PDA

View Full Version : Cùng chia sẻ ước mơ


Nguyễn Việt Hùng
25-06-2007, 09:41 AM
Mỗi thành viên trong lớp chúng ta hẳn ai cũng có những ước mơ về tương lai. Các bạn hãy vào đây cùng chia sẻ nhé.
Tôi là Nguyễn Việt Hùng ước mơ đỗ đại học kinh tế và được theo đuổi con đường kinh tế vì tôi rất thích được sống bên cạnh tiền cho dù ko phải của mình nhưng cứ được cầm cho thích đã :D . Mặc dù biết theo nghề này cũng dễ vào tù lắm đó. :clap :clap :clap

Trần Quốc Long
25-06-2007, 10:05 AM
sạc nói thế tao chưa có ước mơ nài để đến kì 2 lớp 12 mơ cả thể :D

vanness0_0jl0v3y0u
25-06-2007, 11:08 AM
hix.....sao các anh ko nói luôn trong top "C6 lập nghiệp" đi.....

Trần Quốc Long
25-06-2007, 12:04 PM
đấy Hùng ơi bị phê bình rồi kìa ông cho chung vào C6 lập nghiệp đê :D

Nguyễn Việt Hùng
26-06-2007, 09:41 AM
Lập nghiệp là cái bọn kinh doanh và làm những cái vớ vẩn như hội kiều anh chưa đi làm mà đã bị đuổi ý thì cho lên đó mà tán. Còn phần này là một trong những phần có ý nghĩa nhất trong đời mình đó chứ

kieuanh9001
28-06-2007, 03:41 PM
huuuuuu Hùng ơi sao ông nỡ nói xấu tôi trong khi tôi bận trăm công nghìn việc như thế .Tôi thật không ngờ đấy

kieuanh9001
28-06-2007, 03:55 PM
hôm qua vừa đi theo Huy thủy đi thả diều xong, nhìn những cánh diều bay lên trên trời mà tự nhiên thấy lòng mình nhẹ nhõm. Nhìn cánh diều mà tự dưng nghĩ đến cuộc đời mình, những cánh diều bay lượn trên không trung tung hoành theo cái hoài bão chinh phục bầu trời của bao nhiêu người. Mà có phải ai cũng có thể thả diều đâu, như mình nài, sau một lúc chạy như con thoi mà cái diều cũng không thèm nhúc nhích, chỉ có những ngươif thực sự yêu diều và có sự kiên trì thì mới có thể làm cho những cánh diều kia tung bay . những cánh diều như những cuộc đời. Bay được lên không trung rồi đâu phải đã là mãi mãi sẽ ở trên bầu trời ấy, cánh diều sẽ bị gió bị mây bị bầu trời làm chao đảo, làm mất phương hướng nếu như người thr diều không biết cách làm cho dây diều vững chắc thì cánh diều ấy sẽ ... tiếp đất. con người ta cũng vậy , có phải khi nhỏ được nâng niu chiều chuộc, được bao boc trong tình yêu thương của cha mẹ nhưng khi lớn lên xa vòng tay thân thương ấy, con người ta phải sống thậ sự có bản lĩnh, có một tấm lòng và hơn hết là phải có một nhân cách sống thật sự tốt đẹp. điều ước của tôi đấy. tôi ước mình có đủ bản lĩnh đứng vững trong cuộc đời bon chen này, tôi muốn mình có thể đứng vững được sau những tình yêu đổ vỡ, không buồn chán sau những thất bại, và hơn hết tôi muốn được làm chính mình . không phải rớt nước mắt vô ích, không phải đau lòng vô cớ .....chỉ vậy thôi

kieuanh9001
06-07-2007, 11:15 AM
hôm qua vừa đọc được một câu nói rất hay :cuộc sống thú vị là một cuộc sống có sự thay đổi, và đoi khi thay đổi ngay cả sự dịu êm > vậy sao, vậy thì mình mong 1 năm trước đây cuộc sống của mình không thay đổi, mình không cấn có sự thú vị một năm trước đây....vì một năm trước đây mình và nó đã thay đổi tình yêu của mình.....để làm ji vậy ?thay đổi không một lí do gi cả, để ngày ấy mình đau khổ khóc suốt ngày đem, ngày ấy lúc nào nước mắt cũng chỉ muốn tuôn rơi , vì tình yêu ấy, mjnhf đã đánh đổi nhiều thứ, cuối cùng vẫn phải đánh đổi cả tình yêu ấy theo quy luật của cuộc sống, và bây giờ, mình đã hiêu, khi tình yêu ấy ra đi đó là một sự đánh đổi thực sự chứ không phải là đánh mất như ngày xưa mình vẫn tưởng. Các bạn biết mình thay dổi tình yêu ấy để làm gì không? để mình nhận ra mình là chính mình, mình vẫn có thể sống khi một người quan trọng với cuộc đời mình rời xa mình, và mình nhận ra trong hoàn cảnh ấy :MÌNH LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG VỚI NHIỀU NGƯỜI CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT NGƯỜI....Cả mình và nó bây giờ đã bằng lòng với cuộc sống ở thực tại rồi, cả 2 đứa tuy chưa thể bình tâm đối mặt với nhau vì nhiều lí do nhưng mình tin trong thâm tâm 2 đứa đã coi nhau là bạn bè , đấy là sự thay dổi lớn nhất trong cuộc đời mình, sự thú vị ấy đã khiến mình tự tin hơn, biết mình đã lớn và mình nghĩ mình nên sống thực sự có ý nghĩa hơn. một tình yeu trẻ con nhưng cũng giúp mình nhiều điều , giúp mình từ trẻ con trở thành người lớn, tư người bốc đồng trở nên chín chắn, từ ngươi nhút nhát trở nên bản lĩnh và giúp mình biết trao yêu thương đến tất cả mọi người đúng lúc đúng nơi và đúng chỗ .....<của kiều anh>

manowar
11-08-2007, 10:53 PM
ước mơ của tui hả thi đỗ vào DH dân lập quản trị kinh doanh nghe kêu ko :)