PDA

View Full Version : Sự kinh dị của giới trẻ


Dương Hảo
15-07-2007, 07:55 AM
Đây là 1 bài phóng sự mình đọc đã khá lâu rồi, hnay vô tình được đọc lại nên post lên để cho mọi người cùng đọc và cùng cảm nhận nhé

" 1 - Sự tàn nhẫn kinh dị

Quán … Lò Đúc ..2 cậu con trai ngồi tâm sự khá lớn tiếng và có người rủi ro nghe được như sau :

A: tao muốn đổi con xe quá, mà chưa có tiền

B: tao cũng đang chán con la già của tao đây ..

A: Ôi, giờ chỉ mong ông tao đi để bán nhà mới có tiền đổi xe thôi

B: Ông mày vẫn nằm suốt vậy ah ?

A: uh, xem bói bảo hôm nay đi đấy ! Vậy mà vẫn thấy thao láo mắt

B: Mày thì sướng rồi, tao không biết vặt ở đâu

A: Ôi „bao giờ cho đến tháng 10“. Chắc ông tao còn Nata”xa” lắm mới tèo cơ.


2 - Đơn xin nghỉ học của 1 ông tướng lớp 10…

“Hôm nay em phải đưa mẹ em vào viện cấp cứu vì ung thư cổ tử cung. Là 1 đứa con trai trong lúc bố đi công tác nên em phải thay bố em. Em viết đơn này …”

Và với lý do vậy, đơn xin phép không cần chữ ký phụ huynh nữa. Cu cậu đã vẽ ra bệnh cho mẹ để trốn học đi chơi với ẻm. Sự vụ bị phát giác ngay tức khắc và mẹ của ông tướng này chính là người đau đớn nhất, bác í nói là : thà bị ung thư cổ tử cung thật còn hơn có 1 thằng con ung thư sự tử tế, một thằng con bất hiếu và tàn nhẫn…



3 - Còn đây là ước mơ của 1 bạn gái xinh như mộng và 1 anh chàng đẹp như WonBin trong khi bị tắc đường …

- CChàng: Suốt ngày tắc đường , xe cộ thì lắm, người thì đông nhung nhúc. Giá kể thả quả bom xuống thì tốt biết mấy. Chết khoảng 1 triệu người thì đẹp nhất…

- NNàng: Uh, nhưng phải trừ họ hàng nhà em với nhà anh ra …

- CChàng: Trừ nốt bạn bè của mình nữa chứ

- NNàng: Tốt nhất là thả bom vào các trại giam tội phạm. Vừa loại trừ được tội phạm lại vừa rộng đất.

- CChàng: Chí lý ! Anh cũng căm thù lũ tội phạm lắm…"

Chẳng hiểu những nhân vật trên đây có cảm giác thế nào khi nhận ra những ý nghĩ của mình là độc ác nhỉ … thật sự thấy lạnh người khi đọc bài phóng sự này và theo tớ nguyên nhân ở đây chính là sự vị kỷ cá nhân, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà thôi …

Sẽ là nói láo nếu tớ khẳng định rằng tớ k hề ích kỷ .. ai cũng có lòng vị kỷ, vì chúng ta không phải là Thánh Nhân… nhưng điều quan trọng là ở mức độ và thái độ của chúng ta với cuộc sống và mọi người xung quanh mình.. sống vì ngkhác hơn 1 chút, vị tha hơn 1 chút ...cũng có nghĩa là mình đang bớt "xấu", bớt ích kỷ đi 1 chút rồi :-)

..Đôi khi..nhìn xa thì cuộc đời như 1 vở hài kịch, nhưng nhìn gần thì cuộc đời lại là bi kịch…

Thu Trang
15-07-2007, 09:09 PM
Nói đúng ra đó là những con người vô tâm anh ạ! họ nói mà chẳng suy nghĩ cứ nghĩ những câu nói của mình chẳng ảnh hưởng đến ai , chẳng ai biết .mà ko nghĩ rằng đôi khi chỉ những câu nói đơn giản , chỉ là những điều nhỏ nhặt thôi cũng đủ làm đau lòng người đôi diện! Em học được 1 câu "đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở " :D! và thấy cũng đúng , họ dã man trong câu nói , họ vô tâm trong hành động , nhưng ta vẫn phải chấp nhận đó là 1 phần của cuộc sống!