View Full Version : Vì sao gọi "Chè Thái - Gái Tuyên"
ku_koi
05-01-2012, 07:19 PM
Có câu nói "Chè Thái, Gái Tuyên".Chắc chẳng phải tự nhiên mà có câu nói đó, vậy câu nói đó do đâu mà có?
Mình có đọc bài báo viết giải thích vì sao TQ có nhiều người đẹp như thế này này:
Tìm giải đáp vì sao “chè Thái, gái Tuyên”. Nhiều người đồng ý kiến nơi này xưa là thành trì của vua tôi nhà Mạc nên cũng lắm mỹ nhân tụ hội làm thê thiếp. Vương triều sụp đổ, hậu nhân họ đã dần sinh sôi bao thế hệ người đẹp. Thêm nữa, đây là vùng đất trung du - miền núi có sông Lô, hồ Na Hang, núi Bạch Mã, Cham Chu... hội đủ linh khí hiền hòa lẫn hoang dã dữ dội của trời và đất để con người sống khỏe mạnh, yêu đời.
Có một nguyên nhân khác lớn hơn thuộc về yếu tố nhân chủng. Ngoài người Kinh, địa phương này còn 21 dân tộc đông người khác như Tày, Dao, Cao Lan, Mông, Thái..., kể cả nhóm người Thủy bí ẩn và ít người nhất Việt Nam. Đặc điểm sinh sống của các dân tộc ở Tuyên Quang là ít co cụm mà thường phân tán, đan xen nhau. Sự giao thoa lối sống, văn hóa và hôn nhân đa tộc đã sinh ra nhiều người đẹp cho xứ Tuyên Quang. Một chi tiết đặc biệt khác xứ Tuyên thời kháng chiến chống Pháp vốn là vùng sơ tán của rất nhiều cán bộ, trí thức, kiều nữ Hà Nội. Nhiều người trong họ về sau ở lại lập gia đình với người bản địa. Vì thế, xứ Tuyên không chỉ có người đẹp về nhan sắc mà còn về trí thức. "
Xưa thì các cụ bảo: "Hồng nhan bạc phận"
ngày nay "hồng nhan nay thành bạc triệu" rồi!. Có lẽ vì thế mà gái nhà ta chuyển khẩu hết về HN rồi... Buồn thay khi mình sắp về TQ lập nghiệp :)
Lừa ngố
05-01-2012, 07:33 PM
Ku này sợ lấy vợ xấu rồi đây =)).sao mà phát biểu câu cuối như thế
Về quê mà xem, gái quê mình vẫn xinh như thường đấy thôi :))
Ulrich
06-01-2012, 12:52 AM
Ku này sợ lấy vợ xấu rồi đây =)).sao mà phát biểu câu cuối như thế
Về quê mà xem, gái quê mình vẫn xinh như thường đấy thôi :))
công nhận ku này sợ lấy v xấu thật rồi. cứ về quê đi, nhiều gái xinh lắm, k phải ai cũng như bà lừa Ngố này đâu ;))
tieuthumoon
06-01-2012, 01:02 PM
èo! Đừng có mà nhận xét linh tinh nhé! Gái Tuyên xưa và nay vẫn luôn có nét đẹp của Gái Tuyên đúng với nghĩa của nó :P
daigiac13
06-01-2012, 02:19 PM
Trâu Ta Ăn Cỏ Đồng Ta
Nếu Là Cỏ Cụt Thì Ra Đồng Ngoài
Các cụ bảo rồi ;))............................
tieuthumoon
06-01-2012, 03:33 PM
ta về ta tắm ao ta
dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn :))
Trần Quốc Toản
06-01-2012, 04:00 PM
Mình thực sự để ý đến câu nói này có lẽ từ khi học cấp 3. Lúc ấy cũng chưa biết câu nói này lại nổi tiếng đến thế, sau này đi nhiều nơi mới biết rằng đó là câu ca khá phổ biến để nói về xứ mạn ngược quê mình. Tuy nhiên cũng chưa ai lý giải một cách cặn kẽ nguyên nhân tại sao lại có câu nói đó, và bản thân mình cũng không mấy khi băn khoăn về nguồn gốc của nó. Chính vì vậy, những ai đã biết về Tuyên Quang và có cái nhìn thiện cảm thì nói rằng ấy là chỉ vẻ đẹp của người con gái xứ Tuyên, còn những người không thiện cảm hoặc có ý bông đùa thì nói rằng là do con gái Tuyên Quang ghê gớm và lẳng lơ có tiếng nên mới có câu nói ấy....
Nhưng theo phân tích của tôi, trong ngôn ngữ dân gian của người Việt người ta thường dùng lối nói sóng đôi, gồm hai câu hoặc hai cụm từ có nghĩa đi kèm nhau để mượn câu này làm rõ nghĩa cho câu kia hoặc bổ sung lẫn nhau. Trong lối nói này hai câu hoặc cụm từ đi cùng nhau thường có nghĩa tương đồng để làm nổi bật hoặc bổ sung lẫn nhau. Ví dụ: "Mèo mả gà đồng" để nói những kẻ cùng một duộc gặp nhau làm điều xấu xa, có ý miệt thị. Mèo mả là loài mèo sống lang thang nơi mồ mả nghĩa địa, gà đồng cũng là loài gà lang bạt không rõ nguồn gốc lang thang kiếm ăn. Thấy một tên bặm trợn đi cùng với một cô ả giang hồ người ta nói "đúng là mèo mả gặp gà đồng". Hoặc "cá chậu chim lồng" để nói lên hoàn cảnh chung giữa chúng là cùng bị mất tự do, "Trai anh hùng, gái thuyền quyên" để nói lên sự xứng đôi vừa lứa... Nói tóm lại hai cụm từ đi kèm phải có với nhau một điểm chung về mặt ý nghĩa nhất định để đứng cạnh nhau tạo nên một câu hoàn chỉnh.
"Chè Thái gái Tuyên" cũng là một trường hợp tương tự, dân gian mượn sự ngọt ngào, hương thơm ngất ngây khó quên của "chè Thái" để đứng cạnh "gái Tuyên". Một đặc sản làm đắm lòng bao người Việt khi đã từng thưởng thức và hình ảnh người con gái Thành Tuyên đi bên nhau giống như "non xanh nước biếc" trong một bức tranh phong cảnh hữu tình. Ngược lại hình ảnh thiếu nữ thành Tuyên cũng góp phần làm nổi bật món đặc sản của xứ Thái. Nếu ai chưa uống chè Thái nhưng đã biết về con gái Tuyên Quang thì có thể mường tượng thấy sự thanh tao của món chè Thái và ai đã thưởng thức chè Thái thì sẽ thêm đắm say khi nghĩ về con gái Tuyên Quang. Hẳn ngụ ý còn sâu xa hơn khi nhấp chén chè Thái với hương và vị đắng chát đầu môi, nhưng nuốt rồi thì để lại trong cuống lưỡi vị ngòn ngọt và hương thơm đọng mãi, cũng giống như ta bất chợt gặp người con gái Tuyên Quang, vẻ đẹp của họ làm ta thấy nổi lên sự kiêu kì nhưng khi đã tiếp xúc và được nói chuyện cùng thì ấn tượng về nét hiền lành và dịu dàng trong sáng như núi rừng sẽ còn đọng lại mãi. Cho nên câu nói "chè Thái gái Tuyên" để tôn vinh vẻ đẹp của con gái xứ Tuyên là điều không còn phải nghi ngờ.
Còn để lý giải cho câu nói ấy thì xin mượn một bài viết trên Blog
Người ta thường truyền miệng nhau rằng: "Chè Thái - Gái Tuyên"!
Vậy người con gái Tuyên Quang có xinh đẹp thật hay không?
Và tại sao Tuyên Quang lại được mệnh danh là tiểu vương quốc Venezuela?
Mình cũng không rõ lắm về sự xuất hiện của câu: "Chè Thái gái Tuyên".
Nhưng nói chung ở đâu cũng có người quá xinh đẹp và người không nhiều nhan sắc.
Là người TQ mình khẳng định như vậy.
Không phải tất cả các cô gái ở Tuyên Quang đều xinh đẹp, nhưng phần lớn đều rất dễ thương, số người xinh đẹp chiếm tỷ lệ ưu thế hơn những người không nhiều nhan sắc và đó là điểm làm TQ nổi lên là miền gái đẹp.
Đó là sự thực!
Vì mỗi lần lên TXTQ, mặc dù là người TQ nhưng mình cũng không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của các em tuổi mới lớn.
Cái nét xinh đẹp đằm thắm ấy làm sao mà không làm say lòng các chàng trai cho được!
Mình có đọc bài báo viết giải thích vì sao TQ có nhiều người đẹp như thế này này:
"... Ở thị xã Tuyên Quang, nhà nhiếp ảnh già Hồ Thăng nghe tôi nhắc chuyện này cười khà khà, ngâm nga: “Người đẹp chớp mắt về cõi mộng. Trăm năm ngơ ngẩn khách tình si”. Người nghệ sĩ già tự nhận mình may mắn được chiêm ngưỡng nhan sắc nhiều thế hệ người đẹp Tuyên Quang. Ngoài những người tên tuổi, ông biết cả những mỹ nhân mai danh ẩn tích ở rừng sâu, núi cao. Thời trẻ của ông, một cửa hàng Bảo Khuê bán dao rựa, cuốc xẻng, có tiếng là “máy cắt” vì giá cả đắt đỏ nhưng vẫn đông khách hàng mà đặc biệt là trai trẻ. Họ tìm đến để nhìn ngắm mấy chị em bán hàng. Trong đó xinh nhất là cô út đã làm mê mệt cả trái tim lãng tử Hồ Thăng. Về sau cửa hàng đóng cửa, gia đình Bảo Khuê ly tán, không ai biết các mỹ nhân đã trao thân gửi phận nơi đâu.
Những ngày lang thang đôi bờ sông Lô, tôi bới tung cả kho sử liệu, rồi hầu chuyện các học giả hòng tìm giải đáp vì sao “chè Thái, gái Tuyên”. Nhiều người đồng ý kiến nơi này xưa là thành trì của vua tôi nhà Mạc nên cũng lắm mỹ nhân tụ hội làm thê thiếp. Vương triều sụp đổ, hậu nhân họ đã dần sinh sôi bao thế hệ người đẹp. Thêm nữa, đây là vùng đất trung du - miền núi có sông Lô, hồ Na Hang, núi Bạch Mã, Cham Chu... hội đủ linh khí hiền hòa lẫn hoang dã dữ dội của trời và đất để con người sống khỏe mạnh, yêu đời.
Nhà văn Nguyễn Văn Mạch - nguyên giám đốc Sở Văn hóa thông tin, nguyên tổng biên tập báo Tuyên Quang - cũng đồng tình hai ý kiến trên. Nhưng theo nhà văn, có một nguyên nhân khác lớn hơn thuộc về yếu tố nhân chủng. Ngoài người Kinh, địa phương này còn 21 dân tộc đông người khác như Tày, Dao, Cao Lan, Mông, Thái..., kể cả nhóm người Thủy bí ẩn và ít người nhất Việt Nam. Đặc điểm sinh sống của các dân tộc ở Tuyên Quang là ít co cụm mà thường phân tán, đan xen nhau. Sự giao thoa lối sống, văn hóa và hôn nhân đa tộc đã sinh ra nhiều người đẹp cho xứ Tuyên Quang. Một chi tiết đặc biệt khác mà nhà văn Nguyễn Văn Mạch tâm đắc cho rằng xứ Tuyên thời kháng chiến chống Pháp vốn là vùng sơ tán của rất nhiều cán bộ, trí thức, kiều nữ Hà Nội. Nhiều người trong họ về sau ở lại lập gia đình với người bản địa. Vì thế, xứ Tuyên không chỉ có người đẹp về nhan sắc mà còn về trí thức. "
Đó, đại loại là nhà Mạc mang theo rất nhiều cung tần mỹ nữ lên đất Tuyên Quang nên TQ có nhiều người đẹp:
Xin giới thiệu một số người mẫu, diễn viên, hoa khôi của thế hệ trước - là những người con gái Thành Nhà Mạc - Thành Tuyên:
Người mẫu Thủy Hương - giai nhân lụa là
Thông tin chi tiết về Thủy Hương là người Tuyên Quang xem tại link:http://vnexpress.net/gl/van-hoa/thoi-trang/2005/05/3b9de371/
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/06/09/huong1.jpg
Diễn viên điện ảnh Thu Hà - người đàn bà đẹp của điện ảnh Việt Nam:
Thông tin chi tiết về Thu Hà là người Tuyên Quang xem tại link:
http://img240.imageshack.us/img240/8076/h2ct4.jpg
Á Hậu năm 1994 - Tô Hương Lan:
Thông tin chi tiết về Tô Hương Lan là người Tuyên Quang xem tại link: http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Thoi-trang/2005/11/3B9E3AD4
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/9E/3A/D4/lan.jpg
Vị Thị Lan - Người đẹp thành Tuyên:
http://www2.vietbao.vn/images/vn7/the-gioi-giai-tri/70058749-66863sm.jpg
Ngoài ra là các gương mặt rất quen thuộc trên truyền hình, những người đẹp nổi tiếng như:
Nguyễn Minh Phương - Á hậu năm 1992.
Kim Tiến - nghệ sĩ ưu tú - phát thanh viên chương trình thời sự đài truyền hình VN .
Thu Hiền - phát thanh viên đài truyền hình HN.
Tùng Lâm - phát thanh viên quân đội NDVN.
Mai Huê - diễn viên điện ảnh.
Thu Nga - diễn viên điện ảnh - vai Thương, cô gái ngoan hiền luôn biết lắng nghe - trong phim Phía trước là bầu trời.
Dương Thanh Trấn - người mẫu Châu Á Thái Bình Dương - trên TQ sẽ biết đến chị với quá cafe Trấn Tô.
Lệ Hằng - diễn viên - vai Hoài Thát Trơ - trong phim Xin hãy tin em.
Xưa thì các cụ có câu: "Hồng nhan bạc phận". Còn giờ thì các cô có nhan sắc của cả nước đều đổ về HN & TP HCM vì nghe nói: "hồng nhan nay thành bạc triệu".
Và do đó nếu nói đâu nhiều con gái đẹp thì cứ lui tới mấy showroom của các cửa hàng mỹ phẩm cao cấp trên Vincom hay các showroom Nokia của fpt mà xem, toàn các cô xinh đẹp chân dài thôi à.
Nhưng vẻ đẹp của người TQ, của thế hệ trẻ TQ là vẻ đẹp của nét mặt đằm thắm đến ngây người đó! Chỉ có điều là gương mặt thì xinh, hút hồn người khác nhưng các em ấy ko có chiều cao lý tưởng để có thể làm thay đổi hình ảnh người đẹp thành Tuyên trên sàn Hoa Hậu đương đại!!!
Khi nào rảnh, mình sẽ về TQ làm hẳn một phóng sự ảnh về các cô gái thật sự đẹp ở TQ đang trong tuổi mới lớn để có một cái album cho bà con xem đã mắt.
Ý mình là những người con gái mà trời phú cho cái gọi là hồng nhan ấy.
Chứ còn quan niệm chung là: ko có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp, thế nên đã là phụ nữ thì ai cũng là người đẹp cả.
Vì vậy mình sẽ chỉ chụp hình của những người mà ai xem xong hình cũng phải thốt lên xinh thật cơ - tất nhiên hoàn toàn là made in Tuyên Quang rồi.
Có bạn sẽ hỏi mình rằng: đó chỉ là vẻ đẹp bề ngoài còn vẻ đẹp tâm hồn thì sao?
Mình xin được diễn giải thế này, không biết mọi người có thật đồng tình hay không nữa?
Nếu nói về vẻ đẹp tâm hồn thì tất cả các cô gái VN ở đâu cũng có, hay chăng hơn thua thì đó phải kể tới con gái Huế, từ xưa người ta vẫn truyền nhau rằng người con gái Huế dịu dàng và nhẹ nhàng lắm lắm.
Còn khi người ta muốn nói đến con gái TQ là nói về cái vẻ đẹp bên ngoài, vẻ đẹp hình thức là trước hết.
Và các cô gái TQ đẹp về hình thức rồi, vậy có đẹp về tâm hồn hay không?
Mình xin trả lời khách quan thế này nhé, ở đâu cũng có người tốt người không tốt, người sống có kỷ luật và người buông thả. Không phải chỉ riêng người TQ hay người VN mà trên toàn thế giới đều thế!
Bởi vậy ko thể vì 1 người con gái của TQ đã làm gì cho ai đó tổn thương mà bạn lại lỡ nghĩ tất cả các cô gái TQ đều vậy.
Không thể vì 1 cô gái TQ lẳng lơ hay vì hoàn cảnh mà đi làm gái bán hoa thì bạn đều phải nghĩ tất cả các cô gái TQ đều thế!
Vẻ đẹp bên ngoài là vẻ đẹp trời ban, còn vẻ đẹp tâm hồn, sự đức hạnh thì đó là thuộc về sự giáo dục của gia đình và nếp nghĩ của mỗi con người.
Có những người xấu người nhưng đẹp nết, có những người lại xấu cả người lẫn nết nhưng chắc chắn có rất nhiều người vừa xinh đẹp lại vừa hồn hậu!
Vậy nên ở đây sẽ bàn về cái chủ đề chính mà mọi người thắc mắc rằng: "Con gái TQ có thật sự xinh đẹp hay không" là bàn về cái hình thức thôi, được chứ thưa các bạn?
Nguồn: Internet
formy.love
07-01-2012, 12:27 AM
hơ hơ em thấy vì trè thái thỳ thơm còn gái tuyên thỳ ngon :)) :)) đúng k các bác mặc dù nó chỷ là tiếng mà em chẳng thấy miếng tẹo nào ;))
Yoci_Sou_kul
07-01-2012, 08:28 PM
Gái Tuyên mình giờ đẹp thì ít xinh nhờ son phấn, pts là nhiều
cái duyên bị che hết rồi
Ulrich
07-01-2012, 11:31 PM
Trâu Ta Ăn Cỏ Đồng Ta
Nếu Là Cỏ Cụt Thì Ra Đồng Ngoài
Các cụ bảo rồi ;))............................
câu của em lại bảo của các cụ. hic hic
Tambuj
08-01-2012, 04:38 PM
Em đẹp vì em ngoan hiền
Chứ em xinh xắn có được hơn ai
Cái nết là cái đẹp con người
Xấu nết xếp xó có ai ngó ngàng
kubjndeptraj
08-01-2012, 11:39 PM
Sời gái Tuyên Quang mình giờ xuống HN chẳng nghe thấy cái chữ " Chè Thái Gái Tuyên " nữa mà toàn thấy câu Gái Tuyên Quang uống rượu như uống nước lã thôi := ...thấy ngán mấy câu đó quá ..nhưng đúng thật ...uống rượu vs gái Tuyên Quang mình chả khác gì đổ rượu vài cái thùng phi ....mấy anh thỳ cứ nôn ọe la liệt còn mấy nàng gái Tuyên Quang mình thỳ vẫn uống rượu như điên ......Ôi gái Tuyên Quang có nét đẹp và giản dị đâu hết rồi hay do thời thế thay đổi mà lại như vậy :-S :((
sbtvtt
11-01-2012, 11:37 AM
Xét 1 cách công = thì con gái quê mình thời nào cũng đẹp, các bạn đọc kỹ đoạn trích dẫn của toản đi, đừng vì 1 vài con sâu nào đó mà .....
minhquan1086
12-01-2012, 10:51 AM
haha............Mấy câu này hay này.
Các cụ xưa có câu. Châu ta ăn cỏ đồng ta.
chớ ra đồng ngoài cỏ phun thuốc sâu.
"phun thuốc sâu rùi mà ăn vào là chít"
vì vậy mong các bác cứ yên tâm tán gái quê mình vẫn hơn.Girl Tuyên mình vừa xinh vừa đẹp vừa giỏi giang và nếp na thùy mị (nhưng tùy từng em thui nha) :))
Sời gái Tuyên Quang mình giờ xuống HN chẳng nghe thấy cái chữ " Chè Thái Gái Tuyên " nữa mà toàn thấy câu Gái Tuyên Quang uống rượu như uống nước lã thôi := ...thấy ngán mấy câu đó quá ..nhưng đúng thật ...uống rượu vs gái Tuyên Quang mình chả khác gì đổ rượu vài cái thùng phi ....mấy anh thỳ cứ nôn ọe la liệt còn mấy nàng gái Tuyên Quang mình thỳ vẫn uống rượu như điên ......Ôi gái Tuyên Quang có nét đẹp và giản dị đâu hết rồi hay do thời thế thay đổi mà lại như vậy :-S :((
cũng tùy từng người thôi chứ không phải tất cả...đừng vơ đũa cả nắm thế....
LêHoàngThiênBảo
13-02-2012, 09:16 PM
ÓI ra chè đó các bác.....
Tuyên Quang gái đẹp ngời ngời.
mà sao nay bỗng có nhiều đổi thay.
hái chè thì hái bàng tay.
hái bồ thì hái cả thân lẫn cành.
mùa lạnh thì uống Ancol.
mùa mưa thì uống C2H5OH..
yểu điệu thục nữ nết na.
giờ ra ngoài phố có tìm chẳng ra.
nhưng vậy vốn là đàn bà.
đàn ông để ý là phải nết na..
gái mình chẳng biết làm sao...
thay tên đổi họ,thi nhau về Thành ( hà thành)
thấy thành sống cuộc sống Sung.
lên em nào cũng mún bưng đến liền.
rồi lại chẳng phải phát điên.
mấy thằng đực nhựa ở nhà ngóng chông.
mấy em sáu thàng xa nhà.
mặt bôi ra phấn nước hoa đầy mình..
như vậy nhìn cũng thấy kinh...
lên khuyên làng xã
chớ mà bỏ quê.
bỏ rùi mất gốc nhà quê.
ăn ở lam nũ sống cực không quen.
lên về làm lụng lên nương.
để cho bố cáo thiên đường Tuyên Quang....=))
thơ dở quá trời lên bà con nhìn thoàng qua thôi đừng có đọc nha
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.