kimdu
19-08-2011, 08:56 PM
Xa nhà mới biết đó là tổ ấm. xa quê mới biết có một nỗi nhớ vẫn luôn thường trực. tuy không cồn cào nhưng đủ để cho người ta cảm thấy nỗi buồn man mác đang từng ngày len lỏi trong tâm trí của những người con xa quê hương. muốn được trở về, được sống, được làm việc và gắn bó với mảnh đất TQ cả cuộc đời.
có người đã nói với tôi :"em đã tới TP Tuyên Quang rồi. nghèo rớt". Không biết người ta nghĩ như thế nào nhưng tôi thấy đó thật là một câu nói vô duyên. Đúng! TQ nghèo thật! nhưng có lẽ ai trong chúng ta (những người sinh ra trên mảnh đất TQ), dù ít hay nhiều đều cảm thấy tự hào về quê hương của mình. nghe câu nói ấy, tôi cảm thấy lòng mình lặng xuống- một khoảng lặng không quá lớn nhưng có lẽ nó đủ dài để tôi nhận thấy trong tôi vẫn luôn tồn tại một thứ gọi là tình yêu quê hương!
có người đã nói với tôi :"em đã tới TP Tuyên Quang rồi. nghèo rớt". Không biết người ta nghĩ như thế nào nhưng tôi thấy đó thật là một câu nói vô duyên. Đúng! TQ nghèo thật! nhưng có lẽ ai trong chúng ta (những người sinh ra trên mảnh đất TQ), dù ít hay nhiều đều cảm thấy tự hào về quê hương của mình. nghe câu nói ấy, tôi cảm thấy lòng mình lặng xuống- một khoảng lặng không quá lớn nhưng có lẽ nó đủ dài để tôi nhận thấy trong tôi vẫn luôn tồn tại một thứ gọi là tình yêu quê hương!