View Full Version : Những bước đường dài !
Mạnh Tùng
28-08-2007, 06:00 PM
Chẳng có ai là tốt cả ! đó là tất cả những gì đến giờ này mình trải qua và cảm nhận được . Có thể người ta đối xử với mình trước mặt rất tử tế nhưng sau lưng mình người ta lại chọc một nhát dao vào lưng mình mà mình lại không biết rằng nhát dao đó từng ngày giờ nó đang lấy đi mọi thứ của mình .
Bạn bè có tốt với mình không nhỉ ? mình không biết nhưng những thằng bạn đểu thì nhiều hơn là tốt mình không nói là không có ai tốt nhưng tụi nó cũng tốt với mình vì một cái gì đó thôi chứ không ai vô tư mà đối xử tốt với ta cả , tuy vậy trong thâm tâm mình vẫn nghĩ có những người bạn tốt ,nhưng hành động của họ đôi khi làm mình thay đổi cách nghĩ về họ .
Còn ai mà mình cho là tốt sống có tỉnh cảm ? không còn ai đâu đừng có hy vọng đừng có ảo tưởng ai cũng có toan tính riêng và có hay không thì bên ngoài đối xử với mình như vậy nhưng đó chỉ là bề nổi bên ngoài thôi còn bên trong thì họ nghĩ gì đây ? mình chẳng thể nào biết hết đươc những gì họ nghĩ cả . Vậy nên hãy coi những gì mà mà đối xử dù tốt hay xấu cũng chỉ là cách quan hệ xã hội thôi và chẳng có ai tốt cả trừ những người tốt thật sự và không toan tính !
Tuy nhiên có một điều làm mình suy nghĩ nè .Hôm trước một người trong đòan thợ mới chuyển đến chỗ mình để xây dựng khu mình đang ở , đó là một người cũng bằng tuổi bố mình thôi .Họ thấy mình suốt ngày cứ ăn mì tôm hoài mà chẳng cơm nước gì cả nên họ bảo mình lên nhà lấy gạo mà nấu nhưng mình cũng không lên lấy vì mình chẳng muốn phiền lụy ai , tự mình vẫn sống tốt - đó luon là phương châm của mình . mình không lên nhà lấy thì họ lại mang xuống cho mình ,mang đến tận của không lẽ mình lại không lấy vì mấy lần trước có người mang cho mình mình cũng ngại mà từ chối thẳng thừng luôn bạn bè thì tụi nó nói "người ta có lòng tốt dù không dùng đến thì cứ nhận đi cho người ta vui" , lân này thì mình làm đúng như vậy cứ nhận thôi nhưng cũng chẳng dùng đến .
Điều đó làm mình suy nghĩ vì mình với họ đâu có quan hệ gì mà lại họ cũng vừa đến chứ đâu phải quen biết lâu mà lại tốt vậy ? với mọi người có lẽ những chuyện này chẳng ai để tâm nhưng với mình lại làm mình biết thêm chút về mỗi người !
Có lẽ mình quen với kiểu nghĩ rằng ở tp thì người nào nên biết người đó thôi , tại vì ngay cả bọn bạn mình vẫn nói vậy ở cái nơi đông đúc này thì nhà nào chỉ biết nhà đó thôi , nên mình bị nhiễm chăng ?
Đặng Lệ Thủy
28-08-2007, 06:29 PM
Có lẽ quanh em còn ít người tốt quá nên em mới có suy nghĩ thế. Sống trên đời còn rất nhiều người tốt, nhiều lắm có người tốt đến nỗi còn bị người đời nói làm hâm. Nhưng đó là cách sống của người ta.
Có người bỏ hết cả tiền bạc của mình ra xây nhà cửa nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người thì xây dựng trung tâm chăm sóc trẻ em bị bệnh... còn nhiều lắm em ạ, đó là những tấm gương về tình thương giữa con người với nhau.
Ngay cả những người bạn quanh ta họ cũng sống thật cao thượng, có thể hy sinh quyền lợi cá nhân vì quyền lợi của mọi người, nhưng như vậy họ có rất nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Em hãy cứ sống tốt với bản thân, quan tâm đến mọi người. Hãy giúp đỡ người khác nếu có thể như thế em sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa vô cùng và nhiều niềm vui nữa. Chúc em vui và tin yêu cuộc sống hơn.
Mạnh Tùng
09-09-2007, 07:23 PM
Chẳng biết có công ty nào gọi điện về số nhà mình không biết nữa , chắc là gọi tuyển dụng thuyền viên rồi nhưng không rõ ở đâu cả thế mới chán , vì khi ông già nghe máy thì ghi lại số điện thoịa của họ thì lại thiếu một số thế có khổ không chứ đang hy vọng đi làm ngay nếu mực lương >500 us thì chẳng học tiếp làm gì đi làm vài năm thôi về học sau cũng được vì mình cũng thích đi lắm rồi vì nghe mấy ông anh kể đi ra ngoài sang các nước cũng thích rồi , mà xiền lương cao + buôn bán vào nữa chắc cũng kha khá , mình thì đang thích tiền nên máu đi làm luôn . nhưng đi làm ngay thì lại không học được nữa vì còn 1 năm nữa nếu cố gắng học tiếp thì sau này lương cao nè + bảo đảm về công việc nè + thăng tiến nhanh nè ,mà thăng tiến nhanh thì luong cao rùi -nghĩ đến mà thích hac ! hac ! .
Không biết là nên học nốt 1 năm hay là nộp hồ sơ vào đâu đó rùi đánh thuê kiếm tiền , vì dù sao thì tiền lúc này cũng cần lắm chứ . ông bà già ở nhà chắc cũng khó khăn lắm rùi mấy lần về nhà nhìn thấy ông bà già mà thấy thương thương vì cũng chưa giúp đỡ được gì cả . mấy năm qua ông già ốm luôn mọi việc đều dồn nên vai bà già cả , hôm về nghỉ tết nhìn thấy bà già cũng gầy đi nhiều chắc là lo nghĩ nhiều ... còn nhà cửa thì tan hoang chẳng sửa sang được gì cả . về nhà nhìn mà thấy buồn chỉ muốn nhanh nhanh giúp gì đó cho ông bà già đỡ khổ hơn chút ...
Nhưng ... dù sao cũng nên cố gắng học tiếp thì hơn cũng chẳng nhiều gì nữa chỉ 1 năm thôi chứ mai sau đi làm kiếm nhiều xiền muốn học nữa chắc cũng chẳng có thời gian vì 1 năm chỉ được nghỉ 2 tháng còn 10 tháng lênh đênh trên biển nay đây mai đó ....
Mấy ông anh nói đi biển sống chết lúc nào chẳng biết , ông anh hiện giờ đang ở cùng phòng ra trường năm trước rùi đi biển luôn , ông ấy bảo đi có 5 tháng mà 3 lần suýt chết . rùi thì khi nghỉ thì về nhà mọi người lại nói lương vậy sao không đi làm còn chọn lựa gì nữa nhưng đâu có ai biết đi biển khổ thế nào đâu sống chết không biết trước . có khi đi khắp nơi không chềtvi gió bão khi về lại chết vì một lí do dở hơi nào đó ...mà cái lí do dở hơi thì có hàng trăm lí do để lấy đi mạng sống của chính mình lăm chứ .
Nhưng tớ lại có ý tưởng khác rồi , đi vài năm kiếm vốn rổi chuyển làm trên bờ vì dù sao thì ngành máy và điện trên bờ cũng không phải là không có việc .
Thôi moi việc cũng chỉ là dự định vậy thôi cứ nhớ câu " HỒI SAU SẼ RÕ " như vậy là được rồi
không biết làm thế nào để tìm ra cái số gọi về nhà mình kia nhỉ chẳng lẽ gọi hỏi 1080 ! dù sao thì cũng cần tìm ra cái số đó ... mai là thứ 2 không biết họ có gọi lại không , chắc phải kiếm cái NÓKÌA để dùng thôi chứ để số máy bàn bết tiện quá ....
Mạnh Tùng
10-09-2007, 01:50 PM
Tìm ra rùi !
Mãi mới tìm ra cái người gọi điện về cho nhà mình .
Nhưng khổ nỗi công ty hàng hải mà nó lại đóng ở HN thì làm sao mà bò lên đó được chứ ! cứ tuong là ở hải phòng thì mình cũng đến thẳng văn phòng của họ thui chứ để họ gọi về nhà mãi cũng phiền . nhưng chẳng biết đó là công ty lớn hay nhỏ nữa vì nghe cai tên cũng thấy mới mới không nổi như mấy công ty của vinaline , không biết lương lậi ra sao đây , mà vừa ghé qua thông báo của họ thì thấy tuyển máy kiêm điện kia mà mình thì mới song điện thôi máy đã học đâu mà họ gọi chứ . nếu học song máy thì mình phải có chức danh điện kiêm máy mới đúng vì nghề chính là điện còn máy là trái ngành .
Vừa đọc cái dự báo của tổ chức hàng hải thấy trên thế giới thiếu nhiều thuyền viên quá ha , nếu có trình đọc tiếng anh giao tiếp chuyên ngành tốt là đi đánh thuê được rồi nhưng đáng tiếc là lâu ngày không dùng bi h quên hết rồi phải học lại 3 tháng chắc là nghe nói tốt thôi .
mà không chỉ thế giới thiếu thuyền viên mà ngay cả việt nam cũng thiếu trầm trọng nữa vì học còn lấy cả những người đã về hưu để bù đắp và chỗ thiếu hụt kia mà .
Kế hoạch nè : sang năm 2008 đi biển nè 2011 về học sỹ quan vận hành sau đó học sỹ qua quản lí và học lên máy 3 rùi máy 2 máy 1 và lên đến máy trưởng là bao nhiu tuổi nhỉ ? chắc để hoàn thành cả các khóa đó mất 15 năm vậy là đến 36 tuổi . ac ac ac xa quá không tính tiếp nữa
vicky
10-09-2007, 02:15 PM
hì hì, cố lên bạn nhé, chúc cho ước mơ cảu bạn thành công
Mạnh Tùng
11-09-2007, 04:34 PM
chán quá !
hôm qua ra truờng để hỏi gặp thầy trưởng phòng ông ấy nói không thể học trái ngành được , vậy mà hôm trước gặp 1 thằng trong phòng hỏi thì thầy nói là hod đươc bi h thầy này lại nói là ko học được qua hỏi phòng tổng hợp thì nói hình như là học được đó em . chẳng biết sao cả cứ lộn hết lên cả , lại phải đi hỏi thầy khác nữa , may ra hành lâng gặp ngay thầy giáo cũ lại hỏi thầy thì thầy cũng chịu thầy cho 1 số điện thoại của 1 bác bên trường khác để liên hệ sáng nay gọi cho bác ấy thì nói sáng thứ 5 này nhập lớp rồi nhưng chỉ có lớp thủy thủ thôi chứ thợ máy chưa có đâu ...tịt . ghé qua bách nghẹ thì có nhưng không biết học hệ nào nữa vì mỗi hệ lại có giới hạn của nó mà , đang tính học lớp ngắn hạn hoạc lớp sơ cấp về máy nữa nhưng nghè máy chỉ là phụ thôi vì mình tốt nghiệp ngành điện mà , học thêm lấy cái chưng chỉ cho tăng thêm phần long trọng và tăng thêm giá trị bản thân thôi , vì dù sao thì làm gì có thủy thủ máy mà tốt nghiệp chính quy chuyên ngành điện tàu thủy đâu chỉ có thợ máy học thêm 10 tuần về điện rồi đi kiêm nhiệm thôi chứ , tăng giá trị cho bẳn thân rồi nhé . Hôm trước có người gọi về nàh muốn mình đi làm cho họ nhưng mình thiếu 1 cái bằng máy rùi IMO và hộ chiếu thuỳen viên , họ chiéu phổ thông , chứng chỉ bơi lội , chứng chỉ tiếng anh B trực ca . đó ngần đó cái kia mà học ngắn hạn thì sau này không học lên cao được vè máy còn học dài thì hơi lâu nhưng bù lại mình có thời gian để đi làm kiếm tiền học thêm mấy cái kia chư shocj ngắn hạn thì đào đâu ra tiền . mình tính học dài hạn tức là 1 năm nữa rùi đi làm và đi biển sau 3 nẵmnuiwa về học liên thông cả 2 ngành chính là điện và phụ là máy rùi thi sỹ quan máy , nhưng đâu có thích đi biển lâu dài đâu chỉ tính đi 1 thời gian rồi kiếm tiền để giúp gia đình trước mắt thôi mà , vì dù sao thì mình cũng muốn lấy bằng đại học về ngành điện tàu thủy chứ không lấy bằng máy làm gì , đi biển cả đời khổ lắm ...nhưng bù lại có cái sướng riêng .
đang băn khoăn chẳng biết chọn lựa thế nào đây . mai cứ sang đại học hàng hải cái đã vì ở đó trước kai có đào tạo hệ ngắn hạn ngành máy và lái cấp chứng chỉ chuyên môn .
với cái bằng điện làm trên bờ lương bèo bọt bao giờ mới khá đây ?
Hôm trước thấy vinashin tuyển sỹ quan điện lương 8 triệu /tháng , nhìn mà thích , nhưng chẳng biết có làm được ko nữa vì chưa kinh nghiệm đi biển hỏng 1 cái thì thuyền trưởng cứ đầu mình nó nhè . vậy nên cố lấy cái bằng máy nữa mới an tâm
Mạnh Tùng
21-09-2007, 11:32 AM
Gần 10 ngày làm đếm mệt muón nghỉ luôn nhưng chưa song đợt hàng nên có muốn nghỉ cũng chẳng được vì nghỉ bây giờ thì không có người làm nữa ông ấy lại vòa gọi mình đi làm cũng ngại nhưng làm về thì mệt mà ngủ cả ngày đến tối đi làm cũng mệt bã người ra rồi chỉ muốn ngủ một giấc ngủ đêm mà lúc này chưa thể được vì chưa chuyển ca được . Sang làm ngày thì nóng và nắng quá trời nhưng biết sao được đành phaỉ cố gắng thôi , truớc mắt chứ có gắng kiếm kha khá tiền sao cho đủ số tiền học khóa tới là được rồi chẳng biết đến lúc vào học có đủ không biết ...không đủ thì xoay sau vậy !
Hôm qua thằng bạn nó nói bây giờ kiếm từng đống tiền phải đổ mồ hôi công sức của chính mình mới làm ra mới thấy quý giá, chứ như trước kia thì cứ hết tiền là gọi vè nhà xin rồi lấy tiền ra nóa cũng làm 500k / con bao mà đổi lại chỉ là một tờ giấy ghi vài con số , lúc đó sao không thấy tiếc bi h đi làm kiếm từng đồng mới thấy tiếc - đến bây giờ nó mới nhận ra cơ đó nhưng cũng chưa phải là muộn . Nó vốn là cái thằng công tử ở nhà thì chẳng phải làm gì cả ngày ngày ăn chơi ra ngoài này thì cũng kiếm một vài việc làm thêm cũng chỉ được đôi ba ngày là bỏ rùi lấy tiền học phí đi đánh đề bao rùi cắm đồ lại gọi bố ra trả nợ cho vài lần rùi chứ ít đâu . bây giờ thì nó tốt nghiệp rùi nhưng chưa có bằng nên chưa tính đi làm ở đâu cả , nợ sau khi thi còn lại khoảng cỡ hơn triệu không dám xin ông bà già nó nữa mà tự ở lại kiếm tiền tự sống , một công tử ăn chơi bao đề bây giừo nó lại đi xách vữa đó ngày ăn 3 bữa trả công 30k bao cả ăn ngủ luôn tại nơi nắng cũng như mưa . Nó bảo bây giờ tiéc tiền có ghi một con đề cũng không dám ghi :D
Mình cũng vậy sau khi thi song thì ở lại không một đồng trong túi ,mà chỉ có một cái quán bán hàng quen biết vì cũng gần chỗ mình ở nên mình hay ra đó ngồi và quen thôi họ cũng tin tưởng mình nên cho mình nợ nhièu ,mà nợ nhiều cũng ngại nên cũng không dám nợ ấy chứ . Lúc đó mình định kiếm việc gì đó để làm nhưng mình cứ đợi cứ chờ rùi ngày qua ngày ở nhà đánh bài và cũng chỉ xơi mì tôm hàng ngày thôi khoảng 1 tuần liền . rùi cái ông cái xưởng chặt mảnh đó vào gọi mình đi làm trước đó mình đã báo nghỉ vì sau khi thi song mình muốn tìm việc gì đó làm nhàn hơn nhưng quả thiệt việc nhàn thì lương lại thấp nên cũng không muốn làm vì mục đích chính của mình la kiếm tiền để học chứ không phải chỉ cần kiếm sống qua ngày như nó và yêu cầu lúc đó là pahỉ kiếm nhiều tiền và tiền công được thanh toán khi hết ngày nên mình không nghĩ đến công việc mình đã làm khi vẫn còn đi học cả vì lúc làm mình chưa lần nào ứng tiền lương hay vay tiền trước nên không nghĩ tới nó .rùi lại đi almf và ứng tiền ăn theo tuần .bắt đầu đi làm từ ngày 03/09/07 đến nay cũng được 18 ngày rùi nhưng mình có nghỉ 2 ngày vậy là 16 công , cũng được khoảng 1 triệu rồi đó ha , từ lúc đi làm thì tiền net giảm đi nhưng tiền tiêu vặt thì cũng giảm đi chút ăn lặt vặt cũng nhiều nữa . đang định ứng vài lít lấy con 8910 vì vẫn thích mẫu này mà cũng cần để còn liên lạc cho tiện chứ cứ để máy bàn trên nàh có việc gì họ gọi về nhà mình lại phải điện về rùi gọi lại cho họ cũng tốn hơn nữa .nhưng ứng cũng dở định dồn để đến 17/10 lấy lương cả cục cho nó nhiều nhiều thanh toán các nơi cho nó hết và cũng để lại được 1 khỏan chứ , mà chắc đầu tháng 11 là về nhà làm thủ tục thôi và đưa đưa em xuống hp kiếm cho nó việc gì làm lặt vặt cho đỡ buồn ở nhà chẳng có việc gì cả và thứ 2 nữa là cho nó quen đất hp này đi là vừa vì định sang năm tới để nó thì vào truờng nào đó dưới này vì chi phí sinh hoạt rẻ hơn hn và cơ hội làm việc cũng dễ nữa ,và lại hết năm nay chắc mình cũng không mấy khi ở đây nữa . Nếu học nhanh thì cũng 6 tháng nữa nếu lâu quá thì cũng 10 tháng thôi , vậy là ra trường rồi đi đánh thuê cho công ty nào đó 3 năm trở lại học nâng bằng lên sỹ quan máy là ổn rồi .lúc đó chắc cũng có một khoản kha khá đo đủ để làm ăn nếu vừa đi almf vừa tìm mối buon bán thêm vì chẳng mấy khi đi biển mà lại không buôn bán thêm vài thứ mà ở việt nam hay nước sở tại thiếu hoặc đắt chứ nhỉ . thấy nói làm ăn ở đông nam á hay đi trung á là dễ kiếm vì dân bên đó họ cần hàng tiêu dùng ....Nhưng khổ nỗi làm cái IMO khoảng 1,1 triệu nè , chứng chỉ bơi lội 500m 300 trăm nghìn nè . hộ chiếu hàng hải 450 nghìn , sổ thuyền viên cũng khoảng 500 nè, hộ chiếu phổ thông khoảng 500 thì phải ,2 cái chứng chỉ anh văn mất 200 nữa à còn cái giấy khám sức khỏe song ngữ 350k nữa này .... nặng ghánh đây . mà không thể thiếu cài naò hết được .... lại chịu khó cầy mà cho đủ thôi chứ xin cái gì nữa !
Mạnh Tùng
29-12-2007, 10:49 PM
Thứ 7 lại thấy buồn !
Tối về qua phòng cả dãy trọ chỉ còn 2 phòng có ánh điện là phonmgf mình chỉ có một mình mình và phòng chị bên cạnh cũng một mình luôn . Chẳng là mwois chuyển phòng qua khu trọ này mà nên chưa quen được ai cả mà mình cũng chẳng mấy khi có nhà ,mà mình có nhà thì họ cũng chẳng có nhà vì họ đi làm hết chứa đâu phải nhu tụi mình thằng đi học ,đến tối về thì chẳng lẽ lại qua đó làm quấy rầy chắc ? vì mình vẫn quan niệm " cái gì mình ko thích thì ko làm cái đó với ng khác " nên mình cũng ko qua đó quấy rầy nữa . mà hơn nữa cả khu có 4 thằng con trai và 4 chị con gái nhưng mình cũng chẳng biết hết mặt mũi ai cả ngoài 1 chị hôm mình chuyền đồ sang thì cứ đưungs ở cửa nhìn tụi mình mở khóa lại chuyển đố rùi lúc đi ra cũng nhìn và nhờ mình chút ít việc còn lại thì mù tịt vì chẳng mấy khi gặp ai cả vì cứ đi làm về là mấy ng lại chui tọt vô phòng ngồi xem phim hoặc đọc sách mình có đi qua cũng ko có thói quen nhìn vào phòng ng khác nên cũng chẳng biết gì hơn nữa . Được cái khu này yên tĩnh , nằm lọt thỏm ngay giữa khu đông vui nhộn nhịp vậy mà lại có nưi yên tĩnh đến vậy , thật là thích . Nhưng hôm nào mà ở nhà cả ngày thì buồn chết vì cả 5 phòng đều khóa cửa hết .
À có một đồng chí girl mới hôm đầu sang đã nhờ mình dắt xe hộ rùi ,đang kể chuyện là trước " chị " cũng học trường đó thì mình đã xin phép về trước vì còn đang đọc dở bài báo thế là thôi luôn , lúc đầu thì gọi " bạn " sau thấy mình gọi chị cũng cứ xưng chị thơn thớt vậy , mà học cùng trường thì chỉ hơn mình 1 khóa thì chỉ 1 tuổi vì ông anh cùng phòng mình bảo là trước hoc cùng khóa ông ấy , vây thì làm sao có thể gọi chị được chứ vì bạn mình cũng toàn như vậy mà có sao đâu , lúc đầu tại mình lịch sự nên gọi "chị" thì ít ra cũng phải gọi lại là "anh" cho cân đối chứ gọi là xã giao chứ ai lại đi xưng chị với mình . Chán cho đồng chí ấy quá cơ ! Co một điều là trong khu mình ko có con gái kém tuổi mình rùi chỉ có hơn thôi mà cũng chẳng mấy khi thấy mặt mũi đâu cả .
À mà chắc giữa tháng tới là về qua nhà vì thầy giáo nói là 15/1 là vào học rùi phải về lấy xiền xuống còn nộp chứ . Hôm trước gửi giấy tờ về và viết một bức thư ngắn trình bày hết mọi chuyện và ko kèm một lí do nữa để củng cố lòng tin của mẹ vậy là ổn chỉ còn tùy thuộc vào nàh trường nữa là song . Mà tháng này cá kiếm cũng khá chắc là đủ tiền để lấy bằng HH ra rùi còn cái bằng PT thì chắc là tình vào tháng 1/08 là đủ rùi ,còn thời gian còn lại nữa thì đi làm để kiếm đủ tiền làm 2 bộ hộ chiếu và cái sổ thuyền viên và kiếm đủ tiền học một khóa chứng chỉ tàu dầu phòng nhỡ đâu lại có may mắn đi tàu dầu ,lương cáo . vì hôm trước đọc được cái thông báo tuyển thợ điện đi tàu dầu lương 900 USD/tháng mà lị hi vọng đến lúc mình tốt nghiệp thì có cơ hội như vậy nữa . Thấy bảo ông anh khóa trước mình đi tàu cho VNL được 1200 USD / tháng thoải mái mà tiêu sài hen !
Cố phấn đầu đến 30 tuổi dat mức 1500 trở lên có được ko nhỉ >? chắc là được đó vì đến lúc đó mình đã lên đến mức sỹ quan quản lí rùi , mà nếu giỏi tiếng anh thì ngay khi ra trường đi đánh thuê cho nước ngoài và vững chuyên môn thì chắc là ăn chắc mức đó .
Cố mà phấn đấu !
never_cry_ht
01-01-2008, 04:41 PM
năm mới...xông nhà tết dương...hok sao hết
chúc anh luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống
vít nhật kí ngắn thui ạ :D
Mạnh Tùng
04-01-2008, 09:59 PM
Hôm nay vừa mới về đến nhà rùi , cũng khoảng 2 tháng rồi ko về nhà ,lần trước cũng ma ma gọi về và lần này cũng ma ma gọi về nữa . Ông già ốm từ đầu năm đến giờ không khỏi được ,không biết có qua được tết này ko đây ? vì nhìn qua cũng thấy êu và gầy lắm rùi chỉ còn da bọc xương thôi ăn uống thì ko ăn được và cũng chẳng biết chữa trị thế nào nữa ,hết cách chữa rồi ...! Tây y đã bó tay còn đông y thì cũng không khá hơn ... Mình có cảm giác lần này ma ma gọi về nhà để gặp mặt .... vì hôm trước thấy đứa em bảo bà nội cũng lên nhà à bác thì đã túc trực ở nhà mình mấy ngày nay rồi, mà từ chiều tới giờ mình mới vè nhà chưa đầy 2h mà thấy điện thoại cô chú rồi các bà gọi lên hỏi thăm sức khỏe từng ngày . Mình khống muốn chứng kiến cái cảnh này cho lắm nên mình đâu có ở nhà lâu đâu dù xuống hp cũng chẳng làm gì nhưng cứ ở nhà nhìn thấy ông bà già mình thì lại ...
Mình cứ nghĩ ít ra thì ông già mình cũng cầm cự được vài năm chứ đâu thể nhanh như vậy được , lần thứ nhất năm 99 đến 2005 thì mới tái phát lại cvaf cũng đi hn 4 tháng ở đó rùi , mình vẫn biết ko thể chữa khỏi và chỉ có thể kìm hãm làm chậm lại quá trình thôi nhưng lần này thì đúng là quá nhanh rồi , bởi mình vẫn nghĩ ông già đủ sức để cầm sự đến ít ra cũng 5 năm nữa nhưng ko thể rùi , chưa khi nào mình thấy ông già mình yếu và gầy như lúc này , mình cũng tính đến chuyện gửi hồ sơ của ông già đến một ng mà mình đặt nhìu hy vọng và có thể là hy vọng cuối cùng nhưng mình chưa biết nói thế nào với bà già mình đây !
Mình đã muốn học thật nhanh để có thể giúp được điều ji đó cho ông bà già mình nhưng có thể đến lúc mình có thể làm được ji đó thì chẳng có gi để làm cả nữa . Sáng nay trước lúc về chạy vội ra trường để nộp hồ sơ và hỏi xem 15 tháng này có vào học hay ko , cũng chưa nhận được câu trả lời chính xác khi nào cả , vậy là cái ngày mình có thể đi làm và kiếm ra tiền vẫn còn xa nữa . Chỉ thiếu khóa học 4 tháng này nữa là có thể đi làm được nhưng sao mà nó lâu quá vậy ? càng lcus mình lại càng muốn nó nhanh nhanh chút ít có hơn ko vậy mà ...
Baby_Iloveyou_Trang91
06-01-2008, 07:20 PM
chắc tại anh không tốt nên nghĩ mọi người cũng ko tốt hết
anh nhầm rồi nhé............anh phải nhìn đời bằng con mắt khác đi anh
Mạnh Tùng
15-01-2008, 10:54 AM
Vừa rồi về nhà hơn tuần ,cảm giác duy nhất khi ở nhà là bình yên ko lo nghĩ gì cả và ăn ngủ tốt . vừa đặt chân lên đất hp là trăm thứ ập đến .
Vì sao về nhà lâu vậy ư , vì ông già đó bà giả tưởng ông già về với tổ tiên tháng trước nên gọi về để nhỡ thì có ... nhưng mà các cụ chưa về đưa đi nên qua được tháng trước ,nhưng cũng chẳng biết đi lúc nào nữa mà chẳng biết có qua được tuần này hay ko nữa ý chứ vì tuần này có trận rét lờn vì lần tiểu hàn trước tưởng đi mấy lần rồi kia cơ . Hôm mình đi thf cũng lấy thuốc mới cho uống nhưng chawgr biết có cầm được ko đây , tây y thì chịu bó tay rùi còn đông y thì trong nam ngoài bắc gửi thuốc về rồi cũng không thấy giảm ,mà truoc hôm mình đi bà bác có gửi cho mấy gói thuốc mới lấy ở đâu đó nhưng chắc gì đã , mình cũng định đi lấy thuốc ở một vị nhưng bà già ko cho đi và cũng có thuốc mới rồi nên nếu uống hết mà khoog thấy đỡ hoặc tình hình xấu thì mình đi ,nhưng ko biết có quá muộn ko nhỉ ? Hôm mình gọi điện cho vị đó có nói " ung thư thì tây ko chữa được nhưng ta chữa được " mình gọi cho ông ấy vì mình đcọ qua cả quá trình chữa bệnh cho ng bị ung thư và quá trình công tác của ông ấy nhưng có chữa được hay ko lại tùy thuộc vào cơ thể từng ng nữa . định đi từ hôm chủ nhật nhưng bà già bảo thứ 2 hãy đi vậy là ko qua đó được vì ông ta chỉ xem hồ sơ vào thứ 7 và chủ nhật thôi và lùi lại 1 ngày cũng là để có tiền cho mình cầm đi noppj học mà .
Lần này nộp hơi nhìu ,nhưng may quá có một ng cho mình vay đủ tiền để noppj học phí và cả tiền ăn hết khóa mà ko tính tiền lãi nữa .nhưng ko biết có phải là may mắn hay ko đây ? vì mình cugx chưa bao giờ gặp ng ta mà chỉ là thấy mẹ mình kể chuyện vậy nên ng ta có cho vay thôi . lai là một cái ơn sao ? Nhưng thôi ko sao cả miễn là có thể học để có cái bằng là đươc rồi mấy tháng nữa đi làm trả là song nhưng chắc mình lại sang tận nhà mà cảm ơn rồi , cái này mình chẳng thích tí nào cả . thà cho vay và cứ tính lãi đi như vậy thì sòng phẳng và mình trả họ là hết ko phải suy nghĩ gì cả và cugx ko tình nghĩa gì hết .
Mạnh Tùng
07-02-2008, 12:38 AM
Têt ! têt ! têt !
Nhắc đến tết mà thấy buồn buồn sao sao ấy ?
Sự nghiệp thì còn vài tháng nữa mới bắt đầu khởi sự mà khởi sự kiếm tiền hok biết có thuận lợi như vừa rùi hok , vừa rồi rõ thuận lợi thì chưa thể được , năm tới thì chẳng biết sao đây ?
Vừa rồi nghỉ học từ 23 âm lịch định về nhưng nán lại làm thêm đến tận 29 mới về được vì tranh thủ mấy ngày nghỉ tết và làm đến ngày cuối cùng còn lấy tiền thưởng và lấy tiền tiêu tết nữa dù không nhìu nhưng đó là trách nhiệm khi ng khác đã giúp đỡ tạo dk cho mình kiếm thêm thì mình cũng vì ng khác và vì mình mà cố đến hết đêm 28 để sáng 29 về .lúc về phòng còn ngủ muọn đến tận 9h sáng mới dậy vội vàng gọi xe để về may mà còn chuyến xe cuối ..
Mạnh Tùng
11-02-2008, 10:47 PM
Hôm nay mới xuống hp ! xuống đên nơi nhẹ cả người và thoải mái nữa .
Mấy ngày tết ở nhà chẳng bít làm gì cả cứ ra lại vào đi chơi thì ko bit đi đâu cả ở nhà chán rùi lại ra net , mấy thằng bạn thằng thì om 3 ngay tet ko đi đâu được thằng thì suốt ngày ngồi nét đi cùng nó thì cũng chỉ online thôi ,thằng thi lên đền giúp việc thế là hết ở nhà xem film .
Mùng 1 thì đi thay gia đình cho có lễ mùng 2 thì ở nhà biệt luon và online hoài .
Không cái tết nào tẻ nhạt như nam nay cả . năm sau ko biết có được về ko nữa nhỉ có khi lại ăn tết trên biển thì chẳng có gì là tết cả ngaòi tiền thưởng . buòn vậy đó . Cũng cố gắng học nhanh nhanh và kiếm khá khá rùi phắn khỏi cái ngành hàng hải chuồn lên bờ làm cái gì đó cho thoải mái và tận hưởng cuộc sống ,nếu có phá sản thì lại đi biển :D
Xuống sơm mấy ngày ko pahỉ để chơi vì sang tuần sau mới vào học mà tranh thủ đi khai xuân và lấy xiền mừng tuổi đầu năm ở chỗ làm :D và làm một tuần cũng được kha khá bằng 1/2 số tiền xin hàng tháng rồi . Mà sang tuần học cả ngàY có đi làm cũng ko kiếm được bao nhiu cả , và tranh thủ kiếm để sang thang thi song phải về tq làm hộ chiếu nữa mà những 2 cái hộ chiếu đâu phải 1 và sổ tv nữa , tốn kém quá mà xin thì ngại vì còn đứa em cũng chuẩn bị thi , hôm trước còn hứa với ông già sau khi đi almf sẽ lo cho đứa em học tập nên phải cố thôi .
Mạnh Tùng
08-03-2008, 10:56 PM
Dạo này thấy chán nản thé nào ấy, không hiểu sao dạo này lại nảy sinh cái cảm giác này nữa , mọi lần có thể biết nguyên nhân nảy sinh mọi thứ , nhưng lần này thì tụ mình ko tìm được nguyên nhân của nó.
Cả tuần học đúng 2 buổi còn lại thì ở nhà " nghỉ dưỡng " hoài ,học hành thì đợi lịch sắp xếp nọ kia lâu quá , muốn đẩy nhanh nhanh chương trình đi cho rồi để nhanh nhanh kết thúc đi mà chẳng thấy đọng tĩnh gì cả .tuần tới cũng vậy nghỉ từ đầu tuần đến thứ 4 mới học tiếp , chán ngắt đến lớp thì ngồi nghe mãi ,mà nghe toàn những thứ học qua hết rồi , không lẽ xin miễn môn đỡ phải đến lớp hôm nào thi thì đến thi cho xong nhưng ở phòng cũng không yên , mấy hôm rồi nghỉ ở nhà sáng đến 9h mới dậy lăng xăng một tí lại nấu cơm ăn chiều lại ngủ hoặc ra net ngồi tí xem phim chán lại về nhà tối ăn rùi lại chơi rồi ngủ , như vậy chán quá đi mất thôi .
Được nghỉ lâu vậy ,nếu tay chân ko sao thì cũng kiếm được kha khá đó , nhưng đen quá tay thì chưa khỏi , cái vụ tay chân này làm mình đau điếng người chết ngất cả đêm , nghĩ lại thấy ớn thật chưa khi nào đau như thế à không có rồi đó là khi nghỉ hè năm lớp 1 chân đau kinh khủng mất 1 tháng không đi đâu được cả .Lần này thì còn đau hơn va khủng hơn nữa vì một ngón tay bị dập nát may mà không gẫy xương nhưng cũng đủ để mình thất ớn lạnh , ngón tay bị dập nát bật móng chảy máu tuôn tả , nín đau dùng tay phải bóp mạnh để cố định lại ngón tay và tự tay sắp xếp lại những mảnh nát kia cứ tưởng là gẫy xương nhưng may ko sao hết , đến nay sau 9 ngày mới bắt đầu lên da non nhưng cái móng tay thì chắc mất 3 4 tháng mới bình thường lại được , may mà không mất đi ngón tay đó thì không biết giải thích với mẹ làm sao cả vì những gì mình đang làm mẹ mình đều không biết gì cả ngoài 2 người ở cùng phòng và 2 anh chị bán nước .
Nhưng mất cái nọ được cái kia , hôm trước được 1 vé :D:D:D thật là hên cũng lâu lắm mới được quả lớn như vậy đó .
Mạnh Tùng
15-03-2008, 06:19 PM
Cố ép cũng làm đượ gần tuần rồi mặc dù chưa khỏi hẳn nhưng thôi kệ cứ làm liều đến đâu thì đến . sáng tháng này cũng cố gắng làm từ chủ nhật đến nay được 6 buổi rùi tối nay nữa là hết tuần nghỉ chủ nhật và còn nghỉ nữa hay ko thì ko bít vì còn có lịch làm việc thay đổi như chong chóng tre ấy . Chỉ cần vài buổi nữa là đủ tiền ăn và nhà 1 tháng còn tiền tiêu vặt chắc cũng ko nghĩ :D . Hôm trước gửi chị bán nước vài củ mà chị ko hiểu mình lấy tiền đâu ra nữa , cứ nghĩ mình cừa đi học vừa đi làm rùi mua bán gì đều ghi sổ ở đó đến lúc lấy tiền thì thanh toán là hết nên thắc mắc vậy thôi . Mình cũng gửi quách vào thẻ cho nhanh nhưng vào đó máy hỏng gửi quầy thì lâu cầm về gửi chị đó vì cũng là cuối tuần nên tụi nó đến cầm đồ nhiều để lấy tiền về quê nên đưa chị mượn tạm vì hôm trước thấy chị ấy hỏi mượn mà . gì cũng là chỗ quan biết đi lại nên yên tâm giấy tờ cá nhân cũng để đó hết chẳng để gì trong phòng cả .
Nhiều lúc định nghỉ thôi ko đi làm nữa nhưng lại nghĩ *** mẹ học nửa ngày còn nửa ngày làm gì ? lại ra nét đốt tiền à ? mà ngồi đâu đó buôn thì mình ko ngồi quá nửa giờ cũng chán ngắt . Nên vẫn đi làm dù đến lớp hơi mệt nhưng còn hơn là ở nhà nằm lên lăn xuống đi ra đi vào , bài vở thì ko có gì để học cả , nhàn rỗi lại sinh hư . vậy nên cứ đi làm thôi vừa có tiền vừa ko còn thời gian rảnh rỗi . Cố nót đêm nay nữa là đêm thứ 7 hết chiến dịch nghỉ vài ngày dưỡng sức .
Tuần qua học có 2 buổi còn lại ông thầy cho 15 câu hỏi về nhà bảo làm bài kiểm tra hết môn , toàn câu hóc nhưng chắc cũng chẳng vấn đề gì vì chẳng khó chắc một buổi chiều là song thôi . mai ở nhà nghỉ rùi làm là song thứ 2 nộp :D:D:D làm sơm đến cũng nó lại chép bài mình thì ông thầy cho mỗi người 1 điểm thì khổ . Thầy kĩ tính thật đánh số vị trí ngồi vào tờ giấy rồi phát cho mỗi người một số , viết lách này gnaij quá thà thầy cho thi vấn đáp cho nhanh đỡ phải viết lách đau tay , chữ đã xấu rùi lại còn ....
Mạnh Tùng
17-03-2008, 10:25 AM
Cả tuần mới có hôm được ngủ đêm mà nằm mãi ko thể ngủ được . chơi bài đến gần 12 h đi ngủ mà nằm đâu có gnur được , tại thức đêm nhiều nên quen mất rồi mỗi đêm ngủ có 1h rùi lại làm việc sáng về ngủ bù cả khu đi học hết nên rất yên tĩnh, khóa kí phòng thì như ban đêm ko sợ ánh sáng lọt vào :D
Tôi này lại tiếp tục một tuần làm đêm rồi . cố gắng đến hết tháng ... Kiểu này mà làm đủ thì một tháng mình ngủ tối đa là 7 ngày được ngủ đêm còn lại thì ngủ ngày . chết mất thôi .
Mạnh Tùng
19-03-2008, 09:11 AM
Dạo này ít ngủ quá
Tối đến không thể nào ngủ trước 12h được , tạ thức đêm nhìu nên quen rùi ấy mà ,tối nay lại thức đêm nữa >như vậy có lẽ là tốt lúc này không thể ngủ được . hôm qua thì ngủ liền từ đêm đến gần 11h khi tụi nó đi học về gọi của thì mới dậy :D kinh thật đó . Hôm qua cộng cái gì cũng là 6 tiền thì lấy được 606 mang về trả cái còn dư đươc hơn lít mang ra phết đề thế là đi tong hết < nhẹ thật !
Sáng nay ko hỉu sao mình lại mơ thấy bà nội : Bà là người nuôi mình mấy năm mình nhỏ đến lúc mình đi học lớp 1 thì mới lên tq đi học còn trước đó thì ở với bà nội , lúc đó bà chăm mình từng li từng tí đi đâu mình cũng bám lấy đi cùng ...Năm mình học 12 tức là sau 6 năm ko về thăm bà cũng vì khi đó bà ốm nặng nên tết đó mới tức tốc về chứ không thì chắc cũng đến lúc đi học xa mình mới về thăm bà được ... Hôm làm tang cho bố song chú có bảo thỉnh thoảng gọi điện thoại về cho bà đỡ buồn vậy mà mình cũng không gọi được , cũng khoảng 1 năm nay ko về gặp bà dù ở không xa chỉ cách gần 100 km , cũng tại mình luôn tận dụng thời gia quá mức ,lúc nghỉ dài thì tranh thủ đi làm còn nghỉ ngắn thì cũng đi làm luôn nên chẳng biết về khi nào cả . Bố mất cũng được một tháng rồi vậy mà sáng nay ngay khi ngủ dậy gọi luôn về cho cô ... bất hiếu thật !
Mạnh Tùng
25-03-2008, 11:49 PM
Chán nản một cảm giác chán nản bao trùm tất cả mọi việc và hơn nữa lại đang cảm thấy căng thẳng quá mức đối với nhiều chuyện . Học hành thì dở ẹc cứ phải chạy theo giáo viên còn trong phòng thì đang khủng hoảng tài chính tất cả các thành viên , mình không dư dật ko có sẵn tiền nhưng mình vẫn có thể đưa tất cả sống ổn định nhưng mình chẳng làm vậy ,phải để cho tụi nó thấy cái cảm giác và ... mà cách đây 1 năm mình đã trả qua khi không một xu mà phải có nhiều khaỏn thanh toán nhưng lúc đó mình không bi đát như tụi nó bi h mình vẫn sống tốt mà ko cần ai viện trợ hay xin sỏ ai cái gì vẫn sống được bằng chính mình nhưng cũng phải nhận nhiều điều không hay chút nào . Lần này thì tụi nó dính , như mọi người nói thì mình cũng chẳng là gì mà phải lo cho chúng nó cả chỉ là sống chung thôi học song thì té :D nhưng quả thật là mình thấy có ảnh hưởing đến mình chứ ko phải là ko có gì cả .
Mình có thể sống bình yên hay không khi mà những người sống cùng mình dù chẳng là gì nhưng ít ra cũng sống cùng trong hoàn cảnh khó khăn <<< những khó khăn này do chính tụi nó tạo ra thôi , mặc dù mình đã nhắc nhở trước vè điều này rồi nhưng tụi nó không nghĩ hay sao vậy ? mình cũng chẳng thể nào bình thản mặc kệ tụi nó phải không nào ? nhưng mình cũng muốn để chúng nó thấy chẳng có ai là tốt với mình néu mình không tự lo cho chính mình . Mình muốn chúng nó nâng cao ý thức tự lập một chút bớt dựa dẫm và hãy nghĩ đến cuộc sống của chính mình đi , đúng ra là hãy nghĩ đến trong một tháng ăn bằng gì và ở bằng gì chỉ cần lo được 2 điều đó thì tiêu pha phá phách thế nào thì kệ mợ mày vì chỉ như vậy là không ảnh hưởng đến tao rồi.
Tao có thể để cả bọn qua vụ này như 2 lần trước khi mà cả 2 thằng mày ko tiền cũng tao lại đi nói với người ta để họ dãn lại tiền nhà nhưng như vậy mãi hay sao ? để cho chúng mày thấy cảm giác đó mọt chút chứ nhỉ ? chẳng biết qua lần anyf chúng mày có biết nghĩ hơn không ?
Mạnh Tùng
26-03-2008, 03:51 PM
Cuối tuần sau là phải về nhà làm 49 ngày cho ông già ! Nhưng cũng bắt đầu từ tuần sau phải học cả ngày cả thứ 7 nữa được nghỉ có mỗi chủ nhật . Hôm trước ma ma có gọi điện xuống hỏi xem định làm lễ vào ngày nào ,lúc đó chưa có lịch cụ thể nên bảo con sẽ nói trước 1 tuần để mẹ lo ở nhà .
Vậy là phải bỏ 1 buổi học hoặc sẽ ngủ 1 đêm ở bên thái nguyên rồi sáng chủ nhật bắt xe về sớm làm lễ song là 1h chiều đi sang tn để còn xuống hp để học vào thứ 2 . Vậy là không kịp lên tq làm hộ chiếu nữa định tranh thủ lần này về tq để làm hộ chiếu cho nhanh nhưng lại không được mất rồi , chắc là phải đợi để khi nào rảnh rang một tí thì về nhà mấy ngày rồi lại xuống, mà cũng chưa biết trước được có thể là không về nhà kịp nũa ấy chứ , chỉ cần lấy bằng song là làm được hộ chiếu hàng hải và sổ thuyền viên để đi tập sự 2 tháng . cũng không bắt buộc phải đi tập sự 2 tháng như vậy nhưng mình muốn đi thế thôi , thay đổi môi trường và tập cho quen cung cách làm việc đúng giờ giấc và cũng để học hỏi kinh nghiệm nữa ,mọt điều quan trọng là mình muốn đi thế thôi . Đây là chuyến đi đầu tiên và cũng bắt đầu vào mùa mưa bão nên cũng có nhiều chuyện để nói đây . Nhưng ko có hộ chiếu thì vào cảng bị hải quan và biên phòng nó túm gọn cho là vượt biên thì ngồi bóc lịch chết dở :D:D:D.
Thời gian hãy trôi nhanh hơn nữa đi !
Đặng Lệ Thủy
26-03-2008, 03:57 PM
Có lẽ em là một ĐHV nhiệt tình nhưng lại ít có duyên với các hoạt động offline của diễn đàn. Chị cũng mong một ngày sẽ được cùng em ở các buổi offline để cảm nhận mộtt Mạnh Tùng nhiệt tình với các hoạt động online sẽ thế nào trong những hoạt động offline.
Mai này nếu em chọn con đường ra biển thì có lẽ còn ít dịp gặp em nữa, nhưng chắc là sẽ có ngày gặp mặt em nhỉ :)
Chúc em luôn thành công và vui vẻ trong cuộc sống.
Mạnh Tùng
26-03-2008, 04:08 PM
Có lẽ em là một ĐHV nhiệt tình nhưng lại ít có duyên với các hoạt động offline của diễn đàn. Chị cũng mong một ngày sẽ được cùng em ở các buổi offline để cảm nhận mộtt Mạnh Tùng nhiệt tình với các hoạt động online sẽ thế nào trong những hoạt động offline.
Mai này nếu em chọn con đường ra biển thì có lẽ còn ít dịp gặp em nữa, nhưng chắc là sẽ có ngày gặp mặt em nhỉ :)
Chúc em luôn thành công và vui vẻ trong cuộc sống.
Em cũng chưa biết mình nên chọn con đường nào cho phải nhưng con đường hiện tại em đang chọn là hướng ra biển chỉ để kiếm tiền thôi còn thực sự thì em không muốn xa gia đình tí nào cả .
Cũng có thể em chỉ đi 1 hoặc 2 năm chỉ để kiếm tiền sau đó về học tiếp và chọn một hướng khác , vì 2 ngành em chọn có thể làm việc ở bất cứ đâu không bắt buộc phải ra biển . nhưng để kiếm tiền thì hiện tại đi biển vẫn là con đường nhanh nhất với em lúc này .
Mạnh Tùng
31-03-2008, 04:59 PM
Buồn quá ! ko có ai buôn chuyện cùng già cả ! chán thật !
Sáng vừa đến lớp tưởng là bắt đầu bận rộn vào chương trình nhanh nhanh , nèo ngờ vừa vào lớp thì ông quản lí nói hôm nay nghỉ học mai 1/4 và học lúc 7h30 , vậ là lại lóc cóc bò về nhà. Về phòng chẳng biết làm gì hơn là ra nét ngồi cho đỡ buồn , nhưng ngồi nét mãi cũng chán !!!!!!!!!! Buồn chẳng biết làm gì hơn cả , đằng nào thì hết tháng 4 cũng song nhưng song sớm hơn chút có hay hơn không ? hoặc ít ra cũng đi làm thêm chút cho đỡ buồn vậy àm mấy hjoom nay học cũng ko học làm cũng không làm . À mà tháng trước được 12 X vậy là đủ ăn tháng này rồi :D:D:D Nhưng mình muốn kiếm nhiều hơn kia , vậy mà hôm nya đã là 31/3 rồi nên tháng này chốt lại ở con số 12 thôi tháng trước thì là 13 ,sang tháng 4 chắc là thấp hơn nữa đá cho vui :D thôi vì ko còn thời gian nữa rôi
Mà không hiẻu sao mấy hôm nay mình lại nghĩ đến một cô bé nhỉ ? lạ thật trước mình đâu có để ý đến điều đó vậy mà sao bi h lại như thế nhỉ ???? lạ quá ?? lạ quá cơ ????
Mạnh Tùng
03-04-2008, 10:44 PM
Hôm nay học thích thật , học cả ngày nhưng ko biết mệt mỏi là gì mọi khi ngồi học có buổi sáng là muốn nghỉ rồi ,do trước học chiều nên hay ngủ từ 4h30 đến 10h30 AM nên quen rùi , giờ đến lớp vẫn thấy buồn ngủ ngồi nghe rùi viết và mắt nhìn chữ hoa hết lên nhưng nghỉ giữa giờ 20 ph tranh thủ gục mặt xuống thế mà cũng ngủ được và lại còn mơ nữa chứ một giâc mơ tuy bi h ko còn nhớ nhưng hình như là rất đẹp vì mình chưa mơ thấy ác mộng bao giờ cả :D chắc là do mình không gây tội ác nào nên mới vậy :D . sau giấc ngủ 20 ph tỉnh hẳn ra ko còn díu mắt nữa học vào hẳn mà nhanh .
Bọn cùng lớp chẳng biết học hành kỉu gì nữa đến lớp chỉ biết chép bài hay sao thôi vậy ? bài tập thì chỉ có mình và một thằng nữa hay chữa bài còn vài ng hay làm nhưng... à mà mình cũng lưởie làm bài tập về nhà nữa chứ ông thầy cho bài về nhà chẳng chịu động tay làm cứ đến lớp lúc ông yêu cầu chữa bài mới bắt đầu làm , cái này lười mấy nam nay rồi . Mà mai học sáng chiều nghỉ ngày kia thi , sao không cho thi vào luôn chiều mai nhỉ ? có được 2 ngày nghỉ cuối tuần , mà thứ 7 còn phải về nhà nữa chiều chủ nhật xuống vác theo 10 kg chè .
Đang muốn nhanh nhanh chứ kiểu này chá quá rồi . có phải là mình quá nóng vội ? hya quá mưu cầu tiền bạc ? có lẽ là cả 2 rồi :D cái gì mình cũng làm nhanh và thích nhanh có kết quả dù vậy mà mỗi cái học hành này mình không thể đẩy nhanh được ....
Hôm trước kiểm tra lại 2 cái host mình lưu trữ ảnh hồi đi chơi cùng lớp lên đó thấy bị die cả 2 rồi , đã phòng tránh trước nên bỏ công upload lên cả 2 cái đó vậy mà đều bị die hết rùi có bực không . mất toàn bộ ảnh chụp cùng lớp và mấy thằng bạn nữa , còn cái ảnh chụp film thì không biết ai giữa và lưu lạc đâu nữa ! mỗi vài chục cái làm kỉ niệm vậy mà .....thôi để 4 năm nữa gặp lại chụp vậy :D . à mà hẹn nhau 4 năm sau họp mặt ko biết có được bao nhiu ng đi ? chắc dân hp là đông đủ rồi vì cũng gần cả , lúc đó thì mình cũng về hp rùi , chết gặp lại 2 đứa con gái cùng lớp .........
Quang Duy
04-04-2008, 07:51 PM
Thui ông cố lên nhé, dạo này ông hơi bị vất vả mà cũng bị ức chế tinh thần quá nhỉ? :D Cố lên.
Bạch Văn Cơ
05-04-2008, 05:47 PM
Công tâm và tận tụy .:D
Cố gắng nha đồng chí |-)
Cũng chả biết động viên gì hơn nên tôi chỉ biết nói như vậy thôi :p
Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì tôi nghĩ rằng đồng chí cũng vẫn giải quyết được phải không ? =D>
Chào đồng chí !
Mạnh Tùng
06-04-2008, 09:32 PM
Cũng chẳng có chuyện gì cả đâu mà , những cái mà 2 đồng chí nói đến nó chỉ là phù phiếm thôi đâu có gì , vì sẽ có lúc người ta nhìn lại thấy hình ảnh của mình trong hành động của người khác . Lúc đó họ sẽ thấy mình ntn .
06/04/08
Hôm qua sáng còn đi thi , làm bài vội vàng nhưng cũng chỉ hết 1/2 thời gian và còn xét lại kết quả đến 3 lần , ko dùng máy tính chỉ tính nhẩm cũng ra kết quả đúng đến hàng số % , mình tính nhẩm còn nhanh hơn tụi nó dùng máy tính để tính <<< bọn này lệ thuộc quá :D . Làm song bài mình vẫn còn làm bài cho 2 thằng nữa , để nó dùng máy tính mình dùng đầu để tính vẫn tính nhanh hơn nó nhưn kết quả chỉ nhầm lẫn ở một lỗi duy nhất và nhầm lẫn lặp lại chứ nhưng kiểm tra kết quả lần 2 là nhìn ra ngay nên sửa cũng nhanh ko bẩn :D:D:D
<<< lẽ ra mình phải đăng kí học ngành máy ngay từ đầu , lúc đó cũng định chuyển qua nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không chuyển vẫn học điện tàu thủy giờ lại lóp ngóp học máy để đi làm . Về nhà thấy bảo 2 tuần trước có công ty gọi đi làm gấp cho nó nhưng đến cuối tháng 5 mới bắt đầu đi tập sự kia mà cũng có thể đi làm vừa đảm nhiệm vừa thử việc , không biết lương lậu thế nào nhỉ ? chắc cũng khá vì mình thấy mấy người có cùng trình độ và kiêm nhiệm 2 ngành như mình được trả lương rất cao mà . không biết lúc tốt nghiệp song có công ty nào nó gọi đi luôn ko nhỉ ? ko có là dở đó , lúc chưa đi được thì thi nhau gọi lúc ra rồi mà ko gọi thì dở !
Sáng qua 10h bắt đầu từ hp lên hn 11h45 đợi đến 1h mới có xe về nhà là 4h30 , ở nhà lại mất điện đến tậnu 10h đếm mới có , chẳng hỉu cái tình trạng này là sao cả thế này thì dân tình làm ăn ra sao ? Về đến nhà mọi việc đã làm song hết rồi nên sáng này chỉ đứng đáp lễ , cũng may ở nhà có thằng bạn nó sang lo giúp rồi và cũng nhiều ng nữa nên song nhanh và cũng làm ít . 1h hom nay lại chạy sang tn đợ ở đó 30ph bắt xe đi hp cố vác theo 10 kg chè , kể ra có vốn và có mối đổ cũng kiếm ăn ra phết :D:D:D nhưng mình nghèo nên nhịn cái lợi lớn này vậy :D:D:D bảo chỗ chị Anh làm thì mình làm trung lo nhận tiền gửi lên và nhận hàng gửi xuống cho dì ,bước đầu là vậy rồi sau này mình đi làm rùi thì ko làm trực tiếp gửi tiền rồi gửi hàng có gì thì mình thân cả 2 bên về giải quyết.....:D:D:D cũng được đó chứ nhỉ ?
Mạnh Tùng
11-04-2008, 05:45 PM
Ơ hơ hôm nay đọc điểm thi có tới 1/3 số người bị trượt đó , mình ko sao hết lại còn được điểm tối đa ... ơ hơ hay quá .
Mỗi cái đến lớp hôm nào cũng cảm thấy thiếu ngủ vậy ,ngồi mà mắt chỉ muốn nhắm lại gục đầu xuống bàn ngủ chút thôi nhưng ko dám ngủ vì còn nghe giảng căng mắt căng tai ra mà nghe . Chỉ đợ mỗi lúc ra chơi là gục mặt xuống bàn nhắm mắt một tí thôi nhưng có cảm giác là ngủ mọt giấc dài vậy <<< sau giấc ngủ dài này là hết buồn ngủ ngay , hôm nay ra chơi tí mình cũng ôm lấy cái bàn nhắm mắt lại tranh thủ ngủ thầy thì tranh thủ vẽ cái hình đến lúc vẽ song thì vào lớp chắc chỉ khoảng 2 phút thôi nhưng hết buòn ngủ luôn thế mới lạ chứ . chắc tại hay ngủ sáng quen nên bi h chuyển qua hcoj sáng chưa thay đổi được đồng hồ sinh học trong người :D:D:D thôi cứ từ từ mỗi sáng ngủ lấy 2 phút chắc là không sao :D:D:D
Học cùng mấy cái thằng ngu lại thiếu nghiêm túc bực mình thật đấy ! ngồi trong lớp ko biết thì ngồi mà nghe thầy nói cho rồi lại cứ thích buôn gây chú ý làm mất hứng giảng của ông thầy , học hành thì chưa hết giờ đòi ra chơi rùi xin về sớm , lúc làm bài kiểm tra thi cử thì toàn đi nhìn bài copy chẳng biết tí gì cả
<<< Mẹ mày , xuống tàu gặp máy trưởng khó tính nó bảo mà ko biết thì ăn cả cái cà lê vào đầu đấy kon à ,mình mà là máy trưởng thì những thằng như này ăn đòn liên tục ko sớm thì muộn cũng bị tống ra khỏi tàu . Ngu lại còn không chịu học .
Mà thế nèo ông giáo mình sử dụng được tới 3 ngoại ngữ ( anh , pháp ,nga ) mình chỉ cần biết 2 trong số 3 cái đó là tốt rồi , trong giờ dạy thấy ông nói cả 3 cái như vẹt vậy mà viết cũng chẳng có sai . Chịu thầy thật đấy , học gì mà nhìu thế ? chắc truớc đi du học hay sao ý . Đến lúc bằng tuổi thầy không biết mình biết được mấy ngoại ngữ nhỉ :D:D:D mỗi tiếng anh còn dang dở đây nè ....
Mạnh Tùng
15-04-2008, 12:22 AM
Buồn !
Buồn thật đấy ! sao lại buồn vậy nhỉ , cả buổi tối ngồi nét ..... vẫn thấy chán , dạp anyf ngồi nét hơi bị nhìu một chút cũng tại .... nên mới vậy .
Tối nay báo xin nghỉ , lại pịa lí do " cháu học để xin nghỉ " thực ra là không phải vậy mà chỉ cảm thấy chán chán ko muốn làm gì cả , muốn tìm cái gì đó cho nó xả hết đi kia , ngủ thì không ngủ được ,ngồi nét thì chán .
2 thằng trong phòng thay nhau đi viện rồi , còn mình thì không sao , may quá làm mình cứ lo nên cứ phòng bị sẵn sàng là dùng đến mấy bài mà mình biết để rút ngắn nhất thời gian .... Hôm kìa ngủ đêm thấy nó nằm gác chỗ nọ chỗ kia rùi lại nằm chéo giường nên cả đêm cứ lúc nào mình tỉnh giấc là đạp cho vài cái để về vị trí cũ , khi ngủ mình ghét nhất là gác chân và ôm ấp ( con gái thì được :D) nên cứ gác chân là đạp ngay mà cũng lạ mình rất dễ thức khi có ai đó gác lên ng mình nhưng sau đó lại ngủ ngay được . Hôm sau sáng ra đi học luôn đến trưa về nó mới nói nó bị ..... hơ hơ hơ . Tối qua thì 1 thằng ở quê ra , chẳng là nó về nhà ăn cưới , ra đến nơi kêu đau bụng ầm ĩ đi gọi con bạn gái nó đến để nó xem cho thì chẳng thấy đâu , đến lúc pahir gọi thằng kia vè cho nó đi việt tiệp ,ở lại đó luôn rồi xét nghiệm đủ cái .... Hôm nay thì 1 thằng ở lại viện một thằng về quê còn 1 mình mình , mọi khi kể cả có đủ cả 3 thì mình vẫn hay đi 1 mình chứ đâu có đi cùng tụi nó vì tụi nó có xiền thì vô chiếu ngồi bàn tròn còn mình thì chỗ nào đi được thì đi chỉ cần cho hết thời gian thôi , thường thường thì ngồi quán nước hoặc ra nét xem phim .... và đọc sách nữa ... thế thôi chẳng còn gì khác đâu ...
Chán quá đi mất , sau anyf ko biết thế nào ????
Bạch Văn Cơ
16-04-2008, 11:45 PM
2 thằng trong phòng thay nhau đi viện rồi
Đừng nói với tôi là chỗ đồng chí đang bị tả hoành hành nha , cố gắng lên , tả không làm gì được chúng ta đâu :D
Mạnh Tùng
17-04-2008, 12:24 PM
Một thằng bị đưa đi xét nghiệm họ kết luận bị viên tả cấp còn một thằng thì bị ngộc độc thức ăn + cảm tả <<<< không hiểu cái bệnh gì nữa .
Tớ thì không sao , hôm thấy cái thằng đầu tiên bị mà không biết nên đêm ngủ nó cứ gác chân lên mình nằm ngang nằm dọc , tức mình đạp cho liên tục :D:D:D cứ thức giấc thấy nó gác chân lên minh là lại đạp cho cái để về vị trí cũ :D::D:D:
Tớ không sao hết !
Học nhanh thật ,gặp ngay ông thầy cũng thích cuốn chiếu rút gọn >>> giống mình thích nhanh và gọn . Nên đáng nhẽ là 3 buổi học ông ấy giảng cho 1 buổi là song hết ghi được gì thi ghi không cần nhiều chữ mà chỉ cần hiểu là được , cuối buổi còn sót có 2 phần ông giảng cho tí nói 2 lượt ko ghi chép gì hết bắt về nhà nhìn sơ đồ rùi viết lại làm bài nộp lấy điểm . Tranh thủ chuyển qua học trực ca .....
Bạch Văn Cơ
18-04-2008, 11:34 AM
Oài ! Thế dạo này đồng chí ăn uống ra sao ? Mà nói chung đồng chí cũng đang mang mầm tả rồi => nguy hiểm :D . Uống nhiều sữa vào cho nó tăng sức đề kháng , tranh thủ mua cả B1 mà uống cho ăn được nhiều hơn , bọn tả thấy thế chả làm được gì đâu , mỗi tội tốn kém :haha:
Mạnh Tùng
18-04-2008, 01:06 PM
Oài ! Thế dạo này đồng chí ăn uống ra sao ? Mà nói chung đồng chí cũng đang mang mầm tả rồi => nguy hiểm :D . Uống nhiều sữa vào cho nó tăng sức đề kháng , tranh thủ mua cả B1 mà uống cho ăn được nhiều hơn , bọn tả thấy thế chả làm được gì đâu , mỗi tội tốn kém :haha:
Sữa thì mỗi sáng 1 chai , còn B1 thì chịu , cơm còn chẳng muốn ăn nữa là .....
Nhưng mà không sao , tớ mang theo một ít chè cần thì pha thật đặc uống là song ngay ấy mà :Đ:D::D:D:D ko có sao hết .
pussi_dautay
18-04-2008, 03:15 PM
Anh ơi cho em sdt của anh đi :D vvvvvvvvvvvvvvvvvv
Mạnh Tùng
18-04-2008, 04:26 PM
Anh ơi cho em sdt của anh đi :D vvvvvvvvvvvvvvvvvv
Để làm gì thế ? ???????????????????
Định phá đêm ko cho anh ngủ hay sao hử ???????????? hay là có ý gì với anh thì khai ra đi .:D:D:D::D:D:D:D:D:D:D
Thu Trang
18-04-2008, 07:57 PM
:( bùn quá sang đây spam nhà ông cái:oa:.Chỗ ông dang bị dịch tả hoành hành mà tui chả hỏi han thì cũng bất nhẫn quá:D.Thế tình hình hãy tạm lánh lên hn city đê:-" tui đãi ông 1 bữa cơm toàn ngọt :ay: .Ờ! ông cho tui số điện thoại của ông đê:-" đêm bùn nháy máy chơi
pussi_dautay
20-04-2008, 11:06 AM
Ai thèm nháy em gọi hẳn hoi . Cho em sdt đi thỉnh thoảng xuống HP chơi gặp tí :D
Thu Trang
20-04-2008, 11:19 AM
Mày tha cho thằng bé đi kưng :D nó nhỏ dại đừng cho vào đời sớm quá ! Tùng nhờ hơ hơ
pussi_dautay
20-04-2008, 11:29 AM
Chị mún em tha cho anh ý để chị nhảy vào chứ gì , em bít rùi nhá :D . nhưng em k thể để cho anh ý rơi vào tay 1 kẻ độc ác như chị đc
Mạnh Tùng
21-04-2008, 08:31 PM
Trời à !
không thể quản lí được chi tiêu của mình rồi , có tiền trong túi thì cứ.......... ko thể để được gì cả . Trước có nhiều nhiều tí thì phải gửi chị A nhưng rùi cũng rút dần rút dần tiêu mà toàn tiêu vặt mới chết chẳng mua sắm được gì cả . Lúc trước còn nấu ăn thì gom một quả rùi ko phải lo tiền ăn nữa chit lo tiền tiêu vặt thôi , đến lúc ko nấu ăn nữa thì cũng cầm tiền ăn cả tháng cũng chỉ được vài ngày là hết >>> Rút kinh nghiệm đi mua ngay vé ăn 10 ngày một và chỉ để tiền lẻ tiêu vặt nhưng cũng không ổn vì vẫn còn xiền trong túi không thể làm gì hơn được nữa là cứ rút ra . Mới hôm 16 lấy xiền làm cả tháng vậy mà đến nay còn có một nửa đó là chỉ tiêu vặt thôi ấy chứ ăn uống thì đã trả luôn 10 ngày rùi nên ko dính dáng đến ăn uống nữa . Thế này thì chết tiền tiêu vặt còn hơn cả tiền ăn , không có cách nào để giảm chi phí tiêu vặt xuống nữa thì chắc là ...........
Nguyễn Việt Hùng
22-04-2008, 02:31 PM
Lần đầu tiên ghé qua nhật ký của anh Tùng, Cho em được mạn phép viết vài dòng tại đây. Nhìn lại diễn đàn giờ em mới thấy cái nick có tên là Mạnh Tùng quả thật ko khó để mọi người có thể thấy sự xuất hiện thường xuyên của anh đó là sự nhiệt tình và tất nhiên là em đã biết đến. Nhưng phải nói thật là đến giờ em mới chú ý hơn là sự nhiệt tình ấy là một phong cách sống. Qua đôi dòng anh viết em nhận ra nhiều hơn đó là một cuộc sống và cách đối mặt rất có bản lĩnh. Vâng một cuộc sống như vậy mới thú vị và ở đây em nhận ra rằng một chút quan điểm của anh và em có sự trùng lặp. Em ko rõ cuộc sống xa nhà của anh đã bắt đầu lâu chưa nhưng đến giờ tất cả những gì em thấy trong diễn đàn này và cái tuổi 21 của anh thì đó là ý nghĩa của cuộc sống trước mắt. Xin chào anh và chúc anh vui vẻ.
Mạnh Tùng
25-04-2008, 12:24 AM
Mấy hôm nay lại chuyển qua học tối rồi , đang đẩy nhanh chương trình để kết thúc đúng hạn định . chắc là khaỏng 20/5 là song hết đợi mấy hôm lấy bằng là ok ! đã song .
À mới chuyển qua học trực ca và quy chế đi ca , đã bảo 7h pm vào học thế mà hơn 7h thầy mới đến , đi biển bao năm quy chế nắm rõ giờ giấc là phải chính xác không được sai dù 5 phút chỉ có thể sớm hơn vậy mà thầy lại đến muộn hix hix....
Nghe giảng về quy chế và chế độ cũng hay hay nhưng mỗi cái là mới xuống thì hơi khổ , khổ như tuất vậy vì là lính mới xuống nên bị sai vặt đủ việc và nghe đủ điều từ những thằng bên trên mình .
Và cái nữa là khi xảy ra sự cố gì đi nữa cũng không được rời khỏi buồng máy , nếu nhỡ ra mà tàu có vấn đề bên trên tụi nó tranh nhau chọn phao đẹp rùi quên không bấm chuông báo rời tàu , mình lại cứ lúi húi ở dưới buồng máy để mà trực thì đi theo tàu rùi nhưng giữ được xác không bị cá ăn :D:D:D .
Học chán rùi nói đù với nhau " Đờ ma , làm máy nhục như con " tuất" có gì nó cũng lôi mình ra để sửa , tàu đắm thì thuyền trưởng nó ôm cho nó cái phao đẹp nhất còn mình thì ở dưới chết mà hok bít , nhỡ đang trong balast đam tàu cái thì có khi bẹp xác bên trong ..... "
À lại còn nói đến chế độ đãi ngội nữa chứ , sỹ quan thì mỗi thằng một phòng riêng nhà vệ sinh rieng và cấp quản lí thì có phòng tắm riêng còn lính trơn mới xuống thì chung tất công cộng . Nen lại lôi cái quy chế này nói với nhau : " mày có muốn một mình một nhà vệ sinh riêng không .? ..............:D:D:D" muốn hay không nào , nhưng trước tiên cũng mất 3 năm dùng chung sau đó học lên sỹ quan thì có riêng :D:D:D
Đến ăn uống cũng vậy , sỹ quan ngồi bàn riêng và thành phần thấp hơn ngồi 1 bàn riêng , mỗi thằng một ghế không được nhầm ghế
=>>> Áp dụng kỉ luật như quân đội vậy , tất cả chỉ là mệnh lệnh và chấp nhận mệnh lệnh không được cãi . Cấp trên nso bảo mình thì làm đó cấm cãi gì cả ....thế đấy . Mà hình như bọn kia sau khi ra trường là được cấp bằng tương đương chuẩn úy trong quân đội thì phải .... cái anyf thấy thầy giáo nói vậy ko rõ nữa .
Mình cũng sẽ phải lên hàng ngũ cao nhất chứ nhỉ . hiện tại thì cũng có thể xếp mình vào hàng ngũ đó rồi không phải làm linh trơn vì mình kiêm nhiệm làm 2 chức năng mà lị :D:D:D
À hôm qua tìm hiểu kĩ thì ra là cty đó đang tuyển tv để đi nhận tàu mới , ơ nhưng mà mình làm đíu gì có kinh nghiệm mà dám đảm nhận ? Có để mình đảm nhận mình cũng hok dám nhận ấy chứ . Phải qua 1 tháng để làm quen môi trường làm việc và cách làm việc nữa mới dám nhận ....
Thanh Thủy
25-04-2008, 12:56 AM
Tàu 000 cập bến đường dài :p......dừng chân nghỉ chút nhé ! :)
.................................................. ....
Sau đây tàu trưởng sẽ nhận xét .......Sỹ Quan MT nghe này :
Khiếp quá đồng chí ăn với chả nói...........nghe cứ ngang phè phè ..........đọc mãi đếch chịu đc vào spam tí chơi :-"
Mà dạo này đi ngủ sớm nhỉ ?
:D :D :D :D
Mạnh Tùng
25-04-2008, 12:19 PM
Ngang nhưng mà thật đó , đó là sự thật 100% đó .
khổ thì khổ nhưng sướng thì cũng suớng , vào cảng cứ như vừa ở tù ra ý sướng lém =))=)=))=))=))=))
Mỗi cái là khi hành trình đếch có ..thôi nên khi vào bờ chẳng khác nào vừa ở tù ra cả :D:D:D: Tớ thì chỉ chăm chăm tìm quán nét thôi .
Đi biển vừa chịu nhục lại chịu sóng nữa , mới xuống chưa biết gì thì nghe chửi như chửi tuất vậy . Vì cần xiền nên tớ mới phải kiêm nhiệm chứ hok á đi mỗi thợ điện thôi cho nhàn ,ngày chỉ ăn và đọc báo hỏng thì đi sửa còn lại thì ngồi xem phim hát hò ầm ĩ ...
Thanh Thủy
25-04-2008, 12:29 PM
Quên mất hôm qua spam ko tặng Đồng Chí câu này
" 1 lần khiêm tốn bằng 4 lần tự kiêu "
Đồng chí có vầng chán thông minh lắm có hiểu câu nói của tớ ko ??????????
Mạnh Tùng
25-04-2008, 12:38 PM
À cái khoản tự kiêu thì tớ có thừa mà , kiêu từ hồi nhỏ rồi =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
Còn khiêm tốn à , tất nhiên rồi .
MÀ này sao cứ chọc tức nhau thế ???
Đang tự kiêu một tí mà cứ chèn ngang thế ??? ít ra thì cũng nhảy vào hùa theo chứ ?????????
Làm mất cả hứng ..................................
À mà dạo này có tập thể dục nữa hok ?????????????????????????????????
Mạnh Tùng
25-04-2008, 06:36 PM
Buồn ! Chán kinh khủng luôn .................
Thời gian này cảm thấy thế nào ấy luôn luôn bị ức chế tâm lí nên làm cái gì cũng thấy bực mình .
Đến lớp ngồi thì gặp mấy thằng anh hơn tuổi có ý thức học hành nghiêm túc còn có hứng chứ phải mấy thằng kia .........bực thế chứ .Về phòng thì cũng chẳng mấy khi mình cười nói gì , nhìn thấy cái gì cũng muốn đá cho cái rùi quảng luôn ra ngoài sọt rác , bừa bộn lung tung hết cả lên ,cũng may là mình chỉ ở phòng khi ngủ thôi chứ cả ngày thì chỉ có trên lớp và quán nước ngòi xem phim thôi đấy.
Hôm nay chiều nghỉ tối cũng nghỉ học luôn mai cũng nghỉ cả ngày tối mới học sáng cn thi hết môn ,sang tuần thứ 2 xuống qua sát thực hành 1 buổi thứ 3 thi hết môn , thứ 4 thứ 5 nghỉ lễ ( lại chán rùi đây ) thứ 6 thứ 7 học chạy chương trình trực ca chủ nhật lại thi nhanh .vậy là sang đầu tháng 5 rùi đấy mà chưa song được gì cả hok biết đến 20/5 có kết thúc đươc hok ? để 24 còn về nhà cái làm vài thứ rồi lại xuống lấy bằng và hc nộp hồ sơ và đợi tàu ......
À mà khi nhìn và nghĩ... lại thấy có cảm xúc , nhưng mà hok rõ là cảm xúc gì nữa là lạ thế nào ấy .................nó vừa trỗi dây vừa cao trào kiểu gì gì đó lạ lắm =))=))=))=))=))=))=))
Thanh Thủy
25-04-2008, 07:36 PM
À mà khi nhìn và nghĩ... lại thấy có cảm xúc , nhưng mà hok rõ là cảm xúc gì nữa là lạ thế nào ấy .................nó vừa trỗi dây vừa cao trào kiểu gì gì đó lạ lắm =))=))=))=))=))=))=))
:haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
Người như Đồng Chí mờ cảm xúc nhìu nhỉ :-"
Nghe thầy bói phán này :
Đồng chí .......Iu ruj` iu ruj` iu ruj`
:D :D :D :D :D :D
Mà trong DD mình có cô bé đòi đổi tên ních thành "Cún iu Mạnh Tùng " đấy .............đồng chí biết chưa :haha: nhìu " ben" hâm mộ ghê
(đùa thôi chằc Đồng Chí nhìn & nghĩ đến cái dịch bệnh đó nên........hả :p)
Mạnh Tùng
26-04-2008, 10:33 AM
Tả cái gì mà tả với chẳng tả ?
Qua lâu rồi mà một thằng thì kết luạn là bị tả nhưng ko ở lại viện một thằng bị cảm tả và ngộ độc thức ăn nữa ....
Kia là cảm xúc thật mà cứ đùa hehehe.... nhưng mà đối tượng ko thể .... được
Thanh Thủy
27-04-2008, 11:54 PM
Ui trời nhìn cái chữ ký của MT kja` ?\ ?\ ?\ ?
<;><;><;><;>
Mà có ai hỏi Đồng Chí phải kể về đối tượng của Đồng Chí đâu mà kêu ko nói đc <;>
Mạnh Tùng
28-04-2008, 11:26 AM
Ui trời nhìn cái chữ ký của MT kja` ?\ ?\ ?\ ?
<;><;><;><;>
Mà có ai hỏi Đồng Chí phải kể về đối tượng của Đồng Chí đâu mà kêu ko nói đc <;>
Ai bảo là không kể được ??????????????????????
Mà là không thể ... được ............. hỉu chưa ? ngốc thế chứ lị viết vậy thì phải biết là như thế nào chứ
Thanh Thủy
28-04-2008, 01:21 PM
Ai bảo là không kể được ??????????????????????
Mà là không thể ... được ............. hỉu chưa ? ngốc thế chứ lị viết vậy thì phải biết là như thế nào chứ
:think:think:think:think:think
#-o #-o #-o #-o #-o :confused:
......tớ ngốc từ bé rồi ===> chả hỉu gì cả
Mà tưởng hiểu đc những suy nghĩ của người khác dễ lắm hả <;>
Mạnh Tùng
28-04-2008, 08:13 PM
Giá cả tăng kinh quá kiểu này khéo lại nhịn đói thôi .
Hôm qua vẫn lấy 3k cơm vậy mà hôm nay gọi 3 k cơm bằng 2k hôm qua . nhìn có được tí tẹo ....=))=))=))
Mới có 1 ngày mà thay đổi nhanh quá , không biết còn tăng đến bao giờ nữa đây ..........cứ thế này thì có làm ra cả chục triệu tháng cũng ko đủ rồi ......tiền ngày càng trượt giá .Mà hôm nay quán cơm đó đã nghỉ bán rồi nên ăn tạm cái bánh , mới hôm kia mua phiếu 10 ngày xong họ bảo sắp nghỉ 30/4 mình bảo cứ lấy tưởng là phải hết ngày mai mới nghỉ kia nào ngờ nghỉ luôn chiều nay rồi , lúc chiều đi qua thấy bàn ghế gác ngược hết lên rồi . Ăn cái quán đó vừa rẻ lại quen rùi , mai chắc phải đi mua gạo về nấu ăn mấy ngày nghỉ mới được chứ ăn chỗ khác đắt quá ...
Sáng bddi sang trường vào phòng thực hành ,nhìn một lượt hướng dẫn một lượt ... Sáng mai thi hết môn . Mình ngồi bàn víp hehehe vì đi đủ buổi ko bỏ buổi nào , còn thằng nào nghỉ 2 3 buỏi thì ngồi phía dưới nghỉ nhiều hơn thì ngồi khu dưới cùng , thi nhưng dễ ko ấy mà chắc cũng chẳng có gì cả , còn mấy môn nữa thôi .Theo kế hoạch thì cuối tháng 5 là song sang đầu tháng 6 là có bằng , nếu có tàu về thì đi luôn chắc ??????????
Mạnh Tùng
30-04-2008, 10:55 PM
Vừa đi nhậu cùng mấy ông già về . hehehe , ko uống được cái loại cồn pha nước đó nên chỉ nhấp môi nhỏ thôi nhưng ngay cái đầu tiên cũng có cảm giác nóng mặt vậy là phải hạ loãng nồng độ ngay bằng cách chơi cho vài bát canh vào bụng đã . Chẳng nào sáng nay vừa rau quán đã có ng bảo có gọi rùi , gọi lại chỉ nói mỗi câu " chiều mày đến ct nhé " ko biết làm gì nhưng cứ đến xem sao vậy là 1h đi đến , đến thì thông báo là chiều nay có tổ chức bữa nhậu tập thể ở nhà chú X . định ko đi vì nghĩ đến cái đoạn đường hơi xa mà năm trước mình cũng vì vui mà cố về nhà đứa bạn , ăn uống thì vào bao nhiu ra bấy nhiu lúc về mệt vãi , rút kinh nghiệm từ đó ko ham uống mà chỉ cầm chừng kề kà thôi ăn là chủ yếu mà , có 12 người làm con chó 20 kí ko xơi hết được . Ngồi kê ka lúc là kết thúc rùi về , mọt nửa là tụi trẻ như mình và một nửa là những chú bác nên chỉ có phần chú bác là mạnh thui chứ tụi mình ko sôi nổi cái loại cồn pha nước đó được , ngày trước ở nhà liên hoan thằng bạn đi học mà mình uống nhiều đến nỗi vừa bước khỏi bàn ra đến của nahf nó có cảm giác xoay cuồng ko muốn đứng vũng nữa vậy là vội vàng về ngay nhưng ra đến đường là có bao nhiu trong bụng là ra hết về đến nhà leo lên giường ngủ giấc tối dậy ăn cơm song vừa ra đi đ.. cái thì bao nhiu trong bụng phun hết vào gốc cây xoài.....tết đó thì lăn lê may mà ko sao ....
Mạnh Tùng
05-05-2008, 12:22 PM
Hôm nay đúng mùng 1 AL nên ngại ko mua chịu cái gì hết cả , nhắc từ hôm qua rùi nên hôm nay cũng kiêng ko đòi nợ ai hết ko biết họ có biết đường mà tự trả hay ko đây chứ mình mà đi đòi là xui cả tháng đó :D . Nhưng chưa đâu đã thấy mình đen rùi đi khoảng 5km mà hỏng xe đến 3 lần nhưng chỉ trả tiền 2 lần còn lần cuối họ ko có tiền trả lại vậy là thui luôn , đến lớp thì không học hành gì chẳng thấy thầy đâu . Đã nói sáng thứ 2 học mà thầy còn ko đến còn có mấy buổi nữa là song mà cứ chậm chạp kéo dài thời gian hoài ... Thầy ko đến thì lớp bàn tính chuyện thi cử cái mở đầu là tổng kết tiền thi , ông L dạy lớp có hơn 1 tuần mà xơi tận 1,2 Tr ngon thật . Tính đến chuyện thì sắp tới lại góp tiền tiếp cũng còn hết môn đang học dở và xuống xưởng 1 tuần là thi song tất cả , nặng mỗi quả thi tốt nghiệp thui , hôm trước đứa em gọi xuống hỏi có cần xiền thi ko lúc đó lại đang nhìu xiền nên ko lấy ,bi h lại cạn rồi nên cũng tính đến chuyện xin viện trợ nhưng cứ xoay cái đã xoay được thì ko xin nữa , nhưng mà dính thêm khaỏn đi chơi cùng lớp hơi nặng kí lại còn .... nữa ...... thì song thì ù té về nhà mấy ngày làm cái hcpt + hồ sơ mang xuống lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp tạmt hời rùi đi nộp và chờ là song .
Mà mình còn chưa biét khi xin việc thì tiền lương tính nhưa nào cả , không lẽ họ đưa ra mức lương bao nhiu thì chấp nhận bấy nhiu ? như vậy mình có hớ quá ko ? vì thấy mấy ông dạng như mình hét lương cao ngất .. ko bít là họ đùa hay là thật ? Ko lẽ khi hỏi mình muốn mức lương bao nhiu ? mình lại không trả lờ được sao ? đưa ra mức lương thấp thì chứng tỏ không tự tin vào công việc của mình còn đưa cao thì nhỡ ra ko làm được việc thì lại mang tiếng và ngại nữa chứ ! Mình thì muốn sau khi làm quen công việc rồi mới kí hợp đồng chính thức và thỏa thuận mức lương , nhưng làm gì có cty nào nó cho làm như vậy ? Nếu đi thử và làm quen với công việc thì mình chỉ mất 2 tuần là quen hết trong 2 tuần phải hỏi bằng hết và vận hành được tất cả , chính thầy giáo cũng nói vậy nếu 2 tuần đầu mà ko bít thì coi như đi cả đát cũng ko bít gì hết ........khó quá làm sao đây ? chẳng lẽ cứ kí hợp đồng rồi đi thử lương thấp thì xin nghỉ rồi nhảy việc à ? mà thời hạn mà mình đặt ra là làm cật lực từ khi ra trường là năm nay đến 8/2010 là nghỉ tiếp 2 năm để haòn thành hết chương trình .....
Mạnh Tùng
10-05-2008, 01:10 PM
Đíu mị , hôm nay sang trường học cứu sinh và cứu hỏa , cứ sinh thì cho 5 người một mặc áo phao và đội mũ nhảy xuống xuồng nghe hướng dẫn vài câu lệnh thông thường rồi cầm chèo chèo vài vòng , chèo cũng toát mồ hôi ra đó chứ may mà hôm nay ko nắng nên ko nóng lắm vì còn mặc thêm cái ao phao vừa nóng vừa khó chịu . Song cái môn chèo xuồng thì vào phòng nghe qua về cứu hỏa và sử dụng phao cứu sinh , cứu hỏa thì hết bột CO2 và cả 2 cái hình đều hết luôn nên nghe chay vậy , thấy nói vậy chứ chắc là thầy tiết kiệm ăn bẩn tiền mua bọt rồi nên bảo vậy cho qua , đến cái khoản xuồng cứu sinh thì lẽ ra là phải vác ra hồ rồi tạp như thật nhưng thầy giáo bảo ra đó lại phải cởi quần áo ra mà trường thì đông người còn các bạn gái nữa nên miễn cái khoản này cho gọn ..... thế đấy song cả 2 môn rồi mà biết qua qua các dùng thôi 2 buổi học trước thì vì trùng lịch học máy chính nên bỏ ko đi được , sang tuần học 3 buổi thứ 456 là song hết đợi 10 ngày là có chứng chỉ
Be_HaTmYt
10-05-2008, 02:05 PM
sa0 anh nói nhìu thế ?\
nói ít như em thôi \:D/................................
Mạnh Tùng
16-05-2008, 01:11 AM
Chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Wa'
Mấy hôm nay sao ấy không bít thấy chán chản kiểu gì ấy chẳng muốn làm gì , đầu óc thì căng thẳng , đến lớp học hành thì nghe chẳng vào gì cả thầy đọc nhanh nên mình viết chữ như rồng bay phượng múa vậy người khác nhìn vào chắc không hiểu mình viết gì và viết tắt nhiều đến cả mình đọc lại còn nhầm nữa nà .... Căng tai nghe thầy giảng nguyên lí máy các chi tiết mà cứ như đang nghe diễn thuyết vậy không thấm vào đầu được tí nào cả , thôi lị phải mua sách về đọc rồi , với lại phải nghỉ mất mấy buổi học IMO . MÀ lại trùng cả 2 cái lịch học một trên lớp một dưới trường IMO mà mình thì cần cái IMO nhanh nhanh để làm hộ chiếu cho dứt điểm luôn cho rồi mà dây dưa lâu quá , hôm trước hỏi cho tổ bộn môn thì ông ấy nói nghỉ một buổi là phải học lại tất cả chờ lớp tới vào học tiếp đi có lớp mói liên tục ấy mà , nhưng như vậy là lại chậm thêm 2 tuần , mỗi lớp chỉ học có 7 buỏi là thi rồi hôm trước xuống học thực hành 2 môn rồi mai lại xuống xem tình hình sao rồi thu xếp làm việc riêng với ông thầy xem có hiệu quả nhanh nhanh ko .... thời buổi này mà đợi quy chế thì chậm hết việc rồi thôi thì cứ hy sinh tí lợi ích cũng song miễn là được việc ...
Tối vừa gặp thằng bạn hồi còn học cùng , nó ra từ sáng tìm mình mà ko gặp nên nhắn lại tối nó đến . Nó đến để hỏi thu xếp cho ông anh nó cái chứng chỉ bơi lọi cần gấp để đi tàu ...song ngay 300k là OK hết ... hehe ông chủ nhiệm mình thì xiền là song hết .
Hỏi thăm qua loa mới biết nso với 1 anh trước học cùng lớp hùn vốn nuôi giun dế gì đó ở trên bãi nhà nó ,còn bạn bè thì có mấy thằng đi tàu rồi lương cũng kha khá có một thằng bị rơi tời neo khâu 80 mũi tưởng chấn thương sọ não vậy là ông già nó ko cho đi tàu nữa bắt làm trên bờ , khổ thật đấy .... Hôm trước cũng có một thằng bạn ở bắc giang mới xuống đợi việc , một năm trời ko làm được gì cả giờ lại xuống đợi việc thật đúng là ..... Nó lại xin đi sửa chữa điên tàu chỗ thằng bạn học cùng đang làm , khi nào thi song chưa đi được cũng xin vô đó làm kiếm ăn đợi việc và lấy kinh nghiệm vậy ....
Đang bí quá , sao lúc này lại cần xiền thế kia chứ . Lúc có thì ko thấy khoản nào lúc hết thì khaỏn nào cũng chìa ra đòi chi ngay .... Hôm qua gọi về nhà kêu viện trợ rồi , thi song thì té về nhà vài ngày lại xuống !
Mạnh Tùng
21-05-2008, 11:44 AM
Bực mình + Bức xúc ....
Thế *** nào về đến phòng là cảm thấy bức xúc quá cơ , Mình vốn khong thích cái trò mặc chung dùng chung đồ nên thực thi chính sách cá nhân trong tất cả mọi việc ai lấy làm không nhờ không hộ . Vậy mà nó cứ lấy quần áo cảu mình mặc song rùi ko giặt lại mắc lên dây để đó , lần trước cũng xỏ dép của mình đi thì mang về cho mình một đôi dép rách hoặc mình lại đi chân đất hoặc đi giầy . Mình thích riêng rẽ hoàn toàn của ai lấy dùng , đến lúc dùng thì có sẵn luôn không phải đi tìm cái gì không dùng thì cất đi gọn gẽ đến lúc cần thì còn biết chỗ và ko dây dưa nợ sòng phẳng rõ dàng ..... Nói chung là mình thích kiểu độc lập trong tất cả mọi việc rõ dàng , có thể cách sống này có cứng nhắc và khô khan nhưng như vậy thì tiện lợi hơn và không khó xử ,đặc biệt là tiền bạc rất cần sự sòng phẳng rõ dàng để sau này không ai phải ấm ức cả <<< Một ông anh đã nói với mình " Tièn bạc thì phải rõ ràng sòng phẳng chứ lằng nhằng là khó sống lắm "
Hôm trước đi thi lại không được thi bực quá lại đợi một lớp nào đó vào học bù lại , chán thiệt . Tại trùng lịch học mà mình chẳng muốn bỏ cái nào nên mỗi cái bỏ vài buổi để dồn sang cái kia cũng có mặt . Nhưng mà bỏ mấy buổi diesel thì tiếc vì bỏ như vậy học sau lại không biết gì mà bỏ bên IMO cũng tiếc nốt vì không học thì lại chậm có chứng chỉ ... đến lúc thi thì thầy nói là ko thể thi được vì ko có tên trong danh sách và pahir học lại 2 buổi SM và cứu hỏa rồi mới thi . vậy là lại chậm mất nửa tháng .
Hôm nay vừa tổng kết cái , tônge cộng là nộp thêm 200k tiền thi xưởng và thi tốt nghiệp nữa , sang tuần sau bắt đầu học xưởng kết hợp 3 môn sc tc và 80h xưởng để láy 3 điểm rồi nghỉ 3 ngày sau thi tốt nghiệp trong 1 ngày là kết thúc tất cả , nửa tháng sau có bằng cứng hoặc lấy giấy tốt nghiệp tạm thời
pussi_dautay
21-05-2008, 01:12 PM
KHổ thân anh tôi , thôi về đây ở chung với em với chị Trang đảm bảo không bị dùng chung đồ tí nào :haha:
Mạnh Tùng
22-08-2008, 08:34 PM
Sắp đi làm rồi cả nhà à !
Nhưng mà mức lương và công việc ko được như mong muốn , nếu thuận lợi thì nửa tháng nữa tớ sẽ hết giờ online rồi .
Hôm nay một cty gọi điện muốn mình đi làm cho họ nhưng chỉ là đi một chức danh thôi trong khi đó mình cố học để được đi kiêm nhiệm 2 chức danh và cũng vừa kết thúc khóa học thứ 2 song . Vậy có bất công ko ???? chưa có kinh nghiệm cộng với tham vọng mình chẳng có thể làm gì được cả .
Cũng đã gọi điện cho một thằng bạn hiện đang đi làm cho cty đó , ì sèo đang trong vũng tàu và việc làm thì nhàn rỗi chẳng có gì chỉ có gì hỏng thì thay thế thôi còn lại thì chơi và ko phải đi ca nên hơi rảnh quá lại sinh hư
Thôi thì thứ 2 lên cty gặp rồi xem có thay đổi được gì ko , nếu ko thì cứ đi 6 tháng tích lũy kinh nghiệm và tạo quan hệ rồi chuyển cty sau .
Nhưng lương chỉ bằng một thủy thủ thường thôi nên chắc ko dư giả gì nhiều mà còn mất 2 tháng thử việc , kiêm nhiệm thì còn cao chứ vậy thì ........
Thanh Thủy
23-08-2008, 01:16 AM
Thôi thích nhìu xiền & kinh nghiệm thì đi lênh đênh trên biển đi 1-2 năm rồi lên bờ mà sống cho đỡ nguy hiểm .....ng` tài giỏi như đồng chí mà đi hoài trên biển nhỡ....thì đất nước tiếc lắm đấy :-"
Mà hỏi khí ko phải lúc tối tớ tiêu giùm đồng chí cái thẻ bao nhiu k thế :D hehe đang buôn thấy tút cái rõ to làm tớ giật cả mình .
Nói nhỏ với đồng chí nè mún tớ tư vấn kĩ càng hơn thì lần sau nạp hẳn cái 100k ý ,đảm bảo tiêu hết 100k đó đồng chí cưa đổ cô pe' hàng xóm đó ngay :-"
Thu Trang
23-08-2008, 10:37 PM
thằng này! bao h lên hà nội? hihihihi bao h ra đi?
Mạnh Tùng
24-08-2008, 08:38 PM
Đã bị lừa rồi lại còn kêu to .
Uhm đang buôn thì nghe tút! tút! cái là nghỉ luôn.
Nếu ko có gì thì ngày kia là lên đó qua cục HHVN một tí rồi té ngay về nhà rùi , ở nhà còn nhiều việc để làm trước khi đi lắm :D.
Nếu có trở ngại thì lùi lại nữa , nhưng hy vọng là thuận lợi để sớm có xiền chứ dạo này đói lắm.
Mai mới qua trường lấy IMO và qua cty để thỏa thuận chức trách và mức lương cũng như nghĩa vụ và quyền hạn :D
Mạnh Tùng
04-09-2008, 03:51 PM
Hôm trước ngồi đợi xe ở MD nhìn thấy 2 bà già mà thấy thương quá . chắc 2 ng cũng khoảng 70 80 tuổi gì đó vậy mà lại đi như vậy ko có một đứa con hay cháu nào theo cả, thấy thương thương kiểu gì đó ...
Hôm về nhà nhìn mẹ mà thấy ... chả biết phải làm sao cả. Mình cũng muốn nhanh nhanh kiếm nhìu nhìu tiền chút để mẹ đỡ khổ hơn và không phải lo nghĩ gì về tiền bạc nữa và cũng có thể lo cho đứa em học hành đầy đủ để sau naỳ có một công việc ổn định...Nhưng không hiểu tại sao cái dịp cuối năm này lại có nhiều chuyện thế ko bít nữa , sắp đến kì hạn trả nợ ngân hàng nào là lo chuyện đứa em nhập học ... mình biết nếu chỉ có nghĩ thì cũng vẫn chỉ là vậy thôi nhưng cũng chẳng biết thế nào hơn nữa ? Hợp đồng thì kí rồi bi h chỉ còn tùy thuộc vào thứ giấy tờ nữa thôi, khi đặt bút kí hợp đồng 1 năm mình chỉ nghĩ làm sao để nhanh kiếm ra tiền và tiếp thu thật nhanh kinh nghiệm để những lần khác có thể tự tin mà thỏa thuận mức lương . Lần đầu mình làm hợp đồng , kinh nghiêmk nghề nghiệp thì chưa có mà các giấy tờ cần thiết thì cũng ko đủ tiền để làm nên để cty làm hết rồi trừ lương sau , nên khi họ đưa ra múc lương đó mình chỉ thấy cao hơn các cty khác là kí luôn . một năm cũng chẳng phải là dài nếu có sai lầm thì cũng chỉ là một năm nhưng một năm đó cũng ko hẳn là vô bổ . Trước hôm mình đi làm hợp đồng anh cũng phòng nói như mày thì bên TBD nó trả khá cao và còn đang thiếu 1 vị trí đó , nhưng lúc đó mình nghĩ cao hơn một chút thì cũng vậy quan trọng là chỗ nào nó bố trí công việc cho mình nhanh nhanh thôi chứ trả lương cao mà bắt mình đợi thì thôi thà đi làm luôn mà thấp hơn một chút cũng chả sao, bên HD thì chỉ yêu cầu đi một chức danh mình thì muốn đi cả 2 mà nó *** nghe nên chẳng thỏa thuận thì thêm nữa, mà ngay lần đầu gặp thằng nhân sự bên DH mình đã chẳng có thiện cảm gì cả ,luôn có cảm giác nó là con cáo già trong thỏa thuận hợp đồng nên mình cũng ko có hứng để làm bên đó ,chưa đi mà nó đòi kí 3 năm định giàng buộc mình bằng hợp đồng sao ? phá hợp đồng là đền bù 10 Triệu . đã không tạo điều kiện cho mình mà lại trả mức kém cty hiện tại mà lại còn đặt điều kiện với mình . Nghe qua mấy thằng bạn thì tụi nó cũng đi làm cho vài cty rồi nhưng chán lại bỏ và lại phải đền bù hợp đồng nên đến cty nào mình cũng hỏi thời hạn hợp đồng trước rồi đến mức lương :D , lương cao mà kí dài hạn thì mình cũng ko kí roài , cứ ngắn rồi chuyển cty .Đi làm 2 năm tích lũy đủ lo cho đứa em rùi mình cũng té lên bờ học tiếp thì lên đến quản lí thì chuyển lên bờ làm hẳn.
Thu Trang
04-09-2008, 03:54 PM
Kinh! tương lai rạng rỡ, ý tưởng sáng lòa =)) mà vẫn vì gái :D
Đã bảo rùi cái nào ngon thì làm phân vân lắm quá trời đổ mưa :D bão biển ông đi là chít đí =))
Buồn quá ông ơi
Mạnh Tùng
04-09-2008, 03:58 PM
*** M sao lại không chứ >?
Tôi là giàu tưởng tượng và luôn mơ ước mà , bà bít ko tôi tính là khi nào đủ tiền tôi phải sang Ucland vài tháng để học tiếng anh và tìm cơ hội cho mình chứ . Chết dí một chỗ thì bao giờ ngóc được dậy ?
Thu Trang
04-09-2008, 04:22 PM
tớ tưởng họ tưởng chít lâu rùi? hóa ra lại đầu thai rùi à? =)) tội bạn ! hehehehehhehe
Sang đó con gái xinh cực,hihihihih
Mà quà ở đó cũng đẹp nữa kưng nhỉ heheheheh
Mạnh Tùng
04-09-2008, 04:24 PM
Bên đó toàn nhập quà từ việt nam sang đó chứ làm gì họ có sản xuất đâu chỉ dán cái tem ucland là song thôi mà . khi sang đó tôi sẽ mua tem về cho bà :Đ:D::Đ
pussi_dautay
04-09-2008, 04:26 PM
Cứ tưởng tượng đi anh , tội gì :haha:
Nhưng đừng tưởng tượng kỉu Trang béo nha
Thu Trang
04-09-2008, 04:40 PM
chị làm sao? oánh bỏ mẹ giờ! người rta tưởng tượng cái gì?
pussi_dautay
04-09-2008, 04:42 PM
ờ , đíu bít bà tưởng tượng dư lào =)) =)) =)) =)) =))
Mạnh Tùng
04-09-2008, 04:45 PM
Bà Trang Chip này đầu óc cũng *** bỏ xừ đi được í .
Tôi nghe qua là nhận biết ngay ,bà anyf cũng chẳng trong sáng gì cả :D:D:D:D:D:
pussi_dautay
04-09-2008, 04:46 PM
Anh yêu quí của em chỉ được cái nói đúng =)) bà ý á , chỉ được cái giọng câu zai thôy , còn tâm địa thì đen tối lắm , hnào cứ thử ngủ với bà ý 1 hôm mà xem anh Tùng ạ , tuyền sờ mó linh tinh thôy , may là em phát hiện sớm hôg thì toi cả đời con gái rùi :haha:
Mạnh Tùng
04-09-2008, 04:51 PM
Em mà lại để mất đời con gái vào cái pà chíp péo kia thì ...
Tin này đồn ra ngoài có *** nó lấy :D:D:D:D:
pussi_dautay
04-09-2008, 04:52 PM
ôi anh ơi em xin anh đừng nói ra nhé , khôg thì đúng là nhục nhã cho cái thân em lắm , nhục lắm anh ạ =))
Mạnh Tùng
04-09-2008, 04:53 PM
Thế thì em chuẩn bị mà *** đi là vừa vì cái tin này mà h mới đến tai anh thì chắc cả làng biết chuyện rồi ấy chứ L:D:D:
pussi_dautay
04-09-2008, 04:55 PM
Khôg e bít Trag béo mà , chắc chị ý chỉ nói cho anh thôi , hnọ e thấy chị ý thủ thỉ với em là đã yêu anh từ lâu =))
Thu Trang
04-09-2008, 04:58 PM
ọe! ọe! kinh ! sợ quá ! huhuhuhuhuhu! chị mà iu thằng này thì chị phỉa dạy nó mất! tha chị đi =))
Mạnh Tùng
04-09-2008, 04:59 PM
Thế mà ko thấy pà péo này nói gì chứ ?
iu thì nói mẹ nó ra cho nhanh đễ dễ giải quyết nhờ
thảo nào cứ rủ mình tối qua vào chỗ bà ấy ngủ lại :D:D:D:
Định làm cái đầu tiên mà minh gìn giữ mấy chục năm qua đây :D:D:D:
Thu Trang
04-09-2008, 05:19 PM
mẹ thằng này! thế sao ko vào? lại còn sợ! trui bảo rùi vào đi tui và ông ko bít thì cùng tập mà heheh
pussi_dautay
04-09-2008, 05:24 PM
Ối zời ơi tập cái gì , có mà chị dạy cho anh ý thì có ý :haha:
Mạnh Tùng
04-09-2008, 05:29 PM
Biết tỏng rồi mà cứ nói là chưa bit bao giờ , vẫn còn nguyên để dành đến đêm tân hôn....
Đúng là con cáo già định dụ mình vào đó
Thu Trang
04-09-2008, 10:53 PM
:( đầu hàng! thuộc vào hàng khủng em ko dọ được:oa: ko nói thô như thế được! Tha em!
pussi_dautay
04-09-2008, 11:03 PM
Anh Tùng chạy mẹ nó rùi còn đâu =)) =)) =)) =)) =)) =))
Mạnh Tùng
05-09-2008, 12:10 PM
Vịt bầu ăn nói thô tục éo chịu được ????
Ko đỡ được đâu .
pussi_dautay
05-09-2008, 06:07 PM
Híc , anh hqua bảo gọi điện éo gọi gì cả , làm bà Trang trằn trọc cả đêm hôg ngủ được anh Tùng ơi , bà ý gào thét cả đêm mất cả giấc ngủ của em =))
Mạnh Tùng
06-09-2008, 02:24 PM
Tại hôm đó anh ngủ sớm mệt quá muk .
Mà anh éo dám gọi cho em đâu... nghe bà trang kể lể thêm vài chi tiết về em nữa anh lại càng éo dám gọi cho em . Sợ luôn
pussi_dautay
06-09-2008, 02:45 PM
Ờ , Trang béo nói gì thì kệ mịa nhà Trang béo chứ , liên wan éo gì chiện anh em mình :haha: Em với anh có iu nhau éo đâu mà phải sợ
Mạnh Tùng
06-09-2008, 02:49 PM
Nhưng mà anh vẫn sợ lắm éo dám gọi cho em đâu .
Mà giọng em nghe rời rạc và khô lắm :D:D:D: ko truyền cảm gì cả ..................
pussi_dautay
06-09-2008, 03:01 PM
=)) em đã bảo là anh éo bít nghe giọng em mà , giọng em phải đàn ôg đích thực mới nghe đc cơ =))
Mạnh Tùng
06-09-2008, 03:15 PM
Giọng em cứ khàn khàn như *** ấy .
Anh nghe song éo bít là em đang nói gì nữa :D:D::D
Thu Trang
06-09-2008, 03:19 PM
mẹ thằng này,ăn nói mập mờ đến tao cũng muốn điên chứ là nhóc vịt=))
nói chung thì giọng tớ vẫn hay nhất =)) miễn cãi
pussi_dautay
06-09-2008, 03:24 PM
*** là cái éo gì đới , nói linh tinh em uýnh cho giờ , có mún ăn chào cả ngày và suốt đời hông =))
Mạnh Tùng
06-09-2008, 03:30 PM
- Dãy số cần xem: viettel
- Năm sinh thân chủ: 1987
- Năm sinh âm lịch: Đinh Mão
--------------------------------------------------------------------------------
Biện giải:
Con người là tổng hoà các mối quan hệ, trong đó chịu sự ảnh hưởng chi phối của thiên nhiên và xã hội. Người xưa coi con người là một vũ trụ thu nhỏ, là 1 trong 3 yếu tố tam Tài là Thiên - Địa - Nhân. Con người đóng vai trò trung tâm của vũ trụ, trời và đất.
Do vậy xét những con số tốt xấu phải theo các khía cạnh Âm Dương, Ngũ Hành, Thiên Thời, Quái khí và cả Quan niệm dân gian nữa.
1. Âm dương:
- Có 6 số mang vận âm, chiếm 54.5%
- Có 5 số mang vận dương, chiếm 45.5%
Số lượng số mang vận âm dương khá cân bằng, dãy số đạt được hoà hợp âm dương, rất tốt.
- Số điểm: 1.5/2
2. Ngũ hành:
- Ngũ hành của thân chủ: Hỏa (Lư Trung Hỏa - Lửa trong lò)
- Ngũ hành của dãy số: Mộc
Ngũ hành của dãy số tương sinh với ngũ hành của thân chủ, rất tốt.
- Số điểm: 2.5/2.5
3. Thiên thời:
Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004 - 2023 do sao Bát bạch quản, số 8 là vượng khí
Trong dãy số cần biện giải có số 8, dãy số được về Thiên thời
- Số điểm: 0.5/0.5
4. Quái khí:
- Dãy số biện giải ứng với quẻ : Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
- Chuỗi kết hợp bởi ngoại quái là Khảm và nội quái là Tốn
- Ký hiệu quẻ ::|||
- Ý nghĩa: Cảm dã. Thụ cảm. Cảm xúc, thọ nhận, cảm ứng, nghĩ đến, nghe thấy, xúc động.
- Quẻ dịch này mang điềm cát, dãy số rất tốt cho người sử dụng
- Số điểm: 3/3
5. Quan niệm:
- Tổng số nút của dãy số: 9 - Số nước cao, dãy số đẹp.
- Số điểm: 0.5/2
Kết luận: Tổng điểm là 8/10
Bạn đang sở hữu một số khá đẹp, chúc mừng bạn !
Mạnh Tùng
06-09-2008, 03:35 PM
- Dãy số cần xem: vina
- Năm sinh thân chủ: 1987
- Năm sinh âm lịch: Đinh Mão
--------------------------------------------------------------------------------
Biện giải:
Con người là tổng hoà các mối quan hệ, trong đó chịu sự ảnh hưởng chi phối của thiên nhiên và xã hội. Người xưa coi con người là một vũ trụ thu nhỏ, là 1 trong 3 yếu tố tam Tài là Thiên - Địa - Nhân. Con người đóng vai trò trung tâm của vũ trụ, trời và đất.
Do vậy xét những con số tốt xấu phải theo các khía cạnh Âm Dương, Ngũ Hành, Thiên Thời, Quái khí và cả Quan niệm dân gian nữa.
1. Âm dương:
- Có 6 số mang vận âm, chiếm 54.5%
- Có 5 số mang vận dương, chiếm 45.5%
Số lượng số mang vận âm dương khá cân bằng, dãy số đạt được hoà hợp âm dương, rất tốt.
- Số điểm: 1.5/2
2. Ngũ hành:
- Ngũ hành của thân chủ: Hỏa (Lư Trung Hỏa - Lửa trong lò)
- Ngũ hành của dãy số: Thổ
Ngũ hành của dãy số không sinh không khắc với ngũ hành của thân chủ, chấp nhận được.
- Số điểm: 1.5/2.5
3. Thiên thời:
Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004 - 2023 do sao Bát bạch quản, số 8 là vượng khí
Trong dãy số cần biện giải có số 8, dãy số được về Thiên thời
- Số điểm: 0.5/0.5
4. Quái khí:
- Dãy số biện giải ứng với quẻ Sơn Lôi Di (頤 yí)
- Chuỗi kết hợp bởi ngoại quái là Khảm và nội quái là Tốn
- Ký hiệu quẻ |::::|
- Ý nghĩa: Dưỡng dã. Dung dưỡng. Chăm lo, tu bổ, thêm, ăn uống, bổ dưỡng, bồi dưỡng, ví như trời nuôi muôn vật, thánh nhân nuôi người.
- Quẻ dịch này mang điềm cát, dãy số rất tốt cho người sử dụng
- Số điểm: 3/3
5. Quan niệm:
- Tổng số nút của dãy số: 5 - Số nước bình thường
- Số điểm: 0.25/2
Kết luận: Tổng điểm là 6.75/10
Bạn đang sở hữu một số tương đối đẹp, nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn thử một số khác !
pussi_dautay
06-09-2008, 03:35 PM
- Dãy số cần xem: 01687454473
- Năm sinh thân chủ: 1987
- Năm sinh âm lịch: Đinh Mão
--------------------------------------------------------------------------------
Biện giải:
Con người là tổng hoà các mối quan hệ, trong đó chịu sự ảnh hưởng chi phối của thiên nhiên và xã hội. Người xưa coi con người là một vũ trụ thu nhỏ, là 1 trong 3 yếu tố tam Tài là Thiên - Địa - Nhân. Con người đóng vai trò trung tâm của vũ trụ, trời và đất.
Do vậy xét những con số tốt xấu phải theo các khía cạnh Âm Dương, Ngũ Hành, Thiên Thời, Quái khí và cả Quan niệm dân gian nữa.
1. Âm dương:
- Có 6 số mang vận âm, chiếm 54.5%
- Có 5 số mang vận dương, chiếm 45.5%
Số lượng số mang vận âm dương khá cân bằng, dãy số đạt được hoà hợp âm dương, rất tốt.
- Số điểm: 1.5/2
2. Ngũ hành:
- Ngũ hành của thân chủ: Hỏa (Lư Trung Hỏa - Lửa trong lò)
- Ngũ hành của dãy số: Mộc
Ngũ hành của dãy số tương sinh với ngũ hành của thân chủ, rất tốt.
- Số điểm: 2.5/2.5
3. Thiên thời:
Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004 - 2023 do sao Bát bạch quản, số 8 là vượng khí
Trong dãy số cần biện giải có số 8, dãy số được về Thiên thời
- Số điểm: 0.5/0.5
4. Quái khí:
- Dãy số biện giải ứng với quẻ : Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
- Chuỗi kết hợp bởi ngoại quái là Khảm và nội quái là Tốn
- Ký hiệu quẻ ::|||
- Ý nghĩa: Cảm dã. Thụ cảm. Cảm xúc, thọ nhận, cảm ứng, nghĩ đến, nghe thấy, xúc động.
- Quẻ dịch này mang điềm cát, dãy số rất tốt cho người sử dụng
- Số điểm: 3/3
5. Quan niệm:
- Tổng số nút của dãy số: 9 - Số nước cao, dãy số đẹp.
- Số điểm: 0.5/2
Kết luận: Tổng điểm là 8/10
Bạn đang sở hữu một số khá đẹp, chúc mừng bạn !
Cái này gọi là hội chứng Trang béo đây =))
suốt ngày bói toán thôi=V==V==V=
Mạnh Tùng
08-09-2008, 08:50 AM
Khốn nạn thật đấy dkm đang hy vọng đi chuyến này vậy mà lại chậm giấy tờ ko kịp để mình đi luôn . dkm hôm về nhà mình đã gọi xuống hỏi xem thư 5 em mới xuống làm có kip hay ko ? nó cứ nói như đinh đóng cột " cty làm chắc chỉ mất 2 ngày thôi em ạ " . dkm nếu nó bảo mẹ nó là anh sợ ko kịp thì mình còn có cách , làm mẹ nó giấy tờ theo chức danh thợ điện trước để làm hộ chiếu rồi khi mình cầm GCNKNCM xuống thì qua chi cục hàng hải thay đổi chuyển qua chức danh máy là song đỡ mất thời gian chờ đợi .
Thôi cũng chả sao biết đâu đây lại là cái may của mình ko đi con HP 27 nhỡ ra cái .......
Mình đã chấm cty này để đi nhanh và vì nó làm tất cả mọi giấy tờ cho mình rồi trừ vào lương sau nên mình kí ngay ,mấy cty kia thì cứ bắt mình làm SM và PM trước hoặc nộp tiền để nó làm mà mình éo có tiền nên éo kí và éo đi cho nó .
Số mình đúng là .... mình đã rút ngắn thời hạn ở trường và trên cục HHVN được 2 tháng tưởng ra phát nhảy ngay được , thế mà vẫn dính phải cái vụ giấy tờ này .
Ở trên bờ bi h biết làm cái éo gì đây ngoài 8 h trên tàu còn tối làm cái gì nhỉ ? éo có tiền mua mấy quyển tiếng anh về học ....
giaolong
08-09-2008, 10:44 AM
cán bộ mà ăn nói như thế này à :-?
potay chấm chấm 3 ông pà này.....không biết làm gương cho dân thường bọn em học tập gì cả :cool:
làn đầu tiên mò vào box nk mà vớ ngay phải cái pic của mấy cán bộ thấy mất cả hình tượng
thảo nào một số tv cũng có kiểu nói như thế hóa ra từ cấp trên đã không nghiêm như thế này thì cũng đúng thôi
pussi_dautay
08-09-2008, 11:40 AM
cán bộ mà ăn nói như thế này à :-?
potay chấm chấm 3 ông pà này.....không biết làm gương cho dân thường bọn em học tập gì cả :cool:
làn đầu tiên mò vào box nk mà vớ ngay phải cái pic của mấy cán bộ thấy mất cả hình tượng
thảo nào một số tv cũng có kiểu nói như thế hóa ra từ cấp trên đã không nghiêm như thế này thì cũng đúng thôi
Ối giời ơi lâu lém rùi mới thấy có khách vào nhà anh Tùng chơi
Anh Tùng đâu ra rót nước mời khách quí đeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ANh Tùng và chị Trang béo phải chú ý cách dùng từ nha hông ngta đánh giá cho là thíu văn hóa , cán bộ hông làm gương cho nhân dân =))
Thu Trang
08-09-2008, 12:17 PM
:D thứ nhất cán bộ cũng là người!
Thứ 2 đây là nhật kí ,gọi là riêng tư,có thể giải tỏa tâm lý ức chế ( gọi là có láo nhưng láo trong khuôn khổ ):d là được
Thứ 3 chúng tớ chỉ lộng quyền ở riêng tư ,ko ảnh hưởng đến ai cả hì
Tùng ! mang trà nước, rượu ...có gì ra tiếp bạn :d để bạn hiủe láo trong khuôn khổ là như thế nòa hehe
Nhưng yêu cầu ko láo quá nhá! ko tui xóa bài đó
pussi_dautay
08-09-2008, 03:28 PM
hớ hớ , cán bộ Trang dạo nài ác nhẩy , cận thận đới nhớ =))
Mà sao chả thấy anh Tùng mang cafe ra típ khách nhờ , mờ khách cũng chạy mất rùi còn đâu mà típ :haha:
Trang béo dạo nài già cả rùi , mắt mờ tay run rùi , vít sai linh tinh hết cả :( Thật là đáng thương
Thanh Thủy
08-09-2008, 05:06 PM
Thu Trang biện minh rất hay .Cứ cho NK là nơi để giải tỏa những bức xúc những ngôn từ ,kí hiệu mà một ĐHV ko đc phép phát biểu hay post trên DD (trừ NK như TT nói ) nhưng quả thực tớ cũng thấy trong NK của 2 đồng chí cũng hơi .....một chút :ay: :ay:
Làm một ĐHV thường hay bị bó buộc về cách nói năng phát biểu như vậy đó
Sao 2 đồng chí ko dùng ních TV để giải tỏa nhỉ :-"
Thu Trang
08-09-2008, 05:30 PM
Tớ nói thẳng nhé! ngôn ngữ Việt Nam cực kì phong phú,và bạn có đảm bảo những ngôn từ viết tắt của bạn Tùng hay của bé vịt là láo ko? :D ngôn ngữ luôn trong sáng chỉ có con người hiểu nó như thế nào thôi.Thật ra tụi tớ có thể dùng nick,dùng điện thoại...nhưng thích viết vào nk thì có sao đâu? đâu có cấm giao lưu trên nk?
Đúng là làm 1 ĐHV bị bó buộc trong các nói nhưng chúng tớ ko nói quá bậy :D vẫn rất tôn trọng người đọc nhá!
Miễn tranh luận nữa nhé! tớ cũng đã nhắc nhở mấy tên này rùi.thằng ku Tùng là học trò muốn học cái hư con nhóc vịt thì miễn bàn :D tớ vào loại a dua! :d Nhưng dù sao cũng đừng nói như thế nhé! vì tớ đã nhắc nhở rùi!
Và tớ cũng ko khoái cách nói xỏ xiên của bạn Thanh Thủy đâu.Nên cân nhắc nhé! chúng tớ nói chuyện ở đây mang tính chơi đùa,và người đọc cũng phải hiểu toàn bộ câu chuyện.Rùi hãy nói! ko nên cứ thấy 1 phía là đã nói này nói nọ.
Thanh Thủy
08-09-2008, 05:36 PM
Tớ tranh luận làm gì mệt người thời buổi này mạnh ai người đó sống giờ ít người biết sống cho người khác lắm :-"
Dừng nhé !
minhontq
08-09-2008, 05:55 PM
Ui ui nhà này sắp có chiến tranh nổ ra rồi, dĩ hòa vi quý đi các đồng chí ơi.
He he, Spam chút các đồng chí đừng có delete bài của minhon nhé, tội nghiệp bé lắm đấy nha.
pussi_dautay
08-09-2008, 06:22 PM
=)) DÙng nik thành viên làm gì hả chị Thanh Thủy , như thế có khác nào kẻ giấu mặt ko ? CÓ khác nào chó chui gầm chạn ko ? Ở đây toàn người ngay việc thật , sao phải dùng nik thành viên =)) Chị nói câu này em thấy thật buồn cười , có khi mình phải nghĩ 1 số nik thành viên dùng những từ hơi ...... ( như chị nói ) là của 1 ĐHV nào đó quá :haha:
Mạnh Tùng
08-09-2008, 07:15 PM
Có sự thay đổi rồi .
kế hoạch thay đổi liên tục , sáng thông báo sẽ làm việc trên bờ 2 tháng đợi hoàn thiện tàu rồi đi ,vậy mà chiều lên đã thay đổi lại là ngày mai sẽ lên tàu . Nếu chiều làm song hộ chiếu thì đi luôn chuyễn DNA còn ko kịp thì chạy chuyên tuyến trong nước .
ko bit thế nào nữa , nhỡ mai lên lại thay đổi kế hoạch nữa ?
Chiều thằng bạn gọi điện hỏi thăm xem đã kí hợp đồng đi cho cty nào chưa ? nếu chưa kí thì nó giới thiệu ... Nhưng mà kí mẹ nó rồi còn đâu nữa , bằng thì nộp rồi giữ mỗi cái CNKNCM thôi còn IMO thì nếu làm lại mất 7 ngày hộ chiếu sổ TV thì cty đang làm cho ... thế đấy , đang muốn đi ngay vài tháng để giải tỏa tâm lí và bớt khó khăn về xiền cái rồi lúc đó xem cty nào trả cao thì nhảy thôi ... he he he <<<=== cái ý đồ này của mình hình như mấy xếp ở cty cũng phát hiện ra nên khi kí cứ đòi kí 2 năm nhưng chốt lại mình kì có 16 tháng đến 31/12/2009 là hết hợp đồng về nghỉ tết luôn đến hết rằm tháng 1 rồi lại nhảy tiếp 5 tháng nữa rùi chuồn về học tiếp thi sỹ quan ..... kế hoach 10 năm tâm nhìn 20 năm :D:D:D: À mà cái A phòng NS&TV khi thấy mình làm cái CNKNCM nhanh mà lại chẳng phải qua cty nào cả và khi mình đọc kĩ và hỏi yêu cầu giải thích từng điều khoản chắc cũng .......... cái vụ SM & BM này ko lẽ lúc ở nhà mình lại gọi xuông ....
Thu Trang
09-09-2008, 12:42 PM
:( Nói thật! tui ngán cái thủ tục hành là chính của mấy ông bà nhà nước kinh khủng.Có 1 cái giấy mà làm vòng làm vèo ,đủ loại hành phức tạp! May mà ông còn làm xong đấy! :-" thế là sắp được vi vu rùi! hôm nay tình hình sao ku?
Hôm qua kưng gọi lúc ta đang ngủ,(ngủ bù đêm hôm trước ko được ngủ :D) .Sáng nay thì phải làm cũng no chát được với ku:(:oa: nhớ cái giọng ông vãi =))
Bao h đi nhớ gọi điện chăn trối với tôi 1 lần nhá ! để đòi quà! hoặc lười mua quà thì có tiền chuyển khoản cho tui:p
pussi_dautay
09-09-2008, 03:26 PM
Hơ hơ có mua quà thì mua cho em với , có chuyển xiền thì cũng chuyển cho em với , anh mà cho mỗi chị Trang béo thôi là em hông chịu đâu đới nhá :haha:
Thu Trang
09-09-2008, 03:38 PM
Mi có được gì cho nó đâu mà nó cho,phải gây thương nhớ như chị nè =)) hheheh
pussi_dautay
09-09-2008, 03:42 PM
Anh ngu lắm , bà ý tuyền câu tiền anh thôi .....................đồ dại gái =)) =)) =))
Thu Trang
09-09-2008, 03:53 PM
:cool: tiên sư em! câu tiền đâu mà câu,chị cũng phải mất tí noron thần kinh,mất tí nước bọt,mất bao nhiêu sức đàn hồi cho cái phôit,cái tai :d đó là chi phí hỉu chưa =)) ngốc! :-" Tùng iu nhờ =)) tí tui cho số tài khoản của tui ,đẹp lắm dễ nhớ cực ehhehehe
Mạnh Tùng
09-09-2008, 03:54 PM
Lấy eo đâu ra xiền mà mua quà cho 2 đứa chứ ?
Tiền chơi *** còn ko đủ ây chứ !
éo đâu . Cái trang ngu thì có anh có chuyện gì nó lại tồng ngồng kể với anh hết
À tình hình là như thế này : vừa lên cty về cũng ko có gì khác cả vì hộ chiếu nó làm chậm quá mà sáng nay tàu nó chạy mất rồi nên ko kịp nữa . Vậy nên nó sếp tôi lên tàu chạy tuyến miền trung 1 tháng cái đã ,trước là thủ sóng sau là làm quen môi trường làm việc , rồi về nhận tàu mới . Nó cũng định dấm mình vào ngay cái tàu đang hoàn thiện kia để dịp tới đi luôn cái đó nhưng nó sợ mình ko chịu được sóng nên yêu cầu đi thử trước rồi về đi sau . Lẽ ra là bi h sang quảng ninh lên tàu rồi nhưng nó thấy tôi hết tiền nên định dấm sáng mai lên cty đi cùng đoàn kĩ thuật sang đó đỡ tốn tiền nhưng sau khi lên phòng hội ý thì lại quyết định lại là ngày mai có con HP09 về hải phòng , vậy nên tôi sẽ lên con đó .... Tình hình là như thế đó .
Có đi hết chuyến này cũng éo có quà đâu .
Bảo gửi vào tk cho tôi 100$ thì khi về tôi mua quà gấp đôi còn éo nghe .
pussi_dautay
09-09-2008, 03:55 PM
Dễ nhớ éo gì , khó nhớ bỏ mẹ ra anh ạ , đừng có mà ngu chuyển cho chị ý nhá , anh của em ko thể dại gái như thế đc
Ah nhân tiện nói luôn với anh . Trang nhà em 100 đồng hay 100 nghìn còn có chứ 100 đô thì éo có đâu =))
Thu Trang
09-09-2008, 04:07 PM
Tao có người dó! có lấy thì lấy tao chuyển cho =)) tiền thì éo có hehehe
Mạnh Tùng
09-09-2008, 04:08 PM
Hôm trước nó khoe với anh là nó đi uống rượu với ai đó rồi họ cho 200 mà . :D:D:D:
Mà con này hình như nó nốc rượu như uống nước mía sao ấy chứ ?
pussi_dautay
09-09-2008, 04:09 PM
Người thì to quá éo chuyển qua ATM đc =)) =)) CHuyển phát nhanh thì phí lại cao :haha:
Mạnh Tùng
09-09-2008, 04:10 PM
Người bà ngấy lắm toàn mỡ là mỡ éo ăn được đâu !
Bà chịu khó tập thể dục giảm khẩu phần ăn xuống và ăn thức ăn sơ thôi để giảm đi chỉ nên giữ thể trọng trung bình là 40 kg thôi .
lúc đó toi sẽ suy nghĩ tiếp
Thu Trang
09-09-2008, 04:13 PM
Hôm trước nó khoe với anh là nó đi uống rượu với ai đó rồi họ cho 200 mà . :D:D:D:
Mà con này hình như nó nốc rượu như uống nước mía sao ấy chứ ?
Ăn nói tử tế ko từ lần sau bố ko kể cho ông nghe đâu,kể xong rùi nói sai sự thật tui giết chết giờ!
Rượu ko uống được đâu:D to miệng thui! uống tí phải ra ói =))
Chuyển phát nhanh qua bưu điện cũng được mà kưng
Đùa! nhức đầu éo chịu được:oa: chết mất mà bao nhiêu việc! vẫn buôn
pussi_dautay
09-09-2008, 04:17 PM
Mịa 40kg thì gầy hơn cả em à , làm éo giề có chuyện đấy , đừng có mà mơ =)) . Trang nhà em uống rịu như uống trà bí đao thôi chứ có ún nc mía éo bao giờ đâu :D
Mà anh Tùng gọi cho em đi em kể chiện Trang cho mà nghe :d/ chiện hay :d/
Mạnh Tùng
09-09-2008, 04:21 PM
ok vậy để đến đêm mai anh hết ca trực thì anh gọi vậy . anh đi ca 04-08 nên ngoài giờ đó anh sẽ gọi . ko bít chỗ em có sóng ko ?
40 kg mới là đẹp đó em . Em thì cũng thuộc diện thừa cân còn kêu gì nữa . em cũng nên áp dụng chế độ ăn kiêng đi
pussi_dautay
09-09-2008, 04:24 PM
Mẹ anh nói ngu vãi đái , 40 thì thành con cá mắm mẹ nó rồi còn gì nữa
Thu Trang
09-09-2008, 04:28 PM
Phét! hăn s53kg đấy:D hơn mình có 3 kg =)) hehhehehe
Mạnh Tùng
09-09-2008, 04:30 PM
Em cao bao nhiu mà ko 40 kg ?
Cái gì cần to chứ cân nặng thì cần gì ?
Em cứ tâmt bổ và tập luyện những chỗ cần max thì cho nó max còn lại thì cho min hết em à . :D:D:D:D:D::D
Mà ng nhu em còn lâu mới có được các thông số như thế nhé , có mơ 40 cũng chả được ấy chứ
pussi_dautay
09-09-2008, 04:39 PM
:-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mạnh Tùng
09-09-2008, 04:53 PM
Anh nói đúng quá chứ gì ?
Thôi nếu chưa có giáo trình thì anh gửi qua cho :D:D:D:D:D:
Em tập luyện rồi kéo con Trang péo luyện cùng , chứ anh nhìn nó thừa cân hơi nhìu
pussi_dautay
09-09-2008, 04:57 PM
Anh biết chữ K nghĩa là gì hông =)) =)) =)) =)) =))
Mạnh Tùng
09-09-2008, 05:09 PM
Anh éo bit đâu .
Thoi em nhắn tin cho anh đi :D:D:D::D
Thu Trang
09-09-2008, 05:21 PM
Mấy đứa này láo thía! láo ko chịu được :D ,ngoan đi :( ko chết đó
Mạnh Tùng
09-09-2008, 05:25 PM
kinh khủng ?
là mấy chữ kkkkkkkkkkkk đó hả ?
Mà bà Trang péo thì ngoan cái gì chứ ? láo như gì lại còn định ..................
Thu Trang
09-09-2008, 06:08 PM
Dạ! anh Tùng cứ đùa! em ngoan lắm đấy! căn bản là anh láo quá nên em phải láo lại cho xứng với anh thôi anh ạ! hehehehe
Đang viết bài cho ông thì ông gọi điện=)) chán hẳn ehheheh! mà cả ngày ko ngeh giọng ông nhớ thật :D mai gọi típ nhá hehehe
pussi_dautay
09-09-2008, 09:21 PM
Mẹ 2 anh em mình ngoan thế này con mụ Trang còn bảo láo như nào nữa , tổ sư =))
K nghĩa là khinh đấy hehehehehehehe
Ngu bỏ mẹ
Thu Trang
09-09-2008, 09:32 PM
:D hôm nào chị thảo cho Tùng 1 lá thư tình dành riêng tặng bạn tùng cho bạn tùng bớt ngu =))
pussi_dautay
09-09-2008, 09:37 PM
ĐÚng rồi , nhưg đừng là thư tình vì có phải yêu éo đâu mà thư tình , thư chửi đi , em vít cùng với =)) =))
Thu Trang
10-09-2008, 05:56 PM
Tùng ơi! huhuh:oa: huhuhuhuh :oa: buồn qua Tùng ơi!
pussi_dautay
11-09-2008, 10:35 AM
Có đứa đang khóc vì nhớ nhung và thương tiếc =))=))=))
Thu Trang
04-10-2008, 10:57 PM
:( mấy hôm nay có bão ! chả bít cái thằng này đi có vấn đề gì ko mà ko thấy hồi âm.:D .Nhớ mày phết ! vào đây spam cho đỡ chán hehehehe
pussi_dautay
05-10-2008, 10:33 AM
Thế là lại khai quật cái nhật kí của anh Tùng lên rài à:haha::haha::haha::haha:
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.