Thaiquang026
06-08-2007, 09:47 PM
Tớ ST bài này ở vnexpess
Tôi và chồng tôi kết hôn mới được 2 năm và đã có một mặt con. Tôi không thường xuyên đọc sách báo về vấn đề quan hệ tình dục (QHTD) nên không biết chính xác ở đàn ông bao nhiêu tuổi thì không muốn QHTD. Năm nay chồng tôi 30 tuổi, tôi nhỏ hơn anh 9 tuổi. Tôi không biết vấn đề giữa vợ chồng tôi có phải do chênh lệch tuổi tách hay không? Hay vì anh "yếu" mà ngại không dám nói với vợ?
Từ ngày lấy nhau tới giờ chỉ có khoảng 2 tháng đầu là anh mặn mà với tôi. Khi tôi bắt đầu có thai khoảng 1 tuần cho đến lúc sinh con anh không hề chạm vào người tôi dù chỉ một lần, anh lấy lý do giữ an toàn cho con. Tôi chấp nhận nhưng khi tôi đã sinh con, trong 3 tháng đầu chúng tôi kiêng không QHTD theo lời dặn của mẹ chồng. Sau 3 tháng tôi cứ ngỡ chuyện chăn gối của mình sẽ không có vấn đề gì nhưng anh đã làm tôi thất vọng và hụt hẵng.
Không phải 1 ngày, 1 tuần, mà là cả 1 tháng anh không có nhu cầu gần gũi tôi. Mỗi khi tôi chủ động đến gần thì có lần là miễn cưỡng anh chiều theo tôi, có lần thì anh tránh, đẩy tôi ra xa và cũng nhiều lần anh bảo tôi bị "bệnh". Tôi không thể lý giải được tại sao anh lại nói với vợ mình thế? Đâu phải lúc nào tôi cũng èo ẽo theo sau lưng anh để xin anh QHTD với tôi mà anh nói tôi bị bệnh?
Có lúc tôi nghĩ hay chồng mình có bồ bịch ở ngoài nên mới không thèm để ý đến mình nữa, nhưng suốt ngày anh chỉ ở nhà chăm chú chơi game Võ lâm truyền kỳ, bước chân ra khỏi nhà đều rủ vợ đi cùng thì không có lý nào bồ bịch được. Có những lúc tôi chủ động gần gũi anh thì bị anh hất ra xa, quát tôi là không để cho anh ngủ, nói tôi bị "bệnh".
Tôi đã tự ái rồi nằm khóc một mình. Lần đầu anh còn dỗ dành sau thì mặc kệ tôi muốn khóc đến bao giờ thì khóc và cứ nằm trơ như khúc gỗ bên cạnh. Tôi không biết phải giải quyết như thế nào vấn đề này, không biết nói với ai vì xấu hổ. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên nhé!
Lê
Tôi và chồng tôi kết hôn mới được 2 năm và đã có một mặt con. Tôi không thường xuyên đọc sách báo về vấn đề quan hệ tình dục (QHTD) nên không biết chính xác ở đàn ông bao nhiêu tuổi thì không muốn QHTD. Năm nay chồng tôi 30 tuổi, tôi nhỏ hơn anh 9 tuổi. Tôi không biết vấn đề giữa vợ chồng tôi có phải do chênh lệch tuổi tách hay không? Hay vì anh "yếu" mà ngại không dám nói với vợ?
Từ ngày lấy nhau tới giờ chỉ có khoảng 2 tháng đầu là anh mặn mà với tôi. Khi tôi bắt đầu có thai khoảng 1 tuần cho đến lúc sinh con anh không hề chạm vào người tôi dù chỉ một lần, anh lấy lý do giữ an toàn cho con. Tôi chấp nhận nhưng khi tôi đã sinh con, trong 3 tháng đầu chúng tôi kiêng không QHTD theo lời dặn của mẹ chồng. Sau 3 tháng tôi cứ ngỡ chuyện chăn gối của mình sẽ không có vấn đề gì nhưng anh đã làm tôi thất vọng và hụt hẵng.
Không phải 1 ngày, 1 tuần, mà là cả 1 tháng anh không có nhu cầu gần gũi tôi. Mỗi khi tôi chủ động đến gần thì có lần là miễn cưỡng anh chiều theo tôi, có lần thì anh tránh, đẩy tôi ra xa và cũng nhiều lần anh bảo tôi bị "bệnh". Tôi không thể lý giải được tại sao anh lại nói với vợ mình thế? Đâu phải lúc nào tôi cũng èo ẽo theo sau lưng anh để xin anh QHTD với tôi mà anh nói tôi bị bệnh?
Có lúc tôi nghĩ hay chồng mình có bồ bịch ở ngoài nên mới không thèm để ý đến mình nữa, nhưng suốt ngày anh chỉ ở nhà chăm chú chơi game Võ lâm truyền kỳ, bước chân ra khỏi nhà đều rủ vợ đi cùng thì không có lý nào bồ bịch được. Có những lúc tôi chủ động gần gũi anh thì bị anh hất ra xa, quát tôi là không để cho anh ngủ, nói tôi bị "bệnh".
Tôi đã tự ái rồi nằm khóc một mình. Lần đầu anh còn dỗ dành sau thì mặc kệ tôi muốn khóc đến bao giờ thì khóc và cứ nằm trơ như khúc gỗ bên cạnh. Tôi không biết phải giải quyết như thế nào vấn đề này, không biết nói với ai vì xấu hổ. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên nhé!
Lê