Dazzle
29-07-2007, 03:23 PM
Tôi đã yêu em từ lúc nào không rõ. Từ hồi bố mẹ tôi làm ăn khá giả lên em hay đứng đợi nhìn tôi ngay lối vào nhà. Còn tôi thì dường như thêm tin tường hơn: Thế là mình cũng đã có người yêu. Kệ cho mấy đứa con gái trong lớp nó mè nheo. Con Hà bí thư trông cũng được nhưng hơi beo béo, con Nhung lớp trưởng thì lúc nào cũng hét rống lên. Chúng nó so làm sao được với em. Mà tất cả con gái Tân Trào thì cũng khó so nổi với em vì chúng nó nổi tiếng nghịch ngợm. Tôi chúa nghét bọn con gái nghịch ngợm. Ngồi với chúng nó tôi chẳng chêm vào được câu nào. Bọn con gái Chuyên thì ngoan đấy nhưng lại thuộc diện "Đặt đâu ngồi đấy". Riêng em vừa được người vừa được nết. Mỗi sáng dắt xe ra cửa em đã đứng đó đợi tôi. và tôi biết là tôi sẽ được nhìn thấy em xinh đẹp, tươi tắn. Bao giờ em cũng nhìn tôi bằng đôi mắt xanh dịu dàng. Hàng mi dài cong veo với ánh mắt vui ngộ nghĩnh như muốn nói: "Anh có nhớ em không?". Đôi môi hồng hé mở như lúc nào cũng chờ đợi một nụ hôn nhẹ nhàng của tôi. Khuôn mặt thon thả như búp bê Barby của em làm tôi cứ thót hết cả tim lại vì sung sướng: Sao bạn gái của mình đẹp thế!? Mái tóc vàng buông xỏa xuống đôi vai trần bồng bènh trong gió sớm như tôn thêm vẻ thơ ngây trẻ trung của em. Cái áo hai giây của em buộc thờ ơ hé mở một khoảng mênh mông đầy mơ ước. Tôi sợ nhìn vào đó như sợ làm vương bẩn tâm hồn thơ ngây trong trắng như con trẻ của em. Tôi rất thích hôm nào em mặc váy, được thấy đôi chân dài thon thả trắng hồng đầy quyến rũ. Có hôm em đeo trên tay một cái ví đầm nho nhỏ. Chắc trong đó có rất nhiều thứ xinh xinh như em. và ánh măt em vẫn như mọi khi: "Anh....! Đi nhanh rồi về với em anh nhé!".
Hôm nay nghỉ hai giờ cuối. Tôi như mọi ngày lại tất tưởi đap xe về. Tôi muốn về nhanh để được nhìn thấy em. Càng gần đến nhà tim tôi càng đạp thình thịch: Em xinh đẹp của tôi sẽ lại đón tôi bên hè. Chỉ cần có vậy thôi là tôi sẽ quên hết tất cả mệt nhọc vất vả trong ngày. Về gần đến nhà tôi đã thấy bóng em. Ơ mà sao hôm nay....Trời ơi, ai lại thế kia??? Sao mặc áo mà không mặc quần...!!! Em vẫn đứng đợi tôi như mọi khi: Đôi mắt xanh biếc với làn mi cong veo, Khuôn mặt thon thả yêu kiều với đôi môi hồng hé mở đợi chờ, Mái tóc vàng bồng bènh trên đôi vai trần trắng hồng khêu gợi. Mỗi tội em không mặc quần!!!. Tôi vội vào nhà lấy cái quần bò mới ra mặc cho em. Loay hoay mãi vẫn không xong. Mẹ tôi từ trong nhà kêu vọng ra:
- Trời ơi, không biết mặc quần cho Ma-nơ-canh à....Phải tháo cả hai chân nó ra trước đã, l ồ ng quần vào rồi mới cắm người nó (http://i143.photobucket.com/albums/r132/Dazzlevina/Emtoi.jpg) lên!
------
Các bài khác của DAZZLE ở đây (http://tuyenquangonline.net/showthread.php?t=6532)
Hôm nay nghỉ hai giờ cuối. Tôi như mọi ngày lại tất tưởi đap xe về. Tôi muốn về nhanh để được nhìn thấy em. Càng gần đến nhà tim tôi càng đạp thình thịch: Em xinh đẹp của tôi sẽ lại đón tôi bên hè. Chỉ cần có vậy thôi là tôi sẽ quên hết tất cả mệt nhọc vất vả trong ngày. Về gần đến nhà tôi đã thấy bóng em. Ơ mà sao hôm nay....Trời ơi, ai lại thế kia??? Sao mặc áo mà không mặc quần...!!! Em vẫn đứng đợi tôi như mọi khi: Đôi mắt xanh biếc với làn mi cong veo, Khuôn mặt thon thả yêu kiều với đôi môi hồng hé mở đợi chờ, Mái tóc vàng bồng bènh trên đôi vai trần trắng hồng khêu gợi. Mỗi tội em không mặc quần!!!. Tôi vội vào nhà lấy cái quần bò mới ra mặc cho em. Loay hoay mãi vẫn không xong. Mẹ tôi từ trong nhà kêu vọng ra:
- Trời ơi, không biết mặc quần cho Ma-nơ-canh à....Phải tháo cả hai chân nó ra trước đã, l ồ ng quần vào rồi mới cắm người nó (http://i143.photobucket.com/albums/r132/Dazzlevina/Emtoi.jpg) lên!
------
Các bài khác của DAZZLE ở đây (http://tuyenquangonline.net/showthread.php?t=6532)