PDA

View Full Version : Đám cưới Nga Hoang vui lam


anhdat_tq
07-11-2006, 04:45 PM
một buổi thật vui các ban à. Cô dâu vê nhà chồng rồi mà lớp mình nhậu mãi mà không về.hi như chưa bao giờ được nhậu. rượu vào rồi thi hành động không kiểm soát được thế là lại đi hát karaoke mỗi người 20.000 còn bac Lam, Đức, Chính, Đại Hà chưa đóng tiền bà con nha. Hát cự hay luôn và còn nhảy nữa. Ôi con gái lớp mình nhảy hay lắm nhất là bạn Hương, Hồng :clap, xong vẫn chưa đủ mọi người lại đi uống nước trà. ngồi một lúc vẫn còn rượu các bác lại đòi đi Hàm Yên thế là đi luôn. lên nhà Long gà làm két bia các bác đang khát uống phát hết luôn. vẫn chưa đủ các bác lại kéo nhau lên nhà bác Cường bin. vừa vào đến nhà cái bác Cường Kim đàm phán với bố cường cái thế là cởi trần ra lao vào bắt vịt ngay, trong nháy mắt đã bắt được 2 con như thể bắt vịt là nghề của bác ý và rồi trong khoảng 45' hai con vit đã lằm trên đĩa thêm món đỗ sào, mua thêm món thịt chó Ôi trới ơi ngon rễ sợ. các bác an như chưa bao giờ được ăn. ăn xong vừa buông bát buông đũa các bác chào hai bác luôn và ra về. ra về các bác lao như con thiêu thân ra đường. ổ gà mặc kệ bác Huy và bác Cường câyj rươu lúc nào cũng phất cờ. chùng tôi tập kết nhau lại tại hồ phan thiết uống với nhau chén trà nóng hut với nhau điếu thuốc thật ấm cúng và tình cảm. Các bạn ạ lớp mình vui lắm bác nào chưa được vui thì lần sau tham gia nha.

anhdat_tq
07-11-2006, 04:55 PM
xin lỗi các bác em chỉnh font nhầm, nhưng to cho các bác đọc cho sướng lây...

tuanla_it
07-11-2006, 05:28 PM
hic! kể ra thì cũng zui thật , nhưng mà hơi.......mệt.Tối hôm trước 9h đêm mới lên đến TQ , sáng hôm sau lại đi luôn , nhưng nói thật , mình kết nhất món KARAOKE , vui ........nói chung là vui

Mai Tiến
07-11-2006, 05:43 PM
Hix, Tại tham công tiếc việc không đi giừ mới thấy ân hận. Lớp mình vui quá! :oa:
Lần sau mình hạ quyết tâm đi cùng lớp một bữa mới được. Có bạn nào định cưới thì làm nhanh nhanh lên nhé :rolleyes:

CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC CỦA NGA HOÀNG - NGƯỜI ĐI TIÊN PHONG CỦA LỚP 12C1 & ĐCTQ :clap

http://cuoihoi.com.vn/img_upload/p-18.1.JPG

Đặng Lệ Thủy
07-11-2006, 06:27 PM
Hic mình cũng tiếc quá đã về từ tối hôm thứ 6 nhưng thứ 2 không ở lại được, nghe kể mà tiếc quá :oa:

toanlk_manutd
08-11-2006, 01:43 AM
Có ảnh đấy Bảo Nga hoàng up lên anh em xem mình có dẹp dai không!

binhminh7283
08-11-2006, 12:12 PM
Hic hic tiec wa dam cuoi Nga Hoang k ve dc nghe cac ban ke vui wa hu hu tiec that day.nhat dinh lan sau lop minh ai len xe hoa minh se k de tuot co hoi di du nua.Ma k bit ai se lam nguoi tiep theo day nhi???? va bao gio moi co dam cuoi day nhi

misshang_vn
09-11-2006, 01:05 PM
trời ạ, mấy bác nhậu nhẹt hoành ghê, em nghe mà thây thèm, để em về luyện tập để ra trình làng với các bác, thôi bac Bình Minh cưới đi để bọn em đỡ phải đợi lâu, mà bác cung không phải đợi lâu

ngahoang
11-11-2006, 06:44 PM
hic...em đã về đây..mệt vãi.Ảnh lớp mình chụp đẹp lắm nhưng em lại để quên ở Tuyên Quang mất ròai. Thôi hẹn các bác hôm khác em post ảnh lên sau nhé.Mệt quá...

misshang_vn
12-11-2006, 11:22 PM
nhanh nhanh cho bà
con xem ảnh xem hôm đó trước khi lên xe hoa cô dâu có khóc nhè không nào