View Full Version : Tình huống khó??
Vũ Thủy Hoàng
21-11-2006, 04:22 PM
Trong tình yêu đôi khi chúng ta gặp phải những tình huống oái oăm mình thử đưa một tình huống cho các bạn giải quyết nhé
Đặng Lệ Thủy
21-11-2006, 04:39 PM
Phải xem đang hôn như thế nào chứ người yêu mình bị ép buộc thì sao? phải vào và xử lý tình huống chứ sau đó chắc là tình bạn không còn.
Nếu 2 người cùng tự nguyện thì coi như tình ta chấm dứt từ đây
Tớ sẽ làm như vậy đấy :D
khongbaogioquen
21-11-2006, 05:38 PM
hé mình thì chắc là chả nói năng gì, bỏ đi luôn đấy nhưng mình sẽ làm cái gì đấy để họ biết có sự xuất hiện của mình để xem sau đó hai người đó sẽ xử sự ra sao với mình.
Quang Thắng
21-11-2006, 05:46 PM
Ý kiến của mình như thế này (mặc dù chưa bao giờ gặp tình huống như vậy cả=P~ ):
Trong một vấn đề luôn có hai mặt của nó: Chúng ta phải xét xem tại sao sự việc đó lại xảy ra và trong hoàn cảnh như thế nào? có thể lúc đó người yêu của mình vừa gặp phải một chuyện gì bị sốc mà lúc đó không có mình hoặc người thân ở bên cạnh, vì vậy sự chia sẻ với bạn thân của mình cũng là điều cần thiết. Chúng ta phải bình tĩnh giải quyết vấn đề, cho họ cơ hội để giải thích, khi đã nghe trực tiếp từ 2 người lúc đó chúng ta sẽ có một cái nhìn đúng đắn nhất về sự việc kể trên, ở đây mình muốn nhấn mạnh đến yếu tố "bình tĩnh" (nhưng quả là rất khó để giữ bình tĩnh trong tình huống này).
Thêm nữa cũng có thể rơi vào trường hợp như Thủy nói, có thể người yêu ta bị ép buộc vì vậy chúng ta đừng dại gì mà không chờ một lời giải thích từ 2 người.
Mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện trong thực tế của mình như thế này: Mình có một cậu bạn rất thân, khi cậu ấy yêu một cô gái chính mình là người phản đối kịch liệt vì cho rằng cô ấy không hợp và không xứng với bạn mình. Thế rồi qua thời gian 2 người cũng chứng tỏ cho mình thấy được tình yêu của họ là hoàn toàn đúng đắn và mình đã chấp nhận.
Thời gian qua đi, trong một lần họ cãi nhau mình là người đứng ra giải quyết chuyện của họ. Sau khi cố gắng nói chuyện, phân tích cho bạn mình hiểu đều không được mình lại phải tìm cách an ủi người bạn gái kia (vì trong chuyện này con gái là người thiệt thòi và bị tác động về tinh thần nhiều hơn cả), cả 2 đứa mình đã ngồi tâm sự và nói chuyện tại cổng trường Đại Học Ngoại Thương từ tối hôm trước đến sáng hôm sau.
Sau hôm đó mình đã gặp trực tiếp bạn mình và kể lại toàn bộ câu chuyện đêm hôm trước, bạn mình đã hiểu ra và cả hai đã làm lành với nhau.
Ở đây nếu sự việc được nhìn nhận theo chiều hướng khác có lẽ tình bạn thân giưa mình và người bạn sẽ không còn và giữa 2 người yêu nhau có lẽ cũng sẽ chia tay.
Sau này chính cô gái đã nói với mình, bạn mình hoàn toàn tin tưởng khi người yêu cậu ấy đi cùng mình và chỉ duy nhất mình có thể làm cậu ấy tin tưởng tuyệt đối. Mình đã rất vui khi nghe được những lời như vậy.
Và ở đây, tình huống của bác Chocchoc đưa ra cũng đã xảy ra rất nhiều trong cuộc sống này và cách xử lý tình huống của mình là như vậy đấy.
Thu Trang
23-11-2006, 01:08 PM
Em thấy anh Thắng luôn có 1 cách giải quyết chín chắn :D trong mọi vấn đề .Với em , chưa yêu nên chưa bị hoàn cảnh này đây cũng là để học tập nhỉ? nhưng nếu em rơi vào chắc sẽ chia tay với người yêu luôn :D còn cô bạn chắc vẫn chơi bình thường
Thaiquang026
23-11-2006, 01:18 PM
nhưng nếu em rơi vào chắc sẽ chia tay với người yêu luôn :D còn cô bạn chắc vẫn chơi bình thường
giải quyết như vậy thì e là sẽ khổ đó
vì với hạnh phúc của mình thì phải tìm được lời giải thích chứ
alone
24-11-2006, 05:10 PM
Gặp trường hợp này,Nếu là người yêu thì cũng không nên quá buồn. mà phải vui mới phải vì vẫn còn may là chưa lấy loại ấy về làm vợ .chỉ đau vì bị thằng bạn đâm sau lưng thôi .
còn nếu trường hợp đã là vợ mình rồi mà như thế thì em sẽ xin 2 đứa nó tí tiết
Thu Trang
26-11-2006, 03:46 PM
Gặp trường hợp này,Nếu là người yêu thì cũng không nên quá buồn. mà phải vui mới phải vì vẫn còn may là chưa lấy loại ấy về làm vợ .chỉ đau vì bị thằng bạn đâm sau lưng thôi .
còn nếu trường hợp đã là vợ mình rồi mà như thế thì em sẽ xin 2 đứa nó tí tiết
khi đó anh sẽ chết theo họ để nhìn họ vui vẻ dưới âm ti à? híc!điển hình của nóng giận mất khôn.:D đừng ai học tập nha
Thu Trang
26-11-2006, 03:49 PM
em là người ích kỉ, chỉ cần khi yêu em mà người yêu còn như vậy thì dù có tha thư đi chăng nữa cũng chỉ mang khổ đau thôi, thà tìm hạnh phúc mới còn hơn
Hungdq
02-12-2006, 05:26 AM
Nguyên văn bởi alone
Gặp trường hợp này,Nếu là người yêu thì cũng không nên quá buồn. mà phải vui mới phải vì vẫn còn may là chưa lấy loại ấy về làm vợ .chỉ đau vì bị thằng bạn đâm sau lưng thôi .
còn nếu trường hợp đã là vợ mình rồi mà như thế thì em sẽ xin 2 đứa nó tí tiết
khi đó anh sẽ chết theo họ để nhìn họ vui vẻ dưới âm ti à? híc!điển hình của nóng giận mất khôn.:D đừng ai học tập nha
Ngu gì mà cho chúng nó vui vẻ dưới âm ti hả em .như thế mình đi cũng dựa cột chứ chẳng chơi .chỉ xin tí tiết thôi gọi là cảnh cáo ( ví dụ như tùng xẻo chẳng hạn ) heeeeee hee
Tuyenquanganhhung
02-12-2006, 12:42 PM
Phải em ý à, em sẽ vào và nói với thằng bạn thân là "Cảm ơn mày bạn tốt ạ, Nhờ mày tao mới biết người yêu tao là con đĩ" rồi về luôn
Tieu dai gia
28-11-2011, 08:32 PM
Tình huống nàx khó thiệt . Nếu phảj e thì . E xẽ bỏ đi không nói j coi như chấm dứt lun vì:
nếu yêu mình thật lòng thì chả có lí do gì để yêu bạn thân cuả mình
haiyen130888
28-11-2011, 08:43 PM
Ừm ! Không thể trách người mình yêu và bạn thân mình được vì cả hai người này đều rất quan trọng và thân thiết với mình. Nhưng nếu với tình huống trên thì mình nghĩ phải xem lại tình cảm của anh ấy dành cho mình và cho bạn thân của mình như thế nào. Vì với tư cách là bạn của người yêu thì không gần gũi đến mức ôm hôn nhau (ôm là quá lắm rồi). Nên ở tình huống này mình sẽ xem xét lại nếu 2 người thật sự hợp nhau thì mình sẵn sàng là người ra đi và mỉm cuòi chúc phúc cho họ.
Cỏ Quên Sầu
28-11-2011, 08:46 PM
Ý kiến của mình như thế này (mặc dù chưa bao giờ gặp tình huống như vậy cả=P~ ):
Trong một vấn đề luôn có hai mặt của nó: Chúng ta phải xét xem tại sao sự việc đó lại xảy ra và trong hoàn cảnh như thế nào? có thể lúc đó người yêu của mình vừa gặp phải một chuyện gì bị sốc mà lúc đó không có mình hoặc người thân ở bên cạnh, vì vậy sự chia sẻ với bạn thân của mình cũng là điều cần thiết. Chúng ta phải bình tĩnh giải quyết vấn đề, cho họ cơ hội để giải thích, khi đã nghe trực tiếp từ 2 người lúc đó chúng ta sẽ có một cái nhìn đúng đắn nhất về sự việc kể trên, ở đây mình muốn nhấn mạnh đến yếu tố "bình tĩnh" (nhưng quả là rất khó để giữ bình tĩnh trong tình huống này).
Thêm nữa cũng có thể rơi vào trường hợp như Thủy nói, có thể người yêu ta bị ép buộc vì vậy chúng ta đừng dại gì mà không chờ một lời giải thích từ 2 người.
Mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện trong thực tế của mình như thế này: Mình có một cậu bạn rất thân, khi cậu ấy yêu một cô gái chính mình là người phản đối kịch liệt vì cho rằng cô ấy không hợp và không xứng với bạn mình. Thế rồi qua thời gian 2 người cũng chứng tỏ cho mình thấy được tình yêu của họ là hoàn toàn đúng đắn và mình đã chấp nhận.
Thời gian qua đi, trong một lần họ cãi nhau mình là người đứng ra giải quyết chuyện của họ. Sau khi cố gắng nói chuyện, phân tích cho bạn mình hiểu đều không được mình lại phải tìm cách an ủi người bạn gái kia (vì trong chuyện này con gái là người thiệt thòi và bị tác động về tinh thần nhiều hơn cả), cả 2 đứa mình đã ngồi tâm sự và nói chuyện tại cổng trường Đại Học Ngoại Thương từ tối hôm trước đến sáng hôm sau.
Sau hôm đó mình đã gặp trực tiếp bạn mình và kể lại toàn bộ câu chuyện đêm hôm trước, bạn mình đã hiểu ra và cả hai đã làm lành với nhau.
Ở đây nếu sự việc được nhìn nhận theo chiều hướng khác có lẽ tình bạn thân giưa mình và người bạn sẽ không còn và giữa 2 người yêu nhau có lẽ cũng sẽ chia tay.
Sau này chính cô gái đã nói với mình, bạn mình hoàn toàn tin tưởng khi người yêu cậu ấy đi cùng mình và chỉ duy nhất mình có thể làm cậu ấy tin tưởng tuyệt đối. Mình đã rất vui khi nghe được những lời như vậy.
Và ở đây, tình huống của bác Chocchoc đưa ra cũng đã xảy ra rất nhiều trong cuộc sống này và cách xử lý tình huống của mình là như vậy đấy.
Mình chỉ hỏi 1 câu. Bạn có hôn người bạn giái đó không? :)).
1. Nếu bạn đã hôn người bạn gái đó, thì quả thật là VH đang có chiều hướng thay đổi =))
2. Nếu bạn ko hôn người bạn gái đó, thì nó chả ăn nhập gì với tính huống này cả =))
Ngồi chia sẻ với người bạn gái đó, hôn lại là một chuyện khác bạn ạ, nên phân biệt cho đúng :P
Im lặng có lẽ là cách giải quyết của mình, vì đơn giản chuyện này là một việc khá tế nhị rồi, còn nếu ko có gì, thì chắc mình già, lỗi thời mất rồi =))
Nghiêm Bá Huấn
28-11-2011, 08:48 PM
Việc đầu tiên.Đến đó. Nhìn thẳng 2 người. Đấm vào mặt thằng đó 1 cái. Xong. Đi. Nản lun
haiyen130888
28-11-2011, 08:56 PM
Cỏ Quên Sầu ở đâu Sơn Dương vây?
Cỏ Quên Sầu
28-11-2011, 09:03 PM
Thiện Kế! Bít hem ^^ (Haizz 30kt )
nhjmsok
28-11-2011, 09:18 PM
Bài này từ lâu lém rùi mà xem ra vẫn hót nhỉ ^^
nếu là mình có lẽ sẽ im lặng bỏ đi, rồi xem sau này 2 người đó còn tiếp tục như thế nữa hay ko? nếu họ tiếp tục như thế nữa sau lưng mình thì 2 người đó 1 người ko xứng là bạn, 1 người ko đáng để yêu :P
haiyen130888
28-11-2011, 09:22 PM
Biết mà nhưng bạn ở Hạ Huyện mình ở Thượng Huyện khá xa nhau. bùn !!!
reubuondaiduong
28-11-2011, 09:31 PM
Trường hợp này cũng bình thường thôi mà!
Bình tĩnh sẽ hay hơn. Chờ họ hôn xong thì ra hỏi cả 2 người định thế nào?
1:thằng con trai muốn chia tay với mình hay không giời không quan trọng nữa=>dù nó trả lời ra sao thì cho nó 1 trận nhừ tử là xong:-ss:-ss:-ss
2 :còn đứa bạn thân thì thôi! Coi như 2 đứa chẳng còn gì
3:Mình đi kiếm ngay 1 thằng khác tốt hơn nó,mà chọn được người yêu của đứa kia thì càng tốt:)):)):)):)):))
=> nên nhớ trường hợp này không hoàn toàn là chuyện sấu vì đơn giản ta đã biết được rõ bản chất của 2 người và xác định được rõ tình cảm của đối phương với ta
Hơn nữa trong tình yêu nên có vui buồn,nhớ nhung, có hi vọng và cả thất vọng. nó sẽ làm ta có nhiều cung bậc cảm súc hơn, làm ta trưởng thành hơn trong cuộc sống...
Cuối cùng tặng các bạn câu nói:
Ai đau khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa
Chết vì yêu là được sống trong tình yêu
Em nói vậy thôi chứ trong đầu chẳng có gì đâu_17 tuổi không nên biết yêu là gì và cũng không nên thử cảm giác yêu là như thế nào@};-@};-@};-@};-
Cỏ Quên Sầu
28-11-2011, 09:42 PM
Biết mà nhưng bạn ở Hạ Huyện mình ở Thượng Huyện khá xa nhau. bùn !!!
Bắc trung nam tớ còn quen được huống chi thượng với hạ :))=))
Sr, nãy trả lời bạn cụt ngủn...hì hì :P
haiyen130888
28-11-2011, 09:46 PM
Không sao mà, Sơn Dương mình tham gia diễn đàn khá đông đó. Hum trước off mình không đi được. bạn đi không?
Cỏ Quên Sầu
28-11-2011, 09:46 PM
Trường hợp này cũng bình thường thôi mà!
Bình tĩnh sẽ hay hơn. Chờ họ hôn xong thì ra hỏi cả 2 người định thế nào?
1:thằng con trai muốn chia tay với mình hay không giời không quan trọng nữa=>dù nó trả lời ra sao thì cho nó 1 trận nhừ tử là xong:-ss:-ss:-ss
2 :còn đứa bạn thân thì thôi! Coi như 2 đứa chẳng còn gì
3:Mình đi kiếm ngay 1 thằng khác tốt hơn nó,mà chọn được người yêu của đứa kia thì càng tốt:)):)):)):)):))
=> nên nhớ trường hợp này không hoàn toàn là chuyện sấu vì đơn giản ta đã biết được rõ bản chất của 2 người và xác định được rõ tình cảm của đối phương với ta
Hơn nữa trong tình yêu nên có vui buồn,nhớ nhung, có hi vọng và cả thất vọng. nó sẽ làm ta có nhiều cung bậc cảm súc hơn, làm ta trưởng thành hơn trong cuộc sống...
Cuối cùng tặng các bạn câu nói:
Ai đau khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa
Chết vì yêu là được sống trong tình yêu
Em nói vậy thôi chứ trong đầu chẳng có gì đâu_17 tuổi không nên biết yêu là gì và cũng không nên thử cảm giác yêu là như thế nào@};-@};-@};-@};-
Tưởng Nhok chỉ lên vào tối t7 thôi chứ, hôm nay phá lệ ạ! Lại thích làm rêu chi vậy, suốt ngày ăn bám thôi =))
1, Oánh nổi ko mà oánh =))
2. Thân mà, cố mà giữ chứ =))
3. Làm khổ thêm người nữa...haiz! Mình có mang tội như người đã làm mình đau ko? Ko giải quyết được vấn đề mà chỉ làm nó thêm dối lên thôi =))
Chuyện tình cảm khó nói lắm, khi yêu người yêu của bạn thì lại càng khó. Vấn đề nằm ở chỗ, mình có đủ lòng vị tha hay ko thôi...hehee
Cỏ Quên Sầu
28-11-2011, 09:48 PM
Không sao mà, Sơn Dương mình tham gia diễn đàn khá đông đó. Hum trước off mình không đi được. bạn đi không?
Mình chưa đi off Miền Bắc bao giờ! Cố gắng tết này sẽ đi lần đầu =))
haiyen130888
28-11-2011, 09:54 PM
Bạn đang ở Sai Gòn à. Mình có khá nhìu bạn trong đó. Mấy bạn của mình vào đó học và làm trong đó luôn.
reubuondaiduong
28-11-2011, 09:55 PM
Tưởng Nhok chỉ lên vào tối t7 thôi chứ, hôm nay phá lệ ạ! Lại thích làm rêu chi vậy, suốt ngày ăn bám thôi =))
1, Oánh nổi ko mà oánh =))
2. Thân mà, cố mà giữ chứ =))
3. Làm khổ thêm người nữa...haiz! Mình có mang tội như người đã làm mình đau ko? Ko giải quyết được vấn đề mà chỉ làm nó thêm dối lên thôi =))
Chuyện tình cảm khó nói lắm, khi yêu người yêu của bạn thì lại càng khó. Vấn đề nằm ở chỗ, mình có đủ lòng vị tha hay ko thôi...hehee
Anh biết em là ai mà dám gọi là nhóc hả? Láo nào!:)):)):))
Cái thứ 3 có mặt cười_lần sau có gặp thì nhớ nó là câu nói đùa vui,Đừng có xét
Anh hiểu nhiều về tình yêu ghê nhỉ? hiểu nhiều mà giờ vẫn cô đơn thế mới đau chứ:)):)):))
Cỏ Quên Sầu
28-11-2011, 09:57 PM
Bạn đang ở Sai Gòn à. Mình có khá nhìu bạn trong đó. Mấy bạn của mình vào đó học và làm trong đó luôn.
Ko! Trước ở đó, giờ đang ở TQ! Mới học xong, mới về...tình trang là đang thất nghiệp! ^^ :))
Cỏ Quên Sầu
28-11-2011, 10:01 PM
Anh biết em là ai mà dám gọi là nhóc hả? Láo nào!:)):)):))
Cái thứ 3 có mặt cười_lần sau có gặp thì nhớ nó là câu nói đùa vui,Đừng có xét
Anh hiểu nhiều về tình yêu ghê nhỉ? hiểu nhiều mà giờ vẫn cô đơn thế mới đau chứ:)):)):))
Ko biết e, cứ 17t là a gọi nhok hết! haha =))
Để mặt cười là đùa vui hả =)). Vậy chắc anh phải thay đổi quan điểm, tại chỗ nào cũng thấy a cười hết ^^
Hiểu nên mới cô đơn e ạ, chả iu được ai...iu dc thì đã ko độc thân ^^ :))
nhjmsok
28-11-2011, 10:11 PM
tốt nhất đừng để lửa gần rơm ;))
reubuondaiduong
28-11-2011, 10:11 PM
Ko biết e, cứ 17t là a gọi nhok hết! haha =))
Để mặt cười là đùa vui hả =)). Vậy chắc anh phải thay đổi quan điểm, tại chỗ nào cũng thấy a cười hết ^^
Hiểu nên mới cô đơn e ạ, chả iu được ai...iu dc thì đã ko độc thân ^^ :))
Anh dại thật! :)):)):)) tội gì mà đi nhận là mình biết yêu
Biết yêu là phải chăm sóc cho người mình yêu,quan tâm tới họ, làm họ vui,....=>nói chung là ngốc!
Cứ như em nói chẳng biết yêu là gì_tất nhiên cũng chẳng cần phải nghĩ,Phải lo...Bắt mấy thằng nói tiếng yêu mình phải quan tâm tới mình là được rồi:)):)):))
Ha Ha bố em bắt em tắt máy nè! ghê như ma ấy! đi học đây. 8h Tối thứ 7 nói chuyện tiếp
haiyen130888
28-11-2011, 10:12 PM
Ak. Ra vậy mình cũng đang muốn về quê xin việc nhưng khó lắm
Cỏ Quên Sầu
28-11-2011, 10:23 PM
Anh dại thật! :)):)):)) tội gì mà đi nhận là mình biết yêu
Biết yêu là phải chăm sóc cho người mình yêu,quan tâm tới họ, làm họ vui,....=>nói chung là ngốc!
Cứ như em nói chẳng biết yêu là gì_tất nhiên cũng chẳng cần phải nghĩ,Phải lo...Bắt mấy thằng nói tiếng yêu mình phải quan tâm tới mình là được rồi:)):)):))
Ha Ha bố em bắt em tắt máy nè! ghê như ma ấy! đi học đây. 8h Tối thứ 7 nói chuyện tiếp
Dại? Mà thôi, mặt cười chả thèm chấp =))
Ở bên người mình ko yêu như ở bên khúc gỗ vậy e ạ. Quan tâm làm gì khi mình có thể tự lo được bởi một người mà mình ko yêu chứ. Đúng là girl có khác =))
Cái này lại mặt cười ko bình luận ^^
Ok! Off học tốt! Rảnh 8 sau ^^ :))
Cỏ Quên Sầu
28-11-2011, 10:24 PM
Ak. Ra vậy mình cũng đang muốn về quê xin việc nhưng khó lắm
Uhm! Ở đâu giờ cũng khó, mình đang tính xin xuống HN cơ, mà cũng nan giải we! Kỉu này chắc ra tết kiếm công việc gì làm tạm 1 năm vậy! Haiz
haiyen130888
28-11-2011, 10:28 PM
Bạn học ngàh gì? Hà Nội xin việc dễ mà. mà bạn không online nick yahoo ak. minh buzz không thấy trả lời
Lừa ngố
28-11-2011, 10:31 PM
Cái trường hợp này cũng ghớm thật, có khi trên tránh mặt đi vì tình huống này khó sử quá, khi nào bình tĩnh nghĩ cách giải quyết vẫn thấu đáo hơn :D mà lại tránh được sai sót do nổi nóng. chứ liều lĩnh xông pha lúc ấy thì bạn cũng mất mà tình cũng tan[-(
Cỏ Quên Sầu
28-11-2011, 10:33 PM
Bạn học ngàh gì? Hà Nội xin việc dễ mà. mà bạn không online nick yahoo ak. minh buzz không thấy trả lời
Ok! Để buzz yahoo 8, sp ở đây lạc đề! Sr chủ pic nhé ^^ :))
Nova.
28-11-2011, 11:51 PM
gặp phải cái vụ này phải mình n.y cũng đá thằng bạn cũng cạch mặt. ép hay k bị ép thì nhìn 1 tý là bít ngay. có giải thích thì t/c cũng xuất hiện vết nứt rồi.
Tùng Chẩu
29-11-2011, 10:01 PM
Phương án 1:
Bình tĩnh tự tin ko cay cú.
Âm thầm lặng lẽ trả thù sau.
Phương án 2:
Ra ngồi cafe trà đá suy ngẫm.
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.