View Full Version : Rùng mình trong quán nét
Dazzle
03-07-2007, 04:23 PM
(Bắt đầu viết lúc 13:15)
Người ta kể nhiều về quán nét đó. Nó nằm khuất trong ngõ hẻm sau sân vận động nhỏ của thị xã Tuyên Quang, đó cũng là địa điểm lý tưởng để các bạn trốn học tránh được những cặp mắt soi mói của thầy cô đi tìm học trò cũng như các bậc cha mẹ đi tìm con. Và dường như có ma quỷ đưa đường tôi ngoặt xe vào con đường bê tông đầy rác rưởi. Đến lớp bây giờ thì đã quá muộn. Trời lại đang đùn đầy mây đen. Gió xào xạc thổi trong tán lá bàng xơ xác. Bánh xe trước của tôi chợt húc phải một cái gì đó mềm mềm. Một đàn nhặng xanh bay tỏa lên quây lấy người tôi: Cái xác con chó chết chắc đã được vài hôm mà không ai nhặt đi. Con quạ đen trên mái nhà kêu vài tiếng bâng quơ não nề dường như muốn chỉ cho tôi thấy cái biển treo dưới mái nhà được viết vụng về "In - tơ - nét online". May mà còn được điều an ủi đó chứ Internet mà còn offline nữa thì "iem" cũng xin "pó" tay luôn - Với ý nghĩ ngồ ngộ đó tôi dựng xe vào cái cọc tre được đóng cẩu thả vào nền đất mềm õng nước và phủ một lớp rêu xanh lét.
- Bác ơi, cho cháu xin một máy...!
Tôi đánh tiếng và chon một máy. Bật máy , bật màn hình tôi ngồi đợi windows khởi động. Theo thói quen tôi để sẵn đồng 2000 lên mặt bàn dưới màn hình. Trong góc tối của phòng nét có một đốm sáng đỏ lập lòe như một que hương đang cháy. Từ góc nào đó một con dế chợt kêu lên rin rít. Một làn hơi lạnh từ góc tối tỏa ra lan trùm lên khắp phòng. Thay cho tiếng nhạc báo sự khởi động thành công của windows là tiếng khọt khẹt của cái tai nghe lở lói. Tôi nhanh tay bấm vào biểu tượng của Yahoo messenger như muốn tìm một sự cứu trợ nào đó trong thế giới ảo. Trời dường như tối sập xuống trước cơn giông. Một cơn gió mạnh đẩy bung hai tấm cửa nhôm lành phành thổi thốc vào trong nhà làm cái thông phong của cái đèn dầu hỏa từ trên bàn thờ rơi xuống vỡ tan trên nền gạch lát. Tiếp theo là một sự im lặng đến rùng rợn.
- Bác ơi....có ai ở nhà không ạ...? - Tôi hoảng hốt gọi.
- Cô cứ ngồi đi, tôi ra ngay bây giờ đấy.- Tiếng người đàn ông phều phào trả lời từ trong tấm li-đô màu cháo lòng.
- Ông cứ ngồi đây với tôi, kệ người ta ở ngoài đó. -Tiếng một người đàn bà thì thào.
Tò mò với cuộc đối thoại đó, tôi chăm chú nhìn về phía tấm li-đô. Bỗng tấm màn màu cháo lòng đó được vén lên. Từ dưới tấm li đô nặng nề đó một người đàn ông ngồi trên một cái xe lăn đi lại phía tôi. Với nước da vàng ệch bủng beo và đôi mắt đỏ ngầu ông chìa cho tôi tấm phiếu ghi giờ nhớp nhúa. Ngay sau lưng tôi vang lên tiếng thì thào của người phụ nữ ban nãy:
- Tôi hỏi lại ông, bao giờ thì ông định đi với tôi?
Đúng lúc đó bạn chát của tôi bấm chuông bính boong liên hồi:
- Ai....ai.....ai đứng sau mày đấy......ghê quá....!
Tôi ngoảnh lại nhìn khắp phía sau nhưng làm gì có ai. Nhưng tiếng người phụ nữ ban nãy làm tôi rợn hết cả người. Bạn chát của tôi lại bấm chuông liên hồi:
- Con này điên à, xem lại xem ai đứng đằng sau mày?
- Làm gì có ai, mày đùa kiều gì đấy? - Tôi hồi hộp hỏi lại hy vọng là bạn tôi chỉ trêu tôi thôi.
- Con này điên rồi, tao thấy trong webcam..... -Bạn tôi lại gào lên.
Tôi sực nhớ ra vội lấy của sổ webcam ra thì.... ối cha mẹ ơi: Một người đàn bà trùm khăn xô từ đầu đến chân với dây dợ quấn nhằng nhịt, mặt bà ta nhăn nheo đen sạm, tay cầm mấy que hương cháy cứ hua-hua trong không khí. Tôi quay ngoắt lại nhìn sau lưng - không có ai. Nhìn lại trong webcam - bà ta vẫn đứng đó. Tôi như một cái máy ném đồng 2000 vào lòng ông già rồi đâm bổ ra đường. Dắt xe ra khỏi ngõ, trời nắng chang chang không một gợn mây. Giông tố mây mưa lúc trước đó dường như là một giấc mơ. Bên đường hai bà hàng xóm đang buôn dưa lê. Tôi trèo lên xe rồi mà còn nghe văng vẳng tiếng hai người phụ nữ trao đổi với nhau:
- Bà ạ, ngày mai chính quyền đến bắt ông In - tơ - nét đem vợ đi chôn đấy. Ai đời lại vợ chết đã 4-5 hôm rồi mà vẫn cứ để ở trong nhà.
(Viết xong lúc 15:15) :clap :clap :clap
================
Hãy đọc truyện tiếp theo của DAZZLE:"Mỗi tội sao em không mặc quần...?" tại đây (http://tuyenquangonline.net/showthread.php?t=7346)
Đặng Lệ Thủy
03-07-2007, 04:43 PM
Truyện thật không thế, nghe thì có vẻ là thật mà vẫn không tin được :D
Vũ Thủy Hoàng
03-07-2007, 04:49 PM
Câu truyện bạn viết đọc cuốn hút quá, nếu đó là sự thật thì đáng sợ thật đấy. Về TQ mình cũng thỉnh thoảng đi vào cái con đường nhỏ và hẹp nằm giữa phía sau SVĐ và núi Tổ sơn con đường này rất vắng hầu như rất ít người đi lại, thế mà bạn không bình tĩnh chụp lại bức ảnh từ wc rùi mang lên cho mọi người xem :D.
Trịnh Hữu Đức
03-07-2007, 04:50 PM
Dazzle ơi... cho mình hỏi quán nào thế...để mình đền tìm hiểu nào?
Nghe cũng thấy hay đấy:eek:
onlyyou
03-07-2007, 05:14 PM
nghe kể có vẻ khả nghi ko đáng tin lém:D
Sói đen
03-07-2007, 08:29 PM
chả hỉu đang kể chiện ma hay là kiếm hiệp nữa
Trần Công Khương
03-07-2007, 09:02 PM
Hình như là có phần hư cấu thì phải ! thật đến bao nhiêu % hả bạn?
thằng bé hư
03-07-2007, 09:52 PM
ờ ờ ! sau sân vận động có quán net ah ! sao mình không biết nhỉ ?
hic đọc sợ quá đi mất , huhuhuhu , đến cái đoạn có ng trong wc ý sợ quá quay lại đằng sau lun may là ko có ai :D
Phuong Anh
04-07-2007, 01:48 AM
đọc biết ngay là hư cấu nhiều.
Nguyễn Chí Hiếu
04-07-2007, 02:19 AM
"Người ta kể nhiều về quán nét đó. Nó nằm khuất trong ngõ hẻm sau sân vận động nhỏ của thị xã Tuyên Quang"
Không biết sân vận động nhỏ của thị xã TQ là sân nào,nếu là sân vận động ở dưới chân núi Tổ sơn(Thổ sơn) thì sao nói sân vận động nhỏ của tx,sân đó là to nhất ở tx roài,mà nếu là sân đó thì chắc quán nét nằm trên núi Tổ sơn(Thổ sơn).Học sinh bỏ học lên núi để vào quán In_Tơ_Nét đó hử,TX khổ thế,phải lên núi mới có quán nét ah`.
gjrlxjnh_0nljn3
04-07-2007, 02:57 AM
dài quá em chưa đọc được hix hix
nhoc\chip
04-07-2007, 10:41 AM
oài! cái này có phải thật k nè. đọc cứ thấy điêu điêu nhưng mà vẫn thấy sợ.hihix!
letrunghieu
04-07-2007, 11:07 AM
ùhm..mình đang ở nhà một mình..đọc xong lèm mình dởn cả gai ốc...ăcặc....
mà quán net đó,,ngày mình học cấp 3 ,,mình chơi đế chế,và haflife o đó suốt..có thấy gì đâu........
Thu Trang
04-07-2007, 11:23 AM
tớ chả tin cái này! chắc thấy cái quán đó nó khuất tên nào có tư tưởng hơi hơi tưởng tượng cái là xong .ko tin vụ này heheh
Dazzle
04-07-2007, 05:30 PM
Không biết sân vận động nhỏ của thị xã TQ là sân nào
Ngoài cái sân "to tướng" nằm giữa thị xã Tuyên Quang còn có cái sân thứ hai nho nhỏ hơn chút xíu. Chả nhẽ em lại đi làm quảng cáo cho mấy quán nét nằm ở đó hay sao? Hic-Hic....
CannonHS
04-07-2007, 07:20 PM
ặc.Chuyện này mà kể từ hồi mình học mẫu giáo thì tin ngay đc đấy,Hỏi thật nhé.Mình không biết là ở đó có quán net hay không ( chắc mới có).nhưng mà chuyện này bạn viết hay là sưu tầm vây.
0nlylove
04-07-2007, 07:20 PM
bạn đang dọa ma cả diễn đàn ah ? ko tin đâu
Dazzle
04-07-2007, 09:25 PM
nhưng mà chuyện này bạn viết hay là sưu tầm vây
Nếu là hàng sưu tầm thì em đã ghi chú là hàng sưu tầm ạ. Hôm qua em có qua một quán nét mới mở, lại bị "rùng mình" phát nữa. Vì vậy mà sắp có "Rùng mình trong quán nét 2" rồi đấy ạ.
bạn đang dọa ma cả diễn đàn ah ? ko tin đâu
Em còn đang hồn vía trên mây cả đâu có dám dọa ai, với lại thêm một chút andrenaline vào trong máu cho nó...máu ạ. Hi-hi-hi....
Dark Lord
04-07-2007, 09:32 PM
chả hỉu đang kể chiện ma hay là kiếm hiệp nữa
Chiện tình củm thế kỉ XXI
đọc biết ngay là hư cấu nhiều.
Sao chị biết :-? chị lên TQ bao jờ chưa?! :D
Dazzle
04-07-2007, 09:35 PM
Chuyên buôn bán tem phiếu sổ gạo,
Đổ mực bút bi,
Bật bông,
Vá quần áo rách,
Hàn dép nhựa
ĐẶC BIỆT : GIAO NHẬN TẠI NHÀ< GIÁ RẺ< UY TÍN
KHÔNG TỐT KO LẤY TIỀN
CannonHS
Hay quá, em xin thêm chút xíu:
Tích kê đít quần hai bên như nhau
Lộn ống quần (ý nói đằng sau ra đằng trước, vì đằng trước bị bạc hơn)
Cắt ống tay áo nối bluzon
Lộn cổ (trên gác!) - Ý nói trên gác có người chuyên lộn cổ áo vì mặt trên của cổ áo bị sờn nên cho xuống dưới.
letrunghieu
05-07-2007, 08:50 AM
chuyện này là có thật đây'!các bác kô tin thì hè này cứ vế tq mà hỏi xem...
^^!
Bạch Văn Cơ
05-07-2007, 06:20 PM
như chuyện ma ấy nhỉ , bạn nói lại địa chỉ xem nào để hôm này về mình còn đi thám thính 1 chút
Sói đen
05-07-2007, 08:21 PM
nếu không phải là SVD thì chắc chán chỉ là sân Phan Thiết thui...
mà khu đó chính là khu nhà mình......ngõ nào...quán nào...chúa biết
chẳng lẽ phải lên hỏi UBND.....
h2okoty
05-07-2007, 08:49 PM
như chuyện ma ấy nhỉ , bạn nói lại địa chỉ xem nào để hôm này về mình còn đi thám thính 1 chút
Chà hôm nào em về tìm hiểu xem thực hư thế nào nha ......đọc mà thấy ghê :( Tối nay chắc ko ngủ đc mất
Hanglau_9x
06-07-2007, 10:16 AM
hjx sợ quá có thật không vậy bạn ơi.đọc mà rùng mình,sợ quá
Thương Hoài
06-07-2007, 02:41 PM
Nếu bạn mà viết chuyện này thì mình thực sự chúc mừng bạn .Vì bạn sắp trở thành nhà văn rồi đấy ! Bạn viết rất hay ! chắc mình phải học hỏi bạn mới đc
manowar
06-07-2007, 04:09 PM
haha chuyện này đi kê bọn mẫu giáo mới đc em đã sống ở thị xã TQ lâu rồi mà chưa ai nói gì về wan net ở sau sân vận động cả ^^ ---> thật là khó tin bài này làm kịch bản phim kinh dị đc đấy
0nlylove
06-07-2007, 04:30 PM
Có quán net ở sau SVD đấy , mình đã đi kiểm chứng rùi nhưng mà chẳng có ma nào để bắt vài con chơi cả . Chán :D
Dazzle
08-07-2007, 03:06 PM
Nếu bạn mà viết chuyện này thì mình thực sự chúc mừng bạn .Vì bạn sắp trở thành nhà văn rồi đấy ! Bạn viết rất hay ! chắc mình phải học hỏi bạn mới đc
Cám ơn bạn đã quá khen. Chẳng qua là mình hay xem các phim của Mỹ. Ở đó họ có một bố cục rất chặt chẽ, và cái quan trọng là không có một chi tiết nào thừa cả. Đồng thời mọi chi tiết xuất hiện dù ở đầu truyện hay ở cuối đều phải phục vụ cho cốt truyện. Còn mình không có ý định trở thành nhà văn. mình chỉ muốn làm nhà kinh doanh thôi. Biết rằng không phải cái gì cũng mua được bằng tiền, nhưng bằng tiền thì có thể mua được nhiều thứ. Vậy thôi.
never_cry_ht
08-07-2007, 06:16 PM
chắc là em không thể không tin vì chuyện chặt chẽ quá
uầy chắc là ông chồng yêu bà vợ quá nên không muốn mang chôn, bà vợ yêu chồng quá nên rủ chồng xuống cùng.
Trời đất lẽ ra sợ thì giữ lại để mình mình bít thôi, dàng này lại kể ra, làm bây giờ mình sợ lây, hic EM SỢ MA TỪ BÉ MÀ
TRỜI ƠI
AI CÓA THUỐC TẨY NÃO THÌ CHO XIN 1 LIỀU THÔI CHO EM 2 LIỀU CHO CHẮC ĂN......................HIC
Pum_kut3
09-07-2007, 01:11 AM
^^ đọc cũng thấy rùng rợn~~hix
Trần Quốc Long
09-07-2007, 08:45 AM
ha ha chuyên này tin có mà loạn ah
mà nếu bạn nghĩ ra được chuyên như thế thì giỏi thât uống nhiều sữa không thế chúc mừng vì bạn viết dược bài van hay nhá :D
kieuanh9001
09-07-2007, 09:24 AM
mình không biết sau sân vận động có quán nét, mà chắc lúc đó sợ quá nện bạn tưởng tượng lung tung thôi chứ người chết dù có chưa được đem đi chôn thì cũng không thể chỉ hiên trong WC của bạn được.Đừng tạo nên tiếng đồn nữa
Trần Quốc Long
09-07-2007, 10:10 AM
ha ha thế mới gây ấn tượng chứ găp tui muốn gây ấn tương tui cũng làm thế :D
La Thu Giang
09-07-2007, 10:19 AM
ơi trời ! sao chưa gặp cái quán net đó bao giờ nhỉ ? nghe... viết chuyện như này tự dưng làm cho mình tò mò quá thôi ! muốn đi xem nó ở đâu quá ! khi nào bạn dẫn G đi cái ! để xem cái quán đó như nào nhé ^^ ước gì cũng đc nhìn thấy người đàn bà đó như bạn nhỉ ?
Biết thế add Y!M thì có fai là hôm đó mình đc xem wc hok hu hu
Dazzle
09-07-2007, 02:02 PM
Nghe G. nói muốn tìm G. đưa đi "rùng mình" một phát cho nó ...máu. Tiếc rằng không mấy khi mình về đời thường. Cuộc sống của mình là hư ảo với những gì rất đẹp đẽ và ngộ nghĩnh. Mình không muốn xa rời chúng một chút nào. Bạn có biết hàng ngày mình nhìn ra biển xanh gợn sóng lăn tăn, một vài con thuyền nhỏ bồng bềnh trên sóng. Những cánh hải âu lặng lẽ chập trờn chao đảo theo gió. Ngồi trong căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi với một đàn gấu bông xinh xắn. Một con chó bông trắng khoanh tròn ngủ trong góc nhà. Chú mèo xù mắt xanh ngồi rửa mặt trên bệ cửa sổ. Bên ngoài ô cửa sổ là một vườn hoa hồng với những con bướm vàng trắng đủ màu bay chập chờn. Cầm trong tay một ly whisky màu nâu sẫm có thả một lát chanh mỏng, mình chậm chạp nhấp từng ngụm nho nhỏ, lãng đãng đọc vài dòng tin tức ngớ ngẩn từ trang ...home.vnn.vn Đấy là trong mơ đấy bạn a!!!
Ma Doãn Điệp
10-07-2007, 10:02 AM
Hà hà , cái quan net này thì có khi mình biết. Quán net sau sân vận động TQ mà có đường bê tông + cọc tre thì chỉ có cái quán đó thôi .
Thật ra không phải nó nằm ngay sau SVD mà nó nằm cách SVD khoang 80m ^^! . Từ SVD đi qua núi Thổ Sơn qua cầu Nông Tiến đến cái đường nhỏ thấp hơn mặt cầu khoảng 3m ngay cổng sau trường Tân Trào. Đi thẳng cái đường sau trường TT rồi rẽ phải , nó ở ngay gần khúc cua. Rất " may mắn " rằng hồi còn đi học mình từng cùng Cựu người iêu của Mai Mò vào đó ngồi . Thế nên mới biết nhà đó đúng là có cái cọc tre + tấm màn cháo lòng + ông già bà già thật . Nhưng bà già die mà ông già ko đưa đi như chuyện thì hok tin đc.
Chuyện ma hù trẻ con í mờ :haha:
Good đấy. Câu chuyện của bạn nghe rất là hay đấy. Nều mà thêm vào đó là giọng kể chuyện hoành tráng của chú Nguyễn Ngọc Ngạn nữa thì đúng là Vip luôn
http://img470.imageshack.us/img470/8244/untitled1fw2.png
La Thu Giang
10-07-2007, 05:05 PM
Nghe G. nói muốn tìm G. đưa đi "rùng mình" một phát cho nó ...máu. Tiếc rằng không mấy khi mình về đời thường. Cuộc sống của mình là hư ảo với những gì rất đẹp đẽ và ngộ nghĩnh. Mình không muốn xa rời chúng một chút nào. Bạn có biết hàng ngày mình nhìn ra biển xanh gợn sóng lăn tăn, một vài con thuyền nhỏ bồng bềnh trên sóng. Những cánh hải âu lặng lẽ chập trờn chao đảo theo gió. Ngồi trong căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi với một đàn gấu bông xinh xắn. Một con chó bông trắng khoanh tròn ngủ trong góc nhà. Chú mèo xù mắt xanh ngồi rửa mặt trên bệ cửa sổ. Bên ngoài ô cửa sổ là một vườn hoa hồng với những con bướm vàng trắng đủ màu bay chập chờn. Cầm trong tay một ly whisky màu nâu sẫm có thả một lát chanh mỏng, mình chậm chạp nhấp từng ngụm nho nhỏ, lãng đãng đọc vài dòng tin tức ngớ ngẩn từ trang ...home.vnn.vn Đấy là trong mơ đấy bạn a!!!
thảo nào mà lại thế ! vậy thì G có muốn lắm lắm cũng hok đc roài ! đời sống ảo thì hok hay cho lắm ! G thấy bạn nên là ngườ viết truyện tiểu thuyết cũng hợp lắm:-?
Nguyễn Thành Tân
11-07-2007, 01:34 AM
Ái chà, phải nói là bạn Dazzle viết truyện rất hay, rất kịch tính dù trong một đoạn văn ngắn.
Trần Quốc Long
11-07-2007, 08:27 AM
Nghe G. nói muốn tìm G. đưa đi "rùng mình" một phát cho nó ...máu. Tiếc rằng không mấy khi mình về đời thường. Cuộc sống của mình là hư ảo với những gì rất đẹp đẽ và ngộ nghĩnh. Mình không muốn xa rời chúng một chút nào. Bạn có biết hàng ngày mình nhìn ra biển xanh gợn sóng lăn tăn, một vài con thuyền nhỏ bồng bềnh trên sóng. Những cánh hải âu lặng lẽ chập trờn chao đảo theo gió. Ngồi trong căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi với một đàn gấu bông xinh xắn. Một con chó bông trắng khoanh tròn ngủ trong góc nhà. Chú mèo xù mắt xanh ngồi rửa mặt trên bệ cửa sổ. Bên ngoài ô cửa sổ là một vườn hoa hồng với những con bướm vàng trắng đủ màu bay chập chờn. Cầm trong tay một ly whisky màu nâu sẫm có thả một lát chanh mỏng, mình chậm chạp nhấp từng ngụm nho nhỏ, lãng đãng đọc vài dòng tin tức ngớ ngẩn từ trang ...home.vnn.vn Đấy là trong mơ đấy bạn a!!!
Thôi bạn ơi đây la năm 2007 rồi sống thực tế 1 chút đi không lại thành chuối đấy bao giờ tốt nghiệp đại học làm nha văn thì hăng hay :ay:
Bạch Văn Cơ
11-07-2007, 10:59 AM
Cám ơn bạn đã quá khen. Chẳng qua là mình hay xem các phim của Mỹ. Ở đó họ có một bố cục rất chặt chẽ, và cái quan trọng là không có một chi tiết nào thừa cả. Đồng thời mọi chi tiết xuất hiện dù ở đầu truyện hay ở cuối đều phải phục vụ cho cốt truyện. Còn mình không có ý định trở thành nhà văn. mình chỉ muốn làm nhà kinh doanh thôi. Biết rằng không phải cái gì cũng mua được bằng tiền, nhưng bằng tiền thì có thể mua được nhiều thứ. Vậy thôi.
làm nhà văn cũng kinh doang được mà , đem văn của mình "bán" cho công chúng cũng là kinh doanh mà , cố gắng nha , sáng tác thêm nhiều tác phẩm vào nha , biết đâu nay mai bạn lại trở thành 1 nhà văn có tên tuổi thì sao , lúc ấy TQ lại được nhờ
Dazzle
11-07-2007, 09:05 PM
Hôm nay vào xem topic của mình, không dám tin vào mắt mình nữa: Chưa đầy một tuần kể từ khi đăng mẩu chuyện nhỏ mà đến hôm nay đã có số lần xem 1321 (lượt). Hay là bộ đếm trên trang web tính sai??? Nhưng dù sao đó cũng là nguồn động viên để ra tiếp "Rùng mình trong quán nét 2" he-he...:clap :clap :clap
http://i143.photobucket.com/albums/r132/Dazzlevina/Shetik.jpg
làm nhà văn cũng kinh doang được mà , đem văn của mình "bán" cho công chúng cũng là kinh doanh mà , cố gắng nha , sáng tác thêm nhiều tác phẩm vào nha , biết đâu nay mai bạn lại trở thành 1 nhà văn có tên tuổi thì sao , lúc ấy TQ lại được nhờ
Không bao giờ mình muốn thành nhà văn, vì viết văn thì ao cũng viết được nếu họ mong muốn, còn nhà văn thì không phải biết làm tất cả. Mình muốn thành bác sĩ phẫu thuật hoặc nộ khoa để có thể giúp đỡ mọi người trong những việc mà họ không nhìn thấy được hoặc không làm gì được.
Thôi bạn ơi đây la năm 2007 rồi sống thực tế 1 chút đi không lại thành chuối đấy bao giờ tốt nghiệp đại học làm nha văn thì hăng hay
Cám ơn bạn đã quá lo cho mình. Cuộc sống của mình cũng "hòm-hòm" rùi. Bây giờ có thể cho phép mình thư giãn môt chút.
Bobby_Lee
18-07-2007, 01:14 PM
Hôm nay vào xem topic của mình, không dám tin vào mắt mình nữa: Chưa đầy một tuần kể từ khi đăng mẩu chuyện nhỏ mà đến hôm nay đã có số lần xem 1321 (lượt). Hay là bộ đếm trên trang web tính sai??? Nhưng dù sao đó cũng là nguồn động viên để ra tiếp "Rùng mình trong quán nét 2" he-he...:clap :clap :clap
http://i143.photobucket.com/albums/r132/Dazzlevina/Shetik.jpg
Không bao giờ mình muốn thành nhà văn, vì viết văn thì ao cũng viết được nếu họ mong muốn, còn nhà văn thì không phải biết làm tất cả. Mình muốn thành bác sĩ phẫu thuật hoặc nộ khoa để có thể giúp đỡ mọi người trong những việc mà họ không nhìn thấy được hoặc không làm gì được.
Cám ơn bạn đã quá lo cho mình. Cuộc sống của mình cũng "hòm-hòm" rùi. Bây giờ có thể cho phép mình thư giãn môt chút.
Chào bác, đọc truyện bác viết thấy thú vị lắm, ko sợ vì nhà em chẳng sợ ma!
Hôm nào lên TQ nhất định nhà em phải "mục sở thị" cái quán nét "nguồn cảm hứng sáng tác" của bác.
Còn truyện xuất bản trên net ngày nay gặt hái được rất nhiều thành công đó bác ạ, như thành công của truyện "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ!".
Bác viết tiếp đi, để bà con có cơ hội thức phần 2, phần 3....phần "n".
Chào bác, chúc bác và gia đình mạnh khỏe!
ch1ck3n
18-07-2007, 03:58 PM
(Bắt đầu viết lúc 13:15)
Người ta kể nhiều về quán nét đó. Nó nằm khuất trong ngõ hẻm sau sân vận động nhỏ của thị xã Tuyên Quang, đó cũng là địa điểm lý tưởng để các bạn trốn học tránh được những cặp mắt soi mói của thầy cô đi tìm học trò cũng như các bậc cha mẹ đi tìm con. Và dường như có ma quỷ đưa đường tôi ngoặt xe vào con đường bê tông đầy rác rưởi. Đến lớp bây giờ thì đã quá muộn. Trời lại đang đùn đầy mây đen. Gió xào xạc thổi trong tán lá bàng xơ xác. Bánh xe trước của tôi chợt húc phải một cái gì đó mềm mềm. Một đàn nhặng xanh bay tỏa lên quây lấy người tôi: Cái xác con chó chết chắc đã được vài hôm mà không ai nhặt đi. Con quạ đen trên mái nhà kêu vài tiếng bâng quơ não nề dường như muốn chỉ cho tôi thấy cái biển treo dưới mái nhà được viết vụng về "In - tơ - nét online". May mà còn được điều an ủi đó chứ Internet mà còn offline nữa thì "iem" cũng xin "pó" tay luôn - Với ý nghĩ ngồ ngộ đó tôi dựng xe vào cái cọc tre được đóng cẩu thả vào nền đất mềm õng nước và phủ một lớp rêu xanh lét.
- Bác ơi, cho cháu xin một máy...!
Tôi đánh tiếng và chon một máy. Bật máy , bật màn hình tôi ngồi đợi windows khởi động. Theo thói quen tôi để sẵn đồng 2000 lên mặt bàn dưới màn hình. Trong góc tối của phòng nét có một đốm sáng đỏ lập lòe như một que hương đang cháy. Từ góc nào đó một con dế chợt kêu lên rin rít. Một làn hơi lạnh từ góc tối tỏa ra lan trùm lên khắp phòng. Thay cho tiếng nhạc báo sự khởi động thành công của windows là tiếng khọt khẹt của cái tai nghe lở lói. Tôi nhanh tay bấm vào biểu tượng của Yahoo messenger như muốn tìm một sự cứu trợ nào đó trong thế giới ảo. Trời dường như tối sập xuống trước cơn giông. Một cơn gió mạnh đẩy bung hai tấm cửa nhôm lành phành thổi thốc vào trong nhà làm cái thông phong của cái đèn dầu hỏa từ trên bàn thờ rơi xuống vỡ tan trên nền gạch lát. Tiếp theo là một sự im lặng đến rùng rợn.
- Bác ơi....có ai ở nhà không ạ...? - Tôi hoảng hốt gọi.
- Cô cứ ngồi đi, tôi ra ngay bây giờ đấy.- Tiếng người đàn ông phều phào trả lời từ trong tấm li-đô màu cháo lòng.
- Ông cứ ngồi đây với tôi, kệ người ta ở ngoài đó. -Tiếng một người đàn bà thì thào.
Tò mò với cuộc đối thoại đó, tôi chăm chú nhìn về phía tấm li-đô. Bỗng tấm màn màu cháo lòng đó được vén lên. Từ dưới tấm li đô nặng nề đó một người đàn ông ngồi trên một cái xe lăn đi lại phía tôi. Với nước da vàng ệch bủng beo và đôi mắt đỏ ngầu ông chìa cho tôi tấm phiếu ghi giờ nhớp nhúa. Ngay sau lưng tôi vang lên tiếng thì thào của người phụ nữ ban nãy:
- Tôi hỏi lại ông, bao giờ thì ông định đi với tôi?
Đúng lúc đó bạn chát của tôi bấm chuông bính boong liên hồi:
- Ai....ai.....ai đứng sau mày đấy......ghê quá....!
Tôi ngoảnh lại nhìn khắp phía sau nhưng làm gì có ai. Nhưng tiếng người phụ nữ ban nãy làm tôi rợn hết cả người. Bạn chát của tôi lại bấm chuông liên hồi:
- Con này điên à, xem lại xem ai đứng đằng sau mày?
- Làm gì có ai, mày đùa kiều gì đấy? - Tôi hồi hộp hỏi lại hy vọng là bạn tôi chỉ trêu tôi thôi.
- Con này điên rồi, tao thấy trong webcam..... -Bạn tôi lại gào lên.
Tôi sực nhớ ra vội lấy của sổ webcam ra thì.... ối cha mẹ ơi: Một người đàn bà trùm khăn xô từ đầu đến chân với dây dợ quấn nhằng nhịt, mặt bà ta nhăn nheo đen sạm, tay cầm mấy que hương cháy cứ hua-hua trong không khí. Tôi quay ngoắt lại nhìn sau lưng - không có ai. Nhìn lại trong webcam - bà ta vẫn đứng đó. Tôi như một cái máy ném đồng 2000 vào lòng ông già rồi đâm bổ ra đường. Dắt xe ra khỏi ngõ, trời nắng chang chang không một gợn mây. Giông tố mây mưa lúc trước đó dường như là một giấc mơ. Bên đường hai bà hàng xóm đang buôn dưa lê. Tôi trèo lên xe rồi mà còn nghe văng vẳng tiếng hai người phụ nữ trao đổi với nhau:
- Bà ạ, ngày mai chính quyền đến bắt ông In - tơ - nét đem vợ đi chôn đấy. Ai đời lại vợ chết đã 4-5 hôm rồi mà vẫn cứ để ở trong nhà.
(Viết xong lúc 15:15) :clap :clap :clap
bạn ném 2000d vào ông lão rồi chạy ra ngoài sau đó quay trở lại quán viết tiếp cái đoạn trời không còn giông và mấy bà hàng xóm buôn chuyện với nhau à kể ra ông lão đó cũng tốt đó chứ chỉ có 2k mà vẫn cho bạn viết tiếp cái đoạn sau khi ra khỏi quán nét nó như thế nào :D
thanhtrung_TQ
18-07-2007, 05:48 PM
Ở đâu ma ghê vây ta?Lam ji co caí quán net nào má ghê đến thế cơ chứ?
Dazzle
18-07-2007, 08:21 PM
Chào bác, đọc truyện bác viết thấy thú vị lắm, ko sợ vì nhà em chẳng sợ ma!
Hôm nào lên TQ nhất định nhà em phải "mục sở thị" cái quán nét "nguồn cảm hứng sáng tác" của bác.
Còn truyện xuất bản trên net ngày nay gặt hái được rất nhiều thành công đó bác ạ, như thành công của truyện "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ!".
Bác viết tiếp đi, để bà con có cơ hội thức phần 2, phần 3....phần "n".
Chào bác, chúc bác và gia đình mạnh khỏe!
he-he... Chào Bob, lên tận Tuyên Quang chơi cơ à? Chịu khó vào TQOL để tìm hiểu thêm về TQ nhé. Hơn nữa diễn đàn này có nhiều thứ hay lắm. Mình thích nhất là diễn dàn có ban quản trị gồm những người rất nghiêm túc và chắc chắn là có thừa trình độ học vấn để bảo đảm giữ gìn sự trong sạch của diễn đàn. Thời gian cuối thấy XÓM NHIẾP ẢNH.COM chửi nhau dữ quá nên mình ít vào đó. Giờ thấy Bob vào đây là mừng rồi. Đừng quên TQOL nhé!:clap :clap :clap
À mà cái chuyện dài "Xin lỗi em chỉ là con..." mình có đọc rồi. Hơi lan man, nhưng mà nói chung là ...chủ đề muôn thủa "chàng và nàng" - cũng không có có mới lắm.
Nhân thể mời Bob chơi WiC Online nếu có thời gian: World in Conflict (http://tuyenquangonline.net/showthread.php?t=6846)
bạn ném 2000d vào ông lão rồi chạy ra ngoài sau đó quay trở lại quán viết tiếp cái đoạn trời không còn giông và mấy bà hàng xóm buôn chuyện với nhau à kể ra ông lão đó cũng tốt đó chứ chỉ có 2k mà vẫn cho bạn viết tiếp cái đoạn sau khi ra khỏi quán nét nó như thế nào
Chuyện này sau khi hoàn hồn mình viết tại nhà rùi bạn ơi!
Ở đâu ma ghê vây ta?Lam ji co caí quán net nào má ghê đến thế cơ chứ?
Thế giới huyền bí luôn tồn tại quanh ta, chịu khó nhìn một chút thôi bạn cũng sẽ thấy những điều ...rùng rợn đó ngay mà bạn!
h2okoty
25-07-2007, 09:12 PM
Ơ thế hóa ra câu chuyện này là phịa à :rolleyes: bác này viết giỏi thật |-) làm em tưởng thật :oa:
Dazzle
31-07-2007, 08:40 PM
Ái chà, phải nói là bạn Dazzle viết truyện rất hay, rất kịch tính dù trong một đoạn văn ngắn
Có nhiều người đang thích truyện "Mỗi tội sao em không mặc quần" của DAZZLE hơn. xin mời bạn vào xem tại đây (http://tuyenquangonline.net/showthread.php?t=7346)
Vũ Văn Hợp
15-03-2008, 11:22 PM
truyện hơi ngắn
thường thì những truyện ngoài thị trường dài hơn nhiều
baby_girl791
18-04-2008, 08:24 PM
thôi ! đúng cái quán tgg rồi ! quán này nhiều ma người thật
dungtq
19-04-2008, 01:12 AM
úi trời ghê thế cơ a` :( sợ quá viết phét thì phét vừa vừa thôi chứ phét quá ..... không ngửi được :))
ma ở đâu đấy .......... làm tí nữa ngất trên cành quất haha
aochoangden
05-12-2008, 12:47 PM
chắc đây là chuyện thế kỷ 19 ah,hay đấy mỗi tội không hợp thời.
yoooguabin
05-12-2008, 11:12 PM
=D>Hi hi hi! Có ai lại còn hỏi có thật không nữa? Làm gì có hở bạn. :DCó thật thì có mà "2 cái bà buôn dưa lê" đã phát tán khắp tỉnh tuyên quang rồi!:haha:
Nguyễn Thị Hương
06-12-2008, 08:57 PM
hay thật e thích anh rồi đấy, cho em yh làm quen nhé, đọc truyện của anh mang lại kha khá cảm xúc nhưng hok hiểu tại sao nó chỉ là cảm xúc nhất thời, hok làm sao mà lưu nó lại lâu như nhiều truyện khác đc. nhiều câu chuyện e đọc xong mà bần thần cả người,e đọc truyện cũng nhập tâm lắm nhung chuyện của anh thì hok cô đọng mấy. Nhưng mà chúc mừng anh nhé, anh viết hay lắm. cho Kún sdt với yh đi, chịu hông?
Dazzle
23-01-2009, 01:09 AM
hay thật e thích anh rồi đấy, cho em yh làm quen nhé
Ùi, làm quen thì cũng tốt thôi, nhưng hãy đợi truyện tiếp theo nhé....! Tiếp theo sẽlà truyện "Thịt nướng" và "Bé Thương". Không biết là sẽ viết truyện nào trước vì cả hai truyện cùng đén trong đầu cùng một lúc.
Dazzle
23-01-2009, 01:18 AM
Truyện thật không thế, nghe thì có vẻ là thật mà vẫn không tin được :D
THủy đừng đọc trước khi đi ngủ nhé, rồi lại sợ không ngủ được đấy, mà anh Bình thì cứ tít mít ở Hà Nội, lấy ai để mà động viên cho nào?
Dazzle
23-01-2009, 01:21 AM
Câu truyện bạn viết đọc cuốn hút quá, nếu đó là sự thật thì đáng sợ thật đấy. Về TQ mình cũng thỉnh thoảng đi vào cái con đường nhỏ và hẹp nằm giữa phía sau SVĐ và núi Tổ sơn con đường này rất vắng hầu như rất ít người đi lại, thế mà bạn không bình tĩnh chụp lại bức ảnh từ wc rùi mang lên cho mọi người xem :D.
Cám ơn bạn đã đọc bài. Nói thực là mình muốn tìm lại cái quán nét đó mà tìm mãi không ra!
lovev
30-01-2009, 03:16 AM
Ha ha! Phát Hiện Ra Dazzle nói dối nè !
Bạn Chát lúc đó của Dazzle là con trai hay con gái .
Dazzle là con trai hay con gái mà bạn chát của bạn lại bảo : con này mày điên à
( theo lý thì thằng này mày điên à )
Đúng không các đại ca !
nhok_hanbi
20-07-2010, 04:36 PM
dang sau san van dong am j co wan net nao, kai duong day mak co wan net ah
nhjmsok
30-10-2011, 03:51 PM
trí tưởng tượng phong phú thật ;))
Tống Huy Thật
29-03-2012, 05:10 PM
Đào mộ ra cái topic này, đọc ghê chết đi được, hức.
vietdung
29-03-2012, 06:55 PM
nghe run phết!
nhưng chưa thấy tận mắt thì mình chưa tin!
chuyện ma quỷ nè..... mình chưa bao giờ tin cả!
Bobdy
30-04-2012, 12:28 AM
Ơ hay o có nói ra cho ae dợn tóc gắy lên chơi vậy ah . Trac cũng 90% ,mà sao chat chit gi lại chạy vào chỗ cô hồn thế kim quán đẹp đẽ mà vào:|
binhyen
30-04-2012, 09:53 AM
được! có câu " ai ở sau lưng mày thế" :)) quay lại không thấy ai ;))
oh zê ta đang ở 1 mình
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.