View Full Version : Bạn đã chọn đúng?
vanness0_0jl0v3y0u
02-08-2007, 09:46 AM
đừng vì nhìn thấy bài này dài wa' mà hok đọc hết na.......có nhìu điều thú vị lắm đó.....:D.....
Khi bạn chuyển đường ray
Luôn đầy ắp những cơ hội lẫn khó khăn quanh ta, chúng luôn đan xen tạo ra những ngã rẽ và buộc ta phải chọn lựa. Chúng tôi muốn chia sẻ với bạn một tình huống và hi vọng bạn tìm thấy mình ở đâu đó trong bài viết này.
TÌNH HUỐNG
Một nhóm trẻ con đang chơi trên hai đường ray xe lửa, một vẫn đang hoạt động và một đã hư không được sử dụng từ lâu. Chỉ có một đứa trẻ chơi trên đường ray đã hư trong khi tất cả các E khác vẫn vô tư đá banh trên đường ray đang hoạt động.
Rồi xe lửa đến, ngày càng gần....bạn chính là người điều khiển đườg ray, không có cách nào dừng xe lửa lại nhưng bạn có thể chuyển đường ray xe lửa, như thế sẽ cứu được phần lớn các em đang đá banh....nhưng cũng có nghĩa em chơi một mình sẽ phải hy sinh
Bạn sẽ chuyển xe lửa hay vẫn để nó đi đúng đường?
Hãy dừng một chút và suy nghĩ về sự lựa chọn của mình........nghĩ kĩ nhé......:D .......
Câu trả lời đã được post ở trang........nhưng mà các pác phải nghĩ kĩ và chọn lựa đi rùi hẵng xem đáp án ở trang 6 nhá.....:D.....
Victor Garber
02-08-2007, 10:12 AM
Ủa, vậy chẳng lẽ cứ đứng nhìn mà không được kêu lũ nhỏ đó tránh ra xa được sao???
Bạn sẽ chuyển xe lửa hay vẫn để nó đi đúng đường?
Tất nhiên là đi đúng đường...
Đặng Lệ Thủy
02-08-2007, 10:17 AM
Một vẫn đang hoạt động và một đã hư không được sử dụng từ lâu. Chỉ có một đứa trẻ chơi trên đường ray đã hư trong khi tất cả các E khác vẫn vô tư đá banh trên đường ray đang hoạt động.
Nếu chọn chuyển đường ray sang đường đã ko sử dụng từ lâu có chắc nó sẽ hoạt động tốt hay tất cả những người trên tầu sẽ gặp tai nạn.
Người chuyển đường ray chắc sẽ phải biết chính xác nó có hoạt động hay không? Nếu nó còn hoạt động có đủ thời gian để chuyển đường ray và chạy đến đẩy cháu bé ra?
Nếu trường hợp chỉ còn đủ thời gian để chuyển đường ray mà ko thể làm một việc nào khác, kể cả gào lên bảo các cháu chạy ra :oa: Mọi sự lựa chọn đều khó khăn, tớ ko thể đưa ra sự lựa chọn nếu ko hiểu rõ hoàn cảnh khi đó.
Victor Garber
02-08-2007, 10:33 AM
Bọn trẻ kia đang đá bóng >>>> 90% là gọi 1 câu chúng nó sẽ chạy mất hút.
Đứa trẻ chơi 1 mình >>>> 50:50 là tật nguyền nên không đá bóng được +__+
Đấy là cách tôi chọn.
Đặng Lệ Thủy
02-08-2007, 10:40 AM
Bọn trẻ kia đang đá bóng >>>> 90% là gọi 1 câu chúng nó sẽ chạy mất hút.
Đứa trẻ chơi 1 mình >>>> 50:50 là tật nguyền nên không đá bóng được +__+
Đấy là cách tôi chọn.
:) một sự lựa chọn thông minh và chính xác, tớ nghĩ thế :D
Nguyễn Thành Tân
02-08-2007, 02:05 PM
Bọn trẻ kia đang đá bóng >>>> 90% là gọi 1 câu chúng nó sẽ chạy mất hút.
Đứa trẻ chơi 1 mình >>>> 50:50 là tật nguyền nên không đá bóng được +__+
Đấy là cách tôi chọn.
Đúng là một cách thông minh nếu còn có thể làm được như vậy và các giả thuyết của bạn là đúng. Trong trường hợp xấu nhất thì sao nhỉ ? Tớ nghĩ đa phần sẽ chọn cách chuyển đường ray. Sinh mạng con người thì đều là quý cả, nhưng phải lựa chọn giữa 1 và nhiều thì đôi lúc ta phải hi sinh cái thiểu số.
Thu Trang
02-08-2007, 02:22 PM
:( xin lỗi vì ko đọc kĩ , híc! tớ chả chọn cái nào đâu:oa:
Nguyễn Việt Hùng
02-08-2007, 02:24 PM
Trong tình huống này thì ai mà dám nghĩ tới chứ. Mình cũng ko chọn phương án nào hết vì nó ko khả thi cho lắm :angry :angry
Đặng Lệ Thủy
02-08-2007, 02:31 PM
Hic phải đặt mình vào hoàn cảnh đó chứ, sao lại ko dám nghĩ tới còn có nhiều tình huống xấu hơn thì sao. Nghĩ trước để khi có gặp sẽ biết xử lý một cách tốt nhất :)
vanness0_0jl0v3y0u
02-08-2007, 02:32 PM
các pác đã đọc rùi thì cứ chọn đi mà............sẽ có đáp án trong tg tới...........nếu các pác hok chọn lựa sẽ có điều hok hay xảy ra cho những E nhỏ đóa đấy........hì......Em đùa tí........
vanness0_0jl0v3y0u
02-08-2007, 02:33 PM
mà cái nì e lấy trên h2t 2! đóa.............tại thấy hay wa' nên share cho mọi người thui.........:D...........
Nguyễn Việt Hùng
02-08-2007, 02:38 PM
Hic phải đặt mình vào hoàn cảnh đó chứ, sao lại ko dám nghĩ tới còn có nhiều tình huống xấu hơn thì sao. Nghĩ trước để khi có gặp sẽ biết xử lý một cách tốt nhất :)
Nếu trong tình huống đấy thì cũng chẳng ai có thể xử lý một cách tốt nhất được. Lúc đó tùy cơ mà ứng biến thôi chứ ai mà nghĩ được gì hả chị :confused: :confused: Cái này em thấy có nghĩ trước cũng chưa hẳn đã giải quyết được gì đâu :eek: :eek:
1-
Luôn đầy ắp những cơ hội lẫn khó khăn quanh ta, chúng luôn đan xen tạo ra những ngã rẽ và buộc ta phải chọn lựa.
giả thiết mà đồng chí này đưa ra, bắt chúng ta phải suy nghĩ về cuộc sống của chúng ta - "khi 1 ý kiến tốt or ko tốt tác động lên chúng ta thì chúng ta sẽ xử lí như thế nào, chúng ta bị lung lay or vẫn giữ nguyên chính kiến của mình........."
2 - với cách nhìn thực tế hơn vào bài viết này, thì ý kiến của tớ là: vẫn ko chuyển đg ray, vì - với vận tốc "không có cách nào dừng xe lửa lại" thì nếu chuyển đg ray thì ng ngồi trên cũng gặp nguy hiểm thui, vì nếu chuyển đg ray thì sẽ phải đc thông báo trước và tốc độ của tàu phải chậm lại.......nên........chia buồn với những tài năng bóng đá trẻ...........:D
Victor Garber
02-08-2007, 03:10 PM
Đôi khi cũng nên thử liều 1 chút.
Huống hồ đây chỉ là tình huống giả định...
kiimanraru
02-08-2007, 03:39 PM
Em chọn cách để cho xe đi đúng đường. Nếu như chỉ vì vài đứa trẻ mà hi sinh tất cả hành khách trên tàu ...liệu có đáng ko.Trong trường hợp chuyển đường ray, liệu có ai nghĩ đến sinh mang hành khach trên tàu kô.
Lúc đó thì ko chỉ đứa trẻ chơi 1 mình mà có khi cả cái tàu đó sẽ gặp tai nạn đóa.
Đấy là cách chọn của em
Trần Quốc Long
02-08-2007, 03:52 PM
theo mình thì mình sẽ không chuyển vi nếu đọc kỹ bạn sẽ thấy một đường ray đã hư không sử dụng được vì thế không thể vì có nhiều trẻ con mà chuyển đường ray............ tớ chọn không chuyển đường ray .
vanness0_0jl0v3y0u
02-08-2007, 04:10 PM
E đề nghị pác nào đã đọc báo rồi thì hok vào bình chọn nhá...........vì ở trên báo có đáp an rùi mà..........
kiimanraru
02-08-2007, 04:21 PM
Còn chẳng bít nóa là số nào thì sao chọn đc
Victor Garber
02-08-2007, 04:22 PM
Vậy bao giờ cho đáp án đây nhỉ???
án đê án đê............................:D
onlyyou
02-08-2007, 04:27 PM
khó chọn ghê, có khi thà hi sinh một người để cứu những đứa bé còn lại , khả quan tao nghiêng về đáp án 1 hì:D
Thương Hoài
02-08-2007, 04:27 PM
Mình ghét nhất phải lựa chọn ,mình không muốn chọn cái nào cả .Híc ,nhưng nếu bắt buộc phải lựac họn thì mình sẽ vẫn cho xe tiếp tục đi ,không chuyển đường ray ,miễn hỏi lí do .....
vanness0_0jl0v3y0u
02-08-2007, 04:28 PM
mới có 2 trang mà các pác đã đòi đáp án rùi...........chờ xíu đi..........khi nào đựoc tầm 5 trang E post típ ná...........các pác cũng phải cho những người khác lựa chọn với chớ.........^_^.......
Victor Garber
02-08-2007, 04:32 PM
Mỗi người post thêm 1 bài là đủ 5 trang ngay mà....
never_cry_ht
02-08-2007, 04:32 PM
đi đúng đường ray
nhưng phải công nhận là đứa nào mà đá bóng trên đương ray ......thì đúng là tài năng bóng đá thật
hok giải thích nhiều.......vì suy nghĩ của mình mọi người nói hết roài
Sói đen
02-08-2007, 04:34 PM
Mọi sự hãy để theo qui luật của nó....đừng thay đổi...........
Đặng Lệ Thủy
02-08-2007, 04:37 PM
án đê án đê............................:D
Tkid ơi cậu có phải bị nhiễm bệnh nghề nghiệp rùi ko :D báo đê..........báo đê.......... :haha:
Đi đúng đường :) là lựa chọn của mình. (Sắp sang trang thứ 4 rùi :D)
Victor Garber
02-08-2007, 04:38 PM
Mọi sự hãy để theo qui luật của nó....đừng thay đổi...........
Theo quy luật thì mai nhà cậu sập vì nó cũ quá rồi(giả sử), cậu định sang nhà khác ở tạm để sửa nó hay lên giường ngủ mặc kệ số phận đã định???
(Tình huống giả định, người mê tín không nên đọc)
hay lên giường ngủ mặc kệ số phận đã định
ko đc, lên giường là sập ngay, vỡ đầu ngay, đừng lên................:D
kiimanraru
02-08-2007, 04:46 PM
Theo quy luật thì mai nhà cậu sập vì nó cũ quá rồi(giả sử), cậu định sang nhà khác ở tạm để sửa nó hay lên giường ngủ mặc kệ số phận đã định???
(Tình huống giả định, người mê tín không nên đọc)
Sang cái nhà khác nhỡ mai nó cũng sập thì seo nhẩy
vanness0_0jl0v3y0u
02-08-2007, 04:46 PM
:ay: các pác làm E khó sử quá............vì E chưa muốn cho đáp án ngay..........như thế thì thật là mất hết tò mò........tình hình nhanh thía này E để đến trang 10 mất..........:D ...........nhưng mà các pác cóa thể nói rõ lí do lựa chọn của mình được hok.........nói suy nghĩ của mình và có lập trường vững vàng chút.........
Đây hok đơn thuần là một tình huống giả định đâu........ở ngoài mọi người rất hay phải lựa chọn kỉu này..........phải cứu số đông ngay cả khi bít số đông làm sai, số đông là xấu là ngu dốt.........các pác cóa thể ngẫm và thấy là đúng mà......^_^.......
to C.Thuỷ: hờ hờ, nhanh nhanh xem cái đáp án là gì ấy mừ .......:D
tán gẫu tí.....
lâu ko đc nói nhều...........:D
Victor Garber
02-08-2007, 04:51 PM
Sang cái nhà khác nhỡ mai nó cũng sập thì seo nhẩy
Vấn đề này thì phải hỏi chúa xem mình đã gây nên tội tình gì??
nhưng mà các pác cóa thể nói rõ lí do lựa chọn của mình được hok.........nói suy nghĩ của mình và có lập trường vững vàng chút.........
Ví dụ như thế nào mới là rõ ràng???
vanness0_0jl0v3y0u
02-08-2007, 04:56 PM
E hok có ý định sẽ post đáp an lên luôn nên hok mang theo ở đây......mà E hok nghĩ các pác spam giỏi thía..........nên các pác có thể dừng giận nếu E chưa thể post lên ngay được hok......E hok muôn làm mất long người khác nhưng mà bi h` về thì chẳng được đi nữa.........T_T..........
Đặng Lệ Thủy
02-08-2007, 04:59 PM
E hok có ý định sẽ post đáp an lên luôn nên hok mang theo ở đây......mà E hok nghĩ các pác spam giỏi thía..........nên các pác có thể dừng giận nếu E chưa thể post lên ngay được hok......E hok muôn làm mất long người khác nhưng mà bi h` về thì chẳng được đi nữa.........T_T..........
:) chịu em đấy :D không nhớ cả đáp án bài mình post nữa à, làm các anh chị cứ ngóng mãi.
Victor Garber
02-08-2007, 05:00 PM
Giả sử thay vị trí lũ trẻ đó...
Bên đường ray đang hoạt động có chú Vanness của cậu nằm ngủ ở đó (Ngủ hay ngất cũng như nhau, quan trọng là mìn nổ cũng không dậy) +.+
Còn bên đường ray cũ lại có vài đứa trẻ đang chơi, mà cậu thì chẳng gọi ra được. Chỉ có cách lựa chọn là chuyển đường tàu đi về 1 trong 2 bên mà thôi.
Cậu chọn bên nào??
onlyyou
02-08-2007, 05:01 PM
E hok có ý định sẽ post đáp an lên luôn nên hok mang theo ở đây......mà E hok nghĩ các pác spam giỏi thía..........nên các pác có thể dừng giận nếu E chưa thể post lên ngay được hok......E hok muôn làm mất long người khác nhưng mà bi h` về thì chẳng được đi nữa.........T_T..........
cái con này cứ làm người khác tò mò, chưa post thì thôi , cứ vào nói nhiều quá , khiến người khác càng tò mò hix hix:-" <;>
never_cry_ht
02-08-2007, 05:44 PM
hay là thôi
em chả tưởng tượng làm lái tàu nữa. đỡ phải chọn nhiều
cho đỡ mệt
never_cry_ht
02-08-2007, 05:53 PM
em nghĩ lại roài
em sẽ gọi điện về hỏi bố em
hj`
bạn chính là người điều khiển đườg ray
to Never: chứ ko phải là ng lái tàu, nhá, tưởng mới chả tượng.............:D
tiếp tục đê, 1 bài nữa là sang trang roài......
never_cry_ht
02-08-2007, 10:36 PM
to Never: chứ ko phải là ng lái tàu, nhá, tưởng mới chả tượng.............:D
tiếp tục đê, 1 bài nữa là sang trang roài......
ặc
như thế người ta gọi là nhầm
em chọn 50/50
xin mời máy tính bỏ đi 1 phương án sai
thanks
Nguyễn Việt Hùng
03-08-2007, 09:39 AM
em nghĩ lại roài
em sẽ gọi điện về hỏi bố em
hj`
Hô hô =D> =D> Em có ý tưởng hay quá rồi. Trong TH này em gọi điện cho người thân thì nên hỏi chúa để biết thêm chi tiết hậu sự luôn đi :haha: :haha:
never_cry_ht
03-08-2007, 09:48 AM
Hô hô =D> =D> Em có ý tưởng hay quá rồi. Trong TH này em gọi điện cho người thân thì nên hỏi chúa để biết thêm chi tiết hậu sự luôn đi :haha: :haha:
ặc
anh nói đúng quá
em gọi cho bố để nói vơi bố em
.....con mún bia mộ bằng thạch anh........mộ gần bờ biển....theo hướng đông ( để ngắm mặt trời mọc)........đến ngày giỗ con thì nhớ cúng thịt chó
hết 30 s
Nguyễn Việt Hùng
03-08-2007, 10:59 AM
ặc
anh nói đúng quá
em gọi cho bố để nói vơi bố em
.....con mún bia mộ bằng thạch anh........mộ gần bờ biển....theo hướng đông ( để ngắm mặt trời mọc)........đến ngày giỗ con thì nhớ cúng thịt chó
hết 30 s
:clap :clap Hê hê lúc đó nhớ gọi cho anh nữa để còn chuẩn bị mắm tôm với là mơ...
@vanness0_0jl0v3y0u : Em post đáp án đi coi. Hồi hộp quá rồi. Anh lựa chọ đi đúng đường thôi cho nó chắc ko biết đâu rẽ sang đường khác thì mọi người trên tàu có khi còn đi toi ấy chứ.
vanness0_0jl0v3y0u
03-08-2007, 11:35 AM
wey......stop đi mấy pác ui......nhầm top òi.........
never_cry_ht
03-08-2007, 12:37 PM
wey......stop đi mấy pác ui......nhầm top òi.........
mày nhờ tao..... mà
tao làm hơi bị tốt đấy
Trần Quốc Long
03-08-2007, 05:40 PM
em ơi cho kết quả đi em mọi người chờ dợi lâu quá kìa :D
kieuanh9001
03-08-2007, 09:55 PM
chị chọn là cho đường ray chạy đúng đuờng mà nó phải chọn, vì nhiều lí do , giải thích thì dài dòng nhưng tóm lại sẽ là như vậy
khỉ_plo
03-08-2007, 10:18 PM
theo mình thì mình cùng quan điểm với Kiều Anh, cái gì đã lập trình rồi thì cứ để nó thi theo cái bản kế hoạch đây
noiaybinhyen
04-08-2007, 12:01 AM
-->trước tiên xe lửa hoàn toàn bị động==> ko kịp chuyển đường ray
-->đường ray hỏng "lâu rồi ko sử dụng"==> ko thể chuyển đường ray
-->trước đó ko có đường rẽ sang đường ray khác==>ko thể chuyển đường ray
-->chắc chắn lái xe sẽ dùng còi loạn xạ :D :D ==>các em chạy hết khỏi đường ray :-?
mà trên đường ray có chơi đc đá banh ko nhỉ?:D mà nếu các em chơi đc thì chắc chắn các em đã sãn sàng tử tưởng khi có xe lửa tới (chạy) :haha: :haha: ==>ko cần lo lắng.:D
Trần Quốc Long
04-08-2007, 09:12 AM
-->trước tiên xe lửa hoàn toàn bị động==> ko kịp chuyển đường ray
-->đường ray hỏng "lâu rồi ko sử dụng"==> ko thể chuyển đường ray
-->trước đó ko có đường rẽ sang đường ray khác==>ko thể chuyển đường ray
-->chắc chắn lái xe sẽ dùng còi loạn xạ :D :D ==>các em chạy hết khỏi đường ray :-?
mà trên đường ray có chơi đc đá banh ko nhỉ?:D mà nếu các em chơi đc thì chắc chắn các em đã sãn sàng tử tưởng khi có xe lửa tới (chạy) :haha: :haha: ==>ko cần lo lắng.:D
hah suy nghĩ của bạn nài logic ghê ha :D như thế là xong :ay:
vanness0_0jl0v3y0u
04-08-2007, 10:13 AM
các pác chờ.....chiều E đưa ra kết quả nhá..........
Trần Quốc Long
04-08-2007, 04:52 PM
sax em ơi đến chiều rùi đây cho kết quả đi em ơi :D
Quang Duy
04-08-2007, 06:07 PM
Đi đúng đường chứ, chuyển xe lửa sang đường ray hỏng sẽ sảy ra tay nạn cho tàu hỏa mất, và lúc đó hậu quả còn nặng hơn nữa nhiều.
MEOTAY
04-08-2007, 07:23 PM
đọc xong mấy cái này chắc chét mất vì nghĩ mình cũng là 1 trong những dứ trẻ đó...hjxhjx... sợ quá....:oa:
chiều E đưa ra kết quả nhá
mất huuuuuuuuuúuuuuuuuuut............:D
vanness0_0jl0v3y0u
05-08-2007, 08:51 AM
wey.......các pác pahỉ bít E lấy từ trên báo đóa nên phải ngồi đánh chứ có phải copy paste là xong đâu...........hơi thất hứa chút nhưng E sẽ cố gắng ngay.........:D........
vanness0_0jl0v3y0u
05-08-2007, 09:18 AM
E cứ nghĩ hầu hết cac pác sẽ chọn chuyển đường ray cơ.....vì hi sinh 1 E để cứu nhiều E khác vô tội là một cách rất đáng làm, rất đạo đức và có tình người.
Nhưng.......(đáp án nè!!!!^_^)
Bạn ơi bạn có bao giờ nghĩ là đứa trẻ chơi mọt mình trên đường ray hư thật ra đã có quyết định đúng đắn khi biết chọn nơi an toàn để chơi, và E đã can đảm khi mạng dạn đấu tranh cho điều đúng dù pahỉ đấu rtanh 1 mình. Và thật hok công bằng khi bắt E pahỉ hy sinh cho những E khacbiết đường ray hok an toàn mà vẫn chơi, biết sai vẫn làm.
Cuộc sống xung quanh
Tình huống này chúng ta gặp rất thường, số ít luôn phải hy sinh cho số đông bất kể số đông có bảo thủ thế nào, ngu dốt đến đâu, sai lầm ra sao.....trong khi số ít có trách nhiệm hơn, mạnh mẽ, thông thái.
Tại sao hok?....
Nếu là tôi, quyết định khôn ngoan nhất là cứ để chuyến xe lửa đi theo con đường của nó vì:
1. Những đứa trẻ chơi trên đường ray đang hoạt động nhận thức được rât rõ là xe lửa có thể đến bất kì lúc nào và sẽ chạy khi nghe tiếng còi từ xa nên hok chắc tất cả các E sẽ gặp nguy hiểm. Còn nếu chuyển đường ray thì E kia chắc chắn sẽ hy sinh vì Ehok bao h` nghĩ xe lửa có thể di qua đường ray này.
2. Và đường ay hư hcắc chắn sẽ hok an toàn. Để cứu vài đứa trẻ bằng cách chuyển đường ray, chúng ta sẽ pahỉ hy sinh 1 E và đặt tính mạng hàng trăm hành khách trên tàu lên sợi chỉ mỏng manh vì tai nạn có thể xảy ra bất kì lúc nào.
Cuộc sống là chuỗi các quyết định khó khăn mà chúng ta pahỉ đối mặt. Chúng ta luôn bị đặt ở giữa ngã ba đường và tự mình pahỉ chọ đường đi cho bản thân và chịu trách nhiệm về nó. " Những điều đúng hok phải lúc nào cũng phổ biến và những điều phổ biến hok phải lúc nào cũng đúng"
Hãy mạnh dạn sống để được là chính mình. Hãy biết đứng lên cho điều đúng dù đó có nghĩa là bạn phải đứng một mình.
ui....ui.....hu.....hu......mỏi tay wa'...........:oa: :oa: .........như này mà các pác hok ủng hộ chắc E đâm đầu tự tử mất...........nếu được các pác share cho mọi người bít cáci top này cho E để họ vào chọn ná....thank everybody nhìu nhìu....:D....
đúng với những phương án mà mình đưa ra...........:D
never_cry_ht
05-08-2007, 04:03 PM
ặc
hok phải tự sướngnhuwng phải công nhận 1 điều
MÌNH GIỎI THẬT
onlyyou
05-08-2007, 07:54 PM
tao đang định đưa ra câu trả lời cho mọi người đỡ sốt ruột thì mày đã đưa roài , con vợ này lấy từ báo 2! trang 17 đây mà :haha: :haha: :haha:
Tống Phi Sơn
05-08-2007, 08:53 PM
Tất nhiên là vẫn cho xe lửa chay đúng đường rồi ! Vì sao ư vì chỗ có nhiều trẻ con thì chắc sẽ có em nhìn thấy và cơ hội cho các em thoát sẽ nhìu hơn là em kia có 1 mình !!?? hiiiiiii chắc là vậy rồi!
vanness0_0jl0v3y0u
05-08-2007, 09:00 PM
pác nì chắc xem đáp án òi...........
never_cry_ht
06-08-2007, 10:16 AM
ặc ặc
Tao Chả Bít Vít Ji` Bây H
Nhưng Tao Xin Thông Báo Với Mày Là.......hic
Hôm Qua Tao Mơ Thấy Mấy đứa Trẻ.......hic Chả Mún Nghĩ đến Nữa
1 Bên 5 , 1 Bên 1........khéo Hôm Nay đề Về 51
Hj`
vanness0_0jl0v3y0u
07-08-2007, 02:39 PM
hix....các pác hok vào chọn nữa à??????????????????.......T_T...........
Nguyễn_Tuấn _Anh
07-08-2007, 03:00 PM
ơ sao mình chẳng hiểu j` cả :D.....
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.