View Full Version : Cùng hướng tới Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
Mai Tiến
18-11-2006, 12:52 AM
Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy.
http://i114.photobucket.com/albums/n280/maitien83/thiep8na9-2.jpg
Dân tộc ta vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo, vai trò thầy giáo luôn luôn tiêu biểu cho tầng lớp trí thức, tiên tiến được toàn thể xã hội công nhận. Nghề giáo được coi là nghề cao quí nhất trong mọi nghề cao quí.
Nhân ngày nhà giáo VN 20-11 thay mặt diễn đàn TQOL xin được gửi lời chúc mừng đến những người đã, đang và sẽ cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nước nhà, một lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, và thành công trong sự nghiệp. Chúc các thầy giáo, cô giáo ngày 20-11 tràn đầy hạnh phúc và niềm vui.
Các bạn hãy gửi gắm những lời chúc tốt đẹp, những kỷ niệm đáng nhớ của mình với các thầy cô giáo tại topic này nhé!
(ảnh thiệp ssp.com.vn)
toanlk_manutd
18-11-2006, 02:25 AM
Nhân ngày 20-11 xin chúc các thầy cô luôn luôn mạnh khỏe ,công tác tốt! và hoàn thành trách nhiệm đối với một người thầy,người cô,người cha ,người mẹ,...hay đối với một nhân tố trong xã hội để mang lại cho cuộc sống này tràn đầy hạnh phúc và những niềm yêu thương!
Em xin chân thành cảm ơn sự dạy dổ của các thầy các cô .Các thầy các cô chính là những người cha người mẹ của chúng em ở trường!
Xin dâng tặng thầy cô những đóa hoa tươi đẹp nhất:
http://i131.photobucket.com/albums/p307/toanxam/250px-Orchid.jpg
Thầy Và Chuyến Đò Xưa
Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều
Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
Rời xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười
Giọt sương rơi mặn bên đời
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông
Mắt thầy mòn mỏi xa trông
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...
http://www.nhacso.net/Images/icon/listen.gif Liên Khúc Người Thầy (http://www.nhacso.net//Music/Song/Nhac-Nhe/2007/09/05F63B34/Default.asp) (Sáng tác: Nhiều Tác Giả (http://www.nhacso.net//Music/Artist/2007/05/05F62BEF/) - Thể hiện: Cẩm Ly (http://www.nhacso.net//Music/Artist/2005/09/05F5E113/))
(sưu tầm)
Thu Trang
18-11-2006, 11:41 AM
Nhân ngày này con cũng kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe để tiếp tục đưa những chuyến đò có những cô cậu học trò qua con sông của tri thức. Và con luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi về trường thầy cô vẫn nhớ con (chắc tại con nghịch quá híc) con cảm ơn thầy cô
Thật ra muội ở tỉnh khác và học cũng khác với mọi người nhưng hôm nay cảm xúc quá:oa: vì lau không được trở lại con đường đến trường cấp 3,2, giờ quay lại sống trong không khí đó thấy mũi mình cay cay đã vậy ai cũng nhận ra mình thấy cảm động(ui! yêu thầy cô và bạn bè và ngôi trường của tôi!)
Quang Thắng
19-11-2006, 01:56 PM
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 chúng con xin gửi lời chúc tới các thầy cô giáo, những người thầy mẹ không sinh ra chúng con nhưng đã dậy dỗ chúng con lên người. Giúp chúng con khôn lớn như ngày hôm nay
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1160111_TeacherDay.jpg
Chúng con nguyện sẽ luôn cố gắng phấn đấu, mãi mãi khắc ghi công ơn dậy dỗ của thầy cô.
Thanh Tùng
19-11-2007, 08:52 AM
chúc thầy các cô luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và luôn công tác tốt! em rất nhớ các cô!!!!!!!!!!!!!!
Nguyễn Việt Hùng
19-11-2007, 11:59 AM
Chúc mừng các thầy cô nhân ngày 20/11 - Chúc mừng ngày hiến chương những người đưa đò thầm lặng.
"Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" nhân ngày Nhà giáo Việt nam ta biết ơn những thầy cô giáo đã dạy dỗ chúng ta nên người, chúc mừng thầy cô yêu quý.
Chúng ta đâu chỉ có học trong trường học đâu, ta còn học ngoài trường, học ở bất kỳ đâu, quanh ta luôn có những tấm gương để chúng ta học tập.
Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người những người thầy mà chính tôi cũng không hề biết tên. Tôi thiết nghĩ liệu đến một lúc nào đó chúng ta kỷ niệm ngày 20-11 là ngày nhà giáo Việt Nam nhưng không chỉ chúc mừng riêng các thầy cô của chúng ta đang công tác trong ngành giáo dục mà chúng ta sẽ nhớ tới tất cả những ai đã dạy cho chúng ta những bài học quý báu trong cuộc sống. Một lần nữa con xin cảm ơn thầy cô những người đã dạy con nên người, xin cảm ơn những người đã cho tôi những bài học quý báu trong cuộc sống.
đào lợi
19-11-2007, 01:31 PM
em chúc các thầy các cô luôn luôn mạnh khẻo vui vẻ công tác tốt , em chúc các thầy các cô ngày nào cũng là ngày 20/11 . ................. nói chung em chúc các thầy cô mọi điều tốt lành :D
Bạch Văn Cơ
19-11-2007, 01:38 PM
Dù có thế nào đi nữa , em cũng xin chúc các thầy , các cô luôn mạnh khỏe và luôn tâm huyết với con đường mà các thầy các cô đã chọn lựa . Mong các thầy các cô sẽ luôn luôn đưa được những chuyến đò đến đúng bến của nó . Em thực sự cảm ơn các thầy các cô rất nhiều
trang thủy
19-11-2007, 05:35 PM
sinh nhật em cũng ngày này đấy!!!!!!!khổ sinh nhật mình mà cả nước tổ chức long trọng em cũng ngại lắm!!11hj
Mai Loan
19-11-2007, 06:57 PM
CHO EM GỬI TẤT CẢ NHỮNG LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT TỚI CÁC THẦY CÔ GIÁO.
Không chỉ riêng mình em mà tất cả học sinh trên đất nước ta rất trân thành cảm ơn tất cả thầy cô giáo đã dạy dỗ chúng em lên người, cho chúng em nhiều kiến thức thật bổ ích và thầy cô như là một người bố người mẹ thứ hai của chúng em!
phạm thị hiền
19-11-2007, 09:47 PM
Mai là ngày nhà giáo Việt Nam nhưng đã 2 năm nay con không thể trực tiếp được gửi lời chúc mừng đến cô , người mà con đã coi là người mẹ thứ 2 . Người mà đã dìu dắt con bao năm qua , giờ đây con đang ở một nơi rất xa Tuyên Quang và nếu con có một điều ước thì con sẽ ước được ôm "Mẹ" và nói khẽ vào tai mẹ rằng : ( nói khẽ thôi ) "mẹ ơi con xin chúc mẹ ngàn lời chúc tốt đẹp nhất , cám ơn mẹ vì những gì mẹ đã dành tặng cho con trong bao năm qua _ con yêu mẹ nhiều hơn những gì con có thể nói"
Mẹ D à con sẽ sớm trở lại thăm trường Tháng Mười thân yêu cua con thôi ! và Mẹ nữa . Mọi người hãy gắng chờ tôi nha !
Chưa khi nào nhớ nhà như lúc này , thật đấy!
Có ai có những kỷ niệm về trường kể cho nhau nghe nha!
La Thu Giang
19-11-2007, 11:17 PM
nhân ngày 20/11 ... con ko biết nên chúc các thầy cô gì nữa chỉ biết những điều con muốn gửi đến các thầy cô ko thể nói hết đc. Mong sao các thầy cô luôn bên chúng con, dìu dắt học sinh chúng con đến bến bờ của thành công. Cảm ơn các thầy cô rất rất rất nhiều!
Vương Ngọc Anh
20-11-2007, 09:20 AM
http://alofun.vn/vn/site_2011/images/top1.jpghttp://alofun.vn/vn/site_2011/images/top2.jpghttp://alofun.vn/vn/site_2011/images/top3.jpg
http://alofun.vn/vn/site_2011/images/top4.jpghttp://alofun.vn/vn/site_2011/images/top5.jpghttp://alofun.vn/vn/site_2011/images/top6.jpg
Kính gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến: Những Nhà giáo Việt Nam nhân ngày 20/11
hstthptnguyencongtrutphcm
20-11-2007, 02:54 PM
hix hix cảm động wá bao nhiêu lời chúc tốt đẹp nhất đã đc các anh chị gửi tới các thầy cô như một món wà tinh thần rất já trị nhân ngày 20-11 rồi (mà sao hổng thấy các ban học sinh nhắn gì cho thầy cô hết ha), nhân ngày 20-11 em cũng xin chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, sống vui tươi và thành công trên con đường sự nghiệp "trồng người" của mình. Nhân đây, em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tơi các thầy cô giáo người đã dạy dỗ chúng em nên người và mong các thầy, các cô hãy cống hiến hết sức, tâm huyết của mình để tiếp tục đào tạo thế hệ trẻ mai sau trở thành nhân tài
h2okoty
20-11-2007, 04:35 PM
CHÚC MỪNG NGÀY HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM
Xin gửi tới các thày cô giáo những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày 20/11 .Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe công tác tốt
http://222.255.254.148/nhac/e/248/e248d9c2379cb44902ceb401c697ce6e.mp3
____NHỚ ƠN THẦY CÔ____
"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này ,hãy ước muốn cho thời gian trở lại....."
cuncon
20-11-2007, 06:09 PM
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, em chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, để có thể cống hiến mãi mãi cho sự nghiệp trồng người của đất nước ta và chúng em luôn luôn biết ơn công lao các thầy cô tuy ko sinh ra chúng em nhưng đã có công dậy dỗ chúng em lên người ngay từ những bước chân chập chững ngày đầu tiên đến trường.
Cũng nhân ngày này con chúc riêng hai bác cũng là những người thầy, người cô, đã sinh ra người mà con rất tôn trọng và yêu thương bằng cả trái tim của mình, con luôn mong hai bác sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.
Trần Thanh Tâm
19-11-2008, 05:17 PM
Nhiệt liệt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Kính chúc các Thầy, Cô luôn mạnh khỏe. Vì sự nghiệp trồng người.
Nguyễn Thu Hương
20-11-2008, 10:32 AM
Chào mừng ngày 20/11
http://img212.imageshack.us/img212/6423/thayco3qq3.gif
Kính chúc các thầy cô nhân ngày 20/11 luôn luôn mạnh khỏe, công tác tốt.Qua đây xin kính gửi lời kính chúc tới các thầy cô trường THPT Tháng 10.
http://img212.imageshack.us/img212/3571/thayco2tc3.gif
http://img525.imageshack.us/img525/8818/thayco1rq9.gif
Đặng Hồng Quân
20-11-2008, 10:51 AM
Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam !
Hôm nay cũng là ngày mình lên chức cậu rồi... Song hỉ lâm môn :D
:clap:clap:clap:clap
Thu Trang
20-11-2008, 02:10 PM
:clap chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam:clap
con kính chúc các thầy cô nói chung ,Kính chung các thầy cô dạy con nói riêng có 1 sức khỏe dồi dào, và công tác tốt
:ay: Chúc trộm ở đây 1 câu.
Kính chúc má của người yêu con ( cũng là cô giáo
) sức khỏe và công tác tốt , cảm ơn cô đã sinh ra tên đó :-"
Nguyễn Hải Nam
20-11-2008, 02:23 PM
Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20-11-2008.
Chúc các thầy các cô trên khắp đất nước mạnh khỏe hạnh phúc và cống hiến được nhiều nhiều hơn nữa cho đất nước. Chúc riêng các thầy các cô đã dạy dỗ tôi thành người niềm vui về các thế hệ thầy cô đào tạo vì đó thành quả lớn nhất của các nhà giáo.
AutoBot
20-11-2008, 04:15 PM
20-11 Chúc Thầy, Chúc Cô, Chúc Mẹ, Chúc Dì vui vẻ !
dong_nuce
20-11-2008, 05:04 PM
đã năm năm rồi cô nhỉ từ ngày cô vào lớp em dạy môn văn ấy,và từ ngày cô chuyển công tác về gần nhà,em vẫn chưa được gặp lại cô.với em cô ko chỉ là một giáo viên mẫu mực mà còn là một người mẹ thứ hai.mỗi năm khi ngày này đến em lại thấy buồn vì lại qua một năm nữa mà em chưa được gặp cô,nhưng chắc chắn một ngày gần nhất em sẽ đến thăm cô,hôm nay nhân ngày nhà giáo việt nam em xin gửi tới cô những lời chúc đẹp nhất,chắc cô nhận được rất nhiều hoa và nhưng lời chúc từ những học trò mới,ở nơi xa này có một học trò cũ vẫn luôn giành sự kính trọng nhất cho người mẹ thứ hai của mình.em sẽ sớm về thăm cô,cô ạ.
Tạ Quang Đức
20-11-2008, 06:59 PM
Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
Khi đến trường cô giáo mẹ hiền
Vâng chỉ nhưng câu hát đó thôi. Chúng em đã cảm nhận được công lao to lớn của các thầy các cô. Cảm ơn tất cả các thầy các cô người đã dìu dắt chúng em. Chúng em cảm ơn các thầy các cô nhiều lắm.
Nhân ngày 20-11 chúng em xin chúc các thầy các cô mạnh khỏe,hạnh phúc và cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người của mình.
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.