Trịnh Hữu Đức
26-06-2007, 09:47 AM
Chiều ngày 15-6, dường dây nóng H2T nhận được một cuộc gọi nức nở từ trường THPT Sông Lô, Yên Sơn, Tuyên Quang: “Một bạn lớp 12, là bí thư lớp, biết tin mình bị trượt tốt nghiệp đã thắt cổ tự tử”.
Tin buồn ngày công bố điểm thi
Ngày 15-6, teen 12 THPT Sông Lô tập trung tại trường nghe công bố điểm thi tốt nghiệp, và bàng hoàng với kết quả: Chỉ có 15% teen vượt “vũ môn” thành công, trong khi năm ngoái tỷ lệ này là 99%.
Số teen thi đỗ của mỗi lớp chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng cả trường càng sững sờ khi biết tin bạn Th., bí thư 12A9 đã tự tử khi biết mình trượt tốt nghiệp. Cả lớp 12A9 thẫn thờ, các bạn gái thì khóc sướt mướt…
Th. Đã nhờ người quen hỏi điểm thi trước khi chính thức công bố kết quả. Nhận được tin, Th. Suy sụpvà đã có một quyết định nông nổi, không có cơ hội để biết rằng, chỉ ngày hôm sau thôi, nhiều bạn bè của mình cũng có kết quả tương tự, như một cú vấp ngã, nhưng không quá khó để đứng dậy bước tiếp.
Đám tang của Th. Được đưa ngay trong đêm, nên thầy cô bạn bè không kịp đưa tiễn bạn. Tới ngày hôm sau, tất cả mới bàng hoàng biết rằng cô học trò ngoan, người bạn gái hiền lành của mình không còn nữa.
Đó là một nỗi đau, nhưng không hề là đáng xấu hổ!
Bạn gái gọi diện cho chúng tôi, thành công cũng bị trì hoãn, tâm sự: “Nếu H2T chứng kiến cảnh trường tớ vào ngầy công bố kết quả sẽ buồn lắm. Biết kết quả rồi chẳng ai muốn về nhà vì sợ phải nói với bố mẹ”.
Nhưng thực ra, nhiều phụ huynh rất thấu hiểu. Bạn đã về nhà, bố mẹ buồn cùng bạn, nhưng không trách cứ. Tối muộn bạn còn nhận được điện troại của một bác là mẹ thằng bạn cùng lớp. Bác kể: “Mấy đứa cùng lớp qua kể bác biết kết quả thi của nó rồi, bác buồn nhưng cũng biết tình hình chung năm nay là thế nên chẳng trách gì nó. Nhưng giờ này rồi không thấy nó về, bác lo quá!”.
Kì thi tốt nghiệp năm nay như một cuộc đại phẫu, cắt bỏ những “khối u tiêu cực”, phơi bày thực tế chất lượng dạy và học ở cấp THPT hiện nay. Dù “thành công” hay “bị trì hoãn” thì mỗi teen 12 dự thi trung thực đã là những anh hùng, vì nhờ đó mà nên giáo dục mới nhìn được rõ lỗ hổng, thiếu sót của mình để diều chỉnh những thế hệ học sinh kế tiếp.
Hãy vượt qua thử thách này để chứng tỏ bản lĩnh, tận dụng cơ hội tiếp theo của mình. Cũng đừng quên rằng bố mẹ cũng bị sốc, vì quá lo lắng và yêu thương nên có thể vô tình làm tổn thương bạn (đâu phải bao giờ người lớn cũng bình tĩnh và tỉnh táo phải không?). Chỉ cần bạn tin vào bản thân mình và quyết tâm theo duổi mục tiêu của mình, H2T chắc chắn đây chỉ là một “trì hoãn” nhỏ và bạn sẽ thành công!
<Nguồn: H2T>
Tin buồn ngày công bố điểm thi
Ngày 15-6, teen 12 THPT Sông Lô tập trung tại trường nghe công bố điểm thi tốt nghiệp, và bàng hoàng với kết quả: Chỉ có 15% teen vượt “vũ môn” thành công, trong khi năm ngoái tỷ lệ này là 99%.
Số teen thi đỗ của mỗi lớp chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng cả trường càng sững sờ khi biết tin bạn Th., bí thư 12A9 đã tự tử khi biết mình trượt tốt nghiệp. Cả lớp 12A9 thẫn thờ, các bạn gái thì khóc sướt mướt…
Th. Đã nhờ người quen hỏi điểm thi trước khi chính thức công bố kết quả. Nhận được tin, Th. Suy sụpvà đã có một quyết định nông nổi, không có cơ hội để biết rằng, chỉ ngày hôm sau thôi, nhiều bạn bè của mình cũng có kết quả tương tự, như một cú vấp ngã, nhưng không quá khó để đứng dậy bước tiếp.
Đám tang của Th. Được đưa ngay trong đêm, nên thầy cô bạn bè không kịp đưa tiễn bạn. Tới ngày hôm sau, tất cả mới bàng hoàng biết rằng cô học trò ngoan, người bạn gái hiền lành của mình không còn nữa.
Đó là một nỗi đau, nhưng không hề là đáng xấu hổ!
Bạn gái gọi diện cho chúng tôi, thành công cũng bị trì hoãn, tâm sự: “Nếu H2T chứng kiến cảnh trường tớ vào ngầy công bố kết quả sẽ buồn lắm. Biết kết quả rồi chẳng ai muốn về nhà vì sợ phải nói với bố mẹ”.
Nhưng thực ra, nhiều phụ huynh rất thấu hiểu. Bạn đã về nhà, bố mẹ buồn cùng bạn, nhưng không trách cứ. Tối muộn bạn còn nhận được điện troại của một bác là mẹ thằng bạn cùng lớp. Bác kể: “Mấy đứa cùng lớp qua kể bác biết kết quả thi của nó rồi, bác buồn nhưng cũng biết tình hình chung năm nay là thế nên chẳng trách gì nó. Nhưng giờ này rồi không thấy nó về, bác lo quá!”.
Kì thi tốt nghiệp năm nay như một cuộc đại phẫu, cắt bỏ những “khối u tiêu cực”, phơi bày thực tế chất lượng dạy và học ở cấp THPT hiện nay. Dù “thành công” hay “bị trì hoãn” thì mỗi teen 12 dự thi trung thực đã là những anh hùng, vì nhờ đó mà nên giáo dục mới nhìn được rõ lỗ hổng, thiếu sót của mình để diều chỉnh những thế hệ học sinh kế tiếp.
Hãy vượt qua thử thách này để chứng tỏ bản lĩnh, tận dụng cơ hội tiếp theo của mình. Cũng đừng quên rằng bố mẹ cũng bị sốc, vì quá lo lắng và yêu thương nên có thể vô tình làm tổn thương bạn (đâu phải bao giờ người lớn cũng bình tĩnh và tỉnh táo phải không?). Chỉ cần bạn tin vào bản thân mình và quyết tâm theo duổi mục tiêu của mình, H2T chắc chắn đây chỉ là một “trì hoãn” nhỏ và bạn sẽ thành công!
<Nguồn: H2T>