View Full Version : Chúc các em năm nay thi tốt nhé!
Trần Công Khương
03-07-2007, 09:08 PM
Một kỳ thi nữa lại sắp đến rồi lòng mình cũng cảm thấy bâng khuâng nhớ lại!
mọi người ơi hãy cùng chúc cho các em hãy vững vàng bước qua kỳ thi sắp tới!
Đỗ Mạnh Hà
13-07-2007, 12:11 AM
Sắp thi đợt 2 rùi? Nhưng mà tui thấy chắc chẳng có hy vong mấy đâu? Chắc là cố vớt thêm được mấy em nữa đỗ thui? Bởi vì Đi ôn thi lần 2 người học thì ít mà người bỏ thì nhiều? Các em vẫn chưa ý thức được việc học hành quan trọng như thế nào? NHưng mà kể cũng tội Vì toàn là mất gốc hết rùi Bây giờ trồng cây bằng ngọn thì chắc là chết Khô thôi. Buồn thay cho nền giáo dục của một tỉnh miền núi như Tuyên Quang
linh_spmt
13-07-2007, 10:13 PM
Nghe mà thấy buồn quá,chẳng biết thi đợt 2 này có ăn thua gì không nữa, sáu lớp học mà phải dồn vào một lớp để dạy vì học sinh đi học quá ít thì chắc chẳng có hy vọng gì nhiều
Đỗ Mạnh Hà
13-07-2007, 10:20 PM
Học sinh SD chuẩn bị tinh thần đi ôn thi đại học để về thi tốt nghiệp 12 đi nhé. Chắc chỉ còn nước đó thui. Ai không đi được thì chịu khó khi nào phổ cập cấp 3 thì đi thi mà lấy bằng nhé. Chắc là mấy năm nữa thui
ngochieumobille
23-01-2008, 07:04 PM
Một kỳ thi nữa lại sắp đến rồi lòng mình cũng cảm thấy bâng khuâng nhớ lại!
mọi người ơi hãy cùng chúc cho các em hãy vững vàng bước qua kỳ thi sắp tới!
o.k ngờ anh khương tâm lý ghê nhỉ ???:-? hay là đang pem cô em nào ra khóa này đấy ông anh?\???.nhưng nếu đem so sánh tầng lớp anh em mình với lớp hs TQ nói chung (và SD nói riêng )2 khóa gần đây thì e cũng thấy áy láy lém: bi jo các e y' cứ đâm đầu vào học mà chả thấy kết quả đâu:-?.Bằng chứng là tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đó..còn như a e mình ngay trước ấy...học thì có thấy học bao jo đâu??:confused: thế mà tốt nghiệp cứ bay vèo vèo---->chán.điều đó chứng tỏ cái j chứ---->chứng tỏ rằng a e mình hoc đỉnh của đỉnh...?\chắc ông anh k tin chứ tổng kết lớp 12 e đc sếp vào loại khá tốt đấy.tin nổi hok??
Thanh Sơn
23-01-2008, 09:41 PM
ôi roài học hành gì , em thấy khoảng 70% số học sinh đi học là đi cho vui, là đi cho có học, là chuyện bình thường ai cũng phải làm, là... là...., nhưng mà rất ít người có ý thức về việc học của mình, xác định là học để sau này ra cuộc sống mà sống được không phải "ăn bám" là chuyện khó, ai mà xác định không học được thì sau này ở nhà di làm thì ở nhà luôn cho nhanh, đơ tốn tiền của bố mẹ , một năm cũng ngót gần chục triệu, ít gì, mọng ai có nhưng suy nghĩ sai thì suy nghi lại rùm cho xa hội được nhờ
Trần Công Khương
23-01-2008, 10:08 PM
ý kiến được chấp nhận. các em đa số vẫn chưa có ý thức học vẫn ham chơi lắm. yêu ít thôi học phải là chủ yếu.yêu toàn yêu những thằng ko đâu ra đâu.đầu bù răng bựa.rồi đi đâu cũng phải nhất suốt ngày bỏ học. ăn mặc thì chẳng đâu ra với đâu.đầu tóc thì lên trường bị thầy giáo cắt đi cắt lại vẫn chưa hết dài.
ngochieumobille
24-01-2008, 07:12 PM
ặc.ông khương nhà ta đang nói ai đấy?????????:chair
hoa_xu_tuyen
24-01-2008, 09:13 PM
o.k ngờ anh khương tâm lý ghê nhỉ ???:-? hay là đang pem cô em nào ra khóa này đấy ông anh?\???.nhưng nếu đem so sánh tầng lớp anh em mình với lớp hs TQ nói chung (và SD nói riêng )2 khóa gần đây thì e cũng thấy áy láy lém: bi jo các e y' cứ đâm đầu vào học mà chả thấy kết quả đâu:-?.Bằng chứng là tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đó..còn như a e mình ngay trước ấy...học thì có thấy học bao jo đâu??:confused: thế mà tốt nghiệp cứ bay vèo vèo---->chán.điều đó chứng tỏ cái j chứ---->chứng tỏ rằng a e mình hoc đỉnh của đỉnh...?\chắc ông anh k tin chứ tổng kết lớp 12 e đc sếp vào loại khá tốt đấy.tin nổi hok??
\ặc ặc! anh ơi gì mà chém gió to thía.Mấy năm trướcthi tốt nghiệp ngay cả hiệu trưởng cũng ôm cả tập tài liệu trên tay ghé qua các phòng.1 kì thi mà 1 trường được huy động 3 cái máy photo hoạt động hết công suất(chưa kể photo nhờ bên bưu điện).Thi chắc nghiệm thì photo cả 4 mã đề.Trong 2 học kì thì ra chỉ tiêu quá nửa lớp phải có điểm số trên trung bình...vv và..vv thì lấy đâu ra khái niệm"trượt" chứ!
Trần Công Khương
24-01-2008, 09:17 PM
Đó. hậu quả đó. em thấy chưa. bây giờ những người ra trường rồi mới biết là mình dại. học thì không đâu vào với đâu. vào phòng thi thì tìm chỗ nào có quạt mới ngồi.(biết sao không? chỗ đấy mát mới dễ ngủ)
ước gì mình có thể quay lại thời học sinh mình sẽ cố gắng thật tốt
ngochieumobille
25-01-2008, 01:12 AM
nếu có ước muốn cho cuộc đời này...hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại................:oa:
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.