View Full Version : Topic: Những tâm sự của tình yêu
Đặng Lệ Thủy
01-11-2006, 05:49 PM
Chào mọi người ai cũng có những cảm xúc riêng tư mà không phải lúc nào cũng nói cho đối phương được. Các bạn hãy post lên những tâm sự đó ở đây nhé. Mình xin gửi một Bức thư đầu tiên, đây là tâm sự của chính bản thân mình, cũng chưa ai được đọc cả. Nó rất dài bạn nào đọc hết hãy hồi âm nhé
Đặng Lệ Thủy
01-11-2006, 05:50 PM
Anh !
Hôm nay em lại nhớ đến anh, em nhớ anh nhiều lắm từ ngày anh đi, nhớ mà không để làm gì bởi chuyện của chúng ta là do cả hai người quyết định và có lẽ em là người phải chịu trách nhiệm về chuyện của tình cảm của chúng mình.
Ngày đầu tiên gặp anh em thấy thật ấn tượng sao mà có người lại lạnh lùng đến vậy, chẳng thấy cười bao giờ và rất ít khi thấy anh về phòng trừ khi tối đến về ngủ. Em thích người hay cười và thấy người không hay cười lạnh lùng em cũng không thích lắm và nói chung chẳng ảnh hưởng gì đến em vì em đã có người yêu rồi, em cũng không có ý định nghĩ đến người nào khác nữa.
Em viết thư trêu anh là anh nghĩ sao nếu có một cô gái phòng bên thích anh, tất nhiên người đó không phải là em mà là một em ở chung phòng với em. Thật tệ là bức thư đó không đến tay anh đầu tiên mà lại là một người khác ở phòng anh người đó biết nét chữ của em, anh đã biết là em viết và có một chút hiểu lầm, anh hẹn gặp để hỏi cho rõ.
Em và anh nói chuyện anh biết cô bé kia thích anh và anh bảo em đó trẻ con anh không chấp làm gì. Lần đầu tiên em nói chuyện với một người con trai mà em lại kể về người yêu em về tuổi thơ của em, anh cũng vậy anh bảo anh chưa gặp người con gái nào mà để buổi đầu tiên nói chuyện anh đã kể chuyện người yêu của anh về những người bạn thân của anh. Chúng ta nói chuyện như là đã từng là bạn thân của nhau lâu lắm rồi và để rồi ngày Chủ nhật tuần đấy em đi chơi mà lòng nôn nao chỉ muốn về phòng thật nhanh chẳng để làm gì cả chỉ là để gặp anh. Em sợ cái cảm giác đó, anh là ai đâu phải là người yêu của em mà sao em lại có tình cảm như vậy, em đâu phải là người đa tình em đâu phải là thấy người khác hơn người yêu mình mà đã có tình cảm. Nhưng con tim nó có lý lẽ riêng của nó và con tim em đã làm em lo sợ. Và sau đó chỉ một vài ngày chúng ta đã nói chuyên cùng nhau toàn những chuyện trên trời dưới đất nhưng cả hai đều biết mình đã tìm thấy người tri kỷ.
Anh bảo anh chia tay chị ấy không phải vì hai người không còn yêu nhau mà vì hai người cùng tuổi chị ra trường và đang dạy ở TPHCM chị muốn anh vào đó làm. Còn anh với tấm bằng loại giỏi trong tay anh được giữ lại trường, anh đang chờ học bổng để đi du học, anh muốn học nữa. Hai người giận nhau chị nói chia tay nếu anh không vào, anh muốn chị tin tưởng chờ anh đi du học hai năm. Có lẽ vì tự ái mà chị nói chia tay và về sau chị có xin lỗi muốn làm lại nhưng anh lại tự ái vì anh nghĩ nếu đủ lòng tin chị đã không xử sự với anh như vậy. Và không gian mỗi người một nơi anh ở HN chị ở TPHCM hai người đã chia tay. Nghe xong em bảo anh quá cố chấp, nếu anh cho chị chút thời gian thì hai người đâu phải chia tay vì chuyện đó. Anh là người có nhiều điểm giống em, có thể từ bỏ tất cả vì sự nghiệp cho dù em là con gái em cũng có suy nghĩ đó và em cũng cố chấp.
Còn chuyện của em đã có trục trặc với người yêu từ khoảng 1 năm trước khi gặp anh vì anh ấy không quan tâm nhiều đến em không phải anh ấy không yêu mà chỉ vì không biết thể hiện và không có điều kiện. Em hiểu nhưng không phải lúc nào cũng thông cảm được. Nhiều lúc em buồn lắm có người yêu cũng như không có thể vì chúng em đã yêu nhau khá lâu cũng đã 5 năm đến khi gặp anh. Anh ấy luôn nghĩ em đã là người yêu của anh ấy thì sẽ mãi là như vậy, nhưng cái gì cũng vậy không vun vén thì làm sao tình yêu còn được.
Em hẹn anh nói chuyện em nói thẳng với anh là em có tình cảm với anh và em không thích chuyện đó, anh cũng thú nhận đã quan tâm đến em ngay cả trước khi em viết thư trêu em. Em nói em không thể vì em đã có người yêu và em không muốn nghĩ đến người khác vì người yêu em cũng chỉ có một lỗi là không biết quan tâm đúng lúc và đúng là em không yêu anh ấy ngay từ đầu mà là anh ấy quá yêu nên em đã yêu lại anh ấy sau nhiều năm anh ấy theo đuổi. Anh nói đó hoàn toàn là quyết định của em nếu em cảm thấy ở bên anh ấy em thấy hạnh phúc anh sẽ chỉ là một người bạn bên em và chúc cho em hạnh phúc. Em khâm phục anh anh thật giống với em yêu thì nói là yêu có tình cảm thì nói không úp mở gì cả.
Một thời gian sau em đã cố gắng hàn gắn tình cảm của mình với người yêu nhưng dường như không thể vì trong em đã có một người khác và người yêu em cũng không hiểu gì cả. Em viết thư chia tay người yêu ,người yêu em không chịu hiểu không chấp nhận, em gọi điện nói thẳng với anh ấy. Anh ấy bảo em đã có người nào sao lại chia tay anh ấy và anh ấy cũng nghĩ em chỉ nói vậy thôi vì em cũng đã nói vài lần vì tình cảm đã khoảng một năm nay không còn nữa. Em về nhà gặp và nói chuyện, anh ấy vẫn không tin bởi từ trước đến giờ có bao giờ em để ý đến con trai đâu, em vẫn luôn có anh ấy bên cạnh nhiều người đến với em nhưng chưa bao giờ em rung động và cũng không để ý làm gì, sau 2 năm em đi học anh ấy đã thấy là đủ tin tưởng và không bao giờ em lại đưa ra quyết định như vậy. Anh ấy không đồng ý và em đã nói cho dù anh không đồng ý thì cũng vậy thôi, em chưa bao giờ lừa dối anh, em là người thẳng thắn em không thể yêu 2 người đàn ông cùng một lúc và em không hề còn tình cảm với anh khi em gặp người kai. Em vẫn luôn nói với anh rằng em sẽ chẳng yêu ai nếu em còn yêu anh và anh cũng không phải nghi ngờ em làm gì bởi nếu em có tình cảm với người khác anh sẽ là người biết đầu tiên. Em xuống HN và cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng cảm thấy thoải mái vì đã nói rõ ràng để chia tay với người yêu.
Anh là mẫu người đàn ông mà em luôn mong muốn được cùng đi tới hết cuộc đời nhiệt tình, cảm thông ,chia sẻ, quan tâm và đặc biệt phải giỏi hơn em. Anh chăm sóc em từng chút một và luôn đúng mực em không hứa hẹn với anh điều gì, anh cũng không thúc ép vì anh hiểu em cần thời gian để bình an trong tâm hồn, để giải quyết mọi việc còn vướng bận. Anh là người thông minh anh hiểu tình cảm em dành cho anh và anh biết anh phải làm gì. Anh mua khăn khi vừa thấy mùa đông đến em bị ho, anh chăm sóc khi thấy em mệt, anh tranh thủ về với em một chút giữa khoảng thời gian từ trường về trước khi đi dạy thêm, anh lo cho em từng bữa ăn vậy mà nhiều hôm thấy anh về đã 10h đêm anh lại ăn mỳ tôm vì không có quán nào mở cửa, rồi lại ngồi học tiếng anh đến 1-2h sáng để chuẩn bị đi du học, sáng 5h đã dạy học tiếp rồi đến trường, em quả thật đã quá khâm phục anh sao anh lại có ý chí và nghị lực đến vậy. Nhưng anh không tỏ ra mệt mỏi để em khỏi lo và lúc nào nhìn thấy anh lại thấy anh cười em thích anh cười, nụ cười rất duyên và làm em thêm nghị lực. Anh rất bận nhưng luôn có thời gian cho em và làm cho em vui em thật hạnh phúc với khoảng thời gian đấy.
Rồi người yêu em xuống anh ấy muốn xin lỗi, anh ấy muốn em tha thứ, anh ấy muốn em quay trở lại. Em thấy tội nghiệp cho anh ấy và đã vài lần em làm anh buồn khi đi cùng anh ấy, nhưng anh hiểu em phải làm vậy để làm cho người ấy hiểu em không còn tình cảm nữa.
Chuyện rất rõ ràng em có tình cảm với anh và hết tình cảm với người yêu vậy tại sao tình cảm của chúng ta đã không thành. Vì sao vậy? Vì chúng ta quá cố chấp, khi hai người giận nhau nếu em có lỗi em sẽ xin lỗi và anh cũng vậy nhưng nhiều khi lỗi do cả 2 người nhưng em lại nghĩ do anh và anh nghĩ là do em và anh không xin lỗi trước em tự ái con gái cũng không? Và em vừa chia tay một người em rất quý mến anh nhưng tình cảm của em không thể ngay lập tức ấm nồng được vì em còn thấy mình có lỗi và vì em không thể vừa chia tay một người đã đến ngay với người khác. Em rất muốn tâm sự cùng anh nhưng còn những biểu hiện tình cảm khác em chưa làm được vì em và người đấy đã yêu nhau 5 năm còn rất nhiều kỷ niệm em không thể đến với anh ngay được. Em bị giằng co nhiều lúc em chỉ muốn cả 2 người biến mất đi em không cần ai cả, em chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào tình trạng như vậy, phải nói rằng chưa ai làm em khổ vì tình chỉ từ khi biết anh em mới bị dằn vặt như vậy. Nhưng tình yêu là vậy mà có bao giờ là ngọt ngào hết đâu. Nếu em gặp anh là người đầu tiên thì chắc chắn anh sẽ là người bạn đời của em, em chắc chắn điều ấy.
Rồi chúng mình giận nhau, không nói chuyện cùng nhau và em nhận ra rằng với cá tính như vậy rồi sau này chúng ta sẽ khổ vì tự ái của hai người cao quá, rất yêu nhưng từ bỏ nếu chạm tự ái, vậy đó. Người yêu em lại bảo không cần em yêu anh ấy chỉ cần em không đến với người khác anh sẽ yêu em chỉ cần vậy thôi. Rồi như trong phim hàn quốc anh ấy đưa em lên cầu và bắt em hứa sẽ ở bên anh ấy nếu không anh ấy sẽ đẩy cả hai người xuống sông, và tất nhiên em phải hứa vì hoàn cảnh lúc đó anh ấy không đùa chút nào. Vậy là anh ấy tin tưởng lắm vì từ trước đến giờ em là người giữ lời hứa, em đã hứa điều gì sẽ làm bằng được. Sau đó anh ấy trách em không giữ lời hứa làm sao em giữ được khi em bị bắt hứa như vậy.
Đặng Lệ Thủy
01-11-2006, 05:51 PM
Em hoang mang, bỏ người yêu anh ấy không chịu được và làm mọi cách để gần em, anh ấy chuyển xuống HN làm, tìm những cách mà em không thích vì không còn sĩ diện của người con trai nhưng với anh ấy em là tất cả, anh ấy đã chứng minh được một điều anh ấy có thể bỏ tất cả, làm tất cả chỉ vì cần em bên cạnh còn anh chắc chắn bảo anh đừng đi du học nữa ở bên em anh sẽ không làm mặc dù em sẽ chẳng bao giờ bảo anh như vậy vì em cũng luôn muốn anh sẽ thành đạt. Và mẹ đã bảo em điều này Mẹ biết em có tình cảm với anh vì nghe kể mẹ biết anh gần như là hình tượng người đàn ông trong em, em từng nói với anh, anh đến với em như mơ vậy và em sợ giấc mơ sẽ tan biến vì mơ có bao giờ là thật đâu.
Anh bảo em là mẫu người con gái anh mong muốn và anh tin giấc mơ sẽ thành sự thật. Mẹ bảo nếu con muốn trở thành một người như con muốn có sự nghiệp có quyền quyết định mọi việc (Mẹ nói đúng vì từ trước đến giờ em chỉ thích làm những điều mình muốn và không ai cản nổi, hình như chưa ai dám quát em thì phải, vì mẹ thì luôn tin tưởng, anh trai thì không có chỉ có một mình tự quyết định mọi việc nên hơi ngang và cố chấp nữa) con cần một người yêu mình thật nhiều và luôn ở bên mình. Mẹ nói nếu yêu anh em phải hy sinh nhiều vì anh là người của công việc nếu yêu anh em phải là người đứng sau anh ủng hộ anh (điều này đúng với thiên chức người phụ nữ). Em biết anh là người rất bình đẳng luôn luôn muốn cả hai người đều có sự nghiệp và cùng chăm sóc gia đình, anh không phải là người của công việc hoàn toàn, đối với anh sự nghiệp và gia đình quan trọng như nhau.
Phải nói rằng anh quá hoàn hảo trong mắt em lúc đó, thấy cái gì anh cũng tốt rồi em cảm thấy em không nắm bắt hết được con người anh, em chưa có đủ tin tưởng khi ở bên anh vì chúng ta cũng chỉ quen nhau được 1 khoảng thời gian không dài.
Và rồi tính tự ái trong em trỗi dậy, em biết nếu anh không có em anh cũng không sao cả vì anh vẫn có sự nghiệp của mình thời gian trôi qua rồi anh sẽ quên em.Còn người yêu của em nếu em bỏ anh ấy thì không biết anh ấy sẽ thế nào. Và em đã làm anh buồn em nói rằng em không thấy ai yêu em bằng người yêu của em, vậy là nói anh không yêu em nhiều rồi. Anh bảo không thể so sánh như vậy được em không yêu làm sao em biết người ta yêu em đến thế nào.
Rồi chúng ta vẫn chia tay em nhận lời với người yêu là sẽ không đến với anh và cho anh ấy cơ hội dù lúc đó em không còn tình cảm với anh ấy nữa, nhưng 5 năm không phải là ít tình cảm. Trước ngày anh đi anh bảo chúng mình hãy làm lại từ đầu nhé nhưng em không thể em đã hứa với người ta rồi. Và anh đi, mình thỉnh thoảng vẫn mail và chat với nhau những người bạn vì chúng ta đều là những người quyết đoán và ai cũng nói không hối hận với quyết định của mình.
Anh bảo em phải suy nghĩ vì em với người yêu có rất nhiều điểm khác biệt và điểm lớn nhất là anh ấy không được học nhiều nên nhiều chuyện anh ấy không thể chia sẻ cùng em. Em biết nhưng em có một niềm tin em đủ tự tin để có thể đem hạnh phúc đến với mình đôi khi giúp đỡ được một người đã là hạnh phúc rồi. Anh bảo em buồn cười quá sao tình yêu mà lại bảo là em đến với người cần em hơn, em vẫn quyết định như vậy. Anh đi.
Thời gian 2 năm anh đi em vẫn sống tốt dù rằng vẫn nhớ đến anh nhưng người yêu em đã làm nhiều việc để lấy lại tình cảm của em và em đã yêu anh ấy lại. Trong tim em vẫn có anh, nhưng không làm gì có lỗi với người yêu và cả với anh nữa, giây phút nghĩ đến anh là những giây phút chỉ riêng mình em, cho em mà thôi.
Hai năm đã hết anh về, em mong gặp anh những tình cảm trong em lại về nhưng em biết mình nên dừng ở đâu người yêu em cũng rất nhạy cảm chỉ qua một lần em nghe điện thoại mà anh ấy đã biết anh đã về, anh ấy đã giận dỗi một buổi tối và em đã nói nếu chọn lựa em đã có cách đây 2 năm rồi. Và anh ấy đủ tin tưởng dành cho em.
Bây giờ anh lại sắp đi du học để lấy nốt bằng Tiến sỹ rồi chắc mới nghĩ đến chuyện gia đình, em biết anh đến đâu thầy cô bạn bè đều quý mến anh vì anh là người thông minh, giỏi lại còn tình cảm nữa.
Em vẫn nghĩ về anh và cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến với anh, luôn mong anh thành đạt và có gia đình hạnh phúc. Anh luôn trong tim em ở một góc nào đó, không ảnh hưởng đến ai chỉ để đem đến cho em một nỗi nhớ, một điều gì đó ngọt ngào trong cuộc sống.
Em cũng không hối hận về lựa chọn của mình vì em đã có được người yêu mình hơn tất cả mọi thứ anh ấy có, tình cảm, quý trọng gia đình em và em cũng yêu quý gia đình anh ấy như gia đình mình khi bố anh ấy ốm em đã chăm sóc như cha mẹ của mình, em không có suy nghĩ gì cả em đã hạnh phúc khi mọi người hạnh phúc và được làm những điều mình yêu thích. Em yêu tất cả mọi người xung quanh em và dù không có được anh nhưng em biết cả cuộc đời này em sẽ không quên anh vì anh là người đàn ông đã làm em rung động ngay lần đầu tiên bởi vì anh giống em bởi vì em nghĩ mình đã tìm được người tri kỷ. Mong rằng chúng ta sẽ là những người bạn tốt mãi mãi.
Hungdq
01-11-2006, 06:56 PM
các bạn hãy vào đây nói lên những tâm sự với người ấy nhưng chưa nói được thành lời hay những cánh thư chưa một lấn dược gửi. Bạn thuydl đưa ra một chủ đề rất hay. mọi người vào hưởng ứng nhé .
giang thao
06-11-2006, 07:14 PM
Mình là mộtngười cũng đã từng yêu.nhưng ty đối với mình rất quan trọng,mình đã yêu và dành hết tình yêu của mình cho người mình quan tâm.nhưng sao người đó luôn luôn hiểu sai về tình cảm của mình.họ luôn cho rằng những gen tuông của họ mới chính là tình yêu thật sự dành cho mình.mình ko nghĩ là tình yêu nhất thiết phải có sự gen tuông như vậy.cò lẽ một chút nó là quá đủ chứ ko cần nhiều.chính sự gen tuông quá mức đó đã làm cho tình yêu ngày càng trở nên nặng nề hơn .hãy để cho tất cả diễn ra và đi qua bt các bạn nhé.hãy thông cảm trong ty khi nó là sức mạnh của mình.hãy cố gắng đừng để đánh mất tình yêu khi mà chưa ai đi đến quá mức làm cho nó tan nát.những ai đang yêu mà gặp hoàn cảnh của mình thì hãy thông cảm cho người yêu mình .dù họ ko cố ý làm ra lỗi lầm.tất cả cũng chỉ vì yêu,đừng đổ lỗi cho ai bạn nhé,vì trong đó cũng có cả lỗi của mình ma.hãy cố găng để có tình yêu đẹp.tất cả vì cuộc sống của chúng ta.
và mình mong rằng khi người mình yêu đọc đươc những lời này sẽ thông cảm cho mình.
Cảm ơn cácbạn đã dành thời gian để đọc trang viết của mình
hãy cùng mình chia sẻ những gì trong ty ma ko nói đc cho ai.
Thu Trang
07-11-2006, 12:28 PM
Mình là mộtngười cũng đã từng yêu.nhưng ty đối với mình rất quan trọng,mình đã yêu và dành hết tình yêu của mình cho người mình quan tâm.nhưng sao người đó luôn luôn hiểu sai về tình cảm của mình.họ luôn cho rằng những gen tuông của họ mới chính là tình yêu thật sự dành cho mình.mình ko nghĩ là tình yêu nhất thiết phải có sự gen tuông như vậy.cò lẽ một chút nó là quá đủ chứ ko cần nhiều.chính sự gen tuông quá mức đó đã làm cho tình yêu ngày càng trở nên nặng nề hơn .hãy để cho tất cả diễn ra và đi qua bt các bạn nhé.hãy thông cảm trong ty khi nó là sức mạnh của mình.hãy cố gắng đừng để đánh mất tình yêu khi mà chưa ai đi đến quá mức làm cho nó tan nát.những ai đang yêu mà gặp hoàn cảnh của mình thì hãy thông cảm cho người yêu mình .dù họ ko cố ý làm ra lỗi lầm.tất cả cũng chỉ vì yêu,đừng đổ lỗi cho ai bạn nhé,vì trong đó cũng có cả lỗi của mình ma.hãy cố găng để có tình yêu đẹp.tất cả vì cuộc sống của chúng ta.
và mình mong rằng khi người mình yêu đọc đươc những lời này sẽ thông cảm cho mình.
Cảm ơn cácbạn đã dành thời gian để đọc trang viết của mình
hãy cùng mình chia sẻ những gì trong ty ma ko nói đc cho ai.
:cool: ta bảo mi bao nhiu lần là bỏ tên đó đi ,mi không chịu giờ kêu la gì! mấy huynh ở đây đều chưa người yêu cả đấy!híc! người ta nói đúng là phải biết trân trọng tình yêu.Nhưng khi tình yêu làm mình mệt mỏi thì hãy biết quên nó đi nếu không chính nó lại làm mình đau khổ :mi Thảo iu! bỏ người iu đi hehehehehhe ! Híc! tội lỗi!
boy_korea
08-11-2006, 10:01 PM
hãy trân trọng những gì mình đã có
giang thao
12-11-2006, 04:07 PM
Cảm ơn bạn Trang đã động viên mình.Mình biết trong ty ko thể nào toàn vẹn được ,mình phải yêu thì mới biết được vị đắng căy ngọt bùi của cuộc đời được chứ.Nhưng mình đã tìm được lời giải đáp của tình yêu mình .Mình đã đặt cả hi vọng để yêu ,mình muốn tình yêu này sẽ đc mãi mãi và mình sẽ cố gắng,và tất nhiên là cả anh ấy chứ
.Bạn ơi,anh ấy của mình tuyệt vời hơn mình biết và tất nhiên là trên cả tuyệt vời khi bạn biết.hiiiiiiiii.hãy ủng hộ ty của mình bạn nhé.Minh hứa là sẽ ko buồn nữa.Và chắc chán là anh ấy ko làm cho mình buồn trừ có bạn .Cố gắng nhé.
Hãy tin vào tình yêu của mình các bạn nhé...
Thaiquang026
12-11-2006, 06:05 PM
tôi thì không được như mọi người ,đến giờ này vẫn chưa trải qua một cuộc mây mưa trăng gió nào cả , nhưng như vậy hiện tại tôi thấy dễ sống hơn nhiều ,không phaie suy nghĩ hay chăm chú đến một ai đó , cũng không sợ ai đó giận hờn hay trách mắng .
nhưng đôi khi cũng cảm thấy trống trải cô đơn và thiếu đi tình cảm của một người con gái quan tâm đến mình . nhưng nhìn mấy thằng bạn nó có bạn gái mà khổ ,rất khổ đó , lo nghĩ đến người đó nhiều , rồi mỗi chiều chủ nhật không gặp người đó lại buồn . nhưng như tụi nó còn có cái để mà nhớ ...
Thu Trang
18-11-2006, 12:21 PM
:oa: Tớ yêu bạn nên bạn vui là được! có khi ông Hoàng nói đúng híc! Tớ luôn ủng hộ bạn.
Nhưng phải nói thật muội nhìn bạn bè yêu chẳng dám yêu, mọi người bảo trân trọng tình yêu nhưng cứ thấy khóc lóc làm khổ nhau ,học hành không đâu vào đâu, thật sự có thể muội thấy mặt tối của nó .Nhưng giờ phần đã sợ yêu :oa: sợ mình vụng dại không gữi được tình yêu để rồi đem khổ đau với cả hai.Sợ yêu nhiều rùi mất đi mình sẽ quỵ ngã:ay: tốt nhất cứ để tim mình là của mình hehe
Đặng Lệ Thủy
20-11-2006, 09:42 AM
Thật ra em không phải sợ yêu :D em hãy để cho mọi việc tự nhiên khi nào nó đến em cũng không thể tránh được đâu.
Tình yêu làm cho con người ta thay đổi thường là tốt lên, chị đã yêu từ năm cấp III mà chưa bao giờ ảnh hưởng đến việc học tập, tình yêu có lúc vui lúc buồn nhưng không mấy người tránh nó đâu em ạ. Và chuyện của mỗi người lại khác nhau không ai giống ai cả nên chỉ người trong cuộc mới biết mình phải làm gì.
Hãy sống vô tư đến khi nào có thể, khi gặp người mình yêu thương thì cũng đừng nên quên hết bạn bè và người thân nhé :)
youmyheatyoumysoul
20-11-2006, 05:17 PM
Bạn giống mình quá. Mình cũng là một Fan của chủ nghĩa " Ruột để ngoài da "
Đặng Lệ Thủy
20-11-2006, 05:24 PM
Không biết như vậy có tốt không nữa nhưng mình thấy sống như vậy thoải mái hơn. Mình rất hay nghĩ chuyện nhỏ cũng nghĩ, nhưng xong rồi lại kể cho những người bạn thân nghe chẳng dấu được điều gì cả.
Và khi phải dấu 1 điều gì đó mình thấy khó chịu lắm (đương nhiên không phải đi kể những điều cần dấu của người khác kể cho mình mà chỉ là kể những chuyện được phép thôi, nếu không mình làm sao còn là bạn của mọi người khi mà chuyện gì của người ta cũng đem kể linh tinh)
Nhưng chia sẻ được với mọi người cảm xúc của mình sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Mong rằng chuyện gì cũng có thể sẻ chia với người mình yêu thương.
Hungdq
25-11-2006, 08:03 PM
Ngươi tôi yêu ơi
Nếu chỉ có một điều ước thì anh ước rằng ...em mãi mãi đừng bao giờ xa anh .
Nếu chỉ có một con thuyền và chỉ có thể chở được hai người thì anh ước rằng người ngồi kế bên anh sẽ mãi mãi chỉ là em ...
Nếu chỉ có anh và em, và hai trong chúng ta được sống thì anh ước rằng ... em hãy sống tốt luôn phần anh...
Nếu có .....
Nếu có ..........
Và nếu có ................
Anh vẫn luôn mong em sẽ là người hạnh phúc nhất trên Trái Đất này để anh sẽ là người thứ hai được hạnh phúc sau em ...
Và nếu như trong cuộc sống không như mình mong đợi thì anh vẫn luôn chờ em nơi Thiên Đàng nếu như anh mất trước em ...và em yêu, vì em ...anh sẽ luôn luôn đợi ...vì anh biết, anh không thể hạnh phúc nếu như anh mất em ...
boy_korea
02-12-2006, 11:02 AM
các bạn đưng buồn , mỗi người sinh ra đều co mọt cuộc sông riêng , tinh cảm với người khác giới bây giờ không có thì say này sẽ có. Sinh ra con gái thì tất nhiên phải sinh ra con trai rồi .... mà số lượng nam và nữ tương đương nhau, bù trừ cho nhau đấy .... đừng buồn nha
La Thu Giang
09-12-2006, 11:40 AM
biết rằng:"Yêu là tiêu đi tấm bằng Đại Học">>> vậy mà sao vẫn cứ Yêu
Thu Trang
09-12-2006, 12:31 PM
biết rằng:"Yêu là tiêu đi tấm bằng Đạ Học">>> vậy mà sao vẫn cứ Yêu
:ay: nói vậy ai dám yêu!
Thu Trang
11-12-2006, 12:58 PM
có phải em không biết trân trọng những gì anh dành cho em, cho nên bây giờ trời phạt để em xa anh,và luôn nhớ về anh sao anh? em đã lạnh lùng từ bỏ tất cả để chọn sự cô đơn lạnh lẽo trong lòng.Mỗi lần nhớ về anh là lòng em lại dâng cao nhưng cảm xúc không tên .ngẹn ngào..? bồi hồi? cười? khóc? anh cho em tất cả các cảm súc, rồi anh lại ra đi như chưa bao giờ có mặt anh trên đời.Nếu phải đau khổ em xin 1 mình em chiu về những điều em gây ra .Nhưng xin anh 1 lần hãy nhìn em như 1 người bạn bởi nếu thời gian có cho em làm lại chắc em vẫn làm vậy thôi anh ạ.Bởi anh mãi là cổ tích , chỉ cổ tích thôi không có thật bao giờ
Thu Trang
11-12-2006, 08:51 PM
Mỗi lúc giận hờn
Em hay so sánh
Anh với một người đã xa lắm
Rồi tự thấy buồn hơn
Mỗi lúc cô đơn
Em không nghĩ về anh truớc nhất
Cứ hoài nhớ về TY đã mất
Rồi tự mình xót xa
Dù em chẳng nói ra
Hình như anh vẫn biết
Hình như anh buồn nhưng vẫn yêu em tha thiết
Chỉ mong trong em dấu xưa nhạt nhòa
Anh thân yêu
Em bây giờ chẳng còn nghĩ đến người ta
Chẳng còn vu vơ hờn giận
Chẳng còn rụt rè khi đưa tay anh nắm
Nhưng mà anh đã xa
Có lẽ nào anh sẽ trở thành người ta
Khi có người đến với em lần nữa
Nhớ...
La Thu Giang
14-12-2006, 10:05 AM
ThuTrang a`? nói thì nói vậy , chứ vãn cứ yêu đó thôi , ngay cả tôi viết lên điều đó mà ...( hix ) vẫn yêu>>> cũng chả hỉu mình như nào nữa rồi!
đã có lần tự hứa ko yêu ai nữa ... vậy mà người đó đến với mình bất ngờ quá, những rung cảm của chính bản thân mình thì làm sao mà mình ko nhận ra chứ >>>> đành vậy thôi, cứ yêu đi và đừng để ảnh hưởng đến học tập , như vậy thì sẽ ko"tiêu đi tấm bằng đại học" đúng ko?:clap |-) :rolleyes:
heocon09032004
14-12-2006, 12:32 PM
Mũi to yêu dấu! Anh yêu! anh hãy cho em gọi anh bằng hai tiếng "Mũi to" đó nhé!, bởi vì nó như chỉ dành riêng cho anh và cho em thôi. Vậy là đến tháng 3 này là chúng mình đã kỷ niệm 3 năm ngày chúng mình yêu nhau anh nhỉ. Cũng như bao mối tình sinh viên khác, em và anh quen nhau ở khu nhà trọ cho sinh viên và cũng chẳng biết từ lúc nào em và anh đã giành cho nhau những tình cảm đặc biệt. Em còn nhớ: anh với chiều cao không khiêm tốn chút nào thế mà cứ phải cúi đầu xuống cửa sổ phòng em hàng giờ cũng chỉ để nói chuyện với em và nhìn em thôi. Chúng mình cứ dần như vậy và đến với nhau. Anh cũng không giống như những chàng trai khác là bỏ ra nhiều thời gian chạy theo em với những bông hồng hay những món quà thú vị và em cũng không như những cô gái khác kiêu kỳ. Rồi cả anh và em đều cũng đã từng nghi ngờ về tình yêu này. Nhưng thế mà rồi chúng mình vẫn yêu nhau một cách tự nhiên như sự sắp đặt của số phận vậy. Rồi 1 năm, 2 năm và đến bây giờ đã 3 năm rồi mà chuyện tình yêu của chúng mình vẫn nồng cháy như ngày nào. Cho dù trong 3 năm qua chúng mính cũng đã phải vượt qua nhiều thử thách. Đúng là sự kỳ diệu của tình yêu phải không anh?
Nhưng đến bây giờ chuyện gì đến cũng phải đến thôi, anh thì quê ở Tuyên Quang còn em thì ở một tỉnh miền núi khác. Nói về địa lý như vậy thì chúng mình cũng phải xa nhau đến 500km đấy anh nhỉ? Anh và em cũng đến ngày phải ra trường, chúng mình cũng đến lúc phải chấm dứt tình yêu mộng mơ mà phải tính cho tương lai. Em mới đầu cũng quyết định ở hà nội và chúng mình cũng cố gắng để gây dựng sự nghiệp nhưng bao nhiêu chuyện phải tính, công ăn việc làm, tiền bạc...tất cả đều cảm thấy mù mịt không tương lai gì cả. Em biết vậy chứ nhưng em vẫn yêu anh lắm và em biết anh đối với em cũng vậy, nên cứ nghĩ đến chuyện chúng mính phải xa nhau mỗi đứa một nơi là em không chịu nổi anh ạ! Rồi lúc em chỉ muốn cầm tay anh, lúc muốn ôm anh, lúc em muốn hôn lên làn môi luôn mọng đỏ của, rồi ở gần anh trêu trọc anh, rồi em muốn mua bánh sukem cho anh ăn, rồi em muốn đứng bên cạnh anh để đo chiều cao với anh....bao nhiêu điều như vậy mà khi em phải xa anh em sẽ làm sao đây?????????????????
Nhưng cuộc sống phải vậy thôi, em cũng phải đưa ra quyết định quan trọng cho riêng mình, em sẽ về quê và anh ở Hà nội. Chúng mình đều muốn sau này mọi chuyện đều tốt đẹp và kết thúc có hậu như một câu chuyện cổ tích vậy.Mấy hôm nay em đã khóc rất nhiều về chuyện xa cách của chúng mình. Bởi vì, em biết một điều là khi chúng mình xa nhau vậy mọi chuyện có thể xẩy ra chứ và không biết sau này sẽ ra sao. Khoảng cách địa lý và thời gian sẽ đưa anh đi thật xa thật xa em mà em không làm gì khác được. Anh bảo:" cho dù anh yêu thì em ở xa anh, anh vẫn yêu. Còn anh có không yêu thì em ở gần anh, anh cũng không yêu em". Biết là vậy nhưng trong lòng em bây giờ đã nhen nhóm lên ngọn lửa sợ hãi, nỗi sợ mơ hồ mất anh mãi mãi.
Mũi to! em gửi anh câu châm ngôn này nhé " Sự xa cách làm phôi phai tình yêu hời hợt, làm nồng thắm tình yêu tha thiết như ngọn gió thổi tắt ngọn nến và làm bùng lên đống lửa". Chính vì vậy đây cũng là thử thách cho cả anh và em. Nhưng em luôn tin vào cả anh và em, vào tình yêu của chúng mình để vượt qua phải không anh. Còn thật sự bây giờ có lo quá cũng chẳng làm được gì cả phải không anh?. Chuyện gì đến sẽ đến phải không anh? Em luôn tin vào anh và em sẽ cố gắng. Anh cũng thế nhé cố gắng lên anh!
CHO DÙ THẾ NÀO TRONG TIM EM VẪN CÓ HÌNH ẢNH CỦA ANH, VẪN YÊU ANH
MŨI TO YÊU DẤU A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thaiquang026
14-12-2006, 01:38 PM
nghe chị viết vậy mà thấy sao ấy hix !
yêu xa nó khổ thế đó mà !
em sau này sẽ yêu ai khi em có thể ở bên họ hàng ngày thôi mà cũng không phải là hàng ngày mà chỉ trong giấc mơ của họ thôi chứ ở bên nhau hàng ngày sẽ thấy nhàm ngay mà thôi .
đi xa về gặp nhau hàng tuần là đủ rồi ,xa cách cũng xa cách gần nhau cũng gần như vậy là ổn không phải ly biệt xa nhau nữa thôi .
Đặng Lệ Thủy
14-12-2006, 02:53 PM
Mong rằng người cần đọc sẽ đọc được,mong rằng 2 người sẽ có kết thúc có hậu dù còn rất nhiều khó khăn khi phải xa nhau. :)
Thu Trang
16-12-2006, 03:29 PM
:ay: thật ra chính mình cũng không biết vì nói đúng về yêu thì mình chưa yêu ai cả nên nói chung cảm xúc có lẽ ko chín chắn ,hay đúng như mọi người đã từng yêu.Nhưng mình có 1 kỉ niệm về 1 người :ay: bây giờ chính mình cũng ko nhớ gì về người đó nữa nhưng mình lại luôn cố gắng tất cả kể cả hoàn thiện về tính cách lẫn vẻ bên ngoài chỉ để muốn người đó quay lại nhìn mình một lần,chỉ 1 lần duy nhất thôi nhưng người đó ko bao giờ quay lại.Tuy buồn nhưng đó cũng là 1 kỉ niệm,để cho mình chút gì đó hối tiếc nhưng không hối hận hihihi .Rồi mình sẽ gặp chân mệnh thiên tử của mình |-) mong là boy tq hehehhehe
Thu Trang
16-12-2006, 03:34 PM
em nghĩ yêu xa hay gần thì có gì đâu! khi 2 người đã yêu nhau và muốn đi đến kết thúc có hậu thì sẽ biết mình phải làm gì thôi.Với em tình yêu luôn có kì tích nên mọi điều có thể xảy ra
heocon09032004
16-12-2006, 06:53 PM
Mình cũng thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này, mình vừa lo vừa buồn, mình đã cố gắng nhưng những suy nghĩ của mình cứ miên man về mọi chuyện. Mình cũng muốn tin vào điều kỳ diệu của tình yêu lắm chứ. NHƯNG????????????????????????:confused: :confused: :confused:
Thu Trang
17-12-2006, 10:07 PM
Mình cũng thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này, mình vừa lo vừa buồn, mình đã cố gắng nhưng những suy nghĩ của mình cứ miên man về mọi chuyện. Mình cũng muốn tin vào điều kỳ diệu của tình yêu lắm chứ. NHƯNG????????????????????????:confused: :confused: :confused:
:( đừng có nhưng bạn ạ! khi bạn nói nhưng là bạn đã 1 lần cúi đầu rùi đấy, thử nói mình làm được ,mình cố gắng hết sức bởi mình và anh ấy yêu nhau mà .Thế thôi, khi thật lòng rồi mọi thứ hãy nhìn nó đơn giản 1 chút bạn sẽ thấy mọi thứ dễ dàng hơn
Tống Phi Sơn
17-12-2006, 10:52 PM
Mình vừa đọc hết tâm sự của "Thuydl" không biết đây có phải là tâm sự thật hay không nhưng nó hay quá hay như một bài văn vậy, và nó giống như một cuốn tiểu thuyểt TY vậy.
Đặng Lệ Thủy
18-12-2006, 09:18 AM
Mình vừa đọc hết tâm sự của "Thuydl" không biết đây có phải là tâm sự thật hay không nhưng nó hay quá hay như một bài văn vậy, và nó giống như một cuốn tiểu thuyểt TY vậy.
Mình cám ơn sundays rất nhiều :) mình rất vui khi có người đọc hết chuyện của mình. Mình biết chỉ có ít người đọc hết nó vì dài quá mà ngay cả mình sau viết xong (lúc rất tâm trạng :)) mà cũng không đọc lại nữa :p
Nguyễn Xuân Phú
21-12-2006, 09:44 AM
Thuy oi ! bạn cũng có những tâm sự thật là.... khó hiểu nhỉ, bạn có thể bỏ người mình yêu để đến với người mình thích sao? hay bạn bỏ người mình thích để đến với người mình yêu?, bạn à hãy giữ lấy những gì mình đang có, vì nó sẽ không trở lại, mà nếu có nó cũng sẽ không nguyện vẹn. Mình không tin người bạn đã bỏ ấy có thể tự nhiên với bạn như ngày trước nữa, đừng quay lại với anh ấy, hãy tìm một người khác... Đó là một lời khuyên chân thành đấy, mình hiều con trai mà...Thân mến ! mình quí bạn lắm. :)
Đặng Lệ Thủy
21-12-2006, 09:52 AM
Thuy oi ! bạn cũng có những tâm sự thật là.... khó hiểu nhỉ, bạn có thể bỏ người mình yêu để đến với người mình thích sao? hay bạn bỏ người mình thích để đến với người mình yêu?, bạn à hãy giữ lấy những gì mình đang có, vì nó sẽ không trở lại, mà nếu có nó cũng sẽ không nguyện vẹn. Mình không tin người bạn đã bỏ ấy có thể tự nhiên với bạn như ngày trước nữa, đừng quay lại với anh ấy, hãy tìm một người khác... Đó là một lời khuyên chân thành đấy, mình hiều con trai mà...Thân mến ! mình quí bạn lắm. :)
Hic Phú ơi cám ơn bạn đã đọc những dòng tâm sự của mình nhưng hình như bạn chưa hiểu mình lắm :D Chắc tại mình viết khó đọc quá :) Nhưng thấy bạn nói bạn quý mình là mình rất vui :p
Nguyễn Xuân Phú
21-12-2006, 11:43 AM
Em thương nhớ, nhiều.
Ngày em đến cũng là một ngày mùa đông, trời rất lạnh và em đã ngồi đợi anh rất lâu ở nhà một người bạn, anh khôn biết và vẫn ngủ một cách ngon lành, cho đến khi thằng em anh vào gọi "Chị H đợi anh lâu lắm rồi đó" anh mới giật mình anh cố gắng thật nhanh để ra gặp em. Lúc anh ra thì em đã chuẩn bị về, nhưng thấy anh ra em lại nán lại với khuôn mặt giận dỗi, và không nói với anh một lời, khi anh cứ ngồi đó mặc kệ mọi người và nhìn em âu iếm với đôi mắt còn ngái ngủ của anh, em phì cười và nói "đang định về nè" anh đùa "thế thì về đi" em đứng lên và đi thật, anh chạy ra cửa và kéo em lại. Em ngại vì ở đó có nhiều người em giằng tay anh ra và nói "sao bảo người ta về đi mà?" anh nhìn em với ánh mắt biết lỗi. Mọi người cũng dần tản đi hết, chỉ còn anh và em. Anh biết thời gian chúng mình xa nhau không phải là ngắn, trong khi tiếng yêu anh chưa kịp nói nên lời, anh phải xa em về Hà Nội để học, mặc dù chưa hề nói yêu em, nhưng hai chúng ta đều hiểu phải không em? anh ngồi gần lại với em, nãy giờ em vẫn ngồi thu mình trên giường một mình, còn anh thì ngồi ở ghế và nhìn em. Em có vẻ không ngại anh, vì với em anh đã thân thiện lắm rồi phải không, em cũng là một người con gái cá tính và mạnh mẽ, anh yêu em cũng vì điều đó ở em. Anh rất nhớ em, tối hôm qua anh đã lên đến TQ để gặp em, nhưng lúc đó đã là 2h sáng rồi, chắc em cũng đợi anh như hôm nay. Hôm nay mình gặp nhau em cũng không hề trách móc gì anh, nhưng anh hiểu rằng em đang giận anh, vì em cũng rất nhớ anh và mong gặp anh. Anh khẽ kéo tay em lạ nhưng em không cho, em khẽ cựa lại, nhưng anh vẫn cố tình nắm tay em, em ngượng ngùng quay đi. Ôi giây phút đó sao mà tuyệt với đến thế.! Anh nắm tay em và ôm em vào lòng hôn nhẹ lên trán em, đó cũng là lần đầu tiên nắm tay em và ôm em vào lòng. Sau một hồi bỡ ngỡ em đã nhìn anh một cách tự nhiên hơn, anh đã trao cho em nu hôn đầu tiên như thế. Không gian như ngưng đọng mọi thứ quanh anh như không còn tồn tại, anh chỉ có em thôi, anh đã nói "baby I love you" em cười nhưng em không dám nói lại là em cũng thế, nhưng anh hiểu... Giờ này em ở nơi xa em có còn nhớ anh không, nhớ những ngày chúng mình vui vẻ bên nhau, em đã quên đi để rồi tìm vui bên người mới, em có hạnh phúc không? dù thế nào đi nữa thì anh cũng luôn mong cho em được hạnh phúc dù niềm hạnh phúc mà em có được không phải là khi ở bên anh... chỉ có một điều anh muốn nói với em, yêu không phải một sai lầm của anh, anh tin là mình đã làm đúng anh không ân hận về bất cứ chuyện gì. Anh yêu em, và chỉ mãi thế thôi....
Nguyễn Xuân Phú
21-12-2006, 11:51 AM
thực sự thì bây giờ mình có thời gian mình mới ngồi đọc toàn bộ bài viết của bạn. Thật sự mình thấy rất rất buồn, mình có thể cảm nhận được những gì bạn nói, có lúc mình thấy ghét bạn, có lúc mình thấy thương anh chàng người yêu cũ của bạn, anh ấy cứ như thể con thiêu thân lao đầu vào một nơi mà không biết có còn sống mà chui ra không? Mình không thích những người đàn ông như thế, nhưng mình lại là một trong số những người như thế. Mình ít thể hiện như anh ấy mình chỉ để trong lòng. Khi chia tay với người mình yêu thương nhất, cô ấy lạnh nhạt bỏ đi, mình đã nghĩ mọi cách để có thể quay lại với cô ấy, nhưng mình chỉ làm được vẻn vẹn một hành động đó là gọi điện cho cô ấy. Vì lòng tự ái suy nghĩ mâu thuẫn mình thấy ghét đôi khi là căm thù cô ta, mình đã nghĩ ra một cách là sẽ trả thù cô ta. Nhưng nếu mình thực sự làm thế thì chắc mình không hề yêu cô ấy, mà chỉ muốn chiếm đoạt cô ấy, giữ cô ấy chô riêng mình mà thôi. Kết quả là cô ấy vẫn đến với người khác, không được như bạn cô ấy không giữ được mình đâu, cô ấy đã yêu thì sẽ yêu hết mình...Mình chẳng bận tâm gì đến con gái, nhưng rất hay chêu ghẹo linh tinh, nhưng đến khi yêu cô ấy mình không còn thói quen đó nữa, con gái quanh mình chỉ là hưu danh vô thực, có cũng như không. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì đâu khi cô ấy đã thay đổi, cũng giống như bạn không còn tình cảm gì nữa. Bạn làm mình thấy mình giống người yêu của bạn, mình thấy giận vì bạn làm thế và cũng chẳng hiểu sao nữa, mình đồng cảm với người yêu bạn. Nhưng Thủy ạ nếu được lựa chọn một lần nữa mình sẽ không làm thế nữa, và nhất là có ý trả thù người đã phản bội mình. Cái gì đã qua hãy cho nó vào quá khứ, con mắt ta được tạo hóa đặt ở phía trước để ta luôn tiến lên, và vươn xa. Mình sẽ không níu kéo cái gì đã không thuộc về mình, vì nếu có cố nó cũng không thuộc về mình theo đúng nghĩa của nó. Nếu mình là người yêu bạn bây giờ, mình đọc được bài này, mình sẽ chia tay với bạn dù biết bạn không cần mình, nhưng với mình không có gì để tiếc. Tình nghĩa xây dựng trên năm năm cũng có thể thay đổi, vậy hỏi rằng còn có gì không thể thay đổi nữa đây. Tốt nhất là sống cho mình yêu thương mình cái đã, Nếu tình yêu là có thật thì sẽ không làm tổn thương nhau khi đã yêu nhau...
Đặng Lệ Thủy
21-12-2006, 11:55 AM
Tình yêu 5 năm có thể thay đổi vì người trong cuộc chưa biết giữ gìn mà thôi bạn ạ, nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua rồi mình đã có sự chọn lựa mà mình cho là đúng nhất. Mình cũng ko hối hận vì ko thể tiếc chuyện gì đã qua.
Còn bạn bảo nếu là người yêu mình khi đọc những dòng chữ này sẽ bỏ mình :) nhưng bạn lại ko phải người yêu mình :D mình trêu vậy thôi đây là những tình cảm mà mình nhớ lại mà thôi, tình cảm hiện tại của mình mới là quan trọng, anh ấy ko thể giận mình vì anh ấy đã nói ko cần mình yêu chỉ cần mình ko đến với ai là được :). Bây giờ anh ấy đã có cả tình yêu của mình , mọi sự quan tâm của mình anh ấy đã thành công khi biết mình là người cần cho anh ấy.
Mình ko thể nói mình bỏ anh ấy thì liệu rằng mình có HP hơn ko vì ko thể nói về sự việc việc ko xảy ra như vậy. Bây giờ cả mình và anh ấy cùng hướng đến mục đích là lập gia đình và có kinh tế mạnh thôi chứ cũng ko giành nhiều thời gian cho việc linh tinh nữa. Còn chút dao động về tình cảm thì là con người cũng khó tránh khỏi :)
Mong rằng mọi người đều có được hạnh phúc của riêng mình :)
Nguyễn Xuân Phú
21-12-2006, 12:10 PM
chuyện của mình thường là những chuyện rất buồn, mình vẫn chưa nguôi ngoai được, tình yêu ra đi khiến mình bỡ ngỡ và đau khổ vô cùng, mình cũng đã yêu người khác không muốn cô ấy đau khổ khi biết được chuyện đó, nên mình đã chia tay với cô ấy, vì mình vẫn rất yêu H mặc dù mình biết cô ấy đã có thể nhanh chóng quên mình về đến với một người khác, nhưng sao mình vẫn yêu, và thậm chí không thể dành hết tình cảm cho người khác chỉ vì yêu cô ấy... Mình thật mù quáng đúng không? yêu như một thằng điên và cũng yêu như một thằng đần... :( mình là con trai mà mình không thể mạnh mẽ hơn được như những người khác, đã yêu ai mình chỉ yêu được một người thôi.
Đặng Lệ Thủy
21-12-2006, 02:07 PM
chuyện của mình thường là những chuyện rất buồn, mình vẫn chưa nguôi ngoai được, tình yêu ra đi khiến mình bỡ ngỡ và đau khổ vô cùng, mình cũng đã yêu người khác không muốn cô ấy đau khổ khi biết được chuyện đó, nên mình đã chia tay với cô ấy, vì mình vẫn rất yêu H mặc dù mình biết cô ấy đã có thể nhanh chóng quên mình về đến với một người khác, nhưng sao mình vẫn yêu, và thậm chí không thể dành hết tình cảm cho người khác chỉ vì yêu cô ấy... Mình thật mù quáng đúng không? yêu như một thằng điên và cũng yêu như một thằng đần... :( mình là con trai mà mình không thể mạnh mẽ hơn được như những người khác, đã yêu ai mình chỉ yêu được một người thôi.
Bạn hãy để thời gian giúp bạn quên đi hình bóng của người iu cũ. Chắc chắn bạn sẽ ko thể quên người đấy, nhưng bạn sẽ để hình bóng người ấy ở một góc trái tim mình. Khi bạn gặp một người mà bạn thấy phù hợp có thể yêu và hi sinh chăm sóc cho bạn lúc đó bạn sẽ thấy rằng đã tìm được đúng một nửa của bạn.
Yêu không chỉ là cảm xúc thôi đâu nó còn là sự chăm sóc, lo lắng hi sinh cho nhau nữa một người yêu mà ko chăm sóc, bên cạnh mình thì ko phải là người dành cho mình đâu bạn ạ.
Chúc bạn sẽ sớm tìm được người bên cạnh chăm sóc cho bạn, đừng chối bỏ HP bạn nhé, ko phải chỉ có một người đó hợp với bạn đâu rồi bạn sẽ thấy còn nhiều người con gái có thể đem HP đến cho bạn.
Thaiquang026
23-12-2006, 08:14 PM
Còn một điều nữa yêu ai cũng được đừng nên yêu người đi nước ngoài, mình không chờ được họ và họ cũng không muốn mình chờ đâu, họ đã quyết định ra đi co nghĩa là họ đã quyết định dời bỏ mình. vậy thì rồi họ sẽ quên, họ thích ứng với cuộc sống mới, ngoảnh lại sau lưng họ thấy gì...? họ sẽ nghĩ gì? bạn cọ ngộ ra được điều đó không?
có lẽ pác chỉ nói đúng với ai đó thôi !
xa cách không giết chết tình yêu !
mà hy vọng đã giết chết tình yêu đó !
xa cách và thời gian không là gì cả với một tình yêu đích thực ,sống cho một tình yêu đích thực không phải là sống giả dối .
còn nếu dời bỏ một người chỉ vì người đó đi nước ngoài hay đi xa thì có lẽ là không yêu người đó thui !
không vì lẽ gì còn yêu mà chia tay chỉ vì xa nhau cả (nếu cả hai cùng giữ được tình cảm )
Đặng Lệ Thủy
25-12-2006, 09:22 AM
có lẽ pác chỉ nói đúng với ai đó thôi !
xa cách không giết chết tình yêu !
mà hy vọng đã giết chết tình yêu đó !
xa cách và thời gian không là gì cả với một tình yêu đích thực ,sống cho một tình yêu đích thực không phải là sống giả dối .
còn nếu dời bỏ một người chỉ vì người đó đi nước ngoài hay đi xa thì có lẽ là không yêu người đó thui !
không vì lẽ gì còn yêu mà chia tay chỉ vì xa nhau cả (nếu cả hai cùng giữ được tình cảm )
Chỉ người trong cuộc mới biết là có thể chờ đợi được hay không thôi em ạ, khi tình yêu đủ lớn và sự tin tưởng của 2 người dành cho nhau đủ thì mọi chuyện đều sẽ vượt qua. Nhưng nói chung khi xa nhau đều rất buồn vì chỉ một hiểu nhầm nho nhỏ cũng ảnh hưởng lớn vì ko thể giải thích trực tiếp mà.
Nguyễn Xuân Phú
28-12-2006, 01:10 PM
Thủy nói đúng ý mình, điểm chung của yêu xa là chỉ cần một hiểu lầm nhỏ sẽ khiến cho hai người suy nghĩ linh tinh, giải thích thì không biết làm thế nào cho nó đúng (giá mà có em ở bên anh sẽ nắm tay và nhìn thẳng vào mắt em mà nói anh xin lỗi "dù đúng hay sai") nhưng vấn đề là xa mặt nên cách lòng không thể hiểu được. Bạn thaiquang nói thế thì chỉ trên lý thuyết thôi, nói thì dễ nhưng làm thì khó thậm chí là rất khó. Bạn biết không mình đã từng nói với một người con gái khi bọn mình đi giao lưu đoàn về, cô ấy cứ tíu tít giữa một đám toàn con trai (trường an ninh mà) tính cô ấy thì mình hiểu. Mình nói với cô ấy, "mấy anh ở đấy đẹp trai, lịch sự và vui tính ghê, Mai có thích không?". Cô ấy đang ngồi sau xe mình trên đường về, và cô ấy biết thái độ của mình dù mình nói một cách vui vẻ, "Phú hiểu Mai mà, người yêu Mai luôn bị thiệt thòi thế đấy, hay phải ghen tuông vì tính vô tư của Mai lắm" rồi cô ấy ôm mình và nói tiếp "Phú có tin Mai không? "mình nói "Phú tin và luôn tin, yêu nhau thì phải tin nhau chứ? dù Mai ở đâu làm gì nhưng trong lòng Mai chỉ hướng về Phú là được rồi" nói xong mình im lặng, và cô ấy lại hỏi, "thế chuyện lúc tối Phú có ghen không? có thấy ghét Mai không" lúc này mình mới lộ diện suy nghĩ thực sự của mình hồi nãy là trên lý thuyết nên mình nói thế thôi, mình thẳng thắn lắm, dù biết là đôi khi không nên, mình nói thẳng với Mai là "có Phú rất không thích Mai như thế, Phú giận và rất ghét Mai". Cô ấy choáng không nói được câu gì, cho đến khi về đến nhà cô ấy cô ấy vẫn im lặng đến đáng sợ, xuống xe và lững thững mở cửa đi vào nhà, Mình đã không chạy theo cô ấy, không xin lỗi không gì hết, bởi mình biết bản tính một con người khó mà thay đổi, và nếu cô ấy thay đổi thì không phải là Mai mà mình yêu nữa, Mình vẫn yêu Mai nhưng hiện tại cô ấy đang giận mình....cho mình mình một lời khuyên được không? mình biết mình sai nhưng giờ mình chẳng biết phải làm thế nào...?
Đặng Lệ Thủy
28-12-2006, 03:09 PM
Ngày trước mình giống Mai cũng rất hồn nhiên và có thể thoải mái vui chơi với bạn bè, nhiều lúc ko nghĩ đến người iu nhưng với mình bạn là bạn người iu là người iu nên người iu mình cũng hiểu nhưng ko phải là ko buồn.
Bây giờ mình vẫn vậy vẫn nhiệt tình với bạn bè nhưng có ít đi chơi hơn có lẽ cũng ko có thời gian :p. Ai cũng giống Phú thôi mình đi cùng người iu mà người iu cứ tíu tít với người khác thì cùng giới đã giận rồi chứ nói gì lại tíu tít với các bạn nam. Có thể bây giờ cô ấy chưa hiểu được điều đó mình cũng đã từng như vậy, phải có thời gian mới được.
Nhưng bạn cũng nên tế nhi một chút :) đã lỡ nói rồi thì tìm cách xin lỗi đi, ở đây xin lỗi vì bạn đã nói nặng lời với cô ấy chứ bạn ko sai, có lẽ cô ấy cũng đã hiểu vì yêu bạn mới vậy nhưng con gái mà hay giận lắm, con trai phải nhường một chút :)
Ai cũng cần có một khoảng không gian riêng, ngoài người yêu còn bạn bè và gia đình nữa nên cũng ko thể chỉ biết đến người yêu. Người yêu mình cũng ghen ghê lắm, mình đi chơi cùng với bạn mình đã nói trước nhưng lần nào cũng buồn giận một chút, mình về lại phải năn nỉ vài câu là hết ngay, vậy đấy người ta yêu mình nhiều thì lại sợ mất nhiều nên mình phải tế nhị một chút. :)
Chúc bạn sẽ sớm hoà bình với người iu :)
Nguyễn Xuân Phú
28-12-2006, 05:43 PM
Thủy là người mà mình hay cãi lại nhất và cũng là người mình quí mến nhất, và bạn thực sự là một người bạn theo đúng nghĩa của nó, mình lên diễn đàn ngoài bạn ra mình chưa giao lưu tiếp xúc nhiều với các bạn ở diễn đàn, phần vì mọi người cũng ít online, phần vì mình chẳng biết nói gì. nói như vậy là bây giờ bạn đã lại yêu anh ấy. Anh ấy đúng là một tấm gương vê sự nhẫn nại và bền bỉ, một tình cảm mãnh liệt không gì ngăn cản được kể cả là anh chàng kia. Bạn thật may mắn khi có một người yêu và hiểu mình như thế. Chúc bạn hạnh phúc(sẽ là thế đúng không?) mình sẽ luôn đi cùng bàn trong diễn đàn này. Không bao giờ bỏ Tuyên Quang, Mình thề sẽ lầy vợ TQ đấy, Thủy sẽ đến dự đám cười nhé, khi nào bạn về HN chơi nhớ liên lạc với mình nhé, mình muốn mời T về nhà mình chơi, nhà mình rất đông người :D như thế sẽ rất vui và tránh mọi nghi ngờ không đáng có. Thận mến !!
Đặng Lệ Thủy
28-12-2006, 05:48 PM
Rất vui vì mình nhận được tình cảm chân thành từ bạn, mình đang ở HN và chắc sẽ còn ở HN lâu đấy :) rất mong sẽ gặp bạn. Lúc nào bạn cưới mình sẽ đến chúc mừng nhất định thế, và bật mí nhé người iu mình là nhiếp ảnh đấy, anh ấy chuyên chụp hình đám cưới có gì liên hệ nhé :D
toanlk_manutd
29-12-2006, 04:18 PM
Chúc thủy luôn vui tươi ! luôn thành công trong công việc học tập và cả tình yêu! Chúc thủy luôn hạnh phúc đó là điều quan trọng nhất! còn nhiều lời muốn chúc nhưng có lẽ nên giữ lại để lần sau chúc tiếp! he he ! Tiện đây nói luôn!
Thu Trang
01-01-2007, 07:44 PM
:( chả biết post vào đây có đúng không nữa!
Mưa! mưa phùn! những hạt mưa nhỏ chẳng đủ làm ướt áo ,chẳng đủ lạnh dù đang là giữa mùa đông lạnh giá.Nhưng lại làm đường trơn lầy lội.Bước đi ở sân mà cũng vồ ếch đến hai lần,mẹ mắng con gái vô ý,đi đứng chạy huỳnh huỵch chẳng ngã :( .Chẳng lẽ vô ý thật? tại sân trơn ướt đấy thôi.Chẳng dám ra sân nghịch mưa ngồi trong nhà nhìn qua cửa sổ.Những hạt mưa nhỏ rớt trên những cành lá ở ngoài vườn thấy hay hay,xen chút buồn buồn ,thấy lạnh lạnh rúc vào nách của bố hỏi liên thiên ,làm bố bực mình cốc cho vài cái rồi bỏ lên nhà tiếp khách.Kệ chẳng sao mình muốn nhìn mưa.Cũng chẳng biết từ bao giờ yêu mưa đến thế,vui dầm mưa, buồn dầm mưa,khóc cũng dầm mưa...Hôm nay là ngày đầu tiên của năm (1/1) chắc mọi người đi chơi hết chẳng có ai ẩm ương nhìn mưa như mình.Những cành lá run rẩy chắc lạnh lắm.Mẹ vào bảo chuẩn bị để đi xuống Hà Nội,chẳng muốn đi,chỉ muốn ở nhà dẫu mẹ vẫn mắng ,vẫn chửi những điều mình chẳng muốn nghe nhưng chẳng ai học cho.Lên ô tô mà vẫn ngoái nhìn lại.Muốn khóc. Bao nhiêu lần xa nhà có vậy đâu,chắc tại mưa.Mưa hắt vào cửa kính chảy thành dòng như rễ cây đan xen vào nhau,tức mình mở toang cửa xe gió thộc vào lạnh buốt ,mưa hắt vào mặt ,có hạt rơi vào đầu lưỡi tan nhẹ.Ai đó từng nói nếu có 5 hạt mưa rơi vào miệng sẽ được một điều ước vậy mà từ nãy mình đã để cả chục giọt vào miệng mà điều ước có thành hiện thực không?Mình chỉ muốn ước một điều nhỏ nhoi thôi,nhưng chắc chẳng được phải tự mình làm cho nó thành hiện thực.Bạn mình nói "mỗi người sinh ra đều có lí do cả" .Ừ! thế mình sinh ra vì lí do gì?chẳng biết. Mưa biết không nhỉ?."yêu đi mày ạ! yêu rồi mày sẽ hết ẩm ương như bây giờ"Con bạn cùng phòng lép bép cái miệng.Híc ! cả tuần chẳng mở miệng thế mà nói được câu này. Yêu ư? yêu ai? ai yêu mình? Quá khứ còn nguyên vẹn quá ,những vệt đen về con người vẫn chẳng thôi xóa nhòa .Mình sợ điều gì ư? gặp ai cũng nồng nhiệt ,cũng hồ hởi quý mến,luôn đặt giới hạn cho mình đó là anh trai? bạn bè?,coi họ như anh em có lẽ vì vậy đôi lúc thấy mình dễ giãi.Kệ chẳng sao cả.Sống thật lòng vẫn hơn. Những người đến với mình liệu thật lòng không? liệu có đi cùng mình hay chỉ đến khi mình thật lòng thì lại ra đi? ."Em là đồ nhát gan,cứ yêu đi rồi những chuyện đó nghĩ sau",tên anh đáng ghét nói ,mình chẳng phục mình mà nhát? ừ có lẽ vậy thật.Xuống Hà Nội trời đã hết mưa rồi,tiếc thế, muốn dầm mưa một tẹo,nhưng thôi ẩm ương vậy đủ rồi.Mưa buồn quá,mà không mưa cũng thấy buồn.Nhớ quá! nhớ ai nhỉ? chẳng biết...mờ nhạt.... hững hờ
Nguyễn Xuân Phú
02-01-2007, 12:10 PM
Thì gia bạn Thủy nhà mình ở HN à? bạn có thể cho mình bít bạn ở chỗ nào không? bạn làm ở đâu (không phải chát chít đâu pác BaBy nhá)? để anh em ai ở HN ghé thăm. khà khà, mà nói trước nhá khách đến chơi là Thủy phải tiếp đón đến nơi đến chốn đấy. Thế thì chắc chắn rồi, khi nào mình có cưới xin gì thì mình sẽ nhờ ox của Thuy nghen. bạn cho công bố số dd đi, khi nào tớ đến tớ phone, oke !! à mà này anh chị em trong diễn đàn ai mà có công có việc gì ý mà, nhớ đừng quên ox của Thủy nghen, chỗ quen biết (chắc không lèn ra đau đâu) vì nếu mà thế anh em tẩy chay ngay, khà khà! khéo chỗ người nhà chỉ lấy tiền phin(đắt hơn tí) chứ không lấy tiền công đâu. ;))
Nguyễn Xuân Phú
02-01-2007, 12:17 PM
Chúc thủy luôn vui tươi ! luôn thành công trong công việc học tập và cả tình yêu! Chúc thủy luôn hạnh phúc đó là điều quan trọng nhất! còn nhiều lời muốn chúc nhưng có lẽ nên giữ lại để lần sau chúc tiếp! he he ! Tiện đây nói luôn!
Này tôi thích cái chữ ký của ông quá, nhưng mà chắc ông lúc nào cũng phải thở bằng bình oxy nhỉ :D, vì có bao nhiêu hơi thở ông cho hết cho em nào rồi, lấy hơi đâu mà thở nữa. À mà sao vô duyên vô cớ tự nhiên chúc bà Thủy lắm chuyện vậy? năm mới thì chúc cả nhà chứ, sao lại riêng tư thế được nhờ :( lầm sau cấm tái phạm đấy....khỳ khỳ
Đặng Lệ Thủy
03-01-2007, 09:25 AM
Thì gia bạn Thủy nhà mình ở HN à? bạn có thể cho mình bít bạn ở chỗ nào không? bạn làm ở đâu (không phải chát chít đâu pác BaBy nhá)? để anh em ai ở HN ghé thăm. khà khà, mà nói trước nhá khách đến chơi là Thủy phải tiếp đón đến nơi đến chốn đấy. Thế thì chắc chắn rồi, khi nào mình có cưới xin gì thì mình sẽ nhờ ox của Thuy nghen. bạn cho công bố số dd đi, khi nào tớ đến tớ phone, oke !! à mà này anh chị em trong diễn đàn ai mà có công có việc gì ý mà, nhớ đừng quên ox của Thủy nghen, chỗ quen biết (chắc không lèn ra đau đâu) vì nếu mà thế anh em tẩy chay ngay, khà khà! khéo chỗ người nhà chỉ lấy tiền phin(đắt hơn tí) chứ không lấy tiền công đâu. ;))
Mình ở Tuyên Quang nhưng đang học ở đây thôi, nhà mình trọ gần trường Cao đẳng Sư Phạm HN, sđt: 0985908321 vậy lúc nào tiện thì đến chơi với mình nhé, rất hân hạnh được đón tiếp :)
Nguyễn Xuân Phú
04-01-2007, 09:15 AM
khỳ khỳ!! không những muốn biết bạn Thủy ngoài đời như thế nào mà còn muốn biết người yêu bạn Thủy nữa, hì, chắc cũng vui vẻ thôi thế nào có hôm cũng rủ ổng đi uống rượu một bữa, anh em con trai với nhau, nếu mà thích về nhà mình uống rượu, bố và anh mình rất thích đàm đạo chuyện chò và uống rượu, sao mình không có tí máu me nào với chò rượu chè nhờ, uống cứ như không, nhưng uống mới vui chứ không thì chẳng có vị gì, Anh em ai thích hôm nào tụ tập đi làm một chầu đi :D Thùy với Trang đi không?
Anh!
Mình xa nhau đã cũng được một thời gian rồi anh nhỉ.Vẫn là yêu nhau đấy nhưng đã bao giờ anh hỏi em xem em sông như thế nào chưa?Mỗi khi em trách anh sao vô tâm đến thế anh lại nói tính anh vô tâm lần sau anh sẽ sửa.Anh ạ!cái đó ko sửa được.Em tự hỏi anh có còn yêu em nữa ko?Em ko muốn so sánh anh với bất cứ ai cả vì em nghĩ nó sẽ lam tổn thương lòng tự trọng của anh.Nhưng tất cả sự quan tâm mà em mong đợi ở anh lại đều đến từ người khác.Có lẽ anh ko yêu em.Em nghĩ vậy nhưng lại ko đủ can đảm để bước ra khỏi tình yêu với anh.Em thấy mình ngu và nhu nhược.Tại sao phải yêu anh,sao phải chấp nhận tình yêu 1 phía.Anh ác lắm.
Em ốm nằm viện 3 ngày anh ko hề biết.Ừ mình cách nhau đến tận 8km cơ mà,điện thoại thì anh phải dành tiền gọi khi có công việc, khi đi chơi.Em gọi điện anh nói đang bận ko cho em kịp nói gì.Anh là cái loại người gì vậy?
Em ko hiểu sao lại có thể tiếp tục tình yêu này khi trong em vừa yêu vừa căm ghét anh.Được rồi có ngày ta sẽ quên được mi kakakakkakakak
Nguyễn Xuân Phú
09-01-2007, 10:09 AM
Ngày trước mình giống Mai cũng rất hồn nhiên và có thể thoải mái vui chơi với bạn bè, nhiều lúc ko nghĩ đến người iu nhưng với mình bạn là bạn người iu là người iu nên người iu mình cũng hiểu nhưng ko phải là ko buồn.
Bây giờ mình vẫn vậy vẫn nhiệt tình với bạn bè nhưng có ít đi chơi hơn có lẽ cũng ko có thời gian :p. Ai cũng giống Phú thôi mình đi cùng người iu mà người iu cứ tíu tít với người khác thì cùng giới đã giận rồi chứ nói gì lại tíu tít với các bạn nam. Có thể bây giờ cô ấy chưa hiểu được điều đó mình cũng đã từng như vậy, phải có thời gian mới được.
Nhưng bạn cũng nên tế nhi một chút :) đã lỡ nói rồi thì tìm cách xin lỗi đi, ở đây xin lỗi vì bạn đã nói nặng lời với cô ấy chứ bạn ko sai, có lẽ cô ấy cũng đã hiểu vì yêu bạn mới vậy nhưng con gái mà hay giận lắm, con trai phải nhường một chút :)
Ai cũng cần có một khoảng không gian riêng, ngoài người yêu còn bạn bè và gia đình nữa nên cũng ko thể chỉ biết đến người yêu. Người yêu mình cũng ghen ghê lắm, mình đi chơi cùng với bạn mình đã nói trước nhưng lần nào cũng buồn giận một chút, mình về lại phải năn nỉ vài câu là hết ngay, vậy đấy người ta yêu mình nhiều thì lại sợ mất nhiều nên mình phải tế nhị một chút. :)
Chúc bạn sẽ sớm hoà bình với người iu :)
Đôi khi mình rất cứng nhắc và lạnh lùng, trong chuyện này mình cảm thấy rất mệt mỏi, hôm noel mình nằm ở nhà xem tivi, tết dương lịch cũng thế. Thậm chí mình chẳng muốn gặp lại Mai nữa. Chẳng hỉu sao mình lại như thế, có lúc mình rất muốn chạy đến nhà M và làm lành với cô ấy, nhưng bây giờ mình lại thích cuộc sống thế này hơn. Trong cuộc đời của mình đã có không biết bao nhiều chuyện tình yêu rồi. nhưng hầu như là không thành và đổ vỡ. Mình sẽ gửi một chủ đề mới và sẽ kể tất cả những chuyện về con gái trong đời mình cho mọi người nghe. Mình cũng định kể ở "những tâm sự" của Thủy nhưng hình như vấn đề của mình hơi khác. Các bạn thấy sao?
huyen
18-01-2007, 02:44 PM
Lần đầu khi mới quen anh luôn đến cho em cảm giác xe lạnh của một lãng tử ,em biết yêu anh la đau khổ la mất mát vì em hiểu rât rõ 1 điều rằng trái tim anh không dành chọn riêng em .Giá như số phận có thể đem đến cho em 1 điêu ước em sẽ ước cho tan biến tất cả
1 năm nữa thôi khi em quay chở về bên anh thì chuyện gì sẽ xảy ra tiêp đó:em sẽ đau khổ là người ra đi hay anh sẽ đau khổ là người lựa chọn,cho dù có thế nào đối với em điêu quang trọng vẫn là cuộc sông hạnh phúc ma anh đã chọn vì em yêu anh vói tình yêu chân thành mà tinh yêu chân thành thi ko phai la sở hữu ma la hạnh phúc của người mình yêu
I can changed verything .But my love forever to you never changed
my love forever realy
Im not knowing to my love
I holp you come back to me .Iam cant forget verything
congthieugia's i love you too forever
Nguyễn Xuân Phú
18-01-2007, 02:55 PM
Bạn ơi! sao chuyện của bạn lâm ly bi đát thế? bạn đi đâu mà về? sao anh ý lại phải chọn...Chắc mình sẽ bất đồng quan điểm thôi.
huyen
24-01-2007, 12:57 PM
chi thụy này em rất thích bài hát 11_10minute_please tell me why mà chị hát.Nó rất hay và ấn tượng
chị có đình cho ra 1 albun hay bài hát nào khác không
huyen
24-01-2007, 01:01 PM
nguyenuanphu83 cám ơn bạn đã quan tâm nha
mình đang o xa va còn rất xa anh ấy
vì sao anh ầy phải lựa chọn ư!vì trong lòng anh ấy không chỉ co riêng mình và mình hiêu rât rõ điều đó
theo bạn thì một ngươi con trai có thể chờ đợi hay không
Đặng Lệ Thủy
24-01-2007, 01:28 PM
chi thụy này em rất thích bài hát 11_10minute_please tell me why mà chị hát.Nó rất hay và ấn tượng
chị có đình cho ra 1 albun hay bài hát nào khác không
Không biết có phải em nói chị không nhưng chắc ko phải chị có bao giờ hát hò gì đâu. Lại còn ý định ra anbum nữa :)
huyen
25-01-2007, 01:49 PM
oi vậy những tấm hình của chị là sao
em ko nhìn nhâm chứ
nếu ko chị thử vào trang manhhai.tk rồi tìm bài hát đó xem có đúng la chị ko
o đo la clip nên có hình đấy chị
huyen
25-01-2007, 02:04 PM
chi thuydl
em cũng đã đọc hết những dòng tâm sự của chị.Nhưng biết làm sao chứ cuộc sống mà chị
mây ai làm được điều mình nghĩ,nghĩ đuọc điều ngươi khác muốn
verything cũng chỉ la sắc màu và cũng là quy luật của cuộc sống:hết buồn rồi sẽ vui
Đặng Lệ Thủy
25-01-2007, 05:20 PM
oi vậy những tấm hình của chị là sao
em ko nhìn nhâm chứ
nếu ko chị thử vào trang manhhai.tk rồi tìm bài hát đó xem có đúng la chị ko
o đo la clip nên có hình đấy chị
Vậy à để chị vào xem lại đã, híc nếu mà hình bị lấy linh tinh thế này thì tiêu :(
Đặng Lệ Thủy
25-01-2007, 05:29 PM
chi thuydl
em cũng đã đọc hết những dòng tâm sự của chị.Nhưng biết làm sao chứ cuộc sống mà chị
mây ai làm được điều mình nghĩ,nghĩ đuọc điều ngươi khác muốn
verything cũng chỉ la sắc màu và cũng là quy luật của cuộc sống:hết buồn rồi sẽ vui
Uh chị viết ra cũng chỉ là những cảm xúc lúc đó thôi, chứ chị cũng ko nghĩ nhiều đâu. :) Cám ơn em đã quan tâm đến chị nhé :)
huyen
25-01-2007, 05:29 PM
chi vào trang đó chưa
em ko biết liệu đây có phai sự trùng hợp gì ko
huyen
25-01-2007, 05:44 PM
có gì đâu chị,em cũng chỉ là thấy chuyện của chị nghe buồn giống như tâm trạng em bây giờ
có những chuyện thời gian chẳng đem lại điều gì cả giống như chuyên của chị em mình trong tình yêu vậy"yêu là chết trong lòng một ít........."
tại sao tình yêu cứ mang lại đau khổ cho những người đang hòa nhập với nó
Đặng Lệ Thủy
25-01-2007, 06:00 PM
Mọi chuyện của chị bây giờ đã qua rồi và chị đang rất hạnh phúc :). Đau khổ thì mới thấy được hạnh phúc em ạ. :p
Đặng Lệ Thủy
25-01-2007, 06:05 PM
chi vào trang đó chưa
em ko biết liệu đây có phai sự trùng hợp gì ko
Hic chị đang vào mà ko biết tìm thế nào để thấy bài mà em nói :)
huyen
26-01-2007, 12:23 PM
chị cứ vào trang đó rồi kéo xuông qua giữa trang mọt teo chi nhìn bên trái là co bài hát đó
Hồ Văn Thịnh
31-03-2007, 09:30 PM
Chà đọc qua những tâm sự của các bạn xong xúc động quá
heocon09032004
03-04-2007, 12:24 PM
Thật sự mấy ngày hôm nay, từ hôm nghe tin về anh mình thấy trong lòng mình luôn bất an. Và luôn nghĩ đó không phải là sự thật. Nhưng việc mình làm đều nhất thời mình cũng chẳng suy nghĩ được gì nhiều cả, mình đúng là đứa yếu đuối thật, không có quyết tâm, không có chính kiến( cũng có thể vì vậy mình đã đánh mất anh ấy. Anh ấy đã tìm được những gì mà mình không có ở người con gái khác...), mình chỉ biết khóc mà thôi. Nhưng khóc thì có làm được gì không? khóc chỉ tổ đau đầu và mỏi mắt thôi, mấy hôm nay mắt mình cảm thấy mắt mình cũng mờ hẳn. Nhưng sao nước mắt của mình cứ như dòng suối phải chảy theo chiều vậy nó cứ trào ra. Bản thân mình lúc này cũng khong biet la ngan dong nuoc mat do lai nhu the nao nua. Buoi toi minh cung không ngủ được, mắt cứ trong trong. Mình là người hay ăn vầy mà giờ ăn gì mình cũng cảm thấy chát đắng thế. Chỉ biết là những gì sẩy ra như vậy buồn thật. Có thể mình vẫn yêu anh ay rất nhiều lên mình cũng không suy nghĩ được gì cả ngay từ trước khi chuyện này sẩy ra, mình đã cố gắng nghĩ là tính anh ấy như vậy phải hiểu anh ấy chứ. Nhưng có lẽ tình yêu của mình dành cho anh ấy không là gì cả nữa rồi, trước kia anh ấy đã rất vui vẻ bên mình, đi đau cũng muốn về bên mình, lúc nào cũng muốn ôm mình trong vòng tay và lam nhiều việc cho mình như: trải đầu cho mình, cũng mình làm mọi việc, làm những thứ mình thích. Nhưng bây giờ mình ngồi nghĩ lại những gì anh ấy làm cho mình cũng ít dần đi rồi mà mình không muốn hiểu, mình chỉ hiểu là chắc yêu nhau 3 năm rồi qua thân thiết, hiểu nhau rồi thì không phải câu lệ những chuyện đó nữa. Anh ấy bảo mình không hiểu anh ấy và không hợp anh ấy, có lẽ là vậy thật. Nhưng anh ấy cũng đâu có cho minh cơ hội để lam việc đó và cũng có lẽ anh ấy cũng không hiêu cả mình nữa. Bởi vì, nếu hiểu mình thì anh ấy không lam vậy.
Đối với anh mình còn bao nhiêu dự định mình phải làm thế mà đi được nửa đường thì lại chẳng biết đi về đâu nữa, có lẽ mình đang bị lạc đường mất rồi. Ai sẽ cho mình một cái bản đồ để mình đi tiếp quãng đường còn lại đây. Chắc chẳng ai rồi, mà phải do chính mình mà thôi, nhưng mình cũng chẳng biết đến bao giờ mình tự thiết kế ra cái bản đồ cuộc đời mình nữa. Cũng có thể số phận đã thêu dệt sãn cho mình bản đồ rồi và bây giờ cứ đẩy mình đi mà thôi.
Bây giờ mọi chuyện đã xẩy ra rồi thì cũng chẳng làm thế nào khác được, mình đã nói rồi không biết anh có hiểu không. Minh đã yêu anh, yêu anh rất nhiều, cho dù mai sau mõi người đi một đường thì mình cũng không bao giờ nghĩ xấu về anh ấy cả. Chúng mính sẽ đi hai con đường song song và mãi mãi không có điểm chung nào cả. Liệu có một ngày nó giao nhau không nhỉ?. Cũng chỉ mong anh đừng nghĩ nhiều nữa.Bây giờ đã vậy hai đứa đã kết thúc một tình cảm, dù sao nó vẫn mãi là những kỷ niềm đẹp. Còn ngay từ khi mình về sơn la mình đã rất lo cho tình yêu của mình đang đứng trước ngọn gío to rồi. Liệu ngọn gió đấy có dập tắt tình yêu đó không. Lúc này đây mình không thể trốn tránh sự thật là nó đã tắt rồi và khó cháy lại lắm.
Mình cũng đã cố gắng để không nhớ để quên đi. Nhưng những kỷ niệm cứ ùa về không thôi.Mình đã yêu anh, yêu hết mình dành hết tình cảm cho anh ấy. Có thể nói rằng từ khi anh ấy xuất hiện trong cuộc đời mình thì mình đã luôn coi anh ấy là tất cả, thời gian dành cho riêng mình cũng ít đi. Tình yêu đúng như là ma thuật ấy và chỉ có thời gian mới nói ra được điều đó có đúng hay không. Nhưng thật sự lúc nào mình cũng vẫn tin " trong tình yêu mọi thứ đều có thể ".
Sau chuyện này Anh cũng đã xin lỗi mình rất nhiều và mong mình hãy quên anh ấy đi và hãy đi yêu một người khác tốt hơn anh. Nhưng trái tim mình đã rỉ máu, là vết sẹo rồi và Anh oi! anh dau co hieu " YEU AI, DAU PHAI LA DE"
Nhưng có lẽ mình cũng sẽ cố gắng để không buồn nữa, không níu kéo nữa. Bởi vì hành động như vậy có được ích gì khi mà người đó đã mang trái tim họ đi xa
Nguyễn Xuân Phú
03-04-2007, 05:20 PM
Heocon a ! Khi tình yêu đã ra đi, trái tim người ta đã thay đổi, nếu có níu kéo cũng chỉ khiến cho vết thương mà em đang mang nặng thêm thôi, hãy sống cho ra sống, sống cho người ta hiểu rằng không có người ta em vẫn sống rất tốt và có khi người ta sẽ ân hận vì đã chia tay với em.
Thế gian ơi ! sao nhiều cay đắng.
Tình vẫn đắm say người đã xa ta rồi.
Ngồi ôm vết thương lòng đớn đau...
Vậy đấy, hỏi thế gian tình là gì ? Phải chăng là ngàn tâm sự ua buồn, ngàn vết thương không gì chữa khỏi...
Nhưng hãy yêu và đừng bao giờ đánh mất tình yêu vào cuộc sống, đó mới là tình yêu đích thực.
heocon09032004
04-04-2007, 10:40 AM
Em cảm ơn anh. Mọi việc đều do chính em ma thôi đúng không anh và em phải là người cố gắng rất nhiều. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp phải không anh.
Nguyễn Xuân Phú
13-04-2007, 03:12 PM
Ừ mọi việc rồi sẽ tốt đẹp, em hãy cố gắng sống cho tốt "dù sao mai cũng là một ngày mới mà" em có nghĩ thế không? hãy để thời gian xóa hết những vết thương còn in hằn trong lòng, chuyện của em cũng chẳng khác gì những chuyện tình cảm khác, mà rất nhiều người cũng gặp phại, nhưng tùy vào cảm giác của mỗi người mà nó nặng hay nhẹ thôi em ạ. Anh cũng thế, nếu em đã từng đọc những lời tâm sự của anh...
hoa_ngoc_lan709
05-05-2007, 10:56 PM
những gì em nói, em không thể nghĩ rằng mình đủ nghị lực để nói những điều đó, anh yêu biết không, lòng em thắt lại khi em nói những lời đó,em cố ngăn những dòng nước mắt chỉ chực có cơ hội là trào ra, đôi chân em run run đứng không vững, nhưng hình như anh không nhận ra điều đó vì anh còn quay đi giấu những giọt nước mắt, đừng hỏi em tại sao, vì em không thể trả lời, em đã thề với mẹ, em phải lấy cả cuộc sống ra để thề với mẹ rằng sẽ rời xa anh, em không thể nói, em không muốn ai phải khổ vì em cả, em mong anh đọc được những dòng này và hiểu cho em, xin anh hiểu rằng em yêu anh hơn tất cả, nhưng em vẫn phải phải chọn xa anh, để tốt cho cả 2, hãy quên em đi anh yêu
lovely
06-05-2007, 04:02 PM
nhớ ban nhiêu lăm ban biết không minh` nhớ ban nhiêu khi nôi nhớ dó cứ dăn văt minh minh nhớ ban ma` không biêt ban con` nhớ minh` không xa ban mơ'i 2 thang ma` minh` cư ngơ la da lâu lă'm rôi` gia' ma ban hiêu dươc minh` biêt ban cung nhớ minh nhiêu minh ươc dươc ơ bên ban du cho chung minh chăng co gi` ca nhung minh nhân ra trên thê gian nay` dau chi co ban va minh ma` con rât nhiêu nhưng diêu ma ban va minh` phai quan tam không thê khac dươc dung không minh mong răng câu se ve voi minh dung không minh se chw cau mai mai minh se không chach cau dâu du co luc minh cung so minh so câu quên minh va không yeu minh nua hay tin vao tinh cam cua minh ban nhe:p
thanhnhan
06-05-2007, 09:18 PM
Anh thương nhớ anh có bit ko càng xa anh em càng nhớ anh nhiều hơn !
Anh à thế là tình yêu của chúng mình đã được gần 4 năm rui anh nhỉ.
Anh có bit không trong lúc này em muôn het to cho mọi người bit rằng em là người hạnh phúc nhất anh a .cảm ơn anh tình yêu của em !EM MÃI NHỚ VÀ YÊU ANH NHIỀU!em sẽ cố gắng học tốt và sớm về với anh ,anh yêu ạ!
Nguyễn Xuân Phú
08-05-2007, 10:29 AM
những gì em nói, em không thể nghĩ rằng mình đủ nghị lực để nói những điều đó, anh yêu biết không, lòng em thắt lại khi em nói những lời đó,em cố ngăn những dòng nước mắt chỉ chực có cơ hội là trào ra, đôi chân em run run đứng không vững, nhưng hình như anh không nhận ra điều đó vì anh còn quay đi giấu những giọt nước mắt, đừng hỏi em tại sao, vì em không thể trả lời, em đã thề với mẹ, em phải lấy cả cuộc sống ra để thề với mẹ rằng sẽ rời xa anh, em không thể nói, em không muốn ai phải khổ vì em cả, em mong anh đọc được những dòng này và hiểu cho em, xin anh hiểu rằng em yêu anh hơn tất cả, nhưng em vẫn phải phải chọn xa anh, để tốt cho cả 2, hãy quên em đi anh yêu
Có phải em đã nói là vì "mình không hợp" đúng không? Cũng có một người con gái nói với anh như thế, chuyện của em buồn quá, thực ra đó cũng chứa hẳn là bi kịch tình yêu, nhưng anh nghĩ 2 người có thể vượt qua. Còn anh đến giờ anh vẫn chưa thể tha thứ cho người con gái ấy, cô ấy làm tổn thương anh một vết thương chưa bao giờ lành lại. Em không thể vượt qua được cái dào cản đó sao? vì sao em lại phải hứa với mẹ như thế?
thienhaxanh
02-06-2007, 10:27 AM
Sự tình cờ của số phận mang anh đến bên em. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, chẳng biết từ bao giờ em và anh gắn bó với nhau bằng những tình cảm không gọi được bằng tên. Luôn luôn em ở bên anh những khi anh cần có ai đó bên cạnh, luôn luôn em mang tới cho anh nụ cười những khi anh đau buồn nhất, luôn luôn là em chỉ là em thôi trong tim em Chúng ta đã có biết bao kỷ niệm yêu thương bên nhau, đã có biết bao những ngày hạnh phúc. Em tự hỏi vì sao trái tim em luôn lửa nhịp khi nhìn anh cười, nghe anh nói. Tự hỏi vì sao chúng ta có thể chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nửi buồn, sao chúng ta có thể hiểu nhau dễ dàng đến thế? Sao suốt thời thiếu nữ em cứ mải mê đi tìm mà không gặp được ai như anh cả, đến khi mình gặp nhau thì em lại không thể tiến thêm một bước nào về phía anh, em chỉ dám đứng lại một cho^~, vui sướng hạnh phúc có anh trong đời và đau khổ vì chẳng thể nào nói với anh lời yêu thương mà em mang trong tim bao ngày. Yêu dấu ơi, em là gì giữa bề bộn đời anh? Còn anh nữa, em biết gọi anh là gì đây? Em gọi anh là bạn yêu dấu? Là anh trai? Hay là gì khác? Anh là người em yêu thương, người bạn thân ái, người em hiểu biết,người... trong tim. Anh là tất cả. Nhưng với anh em là gì sao anh không nói? Xin một lần, chỉ một lần nói tiếng yêu thương... yêu dấu ơi .... http://img368.imageshack.us/img368/1703/thienhahb8.png
Thu Trang
02-06-2007, 02:22 PM
Xin yêu thêm 1 lần nữa
Sau mối tình đơn phương vụng dại của tuổi 17 khờ khạo.Chẳng thể yêu thêm 1 ai , vì luôn nghĩ tiêu cực ,vì cuộc sống và việc học hành đủ choáng hết thời gian.Mẹ luôn nói chẳng ai thèm yêu mình vì nhiều lí do chung quy lại 1 điều vì mình không xinh xắn như các bạn gái khác, đã vậy còn khá vụng về.Tự ti lại càng tự ti.Và những người đến với mình , mình luôn nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ ,hay cũng thẳng mặt nói những lời không hay, người chân tình thì vẫn chờ ,hoặc họ cũng mệt mỏi tìm bến đỗ khác , mình nghĩ chẳng thể yêu được thêm ai cả.Mệt mỏi quá ! giờ đây khi cởi mở hơn về tất cả , mình chợt nhận ra trái tim mình đang dần mở híc!dù chưa phải là tình yêu nhưng nếu được xin yêu thêm 1 lần nữa.
thienhaxanh
04-06-2007, 11:47 PM
:mi tháng năm được gần bên nhau anh sẽ giữ mãi , giữ mãi những hoài ức về 1 cuộc tình đẹp với em .đã rất lâu rồi anh mới thấy được rằng mình ko thể sống thiếu được em . Sẽ rất vô vị và nhạt nhẽo biết bao nhiêu nếu như 1 giây của cuộc sống này anh quên nhớ về em ,đại dương bao la không đong đầy đủ nỗi nhớ về em mỗi khi anh xa em .Vẫn biết rằng yêu nhau ko nhất thiết lúc nào cũng phải ở bên nhau nhưng con tim nơi anh sẽ nỗi nhịp khi phải rời xa cô bé của anh 3 mùa hạ đã qua đi đó là 3 mùa hạ vô nghĩa của mối tình đầu không trọn vẹn Và thế rồi em đến , ngọt ngào của những nụ hôn đã cho anh thấy được rằng cứ sống mãi trong hoài niệm của 1 giâc mơ ko trọn vẹn cũng ko mang lại cho ta điều gì cả phải ko em ? khi em đọc được những dòng này thì đó cũng là lúc trái tim anh đang thao thức gọi tên em Ngừơi Yêu Bé Nhỏ của anh ạ!
Nguyễn Xuân Phú
05-06-2007, 02:20 PM
:mi tháng năm được gần bên nhau anh sẽ giữ mãi , giữ mãi những hoài ức về 1 cuộc tình đẹp với em .đã rất lâu rồi anh mới thấy được rằng mình ko thể sống thiếu được em . Sẽ rất vô vị và nhạt nhẽo biết bao nhiêu nếu như 1 giây của cuộc sống này anh quên nhớ về em ,đại dương bao la không đong đầy đủ nỗi nhớ về em mỗi khi anh xa em .Vẫn biết rằng yêu nhau ko nhất thiết lúc nào cũng phải ở bên nhau nhưng con tim nơi anh sẽ nỗi nhịp khi phải rời xa cô bé của anh 3 mùa hạ đã qua đi đó là 3 mùa hạ vô nghĩa của mối tình đầu không trọn vẹn Và thế rồi em đến , ngọt ngào của những nụ hôn đã cho anh thấy được rằng cứ sống mãi trong hoài niệm của 1 giâc mơ ko trọn vẹn cũng ko mang lại cho ta điều gì cả phải ko em ? khi em đọc được những dòng này thì đó cũng là lúc trái tim anh đang thao thức gọi tên em Ngừơi Yêu Bé Nhỏ của anh ạ!
Thấy chú tâm sự ở bên kia là gặp một tình huống khó sử, thì ra là vì chú đã có người yêu rồi nên mới thấy khó sử khi có người nói yêu chú phải không? Vậy thì anh nghĩ là chú nên nói thật với người ta, tuy hơi khó chấp nhận nhưng vì đó chỉ là một tình yêu bồng bột của trẻ con, mau đến và mau đi, đừng lo và dứt khoát đi nghen.
Nguyễn Xuân Phú
05-06-2007, 02:23 PM
Người ấy nếu đọc được những tâm tình này của bạn chắc anh ấy phải vui mừng và hạnh phúc lắm!
Chẳng hay người ấy có tham gia diễn đàn này không? nếu không sao bạn không cho anh ấy đường link để anh ấy vào và đọc những điều mà bạn nói ra từ sâu thẳm trái tim.
Yêu nhau mà phải xa nhau chắc đã có không ít thiệt thòi, vì thế những điều thế này chắc chắn sẽ là một động lực rất lớn để tình yêu của các bạn sẽ ngày càng vững vàng và mạnh mẽ hơn đó. Chúc bạn vui !
thienthanbeti_dg204
07-06-2007, 05:46 PM
điều đó thì chưa chắc đâu vì chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc hiểu rõ nhất thôi
huongngoclan88
10-06-2007, 04:36 PM
Khi yêu, người ta thường nhận phần thương đau về cho mình còn hơn là thấy người mình yêu bị tổn thương.
Nguyễn Xuân Phú
12-06-2007, 08:04 PM
Khi yêu, người ta thường nhận phần thương đau về cho mình còn hơn là thấy người mình yêu bị tổn thương.
Nếu có nhiều người nghĩ được như em thì sẽ có ít nỗi đau hơn :D em thật quảng đại.
Hanglau_9x
16-06-2007, 09:14 AM
cho em ghép 1 vài bài nha được không ạ??
anh mang đến cho em toàn đau khổ nhưng............có lẽ vì vậy mà em yêu anh nhiều hơn vì niềm vui thì dễ quên còn đau khổ có lẽ là không bao giờ ...........em yêu anh ------> hay hông???????????^^
tình yêu la thứ tình cảm mà khi cho đi bạn cảm thấy hạnh phúc hơn khi là nhận lại ^^!----->có đúng không nhỉ?????????
đã bao giờ bạn tự đặt mình vào tình huống của 1 người thứ 3 chưa?có lẽ sẽ buồn lắm nhi? ............anh ah em không muốn mình là người thứ 3 đâu huhu buồn lắm
giang thao oi ! I thực sự thông cảm với Y .I cũng là 1 người rất hay ghen trong ty nhưng khi đọc tâm sự của Y mình cảm thấy yêu không co nghĩa bắt buôc là fai ghen nhưng ghen đúng lúc sẽ lam cho ty thêm đẹp đó Y ạ .NHƯNG hay nhớ rằng chỉ `1 chút xíu thui và fai đúng lúc đó
L0vE_Mo0N
16-06-2007, 10:24 AM
yêu la 1 cảm giác khó tả,yêu là nguồn gốc của mọi hp mọi niềm vui và cũng là nguôn gốc của mọi đau khổ và mọi nôi buồn,nhưng thà yêu ma đau khổ còn hơn kô biết thế nào là yêu:D
Hanglau_9x
18-06-2007, 12:41 PM
njce !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
thà yêu mà đau khổ còn hơn nhìn "anh "yêu người khác hehehe
MaiHuong
21-06-2007, 08:03 PM
Em chào chị ah.Em là thanh viên mới nhưng đã đọc nhiều những bài viết cảm động và rất hay của chị và mọi người trong diễn đàn. Em có chuyện này muốn hỏi ý kiến của chị được không ah
tuinhawe_iutuihong_tucoi
23-06-2007, 12:53 PM
Chào mọi người ai cũng có những cảm xúc riêng tư mà không phải lúc nào cũng nói cho đối phương được. Các bạn hãy post lên những tâm sự đó ở đây nhé. Mình xin gửi một Bức thư đầu tiên, đây là tâm sự của chính bản thân mình, cũng chưa ai được đọc cả. Nó rất dài bạn nào đọc hết hãy hồi âm nhé
bài của chi em rất thích
mà em thích cả chị đó chị xinh thiêt dóa
Đặng Lệ Thủy
23-06-2007, 12:58 PM
Em chào chị ah.Em là thanh viên mới nhưng đã đọc nhiều những bài viết cảm động và rất hay của chị và mọi người trong diễn đàn. Em có chuyện này muốn hỏi ý kiến của chị được không ah
Em có điều gì cần hỏi chị và mọi người sẽ cùng giúp em :) Chúc em có nhiều niềm vui khi tham gia diễn đàn.
bài của chi em rất thích
mà em thích cả chị đó chị xinh thiêt dóa
Cám ơn em nhé, chị viết bài đó đã lâu rồi, đôi khi muốn đọc lại mà ko đọc được chắc tại những chuyện đó vẫn còn nhớ nên ko cần đọc lại. Cám ơn em :) chúc em vui.
vickizhao
24-06-2007, 12:51 PM
Anh về mình gặp nhau và anh lại làm cho em càng khó quên anh hơn, biết đến bao giờ em mới quên anh được đây, 4 năm nữa anh về mọi thứ sẽ đổi khác em không biết nữa nhưng em sẽ giữ lại những kỷ niệm mình bên nhau. Vật anh tặng em em sẽ giữ bên mình, lúc nào mất em sẽ bảo anh nhé, vì 4 năm em ko dám chắc :D
Mong anh sẽ luôn vui vẻ và thành đạt !!
Hay Wá ? viết tiếp đi chị
:clap
Đặng Lệ Thủy
25-06-2007, 12:11 PM
Hay Wá ? viết tiếp đi chị
:clap
Trời ơi đây là tâm sự mà đâu phải tiểu thuyết mà viết tiếp hả em :) Mà đây chỉ là những cảm xúc đúng lúc viết thôi nhé, không phải là hiện tại đâu nha.
timbuon_289
06-07-2007, 07:50 PM
chị Thủy ới! bây giờ chị đã quên hẳn người kia chưa? đôi lúc vẫn nhớ phải không chị? nhưng chị có phân biệt đươc nỗi nhớ ấy là của tình yêu hay là của cái gì khác không chị!??
đọc chuyện của chị em thấy cứ như một thiên tình sử vậy
hhhii...hiiiii
Đặng Lệ Thủy
07-07-2007, 09:56 AM
chị Thủy ới! bây giờ chị đã quên hẳn người kia chưa? đôi lúc vẫn nhớ phải không chị? nhưng chị có phân biệt đươc nỗi nhớ ấy là của tình yêu hay là của cái gì khác không chị!??
đọc chuyện của chị em thấy cứ như một thiên tình sử vậy
hhhii...hiiiii
:) chị vẫn nhớ đến anh ấy và có lẽ sẽ ko bao giờ quên :p vì bây giờ anh ấy là một người bạn của chị. Một người anh luôn quan tâm đến em gái.
Có thể trước thời điểm này chị nhớ về anh ấy với một tình cảm nào đó còn bây giờ chị thật sự vui khi anh chị đã là bạn. Chị ko muốn mất một tình bạn như thế và sẽ cố gắng giữ gìn.
Chuyện tình cảm thật khó nói, trong cuộc sống mỗi người không phải ta chỉ gặp một người hợp với mình nhưng vấn đề là ta chọn ai thì hãy vun đắp cho tình cảm của mình. Chị đã chọn XO của chị và chị cũng sẽ giữ gìn tình cảm đó, còn những tình cảm khác hãy biết dừng đúng chỗ của nó em ạ :)
Bạch Văn Cơ
07-07-2007, 10:07 AM
Khi yêu, người ta thường nhận phần thương đau về cho mình còn hơn là thấy người mình yêu bị tổn thương
nghe như bạn ấy từng trải rồi ấy nhỉ ?
traube2004
07-07-2007, 10:15 PM
chị Thủy ới! bây giờ chị đã quên hẳn người kia chưa? đôi lúc vẫn nhớ phải không chị? nhưng chị có phân biệt đươc nỗi nhớ ấy là của tình yêu hay là của cái gì khác không chị!??
đọc chuyện của chị em thấy cứ như một thiên tình sử vậy
hhhii...hiiiii
thời gian xóa nhòa mọi vết thuơng nhưng ko thể xóa mọi kỷ niệm đep,đôi lúc chúng ta vô tình gặp lại những quá khứ chứ:( .
h2okoty
10-07-2007, 06:06 PM
Hix ....:ay: Cả buổi chiều giành đọc "những tâm sự TY " .Chẳng hiểu tâm trạng của mình bây giờ ntn nữa ?
-----***-----
* Chị Thủy :Những tâm sự của chị thật hay & cảm động ,đọc từ đầu đến cuối ---> chị là một người sống rất tình cảm biết hi sinh vì người khác + một con người thẳng thắn ,quyết đoán |-)
? :Em cũng có rất nhiều cảm xúc nhưng ko hiểu sao chẳng thể viết ra như chị đc :(
* Anh Phú : Những tâm sự của anh giúp tư tưởng của em thoáng hơn một chút .Bởi từ trước tới nay em ít có những định kiến tốt về con trai .....Giờ đọc bài viêt của anh ko ngờ con trai cũng nhiều cảm xúc như vậy :rolleyes:
* Bạn Trang :"Tâm sự ngày mưa buồn " của bạn rất hay .Mình & bạn có cùng sở thích rùi ....Mình cũng rất thich mưa ,mặc dù mưa làm mình buồn (chẳng hiểu tại sao ? ) nhưng mình vẫn thích .....:rolleyes:
* Mọi người : Rất vui vì đc đọc những tâm sự của các bạn
Đặng Lệ Thủy
10-07-2007, 06:13 PM
@h2okoty: Chị nói thật nhé bây giờ bảo chị viết chị cũng ko thể viết được đâu, đó là tâm trạng rùi. Chỉ lúc đó mới viết được, đó là cảm xúc ngay lúc viết :D Chị cũng ko giỏi mấy cái viết này nhưng chị muốn viết ra để mình thấy thoải mái hơn :)
h2okoty
10-07-2007, 06:24 PM
@h2okoty: Chị nói thật nhé bây giờ bảo chị viết chị cũng ko thể viết được đâu, đó là tâm trạng rùi. Chỉ lúc đó mới viết được, đó là cảm xúc ngay lúc viết :D Chị cũng ko giỏi mấy cái viết này nhưng chị muốn viết ra để mình thấy thoải mái hơn :)
------**------
Nhiều lúc em muốn tâm sự với ai đó cho nhẹ lòng ,nhưng lại thấy khó nói chẳng biết bắt đầu từ đâu ..hix...bức xúc quá lấy giấy bút ra viết, viết tràn lan đại hải chẳng đâu vào đâu ,nhưng viết xong thấy nhẹ cả lòng . Mỗi tội làm như vậy chẳng nhận đc lời khuyên nào ..hì ..nhưng chẳng còn cách nào khác :(
Đặng Lệ Thủy
10-07-2007, 06:25 PM
------**------
Nhiều lúc em muốn tâm sự với ai đó cho nhẹ lòng ,nhưng lại thấy khó nói chẳng biết bắt đầu từ đâu ..hix...bức xúc quá lấy giấy bút ra viết, viết tràn lan đại hải chẳng đâu vào đâu ,nhưng viết xong thấy nhẹ cả lòng . Mỗi tội làm như vậy chẳng nhận đc lời khuyên nào ..hì ..nhưng chẳng còn cách nào khác :(
Vậy nếu lúc nào muốn tâm sự viết gửi vào mail cho chị, chị sẽ lắng nghe còn khuyên thì chị sẽ cố hết sức :) nhưng có người để chia sẻ sẽ thoải mái hơn em ạ.
Thu Trang
10-07-2007, 06:34 PM
nói thật! hiện giờ em đang rơi vào 1 hoàn cảnh chẳng ra làm sao! :(! chẳng biết phải làm gì vì mình chỉ là bạn của em gặp rắc rối nhưng em cũng tham gia , híc! chết mất chẳng bít làm sao
h2okoty
11-07-2007, 12:36 AM
Mà người iu (OX tương lai đó) trong những dòng tâm sự của chị Thủy có lẽ phải liệt kê vào danh sách "hàng độc khó tìm" mới đc :D ...vì thời nay mà có tìm đc người như vậy hiếm lắm ! :(
Trung_Dan
04-08-2007, 05:50 PM
Tìng yêu là một thứ có thể nói la quan trọng trong cs của chúng ta nhưng cũng không nên quá say đắm vì sẽ lam mất tập trung vào một số việc quan trọng.Đúng không mấy anh chị????
traube2004
05-08-2007, 04:05 PM
Tìng yêu là một thứ có thể nói la quan trọng trong cs của chúng ta nhưng cũng không nên quá say đắm vì sẽ lam mất tập trung vào một số việc quan trọng.Đúng không mấy anh chị????
Đúng rồi đó nhóc em :rolleyes: yêu thì cứ yêu thôi nhưng đừng có mù quáng là đc rồi ..... say quá lúc chia tay rồi lại khổ...... :)
h2okoty
09-08-2007, 05:19 PM
Đúng rồi đó nhóc em :rolleyes: yêu thì cứ yêu thôi nhưng đừng có mù quáng là đc rồi ..... say quá lúc chia tay rồi lại khổ...... :)
----------**---------
:( :( :( khổ thân giờ mới cảm nhận đc cái khổ trong TY hả ? H bây giờ là quá khứ của T ngày xưa rồi 2 chúng ta cùng cảnh ngộ ....khó tin con trai lắm :ay:
Trần Ánh Tuyết
09-08-2007, 06:41 PM
Thế là chấm dứt một thói quen và cũng chấm dứt mọi chuyện.Tôi chẳng còn phải chạy một cách vô vọng nữa mà đã tự giải thoát.Một sự tự giải thoát cho chính mình.Nhưng có thực sự là giải thoát hay không.Tôi sẽ quên đi quên đi tất cả những tình cảm mà tôi đã dành cho người con trai ấy.
Từ nay tôi sẽ xóa đi tất cả ,tôi muốn sống cho riêng tôi ,không bạn bè không người yêu.Bạn bè ư
cái thứ tình cảm đã đưa ta về lỗi tuyệt vọng,cái thứ tình cảm đã bỏ rơi ta, ta ghét nó
Nhưng tại sao ta lại một lần nữa sống vì tình bạn cơ chứ ,để rồi ngay ngày hôm nay đây ta lại phải buồn vì nó.Ta là ai cơ chứ,một con người bé nhỏ chăng,ừ đúng rồi ta là một con người bé nhỏ,một người không biết lắm giữ những tình cảm thuộc về mình.Trong cuộc đời ta đã có ngững người bạn thật tốt,nhưng sao khi họ buồn họ lại muốn rời bỏ ta,họ ra đi để tìm niềm vui mới ,còn ta thì ở lại trong lỗi mong nhớ họ quay trở về,họ muốn có người chia sẻ cùng họ,còn ta,ta chỉ là một kẻ không giám nói ra những tâm sự của mình mà thôi,vậy cứ để họ đi đi,rời xa ta đi,hãy để cho họ tìm đến những niềm vui mới đi ,còn ta,ta sẽ chúc cho họ gặp được những người tốt hơn ta,những người có thể tâm sự cùng họ.
Còn tình yêu ư,có lẽ tôi sẽ dành thời gian của cả cuộc đời này để tìm câu trả lời cho câu hỏi"tình yêu là gì?"
traube2004
13-08-2007, 08:22 PM
----------**---------
:( :( :( khổ thân giờ mới cảm nhận đc cái khổ trong TY hả ? H bây giờ là quá khứ của T ngày xưa rồi 2 chúng ta cùng cảnh ngộ ....khó tin con trai lắm :ay:
nhưng mình khó quên quá thủy ơi.dù gì cũng yêu nhau đc 3 năm rồi.bây giớ mình chẳng tin con trai nữa đâu.ai hỏi cưới gật đầu luôn, không thèm yêu nữa:D
h2okoty
13-08-2007, 08:58 PM
nhưng mình khó quên quá thủy ơi.dù gì cũng yêu nhau đc 3 năm rồi.bây giớ mình chẳng tin con trai nữa đâu.ai hỏi cưới gật đầu luôn, không thèm yêu nữa:D
----------**-----------
Hix hix .... đây cũng là quan điểm của T đấy ..........sợ iu lắm ruj` :D
banmaixanh_lyly
14-08-2007, 10:08 AM
Trong tình yêu đâu phải lúc nào cũng phẳng lặng đúng ko bạn.
Nên hãy tự mình vượt qua tất cả và ko nên chìm đắm trong quá khứ :p
Mai Hương
15-08-2007, 10:39 PM
Chị Thủy à em Mai Hương nè. chị nhận ra em không?Cô gái mà chị đã nhắn tin động viên em đó.em cũng không có nhiều thời gian ra mạng hôm nay đọc bài viết của chị.em phải nói rằng tuy em còn nhỏ nhưng em cũng biết đôi chút về cuộc sống.em nghĩ rằng chị không lên nghĩ nhiều nữa.mọi chuyen cũng xuất phát từ hai phía đâu riêng mình chị chị cũng có lỗi nhưng chị ơi như chị đã từng khuyên em đấy,mình không thể đoán trước được ngày mai xẽ ra sao.vi vậy chị cũng đừng tự chách mình chị nhé.sống ở đời không lên nhìn về quá khứ nhiều.mình phải biết tha thứ cho mọi lỗi lầm của mình và anh ấy em tin rằng một ngày gần đây chị xẽ lại hạnh phúc.em gái thân gửi chị.
Đặng Lệ Thủy
16-08-2007, 10:36 AM
Cám ơn em nhiều, hiện tại chị đang hạnh phúc với những gì mình có em ạ :) Quá khứ có những điều ko thể quên nhưng nó sẽ chỉ là những kỷ niệm đẹp mà thôi.
Em cũng phải vui và hạnh phúc nhé.
trangcoi89
06-09-2007, 09:52 AM
em cũng có 1 ty lớn lắm mọi người ạh!em và anh ấy yêu nhau đã 4 năm rồi.4 năm thời gian đó là wa dài đối với em .em chẳng làm đc gì cho anh ấy cả... chúng em gặp nhau rất là khó,nói đúng hơn là thời gian để đc ở bên nhau ko bao giờ có.Kể cả mưa nắng anh ấy cũng bất chấp tất cả xang để chỉ nhìn thấy em.Mọi người có hiểu cái cảm giác nguời ở trên tầng 2 nhìn xuống tầng duới trong suốt 4 năm wa ko?cứ vậy thời gian trôi đi cho đến tận hôm nay em mới đưa ra cái quyết định đáng buồn thế này đây.có lẽ chia tay là sự tốt nhất để anh ấy đỡ khổ hơn.
KO BIẾT EM LÀM NHƯ VẬY CÓ ĐÚNG KO NỮA,LIỆU EM CO NÊN NÓI RA KO?ANH CHỊ LÀM ƠN CHO EM NHỮNG LỜI KHUYÊN ĐC KO?GIỜ EM KO BIẾT PHẢI LÀM THẾ NÀO ..........:(
h2okoty
11-09-2007, 12:50 PM
....chúng em gặp nhau rất là khó,nói đúng hơn là thời gian để đc ở bên nhau ko bao giờ có.Kể cả mưa nắng anh ấy cũng bất chấp tất cả xang để chỉ nhìn thấy em.Mọi người có hiểu cái cảm giác nguời ở trên tầng 2 nhìn xuống tầng duới trong suốt 4 năm wa ko?cứ vậy thời gian trôi đi ...(
Em có thể nói rõ hơn chút đc ko ???? em nói 2 người ở cách xa nhau (nguời ở trên tầng 2 nhìn xuống tầng duới hả :rolleyes: ) ???? ......bạn nói vậy thì mọi người chưa dám cho bạn lời khuyên đâu :(
LeeSe7en_tunglee
12-09-2007, 01:48 AM
em cũng có 1 ty lớn lắm mọi người ạh!em và anh ấy yêu nhau đã 4 năm rồi.4 năm thời gian đó là wa dài đối với em .em chẳng làm đc gì cho anh ấy cả... chúng em gặp nhau rất là khó,nói đúng hơn là thời gian để đc ở bên nhau ko bao giờ có.Kể cả mưa nắng anh ấy cũng bất chấp tất cả xang để chỉ nhìn thấy em.Mọi người có hiểu cái cảm giác nguời ở trên tầng 2 nhìn xuống tầng duới trong suốt 4 năm wa ko?cứ vậy thời gian trôi đi cho đến tận hôm nay em mới đưa ra cái quyết định đáng buồn thế này đây.có lẽ chia tay là sự tốt nhất để anh ấy đỡ khổ hơn.
KO BIẾT EM LÀM NHƯ VẬY CÓ ĐÚNG KO NỮA,LIỆU EM CO NÊN NÓI RA KO?ANH CHỊ LÀM ƠN CHO EM NHỮNG LỜI KHUYÊN ĐC KO?GIỜ EM KO BIẾT PHẢI LÀM THẾ NÀO ..........:(
nghe cũng giống như Jomeo and Juliet vậy, thực sự giờ anh mới thấy Trang khoe người yêu đấy, kín quá à, chia tay mới cho mọi người biết
LeeSe7en_tunglee
12-09-2007, 02:14 AM
H !
Bấy lâu nay trong Tùng vẫn chưa quên đi hình ảnh thân thương của H, tuy đã chia tay được 3 năm rồi, nhưng không lúc nào T không nghĩ về H cả, H theo Tùng trong tận giấc ngủ, những lúc vui, buồn Tùng đều nghĩ về H. Ngồi một mình T luôn nhớ về kí ức của 2 ta, nhiều lần T đã làm H buồn và phải khóc vì T, Tùng không biết làm sao cả. Tùng thật ngây dại và trẻ con một cách khờ khạo, chúng ta có quá nhiều kỷ niệm đẹp mà tùng chắc rằng H cũng không thể quên được, T cũng không hiểu vì lý do gì mà chúng ta phải chia tay, có lẽ tại T phải không H ? T thật ích kỷ phải không H, tại T không tốt nên khiến H chán chường mà không thể cùng T đi tiếp chặng đường kia, bây giờ chỉ còn lại một mình tùng đi trên con đường đó, chỉ một mình tùng với hoài niệm xưa thôi H à.
Đêm nay lại như bao đêm khác, tùng trặn trọc không sao ngủ được cứ miên man nghĩ về ngày xưa đó, cái ngày đầu tiên T dắt tay H vào truờng, H đi bên cạnh tùng thật bé bỏng dễ thương và tất nhiên là rất đáng yêu nữa. Bạn bè ai ai cũng tò mò "T dắt cô pé nào mà dễ thương vậy nhỉ ?" và họ nhìn tùng với một ánh mắt ghen tuông. Còn tùng thì ánh lên một niềm vui và tự hào không thể siết......
Giờ này không biết H đã ngủ chưa ? Hà Giang trời này không biết có lạnh không ? không biết H có nhớ tùng như tùng nhớ H không ? mong sao H nhớ về T một lát cũng đc, một chút, một chút thôi là tùng vui lắm rồi.Nơi phương xa ấy H hãy sống thật vui nhé. còn tùng nơi này chẳng biết làm gì nữa. Chỉ biết ngày ngày vẫn luôn hy vọng và mong chờ một ngày nào đó H quay về với tùng thôi. 3 năm qua tùng vẫn vậy H à
huonggau
12-09-2007, 07:04 AM
hơ , e nói cái nài mí chị đừng cừi em na' , e thì cũng cóa Ox rùi,nhưng mòa tình yêu thì chả hỉu mí ...^_^....nhưng mờ e nghĩ là đã y roài thì chẳng phải hối hận vì có thành hay hok , có hạnh phúc hay hok cũng đều cho mình bjk đc cảm giác đó.Nếu y mà toàn vẹn thì làm sao mà chị bjk đc cảm giác thất tình đúng hok ? :) bởi vậy cho nên chị cĩng chả cần phải buồn bã làm chi cho mệt người ____hihihihj____~^,...,^~_____!!!!!!
huonggau
12-09-2007, 07:08 AM
ơ hơ , trên đời này vẫn còn có con trai si tình như cái a này đó hả ....hi hi hi ...tại hạ bội phục đó nha ....hic hic ước j mình là người y a í ......
LeeSe7en_tunglee
12-09-2007, 10:40 AM
ơ hơ , trên đời này vẫn còn có con trai si tình như cái a này đó hả ....hi hi hi ...tại hạ bội phục đó nha ....hic hic ước j mình là người y a í ......
hãy cứ thử yêu 1 người chân thành, em sẽ hiểu đc tình yêu và người yêu mình quan trọng thế nào, 3 năm qua anh vẫn chờ người ấy( yêu từ năm 15t có quá đáng lắm không ), dù biết là không có chút hy vọng mong manh nào cả, nhưng anh không tin với tấm lòng chân thành của anh thần tình yêu lại không mỉm cười với mình
hoa_xu_tuyen
13-09-2007, 03:23 PM
"...Ngọt và đắng?Đường rất ngọt nhưng nếu nóng chảy sẽ rất đắng.Còn cafe,ban đầu đắng nhưng rồi sẽ thấy ngọt".Đôi khi em tự hỏi?Chúng ta đang là gì?Là đường hay cafe'?Đã qua cái thời gian ngọt ngào và đến những lúc đắng ?Hay bây giờ đang đắng để chuẩn bị cho những ngọt ngào sắp tới?Là kết thúc hay là bắt đầu?
LeeSe7en_tunglee
13-09-2007, 05:54 PM
"...Ngọt và đắng?Đường rất ngọt nhưng nếu nóng chảy sẽ rất đắng.Còn cafe,ban đầu đắng nhưng rồi sẽ thấy ngọt".Đôi khi em tự hỏi?Chúng ta đang là gì?Là đường hay cafe'?Đã qua cái thời gian ngọt ngào và đến những lúc đắng ?Hay bây giờ đang đắng để chuẩn bị cho những ngọt ngào sắp tới?Là kết thúc hay là bắt đầu?
nếu bà thấy thực hạnh phúc thì hãy cố giữ lấy và xây dựng nó bền bỉ hơn, còn bà thấy không đc như mong muốn thì nên chia tay, như thế khỏi khó xử cho 2 người
hoa_xu_tuyen
14-09-2007, 01:56 PM
Tôi cũng chẳng biết nữa.Nhưng dù sao cũng cam ơn ông
LeeSe7en_tunglee
15-09-2007, 11:25 AM
không có chi đâu, hum qua xg nhà hoa móm nên không thể họp cùng mọi người, thành thật xin lỗi
HienLaTrung
15-09-2007, 11:35 AM
ơ hơ , trên đời này vẫn còn có con trai si tình như cái a này đó hả ....hi hi hi ...tại hạ bội phục đó nha ....hic hic ước j mình là người y a í ......
hix!cái topic này toàn nói con trai không thể tin tưởng được trong tình yêu...A Tùng làm cho mấy chị hiểu ra rùi ..he he=D>
LeeSe7en_tunglee
15-09-2007, 11:50 AM
buồn lém !!!!!
bao lâu qua mình vẫn phải sống trong cái cảm giác này, và hum qua mình đã có cơ hội để nói ra với người ta nhưng...không biết người ta có hiểu mình không. Ng` ta có ng` yêu mới rồi...thôi...mình cũng không làm họ khó sử nữa.niềm đau bao lâu qua mình gánh chịu, thêm nữa cũng chẳng là gì.
hoa_xu_tuyen
15-09-2007, 01:47 PM
hix!cái topic này toàn nói con trai không thể tin tưởng được trong tình yêu...A Tùng làm cho mấy chị hiểu ra rùi ..he he=D>
Đúng là không thể tin tưởng được mà.Tùng thì cũng mới thay đổi theo hướng tích cực thế thôi chứ ngày xưa cũng...
Hơn nữa,ko thể nhìn vào 1 người mà phản biện lại cả "1 nửa thế giới" như thế được.Tóm lại,các girl vẫn ủng hộ cả 2 tay rằng-thì-là con trai bây giờ không thể tin tưởng được!
LeeSe7en_tunglee
15-09-2007, 02:25 PM
Đúng là không thể tin tưởng được mà.Tùng thì cũng mới thay đổi theo hướng tích cực thế thôi chứ ngày xưa cũng...
Hơn nữa,ko thể nhìn vào 1 người mà phản biện lại cả "1 nửa thế giới" như thế được.Tóm lại,các girl vẫn ủng hộ cả 2 tay rằng-thì-là con trai bây giờ không thể tin tưởng được!
qué..qué...gì vậy, vừa đc khen lại bị Đ.Trag chê roài...khen cái nào cho ng` ta lên mây chút
hoa_xu_tuyen
17-09-2007, 11:03 AM
oái,có thấy cái gì tốt tốt đâu mà khen.Chẳng lẽ tui lại khen ông nặng tình với "Móm" quá thể à? nặng tình quá như thế cũng k0 hẳn là tốt đâu
LeeSe7en_tunglee
17-09-2007, 04:04 PM
vậy tôi phải làm sao đây ? từ giờ sẽ không nhắc đến H nữa, nếu có nói thì sẽ nói phét, đc chưa ? ok men
huong_cute
25-09-2007, 06:33 PM
bây giờ tôi phải làm sao đây cac' ban ơi tôi rất yêu người này nhưng không dám tỏ tình tôi rất muốn được tỏ tình với người này nhưng tôi chắc chắn 1 điều rằng người đó sẽ không yêu tôi !!!!!!!!!!!!!! người đó chỉ coi tôi là 1 người em gái và tôi ghét điều đó
Nguyễn Việt Hùng
18-11-2007, 04:27 PM
Tình yêu vốn thật đẹp và khiến cho ta được hạnh phúc hay cũng có thể khiến cho ta đau khổ và tình yêu không phải là trò chơi, cũng không phải trò đùa. Nhưng có người bạn lại nói vơi tôi rằng: "Đúng, tình yêu không phải là trò chơi mà nó lại giống như trò chơi, nếu nắm được qui luật của trò chơi ta sẽ thắng".
Quanh đi quẩn lại vẫn cứ là hãy yêu làm sao để ta được hạnh phúc. Ta là người biêt suy nghĩ là người hiểu biết thế nên không thể yêu một cách mù quáng. Là một người trưởng thành fải biết nhìn xa trông rộng. Yêu không phải là yêu. Nếu suy nghĩ đơn giản quá thì có phải coi cuộc sống chỉ như một canh bạc cuộc đời. Không thể liều lĩnh mà đánh cược cả cuộc sống của mình được. Một mối tình thắm thiết, rất yêu và rất hạnh phúc, phải chăng đó chỉ là hiện tại khi mà nhìn vào thực tế thì thử hỏi tương lai sẽ ra sao?
Đâu phải như trong câu chuyện cổ tích mà bất cứ chuyện tình thắm thiết nào cũng kết thúc có hậu chứ. Có mẹ và mọi người quan tâm, tôi đã thực sự càng ngày càng trưởng thành và vững tin hơn. Bản thân không phải là con thiêu thân cứ thấy ngọn lửa bùng cháy mà lao vào. Trông thấy tương lai không ổn mình phải tự giải thoát cho chính bản thân mình, để ánh sáng lại mở ra ở trước mắt.
Yêu là hạnh phúc ở tương lai chứ không phải là ở hiện tại. Những gì ở hiện tại chỉ là hư ảo không thể kéo dài và mãi mãi. Vì thế nên biết mở rộng và biết lắng nghe, những gì có ở những người đi trước sẽ là bài học cho chính ta.
Ljnh\/jp
25-11-2007, 08:52 PM
chị Thủy và mọi người cho em hỏi nha
em yêu anh ấy!
nhưng anh ấy hình như là không yêu em( vì em chưa hỏi nên chưa biết được mà em thì lại có cảm giác như vậy)
thử hỏi em có nên theo đuổi 1 tình yêu như thế không ạ?
cả nhà bắt đầu nghe câu chuyện em kể nhavô tình em cũng chỉ wen người ấy vào đúng cái hôm đầu tiên nhà em nối mạng.
Em xjn được làm wen với người ấy trước, sau đó chúng em bắt đầu những câu chuyện, từ chuyện buồn cho tới chuyện vui cùng với những câu chuyện linh tinh, rồi lại những câu chuyện vớ vẩn. Nói chung từ khj wen anh ấy cũng là lúc em bắt đầu chầm dứt 1 cuộc tình (chỉ vẻn vẹn có vài ngày). Tuy là vài ngày nhưng vẫn thấy buồn, những lúc như thế chỉ có mỗi anh ấy luôn bên cạnh, an ủi em. Kể từ lúc ấy, tuy chưa biết mặt nhau nhưng em cảm giác như em đã có 1 chút j` đó gọi là ....anh ấy( chỗ này tự hiểu nha).
Anh ấy giúp em được rất nhìu: trước em là 1 người có thể nói là nghiện nặng audition, chỉ vì hôm em hỏi anh ấy có chơi game không, anh ấy trả lời em là không, thế là em cũng bỏ luôn; rồi đang từ 1 người nhà không quét, cơm không biết nấu...v...v.. nói chung là không biết làm việc nhà anh ấy cũng cho em trở nên thích những công việc đó và bắt đầu bước vào công cuộc học tập và rèn luyện; không nhưng thế từ khi wen anh ấy, việc học tập của em cũng trở nên khá hơn. Tóm lại, anh ấy đã phần nào thay đổi được con người của em.
Đến khi gặp anh ấy rồi, em lại càng cảm thấy...anh ấy thế mới chết chứ, nhưng mà khổ 1 nỗi không phải chuyện j` em cũng có thể nói cho anh ấy biết.
Nhưng chỉ cho đến ngày hum ney, là ngày cưới của chị Thủy em biết được là anh ấy chỉ coi em như 1 người em gái, không hơn , không kém. Lại còn cả chuyện anh ấy có người iu nữa chứ. Thế mà dám bảo em là anh ấy không có người iu( điên thật) ,..., thực sự thông tin này làm em hụt hẫng, em có cảm giác như mình không còn cơ hội nào nữa, tất cả nhưng tia hy vọng trước đây được anh ấy thắp lên cho em jờ hình như đã vụt tắt hết, em không còn thấy trong em có 1 tia sáng nào le lói. Lúc nào em cũng muốn nói chuyện với anh ấy, nói cho anh ấy biết về tình cảm của mình( nhưng run, không có gan) mà chẳng bao giờ em có thể nói ra được. Giờ có lẽ là em chỉ nên là người em gái tốt của anh ấy mà thôy bởi em cũng sợ nếu như anh ấy biết rồi liệu anh ấy có còn thoải mái đứng trứơc mặt em để nói chuyện ,để tâm sự với em như trước không, chắc là không rồi.
Vậy mọi người bảo em nên làm j` đây, nên nói ra hay giữ lại trong lòng?
Đến giờ phút này là em không biết mình phải làm j` nữa..... nói chung là( khó tả wa')......
Thôy túm lại 1 câu : nghĩ đến lại muốn khóc:oa::oa::oa::oa::oa::oa:
Ljnh\/jp
25-11-2007, 09:03 PM
Có phải em đã nói là vì "mình không hợp" đúng không? Cũng có một người con gái nói với anh như thế, chuyện của em buồn quá, thực ra đó cũng chứa hẳn là bi kịch tình yêu, nhưng anh nghĩ 2 người có thể vượt qua. Còn anh đến giờ anh vẫn chưa thể tha thứ cho người con gái ấy, cô ấy làm tổn thương anh một vết thương chưa bao giờ lành lại. Em không thể vượt qua được cái dào cản đó sao? vì sao em lại phải hứa với mẹ như thế?
anh phú tâm trạng vậy sao?
quên đi! quên đi! bao yêu thương ta trao nhau hôm nao mà giờ đây chỉ còn lại mình anh với.....( quên xừ mất)
nói chung là cai j` đã qua thì cho nó qua đi anh ạ
khuyên thì khuyên thế thôy chứ em cũng có quên được đếch đâu
mà em còn tâm trạng hơn anh ý
hjz
Đoàn Thanh Bình
25-11-2007, 09:25 PM
chà chà .chuyện của linh đúng là một chuyên tình cảm động nha.anh đọc xong mà muốn chảy nước mắt.anh biết anh ấy là ai rồi.(ai mún bít thì pm cho tui nha.^^!).anh nghe người ta bảo thế này .khi đã yêu một ai đó thì nên nói cho người ấy biết.dù kết quả có thế nào đi nữa thì cũng còn hơn là giấu trong lòng mình .như thế thì người ta sẽ chẳng bao giờ biết đến tình cảm của em dành cho người đấy cả.sau này rồi em lại tiếc vì đã ko nói cho người ta biết .vậy nên anh nghĩ là em nên nói cho anh ấy biết t/c của em.
Ljnh\/jp
25-11-2007, 09:50 PM
hjhj!
thật thế hả anh zaj!
vậy thì em nói nha
nhưng mà jo` người ta có ở tuyên quang nữa đâu mà nói ạ
nếu như còn gặp anh ấy ở tuyên quang thì em sẽ cho anh ấy bít
hehe!
dù sao cũng cảm ơn anh zaj nhá
xò lông
26-11-2007, 12:13 PM
đây là bài thơ tình tôi viết tặng em nhân ngày 26-7-2007(chẳng là ngày gì cả :d)
bài thơ có tên là ''Tôi và 3 con chó"
Ngoài trời mưa lâm thâm
Cây xà cừ xao xác
Lòng tôi buồn man mác
Người ta chẳng yêu tôi
Tình yêu dã mất rồi,
Còn mình tôi ngồi đó
Tôi nhìn thấy con chó
Nó nằm rét co ro.
Lòng tôi lại buồn xo
Cô đơn như con chó
Người tôi yêu ngồi đó
Cạnh một thằng đàn ông
Nhìn mặt nó câng câng
Trông như một con ...chó
Tôi lại nhìn con chó
Thấy nó đã chết rồi
Giống như trái tim tôi.
Đã chết như con chó.
Tôi thèm ăn thịt chó
Nhưng chẳng có xu nào
Ngoài trời đã mưa rào.
Người tôi yêu vẫn đó.
Cạnh thằng mất dạy đó.
Nó ...sờ mó lung tung
Tôi nhìn nó lạnh lùng...
Như nhìn 1 con chó...
Sao tôi còn đứng đó?
Không về mẹ nó đi?
còn đứng đó làm gì?
...Tôi và ba con chó...
h2okoty
28-11-2007, 04:29 PM
*Ljnh\/jp :Chào em !
Vậy hóa ra em iu đơn phương một người của DD sao ? nếu đúng như vậy thì em ko cần nói người ta cũng sẽ biết đc tình cảm của em qua bài tâm sự này mà :rolleyes:
Em biết ko chi cũng gặp nhiều trường hợp như như , ngay cả bản thân chị cũng vậy .....sao mà lúc đó người ấy quan trọng với mình như vậy ....người ấy đến làm mình nhận ra nhiều điều mà thời gian qua mình đã bỏ lỡ .....người ấy đến cuộc sống của mình trở lên tươi đẹp hơn .....người ấy làm mình vui những khi buồn .......mỗi khi gặp người ấy nụ cười mình luôn nở trên môi ....người ấy là động lực giúp mình vượt qua tất cả .....người ấy..... người ấy..... hix em có thấy cái từ " người ấy " quá lớn ko ? nó bao chùm hết trái tim em roaj` :cool:
Chị cũng có một thời như em & chị đã chọn theo cách riêng của mình để giờ đây chị và anh ấy là những người bạn tốt .....ko gì khổ bằng tình yêu đơn phương em ạ ...lúc nào cũng ngóng ...lúc nào cũng trông để đc gặp người ta .....
Nếu biết người ta đã có người yêu rồi thì em cũng nên suy nghĩ lại tình cảm của mình đi ....có nên gửi gắm một TY mà ko có mấy tia hi vọng ????.....em có thể ko nói cho anh ấy biết về tình cảm của em giành cho họ mà .....nếu có thể em hãy bớt quan tâm anh ấy một chút .....ít gặp thôi .....hãy giảm số lần chát với anh ấy .....nhưng đừng quá lạnh lùng nha sẽ làm người ta buồn đấy
Hãy san bớt tình cảm & thời gian cho những người bạn của em nữa ......trong thời gian này em nên tham gia vào một số hoạt động nào đó cùng bạn bè ít onilne thôi hãy bước ra khỏi nhà rời xa cái máy tính cũng như em từ bỏ au ý .....gặp gỡ bạn bè cũng có nhiều cái thứ vị lắm chứ
HÃY CỐ GẮNG LÊN EM .....CHỊ TIN EM SẼ LÀM ĐC :clap :clap :clap :clap
My Documents\Downloads\Music\5cf1691556c1f2713d7e40e4 79a7ecab.wma
Nguyễn Xuân Phú
03-12-2007, 02:05 PM
9h tối ngày 2-11-2007.
Đang để điện thoại trong túi ngồi xem phim chăm chú, giật mình vì điện thoại rung mạnh quá. Lấy điện thoại ra là nghe liền...
+Aloo!!
Im lặng bao chùm một lúc, rồi có một tiếng ngập ngừng..
-"Anh đang làm gì thế?"
Giọng nói này...làm sao quên được
+"Ư...ừ anh đang xem tivi".
giọng nói đó bắt đầu dữ dội và mạnh mẽ hơn
-"Chẳng lẽ anh cố chấp và nhỏ nhặt thế sao?"
Lại có sự im lặng và.."
+Anh cúp máy nhé!"
-"Thật không có gì để nói với người như anh, em nợ anh một lời xin lỗi, em chỉ muốn nghe thấy anh nói, nhận 1 tin nhắn của anh thôi...thế mà"
Lúc này mọi chuyện thật cởi mở vì mục đích của cuộc điện thoại thật rõ ràng dọng rứt khoát
+"Anh muốn em hiểu rằng: Anh đã hết và sẽ không bao giờ còn nhớ tới em nữa, nếu em gọi chỉ để nói như thế, thì anh nghe rồi và anh...sẽ bỏ qua hết".
-"Mình sẽ lại như xưa chứ anh?".
+"Em đang nghĩ gì thế? anh tưởng tin nhắn cuối cùng anh gửi cho em đã nói rõ rồi mà! Cái gì đã tự bỏ anh đi anh chập nhận, nhưng nó sẽ không bao giờ còn tồn tại với anh, và sẽ không quay lại với anh một lần nữa, em cũng thế, mình vẫn có thể làm bạn, tuy anh không thể quên được nhưng anh sẽ cố quên những gì em đã làm đã nói".
-"Quả thực từ trước đến nay, người mà em biết em yêu luôn cho em cảm giác gần gũi thân mật, anh luôn vị tha và điềm đạm, dù cho em có làm gì đi nữa anh cũng sẵn sàng bỏ quá. em luôn tôn trọng tình cảm của anh và cả biết ơn anh nữa".
+"Ừ anh thấy em thể hiện sự biết ơn ấy thế nào rồi"
-Em đã phản bội anh điều đó quả là không thể tha thứ được, nhưng...lúc này quả thực em đã nhận ra một điều, anh là người vô cùng quan trọng với em. Em nhớ anh nhiều lắm...!
+Anh cũng chưa quên được em, nhưng hãy tin anh, anh sẽ quên em thôi, nếu đã yêu anh sao làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác như thế? Hay anh không đáng để em dành chọn tình cảm của mình?
-Em đã có anh, và giờ em để mất anh như thế này đây. Em phải làm gì bây giờ?
+Thôi em ạ, dù sao thời gian cũng sẽ vẫn đi qua, mình vẫn tiếp tục sống, em không vì người khác thì hãy vì mình mà thay đổi. Còn có thể em cũng hiểu anh là người không bao giờ có thể tha thứ cho những ai đã phản bội anh.
-Chuyện gì anh cũng có thể bỏ qua cho em, em cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi có người yêu luôn hiểu và thông cảm cho mình. Anh khác nhiều quá!
+Em đừng nói như thế, anh có thể bỏ qua những gì trong quá khứ, còn hiện tại nếu nó không đáng để nói thì anh sẽ bỏ qua. Nhưng anh vốn là người hẹp hòi cố chấp mà, sao anh chịu nổi chuyện em gây ra cho anh?
-Nếu có được anh 1 lần nữa, em sẽ không bao giờ để anh ra đi như thế, hãy tin em.
+Em biết không?rất nhiều chuyện đã thay đổi. Anh cũng đã thay đổi rất nhiều. Anh cũng không thể sống như thế nữa, anh đã thay đổi rất nhiều từ khi mình chia tay, giờ em có thể yên tâm về anh, anh sẽ sống có trách nhiệm với chính mình. Hơn thế nữa, hình ảnh của em đã được thay đổi đi rất nhiều rồi...
-Anh đã có người khác?
+Không anh đã có người mà anh quí mến, tôn trọng và nể phục. Cô ấy trong sáng và đáng khâm phục lắm, anh không muốn nghĩ đến ai khác ngoài cô ấy nữa...
Tiếng kết thúc cuộc gọi....Và tiếp đến là một tin nhắn...
-Chắc chắn đây là tin nhắn cuối cùng BS gửi cho anh! Anh đã tìm được niềm vui mới, Bs chúc anh hạnh phúc. Và mong rằng BN sẽ giữ lại ở một nơi nào đó trong trái tim H.A của cô bé ngày xưa đã từng yêu anh và được anh yêu rất nhiều nhưng nó không biết giữ lấy anh và đã để anh ra đi. Giờ cô bé ấy đang quay lại và vô cùng ân hận thì đã muộn rồi. Dù thế nào hãy luôn cười BN của em nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe đừng hơi một tý thì uống rượu. Em mãi yêu anh! Chúc anh hạnh phúc BN yêu dấu của em!
Nguyễn Việt Hùng
23-12-2007, 02:34 PM
Đây là lá thư tình của một chàng trai. Bố của cô gái không tán thành mối quan hệ của 2 người và ra lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Buồn....tuyệt vọng.....Chàng trai quyết định gửi cho cô bạn gái lá thư chia tay này :
1.Tình yêu tuyệt vời anh dành cho em
2. Đã không còn nữa. Và anh thấy sự chán ngấy với em
3. Ngày một nhiều thêm. Khi chúng ta gặp nhau
4. Anh thậm chí chẳng quan tâm tới khuôn mặt em đâu.
5. Điều duy nhất anh muốn là
6. Ngắm nhìn những cô gái khác. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ
7. Kết hôn với em. Buổi trò chuyện cuối cùng của chúng ta
8. Thật tẻ nhạt và nó chẳng hề
9. Làm anh chờ đợi gặp em nhiều hơn nữa
10. Em chỉ biết nghĩ cho mình em thôi.
11. Nếu chúng ta kết hôn, anh cảm nhận được
12. Cuộc sống sẽ trở nên đầy bất ổn. Và anh sẽ không tìm thấy
13. Niềm đam mê khi ta chung sống. Anh có một trái tim
14. Nhưng chắc chắn không phải
15. Để dâng hiến cho em. Chỉ mình em trên thế gian này mới
16. Thât ích kỉ và ngốc nghếch, vậy nên em chẳng
17. Có khả năng ôm trọn trái tim anh
18. Anh thật sự muốn em hiểu rằng
19. Những điều anh nói là sự thật. Em sẽ giúp anh rất nhiều nếu em
20. Hiểu được tình yêu của chúng ta đã kết thúc. Đừng cố gắng
21. Trả lời anh. Lá thư này toàn những điều
22. Anh không hề mong muốn. Em đừng nghĩ viển vông
23. Về tình yêu thật sự với anh. Thôi chào em. Hãy tin lời anh nói.
24. Anh không thể quan tâm tới em nhiều hơn đâu. Và xin em đừng nghĩ rằng :
25. Anh vẫn sẽ mãi là người yêu em.
Thật là một bức thư quá tồi phải không? Tuy vậy, cuối thư chàng trai chỉ yêu cầu cô gái đọc những dòng thư lẻ. Bạn thử đọc lại một lần nữa xem, bảo đảm sẽ rất thú vị đấy! Và bạn cũng đoán được thái độ của người bạn gái kia chứ?
hungthanxalo079
23-12-2007, 02:49 PM
Hay quá hay quá đúng là mỗi bức thư chính là một nghệ thuật của ngôn ngữ.
Đỗ Khương Duy
24-12-2007, 06:57 PM
Tặng cả nhà bài báo E sưu tầm được :D đọc rùi ngẫm nghĩ.
Câu chuyện đời tôi
15 năm về trước, trong một lần vội về nhà sau giờ làm việc, tôi đã đâm xe vào em và làm em bị thương khá sâu ở vai. Hồi đó, tôi mới ra công tác được một năm, còn em thì vào năm thứ nhất trường sư phạm của tỉnh. Em không xinh với đôi môi cong cớn và gào lên với tôi như một đứa trẻ con bắt đền người có lỗi.
Nhìn em đau đớn, tôi vừa bối rối vô cùng. Tôi ấp úng xin lỗi rồi theo bản năng, tôi bế xốc em lên chạy vào một hiệu thuốc ở gần đó để nhờ băng bó rồi đưa em vào viện. Nhờ có người nhắn tin, ngay tối hôm đó, bố em đến. Em muốn nói chuyện với bố, còn tôi thì ra ngoài, chờ cơn thịnh nộ của ông.
Cũng đúng thôi, vì theo lời em thì từ sau cái chết của mẹ, bố chỉ còn em là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Thật bất ngờ, sau khi vào với em, ông trở ra và cảm ơn tôi. Tôi hiểu là em đã nói gì với bố. Đó là lần đầu tiên tôi quen vợ tôi.
Ra trường, em dạy ở trường tiểu học gần nhà rồi tôi cưới em. Sau này, con trai tôi cũng học ở trường của mẹ dạy nên tôi chẳng bao giờ phải đưa đón con đi học cả. Cuộc sống gia đình cứ bình lặng trôi đi, chẳng có điều gì phàn nàn, những cũng không nhiều điều thú vị.
Vợ tôi không xinh và theo như người ngoài nhận xét là ngang bướng, mạnh mẽ. Tất cả những điểm đó, tôi hiểu chỉ là vẻ bề ngoài của em. Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu, có sâu sắc, mạnh mẽ mấy thì với chồng, vợ vẫn là người yếu đuối hơn. Và cảm nhận của tôi với em là đúng.
Sau này, lúc trở thành vợ rồi, em mới nói: “Lúc anh bế em vào hiệu thuốc là em đã cảm nhận thấy sự che chở của anh khỏi cơn đau của em rồi. Em cần anh che chở và bảo vệ”. Lúc ấy, tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ phản bội em được.
Thế nhưng tôi đã phản bội em bởi một người con gái trẻ và xinh đẹp. Nàng cũng làm việc trên thị xã và cách cơ quan chỉ hai dãy phố nên hằng ngày, chúng tôi luôn gặp nhau. Nàng đẹp và rất biết cách làm mủi lòng người đàn ông nào mà nàng muốn bằng đôi mắt ướt trực khóc.
Nàng luôn khuyên tôi về với vợ, nhưng trong một lần giúp nàng dọn đồ, tôi lại vô tình tìm thấy trong cuốn nhật ký của nàng, nàng viết rằng chỉ yêu tôi suốt đời. Tôi đam mê nàng vì nàng đã giúp tôi cảm nhận sự mạnh mẽ cả về hình thức bên ngoài và bản lĩnh bên trong, đặc biệt là tôi không thể cưỡng lại đôi mắt của nàng được.
Nhưng tôi không thể bỏ vợ, dù sao, vợ tôi cũng là một người vợ tốt, người mẹ tốt của đứa con trai đang tuổi đi học. Tôi cần họ. Tôi đã giấu vợ để tiếp tục mối tình vụng trộm và theo suy nghĩ của tôi thì đó là cách để hai người phụ nữ, không ai phải đau khổ.
Và rồi cái gì đến sẽ phải đến. Hôm đó là một ngày mưa định mệnh của 3 năm về trước trong quán cà phê quen thuộc của tôi và nàng. Vợ tôi bế đứa con trai, lúc đó mới 7 tuổi, lao đến như con thú bị thương còn nàng thì như con chim nhỏ run lên vì sợ.
Bản lĩnh đàn ông khiến tôi không thể không bảo vệ nàng. Vợ tôi đã thắng trong trận cắn xé về thể xác, làm đối phương bị một vết rạch dài trên má, máu tuôn xối xả. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu cô ấy đã thua nàng của tôi trong trận chiến giành giật trái tim tôi.
Người yêu tôi thật cao thượng khi giấu gia đình, bạn bè về nguyên nhân gây đau đớn cho nàng. Nàng lại yếu đuối cả về thể chất lẫn tâm hồn. Tôi hàm ơn nàng quá nhiều và quyết tâm tạ tội với nàng trong khi cảm giác kinh sợ người vợ nhẫn tâm đã lên đến tột đỉnh.
Những ngày sau đó, tôi sống trong chán chường tột độ. Người tôi yêu nghỉ việc ở cơ quan theo yêu cầu của gia đình vì điều kiện sức khoẻ rồi sau đó, nàng cùng với chị gái mở một cửa hàng hoa tươi và đồ lưu niệm trên thị xã. Tôi vẫn ghé qua thăm nàng và tôi chỉ thấy vui khi đến đây. Gia đình nàng rất quý tôi và hy vọng tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con gái họ.
Để họ không mảy may nghi ngờ, tôi và nàng đã thống nhất giấu tất cả mọi người quen biết với nàng về tình trạng hôn nhân của tôi. Thời gian đó, trừ những lúc đến chơi ở cửa hàng hoa, lúc nào tôi cũng cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Tôi chỉ muốn bứt khỏi bộ mặt đằng đằng sát khí và những lời chì chiết của vợ để chạy đến bù đắp cho nàng.
Và tình thế chỉ tốt lên khi vợ tôi chấp nhận ly hôn sau đó 3 tháng. Tôi săn sàng chấp nhận mọi yêu cầu của vợ trước khi ra toà, coi như cái nghĩa cuối cùng tôi dành cho cô ấy. Nhưng vợ tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất: Được nuôi đứa con trai, lúc đó mới 9 tuổi, còn tôi chỉ được đến thăm con khi có sự cho phép của mẹ nó.
Vợ tôi dọn về ở cùng với ông ngoại, còn căn nhà cũ do mua bằng tiền của tôi và ông bà nội giúp thêm nên coi như không phải chia phần. Từ khi chấp nhận ly hôn đến khi chính thức ra toà là vừa tròn 1 tháng.
Cũng thật lạ, từ sau khi lạnh lùng đưa ra yêu cầu, trừ những lúc có mặt con trai, vợ tôi trở lên câm lặng. Bầu không khí giữa hai người không sôi sục như trước mà nặng như chì khiến tôi càng cảm thấy căng thẳng. Tôi nghĩ cũng có thể vợ tôi đang phải dày vò vì tội tày trời gây ra cho người con gái kia. Cho đáng kiếp, tôi chỉ mong chấm dứt chuỗi ngày căng thẳng ngày càng sớm càng tốt.
Đám cưới tôi, vợ cũ và con trai không có mặt. Tôi chợt cảm thấy thiếu thiếu một cái gì quen thuộc lâu nay. Nhưng như thế cũng được, tôi không muốn cô dâu bé nhỏ của tôi phải sợ hãi, đau khổ thêm một lần nào nữa. Đôi khi tôi thấy hụt hẫng vì vắng tiếng con trẻ trong nhà, nhưng tôi cũng tự bằng suy nghĩ, với tính khí mạnh mẽ, quyết đoán, vợ cũ của tôi cũng sẽ đủ sức kiêm giúp tôi vai trò làm bố.
Thực lòng mà nói, từ trước đến nay, ngay cả khi không còn cùng vợ cũ chăm con, tôi chưa bao giờ phải phàn nàn điều gì về khả năng chăm sóc, nuôi dạy con của cô ấy cả.
Nàng có bầu và chúng tôi lại tay trong tay đi mua đồ. Nàng cười hớn hở và bất giác reo lên: Em hạnh phúc quá, anh ạ. Em từng ao ước được đi công khai cùng anh như thế này. Bây giờ thì em đã đạt được. Nàng, bây giờ là vợ tôi chợt nín bặt.
Em nói sao cơ? Bây giờ thì ao ước của em đã thành hiện thực rồi. Vợ tôi nắm chặt tay tôi nói khẽ. Tôi chợt nhớ đến hai mẹ con con trai tôi. Chiều rồi, trong đầu tôi thoảng đến hình ảnh một mớ rau và cá hoặc thịt lủng lẳng ở giỏ xe vợ cũ, đằng sau là thằng con ôm cặp sách của cả hai mẹ con từ trường tiểu học về.
Đó là vào một buổi chiều cuối năm 2006, tôi vừa trở về sau đợt công tác miền Trung, thì anh bảo vệ lên báo có một ông già, cả tuần nay, hôm nào cũng đến hỏi xem tôi về chưa và hiện ông đang đứng chờ ngoài cổng. Đó là bố vợ cũ của tôi.
Ông nói với tôi về tình trạng sức khoẻ rất kém của vợ tôi. Bác sĩ bảo vợ tôi đã bị suy tim và suy nhược thần kinh từ 2 năm nay và trong những ngày cuối cùng ở bệnh viện, vợ tôi chỉ muốn gặp lại tôi 1 lần. Tôi lập cập trả tiền anh xe ôm, nói rằng sẽ tự chở ông đi thẳng đến bệnh viện. Nhưng chúng tôi đã không đến kịp…
Tôi bàn với bố vợ cũ về kế hoạch đón con trai tôi về nuôi. Ông không đồng ý vì lương hưu của ông cũng đủ để ông lo cho cháu đi học, với lại trước khi mất, vợ tôi cũng để lại cho con một cuốn sổ tiết kiệm để sau này dùng đến khi nó vào đại học. Hơn nữa, ông không muốn cháu sống trong cảnh mẹ ghẻ, con chồng. Nói đến đấy, mắt ông đỏ hoe, còn tôi thì câm lặng và không đủ can đảm để nói thêm với ông một lời nào nữa.
Trái với hy vọng của tôi, vợ tôi kịch liệt phản đối việc tôi đưa con trai riêng về. Nàng bảo cháu bé đã quen sống có ông ngoại rồi, với lại ông ngoại cháu cũng đâu có muốn vợ chồng mình dứt cháu đi. Tuổi già của ông còn mong cậy cháu nữa. Tôi nghĩ nàng nói cũng có ý đúng, nhưng thực ra, tôi vẫn còn lấn bấn vì cháu nhỏ quá, không biết ông ngoại còn sống được đến ngày cháu trưởng thành không? Vả lại, tôi sẽ cho cháu đến thăm ông thường xuyên. Tôi thuyết phục vợ tôi đến nói chuyện với ông ngoại cháu, nhưng thật bất ngờ, nàng gào lên:
-Tôi đã nói với anh hết lẽ rồi. Việc đưa con anh về đây là không thể?
-Tại sao?
-Tại sao ư, tôi chẳng ngàn lần nói với anh rồi còn gì? Ông thằng bé có muốn đâu, thằng bé cũng muốn ở với ông nó cơ mà.
-Nhưng tôi là bố nó, và mẹ nó đã không còn, cô hiểu không?
-Đúng là tôi đã muốn tránh đi, nhưng anh cố tình gợi lại chuyện ngày xưa, hoá ra, anh vẫn còn nhớ đến mẹ nó. Tôi nói rồi, tôi không đồng ý. Anh quên rằng anh đã nói gì với gia đình tôi ngày tôi đồng ý về với anh rồi sao?
Anh quên rằng tất cả mọi người vẫn luôn tin rằng tôi và anh là người đầu tiên của nhau, rằng anh chưa từng có vợ, rằng vết sẹo này là do tôi bị tai nạn ngoài đường chứ không phải vì đòn ghen của vợ anh sao? Một người con gái trẻ mà bị đòn ghen của một người đàn bà đã có chồng thì nhục lắm, tôi phải giấu nó đi, anh có hiểu không? Sự danh giá của gia đình này, của bố mẹ tôi, của tôi và cả của anh nữa đấy… tất cả sẽ ra sao? Rồi, mọi người sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Một con đĩ cướp chồng người khác để đến nỗi bị đòn ghen ư? Không bao giờ? Sự có mặt của con trai anh…
-Thôi, thế là tôi đã hiểu. Cô im đi…
Tôi vùng chạy khỏi nhà trong tiếng khóc thét của đứa con gái 13 tháng tuổi. Tôi bàng hoàng trước sự thực phũ phàng phơi bày trước mắt. Một con người mà tôi đam mê lâu nay phút chốc hiện nguyên hình là loài rắn độc. Một đứa con côi cút vì thiếu cha, nay lại mồ côi mẹ, cô ta còn chẳng thương chỉ để níu giữ danh tiếng cho mình.
Việc giấu gia đình, bè bạn về vết thương ngày nào cũng chỉ là để bảo toàn cho cái danh tiếng đó chứ đâu phải là cao thượng, khoan dung trước nỗi đau của người khác gây ra cho mình? Ngày xưa vợ tôi dối bố chuyện tôi lao xe vào em chỉ để ông không nổi cơn lôi đình với tôi, một người đã biết lỗi.
Còn cô ta, cô ta đã nói dối chỉ để bảo vệ danh dự của mình, chỉ để không bị mang tiếng với họ hàng, bè bạn là đã đi cướp chồng của người khác và bị trả giá bởi một nhát dao oan nghiệt. Vậy mà tôi đã tin, tin đến mê muội để rồi không biết đúng, biết sai mà dừng lại trước vết trượt dài tỗi lỗi.
Lần đầu tiên, thằng đàn ông trong tôi bật khóc là lúc vợ tôi vừa qua cơn hấp hối ở bệnh viện. Lần thứ hai là lần này đây, trở đi mắc núi, trở lại mắc sông. Em đã mất, còn tình yêu của tôi với vợ mới cũng không còn. Tôi không thể bỏ đứa con côi cút của em và tôi, nhưng tôi cũng không thể lại một lần bỏ đứa con gái mới 13 tháng tuổi không có bố. Tôi có lỗi với tất cả mọi người và giờ đây bị trả giá.
Tôi lê từng bước dài lê thê hết đêm trên con đường dẫn sang khu tập thể cũ. Nơi đó, bố vợ tôi đang vừa là mẹ, vừa là cha thay con nuôi dạy đứa bé cút côi, giọt máu mà cách đây 3 năm tôi từng dứt bỏ để chạy theo tiếng gọi của niềm đam mê ích kỷ… 3 năm tôi hạnh phúc là 3 năm tôi nợ em trách nhiệm em thay tôi làm bố, nuôi dạy con trai. Em mạnh mẽ là vậy, nhưng đối với tôi, lúc nào em cũng là người thua cuộc. Tôi đã biết vậy, mà rồi vẫn mê muội, mê muội đến bạc ác. Tôi nợ em cả lời xin lỗi mà trước khi ra đi, em không thể cố đợi...".
Có lẽ tôi không cần phải nói gì hơn nữa với anh, anh Vinh ạ. Tôi chỉ rút ra kinh nghiệm của đời mình thế này: Người phụ nữ khi yêu thì họ có thể dữ dằn như con thú bị thương và cắn xé tất cả những gì gây tổn thương cho họ. Người phụ nữ có mạnh mẽ, cay nghiệt nhường nào thì trước người đàn ông họ yêu, họ vẫn là người yếu đuối nhất.
Nguyễn Xuân Phú
27-12-2007, 10:24 PM
Chẳng biết nói ở đâu, định viết vào nhật ký nhưng mà...có lẽ viết vào đây thì hay hơn.
Làm thế nào để yêu một người?
Yêu! Tôi hiểu, yêu nghĩa là thế nào? tôi biết tôi đang yêu.
Nhưng liệu em có hiểu không? Liệu tôi yêu em có phải là một lỗi lầm mà tôi không nên mắc phải?
Liệu tôi nói yêu em sớm thế có phải là một sai lầm?
Liệu em có thực lòng yêu tôi?
Hay đến một lúc nào đó em nhận ra rằng, tình yêu em dành cho tôi chỉ là một tình yêu bồng bột, mà em vô tình ngộ nhận là tình yêu?
Tôi...buồn quá...! nên đi ngủ đây !!!
Đỗ Khương Duy
28-12-2007, 08:58 PM
:D bác tâm sự nghe não ruột wa'.Chỉ sợ bác ko yêu người ta thật lòng chứ sợ j` người ta ko yêu bác.Mà hum nay E mới nhận ra thêm 1 tính cách nữa trong A pú ná:đa nghi như Tào Tháo =))
Nguyễn Xuân Phú
29-12-2007, 12:48 AM
:D bác tâm sự nghe não ruột wa'.Chỉ sợ bác ko yêu người ta thật lòng chứ sợ j` người ta ko yêu bác.Mà hum nay E mới nhận ra thêm 1 tính cách nữa trong A pú ná:đa nghi như Tào Tháo =))
Cái thèng nỳ, thọc gậy bánh xe thế à? Tâm sự chân thành và bức xúc thế mừ?
Hok phải anh đa nghi mừ? Tin vào tình yêu để rùi lại lúi húi buồn dầu mệt quá rùi chú bít không?
Đỗ Khương Duy
29-12-2007, 03:05 AM
Thế chuyện là thế nào bác phải nói rõ ra thì mới có thuốc chữa chứ.Dấu trong lòng như thế đến lúc mọi chuyện vỡ lở ra rồi mới kể---->khổ hơn đấy A ạ!
h2okoty
29-12-2007, 06:22 AM
Thế chuyện là thế nào bác phải nói rõ ra thì mới có thuốc chữa chứ.Dấu trong lòng như thế đến lúc mọi chuyện vỡ lở ra rồi mới kể---->khổ hơn đấy A ạ!
Nhưng biết làm thế nào đc hả Bae_Yul ? có những chuyện ko thể nói ra hết đc ....phải tự mình giải quyết thôi.....đôi lúc như vậy cũng muốn tâm sự cùng mọi người để nhận đc những lời khuyên lắm chứ, nhưng cuối cùng là ko thể nói ra đc phải bỉ mật với một số người thôi :)
Đỗ Khương Duy
29-12-2007, 01:25 PM
:D hè hè thế thì thực sự hết thuốc chữa roài
(Sáng nay chị ngồi đến mấy h` thế?1 mình làm tướng TQOL cảm giác thế nào hả chị?,E đi méc BQT chị có ý định xâm lược TQOL ná =)))
Nguyễn Xuân Phú
01-01-2008, 08:03 PM
:D hè hè thế thì thực sự hết thuốc chữa roài
(Sáng nay chị ngồi đến mấy h` thế?1 mình làm tướng TQOL cảm giác thế nào hả chị?,E đi méc BQT chị có ý định xâm lược TQOL ná =)))
Cái thằng hâm này, mày chạy linh tinh chỗ nào cũng thấy có mặt đi spam lung tung thế à?
Đỗ Khương Duy
03-01-2008, 01:25 PM
Cái thằng hâm này, mày chạy linh tinh chỗ nào cũng thấy có mặt đi spam lung tung thế à?
Này ông nói ai spam đấy?
Kiện bi h` ná.Mà lại còn bảo người ta hâm.Hjx bực roài đái,A có chuyện j` thì đi sang pic A mà kể đây ko có chỗ cho A chém gió :angry
Nguyễn Xuân Phú
04-01-2008, 02:20 PM
Này ông nói ai spam đấy?
Kiện bi h` ná.Mà lại còn bảo người ta hâm.Hjx bực roài đái,A có chuyện j` thì đi sang pic A mà kể đây ko có chỗ cho A chém gió :angry
Thui được rùi, hok chém gió. Mà anh cũng chẳng bít cái nghĩa thực của từ chém gió nó là thế nào?
Mày bảo anh nói đểu mày thì còn nghe được :D
Đang ở đâu? đi uống nước chè không?
h2okoty
04-01-2008, 03:36 PM
:D hè hè thế thì thực sự hết thuốc chữa roài
(Sáng nay chị ngồi đến mấy h` thế?1 mình làm tướng TQOL cảm giác thế nào hả chị?,E đi méc BQT chị có ý định xâm lược TQOL ná =)))
Thông báo với em sáng nay chị ko cóa ngồi .....
Chị chưa cóa làm tướng lần nào cả => ko biết cảm giác đó
......nhưng vào DD mà chỉ có một mình thì buồn lắm em ạ .....may mà trưa nay vào gặp em đc em chém nhiệt tình => chị thấy vui vui :-"
Chị là một TV ngoan ngoãn , nên ko bao giờ BQT phải nhắc nhở như em đâu nhá :D
( Nói nhỏ với mọi người một tin : Em Duy đang có ý định bỏ qua chữ xanh chữ tím để ngoi lên chữ đỏ đấy => cái này mới gọi là xâm lược nè :ay:)
XjnhZaj_ZajXjnh
04-01-2008, 03:54 PM
chj oi! em muon' tya su voi' chj dc ko? em cung dang rat buon`, em rat kho' su? troi ui tinh yeu sap rac' roi' vay ?
h2okoty
04-01-2008, 08:53 PM
chj oi! em muon' tya su voi' chj dc ko? em cung dang rat buon`, em rat kho' su? troi ui tinh yeu sap rac' roi' vay ?
Hix lại là TY hả em ??? :(
Đc rồi em cứ trút bầu tâm sự của mình đi ....mọi người sẽ giúp em tháo gỡ rắc rối đó
never_cry
04-01-2008, 08:57 PM
tình yêu hết=hết tâm sự, còn gì đâu để nói
thanh tuyền
05-01-2008, 01:49 PM
nhung chuyen muon thua ve tinh yeu noi bao gio cho het duoc . doi voi minh thi " tinh yeu chi la 1 hat suong nhin xa thi giong kim cuong nhung den gan thi giong giot le "
Nguyễn Xuân Phú
05-01-2008, 07:36 PM
nhung chuyen muon thua ve tinh yeu noi bao gio cho het duoc . doi voi minh thi " tinh yeu chi la 1 hat suong nhin xa thi giong kim cuong nhung den gan thi giong giot le "
Giống như nước chảy đá mòn...Như cái sự tròn của quả đất...
Sóng bắt đầu từ gió...Gió bắt đầu từ đâu...?
Anh cũng không biết nữa...Vậy mà ta yêu nhau (trích chèo) :D!
yeuemmaimaiyeuem
06-01-2008, 12:06 PM
tình yêu là sự chia sẻ cảm thông giưa con người vơi con nguoi
b1_hytq
06-01-2008, 12:12 PM
tình yêu là sự chia sẻ cảm thông giưa con người vơi con nguoi
bạn ơi mình thấy buôn và mệt mỏi về tình yêu lăm chăng biêt phải làm thế nào có thể cho mình lời khuyên ko:oa:
Trần Văn Hùng
06-01-2008, 12:13 PM
tình yêu hả ....em cũng chẳng biết nó thế nào nữa ! có thể em còn non với đời nên chưa nghĩ đc tình yêu nó là sao ...nhưng theo suy nghĩ còn nông cạn của em thì tình yêu ...chỉ là xuất phát từ những điều đơn giản nhất....nó ở cạnh ta mà ta đâu có biết ...đôi khi thoáng chợt nhìn thấy người đó cười...rồi trong lòng nhớ mãi nụ cười đó...cũng là yêu ...1 câu nói ...mình in trong lòng ...cũng klaf yêu ....chẳng cần cho hay nhận ...chỉ cần nghĩ đến nhau ...luôn luôn mong điều tốt với người đó...cũng là yêu ...
yeuemmaimaiyeuem
06-01-2008, 12:33 PM
khuyên gì thế sao ma lại mệt vậy
h2okoty
12-01-2008, 03:07 PM
bạn ơi mình thấy buôn và mệt mỏi về tình yêu lăm chăng biêt phải làm thế nào có thể cho mình lời khuyên ko:oa:
Tình trạng của em là hết yêu người ta rồi đây . Khi đã thực sự yêu rồi thì làm gì có cái cảm giác mệt mỏi + chán nữa đâu em ạ .Khi 2 tâm hồn đã thực sự hướng về nhau thì mọi khó khăn trước mắt sẽ tan biến nhường chỗ cho niềm vui & hạnh phúc cùng với những kế hoạch & dự định cho một tương lai sắp tới
* Em Xuân: Hãy để thời gian giúp em xóa mờ những tình cảm đó nha , 2 em chia tay nhau chị hơi bất ngờ & buồn lắm
carem_lovely
25-01-2008, 03:27 PM
Anh oy, giờ anh đang ở đâu và làm gì thế?? anh có bít en nhớ anh nhiều thế nào ko anh?? có biết em vẫn đang mong chờ 1 cuộc gọi từ anh ko?? có hiểu rằng câu nói của anh... vẫn vang vọng trong tâm trí em ko anh????
" từ giờ bọn mình là bạn nhé".........................
Em vẫn không quên vẻ mặt khi anh nói câu đấy, anh đã hok nhìn thẳng vào em...... em biết vì anh ko thể......... em cũng biết vì nếu em khóc anh sẽ không bỏ em đâu....... chắc chắn là thế.......... và đúng là như thế mà.......... anh nhỉ????
Nhưng anh oy....... anh chấp nhận cho em ở lại bên anh......... để em chứng kiến em đã làm anh thay đổi thế nào sao hả anh?????? để em hiểu rằng anh đã ghét em đến mức nào hả anh???? Em hok thể chấp nhận được cảnh anh gần khóc và nói " ox ko muốn làm px buồn........ chỉ hôm nay thôi..... để ox tự do nhé" em đã khóc....... em vốn mít ướt mà anh....... em hận chính bản thân em anh ah..............
Em đã từng nghĩ phải làm sao để anh biến mất khỏi cuộc sống của em....... nhưng giờ em chỉ mong sao em là kẻ biến mất..........rời khỏi cuộc sống của anh....... để anh được điều mong manh nhất trên đời này........ đó là hạnh phúc..........
Em nhớ anh đã nói rằng " px là hạnh phúc của ox, là niềm vui của ox" em biết đấy là lời nói thật mặc dù quả thật nó hơi sến ........... nhưng anh oy....... em cũng là niềm bất hạnh là nỗi buồn của anh nữa anh nhỉ????? điều này em nhận ra từ lâu rồi nhưng em ko muốn thừa nhận...........vì em hok muốn rời xa anh........ không muốn chứng kiến cảnh anh bên người khác....... em hok muốn anh ah
Lạnh lắm.......... giờ em chỉ cảm nhận được cái lạnh..... vì em đang ngồi net một mình mà......... hok có anh ngồi cạnh thỉnh thoảng quay ra cầm tay em......... hok có anh ngồi trêu chọc ......... đền cả cười em cũng hok làm được anh ah......... vậy bảo em chia tay anh???? em làm sao đc hả anh????
Có ai đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự của tôi....... xin hãy cho tôi câu trả lời....... tôi phải làm sao đây??????? tiếp tục để nhận được cả hạnh phúc và đau khổ hay chia tay để chấp nhận sự thật...... cố quên mà làm hok đc ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
se7en_AVE
25-01-2008, 03:48 PM
Chẹp.Lại 1 người nữa thất tình.Khổ thân . Cố lên đi
carem_lovely
30-01-2008, 09:38 PM
dù có cố gắng.................. cũng chẳng thể chấp nhận mjnh đã xa nhau
Nguyễn Xuân Phú
30-01-2008, 10:27 PM
Bé ơi...!!
Em cứ như thế này anh lo lắm. Sức khỏe của em sao lại cứ bập bõm lên xuống thế nhỉ?
Có phải vì anh không? Có phải chính anh tạo nên những áp lực trong cuộc sống cho Bé của anh không?
Nếu như vì một lý do nào khác em phải nói cho anh biết với chứ? Anh thương em nhiều lắm em biết không?
Em phải gắng lên, giữ gìn sức khoẻ. Chăm sóc cho mình và cũng là chăm sóc cho cả anh nữa chứ? Vì anh không có ở bên em những lúc thế này...Cố lên Bé yêu của anh...!
hoa_xu_tuyen
16-02-2008, 11:30 PM
Xa xôi ơi! Tình yêu mong manh đến vậy sao? Em yếu đuối đến vậy sao? Đừng đưa tình yêu vào quỹ đạo của thời gian rồi cố tình dẫm nát. Tình yêu có bao giờ mang tội đâu! Anh ra đi, em ở lại... Một hai nỗi nhớ vô tình xót xa lại cũng vỡ vụn theo. Cuộn mình trong chăn em mới biết nỗi nhớ chưa bao giờ mất. Phải chăng em muốn luôn muốn xua đuổi? Xoay vòng trong cái ồn ào của xã hội để không phải một lần nữa soi mình trong tấm gương tình cảm của riêng em. Em chạy trốn… quen rồi anh nhỉ? Tình yêu chỉ còn đến trong giấc mơ, khoảnh khắc và rồi cũng tan vào màn đêm. Ngày mai, khi cơn mưa vừa dứt em lại cười, nụ cười vẫn hồn nhiên và rạng rỡ như ngày nào chỉ có tình yêu là khác. Tự khúc trở thành hơi thở quen thuộc trong em. Âm thầm và lặng lẽ trôi bên dòng thời gian…
hoangbachvanlong
20-02-2008, 08:00 PM
hi`hi` viết hay nhỉ. tui chưa iu nhưng tui bít iu là thế nào rùi. hay ho lém phải không?
chjp_xjnh
20-02-2008, 08:59 PM
Tình yêu là gì thế nhỉ tại sao nó luôn làm cho kon ng ta đau khổ ? Tôi vừa chia tay 1 cuộc tình và cũng muốn tìm cho mình 1 tinh yêu mới nhưng tại sao lại khó khăn đến thế ? Phải chăng là chính bản thân không thể vượt qua cái trở ngại đấy. Có lẽ tôi sẽ để cho thời gian và những trải nghiệm của cuộc đời nói lên tất cả.
Đỗ Khương Duy
21-02-2008, 02:29 PM
Thời đó gã hay lang thang trên những con phố Hà nội viết lên những dòng suy tư. Có lẽ gã cố viết lại những gì còn gọi là cảm xúc sau một mối tình dài, một mối tình mà nhiều khi gã đã lấy nó làm lý tưởng để sống, để phấn đấu.
Người chê hắn dở hơi có, người bảo hắn lãng mạn cũng có nhưng có lẽ những người đang cố gắng lắng nghe và chia sẻ với gã là không nhiều. Nhưng thôi kệ, hắn vẫn đi vẫn viết vẫn cảm nhận cái cuộc sống xô bồ xung quanh theo cách riêng. Ít ra hắn nghĩ rằng hắn đang thật thà với chính mình, với chính mối tình đã từng nâng niu bởi đơn giản hắn vẫn giữ lại trong mình thật nhiều hoài niệm.
Đọc thơ hắn... buồn. Ai không hiểu bảo gã khéo tạo cảm xúc nhưng họ đâu biết nơi xa kia rừng đang thay lá còn cuộc sống quanh hắn đang đổi màu. Những màu hồng chuyển thành màu xám. Ánh hào quang của của niềm vui không đủ kéo hắn lại khi một mình, khi đêm xuống, khi mưa rơi. Hắn yếu đuối, thiếu thực tế có lẽ vậy... Nhưng ai bảo ông trời khéo sinh, khéo đưa hắn đến những ngã rẽ như vậy. Trong mắt không ít bạn bè hắn chẳng thể là người đau khổ về tình yêu. Hắn chẳng thanh minh nhưng họ đã nhầm. Yêu ai chẳng không đau, những tia nắng mong manh của quá khứ cứ dội lại, hắn nhói đau, nỗi đau thực sự của kẻ thất tình. Hơn một lần hắn tự nhủ mình nhớ đi để mà quên, để rồi lại sống như ngày xưa nhưng âu sao mà khó. “Gọi tên em, rồi mãi mãi mình xa” – hắn đã từng nghĩ thế. Nhưng hắn lại chẳng thể thực hiện được, vẫn là một khoảng cách lớn từ suy nghĩ đến hành động. Cứ lang thang những con đường, chạm vào những ký ức băng giá, tất cả đã xa!
Rồi thời gian trôi, nhưng lo toan, công việc kéo hắn lại với hiện thực. Hắn tự nhủ phải sống với các hoài niệm ngày xưa, dẫu sao hắn cũng đã từng có một tình yêu đẹp, không nên để nỗi buồn quá lấn át đi những gì thiêng liêng ấy. Gã vẫn làm thơ, khi cảm xúc chẳng thể cô đọng thành những giọt buồn như vậy hắn lại viết. Viết như cho hết thời gian. Viết ra, nói chuyện, hắn cởi được lòng mình. Hắn vẫn làm thơ nhưng không còn thất vọng như xưa, xen vào đó đã là nhiều hơn những niềm tin khát khao. Có lẽ hắn đang nhận thức lại được và không muốn sự day dứt là nấm mồ chôn vùi cho ánh sáng của tương lai. Sáng nay hắn lại cất xe trên những con đường ấy, niềm vui đã trở lại phần nào. Đêm về, bên những giọt đắng café và giai điệu của Gloomy Sunday hắn như lai tìm thấy mình. Chẳng hiểu sao hắn lại nghe ca khúc ấy, một ca khúc gở và chết chóc, hắn nghe đi nghe lại cho tới khi nhận ra xung quanh mình không gian về đêm đã ngập tràn, Gloomy Sunday nhẹ nhàng xót xa cứ vang lên, cứa nhẹ vào tâm hôn của hắn nhưng hắn lại cảm thấy vững tin hơn. Hắn thầm cảm ơn cô gái hôm trước đã vô tình nhắc đến Gloomy Sunday với hắn.
Sự chia sẻ? Hắn lẩm bẩm và đặt dấu chấm cho bài thơ thất tình.
"................Thoảng 1 giấc mơ đêm"
hoa_xu_tuyen
22-02-2008, 03:08 PM
Anh đã xa thật rồi, có hối tiếc cũng xa thật rồi.Em không cầu xin, không van nài anh trở lại... Em biết phải để anh đi,anh hãy đi, hãy đi thật xa... Không còn nữa sự sẻ chia thì tình yêu có trở lại với em cũng chỉ gây nên buồn thương..
Nguyễn Hải Nam
02-04-2008, 12:56 AM
Tình yêu dù mặn nồng dù đẹp đẽ nhưng giờ nó đã trôi qua rồi đề lại trong anh nỗi nhớ nhớ về em và bao kỉ niệm vui buồn ngày tháng bên nhau. Giờ đã xa thật rồi em ạ... Anh nhớ em! Nhớ em nhiều lắm người anh đã từng yêu và đã dành rất nhiều tình càm chân thành tận đáy con tim của anh ạ.
Cuối cùng khi chia xa nó cũng chỉ là kỉ niệm. không biết em có còn nhớ về anh không người yêu...Người yêu anh gian dối.
hoa_xu_tuyen
02-04-2008, 10:29 PM
........Dường như anh đang mơ một giấc mơ không có em
Dường như con tim anh đang cất tiếng không cần em
Dù sao đi chăng nữa cũng chỉ là một lời hứa
Dù sao đi chăng nữa em vẫn yêu như ngày xưa...............
thiensuden_tq
26-09-2008, 11:19 PM
chao!
tui tăng ông cau này nha!
không đâm không chém đời không nể
không tiền không bạc gái không theo đau
hi..hi vì thế đùng co ma nói la yêu là khổ nha!
chua yêu ai thì làm sao ma biết dc ha?
Tôi biết ơn cuộc sống gắn bó tình em với đời tôi. Biết ơn em cho tôi tình cảm cao đẹp và cho tôi thấy mình có được sự rộng lượng thứ tha. Để tôi lại có thể đem tình cảm đó cho bao kiếp người còn nghèo khó về tình thương hơn tôi, Khi em đến bên tôi, qua thời gian, tôi nhận ra em là thiên thần không có trên đất Chúa. Nhưng em ngự trị trong tôi ánh sáng thật hiền dịu và cho tôi những ấm áp mỗi cuộc bể dâu tình người. Giờ đây, em chắc đã có một nơi tình thương lớn lao bên Chúa, một thiên thần cõi thiên đường. Thì tôi vẫn mong em đi bên tôi những ngày xưa yêu dấu, em có muốn đi tiếp cùng tôi ?
Nguyễn Hải Nam
18-10-2008, 02:30 AM
Không thể nào sống mà không yêu ai. Biết yêu và được yêu chính là hạnh phúc, và đừng bao giờ sợ tình yêu của mình dành cho người khác là quá nhiều. Hãy yêu và làm những điều tốt nhất cho những người bạn yêu khi còn có thể thay vì ôm nỗi lo sợ về một ngày chia cách. Và hãy nhớ, miễn là còn yêu, bạn sẽ còn hy vọng Để rồi cuối cùng bạn sẽ nhận ra rằng cứ sống hết mình, yêu hết mình sẽ tự cảm thấy hạnh phúc.
hongtrang_12c4
15-01-2009, 06:59 PM
:oa::oa: nghe anh chị noi mà bùn quá. thế này thì em chẳng giám y đâu. cứ mỗi khi nghĩ đến ty em lại nghĩ tới ngày chia tay.lúc đó bùn lắm rồi lại chính mình làm khổ mình thui. vẫn bít có những lúc tình yêu là sức mạnh để vượy qua mọi thư thách;là khi bùn thì có người đó bên cạnh;khi cô đơn cần có ng san sẻ...........nhưng có mối tình nào cứ đẹp như thế mãi đâu.hixxxxxxxx tại sao cứ phải yêu chư? em thấy thích mot ng cũng đủ mệt mỏi lắm rùi. ai khi y ma chẳng mún có ng iu mình thật lòng,mún ng áy là đầu tiên và cũng là duy nhất nhưng người ta bảo co mối tình đầu nào mà không dang dở đâu.thế nên em sợ lắm sợ ng ta không thật lòng với mình.sợ mot ngày biển lòng em không còn lặng sóng.....hixxxxxxx em mún nói nhìu lắm nhưng chẳng hỉu tai sao em không bít vít j nưa cả. em dang like 1 ng chỉ la like thui nhưng mà chưa bít mặt. bọn em chưa gap nhau nhưng chúng em dã nói chuyện với nhau dc 3 năm nay rùi và co những lúc em cam thấy cần bạn ấy.khi vui hay bùn hay có chuyện j em chỉ mún kể vơi bạn ấy thui.:confused:em cũng không hỉu nổi mình nũa.em mún nói với bạn ấy về nhưng điều em nghĩ lắm nhưng.....em có thể viết lên đây đc ko? em mún đc san sẻ với mọi người: ''Ấy bảo tớ ''sao lại khó yêu thế?'' tớ cũng không bít nữa .tớ chỉ sợ đến một ngày ấy rời xa tớ. cứ nghĩ đến ty là tớ lại nghĩ đến ngày chia tay khi đó cả tớ và ây đều bùn. tớ sợ những j tơ dành cho mối tình đầu trở thành vô nghĩa. nhìu lần tớ cũng mún nói tớ nhớ ây như ấy nói vơi tớ nhưng tớ sợ ấy chỉ chêu tớ thui. t cố che dấu t/c của minh bằng cách coi ây như một người bạn tốt,một ng bạn đặc biệt của tơ.......tớ mong đc gặp ấy lắm'' còn dài dài nhưng em ko viết tip nưa đâu. moi người đọc thì đừng cười em nhé. vì em bít mọi người sẽ bảo đúng là đồ trẻ con.:oa::ay::ay:
anhtuyench
22-06-2009, 11:08 PM
Bạn sướng nj, chưa phải trải qua bao sống gió trong tình yêu
nguyễn thị mến
22-06-2009, 11:29 PM
dù cuộc sống có như thế nào đi chăng nưa thì em vẫn yêu anh và ty đó sẽ không bao giơ thay đổi ca kể ca cho đi mà không được nhận lại, em vẫn yêu anh và sẽ không hối tiêc hãy cho em một cơ hội anh nhé
k3vjn_0nlyl0v3
25-06-2009, 10:41 PM
Bạn hãy cảm ơn những gi` minh` đã chải qua va hãy biết trân trọng và quý mến nó nhá
k3vjn_0nlyl0v3
25-06-2009, 10:42 PM
Em à!
Tuyên Quang chiều nay mưa thật lớn! Cơn mưa cuối hạ sao thấy lòng bâng khuâng. Một nỗi nhớ! Nhớ gì?
Vậy là tròn 6 tháng minh` chia tay nhau, 6tháng anh đã bắt đầu lại nhịp sống của mình nhưng những kỉ niệm về tình yêu của chúng mình, về những cơn mưa rừng xối xả , về tình cảm của mình dành cho nhau, về em, về lớp học11a3 vẫn còn đấy, nó cứ trở về da diết cháy bỏng mỗi chiều mưa!anh ko bit phải noi gì ,h thi anh chỉ biết lặng im ngồi nhìn những khỏanh khắc của 2 đứa mình và lớp dần xa nhau.Có lẽ anh sẽ để dành tất cả những kỉ niệm đẹp đó trong tâm hồn của anh rồi anh sẽ đi tìm em, tìm lại những kỉ niệm cũ ko biết nó có trở lại đc hay ko nhưng anh sẽ cố gắng.Anh ko thể quên em ,quên mọi người đc .Hãy chờ anh em nhé
Thanh Sơn
26-06-2009, 12:26 PM
yêu thật vui , yêu cũng thật buồn...
" Hạnh phúc hay nỗi đau
tận cũng vẫn là nước mắt "
Lê Huyền Trang
05-09-2009, 03:09 PM
C`jEu cỦa em
vậy là đã 1tuan rồi mình không gặp nhau anh nhi?.ngày em đi vào thành phố cũng là ngày em cảm thấy buồn nhất từ khi yêu anh.từ ngày 24_4 đó lúc nào anh cũng luôn bên em.quan tâm đến em,chăm sóc em,chia sẻ với em những khi em buồn về gd hay cả về anh nữa.nhưng jo đây em fai tập cho minh 1 cs tự lập không gd va anh.1thangs sống trong ngôi nhà mới ở cách quê huơng mình 20000ngin cây số nài em buồn lắm anh ak.em nhớ những kỉ niệm của 2 đứa mình.....em muốn nói em luôn nhớ tới anh,nhớ chó t0 của em...............
Anh ak!em vẫn nhớ ngày minh quen nhau.thật buồn cười anh nhi?.nhưng ngày đó em ... em đã có ng yêu.nên chỉ coi anh là bạn.nhưng anh không hề trách em.vẫn bên em.6thang theo đuổi em là 1 quãng time thật là dài anh nhỉ.ai cũng bảo anh ngốc.lớp anh và cả bọn lớp em nữa.còn em thì vẫn vô tư trên tình cảm của anh mà không bít rằng dù anh cười vui vẻ nhưng trong lòng anh rất buồn....
rồi cái ngày mà em chia tay ng yêu.anh vẫn ở bên e như bọn cái L,cái H.quãng time đó em rất buồn không chú tâm vào học hành,anh vẫn ở bên em không 1 lời trách móc...thật sự lúc đó em chỉ nghĩ anh coi em như ng bạn thân mà thôy....em thật ngốc anh nhỉ...
rồi đến 1 hôm.em không thấy anh.không thấy anh lên lớp em.không thấy anh đi học.dt không liên lạc được....em rất lo lắng,em cũng không hiểu vì sao em lại như thế nữa.từ sáng đến chiều em gọi cho anh rất nhiều nhưng chẳng liên lạc được.lúc đó em đã khóc,em không bít vi sao em khóc nữa.mãi đến tối em mới gọi cho anh được em trách anh mà anh chỉ cười.hóa ra anh bị viem phổi fai lên bệnh viện.em trách anh ko nói cho em bít anh cũng chỉ cười...em tức mình cúp máy.nhưng đên tối học bài em mới nhớ ra mấy hôm trc trời mưa anh đưa ô cho em về nên anh bi cảm và nặng hơn là bị viêm phổi.hjc
hình như sau hôm đó em thấy tình cảm mình dành cho anh nhiu hơn trc không đơn thuần như trc nữa.
rồi cái j đến cũng fai đến 1 tháng sau ngày đó em đã nhận lời yêu anh......24_4.....từ ngay nài 2 lớp C5 và c8 chính thức kết thông ja (như mấy đứa lớp em nói).
ngày nào cũng bên nhau vui thật anh nhi?,nhưng niêm vui không được tron vẹn khi em và anh trốn 1 buổi học thêm tối để đi chơi(vì ngày mai fai thi thử tốt nghiệp rồi) bị pama anh bắt được.hôm đó trời mưa anh nhỉ?khi đưa em về bị pama anh theo dõi nhưng anh không nói cho em bít sợ em lo.rồi ngày hôm sau khi thi thử về em mới bít rằng sáng nai pama anh sang nhà em và cấm em ko được quan hệ j với anh nữa,dù chỉ là bạn......pamma em cũng cấm em yêu anh.em đã khóc và gọi điện cho anh nói mình ko nên yêu nhau nữa vì đối với em gd là tất cả,nhưng ngày hôm sau khi lần đầu tiên nhìn thấy ah khóc em nghĩ mình nên bên anh ít ra là đến khj thi TN xong........
và từ ngày đó mình đã cố gắng ít đi với nhau anh nhi?nhưng em không buồn vì ngày nào đến trường cũng gặp anh.................mặc dù bị cấm đoán rất nhiều mình cũng vẫn cùng nhau trải qua được anh nhi?...................
ngày em đi xem kết quả TN cũng là ngày em bít mình fai vào tpHCM.em khuyên anh quên em đi nhưng anh và ngay cả em đã không làm được điều đó......
rồi chuyện j đến cũng fai đến.ngày anh nhận giấy báo nhập học cũng là ngày em cấm trên tay vé máy bay,bay ngày 31_8.em khóc và anh cũng khóc.em đã bảo sẽ lấy ngày minh yêu nhau là ngay chia tay,ngày 24_8.nhưng rồi em và anh đã không làm được.quên đi những kỉ niệm thật khôg dễ anh nhỉ.ngày em gần đi anh đã nói với em rằng anh sẽ chờ đến khi nào mình học xong em nhé.nhưng anh ak em fai học 5nam.mà mỗi năm em chỉ được về nhà 2 lần,anh cũng chỉ cười và nói anh sẽ cố gắng vì V iEu của anh.em lại khóc..................
rồi ngày em đi em với anh đã cùng hứa với nhau sẽ học tập thật tốt vì tuơng lai của 2 đứa mình.em và anh sẽ cung chờ.5nam sẽ là khoảng time rất dài nhưng mình cùng cố gắng nha a.........em va anh hãy cùng nhớ rằng " XA NHAU CHỈ LÀ THỬ THÁCH MÀ THÔI ".
giờ đây em chỉ muốn nói với anh rằng dù em không ở bên anh nhưng trái tim em luôn hướng về nơi có anh.em sẽ rất nhớ ngốc yêu của em.....và EM YÊU ANH.....cố lên anh nhé.vì tuơng lai của em và anh.................
Thanh Sơn
11-10-2009, 12:45 AM
cố lên bạn , mình biết là khó khăn lắm khi yêu mà ko được ở bên nhau
...kiên trì bền bỉ và đừng lung lay....
kid_912144
11-10-2009, 09:58 AM
Tình yêu với KID đến bây giờ mãi chỉ vẫn là một điều gì đó mờ ảo, xa vời. Đã đi tìm tình yêu của chính mình, đã tìm thấy và một lần đã để tình yêu đó đi mất. Bây giờ KID chỉ biết cố gắng hết sức, cố gắng thay đổi chính mình để tình yêu đó quay lại với KID, KID nghĩ có lẽ KID sẽ không thể yêu ai hơn nữa ngoài cô ấy.
Thanh Sơn
11-10-2009, 11:14 AM
Tình yêu với KID đến bây giờ mãi chỉ vẫn là một điều gì đó mờ ảo, xa vời. Đã đi tìm tình yêu của chính mình, đã tìm thấy và một lần đã để tình yêu đó đi mất. Bây giờ KID chỉ biết cố gắng hết sức, cố gắng thay đổi chính mình để tình yêu đó quay lại với KID, KID nghĩ có lẽ KID sẽ không thể yêu ai hơn nữa ngoài cô ấy.
cùng chung cảm giác ..... nhưng em khác là em vẫn đang yêu , và luôn cố thay đổi mình theo chiểu hướng tốt mong sao giữ mãi ty này... ko biết là sẽ khó khăn cỡ nào khi hai đứa chia tay
Lê Huyền Trang
11-10-2009, 03:01 PM
cố lên bạn , mình biết là khó khăn lắm khi yêu mà ko được ở bên nhau
...kiên trì bền bỉ và đừng lung lay....
cám ơn rất nhiều.chẳng bít tuơng lai ntn nhưng bjo mình và anh ấy cảm thấy rất HP mặc dù chẳng ở bên nhau.nếu được thì tết về 2 đứa mình mời bạn đi uống trà đá nha..............(tiền ai nấy trả)............
Thanh Sơn
11-10-2009, 05:13 PM
cám ơn rất nhiều.chẳng bít tuơng lai ntn nhưng bjo mình và anh ấy cảm thấy rất HP mặc dù chẳng ở bên nhau.nếu được thì tết về 2 đứa mình mời bạn đi uống trà đá nha..............(tiền ai nấy trả)............
ừm , tớ sẽ trả luôn phần của bạn , ok chưa nhớ rủ cả ngy nhé.....
tớ cũng đang yêu mà,hai đứa đi học cả rồi cùng ở Hn , đó là điều may mắn vì mõi khi nhớ thì cố gắng đạp xe đạp chắc nửa ngày cũng đến... :((, nếu mà thiếu ngy ko biết tớ có sống được ko nữa.... trước giờ tớ mới chỉ yêu có một lần , và trước khi biết yêu rất lạnh lùng vô cảm nhưng khi yêu rồi tớ mới biết mình đã yêu quá rùi ....
http://img65.imageshack.us/img65/8052/dsc00467.jpg
bạn đây hả....
congdon
05-09-2010, 03:48 AM
Tiếc là hiện tại mình vẫn lonely! hj`hj`!
ngày trc yêu thì cảm thấy HP,nhưng sau chia tay rùi!@@
Tambuj
10-09-2010, 06:25 PM
còn nhớ anh chứ em.lâu lâu mới thấy bài viết của em hay thiệt đó
KúnLaDyBắcNinh
04-10-2010, 06:40 PM
biết rằng là khổ đau nhưng em vẫn yêu anh. Dù anh có thế nào đi nữa. Nhưng anh thật quá nhẫn tâm với em. Em cũng như bao người con gái khác cần người mình yêu quan tâm đến. Em đã từng hỏi anh yêu em không và em thật sự bất ngờ khi anh lại nói rằng anh không yêu em và anh chỉ coi em như một đứa hạ không ra gì. Lúc đấy tim em nhói đau anh có biết khi biết anh coi em như vậy em đã khổ đau như nào không. Khóc không ngừng khi gần 1 năm trời yêu anh để em nhận lại được anh là 1 đứa hạ cùng của xã hội. Nhưng anh ak em không làm trò đốn mạt đó nên em cũng không thấy hổ thẹn gì. Còn những ai làm người đó tự biết hổ thẹn. Em không làm thì mọi người vẫn biết em như thế vẫn nói với em rằng em không làm thì sao em phải nghĩ ngợi gì nhiều. Đúng thật em đâu nghĩ gì nhiều vì khi anh nói vậy ai cũng biết anh là 1 đứa không ra gì thick vu oan cho người khác. Còn em chỉ muốn quên anh nhanh thôi quên đi những kỉ niệm từng có đối với anh, những lúc vui buồn giờ tan theo mây. Anh đã nói dối biết bao người từ em đến bạn bè của anh đều bị anh lừa dối. Anh nói anh bị hen suyễn để người ta đồng cảm mà yêu anh, còn em chả bao giờ tin anh nữa vì anh đâu có sao. Anh bảo với anh TA là bố anh làm cảnh sát giao thông nhà không thiếu tiền sao em nghe nói bố anh làm ở trong quân đội, nợ vẫn chưa trả được. Bấy nhiêu sự lừa dối đó có thể làm quên anh được không tin tưởng anh có thể đem lại hạnh phúc cho em nữa. Anh là 1 người lăng nhăng không bao giờ anh yêu ai thật lòng ngay cả em anh cũng vậy. Anh chỉ lừa dối em để moi của cải của em mà thôi. Vĩnh biệt tình yêu lừa dối đó vĩnh biệt con người bội bạc. Vĩnh biệt những quá khứ về anh. Vĩnh biệt Trung của hiện tại và tương lai
hunganh_2411
21-10-2010, 03:12 AM
chao kaC ban to ten la anh.ngay xua to yeu 1ngo thi xa tuyen quang.nguoi do ten thao.nguoi do rat yiu minh.nhung tat ka la tai minh da song ko tot voi nguoi yeu minh .nen nguoi ta daỏi xa minh mai mai.nguoi do ten la NGUYEN THI PHUONG THAO .TO 12 PHUONG PHAN THIET .TPTQ.co ai biet nguoi do ko.neu biet thi hay nhn rum cho toi 1dieu rang toi lun lun ton trong ty cua toi va co ay nhe.
titoe999
03-12-2010, 10:51 AM
Ai cũng có khoảng thời gian hạnh phúc trong tình yêu cho dù ngắn hay dài phải không ? Nghĩ lại ai cũng thấy nhớ, thấy tiếc...nhưng những trải nghiệm thực tiễn như thế mình sẽ càng trưởng thành hơn.Biết yêu thương và trân trọng người yêu mình hơn ....
nguyen thuy nga
16-12-2010, 05:13 PM
thật sự tình yêu bây giờ của mình mới là đúng nghĩa..........mình và ng đó sẽ trân trọng nó để ngày 1 tốt hơn..........mọi người nói nên iu và lấy ng nơi khác mình thấy có j đó kung đúng.........hihi....và kang thấy đúng hơn khi hiện giờ mình ...............hihi
kidtq
16-12-2010, 06:55 PM
thật sự tình yêu bây giờ của mình mới là đúng nghĩa..........mình và ng đó sẽ trân trọng nó để ngày 1 tốt hơn..........mọi người nói nên iu và lấy ng nơi khác mình thấy có j đó kung đúng.........hihi....và kang thấy đúng hơn khi hiện giờ mình ...............hihi
nơi khác là thế nào cơ bạn? xa xa xa ấy àh....... xa thì thấy người ta kêu khổ lắm đấy!:):)
badboy_tq
17-12-2010, 04:22 PM
chào các bro . Em đọc thấy ý kiến của các bác hay quá . em có chuyện này muốn kể mong các bác bro đọc và chỉ giáo cho em nha !!
Tambuj
23-04-2011, 06:15 PM
[/COLOR] Đã hơn 5 năm trôi qua trong anh vẫn vương vấn 1 hình ảnh của một người con gái giản dị, nhẹ nhàng, luôn nở nụ cười với chiếc răng khểnh mỗi klhi gặp anh. Cho dù chỉ là tình yêu trên ghế nhà trường nhưng với anh nó là bài học Tình yêu đầu tiên trong cuộc sống...
Em đến đúng khi tôi cô đơn và buồn bã nhất, mà ở tuổi 15 đang nhẽ phải luôn vui vẻ và nở nụ cười mới đúng. Nhưng chuyện của GĐ đã làm cho con người anh thay đổi, em chính là người đã cứu vớt lại 1 con người thiếu chút nữa đã theo con đường lấm bùn lầy. 3 năm 4 tháng 22 ngày mình yêu nhau mà anh chẳng mang lại được điều gì tốt đẹp cho em cả..., chỉ làm em buồn thêm. Học hành chểnh mảng, rượu chè, thuốc lá, chơi bời tiêu pha phung phí. Đó là anh của 3 năm THPT, còn em lại là 1 nữ xinh điển hình của trường Chuyên tỉnh nhà, học giỏi, xinh đẹp, đảm đang, hiền hậu... nhưng em lại yêu tôi mà bỏ ngoài tai bao nhiêu lời ong bướm bên ngoài. Anh thấy hối hận quá, giá như...được quay trở lại.
Nếu trở lại... anh sẽ yêu em thật nhiều, ôm em thật chặt vào lòng mình, quan tâm em, chăm sóc em, ko làm em buồn mà chỉ có tiếng cười vây quanh tình yêu của chúng mình mà thôi em nhé..., và anh muốn hét thật lớn cho cả thế giới này biết: "ANH YÊU EM"@};-
hakoj89
05-06-2011, 11:05 PM
Hôm nay, mình nghe bài hát "Vì sao" lại khiến trái tim mình nhớ tới anh... Nhớ tới 1 ng đã làm trái tim mình tổn thương.... Vì sao...
Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh...
Và giờ này, như a nói, a đã có người con gái khác đang ở bên cạnh - không phải là em.
E đã đau, đau lắm, thật sự đau a ạ. Tim e bây giờ như muốn vỡ tung ra mà thôi. Giờ thì chúng ta thật sự đã kết thúc, điều mà e chẳng hề mong muốn. E đã khóc, khóc quá nhiều, để giờ đây nước mắt e chẳng rơi được nữa. E đã cố gắng níu giữ một chút tính cảm gì đó ở a, nhưng a không cho e có cơ hội làm việc đó. Cái cách mà a bỏ rơi người khác cũng tàn nhẫn lắm a biết không? Nhưng e không có quyền trách a mà tất cả là do e, tại e thôi và giờ thì e phải chịu nỗi đau này một mình. Cũng đúng thôi, e có tư cách gì mà oán trách ai. Vì sao khi xưa e không biết trân trọng những gì a mang đến cho e, tình yêu a dành cho e wá lớn, và cũng đã wá đau vì e… Vì sao..vì sao…e ngốc quá ...
Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người
Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa
Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này
Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh
Trong tình cảm hoặc là cho rất nhiều, hoặc là nhận rất nhiều. Vậy thôi. Khi mà mình yêu một ai đó và khi nghĩ về một ngày không còn có họ nữa cũng làm mình muốn ngạt thở. Nhưng tại sao e không nhận ra điều đó sớm hơn a nhỉ ?? Nếu quá khứ chúng ta đi chung một con đường, thì hiện tại, chúng ta ở hai nẻo đường khác nhau. Nếu quá khứ chúng ta yêu nhau sâu đậm, thì hiện tại chúng ta đã từng yêu nhau. Nếu quá khứ tình yêu với a là màu của hạnh phúc, thì hiện tại có lẽ tình yêu với a là màu của kỉ niệm. E đã hiểu....
Gửi a, người bây giờ không còn là của e nữa. E là một người luôn luôn làm theo ý thích của mình và tất nhiên là e không để ý đến cảm giác của người xung quanh. Những người đã đến với em, đã yêu e đều nói e vô tâm. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc mà e thể hiện ra bên ngoài, e cũng là một con người, cũng có cảm xúc yêu thương nhưng ai biết được điều đó đâu! A cũng không ngoại lệ.
Khi yêu a, e hờ hững lạnh lùng, làm a khóc. Nhưng khi yêu, e dường như đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng mà giờ chẳng thể nào cứu vãn được nữa.
Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh
E đáng trách đúng không a??...E đã làm a đau wá nhiều r`, thì bây giờ làm gì còn tư cách đòi hỏi ở a cái gọi là "hạnh phúc"
A có quyền lựa chọn giữa e và người ta - người mà bây giờ e phải gọi là " vợ a".Nhưng anh đã chọn "vợ a" - người anh nói - anh cần có trách nhiệm và chút gì đó gọi là tình yêu. Vậy e không đáng để a yêu, không đáng để a thể hiện trách nhiệm tình yêu???
Quãng thời gian chúng ta yêu nhau chẳng lẽ lại không bằng đc thời gian ngắn ngủi anh và "vợ a" bên nhau sao??? Gần 4 năm đối với e là khoảng thời gian dài lắm..Anh không thấy có lỗi với e sao??? Cũng phải thôi, a làm gì có lỗi, lỗi là do e đã đẩy a đến với "vợ a". Đã nhiều lần e đưa tay ra níu giữ a, níu gữ tình yêu này và e nhận lại được gì chứ ? Chẳng phải là sự thẫn thờ chờ đợi mỏi mòn một tin nhắn trả lời sao? Lúc đó e đã hình dung ra nhiều viễn cảnh vì sao mà a không trả lời e.
Đã rất lâu không có anh nơi này
Hàng cây vẫn đứng chờ anh
Đã rất lâu chẳng nghe được tiếng anh nói "yêu em" như lúc gần em
Nhắm mắt cho ký ức xưa quay về
Về bên nỗi nhớ lặng câm
Nhới mỗi khi, gần anh nhẹ ôm lấy anh
Hôn thật khẽ lúc anh nhìn em
E nhớ a nhiều lắm…muốn được nghe tiếng a, được ôm a…và được nói "e yêu a"..câu nói mà a thường ngồi năn nĩ e nói cho a nghe..giờ e nói r`…a có nghe được không??
Nhưng đến hôm nay thì e biết r` a ạ, lúc đó a đag ở bên ng` ta thì làm sao có thể quan tâm đến e. Sự thật đôi khi quá phũ phàng a nhỉ!
Tim e chùn xuống một nhịp, thoáng cảm giác nhói đau, nỗi đau chưa bao giờ e phải trải qua - cho đến hôm nay. Hôm nay, a nói: "E đừng nhắn tin cho a nữa, vì anh tôn trọng "vợ a" . Thì ra là vậy. "vợ a" đã là người quan trọng lắm r`. Nhanh thật đấy, e không nghĩ là có thể nhanh như vậy đâu. Tim e như ngừng đập, cảm giác có cái gì đó chạy dọc cơ thể, dường như là đau tột cùng. Thà rằng a cứ nói toẹt ra ngay từ đầu a chẳng còn yêu e nữa, có lẽ e đã chẳng phải hi vọng cho đến tận ngày hôm nay. Lúc đó e cũng sẽ đau nhưng ít thôi. Còn bây giờ thì e thật sự bị tổn thương r`.
E rất muốn nắm chặt lấy sợi dây hạnh phúc vô hình giữa e và a. Nhưng dường như đã quá mong manh. Là đôi tay e không đủ sức níu kéo hay vì quyết tâm ra đi của a quá lớn. Nếu không có ngày hôm qua thì đã chẳng có ngày hôm nay. Nếu không yêu a và bị a thuyết phục để rồi mất đi sự kiên định của mình, thì e đã không ngồi đây để khóc Lúc nào e cũng nhớ a, ngay cả khi ngồi kề bên, thì cũng thấy nhớ rất nhiều. Nhớ như việc ng` ta không thể quên thở trong từng giây một. Nỗi nhớ ấy hiển nhiên như một ngày phải có sáng và tối, như phải có mặt trăng và mặt trời. E nhớ anh nhiều lắm.
E thường tự an ủi bản thân rằng, không phải a không yêu e đâu, kkhông phải a bỏ mặc e đâu. Chỉ là, a đang quan tâm e, thương e theo cách mà a muốn. Dù nó không ngọt ngào, không dịu dàng mà là cay đắng, nhưng e đã giữ cho mình một niềm tin kiên định rằng, một ngày nào đó a sẽ nhận ra e quan trọng biết nhường nào, rằng chỉ cần có e thôi, a sẽ đủ sức vượt qua tất cả. Có lẽ e sai rồi. Phải không a ???
Và giờ thì e hết kiên nhẫn để tin như thế rồi. Đối mặt với sự thật và tỉnh táo lại đi thôi. Chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa. E đã khóc rất nhiều. Cho những kỉ niệm của chúng ta, cho những yêu thương đong đầy e trao gửi về a trong vô vọng. Nhắm mắt e nhớ a. Mở mắt e nhớ a. Đến một nhịp thở cũng làm e đau. Khi a yêu thương một ai đó thật nhiều, thì khi không thể nhìn thấy, không thể nghe giọng người ấy sẽ làm a bất an và sợ hãi. Và nhớ thương rất nhiều. Đến nỗi chỉ muốn khóc òa lên thôi.
Có những nỗi đau a gây ra cho người khác, a không nhận ra, không có nghĩa là nó không tồn tại. Nhưng không cần phải xin lỗi e đâu. E chẳng bao giờ trách cứ a cả, vì khi yêu một ai đó, là trao chọ họ quyền được làm đau mình. Hãy để em tự xin lỗi bản thân mình, a nhé! Vì "khi xưa em đã nói không cần anh"
E thường tự hỏi mình: "Mày có thể yêu người ta đến mức nào?". Giờ thì e có câu trả lời rồi. E có thể yêu a nhiều đến khi tình yêu trong e đủ lớn, để có thể rời xa. Đủ can đảm, để buông tay một người e yêu hơn bản thân mình. Có lẽ e phải học cách quên đi một người thật sự. E sẽ không quan tâm đến cuộc sống của a nhiều như trước nữa. Nhưng vẫn có thể e sẽ dõi theo và ủng hộ bước chân a đi một cách thầm lặng. E sẽ không quan tâm đến sức khỏe của a bằng cách lo lắng việc sẽ tập nhậu nhẹt với ng` ta, đi chơi khuya hay làm bất cứ việc gì..., vì e biết đã có "vợ a" thay em làm việc đó. E không nhớ đến a k hôngcó nghĩa là e sẽ quên a đâu.
Lúc nãy, e nói rằng sẽ học cách quên a là e nói đùa đấy. E chẳng muốn quên a, chỉ là sẽ yêu a ít hơn thôi. Nghĩa là mỗi ngày trôi qua, hôm nay - của hiện tại- e sẽ yêu a ít hơn hôm qua - của quá khứ - một chút. Thế nhé, hãy cứ yên tâm và tin yêu vào tình yêu thì hiện tại của a đi nhé! Còn e, e chấp nhận buông tay… và … làm tình yêu của … thì quá khứ... E cũng cảm ơn a đã cho e biết những người xung quanh e quan trọng như thế nào. Giờ thì e có thể thoải mái chia sẻ với họ tất cả. Điều mà trước đây e chẳng làm được.
Những giấc mơ, về ngôi nhà và những đứa trẻ do chúng ta đặt tên, e vẫn thiết tha yêu chúng rất nhiều. Nhưng a, a thì đã bước chân ra khỏi đó rồi...
Tạm biệt a... 4F...
A mãi mãi là người e yêu.. E sẽ chờ, dù biết tất cả chỉ là vô vọng..vì hơn hết, a là người quan trọng nhất đối với e...
E yêu a
lathuvangroi
12-06-2011, 10:31 PM
mot tình yêu trong sáng và thật hạnh phúc mình cũng muốn dươc nhuư thê
wind™
13-06-2011, 12:02 AM
bời vì anh quá vô tâm người ơi, để hạnh phúc mãi đánh rơi.................................
protq
23-06-2011, 02:38 AM
chúc các bro và sis tìm đc người trong mộng để không phải vào topic này tâm sự :">
runokenshj
23-06-2011, 12:18 PM
Tình tan vỡ khi em cất bước ra đi vì ai
Bỏ lại đây bao nhiêu giấc mơ mỏng manh
Vòng tay em trao giờ đây nay đã không như hôm nào
Chỉ còn đây lời than trách nhau tại vì ai...........
anh luôn nghe bài này e à trước đây khi yêu nhau e đã không thích nghe bài này nên e cấm a không được nghe. Nhưng mà từ khi e đi thì a luôn nghe bài này và dường như từng lời bài hát đã in sâu vào tâm trí a..........
em à cũng nhanh thật đấy nhỉ ae mình đã ct nhau được 1 năm rùi nhỉ
Anh vẫn nhớ và sẽ mãi nhớ ngày em em ra đi. Ngày đo sẽ khắc sâu vào trong tym anh và a sẽ không bao giờ quên được.
Anh cảm ơn tình iêu em đã giành cho a nhé (~.~") I LOVE YOU
Tình iêu của ae mình thật khó khăn e nhỉ??
Những khi e buồn a không thể ở bên e được. Chỉ có thế an ủi e từng ngày từng ngày qua những dòng tin nhắn.
Nhiều lúc anh muốn được gặp em lắm, muốn được đi chơi với em nhưng vì một lí do nào đó mà lại không thể
Chắc anh làm em buồn và chán nản nhiều lắm phải không?
Anh là một n.y không tốt phải không em? Thời gian a ở bên e có thể đếm được... Anh đã luôn ghen tỵ với bạn em đấy vì thời gian bạn em gặp em còn nhiều hơn rất nhiều so với thời gian a được gặp em đấy.
Anh cũng biết vì một lí do nào đó mà em không muốn gặp a nhiều...a cũng hiểu mà hihi.
Nhưng mà mình còn quá nhiều khoảng cách phải không em? Qua thời gian a đã nghĩ là khoảng cách đó sẽ ngắn lại nhưng không phải rồi ("~-~).
A phải làm thế nào bây giờ nhỉ?
A đã cố gắng thay đổi bản thân...Nhưng mà.....
em vẫn ra đi chỉ vì e không chịu đựng được a. Một người luôn coi trong công việc, khi mất e rồi a mới nhận ra rằng e mới quan trọng nhất đối với a nhưng mà đã quá muộn rồi
khi ct ta rất khó quay trở về bên nhau........
Dù cho mình không còn bên nhau nhưng anh vẫn mãi iêu em như lời a đã hứa.
Anh iêu em nhiều lắm
A không mong e đọc được những dòng này vì a không muốn e buồn e khóc vì a. hãy để những giọt nước mắt của a đổi lại nụ cười trên môi e nhé.
Thật lòng anh không như vậy đâu
Mong trái tim em yêu hiểu thấu
Rằng lòng anh chỉ yêu có riêng mình em
Đừng giận hờn vô cớ
Xé tan cõi lòng
Tình nhạt phai đớn đau riêng mình anh
runokenshj
23-06-2011, 12:28 PM
Hôm nay, mình nghe bài hát "Vì sao" lại khiến trái tim mình nhớ tới anh... Nhớ tới 1 ng đã làm trái tim mình tổn thương.... Vì sao...
Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh...
Và giờ này, như a nói, a đã có người con gái khác đang ở bên cạnh - không phải là em.
E đã đau, đau lắm, thật sự đau a ạ. Tim e bây giờ như muốn vỡ tung ra mà thôi. Giờ thì chúng ta thật sự đã kết thúc, điều mà e chẳng hề mong muốn. E đã khóc, khóc quá nhiều, để giờ đây nước mắt e chẳng rơi được nữa. E đã cố gắng níu giữ một chút tính cảm gì đó ở a, nhưng a không cho e có cơ hội làm việc đó. Cái cách mà a bỏ rơi người khác cũng tàn nhẫn lắm a biết không? Nhưng e không có quyền trách a mà tất cả là do e, tại e thôi và giờ thì e phải chịu nỗi đau này một mình. Cũng đúng thôi, e có tư cách gì mà oán trách ai. Vì sao khi xưa e không biết trân trọng những gì a mang đến cho e, tình yêu a dành cho e wá lớn, và cũng đã wá đau vì e… Vì sao..vì sao…e ngốc quá ...
Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người
Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa
Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này
Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh
Trong tình cảm hoặc là cho rất nhiều, hoặc là nhận rất nhiều. Vậy thôi. Khi mà mình yêu một ai đó và khi nghĩ về một ngày không còn có họ nữa cũng làm mình muốn ngạt thở. Nhưng tại sao e không nhận ra điều đó sớm hơn a nhỉ ?? Nếu quá khứ chúng ta đi chung một con đường, thì hiện tại, chúng ta ở hai nẻo đường khác nhau. Nếu quá khứ chúng ta yêu nhau sâu đậm, thì hiện tại chúng ta đã từng yêu nhau. Nếu quá khứ tình yêu với a là màu của hạnh phúc, thì hiện tại có lẽ tình yêu với a là màu của kỉ niệm. E đã hiểu....
Gửi a, người bây giờ không còn là của e nữa. E là một người luôn luôn làm theo ý thích của mình và tất nhiên là e không để ý đến cảm giác của người xung quanh. Những người đã đến với em, đã yêu e đều nói e vô tâm. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc mà e thể hiện ra bên ngoài, e cũng là một con người, cũng có cảm xúc yêu thương nhưng ai biết được điều đó đâu! A cũng không ngoại lệ.
Khi yêu a, e hờ hững lạnh lùng, làm a khóc. Nhưng khi yêu, e dường như đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng mà giờ chẳng thể nào cứu vãn được nữa.
Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh
E đáng trách đúng không a??...E đã làm a đau wá nhiều r`, thì bây giờ làm gì còn tư cách đòi hỏi ở a cái gọi là "hạnh phúc"
A có quyền lựa chọn giữa e và người ta - người mà bây giờ e phải gọi là " vợ a".Nhưng anh đã chọn "vợ a" - người anh nói - anh cần có trách nhiệm và chút gì đó gọi là tình yêu. Vậy e không đáng để a yêu, không đáng để a thể hiện trách nhiệm tình yêu???
Quãng thời gian chúng ta yêu nhau chẳng lẽ lại không bằng đc thời gian ngắn ngủi anh và "vợ a" bên nhau sao??? Gần 4 năm đối với e là khoảng thời gian dài lắm..Anh không thấy có lỗi với e sao??? Cũng phải thôi, a làm gì có lỗi, lỗi là do e đã đẩy a đến với "vợ a". Đã nhiều lần e đưa tay ra níu giữ a, níu gữ tình yêu này và e nhận lại được gì chứ ? Chẳng phải là sự thẫn thờ chờ đợi mỏi mòn một tin nhắn trả lời sao? Lúc đó e đã hình dung ra nhiều viễn cảnh vì sao mà a không trả lời e.
Đã rất lâu không có anh nơi này
Hàng cây vẫn đứng chờ anh
Đã rất lâu chẳng nghe được tiếng anh nói "yêu em" như lúc gần em
Nhắm mắt cho ký ức xưa quay về
Về bên nỗi nhớ lặng câm
Nhới mỗi khi, gần anh nhẹ ôm lấy anh
Hôn thật khẽ lúc anh nhìn em
E nhớ a nhiều lắm…muốn được nghe tiếng a, được ôm a…và được nói "e yêu a"..câu nói mà a thường ngồi năn nĩ e nói cho a nghe..giờ e nói r`…a có nghe được không??
Nhưng đến hôm nay thì e biết r` a ạ, lúc đó a đag ở bên ng` ta thì làm sao có thể quan tâm đến e. Sự thật đôi khi quá phũ phàng a nhỉ!
Tim e chùn xuống một nhịp, thoáng cảm giác nhói đau, nỗi đau chưa bao giờ e phải trải qua - cho đến hôm nay. Hôm nay, a nói: "E đừng nhắn tin cho a nữa, vì anh tôn trọng "vợ a" . Thì ra là vậy. "vợ a" đã là người quan trọng lắm r`. Nhanh thật đấy, e không nghĩ là có thể nhanh như vậy đâu. Tim e như ngừng đập, cảm giác có cái gì đó chạy dọc cơ thể, dường như là đau tột cùng. Thà rằng a cứ nói toẹt ra ngay từ đầu a chẳng còn yêu e nữa, có lẽ e đã chẳng phải hi vọng cho đến tận ngày hôm nay. Lúc đó e cũng sẽ đau nhưng ít thôi. Còn bây giờ thì e thật sự bị tổn thương r`.
E rất muốn nắm chặt lấy sợi dây hạnh phúc vô hình giữa e và a. Nhưng dường như đã quá mong manh. Là đôi tay e không đủ sức níu kéo hay vì quyết tâm ra đi của a quá lớn. Nếu không có ngày hôm qua thì đã chẳng có ngày hôm nay. Nếu không yêu a và bị a thuyết phục để rồi mất đi sự kiên định của mình, thì e đã không ngồi đây để khóc Lúc nào e cũng nhớ a, ngay cả khi ngồi kề bên, thì cũng thấy nhớ rất nhiều. Nhớ như việc ng` ta không thể quên thở trong từng giây một. Nỗi nhớ ấy hiển nhiên như một ngày phải có sáng và tối, như phải có mặt trăng và mặt trời. E nhớ anh nhiều lắm.
E thường tự an ủi bản thân rằng, không phải a không yêu e đâu, kkhông phải a bỏ mặc e đâu. Chỉ là, a đang quan tâm e, thương e theo cách mà a muốn. Dù nó không ngọt ngào, không dịu dàng mà là cay đắng, nhưng e đã giữ cho mình một niềm tin kiên định rằng, một ngày nào đó a sẽ nhận ra e quan trọng biết nhường nào, rằng chỉ cần có e thôi, a sẽ đủ sức vượt qua tất cả. Có lẽ e sai rồi. Phải không a ???
Và giờ thì e hết kiên nhẫn để tin như thế rồi. Đối mặt với sự thật và tỉnh táo lại đi thôi. Chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa. E đã khóc rất nhiều. Cho những kỉ niệm của chúng ta, cho những yêu thương đong đầy e trao gửi về a trong vô vọng. Nhắm mắt e nhớ a. Mở mắt e nhớ a. Đến một nhịp thở cũng làm e đau. Khi a yêu thương một ai đó thật nhiều, thì khi không thể nhìn thấy, không thể nghe giọng người ấy sẽ làm a bất an và sợ hãi. Và nhớ thương rất nhiều. Đến nỗi chỉ muốn khóc òa lên thôi.
Có những nỗi đau a gây ra cho người khác, a không nhận ra, không có nghĩa là nó không tồn tại. Nhưng không cần phải xin lỗi e đâu. E chẳng bao giờ trách cứ a cả, vì khi yêu một ai đó, là trao chọ họ quyền được làm đau mình. Hãy để em tự xin lỗi bản thân mình, a nhé! Vì "khi xưa em đã nói không cần anh"
E thường tự hỏi mình: "Mày có thể yêu người ta đến mức nào?". Giờ thì e có câu trả lời rồi. E có thể yêu a nhiều đến khi tình yêu trong e đủ lớn, để có thể rời xa. Đủ can đảm, để buông tay một người e yêu hơn bản thân mình. Có lẽ e phải học cách quên đi một người thật sự. E sẽ không quan tâm đến cuộc sống của a nhiều như trước nữa. Nhưng vẫn có thể e sẽ dõi theo và ủng hộ bước chân a đi một cách thầm lặng. E sẽ không quan tâm đến sức khỏe của a bằng cách lo lắng việc sẽ tập nhậu nhẹt với ng` ta, đi chơi khuya hay làm bất cứ việc gì..., vì e biết đã có "vợ a" thay em làm việc đó. E không nhớ đến a k hôngcó nghĩa là e sẽ quên a đâu.
Lúc nãy, e nói rằng sẽ học cách quên a là e nói đùa đấy. E chẳng muốn quên a, chỉ là sẽ yêu a ít hơn thôi. Nghĩa là mỗi ngày trôi qua, hôm nay - của hiện tại- e sẽ yêu a ít hơn hôm qua - của quá khứ - một chút. Thế nhé, hãy cứ yên tâm và tin yêu vào tình yêu thì hiện tại của a đi nhé! Còn e, e chấp nhận buông tay… và … làm tình yêu của … thì quá khứ... E cũng cảm ơn a đã cho e biết những người xung quanh e quan trọng như thế nào. Giờ thì e có thể thoải mái chia sẻ với họ tất cả. Điều mà trước đây e chẳng làm được.
Những giấc mơ, về ngôi nhà và những đứa trẻ do chúng ta đặt tên, e vẫn thiết tha yêu chúng rất nhiều. Nhưng a, a thì đã bước chân ra khỏi đó rồi...
Tạm biệt a... 4F...
A mãi mãi là người e yêu.. E sẽ chờ, dù biết tất cả chỉ là vô vọng..vì hơn hết, a là người quan trọng nhất đối với e...
E yêu a
hãy cố gắng lên chị à sau cơn mưa trời lại sáng mà. Nếu cố giữ một điều gì đó không thuộc về mình thì mình mới là người đau khổ
nhjmsok
30-10-2011, 03:04 PM
Tìm đc thăng bằng cho chính mình ko phải là điều dễ dàng j, thế nên khi mọi chuyện đã trôi qua em mới thấy là nó ko quá khó đâu,
Khi yêu mà phải xa nhau, có ai là ko đau khổ, ko bùn chán? thậm chí có nhiều người còn nghĩ tiêu cực nữa, ko phải là người này mạnh mẽ hơn người kia đâu, ai mà chẳng có 1 trái tim mềm yếu, trái tim ai cũng có thể bị tổn thương, cũng có thể đau đớn. thế nên để quên đi đc 1 nỗi đau thật là khó...
Em cũng đã từng ko thể quên anh ạ, ko hiểu sao những j ngọt ngào với anh em ko nhớ, em chỉ nhớ những nỗi đau, những vết thương mà anh dành tặng, ko biết có phải là em ích kỷ, nhưng ko. em nghĩ rằng nhớ đến những nỗi đau đó mới giúp em quên đc anh, quên thật nhanh. và giờ đây em nhìn thấy anh em như nhìn vào 1 khoảng ko màu trắng, chẳng có màu sắc ko cảm xúc, thế là em đã quên anh rồi đấy, quên thật nhanh. em cũng ko ngờ nổi nữa, và giờ nhìn anh ko hiểu sao em chẳng cười đc những nụ cười bình thường, nó chỉ hơi nhếch nhếch nơi đầu mép, em nhìn anh, và khi anh nắm tay em... em chỉ cảm thấy lạnh lẽo như cái cảm giác mùa đông đang dần đến, nó vô vị và nhạt nhẽo, và 1 lần nữa em đã cho anh leo cây.
Em mặc kệ anh lang thang ở bến xe tìm em giữa dòng người đông đúc và xa lạ, thì sao chứ ?
Hơn 1 năm qua anh vẫn chỉ là người yêu cũ của em thôi. anh tự cho mình là cao thượng ư? anh nói rằng em muốn trừng phạt anh thế nào anh cũng chịu đc hết, và thế là em đã để cho anh đc chịu đựng em như anh mong muốn,em tha hồ dày vò anh, làm tội anh đủ mọi cách, em thích làm j thì làm dẫm đạp lên cảm giác của anh thế mà anh vẫn ko nản, dai thật.
Giờ em đã tìm thấy 1 nửa tâm hồn của em, em đã gặp 1 người khác, anh gật đầu thấy em hạnh phúc và anh lặng lẽ ra đi để em hạnh phúc, ừ thì em cảm ơn, nhưng trong lòng em vẫn thấy ấm ức, vẫn muốn dẫm đạp lên anh nữa, nhưng em đã ko làm đc, bao nhiêu ngày tháng qua em trừng phạt anh để xoa dịu tự ái của chính mình. em đã chà đạp lên cái tình yêu chân thành của anh suốt thời gian qua. em chẳng hiểu tại sao mình chia tay hơn 1 năm qua rồi, anh vẫn chưa yêu người khác, vẫn chịu đựng để em dày vò, em ko hiểu nữa nhưng làm như thế em thấy mình bị tổn thương nhiều hơn, bây giờ khi đã có tình yêu mới em mới nhận ra em đã làm tội anh quá nhiều, nhưng những vết thương em tạo ra cho anh lại khiến anh ko thể quên em, vì anh cảm thấy có lỗi với em, thế nên anh đã ko yêu ai khác ư? khờ quá, em ko hiểu nữa, nhưng thật ra em vẫn nhớ tới những kỷ niệm đẹp của anh và em, nhiều lúc nhớ đến phát khóc, em đã cố tình dập tắt nó đi. em đã hiểu rồi anh ạ còn yêu thì mới còn hận, bây giờ em đã lấy lại đc thăng bằng, em đã quên hết những nỗi đau ngày ấy, em đã quên đc anh. quên thực sự !
Thế nên anh hãy quên em đi nhé ! :( em luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc xã ạ
caubenoidoi
05-11-2011, 04:55 PM
=((dung la chuyen tinh cam co khac.dai wa!cung hay nua...hi
sumo_apa
11-11-2011, 01:12 PM
hãy cố gắng lên chị à sau cơn mưa trời lại sáng mà. Nếu cố giữ một điều gì đó không thuộc về mình thì mình mới là người đau khổ
sau cơn mưa trời lại mưa tiếp thì sao hả bạn???????????????????/
129_ke_lua_tinh
16-11-2011, 09:21 PM
tôi tên nguyễn anh thế, tân thịnh, công lý, lý nhân, hà nam. hiện tôi đang là bộ đội công tác tại nhà máy Z129 tuyên quang, đã rất nhiều cô gái rơi vào bẫy tình của tôi, khi tôi còn là sinh viên của HVCTQS tôi đã lừa được 1 em, em ấy mới mất mẹ và viết thư lên quicknow t viết thư làm quên, chỉ cần mấy lời đv, chia sẻ, thời gian ko lâu tôi cưa đổ em, tôi coi e chỉ như 1 món đồ chơi, khi nào thích t đem ra chơi đùa chán thì t lại bỏ quên, e ngây thơ, yêu t thật lòng và đã trao cho t cả đời con gái, ngày đó t cũng đã có người yêu ở quê, t lừa dối e, cũng như lừa dối người yêu mình, tết, hè về t đi chơi với ny ở uê mặc cho e thỏa sức nt, dt, t cằn nhằn phàn nàn về e,và lấy tất cả các lí do để e thấy là e đang làm phiền t, tối về t chỉ nhắn cho e 1,2 tn rồi đi ngủ, sau này e đỗ ĐH SPTN còn tôi lại làm ở tuyên quang, t ko nghĩ rằng khoảng cách giữa e và tôi lại gần nhau như thế, nhưng t vẫn không quan tâm, t lại tiếp tục vui đùa, lừa dối những người con gái nơi t làm viedcj. e vẫn lặng lẽ đi bên cuộc đời t, cũng có nhiều đêm, t say, trong căn phòng nhỏ, t cảm thấy monhf cô đơn vì không có ai bên cạnh, t nhận ra rằng chỉ có e mới yêu t thật lòng, t không chỉ lừa những nguwoif ngay xung quanh t mà còn cả những người t quen trên mạng, thậm chí là chỉ qua yahoo chát, t nc vài hôm, buông lời tán tỉnh, yêu đương. điện thoại của t chứa biết bao nhiêu tn, số đt của những mối tình chóng vánh, ko bến đỗ, và đó cũng là lí do t ko bao giờ cho e cầm vào đt của t, khi e biết t tán tỉnh nhiều người khác ngoài e, e đau khổ. nhưng e chỉ nói với người t tán tỉnh e là e họ, mà ko hề nói là ny tôi. tôi cũng công nhận với cô gái kia e là e họ.và níu kéo người t đang tán tỉnh và mặc cho e đau khổ.có lẽ người t yêu nhất và cũng yêu t nhất là e, nhưng giwof đay t đã đánh mất tình yêu trong e rồi, t thật sự hối cải và mong e tha thứ thì e cũng ko thể tin t dược nữa. mong rằng e sẽ hiểu lòng t.
binhyen
22-11-2011, 09:24 PM
chào anh!
dù có hối lỗi, cho dù chị ấy hiểu được đi nữa thì nỗi đau qua đi nhưng trong lòng 1 ng con gái đã yêu thật lòng mãi là 1 vết thương khó lành a ah,e mong rằng những người em đang và sẽ quen sẽ không ai là người lừa dối nữa, em đây cũng từng là nạn nhân nhưng ko bi đat lắm nên em vẫn có thể tự tin mà bước tiếp và vẫn hy vọng về một tình yêu tốt đẹp hơn vì dù có trách cứ người ta cũng chỉ mang lại thêm u sầu cho chính mình và người ấy, vì em tin dù có thế nào thi người ta vẫn còn lương tâm và rồi người ta sẽ hiểu ra như anh lúc này vậy.
chúc mọi người hạnh phúc!
quangminh_94
22-11-2011, 09:31 PM
chào anh!
dù có hối lỗi, cho dù chị ấy hiểu được đi nữa thì nỗi đau qua đi nhưng trong lòng 1 ng con gái đã yêu thật lòng mãi là 1 vết thương khó lành a ah,e mong rằng những người em đang và sẽ quen sẽ không ai là người lừa dối nữa, em đây cũng từng là nạn nhân nhưng ko bi đat lắm nên em vẫn có thể tự tin mà bước tiếp và vẫn hy vọng về một tình yêu tốt đẹp hơn vì dù có trách cứ người ta cũng chỉ mang lại thêm u sầu cho chính mình và người ấy, vì em tin dù có thế nào thi người ta vẫn còn lương tâm và rồi người ta sẽ hiểu ra như anh lúc này vậy.
chúc mọi người hạnh phúc!
chị này nói có vẻ triết lí quá nhỉ.em nghĩ chắc chị học văn giỏi lắm nhỉ!!!!!!!!:-*:-*
binhyen
22-11-2011, 10:53 PM
chị này nói có vẻ triết lí quá nhỉ.em nghĩ chắc chị học văn giỏi lắm nhỉ!!!!!!!!:-*:-*
hic, mình học khối A thôi, với cả chỉ nói những gì đã từng thấy thôi mà[-(
quangminh_94
23-11-2011, 12:54 PM
những gì từng thấy chị nói hết lên đó hả.lãng mạn kứ như trong phim ý nhỉ.không biết bao giờ e mới có được những giây phút lãng mạn đó......!!!!!!!!!!
binhyen
28-11-2011, 12:31 PM
hiihii, lãng mạn gì, thực tế mà bạn đã đọc hết tâm sự của mình rùi cơ ah?
quangminh_94
28-11-2011, 01:03 PM
hiihii, lãng mạn gì, thực tế mà bạn đã đọc hết tâm sự của mình rùi cơ ah?
hi.cũng dọc được 1 ít thôi.c học khối A mà e thấy chị nói hay quá.c mà làm văn thì e nghĩ cũng hay đấy.
binhyen
28-11-2011, 01:36 PM
hi, thanks bạn nha, ngày xưa mình học văn mãi mới đủ điểm qua tốt nghiệp đó!
quangminh_94
28-11-2011, 03:03 PM
hi, thanks bạn nha, ngày xưa mình học văn mãi mới đủ điểm qua tốt nghiệp đó!
thật hay đùa vậy. nói về viết văn dài thì có thể e cũng viết được.nhưng mà viết văn để có những lời văn có tâm hồn, có cảm xúc thì không thể nào mà viết được như của c là sao nhỉ?????????
quangminh_94
28-11-2011, 04:00 PM
TIỂU SỬ CỦA TÔI
Tôi- con người sinh ra vào nhưng năm đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX, tại 1 làng quê nhỏ bé, bình yên, gối đầu lên dòng sông lô thơ mộng.vào 1 ngày đầu đông cuối thu 1 sing linh nhỏ bé, dễ thương nhưng vô cùng mạnh mẽ và điển trai đã ra đời- đó là tôi ĐẶNG QUANG MINH 1 cái tên thật giản dị nhưng thật ý nghĩa. năm tôi 6 tuổi túc là năm 2000 tôi bước vào cấp 1 với sự bỡ ngỡ, rụt rè, xen lẫn là cái nét ngây thoe và hồn nhiên of cái tuổi con nít. cứ thế thời gian trôi thật nhanh. tôi lớn lên trong sự đùm bọc yeu thương của bố mẹ thầy cô giáo, người thân, đùm bọc bởi làng xóm quê hương chăng mấy chốc tôi đã tốt nghiệp với tấm băng loại khá để chuẩn bị cho 1 cuôc chinh phục mới đó là cấp 2....tubecontiune
thôi tôi xin dưng tại đây vì đã đến giờ xem phim zoay.
CÁC BÁC ĐỌC THẤY BÀI HAY THÌ THANK HỘ E KÁI NHA.
reubuondaiduong
29-11-2011, 12:48 PM
TIỂU SỬ CỦA TÔI
Tôi- con người sinh ra vào nhưng năm đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX, tại 1 làng quê nhỏ bé, bình yên, gối đầu lên dòng sông lô thơ mộng.vào 1 ngày đầu đông cuối thu 1 sing linh nhỏ bé, dễ thương nhưng vô cùng mạnh mẽ và điển trai đã ra đời- đó là tôi ĐẶNG QUANG MINH 1 cái tên thật giản dị nhưng thật ý nghĩa. năm tôi 6 tuổi túc là năm 2000 tôi bước vào cấp 1 với sự bỡ ngỡ, rụt rè, xen lẫn là cái nét ngây thoe và hồn nhiên of cái tuổi con nít. cứ thế thời gian trôi thật nhanh. tôi lớn lên trong sự đùm bọc yeu thương của bố mẹ thầy cô giáo, người thân, đùm bọc bởi làng xóm quê hương chăng mấy chốc tôi đã tốt nghiệp với tấm băng loại khá để chuẩn bị cho 1 cuôc chinh phục mới đó là cấp 2....tubecontiune
thôi tôi xin dưng tại đây vì đã đến giờ xem phim zoay.
CÁC BÁC ĐỌC THẤY BÀI HAY THÌ THANK HỘ E KÁI NHA.
Bài văn này mình thấy quen quen làm sao ấy!
Anh Minh chắc lại trộm ở đâu chứ gì?:)):)):))
À nhớ dồi! là bài văn cấp 1 Minh viết đây đúng chưa?
Gớm, được có 1 bài_khoe mãi!!!!!!!!!!!!
quangminh_94
30-11-2011, 08:38 PM
bài văn này mình thấy quen quen làm sao ấy!
Anh minh chắc lại trộm ở đâu chứ gì?:)):)):))
à nhớ dồi! Là bài văn cấp 1 minh viết đây đúng chưa?
Gớm, được có 1 bài_khoe mãi!!!!!!!!!!!!
tròi!!!!!!!111 chắc nhầm zoay ah.cấp 1 làm sao mà đủ trình viết được bài nv?
haiyen130888
02-12-2011, 05:07 PM
tôi tên nguyễn anh thế, tân thịnh, công lý, lý nhân, hà nam. hiện tôi đang là bộ đội công tác tại nhà máy Z129 tuyên quang, đã rất nhiều cô gái rơi vào bẫy tình của tôi, khi tôi còn là sinh viên của HVCTQS tôi đã lừa được 1 em, em ấy mới mất mẹ và viết thư lên quicknow t viết thư làm quên, chỉ cần mấy lời đv, chia sẻ, thời gian ko lâu tôi cưa đổ em, tôi coi e chỉ như 1 món đồ chơi, khi nào thích t đem ra chơi đùa chán thì t lại bỏ quên, e ngây thơ, yêu t thật lòng và đã trao cho t cả đời con gái, ngày đó t cũng đã có người yêu ở quê, t lừa dối e, cũng như lừa dối người yêu mình, tết, hè về t đi chơi với ny ở uê mặc cho e thỏa sức nt, dt, t cằn nhằn phàn nàn về e,và lấy tất cả các lí do để e thấy là e đang làm phiền t, tối về t chỉ nhắn cho e 1,2 tn rồi đi ngủ, sau này e đỗ ĐH SPTN còn tôi lại làm ở tuyên quang, t ko nghĩ rằng khoảng cách giữa e và tôi lại gần nhau như thế, nhưng t vẫn không quan tâm, t lại tiếp tục vui đùa, lừa dối những người con gái nơi t làm viedcj. e vẫn lặng lẽ đi bên cuộc đời t, cũng có nhiều đêm, t say, trong căn phòng nhỏ, t cảm thấy monhf cô đơn vì không có ai bên cạnh, t nhận ra rằng chỉ có e mới yêu t thật lòng, t không chỉ lừa những nguwoif ngay xung quanh t mà còn cả những người t quen trên mạng, thậm chí là chỉ qua yahoo chát, t nc vài hôm, buông lời tán tỉnh, yêu đương. điện thoại của t chứa biết bao nhiêu tn, số đt của những mối tình chóng vánh, ko bến đỗ, và đó cũng là lí do t ko bao giờ cho e cầm vào đt của t, khi e biết t tán tỉnh nhiều người khác ngoài e, e đau khổ. nhưng e chỉ nói với người t tán tỉnh e là e họ, mà ko hề nói là ny tôi. tôi cũng công nhận với cô gái kia e là e họ.và níu kéo người t đang tán tỉnh và mặc cho e đau khổ.có lẽ người t yêu nhất và cũng yêu t nhất là e, nhưng giwof đay t đã đánh mất tình yêu trong e rồi, t thật sự hối cải và mong e tha thứ thì e cũng ko thể tin t dược nữa. mong rằng e sẽ hiểu lòng t.
Mình đọc tâm sự của bạn thật sự mình thấy rất thất vọng bạn à. Bạn biết không ngay từ nhỏ mình đã rất ngưỡng mộ Người Quân Nhân, mình yêu màu xanh màu áo lính và mình cũng yêu màu xanh lá mạ của ngành CAND mình luôn cho rằng. Họ là những đối tượng được đào tạo và huấn luyện trong môi trường mà mình cho rằng tót nhất. Mình luôn nghĩ rằng họ sẽ tốt ở bất cứ trường hợp nào, môi trường nào trong cuộc sống gia đình cũng như công việc. Điều này mình nhận được từ Bố mình tuy Bố mình chỉ công tác 16 năm rồi bỏ nghề như bao ngườ khác vì thời bao cấp quá khắc nghiệt. Có thể nói Bố là thần tượng của mình, tính cách và cách giải quyết công việc của bố làm mình thấy yêu màu ao xanh hơn. Khi lớn lên mình vẫn rất yêu và thần tượng màu áo xanh và mình nghĩ rằng sau này nhất định mình phải yeu Công an hoạc Bồ đội đơn giàn vì mình nghĩ tính cách của họ sẽ như bố mình.
Nhưng dần dần cuộc sống cho mình thấy rằng đội ngũ lược lượng vũ trang nói chung ngày nay không như xưa nữa. Họ đã làm mình thật sự hụt hẫng thật sự, và hôm nay Bạn lại một lần nữa để lại cho mình một cú sốc về hình ảnh một anh Cán Bộ mặc trên mình bộ quân phục có gắn ngôi sao. KHông biết bạn sẽ nghĩ gì khi đọc được bài viết này của mình nhưng giá như bạn không phải Bộ đội mình đã không khắt khe về cách nghĩ về bạn như thế này. Qua bài viết này mình cũng mong rằng các bạn đang và sẽ đứng trong lược lượng vũ trang hãy sống tốt hơn nữa để mình và nhiều nhiều người nữa có ánh nhìn thiện cảm hơn về các bạn. Mình không có ý vơ đũa cả nắm đâu nên nếu ai không phải đối tượng mình đang muốn nhắc đến thì bỏ qua cho mình nhé. Vì mình biết vẫn có chú Bộ đội, anh công an tốt thật sự, là bạn của dân thật sự đúng nghĩa với lời Bác nói.
e_se_song_vi_e
05-12-2011, 12:32 PM
hi, tất nhiên là trong môi trường nào, ở đâu cũng có những người thế này thế khác thôi, nhưng mà bây giờ dường như bộ đội ta không phải gian lao, vất vả nhiều, họ có nhiều thời gian hơn, được tự do thoải mái hơn, thậm chí được chu cấp nhiều thứ, nên mọi suy nghgix cũng lkeechj lạc đi, trước đây mình cũng rất quý bộ đội nhưng mà bây giờ đa số con gái mà cứ nhắc đến bộ đội là họ có 1 thái độ khác, vậy lí do là vì sao, chính họ biết rõ điều đó mà.
quangminh_94
18-02-2012, 07:16 PM
hôm nay a đã đưa cho e cái mà a cần đưa. nhẹ hết cả ng. k bít e có suy nghĩ j khi đọc n k nhỉ??
ngốc xít
18-02-2012, 08:46 PM
cái gì đấy .........................spam
hoangdollar93
19-02-2012, 01:49 AM
Hôm nay lên diễn đàn mới thấy bài này ! Mình cũng xin chia se tâm sự của mình vs mọi người mà mình đã giữ suốt 5 tháng qua….
Trước tiên tôi xin phép đc kể tiểu sử của tôi và em( em = tuổi tôi).
Tôi: Đoàn Mạnh Hoàng, sinh ra va lớn lên cùng quê vs thằng quangminh_94 :)) hiện đang học trường ĐH Công Nghệ - ĐH Quốc Gia Hà Nội, còn em thì cũng cách nhà tôi ko xa lắm, em ở Hào Phú. Em đang học ĐH Kinh Tế Quốc Dân.
Tôi biết em cũng lâu rồi, hồi tôi học lớp 8 và lớp 9 có đi thi học sinh giỏi cùng em nên cũng biết em nhưng mãi tới lớp 12 tôi mới chính thức quen em.
Cũng nói thêm là lên lớp 12 tôi chuyển trường xuống Hải Phòng học, còn em lên cấp 3 em học trường chuyên trên Hà Giang.
Vào hôm mùng 1 Tết cách đây 1 năm, tôi đi chơi vào trong đó, vì em chơi cùng vs mấy đứa lớp tôi nên tôi vs em cũng ko lạ gì nhau, chỉ là chưa bao giờ nói chuyện vs nhau. Trời hôm đó se lạnh, dường như thật trùng hợp, tôi gặp em trong một cảm giác thật ấm áp, nụ cười, đôi mắt 1 mí của em đã làm tôi có cảm giác như quen e rất lâu rồi ( dù từ trc tới lúc đó mới là lần đàu tiên tôi nói chuyện vs nhau). Bọn tôi, tất cả có 6 người ngồi trong quán cafe nói chuyện rất vui nhưng ko lúc nào tôi rời mắt khỏi em vì đôi mắt của e đã hút hồn tôi rồi( chắc mọi người nghĩ tôi dê lắm nhỉ? ). :) . Có những nhìn lúc em trầm ngâm, buồn bã làm tôi thấy lạ lạ mà sau này khi yêu nhau em vẫn ko noi cho tôi biết tại sao hôm đó em lại có vẻ buồn như vậy.
Sau hôm đó tôi xin đc sdt của em, hôm đó tôi về khá muộn nhưng vẫn nhắn tin cho em luôn. Tôi cũng chỉ định làm quen và kết bạn vs em thôi vì lúc nói chuyện buổi tối tôi thấy em có vẻ buồn rầu, suy tư lắm, trong suy nghĩ tôi đoán em có người yêu rồi. Mãi về sau tôi hỏi đứa bạn gần nhà em cũng là đứa học cùng lớp 10 và 11 vs tôi là em chưa có người yêu. Tôi vui mừng đến cuống chạy đập cả đầu vào cửa phòng :).
Thế rồi từ đó tôi thường xuyên nói chuyện vs em hơn, em cũng vui tính, dễ gần, tâm lý và tình cảm. Vs người khác thì tôi ko biết nhưng vs tôi em luôn là 1 người con gái hoàn hảo, em trẻ con, xinh xắn lắm, tôi cũng chẳng biết tôi yêu em từ lúc nào nữa nhưng tôi cảm thấy mình quá may mắn và hạnh phúc khi quen đc em.
Sau tết tôi lại về dưới Hải Phòng tiếp tục hoàn thành nốt công việc mà tôi buộc phải vượt qua, em cũng vậy. Khoảng cách của 2 đứa gần 400km nhưng chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên vs nhau. Em là động lực cho tôi cố gắng học tập và trưởng thành hơn ( vì e học giỏi hơn tôi) hjhjhj, Có lẽ sĩ diện của 1 thằng con trai đã khiến tôi thay đổi nhanh vậy( trc đây tôi ko chăm học và ngoan cho lắm), tôi thầm cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Em mang lại cho tôi 1 niềm tin, 1 hi vọng mà từ trc tới giờ chưa ai có thể làm cho tôi và ko ai có thể thay thế đc điều mà em đã làm vs tôi.
Tôi chỉ là 1 thằng con trai rất bình thường, ko handsome quá mức, ko đại gia, gia đình cũng bình thường học lại kém hơn e thế mà tưởng như ko bao giờ em nhận lời yêu tôi nhưng…điều thần kì đã đến vs tôi
Tôi vẫn nhớ như in ngày 7/3/2011. Em đã chấp nhận tình cảm của tôi, tôi vui lắm, và tôi đã hứa phải làm cho em vui, em hạnh phúc đến mãi mãi. Nhưng tôi đã ko làm đc….
Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi quan tâm, chia sẻ cho nhau tất cả mọi thứ. Tôi từng nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời này, và tôi hiểu đc người mang lại điều đó cho tôi chính là em, người con gái tôi yêu…
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, tình yêu cảu chúng tôi gần như chỉ gửi gắm qua chiếc điện thoại( vì khoảng cách của 2 đứa quá xa mà tôi lại ko hay về nhà). Nhưng trong thời gian đó tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
Trong thời gian yêu tất nhiên ko tránh khỏi cãi vã, gen tỵ, và nhiều điều khác nhưng chúng tôi đã vượt qua đc. Chúng tôi chỉ chờ đến ngày thi ĐH xong để có thể gặp nhau. Chúng tôi có 1 sự trùng hợp, ko ai bảo ai nhưng khi nộp hồ sơ ĐH tôi và e cùng nộp vào 1 trường: ĐH Kinh Tế Quốc Dân. Và cái gì phải đến cũng đã đến.Có lẽ ông trời đã cho tôi qua nhiều nên tôi đã ko đc học cùng em. Em đỗ, em thừa tận 2đ, tôi trượt vì thiếu 0,5đ
Tôi buồn lắm nhưng tôi chấp nhận thôi. Ah quên chưa nói,sau khi về TQ tôi vs em xích mích rất nhiều, số lần cãi nhau ko đếm đc trên đâu ngnos tay. Lỗi cũng do tôi. Tôi luôn cố tạo cho em 1 cái gì đó thật đặc biệt nhưng em thì chỉ thích những gì giản dị, đó là sai lầm mà tôi hối hận nhất từ trc tới giờ.
Chúng tôi chia tay trc khi biết điểm thi ĐH. Tình yêu của chúng tôi chỉ diễn ra trên điện thoại: 6 tháng 17 ngày, ko nhiều nhưng đó là nhưng khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ, hồn nhiên nhất của tôi từ lúc sinh ra, tôi cũng cảm thấy rất vui khi đã yêu đc người như em.
Trong thời gian chia tay, em vẫn an ủi tôi, động viên tôi khiến tôi ko thể quên em đc.
Tôi vẫn yêu em nhiều lắm.
3 tháng sau. Cơ hội đã quay lại vs tôi khi đúng ngày sinh nhật thứ 18 của tôi, em đồng ý quay lại vs tôi. Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc đó chỉ tồn tại vs tôi đúng 4 ngày. Là do lỗi của tôi, tôi đã nghi ngờ e rằng : “ chắc ko có ai yêu em, để ý em trong 3 tháng đó nên em mới quay lại vs tôi “
Đó là 1 suy nghĩ qúa tồi tệ vs cả tôi và em, em đã chia tay tôi trong sự tiếc nuối và thất vọng đến tột cùng của tôi
Từ đó đến giờ tôi và em thỉnh thoảng liên lạc vs nhau nhưng em đã ko cho tôi 1 cơ hội thứ 3. Tôi chỉ biết chấp nhận trong sự tuyệt vọng của mình.
Qua diễn đàn tôi xin gửi 1 vài lời tới em, có lẽ em chẳng bao giờ vào diễn đàn này nhưng tôi vẫn muốn nói :LOAN ƠI: ANH XIN LỖI, ANH YÊU EM NHIỀU LẮM BÉ CON CỦA ANH Ạ! HÃY QUAY LẠI VS ANH KHI EM MUỐN NHÉ, ANH LUÔN ĐỢI EM…!!!
ANH…YÊU…EM…HÃY QUAY LẠI VS ANH KHI EM CẢM THẤY EM CÓ THỂ THA THỨ CHO NHỮNG LỖI LẦM CỦA ANH, LOAN NHÉ ! @};- @};- @};-
With the world you are some one, but with me you are big the world….
quangminh_94
19-02-2012, 10:26 AM
a k nghĩ là a viết bài đó lên là e sẽ đọc đc. nhưng mọi chyện đã ngược lại vs suy nghĩ của a. chắc là e sẽ dọc đc. giá như tất cả những suy nghĩ của a đều ngược lại vs hành động của e thì chắc chắn a sẽ nghĩ là a vs e k bao giờ yêu nhau nữa để trong tương lai nó sẽ ngược lại vs suy nghĩ của a.
a cảm ơn e nhiều!!!!!!!
quangminh_94
19-02-2012, 03:47 PM
e ah!!!! bây giờ e coi như là a chưa nói lời yêu vs e nhá. coi như e chưa nghe thấy gì. để a vs e lại như ngày xưa đc k e!!!!!!! đọc đc bài này thì tối nt vs a nhá.
hoangdollar93
19-02-2012, 09:39 PM
Mình buồn quá! mọi người ơi...nhớ ng yêu cũ mà ko dám nói...mình vẫn yêu cô ấy nhưng mình ko biết cô ấy chịu tha thứ cho mình ko??? mình nhớ cô ấy lắm. LOVE YOU SO MUCH...MISS YOU @};- @};- @};-
e_se_song_vi_e
19-02-2012, 10:38 PM
các em bây giờ công nhận iu sớm thật đó, hihi, cố lên nhé các tình yêu
mọi con đường rùi cũng sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc.
e_se_song_vi_e
19-02-2012, 10:41 PM
Mình buồn quá! mọi người ơi...nhớ ng yêu cũ mà ko dám nói...mình vẫn yêu cô ấy nhưng mình ko biết cô ấy chịu tha thứ cho mình ko??? mình nhớ cô ấy lắm. LOVE YOU SO MUCH...MISS YOU @};- @};- @};-
bít đâu cô ấy đang ở 1 nơi nào đó và cũng đang nghĩ về bạn.hãy mạnh dạn nói lên những j mình muốn, điều j cũng có thể xảy ra.:-@:-@
hoangdollar93
19-02-2012, 10:43 PM
các em bây giờ công nhận iu sớm thật đó, hihi, cố lên nhé các tình yêu
mọi con đường rùi cũng sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc.
Chị ơi! có gì mà sớm chứ? 19t đầu rồi mà. Chẳng biết why trong 4rum cũng trêu e thế? ai cũng nghĩ e là trẻ con??? :(( :(( :((
e_se_song_vi_e
19-02-2012, 10:44 PM
e ah!!!! bây giờ e coi như là a chưa nói lời yêu vs e nhá. coi như e chưa nghe thấy gì. để a vs e lại như ngày xưa đc k e!!!!!!! đọc đc bài này thì tối nt vs a nhá.
lời đã nói ra thì không rút lại được,
hãy chấp nhận và đối diện với nó tìm ra cách giải quyết nhé
e_se_song_vi_e
19-02-2012, 10:46 PM
Chị ơi! có gì mà sớm chứ? 19t đầu rồi mà. Chẳng biết why trong 4rum cũng trêu e thế? ai cũng nghĩ e là trẻ con??? :(( :(( :((
chị đâu cóp nói e là trẻ con, cũng không sớm
ý của chị là sớm hơn thời của bọn chị nhiều
mặc dù chị chỉ hơn e có vài tuổi, hihi,
đừng hiểu lầm ý của chị nhe em trai:bz:bz
hoangdollar93
19-02-2012, 10:50 PM
chị đâu cóp nói e là trẻ con, cũng không sớm
ý của chị là sớm hơn thời của bọn chị nhiều
mặc dù chị chỉ hơn e có vài tuổi, hihi,
đừng hiểu lầm ý của chị nhe em trai:bz:bz
có mỗi chị là ko trêu e thôi..chị Trang điều hành viên nè, rồi chị Hương điều hành viên, rồi chị Thu, rồi chị Hoa nữa....chán! suốt ngày gọi e là nhóc, chán thật :) hô ô ô ô ô ô ô ô ô ông thích ai gọi e là nhóc vs cu nữa đâu nha! :)
e_se_song_vi_e
19-02-2012, 10:55 PM
uk, chị sẽ ko gọi như thế, nhưng mà các chi ấy gọi e như thế cũng chỉ là gọi "iu" thui mà,
hi. cần tư vấn về chuyện tình củm thì cứ tâm sự với chị nhé,
có thể chị không giúp dc j, nhưng chị có thể lắng nghe,
vì chị thường được làm quân sư, nhưng tới lúc mình cần quân sư thì lại không biết nhờ ai.hihi
hoangdollar93
19-02-2012, 11:02 PM
uk, chị sẽ ko gọi như thế, nhưng mà các chi ấy gọi e như thế cũng chỉ là gọi "iu" thui mà,
hi. cần tư vấn về chuyện tình củm thì cứ tâm sự với chị nhé,
có thể chị không giúp dc j, nhưng chị có thể lắng nghe,
vì chị thường được làm quân sư, nhưng tới lúc mình cần quân sư thì lại không biết nhờ ai.hihi
E cảm ơn chị nha! :) khi nào cần quân sư về con trai thì cứ hỏi e nè, dù e ít tuổi hơn nhưng biết đâu e lại giúp đc. :) chị để lại yh đi
hoangdollar93
19-02-2012, 11:04 PM
bít đâu cô ấy đang ở 1 nơi nào đó và cũng đang nghĩ về bạn.hãy mạnh dạn nói lên những j mình muốn, điều j cũng có thể xảy ra.:-@:-@
Ng ấy quên e lâu rồi...bjo chỉ coi nhau như bạn bè thôi, càng như thế e càng ko thể quên đc??? nhiều lúc e chán lắm! bt trên diễn đàn chỉ có chị Trang vs chị Thu hay nói chuyện vs e thôi! nhưng e vẫn chưa biết tên chị??? :) :) :) @};- @};- @};-
e_se_song_vi_e
19-02-2012, 11:07 PM
ok, chị tên Phương, yh của chị là...hoanghontim_138,
em học cấp 3 kim xuyên à, tí nữa thì chị được lên tq thực tập nhưng ko dc rùi nên bùn quá, hi
quangminh_94
20-02-2012, 09:36 AM
lời đã nói ra thì không rút lại được,
hãy chấp nhận và đối diện với nó tìm ra cách giải quyết nhé
e bít là k thể rút lại dc.nhưng k nhẽ k còn cách nào hả c? C cũg đã từg y chắch c cũng bít cái cảm gjác mà y 1ng mà ng đó lại lạh nhạt vs mìh thì n đau khổ ntn rùj đấy. Nhưg cũg k hẳn là lạh nhạt đâu.hjhj
hoangdollar93
20-02-2012, 10:48 AM
ok, chị tên Phương, yh của chị là...hoanghontim_138,
em học cấp 3 kim xuyên à, tí nữa thì chị được lên tq thực tập nhưng ko dc rùi nên bùn quá, hi
ko! e đang học dưới Hà Nội mà, e hay lên diễn đàn thôi chứ e đi học mấy năm xa nhà rồi ! e tên Hoàng, đang học ĐH Quốc Gia HN, hôm nào xuống HN alo e nhé! hjhjhj :) :) :) có mỗi chị nói chuyện thân thiện nhất trong các chị trong 4rum :)
e_se_song_vi_e
20-02-2012, 04:32 PM
ko! e đang học dưới Hà Nội mà, e hay lên diễn đàn thôi chứ e đi học mấy năm xa nhà rồi ! e tên Hoàng, đang học ĐH Quốc Gia HN, hôm nào xuống HN alo e nhé! hjhjhj :) :) :) có mỗi chị nói chuyện thân thiện nhất trong các chị trong 4rum :)
thanks e trai, chị được mệnh danh là cô giáo thân thiện đấy, hehe.
:)):)):))
hoangdollar93
22-02-2012, 09:47 AM
thanks e trai, chị được mệnh danh là cô giáo thân thiện đấy, hehe.
:)):)):))
Thì đúng là như vậy mà :) ah chị học sư phạm 2 ah?
quangminh_94
25-02-2012, 01:14 PM
hêy!!! vậy là hôm qua lại đc nc vs e. lại một lần nữa trái tim a lại rung động vì e. vui hơn là e lại là ng nhắn tin cho a trc chứ.hjhj.
hoangdollar93
26-02-2012, 12:32 PM
Hôm nay đc nói chuyện vs cô bé ngày xưa mình thích mãi! trêu cho trận khóc thét..:) chẳng biêt cô bé ấy thế nào nhưng mình cảm thấy rất hào hứng và vui vẻ khi nói chuyện vs cô bé ấy! xinh xắn, đáng yêu! giá như cô bé ấy là ng yêu mình thì tốt nhưng...thôi ko than vãn nữa nhuwg mình vẫn mong cô bé ấy đc hạnh phúc vì mình cũng đã từng có tc vs cô ấy! còn bây giờ....còn lâu mới nói! :)
e_se_song_vi_e
29-02-2012, 04:53 PM
oah, lâu ngày ko gặp mấy em trai lại tìm thấy niềm vui rùi hả,
chúc mừng nhé
quangminh_94
29-02-2012, 09:31 PM
oah, lâu ngày ko gặp mấy em trai lại tìm thấy niềm vui rùi hả,
chúc mừng nhé
vẫn buồn rười rượi c gái ơi.$-)$-)$-)$-)
e_se_song_vi_e
01-03-2012, 05:56 PM
vẫn buồn rười rượi c gái ơi.$-)$-)$-)$-)
:)):)):))bùn thì thế này cho hết bùn,
chào các bạn t là chuyên gia tư vấn của chương trình cửa sổ tình yêu.
các bạn cần tư vấn vầ tình yêu, tình bạn, sức khỏe...
hãy gọi điện thoại tới chương trình theo số máy 1900100c0.
mọi thắc mắc sẽ được giải đáp
Vũ Tuấn Dương
01-03-2012, 08:06 PM
:)):)):))bùn thì thế này cho hết bùn,
chào các bạn t là chuyên gia tư vấn của chương trình cửa sổ tình yêu.
các bạn cần tư vấn vầ tình yêu, tình bạn, sức khỏe...
hãy gọi điện thoại tới chương trình theo số máy 1900100c0.
mọi thắc mắc sẽ được giải đáp
éc cái gì thế này? :)):)):)):))cửa sổ tình yêu á :)):)):)):)):)):)):))
quangminh_94
01-03-2012, 09:11 PM
:)):)):))bùn thì thế này cho hết bùn,
chào các bạn t là chuyên gia tư vấn của chương trình cửa sổ tình yêu.
các bạn cần tư vấn vầ tình yêu, tình bạn, sức khỏe...
hãy gọi điện thoại tới chương trình theo số máy 1900100c0.
mọi thắc mắc sẽ được giải đáp
hehe. nếu k đc giải đáp thì sao hả c????
Hello Kitty
01-03-2012, 09:15 PM
Sao anh cứ hờn trách em vô tình trong khi em luôn la người phải chịu đựng tổn thương... Anh noí em iochs kỷ khi bỏ anh ra đi nhưng sao anh k biết mình ích kỷkhi níu giữ bước chân anh bên cạnh một ng toàn gây đau khổ cho em... sao k thể quên đi tất cả hả anh
Vũ Tuấn Dương
01-03-2012, 09:32 PM
Sao anh cứ hờn trách em vô tình trong khi em luôn la người phải chịu đựng tổn thương... Anh noí em iochs kỷ khi bỏ anh ra đi nhưng sao anh k biết mình ích kỷkhi níu giữ bước chân anh bên cạnh một ng toàn gây đau khổ cho em... sao k thể quên đi tất cả hả anh
anh ghét em đấy.em làm anh đau lòng em biết không?
:)):)):)):))
Hello Kitty
01-03-2012, 09:39 PM
anh ghét em đấy.em làm anh đau lòng em biết không?
:)):)):)):))
lại trêu ng khác rồi mình đa cười trên nỗi buồn rồi co người lại con cười trên mình nữa chịu ấy
Hello Kitty
02-03-2012, 09:08 AM
Ngày mưa....
Không một nỗi nhớ dành cho ai...
Có thể do chai lì...
cũng có thể chưa tìm được một người thực sự chân thành....
Một người sãn sàng là nơi chia sẻ tâm sự.........
một bờ vai đủ rộng và phải là nơi có thể sẵn sàng cho mình tựa vào những khi buồn
e_se_song_vi_e
02-03-2012, 01:08 PM
éc cái gì thế này? :)):)):)):))cửa sổ tình yêu á :)):)):)):)):)):)):))
oh, sao thế anh, ko dc ạ, anh ko thấy em có giọng nói truyền cảm sao :)):)):))
e_se_song_vi_e
02-03-2012, 01:09 PM
hehe. nếu k đc giải đáp thì sao hả c????
cứ gửi tâm sự đi rùi sẽ có câu trả lời e trai ạ:-@:-@:-@
quangminh_94
02-03-2012, 02:01 PM
cứ gửi tâm sự đi rùi sẽ có câu trả lời e trai ạ:-@:-@:-@
chuyên gia tư vấn hả c???hj
làm thế nào để chinh phục lại trái tim 1 ng con gái khi ng đó đã yêu ngkhac rùi hả c???
e biết cô ấy vẫn còn yêu e mà. bon e vẫn hay nt vs nhau. nhưng hình như cái thằng cu ny của ngdo bít nên đã cấm cô ấy nc vs e, e biết là cô ấy bây giờ cũng đang khó sử lắm. mấy hôm trc nt cho e nói là " từ bây giờ a đừng làm e khó sử nữa k ny e lại ghen đấy"
Cả Ngố
02-03-2012, 02:03 PM
Đây là nơi tâm sự về tình yêu không phải nơi comment riêng tư nha 2 bạn trẻ
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.