Bạch Văn Cơ
01-07-2007, 09:41 AM
Kiểu cổ điển : Bạn có 2 con bò cái . Bạn bán 1 con bò cái đi và mua về 1 con bò đực . Đàn bò của bạn bắt đầu tăng lên . Bạn bán cả đàn bò đi và thu tiền về
Kiểu Úc : Bạn có 2 con bò cái . Bạn bán 1 con đi và bắt con còn lại phải sản xuất ra 1 lượng sữa bằng 4 con bò khác . Và không có gì ngạc nhiên nếu như bạn thấy vụ làm ăn của bạn bị đổ bể . Con bò cuối cùng đã chết !
Kiểu Pháp : Bạn có 2 con bò cái . Bạn tổ chức đình công vì bạn muốn có 3 con bò
Kiểu Nhật : Bạn có 2 con bò cái . Bạn sẽ sửa lại hình dáng những con bò của mình sao cho nó chỉ bằng 1/10 hình dáng ban đầu nhưng lại có khả năng cung cấp gấp 20 lần lượng sữa . Sau đó bạn sáng tạo ra hình ảnh giống bò thông minh này với cái tên Conwikimon và quảng bá chúng ra khắp thế giới
Kiểu Đức : Bạn có 2 con bò cái . Bạn chế tạo sao cho chúng có thể sống 100 năm , ăn 1 lần/tháng và cho sữa liên tục
Kiểu Ý : Bạn có 2 con bò cái . Nhưng bạn không biết chúng ở đâu ... Có thể chúng đã nằm ngay trên bàn ăn của bạn !
Kiểu Anh : Bạn có 2 con bò cái...Nhưng cả 2 đều bị điên
Kiểu Mỹ : Bạn có 2 con bò cái . Bạn bán 3 con bò của mình cho 1 công ty chăn nuôi dưới danh nghĩa ông anh rể quý hóa và sẵn sàng hợp tác với 1 lời đề nghị béo bở nào đó để có được 4 con bò với 1 phiếu miễn thuế dành cho 5 con bò . Quyền sản xuất sữa cho 6 con bò được chuyển nhượng một cách bí mật qua 1 công ty trung gian sở hữu bởi 1 cổ đông lớn , người sẽ bán tất cả 7 con bò cho công ty chăn nuôi nọ . Bản báo cáo hàng năm sẽ nói rằng công ty của bạn có 8 con bò và có thể sẽ có thêm 1 con nữa trong tương lai . Hãy bán 1 con bò đi để giành quyền ứng cử tổng thống . Sẽ không có bản kiểm kê tài sản nào đưa ra . Và công chúng sẽ mua bò của bạn . Nhưng rất có thể bạn sẽ được đi theo Enron hay Worldcom
Kiểu Việt Nam : Bạn có 2 con bò cái ... tất cả sẽ chết sau 1 thời gian và bạn sẽ phải lo giả khoản nợ của ngân hàng
Kiểu Úc : Bạn có 2 con bò cái . Bạn bán 1 con đi và bắt con còn lại phải sản xuất ra 1 lượng sữa bằng 4 con bò khác . Và không có gì ngạc nhiên nếu như bạn thấy vụ làm ăn của bạn bị đổ bể . Con bò cuối cùng đã chết !
Kiểu Pháp : Bạn có 2 con bò cái . Bạn tổ chức đình công vì bạn muốn có 3 con bò
Kiểu Nhật : Bạn có 2 con bò cái . Bạn sẽ sửa lại hình dáng những con bò của mình sao cho nó chỉ bằng 1/10 hình dáng ban đầu nhưng lại có khả năng cung cấp gấp 20 lần lượng sữa . Sau đó bạn sáng tạo ra hình ảnh giống bò thông minh này với cái tên Conwikimon và quảng bá chúng ra khắp thế giới
Kiểu Đức : Bạn có 2 con bò cái . Bạn chế tạo sao cho chúng có thể sống 100 năm , ăn 1 lần/tháng và cho sữa liên tục
Kiểu Ý : Bạn có 2 con bò cái . Nhưng bạn không biết chúng ở đâu ... Có thể chúng đã nằm ngay trên bàn ăn của bạn !
Kiểu Anh : Bạn có 2 con bò cái...Nhưng cả 2 đều bị điên
Kiểu Mỹ : Bạn có 2 con bò cái . Bạn bán 3 con bò của mình cho 1 công ty chăn nuôi dưới danh nghĩa ông anh rể quý hóa và sẵn sàng hợp tác với 1 lời đề nghị béo bở nào đó để có được 4 con bò với 1 phiếu miễn thuế dành cho 5 con bò . Quyền sản xuất sữa cho 6 con bò được chuyển nhượng một cách bí mật qua 1 công ty trung gian sở hữu bởi 1 cổ đông lớn , người sẽ bán tất cả 7 con bò cho công ty chăn nuôi nọ . Bản báo cáo hàng năm sẽ nói rằng công ty của bạn có 8 con bò và có thể sẽ có thêm 1 con nữa trong tương lai . Hãy bán 1 con bò đi để giành quyền ứng cử tổng thống . Sẽ không có bản kiểm kê tài sản nào đưa ra . Và công chúng sẽ mua bò của bạn . Nhưng rất có thể bạn sẽ được đi theo Enron hay Worldcom
Kiểu Việt Nam : Bạn có 2 con bò cái ... tất cả sẽ chết sau 1 thời gian và bạn sẽ phải lo giả khoản nợ của ngân hàng