PDA

View Full Version : Rủ nhau ngoại tình


Thaiquang026
12-11-2006, 06:28 PM
Đã đi ngoại tình thì luôn phải giấu giếm để không bị phát hiện. Nhưng hiện nay lại có chuyện lôi kéo những người bạn “hợp cạ” cùng “ăn vụng” với mình. Khi tạo ra xung quanh một tập thể giống mình, cùng một mối đe dọa hiểm nguy là việc bị phát giác, tâm lý đám đông sẽ giúp họ bớt sợ để ngày càng dấn sâu vào việc làm sai trái.

Mai quen Tuấn tình cờ và đầy zic zắc. Nga bạn Mai có “bồ” là bác sĩ, những lần ngồi ăn trưa với bồ, Nga hay kéo Mai, Hiền tham gia “cho nó vui, có khi gặp anh nào vui tý cũng được có sao”. Chồng đi Đức làm ăn, mới ba mươi nên dù hai con nhưng Mai vẫn còn tung tẩy chán. Chồng Hiền thì lù lù ở nhà nhưng cô cứ muốn đi chơi cho bằng bạn bằng bè.

Trong một lần ăn nhậu thì bồ Nga kéo Tùng đi cùng, ngay hôm sau Tùng đã gọi cho Mai rủ đi ăn trưa. Mai thông báo cô và Hiền ít khi rời nhau nên Tùng gọi thêm Tuấn, ăn trưa rồi karaoke, cà phê. Thế là thành 2 cặp Mai-Tùng, Tuấn-Hiền.

Cứ zic zắc thế vài lần thì họ kéo thẳng nhau vào khách sạn sau một bữa trưa hoành tráng. Khi Tùng chưa kịp khóa phòng, Mai còn quay lại hỏi "Các anh có định đổi cạ không đấy?".

Không dạn dĩ, tự do như Mai nhưng ham vui và lại không có xe nên Hiền cứ bám theo cô bạn. Đi đâu cứ báo với chồng đi cùng cái Mai là yên tâm đi thoải mái. Cô cũng chẳng xích mích gì với chồng nhưng bạn bè xung quanh ai cũng có bồ cả thì cũng liều xem nó thế nào, vì thế cô không muốn dính vào ai chưa vợ sợ lằng nhằng. “Các anh có vợ chưa, nếu chưa thì bye bye các anh” đó là câu đầu tiên Hiền hỏi khi quen Tùng và Tuấn.

Có lần, đột nhiên 3h chiều Tuấn alo muốn gặp, thế là Mai chở Hiền ra khách sạn. Hai bạn đưa nhau lên phòng, rút điện thoại gọi nhưng Tùng không đến được nên Mai đi lang thang chờ để đón Hiền về. Hội Mai, Tùng, Tuấn, Hiền cứ vui vẻ rôm rả. Một thời gian hai cô kết nạp thêm Trinh, Tùng kéo thêm anh bạn, cứ thế ngày càng nhộn nhịp.

Không chủ động tìm kiếm đối tác, chuyện "vụng trộm" của Trâm và Đông lại diễn ra một cách tình cờ và hơi có phần ép buộc .

Trâm và Ngọc chơi rất thân với nhau đến nỗi họ hiểu từng thói quen và sở thích của nhau. Chuyện bồ bịch của Ngọc, Trâm cũng không lạ, vì cô biết hoàn cảnh và nhu cầu của bạn. Một cô bạn giới thiệu Ngọc cho Vinh, dù cả hai đã có vợ có chồng nhưng chỉ sau hai ngày họ đã như đôi sam. Để cho thoải mái, Ngọc rủ Vinh đi Sài gòn nhân dịp công tác, “đoàn” có thêm Trâm để tăng thêm phần vui vẻ.

Lo bạn buồn khi làm người thừa, Vinh đã giới thiệu Trâm với Đông, cùng hội với mình. Thông minh và bản lĩnh, Trâm cho rằng cũng chẳng mất gì khi “cợt nhả” với anh chàng một chút. Đông là dân Hà Nội nhưng cũng đã bám trụ ở Sài Gòn đến mười mấy năm. Mảnh đất này cho Đông mọi thứ, vợ đẹp con ngoan và cả một chỗ làm "ngon". Chính vì vậy, biết chàng "kết" mình nhưng cô cũng không vượt quá giới hạn mà cứ vờn anh chàng như mèo vờn chuột. Cô nghĩ mình ở trong Nam có mấy ngày, cứ ỡm ờ cho anh chàng tưởng được đến nơi rồi nhưng lúc nào cũng nho còn xanh lắm. Còn khi ra Bắc thì đường ai nấy đi.

Nhưng sự việc lại không như cô hình dung, tình cảm của Đông lại theo cô ra đến tận Hà Nội. Ngày nào Trâm cũng nhận được điện thoại và tin nhắn yêu thương của Đông. Có ngày, Đông "kìm lòng" lại cũng phải sơ sơ gần 20 chục tin. Trâm sợ chồng phát hiện nên đành sắm thêm một cái sim nữa chỉ để dành riêng cho Đông. Thỉnh thoảng cô mới cho vào máy kiểm tra tin nhắn còn thì nếu gọi thì cứ ò e í e hoài.

Con tạo xoay vần, rồi Đông cũng ra Hà Nội vì việc gia đình, anh gọi cho Trâm không được nên đành liên hệ với Vinh và Ngọc. Ngọc lập tức kéo theo Trâm đi ăn tối. Gặp lại hai người cứ e lệ khi bạn bè xung quanh cứ trêu họ . Cho đến buổi đi chơi thứ 3 thì họ không thể cưỡng lại những cử chỉ thân mật. Ngồi uống café mãi không biết đi đâu, vì Đông không còn thông thuộc Hà Nội nữa, còn Trâm thì cũng chưa bao giờ dính vào cái sự tình thế này nên Ngọc lại ra tay “giúp” các bạn. Cả ba lên taxi chạy thẳng đến một khách sạn “quen” của Ngọc, để bạn yên tâm, Ngọc thuê thêm một phòng bên cạnh nằm chờ hai bạn "tâm sự" xong rồi lại đưa Trâm về.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Anh Tri tại đường dây tư vấn 1900 58 58 86, việc lôi kéo nhau ngoại tình tập thể là một tâm lý nguy hiểm của phái yếu. Ai cũng biết ngoại tình là một việc không tốt, từ vô thức người phụ nữ cần một tâm lý thoải mái khi làm việc này, họ lôi kéo bạn bè xung quanh cùng ngoại tình như mình để cảm thấy yên tâm là không chỉ mình mình làm cái việc sai trái ấy. Tâm lý đám đông sẽ giúp họ bớt sợ để ngày càng dấn sâu vào việc làm sai trái.

Lý do của việc ngoại tình này đôi khi không liên quan chút nào đến các ông chồng, các bà vợ chẳng có điểm nào để chê trách chồng mà đơn giản là họ bị rủ rê.

Đề phòng việc này có vẻ như nằm ngoài khả năng của các ông chồng vì họ không hề biết và cũng không phải là nguyên nhân, đó là việc của các bà vợ.

Hãy cẩn trọng khi rơi vào nhóm bạn có những quan hệ ngoài luồng, nếu thực sự người phụ nữ không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình thì nên rút ra khỏi nhóm bạn đó càng nhanh càng tốt. Đó là cách duy nhất để tự mình ngăn chặn và đề phòng những cạm bẫy tiềm tàng.

Thaiquang026
12-11-2006, 06:29 PM
chuyện đó bây giờ như cơn bữa rồi không chỉ trai mà gái cũng là thành phần cân đối nữa ???/

alone
12-11-2006, 10:31 PM
eo ơi ! kinh quá .em sợ kiểu này lắm các bác ah.đọc mà thấy lạnh hết cả người .cứ nghĩ đến là em lại chẳng dám lấy vợ nữa. em sợ cái cảm giác bị phản bội lắm. xã hội bây giờ phát triển nhanh quá nên cũng kéo theo sự suy thoái đạo đức .kinh quá .

Đặng Lệ Thủy
13-11-2006, 10:13 AM
Mình là con gái mà đọc xong cũng thấy sợ, nhưng đúng là cuộc sống không thể lường trước được. Con trai cũng giống con gái thôi đều có một gia đình có 1 người chồng (người vợ) yêu thương mình có khi các bạn nghĩ chẳng bao giờ có chuyện ông ăn chả bà ăn nem nhưng cuộc sống là như vậy mà. Nếu trong gia đình có chuyện trục trặc mà chuyện đó là thường xuyên mà lại có người khác ở bên cạnh mình hiểu mình hơn, chỉ là lúc đó thôi vậy thì không động lòng mới lạ, lúc đó mà không bình tĩnh ko suy xét thì ngoại tình là chuyện bình thường, sau đó lại hối hận.
Trước đây mình luôn có một tuyên bố nếu mình sai lầm ko biết người yêu mình có tha thứ không nhưng nếu anh ấy sai lầm mình sẽ ko bỏ qua. Vì nếu đã thích một người con gái khác thì mình cũng không cần. Nhưng đúng là bây giờ phải suy xét lại ai cũng có lúc mềm lòng nếu mình không tha thứ liệu rằng có hạnh phúc được không?

Thaiquang026
13-11-2006, 03:30 PM
mọi sai lầm có thể bỏ qua nhưng cũng có chuyện không thể tha thứ được . cũng có thể bỏ qua nhưng không thể quên được ,nếu như đã đưa chân vào con đường đó rồi thì phải chấp nhận thôi ,chấp nhận cái giá rất đắt . nhưng nếu ai đó đã rút chân ra được thì người kia cũng không nên khơi lại chuyện đó nữa mặc dù trong lòng rất đau khổ và căm hận người đã bội bạc tình cảm .

con gái lớp tôi từng nói " con trai như cánh diều gió cao diều bay cao kéo căng thì đứt dây , con trai cũng vậy cũng như cánh diều .." ai cũng vậy thôi sẽ có lúc yếu đuối mà đưa chân thôi , nhưng trong tình cảm thì cũng chỉ có một người một người duy nhất , khi vụng chộm chỉ là muốn thử cảm giác chinh phục ở chân trời mới mà thôi .

Thaiquang026
22-11-2006, 09:04 PM
không biết ở đay có bác nào bắt cá hai tay chưa , chắc cảm giác đó hồi hộp lắm hả . em thấy bảo bắt cá hai tay như được sống trong những ngày đẹp nhất của cuộc đời và hạnh phúc nhất , đặc biệt là cảm giác " ăn vụng " không biết có đúng không

Đặng Lệ Thủy
23-11-2006, 09:18 AM
không biết ở đay có bác nào bắt cá hai tay chưa , chắc cảm giác đó hồi hộp lắm hả . em thấy bảo bắt cá hai tay như được sống trong những ngày đẹp nhất của cuộc đời và hạnh phúc nhất , đặc biệt là cảm giác " ăn vụng " không biết có đúng không

Hồi hộp thì chắc chắn rồi, còn được sống trong những ngày đẹp nhất của cuộc đời và hạnh phúc nhất thì phải xem lại đã, vì nếu là chị thì chị thấy áy náy vô cùng và tâm trạng rối bời, tâm trạng này còn kéo dài những ngày sau đó vì thấy mình có lỗi mà. Còn những cảm xúc khác thì tuỳ hoàn cảnh tuỳ đối tượng :D

Thu Trang
23-11-2006, 01:16 PM
mọi sai lầm đều có thể bỏ qua , nhưng việc phản bội thì không thể .Thật sự khi đã yêu ai rùi thì đi với người khác đã mang cảm giác tội lỗi rùi chứ đừng nói theo kiểu này.Híc! đọc song bài này chắc ko ai dám kết hôn, dù vẫn tin có tình yêu đích thực

chicken
30-11-2006, 09:41 AM
Hic hic, làm gì thì làm nhưng đừng để gia đình biết là được. Nếu không thì khổ con cái là điều trước tiên(nếu đã có con) rồi sau đó đến gia đình hai bên dị nghị,... nói chung là mệt lém. Tốt nhất là "ăn vụng thì phải biết chùi mép"

Thaiquang026
06-12-2006, 02:17 PM
chìu mép kĩ đến mấy rồi thì cũng vẫn còn sót lại tí chứ
sao mà chùi hết được !
muốn người ta không nghi ngờ chỉ trừ khi không làm mà thôi
vậy nên nếu muốn gia đình ổn định thì chỉ cần có một người vơ (chồng) mà thôi ,nếu muốn ăn vụng của thiên hạ thì trước sau gì cũng bị túm thôi .
nhiều gia đình có một trong hai người ăn vụng rồi bị túm ,khi hai người sống cùng nhau mà cứ lôi chuyện cũ ra mà trách móc thì sớm muộn gì cũng tan vỡ mà thôi .
nếu nói là đã bỏ qua thì cần có thời gian ,vậy thời gian sống bên nhau ngay sau đó vẫn chạm mặt nhau làm sao mà có thời gian để suy nghĩ mà bỏ qua .nếu khi bị túm tốt nhất tránh đi đâu đó năm bữa nửa tháng gì đó cho khuất mắt rồi mò về xin lỗi cũng được (với người có tội thôi ) .:D :D :D

Thaiquang026
18-01-2007, 10:11 PM
Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người đã không ngần ngại đem hạnh phúc gia đình ra đánh đổi chỉ vì muốn chứng tỏ sức quyến rũ của mình.

Chồng làm giám đốc, hai đứa con du học ở Úc nên chị Lam khá dư dả về thời gian lẫn tiền bạc. Chị tham gia đủ các lớp thẩm mỹ, tennis, khiêu vũ...

Khi gia nhập câu lạc bộ khiêu vũ, chị Lam thấy không ít người chọn cho mình một anh "kép ruột" để cùng dập dìu theo điệu nhảy. Họ đều là những người đã có gia đình. Việc cặp kè với những tay kép trẻ này chẳng qua là một cách phô trương "thành tích" của họ.

Ngoại tình cho giống người ta

Chị Lam nhìn lại mình. Chị còn trẻ trung và hấp dẫn hơn khối cô ở đấy. Chẳng lý do nào chị lại thua kém họ. Thế là kế hoạch "săn kép" được vạch ra, với sự giúp đỡ của mấy cô giàu kinh nghiệm. Sau 6 tuần, bộ sưu tập của chị cũng ngót nghét năm... "em giai".

Dù quy ước không được đến nhà nhưng xem ra khó ngăn được sự tò mò của các gã trai hám của. Những vụ ghen tuông xảy ra khi các người tình của chị đụng độ nhau.

Tin tức về bà mẹ thích "gặm cỏ non" cũng bay sang tận Úc. Hậu quả, chồng chị bỏ đi sau khi đặt lên bàn lá đơn đã ký sẵn.

Người đàn ông "sơ cua"

Chị Linh, 29 tuổi có một người chồng thương yêu chị hết mực. Anh chỉ có mỗi một tội: Thường xuyên đi công tác xa nhà.

Cảm giác mỏi mòn chờ đợi chồng khiến chị thấy mình như bị bỏ rơi. Nhìn những phụ nữ khác có "bóng tùng" che chở, chị cũng muốn tìm ai đó có thể giúp mình khoả lấp nỗi cô đơn.

Chớ trêu thay, người lấp chỗ trống chẳng ai xa lạ. Anh ta chính là bạn thân thời đại học với chị và chồng. Dù biết đang "cưỡi trên lưng cọp" nhưng mỗi khi ở bên tình nhân, chị lại trở lại thời xuân sắc.

Những thay đổi của chị không qua được mắt chồng. Anh nhận thấy cử chỉ lấm lét, những cú điện thoại, tin nhắn của vợ rất đáng ngờ. Anh bắt đầu theo dõi và đột ngột trở về nhà khi kỳ công tác chưa kết thúc.

Cảnh tượng đập vào mắt làm anh choáng váng: Trên giường, vợ và gã bạn thân đang quấn lấy nhau.

Tình và tiền

Chưa bao giờ chị Hậu có ý nghĩ nghi ngờ chồng, dù anh thường xuyên vắng nhà. Đến khi có người mách rằng anh đang cặp với một bà khách quen, chị mới ngã ngửa.

Hoá ra, bấy lâu nay anh bám theo những qúy bà để "kiếm thêm" tình lẫn tiền, như một số đồng nghiệp vẫn làm.

Việc ngoại tình ngỡ chỉ là trò vô thưởng vô phạt. Nào ngờ, những cuộc rong chơi bên ngoài đấy lại đem sóng gió vào tổ ấm.

Cây kim giấu kín trong bọc lâu ngày cũng có ngày lộ ra, huống chi việc thường xuyên đi ngang về tắt.

Ngoài tình vì bất kỳ lý do gì cũng khó có thể chấp nhận. Ngoại tình vi đua đòi, thích thể hiện bản thân lại càng khó tha thứ hơn. Sau mỗi cuộc vui, những kẻ thiêu thân kia còn lại gì cho mình?

Theo Tiếp Thị & Gia Đình

Thu Trang
28-02-2007, 11:43 PM
Ðêm khuya, trong một ngôi đền, một Người một Phật, Phật ngồi người đứng...

Người : Thưa Ðức Phật thánh minh, con là một người đã có vợ, con hiện đang yêu say đắm 1 người đàn bà khác, con thật không biết nên làm thế nào.

Phật : Con có thể xác định người đàn bà con đang yêu hiện nay là người đàn bà cuối cùng duy nhất trong cuộc đời con không?

Người : Thưa vâng.

Phật : Con ly hôn, sau đó lấy cô ấy.

Người : Nhưng vợ con hiện nay dịu dàng , lương thiện, thảo hiền. Con bỏ cô ấy liệu có phần tàn nhẫn không, có mất đạo đức không, thưa Ðức Phật?

Phật : Trong hôn nhân không có tình yêu mới là tàn nhẫn và mất đạo đức.Con hiện giờ đã yêu người khác, không yêu vợ nữa.Con làm như thế là đúng.

Người : Nhưng vợ con rất yêu con, quả thật yêu con lắm ,thưa Ðức Phật.

Phật : Vậy thì vợ con hạnh phúc.

Người : Sau khi con chia tay vợ lấy người khác,vợ con sẽ rất đau khổ, tại sao lại hạnh phúc, thưa Ðức Phật?

Phật : Trong hôn nhân, vợ con vẫn có tình yêu đối với con, còn con đã mất đi tình yêu đối với vợ con. Bởi vì con đã yêu người khác, chính vì có hạnh phúc, mất đi mới đau khổ, cho nên người đau khổ là con.

Người : Nhưng con cắt đứt vợ, sau đó cưới nguời khác, vậy là cô ấy đã mất con, cô ấy mới là người đau khổ.

Phật : Con nhầm rồi, con chỉ là người vợ con yêu thật sự trong hôn nhân.Khi một người như con không tồn tại, thì tình yêu thực sự của vợ con sẽ tiếp nối sang một người khác, bởi vì tình yêu thực sự của vợ con trong hôn nhân xưa nay chưa từng mất, cho nên vợ con mới hạnh phúc, con mới là người đau khổ.

Người : Vợ con đã từng nói, kiếp này chỉ yêu một mình con, cô ấy sẽ không yêu ai khác.

Phật : Con cũng đã từng nói thế phải không?

Người : Con...con...con...

Phật : Bây giờ con nhìn 3 ngọn nến trong lư hương trước mặt, xem ngọn nào sáng nhất?

Người : Quả thật con không biết, hình như đều sáng như nhau.

Phật : Ba ngọn nến ví như ba người đàn bà, một ngọn trong đó là người đàn bà hiện giờ con đang yêu. Ðông đảo chúng sinh, đàn bà đâu chỉ là mười triệu trăm triệu...Ngay đến một trong ba ngọn nến, ngọn nào sáng nhất con cũng không biết, cũng không tìm được người con hiện đang yêu, thì làm sao con xác định được người đàn bà con đang yêu hiện nay là người đàn bà cuối cùng và duy nhất trong cuộc đời con?

Người : Con...con...con...

Phật : Bây giờ con cầm một cây nến đặt ở trước mắt, để tâm nhìn xem ngọn nào sáng nhất?

Người : Ðương nhiên ngọn trước mắt này sáng nhất.

Phật : Bây giờ con đặt nó về chỗ cũ, lại xem xem ngọn nào sáng nhất.

Người : Quả thật con vẫn không nhìn ra ngọn nến nào sáng nhất.

Phật : Thật ra cây nến con vừa cầm giống như người đàn bà cuối cùng con đang yêu hiện nay, tình yêu nảy sinh từ trái tim, khi con cảm thấy yêu nó, để tâm ngắm nghía, con sẽ thấy nó sáng nhất, khi con để nó về chỗ cũ, con lại không tìm được một chút cảm giác sáng nhất. Thứ gọi là tình yêu cuối cùng và duy nhất của con chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, suy cho cùng chỉ là con số không, một cuộc tình trống rỗng.

Người : Ồ, con hiểu rồi, không phải Ðức Phật bảo con phải ly hôn với vợ, Ðức Phật đang niệm chú làm cho con ngộ đạo.

Phật : Nhìn thấu sẽ không nói trắng ra, con đi đi!

Người : Bây giờ con đã biết thật sự con yêu ai, người đó chính là vợ con hiện nay , thưa Ðức Phật.

Phật : A di đà phật...

Hoathuytinh.com

Thu Trang
28-02-2007, 11:44 PM
mình thấy bài này rất có ý nghĩa nên để mọi người đọc nhưng vẫn thắc mắc tại sao người bị chia tay luôn đau khổ hơn người chia tay?

Đặng Lệ Thủy
01-03-2007, 11:51 AM
Phải là người chia tay luôn đau khổ hơn người bị chia tay chứ :) chị đọc thấy thế mà. Nếu người chồng chia tay vợ thì người vợ sẽ không đau khổ như người chồng. Vì sau khi tình yêu với người đàn bà kia qua đi anh ta sẽ hối tiếc vì đã đánh mất người vợ yêu thương và thảo hiền.