sao thì trước mắt cũng có cái hay là được gần nhau mà !
nhưng rồi cũng chán ngấy ra thui !
chỉ một thời gian thui lại chia tay sớm .sống cho qua cái thời kì buồn buồn đó mà pác ! chứ mấy đứa nghĩ sâu xa hơn được chút nào đâu . mà muốn sống thử thường bắt nguồn từ con trai thui ,muốn chung đụng nhiều hơn nên sống chung đụng thì dễ dàng hơn !
có pồ thì cứ bảo vệ trước rồi chung đụng sau ?
còn nếu chung đụng rùi thì sống chung chỉ là chuyện sớm muộn thui !
Con gái sống thử chịu nhiều thiệt thòi
Gặp thằng con trai tốt nó nói rằng : điều đó là vì tình yêu
Gặp thằng đểu nó nói rằng : ngu thì chết
Đừng nên sông thử vì đời này thạch sanh thi ít lí thông thì nhiều
toanlk_manutd
01-01-2007, 07:16 PM
Con gái sống thử chịu nhiều thiệt thòi
Gặp thằng con trai tốt nó nói rằng : điều đó là vì tình yêu
Gặp thằng đểu nó nói rằng : ngu thì chết
Đừng nên sông thử vì đời này thạch sanh thi ít lí thông thì nhiều
Nghe có vẻ bạn hơi bi quan về cuộc sống này ! Con trai hay con gái thì trong cuộc sống có khác nhau là mấy! Sống thử là dành cho cả hai chứ đâu chỉ là con trai!???
Thực sự thì việc sống thử ở một khía cạnh nào đó cũng mang tính xã hội nhiều hơn là sự hơn thiệt của mỗi người! Thực chất thì đã ai biết cái giới hạn của tình yêu chân chính là đến đâu ? Một khi trong tình yêu cả hai người thấy được hạnh phúc ,thấy được vui vẻ thì chẳng có gì phải bận tâm đúng không? Sống thử cũng có thể là một cách để tồn tại cho một tình yêu cho đến ngày ....sống thật ! Ngày xưa khi chuyện quan hệ nam nữ bị dào cản của phong tục ,lề lối phong kiến ngăn cấm thì chuyện sống thử nghe có vẻ tội lỗi .Ngày nay khi quan niệm của ông cha ta cũng khác đi nhiều thì việc quan hệ nam nữ cũng không quá là xấu ,tất nhiên cũng chưa hẳn là tốt! Và sống thử không còn là điều quan trọng lắm nếu nó làm cho mọi người đựoc hạnh phúc!
Nói chung không ai khuyến khích nhưng cũng không nên xa lánh những điều mà mình muốn làm!
Thaiquang026
18-01-2007, 10:51 PM
Cô gái ngồi thu mình trong góc tối của chiếc giường, đôi tay gầy guộc ôm lấy đôi chân như cố gắng tạo cho mình nơi ẩn nấp an toàn. Hướng mắt vô định về nơi xa xăm nào đó, cô dường như không để ý đến xung quanh...
Có vóc dáng đẹp, gương mặt ấn tượng nên khi bước chân vào giảng đường đại học, Vân được nhiều chàng trai cùng trường theo đuổi. Thế nhưng bỏ qua cơ hội có người yêu là dân thành phố chính gốc, Vân quyết tâm yêu Cường, một chàng trai tỉnh lẻ, đang học năm cuối trường Bách khoa. Yêu nhau được vài tháng, Vân quyết định chuyển về sống với Cường trong căn phòng trọ ở quận 3, TP HCM. Bạn bè can ngăn nhưng Vân bảo họ yêu nhau và đã quyết tâm cưới sau khi họ ra trường. Để vui đắp cho ngày cưới trong tương lai, ngay từ bây giờ họ phải "sống thử".
Ba tháng đầu bạn bè cả hai bên đều yên tâm khi thấy cả hai người quấn quýt bên nhau. Dần dà mâu thuẫn bắt đầu nẩy sinh, Vân chê Cường không gọn gàng ngăn nắp. Cường chê Vân không đảm đang tháo vát. Từ đó mỗi ngày họ đều cãi nhau. Vài tháng sau, Cường ra trường cũng là lúc Vân không chịu nổi nên dọn về sống chung với mấy người bạn. Cường giận, chia tay và bắt đầu cặp kè với cô bồ mới làm cùng công ty. Lúc này, đám bạn thấy Vân mệt mỏi, xanh xao và thường xuyên phải nghỉ học vì một cuộc tình không có kết quả và cái thai gần ba tháng tuổi đã làm Vân kiệt sức. Giải quyết xong hậu quả của một năm sống thử, Vân bỏ học, về quê mở một cửa hàng tạp hóa và sống với người mẹ goá bụa trong căn nhà nhỏ ở một tỉnh miền Tây Nam Bộ.
Đối với Quyên thì khác, tốt nghiệp trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Ra trường kiếm được việc làm trong một công ty kinh doanh máy tính ở thành phố. Giám đốc công ty là một chàng còn khá trẻ nhưng đã ly dị vợ. Là một phụ nữ dịu dàng, sự thông minh khéo léo cộng với sắc đẹp không kém phần hấp dẫn, Quyên đã lôi cuốn ông giám đốc trẻ vào mối tình thầm kín. Trước đây, khi là sinh viên Quyên đã yêu một kỹ sư tin học nhưng rồi mối tình đầu đẹp đẽ đó đã tan thành mây khói khi chàng trai đi lấy vợ. Buồn chán và đau khổ, Quyên chẳng còn tin vào bất kỳ một người đàn ông nào cho đến khi gặp vị giám đốc này.
Sau một năm yêu thương, Quyên tuyên bố là họ sắp cưới nhau, vì thế Quyên không thuê nhà nữa mà dọn về nhà riêng của vị giám đốc ở Gò Vấp. Thời gian cứ trôi qua trong lặng lẽ, mỗi lần, mỗi lần bạn bè hỏi đến đám cưới, Quyên đều lảng tránh: "Tụi mình còn làm vài hợp đồng chưa làm xong, chắc phải vài tháng nữa". Rồi một hôm Quyên xách valy đến nhà của một người bạn xin ngủ ké. Sự khác thường này khiến cho bạn bè nghi ngờ về một sự rạn nứt trong quan hệ của họ. Vài ngày sau, Quyên xin nghỉ việc ở công ty. Ngày lên xe về quê, Quyên chỉ giải thích: "Tụi mình không hợp nhau". Sự đau khổ và chạy trốn của Quyên làm cho đám bạn vừa thương, vừa giận. Thương vì Quyên là cô gái dịu dàng, dễ thương nhưng giận vì cô quá nông nổi và bảo thủ. Hiện tại, Quyên đã lấy chồng nhưng sống không hạnh phúc lắm vì sự ẩn hiện của quá khứ.
"Sống thử" còn lan sang cả giới "gõ đầu sinh viên". Cô Thanh là một giảng viên trẻ tu nghiệp ở nước ngoài về. Gặp và quen một chàng kỹ sư tin học. Sau ba tháng, họ quyết định về sống với nhau trong căn phòng trọ trên đường Trần Hưng Đạo. Lúc đầu, cô sống trong hạnh phúc và chuẩn bị tiến đến hôn nhân nhưng sau đó vài tháng, họ tách rời nhau không một lời giải thích. Gặp nhau trên giảng đường, họ thậm chí không thèm nhìn nhau. Không ai dám hỏi vì sao họ chia tay nhưng mọi người đều nhìn thấy sự đau khổ trong đôi mắt của cô.
Theo Công An TP HCM, trong số hàng chục sinh viên ở ngôi nhà trọ khá khang trang thuộc quận Bình Thạch có khá nhiều cặp "sống thử". Hồng, sinh viên năm thứ 2, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Không chỉ thu hút nhờ cách ăn nói nói thông minh và cá tính. Hồng là cô gái khá đẹp với mái tóc ngang vai và gương mặt sáng. Sát bên cạnh phòng trọ của Hồng là Hà, một sinh viên hơn cô hai tuổi. Những ngày đầu mới là hàng xóm, quan hệ giữa hai người chỉ là những câu trêu đùa vô tình. Mọi việc chỉ khởi đầu khi anh hàng xóm bỗng trở nên buồn bực, chán chường vùi đầu trong men rượu vì chia tay người yêu.
Sự chia sẻ, an ủi của Hồng lúc này trở thành liều thuốc hữu hiệu nhất vừa là chất keo kết dính hai người. Khi chính thức trở thành người yêu, họ dọn sang ở chung phòng cho tiện bề cơm nước. Đôi bạn trẻ quên hẳn việc học, chỉ vùi đầu vào những ngày hoan hỉ. Song niềm vui chẳng kéo dài, Hồng phải nghỉ học cả tháng trời để đến bệnh viên "giải quyết hậu quả". Cũng từ đó, cô gái ngoan hiền, xinh xắn thay đổi hẳn: ít nói, không về thăm bố mẹ ở quê, học hành sa sút. Cô không có mặt trong ngày phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên. Cuộc sống chung ngắn ngủi ấy kéo dài thêm vài tháng nữa rồi "đường ai nấy đi". Cho đến bây giờ, Hồng vẫn chưa một lần về thăm nhà bởi nỗi ám ảnh mệt mỏi của những tháng ngày "sống thử".
Theo Ngôi Sao
Thu Trang
29-01-2007, 05:09 PM
Su hướng bây giờ cũng dần dần khác trước rùi nhưng sống thử vẫn nhiều ,tớ thấy ở dd mình ko có hiện tượng này mọi người đều cho là sống thử ko tốt nên cũng thấy mừng.Tốt nhất là con gái thì đừng sống thử
HoaHongNhungNhat
30-01-2007, 12:21 AM
Tôi chẳng bao giờ thích sống thử cả, sống thực còn chẳng ăn ai cả còn sống thử.
"Sướng trước khổ sau"
Thu Trang
05-05-2007, 04:16 PM
"Đến giờ, em đã một lần nạo phá thai và sáu lần hút điều hòa. Một năm nay em cố tình “thả” vì muốn có một đứa con và cũng để gây áp lực với anh ấy và gia đình. Thế nhưng bác sĩ bảo em không thể có con được nữa”, Hoa chua xót kể.
Hoa chỉ là một trong số nhiều bạn gái trẻ ở tuổi mười tám, đôi mươi băn khoăn trước những tình huống éo le sau cuộc tình kết thúc không có hậu.
Những câu hỏi ngây ngô thường thấy ở các trung tâm tư vấn tình yêu, hôn nhân và gia đình là: “Anh ấy nói rằng rất thương em, hứa sẽ tiến tới hôn nhân, nhưng khi em đã “cho” rồi anh ấy nói không thể cưới em được!”; “Cô ơi, có nơi nào vá màng trinh được không cô?”; “Em đã lỡ có thai rồi bây giờ làm sao, có nên báo cho cha mẹ biết? Ôi, cha mẹ em mà biết chắc giết em chết”; “Anh ấy bỏ mặc em với cái bào thai, em có kiện thưa gì được không?”...
Có biết bao câu hỏi tội nghiệp mà phương cách giải quyết, khắc phục hậu quả thì không dễ dàng chút nào.
Có rất nhiều câu chuyện đau lòng bắt đầu từ việc quá dễ “cho” để giữ người yêu. Hoa, quê ở miền Trung vào TPHCM học nghề may là một trường hợp như thế. Nơi đất khách quê người, Hoa đã quen một anh bạn đang học đại học.
Hoa kể, vì yêu nhau tha thiết và người yêu hứa khi ra trường sẽ cưới nên cô đồng ý cho cả những gì quý nhất của đời con gái để mong giữ được chàng. Thế nhưng, khi ra trường có công ăn việc làm đàng hoàng, người ấy lại bảo: “Thương em thì thương lắm, nhưng chuyện cưới xin thì chưa thể được!”.
Gần đây, anh chàng lại quen với một bạn gái khác cùng công ty trong khi vẫn lui tới với cô. “Tính đến giờ, em đã một lần nạo phá thai và sáu lần hút điều hòa. Một năm nay em cố tình “thả” cho có thai với mong muốn có một đứa con và cũng để gây áp lực với ảnh và cả gia đình anh ấy. Thế nhưng bác sĩ bảo em không thể có con được nữa”, Hoa chua xót.
Qua thực tế, các nhà tư vấn biết nhiều bạn gái trẻ ở tuổi mười tám, đôi mươi băn khoăn không biết xử trí thế nào trước “hăm dọa nghỉ chơi” của người mình yêu, nếu không “chiều” anh ta.
Đó không phải là trường hợp cá biệt. Thảo, 24 tuổi ở quận Tân Bình, TPHCM, tâm sự, cô và Mạnh, người yêu quen nhau thuở còn là sinh viên và dự định tiến tới hôn nhân. Vậy mà sau khi ra trường đi làm ở một công ty nước ngoài, anh ấy quen cô bạn đồng nghiệp và không còn quan tâm gì đến cô nữa.
Ghen tức, đau khổ và cũng vì muốn giữ anh ta cho bằng được nên nhân một chuyến đi picnic, Thảo đã cố tình để cho... chuyện xảy ra. Thảo nghĩ cái bào thai gần ba tháng là cách gây áp lực hữu hiệu với Mạnh. Thế nhưng khi nghe cô thông báo, anh đã gạt phăng đi.
Còn Ngọc Nga, 20 tuổi (quận 10, TPHCM), lại kể: “Những lúc anh vuốt ve, mơn trớn, em đều cảnh giác, can ngăn, nhưng anh nói trước sau gì em cũng là vợ anh, em không “chiều”' cũng sẽ có người khác “chiều”. Sợ mất anh ấy nên đã vài lần em “quan hệ”.
Trên thực tế, không ít trường hợp quan hệ tình dục quá sớm đã dẫn đến tan vỡ vì họ còn quá trẻ. Hoặc nếu có tiến tới hôn nhân thì lễ cưới diễn ra chỉ là hình thức, chỉ để cha mẹ đỡ... nhục, hoặc chỉ để đối phó với dư luận, họ hàng.
Đối với những bạn gái quan hệ tình dục trước hôn nhân nếu có gây được áp lực, họ sẽ rơi vào tình trạng miễn cưỡng phải lấy nhau. Thực tế cho thấy, “tuổi thọ” của các đôi vợ chồng này cũng không cao.
Những sinh viên, thanh niên, công nhân xa nhà vào thành phố học tập, làm việc... thường thiếu thốn tình cảm và các điều kiện vật chất khiến họ phải nương tựa vào nhau. Rồi họ yêu nhau, đôi khi như một nhu cầu, có cơm ăn, có áo mặc thì cũng cần có người quan tâm, chăm sóc, chở đi chơi vào những ngày cuối tuần, ngày lễ, tết...
Ngày nay tuy thái độ của dư luận đối với những đôi tình nhân “ăn cơm trước kẻng” có độ lượng và khoan dung hơn trước nhưng nói chung xã hội cũng không dễ chấp nhận chuyện tình dục trước hôn nhân. Ở đây không hẳn là vấn đề đạo đức xã hội mà vì sự nguy hiểm và nhiều bất trắc của nó. Lỡ không đến được với nhau thì người con gái sẽ phải đương đầu và chịu đựng tất cả.
Theo Người Lao Động
Thu Trang
05-05-2007, 04:19 PM
Nói thật cho đến bây giờ , dù em chứng kiến nhiều cảnh sống thử trong giới sinh viên nhưng cũng không tài nào chấp nhận được cái cảnh sống này.Sao những cô gái có thể như vậy nhỉ? Nếu con trai là người dễ đòi hỏi thì là con gái nên biết nghĩ cho tương lai của mình chứ! đọc những bài này mà thấy sót xa.Còn đâu những cái lãng mạn nữa nhỉ:D
Thaiquang026
05-05-2007, 04:55 PM
Bà nghĩ vậy à ?
có trường hợp ngược lại đó ,con gái muốn sống thử muốn quan hệ đó . điều này đau chỉ do mình con trai gây ra .và nói chung là có quan hệ trước hôn nhân thì cũng chẳng có gì to tát cả nhưng nếu không biết giữ gìn để rùi mất đi khả năng "thiên chức" kia thì chỉ có đau khổ cả đời lại đâm ra hận đàn ông con trai thì dở . cái gì cũng có mặt trái cả
bạn tôi nó cũng sống với nhau đó , cãi nhau suốt ngày ,ngày vài lượt rồi lại làm hòa , có hôm 12h thằng bạn tui sang gõ cửa nói cho ngủ nhờ một đêm , sáng hôm sau thì bạn gái đến tận phòng tôi đón thằng bạn về . cãi nhau chán rồi lại làm hòa thui mà . mà cả 2 đứa nó đều xác định tinh thần cả rồi , không tương lai
Thu Trang
05-05-2007, 05:22 PM
Tui hỏi ông , yêu nhau , sống với nhau như thế, có bé thì phá , chính ông cũng nói không có tương lai, như vậy sống mà được à!Sống mà ko có tương lai chết còn hơn.
Thaiquang026
05-05-2007, 05:41 PM
Nhưng tụi nó vẫn sống đó thui . khi học song thì đường ai nấy đi hay không thì bi h chưa thể nói được vì tui cũng là người ngoài cuộc không hiểu người trong cuộc họ nghĩ gì .
Nhưng nói chung sống thử là tự nguyện và quan hệ cũng là tự nguyện chẳng ai ép ai cả . và để sống được cùng nhau thì pahir bỏ qua nhiều chuyên riêng tư để hòa hợp .
Tụi nó sống và yêu không có tương lai thì đó là do cách nhìn của nhiều người chúng tôi về mối quan hệ của tụi nó thôi . vì tụi tôi xét trên cả 2 đứa thì thấy chúng nó nếu có tiếp tục thì cũng chẳng đi đến đâu cả và khi tụi nó mới đến với nhau cũng có nhiều người khuyên rùi chứ đâu phải không , với con trai thì có thể nói là lợi dụng cũng không sai nhưng với đứa con gái kia thì nó có được gì đâu . mà tụi nso vẫn sống với nhau dù cả 2 đứa nó cũng biết phần nào kết cục của câu chuyên .
con gái cũng muốn sống thử chứ đâu riêng gì con trai , vâyj thì chịu chơi thì chịu chấp nhận kết quả thôi .
thanh_huyen_20689
05-05-2007, 10:25 PM
chà!chà!sống thử kiểu này nguy hiểm quá,nhưng em thấy sinh viện bây giờ toàn thế,hình như họ không ý thức được tác hại của việc này thì phải.Sống kiểu này em chẳng thấy tốt tẹo nào cả nguy hiểm thì đúng hơn
mrdotq
05-05-2007, 10:33 PM
Nghe này. Sống thử, sống gấp kô có 1 tý tẹo nào là tích cực cả? Nếu có chỉ là sự ngụy biện của kẻ trong cuộc thôi. Nó quá nguy hiểm, quá xa đọa. Các bạn có thích nhau có yêu nhau đến đâu chăng nữa, có muốn ngần ngũi nhau thì cũng nên để lại chút gì đó cho riêng mình, để đến khi không còn gì là lạ lẫm nhau nữa thì TY là vô vị. Con trai như 1 nhà thám hiểm, luôn thèm thuồng khao khát cái mới lạ, con gái thì có thời, có lứa. Để đến tình trạng chưa là gì của nhau, chưa có tương lai mà làm như vậy thì thật là cay đắng. Xét trên góc độ mình, bạn mình cũng vậy. Bạn mình, chúng nó yêu nhau, sống cuộc đời Sinh Viên già nhân ngãi - non vợ chồng !!! Thử hỏi kết quả có hậu kô khi chưa trưởng thành đã làm bố làm mẹ vài lần. Có chung với nhau tất cả để rồi mất tất cả ! Như vậy có phải là quá mạo hiểm với chính mình kô?
Thaiquang026
10-05-2007, 06:36 PM
Hôm qua đi qua cái phòng khám thai và siêu âm ,nhìn thấy một đôi trai gái đang ngồi ủ rũ . đứa con gái thì khóc đỏ cả mắt còn thằng con trai thì cũng chẳng thấy vui vẻ hơn gì mấy .
bọn này cũng trẻ thôi chắc học cùng trường ,có baby rồi lên đó khám đó ,em đoám kiểu này là ăn cơm sớm roài .
gamairung2005
10-05-2007, 11:27 PM
mrdotq noi chí lý quá, vậy là con trai vẫn có người tốt !
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.