View Full Version : Hãy sống như chính mình!!!
Nguyễn Việt Hùng
08-08-2007, 10:39 PM
8/8/2007
Thế là thời gian nghỉ hè trôi đi thật nhanh. Mọi dự định cũng như kế hoạch trong hè của mình dường như đã đổ bể mà còn tệ hơn thế nữa là mình còn đang dần bỏ lỡ cơ hội có lẽ ko có lần thứ 2 trong đời. Lịch học dày đặc đã làm mình nản và ko còn hứng thú nữa rồi khi đi học về đến nhà mệt quá lại chẳng buồn học nữa, những kế hoạch về chương trình học của mình hầu như ko hoàn thành và rồi mọi chuyện còn thất vọng hơn đối với mình đó là mình đang dần đánh mất cơ hội thử sức của mình và khẳng định chính mình.
Cái tên trong danh sách tham dự đội tuyển học sinh giỏi Sinh dường như đã quá xa lạ với mình trong khi mình đã phải cố gắng rất nhiều để có được nó. Đây sẽ là cơ hội để mình thử sức và khẳng định mình cho dù cơ hội là rất nhỏ nhưng mình vẫn rất tự hào. Hai tháng đầu mình đạp xe đi học 5 cây số mà ko hề thấy mệt nhọc nhưng rồi cái lịch học dầy đặc kia làm mình ngẹt thở và ko thể tiếp tục.
Mình ko có ý định buông xuôi nhưng mình ko thể đi học từ 2h chiều đến 9h30 tối mà ko ăn, ko nghỉ và chịu được cái nắng nóng của mùa hè đã làm mình đau đầu và mất hứng rồi có những lúc lịch học lại bị trùng và mình phải chọn lựa - tất nhiên mình sẽ nghỉ môn Sinh rồi và 1 buổi, 2 buổi, 3 buổi, đến buổi thứ 4 thì cô đã có những cảnh báo ban đầu về tình trạng đi học của mình, thật sự mình ko muốn bỏ nó nhưng thời gian lại ko cho phép làm mình hết sức chịu đựng. Khổ thêm một điều là mình lại rất oái oăm trong giờ học vì mình ko thể học những giờ mà mọi người có thể học. Lúc họ học thì mình chơi còn lúc họ nghỉ ngơi thì mình mới học được.
Dạo này mình online suốt vì lịch học cũng trống đi và giờ học ở nhà thì luôn là vào 12h trưa, 6h chiều tuy học chỉ được 1 tiếng nhưng đó mới là giờ học có nghĩa rồi 11h đêm. Những giờ học ấy cũng làm mình mệt nhưng mình ko còn sự lựa chọn. Mình vẫn phải cố gắng nhưng giờ cơ hội để trở lại với đội tuyển Sinh của mình dường như đã là rất khó mặc dù mình cũng được hy vọng, đến giờ mình đang cảm thấy mất thăng bằng và ko thể là chính mình đối với mọi người.
Mình có thể nghe họ nói về mình bằng những lời giáo dục mà ko phải mình ko có vì mọi người cũng lo cho mình, họ có thể bảo mình ko bao giờ biết học rồi bảo mình suốt ngày chỉ biết online và nghĩ mình chẳng thể làm được gì bởi mình cũng ko phải là hoàn toàn như vậy nhưng mình cũng ko phải là một viên bi tròn để lăn mãi mà ko vấp vì mình còn quá nhiều điểm thiếu sót. Giờ đây mọi suy nghĩ của mình là ko thể tin vào chính mình. Biết làm thế nào đây !!!!!!!!!!! Thực gia giờ thời gian cuàminh ko phải là quá bận để ko lo học hành được nhưng giờ đây dường như mình đã mất đi một phần sức mạnh để vươn lên. Hãy giúp tôi :( :( :(
kieuanh9001
08-08-2007, 10:43 PM
dựa vào vai tôi, ngày ngày tôi sẽ đợi ông ở cổng trường để cùng đi học nhá, cố lên. chúng ta cùng cố đoạt giải nhá, cả giải học sinh giỏi lần giải của DD
Nguyễn Việt Hùng
08-08-2007, 10:47 PM
dựa vào vai tôi, ngày ngày tôi sẽ đợi ông ở cổng trường để cùng đi học nhá, cố lên. chúng ta cùng cố đoạt giải nhá, cả giải học sinh giỏi lần giải của DD
Cảm ơn bà nhưng đấy cũng ko phải là mục tiêu cao nhất của tôi mà ở đây tôi muốn khẳng định chính mình. Phải sống như chính bản thân mình, bằng cuộc sống mà mình đã có và vươn lên. Cái giải hsg kia tôi cũng ko nghĩ tới đâu.
Bố^^Già
08-08-2007, 10:55 PM
quả ko hổ danh cặp đôi ăn ý nhất !
2 em cùng cố gắng nhé !
học xong 12 là sướng hơn vua đó !
hì ! :D:D:D:D:D
never_cry_ht
08-08-2007, 10:56 PM
trời
đừng đánh mất niềm tin nhá anh
có niềm tin là có tất cả
nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho anh
anh cố lên nhé
hok phải chỉ là khẳng định mình
mà còn là mang vinh dự về cho trường
mang quà về cho em
hj`
nè
anh bít hok , em cũng đang cố gắng để được vô Dt sinh đấy
có ji` về truyền đạt cho em cái ná
cố lên đừng tụ trượt dốc
em bít anh sẽ làm được.... chắc chắn đấy
Đặng Lệ Thủy
09-08-2007, 10:54 AM
Năm cấp 3 chị cũng như các em bây giờ thôi xoay vòng trong lịch học kín mít. Nhiều hôm chị đi học buổi sáng, học thêm từ 2h chiều đến 11h đêm :) về đến nhà ăn cơm xong thì cũng đã 12h lại phải xem bài chuẩn bị cho ngày hôm sau. Nhiều lúc chị cũng mệt mỏi nhưng đây là năm cuối cấp và phải cố gắng thôi.
Năm lớp 12 khá là áp lực học hành mệt mỏi, áp lực thi cử và chị có thể nói đây là năm học hành vất vả nhất kể cả đến lúc học ĐH các em cũng ko thấy nó vất đến thế đâu.
Học ĐH lượng kiến thức là khủng khiếp nhưng nó có cách học riêng chứ ko suốt ngày đâm vào đi học thêm như ngày cấp 3. Đến giờ chị cũng ko hiểu sao ngày đấy đi học thêm khủng khiếp thế :D
Tâm trạng của Hùng cũng là tâm trạng chung của các em lớp 12 thôi em ạ. Em nên đặt mục tiêu học tập cho mình, vào ĐH trường nào môn nào còn yếu tập trung vào học. Thi học sinh giỏi cũng là một sự thử thách nhưng nếu cảm thấy khả năng của mình ko đủ đừng mất quá nhiều thời gian em ạ, nếu ko em sẽ không đủ thời gian cho các môn còn lại.
Cố gắng, chăm chỉ là điều các em nên rèn luyện đừng làm mất ý trí. Cố gắng học tập em nhé, sẽ có lúc mệt mỏi sẽ có lúc nản nhưng vẫn phải cố gắng. Nếu mệt hãy tìm cho mình một thứ gì đó để giải trí và sau đó quay lại học.
Ngày lớp 12 chị học nhiều rất mệt nên chị đã đi học võ, nhiều lúc căng thẳng mệt mỏi chị cứ thế lấy bao cát làm đối tượng xả giận :D Càng mệt chị càng đấm cái bao cát nhiều, có lần chị bị tím hết cả tay chân cả tuần sau còn chưa hết :p Nhưng sau mỗi lần như thế chị cảm thấy mình đã xả được hết những ức chế ra ngoài lại thấy vui vẻ trở lại và có sức khỏe nữa.
Năm nay các em cần chú ý cả sức khỏe nữa, sẽ thật tiếc khi các em học nhiều mà đến lúc thi bị ốm, chỉ cần đau đầu thôi khả năng làm bài của các em đã bị ảnh hưởng rồi. Vì vậy học tập chăm chỉ, giải trí để đầu óc thoải mái, tập một môn thể thao nào đó, nhẹ nhàng thôi cũng được nhưng sẽ giúp cho sức khỏe của các em rất nhiều.
Chúc các em thành công, cố gắng nhé.
Nguyễn Việt Hùng
09-08-2007, 11:45 AM
Tối qua mình đã phải thức đến tận 4h sáng chỉ để suy nghĩ và quyết định cho mình một con đường lựa chọn. Học đến 2h như mọi lần mình đã cảm thấy quá mệt mỏi rồi và chỉ muốn leo ngay lên giường để ngủ nhưng hôm qua lại khác, mình ko thể ngủ và một điều luôn hiện trong đầu mình đó là áp lực của năm học cuối cấp khi mình đang phải lựac chọn giữa cái mà mình đã phải cố gắng hết sức để có được nó nhưng chưa được thử sức đó có thể là điều hơi quá xa so với mình còn một cái là điều có thể thực hiện được néu như mình cố gắng hết sức mình. Giữa 2 cái đó dường như mình chỉ được chọn 1 mà thôi cho dù mình biết là mình có thể lựa chọn cả 2 nhưng có lẽ đó là điều quá sức đối với mình. Sức học của mình ko phải là giỏi để mơ tới những kết quả cao mà chỉ là cái mức trung bình khá, điều đó làm mình phải cố gắng nhiều hơn và buộc mình phải lựa chọn để có thể tập trung vào cho tương lai.
Hôm nay mình lên mạng sớm hy vọng mọi người sẽ chia sẻ cùng mình và rồi cuối cùng mình cũng nhận được một lời khuyên từ chị Thuỷ. Và đó chính là điều mình suy nghĩ đêm qua. Thi học sinh giỏi cũng là một sự thử thách nhưng mình cảm thấy khả năng của mình là ko đủ nên mình sẽ ko thể mất quá nhiều thời gian để tập trung vào đó rồi rất có thể mình sẽ bỏ rơi các môn còn lại.
@Kiều Anh: Cảm ơn những lời động viên của bà và tôi biết rằng bà cũng rất hy vọng tôi sẽ trở lại và cả cô cũng đã rất tin tưởng tôi khi cho tôi niềm tin ban đầu nhưng giờ tôi lại phải nói lời xin lỗi đến mọi người vì điều duy nhất giờ đây tôi nghĩ tới là cổng trường đại học mà ở đay sự lựa chọn của tôi là phải tập trung vào nó và tôi quyết định từ bỏ cái mà tôi đã phải cố gắng rất nhiều.
Thời gian học của mình giờ cũng đã được thu lại nhưng mình sẽ ko có ý định đầu tư tiếp vào một môn nào vì mình muốn có thời gian tự học ở nhà nhiều hơn.
Thời gian chơi của mình cũng ko phải là ít nhưng ko phải là mình ko học bài mà nếu có học nhiều quá thì chưa chắc đã là tốt nhưng mình phải cố gắng hơn để có thể là chính mình.
Em rất cảm ơn lời khuyên của chị Thuỷ, đó là điều mà em đã phải suy nghĩ rất nhiều, giờ nhận được một lời khuyên của chị sẽ làm em vững tin hơn và em sẽ cố gắng hết mình.
kieuanh9001
09-08-2007, 09:47 PM
thôi được rồi, tôn trọng quyết định của ông vậy, tôi sẽ không khuyên gì ông cả, nhưng ông ui, ... còn tôi làm sao đây, một mình tôi học à, tôi chả có hứng để học khi không có ông, chán quá .. nhưng thôi dù sao vì ông tôi sẽ cố gắng vây, có giải chia đôi nhá, nhẽ ra tôi rất buồn vì chuyện này nhưng mà thôi đấy là ý của ông, vạy chúc ông thành công và không hối hận nhá...
Nguyễn Việt Hùng
10-08-2007, 03:30 PM
Hôm nay chỉ có thời gian ngồi nói chuyện với chị 20 phút, chị tâm sự vơi em khi đọc những dòng nhật ký em viết. Chị đã cho em thấy sự quyết tâm của chị - mà điều đó hiện giờ em lại ko có được với chính mình, cho dù chị em mình cũng mới chỉ gặp nhau 1 lần và cũng chỉ nói chuyện với nhau nhưng em thấy được chị luôn mong những điều tốt đẹp và thành công cho em. Chị đã động viên em ko nên bỏ lỡ cơ hội của mình và hãy vượt qua những khó khăn mệt nhọc của hiện tại và chỉ 1 năm nữa thôi chị bảo em hãy cố gắng và ko được từ bỏ một cơ hội nào hết.
Vâng chị đã cho em một niềm tin để có thể vươn lên trước những khó khăn nhưng đến giờ sau những dòng suy nghĩ của em đã viết vào hôm qua thì em đã có quyết định cho riêng mình, em chỉ biết xin lỗi với những lời động viên của chị và những hy vọng của chị dành cho em. Em biết lực học của mình và nhận thấy việc thi học sinh giỏi đối với em có thể là quá sức, lực học của em chỉ là trung bình khá và chắc chắn vẫn còn nhiều thử thách và khó khăn trước mắt mà em cần phải vượt qua để có thể bước vào cổng trường đại học.
Em biết thi học sinh giỏi có thể luyện cho em được sự tự tin và có được kinh nghiệm trong thi cử nhưng em xác đinh một điều rằng việc ôn thi học sinh giỏi sẽ chiếm của em rất nhiều thời gian mà có thể sẽ làm em bỏ rơi các môn khác, em nghĩ rằng đã ko thi thì thôi nhưng đã thi thì phải học thật cố gắng hết sức mình để ko làm mọi người phải thất vọng vì thế nó cũng như một con dao 2 lưỡi, nếu được giải thì có thể con đường vào đại học đối với em sẽ dễ dàng hơn nhưng nếu ko được thì em sẽ bị mất tất cả, bài vở của các môn khác sẽ làm em kém tập trung đi và rồi có thể sẽ ko còn gì đối với em và em thấy được cơ hội được giải đối với em là rất nhỏ nếu như ko muốn nói là ko có.
Hiện tại chỉ nhìn về lịch sử thì tỉ lệ có giải của trường Tân Trào là nơi em đang theo học có thể nói là quá ít, trong khi đó học bên trường Chuyên những người khác họ có được đầu tư hơn và cơ hội sẽ là nhiều hơn vậy mà kết quả cuối cùng cũng ko phải là cao. Nói đến đây chắc chị sẽ nghĩ em ko thể tin vào chính mình. Đúng như vậy đó chị ạ, hiện giờ em cảm thấy ko thể tin vào chính mình trước những thử thách rất mong manh như vậy. Thời gian học của em hiện giờ là nếu là nói quá nhiều thì cũng ko phải nhưng nó lại làm em căng thẳng. Hàng ngày mỗi khi thức dậy là em đã phải chịu áp lực học hành, có ngày em phải học liền từ 2h chiều cho đến 9h tối mới được về mà ko hề được nghỉ ngơi hay ăn uống gì hết!!! Nếu cứ như vậy thì thử hỏi với mọi người xem đó có phải là điều quá sức ko???
Em thấy đi học là một điều tốt nhưng ko phải cứ học nhiều là đã giỏi lên được vì việc học ở nhà là rất quan trọng nó quyết định đến việc đi học thêm đó có hiệu quả hay ko. Vậy nếu đi học như vậy thì về nhà sẽ cảm thấy rất mệt và sẽ ko còn hứng thú để học tiếp ở nhà được nữa. Có thể bình thường như mọi ngày em có ngồi mạng cả một buổi sáng hay buổi chiều nhưng ko phải em online là chỉ để chơi bời, chat chit tán gẫu những chuyện vô bổ mà em còn học hỏi được rất nhiều, tìm hiểu những kiến thức hay trong đó rồi tìm kiếm những thông tin, những bài học, đó cũng là thời gian học hỏi nhiều chứ. Đến giờ em thấy rát tiếc vì có thể em đã bỏ lỡ một cơ hội chỉ có 1 lần duy nhất nhưng đó cũng là cả một đêm em đã phải suy nghĩ và phải lựa chọn thật khó khăn.
Và đến giờ em cũng sẽ cố gắng hết mình để có thể đạt được ước mơ của mình đến với cánh cửa đại học nơi mà mục tiêu của em hướng tới đã phải chấp nhận từ bỏ một cơ hội cho riêng mình. ĐỌc xong những lời này của em chắc chị sẽ hiểu điều mà em nghĩ vào lúc này. Em rất cảm ơn chị đã cho em lời khuyên. Hãy cho em những suy nghĩ của chị để em có thể hiểu hơn được những gì là tốt đẹp nhất.
Nguyễn Việt Hùng
15-08-2007, 09:37 PM
Tôi ko muốn mình là kẻ bị phản bội cũng ko nghĩ rằng có ai đó muốn phản bội mình. Nhưng chính mình đã bị một ai đó làm cái điều ấy với mình. Mình ko nghi ngờ cho ai cả nhưng mình tin rằng trong những gì mình đã phải trải qua ắt phải có người nào đó rất hiểu rõ về mình cũng và đã gây cho mình khó khăn. Cuộc đời này thật ngang trái hay sao hay mình đã làm gì nên tội. Hỡi cuộc đời này ơi giờ đây ta chỉ xin cuộc đời 2 chữ CÔNG BẰNG.
Nguyễn Việt Hùng
20-08-2007, 11:13 PM
Vui... Vui... rất vui đó là những gì mình có thể nói cho chuyến đi lần này. Mỗi chuyến đi đúng là một bài học và đó cũng là động lực cho mình phấn đấu và quyết tâm. Được gặp những con người có thể nói là đã có những thành công bước đầu trong cuộc đời, các anh chị ít ra cũng là những người hiện tại đang học trong một trường đại học hay có những người đã có công ăn việc làm ở Hà NỘi. Là những con người Tuyên Quang mọi người cùng chia sẻ với nhau và quan tâm chia sẻ cùng nhay như anh em cùng một nhà. Điều đó làm mình càng phải phấn đấu nhiều hơn trong học tập và quyết định tương lai. Thực ra thời gian mình đi học xa nhà tính đến nay đã ngót 6 năm trời điều đó khiến mình phải ý thức được cho mình mục tiêu và phải nỗ lực hết mình. Cánh cửa đại học giờ đối với mình là niềm khao khát hơn bao giờ hết. Cảm ơn những người bạn đã cho tôi nghilực phấn đấu. Và chắc chắn mình sẽ phải hết mình vì một mục tiêu trong học tập. Xin chào mọi người tôi đi đây... tôi đi đây... tôi out đây và tôi bắt đầu phải học bài đây :ay: :ay:
Phuong Anh
21-08-2007, 08:20 AM
Sáng sớm nhảy vào oánh phá NK của em Hùng cái nhỉ:)
Lớp 12 rồi thì thật cố gắng em nhé.Lúc nào cũng chỉ biết khuyên mấy nhóc 12 như thế thôi.Đừng để như chị đây này năm đầu nhìn bạn bè đi học cả mà tủi thân lắm:oa: Cả một năm ôn thi đó như tra tấn ấy ,chịu đủ mọi áp lực.Đôi khi còn lảng tránh cả bạn bè nữa,ko dám ngẩng mặt nhìn ai luôn.Đó chị share chút kinh nghiệm đó mà cố gắng nghe chưa.Ko phải dọa gì em đâu.Chúc học tốt,chơi cũng tốt:D
Nguyễn Việt Hùng
21-08-2007, 04:56 PM
Mọi người động viên và ủng hộ mình nhiều quá. Không biết nói gì hơn bằng lòng quyết tâm và vượt qua những thử thách trước mắt. Năm học mới sắp đến rồi, những ngày cuối hè thật vui, có lẽ đây là mùa hè vui nhất với mình từ trước đến giờ nhưng cả một năm học còn phía trước, giờ ý nghĩ trong đầu của mình chỉ là phải quyết tâm để thể hiện lòng khao khát của mình tới cánh cửa trường đại học. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã động viên và ủng hộ cho mình.
Nguyễn Việt Hùng
21-08-2007, 04:56 PM
Có một người bạn nói với tôi rằng: "Chẳng biết từ lúc nào tôi bắt đầu có thói quen online, chỉ để nhìn thấy nick của những người bạn sáng lên mà thôi, đôi khi cả ngày mà chẳng nói năng gì, vì ai cũng bận rộn cả. Nhưng mỗi lần thấy họ online nghĩa là những người đó vẫn đang mạnh khỏe, tôi lại cảm thấy vui. Good luck, everyone!!!". Đọc xong, tôi thấy sao đồng cảm quá.Cầu mong cho mọi người luôn khỏe mạnh, công việc thuận lợi, sống vui vẻ và hạnh phuc
Thu Trang
21-08-2007, 06:10 PM
:( tiếc quá! chị chẳng gặp được em trai ,:( chẳng được hét rooooooooooooooooooooooo:haha: nhờ! chẳng được chúc rượu cùng luôn!:cool: phí quá! Chị quý em trai của chị lắm:D .Thi thoảng 1h lên online nói chuyện với chị dạo này chẳng có ai nhớ chị nữa hay sao ý!:oa: chị chúc em năm lớp 12 này đạt thành tích như ý muốn của em nhé! chị tin em sẽ làm được tất cả những gì em mong muốn em trai iu quý! :clap và chị cũng đang học tập em nè!:mi
Nguyễn Việt Hùng
25-08-2007, 06:20 PM
Mệt quá!!! Mấy hôm nay đi tập quân sự mà mệt thật đó. Hôm nay đang ngồi tập quân sự tự nhiên nhớ đến món xôi chim mà chị Phương Anh đã chia cho tụi mình hôm liên hoan tại Hà Nội mà tự nhiên lại thèm quá :ay: :ay: Rồi lại thèm cái cảm giác rooOoooooo nữa chứ, cứ nghĩ đến mà lại thấy vui :ay: :ay: .
Hôm nay lại một buổi chiều ngủ tĩ tã vì chiều nay được nghỉ tập quân sự mà cứ nghĩ đến cảnh mình được đi cơi thoải mái lại thấy mình cần phải quyết tâm nhiều hơn. Năm học mới đến rồi mọi chuyện cần phải gác lại để chiến đấu với chính mình trong 1 năm sắp tới. Hãy thể hiện với chính mình và hãy sống như chính mình.
Phuong Anh
25-08-2007, 08:05 PM
Bây h là 7h02'.Bình thường là chị cũng không đói đâu nhưng tự nhiên ku hò hét làm chị cũng thèm xôi gà quá.Biết kêu ai bây giờ?Cái tội này của em là nặng lắm đấy.Cứ học hành cho giỏi giang đi,xuống đây chị cho cơ hội dẫn chị đi ăn xôi gà và các món sơn hào hải vị khác:D .Nhớ nhé
Nguyễn_Tuấn _Anh
26-08-2007, 12:10 PM
ông anh thế là xướng rồi :D em bây giờ chả biết có vào được cấp 3 ko đây :D
Nguyễn_Tuấn _Anh
26-08-2007, 12:12 PM
dựa vào vai tôi, ngày ngày tôi sẽ đợi ông ở cổng trường để cùng đi học nhá, cố lên. chúng ta cùng cố đoạt giải nhá, cả giải học sinh giỏi lần giải của DD
ặc ặc :D lấy em cái bô phát :D ẹo ẹo =V= =V= =V= =V= =V=
thanhhailove
26-08-2007, 11:02 PM
chào anh nha em đã đcj đọc bài của anh , em thấy vui khi có như người luôn viết những bài tâm lý như vậy .cảm ơn anh nhiêu ,vi sau khi đọc bài của anh em đã hiểu ra nhiều thư ma mình con chưa biêt
một lần nưa cảm ơ n anh
Nguyễn Việt Hùng
27-08-2007, 10:20 PM
chào anh nha em đã đcj đọc bài của anh , em thấy vui khi có như người luôn viết những bài tâm lý như vậy .cảm ơn anh nhiêu ,vi sau khi đọc bài của anh em đã hiểu ra nhiều thư ma mình con chưa biêt
một lần nưa cảm ơn anh
Xin chào bạn!!! Cảm ơn bạn vì bạn đã có những suy nghĩ đồng cảm với mình. Năm nay mình mới bước sang tuổi 17 thôi mình kém bạn một tuổi nhưng xin phép được cho mình gọi bạn là bạn. Những dòng mình viết trong đó đều là những suy nghĩ thật sự xuất phát từ chính con người mình. Mình đã đi học xa nhà được 6 năm rồi. Chừng đó thời gian tuy cũng ko phải là quá dài nhưng đó cũng quá 1/3 của cuộc sống mà mình đã được biết đến và cảm nhận về nó. Câu chuyện này bắt đầu cách đây 6 năm khi mình bắt đầu biết đến cuộc sống xa nhà. Giờ nghĩ lại mà mình cảm thấy thời gian đó trôi qua cũng thật nhanh và mình cũng xin được chia sẻ cùng mọi người.
Khi mình chuẩn bị bước vào cấp II, ở cái tuổi mà có lẽ mọi việc để mình có thể quyết định thật là khó khăn, khi đó đến quét nhà mình cũng chưa hề phải làm, ko biết giặt quần áo, ko biết nấu cơm và mọi việc đến với mình thật khó khăn hơn bao giờ hết khi mình quyết định xin gia đình được xuống TQ học. Ban đầu ý kiến của bố mẹ rất hoài nghi về khả năng của mình với cuộc sống tự lập nhưng rồi mình cũng được bố mẹ chấp nhận và quyết định cho mình đi học xa nhà. Cái ngày mình được bước chân vào một cuộc sống hoàn toàn mới mình đã cảm thấy rất vui vì có lẽ khi đó mình chưa thể biết trước được những khó khăn còn trước mắt. Ban đầu bố mẹ cho mình đi học hè có lẽ nghĩ rằng mình sẽ rất sợ với cuộc sống đó nhưng sau khi học hè xong mình lại có quyết định học tiếp. Năm học mới bắt đầu, lúc đó mình đã cảm nhận được cuộc sống khi phải xa nhà, trong cả tuần đầu tiên mình chỉ khóc vì nhớ nhà, nhưng rồi mình cũng đã hòa nhập được với cuộc sống mới đó. Và rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm và đến năm học thứ 4 khi đó mình bước lên lớp 9, trước đó là những năm học đối với mình là rất thành công và có được những kết quả như mong muốn và rồi những lý do về sức khỏe đã ko cho mình có được những thành công tiếp theo, đầu tiên là kết quả học tập có phần giảm sút rồi mình trượt Chuyên và mình phải chấp nhận học Tân Trào. Lúc đó mọi vấn đề rào cản đã được mình khắc phục hoàn toàn nhưng ko hiểu sao tronmg một môi trường học tập đối với mình thật ko có hứng thú làm mình cảm thấy rất nản. Năm học lớp 10 cả lớp chỉ có 4 người đạt học sinh khá trong đó có mình. Mình chưa bao giờ nghĩ tới một kết quả như vậy vì nó ko thể làm mình hài lòng. Đến năm lớp 11 mình được chuyển sang lớp mới nơi có được không khí học tập tốt hơn nhưng đến lúc đó mình lại ko thể tự tin với chính bản thân mình cho dù sức học của mình trong lớp cùng thuộc dạng khá. Đến giờ khi chuẩn bị bước vào lớp 12 mình chỉ có một quyết tâm lớn nhất đó là "Hãy sống như chính mình và hãy thể hiện như những gì là chính mình". Hy vọng sẽ có một năm học tốt đẹp đến với mình.
@thanhhailove: Rất cảm ơn bạn đã có được sự đồng cảm với suy nghĩ của mình và rất mong chúng ta sẽ là bạn và cùng chia sẻ với nhau.
Nguyễn Việt Hùng
27-08-2007, 10:35 PM
Hôm qua mẹ xuống họp phụ huynh cho mình và đến hơn 1h chiều mới về. Bố và em ở nhà đã có chuyện ko may nhưng lại rất may. Em trai mình bị điện giật do đường dây đang lắp mới trong nhà, đó là chuyện ko may nhưng cũng rất may là bố biết sớm ra để đón em ra. Em bị ngất và bố đưa em lên viện truyền và em đã tỉnh dậy. Đó là theo lời kể của mọi người, gọi điện về thì mẹ cũng bảo là ổn rồi và ko sao thế là yên tâm rồi. Sợ thật thế là được một phen hú vía.
Nguyễn Việt Hùng
28-08-2007, 10:38 PM
Mình thừong có thói quen là sau mỗi ngày mình thường nghĩ lại xem hôm nay mình đã làm gì, làm được những gì và chưa làm được gì. Hôm nay nghĩ mãi mà mình ko thể nhận ra được việc mình đã làm được. Đúng vậy cả 1 ngày chỉ ngồi chơi, ăn rồi ngủ mà chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Tự nhiên mình cảm thấy cuộc sống thật là vô vị và thật tẻ nhạt. Mình ko làm gì được cho đời cả. Giờ chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, mọi thứ hiện ra trong đầu thật là mông lung. Một ngày trôi qua thật là vô nghĩa giờ mình chỉ biết nghĩ một điều cho ngày mai "Biết đâu một ngày mới sẽ mang đến cho ta niềm vui và yêu thêm cuộc đời". Ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Tối nay mình phải làm một điều có nghĩa duy nhất đó là học bài và hoàn thành nốt những gì chưa làm được hôm nay. Chỉ còn hơn 2 tiếng nữa để mình hoàn thành. Hãy bắt đầu nào...
Nguyễn Việt Hùng
30-08-2007, 09:56 PM
Nếu có ai hỏi trong cuộc đời này mình đã làm được những gì thì mình có thể nói rằng mình đã làm được rất nhiều, mình đã nổ lực phấn đấu ko ngừng cho một tương lai tốt đẹp hơn, mình đã tự mình có thể sống một cuộc sống tự lập khi ko có bố mẹ ở bên cạnh trong vòng 6 năm, mình đã có được thành tích 8 năm học sinh giỏi và 3 năm học sinh khá trong học tập, mình có thể vượt qua những lúc khó khăn khi ko có bố mẹ và còn nhiều điều nữa mà mình đã làm được nhưng ngược lại nếu hỏi mình chưa làm được gì thì đó cũng là cả một vấn đề quan trọng, mình còn có những lúc thiều tự tin, thiếu bản lĩnh, có đôi lúc còn cảm thấy mình buông xuôi mọi việc rồi có lúc mình vẫn phải khóc... Những điều mình đã làm được hay chưa làm được đó đều là những gì mình đã phải trải qua và phjấn đấu cho một cuộc sống sau này. Mình thấy những việc mình đã làm được giờ đã là sự khởi đầu còn khá gian nan khi gặp phải những thất bại nhưng một điều quan trọng ở đây có le phải là một câu hỏi lớn hơn "MÌnh đã làm nó như thế nào???" Vẫn cần có sự giúp đỡ của người khác vẫn phải dựa dẫm nhiều và vẫn cần cố gắng nhiều hơn. Giờ đây chỉ có mình mới có thể quyết định được cho cuộc sống của riêng mình và điều mình nhận thấy ở đây là mình phải làm gì và làm như thế nào. Đó là một câu hỏi lớn nhưng mình phải cố gắng hết mức để giải đáp cho nó. Hãy sống như chính mình.
Nguyễn Việt Hùng
03-09-2007, 11:41 AM
Hôm nay bảo lên trường lúc 6h30 mà mình ngủ đến tận 9h mới dậy. Tối hôm qua học muộn quá nên hôm nay ko thể dậy được sớm. Nhưng may quá hôm nay trời mưa nên lại được nghỉ đỡ mất công một hôm lên trường. Chắc cũng tại cái không khí mùa thu đã tới với chúng ta nên làm mọi người ngủ ngon hơn và mọi công việc sẽ dễ bị bỏ lỡ hơn :ay: Năm nay lại pahỉ đi học sáng ko biết có mắc phải cái bài truyền kiếp đi học muộn ko nữa =V= =V= Thế là năm học mới đã đến rất gần. Mọi người cùng cố gắng phấn đấu để có được một tương lai tốt đẹp hơn. Ôi đói quá sáng nay dậy muộn mà ko được ăn gi. Thôi chất rồi phải đi lấy cơm lam để gửi cho mọi người. Tí nữa thì quên việc quan trọng.:( :(
Đặng Lệ Thủy
04-09-2007, 10:35 AM
Cơm lam ngon lắm thay mặt các anh chị ở dưới này cám ơn các em TQ nhé, rất vui vì về nhà được gặp các em. Học hành chăm chỉ nha :)
Nguyễn Việt Hùng
04-09-2007, 02:41 PM
Cơm lam ngon lắm thay mặt các anh chị ở dưới này cám ơn các em TQ nhé, rất vui vì về nhà được gặp các em. Học hành chăm chỉ nha :)
Hi món cơm Lam em muốn gửi cho các anh chị dưới đó như là một hương vị quê hương mà nhiều người đi lâu rồi chưa có dịp thưởng thức. Mà chị Thủy nhớ giữ phần cơm lam cho chị Phương Anh giùm em với nhé :angry :angry Cứ tưởng chị ấy xuống sớm rồi sợ đói bụng ko có gì ăn thế mà giờ này chị ấy vẫn chưa thèm đến lấy :( :(
đào lợi
04-09-2007, 03:11 PM
hùng ơi sao gửi cơm lam cho các anh chị ở tận HN mà anh ở gần hok cho anh cái nào thía :( thèm cơm nam wa' )
Nguyễn Việt Hùng
05-09-2007, 11:56 AM
hùng ơi sao gửi cơm lam cho các anh chị ở tận HN mà anh ở gần hok cho anh cái nào thía :( thèm cơm nam wa' )
Hihi anh em mình ngay đây ngại gì chứ. Mà hôm rằm còn chưa xuống nhà anh ăn cơm được hay hôm nào bù bằng cơm lam cũng được anh Lợi nhỉ :haha: :haha: Hôm nào rằm thắng 8 làm cho nó hoành tráng chứ nhỉ :ay:
never_cry_ht
06-09-2007, 11:00 PM
XIN LỖI ANH
em nghĩ như vậy là hok đủ
nhưng em sẽ cố trả lại cho anh
xin lỗi vì làm mất niềm tin của anh
anh đã tin tưởng em, giúp đỡ em rất nhiều....còn em thì....
em hok muốn nói lời xin lồi như thế này nhưng bứt rứt quá nên hok thể học được đành lên mạng viết cho anh
lời xin lỗi không bao giờ được nói gián tiếp
mong anh thông cảm cho em
chúc anh học tốt
cảm ơn vì tất cả
Nguyễn Việt Hùng
07-09-2007, 02:56 PM
XIN LỖI ANH
em nghĩ như vậy là hok đủ
nhưng em sẽ cố trả lại cho anh
xin lỗi vì làm mất niềm tin của anh
anh đã tin tưởng em, giúp đỡ em rất nhiều....còn em thì....
em hok muốn nói lời xin lồi như thế này nhưng bứt rứt quá nên hok thể học được đành lên mạng viết cho anh
lời xin lỗi không bao giờ được nói gián tiếp
mong anh thông cảm cho em
chúc anh học tốt
cảm ơn vì tất cả
Nói thật là anh cũng hơi tiếc nhưng dù sao nó cũng đã mất rồi thì làm sao lấy lại được. Em ko phải suy nghĩ nhiều quá mà làm gì. Làm mất rồi thì cứ bảo anh chứ có gì phải ngại. Ngày mai anh đã bảo chị Kiều Anh mang sách cho em mượn rồi đó. Đi photo mà học rồi anh cũng sẽ photo lại mlà xong. Thế là hết chẳng việc gì phải suy nghĩ nữa :clap :clap
never_cry_ht
09-09-2007, 10:20 AM
oài
em kảm ơn anh nhiều lắm lắm ý
cũng là 1 bài học để lần sau chừa
em làm vậy mà anh vẫn tin em....cảm ơn anh nhìu nha
hj`
kieuanh9001
09-09-2007, 02:03 PM
Hùng ơi, sao nói với em ấy ông ngọt ngào thía, mà khi nói với tôi ông gầm rú lên..hẻm cho mượn vở nữa...
Mà Hạnh ui, lúc em đưa kẹo ý nó không nhận thế mà về lớp tranh với chị đến cái vỏ cuối cùng....thằng này tởm có tiếng rồi pé ạ
Nguyễn Việt Hùng
09-09-2007, 02:32 PM
Hùng ơi, sao nói với em ấy ông ngọt ngào thía, mà khi nói với tôi ông gầm rú lên..hẻm cho mượn vở nữa...
Mà Hạnh ui, lúc em đưa kẹo ý nó không nhận thế mà về lớp tranh với chị đến cái vỏ cuối cùng....thằng này tởm có tiếng rồi pé ạ
Ối dời ơi tôi thấy mồm bà lại mọc thêm 1 cái nốt ruồi điêu nữa rồi kìa. Ăn nói sợ thật. Mà đấy ít nhất cũng là một lý do tại sao tôi ko thể nói ngọt ngào với bà được đó cũng là tại cái mồm của bà khua kinh quá ko còn cho ai nói được nữa.
Nguyễn Việt Hùng
09-09-2007, 08:41 PM
Chán hẳn hôm nay đi thi học nghề lại đi thi muộn rồi lại ko làm được bài nữa chứ. Có mấy tuần ko làm đến mấy cái phần đó trên máy tính mà quên hết thế mới đau chứ. Đến muộn rồi làm mãi mới xong rồi lại xóa toẹt một phát ko lưu lại thế là hết giờ kẻ được mỗi cái bảng. Ẵm trọn một con 5 điểm thực hành và chắc sẽ là cái bằng trung bình rồi. Buồn ghê. Thôi dù sao cũng ko cần đến mấy cái điểm đó làm gì. Việc tốt nhất là phải đỗ thừa điểm là đằng khác chứ.
kieuanh9001
10-09-2007, 02:22 PM
Thôi, không làm được thì cứ nói là không làm đựơc, đừng giải thích, ko ai hiểu đâu....:D. Mà tôi bảo ná, cô bảo ông đi học cho cham chỉ khong cô del ra khỏi đọi tuyển đấy...tôi thề, ông đừng có có giở điên lên mà không đi học đấy, mất công người ta xin xỏ. Mà mồm tôi chưa bao giờ mọc nốt ruồi đâu, nhầm hàng với Lan phê à,.
Nguyễn Việt Hùng
11-09-2007, 07:43 PM
Mình đã bảo là không tham gia vào đội tuyển nữ rồi mà tại sao đến hôm thứ 7 cô hỏi đăng ký vào danh sách tham gia mà mình vẫn mở mồm ra được nhỉ??? Đây ko biết có phải là điều hay ko nữa nhưng thật sự đó là một gánh nặng. Lại phải lóc cóc đi học buổi chiều trên trường lại mệt mỏi thêm vì lịch học tăng lên. Nhưng chỉ nửa tháng nữa thôi là cũng thi rồi nên cố chút vậy. Tuy biết sức học của mình là rất rất khó để làm được nhưng mình vẫn cứ đối mặt và hy vọng đó chỉ là cơ hội để va chạm với thi cử trước khi đến với các kỳ thi quan trọng hơn.
Nguyễn Việt Hùng
12-09-2007, 06:51 PM
Cái đội tuyển đăng ký xong lại ko muốn đi thi nữa. Chán thật. Hôm nay mượn được đống sách của em Hạnh trông hay thế nhưng ko biết có được chữ nào vào đầu ko nữa. Còn bao nhiêu là môn chứ đâu có phải mỗi môn đó nhưng dù sao cũng phải có chút danh dự ít nhất là ko bị xếp cuối bảng :ay: :ay:
Nguyễn Việt Hùng
15-09-2007, 11:12 PM
Giờ lại thấy ân hận với cái đội tuyển kia rồi. Chẳng giải quyết được cái gì, mình chẳng xác định được gì ở đó ngời cái việc khẳng định lại chính mình nhưng giờ đây nó như một con dao 2 lưỡi đối với mình. Đã học thì phải cho ra học nhưng lại tiêu tốn quá nhiều thời gian của mình làm mình ko thể tập trung nhiều cho các môn kia được. Nhưng mình cũng muốn lấy lại vị trí ít nhất là trong lòng bố mẹ trong 6 năm vừa qua có phần bị phai mờ đi nhưng đến giờ mới thấy có thể nó sẽ giết mình chứ ko nói gì đến có được hay ko nữa. Mấy hôm nay nghĩ thế nên lại bỏ bê chẳng quan tâm gì đến nó nữa nhưng nếu ko cố gắng có lẽ mình sẽ ngồi ở vị trí cuối cùng trong cuộc thi. Đó sẽ là một điều mình ko hề muốn. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi mình chỉ cố cho việc ko bị xếp ở hàng cuốin cùng và cũng ko có ý định sẽ đi vào vòng trong cho dù có được hay ko. 2 tuần để mình kết thúc một công việc. Cố lên!!!
Nguyễn Việt Hùng
19-09-2007, 08:27 PM
Hôm nay tức thật đấy tự nhiên bị bóc mẽ trên lớp chứ. Trong giờ Sinh hôm nay bực mình kinh khủng. Số phận của mình nằm trong cái đội tuyển ấy nên hay được cô ưu ái dành cho những câu hỏi mà cả lớp ko ai trả lời được, mà mình co phải là thần thánh đâu mà cái gì cũng biết, cái đó đi học đội tuyển cô cũng ko dậy, đọc sách cũng ko thể sâu đến như thế. Vậy mà sau Kiều Anh là đến lượt mình bị hỏi, đỏ hết cả mặt khi cô nhìn mình và cho một vài câu xanh ròn cho lũ đội tuyển toàn là những đứa theo cô nghĩ là chẳng làm được cái gì. Nhưng giờ đây mình đi học cái đó chỉ là trách nhiệm phải đi thôi chứ có thích thú gì đâu. Chán hẳn tự nhiên đỏ hết cả mặt lúc đó ko biết làm gì.
Nguyễn Việt Hùng
24-09-2007, 03:01 PM
Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể lảm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến ... Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi có thể đúng khi giận giữ ai đó nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác .... Tôi đã học được từ cuộc sống: cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn thương và tôi phải biết tha thứ cho điều đó ... Tôi đã học được từ cuộc sống: trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập > u
Nguyễn Việt Hùng
27-09-2007, 03:02 PM
Mấy hôm nay đen thế cơ chứ. Suốt ngày bị cô giáo sờ gáy. Hôm qua đi học quên cavat ở nhà nên về lấy thế là đến trường muộn bị cái ông Dũng Peter bắt gặp gửi xe ở bên hướng nghiệp rồi lại bép sép với cô Oanh thế là bị cô nói cho một trận tại nhà trường ko cho để xe ngoài trường vì sợ học sinh trốn học. Hôm nay thì lên lớp nghe nhạc bằng điện thoại thì lại bị cô tóm được thế là thu máy luôn vẫn chưa trả. Sao mà đen thế.
Nguyễn Việt Hùng
28-09-2007, 01:39 PM
Hôm nay là một ngay thật căng thẳng nhưng rồi mọi vấn đề đã được giải quyết khi lớp mình có quyết định phải chuyển 8 người sang lớp khác. Mọi sự lo lắng với mình là vô ích khi mình ko phải bốc thăm để chuyển lớp nhờ một vị trí trong đội tuyển Sinh. Thật là may nhưng ngược lại ko biết cái tiếng lớp chọn của lớp mình còn được giữ nữa ko khi có những gương mặt phải chuyển đi là những người học rất khá. Nhưng đó là nguyên tắc dân chủ nên mọi người đành phải chấp nhận.
Nguyễn Việt Hùng
03-10-2007, 06:26 PM
Từ giờ đến hôm thi có lẽ phải hơn chục ngày nữa. Chiều nay phải đi học mà mình lại nghỉ. Chán lắm rồi. Ko biết phải làm gì nữa. Giờ bỏ cũng dở mà tiếp tục thêm một ngày nào nữa thì mình lại cảm thấy đuối sức. Hôm nay kiểm tra Hóa ko làm được bài. Mình đã phải bỏ 4 buổi học thêm Hóa để đi học Sinh trong khi môn đó đâu có phải là mục tiêu của mình. Mình ko muốn bị bỏ xa quá nên mình sẽ chỉ học Sinh nếu có thời gian. Hy vọng kết quả thi ko phải là xếp cuối bảng thôi.
never_cry_ht
05-10-2007, 11:17 PM
Từ giờ đến hôm thi có lẽ phải hơn chục ngày nữa. Chiều nay phải đi học mà mình lại nghỉ. Chán lắm rồi. Ko biết phải làm gì nữa. Giờ bỏ cũng dở mà tiếp tục thêm một ngày nào nữa thì mình lại cảm thấy đuối sức. Hôm nay kiểm tra Hóa ko làm được bài. Mình đã phải bỏ 4 buổi học thêm Hóa để đi học Sinh trong khi môn đó đâu có phải là mục tiêu của mình. Mình ko muốn bị bỏ xa quá nên mình sẽ chỉ học Sinh nếu có thời gian. Hy vọng kết quả thi ko phải là xếp cuối bảng thôi.
ai cũng ghét chờ đợi mà
nhưng anh ơi
cố lên nhé
anh còn phải đạt giải, kiếm tiền thưởng về khao em mà
hj`
bỏ dở là chấp nhận thua đấy
không thể thế được
phải thắng
hơn 2000 mạng TT luôn bên cạnh các anh chị
nè , phải đọc hết sách em đưa nhá
dân chuyên năm nay khủng lém
em bít 1 thèng thi sinh cùng em hồi lớp 9
học chuyên toán ra
tanh cực
trần hà tuấn anh thì phải, giải 3 sinh tỉnh hồi cấp 2 đấy
phải thắng nó hộ em nhá
cố lên
aza
Nguyễn Việt Hùng
07-10-2007, 09:59 AM
ai cũng ghét chờ đợi mà
nhưng anh ơi
cố lên nhé
anh còn phải đạt giải, kiếm tiền thưởng về khao em mà
hj`
bỏ dở là chấp nhận thua đấy
không thể thế được
phải thắng
hơn 2000 mạng TT luôn bên cạnh các anh chị
nè , phải đọc hết sách em đưa nhá
dân chuyên năm nay khủng lém
em bít 1 thèng thi sinh cùng em hồi lớp 9
học chuyên toán ra
tanh cực
trần hà tuấn anh thì phải, giải 3 sinh tỉnh hồi cấp 2 đấy
phải thắng nó hộ em nhá
cố lên
aza
Cám ơn em nhiều!!! Thật sự thì khát khao được giải đối với anh cũng lớn lắm chứ nhưng sự chờ đợi đã làm anh nụt chí. Ko thể boe phí thời gian nhiều đươch. Thôi được anh vẫn sẽ đi thi và sẽ cố gắng nhưng chẳng hiểu tại sao cáo trường Tân Trào ấy năm nay lại dở thế chứ lại bắt học sinh kiểm tra thêm một lần nữa ko biết có qua nổi ko ấy.
Bạch Văn Cơ
07-10-2007, 11:10 AM
Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể lảm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến ... Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi có thể đúng khi giận giữ ai đó nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác .... Tôi đã học được từ cuộc sống: cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn thương và tôi phải biết tha thứ cho điều đó ... Tôi đã học được từ cuộc sống: trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập > u
Mình thích nhất đoạn này của cậu , rất hay và đầy ý nghĩa , và cũng rất thực tế nữa , đến bây giờ mới biết Hùng cũng có nhật ký đó . Ôi ! hình như mình đã già mất rồi :oa: ( giống như lời chị Thủy nói )
Còn việc học tập nữa , đừng cố gắng quá Hùng ạ , hãy cứ bước từ từ nhưng chắc chắn là được , Tân Trào đúng là đang cần những giải thưởng lớn và hy vọng về 1 thế hệ mang lại niềm tự hào cho trường , nhưng nếu cố gắng quá mà lại để mục tiêu hướng tới của mình bị tuột mất thì quả là 1 điều đáng tiếc . Chúc Hùng luôn may mắn nha |-) ( à mà cô Oanh dữ thế cũng hay đó chứ , nhưng phải công nhận thầy Dũng cũng hay bép xép nhỉ , từ thời mình học đã thế rồi không ngờ thầy vẫn giữ đức tính đó )
Nguyễn Việt Hùng
08-10-2007, 10:45 AM
Mình thích nhất đoạn này của cậu , rất hay và đầy ý nghĩa , và cũng rất thực tế nữa , đến bây giờ mới biết Hùng cũng có nhật ký đó . Ôi ! hình như mình đã già mất rồi :oa: ( giống như lời chị Thủy nói )
Còn việc học tập nữa , đừng cố gắng quá Hùng ạ , hãy cứ bước từ từ nhưng chắc chắn là được , Tân Trào đúng là đang cần những giải thưởng lớn và hy vọng về 1 thế hệ mang lại niềm tự hào cho trường , nhưng nếu cố gắng quá mà lại để mục tiêu hướng tới của mình bị tuột mất thì quả là 1 điều đáng tiếc . Chúc Hùng luôn may mắn nha |-) ( à mà cô Oanh dữ thế cũng hay đó chứ , nhưng phải công nhận thầy Dũng cũng hay bép xép nhỉ , từ thời mình học đã thế rồi không ngờ thầy vẫn giữ đức tính đó )
Cảm ơn anh đã có những lời động viên với em. Em sẽ thử sức với một lần duy nhất cho dù được hay là ko thì chỉ còn 2 tuần nữa thôi là thi vòng Tỉnh. Còn em sẽ ko thể hướng đến mục tiêu cao hơn được vì em biết sức học của mình là ko thể gánh nổi.
Cô Oanh ko hề dữ chứ anh. Với bọn em thì cô là một người rất tâm lý, hiểu học sinh và luôn có tư tưởng rất hiện đại phù hợp với thế hệ bây giờ tuy có đôi lúc cô cũng nghiêm khắc nhưng cũng chỉ là vì học sinh thôi mà. Còn cái ông Dũng Peter thì em bó cánh toàn tập luôn, cái đức tính bôi xấu học sinh cứ phải gọi là bài truyền kiếp rồi.
Bạch Văn Cơ
08-10-2007, 11:04 AM
Uh ! Chúc cậu học tập tốt nha , cố gắng nha , thời gian cũng đâu còn nhiều nữa phải không ?
BXdj04
08-10-2007, 02:02 PM
òa chị hok ngờ 1 boy chính cống lại có nhiều chuyện buồn thế đâu em ạh , chị vừa ra trường năm nay , chị trượt đại học hok phải vì dốt mà vì vì chị mải chơi, lười biếng ............Bùn lắm đó em ạh cố gắng lên nhá ,Trời hok phụ lòng người tốt đâu em ......Cố lên CHiaki ^_^....:clap :clap :clap :clap :clap :clap :clap=D> =D> =D>
BXdj04
08-10-2007, 02:05 PM
hị vọng sang năm chị gặp em ở cổng trường đại học , chị thi Xây Dựng , khoa kiến trúc ................^_^...<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!!!!!
Nguyễn Việt Hùng
09-10-2007, 05:21 PM
òa chị hok ngờ 1 boy chính cống lại có nhiều chuyện buồn thế đâu em ạh , chị vừa ra trường năm nay , chị trượt đại học hok phải vì dốt mà vì vì chị mải chơi, lười biếng ............Bùn lắm đó em ạh cố gắng lên nhá ,Trời hok phụ lòng người tốt đâu em ......Cố lên CHiaki ^_^....:clap :clap :clap :clap :clap :clap :clap=D> =D> =D>
Sự thật là chẳng có ai là ko có chuyện buồn cả mà đối với con trai cũng vậy thôi. Em nghĩ có khi nhiều boy còn có nhiều chuyện để nói hơn ấy chứ. Con người cả mà. Ở đây chỉ khác nhau một điều là họ có diễn tả ko ấy chứ. Mà suy đi tính lại thì cũng chỉ là mấy chuyện học hành đó thôi có nhiều gì đâu chứ. Đó chỉ là sự phân vân trước những lựa chọn thôi chứ cũng chưa có gì ghê gớm cả.
Trên đời này em thấy tất cả những người bình thường thì chẳng có ai là dốt cả chỉ có điều họ có mục tiêu và có biết cố gắng hay ko thôi. Chúc chị sẽ có thêm một năm nhìn nhận lại và hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trên mảnh đất Hà Nội vào năm tới. Chúc thành công.
hị vọng sang năm chị gặp em ở cổng trường đại học , chị thi Xây Dựng , khoa kiến trúc ................^_^...<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!!!!!
Sang năm em thi Kinh tế quốc dân khoa Kinh tế quốc tế.
Bạch Văn Cơ
09-10-2007, 05:35 PM
Sang năm em thi Kinh tế quốc dân khoa Kinh tế quốc tế.
Học cái này rồi sau này làm bộ trưởng bộ Công thương cũng được đấy , nói vậy chứ học cái gì mà chẳng được miễn sao mình có nỗ lực là được mà
Nguyễn Việt Hùng
09-10-2007, 09:58 PM
Học cái này rồi sau này làm bộ trưởng bộ Công thương cũng được đấy , nói vậy chứ học cái gì mà chẳng được miễn sao mình có nỗ lực là được mà
Công danh lợi lộc gì thì em chưa dám mơ ước cao sang quá. Hiện tại thì với sự nỗ lực của mình chỉ muốn có một cuộc sống cho tương lai thật an lành hạnh phúc và ở cuộc đời luôn xác định rằng "Mình kém họ ở cái giàu sang nhưng phải hơn họ ở cái đàng hoàng"
Nguyễn Việt Hùng
11-10-2007, 02:47 PM
2h mình sẽ thi. lần này phải cố gắng hết sức để có thể đi tiếp. Cố gắng thêm một lần này nữa là đủ. Phải chiến thắng. Phải có mặt trong vòng thi Tỉnh.
Bạch Văn Cơ
11-10-2007, 04:44 PM
Nhất định phải thế rồi ! Chúc em sẽ thành công nha ! Cố gắng lên !!!
Nguyễn Việt Hùng
11-10-2007, 05:55 PM
Haha vừa đi thi về. Làm bài hết luôn nhưng có đôi chỗ còn chưa chắc chắn. Ban đầu đọc đề có vẻ hơi khó hiểu nhưng giải quyết dần cũng thất tương đối ổn. Nhưng hôm nay mọi người làm bài cũng khá tốt nên chưa thể nói trước điều gì. Hy vọng mọi việc đều ổn.
kieuanh9001
11-10-2007, 09:30 PM
Cậu thì giỏi rồi, về nhà tớ xem lại đáp án, tớ sai hết cậu ạ. Chán...mấy câu đó trong đề thi học sinh giỏi quốc gia năm 2000. Tớ đọc rồi mà quên mất. thế mới đau chứ...
never_cry_ht
11-10-2007, 10:22 PM
Haha vừa đi thi về. Làm bài hết luôn nhưng có đôi chỗ còn chưa chắc chắn. Ban đầu đọc đề có vẻ hơi khó hiểu nhưng giải quyết dần cũng thất tương đối ổn. Nhưng hôm nay mọi người làm bài cũng khá tốt nên chưa thể nói trước điều gì. Hy vọng mọi việc đều ổn.
oài
đấy , đi thi cũng vẫn ổn mà
nhưng nếu vào võng trong là phải khao nhá
anh làm bài tốt em cũng vui lây
hehe
quả này ấm roài
hj`
Nguyễn Việt Hùng
12-10-2007, 01:45 PM
oài
đấy , đi thi cũng vẫn ổn mà
nhưng nếu vào võng trong là phải khao nhá
anh làm bài tốt em cũng vui lây
hehe
quả này ấm roài
hj`
Ko dám chắc điều gì đâu em ah. Anh đã làm hết với khả năng của mình nhưng có những chỗ anh chưa nghe thấy cũng chưa được học thì anh cũng chỉ làm bằng những suy nghĩ vận dụng của mình thôi. Mà biết đâu như cái Kiều Anh nó làm được ít hơn anh nhưng có khi còn đúng hơn thì sao. Nói chung là chưa thể nói trước điều gì vì phải trên 10 điểm mới được đi tiếp mà. Dù sao cũng cảm ơn em đã động viên :haha:
Nguyễn Việt Hùng
13-10-2007, 03:09 PM
Phù.... Cuối cùng thì hôm nay cũng nhận được kết quả là mình đã vượt qua và nhận được giấy báo đi thi vòng tiếp theo mà tại sao mình lại được ít điểm vậy nhỉ. Có khi cách hiểu của mình là hơi máy móc với đề thi trong khi nó lại đơn giản hơn thế. Lần sau chắc chắn phải vượt qua cái điểm thôi. Dù ko được thì mục tiêu cũng phải vượt qua chính mình.
Nguyễn Thành Tân
13-10-2007, 03:41 PM
Hehe, như vậy là kết quả bước đầu đã ổn cả rồi đúng không ? Chặng đường còn dài em cố gắng lên nhé !
Anh hơn em 7 tuổi nhưng qua nhật ký của em và những gì anh đã biết về em thì em còn có vô số cái mà anh phải học hỏi :) .
Anh thích cái chữ ký của em và câu này nữa: "Mình kém họ ở cái giàu sang nhưng phải hơn họ ở cái đàng hoàng".
Nguyễn Việt Hùng
13-10-2007, 05:52 PM
Hehe, như vậy là kết quả bước đầu đã ổn cả rồi đúng không ? Chặng đường còn dài em cố gắng lên nhé !
Anh hơn em 7 tuổi nhưng qua nhật ký của em và những gì anh đã biết về em thì em còn có vô số cái mà anh phải học hỏi :) .
Anh thích cái chữ ký của em và câu này nữa: "Mình kém họ ở cái giàu sang nhưng phải hơn họ ở cái đàng hoàng".
Cảm ơn anh!!! Bước đầu coi như em đã vượt qua. Tuy ko xuất sắc nhưng cũng đủ để chiến thắng nhưng em cũng sẽ chỉ cố gắng thêm một lần nữa thôi. Em sẽ cố gắng thật nhiều.
Em cũng ko dám tự nhận là mình hơn ai nhưng em cũng thấy rằng mình đủ tự tin để vượt qua chính mình và cố gắng để có thể đứng vững được trên đôi chân của mình. Mọi người ai cũng có điểm xấu và điểm tốt nhưng cái quan trọng ở đây là họ nhìn nhận về mình thế nào và làm những gì. Đối với em cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi co sự thử thách và cố gắng vượt qua. Đó là con người em. Vậy là anh em mình coi như cũng có nhiều điểm để có thể học hỏi nhau. Còn 2 câu nói đó là những gì em muốn nói với chính mình Hãy sống như chính mình!!!
never_cry_ht
13-10-2007, 06:28 PM
Ko dám chắc điều gì đâu em ah. Anh đã làm hết với khả năng của mình nhưng có những chỗ anh chưa nghe thấy cũng chưa được học thì anh cũng chỉ làm bằng những suy nghĩ vận dụng của mình thôi. Mà biết đâu như cái Kiều Anh nó làm được ít hơn anh nhưng có khi còn đúng hơn thì sao. Nói chung là chưa thể nói trước điều gì vì phải trên 10 điểm mới được đi tiếp mà. Dù sao cũng cảm ơn em đã động viên :haha:
hehe
anh vào trong là được khao roài
yêu đời quá
chưa cóa bao h đẹp hơn hôm nay
mà nè
anh hok được tự hài lòng
phải cố , cố hơn nữa nha
thế thì em mới được khao to, to hơn nữa
hic
hôm nào choa em xin cái đề nhá
hj`
hok bít ji` nhưng cứ thử xem sao
Nguyễn Việt Hùng
13-10-2007, 09:15 PM
hehe
anh vào trong là được khao roài
yêu đời quá
chưa cóa bao h đẹp hơn hôm nay
mà nè
anh hok được tự hài lòng
phải cố , cố hơn nữa nha
thế thì em mới được khao to, to hơn nữa
hic
hôm nào choa em xin cái đề nhá
hj`
hok bít ji` nhưng cứ thử xem sao
Anh có bao giờ tự hài lòng về mình đâu chứ. Đó chỉ là việc có thể nhận ra những ưu nhược điểm của mình để sống tốt hơn thôi mà. Chán quá có được thưởng gì đâu thì lấy cái gì khao em nhỉ??? Trà đá hay nước lọc :haha: Đây chỉ là những bước đi đầu thôi. Anh chưa lấy gì làm vinh dự cả.
never_cry_ht
13-10-2007, 09:23 PM
Anh có bao giờ tự hài lòng về mình đâu chứ. Đó chỉ là việc có thể nhận ra những ưu nhược điểm của mình để sống tốt hơn thôi mà. Chán quá có được thưởng gì đâu thì lấy cái gì khao em nhỉ??? Trà đá hay nước lọc :haha: Đây chỉ là những bước đi đầu thôi. Anh chưa lấy gì làm vinh dự cả.
hic
thì em chỉ nhắc thế thôi
em có nghĩa vụ và trách nhiệm nhắc nhở anh
tất cả vì ... cái bụng thân yêu
hehe
em tốt quá phải hok
đừng xúc động nhá
ngại bỏ sừ
hj`
Nguyễn Việt Hùng
13-10-2007, 09:48 PM
hic
thì em chỉ nhắc thế thôi
em có nghĩa vụ và trách nhiệm nhắc nhở anh
tất cả vì ... cái bụng thân yêu
hehe
em tốt quá phải hok
đừng xúc động nhá
ngại bỏ sừ
hj`
Được rồi cô em gái ah. Tuần sau anh mới chính thức bước vào cuộc chiến khốc liệt đó. Có cổ vũ anh thì mang quà đến mà động viên còn nếu thất bại thì cũng mang quà đến mà an ủi anh nhé.
Nguyễn Việt Hùng
18-10-2007, 01:56 PM
Mình đang phải đếm từng ngày để hết tuần cho nhanh đến ngày đi thi. Đọc sách nhiều đau hết mắt mệt hết cả người lại thiếu ngủ rồi bỏ bê nhiều việc. Chỉ 3 ngày nữa thôi là mình sẽ có ít nhất 1 ngày để =V= :chat: và <;>. Còn bây giờ là :bangquan: :ay: :eek: ~x(
never_cry_ht
18-10-2007, 11:48 PM
Được rồi cô em gái ah. Tuần sau anh mới chính thức bước vào cuộc chiến khốc liệt đó. Có cổ vũ anh thì mang quà đến mà động viên còn nếu thất bại thì cũng mang quà đến mà an ủi anh nhé.
óe
đệu nhỉ
nhưng hok sao
đầu tư có lãi
hj`
em hok có quà
chỉ có "tấm nòng" mong anh nhận lấy
hehe
never_cry_ht
18-10-2007, 11:50 PM
Mình đang phải đếm từng ngày để hết tuần cho nhanh đến ngày đi thi. Đọc sách nhiều đau hết mắt mệt hết cả người lại thiếu ngủ rồi bỏ bê nhiều việc. Chỉ 3 ngày nữa thôi là mình sẽ có ít nhất 1 ngày để =V= :chat: và <;>. Còn bây giờ là :bangquan: :ay: :eek: ~x(
đi thi xong thì chuẩn bị mà lên bàn mổ
khà
zui quá
Thu Trang
19-10-2007, 05:00 PM
Em trai yêu quý!
:D Chủ nhật này em thi rùi! Chị ko biết nói gì hơn là chúc em chiến thắng chiến thắng hết mình nhé :D em làm hết sức của mình là được! nhớ mang tin chiến thắng để mọi người :beer_smile: :chat: :clap cố lên! em trai!:( quà của em chị ko kịp gửi:D để thứ 2 vậy! hihihihi iu em
Bạch Văn Cơ
19-10-2007, 05:13 PM
Ô ! Thế hóa ra chủ nhật này Hùng thi hử ? Chẳng biết nói gì hơn bởi những lời chúc tốt đẹp nhất thì mọi người cũng đã chúc cậu rồi , thôi thì anh chỉ mong cậu thật bình tĩnh nha , cứ làm hết khả năng của mình là được , cũng chẳng cần đỗ đầu đâu , đứng thứ 2 cũng tốt mà |-)
Nguyễn Việt Hùng
20-10-2007, 05:16 PM
Em cảm ơn mọi người rất nhiều, em sẽ cố gắng hết sức và làm bài hết mình. Mọi người khiến em cảm thấy rất thoải mái trước khi bước vào phòng thi đấy. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều.
Nguyễn Việt Hùng
21-10-2007, 01:52 PM
Thật là thoải mái !!!
Vậy là sáng nay đã thi xong. Làm hết luôn cả 8 câu mà chưa hết giờ thế mới oai chứ. Nhưng có 1 số vấn đề mình còn chưa nghe thấy bao giờ vậy mà cứ ngồi suy luận rồi viết ra thế mà cũng hết 8 mặt giấy. Thật là thoải mái, thế là đã xong một phần công việc nặng nề. Nhưng ko biết kết quả ra sao đây. lại chờ đợi chắc sẽ có nhanh thôi :clap :clap
kieuanh9001
21-10-2007, 03:28 PM
21/ 10
Ôi có lẽ tôi là buồn nhất, chưa bao giờ tôi lại thấy không thoải mái như thế này, chưa bao giờ thấy mình kém cỏi như thế này....
Bạch Văn Cơ
21-10-2007, 05:23 PM
Thật là thoải mái !!!
Vậy là sáng nay đã thi xong. Làm hết luôn cả 8 câu mà chưa hết giờ thế mới oai chứ. Nhưng có 1 số vấn đề mình còn chưa nghe thấy bao giờ vậy mà cứ ngồi suy luận rồi viết ra thế mà cũng hết 8 mặt giấy. Thật là thoải mái, thế là đã xong một phần công việc nặng nề. Nhưng ko biết kết quả ra sao đây. lại chờ đợi chắc sẽ có nhanh thôi :clap :clap
CHÚC MỪNG HÙNG
Vậy là tháng lợi đã nằm chắc trong tay rồi ( khoảng 80% ) ấy nhỉ , xem nào nếu theo tỷ lệ ấy thì đứng thứ 2 rồi còn gì . Vui nhỉ ! Tự dưng thấy tự hào cho Tân Trào quá :oa: . Ôi ! Hậu sinh khả úy :D
never_cry_ht
21-10-2007, 05:24 PM
Thật là thoải mái !!!
Vậy là sáng nay đã thi xong. Làm hết luôn cả 8 câu mà chưa hết giờ thế mới oai chứ. Nhưng có 1 số vấn đề mình còn chưa nghe thấy bao giờ vậy mà cứ ngồi suy luận rồi viết ra thế mà cũng hết 8 mặt giấy. Thật là thoải mái, thế là đã xong một phần công việc nặng nề. Nhưng ko biết kết quả ra sao đây. lại chờ đợi chắc sẽ có nhanh thôi :clap :clap
hê tối hôm qua em thắp hương các cụ , phù hộ choa các anh các chị đấy
nhưng mà sáng nay ngủ dậy muộn nên hok lên trường chuyên đc
hehe
anh thi tốt em cũng rất vui........
khà
Bạch Văn Cơ
21-10-2007, 05:26 PM
21/ 10
Ôi có lẽ tôi là buồn nhất, chưa bao giờ tôi lại thấy không thoải mái như thế này, chưa bao giờ thấy mình kém cỏi như thế này....
Đừng buồn chứ KA , mình có thể kém trong lĩnh vực này nhưng sẽ mạnh trong lĩnh vực khác , tương lai của em còn dài mà , bây giờ chưa nói chắc được cái gì cả , bi quan là đồng nghĩa với thất bại đó . Cùng vui với Hùng đi chứ , nó mà đỗ em chả được khao là gì , cứ ăn trước đã :D , có thực mới vực được đạo mà , ăn 1 trận cho bõ rồi lại bắt đầu lại :clap
Bạch Văn Cơ
21-10-2007, 05:28 PM
hê tối hôm qua em thắp hương các cụ , phù hộ choa các anh các chị đấy
nhưng mà sáng nay ngủ dậy muộn nên hok lên trường chuyên đc
hehe
anh thi tốt em cũng rất vui........
khà
Bé Hạnh là khôn dữ à ! Thấy anh Hùng sắp khao nên nó ... , nay mai lại phải cho cô lên bàn mổ thôi , anh tò mò về cô rồi đấy :p
Nguyễn Việt Hùng
21-10-2007, 08:37 PM
CHÚC MỪNG HÙNG
Vậy là tháng lợi đã nằm chắc trong tay rồi ( khoảng 80% ) ấy nhỉ , xem nào nếu theo tỷ lệ ấy thì đứng thứ 2 rồi còn gì . Vui nhỉ ! Tự dưng thấy tự hào cho Tân Trào quá :oa: . Ôi ! Hậu sinh khả úy :D
Oài anh đừng mừng vội cho em làm gì chứ. Hôm nay em vui là vui nhất ở cái khoản mấy đứa trướng Chuyên ti toe nhưng ko làm được bài làm mình có thêm động lực để làm hơn tuy nhiên việc làm hết bài của em còn chờ vào kết qur vì hôm nay về ít nhất em đã nhận thấy mình làm có một số ý bị lạc hướng với lại nhầm rồi vì có những phần thi em còn chư được học và chưa được nghe thấy bao giờ. Nhưng dù sao cũng thoải mái vì mình đã cố gắng hết sức.
Nguyễn Việt Hùng
21-10-2007, 08:39 PM
hê tối hôm qua em thắp hương các cụ , phù hộ choa các anh các chị đấy
nhưng mà sáng nay ngủ dậy muộn nên hok lên trường chuyên đc
hehe
anh thi tốt em cũng rất vui........
khà
Hi nghe em nói là định lên cổng trường Chuyên và thắp hương các cụ làm anh cảm động lắm rồi đây nè. Ko nhận được trực tiếp thì cũng xin nhận gián tiếp và cảm ơn em vậy :D. Tuy nhiên em thấy rồi đấy chưa thể nói trước điều gì vì anh làm bài còn nhầm nhiều lắm.
Nguyễn Việt Hùng
21-10-2007, 08:42 PM
Bé Hạnh là khôn dữ à ! Thấy anh Hùng sắp khao nên nó ... , nay mai lại phải cho cô lên bàn mổ thôi , anh tò mò về cô rồi đấy :p
Ý kiến anh annamking hay đó nhỉ. Em Hạnh đâu nhỉ có muốn lên bàn mổ ko đây để anh lo phần dần cho là vừa.
Nguyễn Việt Hùng
22-10-2007, 07:13 PM
Đừng để mọi thứ khó khăn càng trở nên phức tạp, hãy tập cách suy nghĩ cho nó đơn giản trở lại và cố gắng làm tốt hơn.
Hãy tin vào cuoc song và hãy uoc mo. Có thể chính ước mơ ấy sẽ làm nên cả một đời người !
bill_gates_myidol
22-10-2007, 07:44 PM
chúc mừng em Hùng nhé cầu mong những nỗ lực của em sẽ được đền đáp xứng đáng...(nếu được giải tỉnh nhớ khao 3` chị này đấy) chúc em may mắn
hôm nay chị mới biết nhật ký của em ở đây nên vào luôn có ji` cho chị xi lỗi nhé(vì chưa được sự đồng ý của chủ nhân đã viết bài)...
_____________ký tên:3` chị xấu số -->buồn chán >"<!_________
never_cry_ht
22-10-2007, 08:13 PM
Hi nghe em nói là định lên cổng trường Chuyên và thắp hương các cụ làm anh cảm động lắm rồi đây nè. Ko nhận được trực tiếp thì cũng xin nhận gián tiếp và cảm ơn em vậy :D. Tuy nhiên em thấy rồi đấy chưa thể nói trước điều gì vì anh làm bài còn nhầm nhiều lắm.
cảm động thì oki
nhưng anh đừng khóc nhá
biến cảm động thành 1 bữa khao là được, cảm động mà khóc là em ngại lắm
hj`
chúc mừng em Hùng nhé cầu mong những nỗ lực của em sẽ được đền đáp xứng đáng...(nếu được giải tỉnh nhớ khao 3` chị này đấy) chúc em may mắn
hôm nay chị mới biết nhật ký của em ở đây nên vào luôn có ji` cho chị xi lỗi nhé(vì chưa được sự đồng ý của chủ nhân đã viết bài)...
_____________ký tên:3` chị xấu số -->buồn chán >"<!_________
oái
sao chị Nhung lại thành chị anh Hùng thế nài
nhưng mà chị Nhung ẽminh nhờ anh Hùng nhờ
hehe
Nguyễn Việt Hùng
22-10-2007, 08:22 PM
chúc mừng em Hùng nhé cầu mong những nỗ lực của em sẽ được đền đáp xứng đáng...(nếu được giải tỉnh nhớ khao 3` chị này đấy) chúc em may mắn
hôm nay chị mới biết nhật ký của em ở đây nên vào luôn có ji` cho chị xi lỗi nhé(vì chưa được sự đồng ý của chủ nhân đã viết bài)...
_____________ký tên:3` chị xấu số -->buồn chán >"<!_________
Giờ thì cũng chỉ là hy vọng thôi chứ chưa dám chắc điều gì cả. về nhà xem lại mới thấy nhiều chỗ mình viết hơi linh tinh do nhầm lẫn mà có thể do việc chấm thi học sinh giỏi cũng tương đối khắt khe nên chưa dám chắc đâu. nếu mà đi tiếp nhưng ko có giải thì cũng chán nên có giải mà ko được đi tiếp còn hơn.
Đây là diễn đàn mà,nhật ký là nơi để mọi người cùng chia sẻ và trao đổi với nhau nên rất hoan nghênh mọi người thôi.
Nguyễn Việt Hùng
22-10-2007, 08:24 PM
cảm động thì oki
nhưng anh đừng khóc nhá
biến cảm động thành 1 bữa khao là được, cảm động mà khóc là em ngại lắm
hj`
oái
sao chị Nhung lại thành chị anh Hùng thế nài
nhưng mà chị Nhung ẽminh nhờ anh Hùng nhờ
hehe
Sao mọi người tin tưởng anh thế nhỉ. Anh đã nói chưa dám chắc mà. Có khi còn chẳng được cái gì ấy vì về nhà mới thấy mình sai nhiều.
Giờ anh đang bị chị Nhung này đè đầu cưỡi cổ rồi. Chẳng biết lên chị từ lúc nào mà vẫn nợ anh quà đòi lên chức chị.
Nguyễn Việt Hùng
24-10-2007, 05:31 PM
:ay: :ay: Mệt quá mệt quá!!! Mệt nhưng mà lại vui :haha: . Mấy hôm nay thời gian online chỉ để làm việc hết công suất đó là trả lời vụ mổ sẻ trong tuần. Khá vất vả nhưng cũng rất thú vị.
chưa bao giờ thấy hồi hộp và phải sống trong thấp thỏm chờ đợi như thế này. Đây ko phải là lần đầu tiên mình chờ kết quả thi nhưng lần này lại khá khác. Mong đợi hơn, hy vọng hơn và chờ đợi... chời đợi...
Nguyễn Việt Hùng
25-10-2007, 02:34 PM
Vậy là mình đã gặp thêm môt thất bại nữa trong cuộc đời. Bài làm điểm thấp và bị lạc đề, đó chính là kết quả kỳ thi của mình vừa qua. Mình ko nghĩ vấn đề lại đơn giản đến như vậy vì là kỳ thi hsg mà. Thế nhưng mình đã làm vấn đề phức tạp lên quá và kết quả là ko có giải. Thôi coi như đó là một bài học cũng như tích thêm được chút kinh nghiệm trong thi cử vậy. Và giờ chỉ còn biết đến mục tiêu đại học nữa thôi. Phải cố gắng hết mình và ko được gục ngã.
Bạch Văn Cơ
25-10-2007, 03:38 PM
Vậy là mình đã gặp thêm môt thất bại nữa trong cuộc đời. Bài làm điểm thấp và bị lạc đề, đó chính là kết quả kỳ thi của mình vừa qua. Mình ko nghĩ vấn đề lại đơn giản đến như vậy vì là kỳ thi hsg mà. Thế nhưng mình đã làm vấn đề phức tạp lên quá và kết quả là ko có giải. Thôi coi như đó là một bài học cũng như tích thêm được chút kinh nghiệm trong thi cử vậy. Và giờ chỉ còn biết đến mục tiêu đại học nữa thôi. Phải cố gắng hết mình và ko được gục ngã.
không sao cả, thất bại là chuyện thường tình thôi , có người đã từng nói : " muốn nhìn thấy cầu vồng bạn phải chịu đựng cơn mưa " , thất bại là mẹ thành công , cái quan trọng là mình vẫn có mục tiêu để tiến tới là được rồi
bill_gates_myidol
25-10-2007, 07:08 PM
bạn annamking nói chý phải..
hok sao đâu mà Hùng
hôm qua em an ủi chị chị cám ơn nhé) cả tối chị nghĩ mãi rùi thwucj ra cũng chẳng hề ji` cả sau mỗi lần vấp ngã mình sẽ thêm trưởng thành hơn rất nhiều(lửa thử vàng gian nan thử sức mà) 4 hôm vừa rồi ngày nào chị cũng khóc(vì chuyện buồn xảy ra dồn dập wa') nhưng khóc nhiều cũng thấy áy náy với bọn ở lớp(làm không khí cả lớp u ám..) khóc chán bây h thấy nhẹ nhõm hẳn-->nếu em buồn em hãy khóc, khóc sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, chị alf người từng chải mà(mặc dù em là boy chắc cứng cỏi hơn nhiều chứ hok mít ướt như chị>"<!)
cố lên nhé
con đườn đại học mới là con đường quyết định tương lai của mỗi người
hãy vượt qua nó
hày coi kỳ thi vừa rùi chỉ là thử sức( sức chưa đủ thì ;''ăn'' típ để lấy sức chiến đấu mà) cố lên thằng em trai của chị..
ai chiến thắng mà chưa hề chiến bại?
ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần!
(Tố Hữu)
cố lên yayaa!!! chỉ cần mình muốn là mình sẽ làm được mà!^0^!
TỰ TIN+ QUYẾT TÂM=WIN!(Really)!:D
Nguyễn Việt Hùng
03-11-2007, 09:18 PM
Vậy là mình đã thất bại trong kỳ thi vừa qua. Hơi cay cú một chút và hơi shock nhưng có lẽ như vậy là tốt hơn vì đó sẽ là động lực cho mình phấn đấu. Mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn để chinh phục cái đích cao hơn, xa hơn của cuộc đời này. Thật đúng là ko ai đi tìm thất bại chi mình cả nhưng nó vẫn cứ tìm đến với mỗi người vào mỗi thời điểm riêng. Thất bại đôi khi cũng tốt hơn là thành công.
Thất bại không có nghĩa là tôi không có khả năng, mà là tôi chưa thành công.
Thất bại không có nghĩa là tôi chẳng làm được gì, mà là tôi đã học thêm một điều gì đó.
Thất bại không có nghĩa tôi chịu ô nhục, mà là tôi đã dám đương đầu.
Thất bại không có nghĩa tôi chẳng có việc, mà là tôi có việc cần làm theo hướng khác.
Thất bại không có nghĩa la tôi thấp kém, mà là tôi không hoàn hảo.
Thất bại không có nghĩa tôi hoang phí cuộc đời mình, mà là lý do để tôi bắt đầu lại.
Thất bại không có nghĩa tôi nên chối bỏ, mà là tôi phải nổ lực nhiều hơn.
Thất bại không có nghĩa tôi sẽ chẳng bao giờ thành công, mà là tôi cần đến sự rèn luyện nhiều hơn nữa.
Thất bại không có nghĩa chúng ta phải ruồng bỏ bản thân, mà là chúng ta cần một ý tưởng tốt đẹp hơn.
Vậy khi chúng ta ... lỡ thất bại thì chúng ta biết phải làm gì?
===>> Chúng ta phải chiến đấu và ko bao giờ được sống trong tuyệt vọng!!!
Nguyễn Việt Hùng
03-11-2007, 09:32 PM
Một tuần phỏng vấn khá mệt mỏi đã qua. Rất thú vị và cũng khá vui với một kết quả ko tồi đấy chứ. Đây là lần phỏng vấn đầu tiên của mình với cuộc sống thật, với con người thật của mình quả là môtk bước khởi đầu cho những điều cần phải học hỏi. Và mình sẽ phải sống tối hơn nữa để thành công hơn nữa.
Mình đã có thêm một bài học thật đáng giá, chỉ là một câu nói nhưng với sức nặng thật lớn. Nó là một điều hiển nhiên đúng như là một chân lý của cuộc sống nhưng lại ko được nhắc đến nhiều vì có thể chúng ta đã bỏ quên nó. Đó là bài học về cách sống. Có 3 điều mà con người ko được đánh mất đó là sự trung thực, lòng thanh thản và niềm hy vọng. Ko những đúng mà còn rất thuyết phục.
never_cry_ht
04-11-2007, 11:50 PM
Một tuần phỏng vấn khá mệt mỏi đã qua. Rất thú vị và cũng khá vui với một kết quả ko tồi đấy chứ. Đây là lần phỏng vấn đầu tiên của mình với cuộc sống thật, với con người thật của mình quả là môtk bước khởi đầu cho những điều cần phải học hỏi. Và mình sẽ phải sống tối hơn nữa để thành công hơn nữa.
Mình đã có thêm một bài học thật đáng giá, chỉ là một câu nói nhưng với sức nặng thật lớn. Nó là một điều hiển nhiên đúng như là một chân lý của cuộc sống nhưng lại ko được nhắc đến nhiều vì có thể chúng ta đã bỏ quên nó. Đó là bài học về cách sống. Có 3 điều mà con người ko được đánh mất đó là sự trung thực, lòng thanh thản và niềm hy vọng. Ko những đúng mà còn rất thuyết phục.
oài oài oài oài
thế anh choa em vào danh sách thật à
anh đúng là độc ác
em tưởng anh đùa thoai chớ
hu
đểu:(
Nguyễn Việt Hùng
05-11-2007, 02:04 PM
oài oài oài oài
thế anh choa em vào danh sách thật à
anh đúng là độc ác
em tưởng anh đùa thoai chớ
hu
đểu:(
:D Anh có nói đùa bao giờ cơ chứ. Tuần này em với Kiều Anh đang được ưu ái nhất kìa. Mà sang tuần sau Kiều Anh nõ thi rồi phải để nó văn ôn võ luyện chứ :haha:
Nguyễn Việt Hùng
06-11-2007, 02:24 PM
Mình sai nhưng ko phải hoàn toàn ===>> im lặng.
Nguyễn Việt Hùng
09-11-2007, 02:03 PM
Hôm nay tức ghê cơ. Bị ngay một con "lò xo" của cô giáo chủ nhiệm. Mọi lần mình đều nhồi nhét vào được trong đầu những ý gọi là chính nhất của những câu hỏi kiểm tra miệng của cô trước khoảng 5 phút khi cô kiểm tra bài cũ vậy mà chỉ tại cái bài thực hành Lý làm mình ko chuẩn bị được thế là cô gọi ngay lên bảng trong khi chưa có chữ nào vào đầu, khi lên nói vớ vẩn vài câu rồi cô nói cho một bài và lĩnh chọn một con 3. Nản thật. May nó vào cuối tháng đấy ko ngày mai thì có mà đen cả tháng :D
never_cry_ht
09-11-2007, 10:48 PM
Hôm nay tức ghê cơ. Bị ngay một con "lò xo" của cô giáo chủ nhiệm. Mọi lần mình đều nhồi nhét vào được trong đầu những ý gọi là chính nhất của những câu hỏi kiểm tra miệng của cô trước khoảng 5 phút khi cô kiểm tra bài cũ vậy mà chỉ tại cái bài thực hành Lý làm mình ko chuẩn bị được thế là cô gọi ngay lên bảng trong khi chưa có chữ nào vào đầu, khi lên nói vớ vẩn vài câu rồi cô nói cho một bài và lĩnh chọn một con 3. Nản thật. May nó vào cuối tháng đấy ko ngày mai thì có mà đen cả tháng :D
hehe
hôm nay em được gấp đôi anh đấy
cũng chưa học ji` hết
may mà em hay nói leo trong h...nên lúc lên bảng cũng nhớ đc khơ khớ
nói leo cũng có tác hại nhưng tác dụng hok nhỏ
haha
mỗi tội là em hok thích điểm 6 môn địa.........phải gỡ ngay
anh cũng thế
hj`
thangcoc
09-11-2007, 11:00 PM
Thích thật ! Mình cũng muốn có lại những ngày kiểm tra đầu giờ như thế . lâu rùi ko đc kiểm tra như vậy ?
Các bạn đang học trường j vậy ?
never_cry_ht
09-11-2007, 11:13 PM
Thích thật ! Mình cũng muốn có lại những ngày kiểm tra đầu giờ như thế . lâu rùi ko đc kiểm tra như vậy ?
Các bạn đang học trường j vậy ?
hic
em mà ra trường roài em cũng nói thế
nhưng khổ nỗi
cứ h kiểm tra thì cả lớp hok ai bảo ai im phăng phắc, cúi đầu xuống bàn
tụi em học TT mà
chắc ngày xưa anh học giỏi lém......nên mới nói vậy
hic
Nguyễn Việt Hùng
10-11-2007, 04:14 PM
hehe
hôm nay em được gấp đôi anh đấy
cũng chưa học ji` hết
may mà em hay nói leo trong h...nên lúc lên bảng cũng nhớ đc khơ khớ
nói leo cũng có tác hại nhưng tác dụng hok nhỏ
haha
mỗi tội là em hok thích điểm 6 môn địa.........phải gỡ ngay
anh cũng thế
hj`
Hihi anh thì có thói quen ko học bài trước ở nhà đối với những môn thuộc lòng nên chỉ chờ đến trước khi vào tiết mới đọc lại bài thôi, như vậy sẽ vào đầu tốt hơn nhưng khổ nỗi hôm qua khi anh lên tầng 3 chắc phải vía của em nên tiết sau lên bảng luôn :D
Nguyễn Việt Hùng
10-11-2007, 05:08 PM
Rất nhiều lúc mình tự cảm thấy ko hài lòng về chính mình và cũng rất nhiều lần tự thấy mình thật kém cỏi. Ko hiểu vì sao nữa, dẫu biết cuộc sống này thật lắm gian nan vất vả với nhiều thử thách cần phải vượt qua để có thể tồn tại, tuy nhìn một cách khách quan thì mình cũng ko phải là quá tồi đấy chứ nhưng cớ sao mình vẫn thấy mình thấp kém là vậy. Mình đã tự nhủ với chình mình bằng một cuộc sống phải biết vươn lên để biến mình thành một con người của công việc và ko thể để tụt hậu được nhưng nếu giờ nhìn lại thì mình chẳng được một cái gì. "Thất bại là mẹ của thành công" câu nói ấy dường như đã trở nên xa vời hơn với chính mình. Những mục tiêu đã ị hạ thấp dần vậy mà càng cố gắng lại càng tụt lùi đi. Chán cái cảnh này quá rồi mẳchng thể làm được gì hơn.
bill_gates_myidol
11-11-2007, 10:12 AM
uầy Hạnh mới đổi nick à?? cái tên nghe ấn tượng thật đấy!... thế em đã gỡ được con 6 chưa???? cố lên em gái^^!
bill_gates_myidol
11-11-2007, 10:18 AM
Hùng ơi thank you nhá! ( vụ bài hóa ấy) công nhận chữ em to thật, nhìn quyển nháp mà thấy tiếc :D!
học cách tiết kiệm đi xem nào,.. à cho chị xin lỗi luôn vì hôm qua nhỡ nháp mất mấy tờ rồi (tại để quên nháp ở nhà):ay: thông cảm nhờ^^!
Bạch Văn Cơ
11-11-2007, 10:22 AM
Rất nhiều lúc mình tự cảm thấy ko hài lòng về chính mình và cũng rất nhiều lần tự thấy mình thật kém cỏi. Ko hiểu vì sao nữa, dẫu biết cuộc sống này thật lắm gian nan vất vả với nhiều thử thách cần phải vượt qua để có thể tồn tại, tuy nhìn một cách khách quan thì mình cũng ko phải là quá tồi đấy chứ nhưng cớ sao mình vẫn thấy mình thấp kém là vậy. Mình đã tự nhủ với chình mình bằng một cuộc sống phải biết vươn lên để biến mình thành một con người của công việc và ko thể để tụt hậu được nhưng nếu giờ nhìn lại thì mình chẳng được một cái gì. "Thất bại là mẹ của thành công" câu nói ấy dường như đã trở nên xa vời hơn với chính mình. Những mục tiêu đã ị hạ thấp dần vậy mà càng cố gắng lại càng tụt lùi đi. Chán cái cảnh này quá rồi mẳchng thể làm được gì hơn.
Hi ! Đừng trách anh nhiều chuyện nha , nhưng khi đọc những dòng cậu viết anh "cảm thấy" cậu đang tự "thất vọng" đối với bản thân mình đúng không ? Cậu đang so sánh mình với 1 người khác ( cái này anh cũng chỉ suy đoán thôi nếu không phải thì cậu bỏ qua nha :D ) , và người đó lại là người khác phái nữa chứ . Không ai là hoàn hảo cả - đó là điều mà thực tế đã được chứng minh , mỗi chúng ta cũng chỉ cố gắng để mình không quá thua kém người khác mà thôi .
Cách nhìn nhận 1 vấn đề - có lẽ anh không cần phải nói thêm bởi cậu là người cũng khá giỏi trong vấn đề này , anh chỉ muốn tặng cậu 1 cậu ngạn ngữ của người Nhật , anh thấy câu này cũng khá hay :" người khôn ngoan không dùng tấm gương hay mặt nước mà là dùng chính những người xung quanh mình để làm tấm gương soi " , đôi khi thua kém người ta về một lĩnh vực nào đó cũng là 1 điều hay bởi thành công không phải là tất cả . Tấ nhiên là ai cũng muốn mình luôn thành công trong cuộc sống cũng như sự nghiệp nhưng đã là cuộc sống thì đôi lúc cũng phải chấp nhận cả thất bại . Anh đã đọc những lời cậu viết về thất bại và thành công , những lời đó hay lắm và cũng rất ý nghĩa nữa . Một người khôn ngoan là người phải biết học hỏi những gì mà "người đối nghịch ( trong 1 số trường hợp là kẻ thù ) của mình đã làm được" . Nhưng điều quan trọng là mình phải biến cái của họ thành cái của mình , chứ không nhất thiết là phải làm và có được kết quả giống như họ .
Cái ngày để đánh giá những nỗ lực mà suốt 12 năm ăn học của cậu sắp đến , cậu đã tìm ra con đường cho mình rồi thì hãy cố gắng giữ vững những mục tiêu đó . Bây giờ thay đổi là không nên , những gì mình làm được có thể sẽ không như mình mong muốn nhưng nếu mình cảm thấy những việc đó đã phần nào giúp ích cho mọi người thì đó cũng là những thành công .
Cố gắng nha ! Bạn bè sắp phải chia tay nhau rồi , đừng nên suy nghĩ nhiều làm gì , nay mai khi mỗi đứa 1 nơi rồi mới thấy ngày đó mình thật là trẻ con ( đó là những gì mà anh nhận thấy ) . Còn các cậu - tương lai còn ở cả phía trước cơ mà !
Nguyễn Việt Hùng
11-11-2007, 08:21 PM
Vâng trước hết em xin cảm ơn anh về những lời khuyên rất chân thành và những bài học mà từ trước đến giờ anh đã nói với em về cuộc sống. Những bài học, những giá trị mà ko gì thay thế được cũng như tư cách hay lòng tự trọng của con người thì luôn phải trân trọng nó vậy.
Anh nói đúng, có nhiều lúc em cảm thấy tự thất vọng về chính mình và em nghĩ đó là một điều cũng đương nhiên mà con người phải gặp nó mặc dù ko muốn chạm chán hay đi tìm nó mà nó vẫn đến và điều quan trọng ở đây là cách nhìn nhận nó ra sao và cảm nhận cũng như xử lý thế nào.
Còn hiện giờ nếu anh nói em đang tự so sánh mình với một người khác phái thì em hiểu ý anh đang nói nhưng có lẽ hiện giờ điều đó chưa hẳn đã là như vậy vì em thấy trong cuộc sống mình thua kém một ai đó hơn mình cũng như chịu thất bại là điều đương nhiên tuy vậy đôi khi mình vẫn phải nhắc đến sự thua kém đó, nghĩ về nó và so sánh chính bản thân mình nhưng điều đó được em coi là rất nhỏ.
Bên cạnh sự thành công thì đôi khi thất bại còn tốt hơn ấy chứ. Bởi một điều đương nhiên là thất bại sẽ cho ta thêm sức mạnh nếu như ta là con người biết vươn lên. Vậy nên em thấy đó là điều dễ hiểu.
Đối khi với em điều thất vọng mà mình thể hiện ra bằng lời chỉ là sự giải tỏa về mặt tâm lý còn việc sống hết mình và phấn đấu hết mình luôn là mục tiêu số một và đó cũng là những gì cần đạt được nó.
Em là người ko dễ dàng chấp nhận thất bại và ko thể sống trong thất vọng kéo dài được nên có thể đó sẽ là một thước đo có giới hạn nhưng ko phải hữu hạn trong con người em.
Cảm ơn anh về những bài học rất chân thành và những lời khuyên ấy.
Bạch Văn Cơ
12-11-2007, 04:03 PM
Suy nghĩ của mỗi người là khác nhau , và có lẽ cũng có sự khác biệt giữa thế hệ bọn anh với thế hệ các em (mặc dù không cách nhau mấy) :D .
Như những gì anh đã từng nói với cậu đó " Hậu sinh khả úy " , cho đến giờ anh mới gặp được 1 người mà mới độ tuổi 17 đã có được những suy nghĩ mà nhiều người bằng tuổi anh chưa có được như cậu . Anh cũng có 1 đứa em gái họ bằng tuổi cậu , có 1 đứa cháu họ bằng tuổi cậu , nói chuyện với chúng nó nhiều khi anh cảm thấy rất giống với mình ngày trước , những suy nghĩ hết sức ngây thơ và trẻ con . Nhưng với cậu lại khác , ở cậu anh lại cảm thấy mình còn thiếu quá nhiều thứ ở cuộc đời này và những gì mình nghĩ và làm vẫn còn quá nhỏ nhoi .
Có lẽ những gì cậu nói rất đúng , không nên dễ dàng từ bỏ , cái này anh sẽ còn phải học cậu rất nhiều .
Cố gắng nha ! Chúc cạu thành công . |-)
Nguyễn Việt Hùng
12-11-2007, 08:57 PM
Hùng ơi thank you nhá! ( vụ bài hóa ấy) công nhận chữ em to thật, nhìn quyển nháp mà thấy tiếc :D!
học cách tiết kiệm đi xem nào,.. à cho chị xin lỗi luôn vì hôm qua nhỡ nháp mất mấy tờ rồi (tại để quên nháp ở nhà):ay: thông cảm nhờ^^!
Oài chữ thế là còn bé đấy chứ tớ mà viết văn hay nháp cái gì đó vội vàng thì còn nhiều gấp đôi ấy chứ. Viết bé thì cũng bị nói, to một tí cũng bị nói nhưng chữ to là điểm mạnh của tớ đấy vì viết văn tuy nội dung ít nhưng vẫn thấy nhiều :D.
Hôm cô thúy dạy Văn lớp tớ bảo là giúp đỡ C3 Hóa nhưng tuyệt đối ko nhờ Văn chúng nó. thế mới chết chứ. bạn đừng có nói với cô thúy đấy nhé :haha:
Nguyễn Việt Hùng
12-11-2007, 09:05 PM
Suy nghĩ của mỗi người là khác nhau , và có lẽ cũng có sự khác biệt giữa thế hệ bọn anh với thế hệ các em (mặc dù không cách nhau mấy) :D .
Như những gì anh đã từng nói với cậu đó " Hậu sinh khả úy " , cho đến giờ anh mới gặp được 1 người mà mới độ tuổi 17 đã có được những suy nghĩ mà nhiều người bằng tuổi anh chưa có được như cậu . Anh cũng có 1 đứa em gái họ bằng tuổi cậu , có 1 đứa cháu họ bằng tuổi cậu , nói chuyện với chúng nó nhiều khi anh cảm thấy rất giống với mình ngày trước , những suy nghĩ hết sức ngây thơ và trẻ con . Nhưng với cậu lại khác , ở cậu anh lại cảm thấy mình còn thiếu quá nhiều thứ ở cuộc đời này và những gì mình nghĩ và làm vẫn còn quá nhỏ nhoi .
Có lẽ những gì cậu nói rất đúng , không nên dễ dàng từ bỏ , cái này anh sẽ còn phải học cậu rất nhiều .
Cố gắng nha ! Chúc cạu thành công . |-)
Vâng cảm ơn anh!!! Có lẽ anh quá khen em rồi. Ở cái tuổi của em bây giờ thì còn quá nhiều điều phải học ở những người đi trước nên em luôn xem những người đi trước là những bài học cho mình là những chiếc "kim chỉ nam" cho mình phấn đấu. Nhưng đôi khi chúng ta cũng nên có những giây phút tự hài lòng về mình một chút thôi thì có lẽ là tốt hơn và điều quan trọng là không được từ bỏ.
Em sẽ cố gắng và cố gắng hết mình. Phải sống như chính mình!!!
never_cry_ht
12-11-2007, 11:31 PM
em dỗi roài
nói thật đấy
hok đùa đâu
Nguyễn Việt Hùng
13-11-2007, 02:29 PM
em dỗi roài
nói thật đấy
hok đùa đâu
Ui thế hôm nay lúc anh gọi em ko quay lại thì đây là lý do hả :D
Nếu ko rút lại lời nói thì em chuẩn bị đi nhé. Em nên nhớ tuần này em đang trên bàn mổ đấy nhé :haha:
bill_gates_myidol
14-11-2007, 02:54 PM
chào Hùng !
nói thật,hok ngờ bạn lại như vậy. Hôm qua tớ có chủ ý xin lỗi rồi cơ mà! chắc bạn khing thường tớ lắm ,có lẽ bạn nghĩ tớ điên đần đơ đao, hay cái ji` đó tương tự như vậy, hay bạn nghĩ tớ hok đáng để là bạn?? thà bạn nói thật là bận còn hơn , nói dối như thế chẳng hay ji` đâu, thà bạn nói thẳng ra có lẽ tớ sẽ dễ chịu hơn nhiều .Có thể bạn hok coi tớ là bạn( vì nếu là bạn thì hok ai lại nói
dối như thế ),tớ còn 1 hợp đồng viết bài văn số 3 nữa với bạn, tớ sẽ thực hiện đúng theo câu nói: giữ lời là phải làm !( nếu bạn muốn).. chúc bạn với'' chủ nghĩa cải lương'' của bạn sẽ''đi vào thời kỳ thực hành'' ...chào ''người mà tớ đã từng coi là bạn tốt''!...hok cần viết lại đâu vì đây là lần cuối cùng tớ vào đây!..
sayonara!..
1 bài học ...!
có 1 đứa bé hay nói dối ,bố đứa bé đã bảo con mình sau mỗi lần nói dối thì đóng 1 cây đinh lên cột ấy, đứa bé làm theo và trong 1 tháng nó nhận thấy rằng mình nói dối quá nhiều. Bố đứa bé bảo: còn bây giờ con hãy thử hok nói dối nữa & sau mỗi lần như vậy con hay gỡ 1 cái đinh ra khỏi cột. Đứa bé làm theo lời bố..! chẳng mấy chốc cây cột đã hết đinh, nhưng cây cột ấy bây giờ hok còn lành lặn như xưa mà lỗ chỗ vết đóng đinh.Đứa trẻ chạy đến hỏi bố làm thế nào để cột trở lại như xưa thì người bố nói: theo thời gian cây cột cũng như vây thôi con ạ ,cũng như hành động nói dối của con vậy.Con nói dối với 1 người dù sau này sửa chữa thế nào thì lòng tin của họ vào con cũng hok được như xưa nữa,...bởi vậy con đừng nói dối nữa hãy sống thực với chính mình. Có trung thực lương tâm con người ta mới thanh thản được.Con hãy nhớ đấy điều ấy, đó sẽ là 1 bài học đáng giá đối với con!
Nguyễn Việt Hùng
14-11-2007, 06:22 PM
chào Hùng !
nói thật,hok ngờ bạn lại như vậy. Hôm qua tớ có chủ ý xin lỗi rồi cơ mà! chắc bạn khing thường tớ lắm ,có lẽ bạn nghĩ tớ điên đần đơ đao, hay cái ji` đó tương tự như vậy, hay bạn nghĩ tớ hok đáng để là bạn?? thà bạn nói thật là bận còn hơn , nói dối như thế chẳng hay ji` đâu, thà bạn nói thẳng ra có lẽ tớ sẽ dễ chịu hơn nhiều .Có thể bạn hok coi tớ là bạn( vì nếu là bạn thì hok ai lại nói
dối như thế ),tớ còn 1 hợp đồng viết bài văn số 3 nữa với bạn, tớ sẽ thực hiện đúng theo câu nói: giữ lời là phải làm !( nếu bạn muốn).. chúc bạn với'' chủ nghĩa cải lương'' của bạn sẽ''đi vào thời kỳ thực hành'' ...chào ''người mà tớ đã từng coi là bạn tốt''!...hok cần viết lại đâu vì đây là lần cuối cùng tớ vào đây!..
sayonara!..
1 bài học ...!
có 1 đứa bé hay nói dối ,bố đứa bé đã bảo con mình sau mỗi lần nói dối thì đóng 1 cây đinh lên cột ấy, đứa bé làm theo và trong 1 tháng nó nhận thấy rằng mình nói dối quá nhiều. Bố đứa bé bảo: còn bây giờ con hãy thử hok nói dối nữa & sau mỗi lần như vậy con hay gỡ 1 cái đinh ra khỏi cột. Đứa bé làm theo lời bố..! chẳng mấy chốc cây cột đã hết đinh, nhưng cây cột ấy bây giờ hok còn lành lặn như xưa mà lỗ chỗ vết đóng đinh.Đứa trẻ chạy đến hỏi bố làm thế nào để cột trở lại như xưa thì người bố nói: theo thời gian cây cột cũng như vây thôi con ạ ,cũng như hành động nói dối của con vậy.Con nói dối với 1 người dù sau này sửa chữa thế nào thì lòng tin của họ vào con cũng hok được như xưa nữa,...bởi vậy con đừng nói dối nữa hãy sống thực với chính mình. Có trung thực lương tâm con người ta mới thanh thản được.Con hãy nhớ đấy điều ấy, đó sẽ là 1 bài học đáng giá đối với con!
Thật sự tớ ko nghĩ mọi chuyện lại bị bạn nghĩ đến mức như vậy. Hôm qua nếu bạn ko nhắc đến thì tớ cũng chẳng để ý làm gì. Thường thì bạn bè tớ cũng hay nói với tớ những câu như vậy và tớ thấy đó là điều rất bình thường và tớ ko bao giờ để bụng cả. Cùng chỉ tại tớ hôm qua quá mải chơi nên ko để ý đến những gì bạn nói vì quả thật tớ cũng có để ý những câu nói đấy làm gì chứ. Nếu tớ để ý mà suy xét như vậy thì đến giờ tớ cũng chẳng còn một người bạn nào nữa vì bạn bè chơi với nhau là hoàn toàn vô tư thì ko có lý gì chỉ vì 1 câu nói như vậy. Giờ tớ biết nói gì để bạn có thể tin được vì dạo này tớ cũng gặp khá nhiều rắc rối đấy. Ko hiểu vì sao nữa, chuyện với Kiều Anh vẫn chưa ổn rồi những chuyện hàng ngày nữa khiến tớ quá đau đầu nên có những lúc tớ có lẽ đã quá vô tâm. Ko hiểu giờ bạn nghĩ gì, có lẽ là quá thất vọng vì tớ nhưng đây thật sự là tất cả những gì tớ muốn nói. Nếu bạn ko muốn coi tớ là bạn nữa thì thôi vậy tớ cũng chẳng biết làm thế nào nhưng với tớ bạn vẫn luôn là một người bạn tốt. Cảm ơn vì bài học của bạn.
Nguyễn Việt Hùng
15-11-2007, 09:22 PM
Sángn nay đi hộ đám ăn hỏi nhà chị Thủy. Chẳng hiẻu tại sao uống có 5 hay 6 chén gì đó mà đã tây tây hết cả người rồi :ay: Khổ thân em Hạnh nhà ta hôm nay bị các đồng chí bê cháp của nhà trai mời mấy chén mà đã phải lên giường nghỉ. Đưa em Hạnh về mà ko hiểu em còn hú vía với lần này nữa ko. Chắc đến hôm đám cưới sẽ có người uống đỡ cho em rồi đây :D
Không hiểu Đào Nhung đã đọc bài viết của mình chưa nhỉ??? Cũng chẳng hiểu mình có được nghĩ đúng về chính mình nữa ko? Chỉ mong Nhung ít nhất ko coi mình là kẻ thù.
never_cry_ht
16-11-2007, 06:14 PM
kìa anh HÙng
xin lỗi chị Nhung đi
chị ý khác tha choa anh
chị Nhung nhà mình thoáng lém mà
hok để bụng nhờ chị nhờ
Nguyễn Việt Hùng
16-11-2007, 08:48 PM
kìa anh HÙng
xin lỗi chị Nhung đi
chị ý khác tha choa anh
chị Nhung nhà mình thoáng lém mà
hok để bụng nhờ chị nhờ
Giờ anh cũng đang chờ Nhung lên tiếng đây. Anh cũng chỉ mong với Nhung mình sẽ ko bị coi là kẻ thù nữa thôi. Anh đã sai vì quá vô tâm và anh đã nói với Nhung nhưng rồi cũng chẳng nhận được lời nào cả. Anh cũng chỉ biết chờ đợi thôi.
Nguyễn Việt Hùng
17-11-2007, 09:20 PM
Lâu lắm rồi hôm nay lại đi học muộn mới đau chứ. Đồng hồ thì ko để đầu giường, dạo này mình toàn tiên đoán giờ để dậy đi học mà ko cần biết là mấy giờ và thế là hôm nay đã được một trân nhớ đời. Hôm nay trời nhiều sương mù quá làm mình cứ tưởng là còn sớm nào ai ngờ nằm trên giường bao nhiêu lâu chờ trời đẹp thểm chút nữa thì mới dậy nào ngờ nằm trên giường bao lâu mà trời nó vẫn thế. Tưởng rằng mình dậy sớm nào ngờ dậy nhìn đồng hồ đã 7h kém 10 mà 7h đã vào lớp rồi. Hộc tốc đánh răng rửa mặt lên mặc quần áo rồi soạn sách vở thoát ngay ra khỏi nhà. Tìm mãi cái ông xe ôm gần nhà mà chẳng thấy đâu thế là phải đạp xe đi học và chấp nhận đi học muộn.
Nhưng tóm lại là quá may khi đến trường lại thấy em Hạnh xuất hiện ở cổng trường mới hay chứ. Nhờ em hạnh cầm cặp cho và phi thẳng lên lớp. Vậy là thoát nạn. Phù...!!! Cảm ơn em Hạnh nhiều nhiều nghe :D.
Nguyễn Việt Hùng
18-11-2007, 04:38 PM
... Nếu sớm mai bạn thức dậy cảm thấy khỏe khoắn thay vì đau bệnh…bạn là người hạnh phúc hơn hàng triệu người không thể sống qua được tuần này..
… Nếu bạn chưa từng trải qua sự nguy hiểm của chiến tranh,nổi cô đơn của tội tù,sự đau đớn của các đòn tra tấn hay phải quằn quại vì đói khát…bạn là người hạnh phúc hơn cả 500 triệu người trên thế giới.
… Nếu bạn có thể tham gia buổi lễ cuả nhà thờ mà không phải lo sợ sự quấy rối,bắt bớ, tra tấn hay chết chóc…bạn đã hạnh phúc hơn ba tỷ người trên thế giới.
… Nếu bạn có thức ăn dự trữ trong tủ lạnh, quần áo để mặc và một nơi để trú ngụ, bạn là người giàu hơn 75% dân số trên thế giới.
… Nếu cha mẹ bạn còn sống và vẫn ở bên nhau…bạn là người hạnh phúc hiếm thấy.
… Nếu bạn giữ được nụ cười tươi trên mặt cùng sự biết ơn thật lòng…bạn là người hạnh phúc vì ai cũng có thể nhưng ít ai làm thế.
… Nếu bạn có thể nắm tay ai , ôm chặt ai vào lòng hay đặt bàn tay vỗ về an ủi lên vai ai…bạn là người hạnh phúc vì bạn đã mang đến một thần dược cho người khác.
… Nếu bạn đọc được thông điệp này,bạn vừa nhận được một niềm vui nhân đôi rằng có ai đó đã nhớ đến bạn ,và thêm nữa ,bạn là người may mắn hơn cả hai tỷ người trên thế giới không thể đọc được.
… Chúc bạn một ngày tốt đẹp và hãy trân trọng những điều tốt lành đến với bạn ...
Bạch Văn Cơ
18-11-2007, 06:34 PM
Lúc bé và khi ta lớn, có lúc ngồi nghĩ lại thấy suy nghĩ của mình có nhiều cái khác nhau lắm.
* Lúc bé, tưởng khóc là buồn; bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
* Lúc bé, tưởng cười là vui; bây giờ nghĩ lại có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.
* Lúc bé, tưởng đông bạn là hay; bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình.
* Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người; đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật là mong manh mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
* Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn; bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà chưa thật sự lớn và đến khi thật sự thành người lớn, người ta sẽ hiểu rằng sẽ không bao giờ bé trở lại được nữa.
* Lúc bé, tưởng đóng đinh là đóng đinh, không thích thì có thể nhổ ra; bây giờ có cảm nhận, đóng đinh có thể nhổ ra nhưng vết sâu sẽ vẫn còn.
* Lúc bé, tưởng có thể thay đổi được cả thế giời; giờ thay đổi chỉ một người còn chẳng có thể. Có chăng thay đổi vẫn chỉ là thay đổi chính mình.
* Lúc bé, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó nhưng rồi thấy mình giờ quên nhiều người cũng dễ đó thôi nhưng yêu mới khó làm sao.
* Lúc bé, cứ thích trở thành một người phụ nữ phức tạp, tưởng thế là hay lắm; giờ phức tạp đến nỗi không thể hiểu nổi mình mới giật mình muốn trở thành một cô gái đơn giản mà cũng chẳng thể nữa rồi.
* Lúc bé, thích định nghĩa về tình yêu. Tình yêu là A, B, C,...Bây giờ lớn lại cuống cuồng vì hoang mang không biết tình yêu thật sự là gì.
never_cry_ht
18-11-2007, 11:14 PM
Nhưng tóm lại là quá may khi đến trường lại thấy em Hạnh xuất hiện ở cổng trường mới hay chứ. Nhờ em hạnh cầm cặp cho và phi thẳng lên lớp. Vậy là thoát nạn. Phù...!!! Cảm ơn em Hạnh nhiều nhiều nghe :D.
hehe
hok cần cảm ơn đâu mà
anh khách sáo quá đấy
......chỉ cần bim bim, kem thoai
hehe
cứ cho càng nhiều càng tốt....hok cần khách sáo
khà
Nguyễn Việt Hùng
19-11-2007, 12:22 PM
Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày. Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ. Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người bỏ đi, nhưng nhờ nó ta đã có những giây phút thật sự tuyệt vời. Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn. Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó ta bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận. Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên. Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm. Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm tháy nhau. ====> Cuộc sống là như thế đó các bạn ạ!!!
Nguyễn Việt Hùng
19-11-2007, 12:25 PM
hehe
hok cần cảm ơn đâu mà
anh khách sáo quá đấy
......chỉ cần bim bim, kem thoai
hehe
cứ cho càng nhiều càng tốt....hok cần khách sáo
khà
Hố hố em đã nói là ko khác sáo cơ mà. Thế thì anh cũng làm như thế thôi. Còn quà cáp thì khách sáo quá nên bỏ qua :D :haha: =D> :clap
never_cry_ht
19-11-2007, 09:53 PM
Hố hố em đã nói là ko khác sáo cơ mà. Thế thì anh cũng làm như thế thôi. Còn quà cáp thì khách sáo quá nên bỏ qua :D :haha: =D> :clap
khách sáo là về cái khoản cảm ơn thoai
chứ còn cái khoản quà cáp thì hok giới hạn vêf số lượng và chất lượng
hè hè
đừng tửong bở vậy chớ anh :rolleyes:
Nguyễn Việt Hùng
20-11-2007, 10:33 AM
- Người thành công biết chính xác những gì mình muốn, tin tưởng vào khả năng của mình và sẵn sàng cống hiến hết thời gian của cuộc đời để đạt được điều đó.
- Người thất bại không có mục đích cụ thể cho cuộc sống, luôn tin rằng mọi thành công đều là kết quả của vận may và chỉ thật sự bắt tay vào việc khi có sự tác động từ bên ngoài.
- Người thành công có khả năng ảnh hưởng đến những người xung quanh và hợp tác với họ trong thái độ thân thiện.
- Người thất bại tìm thấy khuyết điểm của mình ở người khác.
- Người thành công chỉ bày tỏ ý kiến về những điều mình biết và họ hoàn toàn có thể thực hiện điều đó một cách rất khôn ngoan.
- Người thất bại phát biểu ý kiến về mọi vấn đề mà họ chỉ biết chút ít hoặc hoàn toàn không có một chút kiến thức gì về chúng.
- Người thành công dung hoà quan hệ với tất cả mọi người mà không quan tâm đến lợi ích đạt được.
- Người thất bại chỉ nuôi dưỡng quan hệ với những ai mà từ đó họ sẽ có những thứ mà họ muốn.
- Người thành công luôn trao dồi kiến thức và mở rộng lòng khoan dung. Họ sống hướng đến quyền lợi chung của cộng đồng.
- Người thất bại có trí tuệ hạn chế, sự vị kỷ chiến thắng lòng vị tha. Vì vậy họ tách khỏi những cơ hội thuận lợi và mối quan hệ thân thiện với xã hội.
- Người thành công theo kịp thời đại và xem đây là một trách nhiệm quan trọng để biết được điều gì đang diễn ra.
- Người thất bại chỉ quan tâm đến bản thân với những nhu cầu trước mắt và bất chấp mọi thứ để thực hiện, không cần biết đó là điều tốt hay xấu.
Nguyễn Việt Hùng
20-11-2007, 05:42 PM
* Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:
- Thời gian
- Lời nói
- Cơ hội
* Ba điều trong đời không được đánh mất:
- Sự thanh thản
- Hy vọng
- Lòng trung thực
* Ba thứ có giá trị nhất trong đời:
- Tình yêu
- Lòng tự tin
- Bạn bè
* Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:
- Giấc mơ
- Thành công
- Tài sản
* Ba điều làm nên giá trị một con người:
- Siêng năng
- Chân thành
- Thành đạt
* Ba điều trong đời làm hỏng một con người:
- Rượu
- Lòng tự cao.
- Sự giận dữ.
Bạch Văn Cơ
20-11-2007, 05:57 PM
* Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:
- Thời gian
- Lời nói
- Cơ hội
* Ba điều trong đời không được đánh mất:
- Sự thanh thản
- Hy vọng
- Lòng trung thực
* Ba thứ có giá trị nhất trong đời:
- Tình yêu
- Lòng tự tin
- Bạn bè
* Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:
- Giấc mơ
- Thành công
- Tài sản
* Ba điều làm nên giá trị một con người:
- Siêng năng
- Chân thành
- Thành đạt
* Ba điều trong đời làm hỏng một con người:
- Rượu
- Lòng tự cao.
- Sự giận dữ.
Nói đúng lắm , đang lúc thấy buồn lại đọc được những dòng này , cảm thấy mình còn thiếu nhiều thứ quá . Nhân tiện nói luôn :
* Ở đời có 3 điều đáng tiếc :
- Hôm nay bỏ qua
- Đời này chẳng học
- Thân này nhỡ hư
Nguyễn Việt Hùng
21-11-2007, 06:35 PM
* Ðừng nên thờ ơ với những gì đã quá quen thuộc với bạn. Hãy giữ chắc lấy chúng như những gì quan trọng nhất, vì sẽ có lúc bạn cảm thấy tiếc nuối khi những điều thân thuộc ấy mất đi.
* Ðừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác. Mỗi chúng ta là một con người khác nhau và đều có những giá trị khác nhau.
* Ðừng mãi mê theo đuổi những mục tiêu mà người khác cho là quan trọng, vì chỉ có bạn mới hiểu rõ những mục tiêu nào là tốt cho mình.
* Ðừng ngại học hỏi. Kiến thức là một tài sản vô hình và sẽ là hành trang vô giá theo bạn suốt cuộc đời.
* Ðừng ngại mạo hiểm để làm những điều tốt. Ít nhất bạn cũng học được cách sống dũng cảm với những lần mạo hiểm.
* Ðừng nên phí phạm thời gian hoặc những lời nói thiếu suy nghĩ. Cả hai thứ ấy một khi đã qua đi hay thốt ra thì không thể nào bắt lại được.
* Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.
* Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
* Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình, chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
* Đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại, chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ " giàu có" trong cuộc sống của mình.
* Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.
* Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.
* Đừng chạy trốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.
* Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.
* Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.
* Đừng ngần ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.
* Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.
* Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó.
* Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.
* Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.
* Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.
* Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dễ dàng.
* Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.
* Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá...
* Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.
* Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống.
* Đừng quên tìm cho mình một người bạn thực sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.
* Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.
Nguyễn Việt Hùng
25-11-2007, 06:14 PM
Tôi cầu xin Trời: hãy mang niềm vui và sức khỏe đến cho các bạn của tôi mãi mãi. Trời nói: chỉ có thể 4ngày! Tôi nói: được, Ngày Xuân, Ngày Hạ, Ngày Thu, Ngày Đông. Trời lại nói: vậy 3 ngày thui. Tôi cũng nói: được, ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Trời nói: Không được, vậy 2 ngày. Tôi nói: được, ngày sáng và ngày tối. Trời nói: Không được, chỉ một ngày duy nhất. tôi lại nói: cũng được. Trời ngạc nhiên hỏi: Ngày nào? Tôi nói: ngày mà tất cả bạn bè tôi còn sống! Trời khóc ... và nói: Sau này tất cả bạn của ngươi ngày ngày đều khỏe mạnh và vui!!
Nguyễn Việt Hùng
25-11-2007, 06:23 PM
Mệt thật đấy!!! Vậy là 2 ngày đã qua, chưa bao giờ mình cảm thấy mệt như thế nhưng vẫn cố online một chút để giải tỏa. 2 ngày: chạy việc + tiếp đón + hô hào + rượu + một chút nhiệt tình = sự gặp mặt đầy ý nghĩa và vui vẻ + đám cưới thành công tốt đẹp + mệt quá rồi ===>>> đi ngủ thôi.
never_cry_ht
26-11-2007, 12:15 AM
đừng cóa kể mà
hic
buồn lắm roài đây này
Nguyễn Xuân Phú
26-11-2007, 01:06 PM
đừng cóa kể mà
hic
buồn lắm roài đây này
Có gì mà phải buồn chứ? Cuộc vui nào chẳng đến hổi kết thúc, nhưng nó chỉ tạm thời kết thúc.
Rồi sẽ lại có một ngày mọi người về lại một nhà mà. Vì dù sao thì nước luôn chảy về cội, mọi người đều là con cháu TQ (không phải anh)
Anh cũng không được vui vẻ gì. Thậm chí hôm cưới Thủy anh có rất nhiều chuyện buồn đổ ập vào cùng một lúc, đau đầu kinh khủng, đó có thể là lý do nhiều lúc anh ngồi một mình và suy nghĩ linh tinh. Nhưng mỗi khi có mọi người anh lại sống hết mình được, đầu đau như búa bổ vẫn cứ chúc rượu được, và còn nhảy nhót hát hò cả đêm...
Giờ anh thấy nhớ Tuyên Quang quá!! Nhớ mọi người...
Nguyễn Việt Hùng
26-11-2007, 03:54 PM
Có gì mà phải buồn chứ? Cuộc vui nào chẳng đến hổi kết thúc, nhưng nó chỉ tạm thời kết thúc.
Rồi sẽ lại có một ngày mọi người về lại một nhà mà. Vì dù sao thì nước luôn chảy về cội, mọi người đều là con cháu TQ (không phải anh)
Anh cũng không được vui vẻ gì. Thậm chí hôm cưới Thủy anh có rất nhiều chuyện buồn đổ ập vào cùng một lúc, đau đầu kinh khủng, đó có thể là lý do nhiều lúc anh ngồi một mình và suy nghĩ linh tinh. Nhưng mỗi khi có mọi người anh lại sống hết mình được, đầu đau như búa bổ vẫn cứ chúc rượu được, và còn nhảy nhót hát hò cả đêm...
Giờ anh thấy nhớ Tuyên Quang quá!! Nhớ mọi người...
Vâng trong diễn đàn này quả thật đến giờ em cũng rất ấn tượng và khâm phục anh, anh có một cách sống hết mình rất đáng quý. Có thể em đã tránh nhầm khi hôm qua anh mất hút đi đâu trong lúc ăn cơm nhưng dù sao tất cả những gì anh để lại trên mảnh đất Tuyên Quang và sự hết mình với đàn em nhỏ này vẫn luôn là những bài học và tình cảm rất đáng chân trọng. CẢm ơn anh nhiều và chúc anh luôn vui vẻ.
Nguyễn Việt Hùng
26-11-2007, 04:00 PM
Sáng dậy mà chẳng muốn chui mình ra khỏi giường. Người thì đau ê ẩm chẳng muốn cử động. Chiều qua về đến nhà một lúc ko ăn , ko tắm rửa trèo luôn lên giường nằm, mặc dù ngồi trên xe ngủ suốt nên cũng ko buồn ngủ lắm nhưng lên giường mà sao thấy thoải mái thế chứ. Hai chân lúc đó như ko còn cử động được nữa, cả người thì động vào chỗ nào cũng thấy đau mà bù lại thì cũng rất vui nên sáng nay vẫn phải cố dậy thui. Giờ mới thấy buồn ngủ quá ===>> ngủ thôi.
Nguyễn Việt Hùng
28-11-2007, 06:04 PM
Đến tận hôm nay mới thấy người mình trở lại trạng thái bình thường. Hết cái cảm giác ê ẩm đau hết cả người, hết cái đau đầu khó chịu vì rượu nhưng lại tiếc vì tại sao nó lại hết nhanh thế chứ :D, cảm thấy hơi buồn khi cái không khí tưng bừng của hôm ấy đã đi qua. Mấy hôm lên trường tha hồ kể cho bọn nó nghe vì mình là người tham gia vào đám cưới chị Thủy có lẽ là từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc nên tha hồ mà nói.
Hôm nay đúng như dự đoán phải lên bảng mon Lý. Hôm thứ 7 nghỉ học đã bị gọi hụt một lần rồi đến hôm nay có chuẩn bị nhưng tự nhiên lên bảng bị Hải Lý quây cho lại ăn nói lắp ba lắp bắp nhưng dù sao vẫn thấy ổn.
Nguyễn Việt Hùng
29-11-2007, 09:11 PM
Hãy nhớ rằng ...
- Có ai đó rất tự hào về bạn .
- Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
- Có ai đó quan tâm đến bạn .
- Có ai đó rất nhớ bạn
- Có ai đó muốn nói chuyện vớI bạn .
- Có ai đó muốn ở cạnh bạn .
- Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn .
- Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn .
- Có ai đó muốn nắm tay bạn .
- Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc .
- Có ai đó muốn tặng quà cho bạn .
- Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn .
- Có ai đó muốn bảo vệ bạn .
- Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn .
- Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
- Có ai đó mu ốn bạn bi ết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn .
- Có ai đó muốn làm mọi điều dành cho bạn .
- Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn .
- Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn .
- Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn .
- Có ai đó cần niềm tin ở bạn .
- Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn .
- Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn .
Và có ai đó sẽ khóc khi đoc những dòng này về bạn …
Hãy nhớ rằng ...bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó ...
Nguyễn Xuân Phú
30-11-2007, 12:37 PM
Vâng trong diễn đàn này quả thật đến giờ em cũng rất ấn tượng và khâm phục anh, anh có một cách sống hết mình rất đáng quý. Có thể em đã tránh nhầm khi hôm qua anh mất hút đi đâu trong lúc ăn cơm nhưng dù sao tất cả những gì anh để lại trên mảnh đất Tuyên Quang và sự hết mình với đàn em nhỏ này vẫn luôn là những bài học và tình cảm rất đáng chân trọng. CẢm ơn anh nhiều và chúc anh luôn vui vẻ.
Giờ lại phải giải thích lại một lần nữa, lúc mọi người ăn cơm, không phải anh mất hút mà là lúc đó anh mới đi làm việc, các em vất vả lúc đó mới được ăn, còn anh thì ăn trước roài nên lúc đó ra coi xe. Có lúc ngứa cựa quá cũng bật qua phông giạp để vào làm chén, như cái thằng Sói ế nó cứ đứng ngoài em xin chén rượu :D. Chứ anh giờ thay đổi rồi, nói gì là thực hiện không như ngày trước (nói một đằng làm một nẻo).
Đã hứa lên đám cưới Thủy là sẽ lên.
Không đi đâu ngoài đám cưới là ở đấy luôn (chứ mọi khi anh mất hút lâu roài)
Bước khởi đầu của niềm tin...Anh cũng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ anh các anh chị trong BQT tốt bụng lắm !
Nguyễn Việt Hùng
02-12-2007, 07:46 PM
Bị bọn nó nói trên diễn đàn mới đau chứ, ko những vậy còn pm nick chát chửi mình ngu. Nhưng ko sao quân tử ko thép chấp bọn tiểu nhân ấy. Mình có sao mọi người đủ biết.
"Hãy sống như chính mình" tự nhiên ngồi nhìn lại cái tựa đề ấy mình lại nghĩ đến cuộc sống hiện tại. Mình đặt nó ra với một mục tiêu nhưng có vẻ mình chưa chú tâm lắm, chưa để ý đến nó lắm và cũng chưa thật hoàn thiện hơn. Chẳng còn bao lâu nữa là những gì đến nó sẽ phải đến và mình sẽ là nạn nhân, hay dở ra sao là ở mình. Đến giờ có lẽ những việc mình làm cần phải cân nhắc nhiều hơn và những mục tiêu ấy cũng cần được được chú trọng hơn. Ngồi nghĩ lại tự nhiên thấy mình còn thiết sót nhiều qua dẫu biết rằng phải hướng đến tương lai mà phấn đấu nhưng mình cũng ko thể nhìn lại quá khứ được. Quá khứ của chính mình đa tạo được cho mình điều gì ở thực tại, quá ít để kể ra và mình cần phải sống tốt hơn. Những công việc hàng ngày cứ lặp đi lặp lại nhiều lần đến nỗi mình cũng thấy nó nhàm chán và mình cần phải thay đổi nếu muốn tốt hơn. Sẽ là 1 tuần tới mình sẽ ko online và 1 tuần mới để nhìn nhận lại chính mình. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi là mình sẽ làm hồ sơ thi đại học và cũng chỉ còn 7 thang nữa thôi là những thử thách khó khăn nhất sẽ đến với mình và mình cần phải vượt qua nó. 3 tháng để hoàn thiện và tự tin hơn vào chính bản thân mình, 3 tháng để có thể ổn định được tất cả và chuẩn bị tinh thần. 7 tháng để chiến đấu hết mình và hướng tới một mục tiêu xa hơn, 7 tháng để khẳng định chính mình.
Trần Xuân Tuấn
03-12-2007, 11:27 AM
chú Hùng à !
anh cũng bị cái njck chat qoái quỷ nào pm đểu suốt mấy hôm nay !
khó chịu thật !
chẳng bjk mình làm gì mà chúng nó lại thế nhỉ ?
chậc !
kệ chúng nó em nhỉ !
cứ cho chúng nó nói 1 mình rồi khác chán !
^^
tết anh về dạy chú mấy chiêu về học và cách chơi lại bọn kia !
Nguyễn Xuân Phú
03-12-2007, 11:58 AM
Bị bọn nó nói trên diễn đàn mới đau chứ, ko những vậy còn pm nick chát chửi mình ngu. Nhưng ko sao quân tử ko thép chấp bọn tiểu nhân ấy. Mình có sao mọi người đủ biết.
"Hãy sống như chính mình" tự nhiên ngồi nhìn lại cái tựa đề ấy mình lại nghĩ đến cuộc sống hiện tại. Mình đặt nó ra với một mục tiêu nhưng có vẻ mình chưa chú tâm lắm, chưa để ý đến nó lắm và cũng chưa thật hoàn thiện hơn. Chẳng còn bao lâu nữa là những gì đến nó sẽ phải đến và mình sẽ là nạn nhân, hay dở ra sao là ở mình. Đến giờ có lẽ những việc mình làm cần phải cân nhắc nhiều hơn và những mục tiêu ấy cũng cần được được chú trọng hơn. Ngồi nghĩ lại tự nhiên thấy mình còn thiết sót nhiều qua dẫu biết rằng phải hướng đến tương lai mà phấn đấu nhưng mình cũng ko thể nhìn lại quá khứ được. Quá khứ của chính mình đa tạo được cho mình điều gì ở thực tại, quá ít để kể ra và mình cần phải sống tốt hơn. Những công việc hàng ngày cứ lặp đi lặp lại nhiều lần đến nỗi mình cũng thấy nó nhàm chán và mình cần phải thay đổi nếu muốn tốt hơn. Sẽ là 1 tuần tới mình sẽ ko online và 1 tuần mới để nhìn nhận lại chính mình. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi là mình sẽ làm hồ sơ thi đại học và cũng chỉ còn 7 thang nữa thôi là những thử thách khó khăn nhất sẽ đến với mình và mình cần phải vượt qua nó. 3 tháng để hoàn thiện và tự tin hơn vào chính bản thân mình, 3 tháng để có thể ổn định được tất cả và chuẩn bị tinh thần. 7 tháng để chiến đấu hết mình và hướng tới một mục tiêu xa hơn, 7 tháng để khẳng định chính mình.
Mấy ai sống được như mình mong muốn. Mấy ai sống được như chính mình. Trong đời có mấy lúc sống được như chính mình?
Người khẳng khái như anh cũng không bao giờ dám tự tin để sống cho hết mình. Và cũng không bao giờ dám nói là đã sống hết mình.
Cố gắng sống tốt. Không hổ thẹn với bản thân, anh cũng chỉ mong có thế. Chúc chú thành công!
Bạch Văn Cơ
03-12-2007, 10:18 PM
Bị bọn nó nói trên diễn đàn mới đau chứ, ko những vậy còn pm nick chát chửi mình ngu. Nhưng ko sao quân tử ko thép chấp bọn tiểu nhân ấy. Mình có sao mọi người đủ biết.
"Hãy sống như chính mình" tự nhiên ngồi nhìn lại cái tựa đề ấy mình lại nghĩ đến cuộc sống hiện tại. Mình đặt nó ra với một mục tiêu nhưng có vẻ mình chưa chú tâm lắm, chưa để ý đến nó lắm và cũng chưa thật hoàn thiện hơn. Chẳng còn bao lâu nữa là những gì đến nó sẽ phải đến và mình sẽ là nạn nhân, hay dở ra sao là ở mình. Đến giờ có lẽ những việc mình làm cần phải cân nhắc nhiều hơn và những mục tiêu ấy cũng cần được được chú trọng hơn. Ngồi nghĩ lại tự nhiên thấy mình còn thiết sót nhiều qua dẫu biết rằng phải hướng đến tương lai mà phấn đấu nhưng mình cũng ko thể nhìn lại quá khứ được. Quá khứ của chính mình đa tạo được cho mình điều gì ở thực tại, quá ít để kể ra và mình cần phải sống tốt hơn. Những công việc hàng ngày cứ lặp đi lặp lại nhiều lần đến nỗi mình cũng thấy nó nhàm chán và mình cần phải thay đổi nếu muốn tốt hơn. Sẽ là 1 tuần tới mình sẽ ko online và 1 tuần mới để nhìn nhận lại chính mình. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi là mình sẽ làm hồ sơ thi đại học và cũng chỉ còn 7 thang nữa thôi là những thử thách khó khăn nhất sẽ đến với mình và mình cần phải vượt qua nó. 3 tháng để hoàn thiện và tự tin hơn vào chính bản thân mình, 3 tháng để có thể ổn định được tất cả và chuẩn bị tinh thần. 7 tháng để chiến đấu hết mình và hướng tới một mục tiêu xa hơn, 7 tháng để khẳng định chính mình.
Tránh sao được những kẻ "ghen ăn tức ở" chứ . Cố gắng sống như những gì cậu mong muốn là được rồi . Mà này , anh thấy cậu vạch ra 'kế hoạch" như vậy là khá ổn rồi đó , bây giờ chỉ cần thêm 1 chút cố gắng , 1 chút chăm chỉ và tư tưởng thật thoải mái nữa là được rồi
Nguyễn Xuân Phú
05-12-2007, 12:19 PM
chú Hùng à !
anh cũng bị cái njck chat qoái quỷ nào pm đểu suốt mấy hôm nay !
khó chịu thật !
chẳng bjk mình làm gì mà chúng nó lại thế nhỉ ?
chậc !
kệ chúng nó em nhỉ !
cứ cho chúng nó nói 1 mình rồi khác chán !
^^
tết anh về dạy chú mấy chiêu về học và cách chơi lại bọn kia !
Ái chà! chiêu gì thế?
Nhân tiện chưa đến tết, anh đang ở Hà Nội có gì chú dạy anh luôn nhờ.
Hình như chú ở Hải Phòng thì phải? hức hức!
Anh còn cái vụ nháy máy cơ, tức lắm ế!
Nguyễn Việt Hùng
06-12-2007, 02:13 PM
Mấy ai sống được như mình mong muốn. Mấy ai sống được như chính mình. Trong đời có mấy lúc sống được như chính mình?
Người khẳng khái như anh cũng không bao giờ dám tự tin để sống cho hết mình. Và cũng không bao giờ dám nói là đã sống hết mình.
Cố gắng sống tốt. Không hổ thẹn với bản thân, anh cũng chỉ mong có thế. Chúc chú thành công!
Vâng sống được như chính mình hay ko thì đó là hoàn toàn ở mình chứ đâu cần những lúc say hả anh. Chỉ có điều sống như chính mình thì điều quan trọng hơn cả đó là sống bằng chính mục đích sống, ko hổ thẹn với lương tâm và biết phấn đấu vươn lên. Nói chung là phải sống sao cho hợp với lẽ đời, cuộc sống luôn có nhân - quả và luôn tạo cho con người những cơ hội và chúng ta hãy nắm bắt lấy nó.
Tránh sao được những kẻ "ghen ăn tức ở" chứ . Cố gắng sống như những gì cậu mong muốn là được rồi . Mà này , anh thấy cậu vạch ra 'kế hoạch" như vậy là khá ổn rồi đó , bây giờ chỉ cần thêm 1 chút cố gắng , 1 chút chăm chỉ và tư tưởng thật thoải mái nữa là được rồi
Vâng em rất cảm ơn anh. Đáng ra em phải rành một tuần để tự suy nghĩ như những gì em nói trước nhưng đến giờ em thấy ko cần quá nhiều thời gian đến mức như vậy và chúng ta cũng biết điều quan trọng là ở chính con người mình đó là ý chí và sức mạnh. Hiện giờ em cũng rất thởi mái và sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.
Trần Xuân Tuấn
06-12-2007, 08:05 PM
Ái chà! chiêu gì thế?
Nhân tiện chưa đến tết, anh đang ở Hà Nội có gì chú dạy anh luôn nhờ.
Hình như chú ở Hải Phòng thì phải? hức hức!
Anh còn cái vụ nháy máy cơ, tức lắm ế!
bác muốn học ạ ?
nhưng nói trong này dài dòng lắm !
em cũng là 1 thủ phạm chuyên nháy máy !
:D
nhưng 1h sáng cơ ...........vò lúc đó em mới ngủ mà !
^^
vâng em đang ở Hải Phòng có gì tết em chỉ cho bác !
never_cry_ht
06-12-2007, 11:00 PM
hôm nay anh Hùng đã làm nhiều việc tốt
đáng tuyên dương
cần phát huy
Hiểu hok
hehe
Nguyễn Việt Hùng
08-12-2007, 08:49 PM
hôm nay anh Hùng đã làm nhiều việc tốt
đáng tuyên dương
cần phát huy
Hiểu hok
hehe
Hic hic anh thấy nó chẳng tốt lắm đâu bé ah :D. Thôi thì cứ gọi là chơi đẹp thôi cũng được. Mà anh cũng chỉ muốn tuyên dương lần này thôi ko nhiều quá anh lại kiêu :haha:
Nguyễn Việt Hùng
20-12-2007, 10:56 AM
Lâu lắm rồi mới được viết bài trên TQOL. 9 ngày đóng cử thật là dài nhưng với mình thì việc đó cũng ko quan trọng lắm mặc dù TQOL cũng khiến mình có được sự gắn bó nhưng việc mình đã có thể định hướng cho mình một mục tiêu và phái cố gắng hết mình thif thật có ý nghĩa.
Dạo này rất nhiều người thường hỏi mình với một câu hỏi xem: Mình sẽ thi trường gì. Câu trả lời hiện tại đó là thương mại. Chị Hoài - một người cũng khá quan tâm tới mình và điều quan trọng chị ấy cũng rất tin tưởng vào sự lựa chọn của mình, tuy chị có một lời khuyên và truyền cho mình một kinh nghiệm và bài học cũng rất quan trọng. Mình biết thương mại thường bị đáng giá thấp trong khối kinh tế, tất nhiên ko thể bằng Kinh tế quốc dân, Ngân hàng hay tài chính và càng ko thể bằng Ngoại thương được nhưng với mình đó chỉ là một mục tiêu trước mắt mình cần đạt tới trong vô vàn những khó khăn còn trước mắt. Rất có thể năm nay sẽ là năm cuối mình còn cơ hội để thi đại học vì nhỡ đâu sang năm sẽ ghép 2 kỳ thi vào một thì sao??? Và mình quyết định chọn giải pháp an toàn là hơn. Vẫn biết rằng cũng còn hơn 2 thắng nữa mới làm hồ sơ nhưng mình cần có một mục tiêu cụ thể và cần phải hướng tới. Có thể nói mình là một con người cầu tiến và sẽ ko thể hài lòng với những điều đơn thuần tuy nhiên cũng biết sức học của mình có hạn nhưng bù lại mình phải có lòng quyết tâm vô hạn và mình sẽ quyết tâm để đạt được cái đích đó một cách ko hoàn hảo nhưng cũng phải hết mình.
CẢm ơn những người thường xuyên quan tâm tới mình, đã giúp đỡ mình và động viên mình để mình có thể đi tiếp những con đường phía trước đầy gian nan vất vả kia.
Hồ Văn Thịnh
20-12-2007, 01:51 PM
Oài hôm nay mới ghé qua chỗ của chú em. chúc chú em thành công nhé
never_cry_ht
20-12-2007, 05:36 PM
Hic hic anh thấy nó chẳng tốt lắm đâu bé ah :D. Thôi thì cứ gọi là chơi đẹp thôi cũng được. Mà anh cũng chỉ muốn tuyên dương lần này thôi ko nhiều quá anh lại kiêu :haha:
oki
lần nè là tuyên dương
lần sau là cần phát huy nhá
hehe
nói chung là làm việc tốt:clap
Bạch Văn Cơ
20-12-2007, 05:58 PM
Lâu lắm rồi mới được viết bài trên TQOL. 9 ngày đóng cử thật là dài nhưng với mình thì việc đó cũng ko quan trọng lắm mặc dù TQOL cũng khiến mình có được sự gắn bó nhưng việc mình đã có thể định hướng cho mình một mục tiêu và phái cố gắng hết mình thif thật có ý nghĩa.
Dạo này rất nhiều người thường hỏi mình với một câu hỏi xem: Mình sẽ thi trường gì. Câu trả lời hiện tại đó là thương mại. Chị Hoài - một người cũng khá quan tâm tới mình và điều quan trọng chị ấy cũng rất tin tưởng vào sự lựa chọn của mình, tuy chị có một lời khuyên và truyền cho mình một kinh nghiệm và bài học cũng rất quan trọng. Mình biết thương mại thường bị đáng giá thấp trong khối kinh tế, tất nhiên ko thể bằng Kinh tế quốc dân, Ngân hàng hay tài chính và càng ko thể bằng Ngoại thương được nhưng với mình đó chỉ là một mục tiêu trước mắt mình cần đạt tới trong vô vàn những khó khăn còn trước mắt. Rất có thể năm nay sẽ là năm cuối mình còn cơ hội để thi đại học vì nhỡ đâu sang năm sẽ ghép 2 kỳ thi vào một thì sao??? Và mình quyết định chọn giải pháp an toàn là hơn. Vẫn biết rằng cũng còn hơn 2 thắng nữa mới làm hồ sơ nhưng mình cần có một mục tiêu cụ thể và cần phải hướng tới. Có thể nói mình là một con người cầu tiến và sẽ ko thể hài lòng với những điều đơn thuần tuy nhiên cũng biết sức học của mình có hạn nhưng bù lại mình phải có lòng quyết tâm vô hạn và mình sẽ quyết tâm để đạt được cái đích đó một cách ko hoàn hảo nhưng cũng phải hết mình.
CẢm ơn những người thường xuyên quan tâm tới mình, đã giúp đỡ mình và động viên mình để mình có thể đi tiếp những con đường phía trước đầy gian nan vất vả kia.
Đúng là TM được đáng giá thấp hơn các trường khác trong khối KT - nhưng thấp đâu có nghĩa là kém chứ , chỉ cần mình có khả năng thôi mà , còn 2 tháng nữa - tuy dài mà cũng ngắn , cậu cứ bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ vào nha .
Mà theo anh , dù sang năm 2009 có ghép 2 kỳ thi làm 1 thì Bộ cũng sẽ vẫn phải có 1 phương án tính đến số thí sinh trượt năm 2008 , tất nhiên suy đoán cũng chỉ là suy đoán thôi , nhưng cũng "nên tính đến" . Chúc cậu thành công ! :clap
Đặng Lệ Thủy
20-12-2007, 06:17 PM
Em là người có ý chí và quyết tâm, chị tin em sẽ làm được :) Năm cuối cấp chị học nhiều nhưng mà cũng chơi nhiều lắm :D Ngoài giờ học vào cuối tuần chị hay cùng bạn đi chơi để xả stress, chứ nhiều lúc học hành căng thẳng lắm. Học hành chăm chỉ và thỉnh thoảng tự thưởng cho mình những niềm vui nho nhỏ nhé :)
Nguyễn Việt Hùng
22-12-2007, 10:38 AM
Sắp thì rồi mà năm nay nghe nói lại chia phòng thi mới lộn ruột chứ. Nhởn nhơ với mấy môn phụ suốt rồi giờ cũng phải học để tránh điểm dưới trung bình chứ. Chết mất với cái môn Sử kia. Sao mình dốt thế ko biết được. Học mãi mà chẳng nhớ gì cả, thi tốt nghiệm thì đây là môn đáng lo nhất nên cũng phải chú ý ngay từ giờ thôi. Kỳ này chắc ko được học sinh khá mất, tự dưng sang năm nay mình học lệch quá nhưng thôi cũng ko phải nghĩ nhiều đến nó làm gì giờ cái đích đại học là quan trọng hơn tất cả :D tuy nhiên mình cũng ko coi thường mấy môn đó.
Hôm nay Thùy với Giang rủ mình đi Hà Nội nhưng mình ko thể đi được. Sắp thi học kỳ rồi nên mấy chuyện đó tạm gác lại đi. Mà mình đi thì cũng ko sao nhưng chỉ có điều là mình lại ko muốn. Đành chúc mọi người đi vui vẻ thoai :haha:
Nguyễn Việt Hùng
22-12-2007, 06:50 PM
Hãy biết quý trọng từng giây phút mà bạn có!
Có một ngân hàng, mỗi buổi sáng, cung cấp vào tài khoản của bạn 86.400 USD.
Số dư trong tài khoản không được phép chuyển từ ngày này qua ngày khác.
Mỗi buổi chiều, ngân hàng sẽ hủy bỏ hết số dư còn lại mà bạn đã không dùng hết trong ngày.
Bạn sẽ phải làm gì ? Sử dụng hết số tiền đó, dĩ nhiên !Mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như vậy. Tên ngân hàng là THỜI GIAN.
Mỗi buổi sáng, ngân hàng này cung cấp cho bạn 86.400 giây.
Vào mỗi buổi tối, ngân hàng sẽ xóa bỏ, coi như bạn mất,
thời gian mà bạn không đầu tư được vào các mục đích tốt.
Ngân hàng không cho phép bạn được để lại số dư trong tài khoản.
Cũng không cho phép bạn bội chi.
Mỗi ngày, ngân hàng lại mở một tài khoản mới cho bạn.
Mỗi tối nó lại hủy hết những gì còn lại trong ngày.
Nếu bạn không dùng được hết thời gian mà bạn có trong ngày,người bị mất chính là bạn.
Không có chuyện quay lại ngày hôm qua.
Không có chuyện tiêu trước cho "ngày mai"
Bạn phải sống bằng những gì bạn có trong tài khoản ngày hôm nay.
Hãy đầu tư vào đấy bằng cách nào đó,
để bạn có thể nhận được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, và thành công nhất !
Đồng hồ vẫn đang chạy. Hãy cố thực hiện thật nhiều trong ngày hôm nay.
Để biết được giá trị của MỘT NĂM,
hãy hỏi một học sinh bị ở lại một lớp.
Để biết được giá trị của MỘT THÁNG,
hãy hỏi một người mẹ sinh con thiếu tháng.
Để biết được giá trị của MỘT TUẦN,
hãy hỏi biên tập viên của một tuần báo.
Để biết được giá trị của MỘT GIỜ,
hãy hỏi những người yêu nhau đang mong chờ được gặp nhau.
Để biết được giá trị của MỘT PHÚT,
hãy hỏi một người bị lỡ chuyến tàu.
Để biết được giá trị của MỘT GIÂY,
hãy hỏi một người vừa thoát khỏi một tai nạn.
Để biết được giá trị của MỘT PHẦN NGÀN GIÂY,
hãy hỏi người vừa nhận được huy chương bạc trong kỳ thi Olympic.
Hãy quý trọng từng giây phút mà bạn có !
Và hãy nên quý thời gian hơn nữa
bởi vì bạn đang chia sẻ thời gian đó với ai đấy thật đặc biệt đối với bạn,
đủ đặc biệt để có thể chia sẻ thời gian của bạn.
Và hãy nhớ rằng thời gian chẳng chờ đợi ai cả.
Ngày hôm qua đã là lịch sử. Ngày mai là một bí ẩn.
Hôm nay là quà tặng. Cũng vì vậy mà nó được gọi là PRESENT !
( có nghĩa là HIỆN TẠI, mà cũng có nghĩa là QUÀ TẶNG ).
never_cry_ht
22-12-2007, 11:16 PM
oài
anh Hùng ơi sao anh hok thi khối B
anh giir sinh mò
Nguyễn Việt Hùng
23-12-2007, 11:39 AM
oài
anh Hùng ơi sao anh hok thi khối B
anh giir sinh mò
Thôi dừng nói vậy đi anh nghe như là khen đểu ý. Anh ko bảo em nói đểu nhưng anh thì thấy đểu đấy :angry
Anh ghét môn Sinh lắm rồi. Giờ phải nói là dốt ấy chứ. Tuy nhiên anh vẫn tính đến việc thi khối B đấy nhưng mà cũng chỉ là khối phụ thôi vì anh ko thích mấy trường trong khối đó lắm.
Nguyễn Việt Hùng
23-12-2007, 02:38 PM
Có một con chó con mới sinh ra, nó muốn sống thật tốt.
Cho nên nó đi hỏi mẹ nó:
-Thưa mẹ, mẹ có thể cho con biết hạnh phúc của con ở đâu không?
Bà mẹ trả lời:
-Hạnh phúc nằm ở cái đuôi con đó:
Thế là chó con ngày ngày cuộn tròn mình lại để tìm hạnh phúc.
Nó với mãi mà không tới cái đuôi của mình.
Nó lại đi hỏi mẹ:
-Mẹ ơi, con không có hạnh phúc hay sao? Con với mãi mà không tới được hạnh phúc.
Bà mẹ trả lời:
-Con không phải quay lại để tìm. Con hãy ngẩng cao đầu bước đi,
hạnh phúc sẽ luôn đi theo sau con.
chúng ta cũng thế: Hãy học thật tốt, sống thật vui. Hạnh phúc sẽ luôn theo sau bên mình!
Nguyễn Xuân Phú
23-12-2007, 04:37 PM
Để biết được giá trị của MỘT NĂM,
hãy hỏi một học sinh bị ở lại một lớp.
Để biết được giá trị của MỘT THÁNG,
hãy hỏi một người mẹ sinh con thiếu tháng.
Để biết được giá trị của MỘT TUẦN,
hãy hỏi biên tập viên của một tuần báo.
Để biết được giá trị của MỘT GIỜ,
hãy hỏi những người yêu nhau đang mong chờ được gặp nhau.
Để biết được giá trị của MỘT PHÚT,
hãy hỏi một người bị lỡ chuyến tàu.
Để biết được giá trị của MỘT GIÂY,
hãy hỏi một người vừa thoát khỏi một tai nạn.
Để biết được giá trị của MỘT PHẦN NGÀN GIÂY,
hãy hỏi người vừa nhận được huy chương bạc trong kỳ thi Olympic.
Hãy quý trọng từng giây phút mà bạn có !
Và hãy nên quý thời gian hơn nữa
bởi vì bạn đang chia sẻ thời gian đó với ai đấy thật đặc biệt đối với bạn,
đủ đặc biệt để có thể chia sẻ thời gian của bạn.
Và hãy nhớ rằng thời gian chẳng chờ đợi ai cả.
Ngày hôm qua đã là lịch sử. Ngày mai là một bí ẩn.
Hôm nay là quà tặng. Cũng vì vậy mà nó được gọi là PRESENT !
( có nghĩa là HIỆN TẠI, mà cũng có nghĩa là QUÀ TẶNG ).
(Sưu tầm - dành tặng cho riêng mình - người chưa biết quý trọng thời gian cũng như những gì mình đang có!)
Hé hé Để bít giá trị của một giờ :D hè hè! híc thế này thì hok phải rùi, anh thấy nó qua đi trong từng phút mà nặng nề vô kể ế.
Bao giờ cho đến thứ 7 tuần sau nhỉ?
Trần Xuân Tuấn
23-12-2007, 04:47 PM
Giáng Sinh vui vẻ nha em !
:D
tết Tây anh về nhà roài !
thjk quá
Nguyễn Việt Hùng
23-12-2007, 05:52 PM
Giáng Sinh vui vẻ nha em !
:D
tết Tây anh về nhà roài !
thjk quá
Oạch vui quá nhỉ. Thế anh được nghỉ mấy ngày vậy ah???
Đón giáng sinh một mình nhớ hướng tâm về quê nhà anh nhé :D
Nguyễn Xuân Phú
25-12-2007, 05:02 AM
Giáng Sinh an lành!
Ở nhà nên quá lành là đằng khác :D. Tưởng chú ở nhà hóa ra cũng đi chơi há?
Phuong Anh
25-12-2007, 12:45 PM
Giáng sinh đi chơi vui ko em?:)
Nguyễn Việt Hùng
25-12-2007, 08:45 PM
Giáng Sinh an lành!
Ở nhà nên quá lành là đằng khác :D. Tưởng chú ở nhà hóa ra cũng đi chơi há?
Giáng sinh đi chơi vui ko em?:)
Hihi hôm qua là một đêm noel thật tẻ nhạt. Trời rét căm cắm thế mà mọi người ra đường nhiều thế. Đi cùng mấy đứa bạn định lên nhà thờ chơi nhưng đông khủng khiếp nên ko thể chen chân được. Quán xá thì trật cứng ko còn chỗ vào để ăn thế là đành lượn lờ một mình rồi về nhà đắp chăn cho nó sướng :D. Khổ những người còn ở ngoài đường lúc đó vì trời lạnh rồi có những người cầm quà thì mỏi tay :haha:
Nguyễn Việt Hùng
25-12-2007, 08:58 PM
Hai ngày hôm nay thật là đen đủi với mình. Khắc tinh chính là cái môn Hóa mà từ trước tới giờ mình cứ nghĩ đó là môn "yêu quí" nhất của mình. Cái cảm giác 2 năm học vừa qua chưa hề biết đến dưới 8 phẩy môn Hóa và cũng chưa từng biết đến dưới điểm 7 của cô Lan. Vậy mà năm nay mình bị dội một gáo nước thật lạnh của cô ĐỊnh. Mình cảm thấy năm nay mình học Hóa còn tiến bộ hơn cả mọi năm ấy chứ nhưng sao cứ đến lúc kiểm tra thì hết sự cố này lại đến sự cố kia. BÀi lần trước do vào kiểm tra muộn mà ko được bù thời gian nên ẵm ngay con 5 rôi. Hôm qua thì bị gọi lên bảng miệng nhưng quen cái thói ko chép bài và làm bài tập sách giáo khoa và thế là bị trừ điểm miệng ẵm thêm một con 5 nữa. Chết mất. Tuy nhiên mình vẫn nghĩ đến một tương lai thật tươi sáng với bài một tiết mới này và hôm nay cô đã đọc điểm. Không thể tin nổi mình bị điểm thấp nhất lớp. Một con 4 tròn trĩnh mà cô đọc ra làm mình shock. Bằng điểm của cái Giang - người mà đi học chỉ suốt ngày nhủ, ăn, chơi và buôn dưa lê. Kém cả mấy đứa còn chẳng biết đến việc học bao giờ. Mình cũng ko muốn bon chen về điểm số vì đi học là vì kiến thức của mình chứ ko vì điểm số tuy nhiên cũng ko thể chấp nhận nổi con 4 đấy. Mình hoàn toàn tin tưởng rằng cô đã chấm nhầm. Nguyên phần trắch nghiệm mình phải có ít nhất 4 điểm rồi, có lẽ cô ko chấm hay làm mất tờ mà mình là phần tự luân (mình làm nó ra tờ giấy khác). Lên thắc mắc nhưng cô lại nghĩ mình đi chép bài bởi một sự thực năm nay mình ko hề phát biểu trong giờ Hóa, khác hẳn với năm ngoái là người thường xuyên giơ tay phát biểu. Bảo cô trả bài cô cũng ko trả rồi thắc mắc thì ko được giải quyết. Ngồi thần mặt suốt 2 giờ và mình đã tìm ra cách. Đi học về nhà mình đã gọi điện nhờ cô Lan Hóa (dạy mình năm ngoái) xem lại bài kiểm tra hộ và thật may mình đã tìm đúng địa chỉ, cô rất nhiệt tình và nhận lời ngay là sẽ bảo cô Định xem lại hộ. Thật nhẹ cả người tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có hồi âm mặc dù cô Lan nói sẽ gọi lại cho dù được hay ko. Tuy nhiên mình hoàn toàn tin tưởng là cô đã chấm nhầm.
Tuy nhiên đến giờ nghĩ lại cái mình làm hôm nay tuy cũng ko có ý gì nhờ vả cô Lan tác động nhưng mình sẽ trở thành cái gai trong mắt cô ĐỊnh. Ôi trời nghĩ cũng thấy khiếp. Tuy nhiên ăn chơi ko sợ mưa rơi :D Mình tin vào chính mình.
never_cry_ht
25-12-2007, 11:44 PM
thật may mình đã tìm đúng địa chỉ
hic
hok thấy nhắc đến chiến công thầm lặng của em với Trang Tiềm
hay nhầm nhỉ
hic
Nguyễn Việt Hùng
26-12-2007, 01:38 PM
hic
hok thấy nhắc đến chiến công thầm lặng của em với Trang Tiềm
hay nhầm nhỉ
hic
Nhớ rồi nhớ rồi cô ah. Khổ lắm ko cần phải nhắc chẳng qua anh chưa giải quyết xong vụ này thôi.
Hôm nay cô giáo cầm bài kiểm tra của mình lên lớp và trình bày. Một lý do làm mình còn tức hơn ấy chứ. Một câu xanh rờn: "Cậu làm ko hề sai nhưng tôi ko chấp nhận được vì đây là kiểu làm theo lối trắc nghiệm cần có cấu cú rõ ràng". Ôi sao mà đến cái giờ này rồi mà vẫn có kiểu như thế nhỉ, thi học kỳ, thi tốt nghiệp và đại học đều trắc nghiệm 100% vậy mà cứ bắt người ta phải làm tự luận theo cái kiểu cũ kỹ ngày xưa. Bực mình quá lại bảo cô Lan nhưng mình cũng ko tha thiết gì mấy cái điểm số nữa nên chỉ báo cáo lại kết quả. Cô Lan hoàn toàn đồng tình với mình nhưng cô cũng chỉ rút kinh ngiệm ở tổ chuyên môn thôi vì khổ nỗi điểm đã vào sổ cái và mình chẳng muốn làm to làm gì nữa. Đành ngậm ngùi thôi. Tuy vậy vãn thấy tức và cảm thấy bà này thật đáng ghét :angry
tung_kute85
26-12-2007, 04:29 PM
moi chuyen buon roi cung se vuot qua dc het neu cac ban co long quyet tam va no luc co gang thi se thanh cong
Nguyễn Xuân Phú
26-12-2007, 06:16 PM
Nhớ rồi nhớ rồi cô ah. Khổ lắm ko cần phải nhắc chẳng qua anh chưa giải quyết xong vụ này thôi.
Hôm nay cô giáo cầm bài kiểm tra của mình lên lớp và trình bày. Một lý do làm mình còn tức hơn ấy chứ. Một câu xanh rờn: "Cậu làm ko hề sai nhưng tôi ko chấp nhận được vì đây là kiểu làm theo lối trắc nghiệm cần có cấu cú rõ ràng". Ôi sao mà đến cái giờ này rồi mà vẫn có kiểu như thế nhỉ, thi học kỳ, thi tốt nghiệp và đại học đều trắc nghiệm 100% vậy mà cứ bắt người ta phải làm tự luận theo cái kiểu cũ kỹ ngày xưa. Bực mình quá lại bảo cô Lan nhưng mình cũng ko tha thiết gì mấy cái điểm số nữa nên chỉ báo cáo lại kết quả. Cô Lan hoàn toàn đồng tình với mình nhưng cô cũng chỉ rút kinh ngiệm ở tổ chuyên môn thôi vì khổ nỗi điểm đã vào sổ cái và mình chẳng muốn làm to làm gì nữa. Đành ngậm ngùi thôi. Tuy vậy vãn thấy tức và cảm thấy bà này thật đáng ghét :angry
Úi chà! "bà này thật đáng ghét"
Hé hé! Đệ tử anh Phú có khác, mà thời buổi này không tránh khỏi:clap có điều muồn nói ra hay không thôi:ay:
Ờ hớ thấy làm bài trắc nghiệm mà phải viết lách nữa thì bùn cười nhỉ? Nhưng bọn anh lớn thế này làm bài trắc nghiệm vẫn có lần phải viết thêm ra mặt sau đấy!:)
Nguyễn Việt Hùng
27-12-2007, 09:02 PM
Tức nổ cả mắt mà ko làm gì được ~x( ~x(. Mình ko muốn làm căng thêm nữa đặc biệt đây lại là với cô giáo chứ. Chuyện này coi như hoãn lại nhưng mình sẽ cho bà ấy biết mặt để ko coi thường mình nữa :ay: :ay:.
Sắp thi học kỳ rồi và có một tin mới thoải mái hơn hẳn đó là sẽ ko chia phòng thi, như vậy sẽ đơn giản hơn cho mấy môn củ chuối kia. Kỳ này có lẽ học sinh trung bình như chơi ấy nhưng ko sao chất lượng hơn số lượng miễn là mấy môn tủ ko kém là được :D
Bạch Văn Cơ
27-12-2007, 11:43 PM
Oa ! thế là Hùng cũng được cô Định "chỉ giáo" à ? cô ấy hơi khó tính đó ( giáo viên thuộc thế hệ "khai quốc" mà ) cố gắng nha !
Nguyễn Việt Hùng
28-12-2007, 01:38 PM
Oa ! thế là Hùng cũng được cô Định "chỉ giáo" à ? cô ấy hơi khó tính đó ( giáo viên thuộc thế hệ "khai quốc" mà ) cố gắng nha !
Ui ui khổ lắm anh ơi ko quen cách dạy với phong cách cô ấy thì thật là tệ. Em đã quá quen với 2 năm cô LAn rồi giờ coi như bị tụt hậu ở trong lớp. Năm ngoái xếp vị trí thứ 3 môn Hóa thì năm náy có lẽ vẫn xếp thứ 3 nhưng từ dưới lên mất, ngay như bài kiểm tẩ vừa rồi cũng đội sổ đó ah. Tuy nhiên năm nay với em áp lực về điểm số coi như cho qua được tuy nhiên vẫn thấy mất công bằng quá nhưng cũng pó tay vì ko muốn làm căng với cô :ay: :ay:
Baby_Iloveyou_Trang91
28-12-2007, 02:47 PM
Hihi hôm qua là một đêm noel thật tẻ nhạt. Trời rét căm cắm thế mà mọi người ra đường nhiều thế. Đi cùng mấy đứa bạn định lên nhà thờ chơi nhưng đông khủng khiếp nên ko thể chen chân được. Quán xá thì trật cứng ko còn chỗ vào để ăn thế là đành lượn lờ một mình rồi về nhà đắp chăn cho nó sướng :D. Khổ những người còn ở ngoài đường lúc đó vì trời lạnh rồi có những người cầm quà thì mỏi tay :haha:
đúng là người chung lí tưởng
nôen thật buồn phải không anh
chẳng đi đâu ở nhà dắp chăn ngủ///////////
Nguyễn Việt Hùng
01-01-2008, 09:28 PM
Tối chủ nhật: Mình chưa bao giờ để ai phải chờ mình lâu đến thế đặc biệt là người lớn hơn thế mà hôm đó mình lại để chị Hoài chờ lâu như vậy,mình nghĩ chắc chị cũng chẳng để ý làm gì mấy đâu nhưg vẫn cứ cảm thấy áy náy thế nào ý đến tận hôm nay mà vẫn chưa hết. Đây ko phải lần đầu mình nói chuyện với chị Hoài nhưng mỗi lần nói chuyện với chị là đều cảm thấy rất thú vị, ban đầu mình nghĩ là như vậy tuy nhiên hôm đó mình biết chị đang cảm thấy ko thoải mái vì điều gì khi chỉ khoảng 30 phút thôi mà có không dưới 10 lần chị cầm điện thoại nghe rồi gọi rồi nhắn tin với vẻ ko được vui cho lắm mà mình cũng cảm thấy sốt ruột quá. Hai chị em trò chuyện được gần một tiếng chỉ là những chuyện đi cong tác của chị rồi chuyện học hành của mình và đôi chuyện để tán gẫu. Quả thật tối hôm đó mình cảm thấy ko thoải mái đôi chút vì trước hết đã phải để chị chờ lâu xong rồi ngồi trong quán thấy chị cũng ko yên tâm cho lắm vì có thể chị đã hẹn mình rồi nên mới đi và có việc gì đó chưa giải quyết xong. 10 rưỡi 2 chị em về rét run cầm cập mà ko biết chị có phải đi đâu nữa ko. Lạnh thế cơ mà. Dù sao cũng có dịp để 2 chị em trò chuyện rồi.
Nguyễn Việt Hùng
01-01-2008, 09:48 PM
1 tháng ko online. Mình đã nói là làm.
gjrlxjnh_0nljn3
01-01-2008, 10:26 PM
cố lên anh Hùng ná ^^!................
Nguyễn Xuân Phú
03-01-2008, 11:43 AM
Oài hẳn một tháng à?
Chà chà kỉu này chắc đúng một tháng nữa mới được gặp thằng em rùi.
Cố lên nào. Thi xong thì cho bít kết quả luôn nghen!
hungthanxalo079
04-01-2008, 02:41 PM
Xin chào bạn!!! Mình là bạn của thằng Tùng (nick này đó). Những trang nhật ký của bạn cho mình thấy ở đó là một con người đầy bản lĩnh, đầy lòng quyết tâm và thật sự mình mới chỉ bằng tuổi bạn nhưng tất cả những suy nghĩ và hành động của bạn thì thật sự hơn mình rất rất nhiều và có cả những suy nghĩ của bạn mà những kẻ lớn đầu hơn cũng chưa chắc đã lĩnh hội được vậy mà bạn đã thể hiện thật sự thuyết phục. Chúc bạn thành công và hãy nố lực hết mình để đi tới thành công nhé.
never_cry
04-01-2008, 04:04 PM
khâm phục
hi vọng 1 ngày nào đó sẽ được gặp bạn này ở ngoài đời
Nguyễn Việt Hùng
20-01-2008, 05:51 PM
Cũng chưa được một tháng đâu nhưng hôm nay thời gian rảnh một chút nên hít thởi bàu không khí TQOL chứ. Gần một tháng ko online mà thấy cũng thấy ngứa ngáy chân tay một chút tuy nhiên mình đã hạ quyết tâm thì một thời gian như vậy có lẽ cũng là xứng đáng. Dạo này thật là bận rộn với mọi việc thi cử và ôn luyện cảm thấy mệt mỏi hơn tuy nhiên cũng thấy thời gian có hiệu quả hơn.
Kỳ này ko được học sinh khá rồi, lần đầu tiên phải nếm mùi trung bình, tại năm nay mình học lệch quá nên ko thể cứu vãn được tình hình. Cái môn Tiếng Anh với môn lịch sử tai họa kia thật đáng sợ nhưng ko thể tránh xa được nó vì nó là môn thi tốt nghiệp mà.
Vừa về trên nhà xuống. Hôm qua mọi người lên chơi cũng thấy vui phết. Mấy anh em kéo nhau vào tận làng bản săn ảnh. Thấy cũng hài hài tuy nhiên cũng đầy thú vị.
hungthanxalo079
21-01-2008, 12:12 PM
Ông bạn này online có tí xong lại nghỉ là sao. Thời gian rất quan trọng với cậu bây giờ - mình biết điều đó nhưng đôi khi cũng nên tìm cho mình một chút niềm vui nhé. Chúc cậu thành công.
Nguyễn Xuân Phú
21-01-2008, 02:20 PM
Welcome! Hy vọng lần gặp lại này sẽ lâu dài hơn. Thằng em tu trí học hành hok thèm vào TQOL nữa :)!
Thế bao giờ thì biết điểm thi?
Nguyễn Việt Hùng
22-01-2008, 02:06 PM
Welcome! Hy vọng lần gặp lại này sẽ lâu dài hơn. Thằng em tu trí học hành hok thèm vào TQOL nữa :)!
Thế bao giờ thì biết điểm thi?
Hihi em có biết kết quả rồi mà anh. Anh đọc bài trên thì thấy đó. Năm nay tại học lệch quá nên kết quả của em ko được như mong muốn. Kỳ 2 quyết tâm lấy lại vị trí của mình.
Hôm nay em có nghe nói là phải lên bàn mổ lần nữa nên mới lên online chứ. Một kết quả của tất cả mọi người thưởng cho em thật sự là động lực để em phấn đấu. Cảm ơn tất cả mọi người.
Nguyễn Việt Hùng
22-01-2008, 02:18 PM
Thật sự dạo này có quá nhiều điều bất ngờ đến với mình. Trên lớp có rất nhiều tình huống đến bất chợt với mình rồi bạn bè cũng có những thông tin khiến mình thật sự ko tin nổi tuy nhiên đó ko phải là chuyện ko tốt nên cũng ko sao :D rồi trên diễn đàn với vị trí là nhân vật của năm quả thật ko còn gì có thể bất ngờ hơn.
BẮt đầu kỳ 2 rồi mà chắc chắn năm nay sẽ là một năm ko có Tết của mình. ĐÚng như vậy bố vừa bị tai nạn nên tết này mình cũng chẳng dám đi đâu và hơn hết là một nhiệm vụ to lớn trong năm tới đó là kỳ thi tốt nghiệp và đại học với rất nhiều khó khăn và thử thách đông thời đó cũng là những quyết định với sự lựa chọn rồi cả việc thể hiện và khẳng định mình trước ngưỡng cửa lớn hơn của cuộc đời. Có lẽ Tết này mới chính là khoảng thời gian lý tưởng để chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới, đó sẽ là những chuyển biến lớn và điều kiện để mình bắt đầu cho mình vào khuôn khổ hơn. Từ giờ đến khi nghỉ tết xong phải hoàn thiện hết môn Hóa, một phần môn Lý quả thật là rất khó khăn nhưng ko phải là ko thể được và mình sẽ phải làm được.
Bạch Văn Cơ
23-01-2008, 02:04 PM
Thật sự dạo này có quá nhiều điều bất ngờ đến với mình. Trên lớp có rất nhiều tình huống đến bất chợt với mình rồi bạn bè cũng có những thông tin khiến mình thật sự ko tin nổi tuy nhiên đó ko phải là chuyện ko tốt nên cũng ko sao :D rồi trên diễn đàn với vị trí là nhân vật của năm quả thật ko còn gì có thể bất ngờ hơn.
BẮt đầu kỳ 2 rồi mà chắc chắn năm nay sẽ là một năm ko có Tết của mình. ĐÚng như vậy bố vừa bị tai nạn nên tết này mình cũng chẳng dám đi đâu và hơn hết là một nhiệm vụ to lớn trong năm tới đó là kỳ thi tốt nghiệp và đại học với rất nhiều khó khăn và thử thách đông thời đó cũng là những quyết định với sự lựa chọn rồi cả việc thể hiện và khẳng định mình trước ngưỡng cửa lớn hơn của cuộc đời. Có lẽ Tết này mới chính là khoảng thời gian lý tưởng để chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới, đó sẽ là những chuyển biến lớn và điều kiện để mình bắt đầu cho mình vào khuôn khổ hơn. Từ giờ đến khi nghỉ tết xong phải hoàn thiện hết môn Hóa, một phần môn Lý quả thật là rất khó khăn nhưng ko phải là ko thể được và mình sẽ phải làm được.
Thực sự chia buồn với em , thế bác có bị làm sao không ? Cố gắng em nha , thời gian cũng không còn nhiều , và cũng đừng để việc đó ảnh hưởng đến học tập nha .
Nguyễn Việt Hùng
23-01-2008, 09:24 PM
Thực sự chia buồn với em , thế bác có bị làm sao không ? Cố gắng em nha , thời gian cũng không còn nhiều , và cũng đừng để việc đó ảnh hưởng đến học tập nha .
Vâng cảm ơn anh!!! Bố em cho đến bây giờ thì có thể nói là quá may mắn rồi. Tuy giờ phải nằm 2 tháng nữa mới đi được nhưng đó cũng tạm nói là BÌNH AN.
Nguyễn Việt Hùng
23-01-2008, 09:32 PM
Cái thằng Phương cứ nói chuyện úp mở với mình kiểu đó chứ nhưng thật ra mình cũng đoán ra được phần nào. Cũng ko muốn làm khó thằng bạn nên cứ để yên xem bao giờ nó nói. Nghĩ cũng thấy là lạ, hắn tuyên bố với thằng Phương: "Nếu mình đỗ đại học thì hắn sẽ yêu mình" - hix hắn sẽ tán mình trước mặc dù ko biết mình ra sao. Từ trước tới giờ mình chỉ coi hắn là bạn ko hơn ko kém vậy nên cũng hơi thót tim. Tuy nhiên cũng chẳng để ý gì nhiều vì dù sao cái mục tiêu đại học của mình cũng ko hề thay đổi cho dù ...
Oạch năm nay sao mình xung khắc với Hải Lý thế cơ chứ. Cứ bới móc chuyện của mình ra để nói. Cái bài tập hôm nay mình đã làm rồi nhưng lại làm ra nháp mới tức chứ. Hải Lý đi kiểm tra đòi phải làm ra vở thế là tèo... Đến gần nửa lớp chưa hề chuẩn bị mà mình vẫn bị xếp ngang hàng với bọn nó. Thế là được một bài học để đời. Hãy cảnh giác cao độ với cô ấy :ay:
Nguyễn Việt Hùng
25-01-2008, 09:01 PM
Lần phỏng vấn thứ 2 này cũng thật mệt. Toàn những câu hỏi hóc. Thời gian càng ngày càng cảm thấy hạn hẹp nên chỉ có thể tận dụng chút ít để có thể hoàn thành công việc của mình. Xong rồi. Lại off thôi.
Nguyễn Việt Hùng
26-01-2008, 02:10 PM
Sắp được nghỉ Tết rồi, không khí thật vui nhưng chẳng hiểu tại sao năm nay mình chẳng muốn đến Tết chút nào cả. Cứ như những ngày bình thường thì mình còn có nhiều thời gian hơn, nguyên cái cảm giác Tết trong người là đã mất đi một phần tập trung rồi :ay: Tết thì cũng chẳng đi đâu lại ru rú ở nhà mà văn ôn võ luyện nhưng chắc cũng ko thể tập trung như ngày bình thường được. Vậy mà cứ sau 365 ngày lại có Tết, vẫn phải chuẩn bị, vẫn phải đón Tết thật lặng lẽ.
Nguyễn Việt Hùng
26-01-2008, 02:11 PM
Năm mới chúc mọi người vừa đủ, vừa đủ thôi: Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn được ngọt ngào. Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ mình luôn kiên cường. Vừa đủ MUỘN PHIỀN để thấy mình thật sự là một con người. Vừa đủ HI VỌNG để thấy mình Hạnh Phúc. Vừa đủ THẤT BẠI để giữ mình mãi khiêm nhường. Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ mình mãi nhiệt tâm. Vừa đủ BẠN BÈ để bớt cảm giác cô đơn . Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu cuộc sống. Vừa đủ NHIỆT TÌNH để có thể chờ đợi trong hân hoan. Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan thất bại nhé!!!
Tự chúc mình cũng như vậy :D
bebe_kute
26-01-2008, 03:13 PM
anh nào đấy nhẻ
sa0 nghe tên quen quen
........................????????????????
hungthanxalo079
26-01-2008, 08:30 PM
anh nào đấy nhẻ
sa0 nghe tên quen quen
........................????????????????
Cái tên này em thấy quen quen là phải thôi. Một trong 2 nhân vật tiêu biểu nhất của TQOL năm 2007 đó.
never_cry_ht
26-01-2008, 11:19 PM
oài
bố anh có sao hok ạ
mong bác sẽ sớm bình phục
chúc anh đạt được mục tiêu
Nguyễn Việt Hùng
28-01-2008, 01:36 PM
oài
bố anh có sao hok ạ
mong bác sẽ sớm bình phục
chúc anh đạt được mục tiêu
Ùhm cảm ơn em. Bố anh giờ thì ổn rồi. Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm.
Nguyễn Việt Hùng
28-01-2008, 01:38 PM
Trang nhật ký thứ 20 rồi. Giờ mình sẽ quyết định đóng topic này lại thôi. Nói nhiều quá mà làm gì chứ, nói nhiều mà ko làm gì được thì thật vô nghĩa. Giờ tất cả chỉ để nó gặm nhấm trong lòng và tự làm mà ko nói gì hết.
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.