View Full Version : Ngôi Sao Em Dành Riêng Cho Anh !
giang thao
26-11-2006, 02:46 PM
Anh yêu của em
Trong tình yêu đã làm cho em thất vọng quá nhiều.Em biết ko thể rễ ràng đến đc với tình yêu nhưng em vẫn mong rằng em có thể làm đc điều đó,hãy giúp em làm đc điều mà em mong muốn anh nhé!
Lần đầu tiên gặp anh em cũng ko ngờ rằng em có thể yêu anh,lúc đó tâm trí em đang bi đảo lộn,em nghĩ rằng ty trong em sẽ khó có thể sống lại như ngày ban đầu ,cái ngày mà em tưởng rằng sẽ mãi mãi như vậy.Nhưng cuộc sống đã làm đảo lộn hết cả.Một cô gái ở tuổi trăng tròn đã thật hạnh phúc biết bao trong ty của mình.Nhưng cô gái đó đâu có thể ngỡ rằng cuộc đời có bao nhiêu là mầu sắc ,mà có những mầu sắc chưa hề nhìn thấy và mãi mãi ko thể nào nhìn thấy.
Có những lúc em tự mình nghĩ rằng ''có lẽ cuộc sống ko có tình yêu sẽ tốt đẹp hơn nhiều và có lẽ ko gặp anh em sẽ hp hơn ''.Nhung em đã nhầm tưởng điều đó,nó quá sai lầm và em ko thể nào đổ lỗi cho tình yêu đc khi đó là lỗi của mình.Gặp và yêu anh em lại thấy cuộc sống này tràn ngập mầu hồng,mầu mà em yêu thich bấy lâu nay mà có một thời gian em phải lãng quên.
Hãy yêu em và ở bên em mãi mãi anh nhé.!
Em sẽ mãi yêu anh! yêu như những lời anh đã nói với em ,yêu để mãi mãi em đc ở gần bên anh.Hãy yêu em thật lòng anh nhé.
Hãy tha thứ cho em những lỗi lầm đã qua ,em biết rằng nó ko rễ ràng gì nhưng em chỉ muốn anh biết điều này ''EM SẼ MÃI YÊU ANH ,YÊU CHO ĐẾN KHI NÀO TRÊN TRỜI KO CÓ NGÔI SAO NÀO MỌC NỮA THÌ EM VẪN YÊU ANH .LÚC ĐÓ SẼ CÓ MỘT NGÔI SAO DUY NHẤT Ở TRÊN TRỜI ĐÓ LÀ NGÔI SAO EM DÀNH RIÊNG CHO ANH ''
Thu Trang
26-11-2006, 03:13 PM
mùa đông rùi thì làm gì có sao mà ngắm hả Thảo?>_< chỉ có sao ở trong chăn thui
giang thao
26-11-2006, 03:21 PM
cảm nhé.tao chỉ thích ngắm sao ở trong chăn cùng người yêu vào mùa đông thôi.Chắc là ko được mất.heeeeeeeee
Nguyễn Thành Tân
28-11-2006, 11:29 AM
Định post lại nhưng rổi chẳng biết viết cái gì, cái định viết thì ngay sau đó lại trở nên vô nghĩa. Tình yêu vốn không có lời và không cần lời như vậy ?
(Không có sao trên trời thì ta ngắm sao trong chăn :clap :clap )
Tuyenquanganhhung
28-11-2006, 01:50 PM
giang thảo ơi ngôi sao thi đẹp và long lanh thật đấy, nhưng nó cũng xa vời quá người ta chỉ dùng để ngắm và mơ mộng thôi nhiều lúc ngắm nhiều quá mỏi cổ nên chán. Em hãy nói với người yêu em như thế này "Anh à, Em yêu anh nhiều lắm và sẽ mãi yêu anh cho đến khi em có người yêu mới". Người yêu em sẽ thích đấy.
Đặng Lệ Thủy
28-11-2006, 02:02 PM
Em hãy nói với người yêu em như thế này "Anh à, Em yêu anh nhiều lắm và sẽ mãi yêu anh cho đến khi em có người yêu mới". Người yêu em sẽ thích đấy.
Câu này mình đã nói với người yêu mình từ hồi mới yêu nhau đấy và mình đã thực hiện rất đúng, còn người yêu có thích ko thì ko biết được. :D
Thu Trang
29-11-2006, 12:59 PM
"Anh à, Em yêu anh nhiều lắm và sẽ mãi yêu anh cho đến khi em có người yêu mới". Người yêu em sẽ thích đấy.
:cool: đang lãng mạn sao nói thế được, nếu em mà có người yêu em sẽ chỉ nói: em yêu anh ,và sẽ mãi yêu anh,luôn bên anh cho đến khi cón có thể" thế thôi nói kiểu kia híc! người yêu bà thảo ghen như ớt ấy, nghe song có mà khỏi về Tuyên Quang :D Thảo đừng có nghe dụ khị kiểu đó nha mày
Hungdq
30-11-2006, 04:53 PM
cảm nhé.tao chỉ thích ngắm sao ở trong chăn cùng người yêu vào mùa đông thôi.Chắc là ko được mất.heeeeeeeee
Ôi ! trong chăn mà cũng có sao ah em .hay quá nhỉ. Người yêu em hp thật đấy .Mùa đông lạnh thế mà được nằm trong chăn cùng người yêu ngắm "Xao" thì còn gì bằng .
Mùa đông này mình phải kiếm cái chăn có sao và tìm một cô người yêu để ngắm "xao" cùng thôi .
Thu Trang
30-11-2006, 05:20 PM
cảm nhé.tao chỉ thích ngắm sao ở trong chăn cùng người yêu vào mùa đông thôi.Chắc là ko được mất.heeeeeeeee
Ôi ! trong chăn mà cũng có sao ah em .hay quá nhỉ. Người yêu em hp thật đấy .Mùa đông lạnh thế mà được nằm trong chăn cùng người yêu ngắm "Xao" thì còn gì bằng .
Mùa đông này mình phải kiếm cái chăn có sao và tìm một cô người yêu để ngắm "xao" cùng thôi .
:ay: hay bác này cẩn thận sao không thấy lại thấy có "mặt trời bé con" nhé!!!
tom&jerry
22-03-2007, 07:12 PM
Công nhận sao thì đẹp thật khi ngắm chắc là chẳng ai kêu chán cả, nhưng nếu nói là ngắm sao trong chăn thì tui nghĩ không thể được vì ...... mắt cứ nhắm nghiền vào thì ngắm vào đâu, thưởng thức trăng như thế nào ?
Thùy Dương
22-03-2007, 08:29 PM
mùa đông rùi thì làm gì có sao mà ngắm hả Thảo?>_< chỉ có sao ở trong chăn thui
Ơ. Ai bảo là mùa đông ko có sao. Mùa đông đầy sao í chứ lại. hihi. Đợi đến mùa đông năm sau nhớ chú ý xem có sao ko nhé. Mùa đông vừa roài có lần mình đi ra đường Hàn Quốc ngắm trăng + sao mà. Hơ hơ. Rất đẹp í chứ:D Mỗi tội lạnh lém.keke:ay: :ay:
Nguyễn Xuân Phú
27-03-2007, 04:03 PM
''EM SẼ MÃI YÊU ANH ,YÊU CHO ĐẾN KHI NÀO TRÊN TRỜI KO CÓ NGÔI SAO NÀO MỌC NỮA THÌ EM VẪN YÊU ANH .LÚC ĐÓ SẼ CÓ MỘT NGÔI SAO DUY NHẤT Ở TRÊN TRỜI ĐÓ LÀ NGÔI SAO EM DÀNH RIÊNG CHO ANH ''
Ngôi sao ấy là ngôi sao duy nhất còn có thể sáng trong lòng em, Dù cho vũ trụ đã lâm vào thế diệt vong thì vẫn còn một ngôi sao le lói vào chiếu sáng một vùng trời, ngôi sao đó là của em, còn anh là một nắm bụi tàn tro em sẽ chiếu sáng nắm tàn tro ấy thành trăm ngàn ngôi sao khác nữa, để bầu trời lại rực sáng trong đêm tối, sự sống sẽ hồi sinh. Rồi em là Eva còn anh là Adam... Chúng mình không hái quả cấm nữa và sẽ mãi mãi ở bên nhau.......
Thật là một thảm cảnh của nhân loại... Tình yêu chỉ là thứ bột mầu ghi thẫm, mà người ta quen gọi là thuốc nổ...
Thu Trang
28-03-2007, 09:10 PM
Anh thương yêu! ngôi sao em giành riêng cho anh , chỉ riêng 1 mình anh .Dù trời mùa đông hay mùa hè , dù nắng cháy hay mưa dầm dề nó vẫn sáng lòa ở một nơi đó là trái tim nóng bỏng của em.Em cũng đã ước mong chúng mình mãi mãi bên nhau , không ăn trái cấm trước khi chúa cho phép :D hihihihih Và chúng ta vẫn luôn hạnh phúc .Thế nhưng anh ơi! dòng đời vẫn vậy đau khổ nhất vẫn là chữ những tai hại.Dòng đời sô đẩy đẩy đưa cho tình yêu của chúng mình chạm phải thứ bột mầu ghi thẫm, mà người ta quen gọi là thuốc nổ... nên đã nổ bùm cắt đi sợi dây tơ hồng em và anh cùng giữ để giờ đây mỗi đứa mỗi nơi .Và ngôi sao của riêng em giành cho anh cũng không còn vì nó tỏa sáng cho người khác...Chúc anh hạnh phúc ! híc híc
nếu anh có trách thì hãy trách anh Phú đã ví tình yêu là thuốc nổ anh nhé! híc! tớ nói hộ bạn Thảo
Và khuyên đừng ai đi chơi với thuốc nổ ko có ngày tan banh xác mà ngẩn ngơ hỏi vì sao híc híc
Nguyễn Xuân Phú
29-03-2007, 10:54 AM
"Yêu bằng niềm tin à?"
Một khi đã yêu nhau thì phải tin nhau, nhưng nếu khi chưa tin nhau mà đã yêu nhau rồi nên mới có ba cái vụ lộn xộn ghen tuông, rồi thì nghi ngờ vớ vẩn...
Phuong Anh
30-03-2007, 12:00 AM
làm sao mà tin được hả anh khi giờ đây thạch sanh thì ít lí thông thì nhiều.
Vợ chồng còn khó tin nhau nữa là,có mấy ông chồng trẻ"lương nộp đủ,ngủ tại gia,không matxa,ko bia bọt"
Nếu ai ai cũng có lòng tin thì thật tốt
tieuthunho88tq
30-03-2007, 10:45 AM
Chàng nói: " anh thề sẽ yêu em cho đến khi đầu bạc răng long"
Một lần chàng đèo nàng đi chơi chẳng may đâm vào người ta , cả 2 bị ngã . Nàng thì không sao , còn chàng thì bị gẫy răng. Lúc này chàng đứng lên và nói: " giờ răng anh đã gẫy, trên đầu cũng có vài sợi tóc bạc vậy là răng anh đã long , đầu anh đã bạc , mình chia tay nhau nhé em yêu!!!..."
Nguyễn Xuân Phú
03-04-2007, 03:16 PM
Ặc, sặc ! sợ thế đang uống nước híc bị sặc tưởng chết. Tiểu thư ơi ! Vậy là nó bỏ em chỉ vì nó bị ngã gãy răng há, ừ nhưng mà dù sao nó cũng là thằng giữ lời hứa đấy chứ. Đứa nào mà thề thế thì cũng cùng chung số phận với nó thôi. Chẳng qua là nó hết yêu em rồi nên mới bị lời thề quả báo lại đấy...He he
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.