View Full Version : Anh, Em, và Chúng ta ...
Nguyễn Thành Tân
13-06-2007, 02:12 PM
HN, 13/06/2007
Chán. Tất nhiên là biết mình chán cái gì, nhưng dở hơi quá. Vớ vẩn thật. Đã qua lâu rồi mà, hơn nữa chính mình mong nó như thế. Vậy mà khi nó xảy ra thì lại vẫn thấy chán (đáng nhẽ phải mừng mới phải :( )
Cái mặt có bóp cũng chẳng nặn ra nổi một nụ cười, mà nếu có thì trông có vẻ như đang nhăn nhó hơn là cười. Còn bình thường thì ..., chẳng biết thế nào nữa. Thấy căng căng ở cái mắt, chắc nó đang cụp xuống. Mong chẳng ai nhìn mình lúc đó, trông chẳng ra cái gì. Thỉnh thoảng cố dán cái mặt sát vào cái máy tính ra vẻ như đang chăm chú, nhưng thực ra là có nghĩ cái gì đâu. Cái đầu đang trống rỗng quá mà.
Oài, hôm nay thứ 3. Mấy ngày tới có vài cái kế hoạch cần làm. Chán thì chán một tẹo thôi nhé.
Let it be ! Let it be !
Thu Trang
13-06-2007, 03:01 PM
:( upa của tiểu muội có chuyện gì mà tâm trạng thế này?:-? sao mâu thuẫn thế mong sự việc đúng như mình mong muốn thế mà lại buồn :( .hay người yêu đi lấy chồng.
Ngày mai sẽ là ngày mới đó upa:clap chúc upa hết tâm trạng này nhá! :clap
Nguyễn Hải Nam
13-06-2007, 08:05 PM
Cái anh Tân này ! chán cái gì chứ ? nhật kí gì mà toàn là xả stress thế? chán thì rủ em đi uống nước hoặc làm vài chén rượu tưu sầu ...Đời sống sao phải nghĩ :D Muốn lấy vợ chưa anh 2 bi ?
Nguyễn Thành Tân
14-06-2007, 02:50 AM
Xong, một lần xả xì trét thành công rồi. Không đến nỗi phải "ngày mới".
Chac chac ..., nhìn cái mặt người ta không vui mình lại không thích, trong khi chính mình là nguyên nhân. Thế thì thôi, khỏi chán nữa. Lại thấy vui rồi.
Tối nay nữa, cũng có một người giống mình đấy nhỉ (ít nhất là tự mình có thể nhận vơ như thế). Khi con người đến tột cùng sự đau khổ thì linh hồn sẽ nở một nụ cười vĩnh biệt thân xác mà tìm về chốn xa xôi. Còn khi sự đau khổ chỉ trực kéo lấy một tiếng khóc giòn tan thì ta sẽ là ta, ta trở về cái cội trong sáng. Thanh tịnh ...
Hình như người ấy cũng đang đi tìm một cái gì đó quan trọng. Quan trọng chứ, biển mà không có con thuyền thì cô đơn lắm. Biển rộng lớn là thế mà biển ôm thuyền hay thuyền ôm biển nhỉ ? ... Nhưng vui :)
Phuong Anh
14-06-2007, 12:17 PM
Một ngày có một giờ ta gọi là giờ bình yên. Giờ mà quanh ta, nhịp sống vẫn diễn ra rộn rã nhưng trong lòng đã mất chỗ cho cuộc bon chen. Giờ mà bên tai vẫn còn âm ỉ không ngừng tiếng guồng quay công việc nhưng trái tim đã bắt đầu khao khát những nhỏ bé, giản đơn.
Giờ bình yên - giờ của những đêm thật khuya mong điện thoại vang lên một tiếng để biết đời còn dành cho mình những quan tâm. Đôi khi chỉ là tin nhắn của thằng bạn thân: “Vẫn ổn chứ hả?”. Một tin trả lời: “Ừ, vẫn vậy”. Đơn giản vài chữ nhưng nghe ấm lòng đến lạ bởi biết trên đời này còn có một người đang chờ chia sẻ cùng mình những nỗi buồn, niềm vui.
Giờ bình yên - giờ của những lần đi lang thang trên con đường vắng, sau một ngày ồn ã của các mối quan hệ, sau những bữa cơm bụi chông chênh đong đếm. Mong được nghe đến cháy lòng câu hỏi quen thuộc của mẹ: “Ăn cơm chưa con?”, hay giọng trầm ấm của bố: “Bữa nay học hành sao rồi con?”. Bình yên bởi biết lòng mình chưa sỏi đá, bởi biết tim mừng vui vì mỗi bước mình đi còn có những ánh mắt trìu mến dõi trông.
Giờ bình yên - giờ không muốn im lặng, giờ muốn đời nghe mình nói, giờ ta vô thức nhấn số điện thoại của bạn kể vài chuyện vu vơ, chỉ để nghe tiếng cười của bạn bật lên vô tư lự, để thấy hạnh phúc vì có người còn bình yên vì những điều mình nói. Chợt lòng thanh thản vì biết đời còn chút hồn nhiên.
Giờ bình yên - giờ lạc giữa dòng người xe mắc cửi nhưng vẫn còn một khuôn mặt dịu dàng áp vào lưng ta như cần che chở. Thấy tim nhẹ nhàng rộn nhịp, thấy bình yên về ngụ trong tâm trí bởi biết mình còn được làm bức tường vững chãi che đời một người. Thấy yên lòng khi không nghe chiều trăn trở hoàng hôn.
Giờ bình yên - đâu phải là giờ của sự im lặng tuyệt đối. Giờ bình yên, đơn giản chỉ là giờ mà mọi ồn ã cuộc đời như lắng đọng, mọi xô bồ vất vả như lùi sâu vào tâm trí, nhường chỗ cho trái tim cất tiếng, cho những yêu thương gọi lời...
[Đọc thấy hợp quá....EM xin phép trôm ngay về vậy]
Hà Ngọc Thùy
15-06-2007, 03:05 PM
Chúc anh luôn vui vẻ !
Hãy cười lên nào KONICA :D
banzac
15-06-2007, 05:03 PM
Mỗi lúc buồn hãy nghĩ đến những kỷ niệm êm đềm mà mình đã trải qua, ví dụ những "giờ bình yên" của Phương Anh hay "cuộc đời đẹp" thế này này
Cuộc đời đẹp là khi ngày nguội nắng
Ngồi bóc cua cho mẹ nấu canh đồng
Hương mướp thơm bay khắp nhà khắp bếp
Gõ đũa ... chờ cha tắm xong
Sẽ thấy vui hơn !!! :D
Phuong Anh
15-06-2007, 08:24 PM
Cuộc đời đẹp là khi ngày nguội nắng
Ngồi bóc cua cho mẹ nấu canh đồng
Hương mướp thơm bay khắp nhà khắp bếp
Gõ đũa ... chờ cha tắm xo
bài thơ này mộc mạc quá.Hay!
Cho Pa hỏi tí.Cái nick của bạn có phải là "bắn giặc" ko?
frommetoyou_myvip
15-06-2007, 08:55 PM
Sướng was, thế là em đã thi xong, nhẹ cả người, từ bi giờ được online tẹt ga rùi, mọi người chúc mừng em di
banzac
16-06-2007, 11:37 AM
bài thơ này mộc mạc quá.Hay!
Cho Pa hỏi tí.Cái nick của bạn có phải là "bắn giặc" ko?
bắn cái gì :bash
giới thiệu với mọi người ý nghĩa nick banzac: Là một nhà văn hiện thực nổi tiếng của Pháp, cùng thời với Victo Huygo. Bộ tiểu thuyết nổi tiếng nhất của ông là "Tấn trò đời" gồm gần 200 tiểu thuyết lớn nhỏ. Ngay cả Ăngghen cũng phải gọi ông là sử gia của nước pháp.
Nguyễn Thành Tân
22-06-2007, 10:38 PM
Chac chac ..., vừa sửa lại tên của topic.
Tôi là tôi. He, một điều đơn giản mà chẳng mấy khi mình làm được. Hôm nay thử xem sao. Không biết có phải tại bia không nhưng tự nhiên thấy mình đúng là cái đồ ngang tàng. Uống bia với nó trên 5 năm này rồi, biết tính nó rồi mà hôm nay chỉ muốn đấm nhau với nó một trận. Nói đấm nhau cho sướng chứ một mình mình đấm thì chán. Chỉ mình mình đánh thì hả hê một ngày là quên ngay, đấm và bị đấm cho mình nhớ đời. Thích nhớ mà. He ....
Chán ghê, chắc là làm mọi người mất vui nhưng giờ mình không kiên nhẫn được như xưa nữa. Ái chà chà, mà chẳng biết tại sao câu chuyện lại đi vào ngõ cụt :-? , chỉ có điều lúc đó vẫn còn chút lý trí để khiến mình ngồi yên. Dù sao thì bạn bè cũng đã mấy năm rồi cơ mà. Khỉ thật, ngứa ngáy tay chân ghê. Không đấm đá được thì cũng muốn văng ra mấy câu mà người đời gọi là bậy, thế mà cũng không được. Chac chac ...
Ta vẫn chẳng là ta ...
Đành thế =D>
Đỗ Thành Trung
23-06-2007, 08:45 AM
Khi con người đến tột cùng sự đau khổ thì linh hồn sẽ nở một nụ cười vĩnh biệt thân xác mà tìm về chốn xa xôi. Còn khi sự đau khổ chỉ trực kéo lấy một tiếng khóc giòn tan thì ta sẽ là ta, ta trở về cái cội trong sáng
Nghe mà thảm quá vậy anh.Nhìn anh cười vẫn đẹp hơn đấy nhỉ chưa nhìn thấy anh mang tâm trạng bao h ?
Hãy vui lên đi anh .
Hà Ngọc Thùy
25-06-2007, 09:02 AM
biết tính nó rồi mà hôm nay chỉ muốn đấm nhau với nó một trận. Nói đấm nhau cho sướng chứ một mình mình đấm thì chán. Chỉ mình mình đánh thì hả hê một ngày là quên ngay, đấm và bị đấm cho mình nhớ đời. Thích nhớ mà. He ...
Khỉ thật, ngứa ngáy tay chân ghê. Không đấm đá được thì cũng muốn văng ra mấy câu mà người đời gọi là bậy, thế mà cũng không được. Chac chac ...
Đành thế =D>
Thế mà anh không đấm or đá cho nó 1 trận :haha:
Đánh xong nhớ đời :D :D :D
Nguyễn Thành Tân
14-08-2007, 12:25 PM
Nhieeuf khi tooi buonof, ddi timf chonso nao binhf yeen. Timf trong tim minhf moojt hinhf bongs tooi nhows thuwowng. Timf trong thieen dduwowngf tooi timf ai moojt minhf tooi ...
Chawngr cos chienes thawngs naof khos khawn bawngf chieens thangsw banr thaan car. Khi tinhf thaanf rueej rax chawngr conf chuts sinh khis thif phair lamf sao daya. Vaanx nhows, vaanx yeeu, vaanx mong dduwowcj caamf tay em, ... ... Minhf ddi yeeu moojt ai ddos khacs ddi ... Hic ... Chans ...
Hà Ngọc Thùy
14-08-2007, 01:32 PM
Anh Tân ơi anh viết cái gì thế này :rolleyes: Em đọc mà :ay: :ay: :ay:
Chẳng hỉu gì cả :(
La Thu Giang
14-08-2007, 01:51 PM
Nhieuef khi tooi buonof, ddi timf chonso nao binhf yeen. Timf trong tim minhf moojt hinhf bongs tooi nhows thuwowng. Timf trong thieen dduwowngf tooi timf ai moojt minhf tooi ...
Chawngr cos chienes thawngs naof khos khawn bawngf chieens thangsw banr thaan car. Khi tinhf thaanf rueej rax chawngr conf chuts sinh khis thif phair lamf sao daya. Vaanx nhows, vaanx yeeu, vaanx mong dduwowcj caamf tay em, ... ... Minhf ddi yeeu moojt ai ddos khacs ddi ... Hic ... Chans ...
hix cái bài này của anh Tân ... dễ đọc nhờ
anh mang tâm trạng gì mà viết thế này vậy trời
ôi ! Thiên Hà ơi >> anh tôi chán :(
Thu Trang
14-08-2007, 02:13 PM
:D Anh trai em lại yêu rùi! Cô nàng nào may mắn thế! cố lên anh trai
Trần Ánh Tuyết
16-08-2007, 12:32 AM
Nguyễn Thành Tân;87362]Nhieeuf khi tooi buonof, ddi timf chonso nao binhf yeen. Timf trong tim minhf moojt hinhf bongs tooi nhows thuwowng. Timf trong thieen dduwowngf tooi timf ai moojt minhf tooi ...
- Đây là lời bài hát rùi đúng không anh Tân
Chawngr cos chienes thawngs naof khos khawn bawngf chieens thangsw banr thaan car. Khi tinhf thaanf rueej rax chawngr conf chuts sinh khis thif phair lamf sao daya. Vaanx nhows, vaanx yeeu, vaanx mong dduwowcj caamf tay em, ... ... Minhf ddi yeeu moojt ai ddos khacs ddi ... Hic ... Chans ...
- Anh định đi yêu ai thế anh Tân he he =V=
Mai Loan
12-01-2008, 08:22 PM
Chán thật ! Mình mới tham gia vào diễn đàn nên giờ mới đọc nhật ký của anh baby :D. Mình tham gia sớm thì có fải là dịch được cho mọi người mấy dòng này không:D. Mình thử dịch nha:rolleyes:
Nhieeuf khi tooi buonof, ddi timf chonso nao binhf yeen. Timf trong tim minhf moojt hinhf bongs tooi nhows thuwowng. Timf trong thieen dduwowngf tooi timf ai moojt minhf tooi ...
Nhiều khi tôi buồn, đi tìm chốn nào bình yên. Tìm trong tim mình một hình bóng tôi nhớ thương. Tìm trong thiên đường tôi tìm ai một mình tôi...[Đây là lời bài hát Bóng dáng thiên thần do Đan Trường hát( hj` Thần tượng của mình :D)].
Còn đoạn này thì :
Chawngr cos chienes thawngs naof khos khawn bawngf chieens thangsw banr thaan car. Khi tinhf thaanf rueej rax chawngr conf chuts sinh khis thif phair lamf sao daya. Vaanx nhows, vaanx yeeu, vaanx mong dduwowcj caamf tay em, ... ... Minhf ddi yeeu moojt ai ddos khacs ddi ... Hic ... Chans ...
Chẳng có chiến thằng nào khó khăn bằng chiến thắng bản thân cả. Khi tình thân ruệ rã chẳng còn chút sinh khí thì phải làm sao đây. Vẫn nhớ, vẫn yêu, vẫn mong được cầm tay em, ... ... Mình đi yêu một ai đó khác đi ... Hic ... Chán ...
Không biết có được không nhỉ ? =V=:confused:. Tự dịch tự sướng vậy hehe :D Tạm ổn.|-)
never_cry_ht
12-01-2008, 09:55 PM
hic cai' nay` phải gọi là niên kí chứ nhật với vuông cái ji`
phọt ra được có mấy câu
chán lãnh đạo quá
<:(
>:)
h2okoty
12-01-2008, 10:16 PM
Uầy giờ chỉ cóa em ML là hiểu anh Tân nhứt nhà......anh Tân nhỉ :D
Mà anh Tân vẫn chưa thực hiện chính sách mới đâu nhé :cool:
Mai Loan
12-01-2008, 10:23 PM
Gì vậy chị Thủy ? Sao lại nói thía nhỉ ? :D. Chữ kia ai cũng có thể dịch được ạ, em thấy hay hay dịch cho đỡ buồn thôi mà.
Nguyễn Thành Tân
12-01-2008, 11:07 PM
hic cai' nay` phải gọi là niên kí chứ nhật với vuông cái ji`
phọt ra được có mấy câu
chán lãnh đạo quá
<:(
>:)
He, thích khách dám vào đây gây láo loạn à :angry :angry . Thích không ?? :angry
Mà anh Tân vẫn chưa thực hiện chính sách mới đâu nhé
Đúng là chưa thực hiện được em ạ. Nhưng trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi :ay:
Nguyễn Xuân Phú
12-01-2008, 11:21 PM
Uầy giờ chỉ cóa em ML là hiểu anh Tân nhứt nhà......anh Tân nhỉ :D
Mà anh Tân vẫn chưa thực hiện chính sách mới đâu nhé :cool:
Chính sách gì thía hử giời? Cóa thỉa tiết nộ một sút được hok?
Tân bày đặt Viết nhật ký á? hay viết lâu rùi nhỉ? :D
Có gì thì kể anh em nghe với...
Nguyễn Thành Tân
12-01-2008, 11:31 PM
Chính sách gì thía hử giời? Cóa thỉa tiết nộ một sút được hok?
Tân bày đặt Viết nhật ký á? hay viết lâu rùi nhỉ? :D
Có gì thì kể anh em nghe với...
Hức, viết từ cái đời thuở nào rồi mà. Giờ mới quan tâm :angry
Rõ là cái đồ Phú Già
Mai Loan
12-01-2008, 11:33 PM
Đúng đóa ! Anh Tân kể cho anh em nghe với nèo :D
h2okoty
13-01-2008, 01:55 AM
* Mai Loan: Uh` cái đóa dễ thiệt => ai cũng dịch đc ....nhưng chỉ cóa duy nhứt mình em là có cảm đảm phản ánh lại hiện thực :p
* Anh Tân: Biết ngay mà......chỉ khổ người ta thôi .Nhưng chúc cho cuộc kháng chiến của anh nhanh kết thúc với thắng lợi vẻ vang anh nhé
* Anh Phú : Cái nè là thiên cơ => ko thể tiết lộ .....anh thông cảm cho em nha
Mai Loan
13-01-2008, 12:02 PM
Hjx Chị Thủy chém gió hơi ác. Em bó tay roài :D
Mai Loan
13-01-2008, 12:09 PM
* Anh Phú : Cái nè là thiên cơ => ko thể tiết lộ .....anh thông cảm cho em nha
Oài chị Thủy cũng biết thiên cơ của anh Tân cơ á ? :-? Nói nhỏ với mọi người bít nghe với :confused:
never_cry_ht
13-01-2008, 12:57 PM
hehe
iem biết roài
anh Tân đang viết .......... cho ai thì chưa biết
hình như cho mìn...hehe
chít cười
Mai Loan
13-01-2008, 05:47 PM
hehe
iem biết roài
anh Tân đang viết .......... cho ai thì chưa biết
hình như cho mìn...hehe
chít cười
Em nói thế k sợ có người buồn ah ? :D Khéo lại gây ra vụ hiểu lầm ở đây thì chít:)
never_cry_ht
13-01-2008, 06:26 PM
Em nói thế k sợ có người buồn ah ? :D Khéo lại gây ra vụ hiểu lầm ở đây thì chít:)
oài oài
em có nói là cho ai đâu
chỉ là cho mìn thoai ( ở đây là vũ khí) hehe
chưa ji` đã có ng` ......
ten ten ten tèn````````````
thân chủ đâu
lên tiếng lên tiếng
bill_gates_myidol
13-01-2008, 07:58 PM
uầyhttp://i190.photobucket.com/albums/z19/butbixanh_nht/cd.gif hôm nay mới có cơ hội được mở to con mắt diện kiến anh Tân-1 quản trị viên mà trước h mình hok biết, mặc dù chưa tiếp xúc nhiều( mà hình như chưa có cơ hội nào :ay:) nhưng nhìn anh ấn tượng thật! rất có dáng thầy bói, triển vọng đấy anh Tân nhỉ??:Dhttp://i190.photobucket.com/albums/z19/butbixanh_nht/9.gif( em chém ''lốc'' tý trước khi đi đấy)http://i190.photobucket.com/albums/z19/butbixanh_nht/ohlala.gif
http://i190.photobucket.com/albums/z19/butbixanh_nht/th612028.gifchúc anh 1 năm mới đầy ý nghĩa, 1 khởi đầu may mắn, chúc nhũng ji` mọi người đã chúc & quên chưa chúc anh...( mặc dù chưa đến tết nhưng có lẽ đây là lần cuối online nên ...) nhờ anh thỉnh thoảng trông nom hộ box lớp em nhé .Chân thành cám ơn anh!...
Nguyễn Thành Tân
14-01-2008, 01:16 AM
ten ten ten tèn````````````
thân chủ đâu
lên tiếng lên tiếng
Hok thèm lên tiếng đấy :-" . Câu chuyện sẽ tiếp diễn như nào, mời các bạn đón xem hồi sau sẽ rõ :D
...mặc dù chưa tiếp xúc nhiều ... rất có dáng thầy bói, triển vọng đấy anh Tân nhỉ...
Anh gặp em rồi mà. Hôm đám cưới chị Thủy đó. Hehe, ấn tượng em cái nick của em nên gặp lần đầu là nhớ ngay. Lúc sau thì ấn tượng quả đi xe ô tô thiếu túi bóng :D :D .
Hehe, cám ơn lời chúc của em. Nhưng anh không trông lớp giúp em đâu :ay: , nhỡ có người trông rồi em lại không .... lên lớp nữa thì sao. Mà em năm nay thi đại học đúng không ? KTQD ?? Chúc em thi đạt kết quả như mong đợi nhé :)
Mai Loan
14-01-2008, 01:27 AM
oài oài
em có nói là cho ai đâu
chỉ là cho mìn thoai ( ở đây là vũ khí) hehe
chưa ji` đã có ng` ......
ten ten ten tèn````````````
thân chủ đâu
lên tiếng lên tiếng
He he :D Thân chủ có mặt điểm danh đây. :rolleyes:
Mà làm gì có quan tòa nào ở đây nhể :D
h2okoty
14-01-2008, 01:32 AM
Chà chà chữ kĩ của ML ở đây hơi nhìu đó nha :-"
Anh Tân ới hình như chưa thấy anh đả động gì đến TY thì phải ? anh viết gì đi chứ :ay:
Nguyễn Thành Tân
14-01-2008, 02:13 AM
...
Anh Tân ới hình như chưa thấy anh đả động gì đến TY thì phải ? anh viết gì đi chứ :ay:
Anh viết rồi mà :D
"Câu chuyện sẽ tiếp diễn như nào, mời các bạn đón xem hồi sau sẽ rõ " :-"
never_cry_ht
14-01-2008, 11:01 PM
Anh viết rồi mà :D
"Câu chuyện sẽ tiếp diễn như nào, mời các bạn đón xem hồi sau sẽ rõ " :-"
không được hok được
như nài là hok thể được
lảng tránh những bâu hỏi của bồi thẩm đoàn
mau khai hết tình tiết vụ án...sẽ đc giảm nhẹ tội ( chưa rõ)
Mai Loan
14-01-2008, 11:12 PM
không được hok được
như nài là hok thể được
lảng tránh những bâu hỏi của bồi thẩm đoàn
mau khai hết tình tiết vụ án...sẽ đc giảm nhẹ tội ( chưa rõ)
Hehe :D
Chị trả lời roài đó thôi
h2okoty
15-01-2008, 12:29 AM
Anh viết rồi mà :D
"Câu chuyện sẽ tiếp diễn như nào, mời các bạn đón xem hồi sau sẽ rõ " :-"
Hồi sau là bao giờ thế anh ??????????
Để lâu quá ko tốt đâu .....phải óanh nhanh rút gọn :D
Nguyễn Xuân Phú
15-01-2008, 12:43 AM
không được hok được
như nài là hok thể được
lảng tránh những bâu hỏi của bồi thẩm đoàn
mau khai hết tình tiết vụ án...sẽ đc giảm nhẹ tội ( chưa rõ)
Tình yêu của Tân ư?
Mà này, có nhất thiết cứ phải nhảy chồm chỗm ở đây không?
Đến lúc anh ý quan tâm anh ý tìm bài anh ý del thì lại kêu :D!
Tân có yêu một người con gái.
Tóc nàng dài trên người nàng quấn một chiếc khăn tang (oài)
Tân vẫn biết yêu nàng là khổ.
Vậy mà môi Tân vẫn dính chặt môi nàng.
Ai biết là gì không?
Đó cũng là người yêu tớ đấy:ay:!
Nếu trả lời được thì sẽ biết tình yêu hiện tại là thế nào :)!
Nguyễn Thành Tân
15-01-2008, 09:27 AM
... Tân có yêu một người con gái.
Tóc nàng dài trên người nàng quấn một chiếc khăn tang (oài)
...
Hic ..., thế này là ma à ? Nghe mà sợ quá :oa:
Lão Phú già và đồng bọn (i_am_me :D) vào đây gây mất trật tự an ninh khu phố thế hả :angry , láo loạn cả góc nhật ký của mình :angry:angry
Nguyễn Xuân Phú
16-01-2008, 02:53 AM
Hic ..., thế này là ma à ? Nghe mà sợ quá :oa:
Lão Phú già và đồng bọn (i_am_me :D) vào đây gây mất trật tự an ninh khu phố thế hả :angry , láo loạn cả góc nhật ký của mình :angry:angry
Đây là địa bàn của tụi tui (mặc dù không phải MOD) ai bảo ông chui vô đây náo loạn góc sinh hoạt lành mạnh của các thường dân ở đây mần chi?
Tui đuổi Hạnh đi chỗ khác roài :D! Gọi người khác vào quậy nhiệt tình hơn. Mai Loan và Thủy chẳng hạn :D!
Mà ông không đoán được câu thơ của tôi à? Làm như người ta nói đểu ý...:angry nói như ông tui cũng yêu mà à?
kieuanh9001
20-01-2008, 05:15 PM
Chậc, đang là những dòng cảm xúc nhói vào tận tim thì đột nhiên mấy cái người ( Phú Già và Hạnh xinh tươi) vào làm cụt cả hứng. Chán .
Anh Tân tình hình là mang cái biển cấm vô đây không thì những kẻ kia sẽ làm mất hết hình tượng of anh đấy
à quên, vào đây để happy birthday anh cái. Chúc anh và chị Mai Loan HP nhá
Mai Loan
22-01-2008, 11:11 PM
Kiều Anh nói thế là k ổn rồi. Wellcome mọi người vào với nhật kí của anh Tân :D
h2okoty
22-01-2008, 11:34 PM
Kiều Anh nói thế là k ổn rồi. Wellcome mọi người vào với nhật kí của anh Tân :D
Ko ổn cái gì mờ ko ổn ........................nhìn chữ ký của 2 người kja`
Mai Loan
23-01-2008, 12:25 AM
Ko ổn cái gì mờ ko ổn ........................nhìn chữ ký của 2 người kja`
Ớ có làm sao đâu chị :D. Tại KA bảo như kia thôi mà
h2okoty
23-01-2008, 12:38 AM
Ớ có làm sao đâu chị :D. Tại KA bảo như kia thôi mà
Hihi thì chị cũng chêu vậy mà ......em nhìn chữ kí của chị đi ......3 anh em mình có chữ kí hay nhỉ .....như kiểu tranh chấp ý :haha: loạn loạn mất
Vũ Thủy Hoàng
23-01-2008, 12:39 AM
Tân ơi không khi trong này ấm áp nhỉ, tràn tình yêu nữa từng đôi cứ ríu rít :D. Cho tớ vào đây trú tạm tí nhé, ngoài kia rét mướt và lạnh lẽo quá nhất là với người alone như tớ.
Nguyễn Thành Tân
23-01-2008, 12:54 AM
Tân ơi không khi trong này ấm áp nhỉ, tràn tình yêu nữa từng đôi cứ ríu rít :D. Cho tớ vào đây trú tạm tí nhé, ngoài kia rét mướt và lạnh lẽo quá nhất là với người alone như tớ.
Khi nào bay mỏi cánh thì vào đây dừng chân, mọi người (mọi người chứ không phải một người :) ) luôn welcome cậu !!!
Nguyễn Xuân Phú
23-01-2008, 02:12 AM
Úi giời ơi, ở đây thời tiết mát mẻ khí hậu ôn hoà. Đùng là đất lành ... nở hoa...Chim xa bướm đậu :-" !!
Mà ở đây là vườn địa đàng à? Yêu đương loạn xị...híc!
Cho hỏi khí không phải chủ nhân là ai mà lại may mắn thế?
Vũ Thủy Hoàng
23-01-2008, 09:42 AM
Úi giời ơi, ở đây thời tiết mát mẻ khí hậu ôn hoà. Đùng là đất lành ... nở hoa...Chim xa bướm đậu :-" !!
Mà ở đây là vườn địa đàng à? Yêu đương loạn xị...híc!
Cho hỏi khí không phải chủ nhân là ai mà lại may mắn thế?
Sốt ruột quá, Tân là ông chủ của vườn địa đàng này chứ ai tình yêu của Tân đang lan tỏa khắp diễn đàn làm cho ai ai cũng bị ảnh hưởng không ít thì nhiều. Người bị nhẹ như tớ thì nâng nâng đầu óc choáng váng lang thang đi tìm nguồn gốc của nó cuối cùng tìm được chính là ở đây cũng thấy giảm đi đôi chút, kẻ bị nặng như Phú già thì điên cuồng trong tình yêu topic nào cũng nhẩy vào xì pam :D, không dấu được cảm xúc ngất ngây trong men tình. Cái này nó gọi là cơn lốc tình yêu, mọi người cần cảnh giác cao trong thời gian tới, khi mà cơn lốc dự đoán vẫn đang tiếp tục leo thang và chưa đạt đỉnh Tân nhỉ :p???
never_cry_ht
23-01-2008, 11:01 AM
Kiều Anh nói thế là k ổn rồi. Wellcome mọi người vào với nhật kí của anh Tân :D
nạ nhỉ
nhật kí của anh Tân mà chị Loan ra tiếp là sao........
tình hình là nó ra tình trạng..........
đến nhà chơi thì chỉ cóa chủ ra đón thoai, bây h chị Loan ra tiếp thì suy ra là.......sắp nghĩ ra
nào
anh chị có ji` để chối cãi nữa không:-"
nếu không thì hãy tường thuật lại toàn bộ sự việc từ đầu đến đuôi
ngay và luôn
Vũ Thủy Hoàng
23-01-2008, 11:05 AM
nạ nhỉ
nhật kí của anh Tân mà chị Loan ra tiếp là sao........
tình hình là nó ra tình trạng..........
đến nhà chơi thì chỉ cóa chủ ra đón thoai, bây h chị Loan ra tiếp thì suy ra là.......sắp nghĩ ra
nào
anh chị có ji` để chối cãi nữa không:-"
nếu không thì hãy tường thuật lại toàn bộ sự việc từ đầu đến đuôi
ngay và luôn
Hic chuyện tế nhị thế mà em bắt tường thuật toàn bộ sự việc từ đầu đến đuôi, làm khó người ta quá. Anh có thấy họ chối cãi gì đâu, tốt nhất nên để cho họ tự nhiên một chút.
never_cry_ht
23-01-2008, 11:10 AM
Hic chuyện tế nhị thế mà em bắt tường thuật toàn bộ sự việc từ đầu đến đuôi, làm khó người ta quá. Anh có thấy họ chối cãi gì đâu, tốt nhất nên để cho họ tự nhiên một chút.
chài
anh cóa bít là em bắt tường thuật ji` đâu
anh hok bít à
trong nè đang có 1 phiên tòa
xét xử ji` ...thì sắp nghĩ ra
hj`
tóm lại là
mún khai ji` thì khai thui
hok cóa chủ đề nào cố định
hic
còn cái ji` mún tự nhiên thì nó vẫn cứ tự nhiên mà
oki
Mai Loan
23-01-2008, 11:27 AM
chài
anh cóa bít là em bắt tường thuật ji` đâu
anh hok bít à
trong nè đang có 1 phiên tòa
xét xử ji` ...thì sắp nghĩ ra
hj`
tóm lại là
mún khai ji` thì khai thui
hok cóa chủ đề nào cố định
hic
còn cái ji` mún tự nhiên thì nó vẫn cứ tự nhiên mà
oki
Hi'hi' hóa ra ở đây anh Tân là chủ nhà à :ay::D Sr ! Nhưng mọi người cứ tự nhiên mà vào thôi :D:-"
never_cry_ht
23-01-2008, 11:53 AM
Hi'hi' hóa ra ở đây anh Tân là chủ nhà à :ay::D Sr ! Nhưng mọi người cứ tự nhiên mà vào thôi :D:-"
ô kìa
đahs trống lảng khéo quá ha
he he
làm như hok cóa chuyện ji` mới đáng sợ chứ
mò chị làm thế là hoàn toàn hợp lí mà ...cóa ji` đâu mà phải sr
chết thật kỉu này chị LOan phải viết nhật kí thoai, ai lại vô nhật kí anh Tân cứ ngỡ như nhà mình...........................hic
iem wen
2 anh chị viết chung cho nó tình cảm nhảy
hehe
Mai Loan
23-01-2008, 12:07 PM
Chị thì có gì đâu mà fải viết nhật kí chứ, niên kí chị mới viết :D. Còn hiện tại bây jờ chỉ giỏi vô bài của họ để spam thôi :D
Nguyễn Việt Hùng
23-01-2008, 09:39 PM
Oạch anh Tân đâu gửi cho em mấy cái ảnh hôm đi Hàm Yên đi ah. Anh cho vào luôn nhật ký của em cũng được :D
Hô hô dạo này tình cảm của anh Tân đang dâng chào. Tất cả đang lan toả trong cả diễn đàn kìa :haha:
kokono_tq
24-01-2008, 09:53 PM
Tiếp câu của anh né anh zai
Học không yêu là điều phi lý
yêu không học bán rẻ tương lai
Nguyễn Xuân Phú
25-01-2008, 06:26 AM
Sốt ruột quá, Tân là ông chủ của vườn địa đàng này chứ ai tình yêu của Tân đang lan tỏa khắp diễn đàn làm cho ai ai cũng bị ảnh hưởng không ít thì nhiều. Người bị nhẹ như tớ thì nâng nâng đầu óc choáng váng lang thang đi tìm nguồn gốc của nó cuối cùng tìm được chính là ở đây cũng thấy giảm đi đôi chút, kẻ bị nặng như Phú già thì điên cuồng trong tình yêu topic nào cũng nhẩy vào xì pam :D, không dấu được cảm xúc ngất ngây trong men tình. Cái này nó gọi là cơn lốc tình yêu, mọi người cần cảnh giác cao trong thời gian tới, khi mà cơn lốc dự đoán vẫn đang tiếp tục leo thang và chưa đạt đỉnh Tân nhỉ :p???
Thế là thóc ra thóc tấm ra tấm rồi, ấy thế mà cái đầu óc bã đậu của mình vẫn không hiểu vẫn thắc mắc, vẫn hoài nghi. Có khi nào...úi giời ơi Tân đừng để tớ gọi bạn là Thằng kia vào đây xem nào :D! Nhân tiện khi nào ghé qua nghe tớ bảo cái này, thay đổi giao diện thôi, thay đổi cả chữ bé tin hin thế này...Ối đứa cận...
Hoàng ơi! Tớ quí bạn lắm...! Không nhất thiết phải làm thế với tớ đâu. Nên ân hận đi:ay:
Tớ hok bị say tình càng hok điên tình, nhưng mà theo những gì bạn nói tớ như thằng cuồng chân ý (Chân tình). Chán thằng bạn tôi...
Dương Hảo
25-01-2008, 10:21 PM
Tớ quả là sơ suẩt, bạn Tân dạo này bị" to tim" thì phải.... bệnh này khó chữa lắm... :D
Mai Loan
25-01-2008, 10:38 PM
E xin mạn phép xin 1 góc nhật kí của anh Tân nhé ! Em xin lỗi trước, giờ em có lập pic mới chắc không mấy ai vào đọc. Em trân thành xin lỗi anh và cảm ơn anh trước.
Giờ quả thật mình rất........chỉ muốn tìm chỗ nào khóc thật to để cho vơi bớt cái cảm giác bây giờ ở trong mình. Tự dưng cảm thấy thế nào ý, nước mắt cứ rơi mà mình thì ko thể kìm giữ lại trong mình được.:oa::oa::oa:. Giờ đang tự bảo mình ko được khóc phải đi làm bài tập nhg không thể được nước mắt cứ tuôn trào.....cứ tuôn mãi mà không thể kìm giữ được. Không tìm được chỗ nào khóc chắc là mình lại phải chui vào chăn khóc thầm 1 mình mà thôi. Mình sao lại phải thế này chứ ? Nhiều khi chỉ muốn x in trời cho mình được đi gặp các cụ dưới suối vàng mà thôi :oa::oa::oa:. Không thể chịu được cái cảm giác này nữa rồi, viết xong mình...:oa::oa::oa: k thể dừng khóc được cứ ngồi như này chắc mọi người trong gia đình biết mình khóc mất.
Em xin lỗi mọi người và anh Tân đã phá vỡ bầu không khí ấm cúng ở đây. Cảm thấy rằng mình cũng có ghé qua nhật kí của anh nhiều nên xin phép anh viết vài dòng ở đây. Mong anh đừng xóa bài của em nhé !
Mai Loan
25-01-2008, 10:48 PM
:oa::oa::oa: giờ mình phải làm sao bây giờ. Làm sao để người kia hết buồn và...vì mình. :oa::oa::oa: Không thể chịu được nữa rồi, chắc từ tối nay trở đi mình k thể ngủ được rồi :oa::oa::oa: khóc xong sáng mai mắt lại sưng húp lên........mà chẳng thấy thoải mái hơn chút nào trong lòng nếu cứ ở trong tình trạng này :oa::oa::oa::oa:
Tài khoản
25-01-2008, 11:24 PM
ôi zời khóc làm gì cho mệt, vừa hại sức khỏe chả được cái gì. Có chuyện gì thì cứ nói vào đây
La Thu Giang
26-01-2008, 11:50 AM
nhìn cãi chữ kí của chị Mai Loan ... ấn vào chữ ĐÂY xanh xanh bên dưới thì em đã bít hê hê
Nguyễn Châu
27-01-2008, 05:05 PM
Xin lỗi tình yêu 2
Tân nói sẽ cùng Loan đi hết diễn đàn. Mà sao không "post" được nửa bài (trả lời) cho Loan ? :confused::confused::confused:
Tân nói sẽ "sent to" khi offline về. Mà giờ đây một mình Loan khóc như mưa ? :oa::oa::oa::oa:
Tôi nhớ, lần đầu tiên Tân thấy nụ cười mà Loan trao cho người lạc đường yêu đương (là Tân đó). :D:D:D
Tôi biết từ đây Tân sẽ dối Loan, dù con tim thật lòng với người Tân yêu. :p:p:p
Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ. Xin lỗi Loan ngàn lời xin lỗi Loan.
Xin em quên đi những gì tôi ghi.......
:haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha:
( Còn nữa )
h2okoty
27-01-2008, 05:17 PM
Mạn phép mạn phép .......
Mưa ướt vai Loan hay nước mắt Loan
Tân muốn bên Loan lau hết ưu phiền
Xin hãy quên đi một lần..... Tân làm Loan buồn
Xin hãy thương Tân một kẻ đang say tình
Chìm trong mộng mị khi ......lần đầu gặp Loan :-"
.....................................
CẢ 2 CÙNG CƯỜI NÀO:haha: :haha: :haha: :haha: :haha: NỤ CƯỜI SẼ XÓA ĐI MỌI KHOẢNG CÁCH
Nguyễn Xuân Phú
27-01-2008, 05:43 PM
Mấy người này một vừa 2 phải thôi nhá, vào chơi thì cứ vào chơi, hà cớ gọt dũa người ta như thế?
Thảo nào thằng bạn tân không dám vào đây ho he nữa là phải...
h2okoty
27-01-2008, 05:48 PM
Mấy người này một vừa 2 phải thôi nhá, vào chơi thì cứ vào chơi, hà cớ gọt dũa người ta như thế?
Thảo nào thằng bạn tân không dám vào đây ho he nữa là phải...
Tại anh cứ vào spam linh tinh nên mới bị bung bét như vậy ý :ay:
Thôi để họ lập chung pic to hơn vậy :p
Còn pic này đang xuống dốc rồi .....mất chất vì mấy .....đừng chém spam nữa nhá :-"
kieuanh9001
27-01-2008, 05:57 PM
E xin mạn phép xin 1 góc nhật kí của anh Tân nhé ! Em xin lỗi trước, giờ em có lập pic mới chắc không mấy ai vào đọc. Em trân thành xin lỗi anh và cảm ơn anh trước.
Giờ quả thật mình rất........chỉ muốn tìm chỗ nào khóc thật to để cho vơi bớt cái cảm giác bây giờ ở trong mình. Tự dưng cảm thấy thế nào ý, nước mắt cứ rơi mà mình thì ko thể kìm giữ lại trong mình được.:oa::oa::oa:. Giờ đang tự bảo mình ko được khóc phải đi làm bài tập nhg không thể được nước mắt cứ tuôn trào.....cứ tuôn mãi mà không thể kìm giữ được. Không tìm được chỗ nào khóc chắc là mình lại phải chui vào chăn khóc thầm 1 mình mà thôi. Mình sao lại phải thế này chứ ? Nhiều khi chỉ muốn x in trời cho mình được đi gặp các cụ dưới suối vàng mà thôi :oa::oa::oa:. Không thể chịu được cái cảm giác này nữa rồi, viết xong mình...:oa::oa::oa: k thể dừng khóc được cứ ngồi như này chắc mọi người trong gia đình biết mình khóc mất.
Em xin lỗi mọi người và anh Tân đã phá vỡ bầu không khí ấm cúng ở đây. Cảm thấy rằng mình cũng có ghé qua nhật kí của anh nhiều nên xin phép anh viết vài dòng ở đây. Mong anh đừng xóa bài của em nhé !
Chị Loan yêu của em, ai đã làm cho chị buồn như vậy chứ. Có phải là kẻ chủ topic này không. Chị đừng buồn nữa, có chuyện j cứ kể em nghe, em sẽ giải tỏa hết cho chị. Nếu có thể em sẽ giết chít kẻ nào làm cho chị buồn như thế ( EM mong là không đến nỗi như thế :p =V= )
Chị yên tâm , lần sau có chuyện j hay kể cả không có chuyện j thì cứ vô đây nhá, không ai dám xóa bài chị đâu. Em bảo kê :D :D
@ Anh Tân: anh xem giải quyết vấn đề đi ạ
kieuanh9001
27-01-2008, 06:00 PM
Ngất toàn tập. (Game võ lâm truyền kỳ 1 gọi đây là sốc độc) :eek:
Tân nói sẽ cùng Loan đi hết diễn đàn. Mà sao không "post" được nửa bài (trả lời) cho Loan ? :confused::confused::confused:
Tân nói sẽ "sent to" khi offline về. Mà giờ đây một mình Loan khóc như mưa ? :oa::oa::oa::oa:
Tôi nhớ, lần đầu tiên Tân thấy nụ cười mà Loan trao cho người lạc đường yêu đương (là Tân đó). :D:D:D
Tôi biết từ đây Tân sẽ dối Loan, dù con tim thật lòng với người Tân yêu. :p:p:p
Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ. Xin lỗi Loan ngàn lời xin lỗi Loan.
Xin em quên đi những gì tôi ghi.......
:haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha:
( Còn nữa )
BÁc này già rồi mà vẫn ế là có lí do của nó cả. Không có gì thắc mắc về độ hâm dở. Sorry thầy Châu .Em lỡ lời :ay: :ay:
Nguyễn Thành Tân
27-01-2008, 06:58 PM
Hu hu :oa: :oa:, anh Châu ơi, Thủy ơi, nghe mà não lòng :D . Nhưng mọi người có khướu quá, em phải học thuộc thôi :D.
@Kieuanh: vụ này đã được anh giải quyết đâu vào đấy :D. Hi vọng sẽ không có cơ hội anh cho Châu sáng tác "xin lỗi tình yêu 3" :D
kieuanh9001
27-01-2008, 07:06 PM
Hu hu :oa: :oa:, anh Châu ơi, Thủy ơi, nghe mà não lòng :D . Nhưng mọi người có khướu quá, em phải học thuộc thôi :D.
@Kieuanh: vụ này đã được anh giải quyết đâu vào đấy :D. Hi vọng sẽ không có cơ hội anh cho Châu sáng tác "xin lỗi tình yêu 3" :D
Được đấy, thể nào chiều nay em vừa gặp chị Loan xong, thể nào chị ấy vui thế :d
Nguyễn Xuân Phú
27-01-2008, 07:17 PM
Hu hu :oa: :oa:, anh Châu ơi, Thủy ơi, nghe mà não lòng :D . Nhưng mọi người có khướu quá, em phải học thuộc thôi :D.
@Kieuanh: vụ này đã được anh giải quyết đâu vào đấy :D. Hi vọng sẽ không có cơ hội anh cho Châu sáng tác "xin lỗi tình yêu 3" :D
Roài Tân ạ hum qua ngồi gần mài tâm sự thì mới hiểu thực hư thế nào...
Rất vui khi tham gia một topic vui vẻ và ngập tràn...tình tương thế nài...
Mong là bé của tớ vào đây lây chút không khí đi...:D
Tớ thử làm một bài thơ ngẫu hứng tặng hai bạn...
Lạc bước vô đây...lòng ngây ngất...
Ngào ngạt hương tình...lẫn hương yêu...
Tôi thân lữ khách...Dừng đứng lại...
Liếc mắt nhìn quanh...Next lộ hành :D!
Thơ này gọi là thơ con cóc, nhảy trên đường :D! Thơ "Đường Cóc"
Mai Loan
27-01-2008, 08:21 PM
Chị Loan yêu của em, ai đã làm cho chị buồn như vậy chứ. Có phải là kẻ chủ topic này không. Chị đừng buồn nữa, có chuyện j cứ kể em nghe, em sẽ giải tỏa hết cho chị. Nếu có thể em sẽ giết chít kẻ nào làm cho chị buồn như thế ( EM mong là không đến nỗi như thế :p =V= )
Chị yên tâm , lần sau có chuyện j hay kể cả không có chuyện j thì cứ vô đây nhá, không ai dám xóa bài chị đâu. Em bảo kê :D :D
.............
Cám ơn em Kiều Anh à ! Em bảo kê cho chị là chị yên tâm rồi vụ này phải xử :D
Nguyễn Xuân Phú
27-01-2008, 11:31 PM
nạ nhỉ
nhật kí của anh Tân mà chị Loan ra tiếp là sao........
tình hình là nó ra tình trạng..........
đến nhà chơi thì chỉ cóa chủ ra đón thoai, bây h chị Loan ra tiếp thì suy ra là.......sắp nghĩ ra
nào
anh chị có ji` để chối cãi nữa không:-"
nếu không thì hãy tường thuật lại toàn bộ sự việc từ đầu đến đuôi
ngay và luôn
:ar! Lạ gì? Ba ngơ phương nào không bít lại còn thích thắc mắc linh tình :D!
h2okoty
27-01-2008, 11:31 PM
Cám ơn em Kiều Anh à ! Em bảo kê cho chị là chị yên tâm rồi vụ này phải xử :D
Vụ án đã xong ruj` , các thẩm phán đã chuyển sang vụ khác ......em lại muốn lật lại à ............... Em ơi có muốn đc bình yên bên TY ko thì bảo một câu .....hay là thích bão ập vào bến đỗ nầy vậy :rolleyes:
Mai Loan
27-01-2008, 11:55 PM
hớ hớ ai tuyên bố vụ án này xong rồi nhỉ ?
E cứ nhờ Kiều Anh làm bảo kê cho E đó :D
Nguyễn Xuân Phú
28-01-2008, 06:17 AM
hớ hớ ai tuyên bố vụ án này xong rồi nhỉ ?
E cứ nhờ Kiều Anh làm bảo kê cho E đó :D
Anh hok có gọi đây là vụ án à nghen...Bé nhà anh gọi thui, anh vô can :D
Bảo kê à? sao mà phải khổ thế? Kiều Anh chỉ được cái lanh tranh, Chanh chua, đanh đá chứ được nước gì nữa đâu? Hok khéo nó vác kẹo đi chia khắp làng ế....
Mai Loan
28-01-2008, 10:01 AM
Anh hok có gọi đây là vụ án à nghen...Bé nhà anh gọi thui, anh vô can :D
Bảo kê à? sao mà phải khổ thế? Kiều Anh chỉ được cái lanh tranh, Chanh chua, đanh đá chứ được nước gì nữa đâu? Hok khéo nó vác kẹo đi chia khắp làng ế....
:D Anh là đồng phạm :D.
Kiều Anh làm gì đến nỗi như thế ạ. Còn nếu thực như thế thì vụ này nhờ Kiều Anh làm bảo kê là hoàn toàn đúng vụ này Kiều Anh mới có thể xử được chứ như em là người ít nói...thì làm sao có thể thắng trong vụ này được :D
kieuanh9001
28-01-2008, 12:09 PM
Anh hok có gọi đây là vụ án à nghen...Bé nhà anh gọi thui, anh vô can :D
Bảo kê à? sao mà phải khổ thế? Kiều Anh chỉ được cái lanh tranh, Chanh chua, đanh đá chứ được nước gì nữa đâu? Hok khéo nó vác kẹo đi chia khắp làng ế....
Được, BÁc Phú muốn hết đường về TQ à, anh thích chọc gậy bánh xe chuyện của anh với bé Hạnh nhà anh không?
Muốn đêm đêm phải khóc thầm không, liệu hồn sorry em đi
kieuanh9001
28-01-2008, 12:12 PM
:D Anh là đồng phạm :D.
Kiều Anh làm gì đến nỗi như thế ạ. Còn nếu thực như thế thì vụ này nhờ Kiều Anh làm bảo kê là hoàn toàn đúng vụ này Kiều Anh mới có thể xử được chứ như em là người ít nói...thì làm sao có thể thắng trong vụ này được :D
Chị yên tâm, em mà ra tay thì vụ này gạo xay ra ..... cháo loãng. Khà khà, mà em nghe anh Tân bảo là đã giải quyết rồi mà chị yêu. Hay là anh ấy nói vậy để đánh lừa dư luận chị nhỉ. Tình hình này là phải tăng thêm một mức án cho Bác Tân mới được. :-"
kieuanh9001
28-01-2008, 12:15 PM
:ar! Lạ gì? Ba ngơ phương nào không bít lại còn thích thắc mắc linh tình :D!
H ơi, người yêu chị mà nói như thế này là chị cho bay luôn đấy, coi thường quá, không giận không phải là em chị :p
Mai Loan
28-01-2008, 07:20 PM
Chị yên tâm, em mà ra tay thì vụ này gạo xay ra ..... cháo loãng. Khà khà, mà em nghe anh Tân bảo là đã giải quyết rồi mà chị yêu. Hay là anh ấy nói vậy để đánh lừa dư luận chị nhỉ. Tình hình này là phải tăng thêm một mức án cho Bác Tân mới được. :-"
Vụ này giải quyết xong rồi :D Nhưng cứ nhờ em làm bảo kê nhỡ lúc khác cần :D
kieuanh9001
28-01-2008, 08:34 PM
Vụ này giải quyết xong rồi :D Nhưng cứ nhờ em làm bảo kê nhỡ lúc khác cần :D
VÂng, thế nào cũng được, em sẽ hết lòng giúp chị. Vì chị là cộng tác viên KD của em mà. Em phải bảo vệ chị chứ :-"
Nguyễn Thành Tân
28-01-2008, 09:17 PM
VÂng, thế nào cũng được, em sẽ hết lòng giúp chị. Vì chị là cộng tác viên KD của em mà. Em phải bảo vệ chị chứ :-"
Em thấy chưa, Kiều Anh bảo kê cho em chẳng qua em là một downline thôi, không thì còn lâu. Tốt nhất là để anh lo cho em, "lo" trong đó đã bao hàm nghĩa bảo kê rồi :D
Hic ..., định rủ thằng bạn đi uống rượu thì nó cũng lại rượu mất rồi. Ngại ghê, đã bảo đi rồi cuối cùng không đi, lý do nói thì chỉ vỉ lạnh. Nhưng thực ra là mình cũng chuẩn bị đi ra ngoài bây giờ. He ..., vụ này thì không thể đổi tại lạnh được. Khăn gói ra đi nào. Em ngủ ngon nhé :)
Mai Loan
28-01-2008, 09:36 PM
Hức có trong DD mà em gọi k thèm thưa ở nick :(. Lúc đầu vào đọc thấy 2 dòng đầu rồi. Quay lại đã thấy sửa bài rồi. Hức có được ngủ đâu định đi ngủ thì có cơm ăn rùi :D. Giờ thì....:(
kieuanh9001
28-01-2008, 09:42 PM
Em thấy chưa, Kiều Anh bảo kê cho em chẳng qua em là một downline thôi, không thì còn lâu. Tốt nhất là để anh lo cho em, "lo" trong đó đã bao hàm nghĩa bảo kê rồi :D
:)
Anh nói thế, oan em quá, đâu phải chị ấy là downline của em nên em mới quan tâm, em quan tâm đên tất cả mọi người ấy chứ.Nhưng mà chị ấy thì phải quan tâm đặc biệt hơn. Chị ấy mà không hp thì anh cứ liệu hồn
Mai Loan
28-01-2008, 10:28 PM
@ Anh: anh "lo" cho em á ? Em vẫn chưa yên tâm :D. Anh mà "lo" chắc suốt ngày tình trạng như kiểu kia rồi
@ Kiều Anh: Chị cám ơn em nhé ! :)
h2okoty
29-01-2008, 12:44 AM
"EM NGỦ NGON NHÉ !"
Bắt đầu quan tâm lo lắng ruj` đây :-"
Em Loan đã thấy anh Tân hứa sẽ "LO" cho em chưa ???......đang bắt đầu từ việc nhỏ nhất đấy ( nói nhỏ nhé : Ko gì bằng sự quan tâm của người iu đâu :p)
Mà dạo này anh Tân thực hiện chính sách mới rồi đây thành ra ít gặp em Loan OL quá :cool:
Nguyễn Xuân Phú
29-01-2008, 02:59 AM
Được, BÁc Phú muốn hết đường về TQ à, anh thích chọc gậy bánh xe chuyện của anh với bé Hạnh nhà anh không?
Muốn đêm đêm phải khóc thầm không, liệu hồn sorry em điư
Cái này là ân oán giang hồ, riêng tư tự sử, sao em có thể lôi chuyện quốc sách gia phong vào đây nhỉ? :D...Bé Hạnh vô can, nhưng nếu em định làm gì thì...anh xin can trước vậy :ay:
Đây gọi là...lùi một bước....... rùi hok cần bước nữa cũng được....Nói đi nói lại thì hôm nào đi off anh sẽ phải nhờ vả em nhiều....nhất là nếu có trứng chim cút :D! hé hé...
Nguyễn Xuân Phú
29-01-2008, 03:03 AM
Nếu tớ hok nhầm thì đây là nhật ký của bạn Tân...nhưng bài của Mai Loan là 20 Tân đứng thứ 2 với 12 bài tiếp đến là Thủy với 10 bài còn anh, sau bài viết này chỉ còn kém Tân có 1 bài, chắc hết dám vào hỏi thăm nữa....
Đêm đêm hok còn thấy bóng dáng của em Loan đâu nữa, chuyên hoạt dộng ban đêm mà giờ thì off hoài....
Tân đúng là....Ban Thân của tờ :D!
Nguyễn Thành Tân
29-01-2008, 10:00 AM
Nhật ký của tôi ... ~x( :oa:
:angry :angry :spam:spam NO SPAM !!!!
Hôm qua em không online, lại còn tắt máy nữa. Hehe, không sao, em chui vào chăn nằm cho sướng :D. Trời lạnh lắm, thế giới mạng lại lắm cạm bẫy nữa. Sáng nay gọi thì cũng có đôi chút giận dỗi. Hehe ..., đúng là em ngố :)
Nguyễn Xuân Phú
29-01-2008, 03:09 PM
Nhật ký của tôi ... ~x( :oa:
:angry :angry :spam:spam NO SPAM !!!!
Hôm qua em không online, lại còn tắt máy nữa. Hehe, không sao, em chui vào chăn nằm cho sướng :D. Trời lạnh lắm, thế giới mạng lại lắm cạm bẫy nữa. Sáng nay gọi thì cũng có đôi chút giận dỗi. Hehe ..., đúng là em ngố :)
Tớ cứ lượn lờ...thấy nhật ký của bạn tớ ngứa mắt tớ lại vào spam :D!
Oé...Loan làm gì mà hok online? lại còn tắt máy nữa...Này 1 vừa 2 phải thui nhá...
Tân này...chắc tại ông ít vào đây chăm lo cho pic nhật ký của ông quá...toàn để Loan đứng ra tiếp khách...chắc cũng oải...chẹp...!
Tớ đi ra đây...có tiễn không?
kieuanh9001
29-01-2008, 03:40 PM
Chả hiểu sao em cũng thích vào nhật kí của anh Tân ý ạ. Chắc tại ở đây không khí ấm cúng quá mà....
Mai Loan
29-01-2008, 08:39 PM
Nhật ký của tôi ... ~x( :oa:
:angry :angry :spam:spam NO SPAM !!!!
Hôm qua em không online, lại còn tắt máy nữa. Hehe, không sao, em chui vào chăn nằm cho sướng :D. Trời lạnh lắm, thế giới mạng lại lắm cạm bẫy nữa. Sáng nay gọi thì cũng có đôi chút giận dỗi. Hehe ..., đúng là em ngố :)
Cái gì ? Em mà k OL thì ai nói chuyện và bảo anh đi đi :-?. Em online đi đến đâu là để "dấu chân" đến đó :D. Anh thử coi lại đi xem nào :p
Nguyễn Xuân Phú
30-01-2008, 12:50 AM
Chả hiểu sao em cũng thích vào nhật kí của anh Tân ý ạ. Chắc tại ở đây không khí ấm cúng quá mà....
Cũng giống anh đấy KA ạ, ở đây người ta sống hạnh phúc êm đềm quá, mình thì đang đi tìm cảm giác đó...
Nhưng sợ mang tiếng là spam nên...đi vào...lại đi ra :( Tân Kú khó tính như ranh...
Nguyễn Việt Hùng
31-01-2008, 02:20 PM
Nhật ký của tôi ... ~x( :oa:
:angry :angry :spam:spam NO SPAM !!!!
Hôm qua em không online, lại còn tắt máy nữa. Hehe, không sao, em chui vào chăn nằm cho sướng :D. Trời lạnh lắm, thế giới mạng lại lắm cạm bẫy nữa. Sáng nay gọi thì cũng có đôi chút giận dỗi. Hehe ..., đúng là em ngố :)
Những lần chat chit rồi offline và những giận dỗi chính là sự khởi đầu của một tình yêu :D. Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Mai Loan
31-01-2008, 11:33 PM
Mấy hôm nay trời lạnh thật lại còn mưa nữa chứ ghét thật. Giờ ngồi đánh chữ mà cóng hết cả tay, tối qua ngồi viết nhật kí ở đây mà cứ bị out ra chỉ tại cái máy tính dính virut nhà mình :D post lên đến trên chục lần rồi mà cứ bị out viết có phải là ngắn đâu, cứ mỗi lần như thế lại tiếp tục ngồi nghĩ lại rồi lại post cuối cùng làm mình nản k post nữa . Hôm nay cũng gặp tình trạng như vậy nên vừa đánh được đoạn nào thì phải copy vào Word ngay:(. Kể chuyện sáng hôm qua :D
Sáng hôm qua........:D mẹ mình đi chợ mua đồ về chuẩn bị tiễn ông Công ông Táo lên trời tiện thể sắm sửa chuẩn bị tết luôn. Kể ra xem nào :D nào là bát đũa mới, hoa quả, rau củ, hướng dương (món này :-? :clap). Hjx hết rùi :(. Nói chung là thức ăn thức uống ngày tết nhà mình không quan trọng lắm, vì chủ yếu nhà mình ăn cùng với nhà ông bà trong mấy ngày tết hoặc đi chúc tết thì cũng không còn tâm trạng nào để mà ăn nữa :D, mỗi nguyên liệu để gói bánh chưng là quan trọng thì bà đã mua hộ nhà mình rồi. Năm nay 2 nhà lại gói bánh chưng cùng nhau, mình là dân cọ lá để gói nè, tối rình rình còn đỗ thì chén :D (:( có năm nào rình được đâu), trông bếp nè, tráng qua bánh với nước khi bánh đang được vớt ra, rồi cuối cùng là măm măm :D. Tết năm nay chắc là lạnh lắm đây :( :rolleyes: mà cũng được còn hơn là nắng nóng, chỉ mong trời đừng có mưa là đi chơi tết vui roài.
Chiều đi học về gặp anh Ngọc Anh rủ tối đi hát mình cảm thấy rất vui nhưng khi về đến nhà thì lại cảm thấy có gì đó thiếu thiếu... :rolleyes: nên lại không đi nữa, tối trèo lên giường ngủ sớm hơn mọi khi :D nằm mãi mà không ngủ được vì nhớ... Cuối cùng được nghe thấy giọng anh mà mình ngủ lúc nào không hay. Những hôm nào không nói chuyện cùng nhau thì hôm đó mình khó ngủ.
Sáng nay mình lên trên thư viện thu tiền mỹ phẩm rồi :D nhưng chưa giao hàng cho mọi người được ngại thật đó. Mai mình bắt buộc phải đi lấy hàng về không thì... :ay::ay::ay: toàn người quen của mình. Hehe Cô mình làm ở thư viện tỉnh nên tối mai thư viện mở hội báo xuân có giấy mời mình và anh đi tham dự nhưng anh chưa lên thì mình vẫn để đây thôi, mai mình đi 1 mình rùi.
Thế là chiều nay bọn mình kết thúc buổi học cuối cùng để nghỉ tềt nghỉ đến 22/1 dương bọn mình lại tiếp tục đi học vào ngày 23 rồi phải học bù cả chủ nhật nữa nghĩ đến mà nản thật. Nghỉ tết xong lại phải học bù :oa: Lúc chiều cô H lên hỏi đùa bọn mình là : " Lớp mình có muốn đi chơi tết không nhỉ ?", chắc là hội lớp đoán đc ý của cô rồi vì lần nào cô đến lớp mình cũng toàn có việc cả không nhờ chuyện tư thì cũng là chuyện công mà thôi :D. Cô thông báo cho cán bộ lớp chọn 20 bạn đi tham dự lễ hội chùa hang ở dưới km5 đường dưới (nghe đâu chùa này mới :D) may mà mình k lọt vào danh sách k thì hỏng hết kế hoạch đi chơi tết của mình, nhưng nếu "ai đó" rủ mình đi chơi chắc là có thể bỏ hết kế hoạch được hoạch định từ trước của mình để đi chơi cùng người đó :rolleyes:
Hjjjjjjjjjjj:D Nói đến đây thôi, mai có gì lại nói típ :D |-)
Nguyễn Xuân Phú
01-02-2008, 12:12 AM
Ơ kể ra thì chuyện hàng ngày đi vào, đi ra cũng có nhiều chuyện để kể nhỉ? Đang cái lọ thì lại xọ sang cái chai..:ay:
Hơ hơ thế Mai Loan có mấy cái vé mời? Cóa cho anh bám càng được hok...khị khị...sặc..! Hok cho hok được vì anh lên đó bám càng thèng Tân, nóa đi đâu anh đi theo đó...Kể cả là mang tiếng lọ tiếng chai...
Anh Tân ơi thank em cái đê...Gớm nữa spam bao nhiều mà hok thấy thank thì cả? Hay để em kể chuyện hôm nay em đi chợ thế nào xong roài anh thank em nhá :D!! Khị khị...Thui dạo quanh phố phường dạo quanh thị trường cái đã...
Nguyễn Thành Tân
01-02-2008, 12:32 AM
Ơ kể ra thì chuyện hàng ngày đi vào, đi ra cũng có nhiều chuyện để kể nhỉ? Đang cái lọ thì lại xọ sang cái chai..:ay:
Hơ hơ thế Mai Loan có mấy cái vé mời? Cóa cho anh bám càng được hok...khị khị...sặc..! Hok cho hok được vì anh lên đó bám càng thèng Tân, nóa đi đâu anh đi theo đó...Kể cả là mang tiếng lọ tiếng chai...
Anh Tân ơi thank em cái đê...Gớm nữa spam bao nhiều mà hok thấy thank thì cả? Hay để em kể chuyện hôm nay em đi chợ thế nào xong roài anh thank em nhá :D!! Khị khị...Thui dạo quanh phố phường dạo quanh thị trường cái đã...
Đúng là thần spam :angry
Ngay cả chốn này cũng vào mà nói được :angry . Ra ngay ra ngay :angry
@EM: vậy là mình sẽ đổi tên nhật ký này nhé. Có anh, có em và có cái của chúng ta. Những khoảng trời nho nhỏ giờ sẽ có nắng ấm và cơn gió mát lành ... :)
Mai Loan
01-02-2008, 10:41 AM
@Anh: Vâng ạ ! Đây sẽ là "khoảng trời có những cơn gió dịu nhẹ,trong lành và cái ấm áp của...:rolleyes:" mình sẽ làm nó ấm áp hơn nữa anh nhé !
@anh Phú: Công nhận là văn em thô nhưng được cái là thật :D, công nhận là : "đang cái lọ xọ sang cái chai" thật hj` :D. Kể ra thì từ cấp I đã được các cô giáo dạy văn chú ý vì văn viết cũng ổn ổn :D, lên cấp II không chỉ cô giáo dạy văn mà cả cô giáo dạy toán cũng quý :rolleyes: hôm nào trả bài kiểm tra văn mà cô giáo không khen em một câu thì không chịu được :rolleyes:. Nhưng lên cấp III thì không chịu khó học nữa viết văn kém đi, đọc không vào lòng người nữa vì gặp phải cô giáo dạy không vào (nói chung là không thích cô này dạy). Hiện tại học kế toán này cũng bị ảnh hưởng ít nhiều vì những con số (thấy cô giáo dạy em nói rằng: "người làm kế toán rất khó tính...." :(:(), nên là văn em cũng ngày càng kém đi, dạo này còn lười đọc sách, báo (trước thì đọc rất nhiều, suốt ngày thấy mặt em ở đâu là thấy cầm quyển truyện hay là 1 quyển sách nào đó :D). May mà không viết sai chính tả (mình luôn là mình :D luôn được bọn nó tín nhiệm hỏi lỗi chính tả :D|-)). Hức :( :oa: giờ tiếp xúc với nhiều người nói ngọng N với L nên là bị lây rồi, nói thì bị ngọng nhưng viết chưa bị ngọng đâu đó :D.
Em xin hết :D
Nguyễn Xuân Phú
01-02-2008, 03:06 PM
Có nhầm lẫn không Loan? em có ý nói anh ngọng không đấy? Chắc không rồi :-".
Hì hì hồi học cấp 3 anh cũng được cô giáo dạy Lịch Sử khen "Bài này em mà làm luận văn thì hay lắm đấy...!" Anh được 8 điểm bài sử đó vì cái tội lan man...hức...! căn bản là hôm đấy kiểm tra vào cái bài dễ quá, thấy thừa nhiều thời gian nên làm thêm một đoạn văn nữa...ai ngờ bị trừ điểm...Đề bài chỉ hỏi là "em hãy cho biết ngày thành lập Đảng Cộng Sản, và nơi diễn ra" mình mở đầu hoành tráng..."Nhân dân ta đã đứng dưới một chế độ hà khắc quá lâu, bị áp bức trà đạp..." Không lạc đề nhưng cô đọc mãi mới thấy phần chính mà yêu cầu của đề bài nêu ra :D! Cô khen là cô khen thật, nhưng cô không khyến khích...Khị khị...
Mai Loan
01-02-2008, 05:34 PM
Hj`:D Cô giáo em khen em không phải cái kiểu như cô giáo anh khen anh đâu. Nếu mà suốt ngày cô khen em như kiểu khen anh thì em không thể kể lên đây để mà nghĩ lại thấy ngượng cái mặt cả, mà cô khen thật lòng mà làm cho cả lớp phải bái phục bài của em mà em cũng lấy đó làm từ hào cơ. Đó là những bài văn để đời của em.
h2okoty
01-02-2008, 11:34 PM
Đúng là thần spam :angry
Ngay cả chốn này cũng vào mà nói được :angry . Ra ngay ra ngay :angry
@EM: vậy là mình sẽ đổi tên nhật ký này nhé. Có anh, có em và có cái của chúng ta. Những khoảng trời nho nhỏ giờ sẽ có nắng ấm và cơn gió mát lành ... :)
Em chỉ làm thần spam ở chỗ khác thôi anh ạ ......anh đừng đuổi em gái của anh nha :p
Mà anh ơi cho em hỏi "và có cái của chúng ta" là cái gì thế anh ???????????????? :-"
kieuanh9001
02-02-2008, 08:10 PM
Anh Tân ơi, em thấy hình như anh Phú đang quan tâm hơi nhiều đến chuyện của anh thì phải...
Anh Phú ơi, dạo này anh bị bệnh j ạ, sao cứ cười khị khị thế... có vấn đề gì về đường ruột ạ
kieuanh9001
02-02-2008, 08:12 PM
@EM: vậy là mình sẽ đổi tên nhật ký này nhé. Có anh, có em và có cái của chúng ta. Những khoảng trời nho nhỏ giờ sẽ có nắng ấm và cơn gió mát lành ... :)
Cái của chúng ta là... thế nó đã có chưa ạ??? Nghi ngờ quá :cool: :cool:
h2okoty
03-02-2008, 12:18 AM
Cái của chúng ta là... thế nó đã có chưa ạ??? Nghi ngờ quá :cool: :cool:
Kiều Anh chỉ đc cái giống chị :ay:
Chị em mình sao có cái ý nghĩ giống nhau thja' nhỉ :-"
* A. Tân : Anh thử tả lại cảm giác năm nay đi tết bố mẹ vợ cho bọn em cùng biết đi :p
Mai Loan
03-02-2008, 09:06 AM
Uầy hôm nay vào xem cái này thấy đúng đúng :D:D:D:D
Phương trình tình yêu
Bạn là Thiên Bình, con trai là Bảo Bình
Thiên Bình và Bảo Bình sẽ tạo thành một cặp đôi vô cùng tuyệt vời đó.
Ngoài Song Tử thì Bảo Bình cũng là chàng trai lý tưởng nhất của cô nàng Thiên Bình. Anh chàng này có cách tiếp cận tình cảm khá là đặc biệt, không thực sự lãng mạn như trong phim nhưng lại tạo được ấn tượng nơi bạn. Cả hai có rất nhiều điểm chung, này nhá: thông minh nè, hòa đồng nè, thích hoạt động cộng đồng nè, cũng thích âm nhạc và hội họa. Bạn cũng có tác động rất lớn lên chàng trai này. Mặc dù đôi khi anh chàng Bảo Bình này nói năng hơi quá lố thế nhưng với tính cách dịu dàng, mềm mỏng của bạn có thể sẽ “thuần phục” được chàng ta. Dường như không ai có thể phá vỡ tình iu của hai bạn. Tuyệt cú mèo!
:D:D
Thanh Sơn
03-02-2008, 10:01 AM
hem hem , em nhảy vô thì hơi thừa mà vô duyên nhỉ, nhưng mà cái vụ stess của bác Tân hết chứ. đời đẹp thế này cơ mà
đừng bi quan bác ạ, mình vẫn còn tốt chán
chắc anh cũng chẳng biết em là thằng nào :D
La Thu Giang
03-02-2008, 11:22 AM
ui dạo này ít lên mạng nhưng ko hỉu sao cứ online là em lại ... vào nhật ký của anh Tân ( chết dở ) có lẽ em cũng như K.A... hai kẻ cô đơn tìm sự ấm áp nơi ... góc riêng của hai anh chị (hehe) vào đây mà thấy không khí vui vẻ, ấm cúng quá ... tình hình này em cũng đi tìm ... 1/2 còn lại để vào làm cái Nhật Ký thôi :)
ước gì ... ( đố anh chị em ước cái gì ^^):clap
Hà Ngọc Thùy
04-02-2008, 05:23 PM
Công nhận là vào nhật ký của anh Tân ấm áp thật đấy
Giang có biết tại sao nó lại ấm không ? Vì trong đó có 2 trái tim mà :D
Hà Ngọc Thùy
04-02-2008, 05:24 PM
Nghe những lời mà chị ML viết cho anh Tân và cả những j anh Tân viết cho chị ML nữa sao mà dịu dàng và ngọt ngào thế nhỉ?
Ước j mình đc như họ nhể :haha:
Mai Loan
04-02-2008, 10:29 PM
Nghe những lời mà chị ML viết cho anh Tân và cả những j anh Tân viết cho chị ML nữa sao mà dịu dàng và ngọt ngào thế nhỉ?
Ước j mình đc như họ nhể :haha:
Lại còn ước cái gì nữa vậy Thùy ? Em còn có nhiều điều còn tình cảm, dịu dàng, ngọt ngào hơn anh Tân và chị cơ mà :-". Em muốn là được mà, đừng gò bó quá như thế
Nguyễn Xuân Phú
05-02-2008, 02:14 AM
Lại còn ước cái gì nữa vậy Thùy ? Em còn có nhiều điều còn tình cảm, dịu dàng, ngọt ngào hơn anh Tân và chị cơ mà :-". Em muốn là được mà, đừng gò bó quá như thế
Khứa khứa, trong chuyện này...Mai Loan là cầu nối thì phải? :-"
Thùy có lẽ không biết hết về công lao và những đóng góp âm thầm của chị Mai Loan đâu...Anh nghĩ em nợ chị ý một...Bao lỳ xì (hok cần phải cảm ơn):D Mai Loan nhỉ?
Nguyễn Thành Tân
05-02-2008, 11:21 PM
hem hem , em nhảy vô thì hơi thừa mà vô duyên nhỉ, nhưng mà cái vụ stess của bác Tân hết chứ. đời đẹp thế này cơ mà
đừng bi quan bác ạ, mình vẫn còn tốt chán
chắc anh cũng chẳng biết em là thằng nào :D
Chà, có gì mà không biết. Hehe, nghe Khương nói về em nhiều rồi mà. Có lần chát với em nhưng lúc đó không tiện nên không nói chuyện đc nhiều :). Cái vụ stress thì lâu rồi mà. Khi nào xóa đi :D
...
ước gì ... ( đố anh chị em ước cái gì ^^)
Em ước điều gì huyền bí vậy nhỉ ?
@Em: Em trả lời mọi người xem cái "của chúng ta" là cái gì đi :D
Mai Loan
05-02-2008, 11:34 PM
@ Anh: Em làm sao mà trả lời được bây giờ thôi thì để đến lúc nào đến thì nó sẽ đến rồi lúc đó trả lời họ sau :D. Mà nói chung là đọc là hiểu không cần trả lời quanh co không lại hiểu bậy bạ thì tèo anh à :D
@ anh Phú: Em chưa phải là cầu nối đâu, chỉ đóng góp chút chút vài ý kiến nho nhỏ và nói chung là chỗ dựa...:D của...mà thôi. Còn Thùy và Thành muốn cám ơn như nào em cũng đồng ý tình cảm là chính vật chất là thứ yếu thôi.
Vương Ngọc Anh
05-02-2008, 11:50 PM
Chào cả nhà, tớ là người mới... mong mọi người chỉ giáo.
Mai Loan
05-02-2008, 11:54 PM
Anh Ngọc Anh định spam ở đây chắc ? Định nói gì thì nói em bảo anh Tân xóa bài bây giờ :D
Nguyễn Thành Tân
05-02-2008, 11:55 PM
Chào cả nhà, tớ là người mới... mong mọi người chỉ giáo.
Ơ, lão Ngọc Anh, láo nhỉ, nhà nào ở đây ? Đây là nhà tôi nhé, chỉ có 2 người thôi nhé, không có "cả" đâu nhé :angry :angry
Thích gì :boxing::boxing:
Long Phiêu Phong
05-02-2008, 11:58 PM
Ơ, lão Ngọc Anh, láo nhỉ, nhà nào ở đây ? Đây là nhà tôi nhé, chỉ có 2 người thôi nhé, không có "cả" đâu nhé :angry :angry
Thích gì :boxing::boxing:
?\?\ Hum nọ bị em :chair:chair Hỏng kính (avatar) còn chưa :lay:lay:lay:worthy::worthy: Em à !!:D:d/:d/<;>
Mai Loan
06-02-2008, 12:07 AM
:angry?\?\ Hum nọ bị em :chair:chair Hỏng kính (avatar) còn chưa :lay:lay:lay:worthy::worthy: Em à !!:D:d/:d/<;>
Hiển em !
Muốn toi hả em ? Làm gì ở nơi này thế hả. Định dọa ai hả ? Nhìn lại đi nha:angry#-o:spam:bann
Long Phiêu Phong
06-02-2008, 12:13 AM
:angry
Hiển em !
Muốn toi hả em ? Làm gì ở nơi này thế hả. Định dọa ai hả ? Nhìn lại đi nha:angry#-o:spam:bann
Híc !
CHêu chơi cái thui mà !
Nhân tiện có mấy pác ở đây ! Em Thông báo có pác nào Máu :drunk:beer_smile::chat::hug: lên nhà em !!
ĐỊa điểm ; km27 xã thái hòa huyện hàm yên tỉnh Tuyên Quang !!
Thời Gian !: 5h Chiều Mùng 2 Tết !
Nội dung : Như trên !
Điều kiện ; Mang theo Vợ C0n or Người Thương cành tốt !!
À quên Tối mai Tức 0h mùng 1 tết ! Bon em tổ chức bắn pháo hoa ! (Cây nhà lá Vườn )
Các Anh chị nào muốn đến chơi thì đến Địa điểm như trên .(Có thể có thả đèn nếu Ông Hùng mang xuống 27 )
Thân Mời !!:clap:hug:
Nguyễn Thành Tân
06-02-2008, 12:17 AM
Híc !
CHêu chơi cái thui mà !
Nhân tiện có mấy pác ở đây ! Em Thông báo có pác nào Máu :drunk:beer_smile::chat::hug: lên nhà em !!
ĐỊa điểm ; km27 xã thái hòa huyện hàm yên tỉnh Tuyên Quang !!
Thời Gian !: 5h Chiều Mùng 2 Tết !
Nội dung : Như trên !
Điều kiện ; Mang theo Vợ C0n or Người Thương cành tốt !!
À quên Tối mai Tức 0h mùng 1 tết ! Bon em tổ chức bắn pháo hoa ! (Cây nhà lá Vườn )
Các Anh chị nào muốn đến chơi thì đến Địa điểm như trên .(Có thể có thả đèn nếu Ông Hùng mang xuống 27 )
Thân Mời !!:clap:hug:
Hic ..., làm sao mà lên được cơ chứ. Biết không lên được nên mới mời :D
Long Phiêu Phong
06-02-2008, 12:22 AM
Hic ..., làm sao mà lên được cơ chứ. Biết không lên được nên mới mời :D
Hic... :oa:
Em mời có thành ý mà !
:angry
Ứ chơi với anh nỮa !
Đã có 10 Người đăng ký roài đây này !!
Anh không đi em để phần cho cái Còng Gà |-)!
Nguyễn Xuân Phú
06-02-2008, 03:12 AM
Anh Ngọc Anh định spam ở đây chắc ? Định nói gì thì nói em bảo anh Tân xóa bài bây giờ :D
Hôm nay anh view mấy bài của Ngọc Anh đúng là mang đậm phẩm chất của một spamer thứ thiệt, hình như Ngọc Anh thay hình đổi dạng rùi thì phải? Hay là qui danh ở ẩn đi spam ở những chỗ khuất, chỗ kín để không bị dòm ngó?
Tớ á, mang tiếng đi spam nhưng tớ đường đường chính chính...Tớ vào box ảnh còn gặp NA đi Spam tớ del thằng tay đấy. ĐHV thì phải gương mẫu. Như tớ nè :ay:
Nguyễn Việt Hùng
06-02-2008, 04:00 PM
Hôm nay anh view mấy bài của Ngọc Anh đúng là mang đậm phẩm chất của một spamer thứ thiệt, hình như Ngọc Anh thay hình đổi dạng rùi thì phải? Hay là qui danh ở ẩn đi spam ở những chỗ khuất, chỗ kín để không bị dòm ngó?
Tớ á, mang tiếng đi spam nhưng tớ đường đường chính chính...Tớ vào box ảnh còn gặp NA đi Spam tớ del thằng tay đấy. ĐHV thì phải gương mẫu. Như tớ nè :ay:
Hô hô bác Phú với bác Ngọc Anh giữ hòa khí tí chứ sao lại thích bới móc nhau mà vạch áo cho người xem lưng thế hả.
Hi hi nhật ký của anh Tân đúng là nới tụ họp rất vui nhộn đó chứ nhỉ. Tất cả những anh tài đều góp mặt. Em xin gia nhập phát :D
h2okoty
06-02-2008, 05:09 PM
Hôm nay anh view mấy bài của Ngọc Anh đúng là mang đậm phẩm chất của một spamer thứ thiệt, hình như Ngọc Anh thay hình đổi dạng rùi thì phải? Hay là qui danh ở ẩn đi spam ở những chỗ khuất, chỗ kín để không bị dòm ngó?
Tớ á, mang tiếng đi spam nhưng tớ đường đường chính chính...Tớ vào box ảnh còn gặp NA đi Spam tớ del thằng tay đấy. ĐHV thì phải gương mẫu. Như tớ nè :ay:
A.Phú nói thế nào chứ ......em thấy anh mới là dân spam chuyên nghiệp đó , bi giờ anh NA mới lò dò vào thăm hỏi anh Tân mờ .....2 anh ý là hàng xóm tắt lửa có nhau đấy với lại anh Tân còn nhờ anh NA một nhiệm vụ cao cả nên anh NA phải vào báo tin chứ.....đâu như anh hihi :ay:
Chúc anh Tân & Mai Loan ăn tết vui vẻ nhé
Nếu có thể mùng 8 hoặc mùng 9 anh chị lên HY xem hội nha :p
Nguyễn Xuân Phú
06-02-2008, 05:30 PM
A.Phú nói thế nào chứ ......em thấy anh mới là dân spam chuyên nghiệp đó , bi giờ anh NA mới lò dò vào thăm hỏi anh Tân mờ .....2 anh ý là hàng xóm tắt lửa có nhau đấy với lại anh Tân còn nhờ anh NA một nhiệm vụ cao cả nên anh NA phải vào báo tin chứ.....đâu như anh hihi :ay:
Chúc anh Tân & Mai Loan ăn tết vui vẻ nhé
Nếu có thể mùng 8 hoặc mùng 9 anh chị lên HY xem hội nha :p
Anh chị á...Thủy bị chập mạch nặng roài, nhân thể gọi i_am_me là chị luôn nhỉ?
Làm gì em cứ bênh NA chằm chằm thế? anh view thử bài nó mà xem anh có nói sai không? gớm nữa vừa mới động đến là đã...Thế mà hỏi ra thì vẫn cứ...rắc rối lằng nhằng hok thèm hỏi nữa.
Híc lại hội hè gì đấy? mồng 8 NA có lên HY không nhẩy, hôm đấy có hội chỗ T và cũng là ngày Valinhtinh đấy Khị khị...hịc hịc...iem cũng mún lên :D!
Hà Ngọc Thùy
07-02-2008, 12:04 AM
Khứa khứa, trong chuyện này...Mai Loan là cầu nối thì phải? :-"
Thùy có lẽ không biết hết về công lao và những đóng góp âm thầm của chị Mai Loan đâu...Anh nghĩ em nợ chị ý một...Bao lỳ xì (hok cần phải cảm ơn):D Mai Loan nhỉ?
ăx ăx, hóa ra chị ML là cầu nối hử :rolleyes::rolleyes:
Thankiu chị iu ná :):) Thế chị iu thick j để vợ chồng em cảm ơn nèo :ay::ay: Thôi chị em mình tình cảm là chính chị nhờ =D>=D>
Hà Ngọc Thùy
07-02-2008, 12:06 AM
Híc !
CHêu chơi cái thui mà !
Nhân tiện có mấy pác ở đây ! Em Thông báo có pác nào Máu :drunk:beer_smile::chat::hug: lên nhà em !!
ĐỊa điểm ; km27 xã thái hòa huyện hàm yên tỉnh Tuyên Quang !!
Thời Gian !: 5h Chiều Mùng 2 Tết !
Nội dung : Như trên !
Điều kiện ; Mang theo Vợ C0n or Người Thương cành tốt !!
À quên Tối mai Tức 0h mùng 1 tết ! Bon em tổ chức bắn pháo hoa ! (Cây nhà lá Vườn )
Các Anh chị nào muốn đến chơi thì đến Địa điểm như trên .(Có thể có thả đèn nếu Ông Hùng mang xuống 27 )
Thân Mời !!:clap:hug:
Hiển điêu nhờ, biết tết rồi mọi người không lên đc mới mời :angry:angry
Không tốt không tốt :cool::cool:
Nguyễn Việt Hùng
07-02-2008, 01:25 PM
Năm mới chúc mọi người vừa đủ, vừa đủ thôi: Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn được ngọt ngào. Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ mình luôn kiên cường. Vừa đủ MUỘN PHIỀN để thấy mình thật sự là một con người. Vừa đủ HI VỌNG để thấy mình Hạnh Phúc. Vừa đủ THẤT BẠI để giữ mình mãi khiêm nhường. Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ mình mãi nhiệt tâm. Vừa đủ BẠN BÈ để bớt cảm giác cô đơn . Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu cuộc sống. Vừa đủ NHIỆT TÌNH để có thể chờ đợi trong hân hoan. Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan thất bại nhé!!! Chúc cho ai đó được hạnh phúc bên nửa yêu thương! Chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẻ! Chúc cho ai đó sẽ tìm lại được nhau sau những tháng ngày xa cách! Chúc cho năm mới tràn đầy niềm vui; hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều! Không chỉ là nụ cười mà đôi khi những giọt nước mắt cũng là niềm hạnh phúc; không có tình yêu nào là vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu, chúc cho ai đó sẽ giữ được những giây phút ấy suốt cả cuộc đời! happy new year I wish you 1 year of happiness,12 months of fun,52 weeks of delight...năm mới vui vẻ cho mọi người. Nếu thấy hay thì thank một cái là đủ :D
Em spam mỗi pic một bài như vậy, mọi người thông cảm vì đây là những lời chúc chân thành nhất mà mình muốn gửi đến mỗi người bạn tuyệt vời
Nguyễn Thành Tân
07-02-2008, 04:13 PM
...Em spam mỗi pic một bài như vậy, mọi người thông cảm vì đây là những lời chúc chân thành nhất mà mình muốn gửi đến mỗi người bạn tuyệt vời
Cám ơn em rất nhiều ! Cám ơn những tình cảm mà em và mọi người đã dành cho tớ, dành cho những người bạn của tớ và dành cho tất cả chúng ta (tức là dành cho nhau đó :D) :) :)
Mai Loan
08-02-2008, 08:26 PM
Ui hôm nay là mùng 2 tết ngày đầu ra đường thấy xe cộ đi nườm nượp, vui thật đó. Đứa bạn mình được đi đón giao thừa cùng người yêu, đi chúc tết cùng người yêu thế mà mình :(...:D nhưng vẫn thấy vui vì vẫn nói chuyện với nhau cảm thấy là như có người yêu bên cạnh vậy.
Đầu năm... ngày đầu ra đường mà mình đã đo đường rồi may mà không rơi cái răng nào :D vẫn có thể cười tươi được, chỉ lo cho cái xe máy của bố mình bị bố phát hiện ra thì toi đời lần sau không cho đi xe nữa :oa::oa::oa: đang lo lắm đây :oa:. Mong là bố không phát hiện ra. Nếu mà không bị ngã xe mấy hôm nữa đi chơi còn mượn đi chơi được.......ui....:oa: đằng này thế là xong từ giờ đi xe đạp nhá :(.
Hôm nay thì nghĩ :think cho ngày mai và những ngày tiếp theo, chậc chậc....như thế nào đây:think hehe không biết là nên xuống HN mùng 6 hay là mùng 9 đây :think............aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa không biết thế nào đây.........
La Thu Giang
09-02-2008, 02:39 PM
Em ước điều gì huyền bí vậy nhỉ ?
em ước ... uớc...
mà thôi ... đã là huyền bí thì ... ko thể bật mí...hí hí hí
Mai Loan
11-02-2008, 01:04 PM
...
Chúc anh Tân & Mai Loan ăn tết vui vẻ nhé
Nếu có thể mùng 8 hoặc mùng 9 anh chị lên HY xem hội nha :p
Em cám ơn chị nhiều !
Mùng 8 (âm lịch) - 22 (dương lịch) thì em không thể lên HY được rồi chị à. 1 là có thể đang ở dưới HN. 2 là đang ở bên Yên Bái
Không biết thế nào nữa để xem tình hình và...nữa thì mới biết chính xác địa điểm em đến được :).
Chúc chị luôn luôn vui vẻ-hạnh phúc !
h2okoty
11-02-2008, 01:18 PM
Em cám ơn chị nhiều !
Mùng 8 (âm lịch) - 22 (dương lịch) thì em không thể lên HY được rồi chị à. 1 là có thể đang ở dưới HN. 2 là đang ở bên Yên Bái
Không biết thế nào nữa để xem tình hình và...nữa thì mới biết chính xác địa điểm em đến được :).
Chúc chị luôn luôn vui vẻ-hạnh phúc !
Cảm ơn em
Lúc nào chị cũng cố vui vẻ & hạnh phúc khi ko có ai bên cạnh .....em cũng vậy nha :)
Cả anh trai cũng thế nhé
Nhớ mọi người nhiều
Nguyễn Thành Tân
14-02-2008, 06:16 PM
Ái chà, vậy là hôm nay ta đã chính thức đưa ra cái quyết định khó khăn đó. Biết là phải làm và đã từng làm rất nhiều lần rồi nhưng mình vẫn thấy hồi hộp. Thật khó để bấm vào cái nút "Send" tưởng chừng như quá nhỏ bé đó. Và khi bấm rồi thì ... vẫn thế :D. Có lẽ khi nào nói chuyện cho xong xuôi hoặc là đợi thêm vài ngày nữa thì sẽ dần nhẹ nhàng hơn.
Đã chuẩn bị, lên quyết tâm, tự tin, liều, ... nhưng cũng là thử thách lớn lao mà sẽ phải trả qua. Con đường phía trước giờ đây sẽ như nào nhỉ ? Hơi run run ...
Em hãy ở bên cạnh anh :) .
Phuong Anh
14-02-2008, 06:27 PM
Anh Tân lại làm chuyện j mờ ám mà lại hồi hộp thế nhỉ:-?:-?:-?
kieuanh9001
14-02-2008, 08:22 PM
Ối trời!! tìm mỏi mắt cả chiều nay để chúc mừng valinhtinh anh chị mà không được....
Em chúc anh chị... 1valentine đầy hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười và những ánh mắt yêu thương...Chúc tình yêu anh chị bền vững..... không j có thể chia lìa...... và có thể sẽ là một cái j đó tương tự anh Bình và chị Thủy vậy....
Bạch Văn Cơ
14-02-2008, 09:24 PM
Ái chà, vậy là hôm nay ta đã chính thức đưa ra cái quyết định khó khăn đó. Biết là phải làm và đã từng làm rất nhiều lần rồi nhưng mình vẫn thấy hồi hộp. Thật khó để bấm vào cái nút "Send" tưởng chừng như quá nhỏ bé đó. Và khi bấm rồi thì ... vẫn thế :D. Có lẽ khi nào nói chuyện cho xong xuôi hoặc là đợi thêm vài ngày nữa thì sẽ dần nhẹ nhàng hơn.
Đã chuẩn bị, lên quyết tâm, tự tin, liều, ... nhưng cũng là thử thách lớn lao mà sẽ phải trả qua. Con đường phía trước giờ đây sẽ như nào nhỉ ? Hơi run run ...
Em hãy ở bên cạnh anh :) .
Có lẽ em nên "mật báo" với mấy bác bên PC14 nhỉ ? hay là PC15 thì đúng hơn . Anh Tân tính buôn lậu hay sao mà phải hồi hộp khi bấm nút send thế ? lần đầu làm phi vụ à ? buôn lậu làm gì ? đi tù mọt gông đấy :D
Mà em nói trước buôn gì thì buôn nhưng đừng có lỗ nha , phải có lãi để còn tính chuyện trăm năm chứ , ngày đó đừng quên em là được , hôm trước "tình cờ" nghe người ta nói bạn em đã chèo đèo , lộ suối xuống đến kinh đô , vẻ ngoài thì nói là về thăm cô dì chú bác anh em họ hàng gì đó , nhưng thực chất là :-" . TQ hôm nay lạnh lắm , có lẽ HN cũng ko kém phần đâu nhỉ ? Valentine - trong từ đó em thích mỗi chữ V , còn lại thì...:ay:
kieuanh9001
15-02-2008, 02:17 PM
Có lẽ em nên "mật báo" với mấy bác bên PC14 nhỉ ? hay là PC15 thì đúng hơn . Anh Tân tính buôn lậu hay sao mà phải hồi hộp khi bấm nút send thế ? lần đầu làm phi vụ à ? buôn lậu làm gì ? đi tù mọt gông đấy :D
Mà em nói trước buôn gì thì buôn nhưng đừng có lỗ nha , phải có lãi để còn tính chuyện trăm năm chứ , ngày đó đừng quên em là được , hôm trước "tình cờ" nghe người ta nói bạn em đã chèo đèo , lộ suối xuống đến kinh đô , vẻ ngoài thì nói là về thăm cô dì chú bác anh em họ hàng gì đó , nhưng thực chất là :-" . TQ hôm nay lạnh lắm , có lẽ HN cũng ko kém phần đâu nhỉ ? Valentine - trong từ đó em thích mỗi chữ V , còn lại thì...:ay:
Em bắt tay với anh Trung cái.... em cũng nghe tin tình báo là cấp dưới của em đã khăn gói về thủ đô để có một valentin hạnh phúc với 1 người mà ai cũng biết là ai đấy....
Nguyễn Thành Tân
15-02-2008, 11:37 PM
Anh Tân lại làm chuyện j mờ ám mà lại hồi hộp thế nhỉ:-?:-?:-?
Em Phương Anh thật có kinh nghiệm trong các vấn đề nhạy cảm. Mờ nhưng không ám nhé :angry, rõ như ban ngày :D. Ấy thế mà đã bị Trung và Kiều Anh dọa báo công an rồi ~x( . Mọi người chờ tin thắng trận, nếu thất bại thì tất nhiên sẽ không nghe thấy tin gì rồi :D, lúc đó anh về vườn vui thú điền viên :D
h2okoty
15-02-2008, 11:53 PM
Em bắt tay với anh Trung cái.... em cũng nghe tin tình báo là cấp dưới của em đã khăn gói về thủ đô để có một valentin hạnh phúc với 1 người mà ai cũng biết là ai đấy....
Và em cũng mới nghe một tin là đến tận 20 này "người ta" của anh Tân mới rời xa thủ đô :-" chà chà nhứt anh trai roaj` đó nha .....còn ai bằng anh nữa ko nhỉ ??? ko nói chỉ ngồi tưởng tượng cũng đủ biết anh chị vui & hạnh phúc cỡ nào .....khéo tối đó còn chẳng mún rời nhau ý chứ <;> ngày hạnh phúc nhất trong năm của những đôi iu nhau mà :)
kieuanh9001
16-02-2008, 03:48 PM
Và em cũng mới nghe một tin là đến tận 20 này "người ta" của anh Tân mới rời xa thủ đô :-" chà chà nhứt anh trai roaj` đó nha .....còn ai bằng anh nữa ko nhỉ ??? ko nói chỉ ngồi tưởng tượng cũng đủ biết anh chị vui & hạnh phúc cỡ nào .....khéo tối đó còn chẳng mún rời nhau ý chứ <;> ngày hạnh phúc nhất trong năm của những đôi iu nhau mà :)
Chị ơi, chị nói thế anh chị ấy xí hổ hổng dám ol nữa kìa... Sau valinhtinh không thấy 2 ông bà nì hồi âm cho độc giả biết tình hình thế.... chậc... mờ ám wa
h2okoty
16-02-2008, 03:52 PM
Chị ơi, chị nói thế anh chị ấy xí hổ hổng dám ol nữa kìa... Sau valinhtinh không thấy 2 ông bà nì hồi âm cho độc giả biết tình hình thế.... chậc... mờ ám wa
Vẫn còn đang "thăng hoa " em ạ :D (để áp dùng vào TY thì chị ko hỉu "thăng hoa" là gì cả :p ) & tình trạng này sẽ còn tiếp diễn cho tới ngày "một nửa" của anh Tân trở về TQ với chị em mình thôi ......anh trai nhỉ =;
Hj` dạo này em gái vào đây spam nhìu quá ......đừng cấm của em nhá cùng là người một nhà mà anh :)
Ljnh\/jp
16-02-2008, 05:38 PM
sao em không thể xả được stress nhỉ, bùn hẳn............................................. ............................!
Nguyễn Thành Tân
17-02-2008, 03:42 PM
Chị ơi, chị nói thế anh chị ấy xí hổ hổng dám ol nữa kìa... Sau valinhtinh không thấy 2 ông bà nì hồi âm cho độc giả biết tình hình thế.... chậc... mờ ám wa
Online đây, sợ gì mà không online, chẳng qua "bận" quá không online được :D. Tình hình cụ thể thì anh nhớ là khai báo rồi cơ mà nhỉ, mà Loan cũng khai báo rồi đó thôi. Bọn anh chỉnh lịch lùi lại một ngày :haha:
Và em cũng mới nghe một tin là đến tận 20 này "người ta" của anh Tân mới rời xa thủ đô ...
Có phải ngày 20 đâu, về rồi, vừa về xong :oa: :oa: . Hôm nọ nhắn online thì gọi sao anh gọi không thấy em đâu ? :angry
sao em không thể xả được stress nhỉ, bùn hẳn
Anh đoán là giờ này em hết stress rồi. Theo thời gian rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Hình như chỉ cần tin như thế thôi là nó cũng sẽ qua thật, stress ấy :-?
Vương Ngọc Anh
17-02-2008, 04:39 PM
Tớ là người mới........ mong mọi người chỉ giáo. He :D
kieuanh9001
17-02-2008, 06:09 PM
Tớ là người mới........ mong mọi người chỉ giáo. He :D
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA: Anh ơi, anh đã trở lại ạ. Hôm nay em đã thấy TQOL có sự thay da đổi thịt đấy. Vui quá :clap :clap :clap
Mai Loan
19-02-2008, 07:29 PM
Yên Bái, ngày 19 tháng 2 năm 2007 :D
Đi chơi tết thật thoải mái giờ mình đang bên nhà bà ngoại, cũng chưa đi được đâu vì mệt quá :D. Hôm nay mới tranh thủ ra nhà dì OL tẹo xem có tình hình gì mới không, nhưng nói chung là không có gì mới cả :D.
Mấy hôm nay anh ốm nhẹ thì chẳng chịu cho nó khỏi giờ thì ốm nặng rồi :oa::oa::oa::oa lo cho anh quá.
Anh nhớ uống thuốc vào anh nha !:angry
Thôi hẹn gặp lại !
kieuanh9001
20-02-2008, 02:20 PM
Hóa ra là bà chị đã sang YB, vậy mà em cứ tưởng.
Hơ Hơ, Anh Tân làm sao thế, mới xa chị Loan có mấy ngày mà đã ốm rồi ạ....
Nghi ngờ quá
La Thu Giang
21-02-2008, 04:09 PM
Tớ là người mới........ mong mọi người chỉ giáo. He :D
ghé thăm NK của ... hai anh chị Tân - Loan lần nữa và ... nhòm thấy câu này ...em thích !
Anh iu quý của em ... hehe iu anh lắm roài , trở lại ... là người mới roài ..khà khà:D
Mai Loan
28-02-2008, 08:07 PM
Hóa ra là bà chị đã sang YB, vậy mà em cứ tưởng.
Hơ Hơ, Anh Tân làm sao thế, mới xa chị Loan có mấy ngày mà đã ốm rồi ạ....
Nghi ngờ quá
:D giờ thì chị về Tuyên Quang lâu rồi. Anh Tân ốm thì có gì mà fải nghi ngờ hả em, con người có những lúc ốm đau bệnh tật, xa nhau thì OTT một phần nào đó thôi còn do thời tiết mà :). Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ :) ! Spam nhìu nhìu nhé ! :D
kieuanh9001
13-03-2008, 03:32 PM
Hic, lâu không ghé vô, nhà 2 anh chi dạo này ế ẩm thế.... Em đang nghe lời anh Tân, cố gắng học hanh, it ol này, thấy em ngoan không :D
Nguyễn Thành Tân
13-03-2008, 04:51 PM
Hic, lâu không ghé vô, nhà 2 anh chi dạo này ế ẩm thế.... Em đang nghe lời anh Tân, cố gắng học hanh, it ol này, thấy em ngoan không :D
Có, em ngoan thế :ay: :D
Cố gắng học sau này còn hành |-) (hành đạo, hành lễ, hành sử, hành tẩu, hành văn, hành ... củ :D)
kieuanh9001
13-03-2008, 04:57 PM
Có, em ngoan thế :ay: :D
Cố gắng học sau này còn hành |-) (hành đạo, hành lễ, hành sử, hành tẩu, hành văn, hành ... củ :D)
hì, anh thông cảm, lâu lâu mới vô DD, nên cho em tung hoành tý.... hic hic.
Anh hành củ ý, còn em là các loại hành trên he he
Nguyễn Xuân Phú
13-03-2008, 05:21 PM
hì, anh thông cảm, lâu lâu mới vô DD, nên cho em tung hoành tý.... hic hic.
Anh hành củ ý, còn em là các loại hành trên he he
Yes...Em còn là (hành hung, hành hạ, hành hình và hành...chính)
Mấy cái củ hành của Tân đọc thích thế cơ chứ...Đúng KA là Hành...củ...!
kieuanh9001
13-03-2008, 07:44 PM
Yes...Em còn là (hành hung, hành hạ, hành hình và hành...chính)
Mấy cái củ hành của Tân đọc thích thế cơ chứ...Đúng KA là Hành...củ...!
Anh Phú muốn thành Củ Hành hả, chém ai thì chém đừng chém em, khẻo em cướp dao tự đâm ....người bên cạnh đấy...( giờ cạnh em có mỗi bác Tân :D )
Mai Loan
14-03-2008, 10:13 PM
Nhật kí của anh Tân giờ là nơi để những dân spam chém gió sành điệu nhất của TQOL vào đây chém nhau rồi:ay::ay::ay:
@Kiều Anh: Em định ấ mờ âm đờ âm......ai hử :-?, :angry cẩn thận đó nha liệu liệu mà tìm anh P mà xử đừng liên lụy sang người iu chị nhé :D
đã chết
15-03-2008, 01:54 AM
Anh Phú muốn thành Củ Hành hả, chém ai thì chém đừng chém em, khẻo em cướp dao tự đâm ....người bên cạnh đấy...( giờ cạnh em có mỗi bác Tân :D )
hựa ghê nhỉa 1 member mà dám cầm dao đâm acmin
hix 4rum này nguy hiểm we' :D đừng ai làm ji với em nhá ko thì em cầm súng bắn luôn lại đấy :D
thấy mọi người spam em cũng bắt trước anh acmin đừng del bài em nhá ko thì ~x( :D
Nguyễn Xuân Phú
15-03-2008, 02:25 AM
Nhật kí của anh Tân giờ là nơi để những dân spam chém gió sành điệu nhất của TQOL vào đây chém nhau rồi:ay::ay::ay:
@Kiều Anh: Em định ấ mờ âm đờ âm......ai hử :-?, :angry cẩn thận đó nha liệu liệu mà tìm anh P mà xử đừng liên lụy sang người iu chị nhé :D
Loan ơi...Anh chắp tay...đốt nhang....vái em cả nón....!
Mai Loan
15-03-2008, 12:04 PM
Loan ơi...Anh chắp tay...đốt nhang....vái em cả nón....!
Á à :angry ! Anh thích thích j` :angry:angry thích như này: :boxing: hay thích như này: :bash:chair:bong. Bực cái thái độ rồi đó #-o
h2okoty
24-03-2008, 02:57 PM
Á à :angry ! Anh thích thích j` :angry:angry thích như này: :boxing: hay thích như này: :bash:chair:bong. Bực cái thái độ rồi đó #-o
Em ui
Chị thấy khi yêu người con gái thường dịu dàng chứ hỏng cóa đanh đá như thế này đâu ...........sửa cái tính này đi nhá
* Lâu quá ko vô đây spam......ko ngờ Nk của anh trai lại bừa phứa & lộn xộn như thế này :-"
Ml ơi mau mau quản thúc chỉn chu lại nhà cửa hộ anh Tân đi
Làm cái tiêu lệnh cấm spam vô bổ to vào rồi dán ở cửa nha em :p
Mai Loan
24-03-2008, 07:03 PM
Em ui
Chị thấy khi yêu người con gái thường dịu dàng chứ hỏng cóa đanh đá như thế này đâu ...........sửa cái tính này đi nhá
:ay::ay::ay: chít chít em đánh đá thế này mà vẫn bị bắt nạt đó chị thấy ko ạ :oa:, hiền lành nữa ko biết là còn bị như thế nào nữa. Em cám ơn chị đã nhắc nhở và sẽ cố gắng sửa chữa :)
* Lâu quá ko vô đây spam......ko ngờ Nk của anh trai lại bừa phứa & lộn xộn như thế này :-"
Có cần nói thế này ko ạ ? :(
Ml ơi mau mau quản thúc chỉn chu lại nhà cửa hộ anh Tân đi
Làm cái tiêu lệnh cấm spam vô bổ to vào rồi dán ở cửa nha em :p
Em ko làm quản nổi đâu :ay: toàn ĐHV vào đây spam em lại là 1 mem léng féng khéo lại bị ban nick thì... :-"
h2okoty
24-03-2008, 07:55 PM
:ay::ay::ay: chít chít em đánh đá thế này mà vẫn bị bắt nạt đó chị thấy ko ạ :oa:, hiền lành nữa ko biết là còn bị như thế nào nữa. Em cám ơn chị đã nhắc nhở và sẽ cố gắng sửa chữa :)
Đâu đâu chị có thấy ai bặt nạt em đâu :think:think:think
Có cần nói thế này ko ạ ? :(
Có chứ .........chị mún đến thăm mờ lộn xộn như vậy thì hỏng mún bước chân vô nữa đâu nha :-"
Em ko làm quản nổi đâu :ay: toàn ĐHV vào đây spam em lại là 1 mem léng féng khéo lại bị ban nick thì... :-"
Cái này tập dần đi .....sau này cho đỡ bỡ ngỡ em ạ :D
Mà trong này chỉ có duy nhất 1 người có thể bắt nạt & ban ních của em thoaj ..........:-"
Mai Loan
24-03-2008, 11:03 PM
Đâu đâu chị có thấy ai bặt nạt em đâu :think:think:think
Ko bắt nạt nhưng em chưa đi gặp các cụ dưới suối vàng thế mà có người thắp hương thắp khói vái em rồi, thế có sợ ko cơ chứ :oa::oa::oa:
Mà tính ra trong NK của anh Tân cũng fải đến 3 hay 4 người có quyền ban nick em :p
Mai Loan
16-06-2010, 11:17 AM
Lâu rùi k vào nhà mình, giờ nó chuẩn bị thành nhà hoang mất rùi :D
Hehe, dạo này đi học vui thật, nghe các thầy cô giáo nói chuyện mà cả lớp cười suốt thôi, nhất là học môn Kinh tế Quốc tế, thầy có vẻ nghiêm thật nhg mà cũng hóm hỉnh ra phết, hjchjc, có 1 điều là trong đoạn giảng nào của ông cũng kết thúc về tình yêu, mình nghe mà phát mệt mà tụi lớp mình cứ há hốc mồm ra nghe.
Hôm qua nghe thầy đọc 1 đoạn thơ nè :
"Vợ mình là đồ cổ trong nhà
Bán không ai mua
Mua không ai bán
Nhưng để tơ hơ là mất lúc nào không hay"
:)) cả lớp lại được trận cười.
Tối qua thầy giảng tới đoạn dịch vụ công cộng của nước mình quá kém cho nên đất nước không thể phát triển tốt như ở Nhật Bản hay các nước khác. Vùng cắt điện thì toàn chọn vùng nông thôn, không có ông to bà nhớn nào ở thì cắt và ngược lại, thầy khuyển "cho nên các cô các cậu chuyển về gần Lăng Bác mà ở" ;)), hjc, thế là tối hôm qua về phòng trọ nghỉ ngơi được 1 tý là bị cắt điện, từ 10h30 tới 3h sáng mới có làm xóm trọ xung quanh ầm ầm cả lên vì mất điện, nhà ai cũng nóng bức, ngủ tới 5h sáng lại bị cắt điện thế là mình cố ngủ tới 6h là dậy tắm rửa cho mát mẻ, sau đó là di cư lên nhà anh để nằm điều hòa cho mát :)), chết mất, đời sống sinh viên khổ quá mất thôi =((.
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.