PDA

View Full Version : Hà Nội cafe


Lamborghini
16-07-2007, 10:54 AM
Còn gì tuyệt vời hơn khi ngồi nhâm nhi ly cafe và ngắm nhìn phố phường Hà Nội. Cafe vừa ngon vừa rẻ, lại toàn ở trên phố cổ nên ngắm đường ngắm xe ngắm gái thích vô cùng:D. Tớ biết mấy hàng cafe ngon mà địa điểm lại đẹp lắm nhá, ai muốn thưởng thức thì tớ dẫn đi liền à, có 8k một cốc thui.Phone to me 0904 471 472 :D:D

Và ngay đến cả tay chơi Mr Đàm của chúng ta cũng bị hương vị của cafe Hà Thành làm cho ngây ngất khó quên
http://www.nhacso.net/Images/icon/listen.gif Hà Nội Cà Phê Ơi (http://www.nhacso.net//Music/Song/Nhac-Nhe/2005/09/05F5E416/Default.asp) (Sáng tác: Đình Văn (http://www.nhacso.net//Music/Artist/2005/09/05F5EA8C/) - Thể hiện: Đàm Vĩnh Hưng (http://www.nhacso.net//Music/Artist/2005/09/05F5E131/))

Đặng Lệ Thủy
16-07-2007, 11:48 AM
em ơi các anh admin diễn đàn còn biết quán khá đẹp ở Cầu giấy :) quán Star, cà phê đen đá 6k thôi em :D

Nếu có nhu cầu cà phê em nhớ nhắn các anh ấy nhé :) và đừng hỏi vì sao nếu các anh ấy chỉ gọi đen đá :p

Lamborghini
16-07-2007, 12:34 PM
Ối giời ơi chẳng ai lại mò ra tận Cầu Giấy để uống cafe đâu bà chị ạ. Này nhìn bà chị già quá đấy nhé :D:D

Đặng Lệ Thủy
16-07-2007, 12:37 PM
Ối giời ơi chẳng ai lại mò ra tận Cầu Giấy để uống cafe đâu bà chị ạ. Này nhìn bà chị già quá đấy nhé :D:D

:) thì bọn chị ở Cầu Giấy hết mà

:oa: :oa: bị chê già rồi kiểu này sang năm ko chống lầy chắc ế đây :D

Lamborghini
16-07-2007, 01:26 PM
Ô hóa ra đội Mod nhà mình ở bên Cầu Giấy hết à, ở bên đó có quán cafe mở toàn nhạc Trịnh. Ngồi đó cũng hay phết.
Thế là sang năm chị đã lên xe hoa rồi sao :((

Đặng Lệ Thủy
16-07-2007, 01:34 PM
Ở TQOL ko biết có ai mở quán cà phê ở HN không nhỉ? ở Cầu Giấy càng tốt vì mọi người hay họp hành ở Cầu giấy. Nếu có thì còn có quán ruột mà đến ủng hộ người TQ và mọi người cũng ủng hộ TQOL :D.

Ngày trước thấy anh Blue_star bảo có mở quán ở HN nhưng lại ko thấy đâu nữa :(

@Lam....: Em chê chị già sang năm chị ko lấy chồng định cho chị ế à :D mà chị lấy chồng thì cớ sao em lại :(

tranluudung
16-07-2007, 02:12 PM
Anh chị ơi, đổi quán đi, em thấy quán đấy không hay cho lắm. Lên hồ Ngọc Khánh ngồi ý, đồ vừa ngon, hơi re 1 tí. Ngồi đấy thì tuyệt vời.

tranluudung
16-07-2007, 08:54 PM
Cái quán star đấy có ngắm được đường phố đâu, ngồi trong nhà cả chứ. Ở ngoài có dãy ghế thì ngồi không ổn, đường toàn bụi, ngồi uống chẳng ngon tí nào. Ra hồ ngồi là chuẩn nhất.:D

Phuong Anh
16-07-2007, 10:39 PM
hichic đồ uống ở Ngọc Khánh chán chit dc,mà lại đắt nữa chứ.Thích ngắm đường phố thì lên Amigo ấy( nhưng mà đắt nên lên 1 lần rùi thui)
Vẫn thích quán bình dân hơn:)

Quang Duy
17-07-2007, 12:15 AM
Bình dân ah! lên 34 Lương Văn Can ngồi vỉa hè, ngắm phố ngắm người, cafe uống tàm tạm được cái địa điểm đẹp.
Hay ra đường Triệu Việt Vương cả dãy cafe để chọn lựa, nhưng lúc nào mình lên đó cũng chỉ ngồi ở quán Thọ.
Ah còn cafe Phố Cổ ở đâu ý Lamborghini nhỉ?

SinhVienNgheo
17-07-2007, 02:27 AM
Café 3D tại số 18C Chả Cá/26 Lãn Ông có không gian ngồi quá hay, các bạn nào thích có thể lên thưởng thức !

Lamborghini
17-07-2007, 09:53 AM
Một series cho các bạn chọn lựa nè :
Cafe Phố 15 Lý Thường Kiệt ( rất nhiều girl thời trang)
Cafe Lâm 60 Nguyễn Hữu Huân, rất nổi tiếng vì cafe ngon, pa nào thích hội họa đến đây mà ngắm tranh, toàn tranh của Bùi Xuân Phái thôi.
Cafe Giảng đầu Hàng Gai, số 5 hay số 7 gì đấy ( có món cafe đặc sản => cafe trứng)
Cafe Năng- Hàng Bạc; cafe Nuôi- Hàng Cá; cafe Mai- Lê Văn Hưu; cafe Nhân- Hàng Hành.
34 Lương Văn Can với cafe Thọ của Duy Sắm cũng nổi tiếng lắm.
Toàn những quán cafe vỉa hè tên tuổi đấy, giá chỉ từ 7k-9k một cốc thôi.
Pa nào Vip ko thích ngồi vỉa hè thì xin mời lên tầng thượng Sofitel Plaza nhé, chỗ đó mình chỉ dám ngước nhìn thôi :D

tranluudung
17-07-2007, 10:11 AM
Quán cafe ở Trần Phú ( đầu gần hàng da ), có đôi thì nên vào đó, không gian tuyệt vời, có cả võng đu nữa đấy.

Lamborghini
18-07-2007, 12:40 AM
Quán cafe ở Trần Phú ( đầu gần hàng da ), có đôi thì nên vào đó, không gian tuyệt vời, có cả võng đu nữa đấy.

Trên Trần Phú cũng có mấy quán cafe nhưng nổi tiếng nhất lại là quán nước gạo, nằm ở ngay chỗ giao với Phùng Hưng. Tầm 10h tối ra đây ngồi đông lắm, gái đẹp mê ly :D

Quang Duy
28-07-2007, 11:39 AM
Cà phê có mặt ở Hà Nội muộn hơn trà hàng trăm năm.

Không thể ngất ngây như rượu, không thanh thản như trà, nó là cái gạch nối giữa hai thứ đó, như cái gạch nối giữa niềm vui và nỗi buồn. Nó cũng không quá rề rà, cũng không quá hấp tấp, chỉ ở mức trung bình.

Có nhiều cách uống cà phê. Vui: uống. Buồn: uống. Gặp gỡ, chia tay: uống. Thanh thản hay lo âu: uống. Khát hay không khát cũng có thể uống. Mở đầu buổi sáng cần sảng khoái hay cuối tiệc cũng có thể uống cà phê.

Uống để thưởng thức một thứ cà phê ngon. Uống để nhớ một điều gì hay một ai xa vắng. Uống để ngồi cùng bạn chốc lát. Uống để nghiền ngẫm một tâm trạng riêng mình... Nhiều trường hợp không gọi là uống cà phê mà là nhắp.

Nghệ thuật uống cà phê không thể cẩu thả. Cà phê nóng phải uống bằng tách sứ, được cách thủy trong bát nước sôi, để cà phê nóng cho đén cuổi cùng. Pha xong, mà đun lại trực tiếp trên lửa, thường bị nồng. Cà phê được nhồi vào phin, rót chút nước sôi cho ngấm sau mới đổ đầy nước sôi để lọc. Cà phê nhỏ giọt xuống tách đều đều, có màu nâu thẫm hơi hồng thơm phức, nghiêng tách đi thành tác vẫn còn giữ lại màu nâu, thế mới là cà phê ngon vì độ sánh của nó. Nhiều cà phê quá, phin không chảy, ít quá, nước chảy nhanh không đạt yêu cầu, v.v...

Buổi sáng, các hàng cà phê gánh, gọi là gánh, nhưng lại ngồi một chỗ cố định nhiều năm, như ở nhà máy nước đá, phố Phùng Hưng, Gầm Cầu cạn, phố Bà Triệu, v.v... cái tủ kính nhỏ, với những chiếc bình nhôm to. Uống no để ăn bánh mì buổi sáng.

Ở gia đình, bọ đồ cà phê yêu cầu ngặt nghèo hơn. Phin nhôm, phin đồng được thong lỗ luôn. Nước pha thật sôi, rót ngay vào phin chứ không dùng nước đã chứa trong phích. Tách đĩa, bát cách thủy, đĩa đậy thìa to nhỏ cho hợp với tách, v.v... đều được chăm sóc chu đáo, tinh khiết, không có bất kỳ một thứ mùi nào lẫn vào.

Một thời, Hà Nội có những hàng cà phê ngon nổi tiếng. Ông chủ hiệu rang lấy, xay lấy, như cà phê Giảng, cà phê Nhân ở phố Cầu Gỗ, phía đầu phố, cà phê Bằng ở phố Lý Quốc Sư, cà phê Hợp ở phố Trần Xuân Soạn, cà phê Nuôi gần nhà Đờ Măng, cà phê Hói ở gần ngã năm Bà Triệu, v.v...

Ở những hàng cà phê này, chất lượng cà phê bao giờ cũng như bao giờ, không vì đông khách mà bôi bác, kém ngon, nên rất được tín nhiệm một thời. Khách muốn uống thế nào cũng được chiều. Đường để riêng, muốn nước cách thủy bao nhiêu tùy thích... Tuy vậy, có nhà không buôn thêm bánh ngọt vì cho rằng ăn bánh ngọt sẽ làm giảm cái thú ngon của cà phê.

Cà phê Hói, cà phê Lý Hảo, cà phê Ngọc Lâm ở phố Hàng Da , cà phê Lâm (gọi là Lâm toét, một nhà sưu tầm tranh nổi tiếng) ở phố Nguyễn Hữu Huân cũng từng nổi tiếng một thời. Đến nay, cà phê đay thành món uống phổ thông, hầu như phổ nào cũng có quán cà phê. Người uống cà phê cũng gồm đủ loại, già trẻ, phụ nứ, v.v... Có người thích uống cà phê phin, cà phê đen, người khác thích uống với sữa hoặc ca cao. Cà phê phin pha từng phin nhỏ một, trực tiếp bưng cả cốc hay tách có phin ấy ra trước mặt người uống. Cà phê đen pha bằng loại phin to, rồi đun lại, múc ra một tách, hoặc loại pha bằng túi, rót ra, đun lại, v.v...

Cà phê rất phổ biến hiện nay, một thứ giải khát tỉnh táo, giúp người uống đõ mệt.

Trước đó có cửa hàng bán cà phê đá, pha từng phin một.

Trong chiếc cốc thủy tinh trong vắt, để sẵn một ít nước đường trắng, cà phê chảy từng giọt xuống, trong như hòn bi nhỏ, không tan, nổi lập lờ trên mặt nước đường. Động cái cùi dìa vào nó mới tan ra, vân vân như hổ phách, như vân gỗ cẩm lai... Cách này, cà phê thơm, lại đoy tốn nước đá... Nay cách này mất hăn. (phí nhỉ...)

Có lúc cà phê đã thành cái mốt như mốt ướng rượu, ăn phở hiện nay. Có thời mùa hè thiếu nước đá, cửa hàng mạu dịch toàn bán cà phê nóng. Ngược lại, mùa rét để tăng doanh số lại chỉ có cà phê đá. Và nay có phong trào quán cà phê đèn xanh, đèn mờ, hát karaoke. Cà phê chỉ còn là thứ rất phụ, nên không phải là thứ cà phê ngon. Người sành cà phê không ai vào các quán loại này.

Và tìm được một hiệu cà phê thật ngon, thật đặc biẹt trong hàng ngàn hiệu cà phê hiện nay cũng không phải dễ.

ngohonghungC3
29-07-2007, 12:31 AM
em xin giới thiệu một quạn cực ngon và rẻ nằm ngay trung tâm của thủ đô bên cạnh hồ hoàn kiếm đối diện cửa Hàng Bài của Trung Tâm Thương Mại Tràng Tiền Plaza đó là quán caphe bà Chi ( đến hỏi bà cho con một cốc đen đá tầm tầm mồm là bà pha ngay cho) Số 10 hàng Bài ( Ngày nào tôi cũng uống )

Bố^^Già
30-07-2007, 08:37 AM
ko biết quán ở TQ thì sao nhỉ ? chắc là ko ngon lắm :D:D:D

Dã tường vi
30-07-2007, 12:25 PM
uh nhỉ.Ở TQ thì uống ở đâu ạ?Tớ thấy quán cafe Trung Nguyên đối diện bệnh viện A cũng đc. đó.

Lamborghini
15-08-2007, 10:59 PM
Chà, Duy Sắm nghiên cứu cafe phố kĩ thế, cũng mê Hà Nội rồi hả

Quang Duy
22-09-2007, 12:35 AM
em xin giới thiệu một quạn cực ngon và rẻ nằm ngay trung tâm của thủ đô bên cạnh hồ hoàn kiếm đối diện cửa Hàng Bài của Trung Tâm Thương Mại Tràng Tiền Plaza đó là quán caphe bà Chi ( đến hỏi bà cho con một cốc đen đá tầm tầm mồm là bà pha ngay cho) Số 10 hàng Bài ( Ngày nào tôi cũng uống )

Đọc câu đầu tưởng Ciao, cậu bảo rẻ, tí ngất, sau mới thấy nhầm :haha:
Hôm nào lên đó thử xem. Cậu hay ngồi h nào nhỉ?

"Nguyễn Trường Quân"
03-11-2007, 10:53 PM
EEEEEEEEEE

Có ai biết quán cà phê HUY ở HÀ NỘi không???

Nghe dân tình bàn tán quán này hay lắm, là quán vườn, rủ bạn gái đi thì tuyệt. Chẳng biết thế nào nhưng nghe tả thì lãng mạn vô cùng! Nó là một quán ở trong ngõ thì phải mà hình như giá cà phê là 12k.

"Nguyễn Trường Quân"
03-11-2007, 10:57 PM
:) ở Cầu Giấy hết mà!


Hic

Ở Cầu Giấy là gần chỗ tôi rồi.!!!!!

Tôi hay uống cà phê ở quán DAY AND NIGHT. Một quán gần như kiểu High - land. Quán này giá cũng bình thường, được cái ngắm đường Hà Nội thì tuyệt. Gần sát đường mà.!!!!!

Mấy bạn uống ở đó chưa??? Hôm nào qua tôi mời :):)

jude_phanthiet
26-12-2007, 01:43 PM
chào anh em TQOL, cafe phố cổ thi` ra Lâm Nguyễn hữu Huân hoạc Năng Hàng bạc hay ra Bát Sứ hoặc Đường Thành mây quán ở đấy tương đối ổn giá cả phải chăng...:beer_smile::beer_smile::beer_smile:

jude_phanthiet
26-12-2007, 01:48 PM
[QUOTE="Nguyễn Trường Quân";165640]EEEEEEEEEE

Có ai biết quán cà phê HUY ở HÀ NỘi không???

Thái Thịnh bạn ah:-"

Baby_Iloveyou_Trang91
11-01-2008, 06:28 PM
uống cafe nổi mụn lém
ko bao h e m uống

mr_dun9
10-03-2008, 02:03 PM
EEEEEEEEEE

Có ai biết quán cà phê HUY ở HÀ NỘi không???

Nghe dân tình bàn tán quán này hay lắm, là quán vườn, rủ bạn gái đi thì tuyệt. Chẳng biết thế nào nhưng nghe tả thì lãng mạn vô cùng! Nó là một quán ở trong ngõ thì phải mà hình như giá cà phê là 12k.

quán cafe Huy ở Thái thịnh ngõ Vĩnh Hồ (cái ông Huy này là con của ông Nhân ông chư quán cafe Nhân ở hàng hành cũng rất nổi tiếng )

Dương Hảo
11-03-2008, 02:39 AM
Zodi Cafe, Trên đường Triệu Việt Vương. ngắm thành phố cũng tạm được. Thực ra Cafe Hn bây giờ cũng quan tâm đến phong cách nhưng chưa đủ.
Paramount, Highlands series, Windows series,... tùy thuộc vào phong cách mỗi người. Nếu ai vô SG, muốn quan tâm đến các quán cafe.......

Lamborghini
13-03-2008, 05:13 AM
Hơ nửa năm mới vào lại diến đàn thấy cái topic cũ rích của mình vẫn chưa bị ném vào thùng rác, sướng.
Đi uống cafe một mình với mấy mình nhiều quá chán rồi, bây giờ chỉ muốn đi 2 mình thôi ^^

pussi_dautay
13-04-2008, 11:30 AM
SAo ko ra Hale ý , kem ở đấy ăn ngon lắm , cafe cũng đc , quán lại sang trọng nữa :D

Quang Duy
13-04-2008, 01:25 PM
Ngồi vỉa hè ah em ^^
Anh cũng hay ngồi vỉa hè ở đấy và dõi vào Hale.

Lamborghini
13-04-2008, 01:30 PM
SAo ko ra Hale ý , kem ở đấy ăn ngon lắm , cafe cũng đc , quán lại sang trọng nữa :D

ý em là Hale club hay là hồ Hale ?

pussi_dautay
07-05-2008, 12:33 PM
Ý em là Hale club ý chứ , chưa uống cafe ở đấy bao giờ , toàn ăn kem.

Nhà quê thôi
07-05-2008, 03:10 PM
;)) chắc là dân VIP nên vào hale ăn kem
Bên trong Hale nhin` the nao` pussi?

Lamborghini
08-05-2008, 04:28 AM
Ý em là Hale club ý chứ , chưa uống cafe ở đấy bao giờ , toàn ăn kem.

Thế à, trên đấy mấy nghìn một ly kem hở em :clap

pussi_dautay
08-05-2008, 11:45 AM
@ nhà quê thôi : tớ làm gì phải dân VIP như bạn nói đâu , mà chẳng nhẽ cứ vào Hale là VIP à tớ thấy cũng bìh thường thôi mà.Bên trog nhìn ra ngoài cũng đẹp tớ toàn đi buổi tối .
@Lamborghini : Mấy chục ngàn 1 ly thôi anh .

Quang Duy
08-05-2008, 11:54 AM
Hale bán kem rẻ thế từ bao giờ ý nhở. Anh nhớ cái hồi mà 5k một bát phở, có chai beer nó còn bán gấp 4 lần ở ngoài cơ mà :)

pussi_dautay
08-05-2008, 12:02 PM
Từ năm em học lớp 12 xuống HN vào Hale em đã thấy trên menu của nó cafe là rẻ nhất rùi.Mà em chưa phải trả xiền bao giờ nên giá cả ko quan tâm mấy :))

mr_dun9
12-05-2008, 12:00 PM
Từ năm em học lớp 12 xuống HN vào Hale em đã thấy trên menu của nó cafe là rẻ nhất rùi.Mà em chưa phải trả xiền bao giờ nên giá cả ko quan tâm mấy :))

uầy em ăn chơi thế. lớp 12 đã vào tụ điểm ăn chơi nhất cái đất nước hanoi rồi cơ à. thế bây h em lớp mười mấy rồi ?

Lamborghini
14-05-2008, 10:10 PM
Từ năm em học lớp 12 xuống HN vào Hale em đã thấy trên menu của nó cafe là rẻ nhất rùi.Mà em chưa phải trả xiền bao giờ nên giá cả ko quan tâm mấy :))

Ý em ấy là các đại gia trả xiền cho em rồi, thế thì việc gì phải quan tâm đến giá cả làm giè. À bây giờ thì anh đã hiểu. tai lạn tai lạn :clap

mr_dun9
15-05-2008, 04:10 PM
Ý em ấy là các đại gia trả xiền cho em rồi, thế thì việc gì phải quan tâm đến giá cả làm giè. À bây giờ thì anh đã hiểu. tai lạn tai lạn :clap

à ừ nhỉ. Đúng là các đại gia mới dám vào các tụ điểm ăn chơi như thế mình chưa bao h dám vào :(

kun_9x
15-05-2008, 05:25 PM
vào hale chỉ để ăn kem???????????????????????????????????không VIP ????????????????

mr_dun9
15-05-2008, 10:29 PM
vào hale chỉ để ăn kem???????????????????????????????????không VIP ????????????????

Em cứ nói thế, chỉ có Vip mới dám vào các tụ điểm ăn chơi như thế thôi còn ko Vip ai dám vào

Lamborghini
16-05-2008, 03:30 AM
@ nhà quê thôi : tớ làm gì phải dân VIP như bạn nói đâu , mà chẳng nhẽ cứ vào Hale là VIP à tớ thấy cũng bìh thường thôi mà.Bên trog nhìn ra ngoài cũng đẹp tớ toàn đi buổi tối .
@Lamborghini : Mấy chục ngàn 1 ly thôi anh .

Em thích ăn kem, em thích dâu tây. Ok, anh mời em lên Sohot, có đc ko em ?

pussi_dautay
19-05-2008, 11:15 AM
Cứ Vip mới vào Hale được à ~x(~x( Chết mất với mấy cái ý nghĩ này của mấy anh.

mr_dun9
19-05-2008, 02:34 PM
Cứ Vip mới vào Hale được à ~x(~x( Chết mất với mấy cái ý nghĩ này của mấy anh.

hehe. công nhận em VIP thật đấy ko VIP thì làm sao dám vào Hale Club 1 trong những chốn ăn chơi nhất đất Hà thành =D> :clap

what™
19-05-2008, 11:13 PM
ối giời ơi......HALE là nơi cho VIP vào....híc.....ở HN hết chỗ chơi rồi sao ??? trời đất ....."ăn rau muống thích nói chuyện chính trị"....:))

Quang Duy
19-05-2008, 11:17 PM
Đã lâu rồi, cái thói quen lê la tại các quán vỉa hè đã ăn sâu vào mình, từ cái ngày đầu chập chững mới xuống Hà Nội, bỡ ngỡ và choáng ngợp.
Một cốc cafe, lúc nào cũng là nâu đá, môt bao thuốc, một vài người bạn. Với những câu chuyện cả trên trời lẫn dưới biển sâu. Ngồi nhìn và thì thầm.

pussi_dautay
20-05-2008, 11:28 AM
:worthy::worthy::worthy::worthy: , lạy các hồn , thôy em chẳng vào đây nữa.Bạn What nói đúg đấy Hale Bìh thường thui

mr_dun9
20-05-2008, 02:39 PM
:worthy::worthy::worthy::worthy: , lạy các hồn , thôy em chẳng vào đây nữa.Bạn What nói đúg đấy Hale Bìh thường thui

Uầy Hale mà bình thường à? thế chỗ nào mới là VIP ? trà đá bà Lai mới là VIP sao? hay HGX, New Windown ... :clap

what™
21-05-2008, 12:37 AM
Uầy Hale mà bình thường à? thế chỗ nào mới là VIP ? trà đá bà Lai mới là VIP sao? hay HGX, New Windown ... :clap

không phải ngồi kể tên các quán cafe như thế.....New hay Nắng thì cũng thế.....chỉ cần ăn mặc lịch sự 1 chút,trong túi có 100k,đi 1 mình là tự tin rùi,cần gì phải VIP mới vào được chứ....1 cốc nâu đá.45k....còn 55k thừa đấy....ngồi ở đó thì đừng có ăn mấy cái loại bánh nhìn như của NHẬT là được,vì lúc gọi đồ uống,nó mang theo cả bánh ra,ngỡ tưởng khuyến mại hóa ra vẫn tính tiền......
VIP à....giờ thì chẳng có chỗ nào....chỉ có chỗ nào "chơi" vui thôi.....lên Phố vào mấy quán BAR đi,buổi đêm ở đó nhộn lắm,toàn khách nước ngoài,lịch sự và VUI NHỘN....đấy mới là VUI

mr_dun9
21-05-2008, 03:39 PM
không phải ngồi kể tên các quán cafe như thế.....New hay Nắng thì cũng thế.....chỉ cần ăn mặc lịch sự 1 chút,trong túi có 100k,đi 1 mình là tự tin rùi,cần gì phải VIP mới vào được chứ....1 cốc nâu đá.45k....còn 55k thừa đấy....ngồi ở đó thì đừng có ăn mấy cái loại bánh nhìn như của NHẬT là được,vì lúc gọi đồ uống,nó mang theo cả bánh ra,ngỡ tưởng khuyến mại hóa ra vẫn tính tiền......
VIP à....giờ thì chẳng có chỗ nào....chỉ có chỗ nào "chơi" vui thôi.....lên Phố vào mấy quán BAR đi,buổi đêm ở đó nhộn lắm,toàn khách nước ngoài,lịch sự và VUI NHỘN....đấy mới là VUI

Uầy thế à bây h em mới biết cám ơn anh nhé. thế quán Bar ở chỗ nào hả anh? chỉ hộ em với :D

chim.1987
21-05-2008, 03:58 PM
Còn gì tuyệt vời hơn khi ngồi nhâm nhi ly cafe và ngắm nhìn phố phường Hà Nội. Cafe vừa ngon vừa rẻ, lại toàn ở trên phố cổ nên ngắm đường ngắm xe ngắm gái thích vô cùng:D. Tớ biết mấy hàng cafe ngon mà địa điểm lại đẹp lắm nhá, ai muốn thưởng thức thì tớ dẫn đi liền à, có 8k một cốc thui.Phone to me 0904 471 472 :D:D

Và ngay đến cả tay chơi Mr Đàm của chúng ta cũng bị hương vị của cafe Hà Thành làm cho ngây ngất khó quên
http://www.nhacso.net/Images/icon/listen.gif Hà Nội Cà Phê Ơi (http://www.nhacso.net//Music/Song/Nhac-Nhe/2005/09/05F5E416/Default.asp) (Sáng tác: Đình Văn (http://www.nhacso.net//Music/Artist/2005/09/05F5EA8C/) - Thể hiện: Đàm Vĩnh Hưng (http://www.nhacso.net//Music/Artist/2005/09/05F5E131/))

ở chỗ nào đấy =P~
dẫn tao đi với :D lâu lắm ko uống cafe oy ^^

chim.1987
21-05-2008, 08:28 PM
hahaha
thế cơ ah
mà sao mày bit rõ thế :-?:-?
iu nhau ah :D

hoa_ngoc_lan709
22-05-2008, 02:58 AM
trà đá đi cả nhà, trà đá món ưa thích của sinh viên, vừa nhâm nhi vừa chém gió còn gì bằng, lại còn là trung tâm thông tin nữa chứ

mr_dun9
23-05-2008, 02:56 PM
trà đá đi cả nhà, trà đá món ưa thích của sinh viên, vừa nhâm nhi vừa chém gió còn gì bằng, lại còn là trung tâm thông tin nữa chứ

hehe chuẩn đấy em ạ............................................... ...

hoa_ngoc_lan709
23-05-2008, 03:43 PM
sinh viên mà anh đúng là tư tưởng giống nhau^^ vui cũng trà đá, buồn cũng trà đá

Nhim_91
23-05-2008, 08:38 PM
em thấy quán cafe chỗ em la ngon nhất
ai muốn thưởng thức:D
P!m eM nÈ: bjbjbj_y3u4nhdj_hjhjhj( em kO cÓ Dt:P nhà nghèo hY"hY")

chatlu
23-05-2008, 09:36 PM
em thấy quán cafe chỗ em la ngon nhất
ai muốn thưởng thức:D
P!m eM nÈ: bjbjbj_y3u4nhdj_hjhjhj( em kO cÓ Dt:P nhà nghèo hY"hY")

Chỗ em là chỗ nào vậy?????????????????????????????

bjkut3
22-07-2008, 09:46 PM
Em cũng thích ngồi cafe . Hum nào về Hn có gì dẫn em đi ná . he he .

hoangtung_tq
01-08-2008, 10:28 PM
Lên Cầu Giấy
đến ngõ 68 , ngõ quận ủy Cầu Giấy ấy
ở đấy có quán ca fe hay lắm
tên quán là ca fe Cuối Ngõ
mở toàn nhạc Trịnh thôi
hay phết đấy

huyntcat
22-08-2008, 11:46 AM
Hix, nhiều quán xá thế mà ko có tìn :(( huihuhuhuhu

pussi_dautay
27-08-2008, 07:55 PM
nhạc Trịnh á , ở chỗ Trung Kính cũng có quán không phải mở nhạc Trịnh mà là hát trực tiếp luôn :D:D:D

Nguyễn Hải Nam
30-08-2008, 09:21 AM
Mọi người có dịp ghé quán Nắng Sài Gòn Ở đường Nguyễn Chí Thanh ấy. Ngồi trong cũng được mà ngồi ngoài lan can nhìn ngắm cảnh cũng hay. Mình có bạn trong SG ra thì toàn ngồi đó thôi. Đó là tụ điểm của chúng tôi.
Rất sang trọng sạch sẽ, Toàn người đẹp nhìn cứ gọi là lác mắt, Định cưa em nào thì đưa vào đó em ấy khỏi so sánh và kiêu xa luôn.

hoangtung_tq
30-10-2008, 07:13 PM
lên phố Nguyễn Du
uống cafe o đấy cũng hay lắm
ngồi o vỉa hè nhé
tha hồ mà ngắm nghía girl
mỗi tội là khi nào có công an thì phải chạy
giá cả cung rất sv, cafe uống cũng đc

Consultance
31-10-2008, 12:42 PM
Mọi người có dịp ghé quán Nắng Sài Gòn Ở đường Nguyễn Chí Thanh ấy. Ngồi trong cũng được mà ngồi ngoài lan can nhìn ngắm cảnh cũng hay. Mình có bạn trong SG ra thì toàn ngồi đó thôi. Đó là tụ điểm của chúng tôi.
Rất sang trọng sạch sẽ, Toàn người đẹp nhìn cứ gọi là lác mắt, Định cưa em nào thì đưa vào đó em ấy khỏi so sánh và kiêu xa luôn.

Bạn tiến lên 1 chút nữa gần đến cầu Trung Hòa, vô WINDOWS tuyệt hơn Nắng Sài Gòn nhiều.,

Consultance
31-10-2008, 12:44 PM
nhạc Trịnh á , ở chỗ Trung Kính cũng có quán không phải mở nhạc Trịnh mà là hát trực tiếp luôn :D:D:D

Bác cho cái địa chỉ và tên quán với? Tôi khoái nghe nhạc Trịnh, live thì lại càng thích

meo top
01-11-2008, 11:23 AM
Mọi người có dịp ghé quán Nắng Sài Gòn Ở đường Nguyễn Chí Thanh ấy. Ngồi trong cũng được mà ngồi ngoài lan can nhìn ngắm cảnh cũng hay. Mình có bạn trong SG ra thì toàn ngồi đó thôi. Đó là tụ điểm của chúng tôi.
Rất sang trọng sạch sẽ, Toàn người đẹp nhìn cứ gọi là lác mắt, Định cưa em nào thì đưa vào đó em ấy khỏi so sánh và kiêu xa luôn.

thế bác QUÝ NAM ơi hôm nào bác đưa em đi đc không? hehe khô thân em không bit hn ntn. đã đc đi đâu. ở nhà suốt chăng ai cho đi.:haha::haha:

alex198x
01-11-2008, 03:09 PM
|-)Hic các Bác ra số 02 Hoàng Quốc Việt mà uống Trà Đạo giá SV nhưng thật tuyêt

pussi_dautay
01-11-2008, 09:23 PM
@ Consultance : Chỗ Trung Kính ý chả nhớ rõ là số bao nhiu vì vào đấy được có 1 lần mà hehe
@Meo Top : Hóa ra mợ chưa bít NSG ở chỗ nào à ? Để iem hum nào dẫn mợ đi nhá ? Mai nhá mai nhá há há há
@ Alex198x : Trà đạo ở Nguyễn Phong Sắc cũng có 1 quán đó , thấy mọi người bảo hay nhưng chưa vào bao giờ
Ôi tự cảm thấy mình nhà quê quá chẳng thế nào sánh đc =))