View Full Version : thơ vui : Con muỗi
Trần Ánh Tuyết
08-08-2007, 03:52 PM
:haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
Anh như con muỗi Anophen
Em như cô gái ngủ quên mắc màn
"Rắp tâm" anh mới mò sang
Đốt cho một phát...em lăn ốm liền
Ngờ đâu em ốm triền miên
Sau hơn 9 tháng tự nhiên bệnh lành
Sinh ra con muỗi...giống anh
Lớn lên nó cũng đốt quanh xóm làng
:-" :-" :-" :-" :-" :-" :-" :-" :-"
suhoalong
08-08-2007, 07:03 PM
choy thơ hay ghê chi tuyetxu ơi cho em làm wen dzoi chị với nha dc hông , dc thi pm cho em nhé
YM:vidau1240
kieuanh9001
08-08-2007, 08:05 PM
vì mày tao phải đánh tao
vì tao tao phải đánh cả tao lẫn mày :D
mày cũng là con muỗi mà
Bố^^Già
08-08-2007, 08:58 PM
vì mày tao phải đánh tao
vì tao tao phải đánh cả tao lẫn mày :D
mày cũng là con muỗi mà
đính chính lại chút xíu !
K A tự đánh mình ko phải vì muỗi mà vì người cặp đôi ăn ý nhất với mình !
dân Duoble ! ...x2
Trần Ánh Tuyết
09-08-2007, 09:08 AM
choy thơ hay ghê chi tuyetxu ơi cho em làm wen dzoi chị với nha dc hông , dc thi pm cho em nhé
YM:vidau1240
:rolleyes: pm riêng có chuyện gì thế chị add ních em rồi đó:-?
Lưu Nguyên Tú
31-08-2007, 04:16 PM
tuyết xu` nhà ở đâu vậy nhỉ ? anh làm wen được ko ? Y!M anh la : motminh_xuccat
Trần Ánh Tuyết
06-09-2007, 04:11 PM
choy thơ hay ghê chi tuyetxu ơi cho em làm wen dzoi chị với nha dc hông , dc thi pm cho em nhé
YM:vidau1240
hì chị lâu không vào topics này không bít em rất vui làm quen cùng em :clap
Trần Ánh Tuyết
06-09-2007, 04:12 PM
tuyết xu` nhà ở đâu vậy nhỉ ? anh làm wen được ko ? Y!M anh la : motminh_xuccat
em o tuyen quang anh ah nhưng em rất vui làm quen với anh
ke_an_may_so1
04-10-2007, 05:40 PM
tâm hồn ta thổn thức đã nhiều
ta muốn nói những điều, chưa dám nói
vì ta sợ , mình đang vội vã
chỉ biết ngậm ngùi đau khổ tuyết xù ơi!
Trần Ánh Tuyết
09-10-2007, 11:58 AM
tâm hồn ta thổn thức đã nhiều
ta muốn nói những điều, chưa dám nói
vì ta sợ , mình đang vội vã
chỉ biết ngậm ngùi đau khổ tuyết xù ơi!
hi hi vay la` sao ha anh :clap :mi
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.