PDA

View Full Version : Nhãn sắp chín roài!


trungdb
18-07-2007, 08:59 PM
Hôm trước bạn Ngọc Điện post hình chụp mấy cây vải nhà bần tăng làm các thí chủ thèm chảy hết cả nước dãi, hôm nay bần tăng xin thông báo là vườn nhãn nhà bầng tăng lại chuẩn bị chín rồi. Trân trọng kính mới các thí chủ đến thưởng thức, riêng các nữ thí chủ xinh đẹp sẽ được bần tăng phục vụ trong phòng riêng có máy lạnh.

coHaday
18-07-2007, 11:06 PM
Trung mama thật cao tay, nhốt hết chị em vào phòng lạnh rồi một mình thoải mái tung hoành giữa một bầy đực rựa. Thâm thúy quá.
P/S: Vải nhà mày chắc chắn có tẩm thuốc mê, tao đêk thèm:D

trungdb
18-07-2007, 11:49 PM
Hehe, mày ở bển muốn ăn nhãn nhà ông chắc phải bỏ ra 30 euro/kg ấy chứ nhỉ, hí hí!

mrc0n9
19-07-2007, 09:15 AM
Vườn nhãn nhà bác Trung chín roài à? =p~
Nhưng mà em lại đang ở HN :(( bác hôm nào xuống HN mang cho em ít đi ;;)

trungdb
19-07-2007, 11:56 PM
Keke, thí chủ nói thế thấy đơn giản quá! Hôm nào về TQ vô nhà bần tăng mà ăn, lúc ấy có khi còn...ị ra cả hạt nhãn ấy chứ!

Lexus_ldn
20-07-2007, 10:16 AM
Úi xời! May có thằng Minh cảnh báo, tí nữa tao bị Mama Trung hại rồi. Thâm nho thật. Bày cớ cho chị em vào phòng lạnh, bật nhạc bày nhãn cho ăn rồi tung tăng với các anh ở bên ngoài. Kinh vãi. Thằng Minh mà về có khi thích ăn nhãn lắm nhỉ

trungdb
20-07-2007, 12:13 PM
Mấy thí chủ này ăn nói xằng bậy quá, bần tăng thì chỉ khoái con gái thôi, các nam thí chủ mà đến thì bần tăng cử con Phú Quốc ra tiếp đón nhé!

Thu Trang
20-07-2007, 12:29 PM
Anh Trung ơi! thế con gái nhưng ko phải người lớp anh có được ăn ko ạ? em cũng thích ăn nhãn lắm lắm anh ạ ! :D cho em vào bon chen với đi anh! cho em mạo muội tí nhá! nhưng sao anh lại bị gọi là Trung mama vậy ạ? chắc bị gọi nhiều quá nên phải lên chùa tu thì đáng sợ nhờ

coHaday
20-07-2007, 04:30 PM
Được chứ em gái. Miễn là em dẫn theo một anh đẹp trai long lanh lóng lánh đến làm đồ cúng tế cho mama Trung là ok. Lúc ấy thì có mà ăn hết cả vườn nhãn cũng vô tư :haha:

trungdb
20-07-2007, 11:35 PM
Thu Trang là ai nhỉ? Hình như thấy cái nick này trên ttvnol.com nhiều rồi thì phải. Bần tăng hân hạnh được chào đón nữ thí chủ, khi đi nhớ đưa thêm bạn gái xinh xinh vào nhé, bần tăng đang tu luyện đến giai đoạn quan trọng nên...

Lexus_ldn
21-07-2007, 07:38 PM
Em thu Trang có chồng rồi, mày đừng có mà dụ dỗ. Hehehe em ấy yêu hụt tao nên đâm ra phẫn nộ đi lấy chồng sớm rồi. Hik !

Thu Trang
23-07-2007, 12:33 PM
Em thu Trang có chồng rồi, mày đừng có mà dụ dỗ. Hehehe em ấy yêu hụt tao nên đâm ra phẫn nộ đi lấy chồng sớm rồi. Hik !


:eek: ôi! ra em có người yêu cũ mà em đâu có hay! Em chào người yêu cũ nhá! khi nào ăn nhãn nhà anh Trung thì nhớ ra mắt cho em gặp lại , nhớ lại :D chứ chẳng lẽ đi lấy chồng lại quên mất người yêu cũ từng làm mình thất chí thì :-? chắc ko iu anh nhìu hihihi


:confused: Anh cohaday thì bảo đưa con trai đến , anh Trung thì bảo đưa con gái đến,:) thế chung quy lại em đưa cả trai cả gái gộp lại thanh pede thì hợp với anh Trung nhất nhờ!:clap

coHaday
31-07-2007, 07:27 PM
Ờ, em hiểu lòng Trung mama rồi đấy :haha:

hanh le 1903
14-08-2007, 04:50 PM
sao tự dưng lại có 1 ẻm hợp với bạn Trung đến thế nhỉ? Trung ơi, mừng đến phát khóc lên được ấy nhỉ? có người hiểu được lòng Trung rồi đây này

hj3uthj3ng
14-08-2007, 04:52 PM
haha thật àh ra chợ mà mua chết đói àh cơ 5000/cân thôi mà

Thu Trang
20-08-2007, 02:31 PM
haha thật àh ra chợ mà mua chết đói àh cơ 5000/cân thôi mà


:rolleyes: anh ơi! thật ra ăn chẳng hết mấy đâu nhưng căn bản là vui vẻ và bạn bè gặp nhau hàn huyên thui!:D

Lexus_ldn
21-08-2007, 11:38 AM
Hàn huyên gì em. Thằng Trung mama nó ko thích hàn huyên với con gái đâu. Hơ hơ

Thu Trang
17-10-2007, 02:37 PM
Hàn huyên gì em. Thằng Trung mama nó ko thích hàn huyên với con gái đâu. Hơ hơ

:D người yêu cũ à! em biết vì sao ngày xưa vì sao em và anh chia tay nhau tức tưởi và vì sao bi giờ anh chưa lấy vợ rùi! vì anh thích hàn huyên tâm sự 1 mình với anh Trung!:( nhất là vào mùa nhãn chín :-?