Thaiquang026
10-08-2007, 10:47 PM
Tôi đã đăng câu hỏi : Nếu bạn sinh gia trong một gia đình giàu có bạn sẽ có được những gì ?
Có ai đó trong tqol có thể trả lời dùm mình câu hỏi này không ?
và nhận được rất nhiều câu trả lời :
Ngô việt yên :Giàu có không xấu, Kiếm tiền không phải tội ác bạn à và ước mơ làm giầu là chính đáng. Do vậy nếu ai đó giầu có một cách chính đáng điều đó đáng hoan nghênh lắm chứ nước ta còn nghèo lắm mà. Còn nếu ai đó nghĩ mình đã giầu rồi và không cần học nữa (con cháu của nhưng gia đình khá gia chằng hạn̉) thì đó là một sai lầm lớn bởi:
Cha mẹ họ rồi cũng già yếu. Những kẻ lười biếng ăn chơi sớm muộn không có kết cục không tốt đẹp, trường hợp khác họ tự phải kiếm tiền trên đôi tay của họ nếu họ phát huy được thế mạnh sẵn có của gia đình điều đó tốt chứ. Nếu gia đình bạn giầu, cha mẹ bạn quan tâm đúng mực tới con cái thì đó là điều kiện rất tốt trước xã hội và tự tin trong tương lại VD: như điều kiện ăn ở, đi lại, thậm chí du học ... Những đứa con hư của những gia đình khá giả chỉ là bề nổi thôi. Còn bao con người khác đang âm thầm học tập và cấu hiến chả mấy khi được nhắc tới vì nhà họ có điều kiện và con cái họ ăn học đàng hoàng điều đó như là điều hiển nhiên đâu có câu nào là câu " Nhà giầu vượt khó" :D đâu
Chính vì thế chúng ta vẫn phải học cho bạn và học cho tương lai con cháu bạn.
Đinh thị thiện:
nếu tôi đươc sinh ra trong một gia đình giàu có thì tôi sẽ có cơ hội học nhiều hơn và một môi trường sống tốt hơn tôi thấy có nhiều người giàu có họ vẫn không ngừng học hỏi đó thôi.
theo tôi học rất quan trọng chúng ta có thể học bằng nhiều cách có nhiều tiền mà không có kiến thức thì cũng không thể làm đươc gì.
Tùng Lê
Hi bạn!
Bạn ạ! con nhà giàu thì có lợi thế hơn là xuất phát điểm của họ không phải bằng con số 0, mà được hưởng lợi thế từ gia đình. Nhưng theo tôi đó không phải là tất cả, thử hỏi nếu sống trên đống vàng mà không có kiến thức về xã hội, chuyên môn, nghề nghiệp, quản lý..., và ăn chơi vô tội vạ thì coi như bỏ, tiền ấy rồi sẽ đội nói ra đi thôi.
Còn nghèo thì không phải không có lối thoát. Người ta thường nói " cái khó bó cái khôn", nhưng cũng câu ấy nói trại qua " cái khó ló cái khôn" cũng đúng!, nhiều bạn nghèo, vì nghịch cảnh đó mà vận dụng câu " cái khó ló cái khôn" mà thành tài đó, có kiến thức thì việc kiếm tiền không quá khó.
Câu bạn nói học không quan trọng nên xem lại !
Thân chào!
Vinh k Bạn sẽ thấy Bill Gate là một ví dụ của con nhà giàu, ông ta có một hậu phương vững chắc để trở thành tỷ phú trẻ tuổi. Hãy xem họ đã đóng góp những gì cho xã hội.
Chau_professinal_199… Bạn phải hiểu không phải là học không quan trọng mà là nhiều bạn nhà giàu từ bé đã được nuông chiều , các bạn ấy không nghĩ gì đến tương lai của mình , không học hành gì cả , chỉ mải ăn chơi . Nhưng cũng có nhiều bạn lại chăm chỉ học hành , được học trong điều kiện tốt như vậy , các bạn ấy học rất đỉnh !!!
Theo tôi nghĩ , nếu sinh ra trong một gia đình giàu có , tôi sẽ được sống sung sướng và có nhiều điều kiện để học hành
Kim chi :
Neu duoc sinh ra trong mot gia dinh giau , toi nghi minh se co nhieu co hoi tiep xuc voi thuc te , nhung kinh nghiem song, va kien thuc nua.Toi se co day du tinh thuong cua ba me anh chi em hon( Doi khi dong tien lai lam toi thieu thon hoac ko co)Toi se tham gia cac hoat dong xa hoi , toi se co niem vui
tu nhugn dieu don gian nhat.Boi vi toi ko phai lo rang ngay mai toi an ji, mac ji,can phai tiet kiem de mua mon do nao do.Doi khi vat chat cung la yeu to quyet dinh phan nao do nhung ji minh co ma phai ko.Noi o day ko phai la nguoi nha ngheo thi ko co the, nhung chi so it thoi, ho con phai muu sinh nua ma
Gà đồng: Tôi không được sinh ra trong một gia đình giàu có nên không biết được chính xác mình sẽ có gì. Nhưng theo tôi, bạn sẽ được học nhiều hơn, chất lượng tốt hơn, không thiếu thốn bất cứ thứ vật chất nào dù là để giải trí hay học tập. Nhưng theo tôi những người sinh ra trong 1 gia đình giàu có lại thiếu thốn tình cảm gia đình: bố mẹ bận làm ăn, anh chị em thì có bạn bè... Những thứ đó khiến họ rơi vào tình trạng ăn chơi đua đòi, dần dần dẫn đến tình trạng hư hỏng. Điều đó những cậu ấm, cô chiêu ấy thậm chí cũng không nhận ra. Vì vậy, theo mình, cuộc sống giàu có chưa chắc đã tốt hơn một cuộc sống bình thường, không giàu có về vật chất nhưng phong phú về tinh thần.
COD : Chào bạn !
Bạn có bao giờ nghe câu nói "học không bao giờ là muộn , dù bạn ở tuổi nào ".
Bạn ạ! Đã có rất nhiều học rất giỏi nhưng nghèo và cũng có những người rất giàu nhưng cũng học rất giỏi đấy thôi . Quan trọng theo mình nghĩ việc học là do ý thức tự bản thân của mỗi con người. Có thể bạn không có điều kiện như những người giàu có khác , thế nhưng bạn có một niềm đam mê, một ý chí thì theo mình bạn sẽ vượt qua được những mặc cảm , những tự ti mà bạn tự vạch ra cho mình. Bạn hãy cố lên, con đường bạn đi còn ở phía trước rất dài, rất dài bạn à. Đừng bi quan . Có thể ngày hôm nay bạn không được tiếp tục đi học thì hãy cố gắng đừng từ bỏ ý chí và niềm đam mê học của bạn . Chúc bạn một ngày không xa sẽ đạt được những ước nguyện của mình .
Có một số người giàu có, nhưng họ lại ỷ lại và xem thường việc học vì họ nghĩ rằng không học cũng có cha mẹ nuôi , của ăn của để không hết.... Thế nhưng bạn thấy không tương lai của những đứa trẻ này thế nào chắc bạn cũng đoán được phải không . Xì ke, ma túy, đua đòi và những tệ nạn xã hội khác .. mà bậc làm cha làm mẹ của họ đã phải đau khổ như thế nào . Và những người này chỉ là thiểu số , không nhiều đâu bạn .
Ở thế hệ chúng mình , ai ai cũng mong muốn được đến trường, được tỏ rõ bản lĩnh của mình , và bạn cũng thế mà . Chúng mình hãy cùng nhau tin rằng việc học là nền tảng cho chính cuộc đời của mình sau này bạn nhé.
Thân chào bạn
Có ai đó trong tqol có thể trả lời dùm mình câu hỏi này không ?
và nhận được rất nhiều câu trả lời :
Ngô việt yên :Giàu có không xấu, Kiếm tiền không phải tội ác bạn à và ước mơ làm giầu là chính đáng. Do vậy nếu ai đó giầu có một cách chính đáng điều đó đáng hoan nghênh lắm chứ nước ta còn nghèo lắm mà. Còn nếu ai đó nghĩ mình đã giầu rồi và không cần học nữa (con cháu của nhưng gia đình khá gia chằng hạn̉) thì đó là một sai lầm lớn bởi:
Cha mẹ họ rồi cũng già yếu. Những kẻ lười biếng ăn chơi sớm muộn không có kết cục không tốt đẹp, trường hợp khác họ tự phải kiếm tiền trên đôi tay của họ nếu họ phát huy được thế mạnh sẵn có của gia đình điều đó tốt chứ. Nếu gia đình bạn giầu, cha mẹ bạn quan tâm đúng mực tới con cái thì đó là điều kiện rất tốt trước xã hội và tự tin trong tương lại VD: như điều kiện ăn ở, đi lại, thậm chí du học ... Những đứa con hư của những gia đình khá giả chỉ là bề nổi thôi. Còn bao con người khác đang âm thầm học tập và cấu hiến chả mấy khi được nhắc tới vì nhà họ có điều kiện và con cái họ ăn học đàng hoàng điều đó như là điều hiển nhiên đâu có câu nào là câu " Nhà giầu vượt khó" :D đâu
Chính vì thế chúng ta vẫn phải học cho bạn và học cho tương lai con cháu bạn.
Đinh thị thiện:
nếu tôi đươc sinh ra trong một gia đình giàu có thì tôi sẽ có cơ hội học nhiều hơn và một môi trường sống tốt hơn tôi thấy có nhiều người giàu có họ vẫn không ngừng học hỏi đó thôi.
theo tôi học rất quan trọng chúng ta có thể học bằng nhiều cách có nhiều tiền mà không có kiến thức thì cũng không thể làm đươc gì.
Tùng Lê
Hi bạn!
Bạn ạ! con nhà giàu thì có lợi thế hơn là xuất phát điểm của họ không phải bằng con số 0, mà được hưởng lợi thế từ gia đình. Nhưng theo tôi đó không phải là tất cả, thử hỏi nếu sống trên đống vàng mà không có kiến thức về xã hội, chuyên môn, nghề nghiệp, quản lý..., và ăn chơi vô tội vạ thì coi như bỏ, tiền ấy rồi sẽ đội nói ra đi thôi.
Còn nghèo thì không phải không có lối thoát. Người ta thường nói " cái khó bó cái khôn", nhưng cũng câu ấy nói trại qua " cái khó ló cái khôn" cũng đúng!, nhiều bạn nghèo, vì nghịch cảnh đó mà vận dụng câu " cái khó ló cái khôn" mà thành tài đó, có kiến thức thì việc kiếm tiền không quá khó.
Câu bạn nói học không quan trọng nên xem lại !
Thân chào!
Vinh k Bạn sẽ thấy Bill Gate là một ví dụ của con nhà giàu, ông ta có một hậu phương vững chắc để trở thành tỷ phú trẻ tuổi. Hãy xem họ đã đóng góp những gì cho xã hội.
Chau_professinal_199… Bạn phải hiểu không phải là học không quan trọng mà là nhiều bạn nhà giàu từ bé đã được nuông chiều , các bạn ấy không nghĩ gì đến tương lai của mình , không học hành gì cả , chỉ mải ăn chơi . Nhưng cũng có nhiều bạn lại chăm chỉ học hành , được học trong điều kiện tốt như vậy , các bạn ấy học rất đỉnh !!!
Theo tôi nghĩ , nếu sinh ra trong một gia đình giàu có , tôi sẽ được sống sung sướng và có nhiều điều kiện để học hành
Kim chi :
Neu duoc sinh ra trong mot gia dinh giau , toi nghi minh se co nhieu co hoi tiep xuc voi thuc te , nhung kinh nghiem song, va kien thuc nua.Toi se co day du tinh thuong cua ba me anh chi em hon( Doi khi dong tien lai lam toi thieu thon hoac ko co)Toi se tham gia cac hoat dong xa hoi , toi se co niem vui
tu nhugn dieu don gian nhat.Boi vi toi ko phai lo rang ngay mai toi an ji, mac ji,can phai tiet kiem de mua mon do nao do.Doi khi vat chat cung la yeu to quyet dinh phan nao do nhung ji minh co ma phai ko.Noi o day ko phai la nguoi nha ngheo thi ko co the, nhung chi so it thoi, ho con phai muu sinh nua ma
Gà đồng: Tôi không được sinh ra trong một gia đình giàu có nên không biết được chính xác mình sẽ có gì. Nhưng theo tôi, bạn sẽ được học nhiều hơn, chất lượng tốt hơn, không thiếu thốn bất cứ thứ vật chất nào dù là để giải trí hay học tập. Nhưng theo tôi những người sinh ra trong 1 gia đình giàu có lại thiếu thốn tình cảm gia đình: bố mẹ bận làm ăn, anh chị em thì có bạn bè... Những thứ đó khiến họ rơi vào tình trạng ăn chơi đua đòi, dần dần dẫn đến tình trạng hư hỏng. Điều đó những cậu ấm, cô chiêu ấy thậm chí cũng không nhận ra. Vì vậy, theo mình, cuộc sống giàu có chưa chắc đã tốt hơn một cuộc sống bình thường, không giàu có về vật chất nhưng phong phú về tinh thần.
COD : Chào bạn !
Bạn có bao giờ nghe câu nói "học không bao giờ là muộn , dù bạn ở tuổi nào ".
Bạn ạ! Đã có rất nhiều học rất giỏi nhưng nghèo và cũng có những người rất giàu nhưng cũng học rất giỏi đấy thôi . Quan trọng theo mình nghĩ việc học là do ý thức tự bản thân của mỗi con người. Có thể bạn không có điều kiện như những người giàu có khác , thế nhưng bạn có một niềm đam mê, một ý chí thì theo mình bạn sẽ vượt qua được những mặc cảm , những tự ti mà bạn tự vạch ra cho mình. Bạn hãy cố lên, con đường bạn đi còn ở phía trước rất dài, rất dài bạn à. Đừng bi quan . Có thể ngày hôm nay bạn không được tiếp tục đi học thì hãy cố gắng đừng từ bỏ ý chí và niềm đam mê học của bạn . Chúc bạn một ngày không xa sẽ đạt được những ước nguyện của mình .
Có một số người giàu có, nhưng họ lại ỷ lại và xem thường việc học vì họ nghĩ rằng không học cũng có cha mẹ nuôi , của ăn của để không hết.... Thế nhưng bạn thấy không tương lai của những đứa trẻ này thế nào chắc bạn cũng đoán được phải không . Xì ke, ma túy, đua đòi và những tệ nạn xã hội khác .. mà bậc làm cha làm mẹ của họ đã phải đau khổ như thế nào . Và những người này chỉ là thiểu số , không nhiều đâu bạn .
Ở thế hệ chúng mình , ai ai cũng mong muốn được đến trường, được tỏ rõ bản lĩnh của mình , và bạn cũng thế mà . Chúng mình hãy cùng nhau tin rằng việc học là nền tảng cho chính cuộc đời của mình sau này bạn nhé.
Thân chào bạn