PDA

View Full Version : I'm Kiều Anh 9001


Pages : [1] 2

kieuanh9001
13-08-2007, 08:12 PM
Chán quá, không hiểu mình đang là người như thế nào nữa, rõ ràng trong tâm trí mình luôn tự nhận mình là một kẻ tốt, luôn hy sinh vì người khác, thế mà hôm nay, khi người ta cần mình thì mình lại là kẻ thờ ơ... sao vậy kiều Anh? Cứ coi như với mình nó luôn là người đem đến mọi phiền phức, đem đến nhiều sự bực mình,và trên thực tế nó không quan trọng gì với mình cả, nhưng với nó.... hình như mình lại là người quan trọng thì phải, mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống nó đều chia sẻ với mình, luôn tôn trọng và quan tâm đến mình. Thực sự mình không nên quá đáng như thế, hôm nay nhà nó có chuyện xẩy ra, người đầu tiên nó nghĩ đến là mình, nhưng mình thì lại ban quá nhiều chuyện , mình đã lỗi hẹn với nó, mình biết nó buồn vì gia đình, vì nhiều chuyện, và hình như nó buồn cả với mình thì phải? Thực ra mình đâu muốn thế đâu, chỉ vì mình cứ nghĩ những lời nó nói là một trò đùa và mình cũng không thèm để tâm đến nữa, giờ mới biết nó không hề đùa, nhưng hình như là quá muộn rồi, mình vừa đi qua nhà nó, trông thấy mình nó vội quay mặt đi, vì lòng tự tôn, mình cũng vậy, nhưng mình nghĩ rằng .. hình như nó ngoái theo nhìn mình thì phải? LÀm sao bây giờ, mình từ trước đến giờ chưa bao giờ xin lỗi một ai cả, chưa bao giơ mình tự nhận mình là người phải đi xin lỗi, mình không quen xin lỗi một ai đó cả, ngay cả mẹ mình, mình còn chưa nói ra cái từ ấy...nhưng có lẽ lần này mình cần phải nói thôi, lần này mình đã làm tổn thương nó quá rồi, trong giây phút nó cần mình nhất thì mình lại thờ ơ với nó, lại coi những điều nó nói là một trò đùa vậy, mình đã sai rồi.... Đây là lần đầu tiên mình làm tổn thương một người bạn , một người bạn thật sự. Trước kia mình đâu có thế, mọi người đếu nói mình là người biết hy sinh vì bạn bè cơ mà, nhưng tại sao mình lại đói xử với một người luôn tốt với mình như thế. Đôi khi mình không thể hiểu nổi con người mình làm sao nữa, đôi lúc không muốn làm tổn thương một ai cả, nhưng mà.... tại sao nhỉ? chẳng biết được nữa, đôi khi chính mình còn không thể hiểu nổi con người mình ra sao nữa? mà mình là người như thế nào vậy? bạn bè mỗi người một ý, người cho là mình tốt, còn có người bảo mình là kẻ chả ra gì, vậy tóm lại mình là người như thế nào đây? chụi thôi, chả biết phải làm sao nữa, mọi chuyện rối tinh lên rồi, không biết có nên nói 1 lời xin lỗi không??

never_cry_ht
13-08-2007, 10:52 PM
oa oa
em nghĩ là chị nên làm theo những j` con tim mình mách bảo
hãy làm những điều nên làm để sau nè khỏi phải hối tiếc
cố lên chị nhé

EmLa_SyPhe_No3
13-08-2007, 11:05 PM
chj kiều anh ư.Ăn thì làm ? cho em thôi

La Thu Giang
14-08-2007, 09:53 AM
bạn bà nói tới là ? Trang à ? hay là Lan hay ... ?
thôi thì bà xin lỗi nó nếu bà có lỗi thật sự :) 1 lời xin lỗi có mất mát gì đâu , bạn mình cơ mà , nhất là khi nó buồn ... vì bà

Đặng Lệ Thủy
14-08-2007, 10:08 AM
Nếu mình có lỗi thì nên nói một lời xin lỗi em ạ. Lời nói ko mất tiền mua bạn bè mà, đừng ngại khi nói xin lỗi. Cả với cha mẹ nữa, nếu có lỗi hãy nói "Con xin lỗi" rồi em sẽ quen :)

kieuanh9001
14-08-2007, 05:30 PM
cảm ơn mọi người, ai cũng cho rằng là vậy. nhưng mà em ... quả thực là em không thích thừa nhận là mình là người sai .. nó cứ thế nào ý . Nhưng em quyết định rồi, tối qua em đã gặp nó, và .... coi như là chưa có chuyện gì xẩy ra, vẫn hỏi chuyện nó bt, và hình như nó hơi bối rối thì phải, nhưng dù sao, thấy em tỏ thái đọ thế nó cũng chả có ý kiến gì, ....em chả còn gì để nói ... buồn

kieuanh9001
14-08-2007, 05:59 PM
Hôm qua, khi mẹ hỏi là năm nay định thi trường gì hả con thì mình đã có một quyết định : mẹ ạ, con không thi đại học đâu! Hình như mẹ quá sốc thì phải, chả nói gì còn bố thì bảo là cho mình 1 tuần để suy nghĩ...Nghĩ gì nữa chứ, khi mà mình coi đó không phải là suy nghĩ nhất thời, quả thật mình chán quá rồi, lâu lắm rồi mình không còn có khái niệm định hướng cho tương lai nữa rồi. Giá như bây giờ bên cạnh mình còn có nó, nó sẽ cho mình những lời khuyên, những lời khuyên mà đối với mình thật sự là quan trọng. Bây giờ nghĩ lại, tự dưng mình thấy thấy tiếc giá như 1 năm qua, mình đừng thay đổi, đừng quá tự mãn vì bản thân thì có lẽ mình không mất đi một người quan trọng, một mối tình đầu như thế. Bây giờ gặp ai, ai cũng hỏi lí do ngày ấy sao chia tay, mình quả thực bối rối, tai sao ư? ai mà biết được, chia tay có lẽ là một phần của tình yêu ,và ai khi yêu đều phải đón nhận nó mà thôi. Nhưng mình thật sự không muốn điều ấy xẩy ra, mình vẫn muốn tiếp tục mà, nhưng tại sao...Giờ có đặt ra hàng trăm ngàn câu hỏi thì cũng vô ích, vì đơn giản làm gì có ai trả lời nữa đâu. Chia tay sắp 1 năm rồi, chả biêt nó có còn nhớ đến sự tồn tại của mình không nữa.... Nhớ nó quá, nhớ đến nỗi trong cơn mơ, mơ thấy nó mà chỉ muốn choàng dậy và ôm thật chặt lấy nó thôi... Nhưng mọi cái đã xa rồi, tất cả chỉ là quá khứ và được tái hiện trong giấc mơ thôi. Cái thực tại là câu trả lời của mình cho bố mẹ : mình sẽ không thi ĐH thật à, không biết nữa, thực sự với mình ĐH không phải là tất cả, nhưng tất cả mọi người khi học xong 12 đều đi tiếp vào đại học mà, mà nếu không học ĐH thì mình làm gì bây giờ, 18 tuổi chả là gì so với cuộc đời cả. Biết làm sao đây, mình muốn đi một con đường khác với lối mòn mà người ta vẫn thường đi bao nhiêu năm qua, nhưng con đường ấy là gì vậy? Nó có quá nhiều chông gai không? Mà mình thực sự không muốn làm bố mẹ buồn, không muốn làm tan vỡ hình ảnh 1 con nhóc nghịch ngợm nhưng lại luôn là niềm tự hào của gia đình của dòng họ, cũng không muốn xóa đi tất cả những thành tích trong 12 năm học mà mình phải cố gắng lắm mới đạt được... Nhưng mà mình sợ, nói thì nói vậy nhỡ không qua được cả tốt nghiệp thì sao, mọi chuyện còn chưa có gì là chắc chắn cả, mình muốn gặp nó, muốn nghe nó nói....nhưng khoảng cách của 2 đứa ngày càng xa, bây giờ nhìn mặt nhau còn khó khăn nữa, làm sao bây giờ???? Làm sao trong tất cả mọi chuyện đây?

kieuanh9001
15-08-2007, 07:18 PM
Tự dưng hôm nay nhớ nó quá, nhớ đến nỗi muốn đến gặp nó và nói với nó nỗi nhớ của mình dành cho nó đã cưc điểm rồi. NHưng bây giờ mà gặp nó thì ... mình có còn là gì nữa đâu, mình đã mất đi cái quyền là người độc chiếm nó rồi. Chán quá, cuộc sống cứ tiếp diễn, mọi thứ thay đổi nhiều quá, thay đổi cả con người lẫn tình yêu của họ, ngày chia tay, bạn nói thật ngắn ngọn: đó là quy trình của cuộc sống, ừ có lẽ thế, gặp nhau, yêu nhau rồi chia tay. Đó là một quy trình khép kín hoàn hảo mà không một ai có thể làm thay đổi nó được. Nhớ lại ngày đầu mình gặp nhau, bạn đấy, một cơn lốc trên sân cỏ, tớ ngưỡng mộ ánh mắt, nụ cười và ...hình như tất cả những gì của bạn hôm ấy trong mắy tớ đều tỏa sáng thì phải. Câu chuyện đầu tiên giữa hai đứa mình chỉ là ánh mắt nhìn nhau, nhìn nhau để rồi yêu nhau, một tình yêu đến với nhau bằng những gì vô tư nhất. Bạn bè bảo tình yêu 2 đứa mình là tình yêu sét đánh, ừ cú sét đất để lại dư âm là 2 năm, 2 năm tó hạnh phúc bên bạn, nhưng như bạn nói đấy, cái gì đến rồi cũng phải đi, tình yêu của bạn đến và đi, vì nó quá trong sáng, trong sáng như thủy tinh vậy, chính vì nó long lanh như thủy tinh, mong manh mà dễ vỡ quá ....Nghĩ lại thấy buồn quá, bây giờ 2 đứa là 2 khoảng trời xa lạ rồi, ca lạ đến nỗi nhìn nhau mà không phải quay mặt đi nữa. Có lẽ cả tớ và bạn đều không muốn chấp nhận một kết thúc như thế, nhưng dù không muốn cũng phải chấp nhận vì cuộc sống là thế mà phải không? Chia tay 1 năm rồi phải không, thời gian rôi nhanh thật đấy, nhưng không hiểu sao, dù thời gian dài đã trôi qua, mà tình yêu tớ dành cho bạn vẫn trọn vẹn như ngày ban đầu, có thể bạn không tin, bạn bè của bạn cũng sẽ không tin,có thể là như vậy, nhưng mà tớ đâu cần bạn tin, cũng không cần những người bạn của bạn tin vào tình yêu của tớ. Chỉ cần một mình tớ biết là được mà . Nhưng cái ngày nghe tin bạn có người yêu mới, trái tim tớ chợt nhói đau, nhưng vãn phải chấp nhận mà thôi, cái chấp nhận ấy khiến tớ đau lòng quá, nhưng tớ nghĩ rồi, có lẽ bạn đã quên lời thề của bạn dành cho tớ, nhưng có lẽ tớ không bao giờ quên được bạn đâu, không bao giờ quên được bạn, khoảng trời xanh bình yên lặng lẽ ấy. NGười ta bảo, người con gái khi yêu ai đó thì trước khi đi ngủ và mỗi buổi sáng dậy thì thuờng nhớ đến người ta đầu tiên, tớ cũng vậy, khi tắt đèn đi ngủ thì người mà tớ nhớ đến là bạn, và khi những tia nắng đầu tiên long lanh lọt qua khe cửa làm tớ thức giấc thì người đầu tiên tớ nhớ đến là bạn đấy. Có lẽ vì thế mà từ đấy tớ chợt yêu tia nắng mặc dù trước kia những hạt mưa mới là niềm vui và những nỗi niềm tâm sự của tớ. Vậy đấy, những ngày qua, cuộc sống của tớ cứ trôi đi với những tia nắng và kí ức tình yêu rơi rớt còn lại nơi bạn và tớ. NHưng rồi, hôm qua tớ chợt nhìn thấy bạn, đi bên người khác nói chuyện cười đùa, nhẽ ra chỗ đấy là phải dành cho tớ, nhưng bây giờ thì ....cả đêm qua tớ đã suy nghĩ, có lẽ tớ không nên như thế, nhẽ ra yêu bạn, tơ nên để cho bạn sống cuộc sống của bạn, và rồi như ngày xưa chỉ cần nhìn bạn cười thì tớ sẽ thấy hạnh phúc, và bay giờ nên là thế, ừ vậy chúc bạn hnahj phúc nhá, tơ tin rằng sau cuộc sống vồn vã, tấp nập bên ngoài hãy nhớ rằng còn một nơi bình yên đang chờ bạn ....nơi đấy có lẽ là tớ :D

kieuanh9001
16-08-2007, 04:53 PM
ôi cuộc sống, mệt mỏi quá, cuộc sống cứ quay cuồng trôi đi, mà mình nhận thấy hình như mình chưa kịp làm cái gì cho cuộc đời cả, làm sao thế nhỉ, mệt quá: lên trường, đi học thêm, nấu cơm giặt giũ ....những công việc của teen_9x. Nhưng mà không làm những việc như thế cuộc sống còn chán hơn nữa ấy chứ. Bao nhiêu kế hoạch bao nhiêu dự định của cả một mùa hè trôi đi..một mùa hè vô nghĩa theo đúng nghĩa của nó. Đã có lúc muốn buông xuôi tất cả, muốn để moi việc trôi đi theo kiểu mặc kệ cuộc đời. Bạn ơi, đã bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống không có chỗ dành cho mình không? Còn tôi này lúc nào cũng cảm thấy mình phải nỗ lực hết mình để hòa mình với cuộc sống, nhưng đôi khi vãn thấy cuộc sống như muốn đẩy mình ra khỏi nó vậy. Đôi khi sống một cuộc sống trong đấy mình không còn là chính mình nữa, nhưng mà.....giả dối một chút để sống vậy, chả hiểu mình là con người như thế nào nữa..buồn quá

Mạnh Tùng
16-08-2007, 11:39 PM
Mình sẽ không thi ĐH thật à, không biết nữa, thực sự với mình ĐH không phải là tất cả, nhưng tất cả mọi người khi học xong 12 đều đi tiếp vào đại học mà, mà nếu không học ĐH thì mình làm gì bây giờ

Đúng là học song 12 mọi người đều muốn vào ĐH , nhưng ĐH học cũng không phải là con đường duy nhất để đi vào xã hội và cũng không hẳn là con đường duy nhất để khẳng định mình , nhưng khi chưa biết nên làm gì thì nhóc nên học ĐH nhóc ạ ! vì khi đó em đã có cơ hội đi ra xã hội và cũng chính môi truờng đó em sẽ biết mình đã lựa chọn đúng hay sai , mọi đáp án đều có cái giá của nó mà hãy biết chấp nhận ! chấp nhận rùi sẽ biết đi lên !

Anh nuôi dưỡng 1 ý chí nhưng nó không thể thực hiện ngay bây h vì anh còn thiếu quá nhiều kiến thức nên anh luôn tự học những gì mình thiếu chỉ để cho sau này thôi ...


Nếu có thời gian hãy đọc câu hỏi này nhé ở đó có vô số tình huống đó :http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Av8gmCNJMicM3jqfE5UwZy1jfRV.?qid=200708 16035022AAOt4Cd

bemap9x
17-08-2007, 09:38 AM
thỉnh thoảng cho em viết vài dòng nhé hị Kìu Anh :))

kieuanh9001
17-08-2007, 12:07 PM
Đúng là học song 12 mọi người đều muốn vào ĐH , nhưng ĐH học cũng không phải là con đường duy nhất để đi vào xã hội và cũng không hẳn là con đường duy nhất để khẳng định mình , nhưng khi chưa biết nên làm gì thì nhóc nên học ĐH nhóc ạ ! vì khi đó em đã có cơ hội đi ra xã hội và cũng chính môi truờng đó em sẽ biết mình đã lựa chọn đúng hay sai , mọi đáp án đều có cái giá của nó mà hãy biết chấp nhận ! chấp nhận rùi sẽ biết đi lên !

Anh nuôi dưỡng 1 ý chí nhưng nó không thể thực hiện ngay bây h vì anh còn thiếu quá nhiều kiến thức nên anh luôn tự học những gì mình thiếu chỉ để cho sau này thôi ...


Nếu có thời gian hãy đọc câu hỏi này nhé ở đó có vô số tình huống đó :http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Av8gmCNJMicM3jqfE5UwZy1jfRV.?qid=200708 16035022AAOt4Cd
thanks anh nhiều nhá, giá như bố mẹ em cũng có suy nghĩ tiến bộ như anh thì tốt biết mấy

kieuanh9001
17-08-2007, 12:31 PM
1/ Hỡi ôi!! Tiếng Kiều Anh vang trời, lòng người thắt lại.
2/ Một năm chắt chiu, nhịn từng đồng từng bữa ăn sáng mua được quyển sổ, coi như bõ công đêm ngày.
3/ Nhớ ngày xưa, côi cút nhịn ăn, riêng lo từng bữa,
4/ Chẳng quen đất lạ, đi tới tổ 4 c6, chỉ biết chuyền tay, người nào cũng viết.
5/ Việc đọc việc viết, việc vò nát cái thân cũng đành chịu, .
6/ Tiếng trống trường chập chờn suốt năm tiết, trông giờ về như nắng hạ chờ mưa, thân trong trắng đã nhuốm màu cháo lòng, ghét thói mọn như học sinh ghét học.
7/ Chờ mãi mới thấy "Chột" đại ca mở cổng, từng luồng xe ùn đẩy nhau về, từng lớp học như bầy ong vỡ tổ, lòng cũng mong đến lúc được trở về.
8/ Nhưng hỡi ôi! con người thật độc ác, gắn bó bao ngày cho đi một khắc. Lòng những mong được trở về với quê hương nhưng giờ đây tha hương nơi đất khách.
9/ Đến nơi đất lạ người đông, lại đúng cái dịp nghỉ hè, bởi vậy chịu số kiếp trăm ngàn chăn đệm đè lên, thân một mình trơ trọi với rác rưởi.
10/ Lòng ta đau đáu mà lòng người lại quên, cũng chẳng nhớ để ta đâu nữa, chỉ tiếc là có mắt mà không có miệng, có tâm mà không có lời để cất tiếng cho thỏa nỗi oan tình.
11/ Người đó_khổ không sống nổi vì bị KA đòi lên đòi xuống nên cùng đường đặt bút viết văn tế coi như để lấp nỗi ăn năn.
12/ Giờ mới thấy cô chủ thật bằng doanh nhân đóng đô nơi Tam Cờ Masket. Tiếng nói, tiếng chửi thật gớm sao? giọng oanh vàng như tiếng chuông chùa sớm, lúc lên cao giật mình thật ghê thường.
13/ Thật bõ công bao ngày cung phụng, một lòng hướng chủ
14/ Nay, bầy tỏ nỗi lòng cho mọi người được tỏ. Biết về tôi, quyển nhật kí tổ bị lưu lạc
Báo gần báo xa
ai nấy đều hay

hic, thật đen đủi quá, cả một mùa hè trôi qua, hôm qua mới nhớ đến quyển nhật kí của tổ, chả biết nó mất đi đâu rồi ý, đứa nào to gan cầm mà không trả cho mình, quả này vào năm học mất xác với chúng nó :( :(

kieuanh9001
17-08-2007, 12:34 PM
thỉnh thoảng cho em viết vài dòng nhé hị Kìu Anh :))

chị vốn rộng lượng mà, cứ vô đây mà viết nhá :clap :clap

Nguyễn Việt Hùng
17-08-2007, 03:52 PM
Cái gì thế bà kia cái quyển nhật ký tổ 4 bao nhieu tâm huyết tôi và mọi người viết vào đó với toàn những lời vàng ngọc cả nhưng thế mà bà lại nói một câu xanh rờn như thế thì ai mà chịu nổi chứ. Bà làm thất lạc nó coi như bà đã mất gốc cái tổ 4 rồi còn gì. Chán hẳn với bà đó.

ThanhNhaMac
17-08-2007, 04:20 PM
thanks anh nhiều nhá, giá như bố mẹ em cũng có suy nghĩ tiến bộ như anh thì tốt biết mấy

Câu nói bất hủ của Lỗ Tấn vẫn còn vang vọng đến bây giờ: TRÊN THẾ GIAN NÀY LÀM GÌ CÓ ĐƯỜNG, CHẲNG QUA NGƯỜI TA ĐI MÃI MỚI THÀNH ĐƯỜNG MÀ THÔI. |-)

Mình nghĩ bạn không nên bi quan quá, ai cũng muốn đích đến của mình là được hạnh phúc. Để lựa chọn con đường đến hạnh phúc, mỗi người có một cách riêng. Quan trọng là ý trí của bạn, ý trí sẽ dẫn đến quyết định & hành động => có nghĩa là bạn đã tạo ra được con đường riêng cho mình.=D>

Chúc niềm vui đến với bạn.:clap

Nguyễn_Tuấn _Anh
17-08-2007, 04:47 PM
mọi người thử nghĩ xem một cái giọng chua của chị kiều anh mà tâm sự thì nghe như nào nhờ :D viết thế này nghe có vẻ xúc động :D he he he

kieuanh9001
17-08-2007, 04:56 PM
@ to Hùng : hùng ơi, tó chả biết cái quyển nhật kí tổ mình nó đi đâu mất rồi, tớ đang cơn bức xúc viết luôn bài hịch kia, hì, chả biết đứa nào hôm cuối năm có lỡ tay cầm nhầm không nữa
@ to Tuấn Anh: bình thường giọng chị bên ngoài chua lắm à, buồn, đêm nay về khỏi ngủ luôn này :(

Nguyễn_Tuấn _Anh
17-08-2007, 05:32 PM
nói lại còn nhanh nữa chứ :D he he he :D con gái là phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên

ThanhNhaMac
17-08-2007, 05:51 PM
nói lại còn nhanh nữa chứ :D he he he :D con gái là phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên

Ngày trước ổng thày dạy triết học bẩu: Con gái đi nhẹ nói khẽ cười Xoè... :clap

Nguyễn_Tuấn _Anh
17-08-2007, 05:59 PM
hi hi chết cười với anh này :D

kieuanh9001
17-08-2007, 06:35 PM
Ngày trước ổng thày dạy triết học bẩu: Con gái đi nhẹ nói khẽ cười Xoè... :clap
hic hic, vậy thì bây giờ phải đi bói mới tìm được người con gái đi nhẹ như gió nhá :D

kieuanh9001
17-08-2007, 06:38 PM
@ to Tuấn Anh: chị nói thế là nhanh à? thế mà chị cứ nghĩ thế là còn chậm đấy?? mà em có kịp nghe chị nói không vậy ? hay ;à tai em có vấn đề, mà này cái chuyện hôm nọ chị bàn với em thế nào rồi nhỉ, chuyện .... khà khà

kieuanh9001
18-08-2007, 08:05 AM
Chán, giờ mọi người đang nô nức chuẩn bị cho SN TQOL đấy, thế mà mình phải ngồi đây để online,thôi vậy ở nhà để chúc cho mọi người đi dự SN cùng vui vẻ, ở nhà để làm hậu phương vững chắc. Mình tham gia TQOL cũng lâu rồi đấy nhỉ? Bao nhiêu kỉ niệm ở một thế giới ảo nhưng với những người bạn thật sự. Vui quá khi nhìn những gì mà diễn đàn đã đem đến cho mình và cho mọi người. TQOL đúng là một ngôi nhà chung, mà nơi đó, mình đã gặp những người anh người chị như chị Hoài, chị THủy, anh Lâm và những người bạn như Giang, Thùy, Đức... ôi nhiều quá. Hômnay là ngày mà có lẽ sẽ tụ họp đông đủ nhất đấy nhỉ, chúc mọi người lên đường thượng lọ bình an, chúc mọi người dự SN vui vẻ, chúc buổi tình nguyện thành công!!! chúc tất cả mọi thứ đều tốt đẹp.....ôi, chả biết viết gì nữa...

kieuanh9001
18-08-2007, 08:26 AM
"Em à, đi qua những ngày mưa anh mới yêu thêm những ngày nắng, những cánh hồng trong veo như tiếng cười của em. Anh nhớ em nhiều lắm, nhưng không biết là em có còn nhớ anh không? Ước gì bây giờ anh và em được gặp lại nhau một lần nữa…" Giá như ai đó quan trọng cũng có thể nói với mình những lời như thế này
Nhưng bây giờ sự thật lại như thế này, buồn quá....
"Vì sao anh đi mãi chẳng quay về với em?
Chẳng biết em cần có anh bên em lúc buồn vui!
Những kỉ niệm dấu yêu ngỡ như đã ngủ vùi,
Nhưng vì sao bên anh, con tim em bật khóc."

kieuanh9001
18-08-2007, 07:19 PM
oa... một buổi chiều vật lộn với mấy cái đống rác rưởi trong trường, giờ này thằng Hùng nó đang ăn chơi nhẩy múa dưới HN city . Để mình ở nhà, trăm công nghìn việc thế này.Kiểu này nó mà về TQ mình chém nó. Chán, vừa gặp Mit xong, vẫn cái dáng ây, sao mà thân thuộc thê. Nó đi chợ nấu cơm đấy, đúng là đàn ông thời hiện đại. Mình luôn thích những người con trai biết nấu cơm giặt giũ, làm lụng việc nhà và luôn nỗ lực trong công việc xã hội, tóm lại lại là một người đàn ông biết sống hết mình, và nó là người như vậy! Nên mình mới yêu nó nhiều như thế.
Đã lâu rồi, mình luôn chọn nó là cái chuẩn mực để so sánh trong mọi vấn đề của cuộc sống. Chính vì vậy mà đến bây giờ chưa thể tiếp tục yêu một ai đó cả. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn nhỉ, mình sẽ không phải vướng bận vào chuyện tình cảm, sẽ có nhiều thời gian để 1 mình hơn. Nhưng đôi khi cứ nghĩ đến chuyện nó phũ phàng với mình thì mình lại uất đến chết, chỉ muốn yêu bừa một ai đó cho thiên hạ biết mặt, nhưng.. nghĩ đi nghĩ lại thì lại thấy mình không phải là người như thế nhỉ? Mình đâu phải loại con gái yêu bừa bãi như mấy cái đứa mà vẫn hay lên mặt dậy đời mỉa mai mình trên trường nhỉ>
Thôi không nghĩ đến mấy cái chuyện vớ vỉn này nữa, từ ngày mai KA sẽ cố gắng học hành nhá,không để mấy chuyện lung tung làm rối loạn tâm hồn nhá
KA ơi, cố lên!!!!!

vanness0_0jl0v3y0u
19-08-2007, 10:16 AM
pác KA oi!!!!!!!!!!!vì lí do tài chính nên E chưa ghi đĩa cho pác được nên pác cố chờ 29 nài E về sẽ đưa cho pác ngay!!!!!!!!!!Mà á.....hum qua đi vui ơi là vui ý pác ạ......E....chậc......tiếc là pác hem được đi.....nhưng mà trung thu thì pác được đi còn E hem được đi nè....hix......

kieuanh9001
20-08-2007, 07:51 AM
pác KA oi!!!!!!!!!!!vì lí do tài chính nên E chưa ghi đĩa cho pác được nên pác cố chờ 29 nài E về sẽ đưa cho pác ngay!!!!!!!!!!Mà á.....hum qua đi vui ơi là vui ý pác ạ......E....chậc......tiếc là pác hem được đi.....nhưng mà trung thu thì pác được đi còn E hem được đi nè....hix......

oa oa oa ::: hẻm biết đâu , có cái việc đấy mà cũng quên được. Thôi được rồi chị sẽ đợi đến 29 vậy.
mà hôm qua vui lắm à, mọi người đi hết để chị ở nhà 1 mình, buồn muốn chết....hic

kieuanh9001
20-08-2007, 07:58 AM
vừa vào xem pic của chị thằn Hùng xong, thấy hay nên bói thử
kết quả là:


n g u y e n k i e u a n h Total
5 7 3 7 5 5 2 9 5 3 1 5 8 65 = 11 = 2


2
Số 2 tượng trưng cho sự hòa nhã, ngọt ngào, sẵn sàng giúp đỡ và xã giao khéo léo. Liên hệ với mặt trăng. Tương đương với High Priestess, ái nữ Thổ Tinh, một thiếu nữ đang ngồi tiêu biểu cho quyền năng thiêng liêng, huyền bí và mọi sự bí mật trong cuộc đời đều chỉ khám phá bằng sự thông minh của trí óc và mọi sự hiểu biết đều có sự hổ trợ của ý chí cương quyết. Cựu ngoại trưởng Henry Kissinger và Jules Verne thuộc loại người số 2.

Tính Tình & Nhân Cách
Rất tế nhị trong việc giao thiệp, biết xét đoán những người khác. Cộng tác ngoan ngoãn với người khác hơn là lãnh đạo họ. Thích sự quen thuộc thân mật yên ổn hơn là muốn ra sao thì ra, hơn là cái gì mới lạ quá. Thường trầm lặng, dè dặt, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động. Thích sự hòa thuận cộng tác. Không ưa cãi cọ, xích mích. Vì vậy không thể tin tưởng hoàn toàn vào sự thành công của họ. Dễ thất vọng, chán nản, lo nghĩ nếu gặp những chuyện không vui. Nếu xử dụng đúng chỗ, tính lịch thiệp sẽ đem lại nhiều kết quả không ngờ. Nếu không dùng đúng chỗ có thể xảy ra chuyện bất hòa.

Dễ bị sự chi phối bởi tình cảm hơn là lý trí. Lãng mạn. Dễ xúc cảm. Hòa nhã. Tuy có vẻ thản nhiên trầm lặng bên ngoài, thật ra có nhiều khi "cười bên ngoài mặt, khóc thầm bên trong." Khi vui thì thật là vui, khi buồn thật buồn. Rất dễ gây tình bạn, ít đòi hỏi ở người khác, nhưng lại không phải là người ưa sống tập thể. Không thích là trung tâm vũ trụ, không thích làm mọi người chú ý. Thích là khán giả hơn là làm diễn viên. Chịu khó làm việc hăng hái, vì vậy dễ đem lại thành công cho các việc tổ chức. Ít khi mất bình tĩnh. Khi đau khổ hay giận dữ thường có tính thâm trầm, ngậm đắng nuốt cay hơn là bộc phát. Ưa hòa bình, thích phục sức trang điểm và sống nhiều về tình cảm.

Công Việc, Năng Khiếu & Tiền Bạc
Có óc sáng kiến và tưởng tượng nhưng có khả năng nhiều trong công việc người thừa hành hơn là cấp chỉ huy, cộng tác hơn là tranh chấp. Chẳng hạn làm diễn viên giỏi hơn làm đạo diễn, chơi nhạc hay hơn soạn nhạc. Dễ thành công trong những việc đòi hỏi sự tế nhị như giao dịch, nhất là các nghề về tâm lý học, xã hội học, cố vấn, phụ tá, thư ký vì dễ đem lại tình cảm cho những kẻ bị bối rối, đau khổ, bịnh tật. Các ngành thích hợp khác là dạy học, nghiên cứu y khoa, kế toán. Là nhân viên cộng tác chân thành, đắc lực, tín cẩn, và có lương tâm. Ít gặp sự may mắn trên đường công danh. Ít đòi hỏi, cam phận thủ thường, thiếu tinh thần tranh đấu. Nếu là chủ nhân, rất dễ chịu, ít ra lệnh, ít thúc đẩy thuộc hạ nên không có kết quả mỹ mãn.

Tiêu tiền rất hợp lý và chắc chắn. Ít phung phí trừ trường hợp đối với người yêu. Ghét nợ nần, thường dành dụm từng đồng. Kinh doanh những việc chắc ăn như bắp nhưng ít lời. Không dám liều lĩnh, không có đầu óc đầu cơ. Vì mềm yếu, dễ bị bạn bè lợi dụng, vay mượn, ngược lại rất ngại ngùng khi vay mượn người khác.

Tình Duyên
Là bạn đời lý tưởng và nhiều khía cạnh, chan chứa tình thương yêu và sẵn sàng với người yêu. Người vợ số 2 thường tìm đủ mọi cách để đem lại hạnh phúc cho chồng, dù phải hy sinh nhiều, giúp đỡ chồng rất nhiều. Người chồng số 2 rất hòa nhã, dễ thương, ít đòi hỏi hoặc độc đoán, lại còn có thể bị các bà chi phối vì quá nể nang. Cần phải lưu ý đừng để khuynh hướng lãng mạn chi phối tính tốt bản nhiên vì họ mềm yếu về tình yêu. Cần phải nhận thức là: thực tế cũng quan trọng như lãng mạn. Kết bạn trăm năm được với các số khác. Tuy nhiên muốn có hạnh phúc lâu dài nên kết hợp với các số 2, 4, hoặc 6. Tuy bị chi phối, người số 2 vẫn thấy rất thích hợp với người số 1 và 8. Có thể gặp sự quý mến ở người số 3 và 5. Kết hợp với người số 7 và 9 chỉ đem lại nhiều ưu phiền.

Nguyễn_Tuấn _Anh
21-08-2007, 12:19 PM
@ to Tuấn Anh: chị nói thế là nhanh à? thế mà chị cứ nghĩ thế là còn chậm đấy?? mà em có kịp nghe chị nói không vậy ? hay ;à tai em có vấn đề, mà này cái chuyện hôm nọ chị bàn với em thế nào rồi nhỉ, chuyện .... khà khà

chuyện gì nhờ :D nói thật em ko nhớ :clap :clap :clap

kieuanh9001
22-08-2007, 07:24 PM
chuyện gì nhờ :D nói thật em ko nhớ :clap :clap :clap có thật là không nhớ không đấy, chuyện chị em mình sẽ là ....ôi khó nói, nói bi giờ người ta cười cho thì chết :D tự suy nghĩ đi kò

kieuanh9001
22-08-2007, 07:31 PM
Mệt quá, vừa đi đám ma mẹ của mama xuân chủ nhiệm hồi cấp 2 xong? lâu quá rồi không gặp cô, vậy mà cô vẫn nhớ mình như in vậy. Lâu lắm rồi mới gặp lại bọn bạn cũ, nhìn ai cũng khác, Bác Thành này, Anh Hoàng Hoạch này, Tuyên dung này, Sơn vâu này, Nam sơm này....nhiều quá...Gặp lại bạn bè vui quá, nhớ mọi người quá đi mất. Nhiều cảm xúc , giữa đám ma như vậy mà bọn mình cứ rúc ríc cười .. vui quá, nhưng mà mệt cả ngày ngồi nghe nhạc đám ma, giúp tiếp nước, bê đồ ăn....mệt

Nguyễn_Tuấn _Anh
23-08-2007, 09:58 AM
ơ thế chị cho em njck chat đê :D

kieuanh9001
23-08-2007, 02:19 PM
Năm nay mới vào năm học mà có nhiều biến động quá, đổi tên lớp này, rồi thay đổi sỹ số lớp này. Có 4 boy chuyển đi, tự dưng thấy lòng trống trải quá. Bình thường mình với Việt Anh hay cãi nhau là vậy mà nghe tin nó chuyển đi, tự dưng cũng thấy cứ làm sao ý. Có lẽ học với nhau 2 năm rồi, mọi thứ đều trở nên sâu sắc đến lạ thường mà, rồi thằng Trung lùn nữa chứ, Bách trúc, rồi tiếc nhất vẫn là Đông ái, khổ thân thằng bé, hiền lành như thế, sang lớp mới không bị bắt nạt mới là chuyện lạ đấy nhỉ. Vả lại còn một lí do nữa đó là thằng Đông còn nợ tiền mình...huuuuuuuuuu, làm sao đòi được bây giờ hic .
Mà còn cái tên C4 nữa chứ, cô Oanh an ủi là chúng ta đang tiến chứ không lùi, ừ tiến từ 6 lên 4 . cả lớp đồng thanh bảo là cố gắng tiến về 0 . 2 năm qua, gắn liền vơi 06 rồi, bi giờ cứ thấy nó làm sao ý. Chả tự nhiên tẹo nào cả. Nhưng dù sao cũng phải chấp nhận cái sự thay đổi đấy, cầu mong là nó đem may mắn đến cho cả lớp. Amen!!

Nguyễn_Tuấn _Anh
24-08-2007, 10:09 AM
đúng là máy khâu :D,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

kieuanh9001
26-08-2007, 06:39 PM
gì thế này, Tuấn Anh đang đói đòn à, đừng thấy chị hiền lành mà bắt nạt nhá. Chị cho em nick rồi thôi, mà lần sau nói chuyện cho tử tế nhá, sáng nay chị nhìn thấy kò đấy, sáng sớm xách cạp ***g đi đâu thế :D

kieuanh9001
26-08-2007, 07:17 PM
Hôm qua lên bệnh viện trông mẹ đứa bạn, chứng kiến một cái chết mà đến bây giờ mình vẫn còn sợ đây này. Khi chuyển bị đi về rồi, tự dưng gặp một ca cấp cứu , mình đã không muốn dừng lại để xem rồi, vậy mà cái Ngọc cứ giữ mình lại. Đầu tiên, cô gái ấy được đưa vào trong bệnh viện khi đã uống hết 2 lọ thuốc sâu, cô ấy được đưa vào viện trong tình trạng sốc hoàn toàn, người cô ấy giật lên từng cơn, miệng trào ra bọt trắng toát. Mình đã rất sợ khi nhìn thấy như vậy, mình gần như van xin N đưa mình về, nhưng mà hình như nó không hề cảm thấy sợ gì cả, nó cứ ở lại xem tiếp và chỉ 15 phút sau thôi, mình thấy lạnh toát người khi thấy người nhà cô gái ấy ùa ra khỏi phòng cấp cứu và khóc, có lẽ mình đã hiểu một phần câu chuyện. Mình càng ngày càng sợ. Mình cào vào thành lan can đến gẫy cả móng tay, hoảng loạn khi nhìn thấy cái cáng khiêng cô gái ấy, khuân mặt được đậy một cái khăn trắng , cái đầu lắc lư không có trọng lực.....đáng sợ. Đêm qua về ngủ, tự dưng mơ người nằm trên cáng ấy , đậy khăn trắng ấy, cái đầu lắc lư ấy là mình, mình sợ quá, nhưng khi nhận thức được đó chỉ là giấc mơ thì mình đã cố hết sức để thoát ra khỏi cơn ác mộng đó nhưng mà không được, ngực mình như có một tảng đá đè nặng lên , tay mình không làm sao chạm được vào một điểm tựa nào đó , may mà một lúc sau anh Long sang gõ cửa phòng hỏi làm sao mà hét kinh thế thì mình mới dậy được. Vậy đấy chỉ nhìn thấy một cái chết như vậy thôi mà mình đã hoảng loạn như thế rồi, vậy mà mẹ cứ bắt mình đi học y, vậy làm sao mình sống nổi cơ chứ. Sợ quá, nhưng sáng nay lên trường nhìn thấy nó lòng mình bình yên lại một chút, nụ cười của nó đã trở thành niềm an ủi lớn nhất của mình rồi, nhưng khi nhìn thấy nó cười đùa với mấy cái con nhỏ đáng ghét đó thì bão tố trong mình lại nổi dậy. 2 đứa ngồi cách nhau có 10m thôi mà cũng cố mà coi đó là 2 chân trời xa lắc xa lơ . Buồn ơi, đừng theo tao nữa, đừng làm cho cả nó và tao buồn và khổ nữa. Đôi khi muốn đến gặp nó để cầu xin một điều gì đó nhưng lòng tự trọng không cho phép mình làm như vậy. Đúng vậy, mình sao có thể hạ mình như vậy chứ. Thôi mệt mỏi quá, không muốn nghĩ nữa !!!!Trái tim ơi, tao xin lỗi nhá, tao cũng muốn quên đi quá khứ lắm nhưng hình như là không thể rồi, mày cứ đập những nhịp đập đã được lập trình nhá, đừng lỡ nhịp vì nó nữa, nó ...không xứng mà !

MEOTAY
26-08-2007, 07:52 PM
đến shock với Kiều Anh mất thôi, đọc đọc một lúc hoa cả mắt mà chẳng bjt nói gì sất.. :ay:

Nguyễn_Tuấn _Anh
27-08-2007, 08:16 AM
gì thế này, Tuấn Anh đang đói đòn à, đừng thấy chị hiền lành mà bắt nạt nhá. Chị cho em nick rồi thôi, mà lần sau nói chuyện cho tử tế nhá, sáng nay chị nhìn thấy kò đấy, sáng sớm xách cạp ***g đi đâu thế :D

ơ tử tế rồi đó thôi ? :D à sáng nay chị gọi em à (tưởng ai )

kieuanh9001
27-08-2007, 08:58 PM
đến shock với Kiều Anh mất thôi, đọc đọc một lúc hoa cả mắt mà chẳng bjt nói gì sất.. :ay:
chào chị, cái này là của riêng em mà, ai cần chị hiểu đâu^^, nhưng mà dù sao chị hiểu thì cũngc tốt hơn nhỉ

Nguyễn_Tuấn _Anh
28-08-2007, 09:55 AM
mình chưa bao giờ viết nhiều như này :D,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

kieuanh9001
28-08-2007, 10:55 PM
mình chưa bao giờ viết nhiều như này :D,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
trùi ui, trẻ con có những chuyện của trẻ con ý. chú ý thì sẽ có nhiều chuyện để viết chứ sao?
Mà viết về chuyện trong lòng ý, chuyện người yêu nài, chuyện bạn bè và gia đình, hay đơn giản như là những gì xẩy ra trong ngày ý kò|-)

kieuanh9001
29-08-2007, 03:48 PM
Ôi, mệt.! Mỗi ngày tỉnh dậy là một cực hình, mấy hôm trước đi tập quân sụ về, mệt gần chết, cứ tưởng mấy hôm nay được ngủ bù thì ai ngờ bao nhiêu chuyện xẩy ra. Mệt, mọi việc rối bù cả đầu lên đây này. Nào thì là cậu bị tai nạn, chú họ qua đời, hôm nay lại nhận được tin là bác mình bị....bệnh viện trả về :(. Chả hiểu mọi chuyện còn tiếp diễn kiểu gì nữa. Mấy ngày hôm nay họ hàng nhà mình quay cuồng, đến cái rằm tháng 7 mà chả nhà nào làm nổi. Nhiều biến cố xẩy ra quá đi mất. Hôm nay gì gọi mình ra, căn dặn đủ điều, gì dặn cái gì ý nhỉ, mình lại quên mất rồi, nào thì phải cố gắng mà học, nào thì đừng có chơi nhiều, nào thì chọn bạn mà chơi, nào thì bi giờ cháu là niềm hy vọng của cả gia đình thi cháu phải cố gắng, không được làm cho ông bà bố mẹ thất vọng ..... nhiều quá đi mất. Tóm lại theo lời gì nói thì mình phải vượt qua rào cản quả mọi kì thi. Mệt, mà mình đâu có ý định thi Đại Học đâu mà đòi đỗ chứ. Hình như mọi người không ai chấp nhận cho mình lựa chọn con đường mà mình muốn. Ai cũng bắt mình đi theo con đường của cả một thế hệ đã từng đi. Mình ức chế quá.....Đau đâu quá, mà bọn bạn không buông tha cho mình, hết đứa này gọi điện rủ đi mua quần áo cho năm học mới, đứa rủ đi chơi những ngày cuối hè, đứa rủ về nhà ăn cơm.... chúng nó cứ làm như mình là con ngừoi rảnh rỗi lắm không bằng, cứ làm như ai cũng có thừa thời gian như bọn nó ý, bực quá. Thôi, không than thở nữa, lúc chúng nó cần mình thì mình sẵn sàng giúp đỡ vậy mà khi mình cần thì... nản quá . Bạn bè bây giờ thay đổi nhiều quá.....

kieuanh9001
29-08-2007, 05:39 PM
bực quá...mình chỉ muốn chỉ thẳng tay vào mặt cái thằng cha ấy mà nói rằng: Lão quả là đáng ghét, làm ăn vô trách nhiệm, quan liêu, chỉ biết ăn tiền của người dân....Bực quá, năm nay là năm đầu tiên mình tham gia sinh hoạt đoàn ở xóm vậy mà ngoài cái buổi chị bí thư gọi điện nhắc mình đi lao động ấy thì làm gì có buổi nào khác, đã làm ăn không ra cái gì rồi mà còn thích cạnh khóe bới móc người ta. Đầu tiên khi mình nói mình chỉ tham gia một buổi lao động thôi thì chị ta và cái lão già chết tiệt kia đã dọa mình là sẽ phê bình này nọ. Ừ thì phê bình, chuyện nhỏ, mình đã không nêu ý kiến gì rồi, nhưng khi ông ta quá lời dậy bảo mình thì.....thôi rồi, mình ức quá không chịu nổi, mới thanh minh vài câu thế mà đã bị chửi là: đồ con gái hư hỏng, đồ thiển cận, đồ ương ngạnh, không biết nhận lỗi khi mình sai, không biết nhận khuyết điểm....Vậy đấy, thế là xong, mình uất quá, hỏi lão ta là : bác có được học về việc cư xử và giao tiếp với công dân không? thế là ông ta cho rằng mình chửi ông ta là ngu dốt. Bực quá, mình chả làm gì, xin lão ta một tờ giấy, viết một bản kiểm điểm, trong bản kiểm điểm mình viết hết là tình trạng sinh hoạt hè của xã không được triển khai, rằng là bí thư không có trách nhiệm thông báo về việc sinh hoạt hay đi lao động này nọ, rằng là không hề có một hoạt động nào của xã ghi trên bảng kia được thực hiện....Mình viết dài khoảng 2 trang gì đó, cuối cùng mình ghi là : yêu cầu đoàn xa xử lí phù hợp với khuyết điểm của tôi do chính Đoàn xã gây ra. ức thật, sau đấy lại còn phải nộp một đống tiền cho việc lao động rồi quỹ đoàn rồi ủng hộ này nọ nữa chứ. Đấy là với gia đình có khả năng như gia đình mình thì còn có thể nộp đựơc, nhưng còn các gia đình khác thì sao? họ lấy đâu ra mấy chục nghìn để nộp như vậy. Từ trên còn quan liêu như vậy thì lấy đâu ra thành tích thật, sự việc thật chứ. Lần đầu tiên tham gia và có kết quả như vậy làm mình thất vọng quá....Làm sao mà tiến bằng các phường xã bạn đây...

Thái Hà
30-08-2007, 11:30 AM
pác KA oi........hum nào E gửi chị Ngọc đưa đĩa cho chị nhá!!!!!!!!

kieuanh9001
31-08-2007, 10:52 AM
Vậy sao? đã cop được rồi à? thanks you nhiều nhiều nhá!!!!!1

Nguyễn_Tuấn _Anh
01-09-2007, 09:48 AM
bực quá...mình chỉ muốn chỉ thẳng tay vào mặt cái thằng cha ấy mà nói rằng: Lão quả là đáng ghét, làm ăn vô trách nhiệm, quan liêu, chỉ biết ăn tiền của người dân....Bực quá, năm nay là năm đầu tiên mình tham gia sinh hoạt đoàn ở xóm vậy mà ngoài cái buổi chị bí thư gọi điện nhắc mình đi lao động ấy thì làm gì có buổi nào khác, đã làm ăn không ra cái gì rồi mà còn thích cạnh khóe bới móc người ta. Đầu tiên khi mình nói mình chỉ tham gia một buổi lao động thôi thì chị ta và cái lão già chết tiệt kia đã dọa mình là sẽ phê bình này nọ. Ừ thì phê bình, chuyện nhỏ, mình đã không nêu ý kiến gì rồi, nhưng khi ông ta quá lời dậy bảo mình thì.....thôi rồi, mình ức quá không chịu nổi, mới thanh minh vài câu thế mà đã bị chửi là: đồ con gái hư hỏng, đồ thiển cận, đồ ương ngạnh, không biết nhận lỗi khi mình sai, không biết nhận khuyết điểm....Vậy đấy, thế là xong, mình uất quá, hỏi lão ta là : bác có được học về việc cư xử và giao tiếp với công dân không? thế là ông ta cho rằng mình chửi ông ta là ngu dốt. Bực quá, mình chả làm gì, xin lão ta một tờ giấy, viết một bản kiểm điểm, trong bản kiểm điểm mình viết hết là tình trạng sinh hoạt hè của xã không được triển khai, rằng là bí thư không có trách nhiệm thông báo về việc sinh hoạt hay đi lao động này nọ, rằng là không hề có một hoạt động nào của xã ghi trên bảng kia được thực hiện....Mình viết dài khoảng 2 trang gì đó, cuối cùng mình ghi là : yêu cầu đoàn xa xử lí phù hợp với khuyết điểm của tôi do chính Đoàn xã gây ra. ức thật, sau đấy lại còn phải nộp một đống tiền cho việc lao động rồi quỹ đoàn rồi ủng hộ này nọ nữa chứ. Đấy là với gia đình có khả năng như gia đình mình thì còn có thể nộp đựơc, nhưng còn các gia đình khác thì sao? họ lấy đâu ra mấy chục nghìn để nộp như vậy. Từ trên còn quan liêu như vậy thì lấy đâu ra thành tích thật, sự việc thật chứ. Lần đầu tiên tham gia và có kết quả như vậy làm mình thất vọng quá....Làm sao mà tiến bằng các phường xã bạn đây...

he he he :D lão già nào mà ghê gớm thế :clap :clap :clap :clap :clap :clap

Nguyễn_Tuấn _Anh
01-09-2007, 09:50 AM
có j` thì bỏ qua cho người ta :D dù thế nào thì cũng là người lớn :D tôn trọng người ta tí chứ :D

bemap9x
01-09-2007, 10:13 AM
'' anh chỉ đem đến cho em toàn là đau khổ , có lẽ vì thế mà em yêu anh , vì niềm vui thì dễ quên , còn đau khổ thì ko thể nào quên '' - câu này em dành tặng riêng cho chị ^^

bemap9x
01-09-2007, 10:17 AM
bực quá...mình chỉ muốn chỉ thẳng tay vào mặt cái thằng cha ấy mà nói rằng: Lão quả là đáng ghét, làm ăn vô trách nhiệm, quan liêu, chỉ biết ăn tiền của người dân....Bực quá, năm nay là năm đầu tiên mình tham gia sinh hoạt đoàn ở xóm vậy mà ngoài cái buổi chị bí thư gọi điện nhắc mình đi lao động ấy thì làm gì có buổi nào khác, đã làm ăn không ra cái gì rồi mà còn thích cạnh khóe bới móc người ta. Đầu tiên khi mình nói mình chỉ tham gia một buổi lao động thôi thì chị ta và cái lão già chết tiệt kia đã dọa mình là sẽ phê bình này nọ. Ừ thì phê bình, chuyện nhỏ, mình đã không nêu ý kiến gì rồi, nhưng khi ông ta quá lời dậy bảo mình thì.....thôi rồi, mình ức quá không chịu nổi, mới thanh minh vài câu thế mà đã bị chửi là: đồ con gái hư hỏng, đồ thiển cận, đồ ương ngạnh, không biết nhận lỗi khi mình sai, không biết nhận khuyết điểm....Vậy đấy, thế là xong, mình uất quá, hỏi lão ta là : bác có được học về việc cư xử và giao tiếp với công dân không? thế là ông ta cho rằng mình chửi ông ta là ngu dốt. Bực quá, mình chả làm gì, xin lão ta một tờ giấy, viết một bản kiểm điểm, trong bản kiểm điểm mình viết hết là tình trạng sinh hoạt hè của xã không được triển khai, rằng là bí thư không có trách nhiệm thông báo về việc sinh hoạt hay đi lao động này nọ, rằng là không hề có một hoạt động nào của xã ghi trên bảng kia được thực hiện....Mình viết dài khoảng 2 trang gì đó, cuối cùng mình ghi là : yêu cầu đoàn xa xử lí phù hợp với khuyết điểm của tôi do chính Đoàn xã gây ra. ức thật, sau đấy lại còn phải nộp một đống tiền cho việc lao động rồi quỹ đoàn rồi ủng hộ này nọ nữa chứ. Đấy là với gia đình có khả năng như gia đình mình thì còn có thể nộp đựơc, nhưng còn các gia đình khác thì sao? họ lấy đâu ra mấy chục nghìn để nộp như vậy. Từ trên còn quan liêu như vậy thì lấy đâu ra thành tích thật, sự việc thật chứ. Lần đầu tiên tham gia và có kết quả như vậy làm mình thất vọng quá....Làm sao mà tiến bằng các phường xã bạn đây...
ủa , ban chấp hành đoàn xã mìn ở đâu thế chị KA ? Mà phải đi lao động à , em chẳng bít gì hết trơn , mà tình hình em ko đi tham gia sinh hoạt Đoàn ở xã ,thì có được viết nhận xét vào sổ đoàn ko ? À , mà em còn chẳng bít giấy giới thiệu sinh hoạt của em ở đâu rùi nữa ^^

Thái Hà
01-09-2007, 10:19 AM
hix......tối hum thứ năm pác đi đâu mà E xuống nhà đưa đĩa thì chẳng thấy đâu vậy????????????

kieuanh9001
01-09-2007, 03:03 PM
Tuấn Anh: chị đã tha thứ cho ông già đó rồi nhưng m,à tai hắn ta không biết điều thôi, nên chị đành lòng phải làm như thế.... hic hic
Quỳnh: này, mày rồi sẽ chịu chung số phận của chị thôi. cố gắng đi nhẹ nói khẽ nhá thì người ta mới phê tốt cho...Đoàn xã mình ở chỗ trạm xá ý ..

kieuanh9001
01-09-2007, 03:04 PM
hix......tối hum thứ năm pác đi đâu mà E xuống nhà đưa đĩa thì chẳng thấy đâu vậy????????????

hì, thôi chiều nay đưa cho chị cũng được mà, tại em không hẹn trước, ai àm biết được chứ

kieuanh9001
03-09-2007, 09:59 PM
2_9 ! buồn vô hạn
Nhớ lại giờ này năm ngoái, sao mà khác nhiều thế không biết được, năm ngoái , giờ này năm ngoái nó đã thề là mãi mãi yêu mình,. không bao giờ cách xa mình, không bao giờ làm mình buồn va không bao giờ làm nước mắt mình chẩy vì nó nữa. Mình đã tin, đã từng đặt cả cuộc sống váo niềm ấy vậy mà đến hôm nay niềm tin ấy lung lay quá,giờ đây niềm tin ấy đã vỡ òa theo giọt nước mắt của mình rồi.....Khỉ vừa gọi điện xin lỗi hộ nó, nhưng mình không cần, vì thực sự mình thấy hình như mình không có quyền được giận nó, hình như những gì mà mình cảm thấy đau khổ là tự do mình gây ra chứ không phải do nó đâu. buồn quá, hôm nay lại đi lang thang 1 mình, nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm của 2 đứa, nhớ ngày xưa quá, đã bao nhiêu lần thề là để nó sống 1 cuộc sống yên bình, không nhắc đến nó nữa nhưng mà hình như.. càng quên thì càng nhớ thì phải..Ngồi đọc lại những bức thư nó viết, sao mà lệ lại chẩy nhiều thế, lâu quá rồi không khóc, cứ tưởng nước mắt mình vì nó mà cạn khô rồi, thế mà hôm nay , sao nhiều thế. Mà không hiểu tại sao nữa, cứ ngồi lại muốn đọc lại những lá thư nó từng gửi, có lẽ đó là những báu vật vô giá mà mình có thể giữ lại được sau lần chia li đó, ước gì thời gian ngừng trôi, ước gì nó có thể hiểu được cảm xúc của mình, ước gì nó chụi 1 lần tin mình như ngày xưa....Nhưng hình như quá muồn rồi thì phải, mọi cái của mình và nó đã là 2 bờ xa cách, mà không phải là xa cách mà là quay lưng vào nhau thì có ... hic Một nỗi buồn theo mình lâu quá. hôm nay sinh nhật nó đấy, mình gửi tặng một món quà mà khi nhận được nó sẽ không nghĩ người tặng sẽ là mình. Buồn quá, giờ này nó đnag vui vẻ bên bạn bè và tình yêu mới, còn mình đang chết chìm trong tình yêu đơn phương không lối thoát của nó để lai cho mình. Tại sao thế nhỉ, thực sự mình có đáng để bị như vậy không? Mình nên trách ai đây, trách mình sao? hay là trách nó...à không có lẽ phải trách ông trời, chính ông trời đã xui khiến cho mình gặp nó, cho nó và mình 1 tình yêu quá đẹp và một kết thúc quá đau!!!
Đôi khi bực mình vì sự ngu ngốc của mình, đã thấy là mình sai rôi mà không tìm ra lối thoát cho chính mình, mình như con thiêu thân vậy... chán quá.
Lần cuối này, chúc cho nó hạnh phúc bên người mà nó trọn yêu vậy, từ giờ mình sẽ cố gắng sống tốt cuộc sóng của mình, tìm một bờ vai nào đó đủ tin cậy để dựa vào....nói vậy thôi. chứ hình như từ khi chia tay nó mình không thấy hứng thú trong tình yêu nữa, cảm thấy tình yêu chỉ như 1 trò chơi vậy.. chỉ có tình yêu với nó mới alf sự vĩnh cửu mà thôi.
Thượng Đế ơi, xin người hãy sắp dặt sao cho 1 trai tim ăn khớp với 1 trái tim, đừng để nó phải đặt vào nhầm chỗ mà đau khổ nữa....
Một ngày thật buồn:confused: :oa: :oa: :oa:

Đặng Lệ Thủy
04-09-2007, 10:38 AM
:( ngày 2-9 của em buồn quá, chị nhắn Hùng rủ em sang nhà chị chơi nhưng hình như em bận. Những tình cảm tuổi học trò thật đẹp và trong sáng nên khó quên, nhưng em đã nhận ra là mình phải quên vậy thì cố gắng nhé đừng buồn như thế. Chúc em luôn vui vẻ.

_Jully_
04-09-2007, 10:47 AM
em ơi nhiều lúc cũng phải có nỗi buồn chứ 1 lời xin lỗi k có j là sai cả.quan trọng nó xuất phát chân thành và cảm thấy mình thực sư có lỗi.
còn việc em k muốn thi đại học có lẽ là đã có nhiều áp lực đến với em vì vậy hãy coi đó là 1 thử thách xem sao.

kieuanh9001
04-09-2007, 02:22 PM
:( ngày 2-9 của em buồn quá, chị nhắn Hùng rủ em sang nhà chị chơi nhưng hình như em bận. Những tình cảm tuổi học trò thật đẹp và trong sáng nên khó quên, nhưng em đã nhận ra là mình phải quên vậy thì cố gắng nhé đừng buồn như thế. Chúc em luôn vui vẻ.

em chào chị, hic hôm đấy nhẽ ra em đã đến nhà chị rồi, nhưng tại bố em cứ bảo đợi bố xem hết chương trình Hoa hậu thế giới người việt đã... rốt cuộc khi xem xong đã là nửa đêm... em rất tiếc vì em rát muồn gặp chị, hi, thôi vì chị em mình ở cùng 1 thị xã thì còn nhiểu cơ hội để gặp nhau chị nhỉ..
Cảm ơn chị đã an ủi em...ôi em cần 1 quả đấm quá, để đấm cho 1 vài người nổ tung đầu ra.. hức hức

kieuanh9001
04-09-2007, 02:23 PM
em ơi nhiều lúc cũng phải có nỗi buồn chứ 1 lời xin lỗi k có j là sai cả.quan trọng nó xuất phát chân thành và cảm thấy mình thực sư có lỗi.
còn việc em k muốn thi đại học có lẽ là đã có nhiều áp lực đến với em vì vậy hãy coi đó là 1 thử thách xem sao.

lâu lâu thấy mất mặt trên giang hồ hẻm thấy bóng dáng pà chị thế.. việc học hành lo đến đâu rồi hử

đào lợi
04-09-2007, 02:39 PM
từ giờ mình sẽ cố gắng sống tốt cuộc sóng của mình, tìm một bờ vai nào đó đủ tin cậy để dựa vào
em ơi anh xin làm cái bờ vai để em tưa vô anh xẽ làm em cảm thấy TY hok còn là 1 chò chơi nữa :D

Thái Hà
05-09-2007, 03:20 PM
gửi òi pác ạ..................lần sau về trả công E ná.....:D......

kieuanh9001
05-09-2007, 06:16 PM
gửi òi pác ạ..................lần sau về trả công E ná.....:D......

Gửi rồi, nhưng có đưa tận tay không vậy ta?.....
Mà người ta có nói gì không chị run quá H ui.......

kieuanh9001
05-09-2007, 06:17 PM
từ giờ mình sẽ cố gắng sống tốt cuộc sóng của mình, tìm một bờ vai nào đó đủ tin cậy để dựa vào
em ơi anh xin làm cái bờ vai để em tưa vô anh xẽ làm em cảm thấy TY hok còn là 1 chò chơi nữa :D

:D, em chỉ nói vậy thôi, chứ không ai có thể làm bờ vai cho em nữa đâu, ....

kieuanh9001
06-09-2007, 04:54 PM
Sáng nay mẹ gọi điện về rõ sớm để nhắc mình đi học, mẹ sợ buổi học đầu tiên của mình bị muộn giờ, mẹ vừa gọi về được một lúc thì đến bố ....hì, tự dưng sáng ra đã thấy mình vui vui vì được quan tâm rồi....Thế rồi khi mình quan tâm đến người khác thì...thật là bực mình quá đi mất, mình gọi điện cho thằng bạn thân bảo nó dậy đi để đi học theo kế hoạch của ngày hôm qua thế mà nó để mình suýt muộn học vì phải leo cây chờ nó, trên đường đi đến trường mình chỉ có một ý nghĩ duy nhất là đến lớp và treo cố nó lên.Nhưng không hiểu sao, khi đến cổng trường mình lại thấy vui vui lạ thường, ngày đầu tiên đi học, gặp mọi người trong cái áo đồng phục mới, trông là lạ. Lúc đi cùng Tuấn Linh xuống văn phòng theo thói quen của 2 năm trước khi bước xuống cấu thang là rẽ trái, nhưng đến hôm nay mới nhận ra là mình phải đổi hướng mới đến được mục tiêu ..phải rẽ phải cơ. Ôi hôm nay ngồi học trong phòng học mới thấy xa lạ quá. nó cứ lành lạnh kiểu gì ý, như kiểu là có ám khí vậy. Tự nhiên đến giờ sử của ma ma thì căn bệnh xoang lại giở chứng, hắt hơi liên tục cùng nước mũi ồ ạt chẩy ra, đến là khổ quá đi mất. Thế mà đang ngồi học ả Lan fe cứ đòi mình gọi điện cho uma nó lên đón vì nó bị đau bụng, đang chuẩn bị gọi thì nó buông toẹt một câu: thôi khỏi rồi, không cần gọi nữa đâu thế mới ức chứ....
Tóm lại ngày học đầu tiên với những môn kinh khủng đã đi qua, thầy cô giáo mới đã được gặp, mệt quá
Mình đi học về, ngủ gục luôn trên bàn ăn cơm, mệt quá, dư âm của những ngày dầm mưa trước khai giảng đây
Hôm nay mình đã tự tin đi qua lớp nó. qua mặt nó, hì, mình giỏi quá, không còn chân đập tay run nữa rồi.....
Nhớ lớp quá:mi

kieuanh9001
07-09-2007, 05:57 PM
Khởi đầu một năm học mới bằng một trận ốm, thế mà hôm qua đọc bâo lại bảo là tuần này là ngày của những niềm vui, ốm thế này, vui quái gè chứ...nản quá.. chả ai đến thăm cả, buồn....

kieuanh9001
09-09-2007, 02:20 PM
Vui gì mà vui. khi tuần này là tuần của sư tiêu tiền quá phung phí....
Bực quá, hết tiền rồi, từ giờ mình phải có kế hoạch chi tiêu thật cụ thể mới được.
Hôm nay vừa thi nghề xong, được nhận sự chúc mừng của rất nhiểu người, tự dưng cảm thấy vui quá, tóm lại là nếu may mắn thì sẽ được bằng giỏi , nếu không chắc là phải được bằng khá ...cầu trời cầu phật cho mình thành công, nhỡ bị phát hiện ra cái lỗi này thì mình chết...hì, chắc là mình ăn ở có tâm có đức nên ông trời không nỡ đâu..nhỉ.
chiều nay lớp mình làm đèn trung thu, con trai lớp mình giờ trưởng thành hơn rồi, biết cảm thấy ghen tỵ với con trai lớp khác, biết hy sinh một chút gì đó cho người khác, vậy là tốt rồi.có gì chiều nay lên giúp bọn nó một tý gọi là ...thêm tý tinh thần vậy. Có lẽ năm nay trung thu sẽ vui đây, trung thu cuối cùng của thời học sinh...(thở dài).Sắp trở thành người lớn rồi...Chả hiểu sao, hẻm muốn làm người lớn nữa, muốn mãi mãi là trẻ con để được nhũng nhẽo anh trai, để vui đùa với bạn bè, để vô tư thích một ai đó, để không phải suy tư chuyện gia đình, vất vả với cơm áo gạo tiền....
Sao hôm nay bầu trời u ám thế, chắc là sắp mưa, năm nay mùa thu đến sớm, mà mưa nhiều, lạnh....mùa thu đã thế còn mùa đồng thì sao? hy vọng mùa đông năm nay lạnh, mình thích mùa đông vì cái lạnh đến vô tình của nó. Nhưng mà mùa đông.....thì ai cũng có một vòng tay còn mình thì, hì chắc bi giờ lại phải lao vào công cuộc tìm người yêu cho mùa đông năm nay thôi. Nói thì nói vậy chứ bây giờ mình chịu sự cô đơn quen rồi, có thêm một ai đó nữa chắc chỉ làm rối tung cuộc sống của mình lên thôi. Hôm qua vừa quyết định chính thức là mình sẽ đi thi học sinh giỏi, thi thì thi chứ chắc gì đã được giải nhỉ, nhưng dù sao mình cũng phải cố vậy...
Chán

kieuanh9001
09-09-2007, 08:42 PM
Có người theo đuổi mình , khá lâu rồi, mình không thích anh ấy, nhưng không nỡ làm anh ấy buồn,làm thế nào bây giờ vì đằng nào cũng phải trả lời anh ấy một cách rõ ràng. Chán hết cả người, yêu một ai đó cũng khổ, mà từ chối một ai đó còn khổ hơn ý.
Mình muốn mình trở nên lạnh lùng và vô tình hơn nữa, không muốn phải đau lòng hay trăn trở vì những chuyện tình cảm vớ vẩn thế này nữa.
Từ bây giờ đi học vào ngày thứ 2 phải mặc áo dài rồi, phiền thế không biết khi chủ trương của cả nước là mặc áo dài rất bất tiện thế mà trường mình lại đem cái bất tiện ấy đến cho học sinh của mình . Chán khoảng cách giữa thầy cô và học sinh ngày càng xa, chả muốn tranh cãi với thầy cô nữa, vì cứ một lần tranh cãi là tình cảm cô trò rạn vỡ.
Mai bác về rồi, tự dưng thấy buồn buồn, chả hiểu sao, mấy hôm trước mình còn mong bác đi ra khỏi nhà mình càng nhanh càng tốt ý.
Đau người quá đi mất, con Trang bảo mình sắp chết rồi khi mình kể dạo này mình suốt ngày mơ chuyện quá khứ, chết thật, hay hình như là thế thật thì sao? Lậy chúa!!!

kieuanh9001
11-09-2007, 02:17 PM
11/ 9/ 2007
Hôm nay khởi đầu của một ngày mới là mình đã dẫm vào chân đau của thằng Hùng, hic thực ra mình không cố tình, tại đến lớp thấy nó gục mặt xuống bàn trông đáng thương quá, mình chỉ định an ủi nó một tý thôi, ai dè...
Chiều nay bắt đầu học đội tuyển rồi, chuyển bị mệt đây.
Chán quá, hình như mình bắt đầu cảm thấy sự xuất hiện của anh ấy là cần thiết cho cuộc sống của mình rồi thì phải, anh ấy luôn quan tâm đến mình, xuất hiện đúng lúc mình cảm thấy cần giải tỏa những vấn đề bức xúc trong lòng, luôn để ý đến những cảm xúc vụn vặt của mình, nhưng thực lòng mà nói mình không hề thích anh ấy. Những gì mà mình nhận thấy ở anh ấy là một sự thật lòng, nhưng mà mình không thích anh ấy, mình có thể từ chối, nhưng mà mình sợ anh ấy đau lòng, mình không muốn làm anh ấy buồn, không muốn làm anh ấy thất vọng, làm thế nào bây giờ....
Chán quá, biết thế không quen anh ấy ngay từ đầu cho xong, mà cũng tại mình thôi, con người mình chán thế, cứ toàn phải bất lực trước thời gian thôi, có thể anh ấy không làm cho mình cảm động nhưng thời gian anh ấy dành cho mình thì lại làm cho mình thực sự khó xử.
Bậy giờ trên lớp vui quá, mọi người đã thực sự coi nhau là những người một nhà, ai cũng quan tâm đến nhau, vui quá. tổ mình đang bàn kế hoạch là tuần sau làm một bữa thịt chó, được đấy, giá như là còn Việt Anh thì có phải tốt hơn không cơ chứ, nhớ mọi người quá đi mất.
Hôm nay, Ngọc đen bảo Thành Tàu thế này chứ: Thành ơi., dí mạnh vào, mình chộp luôn câu này, đem rêu rao khắp lớp , thế là bị bọn nó quây. sợ quá....
Một ngày không buồn....

huonggau
12-09-2007, 06:14 AM
bé ơi làm j mà tự ti ở bản thân thế hả e ? chị công nhận là thi ĐH hok phả dễ nhưng thật sự nó cũng hok đến nỗi khó lắm đâu Ku'n ạh.e còn 1 năm thời gian tuy hok dài nhưng chị nghĩ là cũng đủ để e học đấy bé ạh . Cố gắng lên e đừng bao h nghĩ rằng mình hok làm đc việc j cả , chỉ có vấn đề là mình chưa làm thoai , nếu đã làm thì chả phải bàn .Nhe' e.........^_^...!!.......Cố lên Chiakj:clap

kieuanh9001
12-09-2007, 03:23 PM
12/ 9/ 2007
Hôm nay, buồn cười quá, thằng Thành nó bảo mình là cán sự sinh đẻ, tức quá mình lao vào nó, vật nó ra....trong cơn tức mình lại hỏi: Trọng Anh mày muốn chết à? Thế có chết không cơ chứ, tai tiếng quá, bọn nó quy ngay cho mình thích TA, có chết cũng không dám thích con trai trong lớp nữa.
Sợ lắm rồi, người ta bảo một lần đau là quá đủ mà, nhỉ? Mình dạo này ốm đau suốt , mãi mà không khỏi gì cả. Sắp tới mình tham gia trung thu với TQOL , nhưng còn lớp mình thì sao đây, mình mà không tham gia với bọn nó chắc là mình bị bọn nó giết mất. Ôi đau hết cả đầu chả biết làm thế nào nữa....hức hức. Hôm qua chụp ảnh , đẹp quá, trông mình như thiên thần ý :D, sướng, ai cũng khen mình...
À, đang có một ý tưởng, hay là mình nhập trung thu của lớp mình vào với TQOL nhỉ, vẹn cả đôi đường, ha ha.....Nhưng còn cái đèn to thế làm thế nào bây giờ, à không dùng cái đèn đấy trang trí cho đội của mình, ôi sao mà mình thông minh thế không biết được. Mệt quá, ước gì mình có nhiều tiền nhỉ, nhiều đến mức mua được trái tim một con người để ..., bí mật hì
Lúc nãy đi học về , nhìn thấy mẹ mà không nhận ra, may mà anh trai mình gọi lại. hình như mẹ bị ốm nên mới về nhà thì phải, chả biết được.
Chả biết nói gì với mẹ nữa, khoảng cách xa quá.....:oa: chết mất.

never_cry_ht
12-09-2007, 03:45 PM
cố lên anh chị ơi
mang vinh quang về choa trường mình
phải đọc hết đống sách đấy đóa
hj`

huonggau
12-09-2007, 11:46 PM
chị mới tham gia diễn đàn , thích nhât tâm sự của bé con ,cũng hok hỉu tại sao lại như thế nữa . có lẽ tại bởi bé tên Kiều Anh giống bé Bjn_xinh_15 chị yêu con bé đó lắm nên rất có cảm tình với e , với cả những câu chuyện dễ thương và cực kì trẻ con của e nữa , vô tư va đáng yêu , bùn đóa rùi vui ngay đc.........^_^..........!!!!!!!!

kieuanh9001
13-09-2007, 02:56 PM
cố lên anh chị ơi
mang vinh quang về choa trường mình
phải đọc hết đống sách đấy đóa
hj`

Thằng Hùng nó cầm hết đống sách đấy rồi, có cho chị mượn đâu..buồn quá chị chỉ thi cho vui thế thôi. MÀ em có muốn đi thi năm nay không, để chị nói với cô giáo chị cho

kieuanh9001
13-09-2007, 02:58 PM
chị mới tham gia diễn đàn , thích nhât tâm sự của bé con ,cũng hok hỉu tại sao lại như thế nữa . có lẽ tại bởi bé tên Kiều Anh giống bé Bjn_xinh_15 chị yêu con bé đó lắm nên rất có cảm tình với e , với cả những câu chuyện dễ thương và cực kì trẻ con của e nữa , vô tư va đáng yêu , bùn đóa rùi vui ngay đc.........^_^..........!!!!!!!!
Cảm ơn chị ạ. Thế chị tên là Hương ạ. Tại phần nhật kí riêng này ít người vào xem lắm, nên em rất bất ngờ khi thấy chị quan tâm đến những tâm sự lặt vặt của em...:clap Chào mừng chị đến với TQOL nhá. Mà chị ơi, chị có muốn tham gia trung thu với TQOL ko, nếu tham gia chị hãy đăng kí vào đội Chú Cuội nhá

kieuanh9001
17-09-2007, 06:14 PM
17/ 9/ 2007
Mệt quá đi mất. Mình hết sạch tiền rồi, bi giờ tiêu bằng cái gì đây cơ chứ. Nản quá đi mất thôi. Mình buộc phải chọn đi với lớp hay diễn đàn này, chả biết làm thế nào đây? Cái gì mình cũng muốn, mà bọn nó quá đáng quá, chả đứa nào chụi hiểu cho mình gì cả, mình đâu phải cứ hy sinh mình cho bọn nó, mình cũng có cuộc sống riêng của mình chứ, đâu phải nhiệm vụ của mình là đi theo bọn nó, làm điểm tựa cho cuộc sống của bọn nó. Mình càng ngày càng khó chịu với nó, con rồ ấy, sao mà mình ghét nó thế không biết được. Chỉ muốn ...chửi cho nó vài câu cho bõ tức thôi, nhưng trong mắt mọi người bây giờ đang là 1 KA hòa đồng cơ mà, nếu mà làm thế thì, mất hình tượng quá đi mất. À hôm nay đi học thêm TA, gặp TA kò, duyên thế không biết....

Nguyễn_Tuấn _Anh
18-09-2007, 02:34 PM
17/ 9/ 2007
Mệt quá đi mất. Mình hết sạch tiền rồi, bi giờ tiêu bằng cái gì đây cơ chứ. Nản quá đi mất thôi. Mình buộc phải chọn đi với lớp hay diễn đàn này, chả biết làm thế nào đây? Cái gì mình cũng muốn, mà bọn nó quá đáng quá, chả đứa nào chụi hiểu cho mình gì cả, mình đâu phải cứ hy sinh mình cho bọn nó, mình cũng có cuộc sống riêng của mình chứ, đâu phải nhiệm vụ của mình là đi theo bọn nó, làm điểm tựa cho cuộc sống của bọn nó. Mình càng ngày càng khó chịu với nó, con rồ ấy, sao mà mình ghét nó thế không biết được. Chỉ muốn ...chửi cho nó vài câu cho bõ tức thôi, nhưng trong mắt mọi người bây giờ đang là 1 KA hòa đồng cơ mà, nếu mà làm thế thì, mất hình tượng quá đi mất. À hôm nay đi học thêm TA, gặp TA kò, duyên thế không biết....

giống em ròi :chat: he he he :D em phải đi với lớp

namhaj_xh
18-09-2007, 02:44 PM
oa nhìn kiều anh điêu chưa kìa haha

kieuanh9001
18-09-2007, 03:02 PM
18/ 9/ 2007
Chán!!!! Hôm nay lại đụng độ với nó, một khoảng cách khá gần, đủ để mình cảm nhận được từng nhịp thở của nó. Tuy vậy cả 2 đứa gần như cố tình, cố tình quay mặt đi...Tại sao lại thế, vô tình đến thế sao?. Mình không hiểu mình làm sao và mình như thế nào nữa. Rõ ràng mình không muốn mọi việc diễn ra như thế cơ mà, nhưng sao chính mình lại là người cư xử như thế. Có lẽ không thể quay đầu lại được như ngày xưa nữa rồi. Mệt mỏi quá đi mất thôi, chả muốn nghĩ nữa, càng nghĩ càng rối tung lên thôi. Mấy hôm nay bọn nó hành mình ác quá, dạo này hình như ai cũng cần tâm sự ý, nên nhìn đứa nào mặt cũng như cái bị ý.
À, buồn cười quá, hôm nay cái L làm mình cười xoắn hết cả ruột vào. Tại nó đang phì cái gì ý, thì tự nhiên nó phì vào mặt mình, ức quá mình đòi bóp.....nó . Nó dám kháng cự lại mình, mình đuổi theo nó và ....trời ơi, nó ngã lăn đùng ra đất, buồn cười quá, ngã xong mãi không đứng dậy được chứ, lại còn bị rách quần.......chết luôn đi, cảm thấy hơi có lỗi một chút nhưng tại nó không cẩn thận thôi mà . Chết mất, đêm qua thằng H nó bảo nó mơ thấy mình, trong giấc mơ minh là kẻ thù của nó, hơ hơ, tức không mình có làm gì nó đâu mà trong mơ nó cũng thấy mình là kẻ thù của nó chứ. Đêm nay về mơ cho nó làm ôsin cho mình cho bõ tức.
Thôi, đi làm nhiệm vụ của người tổ trưởng mẫu mực đây.

kieuanh9001
18-09-2007, 03:04 PM
giống em ròi :chat: he he he :D em phải đi với lớp

Này, chị cũng muốn đi với lớp lắm nhưng mà....Thế em không định đi với chị à. mà thằng Hiệp cũng đi với chị mà. Hôm nào zoi' thiệu người yêu đê

Nguyễn_Tuấn _Anh
18-09-2007, 05:54 PM
Này, chị cũng muốn đi với lớp lắm nhưng mà....Thế em không định đi với chị à. mà thằng Hiệp cũng đi với chị mà. Hôm nào zoi' thiệu người yêu đê

vâng :chat: à chị kiều anh này , em hỏi phát , cái chị mà hôm nọ đi học ở nhà anh Nam tên gì đấy , nhà ở đâu , có người yêu chưa , à tài khoản ở diễn đàn là gì :confused:

kieuanh9001
20-09-2007, 05:03 PM
kikinh khủng nha viết gì mà dài dữ thật mình chưa đủ tuổi viết được bài nào dài đến như vậy!
Bái phục!

Cũng bình thường mà anh, cía gì cũng nhờ thời gian thôi,thời gian ...tích trữ cho em cái này đấy

kieuanh9001
20-09-2007, 05:05 PM
vâng :chat: à chị kiều anh này , em hỏi phát , cái chị mà hôm nọ đi học ở nhà anh Nam tên gì đấy , nhà ở đâu , có người yêu chưa , à tài khoản ở diễn đàn là gì :confused:

Cái chị ngồi cạnh chị á, hay là chị nào, bao nhiêu là chị, chả biết ai nữa....Mà trong số đó chưa chị nào có người yêu cả, nếu muốn pm đi...,

BXdj04
21-09-2007, 04:03 PM
hơ hơ KA ah , chị huonggau đây , hình như thằng ku kia nó định cưa cẩm bạn của KA hay sao ế , cẩn thận nha , hok lại giao trưng cho ác đấy ^_^

kieuanh9001
21-09-2007, 10:12 PM
Sao chị lại đổi nick thế chị. Chị yên tâm, ku kia là em em mờ, nóa hẻm dám tán bạn em đâu, nóa còn pé lắm. Dạo này chuyện tình yêu vẫn tốt chứ chị

BXdj04
21-09-2007, 11:59 PM
úi chị à , chị với Gấu á , cứ thế nào ấy , vui cũng chả đến nỗi vui , nhưng bùn thì cũng chả có j bùn cả hi hi hi nó vẫn cứ bt như mọi khi ^_^....em của Kún nó bé nhưng chí nó to , trẻ con bây h á , khôn lắm , hiếu động lắm e ạ , chúng làm nhiều việc mà ta hok thể ngờ đến đc e ạ ^_^

Nguyễn_Tuấn _Anh
22-09-2007, 12:08 PM
Cái chị ngồi cạnh chị á, hay là chị nào, bao nhiêu là chị, chả biết ai nữa....Mà trong số đó chưa chị nào có người yêu cả, nếu muốn pm đi...,

he he :chat: chị đấy nhìn hay phết :D cái chị mà lúc em đến xong hỏi em là cúthock b4y à ý

kieuanh9001
23-09-2007, 09:01 AM
úi chị à , chị với Gấu á , cứ thế nào ấy , vui cũng chả đến nỗi vui , nhưng bùn thì cũng chả có j bùn cả hi hi hi nó vẫn cứ bt như mọi khi ^_^....em của Kún nó bé nhưng chí nó to , trẻ con bây h á , khôn lắm , hiếu động lắm e ạ , chúng làm nhiều việc mà ta hok thể ngờ đến đc e ạ ^_^

:clap :clap Chị ơi.Đúng rồi đấy, chị nhỉ, trẻ con bi giờ kinh lắm. bon nó còn ghê hơn cả chị em mình ấy chứ chị nhỉ.

kieuanh9001
23-09-2007, 09:02 AM
he he :chat: chị đấy nhìn hay phết :D cái chị mà lúc em đến xong hỏi em là cúthock b4y à ý

Kò, chị ấy có người yêu vừa đi tù đấy, thích thì chị giới thiệu choa :D. TRẻ con cứ lon ta lon ton...cản thận chi tét cho bi giờ

Nguyễn_Tuấn _Anh
23-09-2007, 09:08 AM
Kò, chị ấy có người yêu vừa đi tù đấy, thích thì chị giới thiệu choa :D. TRẻ con cứ lon ta lon ton...cản thận chi tét cho bi giờ

he he :chat: có người yêu mới đi tù thì thôi :D pó tay :D ko dây, ko phải con gái nhà lành

BXdj04
23-09-2007, 12:54 PM
hơ kinh thía , thằng pé này đánh giá rất theo cảm tính nhá , nhưng mờ công nhận là cũng hok phải là sai hĩ hĩ

BXdj04
23-09-2007, 12:55 PM
hi hi bọn trẻ con bây h í mà kin lém ná . Chị đến 12 rùi kòn chưa bit j , thía mờ bây h lớp 6 đã ........hĩ hĩ hĩ....^_^...!!!

_/\/hị_thiêugja_
23-09-2007, 07:48 PM
acac....bon tre gjo mau lam!!! ju nhau dc vai bua la chung hihi...

kieuanh9001
26-09-2007, 08:29 AM
Tại người nhớn làm choa trẻ con bắt chiếc đấy chứ, vì người xưa đã từng nói: nhân ti sơ tính bản thiện mà, .. trẻ con cóa đứa nì biết mấy cái đóa đâu, toàn người nhớn dậy mà nên người thía đấy... hic hic

kieuanh9001
27-09-2007, 03:14 PM
Mệt quá, đang đinh đi ngủ một giấc cho qua đi những ngày dài vất vả vừa qua, nhưng nhà bên cạnh lại có đám ma, nhức hết cả đầu, không ngủ được đành online vậy, chán hết cả người. Dạo này trong mình lẫn lộn nhiều cảm xúc quá, không biết cảm giác trong mình bây giờ là gì nữa. Mình đã quyết tâm như thế rồi, tình yêu ấy là cái mình đã trân trọng và giữ gìn lâu đến thế rồi, vậy mà giờ linh tinh quá, chả biết bây giờ mình đang làm sao nữa, hình như mình lại chuẩn bị thích nó mất rồi, điên à~x( , mình đang yêu 1 người cơ mà, dù người ấy bây giờ thế nào, dù không còn yêu và bên cạnh mình nữa nhưng trái tim mình đã thề là yêu nó rồi cơ mà:( :( , nhưng sao lại xuất hiện một ai đó giống nó thế, mình đã thích người mới này rồi à, không phải thế chứ, đừng điên quá KA ơi, mày mà rung động trước người này thì mày lại làm cho người ấy khổ thôi:eek: :eek: .Vì mày đâu có thích người ta thật lòng chứ, mày chỉ thấy người ta giống nó mà thôi, đúng không? Chắc là thế, nhưng cứ nhìn thấy nó lại cảm thấy thân quen, có lẽ những gì người đó nói, giống nó quá.....Nhưng thôi quyết định rồi=D> , không được rung động trước những gì người đó dành cho mình, mình phải sống vì chính mình. Không thể bị ảnh hưởng bởi những tình cảm của người ấy vì tình yêu của mình dành cho nó, không thế....không thể đâu

lau_dai_tren_cat
01-10-2007, 10:06 PM
[COLOR="Magenta"]yêu và được yêu là hạnh phúc nhất trên cõi đời/COLOR]

BXdj04
01-10-2007, 11:38 PM
ahhhhhhhhhhhhhhhh
Kiều Anh ơi , hum nọ chị biết có 1 đứa rất ghét em , hồi cấp 2 nó học cùng em , bảo là e rất đỏng đảnh , nên nó ghét em lắm hjc hjc

kieuanh9001
02-10-2007, 02:34 PM
ahhhhhhhhhhhhhhhh
Kiều Anh ơi , hum nọ chị biết có 1 đứa rất ghét em , hồi cấp 2 nó học cùng em , bảo là e rất đỏng đảnh , nên nó ghét em lắm hjc hjc

Hic, oan cho em quá, em toàn bị bọn bạn gọi là con zai đấy, em mà có tý đỏng đảnh chắc ối anh xin chết....
MÀ chị ơi, nó là đứa nào thế, nhắn tin riêng cho em được không? Chả biết mình đã thất lễ với đứa nào nữa...

kieuanh9001
02-10-2007, 02:42 PM
Chán quá, dạo này chia tay nhiều người quá, ai cũng ra đi, nhiều người đi thì thấy vui vẻ hạnh phúc, còn nhiều kẻ thì đi trong nước mắt. Sáng nay vừa tỉnh ngủ thì đã bị nhắc đến nó rồi, bực cả mình, đã không có thời gian để làm việc gì rồi, thế mà suốt ngày phải nghĩ đến một người trong quá khứ. Sao mình nặng lòng với quá khứ thế, không thể quên đi dù là một chút sao? Bực mình vì sự mềm yếu của chính mình, mặc nó, cho nó đi yêu người mới, cho nó hạnh phúc cho nó tự do, nhưng để rồi nó sẽ hối hận... Mình thề .
Sắp thi đến nơi rồi, mà đầu óc rỗng quá, cảm giác là gần như không có gì trong đó. Dạo này sao thế nhỉ, càng quyết tâm thì càng....không hiểu nữa.
Không thể nghĩ được gì nữa

Nguyễn_Tuấn _Anh
02-10-2007, 03:12 PM
hi hi bọn trẻ con bây h í mà kin lém ná . Chị đến 12 rùi kòn chưa bit j , thía mờ bây h lớp 6 đã ........hĩ hĩ hĩ....^_^...!!!

6 đâu mà 6 , em lớp 9 rồi ..........................................:D

BXdj04
03-10-2007, 12:54 AM
6 đâu mà 6 , em lớp 9 rồi ..........................................:D

hơ , ai nói e đâu , đấy là chị nói bọn trẻ con í:rolleyes: :rolleyes:

Nguyễn_Tuấn _Anh
03-10-2007, 02:27 PM
hơ , ai nói e đâu , đấy là chị nói bọn trẻ con í:rolleyes: :rolleyes:hơ , thì em có nói chị đâu , đấy là em nói hội người lớn í

Huy mốc
03-10-2007, 02:28 PM
kiều anh lại bốc phét rồi http://tuyenquangonline.net/image.php?u=849&dateline=1183945313

BXdj04
04-10-2007, 12:41 AM
á à thăng Ku đểu thế chị chỉ nói bọn lớp 6, 7 thui mờ , em lớp 9 chị nói khác mờ huhuhuh oan tui wa :oa: :oa: :oa: :oa:

kieuanh9001
04-10-2007, 03:13 PM
@ Tuấn Anh: cấm cãi người nhớn
@ Chị Hương: không chấp trẻ con.
@ Tuấn Anh & Hương: cấm spam bài trong pic của em.

kieuanh9001
04-10-2007, 03:15 PM
kiều anh lại bốc phét rồi http://tuyenquangonline.net/image.php?u=849&dateline=1183945313

Anh Huyyyyyyyyyy!! Muốn chết sao? vào pic ăn nói linh tinh. Ai cho anh đọc nhật kí của em hả. Xâm phạm đời tư. đi tù trung thân

BXdj04
04-10-2007, 08:47 PM
hahahahaha bùn cừi cóa bé kon làm chị cười chít mất thui :)):)):)):)):))

Nguyễn_Tuấn _Anh
05-10-2007, 05:34 PM
có j` đáng cười chứ ....................................:chat:

kieuanh9001
07-10-2007, 03:20 AM
Chị Hương+ Tuấn Anh : đã bảo cấm spam bài rồi cơ mà.....Chán !

kieuanh9001
07-10-2007, 03:35 AM
Chán quá, mình mới cắt tóc, ai cũng bảo xấu, nhưng mà mặc kệ, đơn giản là mình thích vậy mà thôi. Chán , bi giờ mình sống đơn giản quá, không vẽ móng tay móng chân, không quần áo đẹp, không vòng vèo nữa, tự dưng thấy mình già đi nhiều quá, không còn phù hợp với những cái đó nữa rồi.Hic, một kiều anh của ngày xưa. Chả có gì nổi bật cả, mà cũng không muốn nổi bật nữa chứ. Chán quá, tại sao mình lại trở nên như thế này, có lẽ vì nó, bây giờ chả muốn gì cả, chả muốn học nữa . Nó lại như ngày xưa rồi, lại đi đá bóng, mình cũng muốn trở lại như ngày xưa ý, cả 2 đứa như ngày xưa nhưng sao...............????/
Ôi chết mất, lâu lắm rồi không soi gương, tự dưg hôm nay nhìn vào gương thấy mình già đi nhiều quá, hic, ế chồng mất thôi. Hôm nay chán không muốn đi học, mình cũng bắt xoăn nghỉ học cùng mình, khổ thân nóa quá. Nhưng tại dạo này mình chán quá nên mới thế. Ôi cái quán net này mạng lởm quá, bàn phím gõ đau tay quá đi mất, ôi chán.Mất hết cả cảm xúc. Mọi người ai cũng thắc mắc trước sự thay đổi của mình mà mình cũng không muốn giải thích cho ai đó hiểu mình cả.Chỉ chán thôi..........

BXdj04
07-10-2007, 03:51 AM
Kiều Anh ơi , chị bảo nè , hum nọ chị mới nghe đc 1 tin giật gân , thằng em của chị , nó đc bạn nó giới thiệu em cho nó , nó đang định làm quen vời em , hum nọ chị nghe thấy nó hỏi đứa bạn nó về em đấy hic hic

kieuanh9001
10-10-2007, 02:26 PM
Kiều Anh ơi , chị bảo nè , hum nọ chị mới nghe đc 1 tin giật gân , thằng em của chị , nó đc bạn nó giới thiệu em cho nó , nó đang định làm quen vời em , hum nọ chị nghe thấy nó hỏi đứa bạn nó về em đấy hic hic

Ối giời ơi!!! Chị Hương ơi, đừng làm em tưởng bở thế chứ. Em làm gì có ai thèm ngó ngàng đến nữa đâu cơ chứ... Em già rồi mà.

kieuanh9001
10-10-2007, 02:32 PM
Mệt quá, hôm nay lại muốn nghỉ học nhưng không thể, nghỉ thêm lần nữa là mình lại trở thành 1 đứa ngốc nghếch nhất trên đời này, có thể bỏ bạn bè và tình yêu nhưng không thể bỏ kiến thức được. Dạo này mình toàn thức khuya để học vậy mà kết quả vẫn thế. Chả có gì tiến triển cả, chán hết cả người rồi. Bồ ném DT của mình đi rồi, giận bố được 1 ngày rồi thấy bố làm vậy cũng không sai, nhưng....Thôi vậy, không nên trách bố nữa. Hôm nay mình mới nhận ra một chuyện , người mà mình yêu trong 3 năm qua là nó của 2 năm trước, còn nó bây giờ không xứng cho mình. NÓ quá hèn nhát, nó không còn là nó của ngày xưa nữa rồi. Thất vọng về nó quá, những gì mà mình ảo tưởng trong thời gian qua giờ tan biến hết rồi.......

kieuanh9001
11-10-2007, 02:31 PM
11/ 10/2007 : Hôm nay mình thi...............! Ôi trời ơi....Hôm nay thi rồi....Đầu óc chả có gì, không qua được vòng này, ko còn mặt mũi nhìn ai nữa...,
Hôm nay thi, mà hôm qua đi ngủ sớm, chả ôn được gì, đầu óc rỗng .. chả có gì cả.....Chán

kieuanh9001
11-10-2007, 10:07 PM
ÔI!!! Buồn vô hạn.... Hic
Hôm nay thi, không làm được bài, rõ ràng lúc mình đọc đề đã thấy quen quen rồi, thế mà về nhà đọc lại tài liệu, thấy toàn những câu mình đã làm rồi, hic. Chán quá. Tại lúc thi ,đầu óc làm sao ý, không thể nào mà tập trung được =V= =V= Chán thế không biết được. Bao nhiêu thời gian học như vậy mà không vào được vòng trong thì không biết chui xuống đâu nữa. Mọi người hy vọng vào mình nhiều quá, biết làm thế nào bây giờ. ~x( ~x( ÔI, chán không muốn nghĩ nữa. Hôm nay xem phim, thấy nhân vật ấy giống nó quá, vừa xem vừa khóc, ôi, chết mất hôm nay tự thưởng cho mình 1 thời gian rảnh để xem phim vậy mà....Biết thế đi ngủ thì tốt hơn. Bực, bây giờ cái gì cũng giốn ngày xưa quá. Cảnh vật bây giờ như tái hiện lại cái gì cách đây 3 năm thì phải. sao mà giống thế không biết được nữa. Xem phim của họ mà như chuyện của mình ý. :oa: :oa: Càng nghĩ càng buồn quá, làm sao để thoát khỏi nỗi buồn chán nầy đây......:confused: :confused:

Bạch Văn Cơ
11-10-2007, 10:15 PM
Đã có nhiều lúc bạn tự dưng thấy rằng những cảnh vật và hoàn cảnh xảy ra trong 1 thời điểm hiện tại rất giống với những gì đã từng xảy ra trong quá khứ , tôi cũng đã gặp rất nhiều lần , rất khó lý giải , mà những hồi ức đó mang lại cả niềm vui lẫn nỗi buồn , có lẽ tạo hóa đã như thế rồi , khó tránh được

never_cry_ht
11-10-2007, 10:17 PM
ÔI!!! Buồn vô hạn.... Hic
Hôm nay thi, không làm được bài, rõ ràng lúc mình đọc đề đã thấy quen quen rồi, thế mà về nhà đọc lại tài liệu, thấy toàn những câu mình đã làm rồi, hic. Chán quá. Tại lúc thi ,đầu óc làm sao ý, không thể nào mà tập trung được =V= =V= Chán thế không biết được. Bao nhiêu thời gian học như vậy mà không vào được vòng trong thì không biết chui xuống đâu nữa. Mọi người hy vọng vào mình nhiều quá, biết làm thế nào bây giờ. ~x( ~x( ÔI, chán không muốn nghĩ nữa. Hôm nay xem phim, thấy nhân vật ấy giống nó quá, vừa xem vừa khóc, ôi, chết mất hôm nay tự thưởng cho mình 1 thời gian rảnh để xem phim vậy mà....Biết thế đi ngủ thì tốt hơn. Bực, bây giờ cái gì cũng giốn ngày xưa quá. Cảnh vật bây giờ như tái hiện lại cái gì cách đây 3 năm thì phải. sao mà giống thế không biết được nữa. Xem phim của họ mà như chuyện của mình ý. :oa: :oa: Càng nghĩ càng buồn quá, làm sao để thoát khỏi nỗi buồn chán nầy đây......:confused: :confused:

....đừng buồn chị ạ
chị là chị kiều anh mà....là chị kiều anh thì lúc nào cũng phải cười,
nếu hok vào được thì cũng hok ai trách chị cả vì chị đã làm hết khả năng mình rồi
AZA AZA
:clap :clap :clap

kieuanh9001
12-10-2007, 05:33 PM
Đã có nhiều lúc bạn tự dưng thấy rằng những cảnh vật và hoàn cảnh xảy ra trong 1 thời điểm hiện tại rất giống với những gì đã từng xảy ra trong quá khứ , tôi cũng đã gặp rất nhiều lần , rất khó lý giải , mà những hồi ức đó mang lại cả niềm vui lẫn nỗi buồn , có lẽ tạo hóa đã như thế rồi , khó tránh được

Em cũng nghĩ vậy. Nhưng đôi khi không phải bất cứ việc gì cũng là do tạo hóa mang lại. NHẽ ra những chuyện đáng quên đấy phải quên đi nhưng mà tại sao cứ cố lẩn tránh. Có những điều mà mình có thể làm để thay đổi số phận nhưng mình lại hèn nhát cúi đầu. Không thể mãi đổ lỗi cho số phận được...

kieuanh9001
12-10-2007, 05:42 PM
....đừng buồn chị ạ
chị là chị kiều anh mà....là chị kiều anh thì lúc nào cũng phải cười,
nếu hok vào được thì cũng hok ai trách chị cả vì chị đã làm hết khả năng mình rồi
AZA AZA
:clap :clap :clap

Chị Kiều Anh cũng là người mà, chị cũng có lúc buồn chứ. Nhưng nỗi buồn của chị đến nhanh và cũng tan biến nhanh đi thôi....

conandolly
12-10-2007, 05:48 PM
Trời ơi.em bao nhiêu tuổi mà già thế. Có tí tuối đầu mà kêu mệt mỏi, chán đời. Thất vọng quá em ạ.

kieuanh9001
12-10-2007, 08:39 PM
Vui quá đi mất, hôm nay biết kết quả rồi, mình cao điểm nhất trong hội đi thi... Ôi sướng quá đi mất thôi. Thế mà mình cứ sợ mình sẽ đạt kết quả thấp nhất chứ. Hic, thế là từ mai phải học cật lực rồi,mình sẽ cố gắng hết sức mình mới được. Chắc là thằng Hùng sẽ điên lắm khi mà nó tự tin hơn mình, ha ha mình được 11 điểm, còn nó chỉ được 7 điểm. Mai đến lớp phải giả vờ buồn mới được, cho bọn nó tưởng bở một trận. Nghĩ đến ngày mai mà sướng hết cả người.....

kieuanh9001
12-10-2007, 08:42 PM
Trời ơi.em bao nhiêu tuổi mà già thế. Có tí tuối đầu mà kêu mệt mỏi, chán đời. Thất vọng quá em ạ.

Anh ơi, em cũng nhớn rồi mà, em cũng có những cảm xúc chứ. Tất cả đây không phản ánh hết cuộc sống của em. nó chỉ thể hiện 1 chút tâm hồn em thôi ạ. Còn với cuộc sống em luôn cố gắng để sống hết mình. Em là thế hệ 9x mà anh, em đâu phải lão thành như anh :angry :rolleyes:

Nguyễn_Tuấn _Anh
15-10-2007, 05:45 PM
ôi
cái bà kiều anh này
viết như máy
ko biết mỏi tay
:D

Nguyễn Việt Hùng
15-10-2007, 06:02 PM
ôi
cái bà kiều anh này
viết như máy
ko biết mỏi tay
:D

Cái mồm của bà chị chú còn chẳng nghỉ được nữa là tay. Mồm thì nói tay thì khua loạn xạ là bài tủ của nó đấy. Pó tay luôn :D

kieuanh9001
17-10-2007, 02:34 PM
ôi
cái bà kiều anh này
viết như máy
ko biết mỏi tay
:D

Được cóa mấy hôm mà nóa nhẩy lên đầu mình làm , gọi mình là bà thế này, thằng nài cóa người yêu cái----> hư hẳn.

kieuanh9001
17-10-2007, 02:37 PM
Cái mồm của bà chị chú còn chẳng nghỉ được nữa là tay. Mồm thì nói tay thì khua loạn xạ là bài tủ của nó đấy. Pó tay luôn :D

Gì nữa đây, nói xấu trên lớp chưa đủ à, mà còn ở đây lảm nhảm. Bực ruột đã thế thì đừng trách tôi vô tình ná. Tôi sẽ bình chọn cho ông, cho chết :d

Nguyễn_Tuấn _Anh
17-10-2007, 07:29 PM
Cái mồm của bà chị chú còn chẳng nghỉ được nữa là tay. Mồm thì nói tay thì khua loạn xạ là bài tủ của nó đấy. Pó tay luôn :D

hi hi hi
chết cười , anh hùng nói chuẩn
à thằng hiệp nó gọi là gì nhỉ..........................à nó gọi là máy khâu

BXdj04
18-10-2007, 09:34 AM
Ối giời ơi!!! Chị Hương ơi, đừng làm em tưởng bở thế chứ. Em làm gì có ai thèm ngó ngàng đến nữa đâu cơ chứ... Em già rồi mà.

lâu chị hok vào d d hok ngờ cô bé lắm khách ghê
chị bảo kưng nè , thằng em chị tên Long , học 11 Lí ở chuyên ấy , hem bit sao nó lại bit em nữa , kêu mún tìm hiểu Kún lắm nhưng mà nó ngại , mà nè thằng em chị đẹp chai lắm đấy nhá kuto............ ah nhầm kute cực ...^_^!!!! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

BXdj04
18-10-2007, 09:36 AM
hi hi hi
chết cười , anh hùng nói chuẩn
à thằng hiệp nó gọi là gì nhỉ..........................à nó gọi là máy khâu

Ku ơi chị em mình tip tục spam bài trong pic dễ iu này đê hehehehe
Sáng kiến hay nhất trong week =D> =D> =D> =D> =D>

kieuanh9001
18-10-2007, 08:15 PM
hi hi hi
chết cười , anh hùng nói chuẩn
à thằng hiệp nó gọi là gì nhỉ..........................à nó gọi là máy khâu

Thèng Hiệp nói chị là máy khâu hay là mày hả....thằng này đang đói đòn à?
Hic, được mấy hôm nó định nhảy lên đầu mình làm anh mình chắc. TRẻ con bi giờ láo quá đi mất: :-?

kieuanh9001
18-10-2007, 08:18 PM
Ku ơi chị em mình tip tục spam bài trong pic dễ iu này đê hehehehe
Sáng kiến hay nhất trong week =D> =D> =D> =D> =D>

Ối giời ơi!! Chị ....Đừng để pic của em thành chợ tam cơ ná....

kieuanh9001
18-10-2007, 08:19 PM
lâu chị hok vào d d hok ngờ cô bé lắm khách ghê
chị bảo kưng nè , thằng em chị tên Long , học 11 Lí ở chuyên ấy , hem bit sao nó lại bit em nữa , kêu mún tìm hiểu Kún lắm nhưng mà nó ngại , mà nè thằng em chị đẹp chai lắm đấy nhá kuto............ ah nhầm kute cực ...^_^!!!! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

ối. Em học 12 mờ, nhầm hàng rồi.

meocon_tq
18-10-2007, 08:57 PM
ui ui
em bái phục chị đấy bà chị iu vjt je` mà dài chê. em chả đọc đc hêt sr pà chị nak.............

kieuanh9001
19-10-2007, 02:24 PM
Hic, Hà à. lâu lắm rồi mới gặp. Oài có gì dài đâu, chẳng qua là viết lâu rồi nên mới được như thế này chứ

kieuanh9001
19-10-2007, 02:45 PM
19/10/2007:
Qua cái ngày quan trọng của cuộc đời rồi , lúc đầu cũng định làm một cái gì đó, nhưng nghĩ lại thì thấy mình nên để nó trôi đi một cách nhẹ nhàng nhất, không suy nghĩ không vướng bận, không làm gì để nhớ đến quá khứ nữa. Thế nhưng không nghĩ đến thì không được. rốt cuộc là vẫn nghĩ, nhưng chỉ một chút thôi. Hôm qua đi học về , sốc quá, mình nhìn thấy 2 đứa đang đèo nhau, đến đoạn chia tay, giữa đường, thằng pé trai cúi xuống hôn pé gái một nụ hôn tạm biệt rõ là lâu. Sốc quá, trẻ con bi giờ.....nhớn nhanh quá.
Ngày kia thi rồi, mà tự dưng chán không muốn học. Thôi việc đến đâu thì đến vậy.
Mai 20_10, mình sẽ tổ chức 1 buổi thật vui cho con gái lớp mình. Mình muốn thành công quá.
Hy vọng là sẽ ổn cả thôi.
Một ngày bây giờ dài quá. Muốn ngủ một giấc thật thoải mái.
Trời lạnh quá....
Nhớ ngày xưa quá.
Mệt mỏi quá.
Chán quá....

never_cry_ht
19-10-2007, 11:33 PM
hic mai là 20 /10 chúc chị càng ngày càng xinh
đi thi hs giỏi thì làm đâu trúng đấy
mai 20/10 mà chả bít làm ji` cho kon gái lớp em cả, với lại chán chả buồn làm, chị biết CCN lớp em rồi đấy
chán cái ghế này lắm rồi

Nguyễn_Tuấn _Anh
20-10-2007, 01:50 PM
hôm nay là ngày 20/10
chị kiều anh có ai tặng quà chưa
:D

Bạch Văn Cơ
20-10-2007, 01:59 PM
19/10/2007:
Qua cái ngày quan trọng của cuộc đời rồi , lúc đầu cũng định làm một cái gì đó, nhưng nghĩ lại thì thấy mình nên để nó trôi đi một cách nhẹ nhàng nhất, không suy nghĩ không vướng bận, không làm gì để nhớ đến quá khứ nữa. Thế nhưng không nghĩ đến thì không được. rốt cuộc là vẫn nghĩ, nhưng chỉ một chút thôi. Hôm qua đi học về , sốc quá, mình nhìn thấy 2 đứa đang đèo nhau, đến đoạn chia tay, giữa đường, thằng pé trai cúi xuống hôn pé gái một nụ hôn tạm biệt rõ là lâu. Sốc quá, trẻ con bi giờ.....nhớn nhanh quá.
Ngày kia thi rồi, mà tự dưng chán không muốn học. Thôi việc đến đâu thì đến vậy.
Mai 20_10, mình sẽ tổ chức 1 buổi thật vui cho con gái lớp mình. Mình muốn thành công quá.
Hy vọng là sẽ ổn cả thôi.
Một ngày bây giờ dài quá. Muốn ngủ một giấc thật thoải mái.
Trời lạnh quá....
Nhớ ngày xưa quá.
Mệt mỏi quá.
Chán quá....

Một ngày tươi đẹp sẽ kế tiếp những ngày u ám thôi , quy luật đã là như vậy rồi , hôm nay 20/10 chẳng biết chúc KA cái gì nữa bởi mình chưa gặp bạn bao giờ chỉ đọc qua những bài của các thành viên khác nói về bạn thôi , nhưng chừng ấy cũng đủ để biết KA nhà mình vui tính thế nào rồi . Thôi thì chắc KA cũng xinh rồi ( không biết có cao không ? ) , học cũng giỏi rồi ( đừng phổng mũi mà chủ quan nha ) thôi thì chúc KA luôn luôn may mắn nha ( cái này mới là cái mà giúp con người ta luôn :D đó )

kieuanh9001
21-10-2007, 02:41 PM
21/10
Hôm nay mới có thời gian online, thấy nhiều người chúc mình quá, cảm động ....
Hôm nay thi rồi, lần này thì thật sự thấy thất vọng về bản thân mình, thấy mình kém quá. Nói thật là đêm hôm qua mình đã thức trắng 1 đêm để học vậy mà.....sao kết quả bi đát thế. Mình đã hy vọng nhiều quá để rồi như thế này đây. Chán, chả biết nên nói gì với bố mẹ nữa, mọi người đã hy vọng quá nhiều vào mình mà. Thôi, dù sao cũng phải chấp nhận thôi, TA nó vừa nói rồi mà, đằng nào thì chuyện cũng đã rồi.

kieuanh9001
21-10-2007, 02:46 PM
hôm nay là ngày 20/10
chị kiều anh có ai tặng quà chưa
:D

Chị đang đợi quà từ em đây....Hỏi vớ vỉn thật, cậu cứ lo cho người yêu cậu đi đã...

kieuanh9001
21-10-2007, 02:49 PM
Một ngày tươi đẹp sẽ kế tiếp những ngày u ám thôi , quy luật đã là như vậy rồi , hôm nay 20/10 chẳng biết chúc KA cái gì nữa bởi mình chưa gặp bạn bao giờ chỉ đọc qua những bài của các thành viên khác nói về bạn thôi , nhưng chừng ấy cũng đủ để biết KA nhà mình vui tính thế nào rồi . Thôi thì chắc KA cũng xinh rồi ( không biết có cao không ? ) , học cũng giỏi rồi ( đừng phổng mũi mà chủ quan nha ) thôi thì chúc KA luôn luôn may mắn nha ( cái này mới là cái mà giúp con người ta luôn :D đó )

Cảm ơn anh ạ. Em cũng hiểu vậy, nhưng không hiểu sao dạo này những gì ở hiện tại của em giống với 3 năm trước đến như vậy. Em thấy sợ lắm....hình như quá khứ đang tái hiện lại thì phải, em đang cố lẩn tránh nhưng càng tránh thì càng va phải .... Chả biết mọi chuyện còn đi đến đâu nữa....

Tambuj
21-10-2007, 02:49 PM
cái gì cần phải làm ta cứ làm, hãy nghe những gì mà mình mách bảo em à...

kieuanh9001
21-10-2007, 02:50 PM
hic mai là 20 /10 chúc chị càng ngày càng xinh
đi thi hs giỏi thì làm đâu trúng đấy
mai 20/10 mà chả bít làm ji` cho kon gái lớp em cả, với lại chán chả buồn làm, chị biết CCN lớp em rồi đấy
chán cái ghế này lắm rồi

Vấn đề là ở ban cán sự lớp em chứ. Lớp chị cô giáo chỉ đóng vai trò tư vấn thôi, còn mọi ý tưởng và thực hiện là ở lớp chị mà. CÁc em còn hơn 1 năm nữa thì cố gắng vui vẻ đi nhá...

Bạch Văn Cơ
21-10-2007, 04:27 PM
Cảm ơn anh ạ. Em cũng hiểu vậy, nhưng không hiểu sao dạo này những gì ở hiện tại của em giống với 3 năm trước đến như vậy. Em thấy sợ lắm....hình như quá khứ đang tái hiện lại thì phải, em đang cố lẩn tránh nhưng càng tránh thì càng va phải .... Chả biết mọi chuyện còn đi đến đâu nữa....

Quá khứ chỉ là những ký ức , những ký ức tràn về là khi trong tâm trí của người lưu giữ những ký ức đó có những xáo trộn ( mà cụ thể ở đây là nhớ về những ký ức đó ) , chúng ta nhận ra hiện tại đôi khi lại rất giống những gì đã từng có ở quá khứ . Đó là điều mà anh tin chắc rằng mỗi chúng ta ai cũng từng nhận ra , trong trường hợp của em nó càng giống những gì ngày xưa đã có là do ( có thể thôi nha ) tâm trí em đã quá ấn tượng về những ký ức đó , hay nói cách khác là những ký ức đó đã ăn sâu vào tâm trí của em , anh không biết đó là chuyện vui hay buồn ( nhưng hình như có liên quan đến "đôi chim uyên ương" thì phải :-" ) nhưng theo anh em không nên lẩn tránh mà hãy quay lại đối mặt với nó , thường thì những gì chúng ta cố lẩn tránh thì những vấn đề đó lại càng bám riết chúng ta ghê hơn . Hãy học cách đối mặt - đó là 1 trong những bài học mà bất cứ con người nào trước sau cũng phải trải qua . Chúc em mau chóng giải quyết được vấn đề đó nha , chuẩn bị lên bàn mổ luôn ( cái kế hoạch mà em nói Hùng đang vạch ra ấy , hình như có tên em thì phải )

never_cry_ht
21-10-2007, 05:27 PM
chúc mừng chị đã thi xong
dù kết quả thế nào thì chị cũng đã cố gắng hết mình
đó cũng là thành quả của chị

Bạch Văn Cơ
21-10-2007, 05:30 PM
Thi xong rồi dù kết quả có thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là kết quả mà em đã đạt được , em đã cố hết sức rồi , sẽ không ai trách em cả , vui vẻ là liều thuốc quý nhất đó , cười lên đi nào !

_QuynhMai_
21-10-2007, 05:52 PM
Đúng là học song 12 mọi người đều muốn vào ĐH , nhưng ĐH học cũng không phải là con đường duy nhất để đi vào xã hội và cũng không hẳn là con đường duy nhất để khẳng định mình , nhưng khi chưa biết nên làm gì thì nhóc nên học ĐH nhóc ạ ! vì khi đó em đã có cơ hội đi ra xã hội và cũng chính môi truờng đó em sẽ biết mình đã lựa chọn đúng hay sai , mọi đáp án đều có cái giá của nó mà hãy biết chấp nhận ! chấp nhận rùi sẽ biết đi lên !

Anh nuôi dưỡng 1 ý chí nhưng nó không thể thực hiện ngay bây h vì anh còn thiếu quá nhiều kiến thức nên anh luôn tự học những gì mình thiếu chỉ để cho sau này thôi ...

BXdj04
21-10-2007, 06:19 PM
uối nói j thì nói chứ , hết 12 hok đi học chỉ ở nha thui thì chịu làm sao đc . Chả lẽ lại đi làm , thấy bọn nó bố mẹ chu cấp tiền cho đi học , còn mình phai lăn lưng ra làm kiếm tiền chả lẽ lại hok tủi thân sao . Cho nên sau này em sẽ thấy rằng hok vào đại học thì hok ổn chút nào đâu cô bé . Thật sự tất cả mọi lời nói đều chỉ là biện luận cho việc học hành hok tử tế của mình thui . Nếu muốn đỗ ĐH thì chỉ cần học thật sự . thi = chinh năng lực của mình là đc Kún ạh . em cố gắng lên nhá . Bọn nó perfect đc thì tại sao mình hok làm đc , đsung hok Kún , mình đâu phải là đứa ngu ngốc , lại càng hok phải là đứa kém cạnh và thiếu thồn j so với chúng nó . Nên thật sự chị nghĩ chẳng có lí do j để mình hok = chúng nó cả Kún ạh . Cố găng lên em ..... ĐỜI LÀ CÁI ĐINH .......chả có j có thể làm khó đc mình cả Kúng ạh .......... CỐ LÊN cHIAkI!!!!!!

hoa_chuối_rừng
21-10-2007, 06:23 PM
phù cuối cùng cũng thoát nợ cái khoản thi KA làm bài tốt chứ? cố dinh giải về nha , còn tui trượt thẳng cẳng rùi>"<, hôm nay viết nhầm số báo danh rùi sửa lại cô giám thị coi thi bảo là như thế coi như là đánh dấu bài-->bài hok hợp lệ.. chán wa' nhưng dù sao đây cũng chỉ là cọ xát thôi ,còn mình hok thi ban C nên cũng hok kỳ vọng wa' .Dù sao vẫn thấy buồn quá ...>"<!~
(Đào Nhung C3)

Bạch Văn Cơ
21-10-2007, 06:24 PM
Đúng là học song 12 mọi người đều muốn vào ĐH , nhưng ĐH học cũng không phải là con đường duy nhất để đi vào xã hội và cũng không hẳn là con đường duy nhất để khẳng định mình , nhưng khi chưa biết nên làm gì thì nhóc nên học ĐH nhóc ạ ! vì khi đó em đã có cơ hội đi ra xã hội và cũng chính môi truờng đó em sẽ biết mình đã lựa chọn đúng hay sai , mọi đáp án đều có cái giá của nó mà hãy biết chấp nhận ! chấp nhận rùi sẽ biết đi lên !

Anh nuôi dưỡng 1 ý chí nhưng nó không thể thực hiện ngay bây h vì anh còn thiếu quá nhiều kiến thức nên anh luôn tự học những gì mình thiếu chỉ để cho sau này thôi ...


uối nói j thì nói chứ , hết 12 hok đi học chỉ ở nha thui thì chịu làm sao đc . Chả lẽ lại đi làm , thấy bọn nó bố mẹ chu cấp tiền cho đi học , còn mình phai lăn lưng ra làm kiếm tiền chả lẽ lại hok tủi thân sao . Cho nên sau này em sẽ thấy rằng hok vào đại học thì hok ổn chút nào đâu cô bé . Thật sự tất cả mọi lời nói đều chỉ là biện luận cho việc học hành hok tử tế của mình thui . Nếu muốn đỗ ĐH thì chỉ cần học thật sự . thi = chinh năng lực của mình là đc Kún ạh . em cố gắng lên nhá . Bọn nó perfect đc thì tại sao mình hok làm đc , đsung hok Kún , mình đâu phải là đứa ngu ngốc , lại càng hok phải là đứa kém cạnh và thiếu thồn j so với chúng nó . Nên thật sự chị nghĩ chẳng có lí do j để mình hok = chúng nó cả Kún ạh . Cố găng lên em ..... ĐỜI LÀ CÁI ĐINH .......chả có j có thể làm khó đc mình cả Kúng ạh .......... CỐ LÊN cHIAkI!!!!!!


Không biết có phải là mình nghĩ sai về cách nghĩ của 2 bạn khi đọc bài này hay không . Nhưng đây là mình viết cho KA khi bạn ấy mới thi xong kỳ thi vào đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh mà

Nguyễn Việt Hùng
21-10-2007, 08:34 PM
giờ tôi cũng chẳng vui sướng hạnh phúc gì đâu mà lại thấy nản rồi đấy. Hôm nay về tôi mới xem lại thì thấy mình làm bài tòn bị ngược đời thế mới đau chứ. Tôi toàn nói ngược ở cái phần về điểm bù ánh sáng với no ánh sáng rồi mấy ý nữa trong câu đó coi như là mất toi 3 điểm rồi với lại bài tập làm sai nữa nên lại mất thêm 2,5.

kieuanh9001
22-10-2007, 02:21 PM
Quá khứ chỉ là những ký ức , những ký ức tràn về là khi trong tâm trí của người lưu giữ những ký ức đó có những xáo trộn ( mà cụ thể ở đây là nhớ về những ký ức đó ) , chúng ta nhận ra hiện tại đôi khi lại rất giống những gì đã từng có ở quá khứ . Đó là điều mà anh tin chắc rằng mỗi chúng ta ai cũng từng nhận ra , trong trường hợp của em nó càng giống những gì ngày xưa đã có là do ( có thể thôi nha ) tâm trí em đã quá ấn tượng về những ký ức đó , hay nói cách khác là những ký ức đó đã ăn sâu vào tâm trí của em , anh không biết đó là chuyện vui hay buồn ( nhưng hình như có liên quan đến "đôi chim uyên ương" thì phải :-" ) nhưng theo anh em không nên lẩn tránh mà hãy quay lại đối mặt với nó , thường thì những gì chúng ta cố lẩn tránh thì những vấn đề đó lại càng bám riết chúng ta ghê hơn . Hãy học cách đối mặt - đó là 1 trong những bài học mà bất cứ con người nào trước sau cũng phải trải qua . Chúc em mau chóng giải quyết được vấn đề đó nha , chuẩn bị lên bàn mổ luôn ( cái kế hoạch mà em nói Hùng đang vạch ra ấy , hình như có tên em thì phải )

Cảm ơn anh nhiều ạ. Em sẽ thử 1 lần đối mặt, nhưng.....Điều em sợ ở đây là em sẽ đánh mất mình, chả lẽ sự lặp lại lần này để thử thách em, nếu em không vượt qua được thì em sẽ đánh mất mình, mất những thứ mà 3 năm qua em gìn giữ. Em sẽ cố vì ...em và vì những người đang bên em.
Còn thằng Hùng thì không dám cho em lên bàn mổ đâu. Nó mà cho em lên thì cũng chả có ai mà mổ.
Mà anh ơi, anh có thể cho em xem mặt anh được không? Em rất tò mò muốn biết...

kieuanh9001
22-10-2007, 02:24 PM
phù cuối cùng cũng thoát nợ cái khoản thi KA làm bài tốt chứ? cố dinh giải về nha , còn tui trượt thẳng cẳng rùi>"<, hôm nay viết nhầm số báo danh rùi sửa lại cô giám thị coi thi bảo là như thế coi như là đánh dấu bài-->bài hok hợp lệ.. chán wa' nhưng dù sao đây cũng chỉ là cọ xát thôi ,còn mình hok thi ban C nên cũng hok kỳ vọng wa' .Dù sao vẫn thấy buồn quá ...>"<!~
(Đào Nhung C3)

Bạn cũng đen giống tớ, hay là tại 2 đứa mình ăn xôi nên nó thế. Dù sao bây giờ nhìn thấy sách sinh là tớ thấy rùng mình. Chán quá...

kieuanh9001
22-10-2007, 02:26 PM
Không biết có phải là mình nghĩ sai về cách nghĩ của 2 bạn khi đọc bài này hay không . Nhưng đây là mình viết cho KA khi bạn ấy mới thi xong kỳ thi vào đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh mà

Anh ơi, tại các anh chị ấy đọc mấy bài đầu trang của em ý mà, không phải hiểu sai vấn đề đâu ạ

kieuanh9001
22-10-2007, 02:30 PM
chúc mừng chị đã thi xong
dù kết quả thế nào thì chị cũng đã cố gắng hết mình
đó cũng là thành quả của chị

Thì chị cũng đang muốn tự bằng lòng đây, nhưng mà sao thấy khó khăn quá ....Chỉ cảm thấy mình thật kém cỏi quá

never_cry_ht
22-10-2007, 06:06 PM
Thì chị cũng đang muốn tự bằng lòng đây, nhưng mà sao thấy khó khăn quá ....Chỉ cảm thấy mình thật kém cỏi quá

hơn 2000 học sinh TT
chị là 1 trong 3 đi thi sinh
nếu chị nghĩ mình kém cỏi... chắc em hok dám nghĩ về mình nữa
cố lên chị ạ
cơ hội còn nhiều phía trước
quên đi thất bại để nắm lấy cơ hội
oki
em tin chị làm đc

Bạch Văn Cơ
22-10-2007, 09:40 PM
Cảm ơn anh nhiều ạ. Em sẽ thử 1 lần đối mặt, nhưng.....Điều em sợ ở đây là em sẽ đánh mất mình, chả lẽ sự lặp lại lần này để thử thách em, nếu em không vượt qua được thì em sẽ đánh mất mình, mất những thứ mà 3 năm qua em gìn giữ. Em sẽ cố vì ...em và vì những người đang bên em.
Còn thằng Hùng thì không dám cho em lên bàn mổ đâu. Nó mà cho em lên thì cũng chả có ai mà mổ.
Mà anh ơi, anh có thể cho em xem mặt anh được không? Em rất tò mò muốn biết...

Diện mạo của anh cũng bình thường như bao con người khác thôi , cũng có 2 tai , 2 mắt ...đại loại là đầy đủ cả :) , cứ từ từ trước sau gì anh em mình cũng sẽ có dịp gặp mặt nhau thôi mà - "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ/Vô duyên đối diện bất tương phùng".
Vấn đề mà em đang gặp phải cũng là chuyện bình thường ở lứa tuổi của em thôi , tuy nhiên ở trường hợp của em lại hơi đặc biệt 1 chút bởi em là 1 người sống nội tâm hơn những người khác . Ngày trước anh cũng có 1 cậu bạn như vậy , những người sống nội tâm hay sống tình cảm rất khó quên những gì đã gây ấn tượng mạnh và đẹp đẽ đối với ký ức của họ , "bỏ thì thương mà vương thì tội" - lời các cụ đã dậy cấm có sai . Em đã nhận ra đó chính là thử thách đối với em thì em hãy mạnh dạn đối mặt với thử thách ấy , người đã làm cho em có những ấn tượng và ký ức như vậy có lẽ cũng là người khá đặc biệt bởi , anh không rõ lắm nhưng theo như những gì anh nghĩ thì việc này có liên quan đến 1 người thứ 3 ( hơi suy diễn nhưng thậm chí có thể là người thứ 4 , thứ 5 ) . Đối với độ tuổi của bọn em bây giờ thì những chuyện như này cũng nằm trong " ván cờ mà cuộc sống đã đặt ra " cho bọn em .
Phải đối mặt thì em mới biết mình có thể làm được những gì chứ , lo sợ đánh mất mình thì ai cũng gặp phải , tất nhiên là mức độ có khác nhau , chuyện tình cảm lại càng phức tạp hơn 1 chút .
Rất tiếc anh không phải là 1 chuyên gia tâm lý hay chuyên viên tư vấn tình cảm , nhưng theo anh em nên giải quyết nhanh chóng vấn đề này . Tuổi em còn trẻ , để những vấn đề này vướng bận sẽ không hay cho tương lai trước mắt của em , cuối cấp là 1 thời điểm mà nhiều người ví von rằng nó rất giống khi phải bước lên xe hoa , đời người ai cũng phải trải qua . Hãy cố gắng em ạ , mình sống không chỉ riêng cho bản thân mình mà còn cho cả gia đình , bạn bè và những người thân luôn ở bên cạnh em , và thậm chí mình phải sống cho cả xã hội , cả đất nước , cả dân tộc .
Anh chỉ xin tặng em lời nói của cố tổng bí thư Trần Phú từng nói :"Hãy giữ vững chí khí chiến đấu"

bill_gates_myidol
25-10-2007, 07:20 PM
cố lên KA ơi 3` tự tin lắm mà hãy luôn là chính mình nhé...!(nếu buồn thì khóc như thế sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều đấy!)

Nguyễn Xuân Phú
26-10-2007, 02:48 PM
Nếu mình có lỗi thì nên nói một lời xin lỗi em ạ. Lời nói ko mất tiền mua bạn bè mà, đừng ngại khi nói xin lỗi. Cả với cha mẹ nữa, nếu có lỗi hãy nói "Con xin lỗi" rồi em sẽ quen :)

Đúng roài. Lời nói hổng mất tiền mua, nhưng có tiền mua cũng không được vì thế đừng có hoang phí lời nói nếu cảm thấy không cần thiết :) Cố gắng lên nào em gái.

Nguyễn Xuân Phú
26-10-2007, 02:50 PM
cố lên KA ơi 3` tự tin lắm mà hãy luôn là chính mình nhé...!(nếu buồn thì khóc như thế sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều đấy!)

Người ta nói là Tự tin nhiều là một người mạnh mẽ. Nhưng có chắc không? Nếu thực sự tự tin bạn có dám chắc mỗi khi buồn ở chỗ đông người bạn có thể nuốt được nước mắt, nhưng về nhà liệu có đủ tự tin để giữ nó lại không?

kieuanh9001
26-10-2007, 02:51 PM
Mệt mỏi quá, thi xong rồi mà đầu óc cứ căng như dây đàn vậy.
chả hiểu sao lại thế nữa, vẫn đang hy vọng một phép mầu xẩy ra như trong chuyện cổ tích mà ngày nhỏ vẫn mơ ước ý....nhưng mà sao khó khăn quá.
Ôi, càng ngày càng khó hiểu bản thân mình thế, cứ nghĩ một đằng đi làm một nẻo là làm sao?
Muốn khóc mà đời không cho khóc .....
Nhìn nó mà thất vọng quá, một nó xa lạ với cả quá khứ và kí ức của mình. Ngày xưa nó khác lắm cơ ý, bây giờ chưa lúc nào mình lại cảm thấy coi thường nó như lúc này. Có lẽ mình đang sống trong mơ với nó của 3 năm về trước. Bây giờ nó không phải là của mình, mà là của người khác.
Anh ấy bảo hữu duyên thiên lí....Chuyện của mình với nó có được coi là hữu duyên không?
Chắn là có vì bạn bè mình cũng bảo thế, nhưng sao có duyên đấy mà vẫn phải xa nhau.
Chắc là có duyên nhưng không có phận phải không?
Mấy hôm nay mệt mỏi quá, mình đang có duyên với số 3 thì phải, điểm toàn 3 thôi, đến là xấu hổ quá...
Lại còn không được giải nữa chứ, không còn cái lỗ nẻ nào mà chui xuống đất nữa. Chưa bao giờ cần một chỗ dựa như bây giờ...
Nắng ngoài kia sao vẫn giòn thế, vẫn tươi thế, mình muốn trời lạnh vào, muốn cái rét đến run người, muốn trái tim đông cứng lại để khỏi phải run lên, khỏi phải nhói đau.
Muốn gặp lại nó, để nói cho nó biết nó là kẻ ích kỉ, khốn nạn và đểu cáng đến nhường nào. Muốn nói cho nó biết nỗi đau khổ của mình, muốn......giết nó như nó đã từng giết trái tim mình vậy.
Cần một ai đó quá...

kieuanh9001
26-10-2007, 02:54 PM
Đúng roài. Lời nói hổng mất tiền mua, nhưng có tiền mua cũng không được vì thế đừng có hoang phí lời nói nếu cảm thấy không cần thiết :) Cố gắng lên nào em gái.

Hôm qua khi đang ngồi học, em chợt buồn vì những chuyện cỏn con. Thì em lại nghĩ ra một câu nói, câu nói này theo em là rất hay:
Khi buồn thì đừng bao giờ: Thở dài và nhìn xuống đất.
Mà hãy nên : Hít thật sâu và nhìn thẳng lên trời....
( Để nước mẳt chẩy vào trong )

Nguyễn_Tuấn _Anh
26-10-2007, 06:32 PM

nhưng mà KA này
lần sau khi gặp em ngoài đường đừng có nói linh tinh
tối hôm nọ chị nói cái gì chị nhớ ko
:D
bực

bill_gates_myidol
26-10-2007, 07:14 PM
Người ta nói là Tự tin nhiều là một người mạnh mẽ. Nhưng có chắc không? Nếu thực sự tự tin bạn có dám chắc mỗi khi buồn ở chỗ đông người bạn có thể nuốt được nước mắt, nhưng về nhà liệu có đủ tự tin để giữ nó lại không?

theo tớ tự tin hok đồng nghĩa với việc hok khóc...mà ở chỗ khi khóc xong bạn có đứng dậy sau thất bại ấy hay hok thôi .( khi buồn khóc mới giải tỏa được áp lực chứ,..ok men?:) )

Bạch Văn Cơ
27-10-2007, 08:03 AM
Hôm qua khi đang ngồi học, em chợt buồn vì những chuyện cỏn con. Thì em lại nghĩ ra một câu nói, câu nói này theo em là rất hay:
Khi buồn thì đừng bao giờ: Thở dài và nhìn xuống đất.
Mà hãy nên : Hít thật sâu và nhìn thẳng lên trời....
( Để nước mẳt chẩy vào trong )

Đôi khi nước mắt cũng là 1 điều hay đó , khi nước mắt chảy ra cũng đồng nghĩa với những nỗi buồn theo đó cũng giảm bớt được 1 phần . Cố gắng kìm nén cảm xúc là 1 điều tốt , nó sẽ làm cho bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn - nhưng nếu 1 người kìm nén quá lâu sẽ rất dễ sinh ra ức chế . "Phía truớc là bầu trời" đó là cái mục tiêu mà chúng ta luôn hướng tới , nhưng bầu trời kia cũng có lúc nắng lúc mưa , lúc rạng rỡ lúc âm u . Không ai là không có nỗi buồn riêng , có tâm sự riêng , và những lúc đó hãy tìm 1 bờ vai để dựa vào đó mà khóc , để sẻ chia . Bạn bè sẽ là những bờ vai đó , hãy cố gắng !

kieuanh9001
02-11-2007, 02:31 PM
Thời gian này thật dài quá đi mất, chả có thời gian để xem lại bản thân mình nữa, mệt quá, mà lâu nay cũng không có nổi thời gian để ol nữa, chả hiểu mình đang làm cái gì nữa, mọi cái cứ lòng vòng luẩn quẩn, lộn xì ngậu hết cả lên.
Mình được vào vòng dự tuyển quốc gia rồi. Chả biết rồi có đi đến đâu không nữa khi mà mình chả có cái gì để thúc đẩy cả. Muốn chết quá.
Hôm nọ nhìn thấy nó và người đó, định chào một câu nhưng rồi lại chọn một giải pháp là quay mặt đi, và...sao lúc đó muốn khóc thế không biết, nó không còn là của mình nữa, mình đang làm j thế không biết, cứ mặc cho mọi chuyện trôi đi đi, cứ để ý làm j cho đau khổ chứ. Dẫu biết quá khứ chỉ là chiếc bóng vì thế nên người ta mới cần đi về phía mặt trời để cái bóng mãi ở sau lưng, nhưng mà tại sao mình cứ quay đầu về mà ôm ấp cái bóng thế.
Một ngày trôi qua, sao mà thấy nó dài thế không biết, nhưng mà ở thời điểm hiện tại mà nhìn về ngày hôm qua sao tự nhiên thấy thời gian trôi nhanh thế không biết nữa.
Mệt. Chán. Không muốn thi tiếp nhưng mà lại muốn vào vòng trong. Đi học mà thấy ngại quá, mỗi một mình đơn độc lẻ loi, chán hết cả ngừơi

kieuanh9001
02-11-2007, 02:35 PM
Đôi khi nước mắt cũng là 1 điều hay đó , khi nước mắt chảy ra cũng đồng nghĩa với những nỗi buồn theo đó cũng giảm bớt được 1 phần . Cố gắng kìm nén cảm xúc là 1 điều tốt , nó sẽ làm cho bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn - nhưng nếu 1 người kìm nén quá lâu sẽ rất dễ sinh ra ức chế . "Phía truớc là bầu trời" đó là cái mục tiêu mà chúng ta luôn hướng tới , nhưng bầu trời kia cũng có lúc nắng lúc mưa , lúc rạng rỡ lúc âm u . Không ai là không có nỗi buồn riêng , có tâm sự riêng , và những lúc đó hãy tìm 1 bờ vai để dựa vào đó mà khóc , để sẻ chia . Bạn bè sẽ là những bờ vai đó , hãy cố gắng !

Em đang thật sự cần một bờ vai anh ạ. Em sắp gục ngã trước chính áp lực mà em tạo ra rồi, nhưng em không đủ tự tin để tâm sự với 1 ai đó, em không đủ dũng cảm để nói ra suy nghĩ của em nữa. Em đang cố làm điểm tựa của chính mình, bây giờ em không đủ can đảm để đặt niềm tin vào một ai đó nữa.
Có lẽ em chỉ nên tin vào chính em mà thôi...

kieuanh9001
02-11-2007, 02:37 PM

nhưng mà KA này
lần sau khi gặp em ngoài đường đừng có nói linh tinh
tối hôm nọ chị nói cái gì chị nhớ ko
:D
bực

Chả nhớ là mình đã nói gì cả... Hình như là mình khen nó đẹp trai

coljnh
02-11-2007, 09:37 PM
hjxhjx
anh chỵ 0y. em mới tham gia chỉ bảo cho em ná:D:D:D:D:D

Bạch Văn Cơ
03-11-2007, 09:27 PM
Em đang thật sự cần một bờ vai anh ạ. Em sắp gục ngã trước chính áp lực mà em tạo ra rồi, nhưng em không đủ tự tin để tâm sự với 1 ai đó, em không đủ dũng cảm để nói ra suy nghĩ của em nữa. Em đang cố làm điểm tựa của chính mình, bây giờ em không đủ can đảm để đặt niềm tin vào một ai đó nữa.
Có lẽ em chỉ nên tin vào chính em mà thôi...

Chào kiều anh ! anh đã đọc những dòng nhật ký của em từ hôm nọ và cũng muốn có ý kiến ngay nhưng do diễn đàn bị lỗi nên không đăng nhập được , đến hôm nay anh mới có thể góp ý với em :

Anh muốn nói với em 1 câu nói mà cô giáo anh từng nói :"chẳng có ai đánh mất niềm tin khi họ còn thở cả" , ngày đó anh cũng từng chán nản vô cùng mặc dù lý do của anh và em là không giống nhau nhưng đã đánh mất niềm tin là bạn có thể đánh mất khá nhiều thứ xung quanh mình . Thứ 1 , theo em nói thì em "cảm thấy" mình đang hoàn toàn , nói thế nào nhỉ ? "tuyệt vọng" thì hơi quá nhưng đành mượn tạm từ này vậy , em đang cảm thấy như vậy phải không ? và em cảm thấy không ai đáng tin ngoài bản thân em , nếu như vậy thì em đã đánh mất 1 phần tình bạn rồi bởi bạn bè sẽ là người đáng để em tâm sự nhất trong hoàn cảnh này , anh không biết em có nhiều bạn hay không nhưng chắc chắn sẽ có người đáng để em tin cậy để dựa vào đó để nói ra những nỗi buồn trrong lòng . Nhiều khi có những điều chúng ta không thể nói ra với bố mẹ được , nhiều khi nói ra lại còn bị ăn mắng ấy chứ hay thầy bu lại nói ngay : ' linh tinh ! tuổi chúng mày mà đã thế à ?' , những lúc như vậy cũng buồn lắm nhưng cũng phải thông cảm cho các cụ bởi ngày bằng tuổi bọn mình bây giờ các cụ đâu phải trải qua những gì chúng ta phải trải bây giờ , ngày ấy cầm tay nha thôi cũng đủ để đỏ mặt rồi ấy chứ .

Thứ 2 , anh chúc mừng em đã được vào vòng dự tuyển quốc gia , cái vinh dự ấy của em có được là do chính bản thân em nỗ lực bấy lâu nay nên em hoàn toàn có thể tự hào vì nó , đừng buồn làm gì , hãy cố gắng , anh tin rằng mọi người ( gia đình , bạn bè , thầy cô ) cũng đang đặt hết niềm tin vào em đó , phụ lòng mọi người là điều không ai mong muốn nhưng hãy cố gắng hết sức bởi nếu có thất bại ( trộn vía :rolleyes: ) thì cũng không có gì để mất vì dù sao mình cũng đã cố gắng hết sức rồi .

Còn chuyện của em và người "ấy" thì , biết nói sao bây giờ nhỉ ? thôi thì 1 lần nữa anh phải nhắc em rằng trong cuộc sống này Đối mặt là điều không thể tránh khỏi , hãy học cách để đối mặt đi em ạ , người ấy đã như vậy rồi thì mình cũng phải sống khác đi chứ ( đừng hiểu nhầm nha ) . Đừng để chỉ vì chuyện cá nhân đó mà làm ảnh hưởng tới những gì mà mình đã dầy công xây dựng suốt bấy lâu nay em ạ . Thời gian của bọn em cũng sắp hết rồi đó , cái thời điểm chia tay lần này sẽ khác lắm , nó không giống như cái háo hức của tuổi lên 6 khi chia tay với gấu bông và búp bê để đi học lớp 1 , nó không giống cái cảm giác náo nức chờ ngày tựu trường của thời lớp 5 , lớp 9 mong mỏi để được gặp bạn bè mới . Chia tay cấp 3 sẽ là cảm giác lưu luyến rất nhiều , đến bây giờ nhiều khi nghĩ lại anh vẫn thấy tiếc lắm , cái từ " giá như..." đặt ra rất nhiều nhưng thời gian đã qua rồi nên cũng chỉ biết cất nó đi mà thôi , hãy biết trân trọng những gì mình đang có , nó sẽ là điểm tựa để cho em bước chân vào các giảng đường , không kịp thổ lộ bây giờ để đến khi xa nhau mới có cái cảm giác tiếc nuối là trường hợp mà nhiều người từng gặp rồi , cố gắng đừng bước vào vết chân đó nữa em ạ . Anh tin là em sẽ tìm được 1 người bạn để em dựa vào trong thời điểm này . Cố gắng nha . |-)

kieuanh9001
10-11-2007, 04:41 PM
Một thời gian dài không có thời gian để ol nữa, mình đã cố làm một người bận rộn để quên đi mọi chuyện. Nhưng hình như cứ có lúc nào rảnh rỗi là mọi chuyện lại trở nên căng thẳng với mình. Không biết mình có đang tuyệt vọng không nữa. Mình đang làm sao nhỉ, chả biết được có lẽ là chỉ không tự tin vào bản thân thôi. Dạo này cũng chả muốn nghĩ đến mấy cái chuyện tình cảm nữa...Chả biết sao tự nhiên thấy cuộc sống không cho mình thở nữa..

kieuanh9001
10-11-2007, 07:32 PM
Annamking: Ôi em bực ruột quá, hôm nay em viết bài cảm ơn anh mà chả gửi được đến 5 lần rồi, bực quá......

Bạch Văn Cơ
11-11-2007, 09:57 AM
Annamking: Ôi em bực ruột quá, hôm nay em viết bài cảm ơn anh mà chả gửi được đến 5 lần rồi, bực quá......

không cần đâu em ạ ! chỉ cần em thấy ổn hơn là được rồi , cố gắng đạt kết quả tốt em nhé |-)

never_cry_ht
12-11-2007, 11:06 PM
chị sắp thi roài nhỉ
cố lên chị nhá
, chuẩn bị tinh thần để đấu với tụi nóa, cho tụi nóa bít bắt nạt Tt hok dễ...hj`
chuẩn bị cả tinh thần lên thớt nữa, cả TQOl đang chờ qua tuần để chọn cho chị đấy, chuẩn bị ật chất để trả công em thế mạng chị tuần này nữa nhá,
hehe

Trần Văn Hùng
12-11-2007, 11:07 PM
chu choa ! cái pix này đã lên đc 18 trang rồi ! vừa rồi vote cho bạn Ka 1 phiếu để lên bàn mổ ! thế mà i am me lên trước .... đúng là ! bề trên nhường cho bề dưới :D

kieuanh9001
16-11-2007, 02:21 PM
Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy. Ấm áp không phải khi bạn dùng hay tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”. Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt, mà là khi ai đó khoác vai bạn thật khẽ. Và ấm áp là khi mùa thu qua, cái lạnh ùa về… Có một ai đó khẽ thì thầm vào tai bạn: “Chúc ấy một mùa đông ấm áp!  Hay không tự dưng thấy hàng ngày mình nhận được hàng đống thư hay ho như thế này mà lại để nó trôi vào quên lãng thì thật là tiếc. Nên coppy vô đây để khi nào vốn tiếng Việt có thiều thốn thì dùng vậy....

kieuanh9001
16-11-2007, 02:36 PM
Oài nản quá, các bác ơi, ngồi cả tiếng mà không gửi được bài thế này, bác Tiến ơi, cứ tình hình này TQOL sập tiệm mất.
Hic, sau một thời gian cố gắng làm cho mình thật sự bận rộn, quên đi những cảm xúc vụn vặt ấy, đến hôm nay thì mình thực sự cảm thấy ổn rồi. Niềm vui nhỏ nhỏ lại chợt đến bên mình. Oài, cảm thấy mình nên tự bằng lòng với cuộc sống thôi, vì vốn dĩ hình như mình đang sở hữu một cuộc sống vô cùng hạnh phúc mà. Xem này, mình đang sống bên cạnh những người bạn tốt, mình được các thầy cô tin tưởng và yêu quý, mình có một gia đình hạnh phúc, được cha mẹ trân trọng....
Oài quá hạnh phúc ấy chứ....
2 ngày nữa lại thi, những cuộc thi cứ liên tiếp đến, phải cố mà đón nhận thử thách thôi, có như vậy mới tốt được.
Hôm qua nghỉ học, thế mà đã có chuyện, chả biết cô ấy đã nói gì và nói như thế nào mà bọn lớp mình lại phản ứng như vậy. Sao lại gay gắt như thế chứ nhỉ? Mình thấy mình làm vậy chả có gì sai cả, việc mình ghi lại những cảm xúc nhất thời của mình thì có gì sai và nghiêm trọng đâu cơ chứ. Thế mà thằng Hùng xóa hết những bài đó đi rồi, làm mình chả kịp đọc lại để biết mình đã viết những gì nữa.... Vì đến chính mình còn chả nhớ nữa là.

kieuanh9001
16-11-2007, 02:50 PM
Mệt quá, hôm qua ti ta ti toe ra vườn nhà mình, mình thấy rau nhà mình vàng quá, liền giở mấy cái kiến thức sinh học ra để lên mặt với mẹ . Mình bảo mẹ là mẹ chăm rau kiểu gì mà để nó thiếu Fe+ và Mg để lá nó vàng quạch ra thế kia? Hic, thấy mẹ và anh L cứ cười , hỏi mãi mới biết đó là rau cải vàng chứ không phải là do thiếu dinh dưỡng, thế mới đau chứ. Hic, đúng là mình chỉ có kiến thức sách vở thôi, chả có gì thực tiễn cả?. NẢn.
Bao nhiêu dự định định làm mà giờ chả có thời gian để làm, mấy hôm nữa thi xong thì chắc là có thời gian. Hì, cuối cùng mình đã giải tỏa được vài chuyện, cứ tạm thời tin Kiên Khỉ đã, giá như từ ngày xưa nó nói rõ ra thì mình đã không khốn khổ hẳn một năm trời. Nhưng thôi, biết muộn một tý còn hơn là cả đời này không biết.
Nhưng dù sao hôm nay mình cũng cảm thấy có chút bực mình. Muốn viết nó ra đây quá, nhưng lại sợ mọi chuyện rắc rối như mấy cái chuyện kia, sao mọi người cứ tự suy diễn linh ta linh tinh rồi lại tự áp đặt cái suy diễn của mình cho người khác thế nhỉ, tự nhiên thấy mặc cảm với cô ấy quá.
Muốn nói những gì tự nhiên nhất cũng không được , cái gì cũng phải gì bó. Mệt hết cả người. Tự nhiên bức bách quá....

kieuanh9001
16-11-2007, 02:52 PM
chu choa ! cái pix này đã lên đc 18 trang rồi ! vừa rồi vote cho bạn Ka 1 phiếu để lên bàn mổ ! thế mà i am me lên trước .... đúng là ! bề trên nhường cho bề dưới :D

Đâu có, tại tớ có ít người yêu quý nên mới thấp phiếu hơn em Hạnh ấy chứ, cảm ơn bạn đã bỏ phiếu cho tớ, một lần thôi nhá, nếu có lần sau thì .....cứ bỏ qua cho tớ thì tớ vẫn biết là bạn rât yêu quý tớ mà....

kieuanh9001
16-11-2007, 02:55 PM
chị sắp thi roài nhỉ
cố lên chị nhá
, chuẩn bị tinh thần để đấu với tụi nóa, cho tụi nóa bít bắt nạt Tt hok dễ...hj`
chuẩn bị cả tinh thần lên thớt nữa, cả TQOl đang chờ qua tuần để chọn cho chị đấy, chuẩn bị ật chất để trả công em thế mạng chị tuần này nữa nhá,
hehe

Đâu có, pé ơi, mong cho bé bình an trên bàn mổ nhá. Sang tuần thì TQOl sẽ nhận ra có nhiều người cần được yêu quý và quan tâm hơn chị nhiều. Cảm ơn đã nghĩ đến chị va chúc chị thi tốt nhá, chưa ai tốt như em đấy

Nguyễn_Tuấn _Anh
17-11-2007, 03:58 PM
ui trời
hi
cái bà KA này đúng là pó tay luôn
viết sợ thật
ko để cho cái tay nó nghỉ
:D

Trần Văn Hùng
17-11-2007, 04:00 PM
Đâu có, tại tớ có ít người yêu quý nên mới thấp phiếu hơn em Hạnh ấy chứ, cảm ơn bạn đã bỏ phiếu cho tớ, một lần thôi nhá, nếu có lần sau thì .....cứ bỏ qua cho tớ thì tớ vẫn biết là bạn rât yêu quý tớ mà....

ô .... bạn cũng bik ! thank's :D ! để đóa ! lần sau tớ spam phiếu cho :D đảm bảo lên bàn mổ liền :D

kieuanh9001
20-11-2007, 02:09 PM
Nam:]
Năm học mới đã tới, chợt nghe lòng phơi phới, trường mới, bạn mới và tất cả đều mới.Những chiếc áo dài thướt tha, lướt qua.Ôi thật là xinh quá, dzui quá (khà khà).
Vào 1 lớp mà nam còn ít hơn là nữ.Mà mấy bà còn hung dữ, nhưng được cái lại rất xinh và cũng rất nhiệt tình, nên chúng mình mới khổ, bị đè đầu cưỡi cổ, bị sai vặt tùm lum.
Nhất là nhỏ lớp trưởng cứ bắt mình làm gương.Cứ kiểm tra bài tập, cứ không làm thì méc cô.Nhiều lúc ăn zero, còn nhỏ thì cười hô hô.Chỉ biết trách cái số cho gặp nhỏ chưa bồ.
Đến 1 ngày chịu không nổi, ăn gối xôi cũng không dzô, cầm quyển sổ chọi lên tường, nhỏ lớp trưởng chỉ nín câm, rồi âm thầm quay bước đi, nghe thiên hạ đã đồn rắng: nước mắt nhỏ đã nghẹn ngào tuôn rơi...
Kể từ ngày hôm đó, nhỏ cũng không la ló và cũng không thèm ngó, để mình qua 1 xó, chẳng còn ai chăm lo, và mình tìm thấy tư do, nhưng lại thiếu cái gì, khiến cho mình lại khó chịu.

[Nữ:]
Nắng lấp lánh trên cao bầy chim hót.
Khẽ tiếng nói em yêu anh rồi.
Vì anh ngốc anh đâu biết được.
Thì em cứ ngu ngơ thế thôi.
Cứ lóc chóc trêu anh vậy thôi đó.
Và em ước mong sẽ có ngày
Được nghe tiếng anh yêu nói rằng:" I LOVE U"

[Nam:]
Thôi thì làm con trai đã có lỗi thì xin lỗi :"bạn đừng giận mình nữa nha, mình biết lỗi rồi mà, mình xin hứa về sau sẽ không hay nổi cáu, ngoan ngoãn mà lắng nghe những gì bạn sai bảo"
Thông minh thường xuyên tự nhiên ngu đột xuất.Nói ra 1 câu hứa đến bây giờ còn thấy hố.Trở thành 1 thằng ngố, giống như là tì nô, còn nhỏ là phú hộ, thoã sức mà đô hộ.
Mua bánh tráng, mua nước ngọt, xách đôi giày, xách cái cặp, cái gì mình cũng gặp.Ôi thật là mất mặt trước cái lũ con trai, chúng nó cứ đùa dai, nhỏ thì cứ ra oai, thật tội nghiệp đời trai của mình.
Vậy mà bây giờ còn nảy sinh cái trò mới.Phát cho mình cái Sphone, xái cái SIM Couples, bắt mình làm xe ôm những lúc khi nhỏ chán, không thì làm ông tám, ngồi thâu đêm suốt sáng.Nhưng mà...1 thời gian tiếp xúc..1 thời gian bị hành hạ...Và mình đã nhận ra, đắng sau cái ác ma...nhỏ thật là tốt bụng và thật là đáng yêu..giống như 1 thiên thần..^^

[Nữ:]
Nắng lấp lánh trên cao bầy chim hót.
Khẽ tiếng nói em yêu anh rồi.
Vì anh ngốc anh đâu biết được.
Thì em cứ ngu ngơ thế thôi.
Cứ lóc chóc trêu anh vậy thôi đó.
Và em ước mong sẽ có ngày
Được nghe tiếng anh yêu nói rằng:" I LOVE U"

[Nam:]
Bắt đầu biết vuốt gel...Bắt đầu biết style.
Bắt đầu thích novou và bắt đầu thích đô hơn.
Bắt đầu nghĩ vu vơ...Bắt đầu biết mộng mơ.
Bắt đầu thích làm thơ rồi bắt đầu làm rapper.
Kể từ ngày hôm đó và con mắt cứ hay nhòm ngó, về những nơi có nhỏ.Rồi từng bước chăm lo đến đám bạn thân của nhỏ...để mọi đều chưa rõ về nhỏ giờ sẽ được sáng tỏ.
Và khi màn đêm buông xuống, có 1 bóng đèn hiu hắt, 1 bóng người đang cậm cụi học bài.Vì tương lai ngày mai, và vì 1 người con gái.Không 1 ai chê bai, vì mình trai tài gái sắc

[Nam] Ê! Nhỏ lớp trưởng
[Nữ] Có chuyện gì hông nhóc!
[Nam] Tối thứ bảy tuần này bà có bận cái gì hông?
[Nữ] Cũng hông biết nữa..có gì hok nè?
[Nam] Thì tui có 2 tấm vé..được người ta cho free...nếu bà rãnh thì cùng đi...sao hã??
[Nữ] Tự nhiên tốt quá ha?Có ý đồ gì hok dzạ?
[Nam] Hông có gì hết mà...quyết định dzậy nha..đúng 7h tối ở GALAXY...không gặp không về..^^

Chải chuốt vuốt gel...điệu gần 3 tiếng đồng hồ, cả chục bộ đồ mà chẳng cái nào vừa ý.Mang giày allstar cộng thêm cái áo Lacoste và cái quần Levi's, trông mình cũng bảnh trai.
Đi ngang tiệm hoa, mua cho nàng 1 bó, xinh xinh nhỏ nhỏ thêm ngày hoa hồng.Vì hôm nay là ngày quan trọng bấy lâu nay mình chờ mong.Lời tỏ tình đầu lòng cầu mong sẽ thành công.
1 phút..2 phút còn gần cả 100 phút.Biết nói gì mơ mộng cho nhỏ sẽ rung động.1 giọt...2 giọt...rồi cơn mưa ào tới, cuốn trôi niềm phấn khởi, những hy vọng dần vơi.Chờ 1 tiếng rồi 2 tiếng...nhìn dòng người ra vào, tay trong tay cười nói,chỉ riêng mình thấy nhói.Rồi nghe tiếng bàn tán, có 1 vụ tai nạn, là 1 cô gái trẻ, trên người đầy máu me.
Chạy khắp nơi tìm kiếm, cầu mong xin đừng là nhỏ nha, cầu mong nhỏ đừng tới, mình chờ đợi cũng không sao.Nhưng mà đến hiện trường nhìn thấy người đang bị thương, đúng là nhỏ lớp trưởng, cái người mà tui đang thương..T_T
Ôm chặt nhỏ vào lòng, thật xót xa thật ra rứt.Đừng có gì nha ấy, vì mình chưa kịp cho ấy biết:" Mình thích ấy biết mấy, mình muốn được bên ấy, quan tâm chăm sóc và bảo vệ cho ấy suốt đời".

[Nữ]
Ngốc ơi là ngốc, tui đâu có bị gì đâu mà ông ngồi đó than khóc.Mới trật chân nên đi không được.Tại trời mưa như trút nước nên tui không đến sớm được
còn không biết mà đỡ tui dậy, làm gì mà ngồi đấy.Mà sao.... ngốc quá dzậy chờ hoài mà ko thấy, thích tắm mưa ở đây lắm sao.Rồi ngày mai ông bệnh...ai làm osin cho tui...còn ai để tui bắt nạt...còn ai cùng tui đi chơi.Thiệt là ngốc quá trời!

[Nam]
Trời ơi trời...dzậy là hổng có sao à.
Trời ơi trời...dzậy là hổng có gì à.
Trời ơi trời...dzậy là tui bị hố tập 2 nữa hã trời..Chết tui rồi...T_T

[Nữ]
Đừng có quên những lời ban nãy ông đã nói.Có biết gì không? Nhữung ngày qua tui chờ mong...mà ông để tui ngóng trông.đúng là...
[Nam]
Đồ ngốc chứ gì!!!^^
Hay quá, mình thấy mình giống nhỏ lớp trưởng này ghê :D:D ha ha ha

kieuanh9001
20-11-2007, 02:33 PM
Năm nay 20-11 khác mọi năm quá, năm nay quyết định chỉ đi nguyên thầy cô giáo cũ thôi, chả đi ai mới cả. Chán. cũng chả muốn đi cùng lớp nữa, bởi vì càng ngày mình càng cảm thấy mình không hợp với bọn nó. Mình khác bọn nó quá nhiều trong cách nghĩ và cách sống, hic thể nào mà bọn bạn cũ gọi mình là bà già:D...
Thi xong rồi, về nhà xem lại thấy mình lại làm sai nhiều quá, mẹ thì cứ trách tại sao mình lại không cố gắng hết sức, lúc nào cũng chỉ bị thiếu sót một chút , lúc nào cũng phải hối tiếc một chút. Thật ra hôm đấy mình cũng không muốn làm bài lắm vì trong phòng thi mình là đứa duy nhất ngoại đạo, không cũng một chiến tuyến với bọn nó nên vậy. Nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện kết quả sẽ được gửi về trường thì sao thế là đành phải cầm bút làm tiếp, cũng hết nhưng không được như ý cho lắm. Nhưng dù sao mình đã cố gắng tuy không được hết sức cho lắm.
Hôm nay sao chán thế nhỉ, cả ngày ngồi nhà nghe nhạc và nghĩ linh ta linh tinh. Hình như mình thích bạn ấy thật rồi. Oài KA ơi, tỉnh lại đi, thích cái gì mà thích chứ, chú ý mà học hành đi, hãy nhìn vào cú ngã trước đi, yêu đâu có lợi cơ chứ..... Hic hic không được thích bạn ý nữa...

kieuanh9001
20-11-2007, 02:38 PM
@ Sói con: tớ hiểu tấm lòng của bạn mà, nhưng tiếc một nỗi trong danh sách đề cử tuần này không có tên tớ...

kieuanh9001
25-11-2007, 10:31 AM
Buồn ngủ quá, vừa tiễn mọi người xong, buồn hết cả ruột, tự dưng thấy tiếc vì chưa thật sự nói chuyện với ai được nhiều cả. Oài, nhớ mọi người quá, tại mấy hôm nay thấy chán chán một vài chuyện nên mới thế. Biết thế hôm qua không nghĩ linh tinh mà để tâm trạng nói chuyện với mọi người.....
Bực cả ruột, chả biết hôm qua nhắn j cho bạn ấy nữa, ôi, chắc là bạn ấy sẽ lại ghét mình làm sao bây giờ chứ..... K không thích mình với bạn ấy thì phải, nhưng mà thôi, mặc kệ vậy, mình phải nắm lấy cơ hội chứ, không thể cho qua được vì lâu lắm rồi mới có cảm xúc ấy, cứ tưởng mình không thể thích ai được nữa, nhưng tại sao bây giờ lại là đơn phương cơ chứ..... Hic hic buồn quá...

kieuanh9001
26-11-2007, 02:44 PM
Chậc chậc, hôm nay khởi đầu cũng khá ổn, sáng ra bạn ý nhìn mình và tự dưng mỉm cười, buồn cười quá đi mất..... Thằng H` thì ti ta ti toe cứ làm như là biết chuyện lắm rồi không bằng, ghét thật.
Chán, hôm qua ba mẹ kỉ niệm 20 năm ngày cưới mà mình quên mất, chán hết cả mình, nhưng cả nhà hôm qua ai cũng bận nên là để tuần sau bố mẹ được nghỉ làm mới tổ chức được...
Tóm lại là hôm nay vui

Nguyễn Việt Hùng
26-11-2007, 03:19 PM
Sax thế đứa nào tự dưng lại nói với mình thế nhỉ. Đúa nào ti toe giới thiệu "kia là bạn đẹp trai của tớ" ??? ==>> Chính bà chứ ai. Thế mà lại còn bao biện gì hả :clap :clap

Dạo này đúng là bà phởn quá mức roài đấy ==>> Cảnh báo với mọi người trước nghe :haha:

Nguyễn_Tuấn _Anh
28-11-2007, 02:58 PM
à quên bây giờ mình mới nhớ
mấy hôm nay mình chưa gặp bà KA
lúc nào mà gặp là .................................................: D
đừng chạy nhá KA

kieuanh9001
29-11-2007, 05:56 PM
à quên bây giờ mình mới nhớ
mấy hôm nay mình chưa gặp bà KA
lúc nào mà gặp là .................................................: D
đừng chạy nhá KA

Hic, không biết ai sẽ là người ra đi đâu bé con ạ. Em còn nhỏ, may ra thì chị tha.....:clap :clap

kieuanh9001
29-11-2007, 06:00 PM
Oạch sau vụ làm ăn vừa rồi lãi cũng kha khá, nhưng hôm nay quyết định dành tất cả để mua quà tặng 20 năm ngày cưới bố mẹ. Phải nói mẹ mình mừng phải biết. Hì, nhưng kể cũng hơi tiếc, chậc chậc......Nhưng thôi, dù sao việc này còn tốt hơn là mình dùng tiền đó tiêu linh tinh

kieuanh9001
29-11-2007, 06:02 PM
Sax thế đứa nào tự dưng lại nói với mình thế nhỉ. Đúa nào ti toe giới thiệu "kia là bạn đẹp trai của tớ" ??? ==>> Chính bà chứ ai. Thế mà lại còn bao biện gì hả :clap :clap

Dạo này đúng là bà phởn quá mức roài đấy ==>> Cảnh báo với mọi người trước nghe :haha:

Ối giời, tôi có nói gì với ông đâu chứ, điêu thế, tôi sắp hết thích bạn ấy mất rồi, chỉ có mấy ngày bận bịu làm ăn thôi mà tình cảm cũng thay đổi?

Bạch Văn Cơ
29-11-2007, 09:30 PM
xin lỗi , cho anh bon chen 1 tý nha , hôm nọ về thấy mọi người nói KA có máu kinh doanh ghê lắm , thế cô có định trở thành nữ doanh nhiệp trẻ tuổi nhất TQ không ? mà này co kinh doanh cái vụ này mà anh thấy giống ngày ngày xưa phết , hôm ấy định nói luôn nhưng quên . Đến hôm nay mới nhớ , có "máu" như thế là tốt nhưng đừng ham quá mà sao nhãng việc học đó , tuổi trẻ biết quý trọng $ là tốt , nhưng tiếp xúc "sớm" với nó quá cũng không tốt đâu . Chào nha ! Ciao

Nguyễn Xuân Phú
30-11-2007, 12:24 PM
KA buôn bán làm ăn gì đấy nhỉ? Kinh doanh cái gì thế? có cái gì cho anh hùn vốn với, hờ hờ! Mình thì hok bít kinh doanh nên chưa bao giờ thử kinh doanh cái gì cả? có một dạo kinh doanh rắc rối và tâm sự nhưng roài phá sản và bị bội thực.

Hức! em thích cái bạn nào thế? hé hé! đã nói với bạn ế chưa? nói bừa nó ra đê, ngại quái giè, mà lại sắp hết thích roài à? thế thì thôi đừng nói không lại làm người ta ăn mất ngon :D !

Nguyễn Việt Hùng
30-11-2007, 03:15 PM
KA buôn bán làm ăn gì đấy nhỉ? Kinh doanh cái gì thế? có cái gì cho anh hùn vốn với, hờ hờ! Mình thì hok bít kinh doanh nên chưa bao giờ thử kinh doanh cái gì cả? có một dạo kinh doanh rắc rối và tâm sự nhưng roài phá sản và bị bội thực.

Hức! em thích cái bạn nào thế? hé hé! đã nói với bạn ế chưa? nói bừa nó ra đê, ngại quái giè, mà lại sắp hết thích roài à? thế thì thôi đừng nói không lại làm người ta ăn mất ngon :D !

Ui trời cái máu làm ăn của KA nó được phát huy từ ngày học lớp 9 rồi cơ. Làm bài dự thi bán cho toàn trường. Mấy hôm KA nó chạy lăng xăg để tiếp thị và cạnh tranh nên quên mất bạn đẹp trai của nó ý mà. MÀ cứ dăm bữa nửa tháng nó lại có một bạn đẹp trai nên ko quản được đâu ah :D

Nguyễn Xuân Phú
01-12-2007, 03:40 PM
Ui trời cái máu làm ăn của KA nó được phát huy từ ngày học lớp 9 rồi cơ. Làm bài dự thi bán cho toàn trường. Mấy hôm KA nó chạy lăng xăg để tiếp thị và cạnh tranh nên quên mất bạn đẹp trai của nó ý mà. MÀ cứ dăm bữa nửa tháng nó lại có một bạn đẹp trai nên ko quản được đâu ah :D

Bạn đẹp trai ấy hả? úi chà! chắc anh cũng hiểu phần nào roài!
Anh là anh thích mấy người có máu buôn bán nhứt đó.
Có vụ gì thì nhớ rủ anh với nhá Kiều Anh.
@Hùng: Sao nói xấu anh ? (nghĩ đi) gợi ý là (B)

Nguyễn Việt Hùng
02-12-2007, 07:24 PM
Bạn đẹp trai ấy hả? úi chà! chắc anh cũng hiểu phần nào roài!
Anh là anh thích mấy người có máu buôn bán nhứt đó.
Có vụ gì thì nhớ rủ anh với nhá Kiều Anh.
@Hùng: Sao nói xấu anh ? (nghĩ đi) gợi ý là (B)

Hihi có vẻ vụ này doanh thu của Kiều Anh cũng ko phải là nhỏ đâu :D.
@ Anh Phú: Em cho anh phát biểu lại một câu chân tình đấy nhá. Chẳng ai lừa anh cả :oa:

Nguyễn Xuân Phú
03-12-2007, 10:18 AM
Hihi có vẻ vụ này doanh thu của Kiều Anh cũng ko phải là nhỏ đâu :D.
@ Anh Phú: Em cho anh phát biểu lại một câu chân tình đấy nhá. Chẳng ai lừa anh cả :oa:


Thế cụ thể là kinh doanh cái gì thế? hờ hờ!
Hứ tiếc là anh không ở Tuyên Quang, không thì phải tham gia với KA.
Nhưng hình như KA lo làm ăn, cả năm không thấy vào nhật ký nhờ.
Thui anh em mình vào đây spam :D

kieuanh9001
03-12-2007, 04:55 PM
Anh Phú, A Trung: em lỗ nặng rồi, tưởng lấy tiền của thiên hạ là dễ lắm ý ......

kieuanh9001
03-12-2007, 05:00 PM
Anh Phú: bạn đẹp trai mà thằng Hùng nó nói ở đây là như thế này này: cứ năm bữa nửa tháng em lại khai quật ra ở trường em có những bạn đáng để nhìn đáng để ngắm, như vậy gọi là bạn đẹp trai của em....ha ha

bill_gates_myidol
03-12-2007, 10:43 PM
uầy 3` KA mà lỗ á?? khó tin .. nể máu kinh doanh của 3` thật .. ước ji` mình được như cô ý ...

Nguyễn Xuân Phú
05-12-2007, 01:42 PM
uầy 3` KA mà lỗ á?? khó tin .. nể máu kinh doanh của 3` thật .. ước ji` mình được như cô ý ...


Có phần nào giống như KA làm ăn thua lỗ nhỉ?
Hì hì em có nhầm không?
@KA: thế thì em có mà đi ngắm cả ngày. Nhưng anh chắc bạn đẹp trai ấy phải có mẫu mực mà đặt ra, chứ không đơn thuần là ngắm về vẻ bề ngoài đúng không?

kieuanh9001
05-12-2007, 05:37 PM
Sao cứ phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền? Sao cứ phải ghét khi tình yêu thương còn chưa đủ? Sao cứ phải buồn khi quanh ta luôn có niềm vui? Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy? Sao cứ phải nhìn lại khi phía trước luôn có mặt trời? Sao cứ phải tránh nhau khi bước chân luôn tìm về nhau? Sao cứ phải xa nhau khi hai trái tim là của nhau? Sao cứ phải tay trong tay để thấy bên mình không còn cô đơn? Sao phải đợi 1 nụ cười mới trở nên thật xinh tươi? Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn? Vì vậy, hãy trân trọng những gì mình đang có ^_^

kieuanh9001
05-12-2007, 05:40 PM
Em thề mà, em làm gì biết làm ăn , toàn lỗ thôi. Đang chuẩn bị một kế hoach kinh doanh,có ai muốn chung vốn không ạ? Em đang kiếm tiền may áo đồng phục cho lớp

Nguyễn_Tuấn _Anh
05-12-2007, 06:00 PM
e hàm
làm ăn à
5 hôm nữa đc lấy 600 tiền họ chưa biết tiêu gì đây

nh0k_hanh
05-12-2007, 06:10 PM
that la` nan? taj sao paj gay cho chjnh' mjnh` ap' luc. lon' nhu vay chu nhj? cu' song' voj con nguoj` that cua? mjnh` co sao dau.

Nguyễn Việt Hùng
06-12-2007, 01:48 PM
Em thề mà, em làm gì biết làm ăn , toàn lỗ thôi. Đang chuẩn bị một kế hoach kinh doanh,có ai muốn chung vốn không ạ? Em đang kiếm tiền may áo đồng phục cho lớp

Haha tiền kinh doanh của bà đi shopping mệt nghỉ rồi còn gì nữa. Lần sau rủ thêm anh phú nữa cho nó máu :D

Thế này mới là lớp trưởng chứ. Tất cả vì tập thể. Mỗi cái chuyện may áo đồng phục thôi mà cứ để lớp trưởng nói là sao nhỉ ==>> giọng nói nghe háy quá đây mà (rất là chim hót :D)

anhdung
25-12-2007, 12:30 PM
Em ơi anh nè em viết nhiều thế anh mất bao nhiêu thời gian mới đọc được hết bài của em!

Trần Quốc Long
25-12-2007, 02:49 PM
Chậc ế ẩm quá đi mất thôi!
Pic này càng ngày càng chán

Nguyễn Xuân Phú
26-12-2007, 06:44 PM
Em thề mà, em làm gì biết làm ăn , toàn lỗ thôi. Đang chuẩn bị một kế hoach kinh doanh,có ai muốn chung vốn không ạ? Em đang kiếm tiền may áo đồng phục cho lớp

Úi giời đất ạ. Định một tay che cả bầu trời à?
Kiếm tiền mua áo đồng phục cho cả lớp?
Vụ này là thế nào? nói anh nghe, chung thì là chung thế nào?
Lời lãi chia ra sao? :) nhưng anh hok nhúng tay vào maketing dau nhá!

Baby_Iloveyou_Trang91
29-12-2007, 05:35 PM
chị kiều anh là người hoạt bát
vui vẻ, dễ gần, lại hya cười
chị hãy cứ như bây h nhé

Nguyễn_Tuấn _Anh
29-12-2007, 10:21 PM
chị kiều anh là người hoạt bát
vui vẻ, dễ gần, lại hya cười
chị hãy cứ như bây h nhé
ui xời , chị ko phải khuyên chị ý đâu , lúc nào mà chả nhe nhe nhởn nhơn :D
có khi muốn bỏ cái tính đó còn ko bỏ đc ý chứ :haha:

kieuanh9001
30-12-2007, 03:49 PM
Úi giời đất ạ. Định một tay che cả bầu trời à?
Kiếm tiền mua áo đồng phục cho cả lớp?
Vụ này là thế nào? nói anh nghe, chung thì là chung thế nào?
Lời lãi chia ra sao? :) nhưng anh hok nhúng tay vào maketing dau nhá!

Sợ ông nì, ai đã có ý định làm chung với ông ý cơ chứ. chậc, chắc là định kiếm tiền lấy vợ đây, cứ từ từ anh Phú ơi, em í còn nhỏ, chắc là lâu lâu mới cưới được. Còn nhiều thời gian kiếm tiền mà :d

kieuanh9001
30-12-2007, 03:50 PM
chị kiều anh là người hoạt bát
vui vẻ, dễ gần, lại hya cười
chị hãy cứ như bây h nhé

Kún nì là ai mà ăn nói dễ thương thế không biết được. hic, chị rất quý Kún rồi đấy. Cảm ơn kún ná

depzai_0nline_vi_ai_tq
30-12-2007, 03:51 PM
Tưởng ai.Hóa ra cô mình 1 lần gặp mặt mà quen.Thế hem di ofline ah :D.Cấm bon chen lên đầu ná :D:D

kieuanh9001
30-12-2007, 03:52 PM
ui xời , chị ko phải khuyên chị ý đâu , lúc nào mà chả nhe nhe nhởn nhơn :D
có khi muốn bỏ cái tính đó còn ko bỏ đc ý chứ :haha:

Nài, bé ơi, không phải vô đây mà bóc tung tóe tem chị nhá, đấm cho trận bi giờ. Đồ nhóc con nhát chít....:clap :clap

kieuanh9001
30-12-2007, 03:53 PM
Tưởng ai.Hóa ra cô mình 1 lần gặp mặt mà quen.Thế hem di ofline ah :D.Cấm bon chen lên đầu ná :D:D

Cô mún đi lắm, nhưng mờ xem bản đồ chả hiều nó ở chỗ nào mà đi, còn cháu chắc hẹn người ui online nên không đi được à

boyhan_dish
30-12-2007, 04:13 PM
em viết dài thế anh đọc mỏi cả mắt

Nguyễn Thành Tân
30-12-2007, 06:34 PM
Vào đây ngó nghiêng một tý, em Kiều Anh có nhà không, ra nghe anh chúc :D

Chúc em luôn vui vẻ !!!!!!!! :)

never_cry_ht
30-12-2007, 10:18 PM
Kún nì là ai mà ăn nói dễ thương thế không biết được. hic, chị rất quý Kún rồi đấy. Cảm ơn kún ná

chẹp
koan gái em mà chị...giống pố lém ha
off vui hok chị...ăn hộ phần em nhá
huhu

Nguyễn_Tuấn _Anh
31-12-2007, 12:59 PM
Nài, bé ơi, không phải vô đây mà bóc tung tóe tem chị nhá, đấm cho trận bi giờ. Đồ nhóc con nhát chít....
gì thế
à ..................................đấy.......... ..........................quên
bảo lúc nào gặp hôn cho phát mà quên , thảo nào dám bảo mình nhát gan
........................quên..................... ...............quên
nhớ rồi...........nhớ rồi

kieuanh9001
01-01-2008, 02:58 PM
Vào đây ngó nghiêng một tý, em Kiều Anh có nhà không, ra nghe anh chúc :D

Chúc em luôn vui vẻ !!!!!!!! :)

Oạch, đang lạch bạch chạy ra mở cửa thì anh lại đi mất làm em ngã vỡ.....:D. Cảm ơn anh nhá, chúc anh một năm mới zui ze?+ mạnh khẻo+ thành công+.......RẤt nhiều thứ nữa...

kieuanh9001
01-01-2008, 03:00 PM
chẹp
koan gái em mà chị...giống pố lém ha
off vui hok chị...ăn hộ phần em nhá
huhu

Hóa ra là con gái em à, Cái Trang xinh xinh dễ thương đó sao?
Hì, chị cứ chuẩn bị ăn là bị lão Phú nhà em nhờ bóc trứng chim cun cút nên chả ăn được j cả, Chỉ lão Phú là ăn được nhiều...Ghét

kieuanh9001
01-01-2008, 03:01 PM
gì thế
à ..................................đấy.......... ..........................quên
bảo lúc nào gặp hôn cho phát mà quên , thảo nào dám bảo mình nhát gan
........................quên..................... ...............quên
nhớ rồi...........nhớ rồi

Chậc, không phải quên mà là sợ quá, chạy mất dép:D :clap :clap ha ha ha ha

depzai_0nline_vi_ai_tq
01-01-2008, 03:08 PM
Cô mún đi lắm, nhưng mờ xem bản đồ chả hiều nó ở chỗ nào mà đi, còn cháu chắc hẹn người ui online nên không đi được à

Đầu để toàn đất trong đó hử :D:D Đây zai tân chưa cóa ng yêu.Không đi đâu cả.Ở nhà làm k0n ng0an :-"

kieuanh9001
01-01-2008, 03:09 PM
Oạch, hôm qua lên Hàm Yên rồi, đi với mọi người, vui nhưng mà........hic, mệt quá, lúc về còn tưởng không có xe mà về ý. Sợ phát khiếp lên được. May mà về được đến TQ, lúc đến TQ rồi thì chú lái xe buông mổt câu với bố chú thế này mới đau tim chứ: Bố mẹ cứ ăn cơm trước đi, con đi sửa xe nhá, xew bị hỏng phanh....ối giời đất ơi, có loạn không, may mà từ HÀm Yên về không có cái dốc nào nếu không chắc là cả hội hôm nay được nằm trong hòm gỗ rồi.
Đã thế khi vừa về đến TQ thì bọn con giai lớp mình rủ mình đi hội chợ, hic, cả một lũ con trai có mỗi mình mình là con gái , người ta cứ nhìn, ghê chết lên. Cả bọn sợ lạc nhau nên bám thành một đoàn tầu làm ai cũng cười ....Ghét. Nhưng cuối cùng vẫn bị lạc một chú, hic. Nản. Một ngày dài và mệt mỏi quá.....

kieuanh9001
01-01-2008, 03:10 PM
Đầu để toàn đất trong đó hử :D:D Đây zai tân chưa cóa ng yêu.Không đi đâu cả.Ở nhà làm k0n ng0an :-"

Cháu zai ơi, nói ai đầu toàn đất đấy, mún chít hả. Zai tân....:rolleyes: nói không biết ngượng mồm hả, rõ ràng ui cái Ngân nại còn......giấu ai được cơ chứ....

depzai_0nline_vi_ai_tq
01-01-2008, 03:13 PM
Cháu zai ơi, nói ai đầu toàn đất đấy, mún chít hả. Zai tân....:rolleyes: nói không biết ngượng mồm hả, rõ ràng ui cái Ngân nại còn......giấu ai được cơ chứ....

NO No No No No No No No No No No .......~x( Đã nói oy đây không yêu ai hết ná :angry Không tin thì thôi đíu nói nữa:angry Ko là zai tân thì là zai NEW.rõ ràng :-"

Nguyễn_Tuấn _Anh
01-01-2008, 06:22 PM
.......thôi.............thôi
ko phải nói nhìu làm gì ....................cứ gặp nhau xem ai nhát hơn ai
à , khoe phát..............................em mới kiếm đc người yêu , hơn em 2 tuổi :D
học trường chị , tên là Trúc :D

Nguyễn Việt Hùng
01-01-2008, 09:02 PM
.......thôi.............thôi
ko phải nói nhìu làm gì ....................cứ gặp nhau xem ai nhát hơn ai
à , khoe phát..............................em mới kiếm đc người yêu , hơn em 2 tuổi :D
học trường chị , tên là Trúc :D

HAy cái thằng này thế mà hay. Thế ku là "Trẻ con lon ton thích chơi đồ cổ" hay "Trâu già thích gặm cỏ non" thế.

@ Kiều Anh: Sao mà bà đi như ngựa thế. Mồm nói là mệt thế mà về nhà vẫn mò đi hội chợ được. Pó tay.

Nguyễn_Tuấn _Anh
02-01-2008, 04:12 PM
HAy cái thằng này thế mà hay. Thế ku là "Trẻ con lon ton thích chơi đồ cổ" hay "Trâu già thích gặm cỏ non" thế
ko.......................ko............anh Hùng hiểu lầm em roài , em là "phi công trẻ lái máy bay bà già" :haha:
anh có biết con đó ko

Nguyễn Xuân Phú
03-01-2008, 12:55 PM
HAy cái thằng này thế mà hay. Thế ku là "Trẻ con lon ton thích chơi đồ cổ" hay "Trâu già thích gặm cỏ non" thế.

@ Kiều Anh: Sao mà bà đi như ngựa thế. Mồm nói là mệt thế mà về nhà vẫn mò đi hội chợ được. Pó tay.

Ờ hờ, hôm đó rủ anh đi rùi bỏ bom anh, để anh lang thang đầu đường xó chợ, may mà có mấy thằng em tốt bụng đến đón đi hát karaoke và uống rượu cánh gà nướng, không thì bùn chít hận Kiều Anh hết đời luôn.

Đỗ Khương Duy
04-01-2008, 11:07 AM
:D Hum đó về còn được đi uống rượu cơ à?
E ở trên Hàm Yên cố mãi mấy A E mới được 2 lít :D
Mà pic của KA sao ít vào thế nhè?
Ơ nhưng mà nè E mà cho thằng Tuấn Anh nó hun là...........với A đấy nhé!
Chỉ được A hun thôi =))

cayxixi
05-01-2008, 09:54 AM
quộc sống đôi khi cần phải tỏ gia độc ác! đôi khi phải tỏ ra vô tình, nêu không rất có thể chúng ta sẽ vướng vào những chuyên buôn,giắc rối mà vốn không đáng có!

kieuanh9001
08-01-2008, 04:59 PM
NO No No No No No No No No No No .......~x( Đã nói oy đây không yêu ai hết ná :angry Không tin thì thôi đíu nói nữa:angry Ko là zai tân thì là zai NEW.rõ ràng :-"

Hic, tại cô nghe giang hồ đồn thổi là cháu iu cái ấy nên là cô mới nói thế chớ bộ. Mà naỳ, nghe nói ngày xưa cháu gấu lắm hả, đánh cả bạn cô cơ mà.Sok

kieuanh9001
08-01-2008, 05:01 PM
.......thôi.............thôi
ko phải nói nhìu làm gì ....................cứ gặp nhau xem ai nhát hơn ai
à , khoe phát..............................em mới kiếm đc người yêu , hơn em 2 tuổi :D
học trường chị , tên là Trúc :D

Thằng này ghét nhỉ, thôi chị không chấp trẻ con nữa.....:cool::cool:.
Mà đừng có yêu ai già quá, kẻo nó nhảy lên đầu đấy, không phải ngồi đấy là mơ tưởng được lái máy bay đâu... ghét

kieuanh9001
08-01-2008, 05:03 PM
HAy cái thằng này thế mà hay. Thế ku là "Trẻ con lon ton thích chơi đồ cổ" hay "Trâu già thích gặm cỏ non" thế.

@ Kiều Anh: Sao mà bà đi như ngựa thế. Mồm nói là mệt thế mà về nhà vẫn mò đi hội chợ được. Pó tay.

Ờ, thì tai mồm mệt chứ chân có mệt đâu. vả lại bọn nó chân thành quá, nên thôi, nể bọn nó tý chứ. Nhưng hôm đó bạn Cường béo trả tiền đấy, kinh không, đêm đó về mất ngủ vì bạn í...

kieuanh9001
08-01-2008, 05:03 PM
[QUOTE= @ Kiều Anh: Sao mà bà đi như ngựa thế. Mồm nói là mệt thế mà về nhà vẫn mò đi hội chợ được. Pó tay.[/QUOTE]

Ờ, thì tai mồm mệt chứ chân có mệt đâu. vả lại bọn nó chân thành quá, nên thôi, nể bọn nó tý chứ. Nhưng hôm đó bạn Cường béo trả tiền đấy, kinh không, đêm đó về mất ngủ vì bạn í... :ay: :ay::ay:

kieuanh9001
08-01-2008, 05:06 PM
Ờ hờ, hôm đó rủ anh đi rùi bỏ bom anh, để anh lang thang đầu đường xó chợ, may mà có mấy thằng em tốt bụng đến đón đi hát karaoke và uống rượu cánh gà nướng, không thì bùn chít hận Kiều Anh hết đời luôn.

Ghét anh Phú này nhở. Tự anh muốn như thế đấy chứ, ai bắt anh đâu mà. Bực thật, đã được ăn lắm rồi mà còn dở cái giọng đáng thương ra, thể nào chúa cùng gô cổ anh và dìm anh xuống địa ngục.....Cho đáng đời :clap :clap

kieuanh9001
08-01-2008, 05:07 PM
:D Hum đó về còn được đi uống rượu cơ à?
E ở trên Hàm Yên cố mãi mấy A E mới được 2 lít :D
Mà pic của KA sao ít vào thế nhè?
Ơ nhưng mà nè E mà cho thằng Tuấn Anh nó hun là...........với A đấy nhé!
Chỉ được A hun thôi =))

Anh Duy dở hơi, em và anh thì có liên quan gì chứ....
Mà anh có 2 nick trên DD à.

Nguyễn_Tuấn _Anh
08-01-2008, 05:09 PM
Thằng này ghét nhỉ, thôi chị không chấp trẻ con nữa.....:cool::cool:.
Mà đừng có yêu ai già quá, kẻo nó nhảy lên đầu đấy, không phải ngồi đấy là mơ tưởng được lái máy bay đâu... ghét

chị nhìn thấy nó chứ
nó học trường chị đấy

xinh lắm :D
xinh hơn chị :haha:

kieuanh9001
08-01-2008, 05:17 PM
Đã qua 2 ngày với những môn là thế mạnh của mình, từ mai chắc đến tự tử mất, toàn môn chả hỉu gì cả......
Mún chít quá đi thôi, năm nay điểm chác kém quá, chả biết làm gì nữa.
Mệt vì boy quá, thằng TA làm mình không mún đến lớp học nữa, tự dưng lại nói thế với mình làm mình ...ngại quá. Mà hình như DR cũng biết chuyện đó. ôi chúa ơi, tại sao lại thế chứ, cả LD cũng biết, ghét bọn nì quá, con zai mà lẻo mép thế không biết được. Chưa gì đã như kênh chợ giời í.
Sắp Happy birthday to me rồi, năm nay bố mẹ bảo cho mình chọn 1 thứ mà mình muốn, nhưng mà trong hoàn cảnh và điều kiện hiện nay thì quá khó vì mình đang muốn quá nhiều thứ, biết chọn cái j bi giờ....Cái gì cũng muốn cả, hic, chán. ước gì có ông già tuyết thật nhỉ, nếu có thật thì nhà máy của ông già tuyết cần sắm thêm một loại máy móc nữa là ...hè hè, máy sản xuất tiền.....khà khà.
Nhưng thôi, năm nay chả tổ chức nữa, tự dưng thấy mệt mỏi, chỉ thích SN như hồi cấp 2, bạn bè tặng bao nhiêu là quà, bố mẹ ông bà ai cũng có quà... chậc chậc, nhưng mà đền bây giờ mình được nhiều người quý quá, nên toàn vật chất thì ít mà tình cảm thì tràn trề......Thôi như vậy cũng được.
Đi chợ cái, tối nay về học bài , hic, mai thi Lí, sợ phát khiếp lên được......

kieuanh9001
08-01-2008, 05:19 PM
chị nhìn thấy nó chứ
nó học trường chị đấy

xinh lắm :D
xinh hơn chị :haha:

Chị sắp ghét mày rồi đấy, Xinh hơn chị thì có sao đâu, bao giờ nhân cách bằng chị thì hãy nói nhá. Ghét. Mà nó học lớp nào để chị đi xem mặt cái, hiền lành thì chị còn chấp nhận được chứ nóa mà đanh đá là chị sợ lắm. Chị vồn hiền lành mà...

Nguyễn_Tuấn _Anh
08-01-2008, 05:37 PM
em cũng chưa hỏi là lớp nào
nhưng mà chỉ biết là học lớp 11 , tên là trúc :D

kieuanh9001
08-01-2008, 05:45 PM
em cũng chưa hỏi là lớp nào
nhưng mà chỉ biết là học lớp 11 , tên là trúc :D

Sợ, yêu với đương thế đấy hả. Đúng là trẻ con....

Nguyễn_Tuấn _Anh
10-01-2008, 02:49 PM
này chị KA ơi
đi ở ngoài đường mà cũng ko bỏ đc cái thói mồm nói như máy , xong tay chân thì khua loạn lên thế hả
=))

kieuanh9001
11-01-2008, 02:05 PM
này chị KA ơi
đi ở ngoài đường mà cũng ko bỏ đc cái thói mồm nói như máy , xong tay chân thì khua loạn lên thế hả
=))

Kệ chị, tại chị dạo này trăm công nghìn việc nên cứ phải vừa đi vừa nói như thế đấy thì có làm sao không?

kieuanh9001
11-01-2008, 02:06 PM
Ôi lại bắt tay vào làm ăn, lại chuẩn bị chết trong công việc, mấy ngày hôm nay quay như chong chóng vậy. Tại mới bắt đầu làm nên là cần nhiều người tuyển dụng quá.

Nguyễn Chí Hiếu
11-01-2008, 02:36 PM
Em làm ăn cái gì thế,đang học hành mà kinh doanh ghê ghúm nhỉ.

Nguyễn_Tuấn _Anh
11-01-2008, 06:49 PM
Kệ chị, tại chị dạo này trăm công nghìn việc nên cứ phải vừa đi vừa nói như thế đấy thì có làm sao không?

rồi rồi
từ h ko nói chuyện với chị nữa
ngang phè phè ra:angry

Nguyễn Xuân Phú
12-01-2008, 04:32 AM
Ôi lại bắt tay vào làm ăn, lại chuẩn bị chết trong công việc, mấy ngày hôm nay quay như chong chóng vậy. Tại mới bắt đầu làm nên là cần nhiều người tuyển dụng quá.

Này nhá, hum nay lạc vào lớp em nhìn thấy em có mấy kiểu ảnh mà choáng.
Bên ngoài nhợt nhạt xanh xao, chắc lo làm ăn quá đây mà...
Thui dù sao nét đẹp tinh túy và mộc mạc của em cũng tốt hơn khi em "Bôi gio chát chấu vào mặt" hix!

Kiều Anh cố gắng kinh doanh khi nào lên Tuyên hết tiền cho anh vay ít nhá :D! Đừng để anh ngủ đường ngủ chợ như hum trước nhá!

kieuanh9001
19-01-2008, 05:39 PM
Em làm ăn cái gì thế,đang học hành mà kinh doanh ghê ghúm nhỉ.

Hì, đang trong thời kì rảnh rỗi, em làm vài việc linh tinh ý mà. Sao anh để cái avartar ghê thế, trời thì lạnh, nhìn vậy em thấy xót xa wa' ~x(