View Full Version : Nhật ký làm đồ án! (ai có stress thì cứ vào đây xả nhé)
Vũ Thủy Hoàng
23-08-2006, 01:19 PM
Em làm mục này để các bác có thể tâm sự nỗi lòng của mình trong suốt quá trình làm đồ án. Đã trôi qua được một tuần rồi kể từ khi nhận đề tài. Không biết mọi người làm đến đâu rồi chứ tui thì chưa làm được cái gì cả. Hôm qua vừa xin thầy đổi được cái đề tài may quá. hì rơi vào thầy minh quả là ác mộng đối với mọi người. Nhưng đến thời điểm này thì em thấy thầy không quá khó như em tưởng. Chắc là em chưa thấy quan tài lên chưa đổ lệ.Tối nay về nhà làm thôi. Tuấn sau lên gặp thầy cái.
tunguyenba
23-08-2006, 01:39 PM
Các bác thực tập thế nào, có tốt không. Em chán quá, vào đề tài khoai vãi hàng. đề tài:xây dựng "mô hình ngôn ngữ thống kê"(statistical language modeling) trong xử lý và nhận dạng tiếng nói. Bác nào có tài liệu gì thì giới thiệu giùm cho em đọc với nhé!phần này toàn tài liệu tiếng anh, chẳng có quyển tiếng việt nào cả.
nonamer à! Em nghe thấy mọi người bảo là bác có nhiều đồ án lắm.bác xem hộ em xem có đồ án nào làm về phần đề tài của em không nhé! cảm ơn các bác nhiều!
Đặng Lệ Thủy
21-10-2006, 10:57 AM
Hoàng làm thực tập với thầy Minh thấy thầy thế nào, sao tớ gặp Huyền tồ thấy gầy quá phải thức đêm làm thực tập suốt khổ thân.
Tớ vào thầy Minh không biết thế nào ui trời :D
Vũ Khắc Khiêm
23-10-2006, 02:04 AM
Tôi có ý kiến thế này, chúng ta đang vào thời kỳ làm đồ án, có nhiều khó khăn gặp phải khi thực hiện như khó khăn về ngôn ngữ lập trình, các thuật toán, thuật giải thế nào, về CSDL...
Tôi muốn đây sẽ là chỗ để các thành viên trong lớp có thể trao đổi các kinh nghiệm lập trình trong quá trình làm đồ án....
Các bạn nghĩ sao?
Đặng Lệ Thủy
23-10-2006, 09:11 AM
Mình ủng hộ ý kiến của Khiêm nhưng không biết các bạn lớp mình có vào trang web này nhiều không đây !!
Cả lớp cố lên !
Mai Tiến
23-10-2006, 09:18 AM
Đúng! Ý tưởng mà Khiêm đưa ra rất hay và thiết thực. Nhưng thật tiếc là các bạn lớp mình rất ít khi online và cũng không vào diễn đàn (mặc dù đã được quảng cáo "ầm ĩ"). Bít làm sao đây...:confused:
ngahoang
25-10-2006, 01:51 PM
hic...em đang lo lắng quá đây. Chồng thì vẫn phải lấy mà bài thì vẫn phải làm....:oa: :oa: :oa:
Đặng Lệ Thủy
25-10-2006, 01:55 PM
Hehe lấy chồng sướng quá rồi còn lo gì nữa cố lên, mà thấy bà này nói lo mình thấy ngạc nhiên nha. Khi người ta cuống lên lo bả vẫn bảo chẳng việc gì phải lo bi giờ chống lầy lại lo đây mà có khi vậy quá vui duyên mới quên nhiệm vụ :-" phải học tập các bà các chị ngày trước nha vui duyên mới ko quên nhiệm vụ 0:)
ngahoang
25-10-2006, 02:26 PM
thuy oi, :confused: may co cai logo nhin chan diu chiu 0:)
Đặng Lệ Thủy
25-10-2006, 03:54 PM
thuy oi, :confused: may co cai logo nhin chan diu chiu 0:)
Mới có ảnh cưới làm logo dám chê người ta hả đánh cho 1 trận ~x( heheh
Yêu Tổ quốc thế mà dám chê lấy chồng đến nơi rồi mà còn chua ngoa bà con nhỉ.:clap
tieuthudoitroc
26-10-2006, 10:32 AM
:-? Hai bà này buôn chuyện gì thế hả? Người ta đang nói chuyện làm đồ án thì lại đi bàn chuyện mấy cái logo. Rõ chán.
Nói thật với các bác em chưa làm được gì mấy. Mà không biết chính thức mình còn bao nhiêu tuần làm đồ án nữa ấy Thủy nhỉ :confused: ? ? ?
Đặng Lệ Thủy
26-10-2006, 10:48 AM
Theo lịch thì còn đúng 12 tuần nữa có nghĩa là 3 tháng nữa thôi nhưng tớ cũng chưa rõ bao giờ mới có lịch chính thức đây, oải quá gọi cho cô Linh cô L nhắc gọi về trên sở gọi về trên đó 2 lần trong tuần này rồi lên ko dám gọi nữa, các bác hứa trong tuần này xuống. Sáng nay vừa gọi cho cô L vẫn chưa thấy gì.
Mọi người phải làm đi nhé ko được chờ đợi đâu, lịch trên khoa vẫn là tuần từ 15-20 tháng 1/2007 chúng ra sẽ bảo vệ đồ án. Có gì thay đổi thì tớ báo sau nhưng tinh thần là vẫn phải theo lịch cũ.
Bingo
26-10-2006, 11:16 AM
Cả nhà ơi!
Tớ vớ phải một bài khoai quá, chẳng biết nên làm thế nào?:ay:
"Lập lịch sản xuất bằng giải thuật di truyền ":confused:
Các siêu nhân của lớp mình có bít chút gì về bài toán này có thể hướng dẫn bạn được không?
Chân thành cảm ơn và hậu tạ (nếu bị đòi và có thể đáp ứng)
Reply sớm sủa nhé
Đặng Lệ Thủy
26-10-2006, 11:27 AM
Ôi trời nghe đề tài gì mà lạ hoắc thử search trên mạng mà không thấy, chắc thầy phải cho tài liệu tiếng anh chứ. Cố lên đề tài lạ lại hay vì không sợ hỏi nhiều.
Vũ Khắc Khiêm
27-10-2006, 12:25 AM
Cái này bạn phải Translate ra Tiếng Anh thì mọi người may còn giúp được, mà biết tên tác giả thì càng hay....hiiiiiii
longpt_bk
12-12-2006, 10:33 AM
Các bạn có những ý kiến thật hay. Tiến nói đúng lớp mình không vào diễn đàn mấy nên ý tương các bạn đưa ra chỉ thiết thực với một số người thui. bây giờ phải thông tin cho các bạn nhiều hơn để các bạn cùng vào thì hiệu quả hơn nhiều.
Các bạn nghĩ thế không?
toanlk_manutd
12-12-2006, 01:29 PM
Có ai có phương pháp nào để chịu khó học mà không chán không?
Tui thấy cứ ngồi được lúc là lại chán lên đến tận cổ ,nghĩ một lúc nó lại thụt được một ít đến ruột non rồi ....cứ thế đánh vật với nó mãi mà ....kiểu này sắp hết sức lực rồi không biết nếu cái chán ngán đó mà thắng thì không hiểu điều gì sẽ xảy ra????????!!!!!!!!!!! Oái!
Đặng Lệ Thủy
12-12-2006, 03:27 PM
Toàn ơi đi chơi để xả stress nhé :D. Mình cũng đang chán chưa vực được tinh thần dậy để làm đồ án đây.
Đi xem phim nhé hehhe
KINGSTAR
18-12-2006, 02:07 AM
2 nhỏ vào đây để tán dương nhau đó hả. Mình cũng đang "bí" đây, vẫn chưa làm được j mấy. Đề tài "hóc" quá...........ai có tài liệu về "XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÒNG THỬ PHÁT HIỆN XÂM NHẬP IDS trên môi trường LINUX" send cho mình với.thank!!!!!!
KINGSTAR
22-12-2006, 12:40 PM
http://img204.imageshack.us/img204/6966/imagesdp5.jpg
Các thành viên ĐCTQ ơ! làm đồ án đến đâu rồi? chán quá mãi mà chưa đâu vào đâu..............:clap :clap :clap :clap :clap
Đặng Lệ Thủy
22-12-2006, 01:33 PM
Em đang bắt đầu rồi đây, nước đến ngang bụng rồi anh ạ đi bắt đầu chậm rồi :) Nếu để đến cổ chắc em tiêu vì không biết bơi nên ráng đi chậm vậy :D Anh V cố lên :clap :clap :clap mà nó ko giúp anh có hứng học sao anh, em thấy nó nghiêm túc trong học hành lắm đấy, anh ko chịu nghe lời à :D
Nguyễn Đức Lâm
23-12-2006, 11:54 AM
Ôii! Bắt đầu hết rồi ah!
Chết đến nơi rồi pà kon ơi! Bảo bắt đầu mãi mà không được, đúng là vạn sự khởi đầu nan mà!
Thôi chiều nay bắt đầu vậy!
Vũ Khắc Khiêm
25-12-2006, 12:09 PM
Thủy ơi! Không biết 2 tuần Tết Nguyên Đán có nằm trong lịch làm đồ án không nhỉ?
Dạo này mải đón Giáng Sinh nên chưa bắt đầu gì cả....chết đến nơi rồi!
Đặng Lệ Thủy
25-12-2006, 12:12 PM
Không phải trừ hai tuần tết chứ, vậy nên đầu tháng 4 chúng ta mới bảo vệ đồ án, thời gian làm đồ án đến hết 31/3/2007
Vũ Khắc Khiêm
25-12-2006, 08:24 PM
hi... thế vẫn có thời gian chơi. Tết về tranh thủ làm tý là được!
phanthuongtq
04-01-2007, 03:27 PM
co bác nào cứu em với không em xắp chết rùi mà sao nhờ thằng Hoàng mòng tim hộ mãi mà không thấy đâu vậy
Hoàng Phương Thảo
05-01-2007, 03:57 PM
Trời ơi! đồ án ngập lụt quá. Có ai cứu tôi với!!!!!!!!!!!! Hic đau đầu quá. Chả thèm làm nữa. Nhưng mà chả biết làm gì để giải tỏa căng thẳng cả.
Đặng Lệ Thủy
05-01-2007, 05:14 PM
Hehe đi chơi là cách giải toả tốt nhất, đừng tiếc một chút thời gian để đi chơi sau khi đi chơi 1h về tớ thấy thoải mái hơn rồi, lên trường xin dấu phòng đào tạo cho giấy ra trường của lớp mình rồi vào buôn với KTX hihih :) Nhưng mà vẫn chưa xin được dấu thảm quá, tuy nhiên thấy thoải mái hơn vậy là tốt rồi :D
toanlk_manutd
06-01-2007, 04:43 PM
Oài ! Mệt quá! Đang mắc chứng Stress mất rồi! Chắc dạo này ....chơi nhiều quá nên ...hết thuốc chữa rồi! Không làm nào để nó trở về với quĩ đạo được nữa rồi!
Anh ngồi học bài mà lòng nao nức
Ngoài đường vợ con gọi ời ời
Lòng ta sao vẫn nhiều dung tục
Vậy còn đồ án vứt cho ai!
Vũ Khắc Khiêm
09-01-2007, 04:18 AM
Không thấy mọi người nói gì, ĐA ổn cả chứ!
Còn tớ làm chậm như rùa ý, đã thế còn chưa gặp cô lần nào! chết mất!
Đặng Lệ Thủy
09-01-2007, 09:34 AM
Tớ cũng như Khiêm vậy thôi, làm chậm khủng khiếp, không biết đến trước Tết có làm xong một nửa ko. Nếu ko chắc ăn Tết mất ngon quá :D
toanlk_manutd
11-01-2007, 06:03 PM
Ơ hôm nay là được bao nhiêu ngày rồi nhỉ ? Còn bao nhiêu thời gian nữa nhỉ!
tieuhoanggia
21-01-2007, 01:45 PM
lam sao de qua mon hinh hoa http://img157.imageshack.us/img157/1443/damecover200120079uj.jpg giup tui voi?
Nguyễn Đức Lâm
22-01-2007, 12:08 AM
CHáy đồ án rồi, kíu với bà con ơi!
Đặng Lệ Thủy
22-01-2007, 06:30 PM
lam sao de qua mon hinh hoa http://img157.imageshack.us/img157/1443/damecover200120079uj.jpg giup tui voi?
Em này ở BK thấy có chữ BK nên chạy vào à :D
Hic chị cũng ko giỏi môn hình hoạ, ngày trước không biết làm thế nào mà lại qua :) nên ko có cách gì bày cả.
Anh nào giỏi bày cho em ấy cách qua môn này cái nhỉ :p
Vũ Khắc Khiêm
23-01-2007, 12:07 AM
lam sao de qua mon hinh hoa http://img157.imageshack.us/img157/1443/damecover200120079uj.jpg giup tui voi?
Cứ làm hết quyển Bài tập họa hình là qua ngay, nếu không làm được thì mượn khóa trước có chữa cả rồi!
Chúc bạn thành công!
Vũ Khắc Khiêm
23-01-2007, 12:08 AM
Chết ... đã nửa thời gian rồi... mà vẫn chơi nhiều hơn làm ĐA. Kiểu này lụt đến chân rồi!
alone
23-01-2007, 01:08 AM
lam sao de qua mon hinh hoa http://img157.imageshack.us/img157/1443/damecover200120079uj.jpg giup tui voi?
Môn hình họa nghe thầy giảng trên lớp rất quan trọng. Nghỉ một hai buổi là chẳng hiểu gì. Bạn nên đi học đầy đủ, nếu lỡ nghỉ học nhiều rồi thì nên đóng tiền học lại cho chắc -> sẽ qua
Vũ Văn Thành
23-01-2007, 02:31 AM
CHáy đồ án rồi, kíu với bà con ơi!
Trời ơi, làm sao mà để cháy, lưu trong máy tình mà cháy sao, cháy cả máy rồi à ???
Khổ thân quá, :D
Chét thật, toàn dân chú ý nhé, đề phòng cháy máy tính như vayhaysao đấy. Nên chuẩn bị một cốc nước bên cạnh máy tính của mình, nếu thấy hiện tượng máy quá nóng chuẩn bị cháy làm mất đồ án thì lập tức làm mát nó bằng cốc nước bên cạnh nhé |-)
kitty
26-01-2007, 08:29 PM
hic hic cháy đồ án mất rùi. Sắp đến tết rùi mà vẫn chưa đâu vào với đâu thế này, kiểu này k dám về nhà mất hic hic hic :oa: :oa: :oa: :oa: :oa: :oa: :oa: :oa: :oa: :oa: :oa: :oa: :oa: :(
ngahoang
02-02-2007, 04:11 PM
Co bac nao biet nhieu nhieu ve VB cho em hoi bai cai. Chang hieu sao cu roi tung roi mu. Hic...cu duoc cai nay lai mat cai kia. Nhuc the. Giup em voi...kiu...
Đặng Lệ Thủy
02-02-2007, 05:19 PM
Hỏi cái gì thì phải nói rõ ràng chứ VB à hỏi Mai Tiến hay ĐTHiền hoặc là thử đưa xem thắc mắc cái gì xem mọi người có biết ko?
Đặng Lệ Thủy
24-03-2007, 10:59 AM
Đếm ngược còn đúng 15 ngày nữa là bảo vệ, mình mong đến ngày thứ 16 quá. Ngày đó mình sẽ làm gì nhỉ, mình sẽ ngủ thật đã xong dậy sẽ đi siêu thị :D Phải tự thưởng cho mình chứ nhỉ.
Hic mọi người đã làm xong và chỉ chỉnh sửa chờ ngày bảo vệ có ai như mình bây giờ vẫn chưa xong không còn 4 cái report nữa hôm nay ko biết có xong ko đây phải xong để thứ 2 còn đưa báo cáo cho thầy duyệt nữa.
Mọi người cố lên :clap :clap :clap
kitty
24-03-2007, 11:45 PM
heheh Thủy ơi!!!!!!!!!!!1
mày rủ cả nhà đi cho vui nhé. Mày thưởng cho mày thì cả nhà ăn ké nhe :P:clap :clap :clap :clap :clap :clap :-"
Hungdq
25-03-2007, 05:42 AM
Nếu bảo vệ đồ án ok. (tức là qua) thì 18 ngày sau (26-4) em sẽ tổ chức sinh nhật tại New, mời các bác đến dự
Đặng Lệ Thủy
26-03-2007, 02:46 PM
Nếu bảo vệ đồ án ok. (tức là qua) thì 18 ngày sau (26-4) em sẽ tổ chức sinh nhật tại New, mời các bác đến dự
Tớ đảm bảo Hùng ok :D vậy thì mình sẽ được đi dự sinh nhật rồi nhưng nói rõ nhé New ai cũng hiểu là ở đâu nhưng chính vì vậy sẽ nghi bị lừa lắm :D
Đặng Lệ Thủy
26-03-2007, 02:47 PM
heheh Thủy ơi!!!!!!!!!!!1
mày rủ cả nhà đi cho vui nhé. Mày thưởng cho mày thì cả nhà ăn ké nhe :P:clap :clap :clap :clap :clap :clap :-"
OK tao sẽ rủ cả nhà đi siêu thị nhưng mua gì ăn gì cả nhà tự thưởng hehe :D Hứa là sẽ rủ đi và tặng mỗi người một quả táo :p vì tao thích ăn mà :)
kitty
30-03-2007, 05:44 PM
hic hic mày nhà giàu mà keo thế. Mày cho bạn ăn mỗi thế thì làm sao mà hết đói dc.
Đặng Lệ Thủy
30-03-2007, 06:03 PM
hic hic mày nhà giàu mà keo thế. Mày cho bạn ăn mỗi thế thì làm sao mà hết đói dc.
Tại giàu thì hay kibo mà không biết có phải không nhỉ, tại đang không giàu mà nên không biết :D
Đấy chỉ là tượng trưng thôi, cho đi cái mình thích nhất còn gì :p
Mai Tiến
04-04-2007, 01:14 PM
Vậy là đã rất gần với ngày chúng ta kết thúc 5 năm học. Chà chà....mệt mỏi bao lâu nay với cái đồ án, giờ sắp xong lại thấy chán... hix chẳng còn gì vui nữa roài :(
Đặng Lệ Thủy
04-04-2007, 01:31 PM
Mình cũng thấy chán :) không hiểu sao nữa, chán chẳng muốn làm gì nữa cho dù còn nhiều thứ phải chuẩn bị.
Đặng Lệ Thủy
09-04-2007, 04:26 PM
Vậy là hết những ngày làm đồ án vất vả rồi chắc topic này phải đóng cửa mất thôi và thay vào đó là : Nhật ký những ngày đi làm :D
Chúc mọi người sớm có công việc ổn định :)
misshang_vn
10-04-2007, 11:50 PM
Bây giờ được nghỉ ngơi thoải mái lại thấy buồn vậy. Có những người bạn của tôi đã đóng gói xong hành lý để về quê rồi. Ai về xây dựng quê hương và ai ở lại xây dựng thủ đô thì vẫn phải tiếp tục thôi nhỉ. Chắc topic này sắp đóng rồi để nhường cho topic khác. Xin chúc mọi người thành công trong công việc cũng như cuộc sống nhé. Mong sớm gặp lại các bạn của tôi. chào nhé!!!
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.