View Full Version : Tặng cô bé chưa bao giờ gặp mặt
Dương Hảo
30-06-2007, 12:55 AM
Này em
Cô bé anh chưa hề gặp mặt
Chưa một lần anh được ngắm nhìn đôi mắt
Chắc là dịu dàng đằm thắm lắm phải không em?
Chưa một lần mà ngỡ tưởng đã quen
Từ lâu lắm,hay hình như anh ảo tưởng?
Nụ cười của em
Đẹp hơn nhiều ánh nắng mai ban sớm
Mỗi sáng nhẹ nhàng đánh thức hồn anh
Ừ, vẫn biết rằng sẽ rất mong manh
Nhưng anh tin
Em sẽ là giọt nước trong lành
Và anh là kẻ đang khát khô giữa sa mạc
Nếu một mai bước chân anh
Bước phong trần sẽ chẳng may lưu lạc
Anh sẽ tìm, Con đường về trong đôi mắt của em
Phuong Anh
30-06-2007, 01:01 AM
có khả năng nào gặp được bé đó ko anh?Anh làm thơ hay thật:)
kh0clozl
30-06-2007, 02:27 AM
hixxxxxx.....đọc song thơ của anh mà muốn khóc quá.....
Giá mà...............
:( :( :(....tự dưng lại thấy buồn quá.....
Dương Hảo
30-06-2007, 04:41 AM
@Phương Anh: Hì, bài thơ này anh tặng một bé trong diễn đàn mình ấy mà. Hi vọng sẽ có dịp gặp nhau em ạ
@kh0clozl: Thơ anh làm cho em buồn hả? xin lỗi em nhé...
Phuong Anh
30-06-2007, 07:46 AM
@Phương Anh: Hì, bài thơ này anh tặng một bé trong diễn đàn mình ấy mà. Hi vọng sẽ có dịp gặp nhau em ạ
ui ui.Anh làm em tò mò quá :) Làm thế nào để khai thác tim ra manh mối nhỉ:-?
Đặng Lệ Thủy
30-06-2007, 09:24 AM
ui ui.Anh làm em tò mò quá :) Làm thế nào để khai thác tim ra manh mối nhỉ:-?
Em phải đoán chứ :) chị nghĩ là mình biết đó là ai :D
Thơ Hảo làm hay thật đó :p
Thu Trang
30-06-2007, 11:13 AM
ôi! ước gì người ấy là em !:cauchua:
híc! đọc bài này của huynh làm muội nhớ đến 1 người :D giống huynh thật!
:cauchua:
onlyyou
30-06-2007, 12:09 PM
Em phải đoán chứ :) chị nghĩ là mình biết đó là ai :D
Thơ Hảo làm hay thật đó :p
chị thủy ơi chị biết thì chia sẻ cho em biết với:rolleyes: :D
Đặng Lệ Thủy
30-06-2007, 12:23 PM
chị thủy ơi chị biết thì chia sẻ cho em biết với:rolleyes: :D
Chị cũng chỉ đoán theo ý chị thôi mà :) người đó cũng post bài trả lời ở đây rùi đó :)
Nam Sơn
30-06-2007, 12:40 PM
Chị cũng chỉ đoán theo ý chị thôi mà :) người đó cũng post bài trả lời ở đây rùi đó :)
hà hà em biết là ai rồi:D , lúc đầu em cũng đoán là người đấy roài :clap
Phuong Anh
30-06-2007, 12:44 PM
Em phải đoán chứ chị nghĩ là mình biết đó là ai
chị bật mí đi chị.Mà e cũng thấy anh Hảo với chị cũng ăn ý lắm :D Anh Bình oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii:-"
Dương Hảo
30-06-2007, 02:21 PM
Ôi trời, Thủy và Nam Sơn biết rồi à?...hì, biết thì đâu có sao nhỉ
Bài thơ này anh tặng bé Thu Trang đấy Phương Anh ơi
Phuong Anh
30-06-2007, 03:02 PM
Bài thơ này anh tặng bé Thu Trang đấy Phương Anh ơi
hic.Đáng nhẽ phải bí mật 1 tí nữa chứ.Hết tò mò rùi:oa:
@ Trang : cầu được ước thấy nhé:D (tên này ăn cái j mà cầu linh thế.Lần sau có j phải nhờ hắn cầu mới được:) )
Dương Hảo
30-06-2007, 03:09 PM
hic.Đáng nhẽ phải bí mật 1 tí nữa chứ.Hết tò mò rùi:oa:
@ Trang : cầu được ước thấy nhé:D (tên này ăn cái j mà cầu linh thế.Lần sau có j phải nhờ hắn cầu mới được:) )
Thì anh cũng đâu có ý định gây sự tò mò chú ý đâu em....
Thu Trang
01-07-2007, 12:08 PM
Này em
Cô bé anh chưa hề gặp mặt
Chưa một lần anh được ngắm nhìn đôi mắt
Chắc là dịu dàng đằm thắm lắm phải không em?
Chưa một lần mà ngỡ tưởng đã quen
Từ lâu lắm,hay hình như anh ảo tưởng?
Nụ cười của em
Đẹp hơn nhiều ánh nắng mai ban sớm
Mỗi sáng nhẹ nhàng đánh thức hồn anh
Ừ, vẫn biết rằng sẽ rất mong manh
Nhưng anh tin
Em sẽ là giọt nước trong lành
Và anh là kẻ đang khát khô giữa sa mạc
Nếu một mai bước chân anh
Bước phong trần sẽ chẳng may lưu lạc
Anh sẽ tìm, Con đường về trong đôi mắt của em
Này anh!
Đừng gọi người ta "cô bé"
Người ta tuy vậy nhưng lớn rùi mà:-?
Đừng gọi bé này bé nọ
Bé không lớn nổi đâu anh?
Bé cũng chưa từng gặp anh
Dẫu một lần vội vã
Cũng chưa soi mình
Trong mắt anh
Nhưng chắc bé nghĩ
Sẽ rất dịu dàng khi
Ta nhìn nhau
Anh nhỉ?:D
Em
Cô bé hay mơ
Cũng nghĩ nếu gặp anh
:D chắc bầu trời rực thắm
Trời Sài Gòn đầy bóng bay
Chào mừng em ,
Upa nhỉ?:D (upa tớ từng nói sẽ chào mừng đón tớ mà )
Nếu hồn anh là sa mạc khô cằn
Em xin là dòng nước mát
Thấm hồn anh mát lại
Làm xanh những ốc đảo xưa
Nếu hồn anh là bắc cực lạnh giá
Em xin là tia nắng ấm bình minh
Soi hồn anh ấm lại
Một chút một chút thôi
Em cũng sẽ mơ
Dẫu mỏng manh yếu ớt
Nhưng nụ hoa kia vẫn nở
Em vẫn hi vọng ngày mai :)
Bước phong trần anh lưu lạc
Hãy cứ trở về.... bên em.......
Hi! tặng huynh! đây không là thơ cũng không là văn chỉ là một cảm cúc của 1 cô bé đang mơ mộng thui :D ai vào đừng có
chê nhá! chém chết hahahaha
Dương Hảo
01-07-2007, 01:31 PM
Hoa nở cũng đến khi tàn
Em như hoa thắm chẳng tàn ngày xuân
Tiếng ai, hay tiếng chuông ngân
Gieo bao nhung nhớ trong ngần tim anh
Này em, cô bé nhỏ xinh
Cười chi nhiều thế để mình anh mơ
Nụ cười ủ kín vần thơ
Làm anh chết lặng mong chờ ai đây?
Thoáng bóng em trước gió mây
Hình như thương nhớ đong đầy mắt em....
Nam Sơn
01-07-2007, 01:59 PM
ui, hai anh chị đấu thơ hay nhở, này chẳng mấy chốc mà thành thi sĩ đâu nhỉ:ay:
kh0clozl
01-07-2007, 02:05 PM
Này anh!
Đừng gọi người ta "cô bé"
Người ta tuy vậy nhưng lớn rùi mà:-?
Đừng gọi bé này bé nọ
Bé không lớn nổi đâu anh?
Bé cũng chưa từng gặp anh
Dẫu một lần vội vã
Cũng chưa soi mình
Trong mắt anh
Nhưng chắc bé nghĩ
Sẽ rất dịu dàng khi
Ta nhìn nhau
Anh nhỉ?:D
Em
Cô bé hay mơ
Cũng nghĩ nếu gặp anh
:D chắc bầu trời rực thắm
Trời Sài Gòn đầy bóng bay
Chào mừng em ,
Upa nhỉ?:D (upa tớ từng nói sẽ chào mừng đón tớ mà )
Nếu hồn anh là sa mạc khô cằn
Em xin là dòng nước mát
Thấm hồn anh mát lại
Làm xanh những ốc đảo xưa
Nếu hồn anh là bắc cực lạnh giá
Em xin là tia nắng ấm bình minh
Soi hồn anh ấm lại
Một chút một chút thôi
Em cũng sẽ mơ
Dẫu mỏng manh yếu ớt
Nhưng nụ hoa kia vẫn nở
Em vẫn hi vọng ngày mai :)
Bước phong trần anh lưu lạc
Hãy cứ trở về.... bên em.......
chị ơi.....hay quá.......:clap :clap :clap
thanks chi vì đã.....sáng tác ra pài này nhá
..................e cũng muốn sáng tác thơ tăng 1 người lắm nhưng......hok biết làm......:oa: :oa:
be_socola
01-07-2007, 05:16 PM
Nếu hồn anh là sa mạc khô cằn
Em xin là dòng nước mát
Thấm hồn anh mát lại
Làm xanh những ốc đảo xưa
Nếu hồn anh là bắc cực lạnh giá
Em xin là tia nắng ấm bình minh
Soi hồn anh ấm lại
Một chút một chút thôi
Em cũng sẽ mơ
Dẫu mỏng manh yếu ớt
Nhưng nụ hoa kia vẫn nở
Em vẫn hi vọng ngày mai
Bước phong trần anh lưu lạc
Hãy cứ trở về.... bên em.......
tớ thích đoạn này nhất
sarker
01-07-2007, 07:35 PM
hay quá .hay quá .chúc cho anh sớm gặp đc người đó nhé
Dương Hảo
01-07-2007, 07:56 PM
Ừ, hì, cảm ơn sarker nhiều nhiều... hi vọng là như thế!
kh0clozl
01-07-2007, 09:34 PM
thanks a chị rất nhìu......
càng đọc càng hay...............:-*
a chị sáng tác nữa đi.. e thích chủ đề này nhất :D:D
be_socola
08-07-2007, 11:53 AM
Chưa từng gặp nhau
Sao thân thiết thế!
Phải anh là một nửa
Mà em đang chờ!
Chưa phải đã quen nhau
Sao nụ cười thân đến thế
Phải chăng nụ cười ấy
Chỉ là để cho nhau
Chưa phải là yêu nhau
Sao thân thương đến thế
Những hình ảnh dịu dàng đến lạ
Trong thơ mình có chút bóng hình ai?
tặng hai người
Dương Hảo
08-07-2007, 03:14 PM
Cảm ơn be_socola nhiều nhé... hi vọng như thế phải không bé Chip...???
Nguyễn Xuân Phú
12-04-2008, 06:34 AM
Khứa khựa khừa khưa....Đạo trích đến đây....Hôm nay nổi hứng làm loạn trong box văn thơ đây....!
Thọc gậy bánh xe không phải nghề của tớ.
Khui lại píc này đủ tan thương....:D
Hảo ơi là Hảo, Hảo ơi Hảo...
Hảo Hảo Hảo ơi xuống hào đê...!
Khựa khựa....!
Nguyễn Xuân Phú
12-04-2008, 06:43 AM
Trích văn tiếp cho ló máu...Sửa lại thơ em socola xem có hay hơn hok nhá :D.
Nếu hồn anh là sa mạc khô cằn
Em xin là dòng nước mát (Xin nguyện là dòng nước ngập lòng anh :D)
Thấm hồn anh mát lại (Thấm trong anh, tới khi lòng dịu mát)
Làm xanh những ốc đảo xưa (Làm nở hoa, Ốc đảo đã khô cằn)
Nếu hồn anh là bắc cực lạnh giá
Em xin là tia nắng ấm bình minh
Soi hồn anh ấm lại ( Soi hồn anh, trong những ngày giá lạnh)
Một chút một chút thôi ( Rồi thoảng bên anh, ấm áp gió may chiều)
Em cũng sẽ mơ
Dẫu mỏng manh yếu ớt ( Dẫu mỏng manh, dẫu rằng là yếu ớt)
Nhưng nụ hoa kia vẫn nở (Nhưng nụ hoa vẫn hé nở trong lòng)
Em vẫn hi vọng ngày mai ( Em vẫn mong ngày mai kia sẽ tới)
Bước phong trần anh lưu lạc
Hãy cứ trở về.... bên em....... ( Lạc bước phong trần, hãy trở lại bên em)
tớ thích đoạn này nhất
quangdungtq
12-09-2008, 04:49 PM
bài viết đc wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwddddddddjdjdjdjdjdjd
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.