Hungdq
17-11-2006, 11:08 PM
Đến một lúc nào đó, con người ta đột nhiên ngoảnh đầu lại, bất giác nhận ra rằng, ái tình - thứ tình cảm được tôn sùng bấy lâu - nay đã bị nhịp sống hiện đại công kích và làm sứt mẻ nhiều.
Với tình yêu hiện đại, con người không thể hiểu tại sao mối tình Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài lại thê thảm như thế. Tình yêu thời hiện đại, rất dễ hiểu với công thức "nhanh gọn", chẳng mấy chốc đã đến hồi "cởi xiêm vắt áo, chăn ấm nệm êm". Với tình yêu hiện đại, con người không biết nên khen hay nên chê cách sống vị hôn đồng cư (sống cùng nhau khi chưa kết hôn), vị hôn tiên dựng (có bầu trước khi kết hôn). Thế là, họ thoải mái mở cửa cho phương thức thí hôn (hôn nhân thử nghiệm) - một sản phẩm của nền văn minh hiện đại - tràn vào, phá vỡ những giá trị hôn nhân truyền thống mà ông bà bố mẹ giữ gìn bao đời. Với hôn nhân thử nghiệm, con người mặc sức giải trí, thoả ý ngao du trong vườn hoa tình ái.
Cứ yêu đi, cứ sống gấp đi, không thử sao biết được, con người bỗng dưng bị thúc giục bởi những lời như vậy, cho nên khi vào cuộc, một cô gái mơn mởn, không bao giờ đỏ mặt khi cặp kè với một ông già thất tuần, một phụ nữ đã có gia đình xa nhà làm ăn không bao giờ xấu hổ bởi phản bội người thân đang chờ đợi.
Thế nhưng "bạo phát-bạo tàn", hứng khởi dồn dập, rồi sẽ có lúc tắt lịm, chuyện sớm Tần tối Sở, ham mới nới cũ cũng đến thật nhanh chóng. Mới hôm qua còn thề non hẹn biển, đến hôm nay đã đưa nhau ra toà. Có khi họ thật sự xứng đôi khi cùng coi giai đoạn hôn nhân thử nghiệm ấy như một sản phẩm của sàn diễn, như một khoảnh khắc gặp gỡ giữa người chụp ảnh và người lấy ảnh.
Với tình yêu thời hiện đại, dường như ái tình đang có xu thế của chủ nghĩa duy vật. Những việc mà thế hệ trước không dám nghĩ tới, không dám làm thì thế hệ sau đã làm. Không biết sau vài thế hệ nữa, liệu còn có thể tìm thấy vết tích của tình yêu cổ điển nữa hay không?
Nhưng con người biết nâng niu tình yêu chân chính bao giờ cũng khát khao tình yêu, khát khao sự giao lưu giữa trái tim với trái tim.
Với tình yêu hiện đại, con người không thể hiểu tại sao mối tình Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài lại thê thảm như thế. Tình yêu thời hiện đại, rất dễ hiểu với công thức "nhanh gọn", chẳng mấy chốc đã đến hồi "cởi xiêm vắt áo, chăn ấm nệm êm". Với tình yêu hiện đại, con người không biết nên khen hay nên chê cách sống vị hôn đồng cư (sống cùng nhau khi chưa kết hôn), vị hôn tiên dựng (có bầu trước khi kết hôn). Thế là, họ thoải mái mở cửa cho phương thức thí hôn (hôn nhân thử nghiệm) - một sản phẩm của nền văn minh hiện đại - tràn vào, phá vỡ những giá trị hôn nhân truyền thống mà ông bà bố mẹ giữ gìn bao đời. Với hôn nhân thử nghiệm, con người mặc sức giải trí, thoả ý ngao du trong vườn hoa tình ái.
Cứ yêu đi, cứ sống gấp đi, không thử sao biết được, con người bỗng dưng bị thúc giục bởi những lời như vậy, cho nên khi vào cuộc, một cô gái mơn mởn, không bao giờ đỏ mặt khi cặp kè với một ông già thất tuần, một phụ nữ đã có gia đình xa nhà làm ăn không bao giờ xấu hổ bởi phản bội người thân đang chờ đợi.
Thế nhưng "bạo phát-bạo tàn", hứng khởi dồn dập, rồi sẽ có lúc tắt lịm, chuyện sớm Tần tối Sở, ham mới nới cũ cũng đến thật nhanh chóng. Mới hôm qua còn thề non hẹn biển, đến hôm nay đã đưa nhau ra toà. Có khi họ thật sự xứng đôi khi cùng coi giai đoạn hôn nhân thử nghiệm ấy như một sản phẩm của sàn diễn, như một khoảnh khắc gặp gỡ giữa người chụp ảnh và người lấy ảnh.
Với tình yêu thời hiện đại, dường như ái tình đang có xu thế của chủ nghĩa duy vật. Những việc mà thế hệ trước không dám nghĩ tới, không dám làm thì thế hệ sau đã làm. Không biết sau vài thế hệ nữa, liệu còn có thể tìm thấy vết tích của tình yêu cổ điển nữa hay không?
Nhưng con người biết nâng niu tình yêu chân chính bao giờ cũng khát khao tình yêu, khát khao sự giao lưu giữa trái tim với trái tim.