tieuthumoon
19-07-2011, 06:32 PM
Một nửa mùa hè đã trôi qua, bạn đã thực sự có những kế hoạch cho riêng mình mùa hè này?
Mỗi người có những cách làm riêng để mùa hè thật ý nghĩa nhưng không phải cách nào, không phải bất kì suy nghĩ nào cũng khiến những cơn nóng oi bức bớt phần khó chịu. Không ít những băn khoăn được đặt ra và để giải quyết câu chuyện làm gì hè này quả không hề đơn giản.
Phượt - vác ba lô và lên đường
Sẽ rất tuyệt nếu được đặt chân tới các miền đất mới, đúng không bạn? Bạn có thể đi một mình hoặc đi theo nhóm bạn. Những chuyến đi không những làm chúng ta gắn bó với nhau hơn mà còn giúp chúng ta hiểu thêm về các mảnh đất trên đất nước mình cũng như các nước khác. Trang (Thanh Hóa ) đã tận dụng cơ hội tham gia work camp ở Phú Quốc để khởi đầu chuyến đi phượt của mình. Ngay khi trại hè kết thúc, bạn đã rong ruổi khắp chốn để tìm cảm hứng cho mùa hè của mình vì với Trang: “Tớ tin là càng còn trẻ người ta càng muốn đi nhiều. Lòng ham học hỏi, ham hiểu biết của con người sẽ không bao giờ có thể vơi cạn, chắc chắn thế!”
Kiếm một việc làm thêm
Dù hè có kéo tới tự bao giờ hay đã đi qua được bao nhiêu phần quãng đường của nó thì Mai Anh (Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội) cũng vẫn tất bật với công việc part-time của bạn ấy. Mai Anh nói: “Tớ làm công việc bán hàng này cũng được mấy tháng rồi. Lương cũng khá ổn. Hè tớ cũng không có kế hoạch gì khác nên tớ vẫn đăng kí với anh chủ quán tiếp tục đi làm. Tớ muốn dành chút thời gian để kiếm tiền, tiết kiệm nó tới khi có thể đi phượt Pháp. Tớ luôn mê mẩn mảnh đất này nên đã đặt ra mục tiêu phải tới đó khi đủ tiền. Tớ vẫn đang cố gắng, dù biết sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng có mục tiêu để phấn đấu cũng rất tuyệt đấy nhé. Tớ còn cộng tác với các tờ báo tuổi teen. Hai công việc bán hàng và viết báo đều xuất phát từ sự yêu thích của tớ. Nhưng cũng thật vui vì những đồng lương, đồng nhuận bút mà tớ nhận được có thể giúp tớ đến gần hơn với giấc mơ của mình.” Dù không còn đủ thời gian cho những phút giây xả stress cá nhân nhưng Mai Anh luôn tin rằng đó là cách tốt nhất có thể mang tới cảm giác hạnh phúc cho cô nàng.
Ở nhà và chỉ ở nhà
Bạn có thể nghĩ tớ nói nhầm, bởi nếu cả mùa hè chỉ ở nhà và ở nhà thì thật là chán đúng không? Hoàn toàn sai lầm nhé. Bạn có quá nhiều thứ để quan tâm, để vui chơi nếu như chọn ở nhà. Trong cả năm học bố mẹ đã không muốn khiến bạn bận bịu với công việc dọn dẹp nhà cửa, nên bố mẹ luôn là những người đảm nhận chúng. Nhưng bạn đã nghỉ hè rồi mà, tại sao không thay bố mẹ “quản lý” chúng? Bố mẹ hẳn sẽ rất vui vì cô con gái, chàng trai của bố mẹ đã lớn thật rồi! Và biết đâu, bố mẹ sẽ thưởng cho bạn một chuyến đi du lịch dài ngày thì sao nhỉ? Bạn cũng có thể tham gia khóa học nấu ăn mà chính mẹ là đầu bếp chính. Sẽ chẳng khóa học nấu ăn nào có thể chỉ dạy cho bạn chi tiết bằng mẹ của chúng ta đâu. Tin tớ đi, niềm hạnh phúc khi mọi người khen ngợi khả năng nấu ăn của bạn còn khiến bạn vui hơn nhiều so với việc được điểm cao ở lớp học.
Mỗi năm chỉ có một mùa hè, nên điều mọi người lo sợ rằng mùa hè có thể trôi đi một cách vô ích là hoàn toàn dễ hiểu. Dù bạn chọn cách nào thì cũng nên dành toàn tâm toàn lực cho nó. Chỉ cần bạn thực sự thích, mùa hè luôn luôn là thời điểm đáng yêu nhất trong năm. ( trích)
Mỗi người có những cách làm riêng để mùa hè thật ý nghĩa nhưng không phải cách nào, không phải bất kì suy nghĩ nào cũng khiến những cơn nóng oi bức bớt phần khó chịu. Không ít những băn khoăn được đặt ra và để giải quyết câu chuyện làm gì hè này quả không hề đơn giản.
Phượt - vác ba lô và lên đường
Sẽ rất tuyệt nếu được đặt chân tới các miền đất mới, đúng không bạn? Bạn có thể đi một mình hoặc đi theo nhóm bạn. Những chuyến đi không những làm chúng ta gắn bó với nhau hơn mà còn giúp chúng ta hiểu thêm về các mảnh đất trên đất nước mình cũng như các nước khác. Trang (Thanh Hóa ) đã tận dụng cơ hội tham gia work camp ở Phú Quốc để khởi đầu chuyến đi phượt của mình. Ngay khi trại hè kết thúc, bạn đã rong ruổi khắp chốn để tìm cảm hứng cho mùa hè của mình vì với Trang: “Tớ tin là càng còn trẻ người ta càng muốn đi nhiều. Lòng ham học hỏi, ham hiểu biết của con người sẽ không bao giờ có thể vơi cạn, chắc chắn thế!”
Kiếm một việc làm thêm
Dù hè có kéo tới tự bao giờ hay đã đi qua được bao nhiêu phần quãng đường của nó thì Mai Anh (Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội) cũng vẫn tất bật với công việc part-time của bạn ấy. Mai Anh nói: “Tớ làm công việc bán hàng này cũng được mấy tháng rồi. Lương cũng khá ổn. Hè tớ cũng không có kế hoạch gì khác nên tớ vẫn đăng kí với anh chủ quán tiếp tục đi làm. Tớ muốn dành chút thời gian để kiếm tiền, tiết kiệm nó tới khi có thể đi phượt Pháp. Tớ luôn mê mẩn mảnh đất này nên đã đặt ra mục tiêu phải tới đó khi đủ tiền. Tớ vẫn đang cố gắng, dù biết sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng có mục tiêu để phấn đấu cũng rất tuyệt đấy nhé. Tớ còn cộng tác với các tờ báo tuổi teen. Hai công việc bán hàng và viết báo đều xuất phát từ sự yêu thích của tớ. Nhưng cũng thật vui vì những đồng lương, đồng nhuận bút mà tớ nhận được có thể giúp tớ đến gần hơn với giấc mơ của mình.” Dù không còn đủ thời gian cho những phút giây xả stress cá nhân nhưng Mai Anh luôn tin rằng đó là cách tốt nhất có thể mang tới cảm giác hạnh phúc cho cô nàng.
Ở nhà và chỉ ở nhà
Bạn có thể nghĩ tớ nói nhầm, bởi nếu cả mùa hè chỉ ở nhà và ở nhà thì thật là chán đúng không? Hoàn toàn sai lầm nhé. Bạn có quá nhiều thứ để quan tâm, để vui chơi nếu như chọn ở nhà. Trong cả năm học bố mẹ đã không muốn khiến bạn bận bịu với công việc dọn dẹp nhà cửa, nên bố mẹ luôn là những người đảm nhận chúng. Nhưng bạn đã nghỉ hè rồi mà, tại sao không thay bố mẹ “quản lý” chúng? Bố mẹ hẳn sẽ rất vui vì cô con gái, chàng trai của bố mẹ đã lớn thật rồi! Và biết đâu, bố mẹ sẽ thưởng cho bạn một chuyến đi du lịch dài ngày thì sao nhỉ? Bạn cũng có thể tham gia khóa học nấu ăn mà chính mẹ là đầu bếp chính. Sẽ chẳng khóa học nấu ăn nào có thể chỉ dạy cho bạn chi tiết bằng mẹ của chúng ta đâu. Tin tớ đi, niềm hạnh phúc khi mọi người khen ngợi khả năng nấu ăn của bạn còn khiến bạn vui hơn nhiều so với việc được điểm cao ở lớp học.
Mỗi năm chỉ có một mùa hè, nên điều mọi người lo sợ rằng mùa hè có thể trôi đi một cách vô ích là hoàn toàn dễ hiểu. Dù bạn chọn cách nào thì cũng nên dành toàn tâm toàn lực cho nó. Chỉ cần bạn thực sự thích, mùa hè luôn luôn là thời điểm đáng yêu nhất trong năm. ( trích)