PDA

View Full Version : Ai thích vẽ vô đây


nhocxinh9_0
24-06-2007, 09:47 AM
Mình chắc hẳn trong forum chúng ta có rất nhiều bạn thích và có khả năng vẽ. Vậy tại sao các bạn không cùng gửi những bức tranh ưng ý của mình lên đây cho mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng. Không cần phải tuyệt đẹp, chỉ cần bạn thích là được.
Mọi người cùng ủng hộ nghen.:clap :clap :clap

Trần Quốc Long
24-06-2007, 10:37 AM
oách huyền cận lập ra thì gửi bản vẽ trước đê :D

lonely_rock
24-06-2007, 04:20 PM
Anh bít mỗi vẽ con giun.....nhưng hem đc đẹp lém...nên hok dám post:D :D :D

Đinh Quang Mạnh
24-06-2007, 04:49 PM
[Nhiệt liệt ủng hộ, nhưng mà nên gửi cả những tác phẩm của những danh họa nữa chứ.

nhocxinh9_0
24-06-2007, 07:01 PM
Uhm, mọi người ủng hộ rùi ^^
Vậy hãy biến nó thành hành động nghen.

L0vE_Mo0N
24-06-2007, 07:14 PM
Anh bít mỗi vẽ con giun.....nhưng hem đc đẹp lém...nên hok dám post:D :D :D

ăc,anh nghĩa ơi khiêm tốn thế,em biết anh vẽ đỉnh lắm.hehe,nhà em còn giữ mấy bài của anh đấy,hihi:ay:

Dương Hảo
24-06-2007, 09:23 PM
Chà, kiểu nè chắc phải Scan mấy cái tranh mình vẽ lên cho mọi người góp ý mới được

John Locke
25-06-2007, 12:16 AM
Chà, tớ cũng thích xem tranh vẽ lắm. Mọi người scan hoặc chụp lên cho tớ coi với nghen.

Trần Quốc Long
25-06-2007, 12:14 PM
oách chủ pic nói thế mà được hả . bà đăng tranh của bà trước đê :(

John Locke
25-06-2007, 12:34 PM
Mở quán...
http://img177.imageshack.us/img177/5728/5358692495b3b03186day6.th.jpg (http://img177.imageshack.us/my.php?image=5358692495b3b03186day6.jpg)
Vẽ hồi lớp 9 :(
Mọi người post típ nghen.

Đặng Lệ Thủy
25-06-2007, 12:37 PM
Mở quán...
http://img177.imageshack.us/img177/5728/5358692495b3b03186day6.th.jpg (http://img177.imageshack.us/my.php?image=5358692495b3b03186day6.jpg)
Vẽ hồi lớp 9 :(
Mọi người post típ nghen.

Nhìn đẹp quá trông đôi mắt rất có hồn nhưng hơi nhỏ bạn ơi, bạn để to một chút được ko?
Lớp 9 đã vẽ đẹp thế rồi chắc bây giờ còn đẹp hơn mà có khi xấu hơn đấy nhỉ :D vì ko hay vẽ nữa mà :)

uizoioi
25-06-2007, 02:10 PM
cái này mà là vẽ a' =)) nản nhở

John Locke
25-06-2007, 02:56 PM
http://img201.imageshack.us/img201/7819/535753420c981fd316foid3.th.jpg (http://img201.imageshack.us/my.php?image=535753420c981fd316foid3.jpg)
Đầu lớp 10.
cái này mà là vẽ a' nản nhở
Uhm, nó là tranh scan thui mà =))

lonely_rock
28-06-2007, 03:50 PM
ăc,anh nghĩa ơi khiêm tốn thế,em biết anh vẽ đỉnh lắm.hehe,nhà em còn giữ mấy bài của anh đấy,hihi:ay:

Hjx hjx!chắc ngày xưa như thế là đc...nhưng bây jo` nhìn lại chắc cười cỡ bụng...Mờ bây jo` tay toàn cầm chuột...hok vẽ giun thì hơi phí:D :D :D ...Thoy ai có bài j` thì post lên đi...Cho cả nhà cùng xem với

John Locke
28-06-2007, 06:03 PM
Chả thấy ai up gì sất............
Nên đóng cửa =))

John Locke
28-06-2007, 11:58 PM
Tớ giả 10 triêu $ cho bức này nhé...

Mai Tiến
14-08-2007, 01:54 AM
Đây là ảnh lớn bức hình scan của John Locke:

http://img177.imageshack.us/img177/5728/5358692495b3b03186day6.jpg

John Locke
14-08-2007, 10:11 AM
http://img399.imageshack.us/img399/8643/illidanvsarthassol8.jpg
http://dienanh.net/forums/images/smilies/China/smile.gif đủ bự chưa mọi người??

Trungtrau85
14-08-2007, 11:03 AM
Pác này chắc fan của chuyện kinh dị...

Bố^^Già
14-08-2007, 11:25 AM
nhìn đâu có đáng sợ mà bảo là fan của film kinh dị nhỉ ?

Victor Garber
14-08-2007, 12:01 PM
Đây là Warcraft chứ có phải Comic đâu mà kêu truyện kinh dị??????? Bộ không ai biết sao???

Trungtrau85
14-08-2007, 12:20 PM
Ò cái đóa thì ko bít nhìu lắm...cảm nhận thế nào thì noái ra vậy thôi,op có nét ji rất "tây" trong đóa,...:D à mà J=V ko nhỉ:-?

Victor Garber
14-08-2007, 12:24 PM
à mà J=V ko nhỉ
Hơn kém nhau 40 tuổihttp://dienanh.net/forums/images/smilies/China/frown.gif chính xác là 43

conrua_contho
14-08-2007, 12:58 PM
Ô thế thì phải lễ phép chứ...Dạ cháu chào chú ạ!!!=;

conrua_contho
14-08-2007, 01:03 PM
hé no ,wat' i ro nêm, weo căm tu Viet Nam

Hà Ngọc Thùy
14-08-2007, 02:33 PM
Bạn Hiệp vẽ đẹp quá, nhìn mấy cái tranh đấy đẹp thật
Tớ cũng thích vẽ lắm nhưng mỗi tội là không có năng khiếu
Chán :(

Hà Ngọc Thùy
16-08-2007, 02:11 PM
Hiệp ơi tớ mới nhìn cái ảnh mà bạn vẽ ở trên nhà Nhân còm đẹp thật đấy
Nhìn fe đét :D

Gemy Trjnh
16-08-2007, 02:21 PM
ơ Hiệp Gà nà thiên tài lớp mình mà, vẽ hok đẹp để mà chít à :D

phonhacthanhtranh
16-08-2007, 03:48 PM
Mình chắc hẳn trong forum chúng ta có rất nhiều bạn thích và có khả năng vẽ. Vậy tại sao các bạn không cùng gửi những bức tranh ưng ý của mình lên đây cho mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng. Không cần phải tuyệt đẹp, chỉ cần bạn thích là được.
Mọi người cùng ủng hộ nghen.:clap :clap :clap

ý tưởng của em cũng hay đấy mà tại sao chúng ta không mở luôn một cuộc thi vẽ trên TQOL nhỉ .[mấy anh addmin đâu roài phát động đi thôi ]

John Locke
18-08-2007, 08:38 AM
http://img382.imageshack.us/img382/2879/victorgarberjr8.jpg
Có nhận ra ai đây không :D (Chống chỉ định ai không biết Alias là cái gì)
Mới vẽ xong từ 3 hôm trước, hình như bạn Ngọc thấy rồi.
Chụp lại sau khi đã makeup bằng chì 6B: (ở trên là đi sơ cua bằng chì kim nên hơi mộng mơ)
http://img521.imageshack.us/img521/7502/targetnq3.jpg

phonhacthanhtranh
01-09-2007, 02:36 PM
cái topic này có vẻ nghèo nàn quá !

Gemy Trjnh
01-09-2007, 02:42 PM
http://img382.imageshack.us/img382/2879/victorgarberjr8.jpg
Có nhận ra ai đây không :D (Chống chỉ định ai không biết Alias là cái gì)
Mới vẽ xong từ 3 hôm trước, hình như bạn Ngọc thấy rồi.
Chụp lại sau khi đã makeup bằng chì 6B: (ở trên là đi sơ cua bằng chì kim nên hơi mộng mơ)
http://img521.imageshack.us/img521/7502/targetnq3.jpg

he he, đúng nà tui thấy roài, nhưng coi nại vẫn thấy đẹp =D>
Hiệp Gà ơi ông vẽ tranh ngày càng đẹp đó nha :-? ngưỡng mộ ghê :clap

John Locke
01-09-2007, 06:38 PM
cái topic này có vẻ nghèo nàn quá !
Có muốn nó giàu lên ko =)) .......................

kakalot
02-10-2007, 01:18 PM
Cái ông mà bác vẽ tên là gì nhỉ?
Năm thứ 1 bọn em thi nhau vẽ chân dung
Đến bây giờ thì chán rồi :(

John Locke
02-10-2007, 07:52 PM
Chà...hiểu nhầm.
Đừng xưng em với tớ nhá, năm nay "tớ" chuẩn bị thi tốt nghiệp + đại học, còn bác chắc năm thứ 2 là ít :D
Tranh này chỉ vẽ chơi thôi, bác đánh giá thử xem, dù sao bác cũng là dân chính quy nên muốn nghe nhận xét. Chứ tớ không phải là dân mĩ thuật hay...cái gì đại loại thế....
Cái ông mà bác vẽ tên là gì nhỉ?
Jonathan Jack Donahue Bristow

kakalot
05-10-2007, 02:54 PM
a' ,bài vẽ được đó
chúc cậu thi đỗ nhé
=D> =D> =D>

0ongoctuo0
05-10-2007, 04:53 PM
ko phai dc ma` la` qua' dc.........
quá đẹp so với múc quy định

kakalot
07-10-2007, 07:50 AM
Anh em mình thi vẽ bài rồi pót lên đây cho anh em nhận xét đi
Lâu lắm rồi ko vẽ
=V= =V= =V= =V= =V=

John Locke
07-10-2007, 09:30 AM
Chà chà, có hiểu lầm nữa. Em không định thi Mĩ thuật, chỉ vẽ chơi thôi :D Dám chắc ông anh học nhuyễn cái môn mĩ thuật này rồi, còn em thì từ bé đến lớn chẳng dính dáng vào lớp nào (Không theo nên không học là tất nhiên). Thi thố với anh em thiệt sao.
Nhưng thôi, em cũng muốn xem tranh ông anh vẽ. Có bức này vẽ hồi cuối lớp 11, zoom lên cho vui :D
http://img525.imageshack.us/img525/3531/img0055su2.jpg
(Cái bóng phía trái tranh là bóng của em, thông cảm )

Dương Hảo
07-10-2007, 10:58 AM
Có năng khiếu, nhiều nữa là khác. Chỉ có điều biết sử dụng đúng chỗ sẽ thành tài còn nếu không chỉ là một tài lẻ mà thôi.
Mình không biết nhiều về nghệ thuật nên cũng chả dám nói nhiều, gọi là dân ngoại đạo cũng được( Tốt nghiệp kiến trúc) nên có gì sơ suất bỏ qua nhé!

John Locke
07-10-2007, 11:49 AM
Quả thực chỉ là vẽ chơi thôi bà chị, không có ý định theo nghề này vì em là người sống "hơi" thực tế :D chắc không thể đụng tới nghệ thuật được.

Dương Hảo
07-10-2007, 01:44 PM
Thứ nhất: Niềm đam mê trong mỗi con người ai cũng có, nhưng không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được ngay lập tức... Chúc em đạt được những gì mình theo đuổi và đừng bao giờ nói 2 tiếng :giá như... nhé
Thứ hai:Anh là con trai, hông phải con gái.... gọi thế chết anh đấy em ơi...

John Locke
08-10-2007, 05:25 AM
Thứ nhất là nhìn avatar thì không biết giới tính của ông anh là gì :D Nhìn tên kết luận thì trật lất >>>> Phải chấp nhận thôi.
Thứ hai là em không nhớ em có nói "giá như" lúc nào???

Konvicted
08-10-2007, 08:13 AM
Không biết post graffiti có được không nhỉ?

kakalot
12-10-2007, 01:43 AM
Được chứ sao ko?
Anh em đều thick vẽ mà

baby_vip
12-10-2007, 04:53 PM
vẽ thì phải có hứng mới đẹp. nhưnng dợi bao giờ mới có hứng vẽ chứ. sặc tốn thời gian lắm

sit
13-10-2007, 08:35 PM
để ý mới thấy...sao nhiều nick thích có từ "Vip" đắng sau thía nhỉ....làm như thía để tỏ ra mình là "Vip" à...hay như thía nào.....có ai biết giải thích hộ nghe phát xem nào....hay hay thì bố chí làm cái nick...."Vip" cái nhey

825052
14-10-2007, 12:13 AM
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vannt/Thang8/woosung2408.jpg

825052
14-10-2007, 12:17 AM
nếu các chú thích thí a còn nhiều lắm.còn chú nào tự xưng vẽ bài chì trên thì qả là bái phục bái phục.

John Locke
14-10-2007, 09:09 AM
=)) Vấn đề là bức này cũng không phải ông anh vẽ đúng không? Nhưng mà nói thực với ông anh là bức này chưa đến mức phải bái phục đâu.
http://upload32.com/upload32/I09/1192326986.jpg
http://upload32.com/upload32/I09/1192333527.jpg
Chỉ phục những gì mà hiện tại mình không thể nào làm nổi thôi :D

neko's god
15-10-2007, 05:35 PM
Oài, có thật là mem TQOL mình vẽ ko dzậy???
Đẹp thật đấy,nhưng trông giả tạo quá. :ay:
Dù sao cũng xin nói câu bái phục các anh chị.

sit
15-10-2007, 09:05 PM
có vẻ như toàn lấy ảnh của bác Mao trạch Đông hay sao ý nhỉ......chán....chữ kí nhìn thế kia cơ mà

John Locke
16-10-2007, 07:15 PM
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vannt/Thang8/woosung2408.jpg
Mao Trạch Đông vẽ sao =)) khó tin quá

djcan
16-10-2007, 11:13 PM
hic đã lâu rồi tớ không vẽ,tay cứng lắm...nhớ ngày còn làm deejay,tớ hay vẽ những cô ca sĩ mình thích lắm<khi các cô lên hát giữa chương trình nhạc disco và hài >...hic có lẽ đã 3 năm rồi tớ không cầm bút vẽ, tiếc quá, giờ không con lấy đâu nguồn cảm hứng nữa

sit
17-10-2007, 03:35 AM
Mao trạch Đông tức là toàn lấy hình của Trung QUốc àh...

wind™
15-11-2007, 08:28 PM
các pác post nhìu vào em vẽ ko đẹp nên ko dám post nhưng em lại rất thích xem tranh vẽ
:d

John Locke
29-11-2007, 08:33 PM
http://upload32.com/upload32/I11/1196342146.jpg
Work In Progress.....

Quangxdav
29-11-2007, 08:58 PM
Tui thấy ở đây anh Lonely_Rock vẽ đẹp nhất đấy:-"( A Nghĩa giấu tài ná:-") Ổng vẽ Bờ Rồ lém đấy :D Ai muốn học hỏi cứ hỏi đi :D

John Locke
30-11-2007, 12:59 PM
..............................................

Quangxdav
30-11-2007, 01:02 PM
Ổng học Kiến Trúc...Tuổi gì học Xây Dựng :-"

John Locke
30-11-2007, 01:16 PM
...........................................

Quangxdav
30-11-2007, 01:39 PM
Thế thằng Đệ là thằng nào nhey? :-?
chỉ cần có thể vẽ ra $ thì gì anh cũng có thể :D

John Locke
30-11-2007, 01:49 PM
................................

John Locke
01-12-2007, 03:27 PM
3 ngày ko online, cho bạn mượn account. Không chịu trách nhiệm về những gì đã post trong 3 ngày qua.

Quangxdav
01-12-2007, 06:56 PM
ack ack! cho thằng nào mượn thế?

John Locke
01-12-2007, 06:59 PM
Thằng đệ.............đi creep hộ.
...............................................

John Locke
02-12-2007, 09:50 AM
http://i64.photobucket.com/albums/h186/Love_jeffrey/ok.jpg
Look a like: ~75%
Will be ~99 percents in some day not far........

Đinh Quang Mạnh
26-12-2007, 01:53 PM
Góp vui với nhé! Tranh đồng gò nổi
Đây là bức thủa sinh viên(làm theo đơn đặt hàng)
http://img165.imageshack.us/img165/4436/2222sg6.jpg
Cái này là thể hiện lại trên họa tiết cổ Trung Quốc.
http://img247.imageshack.us/img247/203/11111111ho0.jpg

:mi:mi:mi:mi

John Locke
26-12-2007, 03:09 PM
Không hiểu gì về loại hình này nhưng thấy bác cũng siêu đấy...dân kryton hay sao mà đục tung tóe cả cái miếng đồng cứng nhắc vầy?
Vẽ trong hè lớp 10 nè :D
http://upload32.com/upload32/I11/1198506710.jpg
Hồi đó mới tập vẽ người nên nhìn hơi giống rơm +__+

Đinh Quang Mạnh
26-12-2007, 07:39 PM
[QUOTE=John Locke;183167]Không hiểu gì về loại hình này nhưng thấy bác cũng siêu đấy...dân kryton hay sao mà đục tung tóe cả cái miếng đồng cứng nhắc vầy?



Tớ không hiểu Kryton là gì? "Đục tung tóe" nghe dễ tự ái quá. Nhưng cũng cám ơn cậu.

John Locke
26-12-2007, 08:38 PM
Krypton là đồng hương Clarken - Superman sau này :D
Ý em là bác làm thế nào mà đưa được cả con rồng vào cái miếng đồng đó.

Đinh Quang Mạnh
27-12-2007, 09:17 PM
Thôi toàn anh em cả mà, lần sau cậu cứ nói dễ dễ hiểu một tí.OK. Cám ơn cậu nhe!

Đinh Quang Mạnh
28-12-2007, 05:41 PM
trình làng vài bức tranh tường, cái này tôi vẽ ở quán Hằng' Cafe

Cái này Kich thước 4m x 2.5m
http://img297.imageshack.us/img297/3549/taynguyenfk1.jpg
http://img168.imageshack.us/img168/6328/tn2uq4.jpg

[2m x 2.5m
http://img411.imageshack.us/img411/4876/dscf4998lw2.jpg

Nguyễn Đức Tài
28-12-2007, 06:06 PM
Em chỉ biêt vẽ mỗi nhà thôi :ay: chả bít có nên bos lên không :-?

Baby_Iloveyou_Trang91
29-12-2007, 05:44 PM
vẽ giun thì pos lên kiểu gì
em vẽ giun hơi bị đẹp đấy

Đinh Quang Mạnh
01-01-2008, 11:14 AM
Em chỉ biêt vẽ mỗi nhà thôi :ay: chả bít có nên bos lên không :-?

Nhà chú này cứ khiêm tốn, cứ thử pot lên cho anh em xem với!

Tôi chỉ có một mong muốn tột cùng:
Dân ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc,
trẻ em ai cũng được đến trường
và ...tôi, thật giản dị: BMV 760 Li SeDan!=;=;

John Locke
03-01-2008, 08:47 PM
Có mấy cái hồi nọ vẽ = paint nè:
1. Dark Rider
http://i64.photobucket.com/albums/h186/Love_jeffrey/sketch7mins-1.jpg
2. Fantasy Night
http://i64.photobucket.com/albums/h186/Love_jeffrey/laulamoy.jpg
3. Rất nổi tiếng, chắc ai cũng biết. Argonath:
http://i64.photobucket.com/albums/h186/Love_jeffrey/WIP-1.jpg
4. Quỉ wái, coi xong ra chỗ khác ói =)) :
http://upload32.com/upload32/I11/1199367848.jpg

yeuemmaimaiyeuem
06-01-2008, 03:27 PM
love moon đang làm gì đó làm quen đi chắc đang học ở hà nội hả cùng canh nói chuyện tí đi

Nguyễn Thành Tân
06-01-2008, 06:20 PM
Hic hic ..., đẹp thế. Đúng là nghệ thuật ở khắp nơi, không nhất thiết phải là cây chổi đẹp, hộp màu ngon hay một phần mềm có tất cả chức năng. Biến những cái bình thường thành các tác phẩm nghệ thuật, đó mới thực sự là sự sáng tạo vị nhân sinh.

Mình đã xem ở FPT Arena họ có những tác phẩm thể hiện bằng những con chữ. Quả thật là đẹp và sáng tạo.

:)

John Locke
31-01-2008, 04:22 PM
Có cái ảnh tớ vẽ đang dở này.
http://upload32.com/upload32/I12/1201768735.jpg
Còn bức này hồi nọ được nằm trong Top Fav ngày + tuần và hiện tại là tháng của Zidean ^^ (Vui nên phải khoe 1 tí :D nhìn ảnh dưới)
http://upload32.com/upload32/I11/1197529149.jpg
http://upload32.com/upload32/I12/1200320213.jpg

Long Phiêu Phong
31-01-2008, 05:15 PM
Có cái ảnh tớ vẽ đang dở này.
http://upload32.com/upload32/I12/1201768735.jpg
Còn bức này hồi nọ được nằm trong Top Fav ngày + tuần và hiện tại là tháng của Zidean ^^ (Vui nên phải khoe 1 tí :D nhìn ảnh dưới)
http://upload32.com/upload32/I11/1197529149.jpg
http://upload32.com/upload32/I12/1200320213.jpg

OOng vẽ thật à !!

Éc pr0 quá !! bó ta chào sư phụ !!!!!!!!!!!

EM sài pho to shop có được không !!

John Locke
04-02-2008, 06:40 PM
Thử bốc phét ra bức này, bà con coi nè:
http://i64.photobucket.com/albums/h186/Love_jeffrey/IMG_0140.jpg
Bức này cũng tiến triển chậm do đợt này bị đình chỉ, parent ko cho vẽ vời nữa. Sáng nay may cả nhà đi vắng nên lôi ra nguệch ngoạc được bức trên với mái tóc bức dưới này:
http://i64.photobucket.com/albums/h186/Love_jeffrey/vedo.jpg
Luôn luôn là WIP :D

Hà Ngọc Thùy
04-02-2008, 10:53 PM
Hiệp ơi sao mà cậu pro thế
Đúng là phải bái cậu làm sư phụ rùi :)
Sắp hết lớp 12 oy cậu vẽ tặng tớ 1 bức nhé. Hjx
Đi mà, năn nỉ đéy :D

Hà Ngọc Thùy
04-02-2008, 10:57 PM
Có cái ảnh tớ vẽ đang dở này.
http://upload32.com/upload32/I12/1201768735.jpg
Còn bức này hồi nọ được nằm trong Top Fav ngày + tuần và hiện tại là tháng của Zidean ^^ (Vui nên phải khoe 1 tí :D nhìn ảnh dưới)
http://upload32.com/upload32/I11/1197529149.jpg
http://upload32.com/upload32/I12/1200320213.jpg

Cả nhà ơi chủ nhân của những bức vẽ này là bạn Đặng Thế Hiệp đang học lớp 12B trường THPT Chuyên đấy (Bạn pro nên phải khoe tý :D)
Mới học lớp 12 mà giỏi thật đấy, đúng là bạn rất có tài đấy Hiệp ạ
Cố lên thi đỗ Kiếb Trúc or Xây Dựng nhé để mai kia bạn bè đc nhờ :D

John Locke
05-02-2008, 03:22 PM
o.O mới mở dịch vụ TVAD à???????????? ................................

John Locke
16-03-2008, 03:17 PM
http://i64.photobucket.com/albums/h186/Love_jeffrey/sketch.jpg
;)) Vẽ phác này, không dùng tẩy.
Có ai nhận ra đây là ai không?
Chì 5B, khổ giấy A2.

Vũ Thủy Hoàng
31-03-2008, 06:18 PM
http://i64.photobucket.com/albums/h186/Love_jeffrey/sketch.jpg
;)) Vẽ phác này, không dùng tẩy.
Có ai nhận ra đây là ai không?
Chì 5B, khổ giấy A2.

Lúc đầu nhìn hơi giống Britney, sau nhìn kỹ thì là jecssica Alba thì phai :p, nhưng đôi mắt có vẻ chưa thể hiện giống lắm.

Quang Duy
31-03-2008, 08:36 PM
http://i64.photobucket.com/albums/h186/Love_jeffrey/sketch.jpg
;)) Vẽ phác này, không dùng tẩy.
Có ai nhận ra đây là ai không?
Chì 5B, khổ giấy A2.

Thằng cu này thi mỹ thuật đi, làm kiến trúc sư làm gì cho khổ |-)

Dương Hảo
31-03-2008, 11:32 PM
Có năng khiếu, nhưng "Ngọc bất trác bất thành khí" . Ra trường rồi đi làm thì sẽ hiểu....

John Locke
02-04-2008, 03:55 PM
Just a Sketchy.
Cái mắt hỏng, nhưng ko xài tẩy nên kệ nó thôi.
Có năng khiếu, nhưng "Ngọc bất trác bất thành khí" . Ra trường rồi đi làm thì sẽ hiểu....
Câu này tớ hiểu rất rõ ý nghĩa của nó nhưng không hiểu ý đồ của bác là gì khi nói ra nó.
Anyway, i'm not a Precious Stone at all.

Quang Duy
02-04-2008, 07:20 PM
Có năng khiếu, nhưng "Ngọc bất trác bất thành khí" . Ra trường rồi đi làm thì sẽ hiểu....

Đang học cũng đủ hiểu rồi anh ạ :D
Hôm nào anh ra HN chỉ giáo cho em một ít mánh trong nghề đi ha |-)

Dương Hảo
02-04-2008, 08:08 PM
Mánh thì nhiều lắm em ạ :D, Tuy nhiên điều cốt lõi là ở khả năng của mình thôi chứ còn dùng mánh mà mình không có gì thì cũng chẳng ăn thua. Cái khả năng mà anh nói không hề có chút liên quan nào đến môn mà anh em mình thi vào trường: Vẽ, mà nó nằm ở hệ quả sau khi mình học Vẽ thì thu lại được những gì. Chắc nói thế em cũng hiểu. Chúc em mau chóng thành công nhá! |-)

The end
02-04-2008, 08:54 PM
Đã hiểu, cảm ơn anh.
Hôm nào anh có dịp ra HN thì đi cafee anh nhé :D

John Locke
03-04-2008, 12:52 PM
Ồ, ghê ghê! Hóa ra toàn các bác là dân "học vẽ" ở đây. Thế mà tớ không biết. Các bác nói chuyện khó hiểu quá nhỉ, chắc tại cách tớ vẽ nó cũng không giống cách các bác "được dạy" cho nên khó hiểu luôn =))
Mánh thì nhiều lắm em ạ , Tuy nhiên điều cốt lõi là ở khả năng của mình thôi chứ còn dùng mánh mà mình không có gì thì cũng chẳng ăn thua. Cái khả năng mà anh nói không hề có chút liên quan nào đến môn mà anh em mình thi vào trường: Vẽ, mà nó nằm ở hệ quả sau khi mình học Vẽ thì thu lại được những gì
Cái này hoàn toàn không đúng bác ạ, khả năng và hệ quả tớ nghĩ khác nhau hoàn toàn.
Khả năng là khi bác không được ai dạy nhưng bác vẫn có cách nhìn nhận sự vật 1 cách đúng đắn, riêng biệt (Của bản thân) và hiệu quả >>> Nó mới là khả năng thực sự.
Anyway, tớ cũng không thích nét vẽ của dân kiến trúc hay xây dựng (mặc dù nó là trường mơ ước) vì nó dập khuôn quá, trăm người như 1. Mang tiếng là thi năng khiếu mà lại đi học vẽ +____+
Hôm nay cho mọi người coi cái này, để thấy khả năng của con người thực sự là gì, nó biểu hiện nét cá tính ngay cả nét vẽ lẫn cách vẽ. (Tranh của 1 người bạn (45 tuổi :D) bên Artpapa)
http://i64.photobucket.com/albums/h186/Love_jeffrey/anna1.jpg
http://i64.photobucket.com/albums/h186/Love_jeffrey/anna2.jpg
http://i64.photobucket.com/albums/h186/Love_jeffrey/anna3.jpg
http://i64.photobucket.com/albums/h186/Love_jeffrey/anna4.jpg
http://i64.photobucket.com/albums/h186/Love_jeffrey/anna5.jpg
http://i64.photobucket.com/albums/h186/Love_jeffrey/anna6.jpg
http://i64.photobucket.com/albums/h186/Love_jeffrey/anna7.jpg
http://i64.photobucket.com/albums/h186/Love_jeffrey/anna8.jpg
http://i64.photobucket.com/albums/h186/Love_jeffrey/anna-web1084.jpg
1 cách vẽ khá độc đáo, tạm gọi là vẽ theo lớp bằng chì. Không tốn thời gian và hiệu quả không kém HyperRealistic truyền thống.

choi_choi_xinh
04-04-2008, 03:00 AM
http://i248.photobucket.com/albums/gg182/traitimmuathu_love26/i_can_always_make_you_smile.jpg
em vẽ đẹp không kém nè!!!!!hihi

Quangxdav
04-04-2008, 04:14 AM
Kinh khủng wa' ah nha :-" Tui vẽ thế này trông đc ko :-"http://i214.photobucket.com/albums/cc108/quangxdav/Xuyen%20Viet/0000004.jpghttp://i214.photobucket.com/albums/cc108/quangxdav/Xuyen%20Viet/00000027.jpg

Dương Hảo
04-04-2008, 12:12 PM
Haizzzzzz, không hiểu mình muốn nói gì. Nhưng thôi tuổi trẻ mà, tự tin thì tốt chứ tự tao và tự phụ không tốt một chút nào. Làm kiến trúc chỉ vẽ giỏi, có năng khiếu thôi thì chưa đủ. Khả năng mỗi người khác nhau, có người rất giỏi, nhưng chỉ giỏi vẽ, không có tư duy không gian( không gian kiến trúc hoàn toàn khác), không có tính chính xác cũng như hiểu biết về kiến trúc thì mãi cũng chỉ là họa viên mà thôi. Xét theo nghĩa rộng, kiến trúc không hoàn toàn là thiết kế nhà, mà là thiết kế không gian sống, dù lớn hay nhỏ, dù là một ngôi nhà chưa đến 20m2 cho đến những khu vài ngàn ha. Đó chính là hệ quả mà mình nói đến. Cũng hi vọng anh em làm kiến trúc trong TQOL sẽ là những người KTS giỏi chứ không phải ngồi cười nhạt rồi biện luận một cách thắng thua như vậy. Mình cũng đã từng cười khẩy nhưng sau này ra trường đi làm mới thấy điều đó thật ngu ngốc, dù người ta vẽ rất kém, rất xấu hơn mình nhiều nhưng về khả năng tư duy, khả năng làm việc mình còn phải chạy dày mới theo kịp. Chúc thành công với con đường đã lựa chọn!

Vũ Thủy Hoàng
04-04-2008, 03:28 PM
Hoàn toàn đồng ý với anh Hảo, vẽ đẹp vẽ giỏi không đồng nghĩa với việc người đó sẽ trở thành kiến trúc sư giỏi. Mình không theo nghề này nhưng cũng khoái dân kiến trúc vì họ xây dựng lên không gian sống khi động chạm đến từ không gian thì nó đã vượt qua những cái gọi là vẽ rồi mà phải có tư duy cách tưởng tượng tốt, vẽ giỏi chỉ là điều kiện cần thôi chứ chưa phải là đủ để trở thành một kiến trúc sư giỏi. Còn việc cách vẽ của trường kiến trúc và xây dựng có vẻ cứng nhắc và khác với các trường phải khác thì có lẽ những người đã trải qua những ngôi trường này sẽ đánh giá được tính tích cực của nó một cách đúng đắn nhất.

@ John Locke : Bác Hảo nói vậy là hoàn toàn có thiện ý đấy chứ không hề muốn tranh chấp hơn thua với cậu đâu.

John Locke
04-04-2008, 03:45 PM
Các bác vui thật tớ không thích gì cái trò tranh chấp hơn thua. Nếu tranh chấp hơn thua thì lôi tranh của người khác ra làm gì. Đơn giản là tớ không thích nét vẽ của dân kiến trúc và xây dựng thôi (Mặc dù cũng đang phải gò theo ở lớp vẽ để thi, nhưng không thích vẫn là không thích). Cái này nó cũng giống như anh mở phòng tranh, dù người xem đa phần là chẳng biết vẽ vời gì nhưng khen chê vẫn có, không thích không có nghĩa là giỏi hơn mà tỏ ra khinh thường.
Còn bác Hảo, tớ thấy cách nói của bác ấy khiến người nghe như tớ có phần ức chế. Tớ là người vốn ưa nói thẳng nói thật, có gì thì nói luôn. Không cần phải úp mở nhiều, vì thế tớ chọn phương án nói mạnh miệng để bác ấy phải mở miệng nói cho tường tận ra. Tranh chấp hơn thua ư? Xin lỗi, mọi người nên chú ý lại cách đánh giá vấn đề cũng như cách nói của mình đi. Có gì để hơn thua ở đây cũng như trong những lời nói của tớ, khi đem tranh của 1 người bạn ra cho mọi người tham khảo
Dù sao thì tớ cũng phải công nhận xét trên phương diện tài năng và khả năng, dân kiến trúc VN vẫn còn kém nhiều so với thế giới, vì thế. Tớ nghĩ các bác nên học cách mà tham khảo người ta, hơn là giơ cái tự ái to đùng ra để bao biện mỗi khi nó bị động chạm đén. Và tất nhiên, nếu muốn trở thành 1 kiến trúc sư giỏi, cần phải vào được ĐH tử tế đã, bác Hảo có dám khẳng định bác đã trở thành 1 viên ngọc sáng ngay từ khi chưa bước chân vào cổng đại học?
@Dương Hảo: Bác đã từng cười khẩy nhưng tớ thì chưa dám, bạn tớ trong trường ĐHXD cũng có nhiều, ai tớ cũng phải nói 1 câu bái phục. Bái phục vì sao? Vì họ làm được những điều mà tớ chưa làm được. Bái phục vì họ đã chứng tỏ cho tớ thấy họ đáng được phục, thế thôi. Tớ có đam mê với nét vẽ riêng, nét vẽ tự nó hình thành trong máu từ khi còn bé. Chẳng ai bảo tớ là phải rèn luyện theo KT or XD để có 1 tư duy tốt về không gian cả, cái đó nó thể hiện qua cách người ta nhìn nhận ánh sáng, cách thể hiện ý đồ, vị trí trong tranh. Không nhất thiết phải là 1 ngôi nhà mới là không gian, nó chỉ là 1 bản "phác thảo" không gian mà thôi. Mỗi người có 1 thế mạnh riêng, không nhất thiết cứ phải đi cùng con đường như mình mới bảo người ta đúng, không nhất thiết cứ phải dẫm đạp lên cái tôi của mình mới là đúng. Và không nhất thiết cứ phải là viên ngọc được mài, nó mới sáng.
Còn việc cách vẽ của trường kiến trúc và xây dựng có vẻ cứng nhắc và khác với các trường phải khác thì có lẽ những người đã trải qua những ngôi trường này sẽ đánh giá được tính tích cực của nó một cách đúng đắn nhất.
Bác phỏng vấn thử giáo viên trong trường đi, hay như thầy Hiệp, KTS lão làng của làng KT Việt Nam kìa. Ai cũng phải công nhận là, bây giờ gọi vẽ của KT hay XD là môn năng khiếu, nó không còn chính xác nữa rồi. Hay như Splendidriver, SV của XD, đang là Moderator của ACC, chính cậu này cũng phải kêu giờ lên sau vài năm trong trường, lý do? Nhìn tranh hay bị thiếu đi nét cá tính, muốn gò lại cũng không đơn giản.
P.S: Nói thì vui chứ ít nhất tớ cũng có 3 tháng kinh nghiệm cùng ngồi làm đồ án với chị gái =))

mrhoang_architect
04-04-2008, 07:27 PM
Anh bít mỗi vẽ con giun.....nhưng hem đc đẹp lém...nên hok dám post:D :D :D

Tất nhiên anh nghĩa vẽ rất đẹp nhưng lại không đổi được ra tiền . em thấy như thằng Hào Lan bỏ nghề mà bây giờ mới năm cuối nó mua con Mec C200 . >>> vẽ thế mới là vẽ đẹp :haha:

mrhoang_architect
04-04-2008, 07:29 PM
Các bác vui thật tớ không thích gì cái trò tranh chấp hơn thua. Nếu tranh chấp hơn thua thì lôi tranh của người khác ra làm gì. Đơn giản là tớ không thích nét vẽ của dân kiến trúc và xây dựng thôi (Mặc dù cũng đang phải gò theo ở lớp vẽ để thi, nhưng không thích vẫn là không thích). Cái này nó cũng giống như anh mở phòng tranh, dù người xem đa phần là chẳng biết vẽ vời gì nhưng khen chê vẫn có, không thích không có nghĩa là giỏi hơn mà tỏ ra khinh thường.
Còn bác Hảo, tớ thấy cách nói của bác ấy khiến người nghe như tớ có phần ức chế. Tớ là người vốn ưa nói thẳng nói thật, có gì thì nói luôn. Không cần phải úp mở nhiều, vì thế tớ chọn phương án nói mạnh miệng để bác ấy phải mở miệng nói cho tường tận ra. Tranh chấp hơn thua ư? Xin lỗi, mọi người nên chú ý lại cách đánh giá vấn đề cũng như cách nói của mình đi. Có gì để hơn thua ở đây cũng như trong những lời nói của tớ, khi đem tranh của 1 người bạn ra cho mọi người tham khảo
Dù sao thì tớ cũng phải công nhận xét trên phương diện tài năng và khả năng, dân kiến trúc VN vẫn còn kém nhiều so với thế giới, vì thế. Tớ nghĩ các bác nên học cách mà tham khảo người ta, hơn là giơ cái tự ái to đùng ra để bao biện mỗi khi nó bị động chạm đén. Và tất nhiên, nếu muốn trở thành 1 kiến trúc sư giỏi, cần phải vào được ĐH tử tế đã, bác Hảo có dám khẳng định bác đã trở thành 1 viên ngọc sáng ngay từ khi chưa bước chân vào cổng đại học?
@Dương Hảo: Bác đã từng cười khẩy nhưng tớ thì chưa dám, bạn tớ trong trường ĐHXD cũng có nhiều, ai tớ cũng phải nói 1 câu bái phục. Bái phục vì sao? Vì họ làm được những điều mà tớ chưa làm được. Bái phục vì họ đã chứng tỏ cho tớ thấy họ đáng được phục, thế thôi. Tớ có đam mê với nét vẽ riêng, nét vẽ tự nó hình thành trong máu từ khi còn bé. Chẳng ai bảo tớ là phải rèn luyện theo KT or XD để có 1 tư duy tốt về không gian cả, cái đó nó thể hiện qua cách người ta nhìn nhận ánh sáng, cách thể hiện ý đồ, vị trí trong tranh. Không nhất thiết phải là 1 ngôi nhà mới là không gian, nó chỉ là 1 bản "phác thảo" không gian mà thôi. Mỗi người có 1 thế mạnh riêng, không nhất thiết cứ phải đi cùng con đường như mình mới bảo người ta đúng, không nhất thiết cứ phải dẫm đạp lên cái tôi của mình mới là đúng. Và không nhất thiết cứ phải là viên ngọc được mài, nó mới sáng.

Bác phỏng vấn thử giáo viên trong trường đi, hay như thầy Hiệp, KTS lão làng của làng KT Việt Nam kìa. Ai cũng phải công nhận là, bây giờ gọi vẽ của KT hay XD là môn năng khiếu, nó không còn chính xác nữa rồi. Hay như Splendidriver, SV của XD, đang là Moderator của ACC, chính cậu này cũng phải kêu giờ lên sau vài năm trong trường, lý do? Nhìn tranh hay bị thiếu đi nét cá tính, muốn gò lại cũng không đơn giản.
P.S: Nói thì vui chứ ít nhất tớ cũng có 3 tháng kinh nghiệm cùng ngồi làm đồ án với chị gái =))

anh đến chết cười với chú này mất . Haha . Ngất mất . Thấy chú phân tích và tư duy không khác gì anh cách đây 6 năm ... Nghĩ lại tại sao hồi xưa mình cũng có thể có cái ý nghĩ đó nhỉ :haha: . Phong với chả cách . Năm đầu sinh viên vào trường thì yêu mới chả nghề . Nhìn thấy tiền thì cứ nhảy xổ cả vào chẳng còn cái mẹ gì gọi là đạo đức hết ráo . >>> phong cách chụp ếch vồ tiền mới đáng gọi là phong cách . Chứ vẽ thì có cái mẹ gì gọi là phong cách . Đú đa đú đởn vẽ cho nó cố vào

Quang Duy
04-04-2008, 07:33 PM
Cái anh Hảo nói là công việc của kiến trúc sư. Để có một bản vẽ công trình đó là sự tổng hợp của ý tưởng sắp xếp không gian, được thể hiện trên bản vẽ bằng những kỹ năng mỹ thuật và cả kỹ thuật.
-Ý tưởng hình thành bởi các kiến thức lịch sử, văn hóa, địa lý, phong thủy ... và khả năng tư duy về không gian của bản thân.
-Từ ý tưởng đó sẽ được thể hiện bằng các kỹ năng mỹ thuật và kỹ thuật.
Bản vẽ kiến trúc không phải chỉ là một bản vẽ phối cảnh mà còn có bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt...
Người ta xây nhà không thể dùng một bản vẽ phối cảnh, tất nhiên, bản vẽ phối cảnh là một cách trực quan nhất để thể hiện ý tưởng của người kiến trúc sư tới người xem.

Để trở thành một kiến trúc sư, trong các trường đại học đào tạo về kiến trúc hiện nay của Việt Nam, chúng ta được học rất nhiều môn: Mỹ thuật, triết học, điêu khắc, Kết cấu, lịch sử kiến trúc, hay là cả về phong thủy ... Không thể thiếu nói cái gì quan trọng nhất, đó là sự tổng hợp của rất nhiều kiến thức mới tạo nên một người kiến trúc sư.

mrhoang_architect
04-04-2008, 07:34 PM
Cái anh Hảo nói là công việc của kiến trúc sư. Để có một bản vẽ công trình đó là sự tổng hợp của ý tưởng sắp xếp không gian, được thể hiện trên bản vẽ bằng những kỹ năng mỹ thuật và cả kỹ thuật.
-Ý tưởng hình thành bởi các kiến thức lịch sử, văn hóa, địa lý, phong thủy ... và khả năng tư duy về không gian của bản thân.
-Từ ý tưởng đó sẽ được thể hiện bằng các kỹ năng mỹ thuật và kỹ thuật.
Bản vẽ kiến trúc không phải chỉ là một bản vẽ phối cảnh mà còn có bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt...
Người ta xây nhà không thể dùng một bản vẽ phối cảnh, tất nhiên, bản vẽ phối cảnh là một cách trực quan nhất để thể hiện ý tưởng của người kiến trúc sư tới người xem.

Để trở thành một kiến trúc sư, trong các trường đại học đào tạo về kiến trúc hiện nay của Việt Nam, chúng ta được học rất nhiều môn: Mỹ thuật, triết học, điêu khắc, Kết cấu, lịch sử kiến trúc, hay là cả về phong thủy ... Không thể thiếu nói cái gì quan trọng nhất, đó là sự tổng hợp của rất nhiều kiến thức mới tạo nên một người kiến trúc sư.

thôi . Con lậy bố . Không hiểu gì về nghề nghiệp kiến trúc bố cứ phát ngôn lung tung . Động vào tự ái là đây bực mình đấy nhé :haha:

mrhoang_architect
04-04-2008, 07:36 PM
kiến trúc việt nam mà cứ làm như là đẳng cấp quốc tế không bằng ... Kiến trúc việt nam là thế này này . Công năng là trên hết . Thêm tí phong thủy cho bằng phân với thằng hàng xóm . Chấm hết . haha

Quang Duy
04-04-2008, 07:41 PM
thôi . Con lậy bố . Không hiểu gì về nghề nghiệp kiến trúc bố cứ phát ngôn lung tung . Động vào tự ái là đây bực mình đấy nhé :haha:

Dạ , em hiểu thế thì nói thế. Em cũng có nói là nó đúng đâu.

Quang Duy
04-04-2008, 07:43 PM
anh đến chết cười với chú này mất . Haha . Ngất mất . Thấy chú phân tích và tư duy không khác gì anh cách đây 6 năm ... Nghĩ lại tại sao hồi xưa mình cũng có thể có cái ý nghĩ đó nhỉ :haha: . Phong với chả cách . Năm đầu sinh viên vào trường thì yêu mới chả nghề . Nhìn thấy tiền thì cứ nhảy xổ cả vào chẳng còn cái mẹ gì gọi là đạo đức hết ráo . >>> phong cách chụp ếch vồ tiền mới đáng gọi là phong cách . Chứ vẽ thì có cái mẹ gì gọi là phong cách . Đú đa đú đởn vẽ cho nó cố vào

Sự thật phũ phàng đau lòng quá, anh làm em thất vọng ~x( :oa: =D>

John Locke
04-04-2008, 07:49 PM
anh đến chết cười với chú này mất . Haha . Ngất mất . Thấy chú phân tích và tư duy không khác gì anh cách đây 6 năm ... Nghĩ lại tại sao hồi xưa mình cũng có thể có cái ý nghĩ đó nhỉ . Phong với chả cách . Năm đầu sinh viên vào trường thì yêu mới chả nghề . Nhìn thấy tiền thì cứ nhảy xổ cả vào chẳng còn cái mẹ gì gọi là đạo đức hết ráo . >>> phong cách chụp ếch vồ tiền mới đáng gọi là phong cách . Chứ vẽ thì có cái mẹ gì gọi là phong cách . Đú đa đú đởn vẽ cho nó cố vào
Cái này mới gọi là độ rẻ rúng của 1 con người nó được đẩy lên đỉnh điểm =)) Bác thích tranh luận kiểu này chứ gì? Ra Đồng Xuân Market dùm. Mai này "Chẳng may" tớ có vào được trường XD thì chắc cũng lấy bác ra làm cái gương tày trời mất, tiền nó không mua cho bác cái nhân phẩm với phong cách được đâu.
Cách đây 6 năm bác có suy nghĩ giống tớ >>> Đó là quá khứ, nhưng hiện tại thì có vẻ bác đang đi xuống.

Cái anh Hảo nói là công việc của kiến trúc sư. Để có một bản vẽ công trình đó là sự tổng hợp của ý tưởng sắp xếp không gian, được thể hiện trên bản vẽ bằng những kỹ năng mỹ thuật và cả kỹ thuật.
-Ý tưởng hình thành bởi các kiến thức lịch sử, văn hóa, địa lý, phong thủy ... và khả năng tư duy về không gian của bản thân.
-Từ ý tưởng đó sẽ được thể hiện bằng các kỹ năng mỹ thuật và kỹ thuật.
Bản vẽ kiến trúc không phải chỉ là một bản vẽ phối cảnh mà còn có bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt...
Người ta xây nhà không thể dùng một bản vẽ phối cảnh, tất nhiên, bản vẽ phối cảnh là một cách trực quan nhất để thể hiện ý tưởng của người kiến trúc sư tới người xem.

Để trở thành một kiến trúc sư, trong các trường đại học đào tạo về kiến trúc hiện nay của Việt Nam, chúng ta được học rất nhiều môn: Mỹ thuật, triết học, điêu khắc, Kết cấu, lịch sử kiến trúc, hay là cả về phong thủy ... Không thể thiếu nói cái gì quan trọng nhất, đó là sự tổng hợp của rất nhiều kiến thức mới tạo nên một người kiến trúc sư.
Thế cho hỏi cả bác lẫn bác Hảo, nó có liên quan gì đến việc post kỹ thật layering của dân vẽ chì lên cho mọi người coi không?
Chứ vẽ thì có cái mẹ gì gọi là phong cách
Vì bác không có nên bác không hiểu được đâu ;))
Thấy chú phân tích và tư duy không khác gì anh cách đây 6 năm
Cười vào chính bản thân mình với tớ nó là 1 cái gì đó có tên Nhục =))

Quang Duy
04-04-2008, 07:54 PM
Thế cho hỏi cả bác lẫn bác Hảo, nó có liên quan gì đến việc post kỹ thật layering của dân vẽ chì lên cho mọi người coi không?


Đấy cậu lại tranh luận rồi, đó là ý kiến của tớ về nghề mà cậu sẽ theo đuổi thôi.
Tớ biết cái cậu muốn nói là về kỹ thuật vẽ không thôi, nên tớ có nhắc gì đến đâu nhỉ?

John Locke
04-04-2008, 08:06 PM
À, nếu mà về nghề thì có gì phải nói? Hay bác cho rằng cách tớ vẽ sẽ khiến tớ không thể trở thành 1 KTS - cứ cho là như bác Mr.Hoàng kia?
Xin thưa là cái đó vào trường tự người ta sẽ dạy, còn bây giờ tớ vẫn chẳng liên quan gì đến cái gọi là 1 KTS - hoành tráng và hoa mĩ như các bác đang cố phác thảo nên cả. Tớ chỉ là tớ thôi.

Dương Hảo
06-04-2008, 02:48 AM
Hoàng nói hoàn toàn đúng, xã hội hiện nay chưa có cái nhìn đúng đắn về nghề kiến trúc( mà không chỉ về kiến trúc mà còn rất nhiều ngành nghề khác,, không tiện nói ra ở đây) nên kiến trúc sư Việt Nam hiện tại phải lo cho thân mình trước đã. Tuy vậy, vì sao người ta thường nói "Nghề nghiệp" không? đó không chỉ là nghề mà còn là cái nghiệp nữa, thế nên mình chẳng thể hắt hủi nó để chạy theo "đồng tiền" một cách hoàn toàn được, vẫn phải trau dồi kiến thức qua thực tế thôi. Làm việc với các kiến trúc sư nước ngoài mới thấy rằng trình độ "Đại học" của mình chỉ đáng mức "Trung cấp" so với họ.... quá kém, quá nghiệp dư... phải nói là như vậy, nhưng cũng phải chấp nhận thôi, nếu tính ra lương tháng, họ có thể gấp trăm ngàn lần... nên chụp giật trong hoàn cảnh này hoàn toàn có thể chấp nhận được( Nói vậy các bạn đang học kiến trúc đừng tự ái nhé), và phải làm thế mới sống được...
"Một người chỉ biết ngẩng mặt lên trời để đi sẽ không biết dưới chân mình có gì"....

John Locke
06-04-2008, 12:00 PM
Nói chung là bác Hảo nói nghe rất là vui tai =)) tớ khó mà tin bác là Dương Hảo mà mấy bác trong TQOL cứ ca ngợi mãi.
Nhìn lại thì thấy bác càng nói càng lạc chủ đề. Người lúc nào cũng cho là mình đúng mới là người hay ngẩng đầu quá cao. Còn trong cuộc sống, nên biết ngẩng cao đầu - 1 cách đúng mực. Nó là điều mà 1 con người cần phải biết.
Chu du khắp Zidean, Deviant,Artpapa, Diluc...dân kiến trúc nước ngoài tớ gặp được qua thế giới online cũng phải hơn chục người, chưa thấy ai có cách nhận xét và nhìn nhận cuộc đời (cũng như bản thân tớ) như bác Hảo đâu. Bác nên học tập họ, nhỉ.
Nói giỏi không chắc đã làm giỏi. Tốt hơn hết là làm đi rồi hãy lo nói.
Tranh của 1 KTS - dân US này, chắc KTS VN khinh thường thể loại nghệ thuật này nên không tiến bằng họ (may be so???) =))
Các bác nào đang là KTS thì tham khảo và học tập nhé.
http://img394.imageshack.us/img394/3233/wipjalbahairexercisebylgt9.jpg

Dương Hảo
06-04-2008, 04:10 PM
Tôi viết những lời này là thật lòng tâm sự với các bạn đang học và có chung một chí hướng là Kiến trúc. Những tâm sự trong nghề, những khó khăn cũng như cơ hội không phải lúc nào tôi cũng sẵn sàng chia sẻ.
@John Locke: Tôi nghĩ rằng cậu thông minh, từ khi cậu vào diễn đàn nhưng có lẽ tôi nhầm. Cậu quá ngu để không hiểu những gì tôi nói( rất xin lỗi nhưng đó là sự thật) còn tôi không thích cãi nhau với trẻ con. Cậu cứ sống với những lời lẽ của cậu, những quan điểm đẹp đẽ của cậu. Đây là lần cuối cùng tôi nói một cách chân thành với cậu.

John Locke
06-04-2008, 06:33 PM
Ok ok, em ngu. Bác thông minh. Được chưa? Xin bác để cho cái tư tưởng KTS siêu đẳng của bác nó yên, tại cái thời điểm này, nói 1 cách chính xác thì bác vẫn chưa phải là 1 KTS xuất sắc, còn em vẫn chưa phải 1 thằng SV ĐHXD. Bác đem cái lý lẽ cao siêu của bác ra để biện minh cho cái gì. Ờ thì thôi, coi như không cùng trí hướng. Cùng nghiệp (Tương lai) nhưng không cùng lòng.
Còn chuyện ai ngu thì chẳng biết chắc được đâu. Trước giờ thấy câu "Chỉ kẻ ngu mới bảo người khác ngu" đúng lắm. Đúng trong mọi trường hợp. Em chẳng dám bảo bác ngu đâu vì không muốn bị nhìn nhận là 1 kẻ vô học.
Thật đáng khinh bỉ =))

Quang Duy
06-04-2008, 07:31 PM
Ok ok, em ngu. Bác thông minh. Được chưa? Xin bác để cho cái tư tưởng KTS siêu đẳng của bác nó yên, tại cái thời điểm này, nói 1 cách chính xác thì bác vẫn chưa phải là 1 KTS xuất sắc, còn em vẫn chưa phải 1 thằng SV ĐHXD. Bác đem cái lý lẽ cao siêu của bác ra để biện minh cho cái gì. Ờ thì thôi, coi như không cùng trí hướng. Cùng nghiệp (Tương lai) nhưng không cùng lòng.
Còn chuyện ai ngu thì chẳng biết chắc được đâu. Trước giờ thấy câu "Chỉ kẻ ngu mới bảo người khác ngu" đúng lắm. Đúng trong mọi trường hợp. Em chẳng dám bảo bác ngu đâu vì không muốn bị nhìn nhận là 1 kẻ vô học.
Thật đáng khinh bỉ =))

thật sự lúc đầu rất khâm phục cậu. Nhưng tại sao cậu phải ăn thua đủ thế nhỉ, với lại chưa có ai chê bai cái phương hướng cậu đang đi theo. Cái anh Hảo nói là tâm sự của một người anh đi trước, không phải là mình bênh anh ý, mà là do cậu không hiều ý của mọi người. Cậu có ý kiến, mọi người có ý kiến, nên tôn trọng nhau.
Dừng việc tranh cãi tại đây nhé, nó đi xa quá chủ đề của topic, nói tiếp chỉ làm mất đoàn kết. Chúc cậu thành công. Và mình cũng khảng định lại là mình khâm phục cậu, nhưng chỉ về khả năng và sự hiểu biết của cậu thôi.

John Locke
06-04-2008, 08:11 PM
TQOL có 1 cái bệnh rất hi hữu, đó là nhìn nhận của 1 người luôn bị chi phối bởi cả tập thể. Dương Hảo trước giờ được coi là TQOL's Idol thì 100% Dương Hảo luôn đúng. Phải không nhỉ?
Nói cho rõ ràng với bác nhé, nếu góp ý kiểu đàn anh thì nó khác cơ. Tớ đã từng nghe những con người thành đạt gấp trăm lần cao nhân Dương Hảo đây góp ý, trong lời nói của họ có sự hiểu biết và thiện trí. Và họ không bắt đầu bằng cái câu: Ngọc bất trác bất thành khí =)) Họ không dạy tớ phải làm thế nào để trở thành 1 KTS (Như đã nói, hoàn mĩ lắm), đơn giản vì họ biết muốn nói được ra những lời dạy dỗ người khác, thì cần 1 mức độ hiểu biết cao, rất cao. Mà khi đã đạt đến cái ngưỡng đấy, thì cũng nên biết: Chẳng có gì là khuôn mẫu cho con người cả, cùng 1 đích đến nhưng mỗi người có 1 ngã rẽ riêng. Anh có khả năng, anh cứ phát huy. Gò ép con người mình mới là sự ngu dốt đáng xấu hổ. Huống hồ như bác Hảo, đã là gì trong làng KT Việt Nam đâu, chưa kể đến thế giới. Vậy thì lấy gì ra mà dạy tớ cách sống, cách rèn luyện. Nói thật chứ tớ chán phải xem cái trò hề mà bác ấy đang phô diễn lắm rồi.
Thêm nữa, nói ra cái câu không chấp trẻ con - Chẳng khác gì bác tự hạ thấp mình bác Hảo ạ. Người ta nói với nhau căn cứ vào sự hiểu biết, chứ không phải căn cứ vào tuổi tác. Câu nói của bác nó chỉ thể hiện bác là 1 người có cách nhìn nhận vấn đề rất kém. Ở cái mức người ta gọi là âm vô cùng ấy.
Thế thôi, còn thích lạm bàn về Nghệ Thuật sáng tạo của Kiến Trúc, mời bác sang Zidean hoặc Deviant, sang đó để những người thực sự có khả năng đưa ra nhận xét về cả 2.
[QUOTE]nên tôn trọng nhau.
@John Locke: Tôi nghĩ rằng cậu thông minh, từ khi cậu vào diễn đàn nhưng có lẽ tôi nhầm. Cậu quá ngu để không hiểu những gì tôi nói( rất xin lỗi nhưng đó là sự thật) còn tôi không thích cãi nhau với trẻ con. Cậu cứ sống với những lời lẽ của cậu, những quan điểm đẹp đẽ của cậu. Đây là lần cuối cùng tôi nói một cách chân thành với cậu.
Moderator chửi người khác ngu vẫn là tôn trọng, vẫn là đúng.
"Ăn nói" như mình vẫn mang tiếng không tôn trọng người khác.
Hay nhỉ.
Cậu quá ngu để không hiểu những gì tôi nói
Đúng rồi, phân tích kĩ nhé...câu này có thể nói thành: "Muốn hiểu bác nói gì. Phải là 1 thằng Ngu" hoặc "Muốn không hiểu bác nói gì, phải là người thông minh" =)) Sợ thật đáy.

Vũ Thủy Hoàng
08-04-2008, 11:15 AM
[QUOTE] TQOL có 1 cái bệnh rất hi hữu, đó là nhìn nhận của 1 người luôn bị chi phối bởi cả tập thể. Dương Hảo trước giờ được coi là TQOL's Idol thì 100% Dương Hảo luôn đúng. Phải không nhỉ?
Nói cho rõ ràng với bác nhé, nếu góp ý kiểu đàn anh thì nó khác cơ. Tớ đã từng nghe những con người thành đạt gấp trăm lần cao nhân Dương Hảo đây góp ý, trong lời nói của họ có sự hiểu biết và thiện trí. Và họ không bắt đầu bằng cái câu: Ngọc bất trác bất thành khí =)) Họ không dạy tớ phải làm thế nào để trở thành 1 KTS (Như đã nói, hoàn mĩ lắm), đơn giản vì họ biết muốn nói được ra những lời dạy dỗ người khác, thì cần 1 mức độ hiểu biết cao, rất cao. Mà khi đã đạt đến cái ngưỡng đấy, thì cũng nên biết: Chẳng có gì là khuôn mẫu cho con người cả, cùng 1 đích đến nhưng mỗi người có 1 ngã rẽ riêng. Anh có khả năng, anh cứ phát huy. Gò ép con người mình mới là sự ngu dốt đáng xấu hổ. Huống hồ như bác Hảo, đã là gì trong làng KT Việt Nam đâu, chưa kể đến thế giới. Vậy thì lấy gì ra mà dạy tớ cách sống, cách rèn luyện. Nói thật chứ tớ chán phải xem cái trò hề mà bác ấy đang phô diễn lắm rồi.
Thêm nữa, nói ra cái câu không chấp trẻ con - Chẳng khác gì bác tự hạ thấp mình bác Hảo ạ. Người ta nói với nhau căn cứ vào sự hiểu biết, chứ không phải căn cứ vào tuổi tác. Câu nói của bác nó chỉ thể hiện bác là 1 người có cách nhìn nhận vấn đề rất kém. Ở cái mức người ta gọi là âm vô cùng ấy.
Thế thôi, còn thích lạm bàn về Nghệ Thuật sáng tạo của Kiến Trúc, mời bác sang Zidean hoặc Deviant, sang đó để những người thực sự có khả năng đưa ra nhận xét về cả 2.


Moderator chửi người khác ngu vẫn là tôn trọng, vẫn là đúng.
"Ăn nói" như mình vẫn mang tiếng không tôn trọng người khác.
Hay nhỉ.

Đúng rồi, phân tích kĩ nhé...câu này có thể nói thành: "Muốn hiểu bác nói gì. Phải là 1 thằng Ngu" hoặc "Muốn không hiểu bác nói gì, phải là người thông minh" =)) Sợ thật đáy.


Tôi thấy các cậu đang quá gay gắt rồi đấy, nó đã vượt xa cái gọi là tranh luận rồi khoan hãy nói đến ai là người thông minh, ai là kẻ ngu, ai đúng, ai sai. Ở đời ai cũng có cái tôi của mình và bảo vệ và khẳng định nó là tất cả những gì người ta muốn, bác Hảo hoàn toàn có thể tự hào với những gì mà bác ý làm được và chia sẻ những cái gì đã trải qua cho dù chưa phải là người nổi tiếng đây là nơi để người ta chia sẻ. Mình chưa gặp đồng chí john locke nhưng đã từng gặp Dương Hảo qua tiếp xúc có thể thấy bác là người rất khiêm tốn càng không phải là người thích khoe mẽ tài năng dạy đời người khác. John Locke tôi cho là cậu là người có cá tính tôi cũng không biết cậu đã gặp những ai và làm những gì nhưng hãy chia sẻ những gì mà cậu biết như vậy nó tốt cho mọi người hơn là những gì cậu đang tranh luận nếu cậu thấy mình thực sự có khả năng. Ở đây là một tập thể nên ai cũng được đối xử như ai chỉ là đưa ra những ý kiến chủ quan của mỗi người. Còn việc đúng sai trong còn đường sự nghiệp tôi nghĩ chỉ có thời gian mới trả được.

Chúc cậu vui vẻ, tôi hi vọng 10 năm nữa cậu vẫn sẽ giữ được những chính kiến của mình và làm được điều gì đó và được tất cả mọi người công nhận.

John Locke
08-04-2008, 12:08 PM
Con người Dương Hảo ngoài đời như thế nào thì tôi không biết, nhưng con người của Dương Hảo trong cuộc tranh luận này mới là vấn đề tôi quan tâm. Các cậu ai cũng thích lý luận, nhưng càng nói càng thể hiện là các cậu chẳng hiểu vấn đề gì cả. Dương Hảo cao hứng nói tôi là khoe mẽ, kiêu căng. Rồi chửi tôi ngu là đúng? Phải không?
Thôi thì tôi chịu thua, tôi sai. Tôi không biết là ở cái chốn này post bức WIP của dân US cho mọi người xem cũng bị cho là khoe mẽ (!). Bị chửi là ngu thì lại mang tiếng là thiếu tôn trọng người khác. Và vô số nghịch lý đến phát ớn nữa mà tôi không rảnh kể lại...
Chúc cậu vui vẻ, tôi hi vọng 10 năm nữa cậu vẫn sẽ giữ được những chính kiến của mình và làm được điều gì đó và được tất cả mọi người công nhận.
Cảm ơn. Thế nên tôi mới chọn cách nghĩ khác anh KTS Dương Hảo đây, xin hỏi anh Hảo đã làm được gì đáng ghi nhận cho nền KT Việt Nam hay chưa??? Chưa biết thì hỏi thôi, không có ý gì. Kẻo lại mang tiếng múa rìu qua mắt thợ.

Melodies
08-04-2008, 12:47 PM
Lol, bác Spy nhà mình....
Tớ nghĩ chỗ này không hợp với bác rồi, tớ vào đây toàn thấy sặc mùi tư tưởng của chế độ cũ - cái chế độ mà con người ta rất thích những tác phẩm kiểu Gone With The Wind ấy. Không phải là chỗ cho những người như bác (Hoặc tớ) đâu.
Cái cậu Dương Hảo gì đó ơi, tớ bảo này. Cho đến ngày hôm nay, thì tên của cậu, nói thật là tớ mới nghe thấy lần đầu. Tớ không rõ cậu là tay khủng bố gì trong ngành Kiến Trúc hay không, tuy nhiên việc cậu sử dụng từ ngữ như trẻ con cãi nhau thế này nó khiến tớ đánh giá cậu không được cao lắm. Thêm nữa, bàn về chuyện giữa cậu và John Locke nhé. 2 người có cùng 1 tiêu chí nhưng cách để đạt được mục đích là rất khác nhau, nhưng...trong những lời lý luận của cậu, tớ không thấy có tố chất của 1 kiến trúc sư thật sự. 1 người KTS cần nhất là cái Riêng trong mọi mặt của mình, vì như thế thì họ mới làm ra được những cái cũng Riêng và Độc Đáo như bản thân họ vậy. Còn cậu thì chỉ thấy có hơi hướng của sách vở, của lý thuyết (Xin lỗi, nhưng tôi nói chân thành). Và tôi cũng rất buồn cười khi thấy cách cậu phản ứng với bác Spy (Tôi quen gọi thế, thông cảm.) Chắc cậu chẳng bao giờ chịu tìm hiểu, học hỏi người khác đâu nhỉ. Ở bất cứ Website KT và Đồ họa nào, việc Post WIP nó dường như là cơm bữa. Và xin thưa là những cái cậu được xem trong sách vở dạy về thiết kế hay mĩ thuật, nó cũng chỉ là WIP. Và mục đích người post nó không hơn gì khác là Chia Sẻ để cùng Học Hỏi, cậu lại cho đó là sự phô trương. Thật phũ phàng nhưng tôi lấy làm đau lòng khi nền KT Việt Nam có những con người trẻ tuổi mà lại mang trong mình ý nghĩ "ếch ngồi đáy giếng" như cậu đấy.
Về bác Spy, cậu đánh giá rằng sau này cậu ấy sẽ không thể trở thành 1 KTS thành danh, tôi không có ý kiến. Bởi tôi đâu phải thần thánh gì mà đoán biết tương lai 1 con người. Nhưng hãy cùng nhau nhìn vào hiện tại, tôi dám khẳng định với cậu 1 điều. Nếu cậu hỏi cái tên Spy Daddy hay Little Hanks thì nếu nói 1 cách hoa mĩ, tính từ Việt Nam này, vòng thêm 1 nửa vòng trái đất nữa, số người biết đến 2 cái tên ấy cũng phải lên đến con số vài trăm người. Và tôi xin bạo miệng nói thêm, số người có tác phẩm đứng top ở 1 website như Zidean khi mới 17 tuổi không phải là nhiều (Tôi thì mới chỉ biết 1, cũng đáng trân trọng đó chứ). Nó chỉ là sự ước lượng, chẳng là gì to tát nhưng tôi vẫn nói, để cậu có thể tự so sánh 2 con đường mà 2 người đang đi, ai đúng hơn ai? Không ai sai hẳn nhưng phải có kẻ đúng đắn hơn, đó là điều chắc chắn.
@All: Tôi không nghĩ thế hệ Thanh Niên Việt Nam ngày hôm nay lại có nhiều người có lối nhìn nhận vấn đề thiển cận và thiếu sáng suốt như vậy đâu. Bất ngờ thật đấy.
@Spy: Về với Zidean thì hơn bác ạ.
Farewell, Admin nếu cần del luôn cái Acc này, tôi chỉ post 1 post duy nhất thôi.
Chúc mọi người vui vẻ và có những suy nghĩ đúng đắn hơn về cuộc sống cũng như về mỗi người.

way^_^nihao
03-08-2008, 07:04 PM
ô,like vẽ hết sảy nhưng hình e vẽ ra bán hết rùi ,đang định vẽ tiếp nhưng hem có cảm hứng