PDA

View Full Version : Tuong Tu


langtu_codon
16-08-2011, 10:47 PM
Một mình giữa đêm tối
Ngửa mặt đếm sao trời
Mong sao vơi nỗi nhớ
Nàng tiên của lòng tôi...!

Bai Thơ này tui làm cũng lâu rùi, nhưng không phải ai cũng hiểu hết nội dung. Bài thơ này được viết khi tui còn là anh Bộ Đội Cụ Hồ. Trong 1 ca gác rất tĩnh mịch và..... bạn biết rồi đó. Bài thơ không dài nhưng nội dung thì...~~
Chỉ nhưng người có cùng tâm trạng mới hiểu được!
Có gì không hay mong moi người đừng nói những lời khó nghe nha! hãy chứng tỏ mình là người có văn hóa!
sdt: 01665507409

langtu_codon
16-08-2011, 11:02 PM
T/y như bông hồng thủy tinh, rực rỡ lung linh nhưng mong manh dễ vỡ. nên trong t/y hãy dẹp tính ích kỷ sang một bên và hãy nâng niu gìn giữ t/y của mình bạn nhé!
T/y ở trong tậm tay bạn, để tuột mất hay giữ chặt bên mình trong niềm hp vô bờ bến là ở chính bản thân bạn...!

Khi yêu ai cũng mông muốn người mình yêu được hp. Nhưng nếu bản thân bạn không có khả năng để đem lại hp cho người mình yêu thì mình tặng các bạn một câu trâm ngôn:

" Yêu là luôn mong người mình yêu được hp... cho dù người đem lại hp ấy không phải là mình". nếu bạn có thể làm được những điều đó là bạn đã chứng tỏ được rằng bạn là một người đàn ông cao thượng trong t/y rùi đó!
=> T/y chỉ thật đẹp khi nó được bắt nguồn từ hai phía, vì vậy hãy vun đắp cho t/y đó luôn2 bền chặt và tràn ngập trong niềm hp nhe!:-$:-$