PDA

View Full Version : Thơ tự kỉ :))


tieuthumoon
19-01-2012, 10:19 AM
Thứ hai em phải đi làm
Thứ ba em cũng vì làm phải đi
Thứ tư làm việc nên đi
Thứ năm càng phải vội đi để làm
Thứ sáu em cũng phải làm
Thứ bảy bận quá vì làm thì đi
Chủ nhật thủng thẳng nghĩ suy
Ở nhà buồn quá có khi đi làm

daigiac13
19-01-2012, 03:53 PM
Chủ nhật tự hỏi buồn chi ?
Thứ 2 quay gót ở nhà chơi game
Thứ 3 gấu trúc làm thêm
Thứ 4 tất bật say game cả ngày
Thứ 5 chắc gặp vận may
Ra đường nổ lốp bay luôn trăm ngàn
Thứ 6 mới lắm gian nan
Học hành thi cử làm thêm tối ngày
Thứ 7 chẳng biết chẳng hay
Thôi thì ngủ nướng chẳng hay biết gì ;))

ketamind
19-01-2012, 10:01 PM
Thứ 2 là ngày đầu tuần, bố hứa bố sẽ ko say
thứ 4 rồi lại thứ 5
thứ 6, rồi lại thứ 7 cả ngày bố luôn say khướt
chủ nhật cả nhà để vui vì bố say xuốt tuần