PDA

View Full Version : Topic :Những tâm sự gửi mối tình đầu!


Thu Trang
16-10-2006, 10:26 AM
Mưa ! nhớ gì không? kỉ niệm vỡ nhòe... giọt mưa nhẹ nhàng lất phất ...tình yêu? không có ! người yêu ? không có!Đối thoại với kí ức là sự rỗng tuếch khiến ta bật khóc....
Mưa! hay nước mắt ...im lặng ...khoảng thời gian vỡ òa ... chiếc lá cuối thu ,chớm xoay ! nghiêng mình run rẩy đón hạt mưa trắng nuột...
....Khẽ đón chiếc lá đặt vào khoảng trống bên ngực trái khoảng trống không một nhịp đập của những ngày thường...Người vô tâm?...Ta vô tâm?...Hay tại cái với tay không đến được với tấm chân tình...chia tay?ừ ! chia tay ...vậy chia tay !!!...Những chiếc lá không bao giờ rơi chung một hướng ,cũng như không bao giờ làm hồi sinh mạch tình cảm yếu ớt ...Gió ngang qua... bất chợt ...mang cái nhìn ngỡ ngàng của người...im lặng người bứơc đến không vội vã, không thờ ơ...Người hỏi thật nhẹ...thật nhẹ "vì sao chia tay?..Và bây giờ ta vận nhớ, cái nhẹ tan trong đêm lạnh cuối phố ...Hoa sữa vẫn nồng nàn ...dáng người cô đơn bước...muốn chạy vội... muốn khóc...muốn đến bên người ...mà sao lặng im ...lạnh lùng...người đi rồi ...Mình xa quá ...Đêm đang rơi ! có một người nguyện cầu cho người hạnh phúc

SinhVienNgheo
16-10-2006, 07:01 PM
"Mối tình đầu" - ngay cái tên đã nói lên nhiều điều.
- Đầu thì không là cuối, mà khi như thế thì tức là không thể đến cái đích cuối cùng, tóm lại là chia tay 100%
- Cái gì đầu tiên thì bào giờ cũng để lại ấn tượng khó phai, sâu đậm, còn đẹp hay xấu lại tùy từng mối tình

...

Ai cũng giữ trong tim một mối tình đầu, nhớ mãi như là những kỷ niệm.

Vũ Thủy Hoàng
31-10-2006, 06:00 PM
Không yêu nữa thì chia tay thôi, cho dù có nhiều kỷ niệm đẹp đến đâu chăng nữa nhưng đến lúc không còn nc với nhau nữa không còn cảm thật sự vui khi bên người ấy thì cũng chả cần giữ lại làm gì quên đi cho nó đỡ mệt hix

Nguyễn Đức Lâm
01-11-2006, 01:43 PM
Câu chuyện cảm động quá! Không bít có phải là câu chuyện tình của Po không nhỉ? Bật mý cho anh em biết đi chứ!

Bởi tại anh? hay tại tôi?
Tại ai thì cũng xa rồi còn đâu??

Hungdq
01-11-2006, 04:25 PM
Không yêu nữa thì chia tay thôi, cho dù có nhiều kỷ niệm đẹp đến đâu chăng nữa nhưng đến lúc không còn nc với nhau nữa không còn cảm thật sự vui khi bên người ấy thì cũng chả cần giữ lại làm gì quên đi cho nó đỡ mệt hix

Thu Trang
01-11-2006, 06:12 PM
Không yêu nữa thì chia tay thôi, cho dù có nhiều kỷ niệm đẹp đến đâu chăng nữa nhưng đến lúc không còn nc với nhau nữa không còn cảm thật sự vui khi bên người ấy thì cũng chả cần giữ lại làm gì quên đi cho nó đỡ mệt hix

Hoàng nói sai roài! nhớ lại để thấy mình có một thời vụng dại chứ! đọc bài này thấy mối tình đầu hình như chẳng ai giữ được nhi? càng đẹp lại càng thấy dễ mất nhau:oa:

Thaiquang026
11-11-2006, 11:08 AM
Gặp em trong một lớp học ngoại ngữ. Lần đầu tiên nhìn thấy em, trái tim của tôi xao xuyến. Đã nhiều lần tôi cố gắng chiến thắng sự nhút nhát của mình để làm quen em nhưng chưa lần nào tôi dám.

Thế rồi tình cờ, một hôm em đến lớp trễ. Lớp học chỉ còn bàn của tôi còn chỗ trống, và em đã đến và ngồi bên cạnh tôi. Có lẽ em chẳng biết tôi đã vui mừng như thế nào, khi được ngồi bên cạnh em. Suốt buổi học tôi đã chẳng học được gì… dù em chẳng hề để ý đến tôi và vẫn học bình thường. Cuối buổi học hôm đó, tôi đã làm quen được với em. Tôi với em đã là bạn.

Từ hôm đó, bữa học nào em cũng ngồi chung với tôi (người bạn em mới quen). Bữa nào tôi cũng chờ ngóng em đến. Em thật dễ thương và hiền hậu. Tình yêu đầu đời của tôi đã đến nhẹ nhàng như thế! Sau khoá học ngoại ngữ ấy tôi và em gặp nhau thường xuyên hơn, với thời gian em cũng hiểu được tình cảm của tôi dành cho em và em đã đáp lại. Bấy giờ tôi đã hiểu vì sao người ta nói “yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất”.

Thế nhưng, người ta nói không sai. “Rượu đầu lò thì rất ngon nhưng rất dễ say, trái đầu mùa thật ngọt nhưng dễ bị sâu hỏng, mối tình đầu thật đẹp nhưng thường dở dang”. Mối tình đầu của tôi cũng đã dở dang, không phải vì tôi, mà cũng chẳng phải vì em.

...Biết được chuyện tình cảm của tôi và em, mẹ em đã nhất quyết phản đối vì một lí do đơn giản nhà tôi quá nghèo, anh em lại đông, lấy tôi chắc chắn em sẽ khổ. Và buồn hơn khi mẹ em đã gặp tôi, để “khuyên nhủ” tôi “anh hãy buông tha cho con gái tôi, nó là tiểu thư cành vàng lá ngọc, anh không xứng với nó”.

Phần vì mặc cảm nhà nghèo, phần vì lòng tự trọng của một thằng con trai bị xúc phạm. Tôi đã quyết định xa lánh em, quên em. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như tôi muốn. Tôi tránh gặp em, tôi lao vào làm việc để hi vọng quên em, nhưng vẫn không thể quên. Tôi tìm đến hơi men để quên em, tôi đã rất khổ sở để xoá hình bóng em ra khỏi tâm trí tôi, bởi vì tôi đã quá yêu em.

Chỉ tội cho em, em vẫn ngây thơ và không hề biết tại sao tôi lại đối xử với em như vậy. Chính điều này làm tôi càng đau khổ. Em đã tìn gặp tôi cho bằng được. Em đã khóc thật nhiều và bỏ chạy ra về giữa trời mưa khi nghe tôi nói “hãy quên anh đi, anh không còn yêu em nữa”.

Với thời gian, thời gian luôn là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Em đã dần quên được tôi (nhưng tôi thì chưa hẳn). Hôm nhận được thiệp hồng của em, tim tôi như thắt lại, cầm tấm thiệp hồng trên tay, tôi nghẹn ngào tự nhủ với lòng…xin lỗi em, mong em hạnh phúc.

Thaiquang026
11-11-2006, 11:12 AM
không biết có ai có cùng hoàn cảnh ấy chưa nhỉ ?
bây giờ sự cách biệt về kinh tế cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tình bạn và tình yêu ,nó chi phối sâu sắc hơn mọi thứ tình cảm nào khác ?

Đặng Lệ Thủy
13-11-2006, 04:52 PM
Tôi không phải trải qua cảm giác đánh mất người yêu vì tiền bạc, vì có lẽ nhà tôi không giàu và tôi cũng chỉ yêu người giàu nghị lực và ý chí thôi chứ không giàu tiền bạc. Nhưng đúng là phải chia tay người yêu vì những lý do khác không phải là do không còn yêu nhau đều đau đớn và khó quên. Chuyện tình yêu là muôn thủa, mỗi người có một hoàn cảnh riêng thật khó để nói về chuyện tình cảm riêng, chỉ biết viết lên để cho vơi nỗi buồn và để người khác có thể lấy làm bài học cho riêng mình mà thôi.

Thu Trang
04-12-2006, 12:29 PM
Anh thương nhớ!

Hà Nội mưa lớn quá em không về được , em chợt nghĩ giờ này anh đang làm gì nhỉ? có nhớ em như em đang nhớ về anh không?.Em từng nghĩ một mối tình như em và anh không một cái nắm tay , không một lời nói dịu dàng từ anh .Vậy mà sao em lại yêu anh nhiều đến vậy nhỉ? Em đã không gặp anh đến gần một năm rồi .Em cứ nghĩ đã quên anh vậy mà........... chỉ một chút gì đó gợi nhớ về quá khứ em lại thấy hình ảnh của anh hiện về, thật ra khuôn mặt của anh bây giờ ra sao chính em cũng không thể nhớ nổi , nhưng nụ cười của anh vẫn theo em đến cả giấc mơ.Anh biết không? đã nhiều lần em đi qua nhà anh chỉ để nhìn rồi lặng lẽ ra về .Em thật ngốc quá anh nhỉ? Hôm qua em không làm gì được vì em nhìn thấy một đôi nam nữ đi chiếc xe giống của anh lòng em chợt nhói lên một điều gì đó , sao vậy nhỉ? em nghĩ đã quên anh rôì mà ! em lại nghĩ chắc đấy không phải là anh đâu , hoặc đó là anh nhưng anh đi cùng em gái ..... Ôi cái đầu bé nhỏ của em ! sao lại nghĩ vậy nhỉ? anh không phải là của em thì anh sẽ đi tìm người khác phải không anh? em không khóc nữa đâu em khóc nhiều quá rồi , bây giờ nước mắt chẳng giải quyết được gì cả .Có thể yêu thương làm cho em lớn hơn rất nhiều , em đã không còn là cô bé con nhõng nhẽo , động chuyện là khóc nhè nữa.Nhưng sao em vẫn không quên được anh ? điều này em không thể lý giải được ,số điện thoaị của anh không biết bao nhiêu lần em nhấc lên bấm số rôi lại đặt xuống , em chờ đợi gì ở đầu dây bên kia? giọng nói của anh ư? em muốn quên , nhưng sao khó thế hả anh? có phải vì em là người có lỗi nên mới vậy không anh? sao anh không một lời trách móc không một lời gì rõ dàng để em như vậy? anh à! mưa lớn lắm ! áp thất nhiệt đới đổ bộ thì áp thấp trong lòng em còn lớn hơn vì ảnh hưởng từ anh!

Dẫu sao em vẫn mong một điều sau này sẽ có một ai đó mà nah yêu mong rằng anh hạnh phúc

yêu anh nhiều hơn anh tưởng


muội mới sưu tầm được bài này hay không?

Thu Trang
05-12-2006, 09:29 PM
Nếu yêu một người nghĩa là nhớ tới người đó mỗi lần truớc khi đi ngủ và mỗi sáng mai thức dậy ....Thi em đã không yêu anh vì ....lúc nào em cũng nhớ tới anh cả.....

Nếu yêu một người nghĩa là hí hoaý viết tên người ấy lên chiếc bàn mà mình ngồi....Thì em đã không yêu anh vì em luôn viết tên anh lên bất cứ chỗ nào có thể.....

Nếu yêu một người nghĩa là luôn chờ đợi ......Thì em đã không yêu anh vỉ bằng mọi cách em luôn ở bên cạnh anh .......

Nếu yêu một người nghĩa là không hiểu vì sao mình lại yêu người đó .....Thì em đã không yêu anh vì em biết lý do em yêu anh đó là bởi vì ở bên cạnh anh và cũng chỉ ở bên cạnh anh thôi em mới nhận ra chính mình...........

.Nếu yêu một người nghĩa là không muốn sống nữa khi người đó đã chết .......Thì em đã không yêu anh vì em sẽ luôn sống để luôn có một người trên thế gian này luôn nhớ tới anh , nhớ anh rất nhiều

Sẽ còn rất nhiều chữ nếu va em tin rằng em sẽ không bao giờ viết hết được cũng như tình yêu của em dành cho anh vậy................

toanlk_manutd
12-12-2006, 06:12 PM
Oài ! Đúng sở trường của mình rồi! Nhưng có lẽ phải nghĩ cái đã xem bắt đầu từ đâu! Nào các bạn hãy tham gia nhiệt tình lên!thanks!

Thu Trang
15-12-2006, 07:24 PM
Nếu mà sửa được ước mơ
Em về sửa lại bài thơ hôm nào
Vần thơ mình lỡ ngọt ngào
Tặng người tình phụ họ nào hiểu chi ?
Nếu sửa được tuổi xuân thì
Em không trở lại đường đi lỗi lầm
Trả người giọt lệ âm thầm
Trả chăn gối lạnh trả ân tình thừa
Nếu mà trả lại ngày xưa
Con đường tình ái.....em chừa anh ra
Bởi tim mình rộng bao la
Họ không nhìn thấy hóa ra hững hờ
Em về sửa lại ngây thơ
Khép tim mình lại không chờ đợi ai
Nếu mà sửa được tương lai
Em về tô lại một vài nét son
Giũ cho sạch những nhớ thương
Niêm phong lại cuộn sóng cuồng hôm qua
Nếu mà sửa được tình ta
Em xin được mãi mãi là..... bạn thôi.


Ôi! em nhớ anh! híc

Nguyễn Đức Lâm
15-12-2006, 08:06 PM
òa!!!!khó hiểu. tâm sự của bé thiệt là khó hiểu,quá khó hiểu.anh nghiền ngẫm mà vẫn khó hiểu. quả thật khó hiểu

Nguyễn Thành
15-12-2006, 08:09 PM
Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
Một buổi sáng bỗng thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngây ngất ven hồ

Mối tình đầu mang hương sắc mùa thu
Hoa sữa thơm trong áo em và mái tóc
Mối tình đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương khói mong manh

Tại mùa thu, tại em hay tại anh
Tại sang đông không còn hoa sữa
Tại siêu hình tại gì không biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay

Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
Không phải thời Romeo và Juliet
Nên chẳng có đứa nào dám chết
Đành lòng thôi mỗi đứa mỗi phương

Chỉ mùa thu tròn vẹn yêu thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
Hương của mối tình đầu nhắc nhớ
Có một thời xưa đã yêu nhau...

Nguyễn Thành
15-12-2006, 08:15 PM
Trên những bước đường mình đi, cần nhìn lại những gì đã qua và trong tầm thức mình phải nghĩ mông lung một xíu mới thấy cuộc đời này có ý nghĩa. Vẫn trên góc phố ấy ngày nào một tâm hồn hạnh phúc và một cuộc sống vui vẻ đang trôi qua trong đời mình rồi bây giờ chỉ thấy một bàn chân " liu xiêu bước ". Hãy ráng bước đi vào buổi sáng sớm vì buổi chiều anh không còn nghị lực và lòng quyết tâm nữa đâu, một tâm trạng khó nói lắm, khó diễn đạt lắm. Thôi thì sự lãng mạn của con người mình chỉ thấy những điều hay và cái đẹp ,nhưng không cắt nghĩa hết tình yêu đâu bạn. Mới đấy tiếng khóc chào đời và ngọt ngào dòng sữa mẹ còn trên đôi môi thiên thần và rồi từ từ trôi đi trôi mãi ... khi mình nhận thức được cái ý niệm của cuộc sống này cần gì thì mình lại khổ đau trong một điều quá vô lý và phức tạp. Tình yêu sẽ trường tồn mãi mãi, nó sẽ viết tiếp cho đời những bản tình ca, những thiên tình sử, những bộ tiểu thuyết nổi tiếng, những tình yêu đích thực.... tất cả đủ cho mình thấy sự hoà nguyện vào cuộc sống này có ý nghĩa. Vậy đau khổ khi nào và khi nào cần phải đau khổ. Những người không nhà cửa mình thấy đau khổ không, những mảnh đời bấc hạnh mình có tốn nước mắt cho họ không, mình trở lại chính mình đó là tình yêu đích thực mà thượng đế tạo cho chúng ta đấy.
Tiếng cười là linh hồn còn tiếng khóc là huyền thoại.
Cuộc sống đã pha vào tâm hồn của những thiên thần đôi điều huyền diệu để rồi từ đó cũng có những vết đen len lỏi trong những tâm hồn đó.

Những tiếng đời không nói ý nghĩa của tiếng đời.
Mối tình đầu không đem về trọn vẹn
Vũ trụ bao la đựng điều gí ấy nhỉ
Chờ vấn vương mong ước sẽ trở về

Rêu phong một mối tình tuyệt vọng, đó luôn là hình ảnh sống cho bạn và cho tất cả những sinh linh đa tình. Ước nguyện một cuộc đời hạnh phúc và một tình yêu trọn vẹn sẽ cho mình đi trên cuộc đời mình một cuộc sống êm đềm trôi đi. Nó vô vị đấy. Nhưng đa phần ai cũng đồng ý với điều đấy cả.
Nước mắt rơi lần đầu trong mối cuộc tình đầu chứng tỏ trong tình yêu cần phải có "kinh nghiệm" ( một điều không chấp nhận được trong tình yêu )
Sống với nhau mà không có gì để ăn thì sống thế nào chứng
tỏ tình yêu cùng cần nói về " vật chất " ( thế đấy tình yêu nói về điều gi ? )
Một sự mô phạm của tình yêu khi nói về nó. Bao la, mãi mãi.... thiết nghĩ tục ngữ, ca dao, những câu vè về tình yêu đó là những ngữ điệu đáng quí nhất mà ông bà ta để lại, nét truyền thống nhưng đúng nghĩa tình yêu thật sự.
Bạn có lúc nào nghĩ về Thuý Vân. Kẻ huy sinh tình yêu của mình để thay thế tình yêu của Thuý Kiều cho chàng Kim. Khi chị về thì trả lại chàng Kim cho chị. Vậy chàng Kim được tất cả: được chị, được em, được tiếng thuỷ chung. Còn Thuý Kiều không còn cần nói nữa, cảnh đời đã đẩy cô ấy vào vòng tuyệt vọng nhưng cô ấy cũng có được một tình yêu, được tiếng là hiếu thảo vì cô ấy đẹp hơn Thuý Vân nên đã gán thêm một cái được là " Hồng nhan bạc phận ". Nhưng cái đáng nói ở đây là Thuý Vân, tình yêu ở đâu, cuộc sống ở đâu, và còn gì nữa và lấy gì nữa để yêu ( nói trong phía cạnh tình yêu mà bạn đừng đi sâu vào tác phẩm ).

Nói nhiều quá xin lỗi bạn


>Chiều lại chiều góc phố, chân liêu xiêu bước đi...từng giọt nắng đọng trên mi...Gọi cho bạn ở một góc thành đô, nắng cháy tràn cánh tay gầy khắc khoải. Góc phố buồn nhớ dáng người xa mãi, có chăng còn một chữ Cũ mà thôi. Ôi, những người yêu giờ đã quên rồi, tình câm lặng âm thầm nơi mái phố. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, câu thơ buồn như mắt của người dưng. Giọt rượu ban đầu rớt đỏ rưng rưng. Chẳng thể tìm đâu cái lần đầu gặp gỡ. Cà phê đắng va vào thành đêm nức nở. Rộng và sâu là những mối tình đầu. Tình yêu nào cũng đẹp như nhau. Trang nhật ký xé trăm lần lại viết. Chỉ có người yêu thế nào thì chưa biết. Bởi ông Trời chưa xuống kết duyên tơ. Mưa ngâu nhiều cho ai đợi khách Mơ. Rồi lại nắng lấy Quên làm bước đệm. Quên đi nhé và quên quên hết. Trong tim còn một nỗi trái ngang. Để chiều buồn trên phố vẫn lang thang...

Nguyễn Thành
15-12-2006, 08:16 PM
Mối tình đầu

Mối tình đầu đã qua từ rất lâu
Sao đêm nay bỗng bồi hồi nhớ lại
Là tiếng guốc của một thời thơ dại
Gõ nhịp buồn đau buốt trái tim tôi.
Quán cà phê ngày ấy thuở xa rồi
Đêm thơm ngát một mùi hương dạ lý
Mùa hạ trong tôi là nhành phượng vĩ
Mới ngày nào nghiêng xuống lối đi xưa.

Ai dưa tôi về trong những đêm mưa
Tay ái ngại chẳng dám cầm cho ấm
Cách xa nhau là hai đầu chiếc cặp
Vẫn nghe lòng xao xuyến mãi không thôi.

Nụ hoa vông em ngậm ở trên môi
Và chiếc lá thuộc bài trong trang vở
Có những đêm tôi gọi thầm trăn trở
Mối tình dầu xa lắc của tôi ơi.

Thu Trang
20-12-2006, 01:55 PM
òa!!!!khó hiểu. tâm sự của bé thiệt là khó hiểu,quá khó hiểu.anh nghiền ngẫm mà vẫn khó hiểu. quả thật khó hiểu

:D như anh nói mối tình đầu vốn dĩ đã không đầu không cuối .Tan vỡ sẽ mang nhiều hối tiếc mà còn rất yêu thương :ay: .Mỗi khi nghĩ về nó sẽ có cảm xúc giá mà hồi ấy mình thế này ...mình thế kia... thì sẽ không như bây giờ .Nhưng dẫu sao quá khứ chỉ là quá khứ thôi.Mơ cũng chỉ là mơ ,những cái gì đã qua đi chẳng thể quay lại được mà chỉ hoài niệm về nó để mình trăn trở ,buồn .:ay: đó là tâm trạng ẩm ương của thời kì yêu ẩm ương :D

Thaiquang026
23-12-2006, 08:03 PM
cái này khó quá !
chưa trải qua nên không biết viết gì cả !
tiếc thiệt bằng tuổi mình tụi nó trải qua vài cuộc tình trăng gió vậy mà mình ...! nghĩ mà buồn !
:D :D :D

valentine_C5
01-01-2007, 11:22 AM
mối tình đầu của tôi gắn với TINH KHUC VANG
HEEEEEEEEEE

Bằng Lăng Tím
02-01-2007, 04:32 AM
Biết nói gì đây với mối tình đầu khi tôi nghe tin em sắp lên xe hoa.
Tim tôi òa vỡ!

Mặc dù tôi và em đã xa nhau được 3 năm,cũng chính bằng khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau.
Trong 3 năm xa nhau có rất nhiều đổi thay. Chúng tôi đều trưởng thành hơn, chín chắn hơn cũng bởi cuộc sống bắt con người ta phải như vậy .Mặc dù tôi vấn muốn em mãi như ngày cấp 3,cái ngày tôi vẫn chờ em mối khi tan học,ngày chúng tôi còn là những cô cậu sinh viên năm thứ nhất thứ hai, cái ngày mà vào mối lần sinh nhật em tôi lại đi hái hoa Bằng Lăng (laòi hoa mà em thích nhất )kết thành một bó có thêm một bông Hồng đỏ ở giữa.Tôi đạp chiếc xe đạp cũ đến tặng em cả trái tim tôi...Bởi lẽ ngày ấy chúng tôi thật vô tư ,không phải đau đầu khi nghĩ về công việc ,cuộc sống ...

Khi chúng tôi chia tay nhau (Nói chung cũng vì nhiều lí do),tôi không nghĩ là tôi mât em vĩnh viến. Có lẽ em cũng nghĩ như tôi và có lẽ em và tôi đều nghĩ rằng xa nhau chỉ là để 2 người cùng nhìn lại mình ,cùng nhìn lại tình cảm của mình .Và nếu khi quay lại với nhau thì tình yêu của chúng tôi sẽ phải khác . Phải được nâng lên một tầm mới ,không mơ mộng như trước mà phải thực tế hơn....

Trong 3 năm qua tôi đã làm được những gì ? Con người tôi cũng đã trưởng thành hơn theo năm tháng ,thưc tế hơn nhưng tôi vấn đang là một cậu SV.
Còn em? Em đã ra trường, đã đi làm và đã đến lúc cần tìm một bờ vai, một chỗ dựa ,một người để cùng chia sẻ những khó khăn vât vả trong công việc, trong cuộc sống .
Thật buồn khi người đó không phải là tôi.
Có lẽ tại số phận đã không cho chúng tôi được bên nhau, là của nhau mãi mãi.

Em ah !Ngày em len xe hoa cũng sắp đến rồi .Nếu ngày cười của em vào mùa hoa Băng Lăng anh sẽ lại kết một bó hoa BL để tặng em ,kém với lời chúc em Hạnh Phúc từ tận đáy lòng anh.
Em ơi! Em có nhớ ngày xa nhau anh đã nói với em rằng :" Dù sau này em có lấy chồng ,và người đó không phải là anh thì một nửa trái tim anh vẫn thuộc về em ... !" Em còn nhơ không?
Anh nhắc lại điều đó vì anh muốn em biết rằng với anh mãi mãi sẽ là như vậy. Anh muốn em biết rằng dù cuộc sống có đưa chúng ta đi về đâu thì anh vấn dành "Một ngăn tim cho em, cho mối tình đầu". Mãi mãi sẽ là như vậy mối tình đầu của anh ,nụ hôn đầu của anh ah!
Hôn em lần cuối !

"Chúc em trọn đôi ,Pháo vui rượu nồng ,tình trong êm ấm ..."

PS: Tôi viết những điều này không mong em sẽ đọc được nó . Tôi viết chỉ là để vơi đi những tâm sự và nhứng nỗi buồn khi tôi đã mất em mãi mãi .

Thu Trang
06-01-2007, 07:26 PM
Tình đầu là mối tình làm người ta trăn trở ,hối tiếc khi mất mo.Sợ nó quá mong manh để rồi vụn vợ trong sự đau khổ và hối tiếc.

Hungdq
07-01-2007, 11:04 AM
Người ta thường nói :"Mối tình đầu thường rất đẹp và cũng rất buồn ". Tại sao vậy nhỉ ?
Các bạn đã bao giờ nghe 2 câu này chưa :
"Tình chỉ đệp khi còn dang dở
Đời chỉ buồn khi đôi ngả chia ly"

Tình đầu thường hay dang dở nên trong luôn để lại trong lòng sự tiếc nuối , khó phai . Hơn nữa nó lại là những kỷ niệm đầu đời nên nó càng ý nghĩa hơn .
Ánh mắt đầu tiên , cái nắm tay đầu tiên .nụ hôn đầu tiên và cả những nỗi buồn đầu tiên .Thật chẳng dễ gì phôi pha .
Chính vì nó dang dở nên nó mới đẹp và khó phai .

bibi
07-01-2007, 11:07 PM
thê thảm.Chia tay mối tình đầu vì người yễu chạy theo người khác=> ko muốn nghĩ tới cái gọi la tình dầu ấy nữa

Bằng Lăng Tím
08-01-2007, 07:12 PM
thê thảm.Chia tay mối tình đầu vì người yễu chạy theo người khác=> ko muốn nghĩ tới cái gọi la tình dầu ấy nữa


Tôi không biết bài trả lời của bạn có phải là cho những tâm sự của tôi hay không ( vì bạn không trích dẫn) .
Nếu bạn nói về trường hợp của chúng tôi thì sai rồi . Vì không phải người yêu tôi chạy theo người khác . cũng không có gì gọi là thê thảm cả . Chúng tôi đã chia tay nhau cách đây 3 năm .Tôi chỉ hi vọng rằng một ngày nào đó chúng tôi lại yêu nhau như ngày xưa ,như mối tình đầu . Thật tiếc là điều đó đã không thể trở thành hiện thực .
Mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường riêng cho mình. Em là một người con gái đáng tôn trọng . Tôi vui nếu em tôi hạnh phúc dù người đem lại hạnh phúc cho em không phải là tôi .

bachlandiep
10-01-2007, 11:42 AM
Mối Tình Đầu


Anh và Tôi cùng nhau lớn lên trong bao kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ. Tôi nhớ rất rõ lúc nhỏ anh đã từng vì tôi mà nhiều lần đánh nhau với bọn con trai trong xóm, có lần còn chảy cả máu nữa ...tôi biết anh đau lắmnhưng cũng cố gượng cười cho tôi vui, từ đó đến giờ chưa ai đối tốt với tôi thế cả, anh là người đầu tiên và trong tôi, anh là người duy nhất tốt với tôi...như thế. Cũng chính vì như vậy tôi đã mang trong tim mình một tình yêu, tình yêu đơn phương. Tình yêu của tôi dành cho anh cứ lớn mãi theo thời gian và đến một ngày tôi quyết định nói cho anh ấy hiểu tất cả những tình cảm của tôi nhưng chớ trêu thay ... trước lúc tôi định nói thì anh, người mà tôi yêu nhất lại cùng sánh bước, tay trong tay với một cô gái khác. Đứng trước mặt tôi, anh lại vờ như không biết, như giữa chúng tôi chỉ là tình bạn đơn thuần hoàn toàn không nghĩ đến những quá khứ tốt đẹp kia, anh ung dung nói

- Này Nhóc, giới thiệu với em đây là bạn gái của anh.

Tôi nghe tim mình như có một cảm giác đau, nó đau nhói một cách lạ lùng, tôi chưa bao giờ có cảm giác đau như thế

- Chào em , em là em gái của anh Nhân à ?

Thấy tôi vẫn im lặng , anh lại hỏi

- Em không sao chứ Nhóc ?

Mặc kệ lời hỏi thăm của anh, tôi đã bỏ chạy, chạy với những giọt nướcmắt trên mặt, tôi chạy như để trốn tránh tất cả, trốn cái sự thật phủ phàng đã đến với tôi .

Tôi lê la khắp nơi mỗi ngày như để quên anh, nhưng tôi không thể làm được chuyện ấy. Và trong lúc tôi đau đớn và tuyệt vọng nhất thì tôi đã gặp Vinh. Vinh có rất nhiều nét giống anh và đặc biệt là Vinh đã nói thích tôi, điều mà tôi đã mong ở anh nhưng không thể nào xảy ra. Thế rồi chỉ sau 2 tháng giữa tôi và Vinh đã có một tình yêu đẹp, tôi không biết là nó có thật sự đẹp hay không nữa nhưng tôi đã cố làm cho nó thật đẹp trước mặt anh. Tôi kể nhiều về Vinh cũng như tình yêu của chúng tôi cho anh nghe, những lúc ấy tôi thường chú ý đến vẻ mặt của anh, tôi mong mỏi ở nó một sự khó chịu, bực bội bởi như thế có nghĩa là trong tim anh, anh vẫn dành một chút gì đó cho tôi nhưng không, hoàn toàn ngược lại những gì tôi mong đợi anh vẫn vui vẻ nói cười, vẫn chúc phúc cho tình yêu của tôi và Vinh. Và tôi lại khóc mỗi khi từ ký túc xá của anh về, dường như nó đã trở thành thông lệ tôi thừa biết sẽ nhận được đáp án nhưng tôi vẫn cứ đi đến đó, vẫn kể cho anh nghe về Vinh và vẫn luôn nhận từ anh những lời nói tốt đẹp như của một người anh trai. Biết phải làm sao đây khi tôi đã quá yêu anh, không một giây phút nào hình ảnh của anh rời khỏi tâm trí tôi. Tôi đã đi trong cơn mưa này lâu lắm rồi như muốn tìm cho mình một câu trả lời tôi phải làm gì? quên anh ?tôi chắc rằng mình sẽ không làm được chuyện này đâu, còn nói cho anh biết là tôi yêu anh ư? để làm gì cơ chứ, khi trong tim anh hoàn toàn không có tôi. Giờ đây tôi chỉ biết rằng tôi phải làm một việc, việc mà tôi nên làm, đó là chia tay với Vinh bởi tôi không hề yêu Vinh, tôi không thể nào tiếp tục lừa dối Vinh nữa .

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời tôi đã nói lời chia tay với Vinh và nhận được sự đồng ý của Vinh bởi Vinh cũng không thể chấp nhận một người yêu mà suốt ngày cứ nghĩ về một người khác .

Tôi lại đi lang thang trên con đường, con đường quen thuộc ngày nào anh đã dẫn tôi đi chợt tôi trong thấy anh, tôi định chạy thật nhanh đến bên anh. Nhưng ý nghĩ của tôi sớm bị dập tắt bởi anh không đi một mình, anh đang đi cùng cô gái hôm nọ. Nước mắt tôi lại rơi và tôi lại bỏ chạy, tôi vẫn không thể nào quen được với cái cảnh này. Dường như phía sau ,tôi nghe thấy tiếng của anh mặc kệ tôi vẫn chạy, chạy mãi và ....tôi bất chợt nhận ra phía trước mình chiếc xe tải đang đến rất gần, nhưng mặc kệ giờ tôi không cần biết gì nữa có khi chết lại tốt hơn cho tôi, chợt...

- A !

Tôi có cảm giác như ai đã đẩy tôi sang phía bên kia đường. Khi tôi đã định thần và quay người lại tôi mới hốt hoảng nhận ra rằng người đó là anh, người cứu tôi là anh. Tôi chạy đến thật nhanh bên anh, người anh toàn máu là máu

- Anh Nhân, anh có sao không? sao anh lại làm vậy? Tôi nói trong nghẹn ngào

- Em lại đi sang đường mà không nhìn rồi, Nhóc à, lần sau đừng thế nữa nhé. Anh chỉ nói với tôi một câu thế thôi rồi ngất đi.

Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà đôi tay của tôi lạnh ngắt, tôi sợ, sợ lắm, sợ anh sẽ rời khỏi tôi mãi mãi. Không! Tôi không thể mất anh được, tôi mong thời gian có thể quay trở lại tôi sẽ không bỏ chạy, sẽ không có ý nghĩ điên rồ đó.

- Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ạ? Tôi như nhảy sổ vào người ông bác sĩ.
- Cô là người nhà của anh ta à?
- Dạ, cháu là em gái của anh ấy, anh ấy như thế nào rồi bác sĩ.
- Xin chia buồn cùng cô nhưng vì vết thương quá nặng nên không thể cứu được.

Tôi như hóa đá bởi câu nói của ông, sao lại như thế, sao chuyện này có thể xảy ra với tôi kia chứ, tôi lại thấy tim mình đau, nhưng lần này nó đau hơn gấp trăm lần, tôi lặng người với những giọt nước mắt …

3 tháng sau ngày anh mất, tôi lại đi trên con đường ngày nào con đường đã khiến anh phải ra đi mãi mãi
- Xin lỗi , em có phải là ......
- Là chị? Tôi hơi bất ngờ khi gặp chị ấy, người yêu của anh
- Chúng ta vào đâu nói chuyện được không? Chị có cái này muốn đưa cho em.

Tôi khe khẽ gật đầu, khi đã tìm được chỗ ngồi, chúng tôi bắt đầu câu chuyện. Chị ấy lấy trong giỏ của mình một cuốn sổ gì đó đưa cho tôi.

- Đây là gì ?
- Nhật ký của Nhân
- Sao nó lại ở chỗ chị ?
- À, là do lần trước chị cầm nhầm định trả lại cho Nhân nhưng không còn dịp nữa nên chị đưa nó cho em.

Dường như thấy được ánh mắt của tôi chị nói tiếp
- Em đừng hiểu lầm chị chỉ đọc được trang đầu thôi
- Có gì quan trọng nữa hả chị, dù sao người cũng đã chết rồi còn gì là bí mật nữa
- Tùy em vậy, giờ chị phải đi chọn áo cưới đây
- Chọn áo cưới? Tôi khẽ chau mày
- Sao chị lại có thể làm như thế? Anh Nhân mất chưa được 100 ngày mà
- Em nói thế là sao? Chị và Nhân chỉ là bạn thôi mà
- Là bạn? Thế tại sao lần trước anh ấy lại giới thiệu chị là bạn gái của anh ấy
- Chị cũng không hiểu vì sao Nhân lại giới thiệu như vậy nữa, thôi chị trễ rồi chị phải đi, chào em

Chị đi rồi còn mỗi mình tôi với nỗi khó hiểu, sao lại như thế, sao anhlại làm thế. Chợt tôi nhớ đến quyển nhật ký của anh. Tôi giở từng trangra

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay là ngày tôi cảm thấy vui nhất bởi tôi thấy được nỗi đau khổ của em khi tôi giới thiệu Phương là bạn gái của mình, điều đó chứng tỏ em đã yêu tôi. Ôi! tôi muốn hét lên cho mọi người biết rằng tôi đang rất hạnh phúc.

Rồi một trang khác

Ngày...tháng...năm...

Có lẽ ngày hôm nay là ngày tôi buồn nhất, tôi đã lầm, một sự hiểu lầm tai hại bởi em, người mà tôi yêu nhất trên đời này lại hoàn toàn không yêu tôi. Em đã có người yêu, một chàng trai tốt, tôi đoán vậy. Tôi đã nghe rất nhiều về người đó từ em, những lời của em như ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim của tôi không chút xót xa, thế nhưng em vẫn cứ vô tư cười nói trên sự đau khổ của tôi. Và tôi vẫn phải diễn hết vai diễn là một người tốt trước mặt em, tôi đã chúc phúc cho cuộc tình của em cũng như đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của chính mình. Nhóc ơi! Khi nào thì em mới hiểu cho anh đây?

Khép trang nhật ký lại mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi, vì sao? Vì sao cơ chứ? Vì sao anh không nói với tôi sớm hơn, vì sao ? Vì sao trời lại khéo trêu người như thế, những câu hỏi vì sao cứ bao quanh lấy tôi. Đêm ấy tôi đã khóc, khóc rất nhiều, chợt tôi giật mình khi nhận ra rằng mặc cho tôi có khóc bao nhiêu đi chăng nữa và tôi có trả lời được tất cả câu hỏi đó thì anh, người tôi yêu cũng chẳng bao giờ sống lại. Người ta thường nói đến vị ngọt và vị đắng của tình yêu, còn tôi, tôi chẳng biết vị ngọt của tình yêu là thế nào? Nhưng giờ tôi hiểu rất rõ vị đắng của nó. Tôi phải trách ai đây? Trách anh không nói sớm hơn? Trách tôi vì ý nghĩ điên rồ đó? Hay trách ông trời đã khéo đùa với chúng tôi?

Đêm đó tôi đã mơ thấy anh, anh bảo tôi hãy sống thật tốt bởi cuộc đời của tôi hiện giờ của anh. Tôi thức dậy và nước mắt lại trào ra, tôi nhớ anh, nhớ thật nhiều .... Có lẽ với nhiều người chuyện tình của chúng tôi thật buồn nhưng với tôi anh là mối tình đầu, là một kỉ niệm đẹp trong tôi.

bibi
10-01-2007, 03:08 PM
Tôi không biết bài trả lời của bạn có phải là cho những tâm sự của tôi hay không ( vì bạn không trích dẫn) .
Nếu bạn nói về trường hợp của chúng tôi thì sai rồi . Vì không phải người yêu tôi chạy theo người khác . cũng không có gì gọi là thê thảm cả . Chúng tôi đã chia tay nhau cách đây 3 năm .Tôi chỉ hi vọng rằng một ngày nào đó chúng tôi lại yêu nhau như ngày xưa ,như mối tình đầu . Thật tiếc là điều đó đã không thể trở thành hiện thực .
Mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường riêng cho mình. Em là một người con gái đáng tôn trọng . Tôi vui nếu em tôi hạnh phúc dù người đem lại hạnh phúc cho em không phải là tôi .

tui viết cho chính mình thui.

Nguyễn Xuân Phú
13-01-2007, 09:52 AM
Đau đớn là chuyện bình thường trong tình yêu, và đau đớn vì phải chia tay với người mình yêu vì một lý do nào đó thì nó có thể là một vết thương, một vết thương rất nặng, in hằn trong tim, không bao giờ xóa được.......

thị nở_online
14-01-2007, 05:05 PM
tình đầu nên coi là 1 dấu ấn đẹp , dù chuyện hok thành
vì lúc nào đó cũng là tình cảm khó quên nhứt mờ

D&T
17-01-2007, 11:29 PM
bachlandiep:
mình đã đọc những dòng tâm sự của bạn.quả thật đây là một câu chuyện buồn.một sự mất mát lớn trong tinh yêu.bạn đã sai lâm khi chọn cho mình cách đánh lừa tình cảm của mình bằng cách chon một người mà bạn ko hề có tình cảm.mà bạn chon người ta vì có những nết tương đồng với người bạn yêu.nhưng bạn làm thế thì chỉ càng làm bạn thêm buồn khi nhìn người mình yêu.và bạn pai đóng vai một người yêu mới.bạn làm như vậy cũng làm tổn thương đến người con trai kia khi người ta biết bạn ko hề yêu người ta.va mình tin rằng bạn cũng có những rằn vặt khi lừa dối người đó.Nhưng cũng ko thể trách bạn được bởi người mà ban yêu thật sự và họ cũng yêu bạn nhưng họ đã chọn sai khi thử tình cảm của bạn bằng cách giới thiệu người yêu.để rồi cả hai pải đau khổ vì nhau.mọi chuyện cũng đa qua .quá khứ ko thể quên những hãy để nó luôn là quá khứ.đây là những dòng tâm sự của mình về câu chuyện của ban.nếu như có chỗ nào mình ko pải mong bạn bỏ qua cho mình nhé.chúc bạn nhưng ngày vui vẻ..:D

D&T
17-01-2007, 11:32 PM
khi yêu ai cũng đã từng nghe qua câu nói tình đâu ko là tình cuối.nhưng chúng ta lại ko thể đi ngược lại nhưng j con tim mách bảo.dù có ko là tình cuối thì ta luôn hạnh phúc khi yêu va được yêu.được nói lên những cảm xúc của mình.

hi hi và nếu ai cũng tránh tình đầu thì chúng ta cả đời ko iu a.hãy yêu để được yêu bạn nhé

Phan Thanh Hà
18-01-2007, 03:36 AM
Tình đầu
Tôi vẫn nhớ, mối tình đầu
và cô gái tôi thầm yêu
Dù năm tháng có bộn bề
tôi vẫn muốn trở về bên em
Cuộc đời đầy sóng gió,
cứ vô tình cuốn tôi đi
cứ vô tình chia rẽ tình yêu
Rồi đôi lúc, khi u buồn
tôi đã chìm trong dòng đời
đầy trái ngang
Nhưng...khi tỉnh giấc mơ
tôi lại thấy mình càng yêu em hơn
Mối tình đầu đâu dễ lãng quên.
Tình đầu là thế đó
cứ mong manh, cứ mãi đôi đường
Tình đầu là thế đó,
cứ hằn sâu, mãi không bao giờ
Phôi phai trong mỗi trái tim
Không phai trong mỗi trái tim..

Đặng Lệ Thủy
18-01-2007, 10:01 AM
Truyện của bachlandiep thật buồn, mình chẳng biết nói thế nào nữa vì nếu mình ở hoàn cảnh của bạn ko biết sẽ mất bao nhiêu thời gian mình mới nguôi ngoai được nỗi buồn và cả sự ân hận nữa. Nhưng đúng là mọi việc rồi sẽ qua đi nó sẽ trở thành một kỷ niệm mà mình ko bao giờ quên. Hãy sống tốt để anh ấy vui nhé, vì cả ngay khi anh ấy còn anh ấy cũng mong bạn được vui vẻ và hạnh phúc mà. Chúc bạn vui

Thu Trang
18-01-2007, 12:56 PM
em xin lỗi nhưng ...bài này không phải là tác giả của bachlandiep.Bài này ở mục hoathuytinh mà.Bài này rất buồn.nên muội nhớ mãi,nếu bạn sưu tầm nên ghi nguồn gốc .

Đặng Lệ Thủy
18-01-2007, 02:20 PM
Đúng là không ổn nếu quên mất hai từ sưu tầm, lần sau mọi người nên chú ý nếu post bài ở đâu thì nên ghi rõ nguồn nếu không thì phải ghi là sưu tầm nhé.

D&T
19-01-2007, 12:00 AM
híc thiệt vây sao.thế thì cũng ko sao.nhưng mong mọi người chú ý nhé.nếu sưu tâm nên đề chữ sưu tầm và cả nguồn gốc nhé.hãy tôn trọng tác giả của bài viết va những j trọng câu chuyện của họ

Phan Thanh Hà
19-01-2007, 01:10 AM
em xin lỗi nhưng ...bài này không phải là tác giả của bachlandiep.Bài này ở mục hoathuytinh mà.Bài này rất buồn.nên muội nhớ mãi,nếu bạn sưu tầm nên ghi nguồn gốc .

Em ơi, bachlandiep có nói là bài do họ viết đâu? làm j` mà...:ay:
@bachlandiep : Nhìn em ThuTrang type j` chưa? lần sau viết cho đầy đủ vào.Bà mà bị mang tiếng "đạo văn" là mất hình ảnh lắm đấy :D
(em ThuTrang này nhớ dai thật)

D&T
19-01-2007, 07:16 PM
tại bld ko đề sưu tâm nên trang mới nói thía chứ
hi hi.thui lần sau cả nhà đèu cẩn thận thế là ổn mừ:D

huyen
22-01-2007, 02:24 PM
Giờ phải làm sao khi em đã thực lòng yêu anh và em cũng đã nhận ra 1 điều rằng trái tim anh không dành chọn riêng em.Em biết khi em vẫn đang ở xa anh thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì nhưng ngay mai em khi trở lại bên anh thi chuyên gì sẽ xảy ra ttiếp đó:em sẽ đau khổ là người ra đi hay anh sẽ la người đau khổ phải lưa chọn,em thật lòng ko muốn như vậy
Thời gian bên anh là những giây phút em cảm thấy hạnh púc và đó cũng là lúc em cảm nhận được tình yêu trân thành của mình
Như tất cả nhưng người con gái khác em thật sự không muốn xơt chia tình anh cho bất kì một ai đó.Tình yêu em không muốn tranh dành nếu như anh không thực sự thuộc quyền sở hữu thì em cũng sẽ coi đó như la một định mệnh.Nhưng dẫu sao em cũng chúc cho anh có được một tình yêu tranddayf hạnh phúc vi tình yêu tran thành không phải la sỏ hữu ma la hạnh phúc của người mình yêu
My love forever never :mi changed
love you
your have a felling mylove in the today

Bằng Lăng Tím
23-01-2007, 04:53 AM
Em yêu dấu !
Anh đã từng lấy 4 câu thơ đầu của bài thơ này viết vào quấn sách của em. 4 câu thơ đã thay cho lời tỏ tình của anh. Và từ đó ta yêu nhau.
Em còn nhớ không?

Hôm nay, khi đôi ta đã xa nhau. Anh xin chép tặng em cả bài thơ này tặng em, thay lời chia tay.
Cầu chúc cho em hạnh phúc!

Muộn màng

Tôi biêt yêu em đã muộn màng
Nhưng mà ai cưỡng được tình thương
Ngậm ngùi tặng trái tim lưu lạc
Tôi chỉ xin về một chút thương

Một chút hương phai của ái tình
Mà em không thể gửi cùng anh
Để lòng ướp với tình phai ấy
Anh tưởng từ đây bớt một mình

Mắt ướt trông nhau lệ muốn tuôn
Gượng cười anh phải khóc thầm luôn
Em là người của ai ai đấy ?
Lưu luyến chi nhau để xót buồn

Dù nắm tay em anh vẫn hay
Rằng anh chỉ nắm cách chim bay
Bao giờ có được người yêu dấu
Chất chứa trong lòng vạn đắng cay

Anh chỉ là con chim bơ vơ
Lạnh lùng bay giữa gió ,sương , mưa
Qua gần tổ ấm đôi chim bạn
Bỗng thấy lòng cuồng yêu ngẩn ngơ

Yêu ngẩn ngơ rồi đau xót xa
Số anh là khổ phận anh là
Suốt đời nuốt lệ vào trong ngực
Ôm ái tình dâng kẻ phụ ta

Chưa xa mà đã cách xa nhau
Lúc biệt ly rồi xa đến đâu?
Thôi hãy để anh đi hốt hoảng
Khuất đem thương nhớ khuất mây mờ

Thôi hãy để anh đi thẫn thơ
Mặc luồng gió lạnh, mặc mưa to
Đánh vào thân thể run như Sậy
Tôi chẳng cần ai thương hại cho ./.

( Xuân Diệu )

huyen
25-01-2007, 12:00 AM
anh yêu em chỉ là nghe giọng em nói nhìn em trên wc

0917704818
26-02-2007, 11:39 PM
trung môn xóm nhỏ
- một đêm buồn -

EM THÂN YÊU!
giờ này có lẽ em đang ngủ say, đang thả hồn bay bổng về phương trời mơ ước. còn anh cứ thao thức với bao nỗi niềm không có ai chia sẻ. anh thấy cô đơn quá em ah! vào lúc này đây nhờ có ánh trăng soi qua cửa sổ dẫn đường cho tâm hồn anh đến tìm gặp em nhưng không biết như vậy có làm phiền em quá không?
em! tình cảm của anh dành cho em chắc em đã hiểu phải không?tuy vậy anh chẳng dám mong co ngày mai nữa, cái ngày mai mà anh và em đã từng mơ ước. cái ngày mai mà em mặc áo cô dâu màu tím đi bên anh trong lời chúc tụng của bạn bè.suốt đêm qua anh cứ trằn trọc không sao ngủ được cứ mơ tưởng đến những kỷ niệm ngày qua. rồi lại nghĩ đến hôm nay mà thấy sót xa. em đấy, anh đây sao mà lạnh lùng xa cách. thà rằng mình đừng bao giờ gặp nhau nữa thì hơn chứ gặp nhau rồi lại thêm đau khổ. thà rằng em cứ lạnh lùng như những ngày qua đã đối sử với anh thì anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn dù rằng đó là sự dễ chịu trong đau khổ.tại sao em lại đối xử với anh như vậy,tại sao em lại dành cho anh ánh mắt ấy để trái tim anh lại dậy lên những đợt sóng yêu thương.
Không!không! anh không bao giờ tin rằng em đã phụ anh để chạy theo một bóng hình khác.hãy nói đi em! hãy nói với anh rằng em vẫn còn yêu anh và sẽ còn yêu anh mãi mãi đi em! rằng chúng mình chẳng thể sống thiếu nhau được đi em. để anh hát cho em nghe một đoạn trong bài : ''đời phù du'' nhé! " đời phù du có nghia chi, những lợi danh sẽ tàn thành tro. còn lại đây trái tim này sống với nhau muôn vàn yêu thương".
ngày xưa! vâng vẫn là hai chữ ngày xưa. bởi ngày xưa là những ngày đáng nhớ đáng để cho chúng ta phải nhắc đến chứ ngày nay đâu có j đáng nói ngoài sự chia ly và đạu khổ. ngày ấy em nói với anh rằng:''xin hãy tin em.vì tương lai của hai chúng mình." nhưng cái tương lai, cái viễn tưởng của ngày mai ấy đã biến mất. em ra khỏi cuộc đời anh rồi còn đâu.
chốn đô thành với muôn vàn ánh điện mờ ảo đã khiến cho em quên mất một khung trời bé nhỏ đầy hương sắc lãng mạn của miền núi cao. nơi ấy có bóng hình anh. một người con trai lặng lẽ với thời gian chờ đợi em về.
giờ đây em đang trong vòng tay của người con trai nào??? anh thấy ghen với người ấy và hình như còn có cả một chút hận thù dù vẫn biết rằng người ấy vô tội. người nào đó ơi! xin hãy yêu em thật lòng vào nhé!
còn em! anh mong rằng em đừng bao giờ làm khổ người khác nữa nhé!con trai mềm yếu lắm em àh!
còn anh cho dù mười năm, 20 năm hoăc lâu hơn nữa nhưng có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. dáng hình em, giọng nói em và ánh mắt của em sẽ còn mãi mãi đọng lại trong trái tim anh.

đêm buồn!!!

Thu Trang
27-02-2007, 11:54 AM
Mối tình đầu bao giờ cũng để lại cho con người ta những điều dịu dàng nhất,nhớ mãi dù sau này gặp lại người mình yêu hơn hay sau này nghĩ lại thấy mình sao ngu nhơ thế.

Mình gặp lại người mình luôn thương nhớ,chẳng còn cảm giác bối dối như ngày trước.Nhìn lại đôi mắt người ấy không còn ấm như ngày đó ,đôi mắt ấy bây giờ lạnh băng ,khi nhìn vào đôi mắt ấy mình thấy rùng mình nhẹ.Lạnh quá!Có lẽ mình chưa bao giờ được nhìn kĩ đôi mắt ấy của ngày xưa chăng.........Những gì của mối tình đầu xin gửi yêu thương về quá khứ,khép nhẹ cửa để đến với một tình yêu mới,khi mở cửa quá khứ nhìn lại cứ hãy cười bởi dẫu sao cũng một lần vụng dại yêu

Nguyễn Xuân Phú
03-04-2007, 05:29 PM
Hic, buồn quá 091774818 ơi ! Sao tâm trạng ông lại còn có nhiều u uất hơn cả tôi, vẫn là một người con gái, cô ấy cũng ra đi, cũng để lại đầy cay đắng trong một quãng thời gian dài tôi không thể xóa được hình ảnh cô ấy, nhưng đó không phải là mối tình đầu của tôi, giá mà đó là mối tình đầu, mối tình đầu của tôi có thể nói là rất đẹp kết thúc rất buồn nhưng nếu bây giờ chúng tôi gặp lại nhau không biết sẽ thế nào...

Hồ Văn Thịnh
03-04-2007, 07:56 PM
Thế giờ anh Phú đã tìm dc người yêu mới cho mình chưa? hay là vấn đang cô đơn mối tình đầu là mối tình đẹp nhất mà. em cũng xin chia buồn với bác 0917704818 nếu là mới chia tay thì thôi đừng buồn nhiều nha

Nguyễn Xuân Phú
09-04-2007, 05:10 PM
Hà Nội, khu phố Đào Tấn 6 năm về trước.

Đã hơn một tuần rồi anh không được gặp em, không được nhìn thấy em, gọi điện cho em thì em cố ý không nghe máy dù anh biết em có ở nhà. Gửi thư cho em thì bặt vô âm tín, anh đã gần như tuyệt vọng trong sự ngẩn ngơ không lỗi thoát, mỗi chiều khi nắng đã dần ngả bóng anh lại ra gốc cây to cuối phố ngồi đó đợi em đi học về, chỉ cần được nhìn thấy em trong giây lát thoáng qua là anh cũng vui rồi, cho dù em luôn tránh không đi về tầm ấy vì em biết anh luôn ngồi đó đợi em đi học về, nhưng khi đó em cười hồn nhiên và nháy mắt vẫy chào anh, trong mắt anh em đẹp như một thiên thần, nhưng giờ em không thèm nhìn về phía gốc cây, dù biết luôn có anh ngồi ở đó.

3 năm yêu nhau, một thời gian không dài nhưng đó là quãng thời gian thực sự rất vui vẻ của chúng mình, mối tình đầu thơ dại hồn nhiên và nồn nàn trong sáng. Em là cô bé nghịch ngợm cá tính và cute nhất khu phố, nhưng một kẻ ngốc như anh không biết được điều ấy, vì suốt ngày anh đi học, không đến trường thì anh đi chơi với bạn, chẳng mấy khi anh ở nhà chứ đừng nói là đi dạo quanh phố để có thể gặp được em. Thế mà hiếm hoi lắm mới có một vài lần anh đi qua nhà em, anh đi cắt tóc trong 1 tháng thì may ra anh chỉ có khi nào anh việc gì quan trọng lắm anh mới ra phố điền hình là đi cắt tóc, vậy mà lần nào anh đi qua nhà em cũng ngẫu nhiên nhìn thấy em đang lúi húi làm cái gì đó ngoài hiên, nhưng anh không để ý lắm.

Trung thu năm ấy anh cũng được coi là một thanh niên trong phố, còn em thì vẫn là một thiếu niên em mới học lớp 8 còn anh thì học lớp 11 rồi. Anh bị ép ra làm công việc chuẩn bị cho buổi tối hôm trung thu, anh định chuồn đi chơi nhưng lại bị chú tổ trưởng gọi lại, thế là anh ngầm ngùi ra căng phông, trang trí và bê bàn ghế. Anh ấm ức đến ựa máu. Buổi tối khu phố mình thật nhộn nhịp, trẻ con chạy ầm ỹ nô đùa, người lớn thì tất bật với công việc bày biện bánh trái, em thì trong đội văn nghệ đang trang điểm sau cánh gà. Anh là xong công việc của mình ưỡn người thở phào rồi định co chân về nhà lấy xe và phóng đi, nhưng anh bị giật lại bởi có ai đó đang hát bài hát mà anh thích nhất, anh nhìn lại thì ra là em đang tập hát bài đó trước khi ra biểu diễn, anh nán lại nhưng tiếc là dọng ca của em không đạt yêu cầu, thế nên anh vẫn theo dự định cũ và ra đi.

Một buổi chiều anh ngồi thẩn thơ ngoài cửa (vô duyên lắm ý) anh mặc quần đùi đi chân đất ngồi ở bậc thềm, giống như ngồi hóng mát, nhưng lúc đó trời không nóng. Có lẽ đó là định mệnh, một cô bé tầm tuổi em đi thẳng về phía anh, ban đầu anh không để ý nhưng rồi nó gọi tên anh "Anh Phú !" anh vẫn đang nhìn nó anh ngước mắt cười hiền lành, rồi nó nói tiếp "Hằng đưa anh cái này". Một lá thư ngắn nhất anh từng thấy "Anh cứ như người ngoại đạo ý, sao chẳng bao giờ thấy anh ra phố chơi, không biết anh sẽ nghĩ gì, nhưng kệ anh nếu tiện hãy gọi điện cho em ngay bây giờ theo số này..." Anh bần thần đi vào nhà, nhấc điện thoại và quay số anh làm cứ như bị thôi miên, để rồi nghe thấy dọng em anh lại chẳng biết nói gì, cứ ấp a ấp úng, thế rồi em hỏi luôn "Anh biết em chứ? em thì biết về anh khá nhiều, ngạc nhiên không?".

Hết phần 1

banzac
10-04-2007, 12:02 AM
Đôi mắt đen tròn và mái tóc dài luôn làm anh ngơ ngẩn suốt một thuở cấp II, 3 năm cấp III và cả thời đại học.
Ngày xưa tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ/Tóc em dài như gió mùa thu

Thu Trang
10-04-2007, 09:16 AM
oài! nghe con trai kể về mối tình của mình thấy lãng mạn phết nhỉ? híc! phải nói là mấy bác này tình cảm thật! chúc các bác sớm được tình yêu mới hí

Nguyễn Xuân Phú
10-04-2007, 11:43 AM
Chuyện tình yêu sao mà buồn thế, mối tình đầu thì bao giờ cũng vậy, rất ngọt ngào nhưng cũng rất đắng cay....

quanghytq
08-05-2007, 11:33 AM
Be' ah' con trai mà khóc sâu lám phai không bé...anh xin lôi anh ko khóc nua anh nhó và yêu bé thât nhiều..bé oi....

cobehaycuoi_76113
08-05-2007, 03:25 PM
Be' ah' con trai mà khóc sâu lám phai không bé...anh xin lôi anh ko khóc nua anh nhó và yêu bé thât nhiều..bé oi....

Khóc ko có ji là xấu, nó làm vơi đi những phiền muộn trong lòng. Nếu như sức chịu đựng của ta có hạn, mà khóc có thể giúp ta nhẹ lòng, vậy thì tại sao ta phải gồng mình để chịu đựng??? Hãy cứ khóc bạn nhé!!!

Nguyễn Xuân Phú
09-05-2007, 05:12 PM
Khóc ko có ji là xấu, nó làm vơi đi những phiền muộn trong lòng. Nếu như sức chịu đựng của ta có hạn, mà khóc có thể giúp ta nhẹ lòng, vậy thì tại sao ta phải gồng mình để chịu đựng??? Hãy cứ khóc bạn nhé!!!

Khóc không có gì là xấu cả, nhưng con trai mà khóc nó sẽ mất đi hình tượng một người đàn ông mạnh mẽ và cứng rắn, vì thế mà các bạn phải hiểu là con trai không nên khóc (chứ không phải là không được khóc). Bật mí nhé, có đôi lần mình đã khóc thẳng tưng trước mặt cả bạn gái đấy, nhưng chỉ có 2 người với nhau thôi, mà cũng lâu lắm rồi.

Hanglau_9x
18-06-2007, 12:42 PM
anh ơi anh gửi bài thơ này cho bạn gái là chềt liền đó nha
hehehe^^!

La Thu Giang
21-06-2007, 10:31 PM
100 cuộc chia tay thì có 101 lời giải thích rằng hok hợp nhau !Em ghét cách nói đó bởi nó có vẻ thật vô lý ! Đã hok hợp sao còn yêu nhau và... hok bít rằng đó có thể là sự thật.Và chính em cũng fai lấy lý do đó để biện minh cho chuyện của chúng mình khi bạn bè hỏi đến.
Người ta bảo con trai thường dễ we^n hơn con gái , em thấy nhẹ lòng hơn khi tin vào điều đó.Đã gần 1 năm kể từ khi em nói lời chia tay, em biết anh đã rất bất ngờ và đau khổ.Chính em cũng thấy xót xa và khó khăn lắm mới nói lên đc điều đó.Anh muốn nghe 1 lời giải thích để mọi chuyện dễ dàng hơn nhưng...em biết fai nói gì với anh bây giờ ???
Quen anh và rồi yêu anh trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủi.Nhưng anh có biết em đã rất ân hận khi nhận lời yêu anh vội vã mà trong lòng chưa khi nào cảm thấy rung động thật sự.Em nghĩ rằng mình đã quá thần tượng anh_1 người khá đẹp trai, nhiều tài lẻ để rồi đã đi đến quyết định vội vàng khi đc anh ngỏ lời, như 1 người quá đói bỗng có đc miếng bánh, nuốt vội thì nghẹn ứ.Tình yêu cuồng nhiệt của anh và sự vội vã đã làm cho em hok đủ lý trí để nhận ra điều đó,vì...quá yêu em chăng ? Em đã cố gắng rất nhiều nhưng...tình yêu là thứ mà con người ta hok thể cố đc, bởi nó bắt nguồn từ trong sâu thẳm tâm hồn mỗi con người.Em đã trở thành kẻ dối trá, dối anh và dối cả chính mình.Em giật mình nhìn lại, em hối hận vì đã nhận lời yêu anh.Giá ngày ấy em có đủ bình tĩnh để nhìn nhận tình cảm thật của mình thì đã hok có chuyện xảy ra fai hok anh ? Nhưng...em hok ân hận vì fai dứt bỏ tình yêu đó, bởi như vậy là hơn, em đc sống thật với tình cảm của mình và anh cũng hok fai là người bị lừa dối, cho dù em biết anh đã rất đớn đau.
Gần 1 năm rồi, quãng thời gian vừa qua đã làm dịu phần nào vết thương mà em đã gây ra cho anh.Sinh nhật anh em hok gọi điện cũng hok gửi thiếp chúc mừng.Em hok muốn khơi gợi ở anh 1 quá khứ hok mấy vui vẻ.Nhưng anh hãy tin rằng, em luôn cầu chúc cho anh với 1 niềm day dứt khôn nguôi!!

Đỗ Thành Trung
22-06-2007, 08:27 AM
Hic ...Nói đến mối tình đầu ... để mình nghĩ đã coi nào cũng có ấn tượng chút ít nhưng mà để so sanh thì nó lại lad song song vì lúc đó mình yêu 2 người nhưng dù 1 hay là 2 cũng chỉ có 1 ấn tượng hết sức bình thường mà thôi.
Nhưng mà dù đầu hay cuối ,...không quan trọng bằng tình yêu thật sự của mình chính là mối tình đầu thứ 5.Đến bây giờ vẫn yêu say đắm cho dù đã chia tay được 1 năm ....Nhớ Người Yêu Quá.

vip_sever
22-06-2007, 08:41 AM
Theo tôi yêu một người có nghĩa là dành tất cả mọi T/C cho người ấy . giờ đây khi yêu tôi mới biết cảm giác và sức mạnh của TY . Đối với tôi cô ấy là tất cả . Tuy khoảng cách về không gian giữa chúng tôi là rất lớn nhưng đối với tôi thì đó ko phải là vấn đề quan trọng , mà vấn đề ở đây là cô ấy có thực sự có T/C với tôi ko . nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa tôi vẫn chỉ dành T/C cho một mình cô ấy mà thôi . mong rằng nếu như cô ấy đọc đc những lời này sẽ hiểu về T/C mà tôi dành cho cô ấy.

never_cry_ht
22-06-2007, 09:20 AM
chắc là em chưa đủ tuổi để tham gia cùng các anh chị
hic....
nhưng nghe tâm sự của các anh chị thì thấy tình yêu phức tạp quá
em chưa thử lần nào nhưng ma đọc xong chắc chẳng dám yêu nữa
hic

Trần Công Khương
22-06-2007, 09:25 AM
Nhắc đến mối tình đầu và lại nhắc đến thuốc lá dường như nó là 2 chuyện khác nhau nhưng khi tình qua đi thi chỉ còn thuốc lại bên ta! Nhưng khi bỏ thuốc thì tình đầu cũng không quay lại bên ta! đau đầu quá

MaiHuong
22-06-2007, 10:55 AM
Người ấy giờ đã bỏ ta đi
Hồn ta trống vắng lòng sầu bi
Tim ta rỉ máu hoen ***g ngực
Một nỗi sầu riêng thực bẽ bàng!

Anh đã viết cho em như thế,em biết anh yêu em nhiều lắm,nhưng em lại không thể đáp lại tình anh, em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh. Em chúc anh luôn hạnh phúc

ttuylipden85
25-06-2007, 09:13 PM
không biết có ai có cùng hoàn cảnh ấy chưa nhỉ ?
bây giờ sự cách biệt về kinh tế cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tình bạn và tình yêu ,nó chi phối sâu sắc hơn mọi thứ tình cảm nào khác ?

Tuy tôi không giống hoàn cảnh của anh nhưng tôi lại không thể nói được điều mình ấp ủ trong lòng :( Thật buồn phải không ? Tôi yêu người ấy nhưng tôi không thể nói đươc tình cảm của mình dành cho anh ấy . Và bây giờ người đó đã có 1 gi đình hạnh phúc . Tôi luôn câu chúc cho anh ấy được hạnh phúc
Hạnh phúc của mình là được thấy người mình yêu được hạnh phúc:rolleyes:

seugia
25-06-2007, 10:28 PM
Biết nói gì đây với mối tình đầu khi tôi nghe tin em sắp lên xe hoa.
Tim tôi òa vỡ!

Mặc dù tôi và em đã xa nhau được 3 năm,cũng chính bằng khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau.
Trong 3 năm xa nhau có rất nhiều đổi thay. Chúng tôi đều trưởng thành hơn, chín chắn hơn cũng bởi cuộc sống bắt con người ta phải như vậy .Mặc dù tôi vấn muốn em mãi như ngày cấp 3,cái ngày tôi vẫn chờ em mối khi tan học,ngày chúng tôi còn là những cô cậu sinh viên năm thứ nhất thứ hai, cái ngày mà vào mối lần sinh nhật em tôi lại đi hái hoa Bằng Lăng (laòi hoa mà em thích nhất )kết thành một bó có thêm một bông Hồng đỏ ở giữa.Tôi đạp chiếc xe đạp cũ đến tặng em cả trái tim tôi...Bởi lẽ ngày ấy chúng tôi thật vô tư ,không phải đau đầu khi nghĩ về công việc ,cuộc sống ...

Khi chúng tôi chia tay nhau (Nói chung cũng vì nhiều lí do),tôi không nghĩ là tôi mât em vĩnh viến. Có lẽ em cũng nghĩ như tôi và có lẽ em và tôi đều nghĩ rằng xa nhau chỉ là để 2 người cùng nhìn lại mình ,cùng nhìn lại tình cảm của mình .Và nếu khi quay lại với nhau thì tình yêu của chúng tôi sẽ phải khác . Phải được nâng lên một tầm mới ,không mơ mộng như trước mà phải thực tế hơn....

Trong 3 năm qua tôi đã làm được những gì ? Con người tôi cũng đã trưởng thành hơn theo năm tháng ,thưc tế hơn nhưng tôi vấn đang là một cậu SV.
Còn em? Em đã ra trường, đã đi làm và đã đến lúc cần tìm một bờ vai, một chỗ dựa ,một người để cùng chia sẻ những khó khăn vât vả trong công việc, trong cuộc sống .
Thật buồn khi người đó không phải là tôi.
Có lẽ tại số phận đã không cho chúng tôi được bên nhau, là của nhau mãi mãi.


Em ah !Ngày em len xe hoa cũng sắp đến rồi .Nếu ngày cười của em vào mùa hoa Băng Lăng anh sẽ lại kết một bó hoa BL để tặng em ,kém với lời chúc em Hạnh Phúc từ tận đáy lòng anh.
Em ơi! Em có nhớ ngày xa nhau anh đã nói với em rằng :" Dù sau này em có lấy chồng ,và người đó không phải là anh thì một nửa trái tim anh vẫn thuộc về em ... !" Em còn nhơ không?
Anh nhắc lại điều đó vì anh muốn em biết rằng với anh mãi mãi sẽ là như vậy. Anh muốn em biết rằng dù cuộc sống có đưa chúng ta đi về đâu thì anh vấn dành "Một ngăn tim cho em, cho mối tình đầu". Mãi mãi sẽ là như vậy mối tình đầu của anh ,nụ hôn đầu của anh ah!

Hôn em lần cuối !

"Chúc em trọn đôi ,Pháo vui rượu nồng ,tình trong êm ấm ..."

PS: Tôi viết những điều này không mong em sẽ đọc được nó . Tôi viết chỉ là để vơi đi những tâm sự và nhứng nỗi buồn khi tôi đã mất em mãi mãi .
__________________
tôi không biết Bằng lăng tím là ai, nhưng những từ bạn viết làm tôi nhớ đến một người. Cảm ơn người đó đã cho tôi những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của thời áo trắng. Hiện nay tôi sống rất hạnh phúc với người chồng yêu của tôi. Chúc người đó cũng hạnh phúc giống như tôi

Thu Trang
27-06-2007, 08:11 AM
em hỏi mọi người một câu nhé!chẳng lẽ chẳng bao giờ mối tình đầu là tình cuối sao?

Đặng Lệ Thủy
27-06-2007, 08:16 AM
em hỏi mọi người một câu nhé!chẳng lẽ chẳng bao giờ mối tình đầu là tình cuối sao?

Mối tình đầu của chị sẽ là tình cuối đã được chưa em :p, dù rằng mối tình đầu thường đẹp thường dang dở và thường khó quên nhưng ko phải lúc nào tình đầu cũng ko là tình cuối :)

Biết rằng cái gì không thành thường khó quên và có khi mãi ko quên được(nó vẫn còn ở một góc trong tim) nhưng hãy giữ nó làm kỷ niệm đẹp thôi. Và đừng sống vì kỷ niệm nhiều quá nó sẽ làm ta bỏ qua nhiều cơ hội hiện tại.

Vui vẻ nhé mọi người :)

maihongquan
27-06-2007, 07:56 PM
Tôi đã yêu một người , đó là mối tình đầu của tôi .Nhưng với người đó thì là mối tình thứ 2 . Mối tình của cô ấy kéo dài 5 năm, tôi làm gì để vượt qua trở ngại này đây ! Hãy giúp tôi với :(

Đặng Lệ Thủy
28-06-2007, 12:21 PM
Tôi đã yêu một người , đó là mối tình đầu của tôi .Nhưng với người đó thì là mối tình thứ 2 . Mối tình của cô ấy kéo dài 5 năm, tôi làm gì để vượt qua trở ngại này đây ! Hãy giúp tôi với :(

Cô ấy đã có một mối tình 5 năm vậy là đã khá sâu sắc và có nhiều kỷ niệm. Bạn cần cho cô ấy thời gian để quên và nhất là phải thể hiện tình cảm của bạn, hãy chứng minh cho cô ấy thấy bạn yêu cô ấy hiện tại chứ ko nghĩ gì đến quá khứ của cô ấy cả.

Có đôi khi cô ấy sẽ nhớ về người cũ dù buồn nhưng ko nên thể hiện trừ khi cô ấy quá đáng thôi. Mình nghĩ bạn sẽ khó khăn để chiếm trọn tình cảm của cô ấy nhưng khó không có nghĩa là không thể vì cô ấy đang yêu bạn mà.

Nhưng thật sự bạn cần cho cô ấy thời gian và bạn sẽ phải yêu thương cô ấy nhiều hơn, hãy để bạn ko phải là mối tình đầu nhưng sẽ là tình cuối. Rồi cô ấy sẽ cảm ơn bạn rất nhiều vì đã thông cảm cho cô ấy.

Chúc bạn sẽ HP bên người bạn yêu.

La Thu Giang
09-07-2007, 10:35 AM
Bạn La Thu Giang ơi ! Đọc bài của bạn mình thấy như bạn đang mẫu thuẫn lắm thì phải?
Câu mở đầu bạn đưa ra lý do 100 cuộc chia tay thì có 101 lý do là không hợp nhau. Và bạn cũng đã nhận lý do bạn chia tay cuộc tình là như lý do ở câu mở đầu. Nhưng ngay đến câu thứ hai và ba : "Em ghét cách nói đó bởi nó có vẻ thật vô lý ! Đã hok hợp sao còn yêu nhau và... hok bít rằng đó có thể là sự thật". Lại phủ nhận ngay lý do mà bạn chia tay cuộc tình.
Xuyên suốt bài viết đến câu cuối cùng kèm với lời cầu chúc, Theo tôi nên đặt cho lời cầu này một cái tên " Cầu chúc nửa vời ". Bạn đã cho trẻ con 1 cái kẹo bao giờ chưa? Chắc đã từng. Khi cho kẹo nói : "cho bé kẹo này" nhưng đồng thời hai ngón tay vẫn cầm đuôi chiếc kẹo. Cũng thế thôi, chúc ai một điều tốt lành gì đó như tình huống của bạn là chúc phúc. Nên rõ dàng dứt khoát. Nhưng không ! "em luôn cầu chúc cho anh với 1 niềm day dứt khôn nguôi!! " Thực sự nếu tôi mà là ngươi kia của bạn cho dù có vượt biển cũng tìm đến ...! hehehe

cảm ơn bạn về n~ suy nghĩ của bạn nhưng hình như bạn hơi nhầm thì phải! bài viết của mình hok như bạn nghĩ , bạn đọc kĩ thì sẽ hiểu bài đó viết gì thôi, 100 cuộc chia tay thì hầu như đều mang lý do : hok hợp nhau >>> đó là mình nêu ra 1 sự thật trong đời sống và thật sự là mình cũng hok thích cách nói đó, mình đã nêu ra sự vô lý đó rồi .Nhưng cuối cùng thì lại phải lập lại dù rất ghét, vì hok biết nói gì hơn ... chỉ vậy thôi nhưng cuối bài viết là 1 lời chúc , trong bài mình nêu ra rồi , bài viết gần như là 1 lời xin lỗi và sự day dứt nêu ra cuối bài cũng như lời xl đó thôi.

Nguyễn Xuân Phú
10-07-2007, 12:25 PM
@siegia: Bạn à đây là pic những lời tỏ tình hay nhất, liệu bạn có nhầm không? nhưng nếu đó là một lời tỏ tình thì có vẻ như là quá muộn thì phải, hay là muộn còn hơn không?

Nhưng mình nghĩ đó là một lời tâm sự tự đáy lòng, dễ gì mà nói ra được những điều đó để người ta hiểu bạn yêu sâu sắc thế nào? nhưng mình đã hiểu và chắc mọi người cũng sẽ hiểu.

Mình cũng đã từng có những chuyện buồn, rất buồn tưởng như không thể vượt qua được, nhưng vẫn phải vượt qua và tự nhủ lòng rằng...:Dù sao mai cũng là một ngày mới...

Nguyễn Xuân Phú
10-07-2007, 12:34 PM
Thân tặng 1 người mà có lẽ là em sẽ không nhìn thấy những điều mà thực sự anh muốn nói với em anh lại viết ở đây mà không nói với em.

Dù trời nắng rất gắt anh đi trên đường nhưng lại cảm thấy thật nhẹ nhàng và thanh thản, anh vừa nói chuyện với một cô gái có thể hiểu được anh, biết lắng nghe anh, và càng hiểu em anh càng quí trọng và thầm mến em nhiều hơn. Tuy nhiên anh biết giữa hai chúng ta còn quá nhiều điều ngang trái, nhưng anh tin rồi một ngày mình sẽ nhận ra nhau...xin 1 lần nói trong lặng lẽ rằng..."Anh sẽ luôn yêu quí em, không gì thay đổi được vì có thể chúng ta sẽ chỉ mãi là những người bạn tâm đầu ý hợp, và.... chỉ thế mà thôi"

trunghavip
13-07-2007, 12:02 PM
tui bị đá mới có hai lần nhưng vân chưa biết hết về Tình Yêu .......

trunghavip
13-07-2007, 12:03 PM
:-? :clap tui bị đá mới có hai lần nhưng vân chưa biết hết về Tình Yêu .......

trunghavip
16-07-2007, 11:55 AM
http://www.bonghongxanh.vn/BongHongXanh.VN.gifB ạn sẽ không thể ngờ được nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Bạn nghĩ thử coi, bạn đã tìm được một người trần quý nhất thì người thiệt thòi nhất chính là bạn mà thôi. Nhưng mà thật sự cái buồn thảm nhất chính là khi bạn đã tìm được ngươi tình trong mộng của bạn rồi nhưng để tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với bạn và bạn không còn đường chọn lựa nào khác hơn là đành phải xa nhau. Cái đó là một điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn.Cuối cùng hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt nàp để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi.

quyet84
16-07-2007, 12:11 PM
Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt bạn mình phải thề, phải hứa, tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy, tất cả chỉ vì chúng ta không tin đối phương... làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời loang đất lở, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy .... Trong tình yêu, nói là một lẽ, làm là một lẽ, người nói không dám tin điều mình nói và người nghe thì không tin điều mình nghe... Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời của bạn ?
Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió.Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng cháy lên ngọn lửa lớn !!!

Thùy Dương
16-07-2007, 01:54 PM
Hôm qua nghe người ta bảo người ta sắp có người yêu. Hihi. Nói chung là mừng cho người ta lém, vì nghe nói em í cũng xinh xắn và ngoan ngoãn lém. Chắc hơn mình là cái chắc rùi.hì. Dù sao thì cũng chia tay hơn 1 năm nay rùi. Người ta có người yêu cũng mừng lém chứ bộ. Mong cho người ta được hạnh phúc. Mong là những cái đã qua sẽ luôn là kỷ niệm đẹp. Mong là những điều ko vui sẽ nhanh trôi qua. :) Chúc mừng! Chúc mừng!

quyet84
16-07-2007, 02:23 PM
Ai có thể trả lời anh đây? Em ơi sao lại như vậy chứ? Anh trống rỗng và cô độc. Sao lại như thế, trước đây em yêu anh nhiều lắm mà? Bao kỷ niệm, bao tình cảm của anh chẳng còn ý nghĩa gì với em sao? Anh vẫn trông mong điện thoại của em, vẫn chờ tin nhắn của em hằng đêm, chờ đón nhận những lời yêu thương từ em, vẫn chờ ngày cuối tuần để đi chơi với em, chở em đến nơi mà em thích, vậy mà sao anh khát khao đón nhận điều đó quá em biết không?Anh chấp nhận em ra đi mà con tim quặn đau, anh không thể tin nổi nữa. Liệu có ngày em trở lại không, liệu có ngày nào em sẽ lại ở bên anh mà không cảm thấy áp lực không? Em ơi, anh mong đợi ngày đó lắm, dẫu biết điều đó là vô vọng nhưng anh có quyền tin em mà? Anh luôn ở bên em, cho dù bất cứ khi nào em gặp rắc rối anh sẽ lại ở bên em, sẽ lại an ủi em, dỗ dành em như những ngày xưa, anh luôn dành bờ vai cho em để em dựa vào, em nhé!.

Gjang_Tuat_Kute
21-07-2007, 10:10 PM
Đôi khi em thấy lòng nhớ anh, rồi chợt vui khi có anh kề bên. Hãy nói cho em bao mong chờ, nỗi mong khi được anh để thấy anh vui hơn người ơi. Nhưng anh đâu biết rằng: Em Mãi Mãi Yêu Anh Forever.......

kieuanh9001
31-07-2007, 06:30 PM
đến hôm nay thực sự mọi chuyện không còn là tin đồn nữa rồi, nó đã có người yêu mới, mà đúng là cái con nhỏ khó ưa đó, mà mình đã từng rất sợ biết được người yêu nó là ai vì mình sợ mình sẽ ghét con nhỏ đó, đúng thật mình đã ghét nó, mà nó có làm gì mình đâu cơ chứ, bức bách thật đấy....thôi điều quan trọng bây giờ là chúc cho nó hạnh phúc bên cái con bé đấy, và mình nghĩ rồi mình sẽ đồng ý yêu một người một người phải có cánh tay đủ rộng để bao bọc cuộc đời mình, là người phải biết yêu và trân trọng gia đình mình, ôi ngày xưa nó đã từng là một kẻ như thế, con trai bi giờ khó tin quá

tranghet
03-08-2007, 05:50 PM
tôi cũng đã phải khóc trong chiêu` mưa đẻ chia tay mối tinh` đâu` tai. sao tinh` đâu` đep. như thế ma` không ai giư đươc. có lẽ tinh` đâu`quá đep. quá lung linh nên cang` dễ vỡ ngươi yêu tôi cũng yêu ngươi` khac vi` ho. giau` hơn toi

traube2004
05-08-2007, 01:16 PM
MỐI TÌNH ĐẦU :
Em đã yêu anh yêu rất nhìu ......nhưng rồi anh lại nói.......đường anh anh đi , đường em em đi ...... :oa: biết làm sao đc :( số trời mà

Trần Ánh Tuyết
09-08-2007, 07:17 PM
Em Yêu Anh Hoàn à.............Tiếc là mình không thể ở bên nhau

MinhDuong
15-08-2007, 04:29 PM
Hôm qua nghe người ta bảo người ta sắp có người yêu. Hihi. Nói chung là mừng cho người ta lém, vì nghe nói em í cũng xinh xắn và ngoan ngoãn lém. Chắc hơn mình là cái chắc rùi.hì. Dù sao thì cũng chia tay hơn 1 năm nay rùi. Người ta có người yêu cũng mừng lém chứ bộ. Mong cho người ta được hạnh phúc. Mong là những cái đã qua sẽ luôn là kỷ niệm đẹp. Mong là những điều ko vui sẽ nhanh trôi qua. :) Chúc mừng! Chúc mừng!

ha ha ....bà này lem lỉnh ghê ha.
có biết ta là ai ko?
bà đang nói về mối tình nào vậy :haha:

melody0538
20-08-2007, 05:04 PM
Tôi chưa bao giờ yêu, cũng chưa bao giờ được yêu nốt. Tôi thấy mình quá vô duyên trong chuyện này, tôi không có một chút cam đảm nào để nói ra một câu nào đó thực sự có ý nghĩa đối với một cô gái nào đó. Tôi chỉ biết lặng thinh, im lìm... Sao tôi không thể bằng một cái móng tay của thằng bạn tôi nhỉ? Nó dám nói, dám yêu, dám ghét... nói chung là nó có bản lĩnh, dám đối mặt với... đối tượng của hắn. Sao tôi lại không làm được như vậy chứ? Có phải tôi là một người quá kkém cỏi? Vì sao tôi lại không tự tin khi có cơ hội ở bên nàng? Vì sao tôi yêu nàng mà tôi lại không thể cất lên thành một lời nói? Tại sao? Tại sao tôi lại khổ như vậy chứ?

ljnhm3o762
01-09-2007, 01:53 PM
Eo` mong manh mà đã 3 năm rù à. Nghe cũng tình cảm nhỉ,mỗi tội hơi buồn tí thôi, hờ hờ ^^

unknown_no_no
02-09-2007, 11:20 PM
Em xin hứa nếu ngày maj anh chết
Em sẵn sàng quên hết tình anh
Buồn ư? Em xjn hứa chân thành
Anh mà chết em sẽ yêu người khác.
~~~~> đếck xjnh đếck ký

==>rất hay, rất chính xác :)

LeeSe7en_tunglee
12-09-2007, 06:42 AM
đôi khi tùng tự hỏi tại sao tùng lại nặng tình với H vậy ? và câu hỏi đó vẫn mãi mãi chưa có câu trả lời. có lẽ sẽ mãi là như vậy H à ! Dù tùng bên cạnh người khác nhưng thực sự tâm trí lại không thuộc về người ấy, mà trái tim tùng lại dành về phía H, tùng đã lừa dối bản thân, lừa dối tình cảm của người ta và tùng chỉ đến với người ta để khỏa lấp chỗ trống làm cho người ta đau khổ. khiến họ hận bản thân tùng, thậm chí căm thù tùng . nhưng....không sao đâu điều đó thì tùng chịu đc....chỉ không có H bên cạnh thì tùng mới không chiu đc thôi ! H đi Hà Giang rồi, vạy là từ giờ tùng không đc gặp H thường xuyên, chăm sóc, quan tâm cho H, và tâm sự với H nữa chứ......Bây giờ thì mới thực sự là tùng mới cảm thấy tùng cần H thế nào, dù H không còn yêu tùng nữa nhưng t/c của tùng trong 3 năm qua vẫn không thay đổi. Tùng vẫn đang mong chờ H đấy H ạ, H nói với tùng đừng trông chờ H vậy mà tùng vẫn ngày đêm hy vọng trong tuyệt vọng, hy vọng 1 ngày H sẽ hiểu đc tấm lòng chân thành của tùng và cho tùng một cơ hội làm lại từ đầu dù biết điều đó khó có thể trở thành hiện thực. Nhưng bạn bè của chúng mình vẫn khuyên tùng rằng hãy cố gắng chờ đi tùng à, nghị lực và kiên trì rồi tùng sẽ có 1 kết quả tốt. Liệu điều đó có xảy ra không H !!!
Ngày đêm nhớ về H, bây giờ muốn nói chuyện về H chỉ có một người là hiểu đc tấm lòng của tùng thôi. Trừ Trang đấy H có biết không ? Dù H nơi phương xa nhưng tùng vẫn luôn nhớ và cầu mong H đc bình yên H ạh !!!!

tânfac
12-09-2007, 11:08 AM
như thơ ý nhỉ hay đây............

LeeSe7en_tunglee
12-09-2007, 11:27 AM
Này ,sao Tùng lôi tôi vào chuyện của Tùng làm gì?rồi đến lúc lại nói là soi mói nhau trên diễn đàn!

...Anh có nghe tình yêu em hát...xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào...đong nỗi đau đầy bàn tay bé ai đón sao rơi đang chờ mong...

Trang à, tôi đụng gì bà đâu, hiểu lầm roài nha !!!!!!!!!

LeeSe7en_tunglee
13-09-2007, 06:01 PM
Thế sao trong chuyện của Móm với Tùng lại có cả tên Tr thế kia?

Trừ Trang (nhởi mà) Trang Đài mới là bà mà

daibangtrang_8891
25-09-2007, 10:47 PM
em đã đanh' mât' tât' cả sau môi' tinh` đâu`...và vì thê' em hận...va` vi` thê' em thê`...em nguyên` : em ma` đi theo diện đoan` tụ ông ba` trươc' ngươi` ây' thi` em sẽ lôi ngươi` ây' đi cung` em.

linhandhuong88
26-09-2007, 05:43 PM
Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất
Bao chân thành tha thiết viết nên thơ
Dẫu xa anh em vẫn mong chờ
Chờ hạnh phúc đôi ta gần nhau mãi""

linhandhuong88
26-09-2007, 05:54 PM
Kỷ niệm xưa còn vấn vương ko anh
Là con gái em ko bao giờ nói dối
Không còn yêu xin anh cứ nói
Em ko cần bố thí chút tình thương
Anh yêu ơi tuy em chẳng kiên cường
Ko can đảm khi anh yêu nguời khác
Người con gái luôn yêu anh tha thiết
Nguyện 1 mình anh là duy nhất
Em biết điều đó ko phải tại anh
Cũng ko phải tại người con gái đó
Có lẽ tại trái tim em nhầm chỗ
Đặt vào nơi mãi mãi ko phải của mình.
:( :oa:

ducmanh19842001
20-10-2007, 10:05 AM
Yêu là gì???
Câu này có vẻ quen quá. Vậy mà vẫn chưa ai định nghĩa chính xác đâu đấy.
Theo tôi yêu là 1 trạng thái tình cảm mà làm cho người ta trở nên:
- Trưởng thành hơn (già hơn) : vì khi bạn yêu thương 1 người là bạn đã có 1 trách nhiệm rồi. Mà khi yêu người ta thường suy nghĩ gấp 2-3 lần so với bình thường--->có nhiều nếp nhăn hơn.
- Yêu đời hơn: vì yêu có nghĩa là bạn có cái để mất (trong TH ngoài tình yêu ra bạn ko co gì, giả dụ thôi nhé) ---> ko thể bất cần đời được.
- Mù quáng: vì tình yêu xuất phát từ trái tim mà trái tim lại nằm ở bên trái ---> bạn sẽ làm những điều mà bạn nghĩ bạn sẽ ko bao giờ làm.
Ngoài ra còn vô số những định nghĩa khác mà tôi ko thể nói hết được như:
"Yêu là khổ, ko yêu là cổ"
"Yêu là chết trong lòng 1 ít"..........

Như là đoạn thơ sau:
"Tình yêu như một cái compa
Vạch vài đường tròn dù nhỏ hay to
Có đường tâm và bán kính
Tâm ỏ đây là tâm hồn cố định
Bán kính này là nỗi nhớ người yêu
Muốn tìm ra diện tích của tình yêu
Lấy nụ cười nhân cho ánh mắt"

"Có định nghĩa được chữ yêu
Có khó chi đâu một buổi chiều
Mực tím một tà anh tặng bé
Thẹn thùng bé nhận thế là yêu !!!!"

Hay "yêu 1 người là luôn muốn người đó được hạnh phúc" hoặc như 1 người bạn đã nói với tôi rằng: "yêu 1 người là có thể online 10 lần/ngày chỉ để gặp người đó, yêu 1 người là muốn gọi điện cho người đó dù ko có gì để kể, yêu 1 người là muốn gặp người đó dù chỉ trong khoảnh khắc,v...v..."
Vậy với bạn, định nghĩa tình yêu của bạn là gì. Có giống như nhưng cái ở trên ko vậy.Hãy reply lại nhé .


"Anh chỉ mang đến cho em toàn đau khổ, có lẽ vì thế mà em yêu anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên còn đau khổ thì không bao giờ" (A hero of our time)

ducmanh19842001
20-10-2007, 10:07 AM
Làm sao định nghĩa được tình yêu


Có khó gì đâu một buổi chiều


Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt


Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu...

Nguyễn Tiến Trung
21-10-2007, 08:45 PM
em thì chưa có mối tình đầu ( ai cũng bảo mối tình đầu là đẹp nhất trong sáng nhất - nhưng khi mất đi mối tình đầu thì sẽ ra sao em chẳng muốn nghĩ nữa )
đừng xóa bài em nha - h0k phải spam đâu

hoa_tieutien_nu
11-11-2007, 08:38 PM
em cũng chải qua mối tình đâu nó thât đẹp nhưng cũng đau khổ tui quen anh rất tình cờ và yêu anh cũng rât nhanh nên tui mơi đau khổ đe quyên dc anh

ngocuong
16-11-2007, 06:08 PM
Giá như ^^~
Giá như em hiểu được lòng tôi
Chắc chiều nay tôi không buồn đến thế
Khi em nói tình yêu là không thể
Rồi ra về mặc tôi với cô đơn

Giá như tôi đừng biết thì hơn
Rằng trái tim em đã thuộc về kẻ khác
Rằng tôi đã vô tình đánh mất
Trái tim mình trong trái tim em

Thôi cũng đừng suy nghĩ gì thêm
Nhưng giá như đều là không thể
dẫu biết trước tôi vẫn là như thế
không vay mượn tim ai lấp khoảng trống tim mình!!!
20-10--2007...vừa bị người yêu bỏ......ac

Ljnh\/jp
27-11-2007, 02:14 PM
chả biết nói gì!
tự dưng chỉ muốn nói ra 1 câu
em ghét những aj yêu em!
em ghét những người mà em yêu!
thậm chí em cũng ghét cả bản thân mình...chính vì thế mà không trách aj, chỉ tự trách chính bản thân mình...bởi vì mình mới là người tự làm cho bản thân thấy buồn.Yêu người ta người ta không iu mình cũng làm cho mình buồn, người khác iu mình mình không iu người ấy cũng cảm thấy khó xử khj đứng trước mặt người ta. NÓi chung là ..(hết văn)

Nguyễn Xuân Phú
03-12-2007, 03:39 PM
chả biết nói gì!
tự dưng chỉ muốn nói ra 1 câu
em ghét những aj yêu em!
em ghét những người mà em yêu!
thậm chí em cũng ghét cả bản thân mình...chính vì thế mà không trách aj, chỉ tự trách chính bản thân mình...bởi vì mình mới là người tự làm cho bản thân thấy buồn.Yêu người ta người ta không iu mình cũng làm cho mình buồn, người khác iu mình mình không iu người ấy cũng cảm thấy khó xử khj đứng trước mặt người ta. NÓi chung là ..(hết văn)

Chứ ký của em nói lên tất cả rùi đấy cô bé ạ. Nói cái gì nữa?
Đây là tâm sự của những mối tình đầu nhá.
Không phải mối tình thứ 2 thứ 3 cũng vào buôn đâu :D

Đỗ Khương Duy
24-12-2007, 07:01 PM
Làm 1 bài chơi.

Thư Gửi Mối Tình Đầu
Anh xa nhớ!!!!cho phép em gọi anh la anh nhé vì em biết rằng lá thư này sẽ chẳng thể đến tay anh...
Chúng mình từng là bạn , 1 tình bạn khá đẹp anh nhỉ!vì nếu không là bạn thì em chẳng thể biết tình cảm giữa chúng mình thuở ấy sẽ được gọi là gì!!!!!cái dạo ấy , xa lắm xa xăm lắm em đang cố mường tượng đây này àh mà chẳng cần vì lúc nào anh chả hiện diện trước mặt em trong tâm trí em , cũng sắp 6 năm rồi , 6 năm không dài đối với đời người nhưng không phài là ngắn cho 1 mối quan hệ , đúng không anh?nhưng hồi ấy em đã dại khờ biết bao, dai khờ nên em từ chối anh , dại khờ nên em chỉ co thể xem anh như 1 người bạn cùng lớp bình thường không hơn không kém,dại khờ nên em tránh né anh , tránh ánh mắt yêu thương trìu mến của anh ,tránh sự quan tâm chăm sóc ngọt ngào và...quay lưng lại với anh, em ngốc anh nhỉ vì bây giờ có cố tìm anh trong giấc chiêm bao mộng mị em cũng chẳng tài nào tìm được" anh của ngày xa xưa ấy" đâu,!!!!!!!!!anh bây giờ xa em lắm nhưng em biết khoảng cách ấy chẳng thuộc về địa lý vì có ai đó bảo rằng : khoảng cách xa nhất không phải khi chúng ta xa nhau mà là khi ta ở bên nhau nhưng trái tim ta không thuộc về nhau... em không nhớ mình đã đọc câu này ở đâu chỉ nhớ khi đọc câu này em không thể khóc vì nó cứ xoáy vào tâm trí em vào trái tim em, đau lắm anh ơi, lạnh lắm anh ơi, nó đâm vào tim em , chảy máu , buốt giá...
Em tin vào dị đoan , ừ thì anh cũng biết cơ mà, thường thì khi con người ta mất niềm tin vào cuộc sống thì đành tìm cho mình 1 thứ gì đó để bấu víu để mà tin tưởng để còn tiếp tục đi nốt con đường cuộc đời chứ đúng không anh, em thì chắng đến nỗ thế đâu vì đơn giản em tin vào số phận vào định mệnh thế nên em tin bói toán, chắc anh không biết rằng em biết ơn số phận đến dường nào đâu vì đã mang anh đến với em nhưng anh ơi em cũng đau lắm buồn lắm khi nhận ra rằng khi em biết em trân trọng anh đến dường nào yêu thương anh đến dường nào thì đó cũng là lúc anh rời xa em, có lẽ trái tim anh sẽ chẳng thuộc về em lần nữa vì anh đã dành nó cho người khác rồi , 1 người xứng đáng hơn em vì cô ấy hiểu rõ giá trị của anh và trân trọng anh thật sự, có phải thế không anh , điều này em phỏng đoán thôi vì anh có 1 tâm hồn rất đẹp rất trong nên người con gái được anh yêu nhất định phải là 1 người xứng đáng.........
Em tin vào số phận nhưng em không trách số phận không cho em có được anh vì em đã cố hết sức rồi đấy chứ nhưng em không đủ sức giữ anh bên mình nhưng làm thế có ích gì khi tim anh không còn dành cho em nữa, người ta nói :tình cảm giống 1 bụm cát trong lòng bàn tay nếu giữ quá chặt cát sẽ theo các kẽ tay và đi hết cuối cùng có lẻ sẽ chẳng còn gì cả, khi em hiểu ra điều đó cũng là lúc em buông xuống , không níu giữ anh nữa không phải vì em bỏ cuộc mà vì em muốn ít nhất anh vẫn giữ em trong tâm trí như 1 kỉ niệm....1 kỉ niệm đẹp , có được không anh?
"Thượng đế để ta gặp những người khác nhau , 1 người yêuta , 1 người ta yêu và cuối cùng là người ta cần , 3 người đó hiếm khi la 1 , nhưng Người làm thế là để ta trân trọng người sau cùng" có lẽ anh không là người em cần và em cũng chẳng là người anh cần nhưng em đã được anh yêu và cũng đã yêu anh , chỉ có điều chúng ta yêu nhau không đúng thời điểm , em phải đứng dậy dù rằng sau cú shock vì mất anh em sẽ rất khó để đứng dậy khó mà chấp nhận nhưng em vẫn phải kiên cường vì ít nhất em không thể làm anh thất vọng , em không thể yếu đuối....
Mỗi lần kể về anh cho ai đó nghe em lại nghe tim mình nhói đau nhưng hôm nay em muốn viết lá thư này chẳng phải gửi cho anh , chỉ đơn giản là em phải đứng dậy , phải đối diện sự thật dù nó phủ phàng vì em còn gia đình còn bạn bè còn tương lai phía trước ...còn nhiều lắm , cả người em cần cho cuộc sống này nữa...
em luôn mong anh hạnh phúc, tình yêu đầu đờ rất đỗi ngọt ngào nhưng cũng thật cay đắng của em.Tạm biệt anh.........

Nguyễn Xuân Phú
24-12-2007, 09:39 PM
Duy ơi mài bị điền à?
Sao mày lại viết như thế?
Híc tâm sự của người khác à? Phải tự viết chứ? gọi là tâm sự cơ mà?

Đỗ Khương Duy
25-12-2007, 01:44 PM
Duy ơi mài bị điền à?
Sao mày lại viết như thế?
Híc tâm sự của người khác à? Phải tự viết chứ? gọi là tâm sự cơ mà?

Ặc A nói j` ghê thế?A quên là E học báo à?Tâm sự này ko phải của E thật nhưng E nhận được từ .....của E.Gửi cho E vì thấy nó có ý nghĩa,Nói chung là rắc rối lắm!Khi nào gặp E giải thik cho.À wen đây cũng ko phải là tâm sự của cô ấy,E chỉ post lên cho mọi người đọc thử thôi mà Uki ko A?

Nguyễn Xuân Phú
26-12-2007, 05:20 PM
Ặc A nói j` ghê thế?A quên là E học báo à?Tâm sự này ko phải của E thật nhưng E nhận được từ .....của E.Gửi cho E vì thấy nó có ý nghĩa,Nói chung là rắc rối lắm!Khi nào gặp E giải thik cho.À wen đây cũng ko phải là tâm sự của cô ấy,E chỉ post lên cho mọi người đọc thử thôi mà Uki ko A?


À há! tốt rùi. Nhưng lần sau phải nói trước là em trích dẫn nhá.
Chú viết ra như thế người ta tưởng là tâm sự của chú...Vì ở đây mọi người có chuyện bùn mới vào tâm sự mà...

Đỗ Khương Duy
27-12-2007, 12:18 AM
Hjx có thế mà cũng bắt bẻ E.A lắm chuyện!

hanabishi_recca
27-12-2007, 01:10 PM
cau chuyen hay day.
cam dong wa hix

traube2004
27-12-2007, 01:27 PM
Hjx có thế mà cũng bắt bẻ E.A lắm chuyện!

hjcccc ....chịị cũng giống em bị anh phú bắt bẻ....ghét thế...ko biết hiiii....:D:D

Đỗ Khương Duy
27-12-2007, 03:14 PM
hjcccc ....chịị cũng giống em bị anh phú bắt bẻ....ghét thế...ko biết hiiii....:D:D

Thôi nhường trẻ con hiếu động chị ạ.Hiếu kì nên kái j` cũng phải giả thik vì sao có cái này vì sao có kái kia khó chịu lắm.Thôi kệ!:haha:

_£oÑe£y•ßø0_
08-01-2008, 11:22 AM
hjx.Câu chuyện Thật là xúc động!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

hoa_xu_tuyen
20-02-2008, 10:29 PM
Khi nói chia tay một người… việc đầu tiên bạn nên làm là đặt tay lên ngực của người đó... để cảm nhận nỗi đau, chứ không phải đặt tay lên ngực mình

hoa_xu_tuyen
03-03-2008, 09:25 PM
Hai chúng ta đã ngồi bàn kế hoạch cho tương lai của 10 năm sau, sinh mấy con, đặt tên là gì, dạy dỗ ra sao… Anh còn nhớ không?(thật xa vời....)
Sau 3 năm, tất cả đã thay đổi, anh không còn là anh của ngày xưa, cũng không còn là của em nữa rồi. Em và anh đã ở hai con đường khác biệt. Từ một cô bé hay cười, vô tư lự, lúc nào cũng thấy cuộc sống toàn một màu hồng thì nay… em cũng đã khác nhiều lắm. Em không còn tin vào những lời hứa hẹn của một ai đó. Em không tin vào tương lai 5, 10 năm nữa mà ai đó vẽ ra, nào là yêu thương, nào là hạnh phúc. Sau mối tình đầu tiên trong sáng, em không còn tin nhiều vào cuộc sống.

tiennu_ntd
09-04-2008, 02:02 PM
thật là một câu chuyện rất buồn, yêu nhau mà cũng ảnh hưởng đến kinh tế, yêu nhau còn phải xem nhà giàu hay nghèo nữa sao, đó đâu phải là tình yêu^^!

Win_IT_Miss
10-04-2008, 08:51 AM
Úi chùi sao ai cũng nghĩ nhiều thế? TÌNH CHỈ ĐẸP KHI TÌNH CÒN................. điền nốt hộ cái.

Đặng Hương Ly
12-04-2008, 11:23 PM
"mối tình đầu thật đẹp nhưng thường dở dang"--->câu nài đúng quá!đến bi giờ,tình iu vẫn bị chia cắt bởi vấn đề vật chất hay sao??????????????~x(:confused:

Mai Loan
13-04-2008, 01:06 AM
Phương xa gửi tới miền thương nhớ
Góc tâm tình của nhịp đập trái tim
Hạnh phúc xa gần em mãi đi tìm
Anh và Em ta cùng nhau "xây dựng" nhé !

Tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu thật sự của mình là tình yêu hiện tại. Mình chưa yêu ai và cũng chưa có ai yêu mình với đúng nghĩa của tình yêu (tình yêu đến từ cả hai phía bằng sự tự nguyện, bằng tình cảm thật sự của chính bản thân mỗi người, yêu nhau một cách trân thành...), từ trước tới giờ chỉ có người ta yêu mình mà mình lại ko yêu người ta hoặc ngược lại. Nhưng giờ mình chỉ biết yêu và mãi yêu anh mà thôi, ko cần quan tâm tới một người con trai nào cả. Tình yêu đầu của mình thật đẹp, ko gì có thể so sánh được :).
Trong tình yêu của mình đã có bao nhiêu kỉ niệm vui buồn xảy ra giữa mình và anh, nhưng 2 người vẫn vượt được qua. Anh ơi ! Mong rằng tình yêu của đôi ta mãi đẹp như thuở ban đầu. Mong rằng mình mãi mãi bên nhau anh nhé ! Đừng để cái gì, điều gì đó có thể ngăn cản được tình yêu của đôi ta.
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh :mi !

Nguyễn Xuân Phú
13-04-2008, 03:57 AM
Dạo này...Đi đâu cũng thấy thơ....Nên mình cũng nhiễm mất rồi.
Hay qua lại cái CLB VĂN THƠ...Nhưng vào đó lạc lõng làm sao ý, người ta có cặp có đôi người này viết người kia trả lời...Mình chắc cứ phải solo trong đó thoai...
Biết đâu...có người đọc được...Lại vào làm thơ với mình cũng nên...

Ngọc Thảo
07-05-2008, 11:08 AM
ngày ... tháng ... năm ...

kể từ cái ngày ấy ... cái ngày em biết trái tim anh ko có em trong ấy ... thì em biết em sẽ và mãi mãi mất anh ...

Đã qua rồi cái thời mộng mơ ấy , anh mối tình đầu của em , những tưởng anh sẽ yêu em suốt cuộc dời này , thế mà ... chỉ 1 phút yếu lòng anh lại cầm tay 1 người con gái khác ...

Em quay bước đi lẳng lặng , mắt vô tình cứ đi mãi ... đau đến mức em ko thể khóc ...

Mới đó mà đã 3 năm rồi ... em xa anh đã 3 năm rồi ... vậy mà đôi khi mưa chợ đến ... em lại nhớ đến anh ... nhớ về 1 miền khờ dại của cái tuổi học trò vu vơ ...
3 năm rồi , em sống trong cô đơn và trống trải ... chiều chiều dạo phố 1 mình , em ko muốn đi những con đường lớn , vì em sợ gặp anh , em sợ nhìn những đôi yêu nhau ... em tìm đi những con đường nhỏ , thả mình vào ấy ... và thở dài ...

Thứ 7 máu chảy về tim ... vậy mà với em chỉ là 4 bức tường ... lủi thủi 1 mình giữa đêm vắng ... có lẽ niềm tin giữa cuộc sống này ... em đã dần đánh mất ... biết tin vào ai nữa đây ...

Có 1 lần em đã nói với anh rằng : thà em bị 1 ai đó làm tổn thương còn hơn em trong thấy 1 ai đó tổn thương vì em , nếu anh phụ em , em sẽ làm anh hối hận khi đánh mất em ...

Bây giờ em đã làm được điều đó , em đã trong thấy anh đau khổ và hối hận ... thế mà trong em lại buồn thế này . anh đến tìm em sau 3 năm ... anh tiều tụy và mong em tha thứ và trở về ...

Em nên vui hay buồn đây hởi anh !

Em xin lỗi , có lẽ suốt cuộc sống này , em và anh là 2 đường thẳng song song , sẽ ko đồng hành cùng nhau ... tháng ngày qua đã cho em biết thế nào là tình yêu và thế nào là mất mát ...

... trở về ... anh sẽ làm em đau thêm 1 lần nữa hởi anh ... em ko biết nếu như thế ... em sẽ như thế nào đây nữa ...

xin lổi anh ! em sẽ tự bước đi trên con đường riêng của mình ... em sẽ đi thật chậm ...

Tạm biệt nhé ... mối tình đầu ... tạm biệt nhé thuở dại khờ ... tạm biệt nhé ...

Quần.Tụt
07-05-2008, 11:17 AM
mối tình đầu của tôi đc 7 ngày .....................................cô ấy ra đi ko 1 lời từ biệt !

remove_lovely
10-05-2008, 12:49 AM
^^Nói cho người khác^^

Cũng lâu rồi anh nhỉ? Cũng được gần 2 năm rồi...Cũng vẫn thế...Với em anh vẫn thế...!
Anh ngốc lắm, anh cứ lặng thầm như thế, anh chỉ biết quan tâm em, anh không bày tỏ tình cảm với em, trong khi đó người khác, những người bạn của anh, những người bạn của em mà anh quen biết, anh đều thổ lộ hết...Sao lại phải như thế hả anh?
Ngày đó...Em không dành nhiều thời gian online, em chỉ biết có học và học, anh thì thường xuyên online, anh nhắn cho em có khi cả list dài...dài...Mối lần online có khi em phải ngồi cả 30' để đọc tin của anh, em không dám bỏ tin nào, chỉ sợ đó là tin quan trọng.

Em cũng quan tâm đến anh, cũng nhớ anh, cũng mong được nghe dọng nói của anh trong điện thoại, cũng muốn nhìn thấy anh tươi cười bên ly nước mát, hình bóng anh cũng từ đó mà thân quen, anh có biết đâu, em lạnh lùng là thế, em thờ ơ là thế, nhưng anh có biết đâu...Anh là người con trai duy nhất em nhận lời đi chơi cùng, em còn chẳng thèm về nhà mà đi ăn trưa cùng anh, rồi mình lại tìm một nơi nào đó ngồi nói chuyện. Anh cứ như chẳng có chuyện gì, anh cứ như một người anh trai, 1 người bạn...!

Rồi một hôm...Anh nói yêu em, sâu thẳm trong trái tim anh lúc nào cũng mong được ở bên em, anh giữ kín vì nghĩ rằng anh không thể là một người mà em sẽ tin yêu. Rồi anh nói xong rồi...anh ra đi, từ đó chỉ có sinh nhật em, 8 - 3, 20 - 10 hoặc những ngày lễ gì đó thì anh sẽ gọi điện hoặc gửi tin nhắn chúc mừng em. Rồi anh lại biến mất...Anh ra đi rồi...Anh có biết anh để lại điều gì không anh? Anh có biết em vẫn luôn nhớ đến anh?...Anh ngốc quá....!

cu0ngh4ngtq1
11-05-2008, 12:02 PM
thôi *** mẹ chúng mày bị ngớ ngẩn hết roài à bố mày ghét tuyền thằng ngớ ngẩn đis pà chúng mày nữa

cu0ngh4ngtq1
11-05-2008, 12:03 PM
thôy đis pà mày nữa tuyền thằng ngớ ngẩn đis ít phải pro như anh với vợ anh nè lũ ngu si *** mẹ bọn bẩn cỗ

Ẩm Stylish
16-05-2008, 12:26 PM
tôi cũng giống bạn h phải làm sao để quên anh đây?

Cam.com
22-05-2008, 04:22 PM
hjx cuộc đời là thế có bao giờ là mãi mãi đâu nó 0 chỉ xảy ra ở mối tình đầu mà ở trong tất cả mọi cuộc tình luôn như vậy dù đầu hay giữa cũng vậy

dangthanhtuyen_88
01-08-2008, 06:08 PM
--------------------------------------------------------------------------------

"Giá mà được chết đi một lúc
chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
lên thiên đường sợ chả gặp ai
Giá mà được chết đi một lúc
tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
và xem thử mình sẽ cười hay khóc
làm ma có sướng hơn làm người?
Giá mà được chết đi một lúc
nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
nếu người ta tống ngay vào nhà xác
cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao...."


Nếu chết đi mà sống lại được, mình nhất định sẽ thử chết xem sao,
đằng nào thì mấy hôm nay cũng rảnh...Biết đâu chết rồi lại hay ý chứ híhíhí...
Nói thế nào thì nói, con người cũng không thể nào thay đổi hiện thực được.
Như người ta nói:Chết là hết.
Mà ....
Hết thật không nhỉ? Hay đó mới chỉ là sự bắt đầu ???
__________________
cÓ MộT NổI NhỚ Kô fẢi lÀ tÌnh yÊu

Như như
12-10-2008, 06:41 PM
Mối tình đầu_ngọt ngào nhất nhưng cũng đắng cay nhất................

Kimsunlee
13-10-2008, 01:01 AM
Sao người ta cứ cố để gán cho cái tình đầu nhiều thứ thế nhỉ...?Nào là lãng mạn nhất, rồi ngọt ngào, rồi.... cuối cùng là chia tay, rồi cay đắng đau khổ...để rồi hình như ai cũng bắt chước theo cái sườn đó...Không thành thật với chính mình cho lắm.hix.Mình thắc mắc 1 điều là ại sao người ta chỉ nhớ cái đầu tiên mà không nhớ cái tiếp theo nhỉ ...

Thu Trang
13-10-2008, 02:27 PM
tớ có 1 câu thơ như thế này

Khi thơ ngây trao hết mối tình đầu
Và giông bão dốc cho lần yêu cuối

Với chúng la cái gì đầu tiên cũng gây ấn tượng mạnh nhất , đó gọi là tâm lý.Lần đầu tiên bạn biết đi xe đạp bạn sẽ thấy mình thật lớn , thật giỏi đúng ko? và những lần sau đó bạn đi thì bạn thấy nhiễm nhiên là bạn đã biết đi , còn lụa hơn nữa

Lần đầu tiên bạn đi học bạn sẽ thấy háo hức , sau này bạn đi học bạn thấy thường thường

Khi bạn học phổ thông bạn háo hức muốn vào đại học .Thấy ngưỡng đại học là mục tiêu, khi bạn đỗ đại học cảm giác lần đầu tiên biết đỗ tớ chắc bạn ko bao h quên.

Khi bạn gặp 1 người lần đầu tiên bạn có tình cảm , bạn biết thế nào là niềm vui khi thấy người ta hạnh phúc , đau khổ khi thấy người ta buồn , bạn lạ lẫm với cảm súc này , bạn háo hức dành hết tâm trí , trái tim cho người mình yêu nhưng như lần đầu tiên đi xe bạn sẽ bị ngã .Thì vì yêu bạn ko có 1 chút gì gọi là kinh nghiệm bạn chỉ biết yêu thương mà ko hề biết ngoài yêu thương còn phải hiểu và sẻ chia.Khi tình yêu tan vỡ bạn ngỡ ngàng tự hỏi yêu chân thành sao nhận lại chỉ là thương đau?

Giống như tớ ! tớ yêu tớ chỉ biết yêu , nghĩa là dành hết tình cam cho người ấy ,lo sức khỏe cho người ấy, lo lắng mọi thứ có thể xảy ra , và lúc nào cũng muốn ở bên người ấy.Nhưng tớ lại ko biết rằng người ấy còn có công việc còn nhiều thứ trong cuộc sống.Tình yêu khi yêu quá lại làm cho người ta thấy mệt mỏi.Khi xa nhau và đi làm tớ mới nhận ra nếu chín chắn hơn chắc tớ sẽ ko như thế

tuanvuanh82
23-11-2008, 09:50 PM
Fgbcxzv bcxbc zxcvbfcvxcaaaavccccccccccccccccccccccccccccccccccc cvvvvvvvvvvvdnbf

JuMong
01-12-2008, 09:54 PM
mối tình đầu thật ngọt ngào và thơ ngây khi tôi vừa mới 5 tuổi! cô ấy thường nắm tay tôi đi dạo trên hè phố. và cùng đùa vui trên bãi cỏ sau nhà... thời gian thoáng chốc qua đi, gia đình cô ấy chuyển đi đột ngột, không hề hay biết tôi vẫn đứng đợi người ấy trước cửa nhà cho đến khi tôi không còn nhớ được hình dáng của người ấy nữa. trong tôi bây giờ chỉ còn nụ cười thơ ngây và trong trắng của một thời thơ ấu.
đó có thể coi là cuộc tình đầu không xin mọi người cho ý kiến!
đối với tôi đó là những kỉ niệm đẹp nhất thời thơ ấu!

vjp_kute
18-12-2008, 08:31 PM
Câu chuyện tình yêu của tôi bắt đầu như thế này đây . Tôi va người yêu của tôi gặp nhau và yêu nhau thật sự bất ngờ . Chúng tôi quen nhau qua mạng va yêu nhau qua mạng đã từ rất lâu rồi. Nhưng có một ngày người yêu của tôi bảo chúng tôi yêu nhau như thế nên gặp mặt nhau cho biết . Nên tôi quyết đinh chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi đã dẫn nhau về nhà giới thiệu trước toàn thể gia đình. Và chuyện của hai chúng tôi cũng đã được chấp nhận

Sát_Long
12-02-2009, 01:32 PM
Gặp em trong một lớp học ngoại ngữ. Lần đầu tiên nhìn thấy em, trái tim của tôi xao xuyến. Đã nhiều lần tôi cố gắng chiến thắng sự nhút nhát của mình để làm quen em nhưng chưa lần nào tôi dám.

Thế rồi tình cờ, một hôm em đến lớp trễ. Lớp học chỉ còn bàn của tôi còn chỗ trống, và em đã đến và ngồi bên cạnh tôi. Có lẽ em chẳng biết tôi đã vui mừng như thế nào, khi được ngồi bên cạnh em. Suốt buổi học tôi đã chẳng học được gì… dù em chẳng hề để ý đến tôi và vẫn học bình thường. Cuối buổi học hôm đó, tôi đã làm quen được với em. Tôi với em đã là bạn.

Từ hôm đó, bữa học nào em cũng ngồi chung với tôi (người bạn em mới quen). Bữa nào tôi cũng chờ ngóng em đến. Em thật dễ thương và hiền hậu. Tình yêu đầu đời của tôi đã đến nhẹ nhàng như thế! Sau khoá học ngoại ngữ ấy tôi và em gặp nhau thường xuyên hơn, với thời gian em cũng hiểu được tình cảm của tôi dành cho em và em đã đáp lại. Bấy giờ tôi đã hiểu vì sao người ta nói “yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất”.

Thế nhưng, người ta nói không sai. “Rượu đầu lò thì rất ngon nhưng rất dễ say, trái đầu mùa thật ngọt nhưng dễ bị sâu hỏng, mối tình đầu thật đẹp nhưng thường dở dang”. Mối tình đầu của tôi cũng đã dở dang, không phải vì tôi, mà cũng chẳng phải vì em.

...Biết được chuyện tình cảm của tôi và em, mẹ em đã nhất quyết phản đối vì một lí do đơn giản nhà tôi quá nghèo, anh em lại đông, lấy tôi chắc chắn em sẽ khổ. Và buồn hơn khi mẹ em đã gặp tôi, để “khuyên nhủ” tôi “anh hãy buông tha cho con gái tôi, nó là tiểu thư cành vàng lá ngọc, anh không xứng với nó”.

Phần vì mặc cảm nhà nghèo, phần vì lòng tự trọng của một thằng con trai bị xúc phạm. Tôi đã quyết định xa lánh em, quên em. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như tôi muốn. Tôi tránh gặp em, tôi lao vào làm việc để hi vọng quên em, nhưng vẫn không thể quên. Tôi tìm đến hơi men để quên em, tôi đã rất khổ sở để xoá hình bóng em ra khỏi tâm trí tôi, bởi vì tôi đã quá yêu em.

Chỉ tội cho em, em vẫn ngây thơ và không hề biết tại sao tôi lại đối xử với em như vậy. Chính điều này làm tôi càng đau khổ. Em đã tìn gặp tôi cho bằng được. Em đã khóc thật nhiều và bỏ chạy ra về giữa trời mưa khi nghe tôi nói “hãy quên anh đi, anh không còn yêu em nữa”.

Với thời gian, thời gian luôn là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Em đã dần quên được tôi (nhưng tôi thì chưa hẳn). Hôm nhận được thiệp hồng của em, tim tôi như thắt lại, cầm tấm thiệp hồng trên tay, tôi nghẹn ngào tự nhủ với lòng…xin lỗi em, mong em hạnh phúc.
Câu chuyện thật cảm động, nhưng ít nhất thì anh cũng đã dc nếm hương vị của tỉnh yêu khi có san sẻ của hai người ko như em .hiz hiz
http://vn.myblog.yahoo.com/Sat-Long

labaho_chjp
11-03-2009, 10:17 PM
Câu chuyện thật cảm động, nhưng ít nhất thì anh cũng đã dc nếm hương vị của tỉnh yêu khi có san sẻ của hai người ko như em .hiz hiz
http://vn.myblog.yahoo.com/Sat-Long

tôi đồng tình với bạn=D>có lẽ chúng ta đều cùng có chung cảnh ngộ:(yêu người mà ko dám thổ lộ
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(thật là những con người tội nghiệp phải ko????????:(:(:(:(

hanoi 148
01-05-2009, 09:54 PM
Mình là mộtngười cũng đã từng yêu.nhưng ty đối với mình rất quan trọng,mình đã yêu và dành hết tình yêu của mình cho người mình quan tâm.nhưng sao người đó luôn luôn hiểu sai về tình cảm của mình.họ luôn cho rằng những gen tuông của họ mới chính là tình yêu thật sự dành cho mình.mình ko nghĩ là tình yêu nhất thiết phải có sự gen tuông như vậy.cò lẽ một chút nó là quá đủ chứ ko cần nhiều.chính sự gen tuông quá mức đó đã làm cho tình yêu ngày càng trở nên nặng nề hơn .hãy để cho tất cả diễn ra và đi qua bt các bạn nhé.hãy thông cảm trong ty khi nó là sức mạnh của mình.hãy cố gắng đừng để đánh mất tình yêu khi mà chưa ai đi đến quá mức làm cho nó tan nát.những ai đang yêu mà gặp hoàn cảnh của mình thì hãy thông cảm cho người yêu mình .dù họ ko cố ý làm ra lỗi lầm.tất cả cũng chỉ vì yêu,đừng đổ lỗi cho ai bạn nhé,vì trong đó cũng có cả lỗi của mình ma.hãy cố găng để có tình yêu đẹp.tất cả vì cuộc sống của chúng ta

luuquangphong
10-05-2009, 11:40 PM
Trong cuộc đời, mỗi con người được nhận rất nhiều tình cảm. Tình cảm nào cũng thiêng liêng, cao quý và có giá trị. Song có lẽ, mối tình đầu luôn để lại những dấu ấn, kỉ niệm khó phai nhòa nhất, dù thời gian có bạc màu.
Tình đầu thường không đến chóng vánh, không phải là tiếng sét ái tình, không phải là những tình cảm xuất phát ngay từ “cái nhìn đầu tiên”.
Mối tình đầu bước chân vào cuộc sống của ta nhẹ nhàng như những làn gió. Để rồi một lúc nào đó, bất chợt ta bắt gặp cái nhìn đắm đuối, cử chỉ ngây ngô, một món quà giấu vội. Đó thường là nguồn cội của tình cảm nồng thắm ban đầu.
Tình đầu là khi những ngón tay của bạn lần đầu tiên được lấp đầy bởi những ngón tay của người khác. Lúc đó, bạn mới chợt phát hiện cảm giác thiếu thiếu bấy lâu và cảm giác vững chắc, ấm áp cho những ngón tay mình. Để rồi sau những phút giây đầu ngượng nghịu, những ngón tay bạn bắt đầu quen tìm đến những ngón tay thô ráp kia để được sưởi ấm, yêu thương.
Tình đầu là cái ôm đầu tiên khi bạn đang khóc. Cảm giác được thỏa sức khóc trên vai người khác mới thật dễ chịu, ấm áp làm sao. Lúc đó bạn biết chắc chắn rằng cho dù lúc này cả thế giới có đổ ập xuống, bạn vẫn không phải là kẻ cô đơn. Vẫn có người bên bạn, chia sẻ những phút buồn vui cay đắng với bạn.
Và rồi tình đầu là nụ hôn vội, ngượng ngùng, vụng về, cũng là giây phút thăng hoa nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Bạn nhận thấy đôi môi mình tê tê, lòng mình lâng lâng theo cánh gió. Để rồi mãi sau đó, bạn mới cảm nhận được vị ngọt ngào, nồng thắm của tình yêu.
Sau này có thể bạn sẽ có nhiều nụ hôn khác với những cảm nhận và hương vị khác. Nhưng cảm giác tê tê, lâng lâng đó sẽ mãi không bao giờ quay trở lại.
Tình đầu luôn đẹp bởi nó ẩn chứa những xúc cảm mới lạ ban đầu, hồn nhiên, e ấp, ngượng ngùng mà luôn nồng cháy. Lúc đó, bạn sống trong cảm giác khám phá, phát hiện và tìm kiếm. Bởi thế mà đó là tình cảm đáng nhớ, đáng yêu nhất trong suốt cuộc đời.
Đọc những dòng cảm xúc này, những ai sắp yêu xin hãy mở lòng mình đón nhận. Để rồi sau đó bạn sẽ có những giây phút lãng mạn, tuyệt vời hơn thế này rất nhiều.
Với ai đã trải qua mối tình đầu, có thể bài viết này gợi lại cho bạn cảm giác buồn, cảm giác vui, song một điều chắc rằng nó sẽ giúp bạn nhớ lại những phút giây rung động đầu đời.
Và những người đang sống trong mối tình đầu, hãy biết trân trọng, nâng niu, cảm nhận nó, để rồi đó sẽ là những tháng ngày đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời.

hong loan
15-05-2009, 11:24 PM
Mối tình đầu thật ngọt ngào những cũng đầy đắng cay. Giờ đây chúng ta không đi chung trên một con đường, trái tim không cùng nhịp đập ...nhưng sao em vẫn nghĩ về anh trong xót xa, nuối tiếc, ân hận và ....
Mình cách xa nhau, không chỉ là vì khoảng cách địa lí mà có lẽ vì chúng ta mỗi người đã có một khoảng trời riêng. Anh đã có một cô công chúa xinh đẹp, còn em đã là một bà mẹ của hai nhóc. Chúng ta không còn trẻ nữa phải không anh? Mười ba năm rồi? Liệu có một khi nào đó chúng ta gặp nhau? Nhưng gặp nhau có để làm gì đâu anh nhỉ?

Vũ Thu Hường
04-10-2009, 11:38 PM
Thuở học trò là lúc vô tư nhất, vô tư tới mức lúc em nhận ra em đã có mối tình đầu cho mình thì cũng là lúc em phải rời xa mối tình đầu đó.
Anh! có lẽ anh sẽ không biết đâu, em đã thíc 1 người, một người mà trong lần gặp đầu tiên em đã không để ý tới sự có mặt của người đó. Cả những lần gặp sau này nữa cũng không hay biết sự có mặt của anh. Em không biết vô tình hay cố ý, nhưng mỗi khi em có chuyện gì buồn, bước chân ra phố người đầu tiên em gặp là anh. Rồi anh lại cùng em đi dạo khắp phố phường. Ban đầu em không để ý, chỉ là nghĩ là tình cờ nhưng sau những lần tình cờ đó thì có một lần em đã không ra ngoài khi em buồn mà ngồi ở nhà. Chợt chuông điện thoại vang lên, không ai khác lại là anh. Anh nói biết em đang buồn nên rủ em đi ra ngoài ăn kem, em hỏi vì sao anh biết em buồn. Anh không trả lời chỉ cười thật nhẹ nhàng" thế có đi ăn kem không?"(đây là món mà em thích nhất) Và rồi anh đã đến trước cổng nhà em từ lúc nào không biết, em nhảy tót lên đi cùng anh.
Thời gian cứ trôi nhanh, từ khi em biết anh cũng đã 3 năm, 3 năm dường như mọi nỗi buồn của em anh đều là người nắm giữ được. Và tất cả sự quan tâm của anh dành cho em. em vẫn vô tư đón nhận như một người em gái. Kể cả ngày hum đó, khi đang đùa nhau anh hỏi em rằng "những điều anh đã làm cho nhóc thời gian qua, đã đủ cho anh có vị trí trong tim nhok chưa?" Em hồn nhiên trả lời lại rằng" Anh là anh trai nhok mà thế nên lúc nào anh cũng ở trong tim nhok, nếu sau này anh có yêu ai thì cũng đừng quên dẫn nhok đi ăn kem lúc nhok bùn nha!" .Anh hỏi lại rằng " chỉ là anh trai thôi sao?" Em trả lời "vâng là anh trai mà, anh không thích nhóc làm em gái à?". Anh cười nhưng quay đi chỗ khác.
Tại sao chứ? em thật là ngu ngốc khi không hiểu lời anh nói. Để rồi bây giờ khi xa anh rồi, không còn nhận được sự quan tâm nào như thế từ anh nữa. Em mới nhận thấy, mình rất nhớ anh, và đã quen có anh ở bên mất rồi. Em nghĩ đó ko còn là sự vô tư của 1 nhok em gái nữa vì giờ em đã lớn, đã biết nghĩ, và em thật sự muốn được gặp lại anh. Dù chỉ mấy phút thôi cũng được, vè em sẽ trả lời lại rằng :" Anh có vị trí rất quan trọng trong tim em, mà không phải là anh trai em"..................
Dù biết đã muộn nhưng bây giờ cũng chưa phải là muộn để được gọi anh là "MỐI TÌNH ĐẦU" của em.

congdon
05-09-2010, 03:53 AM
Gặp em trong một lớp học ngoại ngữ. Lần đầu tiên nhìn thấy em, trái tim của tôi xao xuyến. Đã nhiều lần tôi cố gắng chiến thắng sự nhút nhát của mình để làm quen em nhưng chưa lần nào tôi dám.

Thế rồi tình cờ, một hôm em đến lớp trễ. Lớp học chỉ còn bàn của tôi còn chỗ trống, và em đã đến và ngồi bên cạnh tôi. Có lẽ em chẳng biết tôi đã vui mừng như thế nào, khi được ngồi bên cạnh em. Suốt buổi học tôi đã chẳng học được gì… dù em chẳng hề để ý đến tôi và vẫn học bình thường. Cuối buổi học hôm đó, tôi đã làm quen được với em. Tôi với em đã là bạn.

Từ hôm đó, bữa học nào em cũng ngồi chung với tôi (người bạn em mới quen). Bữa nào tôi cũng chờ ngóng em đến. Em thật dễ thương và hiền hậu. Tình yêu đầu đời của tôi đã đến nhẹ nhàng như thế! Sau khoá học ngoại ngữ ấy tôi và em gặp nhau thường xuyên hơn, với thời gian em cũng hiểu được tình cảm của tôi dành cho em và em đã đáp lại. Bấy giờ tôi đã hiểu vì sao người ta nói “yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất”.

Thế nhưng, người ta nói không sai. “Rượu đầu lò thì rất ngon nhưng rất dễ say, trái đầu mùa thật ngọt nhưng dễ bị sâu hỏng, mối tình đầu thật đẹp nhưng thường dở dang”. Mối tình đầu của tôi cũng đã dở dang, không phải vì tôi, mà cũng chẳng phải vì em.

...Biết được chuyện tình cảm của tôi và em, mẹ em đã nhất quyết phản đối vì một lí do đơn giản nhà tôi quá nghèo, anh em lại đông, lấy tôi chắc chắn em sẽ khổ. Và buồn hơn khi mẹ em đã gặp tôi, để “khuyên nhủ” tôi “anh hãy buông tha cho con gái tôi, nó là tiểu thư cành vàng lá ngọc, anh không xứng với nó”.

Phần vì mặc cảm nhà nghèo, phần vì lòng tự trọng của một thằng con trai bị xúc phạm. Tôi đã quyết định xa lánh em, quên em. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như tôi muốn. Tôi tránh gặp em, tôi lao vào làm việc để hi vọng quên em, nhưng vẫn không thể quên. Tôi tìm đến hơi men để quên em, tôi đã rất khổ sở để xoá hình bóng em ra khỏi tâm trí tôi, bởi vì tôi đã quá yêu em.

Chỉ tội cho em, em vẫn ngây thơ và không hề biết tại sao tôi lại đối xử với em như vậy. Chính điều này làm tôi càng đau khổ. Em đã tìn gặp tôi cho bằng được. Em đã khóc thật nhiều và bỏ chạy ra về giữa trời mưa khi nghe tôi nói “hãy quên anh đi, anh không còn yêu em nữa”.

Với thời gian, thời gian luôn là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Em đã dần quên được tôi (nhưng tôi thì chưa hẳn). Hôm nhận được thiệp hồng của em, tim tôi như thắt lại, cầm tấm thiệp hồng trên tay, tôi nghẹn ngào tự nhủ với lòng…xin lỗi em, mong em hạnh phúc.

so sad! :(
1 chuyện tình có kết cục buồn!

Tambuj
08-09-2010, 04:14 PM
Thật buồn khi mối tình đầu của mình đẹp như vậ mà lại kết thúc thật buồn. Lỗi lầm sau khi suy nghĩ kỹ về mọi chuyện tôi mới nhận ra là do mình,một người con trai khi mới yêu thật sự là mù lòa trươc ánh sáng của tình yêu mang lại. Bố mẹ chia tay nhau,người con gái ấy là chỗ dựa để tôi tiếp tục sống và học tập. Suốt thời gian yêu nhau anh chỉ ở bên cạnh em được một thời gian, một thời gian quá ngắn để mình hiểu nhau...và chuyện gì đến nó phải đến---->em ra đi bỏ lại một con tim tan nát.
''Học trò'' thời gian đẹp nhất của đời người và cũng là thời điểm của những mối tình đầu đẹp nhưng lại ko bền lâu. Cho đến tận bây giờ anh vẫn ko thể quên em được, nó quá sâu đậm, quá đẹp đối với anh. ''Nếu..'' chỉ cần có vậy anh sẽ làm tất cả những gì để được bên cạnh em....
5 năm đã trôi đi mối tình đẹp ấy và giờ đây tôi vẫn đơn côi một mình tìm một tình yêu cho mình,tôi luôn có suy nghĩ phải Chung thủy trong tình yêu, xu thế thời nay đâu có vậy nên một nửa của tôi vẫn đang đâu đó ngoài xã hội....cầu chúc em hạnh phúc !=((

Tambuj
10-09-2010, 06:20 PM
mình có những tâm sự giống cậu đó,mối tình đầu ở tuổi học trò khó quên thật đó

congdon
19-09-2010, 08:09 AM
Ở tuổi học trò thì mình chưa một lần yêu!
..............nên chẳng có gì cả! hồi cấp 3 chỉ có chơi với chơi thôi! nào đâu có chú ý đến những chuyện như thế! mọi ng thì cũng yêu theo phong trào đấy nhưng mình thì khônG!~ lúc đó mình nghĩ..vẫn còn quá trẻ con :)) lmao!

congdon
21-10-2010, 04:49 PM
No, I can not forget you tonight.
Baby, you can come and then you make me cry.
So, I don’t wanna see you say goodbye,
please tell me why you are not be mine

titoe999
03-12-2010, 12:00 PM
Với tôi gọi là mối tình đầu cũng đúng hay gọi là tình bạn trong sáng cũng phải.Vì thời học sinh cấp 3 tôi cũng để ý và yêu 1 người cùng lớp.Người đó cũng có tình cảm với tôi.Nhưng vì e dè, vì ngại ngùng vì có lẽ vẫn còn trẻ con nên chẳng dám nói ra.Với tôi kỉ niệm không thể quên được với người ấy chỉ là những ngày 2 đứa đèo nhau trên chiếc xe đẹp dạo quanh phố phường, những ánh mắt trìu mến mà 2 người nhìn nhau...thật ngay thơ đúng không các bạn???
Lúc liên hoan cuối năm lớp 12 tôi và người ấy đã ngồi nói chuyện với nhau rất lâu.Cả 2 người đã nhận ra điều đó.Mặc dù sau đó mỗi người 1 nơi không có điều kiện liên lạc với nhau nữa.Nhưng trong tôi mỗi khi nhắc tới 3 từ "mối tình đầu" là tôi nghĩ ngay tới người đó.Không biết trong em bây giờ còn giữ được những kí ức đẹp của 2 đứa không???? Ở 1 phương xa nào đó tôi luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc.

Thanh_ctt2010
03-12-2010, 12:39 PM
Tình đầu bước nhẹ mà sâu
Muốn quên lại nhớ
Muốn nhường lại ghen????

badboy_tq
20-12-2010, 11:02 AM
không yêu đừng nói những lời cay đắng !!!!
Tình đầu là tình đẹp nhưng mấy khi thành!!!

kidtq
20-12-2010, 02:43 PM
Cũng may cho mình thật! may vì mình có mấy mối tình đầu cùng lúc!(hồi học lớp 5) thế là ko nặng lòng cho bất kỳ mối tình đầu nào cả. thật là may mắn!

Thanh31
05-01-2011, 09:32 PM
Anh thương nhớ!

Hà Nội mưa lớn quá em không về được , em chợt nghĩ giờ này anh đang làm gì nhỉ? có nhớ em như em đang nhớ về anh không?.Em từng nghĩ một mối tình như em và anh không một cái nắm tay , không một lời nói dịu dàng từ anh .Vậy mà sao em lại yêu anh nhiều đến vậy nhỉ? Em đã không gặp anh đến gần một năm rồi .Em cứ nghĩ đã quên anh vậy mà........... chỉ một chút gì đó gợi nhớ về quá khứ em lại thấy hình ảnh của anh hiện về, thật ra khuôn mặt của anh bây giờ ra sao chính em cũng không thể nhớ nổi , nhưng nụ cười của anh vẫn theo em đến cả giấc mơ.Anh biết không? đã nhiều lần em đi qua nhà anh chỉ để nhìn rồi lặng lẽ ra về .Em thật ngốc quá anh nhỉ? Hôm qua em không làm gì được vì em nhìn thấy một đôi nam nữ đi chiếc xe giống của anh lòng em chợt nhói lên một điều gì đó , sao vậy nhỉ? em nghĩ đã quên anh rôì mà ! em lại nghĩ chắc đấy không phải là anh đâu , hoặc đó là anh nhưng anh đi cùng em gái ..... Ôi cái đầu bé nhỏ của em ! sao lại nghĩ vậy nhỉ? anh không phải là của em thì anh sẽ đi tìm người khác phải không anh? em không khóc nữa đâu em khóc nhiều quá rồi , bây giờ nước mắt chẳng giải quyết được gì cả .Có thể yêu thương làm cho em lớn hơn rất nhiều , em đã không còn là cô bé con nhõng nhẽo , động chuyện là khóc nhè nữa.Nhưng sao em vẫn không quên được anh ? điều này em không thể lý giải được ,số điện thoaị của anh không biết bao nhiêu lần em nhấc lên bấm số rôi lại đặt xuống , em chờ đợi gì ở đầu dây bên kia? giọng nói của anh ư? em muốn quên , nhưng sao khó thế hả anh? có phải vì em là người có lỗi nên mới vậy không anh? sao anh không một lời trách móc không một lời gì rõ dàng để em như vậy? anh à! mưa lớn lắm ! áp thất nhiệt đới đổ bộ thì áp thấp trong lòng em còn lớn hơn vì ảnh hưởng từ anh!

Dẫu sao em vẫn mong một điều sau này sẽ có một ai đó mà nah yêu mong rằng anh hạnh phúc

yêu anh nhiều hơn anh tưởng


muội mới sưu tầm được bài này hay không?

ước gì mình có 1 người yêu như bạn nhỉ:( khi ct mới cảm nhận đc mình thiếu đi 1 thứ rất quan trọng trong cuộc sống

anhtuantq86
07-01-2011, 02:14 PM
nhắc đến chuyện này lại thấy buồn!!

Mr_Crazy
15-02-2011, 05:05 PM
...Mối tình đầu mang hương sắc mùa Thu
Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc
Mối tình đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương gió mong manh...

Tran gia trang
11-04-2011, 05:10 PM
tớ có 1 câu thơ như thế này

Khi thơ ngây trao hết mối tình đầu
Và giông bão dốc cho lần yêu cuối


Bạn 23 tuổi rồi ngây thơ gì nữa. Quê tôi 23 tuổi là có con đi học lớp 2 rồi đấy. Thương bạn quá, 23 tuổi vẫn còn ngây thơ.

Thanh_ctt2010
11-04-2011, 10:53 PM
Mối tình đầu của tôi là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ...

Thanh_ctt2010
12-04-2011, 10:11 AM
Mấy khi tình đầu kết thành duyên mộng ước.
Mấy khi tình đầu kết trọn mộng đâu em???

Thảo Phương
12-04-2011, 10:26 AM
Mối tình đầu của tôi là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ...

thấy anh nè tâm trạng trên rất nhiều pic

Thanh_ctt2010
12-04-2011, 10:28 AM
thấy anh nè tâm trạng trên rất nhiều pic

Uh buồn mà.
Anh khổ thế đấy?
Lên mạng online chỉ viết cho đỡ buồn thôi mà.

Thảo Phương
12-04-2011, 10:34 AM
Uh buồn mà.
Anh khổ thế đấy?
Lên mạng online chỉ viết cho đỡ buồn thôi mà.

hôm nay ngày nghỉ mà anh, anh đi đâu đi ạ không cứ lên diễn đàn thế này kẻo lại có bão to giữa mùa này ạ:))

Thanh_ctt2010
12-04-2011, 10:36 AM
hôm nay ngày nghỉ mà anh, anh đi đâu đi ạ không cứ lên diễn đàn thế này kẻo lại có bão to giữa mùa này ạ:))

Nghỉ có 2 ngày thôi.
Về nhà chơi.
Chiều lại đi rồi.
Để 30-4 đi chơi dài ngày...
Còn em, ko về quê sao?

Thảo Phương
12-04-2011, 10:43 AM
Nghỉ có 2 ngày thôi.
Về nhà chơi.
Chiều lại đi rồi.
Để 30-4 đi chơi dài ngày...
Còn em, ko về quê sao?

em nghỉ 4 ngày, vui hơn anh nhiều nhé
hem nay là ngày không bình yên anh ạ, nên em ở nhà, tử vi bảo ra đường hôm nay dễ đụng chạm xe cộ ạ :)) ( ko còn cái mặt cười nào duyên hơn nên thôi dùng tạm cái này:)) , hơi vô duyên chút ạ:)))

Thanh_ctt2010
12-04-2011, 11:51 AM
em nghỉ 4 ngày, vui hơn anh nhiều nhé
hem nay là ngày không bình yên anh ạ, nên em ở nhà, tử vi bảo ra đường hôm nay dễ đụng chạm xe cộ ạ :)) ( ko còn cái mặt cười nào duyên hơn nên thôi dùng tạm cái này:)) , hơi vô duyên chút ạ:)))
Hehe dù gì là sinh viên vẫn thích hơn.
Không phải suy nghĩ, tính toán nhiều.
Uh chúc em ngày nghỉ vui nhé.

huong_huong_90
15-04-2011, 02:33 PM
6 năm đã trôi qua, mối tình đầu của mình cũng đã có 1 gđ hạnh phúc. Chỉ còn lại mình tớ ngồi đây nhớ c. Có lẽ thời gian trôi quá đã quá dài, thời gian ko còn làm cho nỗi nhớ trong lòng t dâng trào, cũng ko làm cho nước mắt tớ rơi mỗi khi nghĩ về cậu nữa, nhưng kỷ niệm của 2 đứa vẫn khắc ghi trong lòng tớ, Cả những lời tỏ tình của cậu, món quà đầu tiên nhân ngày Valentia c tặng tớ, nụ hôn đầu tiên...và lời chia tay. Có thể lúc đó hai chúng ta còn quá trẻ, ty chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng tớ tin nó thực sự rất đẹp.
Ngày cậu lấy vợ, nước mắt t nghẹn ngào. Rất muốn nói với cậu, chúc cậu hạnh phúc nhưng tớ ko thể nói nên lời. Giờ đây, khi trái tim đã trở lại bình thường, tớ mới thấy mình thật ngốc. C hãy sống hạnh phúc nhé, đây là lời chúc phúc chân thành nhất mà t giành cho cậu.

Thanh_ctt2010
16-04-2011, 11:40 PM
Nơi cuối con đường vẫn còn có anh đứng chờ em, đã 5 năm rồi....và anh sẽ mãi đứng chờ em dù anh biết em sẽ mãi ko đặt chân về chốn cũ...dù chỉ một lần

congdon
17-04-2011, 01:25 PM
Mối tình đầu của mình là gì nhỉ ? ;))
Quên mất rồi :))
vậy là mình đã học cách quên thành công :D

Pillo
18-04-2011, 11:54 AM
Một buổi sáng, ấy mang đến lớp 2 cây bút chì chú mèo xinh xinh, ấy bảo thấy đẹp thì mua cho tớ. Tớ bảo cậu giữ cây bút màu xanh, tớ sẽ dùng cây bút màu hồng. Trên cây bút chì ấy có ghi chữ Pillo... tớ vẫn giữ đến bây giờ.

dautroc.
18-04-2011, 12:05 PM
Cái mũ Ông già noel kỷ niệm đêm đi chơi vẫn còn giữ dù người đó nay đã ko còn.....! Nghĩ lại thấy mình thật trẻ con và ngờ nghệch.hê hê
À giờ thì biết nguồn gốc cái chữ P...đó rồi.:D

hakoj89
12-05-2011, 03:55 PM
Quên một người không khó như mình đã từng nghĩ .... nó lại khá là đơn giản khi người đó không còn xứng đáng với những tình cảm mà mình đã trao .... và khi người đó quá khốn nạn... Kái từ khốn nạn em nghĩ nó không quá nặng với anh đâu ? Đúng không ? Và xin lỗi, em nhận ra một điều với em ... anh chỉ là đam mê.
Em cảm ơn anh về những ân tình anh đã vội trao, không nghĩ suy, cảm ơn anh... Những cái ôm, hôn, cử chỉ, hành động quan tâm và cả lời chia tay....
Chia tay em mới hiểu câu anh đã trao, chia tay giúp ta có cuộc sống mới tốt đẹp hơn... sẽ không còn đau thương hay nước mắt, em sẽ vui khi chia tay... Giờ thì em đã hiểu câu nói của anh... Em hiểu rồi... ? Đơn giản... Vì anh đâu yêu em như lời anh đã nói, suốt time qua anh đã hoàn thành tốt vai diễn của anh... Một vai diễn khiến em nhiều lần gục gã và cũng nhờ thế mà em chợt giật mình tỉnh giấc và chợt nhận ra rằng người mà em yêu, một người luôn bên em, đời chờ những khi em vấp ngã trên cuộc sống và luôn cần không phải là anh và chưa hề là anh...
Tạm biệt anh... !

Koy.Dino
29-05-2011, 12:32 PM
mối tình đầu của ng` con trai như mối tình cuối cùng của ng` con gái...[đọc và suy nghỹ...chuẩn men đó...]

huy_s2_h2
30-07-2011, 12:13 PM
Đọc những lời tâm sự của các bạn mà lòng mình cảm thấy như muốn khóc.Mình đang buồn lắm.giờ đây muốn tâm sự cùng mọi người mà không biết nói sao nữa.

huy_s2_h2
30-07-2011, 12:29 PM
chuẩn thật không bạn
mình thấy bạn sai rồi đấy
mình nghĩ con gái khi ct người yêu sẽ có nhiều người khác tới tán tỉnh và rất dễ siêu lòng
mình đang rất buồn về chuyên tình cảm

huy_s2_h2
30-07-2011, 12:54 PM
có ai biết hakoj89 không?
bạn ha ơi mình đang rất buồn
mình không thể quên dc ngươ mình yeu?làm thế nào bạn nhỉ.làm ơn giúp mình với
0974268023 hãy ll vs mình nhé!!!mình cảm ơn!=((

tieungoc_xv
15-08-2011, 06:13 PM
Cuối cùng thì vẫn không thể trả lời được là lỗi tại ai...
Tại em...vì đã không thể làm cho anh giữ được cảm giác yêu thương như trước đây nó đã từng rất thật...
Tại anh...vì đã không thể giữ nổi trái tim em...
...nên.mình chia tay.
Không ồn ào,không tức giận...ta chia tay như thể đó là tất yếu...
Gặp lại nhau...em hỏi anh rằng:"anh hạnh phúc không"?
Cũng vẫn là nụ cười ấy"anh tin cả 2 chúng ta hạnh phúc"
Kỉ niệm thì vẫn là kỉ niệm...đó là con đường cả 2 ta đã cùng đi.

nhokngok
26-08-2011, 01:24 AM
Em xin lỗi anh nhé mối tình đầu. Em vô tâm quá phải không. Em thật ngốc phải không anh khi em vô tình đánh mất tình yêu của 2 ta. Em biết anh sẽ không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm của em, và nếu anh có tha thứ cho em thì em cũng chẳng thể tha thứ được cho bản thân mình, em biết cả cuộc đời này em sẽ không thể tìm lại được một người yêu thương và quan tâm em như anh ngày xưa, và em cũng biết rằng anh và em sẽ mãi mãi bước đi trên 2 con đương riêng. Mối tình đầu của em dù thế nào thì trong em vẫn luôn lưu giữ hình bóng của anh và bao kỉ niệm của chúng mình, nhưng sẽ k còn giống ngày xưa vì bây giờ chúng mình tất cả giờ đã chìm vào quá khứ. Hạh phúc, bình an nhé mối tình đầu của em!!!!!!!!