Mai Tiến
09-08-2007, 02:23 AM
TQĐT) - Kỳ thi đại học 2007, Tạ Nguyệt Ánh (ảnh) lớp 12C2 Trường THPT Chuyên thi đỗ hai trường đại học. Ở Học viện Tài chính em được 27 điểm (Toán 8, Lý 9,5, Hóa 9,5); Trường Đại học Răng hàm mặt em được 25 điểm (Toán 7,25, Hóa 8,75, Sinh 9). Tin vui ấy, làm cho bố mẹ, thầy cô giáo, các bạn càng thêm tin yêu, tự hào về Ánh.
http://www.baotuyenquang.com.vn/images_upload/small_13259.jpg
So với bạn cùng trang lứa, Ánh có nhiều thuận lợi hơn. Bố mẹ em đều là cán bộ lãnh đạo, kinh tế gia đình khá giả. Song Ánh không vì thế mà ỷ lại, em sớm rèn cho mình một ý chí tự lực vươn lên. Còn nhớ, từ năm học lớp 1 đến lớp 4, em là học sinh trung bình. Mỗi lần đi họp phụ huynh về, bố mẹ em đều buồn và thất vọng về em. Từ năm học lớp 5 đến lớp 12, Ánh có ý thức trong học tập, chăm chỉ luyện rèn và đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc. Năm lớp 5, em đạt giải nhì thi học sinh giỏi cấp tỉnh; lớp 9 đạt giải nhì môn Toán học sinh giỏi cấp tỉnh; năm học lớp 11 và 12 là thành viên đội tuyển của tỉnh thi môn Hóa học sinh giỏi quốc gia và đoạt giải khuyến khích.
Ánh học đều các môn học, tự tìm đọc tham khảo nhiều loại sách, củng cố, mở rộng, nâng cao kiến thức cho mình. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Ánh đạt 51/60 điểm - cao nhất tỉnh. Ánh còn tích cực tham gia công tác Đoàn ở trường, các năm học THPT đều được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Bí thư chi đoàn lớp và được bình bầu là bí thư chi đoàn xuất sắc.
Ánh tâm sự với bạn bè: “Tương lai mình đang còn ở phía trước. Trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, vì thế cần phải tiếp tục phấn đấu học tập tốt trong trường đại học”. Em ước mơ sau này trở thành nhà quản lý kinh tế giỏi, xứng đáng là thế hệ trẻ trên quê hương cách mạng Tân Trào.
nguồn Nguyễn Chính - Báo Tuyên Quang điện tử (http://www.baotuyenquang.com.vn)
http://www.baotuyenquang.com.vn/images_upload/small_13259.jpg
So với bạn cùng trang lứa, Ánh có nhiều thuận lợi hơn. Bố mẹ em đều là cán bộ lãnh đạo, kinh tế gia đình khá giả. Song Ánh không vì thế mà ỷ lại, em sớm rèn cho mình một ý chí tự lực vươn lên. Còn nhớ, từ năm học lớp 1 đến lớp 4, em là học sinh trung bình. Mỗi lần đi họp phụ huynh về, bố mẹ em đều buồn và thất vọng về em. Từ năm học lớp 5 đến lớp 12, Ánh có ý thức trong học tập, chăm chỉ luyện rèn và đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc. Năm lớp 5, em đạt giải nhì thi học sinh giỏi cấp tỉnh; lớp 9 đạt giải nhì môn Toán học sinh giỏi cấp tỉnh; năm học lớp 11 và 12 là thành viên đội tuyển của tỉnh thi môn Hóa học sinh giỏi quốc gia và đoạt giải khuyến khích.
Ánh học đều các môn học, tự tìm đọc tham khảo nhiều loại sách, củng cố, mở rộng, nâng cao kiến thức cho mình. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Ánh đạt 51/60 điểm - cao nhất tỉnh. Ánh còn tích cực tham gia công tác Đoàn ở trường, các năm học THPT đều được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Bí thư chi đoàn lớp và được bình bầu là bí thư chi đoàn xuất sắc.
Ánh tâm sự với bạn bè: “Tương lai mình đang còn ở phía trước. Trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, vì thế cần phải tiếp tục phấn đấu học tập tốt trong trường đại học”. Em ước mơ sau này trở thành nhà quản lý kinh tế giỏi, xứng đáng là thế hệ trẻ trên quê hương cách mạng Tân Trào.
nguồn Nguyễn Chính - Báo Tuyên Quang điện tử (http://www.baotuyenquang.com.vn)