View Full Version : Cuộc đời ơi ! Đừng bất công !!!!
Thương Hoài
21-07-2007, 11:54 PM
Sao nhiều lúc tôi cứ cảm thấy cuộc đời thật là bất công .Sao ông trời lại cho người này quá nhiều ,lại ko cho người khác lấy một chút may mắn và thành công .Tôi là một người vô cùng lạc quan mà nhiều khi cũng cảm thấy như vậy . Tôi cũng đã thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi nhiều thứ ,nhưng cũng ko ít lần tôi căm hận "ông" vì "ông"đã lấy đi của tôi quá nhiều . Vẫn biết rằng cuộc đời ko đc như chúng ta mong muốn ,nhưng tôi vẫn thầm mông ông trời ko quá bất công với tôi lần nữa .
Tôi đã từng yêu như chưa bao giờ đc yêu , đã từng tin như tin vào chính bản thân mình .Và kết quả tôi nhận đc là ji ?_là một trái tim đau .Tôi đau buồn nhưng ko thể khóc ,bởi có lẽ tôi dã đau khổ quá nhiều . Con bạn thân tôi thì cảm thấy vui vì nó thấy tôi ko còn khóc vật vã như mối tình đầu ,còn tôi thì thấy tôi đã khóc nhiều hơn ,tôi khóc trong trái tim rỉ máu ,khóc trong nỗi đau của chính sự ngông cuồn và dại dột của bản thân .Giờ thì tôi ko muốn nghĩ đến điều gì nữa . ................ko muốn nghĩ nữa !!!!!!!! Tôi cảm thấy mệt mỏi với tất cả .Ko biết nên trách ông trời bất công ,hay trach anh đã lỡ phụ tình tôi !!!!!!!!!!
Thương Hoài
24-07-2007, 08:41 AM
Không muốn khóc nhưng những giọt nước mắt cứ lăn dài . Cứ tưởng rằng như thế là hết buồn mà nào ngờ đâu nỗi buồn lại càng nặng thêm.Giá như ...........Đừng bao giờ tôi có trên đời này ,tôi muốn đến một nơi nào đó ,muốn quên đi tất cả quá khứ đau buồn.
Phuong Anh
24-07-2007, 10:29 AM
:) Xin chào!
Bây giờ thấy bạn buồn nên cứ tìm cớ trách mình trách đời.
Một lúc nào đó có người nói với bạn " you were born make to me happy" thì thông báo cho mọi người cùng chia vui nhé.Chúc bạn sớm vui:)
Thương Hoài
24-07-2007, 02:06 PM
:) Xin chào!
Bây giờ thấy bạn buồn nên cứ tìm cớ trách mình trách đời.
Một lúc nào đó có người nói với bạn " you were born make to me happy" thì thông báo cho mọi người cùng chia vui nhé.Chúc bạn sớm vui:)
Cảm ơn PA ! Mình thấy buồn thì viết ra vậy thôi ,nhưng mình cũng rất nhanh quên nên chắc mình sẽ lại vui ngay thôi .Nếu mình có thể quên dc quá khứ
Hoàng Phương Thảo
24-07-2007, 03:15 PM
Bạn à, cuộc sống còn rất nhiều niềm vui đang chờ bạn. Đừng để nỗi buồn đau mãi trong lòng làm bạn không muốn làm gì nữa nhé. Hãy tìm một ngừoi bạn thân, hãy tâm sự thoải mái và coi như mọi chuyện đã trờ thành quá khứ. Hãy tập trung làm đẹp cho cuộc sống của mình và những người xung quanh, như thế sẽ giúp bạn quên đi được nối buồn. Cuộc sống của ai cũng có những cái buồn và rất buồn, chỉ khác nhau ở cách để vượt qua những nỗi buồn đó thôi.
Chúc bạn mau chóng lại có nụ cười xinh tươi, hạnh phúc. :)
Đặng Lệ Thủy
25-07-2007, 12:25 PM
Mình biết Hoài sẽ vượt qua mà, Hoài là người lạc quan và yêu đời mọi chuyện rồi sẽ qua. Dù H quyết định thế nào cũng chúc bạn hạnh phúc :)
Thương Hoài
25-07-2007, 06:38 PM
Cảm ơn Thảo và Thủy nhiều nhiều nhé ! Mình biết mình sẽ vượt qua đc thôi .Nhưng ko khỏi có những lúc buòn phải ko? Mình sẽ cố gắng thật nhiều ,mà một phần lớn là nhờ các bạn nhờ TQOL đấy !
Thu Trang
25-07-2007, 07:04 PM
Chị biết ko? em rất ấn tượng chị ở điểm chị cực kì nhiệt tình và vui vẻ , lạc quan.Chị cứ yên tâm rằng đời ko ai lấy ko của ai bao giờ , những gì mất đi chỉ là để cho mình thêm trân trọng những gì sẽ tới thôi ! cố lên chị ạ! em cũng nghĩ đời bất công lắm :D cứ vùi dập người tốt , nhưng nghĩ lại cũng thấy có khi chính lúc ấy mình lại mạnh mẽ lên 1 tí (người luôn than thở la hét khóc nhè :D)
Thương Hoài
01-08-2007, 12:03 PM
Vừa đi ra ngoài một lúc để khuây khỏa tâm hồn ,vậy mà lại làm cho mình cảm thấy buồn hơn .Vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi ,về cuộc đời ,về bản thân ,về công việc .Bất chợt thấy mình buồn hơn lúc nào hết .Bỗng nhiên nhận ra mình không có gì hết .Tình yêu ,sự nghiệp ,tiền tài ,danh vọng..................tất cả đều là con số 0 tròn trĩnh .Tự nhiên nước mắt cứ lăn dài trên má ,không muốn đạp xe nổi ,rẽ vào một quan nét gần đường ,vào TQOL ngồi viết vài dòng nhật kí cho đỡ buồn .Đang viết thì thấy em gái đến gọi về nhà .Đành ngậm ngùi ra về ...............BUỒN trĩu lòng
Chị biết ko? em rất ấn tượng chị ở điểm chị cực kì nhiệt tình và vui vẻ , lạc quan.Chị cứ yên tâm rằng đời ko ai lấy ko của ai bao giờ , những gì mất đi chỉ là để cho mình thêm trân trọng những gì sẽ tới thôi ! cố lên chị ạ! em cũng nghĩ đời bất công lắm :D cứ vùi dập người tốt , nhưng nghĩ lại cũng thấy có khi chính lúc ấy mình lại mạnh mẽ lên 1 tí (người luôn than thở la hét khóc nhè :D)
cảm ơn TT nhiều lắm ! được mọi người động viên nhiều mà chị vẫn không thể hết buồn .Sao dạo này chị yếu đuối quá ,chị cảm thấy mình không có chỗ dựa ,thấy mình mất hết sinh lực .Em đừng lo chị sẽ qua được thôi ,hãy để chị than thở cho hết buồn ,vì chị chẳng còn biết làm gì nữa .
đào lợi
04-08-2007, 10:15 PM
cuộc đời hok bất công vbowis ta mà chỉ có ta bất công với đời :D
Thương Hoài
07-08-2007, 05:39 PM
cuộc đời hok bất công vbowis ta mà chỉ có ta bất công với đời :D
Bạn nghĩ vậy sao? còn mình thì lúc nào cũng cảm thấy cuộc đời thật bất công .Không biết mình đã bất công với đời thế nào mà đời lại bất công với mình như thế.
Thương Hoài
11-08-2007, 10:50 PM
Mẹ yêu của con ! Con biết rằng mẹ yêu con thật nhiều ,lo lắng cho con thật nhiều.Nhưng con đã lớn rồi mà mẹ ,con tự biết lo cho bản thân mình .Con còn nhớ mẹ đã từng nói với con khi còn còn bé rằng con phải biết tự lo cho bản thân mình mà . Con đã nghe lời mẹ mà ,con biết thương trường là chiến trường .Con biết nếu muốn thành công trên một lĩnh vực nào đi chăng nữa thì cũng đều phải trải qua những khó khăn ban đầu .Nhưng hôm nay con cảm thấy nản quá mẹ ạ ! Con cảm thấy mình không có đủ sức lực để tiếp tục,con đã định thôi không tiếp tục nữa ,nhưng con đã nghĩ đến mẹ,nghĩ đén lời mẹ khuyên con "Dù con có gặp khó khăn đến đâu con cũng phải cố gắng vượt qua ,không bao giờ bỏ cuộc ".Con đã lấy lại được niềm tin,con sẽ tiếp tục mẹ ạ .Cảm ơn mẹ đã luôn dạy dỗ bảo ban con ,để bây giờ mỗi khi nghĩ đến mẹ con lại như có sức mạnh hơn để vượt qua tất cả.Cmr ơn mẹ nhiều ,mẹ yêu của con .
kieuanh9001
13-08-2007, 11:50 AM
ông trời không cho ta, mà ta cũng không bao giờ chụi cho ong trời và cho cuộc đời, vấn đề ở chỗ là chúng ta phải biết nắm bắt cơ hội, chớp lấy thời cơ và ...giữ thật chặt ......cần tìm một ý chung thân không chị Hoài ui, em sẽ làm bà mối cho :D
Thương Hoài
06-09-2007, 10:49 AM
ông trời không cho ta, mà ta cũng không bao giờ chụi cho ong trời và cho cuộc đời, vấn đề ở chỗ là chúng ta phải biết nắm bắt cơ hội, chớp lấy thời cơ và ...giữ thật chặt ......cần tìm một ý chung thân không chị Hoài ui, em sẽ làm bà mối cho :D
Cảm ơn em nhé !:D Dù sao chị cũng chưa đến nỗi cô đơn lắm vì ít nhất chị cũng có KA và các em khác nữa mà :D
TQt0wn
06-09-2007, 11:09 AM
Bây h bạn mới thấy cuộc đời bất công ah. Tui thì thấy thừ lâu rùi :D >>>>>>>...................
Thương Hoài
06-09-2007, 11:36 AM
Em chạy đến gặp tôi với vẻ mặt tươi cười ,tôi biết chắc em có chuyện gì vui đây. Em đến thông báo với tôi về việc em được một Trung tâm thông báo em sẽ đc đi học .Em có vẻ rất phấn khởi ,nhìn ánh mắt long lanh của em tôi biết đó là điều em ước ao bấy lâu nay mà chưa thành hiện thực .Em nói đó là trường KTKT và DLTM ,em hỏi ý kiến tôi nên chọn trường nào.Chắc nhìn ánh mắt của tôi có vẻ lưỡng lự nên em vội nói :
-"mình chỉ chọn trường trước thế thôi chị ạ !còn đi học hay không thì chưa biết mà ,với lại phải nộp tiền chạy 8 triệu ,cũng phải thi nhưng chỉ là hình thức thôi ,khi nộp hồ sỏ là coi như đã trúng tuyển.Trước khi thi sẽ nộp 1 triệu để làm thủ tục".
Tôi chẳng biết phải nói với em câu gì cho em hiểu. Tôi bối dối nói liến thoắng :
-"Em cứ chọn một trường đi rồi chị tính sau, mà Trung tâm đó có đáng tin ko em?"
-" Vâng ! em chọn hệ ĐH chị nhé !"
- Ừh !trước tiên cứ thế đã em cứ về trông quán đi! chị sẽ tìm hiểu trung tâm đó thế nào và hỏi ý kiến bố mẹ xem sao".
Em ra về, lòng tôi nặng trĩu, biết nói với em thế nào cho em hiểu.Lòng rối bời, mắt cay sè,nỗi buồn cứ đè nặng thêm.Em còn chưa biết hết nỗi khổ của tôi.Tôi sợ Trung tấm đó là giả ,tôi cũng sợ Trung tâm đó là thật. Nếu là thật thì tôi càng sợ hơn.
Em có biết chị muốn nói với em nhiều lắm,chị muốn em hiểu gia đình mình không thể có số tiền đó cho em đi học.Bố mẹ đang nợ nần chồng chất chưa trả đc nên nếu muốn vay tiền cho em cũng ko thể vay dc nữa, chị thì việc làm không có ,lại còn Hiển nữa,sáng nay chị đã phải vay hơn 1 triệu cho Hiển nộp học.Hơn nữa công việc của chị hiện nay cũng đang rất cần tiền.Chị biết ao ước vào ĐH của em từ lâu lắm, chị cũng đã khuyên em nên lựa chọn con đường khác, nhưng hình như đi học vẫn là ước mơ ko thể thay đổi của em.Chị cũng mong điều đó lắm chứ, nhưng chị phải làm sao để em có đc điều đó ???
Chị cũng chỉ mong các em của chị đc bằng bạn bằng bè,chị muốn nhiều lắm,nhưng chị có làm đc gì cho các em đâu.Hôm qua Hiển đã nói chị quá đáng ,vì chị cứ đi lo chuỵên xã hội, chị đi làm từ thiện,chị ủng hộ mọi người mà gia đình mình thì có phải là giàu có gì cho cam.Chị đã ko thể nói cho Hiển hiểu,chị cũng ko trách gì nó cả. Chị muốn các em chị hiểu rằng mình nghèo nhưng còn nhiều người nghèo khổ hơn mình rất nhiều,và họ cần đc giúp đỡ đương nhiên chị ko thể đứng nhìn đc.
Chị biết các em đã từng coi chị như một thần tượng,vì út nói:" em chưa bao giờ thấy chị khóc", nhưng em đâu biết chị khóc rất nhiều,chị chỉ tỏ ra mạnh mẽ trước các em một chút để các em lấy chị làm chỗ dựa tinh thần mà thôi.Còn Hiển mỗi lần làm gì thành công hay đc khen thường nói rằng: "vì em là em của chị ,em giống chị mà". Em cũng đã nói:" em rất giống chị phải không chị ?"Chị cảm ơn các em vì điều đó ,nhưng giá như các em đừng coi chị là thần tượng ,giá như các em đừng có kì vọng quá nhiều ở chị ,giá như các em đừng bao giờ nghĩ chị là người có thể làm đc tất cả ..........
Chị biết làm sao đây ???????????
Phuong Anh
06-09-2007, 11:46 AM
Cố gắng lên chị.Không biết em nói vậy có làm chị buồn hơn ko?Em cũng biết công việc không thể ngày một ngày hai được.Nên chỉ bit khuyên chị cố gắng thôi:(
Thương Hoài
06-09-2007, 04:28 PM
Cố gắng lên chị.Không biết em nói vậy có làm chị buồn hơn ko?Em cũng biết công việc không thể ngày một ngày hai được.Nên chỉ bit khuyên chị cố gắng thôi:(
Cảm ơn PA nhé !mình sẽ cố gắng ,nhờ mọi người động viên nên mình sẽ cố gắng thật nhiều !Và hi vọng mình sẽ vượt qua
Thương Hoài
06-09-2007, 04:37 PM
Chị xin lỗi nhé Hường !chị không biết có nên quyết định như vậy không ?nhưng nếu không làm như vậy thì cũng không có cách nào khác mà.Nhà mình nghèo nên chị không dám chắc bố mẹ có đồng ý cho em đi học không,chỉ mong rằng em phải cố gắng hết sức dù cho ko đc đi học.em hãy hiểu cho chị ,chị ko muốn thế nhưng nếu em đi học nữa thì bố mẹ sẽ không đủ sức nuôi em ,mà hơn nữa khi vào học lại phải mất mấy triệu thì bố mẹ lấy đâu ra.Hi vọng em đừng trách chị ,đừng trách bố mẹ ko đồng ý và đừng nghĩ bố mẹ cho các chị đi học lại ko cho em đi.Trời !!!!!!!!!!!!đầu chị chỉ muốn nổ tung lên thôi!làm thế nào bây giờ ???????????????????????hả trời ???????????
tuyenviptq
09-09-2007, 08:20 PM
ồ tội nghiệp thật>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Thương Hoài
10-09-2007, 09:50 PM
Buồn thật nhiều, nhưng vẫn phải cười. Cố gắng cười để cho người khác thấy mình không hề yếu đuối.Để cho những kẻ ngạo mạn kia hết thói ba hoa ,cho những ai khinh thường H này sẽ không còn cười đc khi thấy H đi qua. Cố gắng thật nhiều hiểu ko? Để một ngày gần nhất có thể không cảm thấy ngượng ngùng trước ai kia.Và để anh thấy rằng em không đáng khinh như anh tưởng.........Hãy đợi đấy!!!!!!!!lũ người ngạo mạn ,nhìn đời qua đáy chai kia !!!!!!!!!!
Hôm nay mình bức xúc quá ! giá như mình có thể nói thế trước mặt lũ người kia,giá như mình có thể !!!!Sao mà nhẫn tâm đến thế ???
kun_9x
10-09-2007, 09:59 PM
hic xin chia buồn với chị,nghĩ nhiều lúc cũng tức thật,nhưng hình như chị tức chuyện t/c a`^^ em còn nhỏ nhưng nhìu khi nhìu chuyện lắm.phức tạp.còn chuyện t/c thì cũng bt vì còn trẻ,chưa cần thiết lắm^^!chúc chị ngày mai trời lại đẹp
Baby_Iloveyou_Trang91
28-12-2007, 02:56 PM
em cũng rất sợ khi nỗi buồn đến
khoc là phương thuốc hiệu quả nhất đó
congdon
07-03-2011, 06:25 PM
Sao nhiều lúc tôi cứ cảm thấy cuộc đời thật là bất công .Sao ông trời lại cho người này quá nhiều ,lại ko cho người khác lấy một chút may mắn và thành công .Tôi là một người vô cùng lạc quan mà nhiều khi cũng cảm thấy như vậy . Tôi cũng đã thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi nhiều thứ ,nhưng cũng ko ít lần tôi căm hận "ông" vì "ông"đã lấy đi của tôi quá nhiều . Vẫn biết rằng cuộc đời ko đc như chúng ta mong muốn ,nhưng tôi vẫn thầm mông ông trời ko quá bất công với tôi lần nữa .
Tôi đã từng yêu như chưa bao giờ đc yêu , đã từng tin như tin vào chính bản thân mình .Và kết quả tôi nhận đc là ji ?_là một trái tim đau .Tôi đau buồn nhưng ko thể khóc ,bởi có lẽ tôi dã đau khổ quá nhiều . Con bạn thân tôi thì cảm thấy vui vì nó thấy tôi ko còn khóc vật vã như mối tình đầu ,còn tôi thì thấy tôi đã khóc nhiều hơn ,tôi khóc trong trái tim rỉ máu ,khóc trong nỗi đau của chính sự ngông cuồn và dại dột của bản thân .Giờ thì tôi ko muốn nghĩ đến điều gì nữa . ................ko muốn nghĩ nữa !!!!!!!! Tôi cảm thấy mệt mỏi với tất cả .Ko biết nên trách ông trời bất công ,hay trach anh đã lỡ phụ tình tôi !!!!!!!!!!
Ôi chị gái! dù sao thì tất cả cũng đã qua đi và h chị đã có một cuộc sống riêng,khá hạnh phúc rồi ;)
Ông trời không bao giờ bất công đâu chị
:x chị
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.