PDA

View Full Version : không thể không xúc động.


tieungoc_xv
04-12-2011, 05:24 PM
các bạn có thể vào linh này và tự cảm nhận nhé.
http://www.youtube.com/watch?v=EvCozoyRvuQ&feature=related
hoặc có thể vào google rồi gõ tìm Uudam_nhớ xem clip nào có phiên âm tiếng Việt nhé.mình thật không biết cách đăng clip lên như thế nào.

tieungoc_xv
04-12-2011, 06:14 PM
Ba ơi..con xin lỗi.xin lỗi vì đã chưa bao giờ nói với ba rằng con yêu ba,con thật yêu ba nhiều lắm..xin lỗi vì lần cuối cùng đó con đã không cười thật tươi...có lẽ ba đã đỡ đau lòng hơn..nhưng chỉ vì lúc ấy con thấy đau lòng trước hình ảnh của ba lúc đó quá thì làm sao con cười được,con đã cố để không khóc..con xin lỗi vì con đã chẳng nhanh chóng về nhà vào ngày hôm đó,xin lỗi vì khi ba khóc và gọi tên con nhưng con lại chẳng ở đó và trả lời ba,xin lỗi vì cho đến tận bây giờ con cũng chưa có gì để ba có thể tự hào...con không thể quay lại ngày xưa được nên cũng không thể chuộc lại lỗi lầm của ngày xưa...nhưng ba ơi..đáng lí ra ba không nên làm như thế,không nên để lại con với quá nhiều nỗi đau như thế..ở một nơi nào đó bây giờ ba thấy mình có sai không..bà nội cô đơn,mẹ vất vả,con đau lòng và tủi cực..cs không khó khăn nhưng khó sống ba ah...bà ở với mẹ và con,giờ thì cũng vì cs con phải học xa nhà...mẹ vẫn chăm sóc cho bà nhưng làm sao bằng được tình yêu của người con trai mà bà thương yêu nhất là ba chứ...đáng lí ra ba phải hiểu điều đó.con không giận ba mà con giận mình...con giận mình nhiều lắm..giận mình đã không thể giữ ba ở lại...giận cuộc đời sao quá bạc bẽo,giận người đời sao quá đỗi vô tình..con nhớ lắm những lúc cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm,nhớ lắm những khi trời mưa ba lầm lũi đi chợ cho cả nhà vì sợ con gặp mưa sẽ ốm...những hôm trời nắng gắt ba cũng không cho con làm...cho dù con có đi đâu nhưng ba vẫn luôn để phần con những món ăn mà con thích...nhớ những phút giây ba mẹ trêu đùa nhau hệt như vợ chồng mới cưới vậy...những lần ba mắng con nhưng cuối cùng người giận lại là con và ba lại phải làm hòa trước...những giây phút ấy con phải làm gì mới có thể đánh đổi lại được chứ...mãi mãi không bao giờ.con thấy sợ khi bây giờ bên cạnh con không có ba...con biết làm gì,làm thế nào khi con vấp ngã chứ...con xin lỗi nhưng thực sự con nhớ ba nhiều lắm.con không hạnh phúc,con không thấy mình hạnh phúc,sự cô đơn,đau thương của con không tái tê,không quỵ lụy nhưng nó âm ỉ và nhức nhối lắm ba biết không..con không muốn để ba đi đâu...không muốn.

gaubong_xinh
04-12-2011, 07:43 PM
cam on bạn da cho minh nghe bai hat va doc mau ts cua ban ,ban hay co len nhe hay lam that gioi de Ba cua bạn o noi xa cam thay tu hao

Mình Là Trang
04-12-2011, 08:01 PM
:(( .. mình đã :((
.................................................. .............

traituyen
04-12-2011, 08:17 PM
hay lắm chị ah , lâu ko thấy chị onl......................

phuongtq_86
04-12-2011, 08:43 PM
các bạn có thể vào linh này và tự cảm nhận nhé.
http://www.youtube.com/watch?v=EvCozoyRvuQ&feature=related
hoặc có thể vào google rồi gõ tìm Uudam_nhớ xem clip nào có phiên âm tiếng Việt nhé.mình thật không biết cách đăng clip lên như thế nào.

Ko biet hoàn cảnh cuả e bé do la that ko, neu la that thi dung la ko thẻ ko xúc dong! Cam on tieu ngoc, co len nhe e!

tieungoc_xv
05-12-2011, 05:59 PM
hay lắm chị ah , lâu ko thấy chị onl......................

uh..dạo này mình hơi bận...đang phải ôn thi nê chán chết lên được.