PDA

View Full Version : Những kiểu tỏ tình gây sốc!! ( ai có cách tỏ tình độc thì post vào đây nhé>_<)


alone
12-10-2006, 08:41 PM
Để chinh phuc được một "con nai vàng" thì có rất nhiều công đoạn và rất nhiều việc phải làm .Tôi chỉ xin phép trình bầy với các bạn một công đoạn mang tính chất quyết định đó là "Tỏ tình".
Có rất nhiều cách để tỏ tình các bạn ạ. Vậy xin hỏi các bạn đã từng dùng những cách nào để nói cho nàng biết tình cảm của mình??? Cầm tay nàng và nói với nàng rằng " Hương ơi! anh yêu em" hay "Em nhận lời làm người yêu anh nhé? " hay "Hình như anh dã yêu em mất rồi " hay những câu đại loại như vậy ư ? có thể cách đó vẫn đang được sủ dụng nhưng có lẽ chỉ dung cho bọn học sinh cầp 1 hay mẫu giáo thôi .
Hay tỏ tình bằng cách mua một bó hồng rồi xếp thành hình trái tim ở giũa sân trường hay sân ký túc rồi hét toáng lên "Trang ơi anh yeu em "giống như cái thằng ở BK hôm vừa rồi.cách dó chỉ có những thằng nào vừa mới đi Trâu Quỳ về mới làm được thôi. Vậy cách tỏ tình nào là hiệu quả đây???:confused:
Sau khi tham khảo ý kiến của các cao nhân trong lĩnh vực YYY và XXX em xin phép đưa ra một phương pháp tỏ tình đến thời điểm này được coi là đạt hiệu quả cao :" Không cần hoa hồng. Bạn hãy hẹn hò với nàng hai người đi chơi đâu đó hoặc nói chung là ở chố nào mà chỉ có bạn và nàng.có thể tại chính nhà bạn hoạc nhà nàng nhưng ở nơi càng lãng mạn càng tốt.bạn hãy nhớ đừng để nàng biết là bạn sẽ tỏ tình. sau một khoảng thời gian nói chuyen trên trời dưới bể bạn ngừng lại một phút để có cảm giác lặng im .nói chung là chẳng còn gì để nói. Cơ hội đã đến rồi đó bạn hãy kéo nàng vè phía mình rồi ôm nàng vào lòng và HÔN (nếu có thể).Tất nhiên nàng sẽ đẩy bạn ra và nàng sẽ phản ứng khá mạnh nhưng tuyệt đối bạn không được buông nàng ra vì thực ra nàng dang thử bạn mà thôi. Con gái mà! Lúc đó mà bạn thả ra thì coi như hỏng hết bánh kẹo. Vì bạn thả ra có nghĩa là bạn là người không kiên trì hoặc bạn Yếu hơn nàng .Nếu bạn yếu hơn nàng thì thật tệ hại vì nàng sẽ nghĩ "yếu thế này thì làm sao mà làm Bố của các con của nàng được " các cụ đã dậy rồi "Lấy vợ chọn tông ,láy chồng chon giống mà" giống mà không khỏe thì nghỉ đi...
Tạm thời thế đã .em dang bận một tí. làn sau em sẽ post tiếp.

Vũ Khắc Khiêm
12-10-2006, 11:51 PM
Đó là kinh nghiệm của bác Đại Hùng tinh BK đó, các bác nên học hỏi kinh nghiệm để bắn đại bác vừa to rồi nhưng sẽ trúng đích .... hic hic

Mai Tiến
13-10-2006, 09:58 AM
Khà khà...cách này có vẻ hiệu quả đây. Nhưng vẫn còn dưới level phương pháp của em. Cách em sử dụng là:
Tỏ tình bằng..."thuốc": (Khi chuyện "đã rồi" thì con gái buộc phải yêu thui :D :D :D)

À, theo chân bác Alone đã lâu em cũng xin được bổ xung là với phương pháp của bác thì có một chi tiết thú vị:
Nhiều trường hợp người con gái có thể sẽ nói: "Anh làm gì vậy, anh bị điên à!" Bạn sẽ nói như thế nào? câu trả lời đúng nhất: "Ừ, anh đang điên đây!"...:cool:

alone
14-10-2006, 03:24 PM
bác admin quá khen rồi. thông báo cho bà con là bác Mai Tiến có thể gọi là một pho sách sống "cao thủ thủ tình trường " đấy.anh em có khó khăn gì cưa hỏi bác MT nhé

Vũ Thủy Hoàng
14-10-2006, 05:56 PM
Dù sao bác hùng nhà ta mới thực sự là cao thủ tình trường, các mối tình của bác trải qua có lẽ là chưa ai có thể thống kê được hết nên kinh nghiệm của bác là hết sức học hỏi. Đề nghị bác tiếp tục post một bài hướng dẫn từng bước khi tiếp cận một cô gái để anh em có thể học hỏi. Nhất là những người độc thân như em

alone
17-10-2006, 02:10 AM
tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật .câu chuyện của một thằng bạn ở cùng ký túc với tôi :


Thằng bạn tôi có bồ kết một cô bé ở cùng khu ktx.nó say cô ta như điếu đổ nhưng cô ta chẳng thèm đoái hoài gi đến nó.thật tội ngiệp các bạn ah.sau một thời gian dài theo đuổi nhưng cũng chẳng kết quả gì mặc dù thằng bạn tôi cũng thuộc dạng cầm tinh con Đỉa .nó bắt đầu chán nản. nó than thở với tôi rằng :các cụ đã dậy "Đẹp trai không bằng chai mặt _chai mặt không bằng chai mông " chẳng nhẽ lại sai. (no thì mông đã chai từ lâu mà vẫn ko ăn thua gì).

Vào một buổi tối nọ khi dang nằm nghĩ đến nàng.bỗng cậu ta nhìn thấy 2 con chuột tíu tít đuổi nhau cậu ta cảm thấy chạnh lòng.anh em trong phòng thấy thương quá bền họp bàn tìm ra kế sách giúp hắn kẻo hắn buồn quá lại nghĩ quẩn thì toi.

Sau khi đã bàn bạc chúng tôi quyết bắt bằng được 2 con chuột.cả phòng hì hục đuổi mãi mới bắt được. rồi một thằng đi lấy dao thằng đi lấy giấy rồi đem con chuột ra cắt tiết lấy máu viết thư cho nàng. sau 30 phút một bức Huyết thư đã được hoàn thành (một bức thư tỏ tình cực kỳ mùi mẫn).
Sau khi đã xong xuôi tôi và một thằn bạn cầm bức thư vẫn tươi mầu máu chạy thẳng xuống phòng nàng đập cửa ầm ầm vẻ mặt hớt hải ( tôi lúc đó vẫn quần đùi cởi trần ). nàng lập cập ra mở cửa, tôi vội tung ngay một bài đã đựơc chuẩn bị sẵn:

-Sao em ác thế ! Thằng X đang đòi tự tử vì em kia kìa .
- Đây em xem đi.Nó cắt tay lấy máu viết thư cho em đay này. sao em nhẫn tâm vậy.

Nàng cầm lấy bức thư lem nhem đầy máu ...chuột .Rồi ôm mặt khóc nức nở .bỗng nàng lao qua hai thằng tôi chạy thẳng lên phòng chúng tôi. Nàng chạy rất nhanh ,2 thằng tôi lập cập chạy sau trong lòng đầy lo lắng (không biết thằng X đã băng tay xong chưa? ).Đến nơi nàng chạy thẳng vào chỗ giường thằng X đang nằm .Nàng cầm cánh tay đầy máu được băng bó sơ sài bằng một chiếc khăn mùi xoa cũ rồi gục xuống khóc nức nở...Và thế là từ đó họ yêu nhau !

Câu chuyện đó đã được giữ kín đến tận bây giờ .Và họ đã yêu nhau được 5 năm rồi các bác ah ...

Vũ Thủy Hoàng
17-10-2006, 09:50 AM
Đúng là vua cua gái em chịu chiêu này thật, nhưng dù sao kết quả cũng tốt đẹp đấy chứ yêu nhau những 5 năm rồi. Đừng trách con trai hay lừa đảo nhé tất cả cũng chỉ vì một chữ tình mà thôi:D. Ai còn có những câu chuyện như thế này thì post lên cho mọi người đọc với nhé

Mai Tiến
17-10-2006, 10:17 AM
Ặc ặc...đã từng nghe nhiều đến kế mà anh em hay dùng là "Anh hùng cứu mỹ nhân" giờ mới ngộ thêm một kế sách nữa. Quả đúng là Cao thủ tình trường!!! Bái phục, bái phục lắm......:D :D :D

p/s: Các bạn nữ rút kinh nghiệm nhé. Nhận được huyết thư của anh nào thì cứ bình tĩnh đem qua nhờ các chú CA giám định hình sự kiểm tra đã. Đúng là máu người và ADN của thằng đó thì hãy tin.:cool: :D :D

hachaiau
17-10-2006, 10:36 PM
Diến đàn còi còi mà bài viết hay ra trò .em cũng đang bế tắc đây.về thử dùng cách này xem sao. anh alone cho em địa chỉ mail để em học hỏi thêm cái

alone
17-10-2006, 11:13 PM
Cám ơn các bác đá quá khen .em cũng chẳng có tài cán gì đâu .em chỉ là "thấp thủ" thôi. mong các bác đóng góp ý kiến thêm cho em .
YM : alonebear75

Đặng Ngọc Vinh
19-10-2006, 12:15 AM
Hay nhưng chiêu tán gái này ác quá, lừa đảo quá, anh thử đặt mình vào vị trí của cô gái đó nếu biết mình bị lừa như vậy anh có còn yêu nữa không? hix hix. Thật là đáng thương cho cô gái kia chỉ vì quá tin người mà đã yêu lầm.

Đặng Ngọc Vinh
19-10-2006, 12:40 AM
:D Em xin mách các bác một chiêu cưa gái cực kì hiệu quả (Chiêu này chỉ áp dụng cho người nào uống beer khỏe và đi liên tục)
Khi anh em vác cưa đi cưa gái mặc dù cưa cực sắc mà "gái" không đổ thì anh em ta dùng chính sách tè vào gốc cho thối rễ, khi đã thối rễ rùi thì kiểu gì cũng phải đổ <chú ý chiêu này phải fun thật nhiều và thật lâu>

chicken
19-10-2006, 03:33 AM
Ặc ặc, nghe kinh vãi.Các pác mà chơi trò này thì em pái phục các pác lun. Nghe cư như kiểu giới thiệu heniken ngày trước ấy. Chắc các pác xem rùi nghĩ ra cái trò bắt chuột cắt tiết viết thư đó hả ?:D

ivan
23-10-2006, 08:23 PM
cánh này phải nói là cao kế ,con gài mà dính chiêu này không chết thì cũng lăn quay ra. theo em thì không ác tí nào vì anh chàng náy cũng rất chân thành mà. có người nói đường vào trái tim của người con gái là phải qua một cánh cửa hẹp rất khó vào . theo em thì miễn sao vào được là được,không quan trọng là "đi"vào hay "chui" vào

Thu Trang
05-11-2006, 02:55 PM
Những năm 2000, một sinh viên Khoa Hoá học (ĐH KHTN Hà Nội) đã... bế nàng - sinh viên khoa Văn, chạy một mạch từ sân của dãy nhà C2 (KTX Mễ Trì) lên nóc tòa nhà 4 tầng, rồi nói... “Anh yêu em!”.

Năm 2005, một nam sinh viên cũng ở ĐH Bách Khoa đã bày tỏ tình cảm của mình với một nàng ở tầng 3 (B6- KTX ĐH Bách khoa) bằng 999 bông hồng đỏ thắm.

Sinh viên trong ký túc kể lại, chàng đã phải chạy lên xuống cầu thang vài lần mới ôm đủ số hoa trên để lấp gần kín không gian còn trống của căn phòng.

Các bạn cùng phòng sau vài tiếng “hưởng lây” hương thơm của hoa đã phải giúp “thân chủ” chuyển hoa ra ngoài để không bị... chết ngạt.

Ngày Valentine 14/2/2006, tại Ký túc xá ĐH Kinh tế quốc dân đã có một trái tim khổng lồ bằng nến được thắp lên sau giờ đóng cửa khiến Ban quản lý ký túc xá phải ra tay tắt nến vì sợ nguy cơ hỏa hoạn.

Chủ nhân của “trái tim rực lửa” đã kiên trì chờ đến hơn 11 giờ đêm khi cả ký túc ngưng hết loa đài, đèn điện ngoài sân, trong phòng tắt hết rồi thắp lên hàng trăm cây nến được xếp thành hình trái tim trước cửa phòng của nàng...

Mới đây, ngày 13/9, một nam sinh viên ĐH Bách Khoa đã kỳ công xếp hình một trái tim lớn từ 1000 bông hồng, bên trong có dòng chữ “Tr ơi! Mãi mãi yêu Tr. XXX” trên sân trường giữa thanh thiên bạch nhật để gửi tới bạn gái mình cũng là sinh viên cùng trường.

:ay: còn thằng bạn em cách tỏ tình làm cho người yêu nó suýt đi bệnh viện (nhỏ đó bị bệnh yếu tim).Sau 1 khoảng thời gian dài tìm hiểu tên bạn em quyết định tỏ tình khi đã biết chắc cô bé kia có tình cảm sâu nặng với mình .
Hôm đó nó mời tất cả mọi người đến nhà nó ăn một bữa tiệc và nói với cô bạn nó yêu là :" anh sẽ không làm bạn với em nữa, mình sẽ sẽ chấm dứt tình bạn ở đây:oa: " cô bạn đó mím chặt môi run run chuẩn bị bỏ về thì hắn quỳ xuống chẳng biết lấy đâu được một bó hồng và nói :" nhưng anh sẽ bên em với một vai trò khác bởi anh yêu em" ặc cô nàng sốc xỉu luôn|-)

alone
11-11-2006, 06:11 PM
Những cách tỏ tình này quả thật rất hay .nhưng không phải ai cũng đủ can dảm để làm như vậy . Vì những khiểu tỏ tình như vậy là tỏ tình trước công chúng,trước đám đông.
Thừa nhận là nó có thể gây ấn tượng mạnh với đối phương và cả những người xung quanh cũng bị choáng nhưng còn những cách tỏ tình mà chỉ có 2 người biết thì sao. Đó mới là một thế giới rộng lớn, chẳng qua nó diễn ra hết sức bí mật nên ít người biết đến mà thôi. Có thể trong đó mới ẩn chứa những "Cách tỏ tình" thực sự gọi là độc.

Mong các cao nhân hãy post lên để bà con chiêm ngưỡng và học tập nhé
Đây có lẽ cũng là một cách tỏ tình gây sốc đấy .mời các bác xem thử http://tuyenquangonline.net/showthread.php?t=240

aphu83
23-11-2006, 09:56 PM
theo em thi ôm và hôn nguoi minh muôn yêu ơ chỗ đông người nhất như Chợ chẳng hạn, khi đó thì người đó co không thích mình đi nữa thì cũng chăng yêu được ai nưa. ngươi đó sẽ yêu ai bây giờ?

Mai Tiến
23-11-2006, 10:06 PM
theo em thi ôm và hôn nguoi minh muôn yêu ơ chỗ đông người nhất như Chợ chẳng hạn, khi đó thì người đó co không thích mình đi nữa thì cũng chăng yêu được ai nưa. ngươi đó sẽ yêu ai bây giờ?

Đồng ý là hay nhưng nếu ăn phát tát "nổ mắt" thì mình còn nhìn được ai bây giờ? :D :D

Thaiquang026
23-11-2006, 11:08 PM
theo em thi ôm và hôn nguoi minh muôn yêu ơ chỗ đông người nhất như Chợ chẳng hạn, khi đó thì người đó co không thích mình đi nữa thì cũng chăng yêu được ai nưa. ngươi đó sẽ yêu ai bây giờ?

cách này hơi mạo hiểm , nhỡ gặp phải quái vật thì khốn . ăn chả được ăn còn mất mặt nhỡ nó làm to nên thì khốn lắm không chui đi đâu được .
mà làm như vậy thì hơi bị ich kỉ nên nếu bỏ con bé đó đi thì tiếng lành đồn xa có muốn làm thêm một nai vàng cũng khó lám .

Thu Trang
24-11-2006, 02:03 PM
:ay: cách này phải nói cô gái hiền cũng cho anh ăn tát:oa:

alone
24-11-2006, 06:24 PM
:ay: cách này phải nói cô gái hiền cũng cho anh ăn tát:oa:

Ôi sợ quá .đây là cách mà thằng bạn anh xui anh thôi .nghe em nói anh thấy ghê răng quá . em có cách nào hay thì mách cho anh với ~x( .
Nhưng mà anh nhĩ khi cả 2 người đều có tình cảm .tức là bên kia cũng đã xuôi xuôi rồi thì chắc là không đến mức ăn tát đâu . nếu có chắc chỉ là tát yêu thôi .nếu mà tát thật thì anh em cũng nên cầm dép tông mà chạy cho nhanh vì kiểu đó sau này đích thị là ngôi sao đánh chồng đấy các bác ah

Thu Trang
27-11-2006, 06:07 PM
Ôi sợ quá .đây là cách mà thằng bạn anh xui anh thôi .nghe em nói anh thấy ghê răng quá . em có cách nào hay thì mách cho anh với ~x( .
Nhưng mà anh nhĩ khi cả 2 người đều có tình cảm .tức là bên kia cũng đã xuôi xuôi rồi thì chắc là không đến mức ăn tát đâu . nếu có chắc chỉ là tát yêu thôi .nếu mà tát thật thì anh em cũng nên cầm dép tông mà chạy cho nhanh vì kiểu đó sau này đích thị là ngôi sao đánh chồng đấy các bác ah

:ay: anh nói vậy để em ế chồng à anh alone? ai là ngôi sao đánh chồng em mà ế em ám huynh đó! cứ ngồi đó mà chê muội nha! ehhehehe!!!!.Nếu cả 2 đã có tình cảm rùi thì lo gì anh ko tỏ tình được |-) con gái hay ngượng mấy huynh làm vậy chả mất hết duyên con gái nhà người ta à?huynh thử tìm cách tỏ tình khác bằng thời buổi CNTT vừa lãng mạn vừa tình cảm coi! :D để em đi phỏng vấn cách tỏ tình rùi báo cáo lại heheheh to alone: anh cứ liệu đấy nha chuẩn bị mà kêu sao cứ hoài alone:-"

toanlk_manutd
05-12-2006, 07:18 PM
Khoảng 15h30 chiều thứ sáu (1/12), một cô gái tay cầm loa và một tấm biển rất lớn với dòng chữ “Em yêu anh” xuất hiện tại cổng trường ĐH Ngoại thương. “Sự kiện” này thu hút cánh sinh viên cũng như người dân sống xung quanh tập trung chật kín, khiến cho một đoạn phố Chùa Láng bị tắc nghẽn.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/lantm/to-tinh-DHNT051206.jpg
Tấm biển "Em yêu anh" được dựng trước cổng trường ĐH Ngoại thương.


“Hộ tống” bạn gái này là một “đội quân” hùng hậu các bạn trẻ cầm theo những chùm bóng bay màu thiên thanh đứng xếp hàng trước cổng trường. Đúng vào thời điểm hết ca học đầu tiên của buổi chiều nên SV rất đông. Nhiều SV còn nhắn tin qua điện thoại di động cho bạn bè mình cùng đến chứng kiến vụ tỏ tình bất ngờ.
Rất nhiều nữ SV tập trung xung quanh bạn gái dũng cảm này để trò chuyện và động viên.
Nguyễn Thanh Vân (SV năm thứ nhất, ĐH Ngoại thương) kể lại: “Theo lời tâm sự của bạn gái này thì bạn đến đây để bày tỏ tình cảm của mình với một nam SV K43 khoa Quản trị Kinh doanh. Bạn ấy gọi điện thoại cho “đối tượng” của mình nhưng bạn trai kia không nghe máy. Một số người bảo bạn trai đó đã về rồi, một nguồn tin khác lại bảo bạn ấy đang “trốn” trong thư viện”.
Sau khoảng nửa giờ chờ đợi mà không thấy “nam nhân vật chính” xuất đầu lộ diện, bạn gái kia vẫn không hề nản lòng.
Tuy nhiên, do sự kiếu kỳ của các bạn SV và người dân xung quanh khu vực nên một đoạn phố Chùa Láng đã bị tắc nghẽn. Vì vậy, lực lượng bảo vệ trường ĐH Ngoại thương đã tịch thu tấm biển “em yêu anh” và yêu cầu bạn gái kia ra về để đảm bảo trật tự giao thông.
Thông tin về vụ tỏ tình “rùm beng” này ngay lập tức được phát tán trên Internet thông qua các blog và diễn đàn.
Mới cách đây khoảng hơn một tháng, vụ tỏ tình ở Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã làm xôn xao giới SV bởi tính chất “hoành tráng” và lãng mạn của nó. Câu chuyện đó kết thúc có hậu bằng cái nắm tay của hai người bạn.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/lantm/to-tinh-DHNT051206.1.jpg
Nữ nhân vật chính của lời tỏ tình "rùm beng"


Nhưng cô bạn gái dũng cảm tới ĐH Ngoại thương vừa rồi lại không thể thuyết phục được “đối tượng” của mình, dù đã có sự chuẩn bị rất công phu. Các cư dân mạng đã bày tỏ những ý kiến, quan điểm trái chiều về các “chiêu” tỏ tình “rùm beng” này.
Nhiều bạn cho rằng tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng giữa hai con người, không nên phô trương trước “bàn dân thiên hạ”. Đặc biệt, khi người chủ động lại là con gái thì càng nên kín đáo, tinh tế chứ không nên “rùm beng” như bạn gái kia.
Trên diễn đàn Trái Tim Việt Nam Online, một bạn có nickname là anhtrai22 bày tỏ: “Tớ không thích con gái như thế về cả hình thức lẫn cách yêu, quyết định tỏ tình này vì bất cứ lý do gì chăng nữa, ủng hộ cậu trai kia đã không ra mặt”.
Còn bạn gái với nickname Amy thì “dị ứng với những kiểu tỏ tình rùm beng như vậy. Có nhiều cách để bày tỏ tấm lòng sâu sắc thâm thuý hơn nhiều. Cả vụ hoa hồng ở Bách khoa cũng thế, Amy đánh giá cao về mặt dũng cảm, chứ không có gì đặc sắc về ý tưởng”.
Ngược lại, cũng có nhiều bạn cảm thông với cô bạn gái dũng cảm trên và không hài lòng với cách cư xử của bạn trai.
Nickname NCD cho rằng dù thế nào thì bạn trai kia cũng phải ra mặt, nếu không thích thì có thể trả lời rằng: “Tớ cảm động trước tình cảm của cậu nhưng đối với tớ thì tương lai còn dài, tớ chưa nghĩ đến chuyện này”.
Còn trong blog của Aleaf, blogger anhcungbeo tâm sự: “Mình thấy rất phục cô bé nhân vật chính. Phục vì cô ấy dám yêu và dám công khai tình cảm của mình mà không hề sợ mọi người nghĩ gì. Cái hơn người của cô bé là không bao giờ tự nói “không” với bản thân trước khi người khác nói “không”, dám nghĩ dám làm, và đủ tình cảm chân thành để thuyết phục bạn bè ủng hộ và giúp mình trong việc tỏ tình này.
Mình nghĩ nếu có được người bạn như cô bé trong câu chuyện này thì thật là quý, vì đó là những người bạn sẽ dám làm mọi thứ, dám hy sinh cái “sĩ diện” để giúp bạn mình khi cần. Gặp được những người như vậy thì hiếm lắm, đáng trân trọng lắm”.

theo http://www22.dantri.com.vn/nhipsongtre/2006/12/156095.vip

alone
06-12-2006, 06:23 AM
ôi ! Mình phục cô bạn này quá . quả là một người con gái dũng cảm .
Phải thật dũng cảm cộng thêm một chút điên rồ thì mời làm được chuyện này .

Không biết cô bé này trước khi đi có phải tu ít rượu để lấy thêm phần dũng cảm không các bác nhỉ .

Chắc ông bạn kia phải là con Trâu mộng thì mới có cái cọc to thế đến tận cổng trường tìm

Đặng Lệ Thủy
06-12-2006, 05:30 PM
Mình thì không thấy vậy ,mình cũng là một người con gái có suy nghĩ khá thoáng về chuyện con trai hay con gái tỏ tình trước. Con gái hay con trai cũng vậy thôi mình có tình cảm với người ta thì sao lại không dám nói.
Nhưng làm như cách cô gái kia thì mình chẳng bao giờ nghĩ đến, cứ thấy nó bồng bột sao đấy. Có rất nhiều cách thể hiện tình cảm mà, chàng trai kia sợ quá không dám ra cũng phải thôi :D

Thaiquang026
06-12-2006, 08:02 PM
Tỏ tịmg kiểu vậy thì thật là độc rồi ,gây soock kinh rùi .
quả thực chàng trai nòa có diễm phúc lắm mới gặp được cô gái có cá tính mạnh hơn cả chàng trai đó nữa chứ .
nếu cô gái đó muốn tỏ tình thì có thể nói cho tràng trai kia cũng được ,vậy mà lại làm rùng beng lên vậy thì không ổn tí nào cả , nhưng dù sao thì đó cũng là một cô gái có cá tính nhưng chỉ gây dư luận thôi .=V=

Hungdq
06-12-2006, 08:39 PM
Mình thì không thấy vậy ,mình cũng là một người con gái có suy nghĩ khá thoáng về chuyện con trai hay con gái tỏ tình trước. Con gái hay con trai cũng vậy thôi mình có tình cảm với người ta thì sao lại không dám nói.
Nhưng làm như cách cô gái kia thì mình chẳng bao giờ nghĩ đến, cứ thấy nó bồng bột sao đấy. Có rất nhiều cách thể hiện tình cảm mà, chàng trai kia sợ quá không dám ra cũng phải thôi :D

Đề nghị Thuydl thay đổi cách đáng bài viết cho đúng với phông chữ chuẩn tiếng việt

boy_korea
06-12-2006, 10:15 PM
đang có người chuẩn bị một vụ tỏ tình rất lớn ở trường Đại học mĩ thuật , cô gái tên là Cao thị thanh Loan , người Hưng yên còn anh chàng kia là một sinh viên người tuyên quang ___ hãy nhanh tay click dòng chữ này gửi cho người thân để ra xem _ địa chỉ ở Đê La Thành
Hẹn gặp lại các bạn ở đó _ à quên hình như ngày tỏ tình đó là ngày 12/12 ,hẹn gặp lại ở đó .... nếu anh amin có đọc được thì xin thông báo dùm nhé

Nguyễn Đức Lâm
06-12-2006, 10:48 PM
Hic, hic! Hay quá, càng ngày càng nhiều vụ tỏ tình hấp dẫn, chỉ tiếc là vụ này chắc "thời cơ chưa chín mùi" nên không thành công. Hi vọng vào cuộc "tổng tấn công" sau vậy!:ay:

khong co
06-12-2006, 10:52 PM
đang có người chuẩn bị một vụ tỏ tình rất lớn ở trường Đại học mĩ thuật , cô gái tên là Cao thị thanh Loan , người Hưng yên còn anh chàng kia là một sinh viên người tuyên quang ___ hãy nhanh tay click dòng chữ này gửi cho người thân để ra xem _ địa chỉ ở Đê La Thành
Hẹn gặp lại các bạn ở đó _ à quên hình như ngày tỏ tình đó là ngày 12/12 ,hẹn gặp lại ở đó .... nếu anh amin có đọc được thì xin thông báo dùm nhé

Bạn định là một con virut để loan tin này a?:ay:
Còn về chuyện tỏ tình của cô gái đó đúng là mình cũng không thích lắm,có nhiều cách để tỏ tinh hơn nữa phải xem đối tượng có tình cảm với mình không đã.

chicken
06-12-2006, 11:36 PM
Tỏ tình kiểu này có vẻ gây shock nhưng thấy nó cứ nông nổi và bồng bột thế nào ấy?:-" :-"

Đặng Lệ Thủy
07-12-2006, 09:21 AM
Đề nghị Thuydl thay đổi cách đáng bài viết cho đúng với phông chữ chuẩn tiếng việt

thuydl nghĩ đã dùng rất chuẩn rồi đó, đề nghị hungdq xem lại có từ viết sai đó :D

La Thu Giang
09-12-2006, 11:21 AM
chài ơi! nhìu vụ tỏ tình như này cũng hay hay đó chứ,em khâm fuc chị gái kia vì đã dám nói lên t/c của mình.Đấy là ở Hn,còn ở TQ mình thì sao nhỉ?có ai bít vụ nào như vậy nữa ko? kể em nghe với nha! KHi nào mà "kết" một ai đó, ko bít là em có nên làm thía ko đây ^_*(nghe rợn rợn)

KINGSTAR
17-12-2006, 10:54 PM
òa! quả thật quá sợ.............................giá như mình có cô bạn Gái như vậy thì tuyệt quá nhỉ(nói nhỏ thôi không cô bạn gái mình nghe thấy thì tèo mất...)

Thaiquang026
17-12-2006, 11:22 PM
tổ tình như vậy đang bùng nổ hay sao ý !
như vậy mới nổi các pác à !
nói thiệt nhé em mà có ngừoi iu ,nếu bít được tình cảm của ngừoi đó em cũng chơi tới cùng luôn đó !
với số tuổi nhân với 100 bông hồng cùng số số ngày và tháng lẻ của tuổi cô gái và cùng bằng đó số nến và làm ở một nơi nào đó là địa danh chứ không phải ngoài đừng đâu , nếu ở tuyên quang thì làm ở đài tưởng niệm đí ghi danh luôn !
heheh heheheh

Thu Trang
18-12-2006, 01:58 PM
em thấy tỏ tình vậy nó sao sao ấy! hì! cậu con trai kia phải trốn trong thư viện ko dám ra.Đành rằng như vậy là dám nói lên tình cảm của mình nhưng như thế cảm giác mất hết cả tự ái con gái,mà cậu con trai kia chắc chẳng dám yêu hihihih

Thaiquang026
18-12-2006, 03:37 PM
ai bảo hok dám !
tại câu ta ngại đóa thui !
lần tui học lớp 11 bị tụi con gái lớp khác lên vào lớp làm wen mà tui còn ngại đỏ cả mặt đóa .
lúc đóa đang làm bài kiểm tra một tiết tụi nó lên vào lúc gần cuối tiết nên tui không làm được bài cuối cùng đóa .:(
hồi đóa nhát lém không bạo dạm nhưng bây giò thì cũng ...

Nguyễn Hải Nam
18-12-2006, 04:29 PM
Thực ra thì phải công nhân là trong đầu ai cũng nghĩ và muốn có một lời tỏ tình hoành tráng và nổi trội "đúng không ạ?" Nhưng mà ai giám làm điều đó lại là một chuyện.Tôi cảm thấy cô bé đó được về khoản liều nhưng mà tiếc rằng cô bé không hiểu người mình muốn tỏ tình có tính cách như thế nào và cũng không biết tình cảm của anh chàng dành cho cô ra làm sao như vậy thì chỉ có -->Thất bại

AutoBot
19-12-2006, 12:32 AM
Đánh giá về mặt "liều" dám nghĩ dám làm thì vote cho cô gái này 1 phiếu.
Về mặt phụ nữ, con gái, nữ nhi ... cô bé này 0 điểm.
Người chê, kẻ khen nhưng quan trọng tui thấy việc đó dù xét thế nào cũng không là việc xấu.
Thất bại với anh này (biết đâu ok trong âm thầm thì không biết) nhưng có thể thành công với anh kia.
Cố lên em ơi !

Dark Lord
20-12-2006, 09:46 AM
Mức độ liều thì em cũng vote cho bà chị này 1 phiếu lun, nhưng vote thêm luôn cho 1 phiếu vào độ ... ngốc :ay: . Các bạn hãy thử đặt mình vào vị trí của ông anh kia xem, rồi sẽ thấy, thằng con trai lại chẳng sợ chết khiếp lên ấy chứ. Bà chị này trước khi làm mà không biết tự đặt mình vào vị trí của người ta để thử cảm nhận cảm giác khi đó (tất nhiên là chỉ phần nào chính xác) thế này thì em còn vote luôn cho 2 phiếu về độ ngốc ấy chứ (nếu không muốn nói là ... có vấn đề về thần kinh :ay: ...

La Thu Giang
25-12-2006, 03:34 PM
quả này làm một vụ tỏ tình thôi anh em ơi^^

bachlandiep
11-01-2007, 04:09 PM
Hic, mặc dù đi đâu người ta cũng hô khẩu hiệu BÌNH ĐẲNG NAM NỮ nhưng con gái vẫn là con gái thôi, tớ ko đồng tình với cách thể hiện tình cảm của cô bé đó, ko bít bao nhiu tuổi rùi mà suy nghĩ nông cạn thế!

thị nở_online
14-01-2007, 05:01 PM
tình yêu là đáng trân trọng
nhưng tỏ tình kỉu nài thì.. e rằng con trai sẽ sợ trước khi biết yêu!
hok nên!

_*thj3n_thj3n*_
15-01-2007, 04:17 PM
Tặng bạn gái các câu này nè đảm bảo ko ăn phát tát thì hơi phí đó:
Nhìn em anh muốn đi tu
Nghĩ đi nghĩ lại đi tù vẫn hơn .

Em ơi! thà hôn em để rồi bị tát
Còn hơn để thằng khác hôn em......................:ay:

Thu Trang
15-01-2007, 04:40 PM
Thật ra con gái tỏ tình trước cũng không sao? vì đôi khi cũng có anh càng nhát hihih! nhưng nếu cách cưa và cách tỏ tình con gái hơn một chút sẽ hay hơn !

Nguyễn Xuân Phú
16-01-2007, 05:21 PM
ai bảo hok dám !
tại câu ta ngại đóa thui !
lần tui học lớp 11 bị tụi con gái lớp khác lên vào lớp làm wen mà tui còn ngại đỏ cả mặt đóa .
lúc đóa đang làm bài kiểm tra một tiết tụi nó lên vào lúc gần cuối tiết nên tui không làm được bài cuối cùng đóa .:(
hồi đóa nhát lém không bạo dạm nhưng bây giò thì cũng ...


Ùa nếu bây giờ có một đứa con gái tỏ tình với mình, tôi sẽ làm gì?
Nếu tôi thích tôi cũng từ chối, mà tôi không thích tôi cũng từ chối.
Ví sao ư? Cô ấy thích tôi đương nhiên tôi biết, nhưng tôi sẽ là người chủ động nếu không thì thôi. Chẳng biết sao nữa, vì thực tế hồi trước tôi cũng hay bị con gái soi đểu, và có khi chêu gẹo, vì hiền lắm. Một nhỏ trong khu tập thể xin số điện thoại của tôi, tôi biết nó thích tôi, và tôi cũng thích nó. Và tôi tin chắc nếu tôi không nói trước thì nhỏ sẽ nói, nên tôi nói trước và....

Còn vừa mới đây thôi, có một nàng mới nói chuyện và tiếp xúc với tôi có vài lần, đã nhắn tin và nói với tôi rằng: "hình như em thích anh rồi" thế là tôi tuyệt đối không liên lạc nữa, mặc dù tôi là người chủ động liên hệ và làm quen với cô ấy, cũng vì tôi biết nếu tôi không làm thế cô ta sẽ làm, và cũng vì tôi hơi hơi thích cô ấy, nhưng giờ thôi rồi......Cứ sao sao ý nhỉ :( ???

Đặng Lệ Thủy
16-01-2007, 05:46 PM
Ông Phú này đúng là nhát quá cơ, con gái tỏ tình mà còn chạy mất, chịu ông rồi đấy.

Nguyễn Xuân Phú
16-01-2007, 06:35 PM
Ai chạy đâu, chỉ có điều tui muốn tôi chủ động mà, chứ nếu các bà đã chủ động thế rồi á, về sau tôi chẳng chủ đông làm cái gì thuộc về trách nhiệm của đàn ông nữa, liệu các bà có đứng ra mà đảm nhiệm không? Nhiều chuyện oái oắm lắm đấy.......ha ha :). Thực tế là sau khi cô ấy nói thích tôi thì tôi lại thấy hết thích cô ấy :(? hix chẳng hỉu nổi.

Vũ Khắc Khiêm
25-01-2007, 07:25 PM
Thêm một “lời tỏ tình chấn động”

“Ch. ơi! Anh yêu em!”. Hơn 20 chàng SV “chiến hữu” của H.M. (ĐH Xây dựng Hà Nội) cùng gào to để “phụ họa” lời tỏ tình cho nhân vật chính với K.Ch. (lớp Q12, T1, ĐH Công đoàn) đã làm SV Trường Công đoàn sôi nổi bàn tán suốt chiều qua 24-1.

Trước lớp của K.Ch., H.M. cầm một bó hoa có dòng chữ “I LOVE U”, bên cạnh là một trái tim lớn hơn 3m (ảnh) với dòng chữ tương tự. Mặc dù đang giờ học, nhưng hơn 1.000 SV Trường ĐH Công đoàn và những SV Trường ĐH Luật đang học giáo dục thể chất gần đó đã bỏ dở ào xuống sân trường để “động viên”: “Ch. ơi! Ra đi”.

http://img216.imageshack.us/img216/6451/huongpmtotinhmhuong4cg.jpg

Tuy nhiên, “nhân vật chính” K.Ch. đã bày tỏ thái độ bằng sự im lặng và tiếp tục ngồi trong lớp. Ngay sau đó, bảo vệ và ban quản lý ký túc xá đã giải tán đám đông. 15 phút sau, H.M. đã rút êm cùng các chiến hữu khi lời tỏ tình không được đáp lại.

Đây là vụ “tỏ tình chấn động” thứ ba sau vụ tỏ tình tại Trường ĐH Bách khoa và ĐH Ngoại thương trong ba tháng gần đây. Đến 17g ngày 24-1, nhiều blog cá nhân đã tung lên mạng những hình ảnh đầu tiên về vụ tỏ tình này.

theo 24h.com.vn

alone
27-01-2007, 08:39 PM
Thêm một “lời tỏ tình chấn động”

“Ch. ơi! Anh yêu em!”. Hơn 20 chàng SV “chiến hữu” của H.M. (ĐH Xây dựng Hà Nội) cùng gào to để “phụ họa” lời tỏ tình cho nhân vật chính với K.Ch. (lớp Q12, T1, ĐH Công đoàn) đã làm SV Trường Công đoàn sôi nổi bàn tán suốt chiều qua 24-1.

Trước lớp của K.Ch., H.M. cầm một bó hoa có dòng chữ “I LOVE U”, bên cạnh là một trái tim lớn hơn 3m (ảnh) với dòng chữ tương tự. Mặc dù đang giờ học, nhưng hơn 1.000 SV Trường ĐH Công đoàn và những SV Trường ĐH Luật đang học giáo dục thể chất gần đó đã bỏ dở ào xuống sân trường để “động viên”: “Ch. ơi! Ra đi”.

http://img216.imageshack.us/img216/6451/huongpmtotinhmhuong4cg.jpg

Tuy nhiên, “nhân vật chính” K.Ch. đã bày tỏ thái độ bằng sự im lặng và tiếp tục ngồi trong lớp. Ngay sau đó, bảo vệ và ban quản lý ký túc xá đã giải tán đám đông. 15 phút sau, H.M. đã rút êm cùng các chiến hữu khi lời tỏ tình không được đáp lại.

Đây là vụ “tỏ tình chấn động” thứ ba sau vụ tỏ tình tại Trường ĐH Bách khoa và ĐH Ngoại thương trong ba tháng gần đây. Đến 17g ngày 24-1, nhiều blog cá nhân đã tung lên mạng những hình ảnh đầu tiên về vụ tỏ tình này.

theo 24h.com.vn

Có nhất thiêt phải làm thế không?

Tình yêu là sự đồng điệu của 2 tâm hồn, 2 trái tim và nó phải suất phát từ cả 2 phía. Khi 2 tâm hồn đã đồng điệu thì đâu cần phải làm rùm beng như thế. Nhiều khi chỉ cần 1 ánh mắt biết nói là đủ đưa 2 người đến với nhau rồi. Còn nếu người ta đã không thích thì có ôm trái tim đó nhẩy từ tầng 5 xuống thì cũng "kệ mày ".
Sợ mọi người khôgn biết ,sợ cô bé kia không biết là mình đang yêu người ta hay sao mà phải làm cái cách đó ?
Trên đời này có 2 loại người ta rất dễ nhận ra là người đang yêu và người điên. Nhưng ông này chắc là thuộc loại 2 trong 1.

Hà Ngọc Thùy
05-02-2007, 04:19 PM
oai` để trinh phục 1 người cần nhiều công đoạn thế cơ à

sjeutangaj
11-02-2007, 07:46 PM
Ằng Ặc . Tại Sao phải chọn giống khỏe hả !
Có vẻ hơi phức tapk đóa nha !

congdon
11-10-2010, 11:36 PM
để nó thích mình,yêu mình rồi mình mới tỏ tình ^^

Hoàng Văn Mạnh
11-10-2010, 11:38 PM
thế thì chờ đến bao giờ nữa đây
anh nghĩ như vậy thì còn lâu nhiều người họ thích mình thật nhưng
họ là con gái cũng phải dữ thể diên cho mình chư?

congdon
12-10-2010, 12:59 AM
mình phải làm cho nó thích mình chứ! mà con gái bây h em thấy...mạnh bạo hơn trc đấy! thích là học nói thích luôn!

kiaconbuomvang
14-10-2010, 11:06 AM
để nó thích mình,yêu mình rồi mình mới tỏ tình ^^
hoặc mình tỏ tình rồi quan tâm nó nhiều rồi nó thích :):)

Bố Trẻ Con
14-10-2010, 03:46 PM
nhìn nhìn và nhìn... từ ánh mắt đến trái tim...