View Full Version : Toàn cảnh SeaGames 26
huyentrang119
15-11-2011, 08:23 PM
Vận động viên chịu đói ở SEA Games
Seagame 26 (http://www.24h.com.vn/seagames-26-c358.html) tiếp tục nhận phải những lời phàn nàn từ các đoàn VĐV nước ngoài và BTC giải vẫn chưa cho thấy quyết tâm giải quyết vấn đề. cshs ban nguoi (http://www.24h.com.vn/canh-sat-hinh-su-ban-nguoi-c46e2041.html)
Chỉ cách đây ít ngày, vấn đề chất lượng thực phẩm đe dọa SEA Games 26 đang diễn ra tại Indonesia khi nhiều VĐV bị ngộ độc, tiêu chảy, ảnh hưởng rất lớn tới thành tích thi đấu của họ. Và những bất bình đối với cách điều hành của BTC giải vẫn chưa dừng lại khi các đoàn VĐV đến từ các nước tiếp tục phàn nàn về sự bất cập trong khâu phân phối thực phẩm. tin moi nhat (http://tinmoinhat.vn/)
Channelnewsasia cho hay rất nhiều VĐV tham dự SEA Games 26 than phiền rằng họ lượng thực phẩm được cung cấp tại nhà ăn ở làng VĐV là quá ít và họ phải thi đấu trong tình trạng “dạ dày rỗng”. Phát biểu trước báo giới trong ngày hôm nay, bếp trưởng của đoàn thể thao Singapore, ông Abdul Rahman Hassan cho hay: “Chúng tôi đã nhìn nhận thấy vấn đề bất cập ở đây và đã thông báo lên BTC giải để tìm cách giải quyết."
http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2011/Thang11/15/SEA.jpg
Nhiều vấn đề liên tục nảy sinh ở SEA Games 26
Được biết Ủy ban tổ chức SEA Games (INASOC) đã hứa sẽ đảm bảo đủ thức ăn cho VĐV một cách sớm nhất có thể. Nhưng không thể chờ đợi được động thái từ phía INASOC nên Thái Lan đã cử 3 đầu bếp sang để chuẩn bị thức ăn cho VĐV của họ trong khi một chuyên gia dinh dưỡng trong đoàn Singapore thì dự trữ thực phẩm bao gồm những bữa ăn được chia nhỏ, đồ uống và chuối cho VĐV và nhân viên trong đoàn. gia vang sjc (http://www.24h.com.vn/ttcb/giavang/giavang.php)
Đây là vấn đề bất cập mới nhất mà các VĐV gặp phải sau một loạt những rắc rối trước đó như giao thông, chỗ ở, vé, ngộ độc thực phẩm...
Tuần qua, số ca ngộ độc thực phẩm dẫn đến tiêu chảy được ghi nhận ở làng VĐV và xảy ra với nhiều đoàn thể thao khác nhau ngày càng gia tăng. Theo báo cáo, dịch tiêu chảy dường như đang lan rộng trong nhà ăn chính của làng VĐV và ảnh hưởng nhiều nhất đến các VĐV bơi lội. tin tuc online (http://www.24h.com.vn)
Đoàn thể thao Singapore ghi nhận có khoảng 30 VĐV, một nửa trong số đó là các VĐV bơi lội, đã dính chưởng sau khi ăn đồ ăn ở làng, còn bốn VĐV của một đội tuyển khác ở tại khách sạn bên ngoài làng VĐV cũng gặp tình trạng tương tự. doc bao an ninh (http://www.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su-c51.html)
“Có thể đó không phải là do thức ăn mà là do chất lượng nước ở trong bể bơi. Không phải ngẫu nhiên mà các VĐV bơi lội bị ảnh hưởng nhiều nhất nhưng cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân thực sự”, một quan chức của đoàn Singapore tiết lộ.
Để giải quyết tình trạng này, một đội gồm 31 người từ Hội đồng thể thao Singapore và Học viện thể thao quốc gia này đã có mặt ở hai địa điểm thi đấu là Palembang và Jakarta để cung cấp thuốc men và dụng cụ y tế cho đoàn. hai hoai linh hay nhat (http://www.24h.com.vn/hai-hoai-linh-va-danh-hai-viet-c70e1552.html)
huyentrang119
15-11-2011, 08:44 PM
80 tuổi vẫn dự Sea Games
Thứ Ba, ngày 15/11/2011
Tổ chức đánh bài ở Seagame (http://www.24h.com.vn/seagames-26-c358.html) đã là lạ, lạ hơn là việc VĐV đến 80 tuổi với 60 năm tuổi nghề vẫn tung hoành ở SEA Games.
Vào sới
Phòng thi đấu rộng chừng 300m2, được bố trí khoảng chục chiếc bàn. VĐV (nếu có thể gọi như vậy) được ngăn cách với nhau bởi một vách ngăn ở giữa, chia làm bốn cửa Đông-Tây-Nam-Bắc. Người chơi chỉ giao lưu được với nhau qua một ngăn trống ở giữa.Như thế, đảm bảo anh nào dù cực giỏi khoản nhòm trộm bài người khác cũng vô kế khả thi. gia vang hom nay 9999 (http://tintuc24h.info/tin-trong-ngay/gia-vang-hom-nay-xuong-doc-khong-phanh)
Nội quy thi đấu môn đánh bài khá nghiêm ngặt. Người chơi không được phép sử dụng rượu, trước, sau và trong thời gian thi đấu. Thuốc lá, điện thoại di dộng hay các thiết bị điện tử khác cũng bị nghiêm cấm. Ai vi phạm sẽ bị phạt, tỷ như trừ 25% số điểm (nội dung đồng đội).
http://img-hn.24hstatic.com/upload/4-2011/images/2011-11-15/1321350559-seagame-bai.jpg
VĐV cao tuổi nhất SEA Games 26, Teong Wah, bên bàn thi đấu. Ảnh: Vĩnh Phong.
Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức duy nhất trong phòng thi. Hoặc trừ trường hợp cả hai đội trưởng của hai đội, hoặc cả 4 người tham gia đều đồng ý sử dụng một ngôn ngữ khác. gia vang hom nay bao nhieu (http://tintuc24h.info/tin-trong-ngay/gia-vang-giam-xuong-vung-45-trieu-dong)
Các ngón tiểu xảo, gây ức chế hoặc gây sự với đối phương, chuyện thường xảy ra ở các sới bình dân không có đất diễn ở đây. BTC yêu cầu người tham gia cần hết sức tôn trọng đối thủ, và đặc biệt không có các hành vi phân biệt chủng tộc. tin tuc trong ngay (http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay-c46.html)
Trong sới, người chơi được phục vụ rất chu đáo: nước nôi, bánh kẹo cùng các đồ ăn nhẹ?không thiếu thứ gì. Thành phần hóng hớt bên ngoài, bao gồm cả giới truyền thông, được yêu cầu tuyệt đối giữ trật tự, không làm ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của người chơi. thoi tiet hom nay (http://www.24h.com.vn/ttcb/thoitiet/thoitiet.php)
Vào đây mới biết, thế giới có cả Hiệp hội chơi bài (WBF), với đầy đủ quy định cụ thể. Inasoc chiểu theo đó để tổ chức môn đánh bài ở SEA Games. honda vision (http://www.24h.com.vn/o-to-xe-may/honda-vision-yamaha-nozza-cao-hon-gia-niem-yet-c77a403870.html)
VN ban đầu cũng suýt tham dự, như cách đáp lễ nước chủ nhà Indonesia. Nhưng do lo ngại cổ súy cho tình trạng bài phỏm đã khá phổ biến trong nước, nên ngành thể thao phút cuối đã hủy bỏ. gia vang hom nay bao tin minh chau (http://tintuc24h.info/tin-trong-ngay/lai-chen-chuc-doi-mua-di-mua-vang)
Tùy nội dung thi đấu, các ván bài có thể kéo dài trong khoảng thời gian khác nhau, từ hơn chục phút đến hơn 2 giờ đồng hồ.
Tám mươi tuổi đời, sáu mươi năm tuổi nghề
Không có lý do gì để nghi ngờ, nếu BTC SEA Games 26 có phần thưởng cho VĐV cao tuổi nhất, thì chiến thắng chắc chắn thuộc về một người Malaysia.
Tay bài già Teong Wah, như thoạt ước đoán của chúng tôi, khoảng hơn 70 tuổi. Xác nhận sau đó của BTC cho biết, cụ Teong Wah sinh nhằm ngày 17-10-1932, trước Thế chiến II 13 năm. Tính theo tuổi ta đã vừa tròn 80. Tuổi này nếu ở VN, cụ hẳn đã làm lễ thượng thọ.
http://img-hn.24hstatic.com/upload/4-2011/images/2011-11-15/1321350559-seagame-bai2.jpg
Các “lão nương” VĐV chăm chú với những lá bài. Ảnh: Vĩnh Phong.
Tuổi cao, kinh nghiệm càng dày. Cụ Teong Wah cho biết, để giành quyền tham dự SEA Games 26, cụ đã phải tranh đấu và đánh bại một loạt hảo thủ Malaysia khác.
“BTC thông báo để mọi người đăng ký tham gia. Sau đó chúng tôi thi đấu với nhau, ai thắng thì được tham dự SEA Games. Đội tuyển đánh bài của Malaysia có 4 người. Tôi cao tuổi nhất”-cụ Teong Wah tự hào cho biết.
Ba đồng đội của cụ Teong Wah, thoạt nhìn cũng phải trên dưới ngũ tuần. Các đội khác cũng tương tự, khi đa số các VĐV đều trên dưới 40 tuổi. Đặc biệt có khá nhiều lão nương, tay chân tuy không còn nhanh nhẹn, nhưng đảo bài vẫn thoăn thoắt. Đây chính là môn thi đấu mà VĐV tham gia đều cao tuổi nhất SEA Games.
Thời đỉnh cao phong độ, theo cụ Teong Wah, thì cụ từng tham dự kỳ thi đánh bài của ASEAN. Cụ nói: “Tôi đã hơn 60 năm chơi bài rồi. Ở Malaysia có rất nhiều tay chơi bài giỏi”.
Có vẻ hôm qua không phải ngày may mắn đối với tay bài già Teong Wah và đội tuyển đánh bài Malaysia. Đội của cụ về cuối, chỉ giành được 76 điểm. “Hôm nay thật tệ quá! Ván đầu chúng tôi chơi không được tốt. Đáng nhẽ chúng tôi phải chơi hay hơn thế này”-bước ra khỏi phòng thi đấu, thấy ông cụ liên tục than thở.
Tuy nhiên, cụ Teong Wah cũng cho biết, nếu còn cơ hội, SEA Games tới cụ sẽ lại tiếp tục đăng ký tham dự.
Quả, tám mươi năm, vẫn chạy tốt!
huyentrang119
15-11-2011, 08:59 PM
Những cung bậc của U23 Việt Nam
Thứ Ba, ngày 15/11/2011
Seagame 26 (http://www.24h.com.vn/seagames-26-c358.html) - Sài Gòn có “bão” sau trận U23 Việt Nam thắng đậm U23 Brunei 8-0. Một trung úy CSGT tâm sự với tôi: “Cái này là phá hoại chứ đâu phải hâm mộ, mừng chiến thắng của bóng đá Việt Nam đâu. Thắng ai chứ thắng Brunei mà cũng ra đường đi “bão” thì nhất định không phải là dân hâm mộ bóng đá rồi…”. 2ne1 (http://www.24h.com.vn/2ne1-sap-sang-viet-nam-c74e2021.html)
Nói như Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ là chúng ta được trời thương vì rơi vào bảng B vừa nhẹ vừa có nhiều cơ hội để sửa sai, còn nói như giới chuyên môn thì là U23 Việt Nam may mắn rơi vào bảng đấu đấy để khởi động và chọn lọc trước khi bước vào trận knock-out ở bán kết. hoai linh (http://www.24h.com.vn/hai-hoai-linh-va-danh-hai-viet-c70e1552.html)
Sau ba trận đầu ghi bàn thật khó khăn trước Philippines, Myanmar rồi Đông Timor, niềm tin và sự ủng hộ vào đội U23 Việt Nam có phần giảm sút và thậm chí là có lúc thầy trò HLV Goetz bị chỉ trích rất nặng nề. Tuy nhiên phải thừa nhận “thói quen” của các cầu thủ Việt Nam là thường chơi dở khi gặp các đội chỉ chăm chăm đá phòng ngự phản công truyen cuoi vova (http://www.24h.com.vn/truyen-cuoi-vo-va-c72e644.html)
Công bằng mà nói thì từ đầu giải đến giờ, thầy trò HLV Goetz chưa gặp một đối thủ lớn nào hoặc chí ít cũng là đủ đô để có thể căng ra chơi một thứ bóng đá sòng phẳng. 360 phút qua cũng chưa một đối thủ nào được xem là thuốc thử lớn để thử bản lĩnh của các học trò HLV Goetz, ít ra cũng như trận Thái Lan – Malaysia hoặc Indonesia - Thái Lan ở bảng A. Mới chỉ có một Myanmar chơi tử thủ là gây nhiều khó dễ, còn lại trong trận gặp Philippines thì ta dở và nặng nề tâm lý khiến khó khăn trong ghi bàn chứ không phải đối phương hay.
http://img-hn.24hstatic.com/upload/4-2011/images/2011-11-15/1321328396-bong-da-u23-vn.jpg
Tự tin tiến bước
Cũng may là U23 Việt Nam còn có hai trận gặp Brunei và Lào ở hai lượt đấu cuối để chỉnh súng và để giúp các cầu thủ tìm lại sự tự tin lẫn cảm giác ghi bàn giúp hưng phấn cần thiết trước khi bước vào bán kết. vietnam's got talent 2011 (http://www.24h.com.vn/vietnams-got-talent--tim-kiem-tai-nang-c73e2017.html)
Bây giờ thì hoàn toàn có thể tính đến đối thủ ở bán kết được rồi. Khi mà Indonesia đã chắc một suất ở bảng A còn suất còn lại thì nhiều khả năng sẽ thuộc về Malaysia. Những đối thủ mà ở vòng bảng chúng ta chưa có thuốc thử tương xứng hay gặp một lối chơi tương tự. 2ne1 den viet nam (http://www.24h.com.vn/2ne1-sap-sang-viet-nam-c74e2021.html)
Nếu chỉ nhìn sang bảng A rồi cân, đong, đo, đếm mà đánh giá cao Indonesia hay Malaysia hơn các học trò HLV Goetz là chưa công bằng. Những đối thủ đấy ngay từ vòng bảng đã phải vắt sức “đá thật” và “đá khó” khác với thầy trò Goetz vừa đá vừa có cơ hội để cân chỉnh, để khắc phục và thậm chí là để “xào bài” như cái cách mà HLV Goetz thử nghiệm rất nhiều. noel (http://www.24h.com.vn/noel-2011-c64e2022.html)
Thực chất thì tính từ khi HLV Goetz chính thức dẫn dắt U23 Việt Nam, các học trò ông chưa biết thua cho dù có những trận họ thi đấu rất dở. Trận hay nhất kể từ khi Goetz ngồi vào khu kỹ thuật là trận hòa U23 Uzbekistan. Một trận đấu mà các học trò ông chơi rất bốc và cho thấy họ có năng lực khi gặp những đối thủ cứng cựa và dám chơi đôi công.
Cái hay của đối thủ lây lan sang cái hay của học trò Goetz và cái dở của đối phương làm đôi chân các cầu thủ U23 Việt Nam “lụt” đi lại cho thấy chúng ta chưa bản lĩnh và chưa có nhiều phương án lẫn sự ổn định. Nó cũng giống với những đôi chân rất ngoan khi tổ chức nhưng lại “cùn” lúc đối diện cầu môn mà rõ nhất là trận hòa Myanmar.
Nếu xem đấy là hàn thử biểu thì điều đấy rất đáng sợ cho cả ta lẫn đối phương một khi gặp đối thủ không biết lúc nào hay và khi nào dở.
Thực tế thì các học trò HLV Goetz không kém nhưng vấn đề khó khăn mà họ hay gặp lại nằm ở chỗ tư tưởng chưa thoải mái rồi dắt dây đến việc không đủ niềm tin. Nếu nói 8 bàn thắng vào lưới Brunei đã giúp họ vững tin thì đấy chỉ là lạc quan tếu bởi nhìn vào hàng thủ Brunei hôm ấy nhiều lúc thấy giống như những bài tập ít hoặc không đối kháng.
Đáng lo trước trận chung kết là liệu những đôi chân thường mang tính quyết định đến lối chơi của U23 Việt Nam như Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Quyết… có thực sự đạt phong độ cần thiết vào chiều 19-11 trong một trận bán kết then chốt?
Tôi đồng ý với nhận định của HLV Đoàn Minh Xương khi cho rằng gặp Indonesia hay Malaysia giờ không quan trọng bằng chúng ta sẽ đá như thế nào. Ông Xương còn nói rằng nếu chúng ta thắng được chúng ta thì cửa ải Indonesia hay Malaysia không còn là chuyện lớn.
U23 Việt Nam bốn trận đấu qua có nhiều cung bậc, nhiều cảm xúc và xét cho cùng thì điều đấy rất tốt trong hoàn cảnh hiện tại vì không dễ gì một giải đấu mà chúng ta có nhiều cơ hội để sửa sai nhưng chưa một lần trả giá.
Sau những cung bậc cảm xúc giờ lại chờ đợi thầy trò HLV Goetz đạt được điểm cực đại trong trận bán kết và các cầu thủ lần lượt chiến thắng được chính mình trước khi thắng đối thủ.
huyentrang119
19-11-2011, 07:08 PM
Seagame 26 - Cùng tìm cách giúp U23 Việt Nam chiến thắng!
Thứ Bẩy, ngày 19/11/2011
Seagame 26 (http://www.24h.com.vn/seagames-26-c358.html) - Trận bán kết gặp đội chủ nhà Indonesia đã ở trước mắt chúng ta, trước một đội chủ nhà hừng hực khí thế với "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", mọi khó khăn đang dành cho U23 Việt Nam, vậy thầy trò ông Falko Goetz phải làm gì để vượt qua đối thủ đây? người hâm mộ hãy cùng sát cánh cùng các chàng trai trẻ để vượt qua thời điểm qua trọng này. gia vang (http://www.24h.com.vn/ttcb/giavang/giavang.php)
Có thể nói đội U23 VN đang đứng trước thử thách thật sự kể từ đầu giải đến giờ, thậm chí là thử thách lớn nhất cho tham vọng vàng của bóng đá Việt Nam sau 52 dài chờ đợi. Dù vừa thất bại trước ĐKVĐ Malaysia nhưng tất cả đều hiểu đội bóng chủ nhà Indonesia mới là ƯCV sáng giá nhất cho ngôi vô địch môn bóng đá nam tại SEA Games lần này. Với lợi thế chủ nhà lại sở hữu đội ngũ cầu thủ hết sức đồng đều, đặc biệt là những “ngoại binh” nhập tịch mà trong số này thì cặp tiền đạo Patrick và Titus Bonai chính là những ngòi nổ đáng sợ mà U23 VN sẽ phải đối mặt, sự thiếu vắng Long Giang càng khiến chỉ số lo lắng của NHM nước nhà tăng lên đáng kể. Sự chậm chạp trong việc đọc tình huống của Lâm Anh Quang và Huỳnh Phú gặp phải sự nhạy bén và tốc độ của cặp tiền đạo Indo thì hiểm họa cho U23 VN là rõ như ban ngày. Chưa kể đội bạn có “đôi cánh” Okto và Andik rất biến hóa và cũng là ngòi nổ chính cho các đợt tấn công của đội bạn, các hậu vệ biên của chúng ta nên hạn chế lên tham gia tấn công ở trận này. tin tuc ([URL=http://www.24h.com.vn)
http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2011/Thang11/19/1Trong-Hoang.jpg
Trọng Hoàng - "bài tẩy" của HLV Falko Goetz
Sau nhiều ngày “ẩn dật” rất có thể Hoàng Thịnh sẽ được ông F.Goetz trọng dụng, tiền vệ của SLNA làm “máy quét” phía trước cặp trung vệ đá cặp cùng Văn Bình còn Trọng Hoàng sẽ được đẩy lên cao hơn nhưng vẫn đảm bảo việc bọc lót, và chúng ta hãy cùng hy vọng vào sự bùng nổ của “con bài tẩy” Trọng Hoàng như chiến lược dài hơi mà ban huấn luyện đã định. giá vàng (http://www.24h.com.vn/ttcb/giavang/giavang.php)
Đá với một đội chủ nhà cực kì khí thế với 80.000 nghìn khán giả cuồng nhiệt, sức ép dành cho U23 VN là rất lớn tuy nhiên sự cuồng nhiệt đôi khi là con dao 2 lưỡi cho đội chủ nhà, nếu các chàng trai trẻ của chúng ta thi đấu bình tĩnh, kiểm soát thế trận tốt và quan trọng nhất là giữ được một cái đầu lạnh thì rất có thể sức ép sẽ chuyển qua đội chủ nhà và sự nôn nóng sẽ xuất hiện bên phía đối thủ. bao tin tuc (http://www.24h.com.vn/)
Đã khá lâu rồi ở đấu trường Đông Nam Á chúng ta mới bị đặt ở cửa dưới, và biết đâu đấy trong một ngày đẹp trời tại Jakata tốc độ của những Trọng Hoàng hay Thành Lương sẽ khiến đội chủ nhà phải ô hận? Hãy cùng hy vọng là như thế. viet nam next top model (http://www.24h.com.vn/vietnams-next-top-model-c78e1605.html)
huyentrang119
19-11-2011, 07:30 PM
Seagame 26 - Gửi U23 Việt Nam: Sợ lắm... nhưng vẫn tin
Thứ Bẩy, ngày 19/11/2011
Seagame 26 (http://www.24h.com.vn/seagames-26-c358.html) - U23 Việt Nam đã vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu để tiến vào vòng bán kết gặp chủ nhà Indonesia. Hơn lúc nào hết, hàng triệu con tim yêu mến bóng đá nơi quê nhà mong rằng các anh tiếp tục tiến lên để giành lấy vinh quang…
Thế nhưng các CĐV vẫn lo sợ. Sợ rằng sức nóng của chảo lửa Gelora Bung Karno sẽ khiến cho đôi chân của các anh không còn thanh thoát như thường lệ. Áp lực quá lớn từ hơn 80.000 khán giả sẽ giết chết các tuyển thủ, giết chết luôn giấc mơ vàng của chúng ta. ngoc quyen bikini (http://tintuc24h.info/tin-giai-tri/ngoc-quyen-tuyen-chien-voi-nu-hoang-do-lot-ngoc-trinh)
Sợ rằng, sức mạnh của những cầu thủ gốc Âu, gốc Phi của đội chủ nhà khiến các anh trở nên nhỏ bé trong các cuộc tranh chấp. Thua ở những pha bóng tay đôi, thua về thể lực, thua về thể hình để rồi thua luôn cả trận. vang (http://giavanghomnay.net/)
http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2011/Thang11/19/1hoang.jpg
U23 Việt Nam có quá nhiều áp lực trong trận gặp U23 Indonesia.
Sợ rằng, khi mục tiêu đã đạt được tinh thần của các anh sẽ không còn như lúc đầu. Một khi lòng quyết tâm không còn nữa, sự khát khao cũng mất đi thì thất bại đến với đội tuyển cũng không khiến quá nhiều cầu thủ buồn lòng. Như thổ lộ của một thành viên trong đội: “Thôi thì đến đâu hay đến đó, vào đến bán kết là tốt lắm rồi”. xem tin tuc trong ngay (http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay-c46.html)
Sợ rằng, các tuyển thủ không hiểu rằng đằng sau các anh là triệu triệu người hâm mộ luôn luôn hết lòng ủng hộ và chờ tin chiến thắng của các anh. ty gia (http://www.24h.com.vn/ttcb/tygia/tygia.php)
Nhưng mà, dù thế nào đi nữa với tôi và với mỗi trái tim người dân Việt Nam vẫn luôn có một tình yêu bất diệt dành cho các anh, luôn luôn tin tưởng và chờ tin chiến thắng mà các anh gửi về từ Jakarta xa xôi. westlife đến việt nam (http://www.24h.com.vn/westlife-den-viet-nam-vao-ngay-1-10-c73e1949.html)
Mong rằng các anh sẽ vì màu cờ sắc áo, vì tinh thần dân tộc, vì tình yêu của hàng triệu người hâm mộ mà chiến đấu tận hết sức lực để mang vinh quang về cho tổ quốc. ngoai hang anh (http://www.24h.com.vn/bong-da-ngoai-hang-anh-c149.html)
Tiến lên Việt Nam ơi!
huyentrang119
19-11-2011, 07:53 PM
Tối nay, U23 Indonesia – U23 Việt Nam: Lửa thử vàng
Thứ Bẩy, ngày 19/11/2011
Seagame 26 (http://www.24h.com.vn/seagames-26-c358.html) - U23 Indonesia là thử thách lớn đầu tiên mà thày trò HLV Falko Goetz phải đối mặt kể từ khi SEA Games khai cuộc và đây cũng được xem là liều thuốc thử đủ mạnh để kiểm chứng bản lĩnh cũng như phong độ của các cầu thủ U23 Việt Nam. hai xuan 2012 (http://www.24h.com.vn/hai-xuan-hai-tet-2012-c70e2029.html)
Việc phải gặp U23 Indonesia ở vòng bán kết là việc nằm ngoài dự kiến của BHL cũng như các cầu thủ. U23 Indonesia, với những gì đã thể hiện trong suốt chiến dịch vòng bảng, đã chứng tỏ họ đủ sức để lên ngôi tại SEA Games năm nay. Thực tế việc đụng độ Malaysia hay Indonesia ở vòng bán kết cũng đều khó khăn như nhau. U23 Indonesia có sức trẻ, lợi thế sân nhà và một dàn cầu thủ đồng đều. Còn U23 Malaysia là một tập thể gắn kết, có lối chơi chặt chẽ khoa học và có bản lĩnh thi đấu rất vững vàng. Chính vì thế với U23 Việt Nam, để lên ngôi vô địch, chúng ta cần phải biết cách vượt qua mọi đối thủ, vượt qua mọi khó khăn để thể hiện tốt nhất những gì mình có. hai tet nham thin (http://www.24h.com.vn/hai-xuan-hai-tet-2012-c70e2029.html)
http://img-hn.24hstatic.com/upload/4-2011/images/2011-11-18/1321630933-bong-da-vn-1.jpg
Các cầu thủ tích cực tập luyện trước trận đấu
Xét một cách công bằng, lúc này U23 Indonesia được xếp ở “cửa trên” so với U23 Việt Nam. Đội chủ nhà hơn chúng ta về mọi mặt ở trận đấu này, từ “thiên thời”, “địa lợi” cho đến “nhân hòa”. Sức ép khủng khiếp từ chảo lửa Bung Karno là nỗi khiếp sợ với mọi đối thủ. Đội hình của Indonesia trận này sẽ có được sự phục vụ của những cầu thủ tốt nhất với những mũi nhọn đáng sợ như Oktovianus, Yongki, và đặc biệt là tiền đạo Patrich. Hàng công của U23 Indonesia cũng đang hoạt động rất hiệu quả với 11 bàn thắng ghi được. Nên nhớ bảng đấu của U23 Indonesia khó khăn hơn rất nhiều so với của U23 Việt Nam. Đấy là còn chưa kể đến những ưu thế “vô hình” mà các học trò của HLV Darmawan có thể sẽ được hưởng từ những quyết định của trọng tài. hoa hậu thế giới (http://www.24h.com.vn/hoa-hau-the-gioi-2011-c78e1757.html)
Ngược lại, khó khăn đang bủa vây U23 Việt Nam. Mất mát lớn nhất chính là sự vắng mặt của trung vệ trụ cột Long Giang vì thẻ đỏ ở trận đấu với U23 Lào. Tâm lý của các cầu thủ cũng không thực sự ổn định khi họ đang phải đối mặt với rất nhiều sức ép từ dư luận bởi những màn trình diễn thiếu thuyết phục vừa qua. Đối mặt với Indonesia chắc chắn sẽ không hề dễ dàng như khi đối đầu với những Đông Timor, Lào hay Brunei. Bất kỳ một sai sót nhỏ nào cũng sẽ phải trả giá. Căn bệnh dứt điểm kém vẫn đang là nỗi ám ảnh với hàng công của U23 Việt Nam và nếu như Đình Tùng không kịp bình phục chấn thương, NHM có lý do để lo lắng cho việc phá lưới của đội chủ nhà. hai tet nam 2012 (http://www.24h.com.vn/hai-xuan-hai-tet-2012-c70e2029.html)
http://img-hn.24hstatic.com/upload/4-2011/images/2011-11-18/1321630933-bong-da-vn-3.jpg
U23 VN cần có một chiến thuật hợp lý trước đội chủ nhà đang hừng hực khí thế
Ở trong một trận đấu có tính chất loại trực tiếp như thế này, nếu như cứ tiếp tục phung phí cơ hội như ở các trận đấu trước, chúng ta rất có thể sẽ phải trả giá bởi hàng công của U23 Indonesia đủ chất lượng và sự sắc bén để có thể khiến hàng thủ thiếu Long Giang phải chao đảo. Lựa chọn thích hợp nhất cho thày trò Falko Goetz là chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh và tận dụng tối đa những cơ hội có được. Sẽ thật sai lầm nếu như U23 Việt Nam chơi đôi công với đội chủ nhà đang hừng hực khí thế trước sự cổ động của gần 9 vạn CĐV. U23 Malaysia đã thành công với chiến thuật như thế (thắng 1-0) khi họ biết cách kìm hãm sự hưng phấn của Indonesia đồng thời sử dụng những miếng phản công rất sắc bén để hạ gục đội chủ nhà. Đó sẽ là bài học mà HLV Falko Goetz cần lưu tâm. chung khoan truc tuyen (http://chungkhoan.24h.com.vn/)
“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, đây chính là lúc các cầu thủ chứng minh mình đủ sức giúp ĐT hiện thực hóa giấc mơ Vàng. Vượt qua Indonesia, giấc mơ đó sẽ không còn quá xa vời. trang điểm (http://www.24h.com.vn/trang-diem-c146.html)
traituyen
19-11-2011, 08:06 PM
đặt 200000000000000000000000000000000000000nvd cho in do thắng
anhdeptrai2010
19-11-2011, 08:40 PM
đặt 200000000000000000000000000000000000000nvd cho in do thắng
pà kon ơi co kẻ bán nước ở đây này.............................................. .................:-":-@:-@:-@:-@:-@:-":-":-":-"
binhyen
19-11-2011, 08:43 PM
đặt 200000000000000000000000000000000000000nvd cho in do thắng
em là con gái ko mê thể thao nhưng là ng VVVViet Nammmmmmm, em vẫn chúc cho đội tuyển nhà ta dc thắng lợi
traituyen
19-11-2011, 08:51 PM
pà kon ơi co kẻ bán nước ở đây này.............................................. .................:-":-@:-@:-@:-@:-@:-":-":-":-"
yêu việt nam nhưng đặt thì ko phá sản đó:)):)):)):)):)):)):))........
traituyen
19-11-2011, 08:52 PM
em là con gái ko mê thể thao nhưng là ng VVVViet Nammmmmmm, em vẫn chúc cho đội tuyển nhà ta dc thắng lợi
bit vậy nhưng chúng ta phải nhìn vào thực tế là vn đá dở , ko đủ sức đâu chừ khi trời cho in do hum nay đã ko tốt
binhyen
19-11-2011, 09:14 PM
bit vậy nhưng chúng ta phải nhìn vào thực tế là vn đá dở , ko đủ sức đâu chừ khi trời cho in do hum nay đã ko tốt
nhưng như thế thì nên cổ vũ hoặc là chỉ xem thui ai lại đặt cược khác nào mong cho VN thua, thực tế phũ phàng n hưng cũng phải động viên mọi người chứ
vịt cô đơn
19-11-2011, 10:35 PM
thua rồi,dù sao cũng ...chúc mừng bên thắng :))
daigiac13
19-11-2011, 11:10 PM
tỉ số thua đau...mềnh thắng rồi =))
Nghiêm Bá Huấn
20-11-2011, 12:13 AM
Vn đá vô đối thật. Hiệp 1 thăm do, hiệp 2 giữ sức :))
trận này VN thua chẳng qua là ko vượt qua đc chính mình, yếu, khâu dứt điểm kém, phối hợp chuệch choạc, xử lí bóng ngờ nghệch và 1 phần nữa là choáng ngợp trước sự hoành tráng của cái SVD, đám CDV và trên hết là cái kèn con ong khốn nạn Vuvujela ...
nói từng yếu tố 1 nhé, đầu tiên là yếu ::: tớ thấy nhà nc mình mà cụ thể là LĐ BĐVN đã thuê hẳn 1 HLV thể lực cho đội tuyển của chúng ta, thế mà sao tớ thấy đá có vẻ nhiều lúc cứ yếu yếu thế nào ý, ko theo nổi quả bóng, mất bóng thì theo nhg theo ko đc cái là cũng kệ mẹ luôn, chuyền bóng thì nhẹ hều và ko có phần sắc nét, dễ bị bắt bài ...
lúc khoảng phút 70, các bố VN có vẻ mệt, chài bóng thế nào mà để nó tì đc và bóng cứ thế mà vào chân chúng nó, đuổi ko xong, còn ko thì nếu mà qua đc 1 người thì sang đến ng thứ 2 là mất ... =))
hay là do bị ngợp bởi cái không gian rộng lớn nên sinh ra cái tâm lí bị động và chân có phần cứng ngắc nhỉ ... ???
2 - Khâu dứt điểm ::: trong trận này tớ thấy đc mỗi quả dứt điểm của Văn Quyết ở đầu Hiệp 2, còn đâu thì toàn sút vu vơ, thiếu lực và độ nguy hiểm ko cao, suốt ngày ăn tập thế mà dứt điểm tệ thật ...
3 - Phối hợp ::: tàm tạm, nhiều quả phối hợp cũng đc, nhg đến gần khu vực 16m50 là bị mất bóng or nếu ko thì sút vu vơ, nhẹ hều như tớ đã từng nói đến ở vấn đề thứ 2 rồi đấy ...
4 - Xử lí bóng ::: quá chuệch choạc, nhất là khu vực giữa sân, khi ấy Thành Lương còn ở bên cánh trái, chưa vào giữa, hầu như quả bóng nào chuyển cho các bố ấy thì cũng đều sử lí lúng túng và ăn quả phản công, nếu tớ ko nhầm thì 2 bàn thắng đều xuất phát từ những tình huống đấy mà ra ...
Nhìn chung trận này VN ko đáng thua, chúng ta thua vì chúng ta yếu ở khâu dứt điểm, thiếu độ lạnh lùng và có phần nóng vội, nhiều quả ở trước khu vực 16m50, đang lẽ ra thì vứt mẹ cái cá nhân đi mà thay vào đó là phối hợp với đồng đội, đằng này các bố cứ thích làm anh hùng, sút băm sút bổ mà có vào éo đâu, thế rồi nó tổ chức phản công cho thì lại cong đít chạy về, bó tay ...
bọn Indo chỉ đc cái cậy có sức khỏe của mấy thằng nhập tịch, chúng nó toàn phát bóng để rồi đua tốc độ với các cầu thủ của mình, chứ kĩ thuật thì có mấy đâu, nhiều lúc các bố Indo cũng chuyền or đi bóng lỗi bỏ mẹ ra ...
trận này khen 2 đồng chí là đội trưởng Thành Lương và thủ môn Bửu Ngọc ...
Thành Lương xuất sắc thì éo cần phải nói rồi, mấy trận anh thể hiện là đã biết rồi ...
còn chú Bửu Ngọc khen éo phải là khen cái vấn đề chú quyết tâm đá khi mà đã bị đau đâu mà là khen mấy quả chú cản phá tốt các pha dứt điểm của bọn Indo nhập tịch ...
chứ còn chú bị đau thì ra mẹ nó đi, lại giống như Tấn Trường năm nào chăng ... :D
tiên sư cái bọn Indo, kèn sáo inh tai nhứt óc ...
daigiac13
20-11-2011, 12:12 PM
nói gì thì nói mình cá Việt Nam thua là chuẩn ;))
Khánh Duy
21-11-2011, 01:18 AM
như thế là ko đc, ko có tinh thần yo nc ...
có những nơi, những CLB, những đội tuyển mà ở đấy CDV của họ biết chắc đội mình thua nhg họ vẫn cổ vũ nhiệt tình, vẫn đến sân để tiếp thêm tinh thần cho đội nhà, vì màu cờ sắc áo của đất nc, của địa phương, vì truyền thống và vì ... cũng có thể có cái gì đó kì diệu xảy ra thì sao or trên hết là đc hòa mình vào ko khí của thể thao ...
huyentrang119
21-11-2011, 07:31 PM
Seagame - Cờ vua VN trên đỉnh Đông Nam Á
Thứ Hai, ngày 21/11/2011
Ở Seagame (http://www.24h.com.vn/seagames-26-c358.html) 23 (năm 2005), cờ vua VN từng gây bất ngờ lớn khi đánh bại các kỳ thủ rất mạnh của Philippines ngay tại nước của họ để chiếm ngôi đầu. Sau 2 kỳ SEA Games không tổ chức cờ vua, lần này tại Indonesia, các kỷ thủ VN đã chứng minh ngôi vị số 1 của mình đầy thuyết phục. cshs ban nguoi (http://www.24h.com.vn/canh-sat-hinh-su-ban-nguoi-c46e2041.html)
Sau thành công với ngôi vô địch cờ tưởng, hôm qua kỳ thủ số 1 VN Lê Quang Liêm lại thể hiện phong độ cực tốt ở nội dung cờ nhanh. Quang Liêm bất bại sau 9 ván đấu trước các đối thủ đến từ Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Myanmar để đạt 8 điểm, mang tấm HCV thứ ba về cho cờ vua VN (cùng với HCV đôi nam nữ trước đó của Thanh An/Thiên Hải).
http://img-hcm.24hstatic.com/upload/4-2011/images/2011-11-21/1321843224-seagame-quang-liem.jpg
Kỳ thủ Lê Quang Liêm, Phạm Lê Thảo Nguyên đã thi đấu xuất sắc
HLV Lâm Minh Châu cho biết ngôi vô địch cờ nhanh của Quang Liêm nằm trong dự tính của ban huấn luyện. Tuy nhiên, đó là thành tích tuyệt vời, bởi với việc được chọn làm hạt giống số 1, các đối thủ luôn tập trung cao độ khi đấu với Quang Liêm với mục tiêu thấp nhất là hòa. Do vậy thành tích bất bại chứng tỏ Quang Liêm đã chứng minh sức mạnh vô đối của mình ở nội dung này. Cùng dự tranh nội dung này, Nguyễn Ngọc Trường Sơn đoạt HCĐ. tin moi nhat (http://tinmoinhat.vn/)
Trong khi đó, dù không được đặt trọn niềm tin sẽ mang vàng về ở nội dung cờ nhanh nữ nhưng Phạm Lê Thảo Nguyên đã xuất sắc vô địch chỉ sau 7 vòng đấu. Ở hai ván đấu cuối hôm qua, với tâm lý thoải mái, Thảo Nguyên lại toàn thắng để khẳng định sức mạnh của mình. Đây là thành tích bất ngờ của Thảo Nguyên ngay lần đầu tham dự SEA Games. Cũng ở nội dung này, đồng đội của Thảo Nguyên là Hoàng Thị Bảo Trâm về nhì, đoạt HCB. gia vang sjc (http://www.24h.com.vn/ttcb/giavang/giavang.php)
Chưa dừng ở đó, kỳ thủ trẻ Nguyễn Thị Mai Hưng đang thi đấu xuất sắc ở nội dung cờ tiêu chuẩn nữ khi tạm xếp hạng nhất sau 4 ván. Chỉ cần hòa ở ván cuối hôm nay, Mai Hưng chắc chắn đoạt thêm tấm HCV thứ 5 cho cờ vua VN. Đó chưa phải là tấm HCV cuối cùng bởi ở hai nội dung còn lại là cờ chớp nam và cờ chớp nữ, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Hoàng Thị Như Ý đang nhăm nhe cơ hội đoạt ngôi cao nhất. tin tuc online (http://www.24h.com.vn)
Theo HLV Lâm Minh Châu, tuyển cờ vua chủ nhà Indonesia đã chuẩn bị rất tốt cho SEA Games 26 khi gửi quân tập huấn ở Uzbekistan, Nga, Ukraine và đã thể hiện phong độ cao tại giải nhưng vẫn không thể làm nên chuyện trước sức mạnh của dàn kỳ thủ trẻ đang vào độ chín sự nghiệp của cờ vua VN như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Mai Hưng cùng với 2 kỳ thủ kỳ cựu Đào Thiên Hải, Nguyễn Thị Thanh An. Đó là chưa kể các tuyển thủ Philippines vốn sở hữu các kỳ thủ rất mạnh, lại đồng đều, từng nhiều năm thống trị Đông Nam Á, nhưng cũng “chào thua” VN ở môn thể thao trí tuệ này. doc bao an ninh (http://www.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su-c51.html)
Đặt mục tiêu khiêm tốn 3 HCV ở SEA Games 26, nhưng các kỳ thủ VN đã xuất sắc chiến thắng ở hầu hết các nội dung. Đây là thành công rực rỡ của “trí tuệ” VN tại sân chơi Đông Nam Á. hai hoai linh hay nhat (http://www.24h.com.vn/hai-hoai-linh-va-danh-hai-viet-c70e1552.html)
huyentrang119
21-11-2011, 07:42 PM
Học sinh, sinh viên Indonesia nghỉ học để đi cổ vũ SEA Games
Thứ Hai, ngày 21/11/2011
Hàng ngàn học sinh và sinh viên các trường đại học, trung học phổ thông... ở Indonesia đã được kéo khỏi trường để đi cổ vũ Seagame 26 (http://www.24h.com.vn/seagames-26-c358.html). Nhưng điều đặc biệt là họ không phải đi cổ vũ đội chủ nhà.
Theo tin từ Jakarta Globe, trong những ngày qua đã có hàng nghìn học sinh và sinh viên của nước chủ nhà Indonesia đã không đến trường mà đi cổ vũ cho các đội tuyển thể thao tại SEA Games 26. tinh yeu gioi tinh (http://www.24h.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh-c306.html)
Một phóng viên của hãng tin nhà nước Anrata tiết lộ, trước thềm SEA Games 26, Văn phòng giáo dục và thể thao Disdikpora ở Palembang, nơi diễn đại hội thể thao này đã kêu gọi sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh này và các vùng lân cận dành thời gian tới cổ vũ cho các đội tuyển... nước bạn. tin trong ngay (http://tintuc24h.info/)
Chưa hết, Văn phòng này cũng công khai tuyển mộ họ sinh từ 28 trường THPT và THCS ở phía Nam Sumatra tới để góp phần tăng thêm không khí sôi động cho SEA Games. gia vang the gioi (http://www.24h.com.vn/tin-gia-vang-c424.html)
Những người tham dự sẽ có nhiệm vụ cổ vũ trong mọi cuộc thi đấu kể cả không có sự góp mặt của đội tuyển chủ nhà. Trong trường hợp đội nhà thi đấu với một đội tuyển khác thì họ cũng sẽ trở thành CĐV cho đối thủ.
http://cheapthailandflights.org/wp-content/uploads/87b92__Cheer-squad.jpg
Học sinh và sinh viên Indo vui vẻ đi cổ vũ SEA Games 26
“Chúng tôi đến đây để cổ vũ Việt Nam”, một nữ sinh viên người Indo cầm cờ Việt Nam nói với các phóng viên khi môn thi thể dục dụng cụ có sự góp mặt của cả nước chủ nhà và Việt Nam đang diễn ra. bao giai tri (http://www.24h.com.vn/)
Những học sinh, sinh viên của nước chủ nhà khi đi cổ vũ sẽ được phát áo, cờ và băng rôn của nước bạn. Đồng thời, họ cũng sẽ được BTC hỗ trợ phương tiện đi lại, ăn uống kèm một khoản kinh phí nhỏ mỗi khi họ tới một địa điểm thi đấu. gia xang dau hien nay (http://tintuctrongngay.vn/tin-tuc-su-kien-trong-ngay/gia-xang-dau-hien-nay-la-ganh-nang-cho-doanh-nghiep)
Khi được phóng viên hỏi lý do các bạn tới đây để cổ vũ cho các đội tuyển khác, một giáo viên PTTH đi theo đoàn nói “vì muốn chứng minh Indonesia là một đất nước chu đáo và hiếu khách”. "Việt Nam, Việt Nam", vị nữ giáo viên trẻ hô vang tên nước bạn. vietnam next top model 2011 (http://www.24h.com.vn/vietnams-next-top-model-c78e1605.html)
huyentrang119
21-11-2011, 07:51 PM
Tiếng nói CĐV: Nhìn nhận khách quan về thất bại của U23 Việt Nam
Thứ Hai, ngày 21/11/2011
Seagame 26 (http://www.24h.com.vn/seagames-26-c358.html) - Có lẽ buồn là tâm trạng chung của tất cả CĐV khi chứng kiến thất bại của đội nhà trước U23 Indonesia. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên chúng ta được nếm “trái đắng” và hãy gác lại nỗi buồn ở một góc nào đó và có cách nhìn đúng đắn về BĐVN để có những sự điều chính hợp lí.
V-League vô tình đưa BĐVN vào thế khó
BĐVN luôn tự hào khi V-League được đánh giá là số 1 Đông Nam Á. Nhưng sở dĩ được như thế, một phần có sự đóng góp của NHM. Ở VN bóng đá được quan tâm đặc biệt và NHM sẵn sàng bỏ tiền dành dụm cả tháng trời để xem 1 trận bón . Nhưng buồn thay ở V-League lại đua tranh thành tích nhiều hơn là đua tranh phát triển nền bóng đá nước nhà. Sự nhập tịch ồ ạt hay các mũi nhọn trên hàng công đều ưu ái cho các cầu thủ ngoại đều đó vô tình “giết chết” hàng công ở ĐTQG lẫn ĐT U23. Để có chỗ đứng trong CLB các cầu thủ buộc phải chơi ở vị trí không phải sở trường. đều đó được chứng thực như ở SEA Game 26, U23 Việt Nam không có được trung phong thực thụ.
Thay HLV như thay áo
http://www3.bongda.com.vn/data/Image/2011/Thang11/21/1goetz.jpeg
Liệu HLV Falko Goetz có thể chịu nổi áp lực dư luận sau thất bại trong công cuộc chinh phục giấc mơ vàng của U23 Việt Nam.
Dù ở đời HLV nào đi nữa sau mỗi trận thất bại của ĐTQG hay ĐT U23 thì lập tức năng lực của HLV đó sẽ bị nghi ngờ. Thời gian sắp tới HLV Falko Goetz sẽ đối mặt với áp lực của dư luận, khi U23 Việt Nam không vượt qua được bán kết. Trong lịch sử bóng đá không có đội bóng nào là bất bại cả. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Là CĐV theo dõi từng bước tiến của U23 lẫn ĐTQG tôi nhận thấy HLV F.Goetz là người có năng lực, bằng chứng là ông đã thổi “tinh thần Đức” vào ĐT U23 sau những cú lội ngược dòng ngoạn mục ở vòng bảng. Thể lực của các tuyển thủ được cải thiện đáng kể, điều mà các HLV trước đây chưa làm được.
Hạn chế ở chỗ là thời gian HLV Goetz dẫn dắt ĐTVN quá ngắn nên chưa hiểu rõ được BĐVN. noel 2011 (http://www.24h.com.vn/noel-2011-c64e2022.html)
Thất bại từ trận gặp U23 Lào
Tinh thần chiến đấu của các tuyển thủ hôm nay rất đáng khen nhưng chứng đó là chưa đủ để vượt qua U23 Indonesia. Bửu Ngọc đã có một ngày thi đấu tuyệt vời và đầy cố gắng. Hàng thủ U23 đã đúng như nỗi lo của NHM ngay ở giải Eximbank Cup 2011 và thất bại hôm nay đã chứng minh đều đó. Ở trận gặp U23 Lào vì chủ quan, khinh địch chúng ta phải trả giả đắt bởi chiếc thẻ đỏ của Long Giang dẫn đến trung vệ này vắng mặt ở trận BK. Long Giang được xem như “trái tim” của hàng thủ U23 Việt Nam vì thể vắng đi trung vệ này khiến hàng thủ chúng ta như rắn không đầu. Trận đấu với U23 Indonesia là minh chứng hùng hồn nhất. thời trang công sở (http://www.24h.com.vn/thoi-trang-cong-so-c205.html)
Tâm lý bài toán không có lời giải
http://www3.bongda.com.vn/data/Image/2011/Thang11/21/1goetz2.jpg
Còn quá nhiều vấn đề trong cách chơi của U23 Việt Nam.
Rất nhiều lần chúng ta gục ngã “trước cửa thiên đường”, không phải vì chúng ta không đủ đẳng cấp vượt qua đối thủ mà chúng ta không đủ sức vượt qua chính mình. Nhìn U23 Việt Nam đá mà tôi không thể tin nỗi vào mắt mình. Hàng thủ sai lầm là đều đã được dự báo trước, nhưng cách đá của chúng ta hôm nay thật sự làm nhiều người bất ngờ, thậm chí có phần bị sốc. Có vẻ hôm nay các chàng trai của chúng ta bị “hoảng”. Những đường chuyền sai “địa chỉ”, mất bóng trong chân, phối hợp không ăn ý, những đường chuyền dài thiếu sự chuẩn xác chưa từng thấy, những pha vào bóng “gợn tóc gáy”. Nếu trọng tài nặng tay chắc chắn chúng ta sẽ nhận một cơn mưa thẻ. Như tôi đã nói ở bài viết “CĐV U23 Việt Nam: Không ngủ được”, chìa khóa để giành chiến thắng trước đội chủ nhà chính là “cái đầu lạnh”. Nhưng các chàng trai của chúng ta lại không giữ được nó nên đành phải “mang chì” trong chân vào sân đá. Là CĐV trung thành của BĐVN, tôi cũng phải thừa nhận rằng chiến thắng hôm nay xứng đáng thuộc về U23 Indonesia. Chúng ta đã có điều cần là tốc độ, kỹ thuật, khéo léo nhưng vẫn còn thiếu điều kiện đủ để vươn xa hơn là giải được bài toán về tâm lí. bang gia chung khoan (http://chungkhoan.24h.com.vn/)
Ôm mộng “ao làng”
Dường như đã thành thói quen cứ năm lẻ là chuẩn bị cho SEA Games, năm chẵn thì dành cho AFF Cup. Những đấu trường danh giá như Asian Cup, World Cup… dường không được quan tâm đặc biệt như giải “ao làng”. Mặt dù biết ở những đấu trường như thế, khả năng vào sâu là không cao nhưng nếu chuẩn bị một cách cẩn thận, biết đâu chúng ta sẽ làm được điều gì đó. Những trận cầu ở đấu trường lớn luôn rất khó khăn nhưng bù lại những bài học về nó là vô cùng quý giá. Thật buồn khi bây giờ chúng ta bước vào trận đầu khi được xem là cửa dưới với Indonesia và Malaysia. hai xuan nham thin (http://www.24h.com.vn/hai-xuan-hai-tet-2012-c70e2029.html)
NHM hi vọng ở tương lai và mong chờ ở VPF
Việc thành lập VPF đang được xem là “cuộc cách mạng bóng đá Việt Nam” khi chứng kiến nền bóng đá nước nhà phần nào đang “tuột dốc”. Với những gì đang diễn ra NHM có quyền tin rằng VPF sẽ giúp BĐVN phát triển trong tương lai. hai hoai linh 2012 (http://www.24h.com.vn/hai-hoai-linh-va-danh-hai-viet-c70e1552.html)
Thôi thì giậc mơ vàng cũng tan rồi, chúng ta hãy biến nỗi buồn thành hi vọng. Hi vọng 1 tương lai tốt đẹp hai xuan bac 2012 (http://www.24h.com.vn/hai-xuan-hinh-c70e1679.html)
Khánh Duy
26-11-2011, 02:42 PM
chúc mừng đồng chí huyentrang119 ...
đồng chí đã có những bài update rất tốt về đợt SeaGames vừa rồi ...
rất mong nhận đc sự nhiệt tình hơn nữa của đồng chí ...
bài viết sẽ đc close và delete vào cuối tháng 12 ... :D
thanks for post ...
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.