View Full Version : Tâm sự
Đặng Lệ Thủy
23-11-2006, 11:04 AM
Là con gái thường đa sầu đa cảm, có khi chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng phải nghĩ và buồn mất cả ngày.
Khi bạn có ý tốt mà tự dưng có một người lại nói bạn không ra gì bạn có buồn không?
Mình buồn lắm, tự dưng khó chịu trong người chỉ muốn nói cho người ta hiểu nhưng khó mà làm cho người ta hiểu lắm, thôi để thời gian chứng minh vậy, buồn cũng chẳng để làm gì nhưng biết làm thế nào khi mình vẫn buồn :(
:oa: :oa: :oa: :oa:
anh không muôn ra đi
27-11-2006, 04:44 PM
Đừng nên bi quan như vậy bạn ah`
Nhiều lúc tôi cũng như bạn vậy . Buồn lắm chứ. Nhưng sau đó mọi chuyện đều qua đi nhanh thôi. Những khi bạn buồn, bạn hãy hát thật nhiều :-" như vậy bạn sẽ quên hết nỗi buồn bạn ạ. Hoặc là bạn hãy tâm sự với ai đó người mà bạn cho là tin tưởng nhất......sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi bạn a`|-)
Đặng Lệ Thủy
27-11-2006, 05:03 PM
Cám ơn nha, nhìn nick của bạn làm tôi giật mình. :D Hôm nay tôi có một người bạn đi Úc để học Tiến sĩ nhìn nick bạn tôi cứ ngỡ là người đó. :p
Tôi không hay hát lên những lúc buồn tôi thường chọn cách tâm sự với bạn thân để thấy thoải mái hơn. Tôi cũng rất vui vì bên cạnh tôi có những người bạn chịu lắng nghe tôi nói. :rolleyes:
Và post bài lên đây cũng làm tôi thoải mái ngay lúc đó, cảm giác được nói ra cũng vơi đi một nửa nỗi buồn rồi.
Cám ơn bạn nhiều nhé. :)
Thaiquang026
27-11-2006, 05:44 PM
buồn thì có nhiều cách để giải tỏa lám mà , trứoc kia mỗi khi buòn lại ra mạng vào phòng nói chuyện với bọn nó cũng đỡ buồn mà , có lúc không muốn ra thì lại đọc chuyện để quên đi hết , vì là con trai thằng nào cũng thích chạy nhảy chứ không ai nghe ai nói hết ,nhưng em lại là ngừoi hay nghe người khac s nói nên buôit tối lúc cao hứng tụi nó lại lôi chuyện ra để kể mà chỉ có 2 thằng nghe thôi ,em và nó ,nhưng cũng cố nghe nó nói hết rồi thì an ủi nó vài câu hay chia sẻ với nó chút kinh nghiệm mà mình đọc được hoặc nói cô nó chác giải quyết nếu là mình trong tình huống của nó . có hôm nghe nó nó tù 7h đến 9h ,muốn ra mạng lắm mà nó vẫn chưa hết chuyện nên lại nghe nó nói hết mới đi . cũng có hôm có thằng bạn lại vào đó ngủ nói chuyện đến 1h đêm mới đi ngủ ,bởi nó mà nói những chuyện đó ở chỗ no thì chẳng có thằng nào nghe nên lại sang đay ,lại kể chuyện tinhf cảm ,còn một thằng cũng phòng thì tối nào cũng kể về bạn gái nó ,nói đến mức mà nó sắp nói gì biết luôn rồi .
Đặng Lệ Thủy
27-11-2006, 05:54 PM
thaiquang026 đúng là nơi trút bầu tâm sự của mọi người rồi, chắc tại có lời khuyên tốt và chịu lắng nghe nên bạn bè mới nhờ cậy mà.
Chị hay tâm sự với bạn bè lắm và cũng chịu khó nghe người ta nói. Nhưng có lẽ chị có nhiều chuyện nói hơn, nhiều lúc nghe như tiểu thuyết :D
Đi chơi dạo ngoài đường hay đi công viên với một cháu nhỏ chị cũng thấy thoải mái vì thật sự trẻ con làm mình cũng thấy vô tư hơn trước những câu chuyện ngộ nghĩnh :)
Mong rằng mỗi người sẽ có nhiều niềm vui hơn nỗi buồn và khi buồn sẽ mau chóng quên đi để cuộc sống hạnh phúc hơn :)
Thu Trang
27-11-2006, 05:59 PM
>_< em thì khi buồn toàn tìm chỗ đông vui để quậy cho buồn bay đi , và cười toe dù buồn đến mấy.Nhưng khi buồn mà gặp con nít chơi với chúng nó thì chẳng lo buồn đâu nhất là được chúng nó hun chụt 1 cái và nói iu minh thì hehehhehehe buồn ơi chào mi nhé!!!!!!!!!!!11
thanh_huyen_20689
06-03-2007, 12:15 AM
khi em buồn em chang biết phải làm gì cả chỉ ngồi nghĩ thôi nghĩ chán thì khóc tại em cứ nghĩ bạn bè sẽ chẳng hiểu mình đâu rồi chúng nó lại chế giễu mình lại cười mình .mỗi khii buồn em chỉ giấu trong lòng thôi rồi tự quên thii thoảng lại lôi ra nhâm nhi nghĩ lại:rolleyes:
banzac
06-03-2007, 12:57 AM
Ngồi nghĩ thì không giải quyết được gì. Ngồi khóc thì lại càng không giải quyết. Tốt nhất là đi chơi với bạn bè là hết bùn ngay.
Hà Ngọc Thùy
19-03-2007, 05:21 PM
Chị ơi nhiều lúc em cũng cảm thấy buồn lắm chị ạ .Nhưng bạn bè thì cũng chỉ tâm sự được 1 phần nào đó thôi nhưng rồi về sau em vẫn cảm thấy buồn , chẳng hiểu vì sao nữa . Hay em có điểm gì đó khác biệt với mọi người mà lại như vậy ạ ?
Cao Xuân Thu
29-09-2007, 01:09 AM
Trong khi buồn kể ra có người tâm sự an ủi thì rất tốt nhưng mình nghĩ có lẽ không ai an ủi mình bằng chính mình an ủi mình bởi chính ta là ngưới cảm nhận và đang nếm trải nỗi buồn và cũng chính ta sẽ tự đứng lên để vượt qua tât cả.
Bạch Văn Cơ
01-10-2007, 08:36 PM
Em nghĩ chị nên học mấy mama Hàn Quốc ngày xưa ấy , tìm 1 chỗ vắng vẻ và hét thật to vào , như thế vừa giải tỏa được mà lại giúp luyện giọng nữa , nay mai offline chị trình làng 1 giọng ca mới luôn . Nói vậy chứ nếu chịu ấm ức như vậy sao chị không nói thẳng ra luôn đi , để thời gian chứng minh cũng tốt nhưng thời gian sẽ làm hao mòn nhiều thứ lắm , tốt nhất mình nên hành động ngay chị ạ
Đặng Lệ Thủy
02-10-2007, 10:12 AM
Em nghĩ chị nên học mấy mama Hàn Quốc ngày xưa ấy , tìm 1 chỗ vắng vẻ và hét thật to vào , như thế vừa giải tỏa được mà lại giúp luyện giọng nữa , nay mai offline chị trình làng 1 giọng ca mới luôn . Nói vậy chứ nếu chịu ấm ức như vậy sao chị không nói thẳng ra luôn đi , để thời gian chứng minh cũng tốt nhưng thời gian sẽ làm hao mòn nhiều thứ lắm , tốt nhất mình nên hành động ngay chị ạ
hihihi tâm sự đó từ lâu lắm rồi em ạ, giờ đã hết buồn từ lâu rồi nhưng cũng cám ơn em nhé. Chị sẽ học tập cách này lần sau :)
Mạnh Tùng
02-10-2007, 10:57 AM
lai cứ tưởng có bài viết mới vào đọc :D
:::kunxinh:::
02-10-2007, 03:28 PM
Buồn làm gì chứ? tìm cách giải quyết nỗi buồn thì hơn chị ạh mà đừng để cho ai thấy điểm yếu của mình . ^____________^
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.