PDA

View Full Version : Thơ Cho Những Ngày Mưa


Dương Hảo
02-07-2007, 11:25 PM
Không hiểu nơi ấy có mưa không?
Có thương có nhớ ở trong lòng
Giống như nơi này đang tí tách
Từng giọt thương yêu giữa không trung

Ta đếm buồn vui theo giọt mưa
Này nụ hoa đêm ngủ bao giờ?
Tỉnh giấc đi thôi, mưa tới đấy
Hát khúc tình ca tự thủa xưa......

Thu Trang
04-07-2007, 12:49 PM
Cuộc tình nào lại thiếu vắng cơn mưa ?
Giọt mưa rơi làm ướt bờ môi thắm,
Mưa càng rơi càng thương anh nhiều lắm,
Ở nơi nào xa thẳm có nhớ nhau ?

Cơn mưa dầm tháng sáu lại đến mau,
Bong bóng nước trên mặt đường sắp vỡ !
Mưa càng rơi, đắm chìm trong nổi nhớ !
Đường anh đi, còn trơn trợt lắm không ?

Mưa tháng mười hạt mưa hắt trên sông,
Con thuyền nhỏ chồng chềnh cơn gió mạnh,
Mưa càng rơi, đến bao giờ mới tạnh ?
Không khéo tình lại ướt đẵm trong mưa !

Mưa cuối mùa luyến tiếc mối tình xưa,
Cơn mưa tạnh bầu trời đang trong sáng,
Mưa thôi rơi, hồn rơi vào dĩ vãng !
Anh xa rồi, còn nhớ tới mưa chăng ?..../

:ay: sưu tầm

Anh gửi mưa Sài Gòn về Hà Nội
Mưa ướt nhèm trong những trang thơ

Dương Hảo
04-07-2007, 01:16 PM
Em ơi, mưa nhiều quá à... thôi để anh gửi từ từ vậy... kẻo lại ướt áo em anh...

Phuong Anh
04-07-2007, 02:40 PM
anh Hảo cho em bon chen góp vui một tẹo.

Ngày mưa không anh
Chiếc ô xanh nép mình sau tán lá
Em đứng yên nhìn dòng người qua lại
Tìm anh.....

Ngày mưa không anh
Phố cũng khóc
Nước loang loáng trên mặt đường vàng ánh đèn cao áp
Soi rõ bước chân em
Một mình.....

Ngày mưa không anh
Lá chao nghiêng
Vòng bánh xe quay vòng mải miết
Em đi tìm 1 điều gì hư ảo
Lang thang như ngọn gió thất tình

Ngày mưa không anh
Lời chia tay hoá thành nước mắt
"Anh không có lỗi !", ừ, anh không có lỗi
Chỉ tại em không thể yêu nửa trái tim mình

Vẫn biết tình yêu rồi sẽ qua như cơn mưa cuối hạ
Nắng sẽ lại ửng hồng, em sẽ lại xinh tươi
Nhưng chiều nay mưa về mình em bước
Chợt nghe buốt nỗi đau không rõ hình hài

Giá mà có anh......
(sưu tầm)

banzac
05-07-2007, 12:16 AM
Chia tay nhau trong chiều tơ óng ả
Không ngoái nhìn mà biết phía sau mưa :-":-":-"

Dương Hảo
05-07-2007, 12:52 AM
Phía ấy mưa rồi ngày mai sẽ nắng
Phía bên này.... biết tìm nắng nơi đâu???:D Banzac...

banzac
05-07-2007, 12:34 PM
Tình yêu cũ gửi về nơi mây trắng
Cuối trời xa anh vẫn đợi mưa về
Nắng tháng sáu long lanh nơi khóe mắt
Gió ngút ngàn se sắt dọc triền đê

Thu Trang
05-07-2007, 01:07 PM
Tình yêu cũ gửi về nơi mây trắng
Cuối trời xa anh vẫn đợi mưa về
Nắng tháng sáu long lanh nơi khóe mắt
Gió ngút ngàn se sắt dọc triền đê


:lay phục lăn huynh! làm thơ choáng thật! tớ thích câu này


Nắng tháng sáu long lanh nơi khóe mắt
Gió ngút ngàn se sắt dọc triền đê


:( Nắng tháng sáu long lanh nơi khóe mắt cứ như cô gái ấy khóc vậy , và nỗi nhớ dàn trải ặc!:haha:


Anh ạ!Mưa không về thăm lại chốn yêu xưa
Nơi kỉ niệm chúng mình cùng chung đôi
Nắng tháng sáu cháy trời phượng đỏ
Se sắt...nhớ...một thủa ...cùng người ...dầm mưa


:haha: lãng xẹt! tặng cả nhà!

banzac
05-07-2007, 01:43 PM
Anh ạ !bao giờ mưa trở lại
uớt nhòe kỷ niệm chốn yêu xưa
Tháng sáu phượng hồng thiêu đốt mãi
Bao giờ... hai đứa ... lại dầm mưa ...

Thế này sẽ hay hơn, vẫn giữ được ý tứ lại có vần có điệu :D

Dương Hảo
05-07-2007, 04:23 PM
Mưa, ghét nhỉ trời lại mưa
Lúc mau, lúc chậm lúc thẫn thờ
Ướt cả vần thơ mang tâm sự
Gửi người em gái chốn quê xưa....

Thu Trang
05-07-2007, 07:23 PM
Anh ạ! mưa lại về Hà Nội
Sấm đì đùng dọa khách lỡ đường
Con đường em đi như đang lội
Mà vẫn mơ phương xa gửi mưa về :D

Dương Hảo
06-07-2007, 01:20 AM
Anh chẳng gửi mưa nữa đâu em
Mưa nhiều ướt vạt áo thân quen
Ướt cả em anh, phai thương nhớ
Chỉ một chút thôi, lạnh môi mềm.....

banzac
06-07-2007, 01:12 PM
Chiều nay anh về qua phố cũ
Ngẩn ngơ đếm bước giọt mưa lòng
Nghe như tiếng nắng mùa thu trước
Nuối tiếc giọt mưa trong mắt trong

Tệ quá :D

Dương Hảo
06-07-2007, 01:48 PM
Mưa một đời vất vả long đong
Vai trĩu nặng tình thương vô bờ bến
Gánh ước mơ của một thời lỡ hẹn
Hi vọng một ngày thấy giọt nắng sớm mai....

Bước thấp bước cao theo nhịp đôi vai
Dáng chị đổ dài trong buổi chiều mưa lạnh
Nhịp sống đời thường sao mà chóng vánh
Mưa một ngày, cũng đủ ướt một ước mơ...

Thu Trang
06-07-2007, 03:01 PM
híc! mấy hôm nay trời mưa tâm hồn ướt át hẳn nhất là 2 bác này nhờ :D

Dương Hảo
06-07-2007, 05:48 PM
Mưa Sài Gòn ghét lắm í Trang ạ, mấy lần ra đường anh toàn dính mưa, ướt nhẹp cả người... Nó cứ ào một cái, mưa được 10, 15 phút là tạnh. Đã thế đang đi ở Quận Tân Bình nắng chang chang, sang đến Quận 1 mưa tầm tã.... đúng là...

Phuong Anh
06-07-2007, 05:51 PM
Mưa Sài Gòn ghét lắm í Trang ạ, mấy lần ra đường anh toàn dính mưa, ướt nhẹp cả người... Nó cứ ào một cái, mưa được 10, 15 phút là tạnh. Đã thế đang đi ở Quận Tân Bình nắng chang chang, sang đến Quận 1 mưa tầm tã.... đúng là...

e thích mưa kiểu này lắm.Mưa cứ mưa mãi ,dầm dề làm ng buồn chết mất:(

Dương Hảo
06-07-2007, 05:58 PM
e thích mưa kiểu này lắm.Mưa cứ mưa mãi ,dầm dề làm ng buồn chết mất:(

Biết thế em ạ, nhưng mà chả mấy khi anh ra đường ban ngày cho lắm. Mỗi lần đi về là biết ngay... ướt như chuột lột ấy... lạnh nữa.. hic...

Mưa gì mà mưa lắm
Mưa cả ngày cả đêm
Mưa tí tách triền miên
Mưa kéo dài nỗi nhớ.....

Thu Trang
07-07-2007, 02:31 PM
Gửi đến anh chút lòng con gái bắc
Gửi cho anh chút nắng gắt Hà Thành
Gửi cho anh hơi ấm lòng em giữ
Mong mưa đừng ướt áo anh yêu !:D

Em thì cực kì thích mưa , nhất là đi dầm mưa ! chẹp! nhưng lại sợ sấm chớp :d

Dương Hảo
07-07-2007, 02:53 PM
TRỌN VẸN?

Tôi không biết, có phải là trọn vẹn

Mưa vẫn rơi và gió vẫn thầm thì

Tôi không biết thế nào là trọn vẹn

Nếu một chiều tràn nắng, biệt ly

Có trọn vẹn không, nếu gió vẫn thầm thì

Con đường vắng, độc hành mình ai bước

Gió và cát che dấu giày hôm trước

Dấu của hoang đường, dấu của hư vô

Gió vẫn nồng nàn trốn trong nắng khát khô

Hoa trên đá nở một mình tư lự...

Ai một mình theo dấu xưa, lối cũ

Đi vô thường ,để lại chút ...bình yên ...

Thu Hương

Thu Trang
07-07-2007, 03:00 PM
:( buồn quá huynh ạ! cảm giác đọc song thấy sao sao ý!:oa:

Phuong Anh
08-07-2007, 09:29 AM
Mưa ở nơi nào sao chẳng đến với em?
Chân bước chông chênh trong muôn vàn hoài niệm
Những gì em đang tìm kiếm
Phải chăng vừa mới vụt qua...?
....
Chẳng biết nơi nào là Hạnh Phúc cánh buồm xa
Gió cứ thổi...
Mây cứ trôi...
... Cánh Buồm dường như không còn phương hướng nữa
Nhiều lúc tự mình khuyên nhủ
Nhưng rồi cũng chẳng biết phải làm sao...
...
Ánh Trăng muộn màng treo tít ở trên cao
Trăng một nửa...
Sông một nửa...
Thuyền một nửa...
... Chẳng biết bến bờ là đâu nữa...
Có những sự ơ thờ trong ánh mắt
Em chẳng biết phải làm sao...
(ST)

be_socola
08-07-2007, 11:43 AM
Nếu mai mưa có về nơi ấy
Cho em gửi lại kỉ niệm xưa
Thủa tình yêu không toan tính
Cái thủa hai đứa vẫn dại khờ

Nếu mai anh về có gặp mưa
Xin đừng nhớ lại những gì xưa cũ
Hãy coi đó là cơn mưa mùa hạ
Mưa ạt ào rồi ngớt tạnh ngay thôi

Em sẽ quên đi những chiều mưa
Em trong vòng tay anh mạnh mẽ
Sẽ thở nhẹ trong ***g ngực
Uh! đã một thời mưa rơi

Thu Trang
12-07-2007, 12:51 PM
hcis! ai làm típ thơ về mưa đi! hic!

banzac
12-07-2007, 01:05 PM
Anh ngồi hút thuốc trước mặt em
Gió vô tình tạo ra những không gian mờ trắng
Hai đứa cùng im lặng
Anh nhạt nhòa và em đấy ...xa xôi

Tháng ba buồn hoa gạo rụng hố vôi
Mưa giăng lướt thướt cánh đồng non ngoài bãi
Anh không còn mải chơi, ơi con dế lang thang thời thơ dại
Em không còn hờn không khóc nhớ tuổi thơ...

(còn típ) :D

Phuong Anh
12-07-2007, 01:49 PM
Trời trong xanh mây đen ùn ùn đến
Mưa xong rùi trời lại trong xanh:haha:
E thề là ko có ý định spam đâu.Vì lúc nãy trời vừa mưa giờ lại nắng.Xuất khẩu thành thơ:D

Thu Trang
12-07-2007, 01:55 PM
Trời trong xanh mây đen ùn ùn đến
Mưa xong rùi trời lại trong xanh:haha:
E thề là ko có ý định spam đâu.Vì lúc nãy trời vừa mưa giờ lại nắng.Xuất khẩu thành thơ:D



?\ ?\ tui thề với bà là tui tí sặc nước bọt vì thơ của bà! híc! mấy nhà thơ mà đội mồ sống lại chắc sẽ đưa bà theo=))

banzac
12-07-2007, 02:17 PM
Tóc theo gió thả dài trong nắng biếc
Em hồn nhiên - xao xác lá thu vàng
Tóc ngẩn ngơ - mười bảy mùa lá rụng
Tôi mơ thầm phố nhỏ chạy lang thang

Mỗi sáng sớm tóc mây trôi ngang phố
Chú sẻ non thở thẩn, phố xanh rêu
Chàng dế nhỏ vu vơ khờ khạo hát
Cô chuồn kim vẫy cánh thả trôi chiều

Mưa phố nhỏ không làm em ướt áo
Chỉ nhẹ nhàng hôn nhẹ mái tóc mây
Em đừng trách mưa phố phường dại dột
Thả mênh mang trên mái tóc vơi đầy

Từng ngày qua em vẫn thơ ngây
Nét hồn nhiên trong mắt cười ... thiếu nữ
Chẳng dám nói gì thêm đành giấu lời tâm sự
Chỉ để một chút buồn câu thơ tới mang đi

Bài này ngày xưa viết tặng một người quan trọng, hết thời gian bảo mật, công khai cho mọi người cùng xem =))

Dương Hảo
12-07-2007, 02:19 PM
Một chút bình yên trong đáy tim
Em đến mà sao cứ im lìm
Cười lên đi chứ, cười lên nhé
Cho cả nhân gian phải lặng im

Mưa dăm ba hạt sá gì đâu
Chỉ sợ ngày mai ở trên cầu
Chỉ còn đơn lẻ chân anh tới
Chỉ sợ một mình giữa mưa ngâu...

Ừ thì biết thế tránh sao đây
Ngưu Lang, Chức Nữ lại sum vầy
Riêng có mình anh đang lẻ bóng
Em ở nơi nào trên gió mây?

Phuong Anh
12-07-2007, 02:21 PM
chep.Mấy anh này làm thơ hay ác.Muốn bon chen tí cũng thấy ko có cơ hội rùi:(

Dương Hảo
12-07-2007, 02:27 PM
Ấy, thơ hay hoặc không hay có gì đâu em... Những gì bắt nguồn từ trái tim, từ suy nghĩ đều đáng được trân trọng em ạ...

Thu Trang
12-07-2007, 07:36 PM
híc! thơ của mấy anh phải nói cực kì hay , nó tâm trạng ,rất vần điệu rất chân chất , :D làm tớ mất hết cả tự tin về thơ :haha: ! anh Nhím làm thơ về mưa típ đi

Dương Hảo
12-07-2007, 11:09 PM
Sài Gòn hôm nay trời nắng cả ngày... không có mưa Trang ạ.... :D

be_socola
13-07-2007, 04:52 PM
Em vụng dại và em quá thơ ngây
Trao trọn vẹn mỗi tình thơ về nơi ấy
Giờ mưa bên này trắng trời mùa hạ
Anh nơi nào có hay mưa lòng cũng đang rơi

Dương Hảo
13-07-2007, 11:33 PM
Mưa vẫn đều giọt thời gian vẫn cứ rơi
Đem nỗi nhớ trong tim anh nặng trĩu
Giọt ngắn giọt dài, ly cafe lắng dịu
Cứ ngỡ mình.... tan biến giữa hư vô....

Thu Trang
15-07-2007, 08:56 PM
Híc! đại ca! chỗ em mưa to dã man, chắc cái con đường vào nhà em ngậm rùi ! :D làm bài thơ con cóc nhảy ra nhảy vào cái nhỉ ? hehehe





Mưa có làm phai nỗi nhớ
Của anh giành cho em
Mưa có làm phai giọt tình
Mà chúng mình nâng niu.

Mưa có làm phai kỉ niệm
Mà ta từng có bên nhau
Mưa có thêm cho xa cách
Khi em và anh đang bên nhau

Anh ạ! mưa em thường nghĩ
Liệu có làm phai tình thương nhớ
Mà ta đã từng cho nhau?

Dương Hảo
15-07-2007, 10:08 PM
Nhà anh cũng mưa to khủng khiếp, Sáng nay đi xuống Đồng Nai cũng bị mưa Trang ạ. Mà hình như HN và SG rủ nhau mưa to...

Nguyễn Việt Linh
15-07-2007, 11:11 PM
Phố mưa

Bất ngờ trời lại chuyển giông
Mưa mau đường ướt phố đông thưa rồi
Như là mưa cố tình thôi
Chung ô rồi biết một người không quen.


Phố chiều

Phố chiều nhộn nhịp đông vui
Ngồi trong quán gió đợi người không quen,
Chạnh lòng mộng lạc sao trăng
Nhạt phai mấy độ tình ngăn nẻo về.


Phố đêm

Hàng cây thơ thẩn ven đường
Phố đêm là chốn người thương xa rồi.
Đèn vàng cuối phố kia ơi,
Có bao giờ gặp lại người ta xưa?


Phố xưa

Một mình phố bỗng hóa xưa
Tình đà xa lắm phố mưa nhạt nhòa.
Em chừ nửa cuối trời xa
Có bao giờ nhớ quê nhà, riêng anh?


Phố nhỏ

Phố nhỏ ngày xưa giờ nới rộng,
Chút riêng lòng chạnh nỗi u hoài.
Như em nhỏ mãi trong tiềm thức,
Cái tuổi hồn nhiên với bướm hoa.

Thu Trang
27-09-2007, 02:44 PM
ui! lâu quá HN ko tám với Sài Gòn về mưa nhỉ? giờ em về Hà Tây :D hình như Mưa Hà Tây còn ướt át hơn cả mưa sài gòn đại ca ạ! Hôm nay đọc lại mấy bài thơ này thấy hay hay .Sài gòn giờ hết mùa mưa chưa đại ca:D ko thì để tiểu muổi gửi mưa vào típ :haha:

ke_an_may_so1
27-09-2007, 02:58 PM
Híc! đại ca! chỗ em mưa to dã man, chắc cái con đường vào nhà em ngậm rùi ! :D làm bài thơ con cóc nhảy ra nhảy vào cái nhỉ ? hehehe





Mưa có làm phai nỗi nhớ
Của anh giành cho em
Mưa có làm phai giọt tình
Mà chúng mình nâng niu.

Mưa có làm phai kỉ niệm
Mà ta từng có bên nhau
Mưa có thêm cho xa cách
Khi em và anh đang bên nhau

Anh ạ! mưa em thường nghĩ
Liệu có làm phai tình thương nhớ
Mà ta đã từng cho nhau?

mưa trưa ở ô chợ dừa
em về ghé dưới song thưa một nhà
nhìn mưa như mũi tên xa
đường ngan ngát nở toàn hoa móng rồng
em ơi đừng đi cầu vồng
một mai rồi sẽ mất chồng như chơi
một mai mưa sẽ tạnh rồi
kiêu sa đâu mất em tôi ế chồng:clap

kid_912144
17-06-2009, 12:20 PM
Các bạn trong diễn đàn TQOL yêu quý, vậy là mùa hè cũng đã đến, mùa của những cơn mưa. Kid là một người rất thích mưa và cả những bài thơ về mưa, ai có bài nào hay thì post vào đây cho mọi người cùng thưởng thức với nhá

zaj_xynhtuoj
18-06-2009, 10:18 PM
mưa
mưa
mưa

Ôi!.................Mưa

:)) :)) :)) :)) xong rồi đấy

chumchum
18-06-2009, 10:46 PM
mưa
mưa
mưa

Ôi!.................Mưa

:)) :)) :)) :)) xong rồi đấy
Chậc. Thơ của u cứ gọi là tuyệt cú mèo. đầy cảm xúc.

12hdem
19-06-2009, 07:35 AM
mưa
mưa
mưa

Ôi!.................Mưa

:)) :)) :)) :)) xong rồi đấy
Vừa nắng đã lại tối om
Vần vũ đen ngòm rồi bắt đầu mưa
Ông trời thật quá đong đưa
Trách chi cô gái cũng vừa học theo.


:)):)):)):))

tigon
19-06-2009, 02:07 PM
em sửa chút nhá:
" vừa nắng đầy lại tối om
Đen ngòm vẫn vũ tồi mưa bắt đầu"
nếu sủa thế nàyt hì vần hơn. nhưng mà lại chả hợp với 2 câu sau gì cả.pó chiếu

zaj_xynhtuoj
22-06-2009, 05:00 PM
Vừa nắng đã lại tối om
Vần vũ đen ngòm rồi bắt đầu mưa
Ông trời thật quá đong đưa
Trách chi cô gái cũng vừa học theo.


:)):)):)):))

Trách chi cô gái cũng vừa học theo
câu này hay à nha
:)) :)) :)) :)) :)) :))

zaj_xynhtuoj
22-06-2009, 05:04 PM
Chậc. Thơ của u cứ gọi là tuyệt cú mèo. đầy cảm xúc.

hiểu đúng ý nhau rồi đấy.
là người mở đầu cho dòng cảm xúc thì phải có những câu thơ mở đầu thật lãng mạn, phải thật chất thơ :))

casau_pipo
27-06-2009, 04:48 PM
* Đêm nay mưa gió một mình !
* Em ngồi bên cửa nhớ thương tới chồng.
* Mưa thì vẫn cứ rơi rơi .
* Ngồi trong đêm tối buồn ơi là buồn.........

:D:D:D:D

banzac
27-06-2009, 07:30 PM
Anh về thương lắm bờ ao
Thuở em vỗ ký ức vào mênh mông
Chân em thoăn thoắt mây đồng
Ăn năn mắt sớm lối đòng đong mưa