View Full Version : Đếm Đời
Vũ Thủy Hoàng
11-07-2007, 08:17 AM
Nó đã có một ngôi nhà để mỗi khi mỏi mệt vì lang thang khắp năm trâu bốn bể có thể quay về, bây giờ nó cần một căn phòng cho riêng nó trong ngôi nhà đấy để mỗi lúc nó vui nó buồn nó có thể vào để la hét để làm những gì mình thích, nó cũng muốn dành thời gian để đếm cuộc đời của nó nhưng mà bằng những con số của cảm xúc.
Mời mọi người ghé thăm căn phòng nhỏ của nó nhé, do mới xây dựng nó còn tuềnh toàng lắm chỉ có chén rượu nhạt mời mọi người thôi
http://th174.photobucket.com/albums/w84/taliciab/th_wine2.gif
Nào cùng chúc cho ngôi nhà chung TQOL của chúng ta mãi mãi đầm ấm, tràn đầy tiếng cười.
Thu Trang
11-07-2007, 08:28 AM
chúc mừng anh Hoàng nhá! có một căn nhà rất riêng nhưng cũng rất chung, mong rằng căn nhà này sẽ tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc!( anh ơi!:( anh ko sợ con gái xông nhà chứ? em lỡ bóc tem rùi có gì đừng đốt vía em nhá)
Phuong Anh
11-07-2007, 08:39 AM
Chúc mừng tân gia.Đúng là anh Hoàng có khác ,cái tên "đếm đời" thật khác người.:) Chúc anh luôn vui vẻ và giữ được cái cute của riêng anh nhá:D
Vũ Thủy Hoàng
14-07-2007, 03:26 AM
Thỉnh thoảng trong đầu Nó thường xuất hiện những câu chuyện lởm như thế này thường thì nó không có mở đầu mà cũng chẳng có kết thúc nhưng mà chẳng sao vì đây là chỗ để nó thể hiện cảm xúc, để nó viết ra những gì nó nghĩ mà.
Vào một buổi sáng sớm giọt nước đang phơi mình trên chiếc là khoai trông nó rất khoái trá, những tia nắng của bình minh đã điểm nên người nó một màu ánh bạc trông rất bắt mắt, bỗng Lá Khoai lên tiếng:
- Sao lúc nào cậu cũng nằm trên người tớ thế cậu làm tớ không nhìn được ánh nắng mặt trời đấy.
- Đâu có tớ chỉ chiếm một góc nhỏ thôi mà cậu đừng keo kiệt thế chứ cậu vẫn còn rất nhiều chỗ để đón ánh nắng mặt trời mà.
Giọt Nước trả lời:
- Nhưng tớ không thích cậu nằm trên người tớ, chả ra làm sao cả, cậu có thể làm ai ướt được nhưng tớ thì không bao giờ. Cậu biết không mỗi khi cậu đi bên tớ người ta thường dùng để chỉ những kẻ ngu ngốc và chậm hiểu đấy.
Chiếc Lá Khoai bắt đầu nổi cáu.
Giọt nước chỉ mỉm cười nó lặng đi một lúc để thưởng thức những gì đang diễn ra quanh mình rồi nó nói.
- Cậu biết không tớ không quan tâm đến người ta nói gì cả tớ chỉ biết mỗi khi ở bên cậu tớ mới thực sự là mình, là một giọt nước đúng nghĩa tớ không phải mang hình dáng của người khác.
Giọt nước vừa dứt lời một cơn gió thổi quá đẩy nó rơi xuông một dòng nước gần đó nó tan đi và trôi theo dòng nước đục ngầu có lẽ phải rất lâu nữa nó mới có thể tìm lại chính mình. Chiếc Lá Khoai ở lại nó không cảm thấy vui hơn khi giọt nước đi, nó thực sự cảm thấy mình đã mất đi một cái gì đó mà trước kia không cảm nhận được.
Vũ Thủy Hoàng
05-08-2007, 01:27 AM
Chiều nay được đi đá bóng, chắc phải mấy tháng rồi nó mới lại được đá bóng, cũng may là mấy bác cho mình vào mấy phút cuối nên có sức mà chạy. Tối lại phải lên trực với ông anh cùng phòng cho quen việc. Loay hoay với mấy cái máy đến gần 12h mới được vào TQOL. Dạo này mình lười viết bài quá :D tại mới đi làm cái gì cũng bỡ ngỡ muốn tập trung một chút nhưng bi giờ thì cũng quen rồi. Hi vọng là mọi chuyện sẽ suôn sẻ với nó.
Vũ Thủy Hoàng
16-09-2007, 10:56 PM
Lâu lắm rùi nó mới lại cùng cả nhà đi chơi thế nên cho dù tối qua phải đi trực, nó cũng quyết phải phóng xe về nhà cho bằng được để kịp giờ, lần nào cũng vậy được đi về quê bao giờ cảm giác cũng khác về cái nơi một thời nuôi dưỡng tuổi thơ của nó. Chuyên đi lần này kết hợp thêm du lịch thành cổ Cổ loa và làng gốm Bát tràng he he thao hồ tạo dáng chụp ảnh được ông em Bi già lúc nào cũng sẵn sàng hi sinh vì nghệ thuật.
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00088_800x600.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00101_800x600.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00108_450x600.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00112_450x600.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00116_450x600.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00119_450x600.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00134_800x600.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00142_800x600.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00164_800x600.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00214_800x600.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00219_800x600.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00231_450x600.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00232_800x600.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00233_800x600.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00245_450x600.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00241_800x600.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00253_450x600.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00254_450x600.jpg
Đặng Lệ Thủy
17-09-2007, 10:37 AM
Ui trời được đi chơi thích thế :D có làm được cái bát nào ko thế, mà có mua một ít bát về để thỉnh thoảng TQOL off ăn uống ko :haha:
Phuong Anh
17-09-2007, 02:25 PM
1 là anh vứt quyển sách 2 là mặc ngay bộ quần áo cổ xưa mới hợp.Nhìn điêu quá:haha:
Đặng Lệ Thủy
17-09-2007, 03:01 PM
1 là anh vứt quyển sách 2 là mặc ngay bộ quần áo cổ xưa mới hợp.Nhìn điêu quá:haha:
hơ hơ em PA nói chị mới nhớ lúc nãy quên ko nói :D một câu thôi trích dẫn của Tiến: "Còn mèo nhà Hoàng điệu giống hệt chủ" :D
kieuanh9001
21-09-2007, 10:38 PM
Oài nghe tên của anh cứ tưởng anh ....già lắm, ai dè trông...phong độ quá. Mà sao anh đặt tên pic là "đếm đời", nghe bụi bặm quá :d
never_cry_ht
02-10-2007, 12:16 AM
đếm được bao nhiêu roài ạ
thực sự thì vẫn chưa hiểu lắm về cái tên này
...cả anh nữa
nhưng nói chung là nhìn rất hay
hj`
Vương Ngọc Anh
01-12-2007, 08:19 PM
Rồi một ngày kia khi giọt nước tìm lại được chính con người mình thì lúc đó nó thấy mình trên đầu...... một con vịt. Với bản tính kiêu ngạo khi xưa nó nghĩ: Tại sao ta không thử hỏi xem "ông chủ" mới của mình có ghét nó như Chiếc lá khoai kia từng ghét nó không nhỉ? Nhưng nó lại hiểu ra một điều rằng:
Nước đổ lá khoai hay đổ đầu vịt cũng vậy thôi.
Chính vì thế mà nó đã cố gắng để không sai lầm thêm một lần nữa.
Lần này thì nó đã hiểu: Cuộc sống không chỉ của riêng mình nó cho dù nó hiểu cuộc sống này luôn rất tươi đẹp và hạnh phúc.
Giọt nước đã tìm lại được chính mình chính nhờ những lần vấp ngã như thế!
@ Hoàng: Đừng xóa bài tớ nhé, cho bạn spam chút. Ok!
Nguyễn Xuân Phú
03-12-2007, 12:23 PM
Rồi một ngày kia khi giọt nước tìm lại được chính con người mình thì lúc đó nó thấy mình trên đầu...... một con vịt. Với bản tính kiêu ngạo khi xưa nó nghĩ: Tại sao ta không thử hỏi xem "ông chủ" mới của mình có ghét nó như Chiếc lá khoai kia từng ghét nó không nhỉ? Nhưng nó lại hiểu ra một điều rằng:
Nước đổ lá khoai hay đổ đầu vịt cũng vậy thôi.
Chính vì thế mà nó đã cố gắng để không sai lầm thêm một lần nữa.
Lần này thì nó đã hiểu: Cuộc sống không chỉ của riêng mình nó cho dù nó hiểu cuộc sống này luôn rất tươi đẹp và hạnh phúc.
Giọt nước đã tìm lại được chính mình chính nhờ những lần vấp ngã như thế!
@ Hoàng: Đừng xóa bài tớ nhé, cho bạn spam chút. Ok!
Nước có gặp lá khoai hay gặp đầu Vịt cũng thế thoai :) câu này hay thế nhờ!
Yên tâm thằng Hoàng không dám xóa bài bạn đâu :) không nó lại bị chỉ trích tiếp :D
đào lợi
03-12-2007, 12:31 PM
nghe đếm đì tưởng là member nào hóa ra là bác Hoàng hix sao bac slaij đặt cái tên ghê gớm này , cho em hỏi nha
1 con người có thể đếm đc bao nhiu cái đời , 1 đời người có phải là nhìu cái đời gộp lại hay là khác em ko hỉu lém về vấn đề này :( mong bác chỉ giáo
bác Hoàng đi làm bắt hay làm chén đấy làm nhỉu nhìu vào để hum nào còn choang choang với anh em chứ :D ( sem ảnh thấy thế đi bát tràng cơ đây vui thế :) )
Vũ Thủy Hoàng
05-12-2007, 08:00 PM
Anh đã bảo anh đếm bằng những con số của cảm xúc mà, có cảm xúc thì anh viết nhật ký cuộc đời nhiều khi người ta cứ suốt ngày loay hoay với những con số, đau đầu vì những con số... người ta lẩm nhẩm đếm hết những thứ này thứ nó mà quên rằng mất cuộc đời mình chỉ có một họ có đếm đi đếm lại nó cũng chỉ có vậy, hãy sống hết mình và làm những điều gì có thể để khi nhìn lại người ta không phải đếm xem mình có bao nhiêu tiền, bao nhiêu lần sai lầm...mà chỉ đơn giản chúng ta đã có một đời người để sống hãy thanh thản mà sống với những gì vốn có. Ý nghĩa của cái tên Đếm đời chỉ có thế thôi.
đào lợi
05-12-2007, 08:33 PM
vâng em cũng hiểu qua qua dùi :D thế nhưng mà cái phần chữ ký của bác có ý nghĩa đấy nha cố gắng làm việc thì ji` cũng có em thấy rất thích điều đó chúc bác sớm thành công những ji bác mong muốn :D
em cũng muốn như bác lém nhưng mà bít làm sao đc :( mới học thì bít ji mà làm :oa: thế nhưng sau này em cũng sẽ cố ko thì ko dám gặp ai cả
sống sống để vui chơi để làm việc sống có mục đích >............. ko hổ thẹn với mình và mọi người là đc hả bác ?
never_cry_ht
05-12-2007, 11:16 PM
Anh đã bảo anh đếm bằng những con số của cảm xúc mà, có cảm xúc thì anh viết nhật ký cuộc đời nhiều khi người ta cứ suốt ngày loay hoay với những con số, đau đầu vì những con số... người ta lẩm nhẩm đếm hết những thứ này thứ nó mà quên rằng mất cuộc đời mình chỉ có một họ có đếm đi đếm lại nó cũng chỉ có vậy, hãy sống hết mình và làm những điều gì có thể để khi nhìn lại người ta không phải đếm xem mình có bao nhiêu tiền, bao nhiêu lần sai lầm...mà chỉ đơn giản chúng ta đã có một đời người để sống hãy thanh thản mà sống với những gì vốn có. Ý nghĩa của cái tên Đếm đời chỉ có thế thôi.
gớm mình hỏi thì để mốc hok thèm trả lời ...thế mà anh Lơi thắc mắc cái trả lời luôn...thế mới bít sức quyến dũ của anh lợi
em thấy có vẻ anh đã tự hài lòng về bản thân rồi ạ, lập pic này lên mà đếm dời được khá it'
Vũ Thủy Hoàng
05-12-2007, 11:27 PM
gớm mình hỏi thì để mốc hok thèm trả lời ...thế mà anh Lơi thắc mắc cái trả lời luôn...thế mới bít sức quyến dũ của anh lợi
em thấy có vẻ anh đã tự hài lòng về bản thân rồi ạ, lập pic này lên mà đếm dời được khá it'
Anh trả lời chung cho các câu hỏi liên quan mà, tại anh lười lắm ngại viết lách lúc nào hứng lên thì viết thôi :). Tiếc là anh thường hay hứng ở những thời điểm anh không viết được :D.
Vũ Thủy Hoàng
09-12-2007, 05:07 PM
Cả ngày ngồi ở cơ quan ngồi nghe mấy bài nhạc vàng sao mà thấy cuộc đời nó thê lương thế. Vẫn biết phải bước tiếp để tiến lên thế mà mình mãi chả bước, chả tiến thêm bước nào. Cái gì cũng vạn sự khởi đầu nan mà cái cảm giác này cũng chỉ nhất thời thôi rồi mình cũng sẽ vượt qua nó.
Nguyễn Việt Hùng
10-12-2007, 02:26 PM
Cả ngày ngồi ở cơ quan ngồi nghe mấy bài nhạc vàng sao mà thấy cuộc đời nó thê lương thế. Vẫn biết phải bước tiếp để tiến lên thế mà mình mãi chả bước, chả tiến thêm bước nào. Cái gì cũng vạn sự khởi đầu nan mà cái cảm giác này cũng chỉ nhất thời thôi rồi mình cũng sẽ vượt qua nó.
Hĩ hĩ lâu lắm mới lại thấy bác Hoàng vào "Đếm đời". Tất cả những bước đi đầu tiên đều khó khăn mặc dù khởi đầu có ra sao nhưng với sức trẻ và thời gian còn dài chắc chắn anh sẽ có được bước đi xa hơn chứ. Những ngày cuối năm thật tuyệt vời, chúng ta đang chuẩn bị đón năm mới, chúc anh có được những thành công mới và tiến xa hơn trong cuộc sống và công việc.
nh0x.kut3
10-12-2007, 03:10 PM
Hĩ hĩ lâu lắm mới lại thấy bác Hoàng vào "Đếm đời". Tất cả những bước đi đầu tiên đều khó khăn mặc dù khởi đầu có ra sao nhưng với sức trẻ và thời gian còn dài chắc chắn anh sẽ có được bước đi xa hơn chứ. Những ngày cuối năm thật tuyệt vời, chúng ta đang chuẩn bị đón năm mới, chúc anh có được những thành công mới và tiến xa hơn trong cuộc sống và công việc.
thôi đi ông
nói mà hok biết ngượng mồm...tui bít ông phét roài
hehe
đây là anh Hoàng á
nhìn dễ thương thế
tết dương nè anh có off hok ạ
Vũ Thủy Hoàng
02-01-2008, 10:55 AM
Đi tìm cái nửa của mình!!!(*_~)!!!
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em
Chiều dần buông, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
Nửa của mình hay nửa của ai?
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
Không phải của mình, chẳng phải của nhau
Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tim nửa của mình
Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể trên đời này đâu có
Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau
Nguyễn Thành Tân
02-01-2008, 02:50 PM
Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể trên đời này đâu có
Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau
Không biết có gặp được không nhể ? :-?
Hức ... Khi nào cậu tìm được thì phải tổ chức một buổi lễ thật linh đình nhé. Đếm được 1 nhưng là tất cả ... :)
(Trông người lại ngẫm đến ta :oa: :oa:)
Vũ Thủy Hoàng
20-01-2008, 04:13 PM
Tìm mãi mới thấy cái topic của mình, nó lạc trong một rừng nhật ký :), lẩn sâu trong cảm xúc của mọi người. Cuối tuần được về quê cứ một năm mình lại về một lần nhưng cảm xúc thì vẫn thế lúc nào cũng mong nhìn xem nó có gì đổi mới không có gì khác không, nhưng lại lọ mọ đi nhặt nhạnh lại những hình ảnh đã lưu trong ký ức cái thủa còn nhỏ sống ở đây. Bây giờ quê không còn những ngôi nhà mai ngói, những lũy tre làng mà hai bà cháu thường ra quét lá nhặt cành khô mang về đun. Cũng chả con con đường nhỏ bụi bặm và đầy đất mà sáng nào hai bà cháu cũng đi chợ.
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00075_492x369.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00008_492x369.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00011_492x369.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00005_369x492.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00080_492x369.jpg
cả những cánh đồng trồng khoai trồng ngô mà thỉnh thoảng nó vẫn theo các cô các cậu ra lấy trộm.
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00090_492x369.jpg
Mấy anh em lang thang ra ruộng rồi ra cả cái đường sắt mà ngày xưa mỗi khi ở nhà bà nghe thấy tiếng còi chạy ra để xem. Thật lạ có nhiều chỗ thay đổi nhưng khu này thì không vẫn có ruộng, cả hàng cây bạch đàn, cái ngòi bên cạnh đường ray nữa, phia bên kia là ngọn núi đôi nổi tiếng mà chúng nó hay chạy lên chơi.
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00081_492x369.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00088_369x492.jpg
Nhìn thấy bãi đất bên cạnh rặng cây thông trên núi đôi không khỏi thôi thúc anh em nó tiến lên, ngọi núi này vẫn như ngày xưa vẫn có hàng cây thông thơ mông ẩn hiện bên trong là những cái lô cốt cũ kỹ và xù xì.
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00093_492x369.jpg
Anh em nó không ai bảo ai cùng chạy thật nhanh lên đỉnh, trèo lên những cái lô cốt giống như ngày xưa chúng nó vẫn làm cái cảm xúc này thật khó tả như mỗi đứa đều có ký ức cho riêng mình để nhớ lại.
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00095_492x369.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00096_492x369.jpg
Được chạy được leo chèo, cả ngọn núi dường như chỉ có mấy anh em. Thao hồ leo chèo nghịch ngợm
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00102_492x369.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00103_492x369.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00107_369x492.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00109_492x369.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00112_369x492.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00113_369x492.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00121_492x369.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00126_369x492.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00135_369x492.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00143_369x492.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00144_369x492.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00152_492x369.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00156_492x369.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00159_492x369.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00163_369x492.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00168_369x492.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00169_492x369.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00170_492x369.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00174_492x369.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00176_492x369.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00181_492x369.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00185_492x369.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00187_492x369.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00189_492x369.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00198_492x369.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00199_492x369.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00202_492x369.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00204_492x369.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00238_492x369.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00250_492x369.jpg
thanh tuyền
20-01-2008, 04:27 PM
chùm ảnh của bạn đẹp ghê chết mất.
thanh tuyền
20-01-2008, 04:28 PM
chùm ảnh của bạn đẹp ghê, trông bạn cứ như ca sĩ quang ninh vậy.
Vũ Thủy Hoàng
20-01-2008, 06:36 PM
chùm ảnh của bạn đẹp ghê, trông bạn cứ như ca sĩ quang ninh vậy.
Hic hic, tớ mà lại trông giống cái ông lùn lùn đấy à :p trông cao dáo hơn nhiều mà cũng chẳng béo như thế~x(~x(.
Đặng Lệ Thủy
21-01-2008, 10:04 AM
Ảnh đẹp quá, hình như tuần này đội admin toàn đi chơi cuối tuần hết nhỉ :). Tớ cũng có một chuyến lên Bắc Giang cũng khá nhiều ảnh hay lém, mai xem nhé :D
Nguyễn Thành Tân
21-01-2008, 05:01 PM
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00174_492x369.jpg
Nhìn cảnh đẹp thế cơ chứ. Cái đình kia ngày xưa cậu về khi nó còn đang xây đúng không ? Giờ nhìn nó to đẹp nhỉ.
Cả cái đồi thông và cái bốt canh kia nữa :-?
Còn người thì ... :D. Hình như cả mấy anh em đều có sở thích giống nhau :haha: :haha:
Ảnh đẹp quá, hình như tuần này đội admin toàn đi chơi cuối tuần hết nhỉ . Tớ cũng có một chuyến lên Bắc Giang cũng khá nhiều ảnh hay lém, mai xem nhé
Tớ cũng có, đợi tối nay về post :)
Phuong Anh
21-01-2008, 09:04 PM
Ôi anh Hoàng đẹp zai quá:) Đúng là người đẹp vì lụa........:DChar mấy khi thấy anh Hoàng lịch sự thế kia nhỉ,nhìn ngon zai hơn .:DTip tục phát huy|-)
Vũ Thủy Hoàng
21-01-2008, 10:30 PM
Ôi anh Hoàng đẹp zai quá:) Đúng là người đẹp vì lụa........:DChar mấy khi thấy anh Hoàng lịch sự thế kia nhỉ,nhìn ngon zai hơn .:DTip tục phát huy|-)
Hic hic, anh đẹp sẵn rồi mà em phải nói "ôi bộ quần áo kia thật đẹp khi được anh Hoàng mặc" :)), lâu không gặp PA...nhớ kinh, bao giờ thì lại xuống chơi đấm bốc với anh :(.
Vũ Thủy Hoàng
21-01-2008, 10:42 PM
Nhìn cảnh đẹp thế cơ chứ. Cái đình kia ngày xưa cậu về khi nó còn đang xây đúng không ? Giờ nhìn nó to đẹp nhỉ.
Cả cái đồi thông và cái bốt canh kia nữa :-?
Còn người thì ... :D. Hình như cả mấy anh em đều có sở thích giống nhau :haha: :haha:
Tớ cũng có, đợi tối nay về post :)
Hì đúng đấy Tân ạ năm ngoái trông vẫn còn dở dang lắm, năm nay thì khánh thành rồi. Đồi thông tân nói nó là ngọn Núi Đôi nổi tiếng trong bài thơ Núi Đôi đấy :D.
Vũ Thủy Hoàng
22-01-2008, 10:04 PM
Hai tuần nay cứ băn khoăn mãi cái chuyện đầu tóc, mấy lần trước đi cắt chả đâu vào đâu lần này quyết kiếm cho một quán tử tể để làm chỗ cắt thường xuyên. Lòng vòng suốt mấy ngày tìm một quán giá cả phải chăng cắt đẹp cuối cùng nó cũng tìm được một quán trông khá bình dân ở Thái Phiên bước vào quán nó được tiếp đón khá nồng hậu một chú trông tóc hung hung đỏ kiểu tóc trông khá style mời vào, ngay lập tức một cô bé dáng người thon thả giọng nói thánh thót như oanh vàng ra cởi áo khoác rồi nói "Anh cởi áo khoác em xả tóc cho" hic hic vào cắt tóc mà lại phải xả tóc à, chắc sợ hỏng tông đơ đây, trong đầu lẩm nhẩm nghĩ "thôi thì đằng nào cũng hai ngày chưa gội đầu xả tí cho nó có độ ẩm:D".
Sau khi xả tóc xì khô đàng hoàng nó ra ngồi ghế đã thấy chú đầu hung tay kéo, tay lược chuẩn bị làm thịt cái đầu nó. Sau một hồi múa kéo bên trái, táng tông đơ bên phải cuối cùng cũng xong cái công đoạn gọi là cắt tóc chỉ có điều so với lúc đầu thì nó chả khác là mầy, chú đầu hung giải thích: "tóc anh mà cắt ngắn hơn nữa tóc dựng hết lên trông xấu lắm", uh thì cũng được miễn là đừng để rậm quá gấy ngứa ngáy đang định đứng dậy để đi về cô bé giọng oanh vàng lại thánh thót "Anh ơi ra đây em xả tóc cho", hic về nhà cũng phải gội đâu nó tặc lưỡi xả tóc thêm lần nữa cũng được, vừa nằm xuống chưa thấy xả tóc, đã thấy cô bé vả sữa rửa mặt vào mặt nó rồi làm vài đường cơ bản "Em mát xa mặt cho anh nhé" hic hic biết làm sao bây giờ ~x(~x(~x(, sau một lúc vẽ chữ trên mặt nó cộng thêm giật tóc, béo tai em nhẹ nhàng mời nó xuống ghế để xì khô vẫn giọng oanh vàng cất lên "Anh có lạnh lắm không, có cần xì khô hơn nữa không" Tay trái cầm lọ gel đang chuẩn bị xịt ra nhưng lần này thì nó tỉnh đòn "Thôi anh không vuốt gel đâu, bây giờ ra đường đội mũ bảo hiểm ngứa ngáy chết". Cô bé nhoẻn nụ cười hồn nhiên và ấm áp nó cũng đáp lại bằng cái nụ cười nai tơ vốn có, "Thanh toán tiền ở đâu thế em" cô bé chỉ ra chỗ một gã mặt sẹo đang ngồi thu lu trước cửa nhà nó bình tĩnh tiến tới "Hết bao nhiêu thế chú", "Tất cả hết 100k" Gã mặt sẹo lạnh lùng trả lời, nó vẫn bình tĩnh lấy tờ 100k cuối cùng còn lại trong ví đưa cho gã, hàm nó như bị trẹo sang một bên hậu quả của vụ mát xa mặt trời lạnh gió vẫn thôi đều xuyên qua mái tóc bồng bềnh và sạch sẽ của nó.
Bye bye quán cắt tóc, bye bye em oanh vàng không hẹn ngày gặp lại.
Cán bộ dại gái rồi ... :D
Cán bộ làm to chuyện này lên là nhà nước khai trừ cán bộ khỏi đảng đấy ...
Làm cán bộ mà lại đi mátxa cắt tóc ở một nơi xa xỉ thế ah ... ?
Đã thế ko giấu đi lại còn viết NK online nữa chứ ...
Tội cán bộ nặng đấy ...
Vũ Thủy Hoàng
23-01-2008, 10:15 AM
Cán bộ dại gái rồi ... :D
Cán bộ làm to chuyện này lên là nhà nước khai trừ cán bộ khỏi đảng đấy ...
Làm cán bộ mà lại đi mátxa cắt tóc ở một nơi xa xỉ thế ah ... ?
Đã thế ko giấu đi lại còn viết NK online nữa chứ ...
Tội cán bộ nặng đấy ...
Lạy chúa, anh vô tội chỉ là nạn nhân thôi anh đã tìm cái quán trông bình dân nhất ở khu anh rồi đấy, bây giờ mà cắt ngoài vỉa hè có mà lạnh chết. Chỉ có điều anh không lường được sự việc thôi, một phần mình là người lạ nó xác định chém một lần rồi cũng không hẹn ngày gặp lại nên mình không đỡ được. Chứ xa xỉ gì cái quán đấy, còn chuyện dại gái thì thằng đàn ông nào chả có lúc xa lưới :p.
never_cry_ht
23-01-2008, 11:59 AM
oài
nhật kí của anh Hoàng là hoành tráng nhất é nhảy
toàn nhật kí = ảnh thoai
nhìn cái rừng thông thích nhờ
Vũ Thủy Hoàng
24-01-2008, 07:01 PM
oài
nhật kí của anh Hoàng là hoành tráng nhất é nhảy
toàn nhật kí = ảnh thoai
nhìn cái rừng thông thích nhờ
Thỉnh thỏang đi chơi, anh hay chụp ảnh post lên cho mọi người xem:D. Sao anh thấy ít người post ảnh lên thế nhỉ :p.
Vũ Thủy Hoàng
28-01-2008, 09:43 PM
Có cái lạnh làm con người ta run rẩy, có cả những cái lạnh làm cho thời gian lắng đọng, có cái lạnh làm con người ta tê tái, có cái lạnh làm cho người ta biết được hơi ấm của người mình đang yêu đáng giá thế nào, có cái lạnh làm cho trái tim người ta đóng băng chả thể nào cất lên được nhịp điệu của tình yêu, có cái lạnh làm cảm xúc người ta lăn tăn trên má chợt trào ra ướt đẫm bờ vai một ai đó. Lạnh mang cho người ta cảm xúc, một nỗi buồn man mác, một khoảng khắc cô đọng trong tâm trí , Lạnh để ta cảm nhận được hơi ấm của những người xung quanh để biết sự cô đơn và lạnh lẽo thường đi chung với nhau. Lạnh ơi chào mi:).
kieuanh9001
28-01-2008, 10:09 PM
Hai tuần nay cứ băn khoăn mãi cái chuyện đầu tóc, mấy lần trước đi cắt chả đâu vào đâu lần này quyết kiếm cho một quán tử tể để làm chỗ cắt thường xuyên. Lòng vòng suốt mấy ngày tìm một quán giá cả phải chăng cắt đẹp cuối cùng nó cũng tìm được một quán trông khá bình dân ở Thái Phiên bước vào quán nó được tiếp đón khá nồng hậu một chú trông tóc hung hung đỏ kiểu tóc trông khá style mời vào, ngay lập tức một cô bé dáng người thon thả giọng nói thánh thót như oanh vàng ra cởi áo khoác rồi nói "Anh cởi áo khoác em xả tóc cho" hic hic vào cắt tóc mà lại phải xả tóc à, chắc sợ hỏng tông đơ đây, trong đầu lẩm nhẩm nghĩ "thôi thì đằng nào cũng hai ngày chưa gội đầu xả tí cho nó có độ ẩm:D".
Sau khi xả tóc xì khô đàng hoàng nó ra ngồi ghế đã thấy chú đầu hung tay kéo, tay lược chuẩn bị làm thịt cái đầu nó. Sau một hồi múa kéo bên trái, táng tông đơ bên phải cuối cùng cũng xong cái công đoạn gọi là cắt tóc chỉ có điều so với lúc đầu thì nó chả khác là mầy, chú đầu hung giải thích: "tóc anh mà cắt ngắn hơn nữa tóc dựng hết lên trông xấu lắm", uh thì cũng được miễn là đừng để rậm quá gấy ngứa ngáy đang định đứng dậy để đi về cô bé giọng oanh vàng lại thánh thót "Anh ơi ra đây em xả tóc cho", hic về nhà cũng phải gội đâu nó tặc lưỡi xả tóc thêm lần nữa cũng được, vừa nằm xuống chưa thấy xả tóc, đã thấy cô bé vả sữa rửa mặt vào mặt nó rồi làm vài đường cơ bản "Em mát xa mặt cho anh nhé" hic hic biết làm sao bây giờ ~x(~x(~x(, sau một lúc vẽ chữ trên mặt nó cộng thêm giật tóc, béo tai em nhẹ nhàng mời nó xuống ghế để xì khô vẫn giọng oanh vàng cất lên "Anh có lạnh lắm không, có cần xì khô hơn nữa không" Tay trái cầm lọ gel đang chuẩn bị xịt ra nhưng lần này thì nó tỉnh đòn "Thôi anh không vuốt gel đâu, bây giờ ra đường đội mũ bảo hiểm ngứa ngáy chết". Cô bé nhoẻn nụ cười hồn nhiên và ấm áp nó cũng đáp lại bằng cái nụ cười nai tơ vốn có, "Thanh toán tiền ở đâu thế em" cô bé chỉ ra chỗ một gã mặt sẹo đang ngồi thu lu trước cửa nhà nó bình tĩnh tiến tới "Hết bao nhiêu thế chú", "Tất cả hết 100k" Gã mặt sẹo lạnh lùng trả lời, nó vẫn bình tĩnh lấy tờ 100k cuối cùng còn lại trong ví đưa cho gã, hàm nó như bị trẹo sang một bên hậu quả của vụ mát xa mặt trời lạnh gió vẫn thôi đều xuyên qua mái tóc bồng bềnh và sạch sẽ của nó.
Bye bye quán cắt tóc, bye bye em oanh vàng không hẹn ngày gặp lại.
Buồn thay cho anh.... Buồn đến vỡ bụng mất =)) Không ngờ anh cũng có những lúc mất tỉnh táo như thế.
Mà nghe Giang bảo anh có nụ cười làm mềm lòng bất cứ trái tim sắt đá nào cơ mà.Sa0 lúc đấy anh không nở nụ cười ra cho cô em oanh vàng ấy sợ ạ
kieuanh9001
28-01-2008, 10:15 PM
Có cái lạnh làm con người ta run rẩy, có cả những cái lạnh làm cho thời gian lắng đọng, có cái lạnh làm con người ta tê tái, có cái lạnh làm cho người ta biết được hơi ấm của người mình đang yêu đáng giá thế nào, có cái lạnh làm cho trái tim người ta đóng băng chả thể nào cất lên được nhịp điệu của tình yêu, có cái lạnh làm cảm xúc người ta lăn tăn trên má chợt trào ra ướt đẫm bờ vai một ai đó. Lạnh mang cho người ta cảm xúc, một nỗi buồn man mác, một khoảng khắc cô đọng trong tâm trí , Lạnh để ta cảm nhận được hơi ấm của những người xung quanh để biết sự cô đơn và lạnh lẽo thường đi chung với nhau. Lạnh ơi chào mi:).
Hơ hơ, bác Hoàng cũng thích lạnh ạ,bắt tay với em cái nào, nhưng em không thích một cái lạnh buồn như thế này, em thích lạnh khi em được ở trong chăn ấm, được ở trong vòng tay của bạn bè.....hic, còn như bi giờ, em đang rét muốn chêt được đây này... Khi tâm trạng bất ổn thì cái lạnh mang lại cho người ta cảm giác muốn co mình lại, không muốn đưa mắt nhìn ra xung quanh nữa....em đang muốn vậy đây
Vũ Thủy Hoàng
28-01-2008, 10:36 PM
Buồn thay cho anh.... Buồn đến vỡ bụng mất =)) Không ngờ anh cũng có những lúc mất tỉnh táo như thế.
Mà nghe Giang bảo anh có nụ cười làm mềm lòng bất cứ trái tim sắt đá nào cơ mà.Sa0 lúc đấy anh không nở nụ cười ra cho cô em oanh vàng ấy sợ ạ
Hic, nụ cười của anh vẫn luôn trầu trực trên môi :D, chắc rằng cô bé oanh vàng đêm đó sẽ không ngủ được vì nỡ chặt chém anh :p.
kieuanh9001
04-02-2008, 12:30 PM
Anh ..!
Chít anh, sao hôm 27 không đi off, bạn LG mong anh thế mà anh không lên... Chậc, điệu này phải mang ra làm bản kiểm điểm thoi, không quan tâm j đến quần chúng cả.
Nguyễn Chí Hiếu
17-02-2008, 11:53 AM
Anh ơi,anh sắp đi xa roài ah,không biết có ngày trở lại không,hôm nay đi chùa hương mua quà em nhé.
La Thu Giang
17-02-2008, 02:44 PM
á à!mấy người vào nói xấu gì em đấy ...
em nghe... bảo anh Hiếu với ... anh Hoàng có gì ...gì phải không?
:oa: em ko biết đâu nhá ... ko biết đâu ... anh Hoàng của em mà !!!
Chính thức tuyên chiến với anh Hiếu :ay:
kieuanh9001
17-02-2008, 02:59 PM
á à!mấy người vào nói xấu gì em đấy ...
em nghe... bảo anh Hiếu với ... anh Hoàng có gì ...gì phải không?
:oa: em ko biết đâu nhá ... ko biết đâu ... anh Hoàng của em mà !!!
Chính thức tuyên chiến với anh Hiếu :ay:
Ối giời tin đồn nhanh thế. Tôi chưa kịp nói mà bà đã biết rồi à. Anh Hiếu lựa đường mà chạy đi, LG có võ đấy
Nguyễn Chí Hiếu
17-02-2008, 06:24 PM
La Giang: hix,em đừng nói thế,mấy đứa định cho anh ế hả,anh kính nhường em mà,anh có chiến đấu gì đâu mà tuyên với cả chiến,stop thôi,anh đang nấc nè.ợ..ợ... hehe
Kiều Anh: anh sợ em quá,em đúng là cái loa của dd,và cả ngoài đời nữa,bôi tro chát trấu vào mặt anh ah,đừng bàn tán gì nữa nha,nghỉ thôi,mệt rồi hic hic.đúng là đồ buôn dưa lê bán dưa hấu ,bổ dưa chuột.ha ha.
kieuanh9001
17-02-2008, 06:27 PM
La Giang: hix,em đừng nói thế,mấy đứa định cho anh ế hả,anh kính nhường em mà,anh có chiến đấu gì đâu mà tuyên với cả chiến,stop thôi,anh đang nấc nè.ợ..ợ... hehe
Kiều Anh: anh sợ em quá,em đúng là cái loa của dd,và cả ngoài đời nữa,bôi tro chát trấu vào mặt anh ah,đừng bàn tán gì nữa nha,nghỉ thôi,mệt rồi hic hic.đúng là đồ buôn dưa lê bán dưa hấu ,bổ dưa chuột.ha ha.
Anh hâm à, em không có nói thật mà,mà Giang nhắn tin cho anh ạ. Nghi ngờ quá.......hu hu Anh nói em thế, anh ế vợ thật đấy.... cả đời anh sẽ không có ai yêu đâu.....hứ
£ov3£ov3
18-02-2008, 09:55 AM
hahahahah em chúc anh Hoàng luôn dắt khách nha.. oái oái anh honagf dắt khách ghê
Nguyễn Chí Hiếu
20-02-2008, 12:41 PM
Chúc anh lên đường may mắn nhé,để hôm nào rảnh thì em bay vào trong đó chơi với anh cho đỡ buồn.Chắc 30-04 anh em mình mới gặp nhau,khi nào ra thì nhớ đem theo hay tặng em 1 pé nhé.
kieuanh9001
20-02-2008, 02:10 PM
Ơ! Anh Hoàng chuẩn bị đi đâu đấy ạ? ..................... Anh Hiếu đừng tỏ vẻ lưu luyến thế chứ. Bác Hoàng lo cho thân bác ấy còn không xong lại còn lo cho anh nữa? Hãy đợi đấy!
kieuanh9001
20-02-2008, 02:12 PM
Ơ! Anh Hoàng chuẩn bị đi đâu đấy ạ? ..................... Anh Hiếu đừng tỏ vẻ lưu luyến thế chứ. MÀ bác Hoàng lo cho thân bác ấy còn không xong lại còn lo cho anh nữa? Hãy đợi đấy! Tự thân vận động đi tìm 1 cô bé ngoài này đi
Phuong Anh
20-02-2008, 05:37 PM
Ơ! Anh Hoàng chuẩn bị đi đâu đấy ạ? ..................... Anh Hiếu đừng tỏ vẻ lưu luyến thế chứ. MÀ bác Hoàng lo cho thân bác ấy còn không xong lại còn lo cho anh nữa? Hãy đợi đấy! Tự thân vận động đi tìm 1 cô bé ngoài này đi
spam tí:D
Hiếu! anh Tiến có trách nhiệm với em cơ mà???:haha:Sao lại chuyển sang a Hoàng à???:-?
La Thu Giang
21-02-2008, 04:07 PM
La Giang: hix,em đừng nói thế,mấy đứa định cho anh ế hả,anh kính nhường em mà,anh có chiến đấu gì đâu mà tuyên với cả chiến,stop thôi,anh đang nấc nè.ợ..ợ... hehe
oài ... em có định cho anh ế đâu ... nhưng mà anh Hoàng của em hê hê. Tại anh cứ chuyển từ anh Tiến rồi lại sang anh Hoàng ... thế nên em thấy lo lo :ay:
mà anh ơi ! tóm lại là anh Hoàng đi đâu thế huhu ... làm gì mà nghe lưu luyến vậy :oa:
Vũ Thủy Hoàng
25-02-2008, 06:04 PM
oài ... em có định cho anh ế đâu ... nhưng mà anh Hoàng của em hê hê. Tại anh cứ chuyển từ anh Tiến rồi lại sang anh Hoàng ... thế nên em thấy lo lo :ay:
mà anh ơi ! tóm lại là anh Hoàng đi đâu thế huhu ... làm gì mà nghe lưu luyến vậy :oa:
Anh đang ở trong Đà Nẵng khoảng 2 tháng có thể hơn :D. Trong này đẹp yên bình hơn Hà Nội con người cũng dễ gần hơn, đúng như Tân nói con người trong này rất dễ thương. Hôm đi uống cafe để quên ví gần tối mới nhớ chạy ra chưa kịp hỏi họ đã bảo" anh quên ví à", rồi đưa ví cho mình. Giang à đợi anh nhé :D.
cán bộ để quên cái ví ...
trong ví ko có tiền nên quay lại mới trả ...
chứ ko nhân viên lượm đc là đổi ca ngay á ... :D
Nguyễn Chí Hiếu
26-02-2008, 01:00 AM
Anh ơi,thế cái vụ có bạn của bạn trong đó sao rồi,kể em nghe đê.Đi chơi đc nhiều chưa anh.
Quang Thắng
26-02-2008, 02:59 PM
Hoàng ơi trong Đà Nẵng sắp có lễ hội thi bắn pháo hoa quốc tế đấy, nhớ đi xem nhé !
Mà vào đó gần 1 tuần rồi anh em giao nhiệm vụ tìm hiểu "dịch vụ" & "thị trường" có kết quả chưa? Có gì thông báo để anh em bố trí làm chuyến du lịch nhé !
Vũ Thủy Hoàng
05-03-2008, 10:27 AM
http://img107.imageshack.us/img107/9084/heheie4.jpg
Vậy là đã nửa tháng ở miền trung đầy nắng và gió, xa rời cái lạnh buốt giá của Hà Nội nó vào trong này với tâm trạng rất khó tả, phần nuối tiếc vì một số công việc còn dang dở phần lại muốn đi tìm cái mới, thách thức mới. Vào đây nó phải chịu trách nhiệm nhiều hơn, sống độc lập hơn, vốn là một thằng dễ sống dễ thích nghi nên chả phải mất quá nhiều thời gian để nó làm quen với nơi này, nó có thêm những người bạn miền trung dễ mến, dễ chia sẻ và rất nhiệt tình nhưng vẫn còn có quá nhiều cái để nó nhớ Hà Nội nhớ bạn bè người thân nhớ những buổi cafe tối, nhớ quán chè đá HN mà ở đây phải vất vả lắm mới tìm thấy một quán, nhớ ánh mắt nhớ nụ cười nhớ cái ấm cúng của không khí gia đình, nhớ cả cái lạnh đến tê tái lòng người của miền bắc.
Phuong Anh
05-03-2008, 10:53 AM
Ui! anh Hoàng đã đẹp zai nay c àng đẹp zai hơn:D Có khi nào định cư luôn trong đó ko ạ?
Đặng Lệ Thủy
05-03-2008, 11:18 AM
Trông Hoàng lúc nào cũng handsome nhất đội admin, nhất là khi chụp hình :D trông hình đúng là tâm trạng đang nhớ HN :p
Nguyễn Chí Hiếu
05-03-2008, 06:00 PM
Ngoài HN nóng rồi anh ạ,không còn rét đâu.Hôm nọ em có cốc trà đá ngon lắm,định gửi vào cho anh nhưng mà ko biết gửi theo đường nào,thế nên đem ra sông hồng đổ rồi,ko biết anh có nhận được ko,phải chăng là anh đang tìm cách ra ngoài đó uống trà đá đúng ko ?
vanness0_0jl0v3y0u
06-03-2008, 07:13 PM
oài.....chú Hoàng đi khoảng bao h về ạ.......chú hok định định cư luôn ở đóa đấy chứ..
dihoc_khongduoc_danhban
07-03-2008, 12:18 PM
SUP? ông anh lắm chuyện này. đi ĐN 2 tháng thôi mà cứ làm như đi khai phá vùng đất mới rồi định cư luôn chắc,....."đếm đời"@-). e về HN rồi nè. lượn lờ 2 tuần khắp nơi phát nhàm rồi. E bảo : thích định cư thì lên Đà Lạt định cư, đi khắp nơi mới thấy ở đấy chuẩn nhất |-). Bỏ ĐN lên ĐL đi
dihoc_khongduoc_danhban
07-03-2008, 12:44 PM
he, jo mới đọc kỹ từ đầu cái topic đếm đời này.hóa ra là 1 con nhật ký xịn :ay: sozy.A Hoàng đẹp trai dạo này khác quá, tâm trạng rồi thì phải:oa:. thôi lên ĐL đi anh. ko khí loãng làm cho da nở căng ra, đầu óc cũng thư thái hơn đấy :-", chứ tâm trạng thế này:-?... các e sợ wa...:oa:
P/S: ah mà cuối tuần này cả nhà mình lại về Sóc sơn ăn giỗ đấy. lần này thiếu mất Mồng két rồi. thật là buồn:(. công tác nhanh nhanh rồi về với bọn e nhé. nhớ quá:mi
Đà lạt nè anh:cool:
http://i106.photobucket.com/albums/m247/haibv/IMG_3316.jpg
http://i106.photobucket.com/albums/m247/haibv/IMG_3278.jpg
http://i106.photobucket.com/albums/m247/haibv/IMG_3246.jpg
http://i106.photobucket.com/albums/m247/haibv/IMG_3461.jpg
http://i106.photobucket.com/albums/m247/haibv/IMG_3504.jpg
...........................
http://i106.photobucket.com/albums/m247/haibv/IMG_3673.jpg:-"
http://i106.photobucket.com/albums/m247/haibv/IMG_3672.jpg:-"
http://i106.photobucket.com/albums/m247/haibv/IMG_3551.jpg:-"
Vũ Thủy Hoàng
10-03-2008, 09:59 AM
he, jo mới đọc kỹ từ đầu cái topic đếm đời này.hóa ra là 1 con nhật ký xịn :ay: sozy.A Hoàng đẹp trai dạo này khác quá, tâm trạng rồi thì phải:oa:. thôi lên ĐL đi anh. ko khí loãng làm cho da nở căng ra, đầu óc cũng thư thái hơn đấy :-", chứ tâm trạng thế này:-?... các e sợ wa...:oa:
P/S: ah mà cuối tuần này cả nhà mình lại về Sóc sơn ăn giỗ đấy. lần này thiếu mất Mồng két rồi. thật là buồn:(. công tác nhanh nhanh rồi về với bọn e nhé. nhớ quá:mi
Đà lạt nè anh:cool:
Chú mày định show hàng thì ra chỗ khác nhé, tương mấy cái ảnh to tổ bố load mãi mới được. Đà lạt đẹp và thơ mộng nhưng chỉ để đi chơi thôi chứ định cư hẳn trong đấy thì buồn thối ruột, Đà Nẵng sầm uất hơn mà còn buồn đến tê tái đây này, tối nào cũng phải đi lắc cho đỡ buồn :D. Dân trong này sành điệu lắm nhậu nhẹt bét nhè sau đó thì đi Lắc đến 11 giờ giải tán về ngủ, ở đây lắc là một nét văn hóa :). Hôm rồi đi sóc sơn có gì vui không ku?, có rẽ ngang rẽ dọc chơi đâu không?
dihoc_khongduoc_danhban
13-03-2008, 01:20 AM
Chú mày định show hàng thì ra chỗ khác nhé, tương mấy cái ảnh to tổ bố load mãi mới được. Đà lạt đẹp và thơ mộng nhưng chỉ để đi chơi thôi chứ định cư hẳn trong đấy thì buồn thối ruột, Đà Nẵng sầm uất hơn mà còn buồn đến tê tái đây này, tối nào cũng phải đi lắc cho đỡ buồn :D. Dân trong này sành điệu lắm nhậu nhẹt bét nhè sau đó thì đi Lắc đến 11 giờ giải tán về ngủ, ở đây lắc là một nét văn hóa :). Hôm rồi đi sóc sơn có gì vui không ku?, có rẽ ngang rẽ dọc chơi đâu không?
hic, chưa già đã đổ đốn thế này rồi. Về sóc sơn cũng vui, nhưng thiếu mất Mồng két. Bé chuối. Béo ngố. có đúng Bino và Toét thôi.:(.Với phương châm nhanh gọn. sau khi ra nghĩa trang và về ăn uống. Đoàn ta rút đi Đền sóc cho Bà và các bác đi lễ:D. Test tạm mấy cái ảnh cho a coi:D
http://i106.photobucket.com/albums/m247/haibv/IMG_4419.jpg
http://i106.photobucket.com/albums/m247/haibv/IMG_4474.jpg
http://i106.photobucket.com/albums/m247/haibv/IMG_4468.jpg
http://i106.photobucket.com/albums/m247/haibv/IMG_4449.jpg
P/S: khuyễn mãi ông a 1 con khoảnh khắc của e, chả phải dùng shop chỉnh j đâu."đuổi hình bắt chữ":-" có sao chụp vậy thôi:ay:. đố a biết chụp kiểu j đấy...
http://i106.photobucket.com/albums/m247/haibv/IMG_4456.jpg
Vũ Thủy Hoàng
24-03-2008, 03:34 PM
Đà Nẵng đẹp, có biển, có sông, có núi phong cảnh ở đây nhiều lúc làm người ta thấy mình thật nhỏ bé, thấy quyến luyến và một chút bâng khuâng. Một tháng chắc không đủ để người ta cảm nhận được hết những gì mà mảnh đất này có nhưng thực sự nó đã tìm được những lý do cũng như cảm giác hứng thú để sống nốt quãng thời gian còn lại ở nơi đây.
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00587_648x486.jpghttp://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00595_648x486.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/IMG_0084_648x486.jpghttp://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/IMG_0060_648x486.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/IMG_0053_648x486.jpghttp://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/IMG_0057_648x486.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00444_648x486.jpghttp://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00437_648x486.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00420_648x486.jpghttp://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00417_648x486.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00416_648x486.jpghttp://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00413_648x486.jpg
Những ai đã từng đi qua đèo Hải Vân chắc chắn sẽ không khỏi buột miệng thốt lên bởi cảnh sắc ở đây nó mênh mông và hùng vĩ quá, những con đường quanh co, những dãy núi trùng điệp những đám mây lững lờ trôi lừng chừng núi, những bãi biển trải dài dường như bất tận xanh ngắt đến cuối chân trời. Hãy thử một lần nhâm nhi một tách cafe trên đỉnh đèo bạn sẽ cảm thấy mình như được giải thoát khỏi cõi trần tục :D.
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00652_648x486.jpghttp://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00643_648x486-1.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00676_648x486.jpghttp://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00672_648x486.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00668_648x486.jpghttp://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00639_648x486.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00665_648x486.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00654_648x486.jpghttp://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00643_648x486.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00642_648x486.jpghttp://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00630_648x486.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00625_648x486.jpghttp://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00623_648x486.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00617_648x486.jpghttp://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00612_648x486.jpg
Chưa bao giờ nó lại được gần biển nhiều như thế, bây giờ thì mới hiểu tại sao lại có nhiều người dành tình yêu cho nó nhiều đến như vậy, khi gần biển bất cứ lúc nào chúng ta cũng có một cảm giác rất khác lạ, nó vừa lạ lẫm lại vừa thoang thoảng một điều gì đó rất gần gũi gần đến nỗi bao trùm tất cả khiến người ta chỉ muốn lao ngay ra và ngây ngất trong làn nước xanh và trong, nó cũng hiểu được phần nào cái gọi là "Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ".
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00698_648x486.jpghttp://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00706_648x486.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00688_648x486.jpghttp://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00679_648x486.jpg
http://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00689_648x486.jpghttp://i147.photobucket.com/albums/r296/hoangbongvt/DSC00696_648x486.jpg
Đặng Lệ Thủy
24-03-2008, 04:35 PM
Cảnh đẹp quá, vào đó làm mà tranh thủ đi chơi :p nhìn thấy mà thích đi chơi quá hihi. Thỉnh thoảng được đi thế này cũng thích Hoàng nhỉ :D
Nguyễn Thành Tân
24-03-2008, 09:13 PM
... Chưa bao giờ nó lại được gần biển nhiều như thế, bây giờ thì mới hiểu tại sao lại có nhiều người dành tình yêu cho nó nhiều đến như thế, khi gần biển bất cứ lúc nào chúng ta cũng có một cảm giác rất khác lạ, nó vừa lạ lẫm lại vừa thoang thoảng một điều gì đó rất gần gũi gần đến nỗi bao trùm tất cả khiến người ta chỉ muốn lao ngay ra và ngây ngất trong làn nước xanh và trong, nó cũng hiểu được phần nào cái gọi là "Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ". ...
Quả thật là vô cùng đẹp, chia 2 nửa đất nước là đây.
Còn biển thì ... , đứng trước biển cảm xúc của ta như tràn đầy như nước của biển. Tớ cũng rất thích biển, tớ nhớ như in tất cả những lần đứng trước biển :)
Cậu cũng sẵp ra ngoài này rồi nhỉ ? Trông cậu có vẻ gầy và sương gió hơn :)
Nguyễn Chí Hiếu
25-03-2008, 02:23 AM
Cảnh đẹp quá nhưng mà trông anh phải già đi đến 5 tuổi mất,tiều tụy,như hoa sớm nở vội tàn.
giacmodemsao1990
28-03-2008, 03:48 PM
uầy đẹp nhỉ . nhìn phát chết liền . ước gì mình được như anh ý :ay:
Vũ Thủy Hoàng
21-05-2008, 09:08 AM
Sao nó lại thế này cơ chứ, mỗi lần em có tin nhắn hoặc chuông điện thoại tim nó lại giật thon thót mỗi lần em cầm điện thoại đều hiện ra nỗi buồn đến nặng nề, hôm qua em lại khóc nó muốn ôm em vào lòng cho em khóc thật thoải mái nhưng lại không dám làm. Nó sợ điều gì thế nhỉ tựa như mơ hồ nó biết em đang băn khoăn em đang lo lắng, nó biết em vẫn còn yêu người đó lắm nó muốn em vượt qua điều này em quay lại với người yêu cũng được những miễn là nó không còn thấy em buồn nữa, nó cứ nghĩ yêu là chỉ cần cố gắng thậm chí nhìn thấy người ta hạnh phúc là đủ. Nhưng sao khó quá làm người khác hạnh phúc cũng không dễ, nhiều lúc nó thấy mình bất lực quá...nó thật sự rối bời
Anh ơi viết tiếp nhật ký đi .Tìm mãi mới lôi được nó ra, thấy đầy mạng nhện rồi.
Nào, sẽ chỉ là những dòng vui vẻ và đông đúc.
PhươngAnh
31-12-2008, 03:17 PM
Anh zai sắp lấy vợ rồi:) Chúc anh năm mới nhiều may mắn và bắt đầu cuộc sống mới thật hạnh phúc nhé
Minh Trung
01-01-2009, 03:58 PM
vậy là một năm mới đã đến!
Minh trung xin gửi lời chúc tới tất cả anh, chị em trong diễn đàn những người bạn của Trung
Những lời chúc tốt đẹp nhất
Mạnh Khỏe - Trẻ Trung và Tràn Đầy Hạnh Phúc
Kính chúc một năm mới An Khang - Thịnh Vượng
Trần Trung Thịnh
01-01-2009, 05:53 PM
Cuộc sống mỗi ngày chảy trôi nhưng những con số trong quyển lịch vạn niên vậy thôi. Mỗi ngày có một niềm vui - nỗi buồn mới. Liệu tất cả chúng ta có tìm cho mình một điều gì đó trong một ngày đó không? Thời gian .............. thời gian không hiểu được vì sao nó lại chạy đi mà sao không bao giờ trở lại. Hạnh phúc kia cũng vậy??????????????
La Thu Giang
03-01-2009, 11:19 PM
Thế là anh Hoàng sắp đi...lấy vợ rùi :oa: :oa: bùn quá :
Anh lấy vợ em ko thấy anh đẹp trai nữa hu hu :oa:
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.