View Full Version : C1 C2 C3 kỷ niệm khó quên !
dungsam
02-08-2007, 01:13 AM
tao cứ lượn ra lượn vào c1 ,c3 rồi c2 loanh quanh mãi, toàn hội bạn cũ lâu quá mới gặp . giờ chắc ai cũng khác hết rồi nhưng mà trong đầu mình thì thằng nào con nào cũng như trong ảnh post, sao nhớ cái hồi đấy thế .nhanh thật .
penguin83
03-08-2007, 11:43 AM
Tui nhiệt liệt ủng hộ chủ đề của Dũng săm. Mọi người lớp mình ai nhớ kỷ niệm gì hay ho lên đây kể để bà con hồi tưởng lại quá khứ cái nhẩy. Bi giờ đi làm rồi vẫn thấy vui nhất là lúc học phổ thông. Học như trâu mà chơi cũng hoành tráng ko kém, cứ được nghỉ học là đạp xe đi chơi bất kể nắng mưa, vui thật đấy.
Mà tui nhớ nhất vụ các bạn trai lớp mình tổ chức 8/3 năm lớp 12. Đúng là 3 năm dồn lại 1. Quá ngạc nhiên, quá ngon và quá vui:rolleyes: :clap
Haha, mà lúc đó Dũng săm bị uống nước mắm thay coke nữa chứ. Cảm xúc của mày lúc đấy thế nào kể cho bạn bè nghe đi, hehe
À mà tình hình mọi ng kêu gọi lớp mình vào đây nhiều nhiều vào chứ nhỉ, mới có đc vài bạn nên thông tin lèo tèo quá. Bạn nào chống lầy rùi thì đưa cả ảnh đối tác lên nhé, ko có ra đường lại "nhầm nhọt" thì chít, hehe :cool:
dungsam
04-08-2007, 12:59 PM
biết ngay mà, riêng wc chỉ ăn uống là nhớ nhất ,chứ mày lại quên cái hôm trời mưa mày viết thư tình cho tao mày nói là mày thích tao lắm,may hồi đấy tao từ chối quyết liệt ko thì tao bị mày lừa rồi đấy nhỉ.
tao thì nhiều kỷ niệm với hội mình lắm, tao nhớ từ hồi ở Lê Quý Đôn cơ, nhất là cái hồi học bán trú trưa mấy thằng con trai toàn chốn về chơi điện tử, chiều học xong là chốn ra hồ tưởng niệm để bơi, buồn cười có lần vừa tắm xong , bố Hiếu Sư nhà mình đang cởi quần ra thay thì có con bé đi ngang qua,bố ấy xấu hổ quá đang mặc dở quần đành phải cở ra để che, nghĩ lại cứ buồn cười . thành viên tiêu biểu hồi đấy có Dũng săm, Tuấn thịnh, Phương cầu, Dũng đỏ,Giáp Phú, Tân Cú, Quang kháng móm và một vài đồng chí khác thỉnh thoảng cũng đi cùng.....
sẽ còn nhiều nữa, nhưng hôm nay tạm ở đây đã.he he
penguin83
06-08-2007, 11:35 AM
ủa, vụ này bây giờ tao mới biết. Hay ho thế sao ko rủ các bạn nữ lớp mình đi cùng nhỉ, hehe
Mà sao đề tài hấp dẫn thế này mà chẳng thấy bà con nào ghé thăm để ôn lại kỷ niệm xưa tí nhỉ. Nhớ lớp mình ghê:X
lyMacSau
06-08-2007, 01:45 PM
ngày ấy biển đâu có sóng như bây giờ nên iem chẳng có gì để mỏng môi tơ hớt với các bác cho vui cả.:chat:
dungsam
06-08-2007, 08:28 PM
kỷ niệm tiếp theo của tôi :
cái dạo hồi còn lớp 10a1 , hội con trai lớp mình hay cười kiểu dê, cái điệu cười đại loại là be e e e e, đầu tiên là mình , rồi thằng Dương dê, hiếu sư, phương tồ, Nam bỉnh....gọi nhau cứ cái giọng be be mà thằng nào kêu cũng giống ha ha. có buổi chiều đi học về , bố hiếu sư đang ở trong nhà nó thế nào lại có cái xe tải nó trở vài con dê đi qua nhà , mấy con dê nó kêu be e e e e e thế là bố Hiếu sư nhà mình lại tưởng thằng Dũng săm nó gọi đi oánh điện tử( vì nhà hai thằng cách có vài bước chân ) thế là bố ấy chạy ra =)), hóa ra là dê thật nó kêu chứ ko phải thằng Dũng săm .
nghĩ lại cũng chết cười !
penguin83
07-08-2007, 08:45 AM
eeeeeeeeeee, hehehehheheheheeeeeeeeee:haha: :haha: :haha: :haha: :clap :clap :clap Đúng là chuyện của Dũng săm.
Ai có gì hay ho nữa vào chia sẻ đi nhẩy :rolleyes: :rolleyes:
bigriver
07-08-2007, 05:09 PM
he he ngày xưa mình mải học quá nên chẳng có gì để tâm sự cùng các bạn cả, ặc ặc. Tớ chỉ nhớ mỗi thầy Thảo thôi. tớ rất quý thầy ý vì môn GDCD tớ được điểm cao nhất. ah có một hôm giờ GDCD tớ chót noi chuyện với lớp trưởng bị thầy ý hỏi " Sở hữu là gi?" đến bi giờ mình vẫn chưa bit Sở hữu là gi nữa? vì chưa được sở hữu cái gì mà!
dungsam
07-08-2007, 08:32 PM
he he ngày xưa mình mải học quá nên chẳng có gì để tâm sự cùng các bạn cả, ặc ặc. Tớ chỉ nhớ mỗi thầy Thảo thôi. tớ rất quý thầy ý vì môn GDCD tớ được điểm cao nhất. ah có một hôm giờ GDCD tớ chót noi chuyện với lớp trưởng bị thầy ý hỏi " Sở hữu là gi?" đến bi giờ mình vẫn chưa bit Sở hữu là gi nữa? vì chưa được sở hữu cái gì mà!
thằng nào con nào đấy ! sao ko thấy giới thiệu j thế
dungsam
08-08-2007, 12:41 AM
Lại kỷ niệm nữa từ hồi Lê Quý Đôn:
Mày xong rồi wc ơi, tao nhớ rồi, cái hồi cả nhóm còn học lớp 8c ấy cái lớp bé bé ở góc mà có cây bưởi ấy.nhớ hồi đấy cứ thứ 2 hàng tuần là phải mặc áo trắng sơ vin cả nam lẫn nữ ai cũng như ai cả.chết cười, hồi đấy có Hương Hồng, Wc , Linh béo là to nhất lớp về phái nữ,hôm thứ mấy cũng ko nhớ nữa nhưng đại để là hôm đó phải ra tập thể dục giữa giờ thế là cô Phương chủ nhiệm bắt cả lớp phải sơ vin vì sợ mấy con sao đỏ nó trừ điểm, nhưng khổ nỗi mẹ wc nhà mình lại có quả eo "bé" quá cơ nên ko dám sơ vin :)), cô Phương nói thế nào nó cũng ko , mà mình lúc đấy ngồi ngay đối diện vẫn nhớ nó mặc cái áo xanh xanh như kiểu vải áo mà ng ta vẫn hay làm rèm cửa, rồi có cái thắt lưng dây bằng kim loại... :)) ko hiểu sao mình nhớ thế ( chắc thù dai đây ) cô Phương nói mãi nó cũng ko sơ vin thế là wc lăn đùng ra khóc , mà thế nào nó cũng gan thật , cố Phương dọa thế nào wc cũng ko ra tập thể dục :)).bây giờ mình cứ nghĩ thầm giá như hồi đấy ko có cô P mà chỉ có mình và wc trong lớp thì có khi wc mới chịu sơ vin ấy nhể , đúng ko wc .=))
Vũ Thủy Hoàng
08-08-2007, 01:32 AM
Lại kỷ niệm nữa từ hồi Lê Quý Đôn:
Mày xong rồi wc ơi, tao nhớ rồi, cái hồi cả nhóm còn học lớp 8c ấy cái lớp bé bé ở góc mà có cây bưởi ấy.nhớ hồi đấy cứ thứ 2 hàng tuần là phải mặc áo trắng sơ vin cả nam lẫn nữ ai cũng như ai cả.chết cười, hồi đấy có Hương Hồng, Wc , Linh béo là to nhất lớp về phái nữ,hôm thứ mấy cũng ko nhớ nữa nhưng đại để là hôm đó phải ra tập thể dục giữa giờ thế là cô Phương chủ nhiệm bắt cả lớp phải sơ vin vì sợ mấy con sao đỏ nó trừ điểm, nhưng khổ nỗi mẹ wc nhà mình lại có quả eo "bé" quá cơ nên ko dám sơ vin :)), cô Phương nói thế nào nó cũng ko , mà mình lúc đấy ngồi ngay đối diện vẫn nhớ nó mặc cái áo xanh xanh như kiểu vải áo mà ng ta vẫn hay làm rèm cửa, rồi có cái thắt lưng dây bằng kim loại... :)) ko hiểu sao mình nhớ thế ( chắc thù dai đây ) cô Phương nói mãi nó cũng ko sơ vin thế là wc lăn đùng ra khóc , mà thế nào nó cũng gan thật , cố Phương dọa thế nào wc cũng ko ra tập thể dục :)).bây giờ mình cứ nghĩ thầm giá như hồi đấy ko có cô P mà chỉ có mình và wc trong lớp thì có khi wc mới chịu sơ vin ấy nhể , đúng ko wc .=))
Hic nhắc đến cái hồi lớp 8c vẫn còn nhớ DŨNG SĂM với GIÁP PHÚ có độc chiêu "Cười như bố mày nhảy xuống giếng". Hồi đó thằng DŨNG SĂM hay trêu bác TÂN CÚ nhất có lần hai thằng trêu nhau làm bác Cú nổi giận cầm cái chổi phi dũng săm đúng lúc mình phơi cái mặt ra thê là cả một bên mắt xơi nguyên cái cán chổi. Công nhận cô phương chủ nhiệm hiền thật lớp thì lúc nào cũng như cái chợ ý ngay trong giờ học thằng DŨNG SĂM có thể sử dụng độc chiêu của mình bất cứ lúc nào, cái lớp thì bé tẹo tèo teo, nếu nhớ không nhầm thì lớp có 38 đứa thì phải, 38 đứa chen nhau trong cái khoang không gian bé tí lại phải có hai cái bàn phải kê dọc, đưa nào cũng phải ngồi đây vài lần theo luân phiên, nghe đâu có thằng còn bị lác do ngồi nhiều quá :D.
penguin83
08-08-2007, 08:50 AM
Cái thằng Dũng săm kia, mày là đồ quá đáng. Hừ, tao là đứa ủng hộ cái chủ đề của mày nhất, kêu gọi mọi ng vào hưởng ứng. Thế mà có mỗi cái chuyện "cỏn con" từ ngày xửa ngày xưa mà mày suốt ngày lôi ra bêu xấu tao. Đồ quá đáng, quá đáng, oe oeeeeeeee, huhuuuuuuuuuu. CHuyện nó bịa đấy, ko đúng đâu bà con à, hự hự :((:((
penguin83
08-08-2007, 08:55 AM
Hehe, đúng là hồi học lớp 8 ở cái lớp bé tí tẹo đấy là vui nhất. Lớp thì bé như cái lỗ mũi, bàn kê dọc, bàn kê ngang rồi chí chóe suốt ngày. Con trai lớp mình còn có trò để chậu nước treo lên cửa xong rùi đứa nào cứ hăm hở, phăm phăm đi vào là ùynhhhhhh, xong phim, hehe. 8c muôn năm:clap :clap :clap
dungsam
08-08-2007, 01:29 PM
chết cười,cũng cái hồi 8c ấy,có lần trong giờ học tiếng anh , hồi đấy là bà Nga dạy học, chuối *** chịu đc, hôm học bài mới, mình nhớ là có từ stream ( suối ) thế nào bà ấy lại gọi Dũng săm đọc (lúc đó đang mải nói chuyện riếng thì phải )mình lại ngại đọc vì phải phát âm hơi tế nhị (là sờ trym) , đọc cứ ngượng ngượng nên quyết định ko đọc , bà Nga lại bực mình bắt mình lên bảng đọc cả chục lần cứ sờ ... rồi lại sờ ...hic , nghĩ lại cứ buồn cười.
lại còn có lần cũng trong giờ bà Nga tiếng anh, thằng Quang Kháng bị lấy ví ụ với mẫu câu I often go to... gãi đầu gãi tai một lúc, bố Quang Kháng lấy ngay ví dụ : I often go to with Kháng ( tức là ông bố nhà nó ) mình và thằng Giáp Phú ngồi cạnh mà cười lăn lộn lại tưởng nó có thằng bạn nào tên là Kháng hóa ra là nó lôi ông bố nó vào làm ví dụ, còn bố Quang kháng đọc xong thì mắt cứ ngơ ngơ . =))
lyMacSau
08-08-2007, 03:25 PM
?\ Dũng Săm toang toác vùa thôi,làm người ta đọc cười vỡ cả bụng......"Đằng ấy vẫn như ngày nào"\:D/
bigriver
08-08-2007, 06:22 PM
Tớ vẫn còn nhớ vụ bạn Dũng Săm bị "Sờ Trim" 100 lần nhưng vụ đấy là hồi lớp 9C cơ chứ không phải 8C đâu. Nhắc đến 9C tớ lại nhớ cô Tiếp dạy sinh và bạn Dũng đỏ quá! ha ha ha
dungsam
08-08-2007, 09:16 PM
lại nhắc tới hồi 9c, hài vãi lúa luôn. cái dạo đấy có các bạn ở huyện về học cùng ( mà hình như là ôn đội tuyển gì gì đấy ) mình nhớ hồi đấy có thằng tên là Ma Khánh Toán bây j lớp mình vẫn gọi là hồn,từ chim vá xuống học , hôm đấy mùa đông lạnh, trời thì mưa. mình đến sớm vừa lau bảng xong thế nào đang đứng ở ngoài hành lang ( chắc các bạn còn nhớ hồi đấy lớp mình ở trên tầng ) từ xa thấy bố hồn nhà mình mặc quả áo len xanh , mình chạy ngay vào trong lớp lấy cái chậu vừa lau bảng xong nước còn đen xì ha ha. đợi bố ấy đến cổng rồi cho cả xô nước vào người ướt từ đầu đến chân . mình đổ xong phát chạy ngay vào trong lớp giả như ko biết chuyện j sảy ra , lúc sau bố hồn lên vừa cời áo len ra vắt nước vừa nói " Dũng săm mày đùa khăm thế " mình mới nói là có phải tao đổ nước vào ng mày *** đâu, mình đang định đổ tội cho đứa khác thì ngoảnh lại ko có thằng nào cả nên đành xin lỗi nó :D
penguin83
09-08-2007, 08:39 AM
Hình như bạn bigriver vẫn chưa xưng danh hay sao ý nhỉ???
Hà Xinh
09-08-2007, 11:28 AM
tao viec gi phai xung danh, xung danh so hoi may so het. he he
Hà Xinh
09-08-2007, 11:29 AM
chuoi that day tao cu tuong dang dung nick bigriver the ma ... nham nhot! that la mat mat, dang dinh tinh vi mot ti. leu leu
penguin83
09-08-2007, 11:51 AM
Hóa ra là bạn Hà xinh đẹp của tớ à, nghe river đã thấy nghi nghi:D.
Hôm nào chụp ảnh cưới xong post lên cho con trai lớp mình (đặ biệt là thằng Dũng săm) nó ghen tị với a Hiệp nhé, hehe
dungsam
09-08-2007, 01:33 PM
Hóa ra là bạn Hà xinh đẹp của tớ à, nghe river đã thấy nghi nghi:D.
Hôm nào chụp ảnh cưới xong post lên cho con trai lớp mình (đặ biệt là thằng Dũng săm) nó ghen tị với a Hiệp nhé, hehe
mày lại nói năng linh tinh rồi,
penguin83
09-08-2007, 02:41 PM
Tao nói đúng đấy chứ, chính mày bảo thế còn gì, heheheeeeeeeee
dungsam
09-08-2007, 10:19 PM
hô hào thêm mọi ng lớp mình vào đê.quản trị viên Mai táng đâu rồi vận động đê .
van_genius
11-08-2007, 11:25 AM
tớ mới dở Lưu bút ra nghía lại thí nhớ lớp mình quá huhu
mai mốt tớ sẽ scan bài thơ về tất cả các thành viên lớp mình cho mọi người đọc lại hehe :D
hihi hầu như ai cũng có bút tích trong lưu bút của tớ đấy :D
dungsam
11-08-2007, 11:52 AM
chết cười lại nhắc tới vụ lưu bút , hồi đấy mình và thằng Nam Bỉnh tếu ko chịu đc. cứ đứa con gái nào đưa quyển lưu bút viết thì toàn là " chúng mình chỉ yêu âm thầm thôi nhé , cả 2 cùng hiểu tình cảm mà, đừng nói ra nhé vì nói ra cả 2 sẽ cùng đau khổ...." =)) cái tội hồi đấy bị nhiễm film Hàn quốc trái tim mùa thu.
ai có lưu bút thì đề nghị scan lên cho mọi ng cùng chia sẻ nhé !
penguin83
13-08-2007, 11:10 AM
ờ, công nhận hồi đấy thằng Dũng săm là hãy nhận vơ và ăn dưa bở nhất, ai cũng thành người yêu của nó hết. Ai nó cũng yêu nhg chẳng ai yêu nó cả, tội nghiệp :D
tiemtran
13-08-2007, 12:44 PM
tớ mới dở Lưu bút ra nghía lại thí nhớ lớp mình quá huhu
mai mốt tớ sẽ scan bài thơ về tất cả các thành viên lớp mình cho mọi người đọc lại hehe :D
hihi hầu như ai cũng có bút tích trong lưu bút của tớ đấy :D
Hic hic, mình vẫn còn nhớ cái bài: 12C1 Viva 4 ever
tiemtran
13-08-2007, 12:48 PM
ờ, công nhận hồi đấy thằng Dũng săm là hãy nhận vơ và ăn dưa bở nhất, ai cũng thành người yêu của nó hết. Ai nó cũng yêu nhg chẳng ai yêu nó cả, tội nghiệp :D
Phong trào tự nhận người yêu của đội Dũng Săm, Nam Bình, Mai Tiến ... hơi bị mạnh hồi đó nhỉ. Mỗi tao viết khác. Hồi đó định sáng tác thơ, không ngờ gặp em Mai Mèo, mình tức hộc máu (may mà không chết hú hú)
@Summer: Scan hết cái đống lưu bút lên thì có mà ... sập host à?
dungsam
13-08-2007, 01:21 PM
Àh ùh, đồng chí nào còn bài thơ đó thì scan lên đê cho cả nhà cùng đọc lại cái.Mai mèo nhận trách nhiệm vụ này nhé .
penguin83
13-08-2007, 02:13 PM
Thơ thì có ngay đây nhưng chẳng có cí gì để scan cả. Hay mai tui mang đến ngồi gõ vào nhé:D
dungsam
14-08-2007, 05:25 PM
sao lại thế, mày ko scan đc thì đưa cho tao để tao scan cho, nếu ko thì mày có thể chụp ảnh lại ( hơi mất công chút) rồi post lên, và cùng lắm nữa là có thể gõ lại cũng ok mà.
Hà Xinh
16-08-2007, 05:47 PM
Tự nhiên ngồi không lại nhớ tới ông Được ở gần Rạp ý. Hình như hồi lớp 12 có đứa bảo tớ là ông Được là "BỐ NUÔI" của mấy boys lớp mình thì phải. Nghĩ lại thấy buồn cười quá.he he
dungsam
16-08-2007, 09:19 PM
đấy là thằng mai táng đấy, chung hội với nó hồi đấy có thằng Dương Tuấn, Kiên tân, ngoài ra còn có tớ , Phương tồ và Hiếu sư nữa :d, cài hồi đấy toàn đánh đế chế :d.
Hà Xinh
17-08-2007, 09:51 AM
ông Được sướng thật đấy có tận 5 thằng con nuôi. Bây giờ thằng nào cũng cao to đẹp trai, công việc ổn định. Trưởng thành hết cả rồi mà chẳng thằng nào nhớ đến bố Được cả, bi giờ ông ý vẫn phải lăn lộn kiếm xiền. chẹp... chẹp... bất hiếu quá!
dungsam
17-08-2007, 10:22 AM
ơ kìa bạn Hà nhầm nhọt rồi, hồi đấy chỉ có thằgn mai táng nhận ông được làm con nuôi thôi chứ, còn lại hội tớ đàng hoàng àh, chơi xong là trả tiền :d!
dungsam
26-08-2007, 11:08 AM
hôm nay chủ nhật, lại nhớ cái chuyện cười này của lớp mình .hôm đấy là thứ 2 nên toàn trường phải ra chào cờ từ sớm,tôi, Nam bỉnh và thằng Phương tồ đến muộn và ở lại trong lớp để trực nhật : quýet rác, lau bảng, thay chậu nước cho thầy cô giáo rửa tay....thế nào mình lại nảy ra cái ý định để cái chậu nước vừa lau bảng xong lên nóc cái cửa chính để ai mà vào đầu tiên chỉ cần mở ra là nước nó sẽ đổ xuống :D, nhìn chậu nước vừa lau bảng xong nào là nhọ nồi, nào là bụi phấn chậu nước đen và bẩn khủng khiếp.thế là mình và thằng Nam bỉnh cùng nhau đặt cái chậu đó lên nóc cửa.rồi yên chí xuống ghế cuối lớp nằm đợi kết quả.thế nào hôm đấy cô Hà chủ nhiệm lại lên đầu tiên mới đau chứ (vì cả hội nhăm nhe là cho wc dính đòn cơ ) lúc cô gõ thì bố Phương tồ lo quá chạy ra giữ cái cửa lại rồi cứ khăng khăng cô ơi cô đừng vào, cô Hà lại nghĩ là mấy thằng này chốn chào cờ rồi trong lớp ko biết làm j mà ko cho mình vào, thế là cô cố đẩy bằng đc, phương tồ và cô Hà cứ giằng co nhau ng thì đẩy ng thì cố giữ ko cho cô vào, cuối cùng cô Hà đẩy đc cửa ra, kết quả là bị cả một chậu nước bẩn đen xì đổ từ đầu xuống hết cả cái áo trắng,lúc đấy bố Phương tồ đứng trước mặt cô sợ quá ko biết nó j cứ " ko phải em, ko phải em.." cô Hà cũng bực, măt đỏ gay ko nói dc j nhiều ,lúc đấy thì mình và thằng Nam Bỉnh nằm ở cuối lớp ko dàm há mồm ra chỉ nhìn nhau cười và có nghe thấy cô Hà nói " tôi ko ngờ tôi dậy cậu 3 năm để bây j cậu trả ơn tôi thế này đây " phương tồ mặt tím tái ko dám bật lại câu j.
kết quả là chiều hôm đấy 3 thằng đến xin lỗi cô, phương tồ thì phải đi cùng phụ huynh đến gặp riêng cô .
Giờ nghĩ lại thấy chết cười !giá như lúc đó mà có máy ảnh thì hay phải biết nhể !
khanhlinh1310
26-08-2007, 10:21 PM
hehe. đọc lại thấy buồn cười quá. Hồi đấy trường mình có rất nhiều vụ vào WC rồi bị nước từ trên trời dội vào người. Mà sao mọi người wên không thông báo diễn đàn này cho cô Hà à? Để cô vào đây ôn lại kỷ niệm với lớp mình chứ. Hehe. Lớp trưởng có trách nhiệm này nhé.
penguin83
27-08-2007, 08:56 AM
Thằng Dũng săm đúng là nhiều chuyện nhất lớp, hehe, mày ko kể tao cũng quên béng mất là có vụ hay ho đó đấy. Đọc cười đau cả bụng, hé hé hí hí.......
ờ, để 2/9 này lớp mình mà đi càfé thì sẽ qua cô Hà thông báo luôn nhé, mà tiện ai gặp cô thì báo cô luôn :D
hanhbinh_tq
27-08-2007, 11:00 AM
nghe các anh chị kể lại những kỉ niệm mà thấy vui wa' , co' phải cô Hà dạy tiếng anh không ạ?
Hà Xinh
28-08-2007, 06:39 PM
Vụ đổ nước đấy thì tớ vẫn còn nhớ, nhưng mà hình như vào hôm lớp mình cắm trại thì phải.
khanhlinh1310
28-08-2007, 10:55 PM
ờ, tao cũng nhớ hôm đấy cắm trại 26/3. Vui nhỉ.
dungsam
01-09-2007, 06:39 PM
thằng toàn áh, nó đang ở cầu giấy hình như cuối năm nay lấy vợ thì phải nó vẫn yêu cái cô nào làm phóng viên ấy, buồn cười bố ấy hay khoe là tao yêu phóng viên đấy oai không, vui phết đấy số đt của nó đây này , có j Huệ tự hỏi thăm nhé 0978565299 và 0914878709
lyMacSau
01-09-2007, 10:49 PM
này mọi người có biết bạn Ma Khánh Toàn bây giờ ở đâu ko nhỉ. Tớ nhớ mãi một lần gặp bạn ấy ở dưới Thanh Xuân (vì hồi đấy tớ ở dưới Hà Đông), rồi cho bạn ấy địa chỉ. không ngờ đúng hôm SN tớ bạn ấy vác một bó hoa hồng to đùng đến chơi. Tớ cũng ngạc nhiên vì bạn ấy nhớ cả SN tớ, còn tớ thì chẳng nhớ nổi bạn ấy sinh ngày nào nữa. Sau lần gặp đấy chẳng thấy bạn ấy đâu nữa. Không biết giờ thế nào nhỉ?
Toàn chơi kiểu này ấn tượng dễ đi vào lòng người ghê Huệ nhỉ,nếu ngày ấy Huệ bít sdt và địa chỉ của Toàn có khi mọi sự giờ đã khác:D :D
có một lần ta học thể dục ngoài sấn vận động nhìn thấy hắn đi đá bóng nhưng ta không giám gọi vì tại hiện trường hắn chỉ mặc mỗi cái quần sooc mong manh:D :D :D
dungsam
02-09-2007, 12:10 AM
thế là thằng Hồn phí hết mấy chục năm mặc quần dài rồi nhá :D
Vũ Thủy Hoàng
02-09-2007, 10:27 AM
Hôm nào họp lớp 9c đi, thấy bọn nó họp lớp cấp 2 ầm ầm, lớp mình ngày xưa vui thế sao không làm một vụ off cho vui nhỉ:)
dungsam
02-09-2007, 04:36 PM
tao thì ủng hộ chuyện off thôi, nhưng mày bảo con wc hô hào đê vì nó là lớp trưởng cơ mà :d
Giap9C
25-11-2007, 01:25 AM
biết ngay mà, riêng wc chỉ ăn uống là nhớ nhất ,chứ mày lại quên cái hôm trời mưa mày viết thư tình cho tao mày nói là mày thích tao lắm,may hồi đấy tao từ chối quyết liệt ko thì tao bị mày lừa rồi đấy nhỉ.
tao thì nhiều kỷ niệm với hội mình lắm, tao nhớ từ hồi ở Lê Quý Đôn cơ, nhất là cái hồi học bán trú trưa mấy thằng con trai toàn chốn về chơi điện tử, chiều học xong là chốn ra hồ tưởng niệm để bơi, buồn cười có lần vừa tắm xong , bố Hiếu Sư nhà mình đang cởi quần ra thay thì có con bé đi ngang qua,bố ấy xấu hổ quá đang mặc dở quần đành phải cở ra để che, nghĩ lại cứ buồn cười . thành viên tiêu biểu hồi đấy có Dũng săm, Tuấn thịnh, Phương cầu, Dũng đỏ,Giáp Phú, Tân Cú, Quang kháng móm và một vài đồng chí khác thỉnh thoảng cũng đi cùng.....
sẽ còn nhiều nữa, nhưng hôm nay tạm ở đây đã.he he
Hơ, cuối cùng thì cũng tìm được cái tên mình trên cái diễn đàn này, thank thằng Bạn nha ! Nhưng hồi đó hình như hàng họ của mày hơi......có vấn đề ý, lâu rùi, ko gặp ko biết thế nào, hôm nào gặp thì để yên cho tao Kiểm tra nha !:-"
Giap9C
25-11-2007, 01:30 AM
Hôm nào họp lớp 9c đi, thấy bọn nó họp lớp cấp 2 ầm ầm, lớp mình ngày xưa vui thế sao không làm một vụ off cho vui nhỉ:)
Đúng roài đó, Thằng Hoàng Mồng này khớ đấy, họp 9c thì vui đừng hỏi. Tao là cứ nhất chí cả mấy chân mấy tay !
Giap9C
25-11-2007, 01:32 AM
Hôm nào họp lớp 9c đi, thấy bọn nó họp lớp cấp 2 ầm ầm, lớp mình ngày xưa vui thế sao không làm một vụ off cho vui nhỉ:)
Đúng roài đó, Thằng Hoàng Mồng này khớ đấy, họp 9c thì vui đừng hỏi. Tao là cứ nhất chí cả mấy chân mấy tay !
:-"
lucky
26-02-2008, 02:16 PM
ôi trời, bạn Dũng Săm đúng là có nhiều kỷ niệm thât. Đọc cười đau hết cả ruột=))?\
Hôm nào gặp nhau kía nhỉ? Tớ nhớ thầy Thảo ghê. Cứ 20.11 là lớp mình lại có thêm một khoản quĩ lớp :D, thầy Thảo là chỉ thích hoa thui :). Đến hôm gặp mặt các thầy cô dưới này thầy vẫn thế, "Nhân trần đá". Chỉ không may cho Thầy hôm đó đi siêu thị mua đồ bị mất mất cặp sách, mất hết tiền. :(
Còn mấy cái vụ học hành, ăn uống nhà thầy Tráng nữa chứ. Hehe, thầy ấy là ưu tiên lớp mình nhất đấy - tăng tiền học phí lớp khác nhưg riêng lớp mình vẫn thế. Hehe, vậy mà thầy đi bảo vệ cao học có thèm đứa nào đến đâu (kể cả mình), áy náy ghê. Cả cái nick MLTR trên cái mũ fớt của thầy VV nhỉ, mày nhớ ko? dịch ra cái ji ấy nhỉ :cool??? :-p
Hehe, ngày đấy có đứa bảo thầy không bị cận mà sao cứ đeo kính suốt ;)) :)) :D. Đến jiờ vẫn chưa hiểu :D (ngây thơ tý)
...
Hehe, jiờ mới nhớ có từng ấy. Nhớ thủa xa xưa ghê
dungsam
31-03-2008, 09:29 PM
lâu tớ ko vào forum lớp mình , tình hình vẫn ko có j mới nhỉ, vẫn nhạt nhẽo thỉnh thoảng mới có đc 1 vài bài viết gọi là có ngừoi vào. những người như bạn lucky là hay đấy, nhưng mà vào đây là phải khai báo tên tuổi biệt danh, nếu ko là ăn no đòn đấy !
penguin83
02-04-2008, 05:54 PM
Máy kém thế, ko nhận ra ai à, lucky đích thị là Phương cún, hehe, bạn Phương ra mặt cái nào. À tiện thể cảm ơn bạn Phương nhé, có cái cố định đỡ bao nhiêu xiền :D
dungsam
05-04-2008, 09:39 PM
Àh hóa ra là bạn Phương chó cún , hi hi biệt danh nghe yêu nhỉ !
lucky
15-05-2008, 12:34 PM
@ Dũng sum: Này Sum mơ, gọi cho lịch sự tí đê ... Tớ khai báo tên tuổi, địa chỉ lâu rồi bạn ạ =;=; . Chẳng quan tâm jì cả :bash :(.
@W: Hehe, hậu tạ đi mày - ho`ho`, jì chứ cái jì mum mum đc thì càng nhiều càng ít :clap
@cả lớp: Theo thông tin vỉa hè thì bác Tiềm Trần chuẩn bị cưới vợ :-?, có khi tranh thủ vụ này làm cái version 2 cho vụ 8-3 năm nảo năm nào của lớp mình ở nhà bạn Tiềm nhẩy???:rolleyes:
penguin83
21-05-2008, 04:44 PM
Oái, nghe mà giật cả mình, Tiềm trần chính thức là thành viên nam đầu tiên của lớp mình chui vào "rọ" đấy à? mà chẳng biết với em nào nhỉ? hehe, mình biết mặt phải đến 3 em rồi thì phải. Ai có thông tin lên chia sẻ đi nhẩy
Phương cún lúc nào rỗi tiện đường đi đâu qua tao chơi nhé, sẽ hậu tạ đầy đủ, an tâm đi :D
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.