View Full Version : Cô ấy mang thai với người tình cũ
Đặng Lệ Thủy
27-11-2006, 09:35 AM
Tôi và em yêu nhau từ những năm đại học. Mối tình của chúng tôi đã trải qua những năm tháng ngọt ngào và đầy ắp kỷ niệm khó quên. Sau khi ra trường, cả hai chúng tôi đều tìm được việc làm ổn định. Hai năm sau đó tôi và em quyết định kết hôn. Mọi việc đều tiến triển tốt đẹp.
Bây giờ, chỉ còn một tháng nữa là chúng tôi làm lễ thành hôn. Tiệc cưới cũng đã đặt, thiệp hồng cũng đã in. Chỉ còn chờ ngày đưa thiệp mời cho hai họ và bạn bè đôi bên. Ngày 10/12, em chính thức là con dâu trong gia đình tôi. Mọi hy vọng tôi đặt hết vào em, vậy mà đùng một cái em thú nhận với tôi, là em đang mang thai với người tình cũ đang sống ở Canada.
Em nói ngày quen anh ta, em còn là một cô bé học lớp 12. Mối tình em kéo dài trong một năm, thì gia đình anh ta phải định cư sang đó. Kể từ đó em không có nhận được tin gì từ phía anh ta nữa. Tháng 9 vừa rồi anh ta về Việt Nam thăm quê, mà mục đích chính vẫn là về thăm em. Thế là khi gặp nhau, vì những tình cảm ngày xưa sống lại sau bao năm xa cách, em đã không giữ được mình. Bây giờ em khóc thật nhiều vì hối hận và mong tôi tha thứ. Tôi như chết lặng, vì tất cả những gì đang diễn ra như một cơn ác mộng.
Tôi nghĩ nếu mà tôi chia tay với em vào thời điểm này thì gia đình hai bên sẽ nghĩ gì, rồi điều gì sẽ xảy ra với mẹ con em bởi vì tôi vẫn còn rất yêu em. Còn nếu cứ xem như không có gì xảy ra, và để lễ cưới diễn ra như dự định, thì tôi phải làm gì để xua tan đám mây đen tối đó, để nó không ám ảnh tôi. Tôi không biết bây giờ tôi phải làm gì đây và quyết định ra sao cho chính cuộc đời tôi.
Đặng Lệ Thủy
27-11-2006, 09:36 AM
Nếu bạn là người đàn ông đó bạn sẽ làm gì ?
Thu Trang
27-11-2006, 10:17 AM
theo em anh nay nên dừng đám cưới lại và tìm nghĩ kĩ xem có nên cưới hay không,nếu không sẽ hối hận đó!
Đặng Lệ Thủy
27-11-2006, 05:11 PM
Đồng ý với Thu Trang, mà mình ko hiểu cô gái ấy nghĩ gì khi để lại đứa bé và kể với người chồng sắp cưới.
Có nhiều cách có thể bỏ đi và kể với người chồng sắp cưới là đã có quan hệ với người yêu cũ, như vậy chắc dễ chấp nhận hơn. Vì sắp cưới một người mà lại có con với người khác thì ...
Và sao cô gái ko gọi điện cho người kia cơ chứ, chắc là anh ta cũng ko muốn cưới cô này rồi.
Nhưng nói chung là không thể chấp nhận được sắp cưới mà còn lung tung, sao lại vậy nhỉ ???
Và nếu người chồng sắp cưới tha thứ cho cô ấy thì liệu rằng cuộc sống có thật sự hạnh phúc không nhỉ? Mình cũng không biết nữa mỗi lần nhìn thấy đứa con... nhưng nếu có thể tha thứ thì chắc cô gái sẽ là một người vợ tốt. Mong rằng với tình yêu đủ lớn của người đàn ông cô gái sẽ có được hạnh phúc. Chứ con gái mà ... thì khổ lắm
Thaiquang026
27-11-2006, 06:02 PM
trươc khi cưới mà lại làm chuyện đó mà lại để lại hậu quả nghiệm trọng như vậy thì khoa có thể chấp nhận được một người con gái như thế . nhưng sai lầm mà nói ra đựoc thì lại là người biết suy nghĩ , nếu cô gái đó mà không nói ra thì anh ta làm sao mà biết dược đó là con của ai , cô gái đó nói ra được điều đó thì có nghĩa cô ta rất yêu anh ta và chấp nhântất cả những điều tệ hai nhất tù phiá anh ta . cô gái đó rất yêu anh ta ?
không biết được sau này cô gái đó có làm lần thứ 2 như vậy với anh ta không nếu người kia trở về thăm cô gái một lần nữa ... nếu anh ta có tình yêu đủ lớn thì có thể bỏ qua mọi chuyện để kết hôn cùng cô gái đó mà không hối hận để mà chăm sóc cô gái và đứa bé , còn nếu không đủ tình yêu thì hãy cứ kết hôn đi đợ khi cô gái đó snh rồi thì ly hôn cũng được ,nhưng các này sẽ làm anh ta mất đi một thời gian và danh tiếng khi người ngoài không hiểu . tốt hơn là lấy cô gái nếu còn yêu cô gái sâu sắc và sẵn sàng bao bọc cho hai mẹ con cô gái , vìcô gái kia còn yêu anh ta ? hay chỉ là sự cầu khẩn của kẻ bị bỏ rơi ? . chắc chắn cô gái vẫn còn tình cảm với người kia và chuyện gì xảy ra khi người kia trở về , anh ta sẽ mất tất cả !
Nguyễn Thành Tân
27-11-2006, 10:42 PM
Buồn thật, nhưng chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Tớ không chấp nhận sai lầm như này, không chấp nhận sự phản bội !!! Vợ sống với ta cả quãng đời còn lại. Sống trong dằn vặt, nghi ngờ, chịu đựng, ... => terrible. Còn con tớ nữa !!!
giang thao
28-11-2006, 02:47 PM
các bạn phải biết câu này''lấy đĩ về làm vợ chứ ko lấy vợ về làm đĩ''
các cụ ngày xưa đã dậy vậy mà.nếu họ yêu nhau thật sự họ có thể bỏ qua tất cả những lỗi lầm của nhau,còn nếu ko tất cả là vô nghĩa.kể cả cô gái kia ko sảy ra chuyện đó đi chăng nữa.có lẽ chính vì chuyện đó mà họ mới hiểu đc có thật lòng yêu nhau và hiểu nhau hay ko.chẳng ai là ko co lỗi lầm gì cả.nhưng điều quang trọng là họ có thú nhận hay ko ................
Hungdq
30-11-2006, 05:48 PM
các bạn phải biết câu này''lấy đĩ về làm vợ chứ ko lấy vợ về làm đĩ''
các cụ ngày xưa đã dậy vậy mà.nếu họ yêu nhau thật sự họ có thể bỏ qua tất cả những lỗi lầm của nhau,còn nếu ko tất cả là vô nghĩa.kể cả cô gái kia ko sảy ra chuyện đó đi chăng nữa.có lẽ chính vì chuyện đó mà họ mới hiểu đc có thật lòng yêu nhau và hiểu nhau hay ko.chẳng ai là ko co lỗi lầm gì cả.nhưng điều quang trọng là họ có thú nhận hay ko ................
các cụ dậy là " Thà lấy đĩ về làm vợ còn hơn là lấy vợ về làm đĩ "
Nhưng vấn đề của anh chàng trong câu chuyện này thì cũng hơi khó đấy nhỉ vì vợ chưa cưới của anh ta làm đĩ cách ngày cưới chẳng bao lâu . loại này còn là sư phụ của đĩ chứ chảng phải là loại tầm thường đâu các bác ah.
Nếu cứ có lối lầm mà thú nhận là xong thì chắc phải có " n" thằng rơi phải tình trạng như ông bạn trong câu chuyện trên
Không biết anh chàng kia đã đăng kí kêt hôn chưa nhỉ . nếu đăng kí rồi thì hơn phiền một tí con nếu chưa đăng kí kêt hôn thì cứ hủy bỏ hôn lế ra vườn kiếm ít lá chuối rồi lót lá chối mà quẳng nó đi thế là xong
Thu Trang
30-11-2006, 06:06 PM
các cụ dậy là " Thà lấy đĩ về làm vợ còn hơn là lấy vợ về làm đĩ "
Nhưng vấn đề của anh chàng trong câu chuyện này thì cũng hơi khó đấy nhỉ vì vợ chưa cưới của anh ta làm đĩ cách ngày cưới chẳng bao lâu . loại này còn là sư phụ của đĩ chứ chảng phải là loại tầm thường đâu các bác ah.
Nếu cứ có lối lầm mà thú nhận là xong thì chắc phải có " n" thằng rơi phải tình trạng như ông bạn trong câu chuyện trên
Không biết anh chàng kia đã đăng kí kêt hôn chưa nhỉ . nếu đăng kí rồi thì hơn phiền một tí con nếu chưa đăng kí kêt hôn thì cứ hủy bỏ hôn lế ra vườn kiếm ít lá chuối rồi lót lá chối mà quẳng nó đi thế là xong
Huynh làm gì mà nóng giận vậy? cô ấy dũng cảm ở điểm cô ấy dám nói ra sự thật đấy chứ? nếu cô ấy im lặng thì anh cũng chẳng làm gì được mà lại đinh ninh đưa bé ấy là con mình ấy chứ , lúc ấy thì làm sao? Nói chung vấn đề này phải có quyết định của cả 2 người
Anh chồng sắp cưới có dám bỏ qua cho cô ấy hay không,nếu đã quyết định bỏ qua thì phải bỏ qua hoàn toàn chứ đừng nay giận thì lôi ra nói mai dỗi lại lôi ra mắng ,như là ta mang ơn ấy.Còn nếu tình yêu không đủ lớn để tha thứ thì thôi
Còn cô vợ kia thì cũng nên nghĩ kĩ :D đã mắc sai lầm và nếu được tha thứ thì hãy trọn phận làm vợ ,đừng có những phút yếu lòng như vậy.
Giờ em hỏi mọi người nha có nên cho anh chàng người yêu cũ biết chuyện không? biết đâu sẽ có 1 kết cục khác?
loại này còn là sư phụ của đĩ chứ chảng phải là loại tầm thường đâu các bác ah.
:ay: câu này hơi nặng ! sai lầm vẫn sẽ xảy ra và tha thứ là ở người ta,giả sử huynh yêu người ta đến không thể rời xa được huynh làm gì? biết đâu khi tha thứ huynh sẽ có 1 cô vợ tốt và 1 đứa con ngoan, đâu phải cứ ai mắc sai làm rùi mắc lại đâu:angry
AutoBot
30-11-2006, 06:23 PM
Lý lẽ, lý thuyết có nhiều lắm (ko nói theo hướng này)
Em chơi theo kiểu thực tế:
Bây giờ, chỉ còn một tháng nữa là chúng tôi làm lễ thành hôn. Tiệc cưới cũng đã đặt, thiệp hồng cũng đã in. Chỉ còn chờ ngày đưa thiệp mời cho hai họ và bạn bè đôi bên. Ngày 10/12, em chính thức là con dâu trong gia đình tôi.
=> là đang tháng 11.
Tháng 9 vừa rồi anh ta về Việt Nam thăm quê, mà mục đích chính vẫn là về thăm em. Thế là khi gặp nhau, vì những tình cảm ngày xưa sống lại sau bao năm xa cách, em đã không giữ được mình.
=> tháng 9 quan hệ, sang tháng 10 có thai.
=> của => mới có thai 2 tháng => đi phá vẫn kịp.
=> Yêu anh chàng này, sắp cưới (đã chuẩn bị) vậy mà quan hệ với anh khác => Yêu kiểu gì đây?
=> Giải tán !
Hết !
alone
01-12-2006, 10:54 PM
béo nhất là thằng ở Canada . khổ thân anh chàng ở VN quá các bác nhỉ bị ăn ngay cái sừng to tướng trên đầu .sơi nước 2 kiểu này thì không nuốt trôi được đâu.
Nếu báo cho thằng ở canada không khéo nó lại đón cả mẹ và con sang đó cũng nên .biết đâu cô này lại ấm. nếu như vậy thì lại khổ chú ở canada vì bị ăn Úp sọt
tuyenban
02-12-2006, 12:00 AM
Có ai đồng ý tha thứ cho cô gái kia không nhỉ? Để tui còn....ra tay.
Thu Trang
03-12-2006, 12:22 PM
Lý lẽ, lý thuyết có nhiều lắm (ko nói theo hướng này)
Em chơi theo kiểu thực tế:
=> là đang tháng 11.
=> tháng 9 quan hệ, sang tháng 10 có thai.
=> của => mới có thai 2 tháng => đi phá vẫn kịp.
=> Yêu anh chàng này, sắp cưới (đã chuẩn bị) vậy mà quan hệ với anh khác => Yêu kiểu gì đây?
=> Giải tán !
Hết !
huynh này cứ làm như đi phá là chuyện rất dễ dàng ấy:ay: ,nó rất ảnh hưởng đến tâm lí và sức khỏe của người phụ nữ ,mà mấy ai dám bỏ con mình híc! vậy giờ đổi lại thế này nhé,Giả sử người phạm lỗi là anh kia ,anh ấy có con với người yêu cũ, và cô này là vợ sắp cưới ,anh chàng này thì không muốn cưới cô nàng có baby,theo mấy huynh nếu đổi lại các huynh sử sự sao?:cool:
Cao Xuân Thu
29-09-2007, 01:28 AM
nhưng mình nghĩ nguời con gái cũng đã rất can đam khi nói thật với chồng sắp cưới của mình nếu như là người khác mình nghĩ họ sẽ không dám làm như vậy, hành động đó cũng đáng để tha thứ lắm chứ. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại mà
Tùng Chẩu
02-10-2007, 10:11 AM
chậc chậc....cái vụ này khó nghĩ đây! sắp cưới mà vợ mình thế này chắc mình bjbj quá ! lòng tự trọng của con trai cũng cao không kém gì con gái đâu ! mà bảo là đi nuôi con thằng cho mình cắm sừng thì khôg thể chấp nhận được................ dù có là yêu mấy thì yêu............em bỏ 1 phiếu cho......... chúng ta chia tay ............. cho em chạy theo t/y canada của em ấy đi!
ljnhm3o762
26-10-2007, 11:03 PM
Nếu thực sự yêu nhau thì có thể người đàn ông đó sẽ tha thứ.Ở đời ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm, tình cũ không rủ cũng tới, nếu cô ấy đã thấy sai lầm vá nói ra thì có thể bỏ wa mừ
djcan
03-11-2007, 04:17 PM
tôi có thể tha thứ được cho cô ta nhưng để sống với nhau thì không nên... hệ lụy sau này khó tránh khỏi.
gamotmitq
07-11-2007, 03:56 PM
đó là một phút yếu lòng của một người con gái ! chẳng ai nói mạnh đựoc đâu...tuy nhiên mình cũng nghĩ đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người quay lại ! cho cô ấy một cơ hội cũng chính là cho bản thân người đàn ông ấy một cơ hội mà........rất yêu cô ấy thì hãy dùng tình yêu ấy che chở cho cô ấy chứ phải không các bạn??? dẫu sao tớ nghĩ đối với cô ấy người đàn ông này rất quan trong và cô áy rất tôn trong va kính nể nên trước khi cưới cô ấy đã dũng cảm thu nhận tất cả để xin sự tha thứ... không thì có lừa dối chác gì đã biết đúng không :rolleyes:
Huycong
07-11-2007, 05:46 PM
con gái như thế theo tớ nên xử lý nhẹ nhàng thôi đừng làm gì to tác chẳng giải quyết gì cả !!tốt nhất là cạo đầu rồi thả trôi sông như các cụ dạy đó không thể chấp nhận được loại đàn bà như vậy !!đàn bà là vậy đấy khi yêu ai cũng phải suy nghĩ và tính toán trước con gái nói chung là nguy hiểm lắm ngày mới lớn mình cũng bị một phát thế rồi, đang yêu nhau năm học lớp 11 thì người yêu chửa 3 tháng mà không hề hay biết ngày kekeke ngày đó còn ngây thơ mà nhưng giờ yêu ai cũng cần tìm hiểu kỹ và đừng bao giờ tin hoàn toàn tốt nhất là giải tán và cho no thích lấy thàng nào thì lấy!!!
Trần Ánh Tuyết
09-11-2007, 07:56 AM
Câu chuyện cũng khó có câu trả lời. Nhưng nếu cô gái đó thông minh hơn thì sao không im ỉm đi phá rùi về mà lấy chồng .Trước sau cũng phải phá,tránh cảnh sau này lại con anh con tôi .
BXdj04
09-11-2007, 09:27 AM
mọi người ui , em chưa hiểu đời nên em đua ra í kiến , mọi người đừng chế nha ,em thấy chuyện tình cũ hok rủ cũng tới là chuyện bt , nhất là với con gái , nhạy cảm ( em đoán chị ấy mà nhạy cảm như thế , thì hok phải là người xấu vf cũng khó để xếp vào loại gái "đĩ") ............ thì chuyện lỡ dở cxung là chuyện hok may . Em hok khuyến khích cxung hok ủng hộ việc đó mà cũng hok bênh vực ,nhưng mờ em nghĩ sai lầm này có thể tha thứ . Mọi việc có thể giải quyết như này hok ạ :
@ Anh ấy tha thứ và cho chị ấy quyền quyết định việc bỏ hay giữ đúa con ( Với đk là anh í là người thật sự rộng lượng , có nhiều người , bây h có thể chấp nhận , nhưng sau này họ cứ mang việc đó ra để hành hạ người con gáu thù tội nghiệp lắm , em là 1 = chứng sống cho 1 trường hợp như thế rùi ..........:(:(:(:()
@ Chị " dại dột vs dũng cảm " chị nên bỏ đứa con đi , chị đã làm đúng khi khai báo với a í ..........và tâm nguyện sống hết mình vì chồng mình. Ok men ..............?????
Cố lên nhá bà chị , m0ng chị hp mặc dù hok biết pà chị là ai ^^:clap:clap:clap:clap:clap:clap__________________ __ ủng hộ người dũng cảm ..............^^:rolleyes::D:mi:):p=D>:clap:hug:=;
Huycong
10-11-2007, 12:46 PM
nếu mà phá rồi chồng không biết cho đên thời gian sau này anh chồng biết đựoc sự thật thì sao ?nếu là tôi chắc là cô ta tan xác !
djcan
12-11-2007, 10:33 PM
Câu chuyện cũng khó có câu trả lời. Nhưng nếu cô gái đó thông minh hơn thì sao không im ỉm đi phá rùi về mà lấy chồng .Trước sau cũng phải phá,tránh cảnh sau này lại con anh con tôi .
em hãy từ bỏ lối suy nghĩ đó đi.Có phải em luôn mong muón mình gạp những người tốt hay không?cô gái đó cũng là người tốt, vì cô cô ấy thật dũng cảm và biết tôn trọng người chồng sắp cưới của mình dù hơi muộn màng...
mylove1984
13-11-2007, 01:54 PM
bạn nên kết hôn với cô ấy khi bạn đã bỏ qua được tất cả.tôi ngĩ lúc đó bạn sẽ hạnh phúc ,còn nếu đã ko thể bỏ qua thì nên giải thoát cho nhau gia đình tương nai của bạn nó sẽ gắn bó với bạn chứ ko phải vì mọi truyện giữa 2 gia dimhf mà bạn kết hôn .tôi cũng biết bạn yeu cô ấy nhưng bạn có tự tin vượt wua được ko,hãy đưa gia cho mình một nựa chọn sáng suốt nhé chúc bạn hạnh phúc
Trần Văn Hùng
13-11-2007, 02:04 PM
theo em .... em nghĩ chắc cô gái đó đã hối hận mới kể ra cho người chồng sắp cưới nghe ..... cái quan trọng hãy hỏi cô ta xem ! thật tâm là cô ta yêu ai .... nếu người tình cũ đó! hãy liên lạc ! và nối 2 người lại với nhau .... mình chấp nhận hi sinh vì người mình yêu mà :D còn nếu bên kia không chấp nhận cô gái ! hãy chỉ rõ cho cô gái thấy đc bộ mặt của người đó ! và cho cô gái lựa chọn con đường của cô ấy tự chọn .....nếu cô ta yêu mình ! còn cái thai kia chỉ là 1 phút nông nổi ! vậy tại sao không bỏ qua... vì tuổi trẻ ai chẳng có những phút nông nổi ! vị tha & yêu thương sẽ giúp 2 người hạnh phúc hơn nhiều :D
Huycong
13-11-2007, 06:56 PM
chuyện này nếu vào hoàn cảnh của ai thì mới hiểu nhưng đàn bà là thế mà !mọi người nói là có thể tha thứ nhưng không đơn giản như vậy đâu tôi là một ngươi đàn ông đàng hoàng không có tính trăng hoa chơi bời vớ vẩn ,vậy tôi có quyền được đòi hỏi người yêu tôi phải là một người con gái tốt hoàn cảnh như anh ban kia tôi kêu gọi những người đàn ông tử tế hãy đừng bao giờ tha thứ cho hành động đó !vì có một lần ai dám chắc nếu người tình cũ quay lai cô ta sẽ thế nào có thể co ta sẽ cản thận hơn và để không xảy ra như lần trước nhưng tóm lại thì anh chàng kia vẫn có cái sừng rất là dài và to !!
Cao Xuân Thu
13-11-2007, 08:51 PM
thực ra trong chuyện này người con trai kia cũng có cái khó đó là lòng tự trọng bị xúc phạm quá lớn . nhưng nhìn lại thì người con gái ấy cũng là một người tốt vì đã dám nói thật với chồng sắp cưới của mình ,để làm gì? để mong anh ấy hiểu và tha thứ và trong lòng người ấy sẽ cảm thấy thanh thản hơn. còn về đứa bé nếu người con trai chấp nhận thì không có gì khó chỉ cần anh ấy yêu thương và coi nó là con mình thì nó sẽ là con của anh ấy. "công sinh không bằng công dưỡng". mình chỉ muốn nói với người con trai rằng hãy cho cô ấy một cơ hội rồi cô ấy sẽ là một người vợ tốt.
Cao Xuân Thu
13-11-2007, 09:03 PM
Câu chuyện cũng khó có câu trả lời. Nhưng nếu cô gái đó thông minh hơn thì sao không im ỉm đi phá rùi về mà lấy chồng .Trước sau cũng phải phá,tránh cảnh sau này lại con anh con tôi .
nói vậy thì cũng khó bởi nó còn thuộc về phạm trù đạo đức nếu người con gái làm như vậy liệu lương tâm của họ có đươc thanh thản không?
mylove1984
13-11-2007, 09:51 PM
theo em thì nếu cô ấy nói trươci khi chuổn bị cười thì sẽ khác .chứ đến lúc này mới nói thì sẽ làm khó cho người con trai kia quá còn gia đình nữa .nếu gia đình biết thì sao mà mọi người thử đặt mình vào hoàn cảnh đó sem vì khi yêu người ta có thể tha thứ cho lỗi lầm chứ ko thể quên được nó < đúng là TY có thể làm cho người ta hạnh phúc nhưng cũng có thê làm điều ngược lại >:angrythực ra trong chuyện này người con trai kia cũng có cái khó đó là lòng tự trọng bị xúc phạm quá lớn . nhưng nhìn lại thì người con gái ấy cũng là một người tốt vì đã dám nói thật với chồng sắp cưới của mình ,để làm gì? để mong anh ấy hiểu và tha thứ và trong lòng người ấy sẽ cảm thấy thanh thản hơn. còn về đứa bé nếu người con trai chấp nhận thì không có gì khó chỉ cần anh ấy yêu thương và coi nó là con mình thì nó sẽ là con của anh ấy. "công sinh không bằng công dưỡng". mình chỉ muốn nói với người con trai rằng hãy cho cô ấy một cơ hội rồi cô ấy sẽ là một người vợ tốt.
ngocuong
16-11-2007, 06:28 PM
chia tay đi để khỏi ai buồn đau,,chia tay rồi là chấm dứt cuộc tình..thôi chia tay để nước mắt thôi rơi..........
xò lông
26-11-2007, 02:14 PM
Các bạn nghĩ chỉ đơn giản thế thôi ư??? chỉ cần phá thai la ok ư???hic đó là 1 vấn đề đấy bạn a.mà chuyện này tội đa đọc ở Vnexpess trong mục tâm sự.sao lại lọt vô đây đc???
Trần Ánh Tuyết
14-01-2008, 10:04 PM
Câu chuyện này mọi người cũng chỉ góp ý thui còn như nào là ở cô gái mà. ko bàn nữa.
zZKoolBoyZz
14-01-2008, 11:49 PM
Mỗi người 1 ý kiến,mỗi người có 1 suy nghĩ khác nhau tốt nhất chuyện của ai thì người ấy giải quyết!
Còn như tôi mà gặp phải trường hợp như này thì cho con này cút luôn......hehe :D
b0m0nline
17-01-2008, 06:07 PM
Lý lẽ, lý thuyết có nhiều lắm (ko nói theo hướng này)
Em chơi theo kiểu thực tế:
=> là đang tháng 11.
=> tháng 9 quan hệ, sang tháng 10 có thai.
=> của => mới có thai 2 tháng => đi phá vẫn kịp.
=> Yêu anh chàng này, sắp cưới (đã chuẩn bị) vậy mà quan hệ với anh khác => Yêu kiểu gì đây?
=> Giải tán !
Hết !
Cô Gái Này Sao Ko Im Lặng Mà Đi Phá Thai Nhỉ
Để Người Chồng Chuẩn Bi Cưới Bít Đúng Là.......
Tôi Mà Là Người Đàn Ông Đó Tôi Cũng ..........Té>>>>
VôDanh
17-01-2008, 06:15 PM
nhu the la khong dc!!!!!!!!!!!!!!!!11111111111111
Z4jTuy3nKuTe
10-05-2008, 09:54 PM
Ko bao giờ có thể tha thứ với sự việc này đc , khổ thân thay người bạn bị cam sừng
Z4jTuy3nKuTe
10-05-2008, 10:00 PM
đừng nói là ko đc phải nói la đấm thẳng vào mồm nố 1 cái
Z4jTuy3nKuTe
10-05-2008, 10:19 PM
sao lại ko có câu trả lời .?. thông minh nưa cung chju thôi em ơi chuyên này em có chồng có con em xẽ hiểu em ah
Le Duy
11-05-2008, 12:46 AM
mình cũng nghĩ như Hiệp.Nếu cái đó thuộc về quá khứ thì mình có thể chấp nhận!đằng này....sắp cưới(lấy chồng) chuyện cả 1 đời người mà còn như vậy, liệu suốt quãng đời còn lại....điều j sẽ tiếp diễn? HP gia đình chỉ là vỏ bọc mà thui!
Bích Hường
21-05-2008, 02:51 PM
Việc làm của cô gái đó sai, rất đáng lên án và không thể tha thứ. Nhưng cô ấy đã dám nói sự thật. Mình nghĩ rằng việc quyết định nên làm thế nào là ở bản thân người con gái này chứ không phải ở chàng trai.
Nếu cô ấy muốn giữ lại con của mình với người yêu cũ thì chủ động hủy đám cưới. Chồng sắp cưới của cô ấy là một người tốt, dù anh ấy có bao dung, cao thượng bao nhiêu đi chăng nữa cũng không đáng phải chịu như vậy. Anh ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Chính vì vậy nếu anh ấy muốn tha thứ thì người con gái cũng phải xem lại bản thân mình có còn xứng đáng với anh ấy không. Và sau này nếu như có cơ hội gặp lại người yêu cũ liệu cô ấy kìm chế được lòng mình chăng?
Còn chàng trai có cao thượng, bao dung, sẵn sàng tha thứ cho vợ sắp cưới cũng nên nghĩ trong suốt thời gian sống với nhau, những khi 2 người mâu thuẫn sẽ không đem chuyện cũ ra nói không?và con việc đối xử với con riêng của cô ấy và con của 2 người nữa, và còn gia đình bố mẹ chàng trai...liệu họ có chấp nhận được việc này không? Ngay cả đứa con đó khi lớn và biết sự thật sẽ nghĩ về mẹ mình như thế nào?
Để xảy ra việc này theo mình cô gái nên chủ động hủy hôn, rời xa chàng trai để anh ấy có hạnh phúc mới. Nếu cố gắng tiến đến đám cưới thì cuộc sống sau này sẽ rất tồi tệ.Cô gái sẽ nghe rất nhiều điều tiếng không tốt, nhưng bản thân mình gây ra mình phải tự chịu trách nhiệm. Nếu như người yêu cũ cưới cô ấy thì đó là một điều tuyệt vời.
tiennu_ntd
22-05-2008, 01:12 PM
không nên cưới bởi vì đó là người chung sống với mình cả cuộc đời. Nếu cười rồi nỗi đau đó sẽ ám ảnh đến suôt cuộc đời.........buồn thật
Quangxdav
22-05-2008, 01:56 PM
Chuẩn :D Em đồng ý với Pác..... Giải tán.............................................. ................. :-"
thao_luckystar
04-08-2008, 06:43 PM
chả lấy thì thôi............................................. ...........!chắc chả sao(chấm hết...................)
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.