PDA

View Full Version : Một chuyện giờ mới kể


ngohonghungC3
11-07-2007, 11:11 PM
Xin hỏi một điều rằng các bạn ở Tuyên Quang các bạn có biết sự tích miếu hai cô ở đầu cầu Nông Tiến không???
Khi viết bài viết này tôi xin nghiêng mình trước hương hồn của hai cô, hai người bạn của tôi.
Một ngày mùa hè thì phải nếu tôi nhớ không nhầm thi trước ngày ra đi của Hai cô một tuần lớp tôi có tổ chức cắm trại tại bãi giữa Sông lô và hôm đấy một ngày thật vui.
Rồi một tuần sau đấy tin xấu đã xảy ra tôi phải chia tay hai người bạn của tôi cả hai người đều là những người con gái rất xinh một trong số đấy có thể coi là mối tình đầu của tôi ( Ngày đó tôi học lơp 6 và có học thêm tiếng Anh tai Nhà văn hóa thiếu nhi) Tôi và cô bé đã học cùng nhau một lớp TA tôi thích ngay bởi màu áo tím cô bé mặc.Đúng là tình yêu trẻ con.
Rôi đến khi lớp 9 tại trường Năng khiếu LQD tôi lại gặp bé tại lớp văn của trường Tôi học lớp Toán.Tôi vẫn nuôi hy vọng một ngày sẽ nói được điều mình suy nghĩ nhưng vấn không được....:( :oa:
Đến khi vào cấp III cô bé đấy học lớp văn và tôi học lớp Hóa rồi cuộc sống vẫn cứ trôi đi tôi vẫn chưa nói được lời mình định nói thì người ta có người yêu chính ví điều đấy mà mới có miếu hai cô ngày hôm nay để bà con khắp nơi đến thắp Hương thờ phụng
Sự ra đi của hai cô đã để lại trong lòng mọi người những cảm xúc khác nhau có người hoài nghi, có người lại trách móc về những người được coi là nam nhi trong một thời điểm nhạy cảm?Có người lại biện hộ rằng Thần sông lô cần hai người con gái xinh đẹp để hầu hạ thần nên thần mới lấy hai cô về? còn tôi tôi sẽ không đưa ra chính kiến của mình các bạn đọc hãy cho biết suy nghĩ nhé.
D và H là tên hai người con gái đẹp đó giờ hai bạn đang ở nới đâu trên nấm mồ của H vẫn có những bông hoa sim nở rộ vào mùa hè chứ?Còn D nữa nếu bạn linh thiêng hãy phù hộ cho tôi nhé tôi vần nhớ gương mặt tươi tỉnh như đang đi ngủ của bạn khi họ vớt bạn dưới dòng sông lô lên.Bạn sẽ luôn ở trong tim tôi.

Dương Hảo
11-07-2007, 11:21 PM
"Cái chết không hề đáng sợ, Đáng sợ hay không là do cách con người ta đối diện với cái chết mà thôi". Đừng sống bằng mặc cảm hay hoài niệm trong quá khứ, hãy để nó mãi là một kỷ niệm đẹp. Chúc bạn thanh thản...