View Full Version : Những chuyện giờ mới kể
ngohonghungC3
24-07-2007, 11:54 PM
Lớp C3 Chuyên hóa năm học 1997/2000 bao gồm 31 thành viên do Thầy Hào ( Bố thằng Cử học C1 làm chủ nhiệm nhà thầy trước ở Dười Hưng Thành bây giờ nhà thầy ở dốc số 2) Lớp chúng ta thường gọi là Bố Hào.:cool:
Lớp trưởng là Thằng Sơn Sót ( trước yêu Hà Huỳnh nhưng giờ đang bên Đức để em Hà đi lấy chồng rồi không biết nó biết không) :oa:
Bí thư là Hiếu ( Trung) nhà ở Z2?cái thằng khỏe như một con trâu mộng.:confused:
Lớp C3 là một thiên truyện sử thi và chúng tôi những người dân của lớp C3 xin dần sẽ kể lại cho các bạn nghe. và mong các bạn đóng góp thêm.
Dazzle
25-07-2007, 07:46 AM
Ngắn gọn quá, súc tích quá. Thêm nữa đi bạn ơi....hì-hì...
misshang_vn
25-07-2007, 03:10 PM
Trí nhớ kém quá 36 thành viên có 16 nữ và 20 nam thế mà cũng đòi kể (đây là số liệu xác thực nhất vì ngồi cạnh Huệ người giữ sổ đầu bài). Mà Hưng nhớ nhầm rồi bí thư là Huệ chứ Hiếu bị truất ngôi rồi hehe. Xuyên tạc lịch sử cho vào tù bây giờ
Xin kể tiếp: Bộ lạc với người tộc trưởng tên là Hào (dân tộc kinh) ấy như được hồi sinh khi có thêm 3 cô gái xinh như hoa mộng (nhưng đến giờ này vẫn ế ) chuyển tử lớp C7 chuyên Ngoại sang và có mang theo 1 nô tì nam đó là Ngohonghung =)) . Làm cho trong giới giang hồ xôn xao một thời gian về sự đổ bộ này. Sau khi đã vào được trong thành thấy đây là 1 miền đất hứa quyết định định cư lâu dài với dân bản sứ và 10 năm nay sống với nhau vô cùng thân thiết và hòa thuận. Và bất cứ khi nào có cơ hội là gặp nhau gọi nhau í ới để tâm sự chuyện đời, chuyện nghề và trách móc sao mày đi ăn uống ko gọi tao =)). Nhanh nhỉ 10 năm để gặp gỡ để gọi nhau là bạn tớ, mày tao... và anh. hehe
manh cuong
26-07-2007, 09:14 PM
công nhận Hằng nói chính xác. Nhớ hồi đó có 3 cô gái " trông xa thì tưởng là kiều đến gần hóa ra người iêu Chí phèo" bước vào lớp làm bọn con trai lớp mình rụng hết cả tóc gáy, trong đó có 1 cô lúc nào mặt cũng lạnh như băng ( hình như không biết cười), đi không bao giờ chào hỏi ai, cứ đến giờ ra chơi lại chạy đi mất (không biết làm gì , ở đâu). Sau 1 thời gian cô ấy bắt đầu niền nở và cười như ngựa hí thế mới có tên là HẰng Hí
Mai Tuyen
27-07-2007, 12:36 PM
Còn nhớ ngày đó, rất hay tụ tập ở khu nhà Huyền thuế và Hảo lớ trọ để ăn uống. Đúng là vui thật đấy !!!
ngohonghungC3
27-07-2007, 11:30 PM
Trong những ngày đầu nhập cư tai Kinh đô của những anh tài, những thành viên mới đều mang trong mình những khát vọng tràn trề về một cuộc sống giàu sang và hạnh phúc:haha: , và rồi tất cả như trong mơ những thành viên cũ đón nhận chúng tôi một cách trân tình và cởi mở để ngày hôm nay chúng ta là những người bạn tốt của nhau và chuẩn bị chúng ta có một Weding của " Tràng hoàng tử mang tên Lớ ( vẫn chưa hiểu rõ vì sao mang tên này :-? ) và công chúa Hí " quả là trái đất tròn thật tình cờ và bất ngờ điều đấy tôi không tin nhưng vẫn phải tin:oa: . Nhớ lại ngày đấy nàng công chúa Hí là đỉnh của chảo :p trong mắt các thảo dân C3 và người Nô tì đi theo cũng đã đem lòng yêu nhưng :" Đũa mốc sao chòi mâm son" nên chỉ dám hầu hạ dạ vâng.
Chúng ta cùng chuẩn bị chúc hạnh phúc cho người đã chuẩn bị được sở hữu " Con ngựa Vàng " này nhé....:clap :oa:
Chuyện còn dài xem hồi sau sẽ rõ./././.
misshang_vn
30-07-2007, 02:40 PM
wedding nào đấy ông Hưng ơi? vớ vẩn nhỉ? đã ai tuyên bố gì đâu mà cho ông đăng quảng cáo vậy đó ? có nhầm đấy là wedding của Hưng ko đó?
ngohonghungC3
30-07-2007, 11:35 PM
Tiếp tục câu truyện dài kỳ
Tôi còn nhớ những lần C3 chúng ta tổ chức đá bóng thật sự như là ngày hội. Tuy tôi không hay đá bóng nhưng thỉnh thoảng cũng đi xem và cổ vũ cho gà nhà đá , nói chung là máu ra phết nhất là khi có tý 'cay cay" Tôi còn nhớ : xem nào lớp mình có thằng Hiếu Trung khỏe như một con trâu nó mà cầm bóng thì khó có thằng nào mà cản nổi. Rồi nữa thằng Minh cần một tiền đạo bẩm sinh bởi những đường đi bóng thật tuyệt ... quên mất còn có cả thằng Sơn sót ( giờ nó bên trời Tây không biết nó có nhớ anh em không ) nó đã cũng hay. Thằng Quang cảnh chuyên chở Lợn ( nhà nó bắt lơn mà ) thằng đấy tiền đạo cũng được. Tôi còn nhớ lớp mình hay rủ các em chuyên Hóa , chuyên lý khóa sau đá bóng ăn tiền có trận được có trận thua nhưng rất vui là nếu thua kiểu gì cũng Chiến tranh ngay quân nhà ta máu ra phết.
Quên mất một nhân vật đó là tiền đạo Lợi nhăn chuyên ăn rùa ( Rùa hồ gươm phải gọi bằng cụ ) Cườn g phi cũng đã hay phết đấy.
Có những chiều mưa tầm tã quân nhà ta tập trung đã tận sân hồng thai ướt như chuột lột nhưng vẫn đá rất hăng bởi có những kiều nữ đi cổ động mà
Hằng ơi Hưng không quảng cáo đâu Hằng hiện đang ở HÀ Nội hay Tuyên quang cho HƯng biết với nhé.
tambiethd
31-07-2007, 10:34 AM
Hằng hí ah? mày nói có lý thật. Giờ nghĩ lại tao mới thấy có lý."Bộ lạc với người tộc trưởng tên là Hào (dân tộc kinh) ấy như được hồi sinh khi có thêm 3 cô gái xinh như hoa mộng (nhưng đến giờ này vẫn ế ) chuyển tử lớp C7 chuyên Ngoại sang và có mang theo 1 nô tì nam đó là Ngohonghung". Hồi ấy mình sang lớp C3 còn bị thằng Quang Cảnh nó chê là học dốt ngoại ngữ. Mà cũng dốt thật.
tambiethd
31-07-2007, 10:45 AM
Hồi mới sang lớp ấy, mình ấn tượng nhất với anh Cường (Phi). Nhưng anh chả để ý gì đến mình. Mình lại quay sang chơi với bạn Tuyên Quang, anh Cường Phi hồi đấy toàn trêu cái Hằng Hí, bị Hằng hí chửi cho "Cường ơi, bạn bị điên ah?". Mình thích cả bạn Hà Bưu điện nữa. Nhưng có lẽ hai năm ở trong lớp ấy đã cho mình có một đứa bạn mà mình vô cùng yêu quí. Người mà mình nghĩ rằng sau này dù có đi đâu, có gặp ai đi nữa cũng chẳng bao giờ có lại một tbạn như thế nữa. Nó rất bình thường nhưng sao mình lại quý nó. Các bạn lớp mình mỗi người một kiểu. Ai cũng có những nét rất riêng, Bạn Thảo, bạn Hà BĐ thì hiền ơi là hiền. Cũng có khối chuyện nhưng mà phải nhớ dần dần. Toàn những chuyện buồn cười.
manh cuong
31-07-2007, 02:33 PM
Dương ơi sao bây giờ em mới nói ra? tiếc quá, em mà nói sớm chắc giờ này đã ..... nhỉ? em khỏi ốm chưa, vụ thịt chó hôm nọ bị hoãn rồi do trời mưa quá để hôm khác vậy
khongco
04-08-2007, 01:47 PM
he he. hi moi nguoi cho tui gop vui moi
bay gio moi tim duoc co hoi de gap go giao luu voi moi nguoi do
khong biet moi nguoi co con nho tui khong nua
Mai Tuyen
06-08-2007, 02:11 PM
khongco: là nick của thằng cu nào thế nhỉ ??? sao vào đây mà không khai báo tên tuổi ??? Anh em thấy như vậy có được o ???
khongco
06-08-2007, 06:12 PM
chào bạn Tuyên yêu quí! sao bạn lại nặng lời thế
Mình đã khai báo rồi còn gì! phải đọc hết chứ
nhiều topic thế này thì đành chịu thôi
khongco
06-08-2007, 07:01 PM
moi nguoi oi!
nghe moi nguoi noi bui ngui qua, nho ve thay Hao ma thay thuong thay ghe,khong biet bay gio thay nhu the nao roi? co ai biet ke cho toi voi.
nho lai nhung ki niem ma thay an tuong ghe. chang hieu hoi thang Son sot lam lop truong, minh va Phuong phan doi ghe, bi no cho vao so dau bai vi khong di dep quai hau, ma co phai moi minh khog di dep do dau.con bao nhieu than dan trong lop ma no cu lo di, thet ghet no so mot, nhung ma nghi lai thay no cung trinh don lop minh day chu, ma hoi Tuyen quang tu chuc, no len thay lop minh thay tien bo han. tu doi so len thanh thu nhat or nhi nhi? chang nho nua, nhung do da mot cuoc cach mang cai to lon nhat ma minh thay, cac ban y kien sao ve vu nay?
ngohonghungC3
07-08-2007, 11:03 PM
My ạ!
Bạn có biết rằng trong cuộc sống này đã có rât nhiều bất ngờ không , này nhé có ai ngờ được rằng chúng ta xa nhau có lẽ đúng 5 năm rồi không, Bạn có nhớ không( xin phép mợi người tâm sự chút mà cũng để mọi người biết) cái hôm Hưng cưỡi xe đạp từ Trường Công nghiệp đến khoa Hóa ( ĐH KHTN - Đường Lê Thánh Tông ) khoảng cách là 20 km ( nghĩ lại vẫn thấy mình siêu ) chỉ để mỗi nhìn thấy gương mặt mình hằng yêu quí.
Bạn có biết tại sao tôi hay trêu bạn không????chắc không biết đâu biết làm sao được bởi vì ngày xưa My học giỏi " Sinh gái" là Hoa khôi của lớp, nhưng lại là một chất khó tan chảy ( không biết tim bạn làm bằng chất gì vậy?) Hỡi những nhà Hóa học một thời cho tôi biết với???
Cuối khóa học hôm chia tay tôi đã muốn và đã được toại nguyện là chụp chung với bạn một kiểu ảnh để làm kỷ niệm nhưng giờ xem lại thấy mình ngốc vì sao lại thích MY cơ chứ????khó hiểu quá....
Còn nữa thời điểm đấy còn lưu truyền một giai thoại là Mình thích Duyên Tiếp ( bây giờ đã là chủ một gia đình và không biết đã là mẹ của cháu nào chưa?) ai biết tin gì cho biết với nhé.??/ai có biết về vụ này không????
khongco
08-08-2007, 02:05 PM
he he, cám ơn Hưng nhiều lắm, tui cũng nghĩ kĩ rùi, ngày trước tôi mà không băng giá thì ông còn gì có cơ hội để cưới một girl xinh hơn cả hoa khôi.
mà ông có nhầm nhò không đấy, ông bảo đến khoa hóa khi nào vậy?????
hồi trước nhìn ông bị đè bẹp bởi ba cô nàng ngổ ngáo tôi nghi cũng thương hại, thật là....
mà biết không Cái Duyên tiếp nó có con rồi đấy, Hưng xem ra vẫn còn vấn vương tình xưa lắm. mà ngày xưa tôi, hà và Duyên chơi với nhau đấy, chẳng nói sớm để bạn còn giúp đỡ cho, cứ lang thang với ba cô nàng đó thì làm sao tỉnh tò được ai cơ chứ............
khongco
08-08-2007, 02:07 PM
mà Cường nói cái vụ thịt chó hôm nào vậy??? chẳng cho chị em biết gì cả....nhớ có vấn đề gì là phải post lên mạng ngay nhé.
manh cuong
08-08-2007, 09:24 PM
Ông Hưng ơi ông thấy tôi với My đẹp đôi quá ông định pha đấy hả? ông tham vừa thôi chứ
My ơi tin lời đường mật của Hưng thì đổ thóc giống ra mà ăn, chị em nào trong lớp mình Hưng chẳng thế
Lâu lắm rồi không thấy My về TQ chơi, quên hết mọi người trên này rồi hả? hay có anh nào ở HN rồi
khongco
10-08-2007, 01:10 PM
Eo ơi, tôi làm sao mà sánh đôi với Cường kều chứ?
Cường à, My cũng muốn về TQ lắm,nhưng dạo này đi làm rui không có thời gian như lúc còn học nữa, mà mấy lần tôi về TQ mà không liên lạc được với mọi người, thế nên cũng chẳng muốn về nữa. vì cũng chẳng có việc gì cả.
Khi nào Cường xuống HN nhớ báo cho chị em biết để chị em còn ra đón nhé, ở đây lực lượng cũng đông lắm nhưng cũng chưa gắn kết được. chắc sớm muộn cũng phải lập hội bàn đào thôi.
mọi nguời cũng lười lên mạng ghê gớm. Hình như từ hôm M lên mạng đến giờ thì chỉ quang quẩn có M, C, H thui hay sao????? chẳng biết được thông tin
manh cuong
13-08-2007, 05:53 PM
My về TQ khi nào vậy? sao không gọi cho mọi người ra đón, về cứ ở nhà thi chằng buồn à, hay là quên hết đường đến nhà bạn rồi. Khi nào về báo trước 1 câu để bạn bảo mọi người rước kiệu ra khênh nhé
Mọi người bận đi tình yêu, tình báo hết rồi làm gì có thời gian rỗi mà lên mạng như bọn mình chứ
misshang_vn
22-08-2007, 06:59 PM
Ông cường ơi. Ko biết là có phải cường mà H thấy các box khác có người lấy nick là Cương_Phi khai lý lịch là 17 tuổi, nơi ở hiện tại gầm cầu, áy chà chà nếu đúng thì chuyện lớn rồi đây
Định trẻ hóa đội ngũ để làm gì thế, để H cho Cường mượn ít tài liệu "Cưa gái đại pháp" mà thấy mấy ông e ở xóm trọ mình đang học thuộc, đảm bảo hiệu quả hehe
Luong Huyen
29-09-2007, 12:15 AM
Lớp mình hôm 2-9 có kế hoạch đi chơi đâu ko? Tớ hôm đấy vào TP.HCM rồi cho nên là ko về nhà được nữa. Vào đây Huyền Thuế bắt trông nhà cả ngày. Chả thấy ai hỏi thăm mình nhỉ?
Luong Huyen
29-09-2007, 12:17 AM
ôi thôi chết rồi, lại mang cái nick của cái Huyền chường lên mạng thế này bao giờ ko. Buồn ngủ nó cứ nhầm nẫn nung tung hết cả. Thôi chúc các bạn ngỏn ngu!
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.