nkcuongc3
20-06-2011, 02:30 PM
Các bạn thân mến! Niềm vui ngày gặp mặt còn đang tràn ngập trong mỗi con tim của từng thành viên K42 và K1 thì nỗi đau như xé nát tâm can, những tiếng nấc nghẹn ngào đã đến với chúng ta… khi nghe tin người bạn vô cùng thân thiết bạn “Đỗ Vũ Bình” đã mãi mãi ra đi !
Ôi ! mới sáng qua thôi bạn còn gọi về chúc mừng, hỏi thăm mọi người về không khí ngày gặp mặt, giọng nói đầm ấp, sự tiếc nuối vì không thể chung vui cùng mọi người thì giờ đây sự nuối tiếc đó đã mãi thành sự thực “ bạn không bao giờ còn thể về vui chung cùng chúng ta được nữa” dòng thư nhắn gửi cuối cùng của bạn :
“ Thành thật xin lỗi các Bạn, Tôi đi công tác không về kịp, chúc các Bạn vui vẻ.
Chân thành cảm ơn các Bạn, hẹn gặp lại.”
Đã là dòng chữ cuối cùng mà chúng ta được đọc. Đau xót,đột ngột, vô cùng hụt hẫng là tâm trang của mỗi chúng ta lúc này…
Các bạn ơi! có phải đây là sự thật không ? Sao lại phũ phàng vậy ? người bạn mới hôm qua cùng ta nâng ly, cùng nhau tâm sự, cùng chúng ta tạo dựng lên hội cựu học sinh K42- K1 chuyên đã đi xa đi thật xa không bao giờ về nữa..! Bạn ra đi để lại bao dự định còn dang dở, để lại sự nghiệp còn bao hứa hẹn phía trước, để lại một niềm tin sắc son về tương lai phát triển của hội…
Tưởng nhớ bạn, vĩnh biệt bạn chúng ta hãy gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, người thân của bạn!
Cầu mong bạn thanh thản, yên lòng ra đi nơi chín suối!
Phạm Đoàn Việt
Ôi ! mới sáng qua thôi bạn còn gọi về chúc mừng, hỏi thăm mọi người về không khí ngày gặp mặt, giọng nói đầm ấp, sự tiếc nuối vì không thể chung vui cùng mọi người thì giờ đây sự nuối tiếc đó đã mãi thành sự thực “ bạn không bao giờ còn thể về vui chung cùng chúng ta được nữa” dòng thư nhắn gửi cuối cùng của bạn :
“ Thành thật xin lỗi các Bạn, Tôi đi công tác không về kịp, chúc các Bạn vui vẻ.
Chân thành cảm ơn các Bạn, hẹn gặp lại.”
Đã là dòng chữ cuối cùng mà chúng ta được đọc. Đau xót,đột ngột, vô cùng hụt hẫng là tâm trang của mỗi chúng ta lúc này…
Các bạn ơi! có phải đây là sự thật không ? Sao lại phũ phàng vậy ? người bạn mới hôm qua cùng ta nâng ly, cùng nhau tâm sự, cùng chúng ta tạo dựng lên hội cựu học sinh K42- K1 chuyên đã đi xa đi thật xa không bao giờ về nữa..! Bạn ra đi để lại bao dự định còn dang dở, để lại sự nghiệp còn bao hứa hẹn phía trước, để lại một niềm tin sắc son về tương lai phát triển của hội…
Tưởng nhớ bạn, vĩnh biệt bạn chúng ta hãy gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, người thân của bạn!
Cầu mong bạn thanh thản, yên lòng ra đi nơi chín suối!
Phạm Đoàn Việt