PDA

View Full Version : trung thu tới rồi...


tieungoc_xv
27-08-2011, 06:04 PM
sắp đến trung thu rồi...
nhớ nhà quá xá luôn..2 năm trước còn cùng mấy nhỏ bạn rong ruổi tung tăng khắp ngõ ngách để xem rước đèn...có một điều biệt là mặc dù tết của trẻ con nhưng xem ra người lớn đi rước đèn còn nhiều hơn cả trẻ em ấy chứ...cái tp.Tuyên quang bình thường thì giản dị lắm nhưng đến những ngày này thì chao ôi người không bít ở đâu ra mà đông thế,cứ tối đến là tắc đường liên miên.khắp các đường vang vang tiếng trống,tiếng nhạc đến là vui.năm ngoái khi về quê,thấy các e ở quê đón trung thu đơn điệu quá thế là đề nghị bí thư đoàn xóm tổ chức một trung thu thật hoành tráng cho các em nhỏ.!
bắt đầu từ đầu tháng là đoàn viên thanh niên tổ chức họp,phân công trách nhiệm cho từng người.người thì chịu trách nhiệm về tổ chức văn nghệ trước khi rước đèn,người thì chịu trách nhiệm mời các tổ chức lãnh đạo,người lên chương trình...mỗi người một việc.ngay 10 bắt đầu công việc làm đèn cho các bé...ngoài những chiếc đèn nhỏ xinh ra còn làm hẳn 1 cái ô tô rất ngộ nghĩnh{mượn hẳn cái xe cải tiến bự chảng của người dân lun nhé}mấy anh trai thì lo chẻ che làm khung,tụi mình thì trang trí xe..trên xe còn trang bị cả 1 dàn âm thanh thật hoành tráng.14 xe hoàn thiện thì bắt đầu lo trang trí sân đèn...bà con trong xóm thấy thanh niên nhiệt tình thế là mỗi người ủng hộ một ít kinh phí để trung thu của các bé được "linh đình" hơn.nào là hội phụ nữ,hội cựu chiến binh...ôi những ngày đó thấy thật vui lắm.5htối 15 tất cả các cháu bé được gia đình đưa đến tập trung tại sân vận động của thôn và bắt đầu đón trăng...nào là văn nghệ,hài kịch...các cháu vui lắm...các bậc phụ huynh cũng cười ngả nghiêng.7h bắt đầu hành trình rước đèn..những cháu thật nhỏ được cho lên "đèn ô tô"ngồi,những cháu lớn thì mỗi bé cầm 1 cây đèn nhỏ âm thanh được bật lên cho các cháu rước khắp làng rồi đi lên trung tâm xã,vừa đi vừa hò hét trống đánh vang lừng.các cháu bé vui không kể xiết luôn...người lớn thì khen tấm tắc "năm nay thanh niên làm tốt quá"...đi đến đâu người dân cũng đổ ra nhìn và đi rước đèn cùng...thật sự lúc đó vui lắm... 9h về tập trung lại tại sân vận động và phá cỗ.với những màn biểu diễn ngẫu hứng của các em nhỏ,cả 1 buổi tối ngập tràn những tiếng cười...các bé cứ nhắc đi nhắc lại:"anh chị ơi sang năm anh chị lại tổ chức cho bọn em nữa nhé"."em vui lắm,anh chị tổ chức nữa nhé"...nghe mà muốn khóc.các cô bác trong làng thì khen tấm tắc và kêu cố gắng duy trì và phát huy...thật xúc động.
nhưng giờ thì mình chẳng thể về để đón trung thu cùng các em được,gọi điện về mấy đứa nó cứ hỏi cô không về rước đèn với cháu ah...nghe mà nhớ nhà quá.nhưng dù sao khi nghe tin rằng năm nay thanh niên xóm vẫn sẽ tổ chức cho các em và quyết tâm làm tốt hơn năm ngoái thì mình lại thấy được an ủi{tuy hơi tiếc vì không được tham gia}.
năm nay đón "chị hằng"ở một nơi xa lạ...tâm trạng cũng thành xa lạ..cái mình cần không phải là những chiếc bánh ngon ngọt,không phải những món quà xa hoa...chỉ là cần một không khí ấm áp và hồn nhiên...
NHỚ NHÀ QUÁ...!

Tambuj
27-08-2011, 06:51 PM
Nhớ nhà là tốt chỉ sợ ko nhớ nhà.......
Trung thu là Tết đoàn viên....hãy cầu nguyện cho nhau đi mọi người

tq_miennui_9x
27-08-2011, 08:17 PM
Nhắc đến Trung Thu mình cũng thấy buồn. nhớ lại thì trung thu cua mình cũng chẳng có nhiều kỷ niệm lắm. tại vùng quê nghòe như chỗ mình thì đâu như đc đón trung thu hoành tráng bao giơd đâu. :(

traituyen
27-08-2011, 08:28 PM
trung thu có trương chình gì ko nhỉ ..................................

tieungoc_xv
28-08-2011, 06:34 PM
Nhớ nhà là tốt chỉ sợ ko nhớ nhà.......
Trung thu là Tết đoàn viên....hãy cầu nguyện cho nhau đi mọi người

ô hay...nhà mình không nhớ chẳng nhẽ lại đi nhớ nhà hàng xóm ah..cái tên nào đi xa mà không nhớ nhà thì cần phải hỏi lại xem tên đó đã từng bị phẫu thuật ở đầu hay có gặp phải sang chấn tâm lí lớn nào hay không{có nguy cơ bị liệt một dây thần kinh TW nào đó}:-??

namtien_v2.0
29-08-2011, 04:09 PM
sắp đến trung thu rồi...
nhớ nhà quá xá luôn..2 năm trước còn cùng mấy nhỏ bạn rong ruổi tung tăng khắp ngõ ngách để xem rước đèn...có một điều biệt là mặc dù tết của trẻ con nhưng xem ra người lớn đi rước đèn còn nhiều hơn cả trẻ em ấy chứ...cái tp.Tuyên quang bình thường thì giản dị lắm nhưng đến những ngày này thì chao ôi người không bít ở đâu ra mà đông thế,cứ tối đến là tắc đường liên miên.khắp các đường vang vang tiếng trống,tiếng nhạc đến là vui.năm ngoái khi về quê,thấy các e ở quê đón trung thu đơn điệu quá thế là đề nghị bí thư đoàn xóm tổ chức một trung thu thật hoành tráng cho các em nhỏ.!
bắt đầu từ đầu tháng là đoàn viên thanh niên tổ chức họp,phân công trách nhiệm cho từng người.người thì chịu trách nhiệm về tổ chức văn nghệ trước khi rước đèn,người thì chịu trách nhiệm mời các tổ chức lãnh đạo,người lên chương trình...mỗi người một việc.ngay 10 bắt đầu công việc làm đèn cho các bé...ngoài những chiếc đèn nhỏ xinh ra còn làm hẳn 1 cái ô tô rất ngộ nghĩnh{mượn hẳn cái xe cải tiến bự chảng của người dân lun nhé}mấy anh trai thì lo chẻ che làm khung,tụi mình thì trang trí xe..trên xe còn trang bị cả 1 dàn âm thanh thật hoành tráng.14 xe hoàn thiện thì bắt đầu lo trang trí sân đèn...bà con trong xóm thấy thanh niên nhiệt tình thế là mỗi người ủng hộ một ít kinh phí để trung thu của các bé được "linh đình" hơn.nào là hội phụ nữ,hội cựu chiến binh...ôi những ngày đó thấy thật vui lắm.5htối 15 tất cả các cháu bé được gia đình đưa đến tập trung tại sân vận động của thôn và bắt đầu đón trăng...nào là văn nghệ,hài kịch...các cháu vui lắm...các bậc phụ huynh cũng cười ngả nghiêng.7h bắt đầu hành trình rước đèn..những cháu thật nhỏ được cho lên "đèn ô tô"ngồi,những cháu lớn thì mỗi bé cầm 1 cây đèn nhỏ âm thanh được bật lên cho các cháu rước khắp làng rồi đi lên trung tâm xã,vừa đi vừa hò hét trống đánh vang lừng.các cháu bé vui không kể xiết luôn...người lớn thì khen tấm tắc "năm nay thanh niên làm tốt quá"...đi đến đâu người dân cũng đổ ra nhìn và đi rước đèn cùng...thật sự lúc đó vui lắm... 9h về tập trung lại tại sân vận động và phá cỗ.với những màn biểu diễn ngẫu hứng của các em nhỏ,cả 1 buổi tối ngập tràn những tiếng cười...các bé cứ nhắc đi nhắc lại:"anh chị ơi sang năm anh chị lại tổ chức cho bọn em nữa nhé"."em vui lắm,anh chị tổ chức nữa nhé"...nghe mà muốn khóc.các cô bác trong làng thì khen tấm tắc và kêu cố gắng duy trì và phát huy...thật xúc động.
nhưng giờ thì mình chẳng thể về để đón trung thu cùng các em được,gọi điện về mấy đứa nó cứ hỏi cô không về rước đèn với cháu ah...nghe mà nhớ nhà quá.nhưng dù sao khi nghe tin rằng năm nay thanh niên xóm vẫn sẽ tổ chức cho các em và quyết tâm làm tốt hơn năm ngoái thì mình lại thấy được an ủi{tuy hơi tiếc vì không được tham gia}.
năm nay đón "chị hằng"ở một nơi xa lạ...tâm trạng cũng thành xa lạ..cái mình cần không phải là những chiếc bánh ngon ngọt,không phải những món quà xa hoa...chỉ là cần một không khí ấm áp và hồn nhiên...
NHỚ NHÀ QUÁ...!

em này học ngành viết văn hay sao mà viết giỏi thế nhỉ?

tieungoc_xv
31-08-2011, 12:34 PM
em này học ngành viết văn hay sao mà viết giỏi thế nhỉ?

hix...anh làm em xúc động quá..nhưng thật ra mọi người vẫn hay nói rằng"cho em học lên đh đúng là thảm họa của ngành gd vn "...nên ko có chuyện đó đâu.8->8->8->8->