ngohonghungC3
08-09-2007, 11:53 PM
Thưa các bạn!
Những người xa quê như tôi luôn có một tâm trạng khó diễn tả khi được nhắc hai tiếng Tuyên Quang. Tôi luôn tự hào là người con sinh ra và lớn lên 18 năm ở Tuyên Quang và giờ đây khi đang sinh sống và lập nghiệp tại Hà Nội, cho dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vẫn mong muốn đóng gáp một phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của con người Thành Tuyên.
Tôi mong muốn các bạn ở Tuyên quang hãy khảo sát xem trong những thí sinh thi đại học năm nay quê tuyên quang mà điều kiện hoàn cảnh khó khăn, gia đình không thể chu cấp cho việc đi học được. Tôi sẽ phát động những người bạn quê tuyên quang cùng nhau chung sức giúp đỡ một phần nào đấy.
Chờ tin của các thành viên khác.
Các bạn hãy cho biết ý kiến nhé.
Xin trân trọng cảm ơn.
Những người xa quê như tôi luôn có một tâm trạng khó diễn tả khi được nhắc hai tiếng Tuyên Quang. Tôi luôn tự hào là người con sinh ra và lớn lên 18 năm ở Tuyên Quang và giờ đây khi đang sinh sống và lập nghiệp tại Hà Nội, cho dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vẫn mong muốn đóng gáp một phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của con người Thành Tuyên.
Tôi mong muốn các bạn ở Tuyên quang hãy khảo sát xem trong những thí sinh thi đại học năm nay quê tuyên quang mà điều kiện hoàn cảnh khó khăn, gia đình không thể chu cấp cho việc đi học được. Tôi sẽ phát động những người bạn quê tuyên quang cùng nhau chung sức giúp đỡ một phần nào đấy.
Chờ tin của các thành viên khác.
Các bạn hãy cho biết ý kiến nhé.
Xin trân trọng cảm ơn.