PDA

View Full Version : Loạt bài các khu di tích, Lịch sử, Văn hóa tại Tuyên Quang.


Quang Thắng
07-11-2006, 04:59 PM
1. Thành cổ Tuyên Quang - Thành Nhà Mạc.

Thành nhà Mạc nằm ở trung tâm thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang hiện nay. Thành được xây dựng từ năm 1592, thời nhà Mạc và được sửa chữa vào thời đầu nhà Nguyễn (thế kỷ 19). Đến nay thành đã có lịch sử hơn 400 năm tuổi. Thành vốn có vị trí quân sự quan trọng, án ngữ trên bờ sông Lô và nằm trên trục giao thông thủy bộ thuận lợi, từng gắn bó và trực tiếp chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của vùng quê cách mạng Tuyên Quang. Tương truyền thành được xây dưới thời nhà Mạc nhưng chưa rõ Vua tôi nhà Mạc xây thành chống lại nhà Lê, hay quân tướng nhà Lê xây thành để diệt Mạc.

http://img204.imageshack.us/img204/7291/tuyenquang1bf1.jpg

Thành cổ Tuyên Quang nay thuộc tổ 8, phường Tân Quang, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Việc xây dựng thành đến nay còn để lại nhiều truyền thuyết hết sức ly kỳ: Tương truyền Thành chỉ xây trong một đêm đã hoàn tất! Thành cấu trúc theo kiểu hình vuông, mỗi bề tường dài 275 m, cao 3,50 m, dày 0,8 m, diện tích 75.625 m2, ở giữa mỗi mặt thành có một vành bán nguyệt, giữa vành bán nguyệt đó là cửa, trên cửa xây tháp, mái ngói. Trong tường có một con đường nhỏ xung quanh dùng làm đường tiếp đạn lên thành. Ngoài cùng, bao bọc tường thành là một lớp hào ngập nước theo kiểu phòng thủ “thành cao, hào sâu” thời trung cổ. Gạch xây thành là loại gạch có kích thước lớn hơn nhiều so với hiện nay, làm bằng thứ đất nhiều quặng sắt rất rắn, đó là đặc trưng của kiểu gạch thời Lê. Đến đầu đời Nguyễn, thành được sửa chữa, gia cố thêm bằng loại gạch nhỏ. Trong thành, chếch hướng Bắc là đồi Thổ Sơn cao 50 m, dốc đứng phải qua 193 bậc đá mới lên tới đỉnh, đồi này cũng chỉ đắp trong một đêm, Toàn bộ núi Thổ Sơn nằm gọn trong thành, phạm vi kiểm soát của cao điểm rất rộng.Cửa đông khống chế đường bộ duy nhất thời đó và sông Lô, đường thuỷ quan trọng khi chưa có phương tiện cơ giới trên bộ.

Theo những tài liệu còn lưu giữ được thì thời nhà Mạc và Vào triều Lý, Tuyên Quang gọi là Tam Kỳ (hay Tam Cờ), là một điểm thương nghiệp phát triển, có lái buôn nhiều nơi lui tới.Từ đời Lê trở về sau, các triều đại đều đóng quân ở thành Tuyên Quang.
Thành Tuyên Quang cũng là chứng nhân cho nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của vùng quê cách mạng này, từ cuộc chiến đấu anh dũng của đồng bào các dân tộc Kinh, Tày, Dao, Cao Lan đánh thực dân Pháp đóng trong thành năm 1884 đến khí thế vũ bão, sục sôi những ngày khởi nghĩa tháng 8-1945 lịch sử, buộc phát xít Nhật phải đầu hàng, giải phóng hoàn toàn thị xã Tuyên Quang. Sau đó, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thành cổ Tuyên Quang còn hai lần chứng kiến thất bại của quân Pháp vào năm 1947 và năm 1949.

Ngày 20-3-1961, lần đầu tiên kể từ khi Chính phủ về Hà Nội, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang vinh dự đón Bác Hồ về thăm lại quê hương cách mạng. Người đã có buổi nói chuyện với toàn thể nhân dân ở sân vận động phía Bắc đồi Thổ Sơn ngay trong thành cổ.
Thành cổ Tuyên Quang đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc Gia.



Thực trạng của thành cổ Tuyên Quang hiện nay !

Tòa thành tồn tại khá nguyên dạng cho đến cuối thế kỷ 20 và đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Tuy nhiên, gần đây, thành bị hư hỏng nặng nề và có nguy cơ bị “xóa sổ”.

Trong quá trình xây dựng, phát triển của thị xã, một số trục đường của thị xã chạy cắt qua vị trí thành cổ nên hiện nay, thành cổ Tuyên Quang bị chia cắt, hiện còn lại hai cổng và một số đoạn tường thành bằng loại gạch nhỏ. Tuy nhiên, những dấu tích ít ỏi của một di tích lịch sử cấp quốc gia nằm ngay trong lòng thị xã Tuyên Quang này đang có nguy cơ bị mai một bởi xung quanh khu vực thành cổ, nhiều người dân tự do bày bán hàng hoa quả, tạp hóa, vứt rác bừa bãi làm mất mỹ quan và ảnh hưởng trực tiếp đến khu di tích.

Hiện nay chỉ còn 2 cổng thành phía Bắc và phía Tây là khá nguyện vẹn, 2 cổng kia đã mất. Đoạn thành còn lại duy nhất nằm trên góc đường Bình Thuận và đường Cống Lấp với một bề còn chưa đến 100m.

Còn lại đã bị đổ nát hoặc bị người dân phá hết. Mỗi đoạn thành đổ xuống, ngay lập tức người dân dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ để làm nhà hay là dựng quán bán hàng hóa, trông rất tạm bợ, nhếch nhác.

Cổng thành phía Bắc nằm chơ vơ, trở thành tâm điểm của vòng xoay giao thông. Cổng thành phía Tây lại trơ trụi giữa khu trung tâm của cái chợ nhỏ có tên Tam Cờ. Vì vậy, dù đã có biển “Cấm họp chợ”, nhiều người vẫn tụ tập ngay sát cổng này để buôn bán.

Trong lòng chiếc cổng thành đó, dù đã có biển “Cấm xâm phạm di tích” nhưng đã trở thành nơi để xe đạp, đồ đạc của những người buôn bán và trở thành một “cửa hàng” sửa xe đạp…

Đây là một trong những thực trạng hết sức cấp bách đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có biện pháp khắc phục, tránh để mãi mãi mất đi một công trình có giá trị văn hoá mang tầm cỡ quốc gia.

Quang Thắng
09-11-2006, 09:56 AM
2.Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, công trình mang tầm cỡ quốc gia.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển vượt bậc về kinh tế, nghành du lịch Tuyên Quang cũng có bước chuyển mình mạnh mẽ. Theo số liệu thống kê từ đầu năm đến nay lượng khách du lịch đến với Tuyên Quang ước đạt 250.000 người, tổng doanh thu ước đạt gần 200 tỷ đồng. Với tín hiệu hết sức khả quan như vậy hứa hẹn một tương lai đầy tươi sáng.

Một trong những công trình trọng điểm trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp không khói đó là dự án xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Suối khoáng Mỹ Lâm. Một khu Du Lịch mang tầm cỡ Quốc Gia, một thiên đường nghỉ dưỡng trong tương lai. Công trình được khởi công ngày 10 tháng 4 năm 2006 với lễ khởi công long trọng dưới sự chứng kiến, hân hoan của hàng ngàn người dân trong vùng. Đây là công trình chào mừng đại hội đảng toàn quốc lần thứ 10, là dự án có tính đột phá của du lịch Tuyên Quang.

Theo đánh giá của trường đại học Mỏ- Địa chất, nguồn nước khoáng Mỹ Lâm là nguồn nước khoáng nóng Silic với hàm lượng sunfuahydroflua (lưu huỳnh) vào loại cao, nhiệt độ từ 65 đến 67 độ c. Tại đây, từ năm 1976, Bộ Y tế đã xây dựng bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm (những năm gần đây đã chuyển giao cho tỉnh quản lý). Hàng năm, suối khoáng Mỹ Lâm đã thu hút hàng nghìn lượt người gần, xa đến tắm và chữa bệnh. Điều trị tại suối khoáng Mỹ Lâm, các bệnh cao huyết áp, ngoài da, khớp, vôi hoá cột sống, viêm dây thần kinh tọa, suy nhược cơ thể, hen phế quản, viêm phế quản, viêm đại tràng... tỷ lệ khỏi bệnh từ 78% đến 90%. Căn cứ các cứ liệu khoa học, Viện Vệ sinh- Dịch tễ Trung ương khẳng định: Mỹ Lâm là cơ sở trị bệnh bằng nước khoáng tốt nhất miền Bắc nước ta hiện nay, nước khoáng Mỹ Lâm là nước sạch, uống được không vi khuẩn gây bệnh. Nước khoáng Mỹ Lâm còn có tác dụng giải độc, chống ô nhiễm, điều hoà chức năng với các cơ quan nội tạng và cơ xương khớp...

Để khai thác nguồn lợi suối khoáng Mỹ Lâm có hiệu quả, tỉnh Tuyên Quang xác định khu du lịch Mỹ Lâm là một trong ba khu du lịch chính của tỉnh và là điểm đột phá của du lịch Tuyên Quang. Thực hiện chủ trương này, năm 2003 tỉnh Tuyên Quang xây dựng đề án quy hoạch tổng thể Khu Du lịch suối khoáng Mỹ Lâm (năm 2005 đã được điều chỉnh lại) với diện tích trên 1.000 ha, gồm 6 khu chức năng: Khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng; khu lâm viên; khu dân cư, trang trại và rừng; khu thương mại và dịch vụ tổng hợp; khu đầu mối hạ tầng và các công trình sử dụng chung. Đến nay, tỉnh và các đối tác đầu tư đã và đang quy hoạch 3 phân khu đợt đầu là: Khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng; khu dân cư và khu hạ tầng kỹ thuật. Tại suối khoáng Mỹ Lâm hiện nay đã có những phòng tắm nước khoáng cao cấp với bồn xoáy, phòng tắm xông hơi, với đội ngũ nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình và với những mái nhà sàn, cửa hàng ăn uống phục vụ các món ăn đặc sản mang đậm chất núi rừng phục vụ du khách.


Hai đơn vị được tỉnh cấp phép đầu tư vào khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm hiện nay là Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hùng Đại Dương. Dự án của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là đầu tư vào việc xây dựng trung tâm phục hồi chức năng cho nông dân các dân tộc phía bắc bằng nước khoáng trên diện tích 6 ha. Hiện nay đã hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và được khởi công vào cuối tháng 1- 2006.

Ông Phạm Mạnh Hùng, tổng giám đốc công ty TNHH Hùng Đại Dương (TP Hồ Chí Minh), chủ đầu tư dự án xây dựng khu du lịch Suối Khoáng Mỹ Lâm cho biết, chỉ vài năm nữa, khu Suối Khoáng Mỹ Lâm còn hoang sơ này sẽ được xây dựng thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng có thương hiệu tầm cỡ quốc gia với vốn đầu tư hơn 20 triệu USD (tương đương khoảng 330 tỷ đồng Việt Nam), ông Hùng khẳng định, không nơi nào như Tuyên Quang được thiên nhiên ban tặng một món quà quà vô giá, có giá trị như vậy! Khu vực suối khoáng Mỹ Lâm không chỉ có giá trị về nguồn suối khoáng vô tận, còn hé mở nhiều tiềm năng về du lịch sinh thái. Trước khi quyết định đầu tư, Công ty đã nhiều lần cử cán bộ có chuyên môn giỏi điều tra khảo sát thực trạng, tiềm năng của khu suối khoáng Mỹ Lâm. Đồng thời đi tham quan các khu du lịch suối khoáng nóng nổi tiếng của Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, và nhiều nơi trong nước như Nha Trang, Bình Châu để để so sánh; từ đó sẽ đề xuất, lựa chọn mô hình đầu tư phù hợp với trước mắt và lâu dài. Theo chủ quan của Công ty chúng tôi, khu du lịch Suối Khoáng Mỹ Lâm trong tương lai không thua kém các khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng có thương hiệu nổi tiếng khu vực Đông Nam Á.

Giám đốc Lưu Vĩnh Thanh, trưởng ban quản lý dự án của Công ty TNHH Hùng Đại Dương cho biết thêm kế hoạch của dự án xây dựng Mỹ Lâm sẽ chia làm 2 giai đoạn, với tổng vốn đầu tư 330 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích hơn 100 ha. Giai đoạn 1 thực hiển trong 2 năm (2006-2007); giai đoạn 2 từ 2008-2015. Hiện nay tiến độ triển khai xây dựng các công trình tại khu du lịch suối khoáng luôn được lãnh đạo công ty và các cấp, ngành của tỉnh quan tâm. Dù mưa hay nắng, hàng trăm công nhân và các thiết bị máy móc vẫn đang hối hả công việc xây dựng nâng cấp quốc lộ 37 từ thị xã Tuyên Quang vào khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm. Một con đường đẹp sắp hoàn thành vươn mình qua vùng chè, rừng cây, núi non hùng vĩ đưa du khách Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc… đến khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm chỉ sau vài giờ đi xe hơi…Trong giai đoạn I (dự kiến hoàn thành năm 2007), quy mô 20 ha, vốn đầu tư 33 tỷ đồng với các hạng mục công trình như khu đón tiếp, khu tắm nước khoáng nóng, khu văn hoá thể thao, khu công viên văn hoá, khu nhà nghỉ trên đồi, nhà nghỉ ven suối, khách sạn Resort 100 phòng, khu ăn uống giải khát, khu kỹ thuật- hạ tầng. Riêng dịch vụ tắm nước khoáng rất đa dạng, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi thư giãn của du khách như: Tắm suối nước nóng ngoài trời, tắm suối nước khoáng nongs trong nhà, tắm bùn, tắm trong bồn xoáy, tắm hơi, trị liệu. Các nhà nghỉ ven suối là những Bagalow nhỏ có phòng nghỉ, phòng tắm khép kín bố trí tự nhiên ven suối; Những Village cho thuê có bể bơi và hệ thống cung cấp nước khoáng nóng cho từng nhà. Thiết kế của khách sạn Resort 100 phòng cũng có các phòng nghỉ và điều dưỡng đặc biệt.

Giai đoạn II của dự án thực hiện từ năm 2008 đến 2015 sẽ xây dựng khu khách sạn nghỉ dưỡng và tắm nước khoáng cao cấp tiêu chuẩn từ 4-5 sao, khu sân gôn 18 lỗ, khu thể thao giải trí tổng hợp, khu village nghỉ dưỡng và khu công viên sinh thái rừng. Quần thể các công trình thuộc giai đoạn II được xây dựng trên tổng diện tích 87 ha, tổng mức vốn đầu tư 300 tỷ đồng. Như vây, có thể thấy khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, được tỉnh chọn làm điểm đột phá về du lịch đang chuyển mình vươn lên với diện mạo, sức sống và thương hiệu mới. Khi dự án đi vào khai thác sẽ tạo điểm kích cầu cho hàng loạt dịch vụ hỗ trợ trong vùng phát triển, hàng nghìn lao động địa phương được đào tạo việc làm.

Trong tương lai gần, khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm sẽ gắn kết với du lịch các huyện Na Hang, Sơn Dương, thị xã Tuyên Quang, Hàm Yên để tạo nhiều tua, tuyến, sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến Tuyên Quang, đến suối khoáng Mỹ Lâm.

4tonline
13-01-2007, 12:52 PM
Lịch sử Copyright © 2006 VietShare.com

Tuyên Quang nguyên cũng là một vùng đất thuộc xứ Thái, nhưng từ thế kỷ 13 đã chịu sự kiểm soát của triều đình Việt Nam dưới đời nhà Trần. Triều Trần gọi là lộ Quốc Oai, sau đổi là châu Tuyên Quang. Dưới đời vua Trâàn Hiến Tông (niên hiệu Khai Hữu, 1329-1341), châu Tuyên Quang đổi thành trấn, rồi thành phủ Tuyên Hóa dưới thời Minh thuộc. Sau khi vua Lê Thái Tổ đuổi xong giặc Minh, ngài đặt phủ Tuyên Hóa thuộc Tây Đạo. Đời vua Lê Thánh Tông, Tuyên Quang gồm một phủ và năm huyện và trở thành tỉnh Minh Quang dưới triều vua Lê Uy Mục. Đời Lê Trang Tôn, đổi Minh Quang thành doanh An Tại, cho dòng họ Vũ người Thái làm doanh trưởng.



Cuối thế kỷ 17, triều đình vua Lê đặt quan chức người Kinh tại tỉnh lỵ để điều khiển các tộc trưởng Thái. Vua Gia Long lại đổi thành trấn Tuyên Quang, rồi trở thành tỉnh dưới triều Minh Mạng. Khi Pháp mới xâm chiếm nước ta. Phủ Yên Bình là căn cứ kháng chiến chống giặc Pháp. Đồng bào Thái, Mường, Mèo, Thổ, Nùng cùng với dân quân các tỉnh lân cận đánh quân Pháp nhiều trận khốn đốn vào những năm 1884, 1885; thêm vào đó, quân Cờ Đen quấy nhiễu vùng Tuyên Quang khá lâu. Mãi tới năm 1894, Pháp mới hoàn toàn chiếm được tỉnh này.



Trước năm 1975. Tuyên Quang có các huyện Yên Sơn, Yên Bình, Hàm Yên, Sơn Dương, Chiêm Hóa và Đại Thi. Nay là TX Tuyên Quang, Yên sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Nà Hang và Sơn Dương

4tonline
13-01-2007, 12:55 PM
Di tích Copyright © 2006 VietShare
Di tích Đền Hạ: Đền Hạ ở thị xã Tuyên Quang. Đền được xây dựng năm 1783 thời Lê Cảnh Hưng (Hậu Lê). Đền có mái đao cong duyên dáng cùng những biểu tượng rồng, nghê đắp nổi trên lớp mái ngói vẩy. Toàn bộ khu đền in bóng lấp lánh trên mặt nước, nơi có khúc sông uốn lượn hình rồng. Di tích tôn giáo biểu hiện rõ nét qua các mảng hoa văn và các bức chạm trổ giai đoạn cuối nhà Lê, đầu nhà Nguyễn. Hiện nay trong đền còn có nhiều pho tượng cổ có giá trị về mặt nghệ thuật và lịch sử.

kj9700
10-02-2007, 05:26 PM
http://www.vnpost.mpt.gov.vn/bao_2005/so40/anh/t14b1.jpg

Có thể khẳng định, công trình Nhà bia lưu niệm ngành Bưu điện tại thôn An Quỳnh, xã Phúc Thịnh, Chiêm Hoá, Tuyên Quang là một công trình có ý nghĩa “soi mình vào lịch sử”. Phát biểu tại lễ khánh thành công trình, Bộ trưởng Bộ BCVT Đỗ Trung Tá khẳng định: “Để ghi lại những dấu ấn một thời của các cán bộ Nha Bưu điện đã sống, chiến đấu và làm việc tại nơi đây, ngành Bưu điện xây dựng Nhà bia lưu niệm và thật vinh dự công trình này đã được chọn là công trình tiêu biểu chào mừng 60 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam. Nơi đây mãi mãi là một dấu son, thể hiện truyền thống quý báu trong trang sử của ngành Bưu điện Việt Nam. Công trình này còn thể hiện khí phách hào hùng của các thế hệ cha ông, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau…”.

Công trình có ý nghĩa lịch sử đặc biệt bởi 55 năm về trước, chính tại nơi đây, Nha Bưu điện VN - tiền thân của Tổng cục Bưu điện và Bộ BCVT đã đặt trụ sở làm việc từ năm 1950 đến năm 1952. Dù trong điều kiện cực kỳ khó khăn, gian khổ, thiếu thốn, nhưng các thế hệ cán bộ, nhân viên ngành Bưu điện đã hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. Trong thời gian đóng tại Tuyên Quang, ngành Bưu điện đã phục vụ thông tin chuẩn xác, kịp thời cho các sự kiện chính trị lớn của Đảng như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 2/1951, tại Kim Bình, Chiêm Hoá); Đại hội Thống nhất Việt Minh – Liên Việt; Hội nghị liên minh 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia đoàn kết chống Pháp (tháng 3/1952).

Được khởi công ngày 17/5/2005, và hoàn thành ngày 14/8/2005, Nhà bia lưu niệm ngành Bưu điện có diện tích xây dựng 27m2, kết cấu bê tông cốt thép, đường nét kiến trúc truyền thống, mái dốc 4 mặt, có 2 mái lắp cong, dán ngói vảy cá tráng men và hệ thống chống sét. Thân bia lắp bằng đá granit hai mặt, hoa văn đặc biệt. Khu Nhà bia còn có sân rộng 170m2, bãi đỗ xe 560m2, và đường lên Nhà bia bằng 52 bậc, tổng diện tích của Nhà bia hơn 3.000m2. Song song với việc xây dựng Nhà bia, Tổng công ty BCVT cũng đã đóng góp 240 triệu đồng vào nguồn vốn kiên cố hoá trường học của địa phương và Công đoàn ngành Bưu điện đã đầu tư xây dựng 1 Nhà văn hoá thôn ở Minh Thanh, Sơn Dương.

Với bà con nhân dân thôn An Quỳnh thì khu Nhà bia lưu niệm được xây dựng trên vùng đất của họ là niềm tự hào lớn. Cả ba gia đình có đất thuộc khu lưu niệm là Hoàng Khắc Sĩ, Hoàng Khắc Phát, Phạm Quốc Việt khi được Bưu điện tỉnh đề cập xin đất để xây dựng, họ đã sẵn sàng không chỉ nhường đất, mà còn tham gia đóng góp công sức của mình với công trình. Cụ Hoàng Thị Út, 78 tuổi, dân tộc Tày nhà nằm ngay khu lưu niệm đã chuẩn bị cả tuần nay để mong… được gặp, được cầm tay và nói chuyện với Bộ trưởng Đỗ Trung Tá. Được nhìn thấy tấm bia, được chụp ảnh lưu niệm cạnh tấm bia, cụ Út không dấu nổi sự xúc động: “Chúng tôi tự hào lắm. Tự hào vì một thời được nuôi nấng, đùm bọc, chở che cho cán bộ Nha Bưu điện…”.

Rời Chiêm Hóa (Tuyên Quang), Bộ trưởng Đỗ Trung Tá đi thẳng vào Đồng Tháp để đến với “Khu tượng đài Giao bưu–Thông tin VTĐ Nam Bộ” ở gò Mười Tải, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, nơi căn cứ điạ cách mạng của lực lượng Giao bưu–Thông tin khu vực miền Tây Nam bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nằm ngay bên cạnh Khu tượng đài là Trường Trung học cơ sở cho con em bà con địa phương; có bưu cục với đầy đủ các dịch vụ bưu chính viễn thông để phục vụ nhân dân. Bộ trưởng rất vui khi biết nơi đây trước kia chỉ là vùng đất hẻo lánh, hoang sơ nay đã có công trình hoành tráng, đẹp đẽ mang đầy ý nghĩa truyền thống. Bộ trưởng mong muốn công trình này phải được giữ gìn và ngày càng đẹp hơn. Dịp này, Bộ trưởng đã trồng cây lưu niệm ngay trong khuôn viên công trình “khu tượng đài Giao bưu–Thông tin VTĐ Nam Bộ”, và thăm các em học sinh trường phổ thông cơ sở Phú Cường (ngôi trường do Ngành tài trợ xây dựng).

Cùng với Nhà bia lưu niệm tại Bình Thành – Thái Nguyên, Khu tượng đài giao bưu tại Đồng Tháp, Nhà bia lưu niệm tại Phúc Thịnh – Tuyên Quang là những công trình mãi mãi như những “tấm gương” lớn để con cháu hôm nay - lớp CBCNV ngành Bưu điện đi sau soi mình vào để phấn đấu vươn lên, học tập và rèn luyện theo truyền thống vẻ vang mà thế hệ những người đi trước đã không tiếc xương máu làm nên một ngành Bưu điện vẻ vang và giàu truyền thống.

sưu tầm...

QuaKhu_Buon
30-11-2008, 03:40 PM
trời nhiều vậy đi sao hết. nhưng không hiểu có thật không vậy

Trần Trung Thịnh
29-12-2008, 05:30 PM
Tuyên quang có một số di tích cũng đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, Nhưng tiệc một điều UBND Tỉnh còn chưa chú trọng việc tu bổ và bảo vệ. Tui lên một số website thấy nói về thành nhà Mạc bị tan hoang tui rất buồn. Hy vọng thời gian tới sẽ có những thay đổi để cứu lấy nó!

huynam
26-04-2009, 01:45 PM
thành cổ tuyên quang bây giờ đã bị xuống cấp mạnh nếu không có biện pháp thiết thực của các cơ quan chức năng liên quan,thì thành cổ chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất ,đồng thời cũng phải nâng cao ý thức của người dân để giữ gìn thành cổ

miumiu lili
22-08-2009, 12:45 PM
Điểm du lịch lịch sử cách mạng và sinh thái Chiêm Hoá 12/11/2006



Huyện Chiêm Hoá cách thị xã Tuyên Quang 60km về phía Bắc, có nhiều dãy núi cao như Khau Bươn, Quạt Phia, Gioòng, Chạm Chu… giữa các vùng đồi núi là những thung lũng, đất đai mầu mỡ với những cánh rừng xanh mướt trải dài, uốn mình giữa non ngàn là dòng sông Gâm trong xanh, phong cảnh sơn thuỷ hữu tình. Chiêm Hoá còn là nơi lưu giữ hiện vật lịch sử hàng nghìn năm: tấm bia chùa Bảo Ninh Sùng Phúc từ thời nhà Lý ở thôn Vĩnh Khoái, xã Yên Nguyên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Chiêm Hoá từng là An toàn khu. Nơi đây còn lưu giữ những chiến tích về chiến thắng cầu Cả, diễn ra 3 trận đánh thắng quân Nhật năm 1945 và chiến thắng quân Pháp trong chiến dịch Thu Đông năm 1947. Kim Bình là nơi được Bác Hồ và Trung ương Đảng tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II từ ngày 11 đến 19 tháng 2 năm 1951.



Hang Bó Ngoặng

Đây là Đại hội đầu tiên của Đảng ta tổ chức ở trong nước và duy nhất được tổ chức ở địa phương. Với một địa hình nhiều núi và sông, suối, Chiêm Hoá có nhiều điểm du lịch sinh thái hấp dẫn như thác Bản Ba (xã Trung Hà), động Mỏ Bài (xã Minh Quang), hang Bó Ngoặng (xã Phúc Sơn)… đến đây du khách sẽ được thưởng thức món bánh gai nổi tiếng, xôi ngũ sắc, mắm cá ruộng - một món ăn truyền thống mang đậm hương vị đồng quê; nếu qua chợ Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, du khách có thể mua cho mình và làm quà biếu thứ chè dây, chè đắng vừa là đồ uống giải khát, vừa là thứ thuốc nam rất tốt cho sức khoẻ…

doantu_svn
22-08-2009, 04:27 PM
thành nhà mạc sao ngắn thế nhỉ.nhìn như đống mối ý

nthuyentq
14-12-2011, 04:54 PM
gửi anh quang thắng: anh thắng ơi em ở khu bệnh viện A đang là sv năm cuối ĐHBK. hiện em đang thực tập chuyên ngành thiết kế 1 trang web giới thiệu về Tuyên Quang quê mình nhưng em ko có điều kiện về lấy tài liệu. lên diễn đàn thấy có bài của anh hay quá :D anh có thể giúp em 1 số tài liệu đc ko? ở đoạn suối khoáng mỹ lâm anh có ảnh ko send cho em với nhé hoặc 1 số thông tin cơ bản như là diện tích dân số hiện tại (em cũng có tài liệu nhưng số liệu là từ năm 2002 rồi) liên hệ giúp em vào nthuyentq@gmail.com anh nhé. em cảm ơn anh trước.

minhquan1086
24-04-2012, 06:30 PM
Sơn Dương nhà em mới nhiều này.